PDA

View Full Version : Mộc Châu hoa chúm chím, bảng lảng khói Vespa



ongxabeo
29-03-2011, 09:57
Năm mới đã đến, dù mới là Tết Tây. Mùa xuân vẫn chưa về. Hà Nội vẫn chìm trong giá rét. Không khí cũng đã lạnh dần sau những ngày hừng hực của AFF Suzuki Cup. Nỗi lo toan ngày Tết cái gì cũng tăng giá lại quay về với những người dân lao động của thành phố Hà Nội. Có lẽ, nỗi lo này không chỉ của riêng thành phố cụ thể nào, đất nước cụ thể nào. Năm nay, cả thế giới đều đón năm mới trong lo toan, hy vọng và thất vọng.

Tuy vậy, để tận hưởng mấy ngày nghỉ đầu năm, vợ chồng mình vẫn quyết định cùng nhóm anh em Vespa đi chơi ở Mộc Châu. Phương tiện chính đương nhiên vẫn là chiếc Vespa quen thuộc, chiếc xe đã bước sang tuổi tứ tuần từ lâu nhưng vẫn luôn háo hức và hồi hộp như tuổi hồi xuân trước những chuyến đi mới...

09/01/01 Hà Nội - Mai Châu

Địa điểm tập kết lần này là dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở. 13h chiều, nhóm anh em Vespa đã có mặt để cùng nhau khởi hành đi Mộc Châu. Địa điểm đến của hôm nay sẽ là Bản Lác, Mai Châu.

Cả đoàn gồm 11 xe và 18 người. Trời rét đậm nhưng không khiến đoàn bớt đi vẻ háo hức của chuyến đi đầu năm mới...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01777.jpg

Cảm giác lại được cùng chiếc Vespa rong ruổi trên những cung đường dài thật thú vị. Do đã đi nhiều nên ai cũng có kinh nghiệm, đi theo đoàn và giữ đúng tốc độ. Đúng là khi đã có thời gian chơi với nhau lâu, hiểu nhau rồi thì chả cần phải nói nhiều. Sau khi dừng lại ở Lương Sơn đón thêm một người bạn, cả đoàn lại lên đường tới điểm nghỉ chân đầu tiên là thành phố Hòa Bình. Cả đoàn ghé thăm nhà vợ của bác Hà (không còn) trọc, trưởng đoàn của chuyến đi lần này.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01782.jpg

Sau khi vượt qua những dốc, những đèo, tuy không quá dốc nhưng khá dài, cả đoàn đã đến Bản Lác, Mai Châu. Buổi tối của vùng rừng núi đến thật nhanh. Cảm giác cả đoàn bám nhau đổ đèo trong bóng đêm vây quanh, chỉ dựa vào chút ánh sáng đèn xe để cùng nhau tiến tới, tin tưởng và ấm áp. Cả đoàn đã đến Mai Châu bình an, cùng nhau ngồi trong nhà sàn và chuẩn bị bữa tối...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01791.jpg

Món chính của đêm nay sẽ là thịt gà đồi và thịt hoẵng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01792.jpg

Trong lúc chờ đợi, rượu vẫn được rót tràn ly...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01795.jpg

Và cả đoàn vẫn vui vẻ cụng ly với những thức nhắm giản dị mà mọi người mang theo như táo, lạc rang, giò, khô cá...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01796.jpg

Màn giới thiệu các thành viên, cũ có, mới có, để cho mọi người biết tên, nhớ mặt nhau cũng diễn ra khá vui vẻ....
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01803.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 09:59
Đợi mãi cuối cùng đồ ăn cũng xong. Món thịt hoẵng ăn thật thơm ngon và mềm. Đang đói nên cả đoàn ăn thật ngon miệng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01849.jpg

Món rau cải đặc trưng của vùng núi rừng Tây Bắc, sạch, tươi và ngon...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01852.jpg

Và thịt gà đồi luộc. Miếng thịt thơm và dai, khác hẳn thịt gà dưới xuôi...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01854.jpg

Sau bữa tối, mọi người lại cùng nhau đi dạo và ngắm đồ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01866.jpg

Có nhiều đồ có lẽ được mua và mang từ chợ Đồng Xuân lên nên mọi người cũng chủ yếu đi dạo và ngắm đồ cho vui chứ chả mua bán gì mấy... Có mấy cái ná, cái gùi của người dân tộc thì còn mua được...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01861.jpg

Đêm nay có đoàn khách Tây cũng ở Mai Châu nên có chương trình văn nghệ khá rộn rã...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01857.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 09:59
Bản Lác, Mai Châu làm du lịch đã lâu năm nên đường đi lại khá sạch sẽ, nhà sàn cũng cao ráo, đẹp đẽ hơn các bản truyền thống khác...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01873.jpg

Đêm đã khuya, cả đoàn đã đi ngủ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01875.jpg

Nhóm anh em, tranh thủ chợp mắt sau bữa tối, lại thức giấc. Và trong ánh sáng của chiếc đèn pin yếu ớt, trong thời khắc tranh tối tranh sáng của núi rừng Tây Bắc, tiếng đàn ghi-ta lại nhè nhẹ vang lên, tiếng hát lại nhè nhẹ cất lên, xua tan đi giá lạnh và cả những tiếng ngáy của các thành viên nam trong đoàn, khiến cho chị em ngủ ngon hơn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01878.jpg

Gần 5h sáng, nhóm anh em lại chợp mắt thêm một lát. Trời vẫn còn tối. Tiếng gà vẫn chưa gáy. Cả căn nhà sàn lại chìm trong bóng tối và tiếng ngáy trầm bổng của tốp ca nam... :)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090101%20Mai%20Chau/DSC01880.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:18
Sáng sớm, cả đoàn đã dậy và cùng nhau ngồi ăn sáng ở dưới chân nhà sàn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01893.jpg

Cả nồi cháo gà hết veo trong chốc lát. Buổi sáng Mai Châu lạnh lẽo, bát cháo nóng đủ khiến ta ấm hơn nhưng chưa đủ no. Cả đoàn lại chuẩn bị lên đường và sẽ ăn sáng sau vài chục km nữa.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01894.jpg

Đây là nhà sàn số 5 ở bản Lác, nơi đoàn nghỉ chân đêm qua...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01898.jpg

Buổi sáng ở bản Lác thật bình yên...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01904.jpg

Với tiếng chim hót lảnh lót bên mái hiên...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01902.jpg

Và bán cơm lam ăn sáng. Người bán hàng lặng lẽ ngồi bên một góc nhà sàn, không có tiếng rao. Người mua người bán đều nhẹ nhàng, như muốn giữ yên sự trong lành của buổi bình minh, điều mà ta ít khi có được ở Hà Nội, nơi không chỉ không khí mà cả âm thanh cũng bị ô nhiễm trầm trọng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01906.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:19
Sau bữa ăn sáng nhẹ nhàng, cả đoàn lại lên đường đi Mộc Châu. Trước tiên là phải đổ xăng và kiểm tra lại xe...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01907.jpg

Trên đường đi, hoa dại nở tím hai bên đường, tiếng xe giòn giã như góp thêm sôi động vào rộn rã năm mới...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01913.jpg

Đi được một đoạn, cả đoàn lại dừng chân lót dạ tăng 2. Không khí lạnh cộng cảm giác thư giãn, thoải mái khiến ai cũng ngủ tốt, ăn tốt và vui vẻ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01920.jpg

Trên đường đi, chợt thấy một vườn đào đá ven đường, cả đoàn lại dừng lại ngắm những bông hoa đào nở sớm trong giá rét...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01929.jpg

Những mái nhà sàn H' Mông lấp ló trong sương sớm...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01932.jpg

Với những phụ nữ đeo gùi đi chợ sớm...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01933.jpg

Trong đoàn lần này còn có cả một em bé mới được 7 tháng tuổi. Bé rất ngoan nên bố mẹ cũng cho bé đi theo đoàn. Tất nhiên gia đình bé phải đi bằng ô tô. Bé cũng rất tình cảm khi chia sẻ đồ chơi và quần áo cho em bé H' Mông...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01937.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:20
Bố mẹ của em bé H' Mông này lại mời cả đoàn vào bản của mình chơi. Cả đoàn vui vẻ đi theo. Người dân ở đây sống thật tình cảm và chân thành... Đường vào bản chỉ là đường đất và khá xấu nhưng đoàn xe vẫn đi băng băng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01944.jpg

Nhà của A Khang, chàng trai người dân tộc có thể nói là khá giả, với chiếc xe tay ga dựng ở góc nhà. Hóa ra xe Dream chỉ để đi chợ, đi rẫy, còn khi đi chơi, hai vợ chồng lại vác xe tay ga ra đi...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01951.jpg

Trong nhà cũng đầy đủ TV, giàn âm thanh với bộ loa khá hầm hố...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01952.jpg

Dầm nhà được trang trí khá đẹp...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01953.jpg

Củi được xếp đầy sau nhà...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01955.jpg

Váy hoa xòe phơi đầy sân chứng tỏ sự khá giả và hạnh phúc của gia chủ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01990.jpg

Vườn đào nay sắp tới cũng sẽ được chặt bán cho người dưới xuôi chơi Tết. Mỗi cây đào miền núi này cũng đã có giá 500K khi chặt tại vườn. Giá sẽ tăng gấp 5-6 lần khi về đến Hà Nội.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01956.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:22
Sau khi mời chủ nhà uống rượu và ăn thịt gà của đoàn mang theo, mọi người lại lững thững đi thăm quan làng bản và xem người H' Mông chơi Tết...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01959.jpg

Ai cũng mặc những bộ áo váy đẹp nhất của mình. Đàn ông chơi đánh quay...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01963.jpg

Đàn bà chơi ném bóng làm bằng vải cho nhau...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01969.jpg

Ngay cả những em bé mới chập chững biết đi cũng tham gia vào lễ hội...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01966.jpg

Ngoài vườn, những quả cà cũng rung rinh trong nắng....
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01972.jpg

Hoa đào cũng hé nở, khoe sắc cùng nắng ấm...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC01973.jpg

Cả đoàn cùng nhau chụp ảnh lưu niệm trong không khí Tết của người dân vùng cao...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02018.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:22
Ở một bản khác, ta lại bắt gặp cảnh người dân quây quần trong khu vui chơi của xã. Đàn ông ở đây không chỉ chơi đánh quay mà còn cả đá bóng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02027.jpg

Và phụ nữ thì cùng nhau thêu thùa, may vá... Lũ trẻ thì đùa nghịch. Khung cảnh thật bình yên và đầm ấm, với rộn rã tiếng cười trẻ thơ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02024.jpg

Sau khi thăm một vài bản, tận hưởng sự hiếu khách và ấm cúng nơi đây, cả đoàn lại tiếp tục lên đường đi Mộc Châu...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02054.jpg

Băng qua những vạt ruộng bậc thang chỉ còn trơ gốc rạ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02056.jpg

Đến Mộc Châu khi vừa quá trưa, cả đoàn lại dừng chân ăn trưa...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02077.jpg

Để thưởng thức món bê chao nổi tiếng của vùng đất cao nguyên này...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02075.jpg

Mộc Châu vốn nổi tiếng cả nước về chè Shan Tuyết, thịt bê và các sản phẩm từ sữa. Sữa chua ở đây thơm ngon đặc biệt với một lớp váng sữa màu kem phủ mỏng bên trên, ăn thơm bùi, béo ngậy...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02080.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:23
Sau bữa trưa, cả đoàn check in ở khách sạn Công Đoàn. Nghỉ trưa một lát, đến chiều cả đoàn lại cùng nhau đi khám phá vùng đất Mộc Châu, với những đồi chè...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02082.jpg

Với những đồng cỏ bát ngát hoa dại tím, và những vạt cải đang nở hoa trắng xóa....
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02096.jpg

Cả đoàn như quay lại thời sinh viên, khi cùng nhau nhảy Yomost...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02106.jpg

Vợ mình cũng có được những tấm ảnh khá đẹp bên vạt hoa cải và trên những đồng cỏ bát ngát hoa tím...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02114.jpg

Và chiều nay, không chỉ lần đầu tiên, cả đoàn phóng xe lên những đoạn đường off-road như vậy. Phóng xe từ dưới đường lên tận đỉnh đồi, để không chỉ người, mà cả xe cũng được ngắm cảnh cao nguyên bát ngát và lộng gió...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02121.jpg

Có những lúc, cả đoàn như lặng đi trước cảnh đẹp nơi đây. Đơn giản chỉ biết im lặng, đứng tựa lưng vào chiếc xe thân yêu và ngắm nhìn cảnh núi non hùng vĩ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02130.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:31
Tiếp đó cả đoàn đi xuống thăm khu du lịch Bản Áng - Rừng Thông. Hy vọng trong tương lai, Mộc Châu sẽ trở thành Đà Lạt của miền Bắc với những đồi thông và hồ nước thơ mộng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02153.jpg

Trời đã tối. Cả đoàn lại cùng nhau leo và thả những con dốc quanh co để đi về khách sạn. Để cùng nhau quây quần bên bữa ăn nóng sốt và ấm áp với đùi lợn quay vàng ruộm và giòn tan, với nồi lẩu thập cẩm chua cay ấm sực cả người...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02164.jpg

Và lại cùng nhau nâng ly xua tan cái rét miền sơn cước...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090102%20Moc%20Chau/DSC02168.jpg

Tiếp đó cả đoàn còn đi hát Karaoke đến hơn 1h mới về, nhưng mình lại chọn hình thức giải trí khác "tao nhã" hơn, đó là... đánh bài. Và chiến thắng. Vậy là đủ tiền mua quà cho mọi người thoải mái rồi (^_^). Đêm nay ngủ sẽ rất ngon đây...

Sau một đêm ngủ thật ngon, cả đoàn lại dậy sớm ăn sáng tại khách sạn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02169.jpg

Đồ ăn sáng cũng chỉ là mì bò nấu rau cải nhưng ai cũng thấy ngon miệng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02172.jpg

Và món tráng miệng tất nhiên vẫn là sữa chua. Mình nghiện món sữa chua của Mộc Châu, bữa nào mình cũng ăn được 2, 3 cốc. Kiểu này sau khi đi Mộc Châu về lại thành khách quen của quán sữa tươi- sữa chua Mộc Châu ở Hà Nội mất thôi (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02173.jpg

Sáng nay chỉ dậy ăn sáng, ghé mua chút đồ về làm quà dưới xuôi rồi đi thẳng về Hà Nội nên cả đoàn cũng khá rảnh rang để có thể thưởng thức ly cà phê nóng hổi... Dưới cái lạnh của cao nguyên Mộc Châu vào mùa đông, vị cà phê dường như cũng ngon và đậm đà hơn so với chất lượng thực của nó...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02174.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:32
Lại làm tấm ảnh lưu niệm trước khi chia tay Mộc Châu...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02181.jpg

Đường về cảm giác thật nhanh. Cả đoàn đi với vận tốc 60 km, một vận tốc khá nhanh đối với những chiếc Vespa và chỉ một loáng đã đến chỗ nghỉ chân ở ngang con dốc trước khi vào Mai Châu...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02205.jpg

Vẫn là dãy quán quen thuộc hoa phong lan và thổ sản cho khách du lịch...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02196.jpg

Mình yêu những cảnh núi non ở nơi đây...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02201.jpg

Đầu giờ chiều, cả đoàn đã về đến Hòa Bình và ăn trưa ở nhà hàng Tuyết Sơn với món cá sông Đà nổi tiếng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02233.jpg

Sau bữa ăn, cả đoàn cùng nhau vượt sông Đà...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02251.jpg

Đi thăm quan thủy điện Hòa Bình...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02261.jpg

ongxabeo
29-03-2011, 10:33
Cả đoàn lại chụp ảnh lưu niệm...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02269.jpg

Dưới bóng hoàng hôn đang phủ một lớp áo choàng màu hồng xuống lòng hồ, khiến mặt nước tỏa lên những chiếc khăn sương mù trắng xóa...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02272.jpg

Đã đến thủy điện Hòa Bình, ta cũng chả ngại gì mà không lên thăm quan tượng Bác, nằm trên một ngọn núi cao, nhìn xuống lòng sông Đà, mà sự hung hãn của nó đã lùi dần vào quá khứ, chỉ còn thấp thoáng trong những trang tùy bút của Nguyễn Tuân...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02275.jpg

Cả đoàn xếp hàng hai, thành kính dâng hương trước tượng Bác...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02277.jpg

Trước khi lại vỡ òa ra trong tiếng cười với màn độc tấu ngâm thơ của một thành viên trong đoàn bằng giọng made in quê Bác

" Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì thuê"

Bác Hồ có sống lại chắc cũng chỉ biết lắc đầu và nói "pó tay chấm com" với đám con cháu này :). Đùa chút cho vui vậy thôi, chứ từ trên ngọn núi có tượng Bác, cảnh của thành phố Hòa Bình hiện ra thật đẹp và hùng vĩ, với đúng chất "bảng lảng sương khói" của một thời Tây Tiến đã xa...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02284.jpg

Cảnh hoàng hôn trên lòng hồ thủy điện Sông Đà khiến ta mải mê ngắm mãi không thôi, khiến ta lên đường về Hà Nội rồi vẫn còn lưu luyến...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Vespa/090103%20Hoa%20Binh/DSC02292.jpg

Trời đã tối dần. Tuy vậy, khi về đến Lương Sơn, cả đoàn vẫn ghé thăm một nhà sàn người Mường của một anh bạn nơi đây...

Chia tay anh bạn. Cả đoàn lên đường về Hà Nội, mừng vui khi đi qua địa phận Hà Đông, để lại được thấy ánh sáng phố phường, với những chiếc xe xả khói mù mịt, với xe máy đông nhung nhúc và đi ẩu không còn gì để nói. Những cảnh hàng ngày khiến ta khó chịu, giờ lại trở nên thân quen đến lạ...

Ba ngày ở núi rừng Tây Bắc, đã khiến ta giảm stress, thoải mái và yêu đời hơn. Cả đoàn 11 xe, 18 người, sau lại có thêm 6 người nhập đoàn (đi bằng ô tô lên). Tất cả mọi người đều đi đến nơi về đến chốn, an toàn và vui vẻ. Bao nhiêu con người là từng ấy tính cách, thói quen, nếp sống khác nhau. Vậy mà đã gắn kết lại với nhau chỉ bằng một niềm đam mê Vespa, để rồi khám phá ra nhiều điểm chung khác, như sở thích đi du lịch, sở thích giao lưu và cùng nhau khám phá những vẻ đẹp của đất nước và con người...