PDA

View Full Version : Kê Gà, lung linh trăng sáng - Phan Thiết, đổ lửa trời trưa



tiato
25-03-2011, 21:30
Đi về xong đầu óc trống rỗng, chẳng định viết hồi ức. Tự nhiên sau bữa off share hình, lại có cảm hứng viết bài :)

Lời đầu tiên tiato muốn cảm ơn mọi người đã góp phần cho sự thành công và mang lại nhiều điều thú vị cho chuyến đi. Lần đầu tiên làm chủ thớt lại mù đường đi, không có sự nhiệt tình của mọi người hổng biết tiato có được 1 chuyến đi vui vẻ như vừa rồi không?

Yêu mọi người nhiều nhiều!!!! Đã gửi mọi người một cái ôm nồng thắm mà em Phương Hoàng đại diện nhận trước khi chia tay rồi nha. Traveladd lỡ dịp rồi cấm bon chen đòi hỏi nữa nhé :D

tiato
25-03-2011, 21:32
Chuyến đi bắt đầu bằng 1 cái tự nhiên nổi hứng, một hai đòi ngắm trăng trên biển (tại nhỏ lớn chưa từng thấy :D) Thích thì chìu thôi! (lâu lâu cũng phải chìu chuộng bản thân 1 chút chứ :D) Vậy là nhắn tin rủ rê người quen… đáp trả quá ít ỏi…thế là ham vui … mở thớt. Ngủ 1 đêm sáng dậy thấy quá trời người quăng gạch (cũng may hổng trúng mình, chứ không là nát 1 tía tô :))) -> hoảng, thế là chốt đoàn!!!

Từ lúc chốt tới bữa đi, gạch cứ bị rút, quăng, chụp liên tục. Rốt cục cũng chốt ở con số 23. Em nhỏ nhất là 10 tuổi, lớn nhất hổng biết bao nhiêu??? Ở giữa rải đều 7x, 8x, 9x. Đi vì nhiều lý do khác nhau. Có em muốn “oánh” dấu cái sinh nhật của mình bằng một “siêu trăng” huyền ảo. Có người mê trăng mà đi nhưng cũng có người đi vì mê…trai :)).

Hẹn mọi người đúng 5h khởi hành ở cây xăng Comeco - Hàng Xanh. Đúng 5h, ĐT reo “bánh mì tới trễ, chị đang cho chả vô. Đừng đi, đợi chị chút nha.” Gì chứ cái này ... đợi, hổng chờ kẹo mút giận là khỏi có ăn sáng, ăn tối luôn :)) (Bí lắm thì cũng có Phượng Hoàng hấp cà – Tomato – ăn kèm với tía tô =))).

Thế là 5h30 đoàn mới khởi hành từ HX theo hướng Cát Lái - Nhơn Trạch - BR. 30 phút cũng đủ để mọi người làm quen cười đùa, xế-ôm chính thức gặp mặt. Traveladd liên tục hỏi “ôm của anh đâu?”, gọi hỏi từ tối hôm trước nữa chứ “anh đón ôm của anh ở đâu???” đáp rằng “yên tâm anh có ôm, cứ lên Hàng Xanh rồi gặp.” Chắc cũng hí hửng lắm, ai dè lên gặp 1 anh kilimanga bụ bẫm dễ thương, thấy mặt hơi lạ lạ tí (hổng biết là thất vọng hay hợp ý hơn nữa?! :))).

tiato
25-03-2011, 21:33
Đến phà Cát Lái, đoàn đón thêm anh hoa mua dong và em gái. Đoàn vừa vào hết là có phà liền, không phải chờ lâu. Cả nhóm lên phà đón bình minh.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2664-1.jpg

Phà tiến ra xa, mặt trời cũng lên cao:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4259.jpg

Tấm hình đầu tiên của đoàn trong máy tiato:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2666.jpg

TOMATO
25-03-2011, 23:18
Giờ mới nhìn thấy anh Núi nhanh thiệt, chưa gì là quăng xe nhảy lên lầu trên ngồi rồi. :D
1 lần nữa
Cảm ơn chị tiato đã tổ chức 1 chuyến đi hoành tráng thế này.
Cảm ơn chị keomut đã chủ xị vụ ăn uống cùng chị dara, chị Giang.
Cảm ơn các chàng trai đã phượt đến nơi về đến chốn, các anh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hoc bị giao (trừ đồng chí traveladd, cần phải viết tường trình về chuyến về trễ của chú, chắc lủi bụi nào rồi)
Cảm ơn ông trời, nhờ ông mà đoàn đi chơi cực kỳ thuận lợi và vui vẻ. Ngắm được chị Hằng siêu bự hư hự.
Cảm ơn anh Khoa và dàn súng ống của anh đã mang đến những hình ảnh tuyệt vời. Chúng thật là "khùng". "ai lai kịt" keke
Cảm ơn cái sự "mất ngủ" của anh Dép "đực", nhờ anh mà chúng ta phát hiện được thêm những câu chuyện thầm kín .. hehe
Và còn cảm ơn những anh chị em trong chuyến đi vừa rồi, và cả đoàn của minhmio, anh HoànTT (cái này em không dám gõ...:D) đã mang đến 1 chuyến Kê Gà cực kỳ thú vị!
Cảm ơn tất cả mọi người (cả chú Sáu và các anh trên đảo đang làm nhiệm vụ)

P/S: chúc mừng Embracing Heart có 1 sinh nhật thật vui nhá, tối đó say nằm giữa bãi đá có vấn đề gì không ??? Tội nghiệp 20 mấy năm giữ gìn !!! hehe
@thangque: chúng ta đã có những thước phim lâm ly bi đát, ướt át bên nhau, xinh lắm, hí hí ....

Thích nhất tấm này, 1 góc nhìn rất lạ của Kê Gà - photo by qkhoaa
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56345&d=1301070495

04hcb
26-03-2011, 09:01
Đi về xong đầu óc trống rỗng, chẳng định viết hồi ức. Tự nhiên sau bữa off share hình, lại có cảm hứng viết bài :)

Yêu mọi người nhiều nhiều!!!! Đã gửi mọi người một cái ôm nồng thắm mà em Phương Hoàng đại diện nhận trước khi chia tay rồi nha. :D

04hcb: Gửi hồi nào mà sao anh không thấy vậy ta. Off 1 lẫn nữa đi, để anh xác nhận nhé Tía Tô
----------------------------
Duhi: "Từ lúc chốt tới bữa đi, gạch cứ bị rút, quăng, chụp liên tục. Rốt cục cũng chốt ở con số 23"
Sorry TiaTo và cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng hôm đó có kế hoạch đột xuất quá nên không tham gia được, ngẫm lại thấy tiếc quá vì mình nằm trong nhóm quăng rút gạch loạn xạ, may mà không làm giảm nhiệt huyết của các bạn:T. Tự xử đây.
----------------------------
tiato:
Gửi hồi nào mà sao anh không thấy vậy ta.
Off 1 lẫn nữa đi, để anh xác nhận nhé Tía Tô

Em gửi liền lúc tối về tới SG, ai biểu anh về sớm chi! Anh muốn muốn đòi thì kiếm Phương Hoàng đòi nhé, em trao hết cho em nó rồi :D


"Từ lúc chốt tới bữa đi, gạch cứ bị rút, quăng, chụp liên tục. Rốt cục cũng chốt ở con số 23"
Sorry TiaTo và cảm ơn bạn đã gửi tin nhắn cho mình, nhưng hôm đó có kế hoạch đột xuất quá nên không tham gia được, ngẫm lại thấy tiếc quá vì mình nằm trong nhóm quăng rút gạch loạn xạ, may mà không làm giảm nhiệt huyết của các bạn:T. Tự xử đây

Có gì đâu bạn. Hẹn bạn đồng hành chuyến khác :)

tiato
26-03-2011, 09:44
Trước khi đi, anh lengkeng1minh nhắn nhủ chị CoBaLa đi cung này rồi thế là để xe 04hcb – CoBaLa dẫn đường. Chẳng hiểu sao kẹo mút một hai bắt anh Núi và Biển chốt đoàn. Qua phà xong, cả đoàn thẳng tiến KCN Nhơn Trạch, đến đó sẽ đón thêm bạn của anh Núi và Biển.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2671.jpg

Dạo này nhà nước làm đường liên tục, QL 51 làm đường, trong này cũng làm, cũng may chỉ có 1 đoạn. Anh depkep chở tiato chạy lướt từ dưới lên trên. Quái! Hổng thấy dẫn đoàn đâu?? Chạy tới 1 vòng xoay to, trước khi vào KCN thì phải (thú thiệt đường này em mới đi lần đầu :D), ĐT reo “xe chị cán đinh rồi, mọi người chạy trước đi nha”, trả lời “thôi để em quay lại, có gì đẩy phụ xe chị”. Anh depkep quay đầu xe chạy đi kiếm. Quay lại 2 vòng mới kiếm ra chị Cỏ và anh 04hcb. Đảo qua đảo lại trên đoạn đường đó, depkep hồi hộp bảo “em, có khi nào mình quay lại cứu xe cán đinh xe mình bị dính đinh hông?” Nói cũng có lý nhưng hên xui thôi :D

Thế là sáng sớm, anh 04hcb mất toi 60k thay ruột xe:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2673.jpg

Nguyên nhân do đây:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2676.jpg

duhi
26-03-2011, 10:32
Duhi: "Nguyên nhân" hay là "thủ phạm" chung một chỗ rồi, mình chúa ghét cái hình thoi và người tạo ra hình thoi này.
------------------------------
Tiato:
"Nguyên nhân" hay là "thủ phạm" chung một chỗ rồi, mình chúa ghét cái hình thoi và người tạo ra hình thoi này.

Hổng biết có chung 1 chỗ không tại trước tiệm này có mấy tiệm gần chỗ cán đinh hơn. Cái hình thoi cũng hổng có tội tình gì, chỉ có người tạo ra nó là đáng ghét thiệt.

tiato
26-03-2011, 11:39
Thay ruột xe xong, 2 xe tăng tốc chạy theo với đoàn. Lúc quay lại cũng có báo với đoàn rồi nên có vài xe chạy tà tà chờ đợi, cũng đã nhắn tin với nhóm VT sẽ tới trễ hơn so với dự kiến do có xe cán đinh. Cả đoàn tiếp tục đường thẳng hướng về QL 51.

Tạm biệt SG, chốn xa hoa khói bụi, chằng chịt những lo toan em về chốn bình yên với trăng và gió biển.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2677-1.jpg

Đang ở Long Thành sắp đến Phú Mỹ, nhớ thangque dặn gần tới nhà em chị alo em chạy ra nhé. Thôi chết, chỉ nhớ nó ở Phú Mỹ chứ hổng nhớ chính xác đoạn nào. Kỳ đi CĐ về có ghé vô nhà thangque 1 lần nhưng chỉ nhớ mỗi khoảng sân rộng với con Đốm còn đường quẹo vô thì chịu! Thế là căng mắt ngó bên trái, nhớ có lần em nó dặn thấy cái chùa bự thiệt bự là sắp tới nhà nó. Chạy 1 hồi thấy cái chùa bự, bóc liền ĐT ra gọi ai dè nó bảo “từ đó tới nhà em còn nửa tiếng nửa lận” Thế là nhờ anh depkep tăng tốc. Lúc này mình tách đoàn, chạy tà tà đón thangque, có hẹn mọi người cứ đi trước đón nhóm VT ở cổng chào BR rồi chờ ở đó.

Chạy bon bon 1 hồi thấy mình qua khỏi đạm Phú Mỹ, giật mình “chết, hình như qua rồi”. Thế là mở ĐT gọi. Đúng là qua thiệt, thangque bảo chạy từ từ chờ em chạy ra theo. Thế là depkep giảm ga, tà tà trên QL. Khoảng 10 phút sau đã thấy thangque chạy song song. Ngó phía sau lưng nó hổng thấy ai, ngạc nhiên hỏi “bạn em đâu?”, đáp “thằng bạn em xin nghỉ hổng được nên không đi.” Khổ, bị “trai” bỏ rơi nên thằng em chuyến này đi “bệnh” hơn chuyến CĐ nhiều! :D

Hai xe tăng tốc chạy đến cổng chào BR. Đột nhiên giữa chừng nghe bóp kèn inh ỏi phía sau, quay lại thấy em nó dừng xe. Nhủ thầm “trời, đừng nói là cán đinh nữa nha!” Ai dè đúng thiệt. Thế là quay lại cùng em nó tìm chỗ vá (cũng may gần đó có chỗ vá!!!!)
Nghĩ cũng ngộ, xe bể bánh, dắt mệt, càu nhàu nhăn nhó nhưng hễ thấy “súng” chĩa vào là cười tít mắt như chưa có gì xảy ra (xe trên cũng vậy!) :)

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2681.jpg

Nguyên nhân lần này không phải do em hình thoi được cắt dập tỉa tót mà là 1 đinh chính hiệu:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2683.jpg

Kỳ này mất 55k!

Gọi điện báo cáo tình hình với mọi người thì biết là đoàn đã tới cổng chào và ngồi nghỉ trong quán Biển Nhớ. Thay ruột xe xong, lại tiếp tục chạy đến quán. Tới quán, TOMATO. ra đón chỉ 3 cái chòi nói "đoàn mình trong đây nè". Bước vô cái chòi đầu tiên thấy 2 gương mặt lạ hoắc nhìn mình, ngượng ngùng quay ra "chết, mình vô lộn chòi! Sao TOMATO. bảo đoàn mình???" Bước qua chòi thứ 2, mừng quá thấy được mặt người quen! Mọi người cũng uống nước xong hết rồi, mình cũng chẳng muốn nghỉ thêm thế là hô hào mọi người tiếp tục lên đường. Bước ra thì thấy "ủa sao có người đoàn mình từ chòi đầu tiên bước ra???" Ngẫm nghĩ 1 hồi "à thì ra là 2 chị ở VT, hèn chi nhìn thấy lạ!" Đúng là mất trí :D

kilimanga
26-03-2011, 21:53
Traveladd liên tục hỏi “ôm của anh đâu?”, gọi hỏi từ tối hôm trước nữa chứ “anh đón ôm của anh ở đâu???” đáp rằng “yên tâm anh có ôm, cứ lên Hàng Xanh rồi gặp.” Chắc cũng hí hửng lắm, ai dè lên gặp 1 anh kilimanga bụ bẫm dễ thương, thấy mặt hơi lạ lạ tí (hổng biết là thất vọng hay hợp ý hơn nữa?! :))).

Haha, nhắc mới nhớ may nhờ có nhà chị Kẹo mút mê ... :)) mà Kilimanga từ ôm chuyển xế, lại còn được giao trọng trách làm xế cho thành viên nhí của đoàn nữa chứ, hehe. Khổ nỗi trước giờ chạy xe trong TP lâu ngày ức chế, bây giờ có cơ hội "vào hết ga zô hết số" làm nhí sợ, hichic. Nhớ mãi câu: "Con không đi với chú nữa, chú chạy nhanh quá". :))

dara
27-03-2011, 18:21
Dara:



Chạy bon bon 1 hồi thấy mình qua khỏi đạm Phú Mỹ, giật mình “chết, hình như qua rồi”. Thế là mở ĐT gọi. Đúng là qua thiệt, thangque bảo chạy từ từ chờ em chạy ra theo. Thế là depkep giảm ga, tà tà trên QL. Khoảng 10 phút sau đã thấy thangque chạy song song. Ngó phía sau lưng nó hổng thấy ai, ngạc nhiên hỏi “bạn em đâu?”, đáp “thằng bạn em xin nghỉ hổng được nên không đi.” Khổ, bị “trai” bỏ rơi nên thằng em chuyến này đi “bệnh” hơn chuyến CĐ nhiều! :D


Nhờ "bạn trai" thangque không đi nên mới phát sinh "Chuyện tình Kê Gà" do hai nam diễn viên rất..rất..rất.."đẹp dzai" với trình độ diễn xuất "pờ-rồ" cho chúng ta thưởng thức :D.
------------------------------------
thangque:

Nhờ "bạn trai" thangque không đi nên mới phát sinh "Chuyện tình Kê Gà" do hai nam diễn viên rất..rất..rất.."đẹp dzai" với trình độ diễn xuất "pờ-rồ" cho chúng ta thưởng thức.:D.

Cái gì đây...cái gì đây...chuyện tình gì....chuyện tình gì?????

@thangque: Hạn chế xì tin hóa tiếng Việt nhé bạn. Cám ơn bạn.

CoBaLa
28-03-2011, 08:21
Được giao nhiệm vụ “dẫn đoàn” nhưng xe mình hầu như là “chốt đoàn” do xe lượm đinh đầu tiên. Cảm ơn mọi người đã làm nên một chuyến đi thành công với nhiều niềm vui.
Mình góp thêm vài tấm hình trong máy cùi bắp của mình.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_5475.jpg
Gánh hàng rong ở biển
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_5535.jpg
Hải đăng cùng với hàng sứ khi đoàn vừa đặt chân tới.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_5587.jpg
Ngắm trăng từ ngọn hải đăng lúc hoàng hôn
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_5670.jpg
Chúng ta cùng bắt lấy mặt trời nghe.
https://i1005.photobucket.com/albums/af171/demenhaman/IMG_5733.jpg
Hải đăng nhìn từ bờ

tiato
28-03-2011, 11:30
Traveladd:

Đi Kê Gà về mới phát hiện ra một điều: Mình bị nghiện ăn tía tô, ke ke!!!
Lát nữa đổi chữ ký thành: Nghiện tía tô :D.
--------------------------------
Traveladd:


Đi về xong đầu óc trống rỗng, chẳng định viết hồi ức. Tự nhiên sau bữa off share hình, lại có cảm hứng viết bài :)

Lời đầu tiên tiato muốn cảm ơn mọi người đã góp phần cho sự thành công và mang lại nhiều điều thú vị cho chuyến đi. Lần đầu tiên làm chủ thớt lại mù đường đi, không có sự nhiệt tình của mọi người hổng biết tiato có được 1 chuyến đi vui vẻ như vừa rồi không?

Yêu mọi người nhiều nhiều!!!! Đã gửi mọi người một cái ôm nồng thắm mà em Phương Hoàng đại diện nhận trước khi chia tay rồi nha. Traveladd lỡ dịp rồi cấm bon chen đòi hỏi nữa nhé :D

Mới hỏi năn nỉ ỉ ôi Phượng Hoàng chuyển nhượng lại cái ôm hôn thắm thiết hôm đó, khi nào gặp sẽ đòi chủ thớt, đừng chạy nhé!!!
-------------------------------------------
Tiato:


Đi Kê Gà về mới phát hiện ra một điều: Mình bị nghiện ăn tía tô, ke ke!!!
Lát nữa đổi chữ ký thành: Nghiện tía tô :D.


Mới hỏi năn nỉ ỉ ôi Phượng Hoàng chuyển nhượng lại cái ôm hôn thắm thiết hôm đó, khi nào gặp sẽ đòi chủ thớt, đừng chạy nhé!!!

Con nít phát biểu linh tinh. Ôm hôn đã trao rồi, có đòi thì đi kiếm P/H mà đòi (nhắm qua nổi TOMATO. thì đòi nhé :D)
-------------------------------------------
Traveladd:


Con nít phát biểu linh tinh. Ôm hôn đã trao rồi, có đòi thì đi kiếm P/H mà đòi (nhắm qua nổi TOMATO. thì đòi nhé :D)

Vậy chuyển thành: con nít nghiện tía tô!!!

P/S: chủ thớt đừng giận, để lần sau mở topic còn quăng gạch tiếp!
----------------------------------------------
TOMATO:


Vậy chuyển thành: con nít nghiện tía tô!!!

P/S: chủ thớt đừng giận, để lần sau mở topic còn quăng gạch tiếp!

Á à, ra thế, chú traveladd hôm nay phát biểu mạnh bạo hơn hẳn hôm qua. Chắc do hôm qua bị ôm chặt quá nên đâm ra ...thẹn. Hehe

@chị tiato: viết tiếp đi chị.

hoa mua dong
28-03-2011, 17:48
cả đoàn rời Bà Rịa, đi theo hướng Xuyên Mộc, gặp đường ven biển tại Lộc An. (Đoạn ra gần tới Lộc An, mình có thấy bên tay trái có một khu rừng hình như được bảo vệ, vì có lưới thép B40 chạy quanh, có ai biết là tên không nhỉ?)
Nắng tháng 3 đổ khắp vùng biển xanh cát trắng, lữ khách phóng xe, say sưa hít lấy không khí trong lành, khác hẳn cái ngột ngạt của sài gòn mới vài tiếng đồng hồ trước.
https://farm6.static.flickr.com/5188/5567157733_0882b755c2_b.jpg
(Hình cả đoàn chụp trên đường. Thanks anh Khoa chụp những tấm hình rất đẹp, nhưng đa số không có anh trong hình ^^)

Sau khi chụp hình ở Hồ Tràm xong, cả đoàn thẳng tiến về La Gi. Lúc này, trên đường đi, gặp 2 đoàn khác cũng đang đi đến Kê Gà, trăng & biển quả là có sức hấp dẫn khôn tả ^^.
chị kẹo mút ngẩn ngơ hỏi mọi người tại sao ở đây họ lại để bảng Du Lịch Là Gì? ^^

Từ quốc lộ 55, về La Gi, nhóm bắt đầu bị lạc, chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhóm mình vào chợ cá của tx La Gi để mua hải sản tươi sống. Mặc dù gần giữa trưa, nhưng chợ cá vẫn ồn ào, tấp nập trên bến dưới thuyền, một vài tàu đang xuống cá, tàu khác thì đang chất đá chuyển bị cho chuyến ra khơi
https://farm6.static.flickr.com/5221/5567743556_828c38643a_b.jpg

Sau khi mua hải sản xong, cả đoàn cũng đã tập hợp lại đầy đủ. Lúc này đã trưa nắng, mọi người quyết định nghỉ ngơi ăn trưa, lấy sức tiếp tục đi quãng đường còn lại tới Kê Gà. Lúc mọi người đang nghỉ trưa ở khu Đồi Dương, một nhóm khác gồm chị kẹo mút, tiato, traveladd, kilimanga,... vẫn còn tiếp tục mua gà, chuẩn bị lương thực buổi tối cho cả đoàn.
https://farm6.static.flickr.com/5257/5567742718_35e598720b_b.jpg
Hai trong số những người đã hi sinh .......................... nghỉ trưa để lo cho đoàn ^^. Thanks!

Sau khi nghỉ ngơi, các anh trai cũng làm vài lon chống nóng. Đoàn lại tiếp tục quãng đường khoảng 30km để tới hải đăng Kê Gà. Đoạn này người dân làm muối khá nhiều, những vuông muối nối tiếp nhau giữa cái nắng gắt của miền Trung. Cây cỏ 2 bên đường nhiều nơi cháy khô, khốc liệt,... nhiều nhà bên đường trong tình trạng bỏ hoang,...
https://farm6.static.flickr.com/5134/5567204977_b0f1530461_b.jpg
Muối chất thành đống bên đường.

Tiato đã liên lạc trước với chủ đò ra đảo, nên vừa đến nơi, chúng tôi có ngay chỗ để gửi xe và bắt đầu hành quân ra bải biển để đến với hải đăng.
https://farm6.static.flickr.com/5255/5567205449_86fae36fe6_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5175/5567233449_f0bfd37ef4_b.jpg

Xa xa là hải đăng Kê Gà.
https://farm6.static.flickr.com/5305/5567787914_dd2c6bfd9c_b.jpg

(Bài viết ... toàn bộ là tư liệu của đồng nghiệp, em không có chụp hình nào vì không có máy, hehe)

hoa mua dong
28-03-2011, 18:29
Nắng chiều vàng rượm, biển xanh và cát trắng tạo nên khung cảnh tuyệt vời dưới chân ngọn hải đăng nên mọi người thi nhau pose ^^

https://farm6.static.flickr.com/5225/5567839036_37896545dd_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5263/5567839696_614b616061_b.jpg

Kê Gà landscape by Khoa
https://farm6.static.flickr.com/5098/5567829472_ca94334821_b.jpg

https://farm6.static.flickr.com/5054/5567232573_ff0988bc90_b.jpg

Embracing_Hearts
28-03-2011, 19:43
Embracing_Hearts:

Đọc hồi ức, nhìn hình nhớ lại chuyến đi. Nhớ mọi người quá. Cảm ơn chủ thớt vì chuyến đi cực vui. Vì vất vả lo cho anh em chúng ta một buổi ăn chơi hoành tráng. Cũng cảm ơn mọi người vì một ngày sinh nhật cực kỳ đáng nhớ.
---------------------------------------------
Traveladd:

Hồi hộp nghe kể tiếp.....

Bác HMD với em tiato gắng giữ nhịp cảm xúc rồi viết tiếp cho cả nhà lên men nhé :D!
-----------------------------------------
Tiato:

Hồi hộp nghe kể tiếp.....

Bác HMD với em tiato gắng giữ nhịp cảm xúc rồi viết tiếp cho cả nhà lên men nhé :D!

Thế sao con nít không viết?
------------------------------------------
thangque:

Tối nay về phải up hình lên nhiều nhiều mới được, hình ảnh càng nhiều nó càng sinh động =))
Mà chỉ up những tấm nào có mình thôi, kaka.

@thangque: viết hoa đầu câu bạn nhé.
------------------------------------------
Tiato:

Có tấm nào có hình "chúng mình" nữa thangque à. Haha

tiato
29-03-2011, 16:42
Tàu cập đảo. Bậc tam cấp rêu đóng rất trơn nên anh Bảy chủ tàu dặn mọi người không được bước lên đó. Tất cả nghiêm thủ chấp hành (vậy mà cuối cùng em TOMATO. Cũng chụp được vài con ếch ở đó :D)

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/P1020325.jpg

Mọi người phụ nhau mang đồ vào hải đăng. Công nhận “bếp chính” đi có uy ghê!

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2778.jpg

Đây là chốn công cộng nên xin phép bỏ qua những tấm ảnh hot cũng như nham nhở ở dưới bến tàu nhé (ai muốn xem hay bình loạn thì lên FB nhé!) Đường vào trạm:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/DSC04867.jpg

Tới trạm bên trong hổng thấy ai, cũng hổng thấy anh Sáu trưởng trạm. Mọi người bỏ đồ ngoài cửa đỡ xong rồi í ới chụp hình. Lúc này nhóm của life_04go đã tới trước và leo lên hải đăng rồi :)

Nham nhở vài tấm với thangque trước …

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4390.jpg

Rồi cũng có 1 tấm hình nghiêm chỉnh:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4396-1.jpg

tiato
29-03-2011, 17:02
Để được 1 tấm hình trọn vẹn với ngọn hải đăng, anh qkhoaa3 phải cực khổ như vầy:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/DSC04761.jpg

Cám ơn anh đã chăm sóc các góc nhìn nghệ thuật cho nhóm và cho các “mẫu” trong nhóm có nhiều hình (trong đó có em :D)

Xong xuôi, mọi người bắt đầu tiến lên hải đăng. Hai bên cầu thang đi lên là 2 hàng sứ rất đẹp. Tiếc là mùa này đi hổng có bông :( ... nhưng nhìn kỹ thấy trơ trọi cũng có cái hay của nó :D

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0340.jpg

Trên đường đi lên gặp mấy anh ở trạm đang tô tô vẽ vẽ ở các bậc thang. Thắc mắc chưa kịp hỏi thì gặp anh Sáu đi xuống, tay cũng cầm 1 cái xô và cây cọ lớn. Chào hỏi, nói chuyện với anh xong thì biết rằng các anh đang sơn quét lại những chỗ khách tham quan ghi khắc, đánh dấu “mình đã đến đây.” Vài dòng ghi nhận thực tế để mọi người có hành động thích hợp khi đến tham quan…

hoa mua dong
29-03-2011, 19:06
Trước khi tiếp tục câu chuyện với cảnh cả đoàn ra đảo (trông như đi vượt biên), phía trước câu chuyện lên trên đảo của tiato chút xíu. Nhân Tomato năn nỉ Thangque "up hình của chúng mình lên", em xin kể câu chuyện tình lâm li bi đát dưới ánh trăng của một đôi trai tài gái sắc vẹn toàn... ^^

Câu chuyện như sau:

Thangque là một chàng trai nổi tiếng trong giới giang hồ bởi tài ăn nói và vẻ ngoài bảnh bao khó ai bì kịp của mình.
https://farm6.static.flickr.com/5226/5570551939_a75a379fa2_b.jpg

Với lợi thế trời cho như thế, thangque đã cặp kè với không biết bao nhiêu giai nhân tài tử. Những cuộc tình đã qua của thangque đếm hết trên đầu 2 bàn tay... và phải ngồi xuống đếm thêm đầu 2 bàn chân ^^, vì vậy cho nên, cuộc đời của thangque đã không biết bao lần đá bồ cũng như bị bồ đá :).
https://farm6.static.flickr.com/5023/5571141606_efd23ae22c_b.jpg

Nhưng đang kể nhất trong các mối tình của thangque, phải kể đến Tomato ^^ hai người đã có những giây phút mặn nồng bên nhau mà cánh paparazzi không khó để bắt được những khung hình tuyệt đẹp như thế lày...
https://farm6.static.flickr.com/5300/5570553379_9259f3b08f_b.jpg

Nhưng, trong đêm trăng thanh gió mát, biển xanh rì rào vỗ bề đá, ào ào ~~~~ ở Kê Gà, thangque đã gặp cô gái của lửa (hot hot hot ^^) P.H. Giữa cái khung cảnh non nước hữu tình, vốn sẵn bản tính đào hoa và vẻ ngoài đẹp mã ^^, thangque đã đến ngay chỗ P.H làm quen. Bằng chén cháo gà, mặc dù biết rằng Tomato vẫn ở đâu xung quanh đây, có khi là đang giận ngút ngàn ngay sau lưng ^^
https://farm6.static.flickr.com/5230/5570554993_ec49ec18ac_b.jpg

Chuyện hay thường về khuya, vâng, bây giờ mới 8h tối ^^. Tomato sau khi chứng kiến cảnh thangque bỏ rơi mình để tán tỉnh P.H, giận lắm, định lao tới cho thangque một bài học ^^. Nhưng Tomato đâu biết được rằng, Embracing_Hearts đã để ý tới mình. Lợi dụng lúc Tomato không còn là chính mình, E.H mới quyết định vượt qua số phận, thổ lộ cùng Tomato ^^.

E.M: thôi kệ nó ông, tụi nó ăn cháo gà, chút nữa thế nào cũng.... hóc xương. Anh em mình sẵn trăng thanh gió mát này, pose 1 kiểu gọi là kỷ niệm ^^.
Tomato: Ok, ông nói chí phải, thôi, mình pose kiểu, tí tính sổ tụi nó sau ^^.
https://farm6.static.flickr.com/5305/5570555957_cca82271ca_b.jpg

Hết hồi 1 ^^.

hoa mua dong
29-03-2011, 19:22
(to be continued)

Sau câu chuyện tình tay bốn lằng ngoằng phức tạp ở trên, cứ ngỡ đâu, thangque và tomato đường ai nấy đi. Nhưng như ai cũng biết, thangque có tài ăn nói không ai bì kịp, chàng ta đã thề non hẹn biển, nghe đâu còn dám hứa hẹn mang cả mặt trăng về cho tomato...
https://farm6.static.flickr.com/5180/5571142214_2e0fda4e7b_b.jpg

Dưới tài ăn nói của thangque, đá cũng phải mòn đừng nói chi trái tim của tomato ^^. Tomato cũng thấy nhân chuyến đi Kê Gà mà tiato tổ chức này là cơ hội tốt để nên duyên cùng thangque, sẵn dịp có sự tham gia đông đảo của anh chị em nhà Phượt. Hai người đã uống ly rượu giao bôi, hehehe.

https://farm6.static.flickr.com/5016/5570558021_4f6f7a4de9_b.jpg
(Thangque & Tomato uống ly rượu hạnh phúc. Người đau khổ lúc này không ai khác là chàng Embracing_Hearts si tình, đang gạt nước mắt nhìn lên ^^.)

https://farm6.static.flickr.com/5186/5570557359_a8290b195a_b.jpg
ACE nhà Phượt chứng kiến cho... đôi trẻ ^^.

Câu chuyện của em xin hết tại đây. Mặc dù chuyện của em, em cũng tự cảm thấy... hơi nhảm, hehe, nhưng mà kết thúc có hậu. ^^

Em xin tạ lỗi của các nhân vật chính, hehe, đừng có tìm em lôi ra chém giết, em lỡ nghĩ ra mấy cái ideas này nên phải post lên, hehe
____

À, quên, thêm đoạn bonus sau khi hết phim.
Đêm đó, nhiều người còn nghe rung rinh ngoài túp lều đơn sơ dựng nơi bờ biển của thangque & tomato.
https://farm6.static.flickr.com/5303/5570604725_b97479d52c_b.jpg

Có người còn bảo, nghe đâu tối đó, tomato còn quánh cho thangque.... vài dép, vì cái tội vội quá, không kịp tháo dép, nhào cả vào trong lều ^^.

(Saigon, sau khi về từ Kê Gà được 1 tuần ^^)

thangque
29-03-2011, 20:47
Tiato:

Đang có vài ideas cho chuyện tình của thangque nhưng phải công nhận hổng "độc" bằng của anh hoa mua dong. Bái phục! Bái phục!...=)) Chuyến này đi đúng là "đêm trăng tình yêu" =)).
----------------------------------------
Dara:

Đúng đó. Ý tưởng & hình minh họa của hoamuadong thật là độc đáo, không chê vào đâu được :D.
----------------------------------------
Thangque:

Trời ơi là trời.....thiệt là hay quá đi.....nếu nhấp đc 1000 cám ơn thì cho mình gửi đến Hoamuadong nha :D.

Viết hoa đầu câu nhé thangque!

TOMATO
31-03-2011, 15:36
Em đang nhấp cảm ơn khí thế cho anh Hoamuadong nè, chuyện tình của "chúng em" lên mạng rồi chắc nay mai sẽ thành "bom tấn", "siêu kinh điển" như chơi. Rồi đây sẽ có những giải Oscar cho Việt Nam với : kịch bản hay nhất, hình ảnh đẹp nhất, diễn viên chính, phụ đều xuất sắc nhất (cả nam và nữ, và ... "2-phai").

thangque
31-03-2011, 17:39
E chỉ nói lên ý kiến của e,các bác thấy ntn?????? nguyên văn:
"Chào các mod:
Thật bất ngờ khi thấy những bài viết của mình bị gom lại như vậy....mình thấy làm như vậy là thiếu tôn trọng những người comment và người viết topic này.
Mong các mod xem xét lại,nếu đã làm thì làm cho đồng bộ.Nhưng làm như vậy thì mình thấy không hay lắm,thấy như bị xúc phạm.
Box này là nơi mọi người bày tỏ cảm xúc,tâm tư,suy nghĩ của mình sau những chuyến đi.Thế mà.............................:) "

minhmio
31-03-2011, 22:48
Từ ngày 17/10/2010, các khu vực của diễn đàn Phượt đã được tổ chức lại. Box này nằm trong khu vực Việt Nam, chỉ dành cho các topic về Việt Nam.

Bên cạnh quy định chung của diễn đàn, quy định về topic trong box như sau:

....
(2). Trong 10 ngày đầu từ khi topic được lập, bên cạnh các bài chia sẻ về chuyến đi, các bài trao đổi của thành viên nhóm về vấn đề bên cạnh chuyến đi - nếu không vi phạm quy định chung của diễn đàn - sẽ được chấp nhận. Sau 10 ngày các bài ngoài lề sẽ được xóa để đảm bảo nội dung của topic.

......
Những quy định có thể thay đổi tùy theo điều kiện hoàn cảnh và sẽ ghi rõ tại tiêu đề topic thời gian cập nhật.
17/10/2010.

@thangque: Mio xin lỗi vì đã gom nhanh bài của các bạn. Topic này được lập ngày 25.03.2011, sau 10 ngày, tức là ngày 04.04.2011, các bài viết dạng trao đổi giữa các thành viên từ thời điểm này về sau sẽ được gom lại hoặc xóa đi.

Các bài trao đổi ngoài lề của các topic khác cũng được làm tương tự. Tuy nhiên, có thể nhanh hay chậm tùy vào sự sắp xếp công việc giữa Smod và mod.

Cám ơn bạn đã góp ý kiến.
-------------------------
P/S: Bài này sẽ được xóa vào ngày 04.04.2011.

TOMATO
31-03-2011, 23:17
Mình thấy gom lại cũng được, nhưng mà minhmio có lẽ cứ để cho mọi người thư thả nói chuyện phiếm và bàn bạc. Sau này bạn có thể làm chuyển đó được mà. Trước khi làm bạn cũng nên viết 1 bài thông báo rằng sẽ thực hiện việc này để mọi người khỏi "sốc" hay "bỡ ngỡ".
Thân :D

tiato
01-04-2011, 20:18
@minhmio: Quy định ghi rõ 10 ngày nên mọi người thấy "sốc" khi bài bị gom quá nhanh với lý do "gom spam" và việc này cũng không được làm 1 cách đồng bộ, do đó gây "bức xúc" trong quần chúng. Đồng ý với TOMATO. trước khi nhanh tay làm minhmio nên viết 1 vài dòng thông báo ngắn gọn cho mọi người biết :).

@ mọi người: mạch cảm xúc đã bị gián đoạn, tiato đã muốn ngưng không viết nữa nhưng mở topic rồi bỏ giữa chừng thì thấy không quen. Nếu đóng topic thì thấy phụ lòng và có vẻ không tôn trọng mọi người trong nhóm đã tham gia viết từ đầu đến giờ. Tiato chỉ là người khởi xướng topic nhưng topic vẫn là của chung. Chẳng biết sau này có duyên trở thành bạn đồng hành của nhau nữa hay không nên tiato mong các anh chị em trong nhóm sẽ phụ tiato viết hết hồi ức này để lưu lại 1 ký ức vui mà mọi người đã có cùng nhau :).

Núi và Biển
01-04-2011, 22:18
Hổm rày a đang tập trung bên topic đi Ba hòn đầm mà a sẽ tham gia vào dịp giổ H.Vương, mà ko để ý bên này lắm.Nay "phát hiện" ra, đọc một mạch liền 3 trang, thấy các bạn trò chuyện vui vẻ và xúc động lắm. Chúc các bạn luôn giử mãi ngọn lửa tình bạn ấm áp, như ngọn lửa mà hôm nào chúng ta đã quây quần bên nhau!

P/s sao ko thấy ai nhắc đến "công nấu nồi cháo của tui vậy ta":)).

tiato
01-04-2011, 23:59
Hổm rày a đang tập trung bên topic đi Ba hòn đầm mà a sẽ tham gia vào dịp giổ H.Vương, mà ko để ý bên này lắm.Nay "phát hiện" ra, đọc một mạch liền 3 trang, thấy các bạn trò chuyện vui vẻ và xúc động lắm. Chúc các bạn luôn giử mãi ngọn lửa tình bạn ấm áp, như ngọn lửa mà hôm nào chúng ta đã quây quần bên nhau!

P/s sao ko thấy ai nhắc đến "công nấu nồi cháo của tui vậy ta":)).

Chưa tới đoạn bếp núc anh ơi :)). Chúc anh đi chơi vui vẻ nha :)!

thangque
02-04-2011, 00:03
Chị minhmio ơi,những cmt bên trên không phải là chia sẽ về chuyến đi hả chị???..chừng nào spam bậy bạ,lung tung,không liên quan mới làm như thế chứ....làm việc cũng không nên quá cứng nhắc,haizzz.....mong chị và các mod hiểu và thông cảm....làm vậy thì còn gì là ngẫu hứng...và box hồi ức còn gì là sinh động....

tiato
02-04-2011, 00:39
Mất ý tưởng, tính hẹn mọi người ọp ẹp 1 chuyến nữa để lấy cảm hứng :D. Nhưng nghĩ chắc mọi người bận cho các chuyến du hí giỗ tổ và lễ nên thôi. Cả buổi chiều ngồi xem lại hình tìm mạch cảm xúc, cũng may bắt được 1 chút. Tiếp tục nha :)

Sau khi chứng kiến cảnh “tình thương mến thương” giữa thangque và TOMATO. dưới chân ngọn hải đăng (chuyện tình này chắc còn được “ca tụng” dài dài), nhóm còn lại bắt đầu leo lên hải đăng (mọi người lúc này hình như đã ở trên ngọn hết rồi!) Leo một trăm tám mươi mấy bậc vòng vòng thế này (nhiều người đếm rồi nên mình không đếm, 183 hay 184 gì thì cũng chỉ phải leo nhiều hoặc ít hơn 1 bậc thôi, mình cứ enjoy thôi :D)

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4624.jpg

Anh Khoa lúc này vẫn ở dưới để chụp cho mọi người tấm này. Nhờ cái hình này mới biết có nhiều tổ yến ở hải đăng ghê! Biết vậy, sẵn tay ngắt … vài miếng để tối có thêm 1 món tráng miệng “bổ nhan.” :D

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4413-1.jpg

Hết dưới chụp lên rồi tới trên chụp xuống. Trạm nhìn từ trên cao:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2815.jpg

tiato
02-04-2011, 00:44
Từ trạm, xoay qua phải 1 chút:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4601.jpg

Tiếp túc xoay phải là cái mỏm đầu gà:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2803.jpg

Xoay thêm nữa cho hết vòng :

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2798.jpg

Cái khoảng đất ở giữa là chỗ nhóm đốt lửa trại, giáo đường kết bái của thangque và TOMATO. mà phải tới tận tối mới được biết :)

Một góc nhìn khác của biển từ trên cao từ cái ống súng “pờ-rồ” của anh qkhoaa3:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4441.jpg

hoa mua dong
02-04-2011, 11:31
Tối hôm đó, mọi người bắt đầu kể chuyện cười, trong đó có series Việt Nam Number One của cặp đôi thangque & Tomato. Trong series đó em thích chuyện này, post lên đây để mọi người xem chơi, chỉ là chuyện để cười thôi nha..!

Một người Pháp, một người Mỹ và một người VN tranh luận xem Adam và Eva là người nước nào.
Người Pháp: "Trần truồng và trụy lạc ngay trước mặt Thượng đế như thế, chỉ có thể là dân Pháp".
Người Mỹ: "Yêu tự do đến mức lẽ ra có thể sống hạnh phúc, chỉ cần đừng đụng đến trái táo, vậy mà họ vẫn không chịu nổi sự cấm đoán đó thì chỉ có thể là dân Mỹ".
Người VN lúc này mới lên tiếng: "Quần áo chẳng có, nhà cửa chẳng có, thậm chí đến ăn một trái táo cũng bị cấm, thế mà vẫn bảo là sống trên thiên đường. Đích thị đây là dân VN".

@Dear Mod: bản thân hồi ức nhiều lúc nó lan mang một tí, kỷ niệm có thể chỉ là một câu nói, một chuyện vặt vãnh bâng quơ mà không phải người trong cuộc chắc không sao hiểu nổi. Em cũng chỉ spam tí thôi. ^^

Hy vọng bài này được xóa sau ngày 4/4.

Thân.

tiato
02-04-2011, 12:43
Trước khi đi, anh Sáu dặn “em qua sớm tầm khoảng 4h – 4h30, qua trễ trời tối nguy hiểm mà qua sớm để kịp xem mặt trời lặn nữa chứ.” Chiều đó nhóm qua hải đăng cũng tầm giờ đó, dư dả thời gian để ngắm mắt trời dần tắt nắng trên biển.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2800.jpg

Le lói...

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2811.jpg

... rồi cũng tắt dần...

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4444.jpg

tiato
02-04-2011, 13:05
Lúc này, hải đăng như 1 giao lộ mà từ đó có thể thấy được sự đổi ngôi của mặt trời và trăng. Lấy trạm hải đăng là hướng 12h, bước theo chiều kim đồng hồ đến hướng 4h là trăng non vừa lên, đi tiếp đến hướng 10h là thấy mặt trời đang lùi về phía biển. Tự nhiên cảm thấy mình may mắn khi ở cùng 1 thời điểm thấy được sự chuyển giao này.

Trăng non mới lên trên mỏm đá đầu gà khi mặt trời vẫn còn nắng:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2805.jpg

Mặt trời càng xuống thấp, trăng càng lên cao…

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2817.jpg

Nắng cuối cùng cũng tắt, bây giờ chỉ còn lại ánh trăng…

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2819.jpg

Trăng qua rặng sứ:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/DSC04799.jpg

Trăng càng lên cao càng sáng:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2824.jpg

…một đêm trăng tình yêu… :)

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4456.jpg

tiato
02-04-2011, 13:51
Trăng sáng như 1 ngọn đèn treo trên hải đăng.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4489.jpg

Ban đầu chưa quen công với trăng còn thấp nên mọi người còn dung đèn pin. Khi trăng đã lên cao thì cũng đủ sáng để nhìn mọi vật xung quanh, không cần đèn pin nữa!

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4459.jpg

Tiếc là không thể thức suốt đêm để theo trăng. Mà hình như mình chỉ bỏ trăng khoảng hơn 3 tiếng rưỡi thì phải :D. Khoảng 4h30 sáng lại tiếp tục tìm trăng. Lúc này trăng đã tiến về phía biển, sáng vằng vặc...

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2839-1.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4557.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4565.jpg

Haizz..., nãy giờ mải mê theo trăng, bây giờ quay lại dưới đất thôi :D !

tiato
02-04-2011, 21:58
Trở lại lúc mặt trời đang tắt nắng, đang tung tăng trên hải đăng, ĐT reo. Tiếng chị kẹo mút í ới “anh Sáu nói mấy đứa tranh thủ xuống, mặt trời lặn nhanh lắm. Tới lúc đó không thấy đường xuống đâu.” Thế là hô hào mọi người tranh thủ xuống. Mọi người nấn ná cũng tới lúc mặt trời tắt nắng. Đường xuống tối thiệt, lúc này đâu có ai mang đèn pin theo … thì dùng ĐT… thời đại công nghệ mà ^^!

Một số bạn đã xuống trước tranh thủ tắm. Bé Na chơi thả diều (hổng hiểu sao tối vậy mà còn thả được).

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2826.jpg

Mấy anh trai giúp dựng lều trước trạm. Mấy chị em bắt đầu vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong bếp không khí rất náo nhiệt. Trong đây có 2 anh trai rất “đảm đang”. Anh depkep phụ chị kẹo mút làm mực.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_1502.jpg

Còn anh Núi một mình phụ trách nồi cháo:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_1503.jpg

Em lele cắt bắp cải làm gỏi rất chuyên nghiệp. Nghe mấy em gái khác nói lại “nhìn chị lele cắt mà thấy đã ghê!!!”

Mấy chị em khác thì tranh thủ xé gà cho nồi cháo:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/P1020446.jpg

Vừa làm vừa nhâm nhi, tán gẫu:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/P1020447.jpg

Bếp chính kẹo mút nè :)!

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/P1020450.jpg

04hcb
02-04-2011, 22:24
Đọc xong thấy chị Tía Tô có tài viết văn quá đi
(c)(c););)

Núi và Biển
02-04-2011, 23:01
Cái tật của a, hể là đi chơi là phải vào bếp núc coi lo thức ăn đến đâu rồi, ko còn tung tăng như hồi còn trẻ nữa (già sinh tật).
Đứng nhìn thấy Keomut đang làm gà, còn em trai nào đó (xin lỗi quên tên) đang làm mực một cách vụng về, bèn nhảy vô xử, xử mấy con mực xong, thấy Keomut nói :"nồi nước sôi nấu cháo ngoài kia có ai canh ko?", bèn nhận tiếp thêm nhiệm vụ....

tiato
02-04-2011, 23:09
Trong bếp, đất chật người đông. Nhân lực quá hùng hậu, mọi việc đều ổn. Thế là tiato bước ra ngoài. Còn thiếu chỗ đốt lửa trại -> kiếm anh Sáu thôi (trước khi ra cũng đã gọi cho anh Sáu báo cái vụ lửa trại rồi :D).

Anh Sáu nói “để anh dẫn em đi vài chỗ, ưng chỗ nào thì lấy chỗ đó…” Chẳng cần phải đi nhiều, chọn ngay chỗ đầu tiên. Anh nói mùa này gió thổi từ sân bóng chuyền qua, ở đây khuất gió hơn. Chỗ cũng rất lý tưởng: lưng tựa hải đăng, mặt hướng ra biển. Trăng thì từ phía sau hải đăng đi lên, sẽ đi qua chỗ của nhóm … quá đã :D. Chỗ này cũng là chỗ nhóm của MONTER đã cắm trại trước đó. Nhận biết được là nhờ khúc cây đốt chưa cháy hết mà anh yamahavu post lên share với mọi người trước chuyến đi. Cái vỉ nướng vẫn còn bỏ lại đó. :)

Xong phần địa điểm, bi giờ tới củi. Anh Sáu chỉ gần đó có mấy cây sứ anh đã chặt và để khô, giờ chỉ cần cưa ra là có củi to, còn mấy cành củi nhỏ thì anh dẫn qua sân bóng chuyền. Ở đó có rất nhiều cành nhỏ. Anh qkhoaa3 và 04hcb theo anh Sáu lấy cưa để cưa củi to. Tiato ở lại cùng anh kilimanga, Embracing_Hearts, thangque và TOMATO. lượm củi nhỏ. Cuối cùng củi lớn nhỏ gì cũng được tha về chỗ tập kết. Anh Sáu cùng mấy anh trai xếp củi đốt lửa. Nhìn lửa cháy bập bùng đã thiệt!

Xong xuôi, bắt đầu đi vô bếp gom đồ ăn ra nướng, chuẩn bị cho 1 bữa tối hoành tráng :D.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4503.jpg

Mỗi người phụ nhau 1 tay để bữa tiệc sớm bắt đầu (ai cũng đói meo hết rồi :))).

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4499.jpg

tiato
02-04-2011, 23:12
Cái tật của a, hể là đi chơi là phải vào bếp núc coi lo thức ăn đến đâu rồi, ko còn tung tăng như hồi còn trẻ nữa (già sinh tật).
Đứng nhìn thấy Keomut đang làm gà, còn em trai nào đó (xin lỗi quên tên) đang làm mực một cách vụng về, bèn nhảy vô xử, xử mấy con mực xong, thấy Keomut nói :"nồi nước sôi nấu cháo ngoài kia có ai canh ko?", bèn nhận tiếp thêm nhiệm vụ....

Nhờ vậy mọi người mới có nồi cháo quá ngon. Tật tốt vậy cứ sinh nhiều nhiều đi anh :D.

Núi và Biển
03-04-2011, 00:28
Nhiệm vụ tiếp theo là ra coi chừng nồi nước sôi, lúc đó cobala có cái đèn pin bèn mượn, chứ ngoài đó tối thui có thấy con ......gà nào đâu? Khi thấy nước sôi lấy gà bỏ vào, sau đó bỏ gạo vào, hỏi gạo có "vo" chưa? "Chưa, bỏ vô luôn đi anh" - tiếng ai đó trả lời, chơi luôn (mằng đét ơi nào giờ tới lớn, chưa bao giờ ăn gạo mà chưa vo). Túm lấy túi gạo thả vô từ từ, thả được một chút, thấy cũng được rồi. Còn lại chút ít, nghĩ bỏ tội, vả lại nấu đặc đặc để các bạn ăn cho nó no no, cho vô hết luôn. Hồi nữa thêm nước, thêm lần nữa, thêm tới mấy lần mà nồi cháo vẫn còn đặc. Lúc đó đâu có dám bỏ đi đâu, cứ khuấy nồi cháo hoài, sợ bị khét....

thangque
03-04-2011, 03:24
Nói tới đây mới nhớ...nghe ai nói bắp cải cũng chưa rửa luôn...ọe ọe

tiato
03-04-2011, 10:00
Nói tới đây mới nhớ...nghe ai nói bắp cải cũng chưa rửa luôn...ọe ọe

Hèn gì thấy mấy chị em trong bếp cứ ngập ngừng trước thau gỏi trong khi mấy anh em lượm củi (trong đó có mình :() gắp lấy gắp để, còn tấm tắc khen ngon...:((

Núi và Biển
03-04-2011, 10:25
Hèn gì thấy mấy chị em trong bếp cứ ngập ngừng trước thau gỏi trong khi mấy anh em lượm củi (trong đó có mình :() gắp lấy gắp để, còn tấm tắc khen ngon...:((

Múc cháo cho mọi người xong, tới lượt mình cầm chén cháo ra thau gỏi chỉa đũa vào, ôi thôi chỉ còn....bắp cải !!!
Bởi vậy, bắp cải ế chắc là lý do trên, chứ không phải do lele cắt bắp cải :D:D.

TOMATO
03-04-2011, 14:56
Haha, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được phơi bày ra ánh sáng. Ra là thế, nồi cháo rất ngon nhưng còn thừa, gỏi cũng thế. Vậy mà em chén ngon lành! Hic

dara
03-04-2011, 22:00
Nói tới đây mới nhớ...nghe ai nói bắp cải cũng chưa rửa luôn...ọe ọe

Đính chính nha, bắp cải có rửa mờ , nói chính xác là "tráng" qua nước đó :D

tiato
04-04-2011, 12:43
Rồi bữa tiệc cũng bắt đầu. Mọi người nói cười rôm rả:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4516-1.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4510.jpg

Rượu chuyền đi hết vòng, tới từng người. Mỗi người tự giới thiệu về mình dăm ba câu. Nhưng hình như mọi người chỉ nhớ nick phượt của nhau, tên cúng cơm ít người nhớ :D.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4538.jpg

Ngày hôm sau là sinh nhật của Embracing_Hearts nhưng nhóm quyết định tổ chức sinh nhật cho em dưới đêm trăng luôn. Cũng bánh, đèn cầy (dù đốt cứ bị tắt hoài với lại cây đèn cầy nhìn hơi lạc lõng chút :D) và bài hát mừng sinh nhật. Hơi áy náy là không mua được 1 chiếc bánh kem đàng hoàng cho em :(. Lúc đi từ chợ Lagi đến Đồi Dương có ngang qua 1 tiệm bánh kem nhưng lúc đó đói đến rụng rời chỉ mong đến Đồi Dương sớm để được ăn trưa. Phần sợ mua sớm đi đường xa tới nơi kem chảy hết. Định bụng là tới Kê Gà mua. Ai dè tới nơi hỏi chị Bảy chủ tàu xung quanh có tiệm bánh nào không. Chị lắc đầu bảo không nên đành chữa cháy mua hộp Chocopie :).

tiato
04-04-2011, 12:56
Càng về khuya, vòng tròn càng nhỏ lại cho ấm cúng. Một nhóm bên này là “bợm” nhậu.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0351.jpg

Bên kia là nhóm mấy chị em ngồi tâm sự:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0353.jpg

Hổng biết có ai đánh lẻ không nữa, mà hình như hổng đủ :D (đính chính là tiato đứng sau máy ảnh chứ hổng có đánh lẻ nha!)

Rượu vào cao hứng, mọi người bắt đầu hát hò (toàn là những bài hát giai điệu thì quen nhưng lời thì mới nghe lần đầu :D). Hát xong rồi thi nhau kể chuyện cười “Việt Nam number one.”

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0357.jpg

Trăng cũng đã lên cao. Tiệc tùng cũng xong. Mà mình ra đây mục đích là để ngắm trăng mà. Thế là tiato cùng với 1 số bạn giã từ cuộc chơi, leo lên ngọn hải đăng. (Anh chị nào còn ở lại cuộc chơi, có gì vui thì post lên chia sẻ với nhé :)!)

Embracing_Hearts
04-04-2011, 22:06
Sau cuộc nhậu, hát hò, tiệc tan. Thấy anh Khoa nằm ngủ. Mình cũng định nằm chút. Ai ngờ ngủ quên luôn. Tỉnh dậy chỉ còn mấy người. Vào nhà định đem túi ngủ ra bãi đá ngủ. Nhưng làm biếng buồn ngủ và ngủ luôn tại hành lang. Đang mơ màng thì thấy ai chụp hình. Thôi kệ ngủ luôn.
Anh depkep chưa post mấy tấm hình dìm hàng lên. Chờ xem mấy tấm hình đó quá. Đai ca Thắng Quế là người VIP nhất. Sáng dậy nhìn thấy hắn ta nằm ngon lành trên giường ngủ.

Depkep
05-04-2011, 03:47
Không dám pót lên
Mà phải pô này không Embracing_Hearts?
https://i1181.photobucket.com/albums/x428/depkep/th_IMG_0361.jpg

thangque
05-04-2011, 09:34
Tình hình là như vầy: sau khi nhậu nhẹt, hát hò... em mò lên ngọn hải đăng ngắm trăng....Khi mò xuống, gần 2h sáng. Thấy mọi người ngủ lăn lóc...người thì ngủ ngoài bãi đá, người ngủ trong lều, người ngủ ngoài hành lang, nói chung là la liệt...Em đi vô trong phòng, cũng thế...nhưng hơi thắc mắc là còn 1 cái giường mà ko thấy ai nằm...thấy thơm thơm nên rút chăn ra bay lên ngủ thôi =)).
Sau này nghe nói giường này là của bé nào đó, mà sợ ma nên bay vô ngủ chung với mấy bà trong kia :D.

tiato
05-04-2011, 11:31
Tình hình bên dưới có vẻ phủ phê quá ta, ăn no, nhậu đã xong mọi người lăn ra ngủ :). Tiato trên này được 1 khoảng lặng với trăng. Quá nửa đêm, điện thoại reo. Thangque gọi hỏi “Chị còn trên đó không, em lên…” Ừ, thì lên đi. Nghĩ thầm sao em trai chuyến này đi lạ thế! Bình thường nhậu xong kiểu đó chỉ có nước đi ngủ, ngắm trăng dưới đất họa may nó còn ra chứ đằng này lại phải leo những trăm mấy bậc???... Chắc tại hôm nay “siêu trăng.”

Mò lên tới nơi là í ới gọi tùm lum, làm vài người ngồi phía cửa lên quay qua hỏi “Trên này ai là tiato, có người tìm.” …Sợ luôn :(… Ngắm trăng thì ngồi đâu cũng được sao lại phải tìm mình?? Sao bữa nay nó tình thương mến thương với chị nó thế??? … Rốt cục em trai cũng leo lên yên vị kế mình. Nói được 1, 2 câu bâng quơ. Thangque vào thẳng vấn đề … “Chị có số của em … không? Cho em đi.” Nghe xong muốn đá nó xuống khỏi hải đăng ghê. Thì ra lên đây chẳng phải vì trăng mà là vì “sắc” :D.

Hỏi xong rồi lại hỏi tiếp “Còn số của em ..., chị có không? Đưa em gọi.” Giật mình, bộ nó xỉn rồi hả ta? Anh trai người ta ngồi kế bên chứng kiến nó hỏi số điện thoại tùm lum từ đầu tới cuối. Bộ muốn bị “oánh” chắc! Cũng may hỏi vì lý do chính đáng. Xem ra cũng còn “sáng suốt” lắm! :D

Ngồi thêm 1 chút rồi đi xuống (ngày mai mấy anh em trai còn phải tiếp tục chạy xe nữa chứ mình thì không thấy buồn ngủ.) Xuống tới nơi đi ra bờ đá xem mọi người thế nào (sợ nhậu xỉn nằm hớ hênh trúng gió thì khổ!) Ra tới nơi thấy 5 người nằm trùm kín như bưng, lửa vẫn còn bập bùng. Vậy cũng ổn. Tính trở vào phòng ngủ nhưng vừa bước tới hành lang thấy nằm la liệt. Sợ đánh thức mọi người nên trở ra nằm ngoài cái lều mượn mà mấy anh trai đã dựng sẵn. Nhờ cái lều này mà thoát được “họng súng oan nghiệt” của anh depkep. Chẳng bị dính tấm ảnh nóng nào. Có những người tưởng an toàn nhưng rốt cục lại bị “hố hàng.” :))

Embracing_Hearts ơi, bữa off không đến bây giờ muốn lấy hình thì chuộc giá cao nhé! Trong mớ hình “nóng” đó, em “đáng yêu” nhất. =))

thangque
05-04-2011, 12:42
Em vẫn tỉnh táo mà chị, keke. Lên đó cũng muốn ngắm trăng nữa mà...Sao chị cứ nghĩ xấu cho thằng e thế nhỉ. Nhưng xin số điện thoại mới là chính :)) ai dè cũng đâu có đâu :D.
Em có đặc điểm là dại gái, thấy người dễ thương là khoái :)).
Biết đi chung đoàn với chị minhmio được rồi, kaka.

TOMATO
05-04-2011, 12:48
Chị tiato ơi, "lý do chính đáng" mà thangque đưa ra là gì thế chị ?
@thangque: cho mình số điện thoại đi, thứ 7 này 9/4 ra Vũng Tàu chơi (tranh thủ mấy tiếng rảnh trước khi lên tàu ra Côn Đảo) coi thả diều quốc tế nè, đi không? Từ 1g - 4g chiều 9/4.

tiato
05-04-2011, 13:18
@thangque: Thấy chưa nghĩ đúng quá mà. Mi cũng thừa nhận là lên xin số ĐT là chính...kaka..

@TOMATO.: lý do là em í nhờ thangque dẫn lên hải đăng. Quế đi kiếm đèn pin quay ra không thấy nên gọi hỏi em sao rồi! (thiệt hay không chỉ có trời biết, Quế biết, em í biết...kaka..)

Nằm trong lều cũng chỉ chập chờn chẳng ngủ được (lạnh quá chừng, có kịp lấy cái áo khoác đâu, chỉ có cái khăn choàng :(). Chưa đầy 5h sáng thức rồi (biết vậy ở trên hải đăng luôn!) Chẳng muốn nằm nữa, lại mò ra ngoài tìm… trăng. Đi ra thấy anh depkep đã dậy từ bao giờ. Anh cho mượn cái đèn pin ĐT để đi súc miệng (hình như khoảng tầm 9-10h tối là mấy anh ở trạm cúp điện 1 số nơi, chắc để tiết kiệm năng lượng!) Xong xuôi thì cũng thấy anh qkhoaa3 dậy. Thế là 3 anh em mỗi người mỗi góc chụp … trăng. Trăng lúc này treo trên biển, ánh vàng xuống mặt nước. Hồi nhỏ đi học cứ nghe mấy cô dạy văn tả “trăng sáng vằng vặc”, “ánh trăng bàng bạc” mà tới bi giờ mới tận mắt thấy được!

Khi góc trời đối diện trăng vừa ửng đỏ, mọi người cũng lục đục dậy. Tiato cùng anh depkep mang ấm nước ra bờ đá nhóm bếp nấu để chút nữa mọi người ăn sáng. Phải công nhận anh depkep đảm đang ghê! Nhóm bếp từ một đống tro tàn chỉ bằng than, giấy và vận công…thổi :D.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/DSC04840.jpg

Ấm đã yên vị trên bếp, tiato cùng traveladd, anh depkep, Yến và Skylight, chị Cỏ tìm về phía mặt trời.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2855.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2859.jpg

Hải đăng sừng sững trong nắng sớm:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4638.jpg

Nhìn tấm này tự nhiên thấy thích:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4651-1.jpg

thangque
05-04-2011, 15:07
Em xin sdt e kia mà chị :D...liên quan j tới e kêu e dẫn lên hải đăng đâu :))
@tiato: chị nhắn sdt tomato vào máy e đi chịn.thnks!
MÀ thứ 7 này mình đi làm rồi tomato ơi

Embracing_Hearts
05-04-2011, 22:29
Chết rồi mấy tấm ảnh "nóng" mà tung lên mạng chắc làm mất hình tượng một đời của em quá. Chuộc gấp ... Bao nhêu bao nhiêu vậy chị.
@Depkep : chính là tấm này đó anh. Mà sao khong hot vậy ta

thangque
05-04-2011, 23:10
Lúc đầu tưởng anh biên phòng nào rọi đèn pin vô mặt mình, suy nghĩ trong bụng: chắc là giường của anh này nên mọi người mới không nằm...mà lỡ rồi nên kệ, nhắm mắt ngủ cho lành, mất công ổng thấy mình mở mắt ổng đòi lại giường nữa thì khổ :)).
Ai dè là ông dekep chụp hình. Haizzz, chụp mà không la lên để người ta làm kiểu :D

qkhoaa3
05-04-2011, 23:19
Chào cả nhà, đọc xong 7 trang này thấy nhớ mọi người quá đi..
Đề nghị Tiato sắp xếp cho anh em off tập 2 cho thỏa lòng mong nhớ..hehe :D.
----------------------------
Sorry mọi người, mấy hôm nay ham hố đi Ba Hòn quá nên không góp vui cùng mọi người :)
Hôm nay bon chen với mọi người chút:
1. Giữa trưa nắng cháy mà vẫn hớn hở như thế này là đích thị là nhà phượt rồi :D
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtNgcnPAII/AAAAAAAAC0g/bgjHWWZ1U2w/s720/_DSC4269.jpg
2. Cho dù phải gặm bánh mì khô nhưng mắt vẫn sáng ngời..
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtYwb3vR1I/AAAAAAAAC2A/B_nkGLzv-90/s720/_DSC4271.jpg
3. Và cuộc thi ai là người được đến trước nào:
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtZ7UQvomI/AAAAAAAAC2E/fv66t3f-iyQ/s720/_DSC4348.jpg
4. Vì sao vì sao em hỡi..vì cái này đây:
https://lh3.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtOfJqbUqI/AAAAAAAAC08/swbBPnsvhoA/s720/_DSC4653.jpg
Không thể nói gì hơn: TUYỆT ĐẸP (c)

qkhoaa3
06-04-2011, 01:25
Tranh thủ đêm khuya, làm luôn liveshow =)): Mùa Xuân Gọi (Trần Tiến)

1. Mùa xuân nói với em câu gì. Mà sao mắt em vui thế...
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtNrNlYrQI/AAAAAAAAC0s/515kKfQKsbM/s512/_DSC4383.jpg
PS: Sao em dựa vào tảng đá xù xí thế...Xế chở em đi gần 500km đây nè, mỏi lưng quá đi..:(

2.Tình yêu nói với em câu gì. Mà sao tôi thấy em bâng khuâng..
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtj1z9pPwI/AAAAAAAAC2Q/h_7vf-DXHmU/s720/_DSC4430.jpg

3. Mẹ ơi sáng nay xuân về
Mẹ trông ra ngoài hiên nắng,
Mẹ mong đứa con xa nhà...
https://lh6.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtPtZAtoZI/AAAAAAAAC1U/YTAx0Yy2eG8/s720/_DSC4719.JPG

4. Rồi mùa xuân anh ấy sẽ về ...:)
https://lh3.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtkKvr5ltI/AAAAAAAAC2Y/QI6mnBhGSs4/s512/_DSC4713.jpg

qkhoaa3
06-04-2011, 02:19
Mùa xuân hát trên cánh đồng, gọi màu xanh đến vô cùng
Mùa xuân hát trong nắng vàng, gọi trời cao gió xôn xao
https://lh3.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtkIygcnnI/AAAAAAAAC2U/xfEjoks5uuY/s720/_DSC4314.jpg
Mùa xuân hát trong mắt người, gọi niềm vui đến mỗi ngày ..
https://lh6.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtnV4sHbjI/AAAAAAAAC2g/sBLUfbix63g/s720/_DSC4341.JPG
Mùa xuân hát trên môi người, gọi tình yêu mãi ban đầu..
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZto-1DdapI/AAAAAAAAC2k/hzKQxrmitZI/s640/IMG_0346.JPG

qkhoaa3
06-04-2011, 02:41
Đêm trên Kê Gà, tiato nói : "Đêm nay em mê trăng thôi nhé " (tức là "zai" tạm thời bỏ qua???):D
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtNJGeAGuI/AAAAAAAAC0c/ntAmRYyxKjg/s720/DSC_1703.jpg
Đẹp như thế không mê sao được ..!
Còn riêng mình sáng sớm ngắm trăng lặn trên biển không gì bình yên và thanh thản bằng..:)

https://lh5.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtvX7HGj7I/AAAAAAAAC2o/q67oEI1VRuc/s720/_DSC4559.jpg

Depkep
06-04-2011, 08:16
Chết rồi mấy tấm ảnh "nóng" mà tung lên mạng chắc làm mất hình tượng một đời của em quá. Chuộc gấp ... Bao nhêu bao nhiêu vậy chị.
@Depkep: chính là tấm này đó anh. Mà sao khong hot vậy ta

Bận quá không online thường xuyên để pót ảnh độc được. Không biết có phải Embracing_Hearts hỏi ảnh này không?
https://i1181.photobucket.com/albums/x428/depkep/th_IMG_0364.jpg

Hay là ảnh này
https://i1181.photobucket.com/albums/x428/depkep/th_IMG_0353.jpg
Ủa sao ảnh nhỏ xíu vậy ta.

tiato
06-04-2011, 15:01
@TOMATO. & thangque: list số ĐT của mọi người trong nhóm chị có pm hết rồi mà. Hai đứa mở ra coi rồi liên lạc nhé.

@anh Khoa: tình hình em thấy mọi người chuẩn bị đi chơi dịp giỗ Tổ hết rồi nên không biết mọi người có rảnh off không. Nếu sắp xếp được và mọi người muốn gặp nhau thì cứ thứ năm gặp ở chỗ cũ. Còn thứ năm tuần này hay tuần nào thì mọi người xem lại rồi pm hoặc nhắn tin cho nhau nha!


Đêm trên Kê Gà, tiato nói : "Đêm nay em mê trăng thôi nhé " (tức là "zai" tạm thời bỏ qua???):D
https://lh4.googleusercontent.com/_EOLe-mRLFi4/TZtNJGeAGuI/AAAAAAAAC0c/ntAmRYyxKjg/s720/DSC_1703.jpg
đẹp như thế không mê sao được ..!


Anh Khoa có tấm trăng đẹp thế mà không share cho mọi người :)!

tiato
06-04-2011, 15:27
Tung tăng ở chỗ mặt trời mọc 1 lúc rồi cũng phải quay về bờ đá ăn sáng. Bữa sáng đạm bạc thôi … mì ly.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0388.jpg

Nhìn xung quanh như bãi chiến trường. Ăn sáng xong mọi người phụ nhau gom dọn, trả lại tự nhiên 1 không gian sạch rồi bắt đầu quay về trạm thu dọn hành lý.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/DSC04864.jpg

Xếp lều:
https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/DSC04860.jpg

Hai anh trai này rất đáng yêu, rửa sạch hết đống nồi, thau đã dùng đêm qua:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2873.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2874.jpg

Mai mốt chắc phải canh me đi phượt chung với 2 anh này cho đỡ…cực quá :D!!!

tiato
06-04-2011, 16:21
Sau khi chào hỏi và cám ơn anh Sáu, cả nhóm chụp 1 tấm kỷ niệm với anh dưới hải đăng.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4664.jpg

Cả nhóm rời hải đăng qua bờ bên này.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/P1020620.jpg

Trời nắng đẹp, biển vẫy gọi. Thế là thay đổi lịch trình để mọi người ở lại tắm biển 1 chút. Chẳng biết từ khi nào mình mất thú vui tắm biển, để mọi người xuống tắm vậy. Mình ở lại trên bờ xem Na nhặt ốc :)!!!!!

Tắm táp xong cũng gần 10h. Nhóm chia tay Skylight, anh Núi, bạn của anh và chị CoBaLa và tiếp tục tiến về Phan Thiết. Trời nắng chói chang (bởi vậy bạn anh Núi sợ hư làn da nâu nên hổng chịu đi nữa :D.)

tiato
06-04-2011, 16:23
Đoạn đường từ Kê Gà ra Phan Thiết mới thật sự đẹp.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2886.jpg

Một bên là biển, 1 bên là đồi cát hay đất đỏ.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2890.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2895.jpg

Thi thoảng được điểm thêm những tàng hoa giấy rực rỡ.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2892.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2891.jpg

Đoạn từ Bà Rịa ra Lagi chỉ có 1 đoạn thật sự là đường ven biển. Từ Xuyên Mộc đi QL55, chỉ có đoạn Hồ Tràm – Hồ Cốc là ven biển, đến Bình Châu lại phải đi ra QL55. Cứ như 1 hình chữ D. Làm lúc đi hơi thất vọng, cứ tưởng mình thẳng 1 đường ven biển là tới :(…hay mình đi chưa đúng đường???

Embracing_Hearts
06-04-2011, 20:08
@Depkep : Ảnh nhỏ quá em không được chiêm ngưỡng độ hot của mấy tấm ảnh đó rồi.
Khi nào bà con nhà mình off đi.Hoan ho anh Khoa, chị tiato. Em không đi được hôm trước em thấy tiếc quá.

tiato
07-04-2011, 11:57
Đến PT cũng hơn 11h trưa....Đói… thế là đi ăn trước! Thống nhất ý kiến đi ăn mì quảng vịt (tại cái này nghe lạ!!) Theo bản đồ của 1 thổ địa vẽ cho chạy vào chợ. Tới nơi người ta nói quán nghỉ bán rồi. Đang hỏi còn quán nào khác không thì có 2 chị vừa đi chợ xong nhiệt tình dẫn đường. Quán ở vỉa hè 1 con đường nhỏ, đối diện với chợ. Cả nhóm ngồi lấp đầy mặt tiền của quán :D.

Nói là mì quảng nhưng thật ra là bánh phở, vị nước ngọt ngọt, 35k/tô. Không chỉ có vịt mà còn có nhiều lựa chọn khác.

Mì quảng vịt:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2903.jpg

Heo:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2901.jpg

Lòng:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2904.jpg

Ngoài ra còn có những món “ăn dặm” khác như bánh xèo miền trung (nhỏ nhỏ xinh xinh), bánh bột lọc, bánh bèo ngọt (chỉ có hình mỗi cái này!) và giải khát bằng nước mía.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2902.jpg

Đói thì có đói nhưng khi thấy tô mì quảng được bưng ra, tự nhiên thấy no ngang. Chậm chạp từng đũa rồi cũng hết. Vừa xong, anh hoa mua dong ngồi đối diện “ngỏ ý” làm thêm tô nữa. Mình mắt chữ O mồm chữ A “sao hay thế??” Nhưng rồi bảo anh “ráng kiềm chế, mình còn 1 chầu hải sản nữa…” Đâu ai ngờ cái chầu này bị treo tới tận tối, cứ như món “đá hầm” của Trạng Quỳnh :D.

Phương Hoàng
07-04-2011, 12:49
Em P/H được cái mê ăn nên xin tiếp theo khúc ăn uống này vậy! :">. Hình em chụp bằng điện thoại, nên mức độ lung linh thì ko bằng ai, chỉ được cái ngẫu hứng.

Do hôm trước mất ngủ, nên hôm đi Kê Gà em cứ như đi chơi trong cơn mơ. Trong cơn mơ ấy trăng tròn và sáng vằng vặc. Trong cơn mơ ấy, trăng nằm phía sau lưng. Những cành đồng, những con đường và tiếng sóng rì rào.

Tất cả bắt đầu bằng bình mình trên sông như thế này:
https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0574.jpg

Cơn ngủ gà, ngủ gật làm khổ xế, thỉnh thoảng mở mắt ra để nhìn ngó 1 chút, rồi thì lại gật gà.

Lại mở mắt thì thấy đồng xanh:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0575.jpg

Rồi lúc sau phát hiện mình đi lạc, trong lúc xế í ới gọi mọi người thì mình nhìn thấy 1 con đường yên tĩnh, rập rờn những chiếc áo trắng buổi tan trường.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0579.jpg

Hoa nắng nhảy múa trên đất:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0580.jpg

Phương Hoàng
07-04-2011, 13:03
Nhắm mắt, mở mắt, trong lúc chờ đợi ai đó, thấy 1 hàng ăn lạ lạ, thế là sà vào:

Đặc sản Phan Thiết:


Một miếng bánh tráng mỏng, ít ruốc, đồ chua, trứng cút, tương ớt...đặt trên bếp lửa riu riu, bánh vừa phồng lên thì dùng đũa cuộn lại: 3.000vnđ/cái nhé!! ;)

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0585.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0586.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0584.jpg

Phương Hoàng
07-04-2011, 13:16
Đi về Phan Thiết ăn mì quảng vịt, giữa bộn bề chợ búa,mắt em P/H sáng rực khi thấy hàng bánh ven đường:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0644.jpg

Thường khi ăn bánh bèo, bánh đúc, bánh bột lọc của người miền Trung, cái ngon nhất là nước mắm. Ví dụ như ở quán Thanh Nga, nước mắm có vị ngọt như chắt lọc từ tôm, thêm vài miếng ớt xắt cay xé lưỡi. Món bánh bột lọc ở Phan Thiết thì nước mắm kẹo hơn, ớt màu đỏ xắt nhỏ nhìn rất đẹp mắt. Miếng bánh trong phủ đều quanh con tôm. Khi bỏ ra đĩa, chị bán hàng khéo léo để các miếng bánh tách rời, không dính vào nhau, chan thêm 1 muỗng nước mắm, bỏ vài cái nĩa con con. Vậy thôi mà lần nào ra Phan Thiết cũng phải đi kiếm món này mà ăn!!! :">

Này này là bánh bột lọc:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0645.jpg

Kìa kìa là bánh xèo miền Trung:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0646.jpg

Thế là chạy lại xin tiền thủ quỹ đi mua bánh!!! :">

(Ở vùng này, món đậu hũ nước đường cũng ngon, mà hôm đó chưa kịp ăn!!! :D)

Phương Hoàng
07-04-2011, 13:37
Hành trình Kê Gà, là những con đường đi ven biển, là ngọn sóng bạc đầu, là bầu trời xanh ngắt.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0581.jpg

Là vất vả những cuộc mưu sinh.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0582.jpg

Tiếp sau những rơm rạ, những đồng xanh

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0591.jpg

Là những cánh đồng muối trắng xóa dưới trời trưa

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0590.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0588.jpg

Và, đích đến cuối cùng là bàng bạc biển, nàng bạc trời, là một khoảng không gian bình yên không tiếng sóng, là lấp lánh ánh sáng của biển trời. Xanh...xanh lấp lánh...xanh bao la....

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0594.jpg

Phương Hoàng
07-04-2011, 13:48
Cao vú...t

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0610.jpg

Có gác hải đăng hẳn hoi:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0609.jpg

Tên em là:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0604.jpg

Em e ấp:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0608.jpg

Em đơn độc:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0602.jpg

Phương Hoàng
07-04-2011, 14:01
Rặng đá hải đăng dưới ánh tà dương

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0603.jpg

Tranh thủ lúc trời chưa tắt nắng, em trèo lên ngọn hải đăng đuổi bắt hoàng hôn:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0605.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0613.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0615.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0621.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0624.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0626.jpg

Phương Hoàng
07-04-2011, 14:07
Ăn uống no nê, đoàn ì ạch lê mình dưới cái nắng chói chang của đất trời Phan Thiết đi đến điểm tiếp theo của hành trình.

Dừng lại hỏi thăm đường:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0648.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0649.jpg

Sau khi được chỉ dẫn, đoàn chạy vòng qua những ngách nhỏ, những ngôi nhà nhỏ nhỏ nền nhà thấp hơn cả mặt đường. Con đường gạch đá, những mái nhà bằng ngói yên tĩnh giữa ban trưa. (Thật ra mà nói, lúc đó em P/H ko biết đoàn đi đâu, chứ biết là em nói rồi, vì trước khi quẹo qua chợ, em P/H đã thấy cái biển Dinh Vạn Thủy Tú. :">, mà, cũng nhờ đi lòng vòng ngõ nhỏ nên em P/H mới có cơ hội ngắm nhìn 1 góc khác của Tp. Phan Thiết. Ngẫu hứng cũng có cái hay mà lại.)

Đoàn dừng bên hông cửa Dinh, tìm chỗ giữ xe.

Phía này là 1 ngôi nhà, trên vách có vẽ hình non nước hữu tình, vài cái thuyền thúng đang trong quá trình đan, 1 giàn dây leo mát mắt.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0651.jpg

Một cụ già đóng mở cửa Dinh:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0660.jpg

(Hì, em P/H ko có hình ảnh nào trong Dinh cũng như Ông Nam Hải, bạn nào có post tiếp giúp nhé! :"> )

tiato
07-04-2011, 17:06
Nhóm đến đình Vạn Thủy Tú trên đường Ngư Ông thì thấy cổng rào chính bên ngoài đóng. Bên trong không 1 bóng người. Trời, chẳng lẽ đình đóng cửa không cho tham quan. Me cái đình này lâu lắm rồi. Cách đây 4-5 năm đã từng lên kế hoạch xuống đây ngay dịp lễ tế Ông nhưng kế hoạch không thành. Hồi hộp chạy qua nhà đối diện hỏi 1 chị. Chị bảo qua cổng hông coi thử. Thế là dắt díu nhau qua cổng hông. May quá cửa mở (sau này nhờ anh thuyết trình viên mới biết cổng chính chỉ mở vào dịp lễ tế Ông 26/4 AL thôi :).) Thế là mình vào mua vé cho cả đoàn, 5k/người lớn, 2k/trẻ em. Nhưng đoàn đi đông nên Na được miễn vé!

Vừa vào cổng rào, bên trái là 1 khoảng sân rộng có bóng mát (cả nhóm để xe ở đây), bên phải là 1 tấm bia sơ lược vài dòng về đình (có cả tiếng Việt và tiếng Anh).

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2927.jpg

Sơ lược về đình và Ông:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0390.jpg

Từ phòng vé bước vào trong là bộ xương cá Ông dài 22m, dài nhất Đông Nam Á, tuổi thọ cũng hơn trăm năm.

Vài nét thông tin về ông:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2910.jpg

Chân dung của Ông Nam Hải:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_0392.jpg

Depkep
08-04-2011, 09:24
Tiếp theo nữa nè:
https://i1181.photobucket.com/albums/x428/depkep/Ke%20Ga/IMG_0393.jpg?t=1302229211
bạn nào nhớ trong đây còn bao nhiêu bộ hài cốt có thưởng!!!!! :LL

Depkep
08-04-2011, 09:27
Để mình nhớ lại coi !?!?!?
https://i1181.photobucket.com/albums/x428/depkep/IMG_0387.jpg?t=1302229474

Depkep
08-04-2011, 09:37
Chuẩn bị đưa thêm ông này vào đình nữa rùi, có ai tham gia đưa tiễn ko vậy
https://i1181.photobucket.com/albums/x428/depkep/Cavoi4411.jpg?t=1302229974

Theo cách gọi của người dân vùng biển tôn thờ cá voi, họ gọi là "Ông Chuông" hoặc "Ông Nam Hải."

Cá voi dạt vào bờ trên mình có nhiều vết thương tích, nhiều lỗ thủng. Có thể cá đã bị các tàu thuyền nước ngoài săn bắt dẫn đến bị thương và bơi vào gần bờ thì chết.

Xác con cá voi sẽ được người dân đưa vào Lăng Ông tại thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn để làm lễ tế và sẽ được mai táng trong vài ngày tới.

Theo tục lệ của người dân vùng biển, "Ông Chuông" sẽ được chôn ở khu vực bờ biển. Sau 3 năm, sẽ được khai quật, người dân sẽ lấy bộ xương đưa vào lăng để thờ.

tiato
08-04-2011, 10:32
Chỗ để nhiều bộ cốt Ông anh Depkep post ở trên nằm trong đình thờ (còn chỗ để cốt Ông lớn chỉ là phòng trưng bày.) Từ phòng trưng bày qua đình chỉ vài bước chân, đình được xây theo kiểu tứ trụ. Tường được xây bằng những viên gạch hình trụ tròn, rỗng ở giữa và được kết dính bằng đất sét, mật mía…

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0660.jpg

Từ cổng đình bước vào là 1 khán phòng có sân khấu ở giữa, nơi diễn ra múa hát khi có lễ tế.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2926.jpg

Bước tiếp vào phía trong là điện thờ. Bàn thờ chính giữa là thờ Ông Nam Hải (Ông được xem là Thần nên có thể hóa thân thành người do đó ở điện thờ người ta thờ 1 tượng người.)

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2922.jpg

Hai bên trái phải thờ các vị thần khác bảo vệ bình an cho ngư dân như:

Thủy Long Thánh Phi:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2923.jpg

Và Hi Hoàng Thái Hiệu:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2924.jpg

tiato
08-04-2011, 10:51
Ông Nam Hải đã được nhiều đời vua phong thần. Tường bên phải treo các sắc phong của các triều vua (đây chỉ là bản copy mô phỏng từ các bản chính, bản chính muốn xem hình như phải xin phép.)

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2925-1.jpg

Phía bên trái còn 1 gian thờ Quan Công, phù hộ cho 1 tình đồng đội gắn bó giữa các bạn chài đi biển.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2921.jpg

Tiếp tục đi thẳng xuống phía sau điện thờ là nơi lưu giữ tất cả các bộ cốt của các Ông đã lụy tại bờ biển này.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2918-1.jpg

Bước tiếp ra sau là nơi nghị sự của các trưởng lão mỗi khi có lễ tế hay có Ông lụy.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2919.jpg

Phương Hoàng
08-04-2011, 13:02
Sau khi vào trong dinh với chị Tiato, em P/H mời mọi người vòng ra sân. Có mấy góc quanh dinh nhìn có vẻ hay hay, mang dấu ấn thời gian.

Phía bên ngoài dinh là 1 khoảng sân với tường gạch xưa cũ, 1 căn nhà cũng có vẻ xưa cũ:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0652.jpg

Mái nhà xưa, vách gạch, lu nước...

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0656.jpg

Cổng gỗ, sân phơi

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0654.jpg

Góc của thời gian:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0653.jpg

Một vườn hoa sau cánh cổng

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0661.jpg

Tàng lá xanh um

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0662.jpg

tiato
08-04-2011, 16:14
Tham quan xong mọi người quay về phía phòng vé ngồi nghỉ. Trời bên ngoài nắng đổ lửa mà trong này mát quá!!! Anh thuyết trình viên rất thân thiện. Nói chuyện qua lại với anh 1 lúc rồi hỏi anh chỗ ăn hải sản tươi mà rẻ :D. Anh chỉ cho 1 quán ở dưới chân cầu Phú Hài (quán gì quên tên rồi?!), bảo “đừng ra quán Cây Bàng, mắc lắm!”

Nghỉ 1 chút rồi cả đoàn tiếp tục đi tháp Chăm Poshanư. Đi ngang qua con sông Cà Ty thấy có rất nhiều thuyền đánh cá neo đậu. Tuy nhiên nước song vẫn rất xanh sạch và không có “mùi lạ.”

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2929-1.jpg

Tới tháp phải mua vé tham quan, 5k/người lớn + 2k/chú ngựa sắt. Bé Na tiếp tục được miễn phí!

Vừa qua khỏi cổng vé là có 1 quán nước phía tay phải. Giữa trưa nắng chang chang gặp bóng mát thì còn gì bằng. Cả bọn lao vào quán ngồi. Ngồi 1 chút thì thấy có vài đoàn du lịch vào, định bụng đu theo để nghe HDV thuyết trình luôn (ở đây không như Đình Vạn Thủy Tú, vé vào tham quan riêng, muốn có thuyết trình viên hình như phải trả thêm phí).

Đội nắng đi lên mới phát hiện ra mấy đoàn kia không có thuyết trình viên, người ta đi tham quan tự do. Kệ, mình đã mua vé vào thì cũng phải đi cho biết, da mình giờ chỉ có nước ăn nắng chứ chẳng sợ nắng ăn nữa :D. Thấy đoàn người ta vào tháp chăm trước nên nhóm “ngại” đông đúc bèn lên Lầu ông hoàng phía trên trước. Đường đi lên khô cằn, anh qkhoaa3 hồi tưởng bảo khúc này đi giống hồi leo Núi Chúa.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4696.jpg

1 pose tập thể ở tượng đài chiến thắng trước khi lên tới Lầu:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4698-1.jpg

Lầu ông hoàng đây, chỉ còn là phế tích:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2943.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4712-2.jpg

hoa mua dong
08-04-2011, 16:41
Lầu ông hoàng đây, chỉ còn là phế tích:

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2943.jpg

Theo lời một hướng dẫn viên tự nguyện (cũng là khách du lịch, nhưng chắc người ở đâu gần đây), thì tháp này xây trên nền của Lầu ông Hoàng ngày xưa, còn nó là tháp quân sự hay là gì đó của Pháp xây dựng.

Giữa trưa chang chang của cái xứ nắng nóng đến cháy đất, cháy cát; leo tới lên đây... rồi leo xuống, mình mới hiểu tại sao Hàn Mặc Tử ngày xưa viết được nguyên tập "Thơ Điên" hay đến thế?!?!? hehe

tiato
08-04-2011, 16:50
Lúc lên đến Lầu ông hoàng gặp 1 em làm HDV cho 1 cty du lịch của Thụy Sĩ. Hôm nay em nghỉ phép đi chơi với bạn gái nên được em thuyết minh cho vài nét về Lầu ông hoàng. Thì ra ở đây cũng từng là 1 căn cứ quân sự. Xung quanh có hẳn 1 hệ thống nhà tù để giam tù chính trị (tiếc là không chụp hình lại :(.) Với vị trí lý tưởng, nhìn bao quát được thành phố Phan Thiết, đây không chỉ là 1 nơi ngắm cảnh đẹp mà còn được dùng làm điểm mốc khi đánh trận, bằng đường bộ lẫn đường thủy...

Đối diện với khu tháp Chăm này là nghĩa trang thành phố PT mà theo em có mộ Mộng Cầm ở đó.

Quả thật phía sau Lầu ông hoàng là 1 cảnh quang đẹp.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4721.jpg

Thấy được con sông Cà Ty uốn lượn quanh trong tp Phan Thiết.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4704.jpg

Quay lại tháp Chăm…

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4729.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4735-1.jpg

Cũng cách xếp đá tài tình, cũng có apsara nhưng khác hẳn so với Angkor Watt :D.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4752-1.jpg

Kau
08-04-2011, 16:56
Em bonus cho nhóm tiato tấm hình này.
Tấm này là iem đã đi trước. Chụp lúc đoàn nhà mình cập bến Kê Gà.
Lúc còn xa.
https://cB9.upanh.com/20.1004.27916368.hNS0/kegalagivtau182.jpg


Đợi gần hơn chút nữa.
https://cB9.upanh.com/20.1004.27916368.hNS0/kegalagivtau183.jpghttps://cB7.upanh.com/20.1004.27916376.Q0T0/kegalagivtau183.jpg


Zoom lại thêm.
https://cB9.upanh.com/20.1004.27916368.hNS0/kegalagivtau185.jpghttps://cB3.upanh.com/20.1004.27916392.BlU0/kegalagivtau185.jpg


Bắt đầu lên bờ.
https://cB0.upanh.com/20.1004.27916359.7f60/kegalagivtau187.jpg
https://cB9.upanh.com/20.1004.27916368.hNS0/kegalagivtau187.jpg

tiato
08-04-2011, 17:02
Cám ơn nhiều!!! Ủa, lúc đó mình có biết là có người chụp không ta sao hướng ngay ống kính luôn? :D

Phương Hoàng
09-04-2011, 10:09
Trong khi mọi người khám phá tháp Chăm và lầu ông hoàng thì P/H say sưa ngủ. :"> Loáng thoáng nghe tiếng bé Na:

- Sao mẹ lâu về quá!!!

Chập chờn ngó thấy bé Na và bạn thangque còn ngồi lại trong quán.

Rồi mọi người xuống, tiếp tục cuộc hành trình, đi về.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0663.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0664.jpg

Về theo con đường cũ. Đường thì đẹp lại vắng xe, xin làm xế mà xế ko cho... :(. Thế nên chụp hình tự kỉ.

Khung cảnh thanh bình:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0665.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0671.jpg

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0672.jpg

Phương Hoàng
09-04-2011, 10:16
Đoàn xe đang chạy bon bon thì bỗng dưng xe mở đoàn thắng cái két và quay đầu lại. Bỡ ngỡ chưa kịp hiểu chuyện gì...

Đoàn dừng xe ngay cạnh 1 đống rơm, mọi người chạy băng qua đường.

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0667.jpg

Ra là vì em này:

https://i184.photobucket.com/albums/x104/PHUONG95321/KE%20GA/IMAG0668.jpg

Đến đây thì em P/H ko chụp thêm tấm nào hết, vì lý do hai tay bận, đầu gật, miệng trả lời anh Hoa mua dong.

Anh Hoa mua dong tay cầm dao, tay cầm thanh long, quăng trái thanh long lên chém xoẹt xoẹt làm 4 miếng, xong quay qua:

- P/H, ăn ko?

Em P/H mắt lúng liếng, tay đang lựa thanh long vội vàng buông xuống, hồ hởi chạy lại:

- Dạ, ăn.

Hai anh em kẻ múa dao, người múa mỏ, gần hết chục trái thì em chợt nhớ nãy giờ ko thấy mặt xế đâu. Vội vã cầm 1 miếng thanh long đi tìm xế.

Ra là xế đang bận chui vào bụi với chị Tiato...(NO) Chậc, chậc....

tiato
09-04-2011, 10:44
Thiệt là oan uổng!! :( Sau khi chứng kiến cảnh vung đao sát thanh long của anh hoa mua dong và P/H, …

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2969.jpg

…tiato mệt mỏi chỉ muốn tìm chỗ ngả lưng (ngồi phía sau cả ngày trên xe, thấy đường đẹp cũng ngứa tay, năn nỉ xế cho em nài ngựa mà xế cũng chẳng cho :(.) Ngó qua bên đường thấy 1 đụn rơm thật lý tưởng. P/H ơi, trong mắt chị lúc đó chỉ có đụn rơm êm ái sáng lung linh chứ chẳng thấy “trái cà chua” của em đâu cả :D. Qua đó chị chỉ chơi với Na chứ chả dám đụng gì vào xế của em.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2971.jpg

Vậy mà thế gian xầm xì “lửa gần rơm” làm bỗng chốc thấy 1 P/H nộ khí xung thiên bay từ bên đường qua tung cước hất mình ra khỏi đống rơm. Hình ảnh hiệp nữ tung cước quá đẹp khiến em TOMATO. ngẩn ngơ, e thẹn khép nép dựa vào bờ vai em 1 cách ngưỡng mộ. P/H thì uy nghi an tọa với 1 vẻ chiếm hữu ngạo nghễ. Chỉ tội 1 tiato te tua đứng nép bên đường mắt rưng rưng tiếc nuối cái đụn rơm êm ái :(.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2974.jpg

tiato
13-04-2011, 08:41
Miệt mài lấp ló bên đường rồi cuối cùng mọi người cũng bước ra (chỉ dám lấp ló thôi, sợ P/H lắm!!! :(.) Ai cũng 1 túi thanh long hồng hồng, miệng toe tét cười 2k/kg quá rẻ :D!!!!!! Mọi người quay về con chiến mã thân yêu của mình rồi cả đoàn tiếp tục tiến về SG.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2982.jpg

Hai bên đường thi thoảng là vườn thanh long, đồng lúa xanh ươm…

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2973.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2990-1.jpg

…thi thoảng là những ô muối trắng xóa, đang tới mùa thu hoạch…

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2979.jpg

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2981.jpg

tiato
13-04-2011, 08:47
…có cả hồ sen lác đác vài bông…

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/IMG_2995.jpg

Mọi người phóng xe như bay. Tiato nhởn nhơ mê chụp cảnh, thấy cảnh đẹp là nhờ anh depkep chạy chậm lại để “chộp.” Tới chừng tăng tốc chạy lên, chạy hoài mà chẳng thấy đoàn đâu :(. Tới ngã ba quẹo vào KDL suối nước nóng Bình Châu thì thấy đoàn đứng chờ. Mọi người ai cũng mệt và đói. Định bụng mò vào KDL ngồi nghỉ rồi ăn gì đấy, ai dè thấy thu phí vào cổng 35k/người nên ngán ngẩm quay ra phi tiếp về tp.

Về tới cổng chào BR cũng hơn 5h chiều. Định ăn 1 chầu hải sản ở gần trạm thu phí VT theo hướng dẫn của 2 chị dara và soda nhưng sợ ăn xong trời tối về SG nguy hiểm nên đành nhịn, đổ xăng xong tiếp tục chạy về SG theo hướng QL55 – QL1A (trời sụp tối rồi lủi vô đường KCN Nhơn Trạch mà cán phải đinh còn mệt hơn).

Trước khi đi đại gia hoa mua dong mạnh miệng bảo “về tới TĐ, em dẫn mọi người đi ăn. Em tài trợ bia cho mọi người.” Nghe thì thấy hấp dẫn nhưng chẳng dễ xơi tí nào :D. Về tới đó cũng trễ, mọi người ăn xong còn phải chạy 1 quãng vào SG, đố ai dám uống nhiều :))…

Gần 6h mọi người từ trạm thu phí VT tiếp tục thúc ngựa về SG. Lúc này xe depkep – tiato làm chốt đoàn chạy song song với xe mẹ con chị kẹo mút. Mọi người lại mất tăm!!!!

Sau khi hội ngộ ở bò sữa Long Thành, mọi người tiếp tục động viên nhau về Thủ Đức. Vừa qua khỏi ngã ba VT, ĐT réo. Traveladd báo “xe anh cán đinh ở ngã ba rồi.” Ngán ngẩm :( … Tới giờ chót vẫn bị đinh ám....

Đến trước cổng trường SPKT tầm 7h30, vậy là từ BR về đây 1 tiếng rưỡi…mình cũng chạy nhanh khiếp!!! Chờ thêm 1 vài xe lên, xong, anh hoa mua dong dẫn mọi người đến quán cháo cá miền Tây ăn tối. Đúng như dự đoán, hình như chỉ có 3 hay 4 chai bia được khui :D.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4761.jpg

Ăn uống no say, nói cười rôm rả! Đến 9h tối, mọi người chia tay nhau, mỗi người mỗi hướng về SG chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới.

04hcb
13-04-2011, 13:28
Chị Tíato, viết sung quá

tiato
13-04-2011, 16:07
Chị Tíato, viết sung quá

Sau khi viết hồi ức, mình được lên chức ...chị :)) Hẹn gặp "em" bữa off nhé, tạo cơ hội cho "em" tỏ bày "nỗi nhớ mong." Ấp ủ thêm 1 tuần chắc cũng "lên men" dữ lắm, "em" hỉ? :))

04hcb
13-04-2011, 16:23
Sau khi viết hồi ức, mình được lên chức ...chị :)) Hẹn gặp "em" bữa off nhé, tạo cơ hội cho "em" tỏ bày "nỗi nhớ mong." Ấp ủ thêm 1 tuần chắc cũng "lên men" dữ lắm, "em" hỉ? :))

Sao chị biết hay vậy ta.
Nhớ nhiều lém đó nha

:) :D :)

hoa mua dong
15-04-2011, 17:05
Đến trước cổng trường SPKT tầm 7h30, vậy là từ BR về đây 1 tiếng rưỡi…mình cũng chạy nhanh khiếp!!! Chờ thêm 1 vài xe lên, xong, anh hoa mua dong dẫn mọi người đến quán cháo cá miền Tây ăn tối. Đúng như dự đoán, hình như chỉ có 3 hay 4 chai bia được khui :D.

https://i1119.photobucket.com/albums/k634/tiatotim/KG%2019_3_2011/_DSC4761.jpg

Ăn uống no say, nói cười rôm rả! Đến 9h tối, mọi người chia tay nhau, mỗi người mỗi hướng về SG chuẩn bị cho 1 tuần làm việc mới.

Mình đã Gia Cát Dự từ trước rồi. ^^

Phương Hoàng
15-04-2011, 20:11
Mình đã Gia Cát Dự từ trước rồi. ^^

Hehe, vậy nên anh mới xung phong khao bia!!! :D Thiệt là thâm độc quá đê!!!! ;)