PDA

View Full Version : Sài Gòn - Độc hành xe máy từ Nghệ An tháng 2/2011.



nguyenhoangha
02-04-2011, 08:01
Chào cả nhà, đầu năm rảnh rỗi mình có làm cung Nam tiến dài ngày xin pot lên để anh em cùng chia sẻ cho vui nghe! Thực ra chuyến đi cũng có chuẩn bị từ lâu nhưng ăm rằm tháng giêng xong tớ phi sang Lào 4 ngày xong về ngứa chân quá zọt luôn trướic dự định mấy nghày lận.Lịch trìng của tớ như sau:

Ngày 1 : Xuất phát từ nhà mình ở Yên Thành , vào Thanh Chương rồi theo đường HCM vào Phong Nha, tối ngủ Phng Nha.

Ngày 2 : Chơi Phong Nha.

Ngày 3 : Phong Nha theo Tây TS vào Khe Sanh.

Ngày 4: Khe Sanh theo con đường rừng đi ALưới xuống Huế theo QL49.

Ngày 5 : Chơi Huế.

Ngày 6 : Huế vượt Hải Vân qua Đà Nẵng.

Ngày 7 : Bà Nà - Hội An.

Ngày 8 : Hội An - Mỹ Sơn - Vượt sông Thu Bồn qua Ái Nghĩa.

Ngày 9 : Ái Nghĩa lên đường HCM vào Plei Kần.

Ngày 10 : Plei Kần - 14C - Sa Thầy - Kon Tum - Ba Tơ.

Ngày 11 : Ba Tơ - Quy Nhơn . Chui vô hang của Bác Sĩ Đặng Thuỳ Trâm nhưng vô hổng nổi nên quay ra. Ngày này bị bể sô mấy lần do lên rừng ở Vĩnh Thạnh bị tắc nên dông tuốt xuống biển đi ven biển vào Quy Nhơn qua đầm Thị Nại chứ quyết không đi QL1A.

Ngày 12 :Quy Nhơn - Phú Phong - Tuy Hoà.Đoạn này cũng bể sô do tắc đường núi.

Ngày 13 : Tuy Hoà - QL25 - Pleiku - Tuốt thẳng vào gần 14C đoạn Sê San.

Ngày 14 : YAKRAI theo đường lô cao su qua Chư Ty rồi cứ đường đất đỏ qua Easuop đến Buôn Ma Thuột.

Ngày 15 : BMT - khu bảo tồn Easô - Vạn Giã (lại xuống biển).

Ngày 16 ;Vạn Giã - QL26 qua đèo Phượng Hoàng lên BMT.

Ngày 17 BMT lễ hội cà phê.

Ngày 18 : BMT - SG . Cung này có một đoạn đi vào con đường 14c gần cửa khẩu Bù Đrăng ở Kon Tum xong ra Kiến Đức về Đồng Xoài - ĐT741 vvề SG.

Lịch trình sơ bộ là vậy, chuyến đi được sự giúp đỡ của rất nhiều bạn trên Phượt như bác Thiên Sơn ở Quảng Nam hay bạn Nhanvan_hoang giúp chỗ ngủ ở BMT..và nhiều bạn nưã.....

Rất mong cả nhà vào ủng hộ để tớ có tinh thần viết tiếp nghe. Thân!!!!!


https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/Untitled-1.jpg

nguyenhoangha
02-04-2011, 08:22
Ngày 1 : 24/2/2011. Trời tháng giêng đang rét lắm , mình thì hễ đi đâu là dậy rất sớm, lôi theo bà xã cùng dậy, đang mắt nhắm mắt mở cũng lôi ra làm hàng .

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1107.jpg

Bà xã mua xôi tiễn chồng lên đường nhưng đang sớm nên hai vợ chồng xử lý luôn tại gia.he..he.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1108.jpg

Chuẩn bị lên đường.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1109.jpg

Thực tình thì ăn xôi cũng chẳng ngon miệng lắm nhưng nó có mấy cái lợi, thứ nhất là no, thứ hai là rẻ và cái thứ 3 quan trọng nhất mà trước mỗi chuyến di tớ hay bảo bà xã đi mua về cả vợ chồng cùng nhấm nháp nó đầm ấm hơn để tăng thêm "doping" tình cảm trên đường phượt.

GENERALS
02-04-2011, 09:05
Pót tiếp đi bác..... nhìn lịch trình chặng đường bác đi qua mà thấy rạo rực và hào hứng ghê ^^

dovesky
02-04-2011, 09:25
Em để ý thấy là bác đã đổi xe thì phải. Chúc mừng bác về chuyến đi thành công.

Chitto
02-04-2011, 10:14
Bạn cho cái bản đồ cung đường đã đi lên thì hay hơn, đọc có vẻ khá rối rắm cho những người chưa đi hết những con đường này.

nguyenhoangha
02-04-2011, 15:54
@Dovesky : Bạn cũng nhớ nhỉ ? Mình vẫn trung thành với dòng Sirius của YaMaHa , nó nhỏ gọn dễ đi mà máy khoẻ và bon lắm, chạy cỡ 3 vạn km là thay em khác thôi!

@ChitTo : Chuyến đi này có quá nhiều thời gian nên mình cứ lên rừng xuống biển và tránh lặp lại những chỗ đã qua nên lịch trình nó mới ngồ ngộ vậy đó, nhưng cũng không đi lặp lại con đường đâu, có một số chỗ lặp không đáng kể.


Mình theo QL7A lên Cầu Khuôn xong rẽ vào Minh Sơn (Đô Lương) cắt qua QL15A chạy tiếp theo con đường đang làm qua xã Thanh Phong để ra QL46 về TT Dùng.

Đường nối QL15A và QL46 đang làm gặp mưa trơn như đổ mỡ, mình suýt té mấy lần.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1110.jpg

Gặp QL46 tại Thanh Hưng.(Thanh Chương).

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1111.jpg

Ngã 3 Rộ rẽ phải là cầu Rộ bắc qua sông Lam, đây là con đường nối QL46 với đường HCM , nếu bạn chạy từ Hà Nội vào thì sẽ theo con đường này để về Vinh là nhanh nhất và phong cảnh cũng đẹp nhất.Từ đây đi Vinh 37km và lên đường HCM 10KM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1112.jpg

Bãi ngô ven sông Lam trong sương sớm.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1114.jpg

Vào ngày nắng bãi ngô ven sông đoạn từ bến đò Cung xuống đây rất đẹp, đi xe đạp ngắm cảnh thì tuyệt vời, mình có mấy tấm pot lên đây luôn để các bạn thêm yêu xứ Nghệ nhé.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3647.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3643.jpg

Một khung cảng quá thanh bình và yên tĩnh.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_3671.jpg

Mr Stone
02-04-2011, 16:00
Mới có chừng này thôi ah? Cố gắng lên Bác, đợi bác nhé.

nguyenhoangha
02-04-2011, 16:06
Cầu Rộ bắc qua sông Lam để lên đường HCM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1116.jpg

Sông Lam trong sương .

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1117.jpg

Ngã 3 Thanh Thuỷ trên đường HCM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1118.jpg

Tại ngã 3 có bia di tích đường HCM Đông TS Thanh Thuỷ - Ngọc Hồi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1121.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1119.jpg

Tới Hà Tĩnh cũng còn sớm nhưng trời vẫn mưa nên chụp hình chán quá.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1124.jpg

Địa danh Khe Cò trên đường chiến lược xưa, nay cũng chẳng hoang vu nữa, đã có gà đồi , dê đồi rồi nè.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1126.jpg

nguyenhoangha
02-04-2011, 16:17
Mới có chừng này thôi ah? Cố gắng lên Bác, đợi bác nhé.

Chào bạn đồng hương Hà Tĩnh,mình đang ở SG nhưng ngứa tay pot luôn sợ để lâu nó nguội, với lại cung này pot hết chắc cũng hơi dài nghen.

Mr Stone
02-04-2011, 19:44
Chào bạn đồng hương Hà Tĩnh,mình đang ở SG nhưng ngứa tay pot luôn sợ để lâu nó nguội, với lại cung này pot hết chắc cũng hơi dài nghen.
Thế ra Bác cũng biết em dân hà tịnh ạh? Em thì nghe danh Bác lâu rồi, hình như Bác là người N.A mà, giờ em cũng đang ở N.A, hy vọng là có cơ hội được gặp các Bác P.N.A!
Chờ bài và ảnh của Bác, (c)

duhi
03-04-2011, 00:55
Ôi Bác Hà lại làm một vòng lộn trở vô sau cái vòng lộn ra lúc trước, em nằm dài bẹp dí xuống đất gọi Bác là Cụ. bái phục

nguyenhoangha
03-04-2011, 19:37
Phải thừa nhận con đường HCM mới bây giờ nó mở mang kinh tế cho cả một vùng rộng lớn từ Bắc chí Nam. Những ai có dịp đi suốt con đường này sẽ cảm nhận được điều đó. Khi chưa có con đường này chắc chẳng du khách nào biết đến vùng đất này. Đây là vùng giáp ranh giữa huyện Thanh Chương của Nghệ An và huyện Hương Sơn của Hà Tĩnh. Hôm mình đi trời mưa nên không chụp được nhiều hình của vùng đất này nhưng có mất tấm chụp từ trước xin úp lên đây để các bạn hiểu thêm về xứ Nghệ nhé.

Những tấm bảng tên xã rất mộc mạc chân tình như con người xứ Nghệ vậy.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400131.jpg

Đồi chè xanh mướt bên đường HCM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400172.jpg

Đặc biệt lũ trẻ ở đây đi cắt cỏ xong bỏ lên một chiếc xe tự chế xong kéo trên đường rất ngộ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400188.jpg

Mời các bạn nghe một bài hát rất hay về Thanh Chương.

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Thanh-Chuong-Moi-Ban-Ve-Tham-Thanh-Chuong/IW60ADDA.html

Chớ ngái ngôi chi mà anh nỏ về
Hay là vì quê em nghèo đói
Hay anh chê em vụng về câu nói
Đất Thanh Chương nhút mặn chua cà
Chắc có lẽ rứa mà anh chê
Chắc có lẽ rứa mà anh nỏ về
Dù cách xa bấy lâu em vẫn chờ
Như sông giăng bốn mùa con nước.

Sông Giăng bốn mùa con nước.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400219-1.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400220-1.jpg

nguyenhoangha
03-04-2011, 20:22
Tạm biệt Thanh Chương của xứ Nghệ, sang đất Hà Tĩnh trời đỡ mưa hơn, sông Ngàn Phố mùa khô hiền hoà vắt ngang đường HCM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1129.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1130.jpg

Cũng con sông này về mùa lũ hung dữ gây ngập lụt cả một vùng rộng lớn.

Ảnh chụp mùa lũ lịch sử 2010.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400102.jpg

Ngay cầu Ngàn Phố rẽ vào mấy trăm mét là khu lưu niệm Lê Hữu Trác.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400105.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400111.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1400112.jpg

Thanh Yên
03-04-2011, 21:16
Thế là hành trình 18 ngày mới tới TPHCM hả Chú, thời gian thoải mái quá còn gì, chúc chuyến đi vui vẻ nhé

nguyenhoangha
04-04-2011, 12:27
Qua cầu Ngàn Phố khoảng gần 1km là ngã 4 Phố Châu , đây là nơi giao nhau giữa QL8A với đường HCM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1135.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1136.jpg

Tại đây có hai tấm bia di tích.

Một của di tích đường 8 nối lên Lào.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1137.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1140.jpg

Và tấm bia mới sau này nói về con đường HCM công nghiệp hoá.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1141.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1142.jpg

duhi
04-04-2011, 12:44
Cung đường Hồ Chí Minh, em chưa được thưởng lãm lần nào, nay bắt được chuyến "độc hành" này của anh nên mở rộng tầm mắt được rồi. Cảm ơn anh

nguyenhoangha
04-04-2011, 13:16
Vũ Quang là một huyện mới thành lập năm 2000. Tại đây có VQG Vũ Quang và căn cứ của nghĩa quân Phan Đình Phùng.

Vũ Quang - Ngàn Trươi là hai dãy núi cao, nằm xen giữa các khu đầm lầy, sông suối và những cánh rừng rậm rạp ở phía tây bắc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Từ đây có ba đường bộ: Một đường chạy xuống phía nam, nối liền với Thượng Bồng - Hạ Bồng, Trùng Khê - Trí Khê và tiếp tục xuôi về tỉnh lỵ Hà Tĩnh; một đường ngược lên phía bắc, nối với dãy núi Đại Hàm và một đường chạy sang phía đông, thông sang Lào.
Khi hưởng ứng chiếu Cần Vương của vua Hàm Nghi lập căn cứ chống Pháp, Phan Đình Phùng với tầm nhìn xa trông rộng của một lãnh tụ trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê kéo dài hơn 10 năm (1885 - 1896), đã nhận thấy rõ địa thế hiểm yếu của vùng Vụ Quang - Ngàn Trươi, nên đã tập trung nghĩa quân xây dựng nơi đây thành trung tâm căn cứ đầu não kháng chiến chống Pháp. Sau này, chính Phan Đình Phùng trong một bài thơ cảm tác khi thắng trận đã viết về vùng núi Vụ Quang - Ngàn Trươi như sau:
“Non rất cao, mà núi rất xanh,
Núi xanh linh hiểm giúp cho mình.
Nếu không, bên ít bên nhiều thế.
Sao đến đầu khe đã hoảng kinh”.

Cầu Khe Trươi, khi đến nmình cũng chẳng hoảng mà còn đứng giữa đường làm hàng luôn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1149.jpg

Công trình thuỷ lợi Ngàn Trươi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1150.jpg

Cầu Ngàn Trươi và sông Ngàn Trươi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1153.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1154.jpg

Vào TT Vũ Quang đường mưa cộng với bùn đất từ xe tải nặng rơi xuống nên quá bẩn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1158.jpg

Thấy cái biển ngồ ngộ quay lại nhìn, hoá ra là điểm phát kim tiêm miến phí, chứng tỏ ở đây cũng là điểm nóng nghe.Lần đầu tiên trong đi phượt tớ thấy cái máy bán bao cao su trong ks ở Bảo Lộc và giờ thấy tấm biển này, chưa thấy ở đâu cả.Hay tại mình không để ý .

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1159.jpg

Vũ Quang còn có một đặc sản nữa là ...voi. Chắc khi gặp voiu tớ không giả chết đâu mà là ...chết thật, chết khi mới thấy nó kìa.

http://www.baomoi.com/Hai-cha-con-thoat-chet-khi-voi-du-tan-cong/141/4538997.epi

cafe37
04-04-2011, 13:28
Hế hế. Đợi dài cổ từ tết đến giờ mà mới ngó tới Hà Tĩnh. Chắc hết năm sau mới đến Cà Mau bác nhỉ :D

Cái biển báo ấy em đi chưa thấy lần nào, cũng chạy qua đó mấy lần, chắc nó mới có. Bác có kiếm cái nào không :D chích vài mũi cũng hạn chế được cơn nghiện phượt của bác.

TheHung
04-04-2011, 18:01
Bác nhớ ad thêm hình ảnh của những đoạn đi bằng xe độp cho nó máu nhá. Cần hình thì hú em, em pót phụ họa cho hehehe. Chúc bán chân cứng đá mềm. ah, 30/04 này em đi Nghệ An, em sẽ hú bác nếu bác rảnh.

nguyenhoangha
04-04-2011, 19:37
Chào Thế Hùng, chắc lên cô bồ Quỳ Hợp phải không? Không bỏ qua thổ địa này nghe!!!Hí..hí..!!

nguyenhoangha
04-04-2011, 21:47
Ngã 3 Phúc Đồng. Từ đây rẽ trái đi xuống đường 15A huyền thoại có rất nhiều di tích nổi tiếng thời chống Mỹ như Khe Giao, ngã 3 Đồng Lộc.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1170-2.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1180.jpg

Nhà thờ Công Giáo toạ lạc trên một ngọn đồi nhỏ ở xã Phúc Đồng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1171-1.jpg

Cũng tại xã Phúc Đồng này năm ngoái đoàn cứu trợ của Diễn đàn "Phượt.com" nhà ta đã có chuyến cứư trợ đầy cảm động, mình không tham gia được nhưng hình ảnh bà cụ mặc cái áo mới đứng tần ngần cuối đám đông cứ ám ảnh mình mãi.Có lẽ ta cũng nên xem lại topic này chút các bác ạ.

https://www.phuot.vn/threads/12588-Báo-cáo-chi-tiết-việc-thực-hiện-chương-trình-trao-quà-cứu-trợ?p=275748#post275748

nguyenhoangha
04-04-2011, 21:57
Vào TT Hương Khê, bia di tích đường Đông TS nằm khiêm tốn ngay ngã 3 cỏ mộc um tùm, sao họ đi ngang qua hàng ngày mà không ngứa mắt nhỉ?

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1180.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1191-1.jpg

TT này chắc đã đỡ ma tuý nên không thấy phát kim tiêm????

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1192-1.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1202.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1203.jpg

Nhà thờ Hương Khê, trong chuyến đi từ SG ra Nghệ An năm ngoái khi mình đi qua đây thì nhà thờ đang xây dở.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1208.jpg

Trung tâm TT Hương Khê không nằm trên đường HCM mà rẽ vào mấy trăm mét, năm ngoái khi qua đây mình cứ nghĩ sao vào TT rồi mà lại nghèo vậy ta, ở đây nổi tiếng đất gỗ với những đại gia cỡ bự cơ mà.

nguyenhoangha
04-04-2011, 22:13
Rời TT Hương Khê. Lũ trẻ đi học về, một kéo 3, đúng là nhất quỷ nhì ma.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1211.jpg

Chợt thấy cái biển này, rẽ vào hỏi nhưng không ai biết nó ở đâu cả, sao kỳ vậy? Buổi trưa vắng chẳng biết hỏi ai nữa, mình đi tuột xuống hơn km qua đường tàu hỏi cô gác ghi cũng chịu nên quay ra mà trong lòng vẫn cứ thắc mắc, vụ này bác nào ở Hà Tĩnh giải thích hộ cái.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1213.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1214.jpg

Lúc này xe cạn xăng, năm ngoái đi qua đây vẫn nhớ có cây xăng, rẽ vào thì lại càng ngộ hơn, nó vừa đổ cho mấy người xong tới lượt mình vô nó bảo máy hỏng không đổ được, noí kiểu gì cũng chịu, hoá ra sau 10h xăng tăng giá nên nghỉ tí nữa bán, báo hại phải quyay ngược 4km lại trung tâm TT để đổ, khi quay qua đây lại thấy nó đổ rồi, khỉ thật.

Rừng cao su bên đường đang thay lá, trong lòng bực cô bán xăng nhưng thấy rừng cao su miệng lẩm nhẩm" Anh đi rừng đang thay lá - chắc anh về rừng đã thay xong" cũng đỡ bực mình, hic,hic.!!

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1222.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1223.jpg

Đối lập với rừng cao su xơ xác bên này thì bên kia đường đồi chè xanh mơn mởn vì đang mùa xuân mà, sau này khi vào Gia Lai em cũng thấy lạ, đang mùa xuân mà cao su rụng lá sạch trơn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6850-3.jpg

nguyenhoangha
04-04-2011, 23:33
Tân Ấp là địa danh giáp ranh giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, qua cầu Tân Ấp chút xíu là nhà máy thuỷ điện Hố Hô nổi tiếng nhờ vụ để tràn đập trong cơn lũ lịch sử năm ngoái. http://dantri.com.vn/c20/s20-429991/ha-may-thuy-dien-Ho-Ho-khong-co-nguoi-truc-lu.htm

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1230.jpg

Cầu Tân Ấp.Trời đã chuyển nắng và khi nhìn lại con ngựya thì thấy quá bẩn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6856.jpg

Song song bên kia là cầu đường sắt.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6857.jpg

Nhà máy thuỷ điện Hố Hô, đang làm hàng thì có ông bảo vệ chạy ra nên dông thẳng.Khả năng sau vụ để tràn đập nhà máy này dị ứng với máy chụp hình.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6862.jpg

Đường HCM đoạn này bắt đầu có những con dôc khủng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6864.jpg

GENERALS
04-04-2011, 23:59
Cám ơn bác rất nhiều về chia sẻ trong những chặng đường và đặc biệt là những tấm hình về Ngã 3 cầu Rộ và cầu Rộ, quê ngoại e ở ngay đấy nên e nhớ lắm thay, lần gần nhất về quê cũng gần 10 tháng rồi..heheeh

nguyenhoangha
05-04-2011, 00:00
Đèo Đá Đẽo được xem như lằn ranh giữa sự sống và cái chết, là yết hầu của tuyến chi viện chiến lược 15A vào Nam.

Từ năm 1967, không quân Mỹ đã thực hiện chiến dịch 97 ngày đêm xóa trắng, vùi lấp đèo Đá Đẽo.

Cuối năm 1967, khúc cua 516+300 mái phía Tây đèo Đá Đẽo thường xuyên trúng bom nổ chậm, nhiều người không có kinh nghiệm tiếp cận bom đã thiệt mạng. (http://dantri.com.vn/c20/s134-396094/bai-2-nhung-nu-anh-hung-tren-dat-lua.htm.)

Và khúc cua đó vẫn còn dấu tích của một chiếc xe chở ngói vừa đổ xong.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6868.jpg

Bên cạnh trên đỉnh đèo là bia di tích.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6870.jpg

Bảng tên khi bắt đầu lên đèo đoạn ngay trạm KL.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6866.jpg

Trạm KL phía Bắc Đèo Đá Đẽo.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6867.jpg

Trạm KL Chà Nòi ở phái Nam Đèo, hai đầu hai trạm thì đừng hòng lâm tặc thoát nghe.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290217.jpg

Đây cũng là một trong những điểm nhức nhối về phá rừng và còn nổi tiếng nhờ cấu nói " Mần chi có " của một trạm trưởng KL.

http://giadinh.net.vn/2010072403134950p0c1000/man-chi-co.htm

nguyenhoangha
05-04-2011, 00:10
Truông Bồn cách ngã ba Đồng Lộc chừng 50km đường chim bay và Đồng Lộc cũng chỉ cách Lèn Hà khoảng cách tương tự như thế. Nếu số người hi sinh ở Truông Bồn là 13 thì số người hi sinh ở Lèn Hà cũng 13 người (và cả hang Tám Cô cũng có 13 người hi sinh). Nếu Đồng Lộc là nơi mười cô gái thanh niên xung phong ngã xuống thì Lèn Hà cũng đúng mười cô gái. Những sự trùng hợp thật ngẫu nhiên.

Có nhiều cách để đến với Lèn Hà, từ đường Hồ Chí Minh đi từ phía bắc vào, qua khỏi địa phận giáp ranh Hà Tĩnh - Quảng Bình sẽ đến ngã ba Thanh Lạng, ở đây có một tấm biển chỉ đường khá to đề dòng chữ “Di tích lịch sử hang Lèn Hà - nơi 13 chiến sĩ trạm thông tin A69 hi sinh ngày 2-7-1972-cách 3km”. Tấm biển ấy cũng chỉ vừa được dựng lên bởi đến cuối năm 2008 hang Lèn Hà mới được công nhận là di tích lịch sử. Lèn Hà sẽ cũng chỉ là “một vùng cỏ áy bóng tà” nếu không có sự trở lại của những người cựu binh trung đoàn thông tin 134 cách nay ba năm.(http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/316116/Nhung-hang-da-tren-con-duong-huyen-thoai.html).

Tới tấm biển đề Hang Lèn Hà thì đã quá trưa nên đói bụng lắm , mình chạy thẳng vào ngã 3 Khe Ve để ăn nhưng cũng không có.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1240.jpg

Phải công nhận Quảng Bình, Quảng Trị nhiều di tích thời chiến tranh thật đấy, cứ đi một đoạn là lại thấy tấm bia di tích.

Ngã 3 Khe Ve. nối đường HCM với đường 12 đi cửa khẩu Cha Lo.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1243.jpg

Gặp hai bác CSGT đang làm nhiệm vụ, mà sao mình cũng hay thích chụp hình các bác ấy làm" nhiệm vụ "thế không biết, chắc có ngày phải trả giá mất thôi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1242.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 00:26
Ngã 3 Khe Ve là trọng điểm đánh phá các liệt của Không quân Mỹ vì đây là đầu mối của đường ống dẫn dầu vào Nam.(http://e-info.vn/vn/index.php/permalink/34949.html).

Hình ảng ngã 3 Khe Ve từ chuyến đi nămngoái.(chuyến này có 2 ông CSGT nên ngại không muốn chụp nhiều).

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290297.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290295.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290292.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 01:02
Buổi trưa dừng ăn cơm ở Hoá Tiến, quán này cũng là lớn nhất ở đây rồi, xe tải ngoài Bắc vô ăn cũng đông.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1254.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1253.jpg

Oử đây sẵn gỗ nên vật dụng trong nhà toàn gỗ không hà.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1252.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1250.jpg

Ông chủ quán, khi ông nói chuyện với mấy ông cán bộ xã ăn ở đó mình cứ tưởng là người dân tộc thiểu số, hoá ra không phải , sau hỏi thấy bảo người Việt Mường nên nói nghe ngồ ngộ chả hiểu gì hết.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1249.jpg

Gặp bác này vào ăn cơn cứ đòi xin ssố đt, hoá ra bác ấy "xăng pha nhớt" cắt tóc bên cạnh.Hú vía may mà không cho ssố, lúc đầu cứ tưởng bác í ham phượt như mình.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1247.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1259.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 01:07
Hoá Tiến cách ngã 3 Khe Ve khoảng dăm km và cách Phong Nha hơn chục km. Cơ sở hạ tầng ở đây khá tốt.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1260.jpg

Thêm một bia di tích nữa.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1245.jpg

Cơm nước xong quay ra rửa xe cho sạch, ở đây rửa rất buồn cười, không xà bông cũng khpông xịt khô, hay là thấy mình lạ nên vậy.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1257.jpg

Qua Hoá Tiến một đoạn là đường 12 chạy xuống Quy Đạt - Đồng Lê ra QL 1A.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1261.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 01:31
Sắp vào Phong Nha , đường phẳng lỳ và cũng đã thấy dáng dấp núi đá vôi Phong nha rồi đó.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1263.jpg

Khe Rinh , một trọng điểm đánh phá thời chống Mỹ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1264.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1267.jpg

Ngầm cũ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1269.jpg

Thêm mấy tấm trên Đèo Đá Đẽo, nhìn như rô bốt vậy.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1277.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1276.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1275.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 01:52
Đổ đèo Đá Đẽo xuôi về hướng Nam nhác thấy một tấm biển chữ xanh bên phải đường ghi "Di tích lịch sử". Băn khoăn không biết đây là di tích lịch sử gì. Đường HCM qua đoạn này bỗng thênh thang, rộng gấp ba, gấp bốn lần toàn tuyến.

Đi thêm chừng ba kilômét nữa lại gặp một bia đá tầm tầm mới xây dựng, chữ nhũ vàng lóa nắng. Bia ghi "Sân bay dã chiến Khe Gát. Nơi đây, từ năm 1969 đến 1972, lực lượng không quân đã sử dụng máy bay phản lực chiến đấu để yểm trợ cho đường HCM. Riêng ngày 19/4/1972 (16 giờ 5 phút), phi đội MIG-17 của Nguyễn Văn Bảy (Bảy B) và Lê Xuân Dị bắn cháy hai tàu khu trục thuộc Hạm đội 7 của Mỹ".

http://www.nguoiquangbinh.net/forum/diendan/showthread.php?t=23361

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290179-1.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290178.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290181-1.jpg

Từ đây đi Hoà Lạc 528km và lại ngã 3 Khe Gát chỉ 1km.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290189-1.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290190-1.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 02:20
Ngã 3 Khe Gát bây giờ là điểm giao cắt giữa Đường HCM Đông và Đường HCM Tây. Từ Bắc vào theo nhánh Tây đi 214km là tới Khe Sanh và theo nhánh Đông đi 140km là tới Cam Lộ.Cam Lộ và Khe Sanh là hai điểm cuối của HCM Đông và HCM Tây.Trên BĐGT 9/2009 ghi HCM Tây dài 343 km là không chính xác. Chuyến đi này mình sẽ đi nhánh Tây nhưng thiết nghĩ cũng chả đi đâu mà vội, mời các bác ta đi 140km nhánh Đông từ ngã 3 Vườn Hồng (TT Cam Lộ) đến Khe Gát đã he.Trên Nhánh Đông cũng rất nhiều DTLS . Phải nói rằng môĩi klm đường HCM xưa thấm đẫm máu bao Anh Hùng Liệt Sĩ, mình nghĩ ta cũng nên tham quan cho đủ cả Đông lẫn Tây.

Một số hình ảnh về ngã 3 Khe Gát.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6905.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6906.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290152.jpg

Tăng Ký là một địa danh nổi tiếng nốiu Đông - Tấy TS ngày xưa, gần Làng Ho. (tất nhiên là bây giờ vẫn nối).

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6907.jpg

duhi
05-04-2011, 15:57
Anh thợ hớt tóc cũng đẹp trai nhỉ, kỷ niệm vui trên đường Phượt

nguyenhoangha
05-04-2011, 16:36
Đường Hồ Chí Minh là một con đường giao thông đang được thi công, dài khoảng 3.167 km và cũng là con đường thứ 2 chạy từ Bắc vào Nam Việt Nam. Tuyến đường này được xây dựng trên cơ sở nâng cấp mở rộng một số tỉnh lộ và quốc lộ cũng như làm mới một số đoạn. Các đoạn dựa trên nền quốc lộ và tỉnh lộ có sẵn được gọi là đoạn/tuyến tráng quốc lộ/tỉnh lộ.(theo internet).

Theo như BĐGT thì Đường HCM chia làm 4 chặng.

Đường HCM từ Hoà Lạc đến Khe Gát.522KM.

Đường HCM Đông từ Khe Gát đến Cam Lộ 141km.

Đường HCM Tây từ Khe Gát đến Khe Sanh 343km(theo mình đoạn này chỉ 220km thôi, theo như cột mốc chứ sách có lẽ in sai)

Đường HCM tiếp từ Khe Sanh đến Ngọc Hồi dài 335km.

Nói chung về con đường HCM mới bây giờ rất lẫn lộn lung tung nhưng sau khi làm xong nó sẽ từ Cao Bằng tới Cà Mau.Mình đã đi từ Hoà Lạc và điểm cuối cách Đất Mũi 500m(tất nhiên nhiều chuyến chứ không phải một).

Nếu đi từ trong ra thì qua cầu ĐăkRông là hết đường HCM mà sẽ là QL9 cắt qua đi từ Đông Hà lên Lao Bảo.

Cầu ĐăkRông ở Quảng Trị.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280701.jpg

Đi trong ra qyua cầu rẽ trái đi 13km là lên Khe Sanh và cũng là điểm cuối của HCM Tây tính từ Khe Gát.Rẽ phải đi 38km tới ngã 3 Vườn Hồng ở TT Cam Lộ cũng là điểm cuối của HCM Đông.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280710.jpg

Một số mốc ngay cầu Đăkrông.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280713.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280698.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280697.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 17:49
Từ cầu Đăkrông tới TT Cam Lộ dài 38km rất nhiều di tích LS nhưng mình không viết vào đây vì dài dòng lắm.

Ngã 3 Vườn Hồng ở TT Cam Lộ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280776.jpg

Hôm đó mình đi từ Ngọc Hồi ra Vườn Hồng là 457km và trời vừa tối luôn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280787.jpg

KS Blu ngay ngã 3 phòng ốc tốt , giá 150k nhưng có karaoke nó hát ồn lắm.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280784.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280794.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280796.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 18:22
Chuyến đi của mình chủ yếu là chạy trên đường nên không có thời gian ghé nhiều, di tích nào sẵn bên đường thì vào luôn thôi.Vừa ra khỏi Cam Lộ rẽ phải về phía đông đi 8km là di tích nhà thờ Huyền Trân Công Chúa.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280802.jpg

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn là nơi quy tập phần mộ các liệt sĩ trên tuyến đường Trường Sơn, còn đường gọi là đường mòn Hồ Chí Minh, dùng để tôn vinh những chiến sĩ đã khuất trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước[1] trong những năm chiến tranh thống nhất đất nước.

Nghĩa trang được xây dựng tại khu vực Bến Tắt, cạnh đường quốc lộ 15, thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh; cách thành phố Đông Hà, tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị khoảng 38km về phía tây bắc, cách quốc lộ 1A (đoạn thị trấn huyện lỵ Gio Linh) chừng hơn 20km về phía tây bắc. Nghĩa trang có diện tích 140.000m², nằm trên 3 quả đồi ở cạnh thượng nguồn sông Bến Hải, ranh giới cắt chia hai miền Bắc - Nam thời kháng chiến chống Mỹ. Đây là nơi Bộ tư lệnh Binh đoàn Trường Sơn đã chọn. Đây là một trong 72 nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh Quảng Trị.Từ Nghĩa Trang đi Bến Quan chỉ 9km và đi Cam Lộ 19km.Đi Thạch Quảng (đoạn Thanh Hoá giáp Cúc Phương) 550km.

Ngã 3 rẽ phải 400m vào nghĩa trang LS Trường Sơn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280807.jpg

Ngay ngã 3 cũng là di tích của đường Đông TS năm xưa.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280814.jpg

Khi mình đến sớm quá nên nghĩa trang vắng lắm và mình cũng không có thời gian tham quan để thắp cho các Liệt Sĩ nén nhang tưởng nhớ, thật là thiếu sót nhưng lòng nhủ thầm sẽ quay lại trong tương lai không xa.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280823.jpg

Lối dẫn vào các khu mộ vắng lặng.Vắng cũng đúng thôi chứ 6h sáng đã ai tới .

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280825.jpg

Thanh Yên
05-04-2011, 19:30
Bài viết rất chi tiết và nhiều tư liệu hay để cho những ai chưa đi tham khảo

nguyenhoangha
05-04-2011, 19:46
Cầu treo Bến Tắt nằm trên đường Hồ Chí Minh, bắc qua thượng nguồn sông Bến Hải, có chiều dài 150m, rộng 6m, do các kỹ sư Cuba giúp Việt Nam thiết kế, xây dựng vào năm 1973.

Cầu có hai mố bằng bê tông cốt thép, hai khung sắt lớn làm giá đỡ cho 8 sợi dây cáp treo hai bên. Năm 1986, cầu treo Bến Tắt được công nhận di tích quốc gia. Trận lũ ngày 8-10-2005 đã làm di tích cầu treo sập xuống sông Bến Hải.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280835.jpg

Lối xuống cầu treo.Hình như vẫn phục dựng chưa xong thì phải vì thấy vẫn còn máy móc thiết bị mà khi mình đứng trên cầu Bến Tắt mới trên đường HCM nhìn xuống sông Bến Hải có thấy cầu treon nào đâu.Hay tại mình quan sát chưa kỹ???

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280837.jpg

Tới TT Bến Quan của huyện Vĩnh Linh mới đầu giờ sáng , tạt vô ăn sáng ngay ngã 4 TT.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280853.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280856.jpg

Bến quan là một thị trấn miền núi, còn khá trẻ, tiền thân là Nông trường cao su Quyết Thắng. Hoạt động kinh tế chủ yếu là nông lâm nghiệp, dịch vụ nhỏ lẽ, đã hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp dài ngày, đặc biệt là cao su và hồ tiêu.

Nói chung từ Bắc chí Nam khi mở đường HCM công nghiệp hoá thì một loạt TT đã, đang và sẽ mọc lên , thúc đẩy sự phát triển kinh tế miền núi. Điều này thể hiện rõ nhất ở vùng Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ(Thanh Hoá) và Ngọc Hồi (Kon Tum).

nguyenhoangha
05-04-2011, 20:30
Qua Bến Quan tí xíu là hết đất Quảng Trị và sang Quảng Bình. Đường HCM đẹp nhất là ở đoạn này, phẳng lỳ và vắng vẻ chạy vô tư

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280868.jpg

Làng thanh niên lập nghiệp An Mã có diện tích 6.273 ha nằm trên địa phận hai xã Thái Thủy và Kim Thủy thuộc huyện Lệ Thủy. Theo thiết kế, làng được xây dựng đầy đủ mô hình kinh tế nông, lâm nghiệp kết hợp. Trước mắt sẽ đưa 150 hộ gia đình trẻ lên tham gia lập nghiệp tại làng này. Đây là một trong bốn làng thí điểm mô hình thanh niên lập nghiệp dọc đường Hồ Chí Minh do Trung ương Đoàn tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.Theo mình được biết thì có các làng sau: A Sờ ở Quảng Nam, An Mã ở Quảng Bình, Sông Rộ ở Nghệ An và một làng nữa giáp ranh giữa Thanh Hoá với Nghệ An trên đường HCM đoạn giáp Nghĩa Đàn.

Lối vào làng Thanh niên lập nghiệp An Mã.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280870.jpg

Lối xuống Kiến Giang nổi tiếng trong bài Quảng Bình quê ta ơi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280873.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280878.jpg

Tại đây đi 5km là xuống khu lăng mộ Nguyễn Hữu Cảnh.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280880.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 21:07
Đường 16 nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và Tây Trường Sơn, chiều dài toàn tuyến hơn 70km từ ngã ba Cam Liên (Lệ Thủy) đến cửa khẩu Chút Mút (Việt Nam) với cửa khẩu Lã Vơn (Lào).
Sau khi hoàn thành, tuyến đường trên thông thương với tuyến đường 13 (Lào), qua cầu Hữu Nghị II trên sông Mekong sang Thái Lan.

Đường 16 cắt đường HCM Đông tại ngã 4 Thạch Bàn và nối đường HCM tây ở Làng Ho(cái này mình vẫn đang phân vân).Thực tế có rất nhiều đường nối Đông và Tây HCM bây giờ nhưng mình chưa có đk đi, rồi sẽ chơi hết nhưng con đường nối này để cảm nhận hết "bên nắng đốt - bên mưa quây" trong Sợi nhớ sợi thưong của Phan Huỳnh Điểu.

Ngã 4 Thạch Bàn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280885.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280884.jpg

Hướng lên HCM Tây.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280887.jpg

Bia di tích đường 16 ngay ngã 4 Thạch Bàn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280888.jpg

Và đây cũng là khu vực biên giới.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280889.jpg

Mời các bạn thư giãn với bài hát "Quảng Bình quê ta ơi "của nhạc sĩ Hoàng Vân do chính người Quảng Bình hát mới hay.


http://www.youtube.com/watch?v=N5QrNsSStM8

nguyenhoangha
05-04-2011, 21:48
Bắt đầu từ cầu Phú Kỳ thuộc xã Sơn Thuỷ (Lệ Thuỷ), đường HCM Đông chạy cặp sát đường sắt mấy chục km cho đến tận Đồng Hới. Rất nhiều lần đi tàu từ SG ra mình thấy con đường này nhưng không biết đó là HCM Đông.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280900.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280901.jpg

Giao cắt với QL15A huyền thoại.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280908.jpg

Lối rẽ xuống nghĩa trang TNXP ban XD 67, tiền thân của Cienco5.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280913.jpg

nguyenhoangha
05-04-2011, 22:01
Tuyến đường 10 dài 32km, có điểm đầu tại đường Hồ Chí Minh nhánh Đông Trường Sơn ở xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh), đi qua các xã Ngân Thủy, Lâm Thủy, với điểm cuối tại km32 Tăng Ký, gần đồn biên phòng Làng Ho thuộc đường Hồ Chí Minh, nhánh Tây Trường Sơn.

Tuyến đường 10 trong chiến tranh chống Mỹ là cơ sở hậu cần trực tiếp cung cấp khí tài, vật lực cho lực lượng của ta đánh thắng chiến dịch hành quân Lam Sơn 719. Tuyến đường 10 giúp cho hơn 10.000 người Vân Kiều và các tộc người khác được thông thương, phát triển kinh tế.

Ngã 3 giao cắt đường 10 với HCM Đông. Chuyến đi này năm ngoái đã thôi thúc mình trở lại để đi Tây TS năm nay đấy, đi qua một loạt địa danh lạ hoắc mà không biết ở đâu nên quyết đi bằng được.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280918.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280916.jpg

Từ đây ra đèo Đá Đẽo 88km.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280925.jpg

Qua ngã 3 đường 10 là nghĩa trang LS Giao thông.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280927.jpg

Lối vào.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280928.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 20:15
Bến Phà Long Đại, thôn Long Đại, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình nằm trên trục đường chiến lược 15. Theo các tài liệu lịch sử, bến phà Long Đại là nơi giặc Mỹ thả quả bom đầu tiên bắn phá miền Bắc và cũng là một trong những trọng điểm ném bom, bắn phá của chúng, trong quãng thời gian từ đầu năm 1965 đến 1972.

15 TNXP quê Nghệ An đến Long Đại trong đội hình TNXP làm nhiệm vụ bạt núi, mở đường 15 - một tuyến đường chiến lược trong hệ thống đường Trường Sơn. Nơi họ làm sát với phà Long Đại. http://tintuc.xalo.vn/002130055105/Tro_lai_Truong_Son_huyen_thoai__Bai_4_Long_Dai__uo c_nguyen_37_nam.html?id=1b55b85&o=600

Thật đáng tự hào, họ đã hy sinh anh dũng nơi bến phà Long Đại để hôm nay cho mình đứng ngay nơi các cô chú ấy hy sinh mà làm hàng, chụp hình này nọ rồi .....chém gió lung tung he!!!

Cầu Long Đại Đông(trên HCM Tây cũng có cầu Long Đại). Đường HCM Đông tách riêng nhưng vẫn có một tuyến đường bộ nhỏ đi chung với đường sắt.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280955.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280952.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280954.jpg

Bỗng thấy bác gác ghi hạ xuống em tấp xe vào hỏi tàu hàng hay tàu khách, nghe bảo tàu SE nên xin chui qua làm hàng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280941.jpg

Biết bao thế hệ đã ngã xuống để có những chuyến tàu xuôi ngược nối hai miền Nam Bắc như hôm nay .

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280942.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 20:23
Bia di tích phà Long Đại ngay đầu cầu phía Bắc.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280958.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280962.jpg

Chạy tiếp ra Bắc gần 5km là KM1000 trên đường HCM Đông, cũng đáng để làm hàng chứ nhỉ!!

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280966.jpg

Những em bé địa phương nổi lửa luộc ngô bán cho du khách ngay bên đường HCM Đông.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280969.jpg

Cự ly nơi đây.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280970.jpg

Và đây cũng là điểm đường HCM Đông gần với QL1A nhất.Dọc đưpờng rất nhiều điểm rẽ xuống QL1A.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280971.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 20:54
Nông Trường Việt Trung là một thị trấn ở phía tây thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Nông trường Việt Trung nổi tiếng với những cánh rừng cao su rộng lớn.

Tiền thân của nông trường quốc doanh Việt Trung gồm: nông trường Phú Quý được thành lập vào cuối năm 1956, nông trường quân đội Sen Bàng thành lập tháng 7-1957 và trại chăn nuôi Thuận Đức thành lập tháng 2-1959. Ngày 1-1-1960 Chính phủ quyết định nhập 3 đơn vị trên vào một và lấy tên chung là nông trường quốc doanh Việt Trung.

Theo mình nghĩ thì sau khi hoàn thành con đường HCM thì rất nhiều điểm dân cư đông được nâng cấp lên thành thị trấn, ngày xưa mỗi huyện chỉ một TT chứ bây giờ khác rồi. Chắc TT Nông Trường VT này cũng vậy.TT chính của Bố Trạch là Hoàn Lão.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280982.jpg

Rừng cao su xanh tốt.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1280983.jpg

Một cây cầu tại km 976. Mình đứng lại làm hàng để lấy khí thế...phượt tiếp.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290005.jpg

Đường HCM Đông đoạn này đẹp lắm, tiếc là trời mây mù hơi nhiều.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290019.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 20:58
https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290026.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290022.jpg

Một cây cầu cùng tên với cầu Bùng ở Diễn Châu , Nghệ An.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290038.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290041.jpg

Đã thấy thấp thoáng Phong Nha từ xa.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290048.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290052.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290057.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 21:22
Ngã 3 rẽ vào động Phong Nha.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290056.jpg

Cây xăng duy nhất ở Phong Nha, cách đường HCM mấy trăm mét đi vào tí, nó có kiểu bán hàng rất lạ đời mình sẽ đề cập đến trong phần sau, đặc biệt 2 đứa bé con chủ cây xăng còn đứng xin tiền du khách, khi mình đổ xăng thì nó đến chìa tay cho cháu vài nghìn, midnh trố mắt nhìn và giơ máy lên thế là nó lủi(đứa bé nấp đàng sau đó). Năm nay trở lại hai đứa đã biết bán xăng nhưng độ ranh ma đã nâng lên một tầm cao mới(sẽ nói trong ngày thứ 2 của chuyến đi này).

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290123.jpg

Cò đưa khách đi động ngồi ngay ngã 3 đưpờng HCM.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290125.jpg

Phong Nha mình sẽ nói kỹ hơn trong ngày 2 còn bây giờ ta đi cho nốt đường HCM Đông nhé.

Cầu Xuân Sơn ngay Phong Nha.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290128.jpg

Sông Son nhìn từ cầu Xuân Sơn.Phía xa mờ cách cầu 500m là bên phà Xuân Sơn cũ nổi tiếng thời chống Mỹ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290131.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 21:34
Qua cầu Xuân Sơn 1km là lối rẽ vào phà XS cũ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290133.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290134.jpg

Đã gần tới Khe Gát, từ Phong Nha đến Thị Tứ Troóc 6km đến Khe Gát 12km.

Thịi tứ Troóc thuỗ xã Phúc Trạch , Bố Trạch, các badc đừng nhầm với bưởi Phúc Trạch ở Hà Tĩnh nghe.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290135.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290138.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290141.jpg

nguyenhoangha
06-04-2011, 21:42
Qua cầu Vĩnh Sơn là tới Khe Gát.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290149.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290150.jpg

Ngã 3 Khe Gát , điểm giao cắt của Đường HCM Đông và HCM Tây. Như vậy là mình đã đưa các bạn đi hết đường HCM Đông từ ngã 3 Vườn Hồng ở Cam Lộ (Quảng Trị) đến ngã 3 Khe Gát thuộc xã Phúc Trạch(Bố Trạch - Quảng Bình) dài 140km . Về cơ bản nó là vậy, còn những di tích liên quan cơ bản là đủ cả rồi đấy, chỉ có điều mình chưa vào trong cụ thể vì thời gian không cho phép thôi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/P1290151.jpg

Tất cả bài về Đường HCM Đông là của chuyến đi năm ngoái từ SG ra, bây giờ ta trở lại chuyến đi năm nay tiếp tục từ Khe Gát theo Tây TS nhé.!!!

nguyenhoangha
07-04-2011, 20:39
Theo dự định thì ngày 1 đi đến Phong Nha xong ngày 3 đi từ PN vào Khe Sanh nhưng như vậy thì đoạn HCM Tây từ Khe Gát tới cầu Trạ Ang không lẽ bỏ, nếu bỏ thì coi như chưa trọn nhánh Tây, rất may là tới Khe Gát còn sớm nên mình quyết định đi theo nhánh Tây tới Ngã 4 Trạ Ang xong xuống Phong Nha ngủ.

Qua Khe Gát đường phẳng lỳ.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6911.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6912.jpg

Nhìn qua bên kia là HCM Đông, con khe này có lẽ là Khe Gát vì quanh đây cũng có thấy khe nào đâu.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6913.jpg

Từ đây vào thôn Chày Lập 5km, trên BĐGT đề là Xóm Chày.Chày Lập là thôn thứ 2 tính từ Khe Gát, qua đây thì chỉ có rừng núi và thỉnh thoảng có trạm KL.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6915.jpg

Vẫn có nhà thờ Công Giáo nơi đây.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6918.jpg

Thôn Chày Lập.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6922.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6924.jpg

nguyenhoangha
07-04-2011, 20:57
Thực ra nói là vắng nhưng bảo không có một bóng người thì cũng chưa đúng lắm , theo em biết thì có những điểm sau :

Chày Lập, Thiên Đường,Trạ Ang,Trạm KL37, trạm 40,Trạm U Bò, Lâm Trường Trường Sơn, Trạm 8,Trạm Zìn Zìn, Làng Cát, Khu Đăng, Làng Ho, Tăng Ký,Cầu Long Đại, Bản Mới, Chà Lỳ, Cù bai,Sa Mù...từ đây ra thì nhiều lắm, nói chung là liệt kê vậy chứ chưa đủ, tất cả những điểm trên đều có người,có chỗ có dịch vụ đầy đủ, thậm chí karaoke.

Qua Chày Lập một đoạn là trạm KL cửa rừng và KDL suối nước Mọc.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6926.jpg

Vì đây là VQG nên mình dừng xe xin đàng hoàng và họ cũng không làm khó.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6927.jpg

Con suối xanh ngắt bên đường này có lẽ là suối Nước Mọc, lúc này cũng chả có ai mà hỏi.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6929.jpg

Mùa khô nên những con suối bên đường cũng cạn

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6944.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6956.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6957.jpg

nguyenhoangha
07-04-2011, 21:14
Từ Khe Gát vào ngã 4 Trạ Ang khoảng 22km.Qua cầu Chày chút xíu là hang Thiên Đường do tập đoàn Trường Thịnh(Quảng Bình) đấu thầu khai thác.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1293.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1294.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6962.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1300.jpg

nguyenhoangha
07-04-2011, 21:18
Ngã 4 Trạ Ang.Rẽ phải đi 2km lên hang 8 Cô và cũng là đi Lào luôn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6974.jpg

Nhóm công nhân làm đường lên Lào đang dò sóng ĐT, chỉ chỗ họ đứng là có sóng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6977.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6976.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1304.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6969.jpg

Ngã 4 Trạ Ang là điểm giao cắt giữa đường HCM Tây với đường 20 Quyết thắng nổi tiếng thời chống Mỹ.

Từ đây về Phong Nha còn 16km và trời cũng đã gần tối nên mình chạy một mạch không chụp choẹt gì nữa , vả lại ngày mai còn vòng lên đây để đi động Thiên Đường với Hang 8 Cô mà.Hẹn gặp các bạn vào ngày thứ 2 của cuộc hàng trình nhé!!!

nguyenhoangha
09-04-2011, 11:24
Tối đó mình ngủ ks Hương Giang của các xơ trong nhà thờ Hà Lời quản lý, quá tốt mà giá phòng chỉ 220k/2đêm. Ăn uống có luôn và rất rẻ, anh quản lý dễ gần và chân tình lắm.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6991.jpg

Tối về bày đồ ra nhìn thấy ngán luôn.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_7298.jpg

Ngày 1 đi 300km.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1329.jpg

nguyenhoangha
09-04-2011, 11:46
Ngày thứ 2 : Lịch trình là buổi sáng đi từ Phong Nha theo quay trở lại đường 20 lên động Thiên Đường xong vào Hang Tám Cô. Buổi trưa về chơi Phong Nha cả động khô lẫn động ướt. Nhưng sau bể sô động khô do...bể bánh ngay hang Tám Cô.

Tuyến đường 20 Quyết thắng: Do yêu cầu chi viện chiến trường ngày càng lớn, ta đã mở thêm cửa khẩu thứ hai vượt đỉnh Trường Sơn để vừa phá thế độc đạo nhằm phân tán mật độ đánh phá của địch, vừa rút ngắn được cường độ vận chuyển từ phía Bắc xuống đường 9. Đó là con đường 20 xuất phát từ thôn Phong Nha (Bố Trạch) lên Cà Roòng, chọc thủng dãy đá vôi của Trường Sơn, nối liền với đường 128 ở ngã ba Lùm Phùm (Lào), có chiều dài 123 km. Đây là tuyến đường được khảo sát và thi công trong thời điểm chiến tranh ác liệt bị địch đánh phá suốt ngày đêm có thể nói mặt đường trộn lẫn máu và mồ hôi của các chiến sĩ Trường Sơn. Nhưng chỉ sau hơn 4 tháng, kể từ ngày 20-12-1965 tuyến đường đã hoàn thành. Hai trung đoàn công binh số 41, số 10 và tổng đội thanh niên xung phong số 25, gồm của các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Nam Ninh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Giao thông - Vận tải và Bộ tư lệnh 559 đã đảm nhận nhiệm vụ lịch sử này.

Đường 20 có đến 8 trọng điểm. Báo chí thường gọi đó những ’’tọa độ lửa’’ mà ai vượt qua được sẽ trở thành một loại ’’thép đặc biệt’’ không bị nóng chảy. Trong đó ác liệt nhất là tập đoàn trọng điểm ’’A.T.P’’, tức là cua chữ A, ngầm Te Lê và đèo Phu - La - Nhích.

Lãnh đạo Đoàn 559, lãnh đạo Trung ương đã đặt tên đường là “con đường của tuổi 20” - do những người tạo dựng con đường đều ở lứa tuổi hai mươi. Đường 20 còn có tên Quyết Thắng, nên có tên ghép độc đáo: đường 20-Quyết Thắng.

Buổi sáng lên đường vừa nhẩy lên ngựa đã làm hàng ngay.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1337.jpg

Ngã 3 nơi có KMO của đường 20 Quyết Thắng, chỉ cách trụ sở Phong Nha 2km.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1338.jpg

Bia di tích đưpờng 20QT.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1341.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1347.jpg

Ngay ngã 3 còn có cột đá biểu tượng của Trầu Cau.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6990.jpg

Lên mạng tìm thông tin về cột đá này thì hoá ra nó có tên là "cột đá hồ đồ".

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Chuyen-la-o-Phong-Nha-Ke-Bang/65075221/157/

nguyenhoangha
09-04-2011, 12:01
Chạy hơn chục km tới cổng VQG Phong Nha, đang còn sớm nên các bác ngủ chưa dậy, anh KL mắt nhắm mắt mở làm khó không cho đi, em bỗng nhiên nổi cáu bảo thế động Thiên Đường đang khai thác du lịch trong kia để cho ai vào mà các anh lại cấm đường, sau một hồi đôi co vẫn phải cho đi nhưng quàu quạu lấy sổ ra bắt đọc hết tiểu sử để vào sổ, thật hết biết .

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1348.jpg

Trên cung đường này, những cái tên như dốc Đồng Tiền, Trạ Ang, hang 8 TNXP, dốc Ba Thang, trọng điểm A-T-P đã mãi mãi đi vào lịch sử, được cả dân tộc tự hào, các thế hệ tiếp nối trân trọng và ghi nhớ.

Và đèo Đồng Tiền cũng chính là con dốc mà bác LengKeng tả con su Tàu gồng lên giật giật đó.Thật đúng vậy, nó có những chỗ ngặt quá nên xe gầm số 1 luôn.

Ngay đèo Đồng Tiền.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1358.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1356.jpg

Tình cờ phát hiện ra số km ngay đèo.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1354.jpg

Ai nói 99999 là hên chứ ngày hôm đó mình xui , bị bể sô động khô ở Phong Nha.

Tọa độ đèo Đồng Tiền.N17 32.517 E106 17.286.

Bao Bao
09-04-2011, 12:20
Bac oi tiep di ,hap dan qua.

nguyenhoangha
09-04-2011, 16:36
Núi rừng hùng vĩ nơi đường 20 Quyêt Thắng.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6996.jpg

Ngã 4 Trạ Ang nhìn từ dưới lên, đường 20 bây giờ lại gọi là ĐT 562.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6997.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6998.jpg

Đường HCM Tây đi vào Động Thiên Đường.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_6999.jpg

Quanh co uốn lượn rất hiểm trở.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_7004.jpg

Một số chỗ sát vực đang tu bổ lại.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_7005.jpg

nguyenhoangha
09-04-2011, 17:13
Động Thiên Đường, trong phân khu phục hồi sinh thái của di sản Phong Nha, Kẻ Bàng (Quảng Bình) được Hồ Khanh phát hiện và Hiệp hội hang động Hoàng gia Anh khám phá từ năm 2005 trong lòng núi đá vôi hùng vĩ, có độ dài kỷ lục 31 km.

Vì vẻ đẹp quá lộng lẫy và không gian động khoáng đạt, thạch nhũ đẹp mê hoặc nên nó được các nhà thám hiểm đặt tên là Thiên Đường. Trong bảng xếp hạng hang động quốc tế nó được xếp hàng đầu vì tính thẩm mỹ và tính khoa học cao.

Năm 2005, hang động này mới được khám phá 5 km nhưng tới năm 2010, Hiệp hội hang động hoàng gia Anh đã tìm ra độ dài chính thức của nó đó là 3 1km. Độ dài trên được xem là kỷ lục với một hang động đá vôi.

Động mở cửa đón du khách từ 9/2010 nhưng sau đó bị cơn lũ lịch sử cuốn trôi cơ sở hạ tầng và mới khai thác trở lại từ Noel 2010.

Có một điểm bất tiện là du khách hầu như rất ít thông tin về động Thiên Đường và tập đoàn Trường Thịnh khai thác động này cũng không có văn phòng tại trụ sở Phong Nha là thôn Hà Lời nên du khách không biết, hầu như nghe nói đến Phong Nha thì du khách chỉ đi động khô và động ướt ở ngoài này vì đi vào động TĐ tới 20km .Mình cũng do đi từ Khe Gát vào mới biết chứ không thì cũng dễ bỏ qua.

Nơi cổng vào luôn có anh bảo vệ túc trực tươi cười đón du khách.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_7013.jpg

Từ cổng chính trên đường HCM vào 2km là cổng vé.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/DSC_7025.jpg

Phải công nhận Trường Thịnh huấn luyện nhân viên cực kỳ chuyên nghiệp.Mình là người khách đầu tiên trong ngày, khi mình tới tất cả nhân viên đã sẵn sàng và cùng đứng lên chào, nể quá.

Mà niềm nở cũng phải thôi , mời các bạn xem đằng sau của sự niềm nở.

Vé vào cổng 120k.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1371-1.jpg

Vé xe điện 100k đi hơn 1 km vào cửa hang.(vụ này nếu có bạn chia sẻ sẽ đỡ hơn, 4 ngừoi/xe).Xe điện đây là xe sân gol chuyên leo dốc chứ không phải xe điện như dưới Suối Tiên đâu.Xe toàn các cô gái rất xinh điều khiển.

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1372-1.jpg

https://i1236.photobucket.com/albums/ff450/hoangha_choroc3/IMG_1373-1.jpg


Tổng cộng mình mua vé + giữ xe + 1 chai suối lớn 18k = 243k cho riêng mình. Chát quá.Không phù hợp với phượt.

nguyenhoangha
09-04-2011, 18:56
Video từ cổng vé vào cửa động.


http://www.youtube.com/watch?v=4nLj9qAcGUk

thienson
17-04-2011, 21:26
Bác Hà vô động Thiên Đường rồi sao không thấy đi tiếp ta?
Hay đang mải mê vân du cùng mấy em tiểu tiên nữ...

nguyenhoangha
18-04-2011, 22:36
Lâu nay bận phượt quá, hết Lò Gò - Xa Mát bây giờ chuẩn bị VQG Pù Mát , hẹn các bạn tuần sau trở lại tiếp tục nghe!!!Thân!!

hungcuong128
21-04-2011, 23:55
Bác bữa mô qua Nghĩa Đàn ới một tiếng nhé, có số đt rồi chi ?

nguyenhoangha
26-04-2011, 23:16
Động Thiên Đường mới đưa vào hoạt động nên cũng vắng khách, trong động nhũ đá rất đẹp .

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7073.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7074.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7100.jpg

Một khối nhũ đá hình nhà rông Tây Nguyên(theo lời anh hướng dẫn viên).

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7088.jpg

nguyenhoangha
26-04-2011, 23:55
Hang Thiên Đường dài mấy chục km nhưng đoạn đưa vào khai thác du lịch chỉ gần 1 km và cũng đang hoàn thiện chứ chưa xong, đang tối lắm, chỉ có một du khách mà có tới 2 ông kèm 2 bên vừa bảo vệ vừa hướng dẫn khiến cho mình cảm thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo. Sau một lúc tham quan thì mình chia tay 2 anh để đi sang Hang Tám Cô ngay ngã 4 Trạ Ang lên theo đường 20 khoảng 2 km.

Đường lên Hang Tám Cô.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1380.jpg

Nhà ban quản lý.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1381.jpg

Các anh ở đây đều mặc đồng phục líng Trường Sơn .

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1396.jpg

Mình vừa dựng xe làm hàng thì phát hiện ra xe bị thủng xăm, lại lúi húi thay xăm giữa trưa nắng.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7120.jpg

nguyenhoangha
27-04-2011, 00:08
Hang Tám Cô thuộc địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Cách thành phố Đồng Hới 55km về hướng Tây Bắc, hang đá nhỏ bé này ghi dấu sự hy sinh to lớn của lực lượng TNXP trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chiều 14-11-1972, B.52 ném bom rải thảm tuyến đường 20 từ km 16. Đội thanh niên xung phong 163 của ban 67 đang ở hiện trường vội vã chạy vào hang đá bên đường trú ẩn. Tiểu đoàn pháo phòng không lập tức tổ chức đánh trả. Cả quãng đường qua Km 16 bị bom cày nát, một loạt bom đã khiến năm chiến sĩ pháo binh hi sinh phía cửa hang và liền ngay sau đó một tiếng ầm khủng khiếp vang lên. Tảng đá hàng ngàn tấn trên cửa hang bị sập xuống bịt kín miệng hang. Trong hang có tám thanh niên xung phong đều cùng quê Hoằng Hóa (Thanh Hóa) là Trần Thị Tơ, Lê Thị Mai, Đỗ Thị Loan, Lê Thị Lương và Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Mậu Kỷ, Hoàng Văn Vụ. Tất cả đều đang tuổi 19-20.

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/316462/Hang-Tam-Co-va-con-duong-tuoi-20.html

Thông tin về Hang Tám Cô rất nhiều và cũng có một số thông tin chưa được kiểm chứng, ở đây mình chỉ đưa ra một số thông tin trên báo Tuổi Trẻ và cũng xin nói rằng chả hiểu vì sao mà mọi người hay gọi là Tám Cô chứ chính ra là 4 Cô và 4 Anh chứ nhỉ ?

Danh sách 8 Liệt Sĩ Thanh Niên Xung Phong và 5 LS Pháo Binh.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1382.jpg

Lưu bút của Giáo Sư Vũ Khiêu.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7119.jpg

Lối xuống hang 8 Cô.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1390.jpg

Trong hang.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1394.jpg

Tấm bia tưởng niệm các LS của một du khách rất ý nghĩa.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1392.jpg

Đền LS TNXP bên cạnh Hang 8 Cô.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1388.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/IMG_1386.jpg

nguyenhoangha
27-04-2011, 10:04
Dự định trong ngày hôm nay buổi sáng đi hang Thiên Đường và Hang Tám Cô còn trưa và chiều tham quan động khô , động nước của Phong Nha nhưng do xe bể bánh nên chiều chỉ đi được động nước, động khô đành lỡ hẹn nhưng có lẽ động khô sẽ không đẹp bằng động Thiên Đường .

Con đường về lại Phong Nha chạy cặp sát mé sông Son.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7124.jpg

Dòng người đang chờ đi đò ngay bến thuyền Phong Nha(bến phà Xuân Sơn cũ) để đi tham quan động.Lại tiếc cho Thiên Đường do xa quá , trái nẻo với khâu tiếp thị cũng kém nên vắng khách.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7140.jpg


Gần vị trí cầu Xuân Sơn trên đường Hồ Chí Minh hiện nay là bến phà Xuân Sơn, một địa danh bị đánh phá ác liệt được ví như “túi bom” của vùng chảo lửa. Năm 1966, do yêu cầu chi viện cho chiến trường miền Nam, cùng với việc mở đường 20 Quyết Thắng nối Đông-Tây Trường Sơn, phà Xuân Sơn do ty Giao thông Quảng Bình phụ trách phà 18 tấn hoạt động. Đến tháng 12-1966 thì đại đội 16 của Binh trạm 14 thuộc Đoàn 559 đảm nhiệm bến phà này. Đại đội có 125 người, lực lượng chủ yếu là bộ đội công binh và TNXP, phương tiện gồm ca nô và cầu phao, chủ yếu hoạt động từ 7 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Ban ngày tránh máy bay địch, tháo dỡ phà cho ca nô kéo vào trú ẩn trong động Phong Nha. Vũ khí đạn dược có khi cũng tập kết cất giữ luôn trong đó.

Bến phà Xuân Sơn hiện nay và bia di tích(bên kia sông).

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7141.jpg

Nhận thấy phà Xuân Sơn trên quốc lộ 15A có vị trí chiến lược quan trọng, giặc Mỹ đã tập trung đánh phá hết sức ác liệt cả ngày lẫn đêm nhằm nung chảy cái yết hầu của vùng “cán xoong”, hòng cắt đứt mạch máu giao thông của ta. Bao đồng đội đã hy sinh, bao chuyến hàng bị cháy nhưng ý chí của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 16 vẫn vững vàng. Năm 1967, Binh trạm quyết định mở thêm bến phà B mang tên Nguyễn Văn Trỗi, nhằm noi theo tấm gương anh hùng bất khuất trước kẻ thù của anh. Đảng ủy, chi bộ lựa chọn những người ưu tú, gan dạ và dũng cảm, dám hy sinh để trực và chiến đấu trên bến phà này. Bến phà B cách bến phà A chừng 4km về phía thượng nguồn và cách cửa động Phong Nha khoảng 1km, như vậy vừa dễ “chia lửa” vừa gần hang, cơ động nhanh hơn...(sưu tầm).

Ngồi trên du thuyền vào cửa động, nhìn về bờ Nam sông Son, nếu để ý thì bạn sẽ thấy một bến phà cũ, tuy cây cối rậm rạp nhưng vẫn trông rõ dòng chữ khắc trên vách đá: “Bến phà Nguyễn Văn Trỗi”. Vâng, đây chính là bến B của phà Xuân Sơn, được vinh dự mang tên người anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, cũng là nơi đã in dấu giày của hàng vạn chiến sĩ vào Nam ra Bắc thời đánh Mỹ.

Bến phà Nguyễn Văn Trỗi hay còn gọi là bến phà B.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7252-1.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7258-1.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7260.jpg

Gần đó là đại bản doanh của VQG Phong Nha Kẻ Bàng.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7262.jpg

nguyenhoangha
27-04-2011, 10:15
Sau khoảng 30 phút đi thuyền thì du khách sẽ tới được cửa động Phong Nha.

Trên sông Son thỉnh thoảng có những bãi đá ngầm đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7152.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7267.jpg

Bên kia sông.Những con thuyền du lịch đang chờ khách.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7151.jpg

Những gốc cây trơ rễ do xói mòn về mùa lũ.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7268.jpg

Từ trên thuyền có thể nhìn thấy rõ cây cột đá...hồ đồ.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7265.jpg

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7264.jpg

Nhà nghỉ Phương Hà nơi mình ở mặt sau là sông Son.

https://i1133.photobucket.com/albums/m590/hoangha_choroc5/DSC_7279.jpg

trietmn
29-04-2011, 15:10
Cám ơn bài viết của bác rất nhìu. em đang tính làm 1 tuyến ngược lại từ kontum ra hòa bình bằng đg HCM đây! Bác cho e hỏi là dọc đường HCM có nhìu chổ đổ xăng kg? và chặng dài nhất kg có cây xăng là bao nhiêu km?

nguyenhoangha
29-04-2011, 21:03
Nếu bạn đi đường HCM từ Khâm Đức ra A Lưới khoảng 70km mới có cây xăng , nên đổ xăng Khâm Đức rồi kèm thêm xăng luôn cũng được,còn HCM Tây thì nên kèm theo 2 chai xăng hai bên xe.

quocdat17985
13-05-2011, 21:37
Sao bác nguyenhoangha lại tắc tị giữa chừng thế nhỉ:D

nguyenhoangha
13-05-2011, 21:52
Mình đang quá bận, sẽ cố gắng thu xếp để viết càng sớm càng tốt!!

cafe37
15-05-2011, 19:39
Bác ý đang bận kiếm tiền để đi tiếp.

vntho02dtd
08-06-2012, 19:30
Huhuhu, em đang đọc tới đây thì bị tắc đường rồi......

Qua topic khác của anh Hà nhai tiếp vậy.

Quốc Đàn
11-06-2012, 12:15
Ôi hơn một năm rồi nguyenhoangha ơi. mới chỉ được đến ngày thứ hai. sắp xếp công viêc viết tiếp đi bác. em đang ấp ủ một chuyến XV cả năm nay rồi, cần nhiều hơn những kinh nghiệm của người đi trước. hay bác có chuyến nào bố trí anh em mình găp măt và đồng hành luôn. đang nóng lòng gặp thần tượng của tôi. THÂN!

nguyenhoangha
11-06-2012, 12:39
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm , khi thu xếp được thì đã mất đi tính thời sự nên đành hẹn mọi người cung khác nhé , đang còn nhiều mà:)

Can Khuong
12-06-2012, 14:35
Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm , khi thu xếp được thì đã mất đi tính thời sự nên đành hẹn mọi người cung khác nhé , đang còn nhiều mà:)
Bạn cứ tiếp tục đi, đây là hồi ức nên không cần tính thời sự mà chỉ cần chất lượng thôi, để threat dở dang thế này nghe chừng không ổn lắm! cố gắng lên đi bạn ơi!

1000volt
18-03-2013, 07:37
Chào cả nhà, đầu năm rảnh rỗi mình có làm cung Nam tiến dài ngày xin pot lên để anh em cùng chia sẻ cho vui nghe! Thực ra chuyến đi cũng có chuẩn bị từ lâu nhưng ăn rằm tháng giêng xong tớ phi sang Lào 4 ngày xong về ngứa chân quá zọt luôn trướic dự định mấy ngày lận.Lịch trình của tớ như sau:

Đó là chuyến đi đầu năm 2011,đầu năm 2013 mình cũng biết bạn cũng đã dự tính một chuyến theo đường 14C ? Giờ đã khởi hành chưa vậy bạn ? Đang chờ đây...Chào !

toanpy82
10-06-2015, 17:02
Anh Hà viết tiếp topic này di anh!! Nó sẽ lun tính thời sự với những ai chưa đi cung này!!