PDA

View Full Version : Biên Hòa - 27/3



hamdichoi
29-03-2011, 10:15
[Rào đầu trước cái nhỉ? :D]
Là mem mới, chưa đi phượt bao giờ, thế nên đã bị "đe dọa" bởi life_04_go "mem mới là phải viết bài nha chị". Ừ, thì viết, nhưng mà hình thì phải nhờ các đồng đội trợ giúp thôi. :)
-------------------------------------------------------------------------------
7 giờ 10 phút sáng, lật đật bắt chuyến xe buýt lên Công viên 30/4 - chỗ hẹn với nhỏ em. Rồi mình móc điện thoại ra gọi chủ thớt - quanghuy88, chẳng là điểm hẹn là trường "Nguyễn Thái Bình" mà tìm hoài trên diadiem.com và bác gúc thì chỉ có 2 trường Thái Bình và Nguyễn Thái Bình ở Tân Bình thôi (NO). Hóa ra là mọi người ngồi cạnh trường tiểu học Hòa Bình - ngay cafe Hàn Thuyên (hay là Bệt cho gọn)!!!
Lúc bọn mình đến nơi thì đoàn cũng khá đông rồi, nhìn thấy mọi người nói chuyện có vẻ rôm rả lắm. Ngồi thêm một lúc nữa thì có thêm khoảng 4-5 bạn nữa tới nhập bọn, sau đó Tomato (sau này mới biết :D) rời đoàn đi đón Phương Hoàng và hẹn mọi người ở Biên Hòa.
Khoảng 8 giờ, cả lũ nhổ neo. Hamdichoi được chủ thớt quanghuy88 chở. Phải PR cho xế đợt này của mình chút (dù em K có thể ghen, hehe): lái xe cực kỳ êm, cẩn thận và an toàn. :)

Đi đến khoảng gần Hồ đá, có thêm Laca và bạn gia nhập nhóm.

Địa điểm đầu tiên cả nhóm ghé vào là Văn miếu Trấn Biên. Cả nhóm tấp vào đúng lúc có một cặp uyên ương đang chụp hình cưới. Thế là các bác phó nhòm nhà ta tha hồ trổ tài, lại hướng dẫn cho cô dâu các tư thế chụp hình đủ kiểu nữa chứ. :) Mà công nhận là cô dâu nhìn xinh thật, chú rể thì không đẹp trai bằng :P
Còn riêng cảm xúc với Văn miếu Trấn Biên (VMTB)... Các chú bảo vệ hơi bị... dữ, không cho chụp bên trong miếu. Có mấy bạn bảo nên để biển thông báo thì hay hơn. Còn riêng hamdichoi, có lẽ là do hơi bị thần tượng hóa quá, nên khi nhìn Văn miếu có vẻ mới xây (2002), tường và gạch còn tươi màu thì hơi tiếc, giá mà cổ cổ như Văn miếu Quốc tử giám (VMQTG) thì hay hơn nhiều. Mà cũng có lẽ do mình đã tận mắt thấy VMQTG rồi, cho nên không có nhiều ấn tượng lắm về VMTB. Nhưng có cái thích là có một cái gác nhỏ ở giữa khu VMTB. Đứng trên lầu lộng gió, có thể nhìn bao quát xung quanh VMTB và có khu công viên bao quanh VMTB nên nhìn rất mát mắt. Cái này thì VMQTG không thể nào có được. :)

Tham quan xong VMTB thì cả nhóm ngồi chờ Tomato chở Phương Hoàng và bạn T (quên nick trên diễn đàn rồi, hic) đến. Xong 10 chiếc xe thẳng hướng Chùa Ông mà tiến.

(tạm phần 1 thế đã, cả nhà ai có hình minh họa thì cho xin 5 xu hình cho nó "máu").

Phương Hoàng
29-03-2011, 11:13
Mấy lần đi chơi, đi ngang thành phố Biên Hòa, thấy những con đường, thấy những hàng cây, mon men muốn một lần dừng chân. Vậy nên khi em Huy í ới mở thớt "về nhà" là quăng ngay cục gạch. Cảm ơn em Huy - thổ địa Biên Hòa đã giới thiệu 1 chuyến đi gần gần mà nhiều lý thú!! :D

laca
29-03-2011, 11:55
Ở nhà khoảng 8h. call cho chủ thớt, chủ thớt kiu là không đi qua "Nga tư bình thái" (chủ thớt tưởng là nằm bên quốc lộ 13) thế là lật đật cùng ôm teamilk chạy lên đón đoàn ở cây xăng hàng xanh(mình thì sớn sác tưởng đi quốc lộ 13)..Haizzz...ai ngờ lại đi Xa Lộ Hà Nội..Đi đúng 1 vòng...còn riêng bé teamilk...chạy đúng 2 vòng (ngã 4 bt - hàng xanh)

Mình từ hồi giờ chưa có đi văn miếu nào cả (cứ nghĩ là nó cổ kính)...định bụng chụp vài pô ảnh...mà ông bảo vệ (và ban giám đốc) văn miếu hông có choa...nản...cự với ông bảo vệ chút xíu rồi đi ra...hết hứng roài....ra ngoài chụp cô dâu với mẫu nhà (đoàn) cho nó lành...

pepsi
30-03-2011, 00:12
các anh chị cho ít hình đi ạh,,,,

hamdichoi
30-03-2011, 12:27
Hic, cả nhà không ai up hình lên "khoe hàng" ợ? Hay vì Trấn Biên chưa có gì để khoe? Vậy mình ghi tiếp nhé...
----
Rời VMTB, cả lũ thẳng tiến chùa Ông. Đến đây bạn quanghuy88 càng lúc càng tỏ ra mình xứng đáng với vị trí chủ nhà - thổ địa, khi giới thiệu rành rẽ về chùa Ông: chùa gần 300 năm tuổi, của người Hoa, rất linh thiêng... Chùa Ông ngay sông Đồng Nai, nhìn xéo ra thấy cầu Ghềnh, địa điểm bị tai nạn hồi Tết.
Mọi người chia làm nhiều nhóm nhỏ. Ai thích vô chùa xin xăm thì xin, ai thích ngồi ngoài 8 thì 8, ai thích đi lang thang chụp ảnh thì đi. Mình cũng ham hố đi xin xăm, lúc ra thì thấy em quanghuy88 vẫn đang giới thiệu về chùa Ông. :)
Xong cũng đói rồi, cả nhóm nhổ neo đi ăn. Địa điểm là một đầm cá ở nhà em họ quanhhuy88, được gọi là Huy nhỏ. Đường vô đầm cá đi ngang qua cầu Gió, cầu sắt nhỏ mà cảnh thì dễ thương vô cùng. Đó là lý do tại sao Phương Hoàng và life_04_go vội vã quay lại đó chụp hình khi vừa tới nơi. :)
[tạm thế, mỗi ngày nhớ lại một ít :D]

life_04go
30-03-2011, 16:28
Cả ngày hôm nay vào Phuot toàn thông báo "server too busy" :( Nhận đc msg của chị Trang mà giờ mới up ảnh đc.

Văn miếu Trấn Biên là văn miếu đầu tiên được xây dựng tại xứ Đàng Trong, để tôn vinh Khổng Tử, các danh nhân văn hóa nước Việt và làm nơi đào tạo nhân tài phục vụ cho chế độ. Năm 1861, nơi thờ phụng trên đã bị thực dân Pháp phá bỏ. Mãi đến năm 1998, Văn miếu Trấn Biên mới được khởi công khôi phục lại nơi vị trí cũ, và hoàn thành vào năm 2002. Hiện nay toàn thể khu vực uy nghi, đẹp đẽ và qui mô này, tọa lạc tại khu đất rộng thuộc phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

#1 Cổng vào:

https://lh5.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLY7GmiM_I/AAAAAAAAAxg/zO6SzBBDOWY/s720/IMG_7574.JPG

#2 Khuê Văn Các

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLYolNi_OI/AAAAAAAAAxE/aet-ZooV5wk/s512/IMG_7571%20copy.jpg

#3 Toàn cảnh văn miếu nhìn từ Khuê văn Các, 2 bên là Tả vu và hữu vu, giữa là chánh điện (nhà thờ chính)

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLYnEe7oNI/AAAAAAAAAxA/NlXxUnVaAek/s720/IMG_7565.JPG

#4 Chánh điện: nơi này ở giữa thờ Bác Hồ, 2 bên có đặt Chuông và Trống rất lớn theo kiếu Văm miếu Quốc tử Giám. Đặc biệt có 2 bình đựng 18kg đất và 18 lít nước Đền Hùng biểu trưng cho 18 đời Vua Hùng, nhằm tỏ lòng hướng về cội nguồn. (Mình thấy thì hơi stupid, sao k làm cái tượng cho rồi có phải hay hơn không?)
Nơi này cấm chụp ảnh và có anh bảo vệ rất thích quát người, hic

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLYfNDjyOI/AAAAAAAAAw0/FbzWo8A5j4A/s720/IMG_7572.JPG

#5 Các đôi có vẻ khoái ra đây chụp ảnh cưới

https://lh5.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLZBM42EII/AAAAAAAAAx4/-ETbnD15HcY/s720/IMG_7569.JPG

#6 Bên ngoài Văn miếu, phía bên kia đường:

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLY32DpDgI/AAAAAAAAAxc/ep9jcDO_zcI/s720/IMG_7583.JPG

life_04go
31-03-2011, 09:34
Hic, cả nhà không ai up hình lên "khoe hàng" ợ? Hay vì Trấn Biên chưa có gì để khoe? Vậy mình ghi tiếp nhé...
----
Rời VMTB, cả lũ thẳng tiến chùa Ông. Đến đây bạn quanghuy88 càng lúc càng tỏ ra mình xứng đáng với vị trí chủ nhà - thổ địa, khi giới thiệu rành rẽ về chùa Ông: chùa gần 300 năm tuổi, của người Hoa, rất linh thiêng... Chùa Ông ngay sông Đồng Nai, nhìn xéo ra thấy cầu Ghềnh, địa điểm bị tai nạn hồi Tết.
Mọi người chia làm nhiều nhóm nhỏ. Ai thích vô chùa xin xăm thì xin, ai thích ngồi ngoài 8 thì 8, ai thích đi lang thang chụp ảnh thì đi. Mình cũng ham hố đi xin xăm, lúc ra thì thấy em quanghuy88 vẫn đang giới thiệu về chùa Ông.

# Này thì cầu Ghềnh (Quá nổi tiếng khỏi giới thiệu nhé) ^^

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLb8l7ywSI/AAAAAAAAAys/WK2HMFufvYk/s512/IMG_7584%20copy.jpg

#2 Tặng chị Hamdichoi (Chụp ngay cổng chùa Ông)

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLb9kE6W9I/AAAAAAAAAyw/V0Kw_Eqsueo/s720/IMG_7586%20copy.jpg

# Chùa Ông - Một ngôi trường có kiến trúc rất cầu kì

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcGOr86hI/AAAAAAAAAzE/rSvDJGKBiS8/s720/IMG_7612.JPG

https://lh5.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLb_jZ4-cI/AAAAAAAAAy0/HJFJ9ysIAY4/s720/IMG_7588.JPG

# Tuy nhiên đã được tôn tạo và phục dựng rất nhiều

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcAqPSz2I/AAAAAAAAAy4/vdGJiX-6HSw/s720/IMG_7591%20copy.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcDC9lOyI/AAAAAAAAAzA/5Fz8swKsTTY/s720/IMG_7605%20copy.jpg

# Và mang đậm phong cách Hoa

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcH6VBs5I/AAAAAAAAAzI/f2ByJvrwG9c/s720/IMG_7615.JPG

life_04go
31-03-2011, 09:45
Xong cũng đói rồi, cả nhóm nhổ neo đi ăn. Địa điểm là một đầm cá ở nhà em họ quanhhuy88, được gọi là Huy nhỏ. Đường vô đầm cá đi ngang qua cầu Gió, cầu sắt nhỏ mà cảnh thì dễ thương vô cùng. Đó là lý do tại sao Phương Hoàng và life_04_go vội vã quay lại đó chụp hình khi vừa tới nơi.
[tạm thế, mỗi ngày nhớ lại một ít :D]

Trên đường vào đàm cá nhà Huy nhóc mình đã bị hớp hồn bởi em cầu này, định bụng đèo ôm đến rồi sẽ ra "riêng tư" cùng em. Ai dè vừa mới lên xe nổ máy đã bị bà PH phát hiện và nhất quyết đòi bám càng và phá đám giây phút "riêng tư" của mình! hehe

"Em" cầu đây!

https://lh4.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcK6Zy1KI/AAAAAAAAAzM/o7iYdstD_2g/s720/IMG_7622%20copy.jpg

"Mẫu" PH

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcMmKdP4I/AAAAAAAAAzQ/a_dlmy4rYmc/s720/IMG_7623.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcOPtcODI/AAAAAAAAAzU/ZotTRU4_ihU/s720/IMG_7627.JPG

Chỗ nghỉ trưa ăn chơi đập phá của cả đoàn

https://lh4.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcQKJ9fDI/AAAAAAAAAzY/ERUWeCrEsxY/s720/IMG_7633.JPG

nguyenduythang
31-03-2011, 10:03
Vừa đến văm miếu Trấn Biên hối hả mở balo lấy máy tác nghiệp làm một mớ ảnh,đi dâu mình cũng muốn có một số hình ảnh để làm tư liệu.Buồn thật! là nơi lịch sử Trấn Biên mà người ta không cho mình chụp hay là súng mình to hoặc nhóm mình nhìn vào cừ quá họ cứ tưởng ngoại ban .
https://cB7.upanh.com/20.644.27547306.zzu0/dsc8425resize.jpg
https://cB8.upanh.com/20.644.27547307.6Py0/dsc8426resize.jpg
Bảo vệ đứng từ xa chỉ chỏ không cho mình tác nghiệp..Chẳng lẻ mình móc thẻ hôi viên ra trình báo
https://cB0.upanh.com/20.644.27547309.ruy0/dsc8428resize.jpghttps://cB2.upanh.com/20.644.27547311.Vru0/dsc8429resize.jpg
Chán quá thôi ta về ta tắm ao ta !...Đành lấy mẫu nhà mình ra cho giảm căng thẳng
@ Ai ngờ nhà mình cũng là liều thuốc giảm tress tuyệt vời
https://cB3.upanh.com/20.644.27547312.cMK0/dsc8430resize.jpghttps://http://www.upanh.com/viewupload/id=iwjiqi

nguyenduythang
31-03-2011, 10:27
Mẫu nhà mình tạo cảm hứng mới luôn tiện bấm thêm vài tấm ảnh cô dâu bên cạnh
https://cB6.upanh.com/20.645.27548045.z0r0/dsc8439resize.jpg

hamdichoi
01-04-2011, 00:11
Bữa trưa tại đầm cá...

Ôi bữa trưa. Gồm 3 món tất cả: cá tai tượng chiên xù, gỏi cá Kim Yến (nghe Khánh và Huy giới thiệu là ngon nhất Đồng Nai) và lẩu thái.
2 món cá được dọn ra trước. Cá chiên rất giòn, giòn tới xương luôn. Còn gỏi cá thì... hết sảy. Mình cứ tưởng gỏi cá là... gỏi cá, ai ngờ. Nhờ có Khánh, món ăn được giới thiệu cách ăn rất rõ ràng và rất ngon: cuốn lá cách, lá sung, lá xà lách, lá... (nhiều loại quá và không biết hết + nhớ hết tên) với nhau, cho một miếng gỏi cá (là thịt cá sống trộn trong thính) chấm với nước dùng là nước thịt bằm chua chua ngọt ngọt đang sôi trên bếp. Chao ôi là ngon! Thật ra lúc ăn thì chia làm 3 nồi nên tính làm 3 phe. 2 phe phía ngoài ngồi thì "chiến" cá chiên nhiều nhất, còn phe ở trong thì cứ gỏi cá mà tiến. :) Đang ăn thì có sự cố, ga bên phe trong bị bùng lửa, may mà không sao. :P

Đến nồi lẩu, tinh thần chiến đấu của đồng bào đã bị giảm sút nên ăn rất cầm chừng, dù cuối cùng thì... mọi thứ cũng coi như là gần hết. :D. Chỉ hơi tiếc là mọi người chắc đói và cũng mải chiến đấu, nên hình như không ai chụp hình ăn uống cả.

Nghỉ ngơi tán phét một lúc, mọi người đến quán Nhã viên.
Quán này cực kỳ lý tưởng để chụp hình. Nói sao nhỉ, khuôn viên được chia làm các khu nhỏ: như là Nam Bộ, Trung Bộ, Tây Bắc. Mỗi vùng thiết kế đặc trưng và khá đẹp, lại có vườn bao quanh với những cái tên nghe rất hay. Đồ uống thì phải nói là khá rẻ so với tiền đầu tư quán: cafe đá 23k, cafe sữa 27k. Đáng tiếc là "anh chị không được chụp hình bằng máy lớn, chỉ được chụp hình bằng máy nhỏ hoặc điện thoại thôi ạ" (Vậy là sao???@.@); và tên các địa điểm (thường là các hòn đá) lại không được giải thích cụ thể. Và một điều đáng tiếc nho nhỏ nữa đối với quán (theo cá nhân mình và 1 số bạn mình nói chuyện thôi) là không khí như vậy lại toàn nghe nhạc trẻ, mà toàn bài có vẻ là không hợp cảnh hợp tình cho lắm. Nhưng dù sao cũng là 1 địa điểm tham quan khá lý tưởng. Lại phải cảm ơn em quanghuy88 cái nữa. :-)

Lúc gần rời quán thì mọi người phát hiện ra một cái cây có tới 2 gốc, tạo thành cổng vòm khá đẹp (nhìn thì nó vậy, cụ tỉ sao thì... có bạn đề nghị lần sau nên rủ 1 nhà sinh vật học đi phượt =D).
Sau đó, bác nguyenduythang chở ôm về lại SG, bạn laca hình như chở bạn đi Hồ Đá, một anh nữa (anh này thì quên tên + quên nick luôn, hic) cũng về lại SG. Phương Hoàng và Tomato định đi thả diều, nhưng sau đó bị dụ lên Bửu Long chơi.
[Tạm thế, còn phần đi Bửu Long và ăn chả lụi sẽ để dành kể nốt 1 bữa khác].

hamdichoi
05-04-2011, 22:58
Biết là để mốc meo topic này cả mấy ngày rồi, cũng định buông cho nó... xong, chắc cũng chẳng ai trách, nhưng mà đã lỡ hứa rồi, và cũng chưa cảm ơn được những người cần phải cảm ơn, nên...

Cả lũ đến Bửu Long, gửi xe xong thì phát hiện là phải mua 20k/vé (người lớn). Đến lúc này thì... cả lũ ngồi bàn tính xem có nên mua vé vào hay không. Mà lúc đó cũng tầm 4 giờ 30 chiều rồi, lại nghe đồn là 5 giờ thì được vào miễn phí. Tính đi ăn rồi 5 giờ quay lại thì lại nghe đồn 5 giờ 30 hết giờ gửi xe (!!!). Tranh luận 1 lúc, em Huy bảo có cách, bên cạnh (cũng thuộc khuôn viên khu du lịch) có nhà hàng tổ chức đám cưới, mình giả vờ... đi ăn cưới, chui vào rồi đi. Cả lũ, trừ mỗi demensg là mặc áo sơ mi, quần tây còn có vẻ đi ăn đám cưới, còn lại nhìn là (NO), vậy mà đòi đi ăn cưới... chui. Làm sao qua được mắt bảo vệ :gun. Chưa vào đến cửa đã thấy chú bảo vệ bắc ghế ra ngồi... ^^
Thôi thì ta lại mua vé vậy.
Cả lũ đường hoàng vào, đi dạo vòng vòng 1 xíu. Đến hồ Long Ẩn, sau 1 hồi bàn cãi, mua vé đi thuyền dạo quanh hồ 1 vòng rồi định leo núi lên chùa (chùa gì mình quên rồi, hic) chơi. Mua vé mỗi người 15k, đi thuyền ngắm cảnh cũng khá đẹp, cũng giống Hạ Long phết, cũng có hòn Trống Mái (phát hiện của Tomato) và... cả một con rồng bằng... xi măng "ẩn hiện" trong đá. Nghe đồn trước đây khu này là bãi khai thác đá nên giờ nó mới thành hồ Long Ẩn =).
Đến bờ, cả lũ sau 1 hồi cũng quyết định leo núi lên chùa. Leo quả là hơi mệt thật, nhưng đến nơi thì... cảm giác khá tuyệt. Chắc không bằng các bác leo Fan, nhưng thế nào thì thế, ở trên cao lúc nào cảnh cũng tuyệt cả. ^^
Mọi người (thật ra là gần hết mọi người, lúc về rồi mới biết, hic) đi lòng vòng rồi sang bên kia núi. Ở đó gió thật mát, thấy cả một nhóm chơi đua cano đồ chơi (từ lúc mới vào Bửu Long là đã nghe tiếng động cơ cano rồi, nhưng không thấy nhóm nào chơi, lên núi mới thấy). Và view thì... hết sảy. Cả nhóm chụp chung 1 tấm hình, đáng tiếc là... không có hình em life_04_go do bị hy sinh làm "phó nháy". Rồi sau đó các "mẫu" đua nhau chụp view này. Cơ hội làm ăn đến, life_04_go đã từ từ "tăng giá", mới chụp tấm đầu 2k, đã nhanh chóng tăng lên 10k, rồi 50k. "Giá tăng nhanh" quá làm mình không dám chơi :)) , sau tiếc hùi hụi :P, nhưng may quá, có tấm ở cầu Ông "thế chân". Cảm ơn em nhiều - từ hôm nọ tới giờ mà chưa cảm ơn Tường nữa, cảm giác cũng hơi bứt rứt tí :D.
Đứng ngắm cảnh và tận hưởng gió mát một lúc, cả nhóm rút xuống, lúc này mới phát hiện thiếu em mèo và vợ chồng ta79, và "hình như" là thiếu từ lúc sang bên kia núi! Thiện tai!
Nhưng xuống thì phải xuống thôi. Thú nhất là đang đi xuống ngon lành, tự nhiên phát hiện ra cửa khóa, làm ai cũng phải lách qua hàng rào kẽm gai. :)) Có lẽ cũng chẳng có gì mấy, nhưng mình lại thấy thú vị, ít nhất thì nó cho mình tí cảm giác hơn là cứ băng đường xi măng mà đi.
Ra tới nơi thì thấy 3 người "mất tích" đã ngồi chờ từ bao giờ. Hóa ra các bạn vào chùa thắp nhang, ra thì không thấy mọi người nữa nên đành "xuống núi" trước.
Điểm đến kế tiếp là quán chả lụi. Quán này nhỏ, gần như là "dã chiến" và rất đông khách. Cả nhóm ngồi gần 1 bụi cây (thông cảm, còn chỗ nào ngồi là ngồi rồi, không có sự chọn lựa :D), cho muỗi đốt và tám đến cả hai chục phút hơn mới được mang đồ chấm ra. Cuối cùng Phương Hoàng và Khánh phải "làm nhân viên phục vụ", chạy vào tận nơi bưng bê, mãi mới giành giật được 2 dĩa chả lụi và rau (gồm xà lách, xoài và dưa leo). Sau đó hình như có thêm 2 dĩa nữa thì phải (hic, mình mải chén nên không để ý). Món chả lụi ăn cũng ngon phết, nhất là khi đứa nào cũng đói. À, mọi người kêu cả nước mía nữa, tuy không phải ai cũng kêu. Ăn uống chán chê, tính ra cả bữa là 150k. Nói chung là ngon và khá rẻ. ^^
Ăn xong là lúc về. Đáng lẽ là còn đi ăn cháo cá nữa (nhưng do mình đòi về vì sáng đi xe buýt), nên thôi. Hẹn lần sau nha mọi người.
Về thì mình đổi tài, đi chung với bạn Trung để về gần nhà, còn em quanghuy88 chở chị milledeux về lại Bệt. Nghe nói là sau đó có nhầm nhọt gì đồ của bạn traveladd nữa, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng ổn cả. Có lẽ mình là đứa về tới nhà sớm nhất, bạn Trung quả là có tài "lượn lách" - cảm ơn bạn nhiều.

Chuyến đi này, không biết phải cảm ơn mọi người sao cho hết, nhất là em Huy và em Khánh. Có thể mọi người đã đi nhiều và đi xa nên chuyến này ít ấn tượng hơn, nhưng với mình thì quả là tuyệt vời và mình hy vọng là sẽ có dịp phượt với mọi người nhiều lần nữa. :)

life_04go
06-04-2011, 15:18
Đến bờ, cả lũ sau 1 hồi cũng quyết định leo núi lên chùa. Leo quả là hơi mệt thật, nhưng đến nơi thì... cảm giác khá tuyệt. Chắc không bằng các bác leo Fan, nhưng thế nào thì thế, ở trên cao lúc nào cảnh cũng tuyệt cả. ^^
Cái in đậm đấy người ta còn gọi là cảm giác lên Đỉnh chị à! :))

Cảm ơn em nhiều - từ hôm nọ tới giờ mà chưa cảm ơn Tường nữa, cảm giác cũng hơi bứt rứt tí .
Hic, Chị cảm ơn thế làm em khó xử trong vụ ... làm giá quá! :(

life_04go
06-04-2011, 15:23
Nghĩ đến cái quán cà phê 60 tỉ mà mình vẫn akay. Quán đẹp, đầu tư manh tay, rất ấn tượng. Chỉ duy có cái là không cho các bác "súng to" tác nghiệp. Bác nào có ảnh chỗ này up lên hầu mọi ngừoi nhé.
Em bắt đầu từ chỗ kdl Bửu Long.
Có thể nhận xét sơ sài là chỗ này cũng ... tạm được. Tuy nhiên đầu tư và quản lý không đúng cách, thêm cái là bán vé theo kiểu đuổi khách nên cứ vắng như chùa bà đành. Cả buổi cứ lẩm nhẩm câu mà anh Lonely Planet nói: Hạ long trên cạn. Hài.

Hồ Long Ẩn

https://lh4.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcR2re6rI/AAAAAAAAAzc/2y0f7eSuLEA/s720/IMG_7635%20copy.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcTRWdIOI/AAAAAAAAAzg/ENnyleSz944/s720/IMG_7639.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcZRdafrI/AAAAAAAAAzs/71obwXtubs4/s720/IMG_7655.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcb2ecoXI/AAAAAAAAAz0/ZaUDdyy1ce0/s720/IMG_7664%20copy.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcdI1Pi0I/AAAAAAAAAz4/i3kIaaYYlEg/s720/IMG_7673%20copy.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcehDueqI/AAAAAAAAA0A/JGlKmvJvXI0/s720/IMG_7676%20copy.jpg

life_04go
06-04-2011, 15:29
Theo quan điểm: Đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai! Cả lũ lục tục leo lên chùa. Gọi là leo núi nhưng thực ra chỉ là 1 cái đồi nhỏ, đi có chút xíu là đến. Tuy nhiên cũng không phụ công mọi người vì view trên này rất tuyệt.

Toàn cảnh Hồ Long Ẩn phía được khai thác du lịch

https://farm6.static.flickr.com/5133/5566609661_81bfd78854_b.jpg

Toàn cảnh phía hồ không được khai thác

https://farm6.static.flickr.com/5186/5567191116_0dfd743d0b_b.jpg

Chán soi toàn cục em quay sang soi 1 cục, ^^ Vẫn thấy đẹp ợ! :))

https://farm6.static.flickr.com/5303/5567191282_dfba2c36f5_z.jpg

life_04go
06-04-2011, 15:33
Sau khi "lên đỉnh" anh chị em không còn bị phân tâm nữa. Dù đau lưng mỏi gối cũng quyết làm hàng lấy 1 vài kiểu

Team :x

https://lh4.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcpLnJKpI/AAAAAAAAA0g/wKLFNqqb3cM/s720/IMG_7697.JPG

Lead - Quanghuy. Thanks chú em nhiều nhiều!

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcntwF_ZI/AAAAAAAAA0c/WloSYKbHcCU/s720/IMG_7687.JPG

Bác nào có mặt thì vào nhận hàng nhé! :))

https://lh4.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLchZskFBI/AAAAAAAAA0I/jDU1BRtg4RQ/s720/IMG_7680.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLciSmzL2I/AAAAAAAAA0M/pzviaffx_X8/s720/IMG_7681.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcjTr3kQI/AAAAAAAAA0Q/RyXWV0Iq1LE/s720/IMG_7682.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TZLcksRCAgI/AAAAAAAAA0U/6WX9q2Cbizw/s720/IMG_7683.JPG



PS: Máy nhà em hết hàng rồi đấy ạ. Em cứ up theo kiểu hùng hục lấy chỉ tiêu. ^^ Bác nào có ảnh thì share lên cho cả nhà nhé!

Cảm ơi chú Huy đã cho a mượn cái thẻ nhớ. ^^
Cảm ơn chị Trang đã mở thớt cho em có chỗ quăng hàng.
Cảm ơn mọi người vì chuyến đi vui vẻ.
Hẹn gặp ở 1 chuyến đi không xa! hehe!