PDA

View Full Version : Đi Ấn Độ vào 6/2011 : Delhi-Agra-Rajasthan-Gujarat-Delhi



lilypham
29-03-2011, 19:50
Em muốn đi Ấn từ lâu nên hè năm nay quyết vi vu một chuyến cho bằng chị bằng em :D . Tình hình là lịch trình em tạm vạch ra thế này. Anh chị em nào quan tâm thì pm em, ta đi chung cho vui.
Yahoo : phamtieuquyen2004

Ngày 1+2: Delhi : thăm quan National Museum, Gandhi Smriti,Red fort, Jama Masjid
Ngày 3: Agra : thăm quan Taj mahal và Agra fort
Ngày 4+5: Rajasthan: thăm quan thành phố jaipur
Ngày 5+6: Đến Jodhpur (cưỡi lạc đà) hé hé
Ngày 7+8: Gujarat: Diu và Surat
ngày 8+9: Mumbai

Đã đặt vé của AIR ASIA 18/6 đến 30/6 transit ở Bangkok.

sakurahana
30-03-2011, 11:30
Hi bạn, phương tiện đi lại thế nào bạn ? Bạn đã có dự trù kinh phí chưa?

lilypham
30-03-2011, 19:58
Hi bạn, phương tiện đi lại thế nào bạn ? Bạn đã có dự trù kinh phí chưa?
Về phương tiện đi lại mình định sẽ đi bằng tàu. Đọc LP và nghe các anh chị đi trước nói thì giá cả ở Ấn cũng ko mắc lắm, chỉ tầm như Việt Nam mình nên mình tính chắc hết tầm $600 đến $800

yilka
31-03-2011, 10:08
@ lilypham: chắc bạn cần dự trù nhiều gấp đôi số đó thì an toàn hơn, riêng vé bay từ VN đến đc Delhi cũng ngót nghét 500-600 usd/người rồi ...

lilypham
31-03-2011, 12:52
@ lilypham: chắc bạn cần dự trù nhiều gấp đôi số đó thì an toàn hơn, riêng vé bay từ VN đến đc Delhi cũng ngót nghét 500-600 usd/người rồi ...

vâng. em cảm ơn . đấy là em chưa tính đến tiền vé mà chỉ là tiền chi tiêu thôi :D

alceste
31-03-2011, 12:54
Hi, mình mới đi Ấn tháng 2 vừa rồi và có góp ý 1 chút cho bạn, nếu bạn ko phiền nhé!
Thứ nhất thì đúng như Yilka nói, tiền vé máy bay nếu bạn ko mua được vé giá rẻ thì sẽ tốn của bạn khoảng 600$. Đợt trước tớ đi Qatar sang Thái và Air India sang Delhi, total là 560$ rồi, giờ bay không thoải mái lắm. Nếu bạn đã có vé rồi thì quá tuyệt.
Thứ 2, đi Ấn tầm đấy cực kì nóng, nóng kinh khủng ý, lại còn khô nữa! Độ ẩm khoảng 30% đấy!
Đi lại, ăn uống ở Ấn thì rẻ nhưng hơi khổ, còn nếu đi chỗ ngon lành thì cũng không rẻ lắm đâu, tầm 5 - 7$/bữa đấy. Chỗ ở cũng vậy, ở backpack thì rẻ, nhưng nếu muốn tiện nghi 1 chút, thì đắt đấy. Đợt tớ đi, tìm phòng ở Governmentaria Extension mà rate 40USD ko có phòng đấy.
Thứ 3 là nếu bạn travel ở Ấn thì nên đi vài ngừoi, đi 1 mình vừa ko an toàn, vừa kém vui. Thực sự là rất ko an toàn, nhất là nếu bạn là nữ nữa thì càng nên cẩn thận. Đợt đấy mình đi có 1 mình, mà thấy căng thẳng kinh khủng.
Về lịch trình, tớ thấy:
Ngày 1 và 2 ở Delhi thì ok. Đêm ngày 2 lên tàu đi Agra??.
Ngày 3 OK
Ngày 4 ở Jaipur có 1 ngày thì có ít quá không nhỉ, mình nghĩ nên ở thêm 1 ngày nữa đi.
Mấy ngày sau mình không có ý kiến.

lilypham
31-03-2011, 14:58
@alcest:rất cảm ơn bạn đã góp ý. Mình sẽ lưu ý để sửa lại lịch trình cho hợp lý hơn. Mình cũng biết là đi một mình đến Ấn hơi buồn và hém an toàn lắm nên đang phải tìm bạn đồng hành đi chung cho vui đây.keke.

Prof
02-04-2011, 00:48
@lilypham, mình thấy 1 tuần mà bạn định đi gần đấy chỗ thì rất mệt vì thời gian đó Bắc Ấn rất nóng đặc biệt là ở Agra và Rajasthan. Còn chuyện đi một mình ko an toàn như alceste nói thì mình thấy ko hoàn toàn đúng, vì mình cũng mới đi Ấn về, thấy bình thường, dân Ấn rất nhiệt tình trong việc hỏi đường mà, mình nhớ lúc mình bị rớt ở nhà ga Delhi Cantt, lúc đang loay hoay ko biết mặc cả bao nhiêu cho ricksaw thì có một chị Ấn nói vọng ra đại ý là maximum 10 Rs để đi đến Metro Station...Mình chỉ thấy có bất tiện duy nhất khi đi một mình là khi đi toilette nếu cùng toa với bạn khoai tây nào để nhờ trong đồ thì ko sao chứ ko có mà toàn các bạn Ấn thì chỉ có nước vác nguyên cả balo vào toilette...
:)

tracyowen
03-04-2011, 15:14
Bạn chủ thớt đã book xong vé cho lịch trình chưa?Vì nếu có thể thì có thể join cùng đoàn mình , nhưng bọn mình đi vào tháng 7, từ 1/7~12/7, hiện có 3 nữ + 1 nam. Mình cũng có 1 người bạn người Ấn, nó highly recommend là không được đi 1 mình (nó tưởng mình đi 1 mình). Bọn mình thì đã đặt được vé từ lâu, nhưng lịch trình thì chưa thống nhất đưa ra lộ trình cụ thể, vì vẫn còn nhiều thời gian mà.

Bọn mình tranh thủ vé máy bay giá rẻ của Air Asia, thực ra cũng không rẻ lắm, vì có chặng rẻ có chặng ko, nên tổng 4 chặng bay khoảng gần 5tr, chưa tính chi phí di chuyển nội địa (có thể máy bay hoặc tàu)

lilypham
03-04-2011, 18:17
@tracyowen: hiện nay nhóm mình có 3 người rồi, đang thống nhất ngày để đặt vé. cho mình yahoo với. có gì xem bọn mình join cùng với các bạn cũng được

tracyowen
03-04-2011, 22:00
@lilypham: hi, YM của mình là: iftomorrowcomes2010

alceste
04-04-2011, 09:37
Hi Prof,
Mình cũng không nói là tất cả single traveller đi Ấn đều không an toàn. Mình chỉ recommend những gì mình đã đọc và chứng kiến thôi bạn ạ. Khi mình từ Jaipur về, có đến nhà đứa bạn Indian của mình, nó bảo: “Sao mày liều thế, mày có biết đi 1 mình nguy hiểm lắm không?” rồi lôi cổ mình về thẳng nhà nó ở với gia đình nó luôn.
Hàng năm có rất nhiều case được report là bị mất tích, giết hoặc raped ở Ấn Độ với các bạn gái đi 1 mình mà! Cũng nhiều người (non – indian) nói với mình như vậy lắm. Ở các thành phố khác thì đỡ hơn, nhưng Mumbai và Dehli thì cực kỳ tệ về an ninh. Ngay cả LP cũng có hẳn 1 phần dài ngoằng về safety cho single woman. Mặc dù không phải ai đi cũng gặp, nhưng who know it will happen to us, và nếu ko cần thiết thì cũng ko nên thử sự nguy hiểm, đúng không nhỉ!
Bạn của mình (Indian) có giải thích là: “Ngoài ly do cướp hay … ra thì trông mày không phải là người châu Âu, nhưng mày (và bọn South East Asia nói chung) giống với 1 tộc người của Ấn Độ chúng tao ở phía Bắc Ấn, giáp TQ (tớ ko nghe ra tên cái dân tộc và cái khu vực đó). Mà cái tộc người đấy lại rất được “yêu quy” trong cộng đồng dân Ấn, vì họ có nhiều tệ nạn và có nhiều vấn đề trong cộng đồng của họ. Vì thế, những người ở tộc đó ở xuống Delhi và các thành phố khác ở phía Nam hay bị tấn công hoặc tẩy chay, đơn giản vì người ta ghét!!! Mà mày đi 1 mình, trông giống bọn đấy, chưa kịp cho chúng nó biết là người nước ngoài thì nó đã thịt xong mày rồi! Vì thế nên mày phải đi cẩn thận.
Nhưng nếu đi group thì không sao, đi group an toàn hơn nhiều vì chúng mày có thể bảo vệ nhau, hơn nữa our bad Indian attackers thường ít khi đi theo nhóm :D !””
Tớ được nghe câu chuyện này hai lần, nên tớ tin là thật.
Thực tế trong 10 ngày tớ ở Ấn, dù không gặp vấn đề gì về safety, nhưng bị lừa thì không biết bao nhiêu lần. Nếu có bạn đi cùng thì sẽ đỡ hơn nhiều!
Hope it help!

@lilypham, mình thấy 1 tuần mà bạn định đi gần đấy chỗ thì rất mệt vì thời gian đó Bắc Ấn rất nóng đặc biệt là ở Agra và Rajasthan. Còn chuyện đi một mình ko an toàn như alceste nói thì mình thấy ko hoàn toàn đúng, vì mình cũng mới đi Ấn về, thấy bình thường, dân Ấn rất nhiệt tình trong việc hỏi đường mà, mình nhớ lúc mình bị rớt ở nhà ga Delhi Cantt, lúc đang loay hoay ko biết mặc cả bao nhiêu cho ricksaw thì có một chị Ấn nói vọng ra đại ý là maximum 10 Rs để đi đến Metro Station...Mình chỉ thấy có bất tiện duy nhất khi đi một mình là khi đi toilette nếu cùng toa với bạn khoai tây nào để nhờ trong đồ thì ko sao chứ ko có mà toàn các bạn Ấn thì chỉ có nước vác nguyên cả balo vào toilette...
:)

tivoli208
05-04-2011, 10:11
Chào bạn bọn mình có 3 nữ định đi Asia route trong tháng 6 và 7. Trong đó có Ấn Độ bọn mình sẽ đi khoảng từ 18/6 hoặc 28/6, nếu trùng thời điểm của mọi người thì cho bên mình join với nhé ^^. Bọn mình dự định ở Ấn 2-3 tuần. Tks.

lilypham
06-04-2011, 20:15
hay quá! ngày của bạn trùng với ngày của bọn mình đó. Nhóm mình đi từ 18/6 đến 30/6. bọn mình cùng đi nhé. cho mình xin cái yahoo mí

lilypham
13-04-2011, 20:57
Ôi cái bài của em sao lại chui tọt xuống dưới một cách thê thảm thế này. Éc éc.
Có bác nào đi Ấn về cho em hỏi về mấy cái Hotel với. Tình hình là em xuống sân bay Delhi lúc 11h đêm. Muốn book cái Hotel luôn cho nó sớm sủa, đặt chân xuống sân bay còn có chỗ ngủ nghỉ. Em muốn book cái nào tầm trung ko đắt quá (theo đúng tinh thần phượt) nhưng cũng không rẻ quá (nguy hiểm cho chị em phụ nữ ) Có cái hotel nào gần trung tâm hoặc mấy cho thăm quan cho tiện đi lại, nhiều tây balo.
Các bác bảo em nên chọn cái nào nhể. Đọc LP đau hết cả đầu vẫn chưa quyết định được. Tư vấn em mới.

homeless man
13-04-2011, 23:51
Tớ vừa về hôm 11.04 sau chuyến đi từ Tây Ấn sang Đông Ấn (Cực tây-bắc là Atari-Punjap giáp Pakistan, cực đông là Kolkata). Tất cả các ý kiến của các bạn trên đây đều có thể đã xảy ra. Mình không bình luận. Chỉ kể 3 câu chuyện.

1. Gặp một bạn nữ Hàn trên chiếc bus tồi tàn đi từ Agra đến Fatehpur Sikri. Tôi với bạn này ngồi cùng ghế và nói chuyện. Bạn nữ này đã lang thang Ấn độ trong 7 tháng một mình. Nếu có vấn đề gì chắc đã không dám đi lâu đến thế.

2. Gặp môt bạn nữ Canada ở Bundi cũng đi phượt một mình. Bạn này đã lang thang Ấn một năm. Nhưng khi đến các điểm thì thường hay có một bạn guide là nam đi cùng.

3. Gặp một bạn nữ Nhật ở Khajuraho đi cùng bus với mình về Satna để bắt tầu đi Varanasi do ngày hôm đó không có tầu. Bạn này nhỏ bé, cũng lang thang một mình và tiếng Anh thì không tốt lắm. Bạn chìa cho mình cái vé tầu nói bị bọn tour agency ở Delhi nó lừa khi vé chả ghi giá gì, chả biết giá thực là bao nhiêu.

Chắc còn nhiều bạn nữ độc hành nữa nhưng không đi cùng chặng nên không biết. Có thể nói sống được ở Việt Nam thì sống ngon ở Ấn dù đồ ăn ngoài Thali, Dal fried và Chapati ra mình chả xơi được cái gì.

Có điều không nên đi quá khuya một mình, đến chỗ tối tăm, vắng vẻ. Nếu đi như vậy, ở Việt Nam cũng nghẻo chứ đừng nói ở nơi khác. Nhưng nhìn chung, người Ấn hiền và thật thà. Có khi chỉ chụp cho họ vài tấm ảnh, họ mời ăn cả khay cơm, bánh và tất cả những thứ họ có. Còn mời đến nhà chơi, ăn cơm, rất thân tình.

Vậy thì đi thôi, sao phải lo? Mình đi đúng mùa lúa mì chín. Nhũng cánh đồng lúa bạt ngàn vàng tít tắp chân trời. Tặng bạn một tấm lấy may:D.



https://i1029.photobucket.com/albums/y354/nathinh1/IMG_4407.jpg

Nói chung ở đâu cũng vậy, tùy tiền biện lễ, đắt rẻ đều có. Tớ là nam nên thuận lợi hơn nữ đoạn đi lại và chiến với bọn tour touts nhưng có hề gì. Tháng 7 tớ quay lại Nam Ấn cho đi hết Ấn Độ. Lần này chắc chỉ đi một mình.

watever
14-04-2011, 09:54
Mí bạn đi Ấn cũng nên kết hợp làm 1 chuyến du lịch tâm linh, đi thăm thú những di tích gắn liền với lịch sử đức Phật. Mình chia sẻ một ít hình ảnh chuyến đi India - Nepal năm vừa rồi của mình

https://cB3.upanh.com/21.253.28198222.UFT0/2615538955598372062466372038334162920369n.jpg
https://cB6.upanh.com/21.253.28198225.h170/261553895560237206246637203833422409476n.jpg
https://cB8.upanh.com/21.253.28198227.B3H0/2615538955603372062466372038334243836639n.jpg
https://cB2.upanh.com/21.253.28198231.5qe0/2615538955611872062466372038334376922136n.jpg
https://cB3.upanh.com/21.253.28198232.Z780/261553895561437206246637203833441860687n.jpg
https://cB4.upanh.com/21.253.28198233.OmF0/2615538955634372062466372038334815842525n.jpg
https://cB5.upanh.com/21.253.28198234.yji0/2615538955639372062466372038334902033730n.jpg

linhngo
18-05-2011, 11:51
chào bạn, cho mình tham gia chuyến này với nhé, bọn mình có 2 girls rất rất muốn đi Ấn, yahoo của mình :ngotulinh_87, số dthoai : 01254877407. tks bạn:)

thanhthuy72us
26-05-2011, 17:26
Lilypham oi, mình có vé đi DEL ngày 26-Aug này rồi, hay bạn dời lại đi chung với mình cho vui, đi tầm tháng 6-7 rất nóng, nóng ko thò cổ ra ngoài được đâu

thangdong
27-05-2011, 15:05
Nếu bạn đi đúng kiểu backpack thì có thể project 10-15$ / ngày (kể cả ăn, ngủ, tham quan, train). Có điều đồ ăn India tương đối khó ăn (đừng nghĩ nó giống với đồ Ấn ở VN :) ). Tốt nhất bạn nên setup để đi night train là tiện nhất, vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm được tiền hostel (hostel ở Ấn cũng khá củ chuối). Ngoại trừ ở New Delhi hostel nhiều nhưng dễ hết, những vùng khác đều không khó kiếm.

Riêng thời tiết của Ấn vào T6 thì sẽ cực kì nóng, nhất là Jaipur & Jodhpur (Rajasthan). Đêm thì lại lạnh và bụi, đặc biệt nếu bạn muốn đến Jaisalmer thì bạn sẽ được thưởng thức "cát bụi Rajasthan".

Ở New Delhi, bạn có thể đi tham quan Jama Masjid, Humayun's Tomb & Akshardham Temple (must-see, but often neglected). Red Fort ko có gì đặc biệt, ko đi cũng chả sao (ko bằng Agra Fort hay các fort khác ở Jaipur, Jodhpur.

lilypham
08-06-2011, 23:06
@thanhthuy72us: Cảm ơn bạn nhưng mình mua vé và thống nhất lịch trình hết với mọi người rồi. không thể thay đổi được. chúc bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!

thanhthuy72us
16-06-2011, 12:02
@thanhthuy72us: Cảm ơn bạn nhưng mình mua vé và thống nhất lịch trình hết với mọi người rồi. không thể thay đổi được. chúc bạn có 1 chuyến đi vui vẻ nhé!

Ui, tiec qua, mấy bữa nữa Lilypham đi về cho tớ xin ít kinh nghiệm nhé. Chúc bạn có được chuyến đi ngon-bổ - rẻ- vui vẻ nhé