PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật Bản - một dân tộc, một văn hoá và một đất nước



johnfhoang
02-10-2014, 22:37
Vào một ngày mùa hè, khi hoa phượng vừa chớm nở, với những tia nắng sáng le lói qua từng táng lá, tiếng chim kêu báo hiệu một mùa. . . mưa sắp đến. . .trời cũng không đẹp lắm, mưa mà! ! ! Vâng, vào cái thời tiết xí muội – lúc nắng lúc mưa như thế này – tôi quyết định làm 1 chuyến đi đến xứ sở mặt trời mọc – Nhật Bản.

Cũng như mọi người, điều đầu tiên và quan trọng nhất là chuẩn bị cho chuyến đi, những gì cần phải làm, điều cần làm đầu tiên nhất là gì ? ! Đối với mình, lên kế hoạch chi tiết khá quan trọng vì mình không muốn bỏ sót những điều chưa làm được trong suốt chuyến đi; thời gian của mình cũng có hạn, ước gì mình có thêm thời gian.
Than vãn, suy nghĩ mãi cũng không làm được gì, thôi, bắt tay vào hành trình thôi, hihihi (^_^)

I- LỊCH TRÌNH

Chuyến đi này, chính là công việc cá nhân, nhưng mình cũng kiêm luôn du hí, dù rằng thời gian cũng không có nhiều. Ban đầu mình dự tính sẽ bay đến Fukuoka – FUK, từ đó sẽ ghé thăm bạn mình ở Hiroshima – HIJ rồi về Osaka – ITM, sang Kyoto bằng Shinkansen, quay về Osaka – KIX rồi đi tiếp Tokyo – NRT rồi quay về Việt Nam – SGN.

Đó là tính như vậy, thời gian dành cho công việc, du lịch đan xen lẫn nhau lù bù cả đầu, nên cuối cùng là mình ra một cái kế hoạch rất là dài, đi lòng cho 1 vòng, hơi tốn thêm tí, nhưng bù lại mình thấy vui. Quan trọng vẫn là mình thấy thoải mái là được.
Lịch trình sau khi đã hoàn tất nó ra như thế này

Sài Gòn (SGN) – Osaka (KIX) – Hiroshima (HIJ) – Kyoto (by Shinkansen) – Tokyo (NRT) – Sài Gòn (SGN)


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/Directionsonmap_zps31f43cce.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/Directionsonmap_zps31f43cce.jpg.html)
Bản đồ đường em đi

Chặng bay tuy không quá dài, nhưng ngồi một chỗ trong suốt gần 5 tiếng đồng hồ, mình thấy nóng hết cả mông. Bản thân mình cũng ngủ chỗ lạ khó ngủ, nên cứ vật va vật vờ, lúc mơ lúc tỉnh, chờ cho đến khi cơ thể quá mệt thì tự lăn ra ngủ luôn. Một cảm giác rất khó chịu trong suốt thời gian ngồi máy bay, nhiệt độ máy lạnh, không khí dùng lại, người ngồi cạnh và đồ ăn làm sẵn thỉnh thoảng làm mình thấy khó chịu. . .mình không thích lắm cái cảm giác đó.

II- THỦ TỤC VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ

A. Thủ tục:

Theo thông lệ, mình tham khảo trên trang website chính thức của Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM theo địa chỉ http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/vn/visa/dulich_v.htm để xem họ có thay đổi gì hay không. Mọi thứ tại Lãnh sự Nhật dường như lịch sự hơn, bất phức tạp hơn và chuyên nghiệp hơn. Một loạt các giấy tờ theo yêu cầu mà mình cần chuẩn bị, rắc rối nhất là mình phải nhờ bạn mình chuẩn bị khá chu đáo để tránh gặp rắc rối do thời gian của mình có hạn.

B. Các giấy tờ cần chuẩn bị:

Chuyện gì cần làm thì cũng phải làm. . .Vâng, cứ y lệnh mà tiến hành các bác ạ. Các tài liệu, giấy tờ mà mình chuẩn bị cho chuyến đi theo thứ tự như sau:

1- Hộ chiếu
2- Đơn xin visa http://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/visa/sasho_shinseisho.PDF
3- Hình 4.5x4.5cm
4- Giấy bảo lãnh
5- Giấy chứng nhận làm việc, Giấy chứng nhận thu nhập, Giấy cư trú của bạn mình
6- Giấy lý do mời
7- Lịch trình lưu trú (Bản kế hoạch của mình)
8- Thư từ, hình chụp chung với bạn mình và một đống các giấy tờ khác như hợp đồng lao động, giấy chứng nhận nhân viên công ty nhà nước. . .

Gần cả một tuần lễ mình mới thu thập đủ các chứng từ cần thiết rồi sau đó ra nhà Tổng Lãnh sự trên đường Điện Biên Phủ để nộp hồ sơ. Sau màn đứng chờ bên ngoài, rồi đến màn khám, mãi một lúc mới vào được nơi để bốc số ngồi chờ “được phục vụ”.

Sau gần 30 phút mới đến lượt mình, thế là mình lập cập cầm 1 đống hồ sơ lên để nộp, cô nhân viên tiếp nhận hồ sơ bắt đầu đọc và lọc, xoẹt xoẹt nhanh như dây điện rồi gửi trả lại cho mình 1 cọc các loại giấy luôn, hahaha, mình không hiểu. . . Nhưng kệ, rồi mình lấy giấy hẹn rồi về nhà ngồi chờ đúng ngày nào đi nộp thì tuần sau ngày đó đi lấy.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/Gi1EA5yh1EB9n_zpsb37a4d66.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/Gi1EA5yh1EB9n_zpsb37a4d66.jpg.html)

Giấy báo hẹn của em

johnfhoang
02-10-2014, 23:27
III- HÀNH TRÌNH

Khi mà mọi người trở về nhà, quây quần bên người thân, xem ti-vi cùng nhau, vui đùa trò chuyện rồi chúc nhau giấc ngủ ngon để chuẩn bị cho một ngày mới, thì tôi đang chuẩn bị hành lý để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Hành trình đến vùng đất mặt trời mọc, vùng đất của những dũng sỹ samurai từ xa xưa, vùng đất của món cá sống – sushi và rượu sake dưới tiếng đàn của các nàng geisha trong bộ hoàng phục – kimono làm sống lại lịch sử hào hùng một thời của đất nước Nhật Bản.

A. KHỞI HÀNH

Mình xuất phát vào một đêm hè tại Sài Gòn, không biết đây là cái duyên hay là điềm báo nhưng mỗi khi tôi chuẩn bị đi thì trời lại mưa. Tôi lên xe thẳng tiến đến sân bay Tân Sơn Nhất, vừa xuống xe, cảnh người đông tập nập khắp nơi dù đồng hồ giờ đã điểm hơn 10h00 đêm.

Sau một hồi vật vả chuyển hành lý xuống, tôi tiến thẳng đến quầy check-in để gửi hành lý và cố gắng chọn chỗ ngồi vừa ý mình. Sau đấy lại bắt đầu đi qua một loạt các máy soi Hải quan, An ninh rồi tiến đến khu vực kiểm tra hộ chiếu với hàng người chờ. . .


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/20140704_214650_HDR_zps6af2d5f7.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/20140704_214650_HDR_zps6af2d5f7.jpg.html)
Thủ tục

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/20140704_220226_HDR_zps239eedce.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/20140704_220226_HDR_zps239eedce.jpg.html)
Chờ và đợi

Đi qua xong hết thì bắt đầu ngồi chờ, mình tranh thủ làm cốc cà-phê và một chai nước suối. Giá cả thì thôi rồi, hết có hai cái đó mà bị chặt 168,000đ = 7.8$ dã man con ngan. . .


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/20140704_222422_HDR_zps3ebe5a69.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/20140704_222422_HDR_zps3ebe5a69.jpg.html)
Cốc café và chai nước suối

Tiếp theo thì chuyến bay delay đến 1h30 sáng mới bay. . .Mình thành anh quạ đen nguyên ngày luôn, cuối cùng cũng chịu board. . .


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/20140705_010123_HDR_zps87875203.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/20140705_010123_HDR_zps87875203.jpg.html)
Các bác cùng ngồi chờ

Lên máy bay, an toạ và rồi bắt đầu suy tư và buồn. . .ngủ nhưng lại không ngủ được thế là táy máy với cái điện thoại, các em gà bay đi qua đi lại ngó mình nhưng không nhắn nhủ gì, kekeke. Tàu bắt đầu lăn bánh và cất cánh đưa tôi đi xa với thành phố thân yêu.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/1-Gettingonboard_zps3ab35840.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/1-Gettingonboard_zps3ab35840.jpg.html)
Ô cửa sổ

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/2-Nightsky_zps114d6454.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/2-Nightsky_zps114d6454.jpg.html)
Thành phố mình sao đẹp quá, hic 

Tôi choàng thức dậy sau khi chợp mắt vì quá mệt mỏi, phía trước tôi, bầu trời Nhật Bản và hòn đảo Kyushu xuất hiện. Tầm 1h sau đó, chuyến bay đã đáp thành công tại sân bay quốc tế Kansai. Trên các chuyến bay, tôi thường cầu nguyện mọi thứ suôn sẻ, đi đâu đến đó an toàn. Ngẫm lại cũng thấy lo lắng khi ngành hàng không xảy ra nhiều thảm hoạ đáng tiếc và cũng đáng sợ gần đây.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/4-Goodmorning_zps63c3c38e.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/4-Goodmorning_zps63c3c38e.jpg.html)
Buổi sáng tinh mơ


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/5-Infront_zpsf7039f57.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/5-Infront_zpsf7039f57.jpg.html)
Phía xa kia, Nhật Bản

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/6-Runway_zpsaec98f2a.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/6-Runway_zpsaec98f2a.jpg.html)
Phi trường Kansai

johnfhoang
02-10-2014, 23:32
B. KHU ĐẠI OSAKA

Cuối cùng thì tôi cũng đã đến Nhật Bản, sau khi đi qua khu vực Khai Báo thông tin với nhân viên Hải quan, đi ra và về nhận phòng tại khách sạn Nikko Hotel ở sân bay để nghỉ ngơi sau chuyến bay khá mệt mỏi. Ngủ được một giấc, cảm giác thoải mái, mình lại đi ăn đêm và lang thang trong shopping-mall bên trong sân bay; mình tìm thấy được nhiều thứ rất ư quen thuộc với các bạn trẻ Việt Nam.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/7-withbigTV_zps240b1fbe.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/7-withbigTV_zps240b1fbe.jpg.html)
Nhận phòng. . .ôi mệt quá


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/8-KIX_zps46a8bc5c.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/8-KIX_zps46a8bc5c.jpg.html)
Ngắm đường băng


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/9-Bookstore_zpsf49e307c.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/9-Bookstore_zpsf49e307c.jpg.html)
Lang thang sân bay


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/10-Popular_zpsf8340905.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/10-Popular_zpsf8340905.jpg.html)
Thân thuộc với bạn trẻ Việt Nam


Hôm sau, mình lên tàu và đi vào trong trung tâm Osaka tới Namba, lượn lờ một vòng, mình lang thang hết đầu này, ngỏ kia, cuối cùng lạc lõng đâu đó xa xôi, mình tìm được cơ quan lãnh sự của Việt Nam tại Osaka. Điều bất ngờ là mình được tham quan bên trong, toàn nhà to và kiến trúc khá đẹp, nhìn rất vững chắc.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/94-Namba_zps3080d1de.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/94-Namba_zps3080d1de.jpg.html)
Trung tâm Osaka

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/95-Shopping_zpsc5ff396f.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/95-Shopping_zpsc5ff396f.jpg.html)
Takashimaya, shopping time

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/96-Bicycles_zps25bc9151.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/96-Bicycles_zps25bc9151.jpg.html)
Điều mình rất thích ở Nhật Bản, xe đạp

johnfhoang
02-10-2014, 23:37
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/89-Street_zpse1f7ff85.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/89-Street_zpse1f7ff85.jpg.html)
Đâu đó trên phố Osaka

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/90-VietnamConsulate_zps17009da0.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/90-VietnamConsulate_zps17009da0.jpg.html)
Toà nhà Lãnh sự

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/91-Houseaddress_zpsf958786f.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/91-Houseaddress_zpsf958786f.jpg.html)
Bảng địa chỉ chói quá

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/92-Warning_zpsac4e145b.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/92-Warning_zpsac4e145b.jpg.html)
Phong thái cán bộ. . . (S)

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/98-Strangebuilding_zps027d02a9.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/98-Strangebuilding_zps027d02a9.jpg.html)
Nghe nói là có trò chơi nhảy từ trên đó xuống :(

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/99-Osakaatnight_zpsc28fbd38.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/99-Osakaatnight_zpsc28fbd38.jpg.html)
Phố đêm

johnfhoang
02-10-2014, 23:39
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/100-Dotonburi_zps027aaf7e.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/100-Dotonburi_zps027aaf7e.jpg.html)
Khu Dotonburi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/101-AppleStore_zps4253ea2f.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/101-AppleStore_zps4253ea2f.jpg.html)
Apple Store nhé các bác, hihihi iPhone 6 :help

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/102-Starbucks_zps6068b104.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/102-Starbucks_zps6068b104.jpg.html)
Giải lao thôi

C. MỘT KÝ ỨC

Kết thúc hành trình Osaka, tôi lại tiếp bước đến thành phố của một ký ức buồn mà không quốc gia nào muốn trải qua – Hiroshima, một trong hai thành phố duy nhất trên thế giới cho đến hiện nay phải hứng chịu thảm hoạ bom nguyên tử đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng người vô tội – nhưng qua đó, tôi lại càng khâm phục tinh thần và con người của đất nước này. Một đất nước tài nguyên nghèo nàn, bị cách biệt hẵn với các nước khác bởi biển Thái Bình Dương rộn lớn, trồng trọt, giao thương không thuận lợi, bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh và còn phải hứng chịu rất nhiều thiên tai, thảm hoạ khôn lường, nhưng họ đã vươn lên, họ đã phát triển và họ đã làm nên một kỳ tích mà cả thế giới phải cuối đầu khâm phục – một tinh thần Nhật Bản.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/16-Nukesight_zps6c20de9a.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/16-Nukesight_zps6c20de9a.jpg.html)
Khu tưởng niệm Bom nguyên tử


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/17-Memorialstone_zps08599dd6.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/17-Memorialstone_zps08599dd6.jpg.html)[/CENTER
[CENTER]Tảng đá tưởng niệm

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/18-DowntownHiroshima-city_zps05f6e9c1.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/18-DowntownHiroshima-city_zps05f6e9c1.jpg.html)
Trung tâm Tp.Hiroshima

Sau khi hoàn thành chuyến tham quan Tp.Hiroshima, tôi xuôi dòng người, lên phà đến với đảo Itsushima, hay còn được gọi là Miyajima, nơi đặt Cổng Đền Torii (鳥居). Không khí xung quanh và cảnh vật tạo cho mình một cảm giác thanh bình, đúng là nơi lý tưởng để mình cảm nhận và thưởng lãm Kỳ quan của nhân loại.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/11-Miyajima_zps508846ce.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/11-Miyajima_zps508846ce.jpg.html)
Lên đường ra đảo


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/12-Customs_zps211084ba.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/12-Customs_zps211084ba.jpg.html)
Rửa tay trước khi nhập lễ

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/13-Shrinegateway_zps8d0660c8.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/13-Shrinegateway_zps8d0660c8.jpg.html)
Chánh cổng đền

johnfhoang
02-10-2014, 23:43
D. ĐÔNG ĐÔ

Sau khi kết thúc chuyến viếng thăm Đảo Đền, mình lại tiếp tục lặn lội trên con đường để đi đến Cố đô của Nhật Bản – Kyoto. Đông Đô, ta đến đây. Để thưởng thức cuộc sống đúng nghĩa tại kinh đô Nhật thời Edo, mình quyết định thuê nhà nghỉ kiểu cổ - Ryokan, qua trò chuyện với bà chủ nhà, bà đã từng đến thăm Việt Nam vào năm 1994, theo mô tả của bà thì lúc ấy Việt Nam còn hoang sơ lắm. Kể từ đó, bà chưa trở lại Việt Nam lần nào, hihihi, giờ quay lại chắc nhìn không ra luôn quá.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/66-Shinkansen_zpsf839ced8.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/66-Shinkansen_zpsf839ced8.jpg.html)
Lên đường tiếp thôi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/67-There_zpsfcd0817e.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/67-There_zpsfcd0817e.jpg.html)
Nơi ấy ta đã đến

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/68-Kyoto_zpsc6cfb06a.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/68-Kyoto_zpsc6cfb06a.jpg.html)
Nhà ga Kyoto

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/69-Ryokan_zps10724bbc.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/69-Ryokan_zps10724bbc.jpg.html)
Về đến nhà nghỉ - Ryokan

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/70-Gifts_zps2bf35cdd.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/70-Gifts_zps2bf35cdd.jpg.html)
Quà tặng khắp 5 châu, có cả Búp bê Việt Nam

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/71-Shrine_zps37f0ae5e.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/71-Shrine_zps37f0ae5e.jpg.html)
Mình cũng không nhớ đền tên gì

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/72-MainHouse_zpsa4851a98.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/72-MainHouse_zpsa4851a98.jpg.html)
Chánh điện

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/73-Blessing_zpse65afd71.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/73-Blessing_zpse65afd71.jpg.html)
Một gia đình đem con đến để xin phép

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/78-Shrine_zpsb6b6e40b.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/78-Shrine_zpsb6b6e40b.jpg.html)
Đền To-ji

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/79-Shrine_zps1c640d48.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/79-Shrine_zps1c640d48.jpg.html)
Niomon, Cổng vào

johnfhoang
02-10-2014, 23:45
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/81-Greens_zps2b260fe0.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/81-Greens_zps2b260fe0.jpg.html)
Tại đền Kiyomizu-dera

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/82-River_zpsa72a8d81.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/82-River_zpsa72a8d81.jpg.html)
Cây cầu của các cặp yêu nhau tại Gion

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/84-Ancientwalkway_zps891e60e4.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/84-Ancientwalkway_zps891e60e4.jpg.html)
Đường đi bộ tại trung tâm Kyoto, Gion

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/85-Smallway_zps31552d90.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/85-Smallway_zps31552d90.jpg.html)
Đi kiếm gì ăn thôi

johnfhoang
02-10-2014, 23:49
E. TÂY ĐÔ

Tiếp tục cuộc trường chinh, từ bỏ Đông Đô cổ kính, tĩnh lặng để đến với Tân Đô ở phía Tây, hiện đại, sôi động bậc nhất thế giới. Phải nói rằng, cuộc sống ở Tokyo này không như những nơi khác mà mình đã đi, mọi người tất bật làm việc hơn nhiều. Salaryman cũng nhiều hơn, sau giờ làm việc(thường là từ 10h – 12h đêm), họ hay tụ tập đi Izakaya để nhậu. Hihihi, nên mình tự đi tìm ra Izakaya và gặp nhiều điều bất ngờ. Cảm động trước tình cảm và sự thấu hiểu của nhân dân Nhật Bản dành cho Việt Nam.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/22-Centre_zps36bf1595.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/22-Centre_zps36bf1595.jpg.html)
Tokyo về đêm

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/24-Buildings_zps0784b02c.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/24-Buildings_zps0784b02c.jpg.html)
Các toà nhà trung tâm Tokyo

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/23-Thedock_zps06ab2f9b.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/23-Thedock_zps06ab2f9b.jpg.html)
Con tàu ngắm cảnh ven sông

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/21-Centralshrine_zps908871a2.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/21-Centralshrine_zps908871a2.jpg.html)
Chánh điện khu phức hợp đền Asakusa

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/19-Asakusa_zpsf1d74a9b.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/19-Asakusa_zpsf1d74a9b.jpg.html)
Cổng đền khu phức hợp, lồng đèn to ghê

johnfhoang
02-10-2014, 23:52
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/27-Cleanstreet_zps5b3b5bc3.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/27-Cleanstreet_zps5b3b5bc3.jpg.html)
Đi bộ đến Tokyo Skytree

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/25-TokyoSkytreefromafar_zpsf6286871.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/25-TokyoSkytreefromafar_zpsf6286871.jpg.html)
Nhìn từ xa

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/26-Lead_zpsea0675b4.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/26-Lead_zpsea0675b4.jpg.html)
Ai đó đem con xe của em sang này, em cảm ơn nhiều

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/31-Finallythere_zps48bd3257.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/31-Finallythere_zps48bd3257.jpg.html)
Cuối cùng cũng đến được nơi và. . .

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/32-Notice_zps31703286.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/32-Notice_zps31703286.jpg.html)
. . .nó đóng cửa vì ảnh hưởng bão

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/33-Takingawalk_zps19a41333.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/33-Takingawalk_zps19a41333.jpg.html)
Không cho xem thì đi xem phố thôi

johnfhoang
02-10-2014, 23:53
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/34-SeekingIzakaya_zps660b2d57.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/34-SeekingIzakaya_zps660b2d57.jpg.html)
Izakaya đâu rồi nhỉ???

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/35-Itishere_zpsf54c10a3.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/35-Itishere_zpsf54c10a3.jpg.html)
À, đây rồi, được

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/36-Sakeanddont-know-what_zps3f0ab672.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/36-Sakeanddont-know-what_zps3f0ab672.jpg.html)
Làm một ly Sake nóng thôi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/37-Sashimi_zps2bd926b3.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/37-Sashimi_zps2bd926b3.jpg.html)
Cá sống đỏ tươi ngon quá

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/38-FriedSquid_zpsef2d55d8.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/38-FriedSquid_zpsef2d55d8.jpg.html)
Mực nướng nữa, ăn muốn hết nổi luôn

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/39-Roamingbacktohotel_zps942fcd97.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/39-Roamingbacktohotel_zps942fcd97.jpg.html)
Tìm đường về khách sạn thôi

johnfhoang
02-10-2014, 23:55
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/40-Fixingtheroad_zps886d7bbf.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/40-Fixingtheroad_zps886d7bbf.jpg.html)
Sao cũng một công việc mà sao ở Việt Nam khác quá

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/42-Pupils_zps47058448.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/42-Pupils_zps47058448.jpg.html)
Thức dậy và tản bộ thôi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/43-PoliceMotor_zps5b88af0d.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/43-PoliceMotor_zps5b88af0d.jpg.html)
Xe CSTG của Nhật, nhìn ngầu quá

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/44-TrafficConstable_zpsba279c45.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/44-TrafficConstable_zpsba279c45.jpg.html)
Chú CSGT này làm việc rất tốt

johnfhoang
02-10-2014, 23:57
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/46-Akihabara_zpsb5537868.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/46-Akihabara_zpsb5537868.jpg.html)
Tản bộ đến Akihabara

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/47-Stores_zps713e4414.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/47-Stores_zps713e4414.jpg.html)
Một góc chợ

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/48-Manga_zps8d10b74e.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/48-Manga_zps8d10b74e.jpg.html)
Góc sách của các bạn Otaku

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/49-Hooters_zps972eaf1c.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/49-Hooters_zps972eaf1c.jpg.html)
Nhậu một tí - Hooters

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/50-FillingForm_zpsfbb95224.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/50-FillingForm_zpsfbb95224.jpg.html)
Tới Toà nhà Quốc hội thôi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/51-Setoftourinfo_zps14acc17a.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/51-Setoftourinfo_zps14acc17a.jpg.html)
Trọn bộ nhé

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/52-Die-castBuilding_zps2390b0ac.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/52-Die-castBuilding_zps2390b0ac.jpg.html)
Mô hình toàn bộ khu phức hợp Nhà Quốc hội

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/53-Medals_zpsbc3ff3a4.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/53-Medals_zpsbc3ff3a4.jpg.html)
Huy hiệu các đảng và đảng cầm quyền

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/54-HisMajesticsthrone_zps24162d69.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/54-HisMajesticsthrone_zps24162d69.jpg.html)
Ngai vàng của Nhật hoàng – bản sao thôi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/56-Front_zpsc6030837.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/56-Front_zpsc6030837.jpg.html)
Chính điện nhà Quốc hội

johnfhoang
03-10-2014, 00:00
https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/57-Shinjuku_zps67e66a0b.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/57-Shinjuku_zps67e66a0b.jpg.html)
Đại náo. . .Shinjuku

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/58-Shinjukubanner_zps1969e7cb.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/58-Shinjukubanner_zps1969e7cb.jpg.html)
Trú mưa không kịp chạy luôn. . .hết đại náo

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/59-Thepath_zps9ab34770.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/59-Thepath_zps9ab34770.jpg.html)
Sau cơn mưa, đường sẽ ướt

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/60-Pachinko_zps25185911.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/60-Pachinko_zps25185911.jpg.html)
Lúc nào, đâu đâu cũng có Pachinko

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/61-GinzaAvenue_zps4bbfde6b.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/61-GinzaAvenue_zps4bbfde6b.jpg.html)
Thôi, chuẩn bị về thôi, trở lại Ginza

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/62-HeadingtoNaritaAirport_zps314cccb7.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/62-HeadingtoNaritaAirport_zps314cccb7.jpg.html)

Về lại sân bay Narita thôi

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/87-SkyPriority_zpsdcf80ea7.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/87-SkyPriority_zpsdcf80ea7.jpg.html)
Về nhà thôi

johnfhoang
03-10-2014, 00:02
F. TRỞ VỀ

Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc vui nào rồi cũng có lúc rã đàn mà thôi, mình mang vác hành lý của mình lên đường về lại Sài Gòn thôi. Mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được viếng thăm đất nước Nhật Bản, đất nước của sự bình yên, mộc mạc, giản dị, thân thiện và sạch sẽ thân thiện với môi trường.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/103-Goinghome_zps1b434765.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/103-Goinghome_zps1b434765.jpg.html)
Chuẩn bị lên đường về với Tổ Quốc

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/105-Survey_zpscaccdbd7.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/105-Survey_zpscaccdbd7.jpg.html)
Làm Survey. . .

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/106-Dessert_zpsbb58f0f5.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/106-Dessert_zpsbb58f0f5.jpg.html)
Thư giãn, thưởng thức món tráng miệng thôi

IV- KÝ ỨC

Nhật Bản, một đất nước của sự bình yên, biểu tượng của sự hoà hợp, ưa chộng hoà bình kể từ sau cuộc chiến thảm khốc cũng như những ảnh hưởng của nó đến đất nước này. Nhưng nhân dân Nhật, tinh thần Nhật và vốn quý của nó không bao giờ phai nhoà được. Cảnh vật, thiên nhiên, con người đã tạo dựng nên một cường quốc kinh tế thứ 3 thế giới. Một nền văn hoá làm tấm gương để chúng ta học hỏi và rút kinh nghiệm trong việc phát triển quê nhà, cũng như học tập để nâng cao hiểu biết và ý thức của bản thân.
Không phải tất cả đều hoàn hảo, không có thứ gì là hoàn hảo, nhưng đại bộ phận người Nhật làm tôi rất cảm phục – từ tàu điện ngầm, đi xe đạp – đôi lúc tôi thấy nhiều cô gái đẹp như hotgirl vẫn đạp như thường, văn hoá xếp hàng thật đáng khâm phục.

meouhoangcau
03-10-2014, 07:32
Kể ít chuyện thế e! Sang thăm nhạc mẫu thế nào rồi? Vẫn hóng thêm ảnh JP của e

johnfhoang
03-10-2014, 08:38
Kể ít chuyện thế e! Sang thăm nhạc mẫu thế nào rồi? Vẫn hóng thêm ảnh JP của e

À, lần này là lần trước đó chị meouhoangcau ạ, hihihi, vụ này là đi công tác chị à.

jonidontcry
03-10-2014, 09:06
Úi, bạn ngồi khoang hạng C thế này là hạnh phúc hơn nhìu rồi. Ít ra cũng đủ rộng rãi để chợp mắt, chứ ngồi khoang phổ thông thì chịu ko ngủ đc xíu gì luôn.

Cảm ơn bộ ảnh của bạn nhé, rất đầy đủ & chi tiết :D

johnfhoang
03-10-2014, 18:32
Úi, bạn ngồi khoang hạng C thế này là hạnh phúc hơn nhìu rồi. Ít ra cũng đủ rộng rãi để chợp mắt, chứ ngồi khoang phổ thông thì chịu ko ngủ đc xíu gì luôn.

Cảm ơn bộ ảnh của bạn nhé, rất đầy đủ & chi tiết :D

Hic, mình có phúc mà không hưởng được bạn ạ, vì mình không ngủ được. Nhưng mà chỗ trống để chân rộng hơn, nên cũng giảm phần mệt mỏi ;)

johnfhoang
05-10-2014, 18:40
ôi mình thích nhật bản lắm, nhưng mà chưa biết đi bao giờ ?

Hi vọng bạn sớm có cơ hội sang thăm Nhật Bản nhé (^_^)

johnfhoang
05-10-2014, 20:32
chị meouhoangcau ạ, em phải chắt lọc tranh/ảnh rất nhiều chị ạ. Đất nước này thanh bình quá chị ạ, nên nó cũng có chút buồn.


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/20140707_171225_HDR_zps5f93c4db.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/20140707_171225_HDR_zps5f93c4db.jpg.html)
Quán ăn kiểu cổ

https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/20140710_155902_zpsce5b2ba7.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/20140710_155902_zpsce5b2ba7.jpg.html)
Trẻ em đi học về làm mình nhớ xấp nhỏ quê nhà

greenleafptnk
05-10-2014, 20:43
Bài viết của bạn rất hay và hình cũng rất đẹp. Mình có đôi chỗ muốn góp ý về từ ngữ trong bài viết. Hình như từ Hiroshima di chuyển đi Kyoto bạn ghi là Đông Đô thì phải? Kyoto viết hán tự ra là Kinh Đô còn Đông Kinh là chỉ Tokyo tức là thủ đô ở phía Đông của Kyoto chứ không phải phía Tây bạn nhé :)

johnfhoang
05-10-2014, 21:34
Bài viết của bạn rất hay và hình cũng rất đẹp. Mình có đôi chỗ muốn góp ý về từ ngữ trong bài viết. Hình như từ Hiroshima di chuyển đi Kyoto bạn ghi là Đông Đô thì phải? Kyoto viết hán tự ra là Kinh Đô còn Đông Kinh là chỉ Tokyo tức là thủ đô ở phía Đông của Kyoto chứ không phải phía Tây bạn nhé :)

Hahaha, vậy hả, mình thì không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy thích theo kiểu của mình. Cảm ơn cậu, ít ra tớ cũng biết thêm được vụ này =))

soo_ki
11-10-2014, 11:15
Hic mọi người đều là người đã đi làm có tiền rồi sang nhỉ :'( Em tháng 6 năm sau là tốt nghiệp cấp 3 chờ vào đại học muốn đi Nhật chơi mà lại không có "tài khoản ngân hàng trên 6000USD" thì làm sao ạ? Người bảo lãnh mình sang bên đó thu nhập có phải trên dưới mức nào không ạ?
Đi Nhật đợt này em tính đi mấy cái mangafes để mua truyện thôi chứ cũng không gọi là đi thăm thú cảnh vật gì đó mà chuyện bay qua không thôi cũng khó quá trời >.<
Mà chả ai sang khu Ikebukuro chơi chụp hình cho em biết cái khu đó nó trông ntn :'(

T-Minh
11-10-2014, 17:44
Đi Nhật đợt này em tính đi mấy cái mangafes để mua truyện thôi chứ cũng không gọi là đi thăm thú cảnh vật gì đó mà chuyện bay qua không thôi cũng khó quá trời >.<
Mà chả ai sang khu Ikebukuro chơi chụp hình cho em biết cái khu đó nó trông ntn :'(

Em đọc hiểu được tiếng Nhật không, vì bên này sách truyện toàn bằng tiếng Nhật thôi à.

Khu Ikebukuro đâu có phải khu vực du lịch, đâu có cảnh quan gì đâu, nó chỉ là nơi có 1 trong các ga lớn và tấp nập ở Tokyo thôi. Ở đây shopping thì còn được chứ thăm thú thì chẳng có cái gì hết.

Khu này dân Trung Quốc đại lục (gọi là công dân của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa cho dễ hiểu) sống nhiều lắm nhưng khác với khu China Town ở Yokohama và Kobe, cũng có cộng đồng người Hoa sinh sống nhưng họ là thế hệ thứ 2-3, là hậu duệ của những người đến Nhật từ đầu thế kỷ đến trước năm 1945

johnfhoang
13-10-2014, 11:25
Hic mọi người đều là người đã đi làm có tiền rồi sang nhỉ :'( Em tháng 6 năm sau là tốt nghiệp cấp 3 chờ vào đại học muốn đi Nhật chơi mà lại không có "tài khoản ngân hàng trên 6000USD" thì làm sao ạ? Người bảo lãnh mình sang bên đó thu nhập có phải trên dưới mức nào không ạ?
Đi Nhật đợt này em tính đi mấy cái mangafes để mua truyện thôi chứ cũng không gọi là đi thăm thú cảnh vật gì đó mà chuyện bay qua không thôi cũng khó quá trời >.<
Mà chả ai sang khu Ikebukuro chơi chụp hình cho em biết cái khu đó nó trông ntn :'(


Chào em, đối với trường hợp của em, anh muốn có đôi lời trao đổi.
1- Em vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường --> khi đi, em cần bảo lãnh của gia đình như cha mẹ, người giám hộ, v.v. . . với mục đích du lịch.
2- Tài khoản nhà băng --> "6,000USD" - theo anh đoán là em lấy thông tin sao khi dò la trên mạng, về khoản này, anh thấy thông tin không chính xác. Cơ quan lãnh sự Nhật Bản chưa hề có phát ngôn/thông cáo/yêu cầu nào về số tiền cụ thể trong tài khoản ngân hàng của các cá nhân muốn du lịch Nhật Bản tự túc cả.
Nếu có nhu cầu muốn du lịch tự túc, anh thấy cách tốt nhất đối với trường hợp của em là nên đi du lịch đoàn thể hoặc nên lên trực tiếp đại diện cơ quan lãnh sự để hỏi thông tin trực tiếp. Hoặc em có thể tham khảo thông tin trực tiếp của cơ quan lãnh sự trên website chính thức.
Chúc em may mắn nhé :D

johnfhoang
13-10-2014, 11:39
Em đọc hiểu được tiếng Nhật không, vì bên này sách truyện toàn bằng tiếng Nhật thôi à.

Khu Ikebukuro đâu có phải khu vực du lịch, đâu có cảnh quan gì đâu, nó chỉ là nơi có 1 trong các ga lớn và tấp nập ở Tokyo thôi. Ở đây shopping thì còn được chứ thăm thú thì chẳng có cái gì hết.

Khu này dân Trung Quốc đại lục (gọi là công dân của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa cho dễ hiểu) sống nhiều lắm nhưng khác với khu China Town ở Yokohama và Kobe, cũng có cộng đồng người Hoa sinh sống nhưng họ là thế hệ thứ 2-3, là hậu duệ của những người đến Nhật từ đầu thế kỷ đến trước năm 1945

Bác thuộc giáo dân của Giáo Nhật Bản học à, rành ghê luôn =))
Tôi đang ở Nhật đây, gặp ngay cơn bão Vongfong luôn, đẹp giời ông mặt trời, nhìn ra trời thấy toàn mưa, gió và. . .mưa :gun


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/DuringVongfong_zps423b958d.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/DuringVongfong_zps423b958d.jpg.html)

Tho_bong
13-10-2014, 15:09
chủ thớt làm em lại nung nấu quyết tâm bằng được r đấy ah :!!

T-Minh
13-10-2014, 15:24
@ johnfhoang

Welcome to Japan !
Bạn sang hôm nào? Máy bay có bị trễ chuyến không? Mùa thu năm nay Nhật đón 2 trận bão liên tiếp
cách nhau 1 tuần. Cũng ngày này tuần trước là tơi bời luôn, sân bay Haneda và Narita đông
nghẹt vì có mấy chục chuyến bay bị hoãn/hủy. Hôm nay lại tái diễn.

Không biết bạn đang ở đâu, chứ bắt đầu chiều và tối hôm nay bão ghé vào khu vực Tokyo,
nếu có đi lại thì cẩn thận nhất là đi những nơi trống trải dễ có gió lốc.

Dự báo là trưa mai trở ra bão sẽ tan, mặt trời lại lên :), lúc đó tha hồ đi chơi nhé :))

Chúc bạn có chuyến phượt Nhật vui vẻ !!!

johnfhoang
13-10-2014, 22:38
chủ thớt làm em lại nung nấu quyết tâm bằng được r đấy ah :!!

Hi vọng chủ thớ sớm đạt được ý nguyện. Mà chủ thớ đi từ HN hay SG?


@ johnfhoang

Welcome to Japan !
Bạn sang hôm nào? Máy bay có bị trễ chuyến không? Mùa thu năm nay Nhật đón 2 trận bão liên tiếp
cách nhau 1 tuần. Cũng ngày này tuần trước là tơi bời luôn, sân bay Haneda và Narita đông
nghẹt vì có mấy chục chuyến bay bị hoãn/hủy. Hôm nay lại tái diễn.

Không biết bạn đang ở đâu, chứ bắt đầu chiều và tối hôm nay bão ghé vào khu vực Tokyo,
nếu có đi lại thì cẩn thận nhất là đi những nơi trống trải dễ có gió lốc.

Dự báo là trưa mai trở ra bão sẽ tan, mặt trời lại lên :), lúc đó tha hồ đi chơi nhé :))

Chúc bạn có chuyến phượt Nhật vui vẻ !!!

Mình sang cũng được 3 hôm rồi, may là lúc ấy bão đang di chuyển chưa tới, hohoho :(

Thì hồi nãy vừa ra đường. . .ướt + ngập nước nè. Giờ này thì chắc bão tới Nagoya và Tokyo rồi.
Tớ vừa đến Osaka tối hôm qua từ Fukuoka.

Mai tớ sẽ đi Okinawa vì tớ tìm được vé rẻ xuất phát từ Osaka :D

Cảm ơn T-Minh nhiều nhé (NT)

johnfhoang
14-10-2014, 06:56
@ johnfhoang

Welcome to Japan !
Bạn sang hôm nào? Máy bay có bị trễ chuyến không? Mùa thu năm nay Nhật đón 2 trận bão liên tiếp
cách nhau 1 tuần. Cũng ngày này tuần trước là tơi bời luôn, sân bay Haneda và Narita đông
nghẹt vì có mấy chục chuyến bay bị hoãn/hủy. Hôm nay lại tái diễn.

Không biết bạn đang ở đâu, chứ bắt đầu chiều và tối hôm nay bão ghé vào khu vực Tokyo,
nếu có đi lại thì cẩn thận nhất là đi những nơi trống trải dễ có gió lốc.

Dự báo là trưa mai trở ra bão sẽ tan, mặt trời lại lên :), lúc đó tha hồ đi chơi nhé :))

Chúc bạn có chuyến phượt Nhật vui vẻ !!!


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/Ngapduong_zpsf395dd5e.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/Ngapduong_zpsf395dd5e.jpg.html)
Mưa ngập đường
Bác thấy đấy, ai dè bên này gặp bão to vẫn ngập ầm ầm, hic

T-Minh
14-10-2014, 07:08
Sáng nay giời đẹp lại rồi.

Mà mưa bão lũ thế không nên ra đường đâu, dù là đi ô tô, có đợt tivi đăng nước cuốn cả cái ô tô có 4 người trong gia đình, chỉ 1 người sống sót.

Nhật vẫn có ngập đường nhiều chứ, sức người sao bì với thiên nhiên :)), nhưng hệ thống thoát nước của họ làm rất khoa học nên nước rút nhanh.

Đợt vừa rồi nước ngập lút giò trong các ga tàu điện ngầm ở Nagoya và Tokyo.

Tho_bong
14-10-2014, 10:00
E đi từ hanoi a a, đang tìm bạn đồng hành mà khó thiệt ^^

lindsey
14-10-2014, 19:49
Sáng nay giời đẹp lại rồi.

Mà mưa bão lũ thế không nên ra đường đâu, dù là đi ô tô, có đợt tivi đăng nước cuốn cả cái ô tô có 4 người trong gia đình, chỉ 1 người sống sót.

Nhật vẫn có ngập đường nhiều chứ, sức người sao bì với thiên nhiên :)), nhưng hệ thống thoát nước của họ làm rất khoa học nên nước rút nhanh.

Đợt vừa rồi nước ngập lút giò trong các ga tàu điện ngầm ở Nagoya và Tokyo.

Ui, cảm ơn chị T-Minh. Em tuần sau sang Nhật rùi, hy vọng trời sẽ đẹp hơn chứ sang lần đầu mà mưa bão cũng buồn quá :).

meouhoangcau
14-10-2014, 20:59
Ui, cảm ơn chị T-Minh. Em tuần sau sang Nhật rùi, hy vọng trời sẽ đẹp hơn chứ sang lần đầu mà mưa bão cũng buồn quá :).

Em ơi đi chơi vui vẻ nhé, về nhớ viết bài cho chị học tập với!

T-Minh
14-10-2014, 21:08
Ui, cảm ơn chị T-Minh. Em tuần sau sang Nhật rùi, hy vọng trời sẽ đẹp hơn chứ sang lần đầu mà mưa bão cũng buồn quá :).

Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Sang tuần là nhiệt độ xuống thấp hơn tí, nhớ mang áo ấm để sẵn ở ngoài.

Xong về up hình 8 tiếp nhé :)

johnfhoang
14-10-2014, 22:55
Sáng nay giời đẹp lại rồi.

Mà mưa bão lũ thế không nên ra đường đâu, dù là đi ô tô, có đợt tivi đăng nước cuốn cả cái ô tô có 4 người trong gia đình, chỉ 1 người sống sót.

Nhật vẫn có ngập đường nhiều chứ, sức người sao bì với thiên nhiên :)), nhưng hệ thống thoát nước của họ làm rất khoa học nên nước rút nhanh.

Đợt vừa rồi nước ngập lút giò trong các ga tàu điện ngầm ở Nagoya và Tokyo.

Chưa sao đâu pác, số em mạng cao phúc lớn, đi đến đâu bão đến đấy vẫn còn phượt được, sớm thành chánh quả phượt như lai :))

johnfhoang
14-10-2014, 22:58
E đi từ hanoi a a, đang tìm bạn đồng hành mà khó thiệt ^^

Ráng tìm đi em, cứ từ từ, không được thì đi phượt 1 mình có sao. Bên này cũng an toàn, nữ đi giữa đêm cũng hiếm khi bị gì lắm.
Đi về nhớ làm 1 bài post hoành tráng nhé.

jonidontcry
15-10-2014, 18:16
Sang tuần có bạn nào qua Tokyo không thì PM tớ nhé :D

Thanhle87
15-10-2014, 19:39
PHẦN MỀM QUẢNG CÁO HỖ TRỢ BÁN HÀNG TỐT NHẤT

Link 1 : http://phanmembanhangfacebook.net/phan-mem-quang-cao-facebook-ninja-ho-tro-ban-hang-tren-facebook/

link 2 : http://www.phanmemninja.com/phan-mem-***-ninja-quang-cao-facebook/

link 3 : http://www.phanmemninja.com/phan-mem-quang-cao-ninja-viber-gui-tin-nhan-viber/

link 4 : http://www.phanmemninja.com/phan-mem-gui-email-phan-mem-email-marketing-ninja-email/

Phần mềm quảng cáo Facebook Ninja (http://phanmembanhangfacebook.net/phan-mem-quang-cao-facebook-ninja-ho-tro-ban-hang-tren-facebook/).phần mềm quảng cáo ninja facebook (http://phanmembanhangfacebook.net/phan-mem-quang-cao-facebook-ninja-ho-tro-ban-hang-tren-facebook/),.phần mềm ninja viber (http://www.phanmemninja.com/phan-mem-quang-cao-ninja-viber-gui-tin-nhan-viber/),..

Phần mềm quảng cáo Ninja viber (http://www.phanmemninja.com/phan-mem-quang-cao-ninja-viber-gui-tin-nhan-viber/)..

Phần mềm gửi tin nhắn viber (http://www.phanmemninja.com/phan-mem-quang-cao-ninja-viber-gui-tin-nhan-viber/)

T-Minh
15-10-2014, 19:43
Bên này cũng an toàn, nữ đi giữa đêm cũng hiếm khi bị gì lắm.



Oạch ! Cẩn tắc vô áy náy.
Nhật an ninh an toàn tốt nhưng không phải là 100% đâu. Con gái, cẩn thận vẫn hơn. Nhẹ nhất là bị chụp lén lúc lên thang.

lindsey
16-10-2014, 21:19
Chị T-Minh cho em hỏi sang đó mua sim nào là tiện nhất ạ. Mong muốn của bọn em là có thể dùng internet lúc cần để còn tìm đường. Chị recommend giúp em sim nào hoặc thiết bị nào giá hợp lý được ko ạ? 2 bọn em đều dùng iphone.

johnfhoang
16-10-2014, 22:00
Oạch ! Cẩn tắc vô áy náy.
Nhật an ninh an toàn tốt nhưng không phải là 100% đâu. Con gái, cẩn thận vẫn hơn. Nhẹ nhất là bị chụp lén lúc lên thang.

Sorry thím, mấy rài bận tối mặt, thiếu ngủ trầm trọng.
Thì ở đâu cũng vậy, đâu phải an toàn tuyệt đối. Nhưng cảm nhận của mình thì Nhật Bản vẫn nằm trong độ an toàn cao dành cho nữ muốn phượt một mình.
Thím T-Minh nói cũng đúng, nhưng mà miễn là bạn nữ đó đừng giữa khuya một mình hay đi vào những nơi thiếu an ninh thì gần như không sao cả. Chứ mà gặp ở Việt Nam, giữa ban ngày, trước bàn dân thiên hạ, nó cũng hiếp dâm như thường nữa là.

johnfhoang
17-10-2014, 11:38
Oạch ! Cẩn tắc vô áy náy.
Nhật an ninh an toàn tốt nhưng không phải là 100% đâu. Con gái, cẩn thận vẫn hơn. Nhẹ nhất là bị chụp lén lúc lên thang.

Ủa mà thím T-Minh đang ở Nhật hả???(wait)

T-Minh
17-10-2014, 17:30
Chị T-Minh cho em hỏi sang đó mua sim nào là tiện nhất ạ. Mong muốn của bọn em là có thể dùng internet lúc cần để còn tìm đường. Chị recommend giúp em sim nào hoặc thiết bị nào giá hợp lý được ko ạ? 2 bọn em đều dùng iphone.

Vụ sim cho các bạn phượt thì mình không biết đâu. Mình thấy có mấy bạn trên này mua cục phát wifi hoặc 3G gì đó xài được 1-2 tuần tùy dung lượng. Bạn tham khảo lại nhé. Không thì vô những nơi có wifi chùa như nhà ga, sân bay thì tranh thủ vào mạng.

T-Minh
17-10-2014, 17:31
Ủa mà thím T-Minh đang ở Nhật hả???(wait)

Mình sống ở Nhật bạn ui. Coi tivi tin tức hàng ngày nên biết :))

johnfhoang
17-10-2014, 20:02
Mình sống ở Nhật bạn ui. Coi tivi tin tức hàng ngày nên biết :))

Good, thế thím làm việc bên này á? Mà thím ở đâu?

lindsey
17-10-2014, 20:45
Vụ sim cho các bạn phượt thì mình không biết đâu. Mình thấy có mấy bạn trên này mua cục phát wifi hoặc 3G gì đó xài được 1-2 tuần tùy dung lượng. Bạn tham khảo lại nhé. Không thì vô những nơi có wifi chùa như nhà ga, sân bay thì tranh thủ vào mạng.

Cảm ơn chị, chắc bọn em cũng mua pocket wifi thôi ạ. Chị ơi, nhiệt độ bi h ở Nhật khoảng bn độ ạ?

meouhoangcau
17-10-2014, 21:50
Cảm ơn chị, chắc bọn em cũng mua pocket wifi thôi ạ. Chị ơi, nhiệt độ bi h ở Nhật khoảng bn độ ạ?
E ơi tìm lại bài viết của bạn sailormoon ấy, bạn ấy đặt từ Việt Nam! Khi đến khách sạn Nb họ ship luôn cũng tiện hình như là B mobile gì ấy, c ko nhớ lắm.

johnfhoang
18-10-2014, 08:45
E ơi tìm lại bài viết của bạn sailormoon ấy, bạn ấy đặt từ Việt Nam! Khi đến khách sạn Nb họ ship luôn cũng tiện hình như là B mobile gì ấy, c ko nhớ lắm.

Mà thiệt chị meouhoangcau ạ, em đi sang đây mà điện thoại không gọi được, bất tiện khi lên mạng nên thấy cũng hơi. . .:(

T-Minh
19-10-2014, 14:00
Cảm ơn chị, chắc bọn em cũng mua pocket wifi thôi ạ. Chị ơi, nhiệt độ bi h ở Nhật khoảng bn độ ạ?

Nhiệt độ bây giờ giữa trưa khoảng 22-24 độ. Sáng sớm 14- 15 độ ấy ơi.

Còn vụ 3G, cách đây vài hôm có bạn mở topic hỏi và có bạn reply nè, bạn check thử xem nhé

https://www.phuot.vn/threads/169185-Về-vấn-đề-3G-ở-Nhật-Bản-mong-các-pro-chia-sẻ-ạ

johnfhoang
24-10-2014, 01:54
Về tới nhà, cảm giác thoải mái hơn. Đi cho biết đó biết đây, long nhong du lịch cho biết nhiều hơn. Sang đấy cũng gặp mấy anh chàng thích chơi mô-tô phân khối lớn. . .


https://i1336.photobucket.com/albums/o643/hoangthaichau/Phuot/danchoi_zps26318c90.jpg (http://s1336.photobucket.com/user/hoangthaichau/media/Phuot/danchoi_zps26318c90.jpg.html)
Hai con xe thấy ghiền quá :D