PDA

View Full Version : Tuyển 1 xế đi Hà Giang đi tối 24 về tối 26/10



meongu
21-10-2014, 09:43
Bọn mình đang thiếu 1 xế đi HG, đi tối 24 về tối 26, đi ô tô lên HG rồi thuê xe máy đi tiếp nha. Bọn mình hiện có 3 nữ và 2 nam rùi ạ.
Các bạn tham khảo chi phí và lịch trình (dự kiến)
LỊCH TRÌNH
• 24/10: 7h30 tối tập trung ở bến xe Mỹ Đình, 7h45 tối lên xe, 8h tối xe khởi hành.
• 25/10: Hà Giang – Lũng Cú - Đồng Văn
o 4h sáng~5h sáng - 7h sáng: Đến bến xe Hà Giang. Liên hệ anh Hào bên cho thuê xe để lấy xe máy. Sắp xếp lại đồ đạc, ăn uống ngủ nghỉ lượn lờ, chém gió, cà khịa... bất cứ thứ gì có thể nghĩ ra trong vòng khoảng 2 tiếng.
o 7h sáng - 9h sáng: TP Hà Giang - Quản Bạ (52km)
Khởi hành, dọc theo quốc lộ 4C đích nhắm là Quản Bạ. Ở Quản Bạ có 1 con đèo khá là đẹp, có 1 điểm ngắm cảnh trên cao, qua đỉnh con đèo là thấy núi Cô Tiên (núi đôi).
o 9h sáng - 12h trưa ~ 1h chiều: Quản Bạ - Yên Minh (51km)
Rời Quản Bạ ta tiếp tục đến Yên Minh. Khoảng đến trưa là ta sẽ thấy những cánh rừng thông dọc 2 bên đường, đấy chính là Yên Minh. Chúng ta sẽ dừng tại đây để nghỉ trưa, với những đồ ăn, hoa quả, bánh trái, bạt nilong mang theo tìm 1 bãi đất trống giữa rừng thông để tận hưởng không khí Đà Lạt của Hà Giang tí:D. Giữa chặng này ta cũng có thể ghé thăm một ngôi làng nhỏ chuyên dệt vải Lanh ở Cán Tý. Ở đây có bán vải lanh cho khách du lịch nhưng mà vải dệt chất lượng kém, không thể bằng được vải người dân tộc mặc.
o 1h chiều - 6h chiều: Yên Minh - Đồng Văn (40km)
Đây là chặng hấp dẫn nhất của cung phượt Hà Giang. Từ Yên Minh khoảng 10km là đến ngã ba, rẽ trái khoảng hơn 10km là đến Phó Bảng, một cửa khẩu tuy nhỏ nhưng rất đặc trưng của vùng đất Hà Giang. Rời khỏi Phó Bảng, ta trở lại Quốc Lộ 4C, ta có thể tìm thấy đường vào thung lũng Sủng Là, nơi ta có thể thăm nhà của Pao. Tiếp tục ta đến với Dinh họ Vương (Vương Chí Sình - còn gọi là Vua Mèo) nằm giữa thung lũng Sà Phìn. Ra khỏi Dinh họ Vương, nếu còn thời gian thì ta sẽ lên Lũng Cú (cách Đồng Văn 26km).
Khoảng 6h chúng ta sẽ đến Đồng Văn, nhận phòng và nghỉ ngơi ăn uống. Việc ăn ở Đồng Văn cũng giống như việc đặt phòng, muốn có đồ ăn đặc biệt là đặc sản thì phải đặt trước. Ta có 2 phương án, 1 là đặt 1 nhà hàng trên đó từ buổi sáng hoặc từ hôm trước, hai là nhờ chị chủ homestay chúng ta sẽ ở nấu giúp. Mình thì thích cách 1 hơn. Ở Đồng Văn chúng ta có thể đi dạo buổi tối ngắm nhìn phố cổ về đêm.
• 25/10: Mèo Vạc – Bắc Mê – Hà Giang
o 5h sáng - 9h sáng: Dậy sớm vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng máy ảnh, giày, dép và bụng để đi chợ phiên Đồng Văn. Miêu ta chợ phiên này thì bao nhiêu từ cũng không đủ, chỉ dám nhắc nhở 1 điều, bụng yếu đừng ham ăn thắng cố, có ăn thì chuẩn bị sẵn thuốc đau bụng.
o 9h sáng - 11h trưa: Đồng Văn - Lũng Cú (26km) nếu hôm trước ta chưa kịp đi. Tiện thể chúng ta cũng có thể đến Dinh họ Vương nếu cũng chưa kịp đi ngày hôm qua.
o 12h trưa: Quay lại Đồng Văn ăn trưa.
o Buổi chiều ta sẽ khởi hành đến Mèo Vạc, vượt qua con đèo Mã Pì Lèng, một trong tứ đại đỉnh đèo của vùng núi phía Bắc. Sau khoảng 2h là ta có thể đến Mèo Vạc.
o Từ Mèo Vạc đến Bắc Mê (105km)
o Tiếp tục về Hà Giang (55km).
o 8h chiều: Lên xe từ Hà Giang trở về Hà Nội. 4h sáng chúng ta sẽ về đến Hà Nội. Sáng hôm sau có thể đi làm bình thường (nếu có đủ sức).

• Ngoài những điểm dừng chân chính ở trên. Chúng ta nếu có thời gian có thể vào thăm 1 số bản homestay ở Hà Giang:
o Bản Nậm Đăm, Từ Tam Sơn đi vào khoảng 2km. Đây là 1 bản nhỏ của người Dao nằm giữa 1 thung lũng với phong cảnh hữu tình, ở trong bản có những ngôi nhà đất lợp ngói âm dương tương tự như nhà của Pao.
o Bản Tiến Thắng, nằm cách Hà Giang 5km. Ở đây có nhiều nhà sàn cổ giống như ở bản Lác của Hòa Bình, chỉ khác là của dân tộc Tày.
o Bản Tùy, nằm trên km số 3 QL 34 từ tp Hà Giang đi Bắc Mê.
o Bản Tha cách tp Hà Giang 2km theo đường QL 2 đi cửa khẩu Thanh Thủy, với những nếp nhà sàn thuần của người Tày cũng là một điểm thú vị
• Đi gần đến Mèo Vạc sẽ có một đường nhỏ rẽ vào Xín Cái, đây là con đường dẫn vào xã giáp biên Thượng Phùng, từ trung tâm xã đến thị trấn Mèo Vạc khoảng 40km. Từ ngã 3 đi vào khoảng 10km ta sẽ đến 1 cây cầu bắc qua sông Nho Quế. Ở đây chúng ta sẽ tận hưởng tận mắt tận tay dòng sông Nho Quế mà ít giờ trước chỉ như một sợi chỉ nằm dưới đáy vực của đèo Mã Pì Lèng Con đường dẫn đến Thượng Phùng cũng được một số phượt thủ coi là con đường hùng vĩ nhất của Hà Giang.

CHI PHÍ:
- Tiền vé xe khách 2 chiều 230k x 2 = 460k
- Xăng xe 150k 2 ngày/ng
- Thuê xe máy 200k/ng
- Ăn uống tùy mn tính trung bình bữa sáng 20k, trưa 30k, tối 50k hoặc hơn
- Ngủ ghép nhà nghỉ 80k/ng
- Củi lửa loa đài 50k

==> Tổng khoảng hơn 1000k

anhntn
21-10-2014, 11:02
lịch trình nghe hấp dẫn nhẩy, nếu tuyển đc 2 xế thì cho iem xin 1 gạch ôm với ^^

Binxu
22-10-2014, 04:59
Mình xin 1 slot xế vậy. Con trai mà. Alo mình. Tấn 0967133558

Binxu
22-10-2014, 07:28
Bạn ko để lại sdt làm sao liên lạc đây

quanducmanh
22-10-2014, 10:13
Cho mình 1 slot xế. Alo Mạnh 0989932625. Thanks

meongu
22-10-2014, 10:19
Sorry mng, bọn mình chốt lịch muộn quá nên không đặt được nhà nghỉ và xe máy trên kia. Có ai hỗ trợ được ko :-s

bambilady
22-10-2014, 11:32
Hic, em cũng 2 ôm đang cần tuyển xế. Nếu có thêm xế thì có thể cho em ghép đoàn với đc không? 0974 229 151
Thank mọi người trước! :)

Kiube25
23-10-2014, 08:34
Giờ mới lên cung thì muộn mất rồi bạn ạ.
Đợt này mọi ng lên nhiều, đặt phòng kín lắm :(.
Mình cũng hóng cung mà chưa đc đây. :(

zorro071183
23-10-2014, 11:03
Mình cũng định đi trong thời gian này, nếu còn tuyển xin 1 chân xế nhé.
Dự định là chiều thứ 6 chạy xe thẳng lên Hà Giang, nghỉ lại và gặp các bạn vào sáng hôm sau.
Contact : 0904. hai 78. năm 69

hoalefrat
23-10-2014, 20:27
Mình cũng định đi trong thời gian này, nếu còn tuyển xin 1 chân xế nhé.
Dự định là chiều thứ 6 chạy xe thẳng lên Hà Giang, nghỉ lại và gặp các bạn vào sáng hôm sau.
Contact : 0904. hai 78. năm 69

Nhóm mình đi chiều tối thứ 6 (24/10), về CN (26/10), lịch đi hơi gấp nên đang thiếu xế.
Nếu có thể đi cùng contact mình nhé. Hoa - 0987.47.07.68

mamadaivuong
23-10-2014, 20:49
Các bạn nào có nhu cầu đi tầm giữa tuần không nhỉ? Mình hiện đang rảnh 2 tuần và định sẽ đi giữa tuần để tránh đông, dễ tìm nhà nghỉ hơn. Có ai cùng trí hướng không vậy?