PDA

View Full Version : Tìm xế đi Hà Giang!



HaGiang114
09-10-2014, 13:45
Ôm lần đầu tiên ra Bắc, cũng là lần đầu đi Hà Giang. Không biết chạy xe máy và sau khi tính toán đi bằng xe đạp, cũng như việc xin xe không khả thi thì muốn tuyển xế để đi cùng :D

Xế nào có thể đi HG được từ 30-2/11 thì reply ở phía dưới nha ^^. Rất cần 1 xế cứng, đã từng đi HG rồi và có khả năng tính toán cung đường đi. Được xế nào chuyên độc hành là tốt nhất.

Giới thiệu ôm: ôm người trong Nam, cực kì dễ tình. Sao cũng được, không ngại khó, không ngại khổ. Hành lý rất ít, gọn, nhẹ. Sức khỏe tốt.

Điều kiện của ôm: tuyệt đối không ở nhà nghỉ, khách sạn. Ôm chỉ ngủ ở nhà dân. Nên xế cũng phải ngủ ở nhà dân với ôm. Không thì phiền phức hơn tí, ôm ngủ ở nhà dân, xế thích đi đâu cũng được, miễn là đừng bỏ em lại Hà Giang bơ vơ 1 mình :'(

Tóm lại: ôm rất hy vọng sẽ tìm được 1 bạn xế cứng có thể đồng hành trong chuyến đi để đời này. Và mong cả 2 sẽ cùng có 1 chuyến đi an toàn, vui vẻ. ^^

(Cầu nguyện, cầu nguyện: Mong stt của con sẽ có xế reply, đừng để con lạc lõng giữa rừng núi phía Bắc, hiu hiu :'( )

p/s 1: Vì từ trước đến nay mình chỉ ngủ ở nhà dân, chùa, đồn biên phòng (nếu đi 1 mình), và dựng lều ngủ ở UBND xã, nơi công cộng (nếu đi với nhóm). Tại mình hơi bị dị ứng với nhà nghỉ, khách sạn. Mà HG mùa này lạnh, thấy đoàn nào cũng ngủ ở nhà nghỉ, nên mình k muốn đi chung với các đoàn.

Cảm ơn các bạn đã đọc tin ^^

P/s 2: mình tham gia diễn đàn cũng lâu rồi, nick này là mình mới lập thêm để tuyển xế vì lí do riêng. Vì sao thì mình sẽ trao đổi riêng ha :D

Bụi Đường
09-10-2014, 15:03
Hay..Nghe cách bạn giới thiệu thấy hay rồi (Thật lòng, thật tâm)...Các Xế vào đi cùng bạn ấy cho vui, Người miền nam nói giọng hay lém :D
Và bạn cũng nên để lại thông tin liên hệ, nếu ai muốn đi liên ệ với bạn sẽ tiện hơn!

HaGiang114
09-10-2014, 16:03
Hay..Nghe cách bạn giới thiệu thấy hay rồi (Thật lòng, thật tâm)...Các Xế vào đi cùng bạn ấy cho vui, Người miền nam nói giọng hay lém :D
Và bạn cũng nên để lại thông tin liên hệ, nếu ai muốn đi liên ệ với bạn sẽ tiện hơn!

^^ cảm ơn bạn nghe, nhưng mà mình sinh ra ở Đăk Lăk, ở với dân Quảng Nam từ nhỏ nên nói giọng miền Trung bạn ơi :3

Nếu xế nào quan tâm thì cứ reply, mình sẽ chủ động liên lạc, hoặc inbox qua face.com/lien.phuong.9 nha :)

bibon3333
09-10-2014, 16:09
Đọc bài này của bạn mà phải đăng nhập và cmt vì bạn rất khôi hài,.. ^^ vui ghê cơ. Tiêu chí đi của mình là thik tìm sự vui vẻ,

Rất mún có thể tham zia cùng bạn nhưng hiện mình đã đăng ký cung khác rròi, thật vui vì có những phượt tử như bạn,..

Tuy nhiên có Lead Bui Đường đã cmt là bạn cứ yên tâm, rồi sẽ có đồng đội thui.

tulathi
09-10-2014, 16:15
Mùa này đi Hà Giang là đẹp nhất, anh đi trước em 1 tuần nếu ko thì xung phong làm xế rồi, chúc em có chuyến đi vui vẻ :D

Atimeforus
09-10-2014, 16:38
Đi oto ấy bạn, chẳng cần phải vất vả tuyển xế, đến HG bắt xe khách đi tiếp thăm thú...

HaGiang114
09-10-2014, 21:56
Đọc bài này của bạn mà phải đăng nhập và cmt vì bạn rất khôi hài,.. ^^ vui ghê cơ. Tiêu chí đi của mình là thik tìm sự vui vẻ,

Rất mún có thể tham zia cùng bạn nhưng hiện mình đã đăng ký cung khác rròi, thật vui vì có những phượt tử như bạn,..

Tuy nhiên có Lead Bui Đường đã cmt là bạn cứ yên tâm, rồi sẽ có đồng đội thui.

Uây uây, bác Bụi Đường có sức mạnh to lớn vậy mà e không biết nha.

@Bác Bụi Đường có thấy xế nào độc hành đúng cung đó thì nhớ hú em với nhaaaaaaaa. Mong đừng quên em. Đội ơn bác ^^


Mùa này đi Hà Giang là đẹp nhất, anh đi trước em 1 tuần nếu ko thì xung phong làm xế rồi, chúc em có chuyến đi vui vẻ

Dạ, em cảm ơn ạ. Em cũng chúc anh có 1 chuyến đi vui vẻ và an toàn nha ^^


Đi oto ấy bạn, chẳng cần phải vất vả tuyển xế, đến HG bắt xe khách đi tiếp thăm thú...

Đi ô tô thì khác gì ngồi nhà mở máy nhìn hình người ta chụp về đâu bạn. Chi phí lại đắt đỏ nữa.

892891
10-10-2014, 13:33
30-2/11 còn khá lâu, lúc đấy ngoài Bắc lại ào ào đi Mộc Châu rồi; xế chuyên độc hành thì có thêm ôm chỉ tổ vướng; chúc may mắn

an_hai1
10-10-2014, 15:57
Đọc bài viết của bạn khá là thú vị. Bụi bặm hơn, gần gũi và phóng khoáng hơn. Mình rất thích phong cách của bạn :D

Dịp này mình cũng muốn đi lại HG, lang thang đây đó, ko bị bó buộc vào cung đường, vào đoàn nhóm. Tuy nhiên đi 1 mình thì hơi lười, mà đi 2 mình thì việc tìm được ôm hợp tính cũng ko phải dễ :-p Mình đi HG cũng nhiều nên khoản đi lại, ngủ nghỉ ko vấn đề, lại thích ngủ lều trại chứ ko chẳng muốn vào nhà nghỉ, ks (cơ mà cũng ko khoái ngủ nhà dân lắm :D :D :D). Chúc bạn chủ tìm được xế vừa ý.

//Biết đâu mình lại có duyên thì sao :D

HaGiang114
10-10-2014, 16:59
Đọc bài viết của bạn khá là thú vị. Bụi bặm hơn, gần gũi và phóng khoáng hơn. Mình rất thích phong cách của bạn :D

Dịp này mình cũng muốn đi lại HG, lang thang đây đó, ko bị bó buộc vào cung đường, vào đoàn nhóm. Tuy nhiên đi 1 mình thì hơi lười, mà đi 2 mình thì việc tìm được ôm hợp tính cũng ko phải dễ :-p Mình đi HG cũng nhiều nên khoản đi lại, ngủ nghỉ ko vấn đề, lại thích ngủ lều trại chứ ko chẳng muốn vào nhà nghỉ, ks (cơ mà cũng ko khoái ngủ nhà dân lắm :D :D :D). Chúc bạn chủ tìm được xế vừa ý.

//Biết đâu mình lại có duyên thì sao :D

Ngủ lều cũng được thôi. Tại tớ sợ đêm rét quá, k ngủ được mai k có sức chạy xe. Với đồ đạc hơi lỉnh kỉnh. Hì. Mà ngủ nhà dân vừa ấm, vừa an toàn, lại được chứng kiến cách sinh hoạt của người ta. Đôi khi còn được chỉ cho những chỗ lung linh chưa ai biết. ^^ thế trước đây vào mùa này bạn vẫn ngủ lều à :)

namnhihn
10-10-2014, 17:32
Mình chuyên độc hành, mỗi lần vào bản được mời rượu (mới đầu rót từ ca nhựa lại tưởng là mời nước) khướt ra, nhưng mà ngủ lại thì không dám. Nghe câu Dốc Bắc Sum, Hùm Cán Tỷ, Phỉ Đồng Văn chưa?

an_hai1
10-10-2014, 17:55
Ngủ lều cũng được thôi. Tại tớ sợ đêm rét quá, k ngủ được mai k có sức chạy xe. Với đồ đạc hơi lỉnh kỉnh. Hì. Mà ngủ nhà dân vừa ấm, vừa an toàn, lại được chứng kiến cách sinh hoạt của người ta. Đôi khi còn được chỉ cho những chỗ lung linh chưa ai biết. ^^ thế trước đây vào mùa này bạn vẫn ngủ lều à :)

Quan trọng là khâu chuẩn bị chu đáo và chọn địa điểm nào kín đáo, có mái che (như lán, trại bỏ không hoặc mái hiên...) nên chẳng lo bị lạnh. Mình ít khi ngủ nhà dân chủ yếu là vì khoản dân vận hơi kém :D (còn như Đồng văn có dịch vụ homestay thì lại khác)

//fb của mình face/an.hai101.

an_hai1
10-10-2014, 17:57
Mình chuyên độc hành, mỗi lần vào bản được mời rượu (mới đầu rót từ ca nhựa lại tưởng là mời nước) khướt ra, nhưng mà ngủ lại thì không dám. Nghe câu Dốc Bắc Sum, Hùm Cán Tỷ, Phỉ Đồng Văn chưa?

Mình hãi nhất khoản uống rượu, lần nào ngủ tại nhà dân cũng say khướt. May có mấy a em đi cùng uống đỡ chứ không là nguy =))

HaGiang114
10-10-2014, 21:20
Mình chuyên độc hành, mỗi lần vào bản được mời rượu (mới đầu rót từ ca nhựa lại tưởng là mời nước) khướt ra, nhưng mà ngủ lại thì không dám. Nghe câu Dốc Bắc Sum, Hùm Cán Tỷ, Phỉ Đồng Văn chưa?

Hic, em có hỏi 2-3 người: ở Hà Giang xin nhà dân ngủ được không? Họ bảo được chớ, con gái càng dễ xin, cái em chốt lại luôn là: "dễ xin" mà k tìm hiểu gì thêm. Vậy mình chừa 2 cái Cán Tỷ với Đồng Văn đừng qua đêm ở đó được không hả a :3 Những huyện khác thì thế nào ah? Với như vậy thì bình thường anh ngủ ở đâu? Sắp tới anh có đi không? ^^

HaGiang114
10-10-2014, 21:21
Quan trọng là khâu chuẩn bị chu đáo và chọn địa điểm nào kín đáo, có mái che (như lán, trại bỏ không hoặc mái hiên...) nên chẳng lo bị lạnh. Mình ít khi ngủ nhà dân chủ yếu là vì khoản dân vận hơi kém :D (còn như Đồng văn có dịch vụ homestay thì lại khác)

//fb của mình face/an.hai101.

Chẹp, suy nghĩ lại rồi, cô nam quả nữ k thể ngủ chung lều được, mà vác 2 cái lều đi thì quá chi là rườm rà, thôi thôi :v

karkmen
11-10-2014, 11:31
Theo mình thấy xin ngủ được nhà dân thì tốt cơ mà tính riêng tư sẽ ko được như ý muốn,ngoài ra Hà Giang như mình biết đa số là nhà nghỉ,còn tiêu chuẩn Ks nếu có thì chắc chắn là ko nhiều. Bạn nên tuyển thêm những bạn nữ khác đi cùng cho khách quan, chỉ tuyển xế rồi đưa ra những tiêu chuẩn theo ý muốn của bạn có thể phát sinh việc ngoài ý muốn, ko có điểm chung.

namhgi
11-10-2014, 18:56
Đi oto ấy bạn, chẳng cần phải vất vả tuyển xế, đến HG bắt xe khách đi tiếp thăm thú...

Bắt xe khách thì chẳ ngắm được gì đâu, bạn đi xe khách lên sau đó thuê xe máy trên Hà Giang thì mới ngắm tọng vẹn được cảnh đẹp.
Bạn liên hệ với anh Nam này nhé a ấy chuyên cho thuê xe máy và làm hướng dẫn viên du lịch 0917797269. Anh ấy sẽ tư vấn cho các bạn!

phucduy1974
12-10-2014, 17:49
Ròi ! HaGang114 có tìm được xế chưa ? có số đt liên hệ ko ?

namnhihn
13-10-2014, 11:20
Hic, em có hỏi 2-3 người: ở Hà Giang xin nhà dân ngủ được không? Họ bảo được chớ, con gái càng dễ xin, cái em chốt lại luôn là: "dễ xin" mà k tìm hiểu gì thêm. Vậy mình chừa 2 cái Cán Tỷ với Đồng Văn đừng qua đêm ở đó được không hả a :3 Những huyện khác thì thế nào ah? Với như vậy thì bình thường anh ngủ ở đâu? Sắp tới anh có đi không? ^^

Bình thường mình ngủ nhà nghỉ cho lành, ở vùng biên viễn xa xôi, rừng thiêng nước độc nó không dễ như vắc võng ngoài biển trong miền Nam và Trung bộ được đâu, vớ vẩn ngủ không bao giờ dậy ấy chứ. Sắp tới mình chạy HG từ 18-21/10 rồi về.

crYztaL
13-10-2014, 14:19
Ngại thì vào ks, nhà nghỉ thuê 2 phòng ấy.Vào phòng xong khóa chặt cửa lại. Lên vùng cao ngủ nhà dân, người ta mời rượu mà ko uống ko đc, mà uống thì hôm sau chạy kiểu j. Bạn cứ đi ô tô từ HN lên HG, sau đấy tuyển xế từ HG lên ĐV thì dễ hơn, mà từ HN lên HG cũng chẳng có j. Đầu tháng 11 mình cũng solo lên, zưng mà mình lại phải ngủ ks :D

khuongvt_1989
13-10-2014, 21:03
Đọc bài của bạn này từ đầu tới cuối, thấy cách nói chuyện khá vui tính. Mình đã đi HG vào tầm này năm ngoái và chỉ đi tối thứ 6 và về đêm CN vì mình đi cũng chỉ đi đc trọng time vậy. Đánh dấu ở đây đã. :).
VTK thân !

HaGiang114
13-10-2014, 21:48
Đọc bài của bạn này từ đầu tới cuối, thấy cách nói chuyện khá vui tính. Mình đã đi HG vào tầm này năm ngoái và chỉ đi tối thứ 6 và về đêm CN vì mình đi cũng chỉ đi đc trọng time vậy. Đánh dấu ở đây đã. :).
VTK thân !

Thế thì chỉ đi được 2 ngày hè. Mình từ trong Nam ra, phải đi cho hết mọi ngóc ngách, cho bỏ công đi chứ k biết khi nào mới ra Bắc lại được 1 lần nữa. Hì. Mà thấy khuongvt cứ tưởng Khương Vũng Tàu :v

Vagabond384
14-10-2014, 01:27
Chủ thread check tin nhắn inbox nhé! Có xế cứng đặt gạch đây

HaGiang114
14-10-2014, 08:04
Chủ thread check tin nhắn inbox nhé! Có xế cứng đặt gạch đây

Em đọc rồi, có reply nhưng tn bị lỗi, k send được. Vì vậy nên e rep ở đây luôn nha :D

Hì, chào anh ah!

Rất cảm ơn anh đã quan tâm tới topic của em, cũng rất cảm ơn anh chịu hộ tống em lên 1 nơi nổi tiếng "dốc Bắc Sum, hùm Cán Tỷ, phỉ Đồng Văn" ^^

Nhưng chính vì dốc Bắc Sum nên em cần 1 xế thật cứng đã đi Hà Giang rồi, có kinh nghiệm đổ đèo. Với đèo Hà Giang em đã tham khảo khá nhiều người, và không ít người bảo đèo Hà Giang rất khó chạy, chạy vài lần rồi vẫn bị ngợp, vẫn còn thấy... run run. Để đảm bảo tính mạng, sự an toàn cho cả 2 thì em cần 1 xế đã có kinh nghiệm qua đèo Hà Giang, hoặc ít nhất là trước đó đã đi Tây Bắc vài lần. Với các tỉnh miền Tây thì chủ yếu là sức bền thôi chứ kĩ thuật vượt đèo là không có anh ạ. Mong anh thông cảm. Hì

Nhưng cũng rất vui được làm quen với anh. Hy vọng là chúng ta có thể giữ liên lạc. Biết đâu không có duyên trên cung này, nhưng lại có duyên trên những cung khác. ^^

Chúc anh ngày mới tốt lành ah. Em đi học đây, hị hị :3

Bụi Đường
14-10-2014, 08:20
Em bao ăn ở đi. ANh làm guide free luôn cho :v
Bảo đảm xế cứng ngắc luôn, cứng từ đầu tới chân :)))

Atimeforus
14-10-2014, 08:31
Xem ra cái việc tuyển được xế của bạn chủ khó khăn quá nhỉ? Bạn chủ có chạy được xe máy hem? nếu được thì làm xế luôn đi, chỗ dốc Bắc Sum đó không đáng sợ đâu, chỉ lưu ý khi vào cua thôi (tránh lấn đường vì dễ có xe đi ngược chiều).
Hùm Cán Tỉ, phỉ Đồng Văn giờ chỉ còn là ký ức thôi...

namnhihn
14-10-2014, 11:57
Nói chung thì dốc Bắc Sum cũng như hàng vài chục con đèo khác ở HG thôi, bình thường mà, chạy một (số) tẹo là quen đường thôi.

thaianhxd
14-10-2014, 12:02
ngủ lều trại hay nhất bạn ạ.có nhiều cái thú vị và cảm nhận được núi rừng miền bắc.đoàn mình năm ngoái đi hg cám trại ngủ ở bên xe hg,hôm sau ngủ ở đỉnh đèo mpl phê thôi rồi :D

HaGiang114
14-10-2014, 19:06
Em bao ăn ở đi. ANh làm guide free luôn cho :v
Bảo đảm xế cứng ngắc luôn, cứng từ đầu tới chân :)))

Dạ em cũng muốn lắm, nhưng mà anh ơi em sanh ziên nghèo :'( Tha cho em. :3


Xem ra cái việc tuyển được xế của bạn chủ khó khăn quá nhỉ? Bạn chủ có chạy được xe máy hem? nếu được thì làm xế luôn đi, chỗ dốc Bắc Sum đó không đáng sợ đâu, chỉ lưu ý khi vào cua thôi (tránh lấn đường vì dễ có xe đi ngược chiều).
Hùm Cán Tỉ, phỉ Đồng Văn giờ chỉ còn là ký ức thôi...

Dạ, cơ bản là em không biết chạy xe bác ạ :D


Nói chung thì dốc Bắc Sum cũng như hàng vài chục con đèo khác ở HG thôi, bình thường mà, chạy một (số) tẹo là quen đường thôi.

Ai cũng được như anh thì tốt quá :D Nhưng vẫn có một số người không quen anh ah. Có thể chưa đi HG, nhưng ít nhất phải đi đường đèo rồi. Chứ chưa đi đèo bao giờ, tất cả chỉ là trên lí thuyết, em không rành, xế không rành lỡ xảy ra chuyện gì em cũng mang tội vì xế là do em rủ mà.

HaGiang114
14-10-2014, 21:46
ngủ lều trại hay nhất bạn ạ.có nhiều cái thú vị và cảm nhận được núi rừng miền bắc.đoàn mình năm ngoái đi hg cám trại ngủ ở bên xe hg,hôm sau ngủ ở đỉnh đèo mpl phê thôi rồi :D

Nếu đi theo đoàn em chắc chắn ngủ lều trại vô tư, nhưng có 2 đứa thì không phải cái gì cũng vô tư được anh ạ :D Mà đoàn anh là số ít đoàn ngủ trại ấy, em search thấy đoàn nào cũng ngủ nhà nghỉ không à.

ngoandim
17-10-2014, 08:08
Tớ hóng bài này quá vì đang có kế hoạch đi solo, muốn đi cùng bạn mà ngại vì bạn ko xế được. Tớ solo cứ tung tăng đi thi thoảng trên đường gặp nhóm là bám theo vui đáo để,ko thì gặp mấy bác solo cùng nhau ăn cho vui. Có ai solo cho tớ theo cho có bạn đường, tinh thần tự túc cho thỏa mái. Tớ đi được trong khoảng từ 20 đến hết tháng tùy chọn 4 ngày. Sđt 0949952686.

HaGiang114
17-10-2014, 09:49
Tớ mà chạy xe đc, dám tớ cũng solo lắm :v

otototo
17-10-2014, 10:47
Bạn HaGiang114 vui tính quá :)
Mình cũng có nhu cầu đi nè! nhưng mình là ôm, nếu bạn cần tuyển xế thì mình có 2 ứng cử viên nặng ký, là 2 ông anh họ.
1 ng trong đội nhảy dù
1 ng trong đội xe suzuki.
Bạn quan tâm thì inbox mình: 0906.200.533 or yahoo/skype/gmail: mkt.aroma or ad bạn trên FB:https://www.facebook.com/QuyenNguyenQTKD
Owh, muốn lên Hà Giang quá rồi!!!

ngoandim
17-10-2014, 12:00
Cho tớ theo với nếu cậu tìm được xế. tớ chỉ tự xế được chứ xế thêm ai là chịu.

khuongvt_1989
17-10-2014, 21:19
Thế thì chỉ đi được 2 ngày hè. Mình từ trong Nam ra, phải đi cho hết mọi ngóc ngách, cho bỏ công đi chứ k biết khi nào mới ra Bắc lại được 1 lần nữa. Hì. Mà thấy khuongvt cứ tưởng Khương Vũng Tàu :v

Hì không chỉ bạn nghĩ thế mà nhiều người cũng nghĩ vậy. vt là viết tắt họ mình thui. Mình chạy HG 2 lần rùi, lần đầu chạy tối t6 về tối cn. vàlaanf 2/9 nói chung là các xế chắc tay lái là ok. Tất cả 2 lần đều đi xe máy cả, bạn đi thì nhớ mang theo đò sửa xe phòng bục xăm. lần đầu mình đi đoàn mình thay 3 xăm vá 7 miếng, lần 2 thì thay 2 xăm avf 1 xe đứt xích giữa rừng :)).
VTK thân!

HaGiang114
17-10-2014, 22:30
Hì không chỉ bạn nghĩ thế mà nhiều người cũng nghĩ vậy. vt là viết tắt họ mình thui. Mình chạy HG 2 lần rùi, lần đầu chạy tối t6 về tối cn. vàlaanf 2/9 nói chung là các xế chắc tay lái là ok. Tất cả 2 lần đều đi xe máy cả, bạn đi thì nhớ mang theo đò sửa xe phòng bục xăm. lần đầu mình đi đoàn mình thay 3 xăm vá 7 miếng, lần 2 thì thay 2 xăm avf 1 xe đứt xích giữa rừng :)).
VTK thân!

Hihi, vậy chắc 1989 là năm sinh hở? Em tìm được xế rồi a ơi, xế cứng luôn. Xăm vá vô tư :D