PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sài Gòn - Củ Chi, chuyến đi đầu tiên



timonlp2003
15-10-2014, 21:37
Mê xe đạp từ hồi đi học, mải mê công việc gia đình, nay mới có cơ hội đạp một chuyến xa nhà, hành trình đầu tiên mình chọn là Củ Chi, miền đất thép, cũng là để thử sức tinh thần và sức khỏe cho những chuyến sau này. Chuyến đi đầu tiên rất đáng nhớ nên mình post hành trình lên phuot.vn, dù chẳng là gì so với các bác phượt lâu năm

4h sáng dậy, chuẩn bị lên đường, 4h30 xuất phát ,mình đi từ Q4, nên sẽ chọn hành trình sau đây
http://ridewithgps.com/routes/6273843

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/Hanhtrinh.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/Hanhtrinh.jpg.html)

5:30 nghỉ một tí ở quốc lộ 22
Rời xa trung tâm TP, bắt đầu thấy ruộng nương

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0238.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0238.jpg.html)

Đi ngang qua cơ sở tạc tượng, khung cảnh vui thiệt, có cả nữ thần tự do bằng vàng luôn :))

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0240.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0240.jpg.html)

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0243.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0243.jpg.html)

6h45 Nghỉ chân ăn sáng cái đã, làm một phát 4 quả trứng 2 ổ bánh mì luôn, cà phê ngon mà cũng rẻ nữa có 8k
7h20 Đến rừng cao su bạt ngàn, hí hửng chạy thẳng vào trong, nhiệt độ trong rừng thấp hơn bên ngoài, nên thấy ớn lạnh đành chạy ra, kiếm đường nhựa chạy an toàn hơn :D

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0257.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0257.jpg.html)

Nghe bác bán nước mía nói không nên đi ban đêm vì có cướp giật, và đèn trong rừng cũng do bọn xấu phá hỏng để dễ làm ăn

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0264.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0264.jpg.html)

8h30 Không quên vào chào các bác các chú
Đường Tỉnh lộ, Hương lộ khá nhỏ, xe tải lại nhiều, toàn chạy bạt mạng nên khá là nguy hiểm, phải cẩn thận mới được

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0308.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0308.jpg.html)

timonlp2003
15-10-2014, 21:38
9h Đến Địa đạo Củ Chi, phải nói các anh chị thanh niên ở đây hướng dẫn rất nhiệt tình cho khách, ai cũng dễ thương
Nghe các anh nói, toàn bộ địa đạo thường xuyên được kiểm tra, xịt thuốc ẩm mốc, côn trùng,... để có thể dùng lại khi cần.

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0333.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0333.jpg.html)



Đi dạo trong khuôn viên, toàn là tre, rất đẹp

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0372.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0372.jpg.html)

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0375.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0375.jpg.html)

Lang thang chán chê, 14h quay về SG thôi, đường về bao giờ cũng gian nan hơn, quay lại SG đúng giờ cao điểm nên tha hồ kẹt xe, hít khói đoạn Trường Chinh, CMT8

Và đây là người bạn đồng hành Jett Atom, con xe ngon, mình nặng 90kg chạy cả ngày mà không thấy vấn đề gì, chắc ông trời thương:D.

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0280.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0280.jpg.html)

https://i585.photobucket.com/albums/ss293/timonlp2003/IMG_0382.jpg (http://s585.photobucket.com/user/timonlp2003/media/IMG_0382.jpg.html)

Tạm biệt Củ Chi, vùng đất thép

Tổng hành trình 125 km, thời gian đạp xe 7 tiếng
Kết quả:
Thiệt hại: Ê mông khủng khiếp mặc dù có miếng lót yên, đau đầu gối
Gặt hái: chinh phục đoạn đường dài, biết được giới hạn bản thân và biết có thể đi xa hơn nữa

ngynvuloc
16-10-2014, 21:34
125km/7h => ~18km/h bạn đạp đường dài như thế là quá khá rồi đấy :)

ndquoc
17-10-2014, 14:19
Đi như bác thế là nhất rồi. Đi xe đạp mà còn mang theo Sapporo. Vô đối...:)

samsik
17-10-2014, 16:08
Em cũng đã chạy xe và thử thì nếu a đi loanh quanh trong phố miếng lót sẽ có hiệu quả, còn đi xa thì tốt nhất nên mua quần yếm xịn sẽ bớt ê mông. Còn miếng đẹp nó ko cố định đạp mất sức mà cũng ko ăn thua. Và cuối cùng là đạp nhìu sẽ chai đít, khỏi ê :D

timonlp2003
20-10-2014, 12:36
@ngynvuloc: thanks bạn, thay vì dừng hẳn để nghỉ thì mình đứng lên chạy đà nên tiết kiệm đc thời gian
@ndquoc: Cái túi Sapporo thôi, chứ uống bia mà đạp xe sẽ uể oải và nhanh mệt lắm
@samsik: thanks em, chắc anh phải mua quần yếm quá, ê mông thiệt, nhưng sang hôm sau cũng sẽ hết ê nhanh thôi

Chặng đi về đến khổ với cái mông, cứ 10' phải đứng lên chạy đà để cho mông nghỉ và tiết kiệm thời gian. Lần sau không đi Củ Chỉ nữa, đường nhỏ và khói bụi lắm, đeo khẩu trang nên cũng mau mất sức hơn

Vinh Pham
28-10-2014, 15:19
Về việc đeo khẩu trang mà đạp xe thì bạn khỏe thật đấy vì mình mà đeo khẩu trang là mình không lấy hơi được. Mình thường sử dụng khăn đa năng thay khẩu trang, nếu bình thường thì chỉ dùng 1 lớp còn đường xấu hoặc bụi quá thì dùng 2 lớp.

https://www.youtube.com/watch?v=sSvRm4CHmvE

timonlp2003
29-10-2014, 17:59
Mình không đeo liên tục, chỉ khi nào có xe tải hoặc bus chạy qua mà khói bụi quá mới kéo lên che. Khăn đa năng tiện quá ta, chắc phải mua 1 cái
Vừa đạp xe vừa nghe nhạc, đặc biệt là mấy bài dance, rock,... cho mình cảm giác phấn chấn hơn, quên mệt mỏi, với mình mẹo này khá hiệu quả

pxtanh
08-12-2014, 09:22
Chuyến đi quá hay. lần tới bạn có đi thì post 1 bài thông báo. Mình sẽ đu theo.

puhtuo
18-12-2014, 08:41
Thích cảnh ở Củ Chi quá. Cũng đi xe đạp vài chỗ ở Sài Gòn nhưng chưa về Củ Chi, hi vọng sẽ có chuyến phượt lên đây post hình :D

pxtanh
18-12-2014, 12:30
Bữa nào kết hợp làm 1 chuyến đi bạn

vubach2511
28-12-2014, 10:55
bạn ơi có thể chui xuống địa đạo Củ Chi không, thấy có hầm tối phía dưới, không biết có gì, bạn giới thiệu qua dưới đấy đê

timonlp2003
29-12-2014, 12:11
Mình bự quá nên chỉ dám xuống miệng hầm thôi, chứ không dám chui sâu, chui sâu thứ nhất là chật chội, phải trườn bò, khá là dơ, nhất là đông người thì không nên chui, thiếu oxy, ai yếu dễ ngất xỉu lắm, người ta chỉ cho mình chui một đoạn ngắn thôi

terranhero
27-02-2015, 11:56
Em mới tập đạp, các bác có hứng thú làm chuyến Củ Chi nữa không em tham gia ạ.

ThuThiem1954
14-03-2015, 09:19
:) cho ông già này tham gia nữa nha - O.K không các bạn trẻ ;) ;) ;)

thanhquoc48
30-03-2015, 10:04
các bác đi xa tốt nhất đừng nên dùng lót yên. Nếu cảm thấy ê mông thì có thể đứng dậy hoặc dừng nghỉ một tý, lót yên chỉ làm mất sự thoải mái khi đạp, dễ ra mồ hôi nữa. Ý kiến cá nhân mình là vậy.:), rất vui được giao lưu và chia sẻ với các bác.

chantam
01-10-2015, 10:11
chuyến đi Củ Chi thú vị thật

vietbinhogpe
01-10-2015, 10:19
Có độp thủ nào tổ chức lại chuyến đi Củ Chi thì cho mình bám càng với nhé.

lekhue
02-10-2015, 10:20
Cung đường Sài gòn - Cần giờ cũng hay lắm, mình mỗi lần muốn ra khỏi Sài gòn luôn chọn Cần giờ điểm đến với ưu điểm: đường vắng (cực vắng) nên an toàn, mặt đường không được êm lắm nhưng nó tạo cảm giác offroad (hehe), không khí cực trong lành và cuối cùng điểm đến luôn chào đón bạn bằng các món ăn đủ làm các phượt thủ xao lòng (hehehe). Cung này cả đi và về khoảng 120km có thể đi về trong ngày vô tư cho các bác mới tập