PDA

View Full Version : Đất thép Củ Chi



vntuyen
21-06-2008, 17:59
Củ Chi là một huyện ngoại thành nằm ở phía Bắc TP.HCM. Củ Chi xưa thuộc Gia Định, là căn cứ cách mạng có nhiều chiến công. Trong thời chiến, việc đào hầm trú bom đạn hoặc trốn kẻ địch là chuyện phổ biến. Nhưng hệ thống hầm ăn thông nhau hàng trăm km, có 2-3 tầng và có nhiều sinh hoạt dưới mặt đất như địa đạo Củ Chi thì thật là hiếm. Nếu bạn đi từ TP.HCM theo QL22, qua cầu vượt Củ Chi rẽ phải, đi thêm 25 km nữa thì tới Địa đạo Củ Chi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=33

vntuyen
23-06-2008, 15:23
Bạn có thể thuê xe điện 80K hoặc 10K/người nhưng phải chờ đủ người xe mới khởi hành. Tớ thích đi bộ hơn dễ ngó nghiêng và tận hưởng không khí ngoại thành.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=89

vntuyen
23-06-2008, 16:00
Đây là mặt cắt của địa đạo. Trong lòng đất, các sinh hoạt như họp hành, học tập, ăn uống đều có cả. Các khoang được thông với nhau bằng những đoạn rất hẹp và thấp.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=90

vntuyen
23-06-2008, 16:08
Hệ thống thông hơi được trổ lên mặt đất qua những gò mối. Cứ khoảng 10m có 1 ống thông hơi phòng trường hợp một số ống bị lấp. Trong hầm có nhiều đoạn nối nhau rất thấp, nếu bị phát hiện thì sẽ bị lấp và cách ly với phần còn lại.
Đoạn cho khách tham quan hiện nay đã được gia cố vững chắc, sạch sẽ, có gắn các đèn công suất nhỏ để khách tự tin hơn. Nhưng ở những ngã rẽ thì phải hết sức cẩn thận vì lúc đó sẽ rất hoảng. Nhưng bạn không nên lo lắm vì hướng dẫn viên rất tận tình. Đếm khách rất kỹ, để ý các cặp khách lỡ cố tình lạc hoặc các khách lơ đãng, khách muốn khám phá phách. Nếu thấy thiếu họ sẽ chặn đầu lôi ra. Tuy nhiên, các bác bị huyết áp, tim mạch, bụng bia hoặc sợ dơ quần áo thì không nên chui vào.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=91

vntuyen
24-06-2008, 08:40
Lán trại và các nơi làm việc ở trong sâu khó bị lộ có thể lợp mái để tiện nghi trong sinh hoạt. Mái được lợp bằng lá Trung quân. Lá này có màu đất nên rất phù hợp ngụy trang. Trong lá có dầu nên nếu cháy thì chính khói của dầu làm tắt lửa. Lá chỉ cháy ngún mà không lan.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=131
Bếp Hoàng Cầm với hệ thống ém khói là phương thức duy nhất được áp dụng. Bếp làm bằng đất và có những bọng khói dẫn lên mắt đất qua những ống rất nhỏ. Thường làm bằng gạch ống, được ngụy trang qua các gò mối. Lượng khói của việc nấu ăn trong 1-2 giờ/ngày sẽ được dần dần tỏa ra trong cả ngày nên rất khó phát hiện.

vntuyen
24-06-2008, 09:10
Phía trên địa đạo và bao quanh đền Bến Dược là quần thể thực vật phong phú. Có nhiều cây do các bác mới trồng, có nhiều cây di dời về hiện trường, trong đó có cây này, trông cũng rất ấn tượng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=137

vntuyen
24-06-2008, 09:21
Đền Bến Dược được xây dựng từ năm 1997. Đền theo phong cách chùa chiền Việt Nam cũng có cổng tam quan, tháp, chính điện. Trên các mái, cầu thang,... có trang trí Rồng, Kỳ Lân, Rùa, Hạc. Nếu có Phượng Hoàng thì tớ đã gọi luôn là Long Lân Quy Phụng. Đền này theo cách phân tích của Bác Chitto không biết là chữ tam hay chữ công nữa.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=132
Phía trước là cổng tam quan, đến là Nhà văn bia, sau cùng là chính điện. Nhà văn bia có bài văn bia của Nhà văn Viễn Phương. Lúc trước cũng có 1 cuộc thi viết văn bia này, tớ cũng tham gia nhưng không dám nộp. May là thế.

vntuyen
24-06-2008, 09:30
Tháp 7 tầng được xây dựng ngay trong khuôn viên. Đứng trên tháp có thể phóng tầm mắt nhìn cả 1 vùng căn cứ rộng lớn. Là tớ nghĩ như thế chứ hiện nay họ không cho vào vì đang xây dựng. Một đường ngầm được xây dựng trong chính điện nối với tháp. Du khách sẽ lên bằng thang máy. Tiến độ thì tớ không được báo cáo chi tiết, nghe đâu 2009 - 2010 gì đó.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=133

vntuyen
24-06-2008, 09:37
Chính điện có tượng Bác Hồ và bia Tổ quốc ghi công. Trên các bức tường là tên của các Liệt sỹ cách mạng hoạt động vùng Sài gòn - Gia Định - Chợ lớn. Cũng có rất nhiều liệt sỹ gốc Bắc ở đền này. Ngoài ra còn có tên của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Củ Chi là nơi có rất hiều Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=135

vntuyen
24-06-2008, 09:37
Tớ còn nhớ lúc trước đi với Đoàn Thanh niên về Củ Chi thăm các Bà Mẹ. Mưa rất to nên cả đoàn không thể xuống địa đạo mà cũng không thể vào thăm được vì đường xá lầy lội. Trên xe chúng tớ làm khoảng 10 chai Nàng Hương nên tới nhà Mẹ thì mọi người vui lắm lắm rồi.
Mẹ ngồi móm mém trên bộ ngựa và các con cứ đên hun mẹ 1 cái. Hôm đó hơn 30 chục con (trai) chắc Mẹ cũng phê........vì hơi rượu. Có anh còn hỏi mẹ toilette ở đâu? Thì đó, toilette ở đây rộng hằng mấy ha, mát mẽ thoải mái rất sinh thái.
Con gái Củ Chi uống rượu rất chi là cừ. Có câu nói vui 'Con gái Củ Chi Chỉ Cu hỏi Củ Chi'. Cũng chưa thấy câu nào đối chuẩn cho câu này

vntuyen
24-06-2008, 09:57
Xung quanh chính điện là các tác phẩm bằng gạch nhưng rất tinh xảo, mô tả lại đời sống và công cuộc chiến đấu năm xưa. Củ chi cũng là vùng đầy cọp beo, cá sấu. Có cả những đoạn tranh nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc (có ảnh minh họa nhưng limit của album chỉ 10 nên đành chay vậy), đoàn kết tôn giáo, các cuộc chiến tranh dân tộc qua các thời kỳ. Phía sau chính điện là tháp biểu tượng 2 bàn tay nâng giọt máu. Ở khu DMZ Triều Tiên cũng có 1 cái như thế.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=5&pictureid=134

vntuyen
24-06-2008, 11:10
Cách Bến Dược mươi cây là Bến Đình. Rời Bến Dược cũng đã trưa, các bác có thể thưởng thức nhiều món đặc sản của Củ Chi. Có người thích vào Water Park Củ Chi nhậu và hát Karaoke, nhưng tớ thích lang thang hè quán nhấm nháp đặc sản như dế chiên giòn, bò cạp nướng, chim lá rụng, ếch để da nướng mọi,...
Ngoài lộ cũng có quán Bò tơ Xuân Đào. Bò luộc ăn với bánh tráng chấm mắm nêm hoặc mắm chua ăn kem với hơn 20 loại rau sống. Quán có món da bò xào nghệ tươi và cháo dựng bò (phần trên của móng) cũng rất đặc sắc. Củ Chi cũng rất nổi tiếng với món thịt cầy.
Nếu đi từ trung tâm TP về Củ Chi, khách thường ghé vào quán Bún Giò heo Minh Quý. Quán nằm cách ranh giới Hóc Môn - Củ Chi khoảng 1km về phía Hóc Môn nên rất thuận tiện cho khách đi sớm ăn sáng. Chỉ là quán bình dân nhưng bên ngoài xe con xe mẹ xếp hàng. Nếu quán nằm bên kia đường thì chắc chỉ phục vụ cho dân địa phương. Và cũng chẳng có giá 20K/tô. Dù sao thì làm một tô cho ấm lòng chiến sỹ đường xa cũng quá tuyệt.
Từ Củ Chi có thể vòng vèo qua Bình Dương, Tây Ninh, Long An đập phá. Đi hơn 30 km sẽ tới cửa khẩu Mộc Bài - Tây Ninh. Có cái siêu thị bán hàng miễn thuế nhưng chỉ mỗi xà phòng là rẻ. Nếu muốn qua bên kia thử vận đỏ đen hay đơn giản là xuất ngoại thì nhờ xe ôm chạy qua, khỏi tốn 25 USD visa.
Cách đây vài năm lên Củ Chi có thể mua vài ha để dành với giá rất rẻ. Hiện nay ở Củ Chi có nhiều kế hoạch xây dựng khu công nghiệp như Bàu Đưng, Tân Quy, Tân Phú Trung,...Có cả 1 kế hoạch Thành phố Tây Bắc và KCN Tây Bắc. Dân Củ Chi bán đất nông nghiệp nên rất giàu, xe hơi chạy bon bon. Có người nói Củ Chi đường ra ruộng cũng tráng nhựa, bêtôn.
Trung tâm y tế Huyện Củ Chi là đơn vị y tế tuyến huyện nhưng khá hiện đại, ở đây đã thực hiện nhiều ca mở nắp thành công chứ đợi đưa về Chợ Rẫy thì hết cửa.
Một vùng đất hiền hòa mà anh dũng. Một nơi dân dã làng quê sôi động nhịp sống mới.

keen_vt
24-05-2010, 21:21
Không biết có bạn nào đã từng đến nơi này chưa? Mình đọc bài này trên http://tuvanonline.com/tintuc/giai-tri/dia-chi-thu-gian/16535/19.tuvanonline
Đang muốn đi lắm mà chưa có bạn đồng hành, cũng chưa hình dung ra con đường. Ai đi rồi có thể chỉ đường bằng bản đồ cho mình với được không?


Dạo vườn cây ăn trái và ngắm thảo nguyên

TVO- Theo tỉnh lộ 15 từ thị trấn huyện Hóc Môn đến ngã tư Tân Qui (gần 20km) quẹo phải về Uỷ ban Nhân dân xã Trung An (Củ Chi), men theo con lộ đất đỏ, khu vực nhà vườn cây ăn trái năm nay “xôm tụ” chưa từng thấy.


Chú Út Rô, chủ nhà vườn rộng 16.000m2, hóm hỉnh: “Muốn chơi từ sáng đến chiều cũng được, giá tính theo bụng thôi, ăn được bao nhiêu tùy khách”. Nếu muốn mua về bạn cũng tha hồ lựa chọn đem cân ký trả tiền với giá khá “mềm”.

Những ngày cuối tuần đường về xã Trung An lại dập dìu từng nhóm bạn chạy xe vào vườn cây ăn trái. Nếu nhóm bạn đi picnic nên mang theo đồ ăn bởi ở đây chưa có dịch vụ ăn uống cho du khách nhưng nếu cần, bạn cũng có thể “nhờ vả” chủ vườn nấu giúp nồi cháo gà, cháo vịt với “giá bình dân

Còn nếu muốn ngắm thảo nguyên trên quê hương Củ Chi, mời bạn tiếp tục dong ruổi theo tỉnh lộ 15, đến con đường nhựa gần cổng Công ty Bò sữa (đường đi Bến Dược), chạy vào một đoạn trước mắt bạn sẽ hiện ra đồng cỏ xanh rì, trải dài ngút ngàn. Chiều về, nhìn đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ bạn sẽ thấy cảnh thảo nguyên trên đất anh hùng không khác gì cảnh thảo nguyên trong phim.

Cảm ơn các bạn rất nhiều