PDA

View Full Version : Lang thang Singapore - Malaysia những ngày sau Tết - 3.2011



1angthang
25-03-2011, 00:30
Report cho chuyến đi đầu tháng 3.2011 (https://www.phuot.vn/threads/12837-Du-l%E1%BB%8Bch-b%E1%BB%A5i-Singapore-sau-T%E1%BA%BFt-(Th%C3%A1ng-3.2011))

Ngày 1: HCM – SINGAPORE – GENTING

Vừa đáp xuống Changi Airport (cổng Budget Terminal – nhà ga dành cho các hãng hàng không giá rẻ) và thủ tục Hải Quan khá gọn lẹ, yong bước vội đến quầy thông tin để xin 1 tấm bản đồ Sin. Mở ra coi, chỉ chỉ trỏ trỏ vài chỗ, gật đầu đắc ý thế là lên bus đến Terminal 2 (bus free)

# Bus từ Budget Terminal vào T2 (free)
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0047.jpg

Nạp 10 đồng vào EZ link thế là lên MRT đi vào trung tâm như là một gã đã đi Sin nhiều lần lắm vậy. Phút ngỡ ngàn đầu tiên là MRT. Nó đi từ ga Changi đến Tanah Merah, thì tàu dừng, mọi người ào ào chen nhau xuống còn mình ngồi trơ trọi lẻ loi. Một chút cảm giác kì lạ chợt thoáng trong đầu :( ,lòng đinh ninh tàu sẽ chạy tiếp line xanh đến Bedok thôi mà. Nghĩ thầm như thế, nên cứ ngồi lì ra đấy, rồi 1...2…3...tàu chạy, nhưng lạ thay tàu chạy chiều ngược trở lại về Changi !!! Ôi kì vậy, sao nó đi ngược lại ra sân bay, hic, thế là hiểu rồi…Lập tức dừng ở trạm kế tiếp mà làm lại từ đầu, đón chuyến khác rồi sau đó đổi tàu mới mới mong đến được Bugis.

# Chú ý line màu xanh MRT từ Changi đến Tanah Merah chứ k đi thẳng đến Bedok
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/MRTsmall.jpg

Vào đến Bugis Junction lúc 3PM, bụng cồn cào và đặc biệt hơn đón nhận 1 cơn mưa rào trên đất Sin. Chạy ngay vào Mc Donald để xử lý cái bụng đánh trống và trú cơn mưa bất chợt kia.

# Cơn mưa bất chợt ngày đến Sin
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0052.jpg

Sau khi ngồi vật vã đợi cơn mưa kết thúc, thì rảo bước nhanh dọc theo con đường Victoria để tìm cái ABC hostel và đăng kí cho 2 đêm cuối (vì tối đó, cả nhóm phải lên bus đi qua Malaysia đó mà). Đến tận 10:30PM mới lên bus, nên cứ chậm rãi mà lang thang tách tách, rảo qua Little Arap, sau đó là đến Little India, SimLim square, Bugis Junction rồi ra StarMart Express AirAsia Liner Pte Ltd lên bus đi thẳng lên Genting. Kết thúc ngày đầu tiên bỡ ngỡ.
1 chút thông tin về quầy vé ở Singapore:
Khu bến xe này khá lụp xụp, trong lòng 1 cái chợ dành cho dân thu nhập trung bình. Bước vào bên trong chợ yong thấy có cả Karaoke như ở VN ý, và mấy e chân dài một mét rưỡi lượn lờ gần đó … Làm gì thì miễn bình luận, vì với cặp mắt ngây thơ Yong k biết mấy ả ấy làm cái chi chi hehe.

# Khu Arap mang đậm kiến trúc và con người Arap
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0056.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0055.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0058.jpg

1angthang
25-03-2011, 01:23
Tiếp nốt mấy ảnh ngày 1:

# Xơi bữa chiều món Vịt quay tại khu Tiểu Ấn (Little India): Mùi thật khó nuốt, hic, nhưng ráng nuốt hết
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0061.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0062.jpg

(khuya rồi, đi nằm mai post tiếp (NT) )

hanahan
25-03-2011, 04:19
Bạn ơi viết tiếp đi, khu Arap mình chưa đi, mình mới đi hồi cuối tháng 2, nhớ Sing ghê vậy đó :).

1angthang
25-03-2011, 22:44
Cảm ơn bạn hanahan khích lệ tinh thần, hôm nay post tiếp ngày 2 đầy hấp dẫn bên đất nước bạn, Malaysia

Ngày 2: GENTING – KUALA LUMPUR

Xe bus 25 chỗ ngồi đi khá êm và rộng rãi. Ghế ngồi to và có gắn cả massage trong ghế với 3 cấp độ run run nữa cơ. Đi chừng 1 giờ thì bác tài í ới gọi xuống để làm thủ tục qua biên giới (vào Malaysia dấu yêu). Có 1 số trục trặc nhỏ vì trong nhóm có bạn k mang theo vé máy bay khứ hồi, sau 1 hồi tỉ tê giải thích, thì cũng được đóng dấu cái rộp, tội nghiệp bác tài phải đợi chờ và hối thúc.
Để tránh rắc rối khi gặp các Hải Quan, tốt nhất là các bạn nhớ mang theo bảng photo của vé máy bay, kèm luôn cái hostel mình đã book ở Sin/Mal càng tốt. Đường đêm xe chạy khá nhanh và êm ái, dễ đưa hành khách vào giấc ngủ.

Đến Genting khá sớm (5:40am), khí trời lạnh như mùa đông ở HCMC vậy keke, răng môi đập vào nhau lẫn lộn, quầy vé trống trơn, vắng vẻ vô cùng. Mò mẩm, mon men theo lối hành lang vào sòng bài để thử vận may (sau vài phút lướt qua không gian ở sòng bài, Yong quyết định không đánh vì cái vận may mình nó ghê gớm lắm, sợ người ta méo máo vì mình. Thôi vậy, đành ngắm nghía người ta chơi. Cũng may cô bé đi cùng cũng muốn thử lấy hên nên được dịp dòm ngó chút chút cho biết đánh bài là thế nào thôi…hehe). Khách quan mà nói, sòng bài ở Malaysia không chuyên nghiệp như ở Cambodia nơi mà Yong ấn tượng với mái vòm huyền ảo như quên hết thời gian để máu me cờ bạc như ở Phnom Penh (bị thua 10usd nên hận đến bây giờ hoho).

# Phòng vé vắng tanh:
http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0079-1.jpg

# 1 vài tấm ảnh khu vui chơi ở First World hotel:
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0110.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0116.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0094.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0096.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0099.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0121.jpg

1angthang
25-03-2011, 23:24
Rảo bước dạo các khu vui chơi (trong nhà và ngoài trời) đến trưa thì chán, ra quầy vé mua vé về Kuala Lumpur chứ k hết vé.

1 chút thông tin về quầy vé tại Genting:
Chỉ có 1 chỗ bán vé xe bus về KL ở bến (trung bình 1 chuyến/giờ), chỉ bán vé trước giờ khởi hành 1 giờ thôi nhé, giá vé khá rẻ (RM5.5/vé).

Bus đi từ Genting vào KL, đến 1 bến xe khá lạ mà Yong chưa dc biết trong quá trình chuẩn bị, tìm mãi mới biết nó là Titiwangsa. Lớ ngớ chẳng biết làm sao, đành hỏi đường thì đa số họ k biết tiếng Anh, thế là tự mình cứu mình. Cũng may tìm dc tấm bản đồ monorail, thế là nghiên cứu đón tàu về KL mà ít tốn kém nhất.

http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0126-1.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0128.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0132.jpg

# Bên trong Monorail (hơi giống với MRT bên Sin)
http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0134.jpg

# Hình ảnh Petronas Tower sừng sững giữa thủ đô (chụp từ KL monorail)
http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0137.jpg

Cách đi monorail:
Bạn leo lên ga, nhìn bản đồ để biết điểm mình muốn tới, sau đó nhìn bảng giá ngay tại quầy mua vé, cứ nói đi đến ga đó thì người ta đưa cho 1 cái thẻ nho nhỏ. Cách dùng chẳng khác gì thẻ EZ link (giống thẻ Standard EZ link hơn, vì nó chỉ sd dc 1 lần). Bạn nhớ giữ cái thẻ này để khi xuống còn quẹt vào cửa để ra ngoài nhé (lần này thì vé sẽ dc giữ lại, nên bạn đừng théc méc tại sao chờ hoài hem thấy nó nhả ra nhé)

Do chưa chuẩn bị trước, nên đến KL, phải lang thang đi tìm hotel, cũng may có dc cái hotel khác là ổn với giá mềm mà ngay Bukit Bintang nên xơi luôn cho nó phẻ (RM90/2 phòng).
Yong muốn share luôn địa chỉ của hotel này: www.bintangcity.com (giá từ RM60,70,90), nếu bạn dẻo miệng và trông thật thà thì người ta giảm cho chút ít. (c)

Tối đó dạo các khu phố Tàu, Jalan Petaling Street – Chinatown, thưởng thức vài món ăn địa phương là lạ, hem nhận xét dc ngon-dỡ, tùy mỗi người cảm nhận nhé.

# Đây là món Bak Kut Teh đặc biệt chỉ có ở Malaysia (nhìn như là ăn giun ik, hihi)
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0138.jpg

1angthang
25-03-2011, 23:54
# Jalan Petaling Street giống như chợ Lớn, chợ đêm của VN mình thôi, buôn bán nhớ trả giá kiên quyết + bỏ đi = người ta sẽ bán cho bạn (c)
http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0145.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0146.jpg

http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0151.jpg
Trên là tháp truyền hình nhìn từ 1 góc đường Jalan Bukit Bintang, là tấm ảnh mở đầu của ngày 3 (đón xem phần sau sẽ rõ) :LL

lilgurl
26-03-2011, 00:38
Jalan Petaling Street - China town
rút kinh nghiệm là các pé gái đi cứ mặc đồ hơ hở sê xi là trả được giá rẻ, nhưng ráng chịu cho trai chọc =)). Mình toàn nghe " you pretty I give you cheaper price " lol

- hm ở Genting Highland thực ra là do các bạn nhà mình gà. Đi đường hầm vào trong khu casino - hotel thì rất ấm, nhưng vì các em lần đầu đi lại chẳng biết cái nước ra sao nên cứ ngồi đực mặt ra , run cầm cập.

ráng lên chú ơi, con lấy được cái thẻ nhớ zìa sẽ phụ chú hehe :x

@ Phòng ở KL hôm đó mình ngủ là RM 45 / phòng / 2 người, có máy lạnh và phòng tắm riêng nhớ. Chẳng cần trả giá, cứ cười cười là cô ấy tự giảm giá. Dịch vụ lại tốt vô cùng, thân thiện hết mức có thể, nhất là anh trai phục vụ phòng ( có cả dịch vụ xy cho các cô xinh đẹp ) hehe. Tuy nhiên phòng này ở ngoài rìa đường nên phải đi bộ 5'. Vào trong bukit bintang luôn phòng nhiều vô số, trông cũng đẹp đẹp, nhưng giá cả thì chưa biết.

Dautay
01-04-2011, 11:22
Chuyến đi do có nhiều lý do riêng nên Dâu đã tách đoàn tại Malaysia để về nhà một người bạn tại Mal, nó cách KLCC đến 14km, lần đầu ra nước ngoài với nhiều háo hức và một chút hồi hộp, cuộc sống tại đây thật giống Việt Nam, nhất là tình hình giao thông, bạn cứ nghĩ thế này : xe không có len riêng cho xe theo tải trọng, cứ chạy toán loạn, ngồi trong taxi mà cứ hồi hộp đã chạy nhanh còn đánh võng. Khu mình ở là Kepong Carrefour. ở đây đa phần là người Hoa hay người ở Thailan qua làm ăn, nên sinh hoạt ở đây khá lộn xộn và phức tạp,

tthicdichoi
02-04-2011, 23:42
A yong ơi viết tiếp đi, cho em xin kinh nghiệm hostel ở Malay và Sing nhá.

manchester81
07-04-2011, 01:25
Khu phòng nghỉ cho khách đi tour ở Genting bé như cái kẹo :D chỉ kê đủ vừa cái giường và một cái bàn để tivi, tủ thì âm tường. Hài nhất là cái toilet bé xíu người nào cỡ 1 tạ chắc ko vô nổi cửa phòng ...kakaka. Kết nhất là quả cáp treo, đi xong thấy rất ấn tượng hơn nhiều cáp treo ở Nha Trang. Yên Tử, Chùa Hương......

1angthang
14-04-2011, 22:12
Ngày 3: KUALA LUMPUR – SINGAPORE

Sáng sớm, vừa tranh thủ đi dạo KUL vừa lo nom nóp chuyện mua vé đi Malaca cho kịp lịch trình. Do dự một hồi thế là gác lại chuyện mua vé, đi thẳng vào nhìn em tháp đôi Petronas cho biết ta đã đặt chân tới đất Malay cái đã. Ở KUL, hình như là theo phong tục từ đời nào không rõ, họ thức dậy khá muộn, 8h30 rồi mà vẫn chưa thấy các quầy Money Exchanger mở cửa, lác đác vài shop ven đường hé lộ nhưng họ k vội tiếp khách, mãi đến hơn 9h thì mới bắt đầu ngày mới. Lang thang tìm trạm monorail Imbi rồi leo lên đi KLCC. Cuốc bộ từ tram Imbi tới tận tháp đôi Petronas tầm 20phut, xa xa thấy đỉnh tháp trông thật quyến rũ. Đường phố tại đây khá rộng và thoáng (như là Singapore, và khác xa với cái xô bồ, lộn xộn ở Bukit Bintang). Một lần nữa yong bị choáng bởi vẻ ngoài tuyệt đẹp của Petronas, nó đẹp hơn hẳn những suy nghĩ trước đây về tòa tháp này. Không có dịp để lên tháp, nhưng cũng chớp chớp được mấy tấm mang về. Đã đến KL, thì Petronas là nơi k thể k đến nhé!
Dạo chừng 2 tiếng, thì lần này quyết định về lại Imbi bằng taxi. Vẫn nhớ dân phượt chỉ bảo, không nên đi taxi bằng đồng hồ vì họ ăn gian, nên quyết định mặt cả. Mình hỏi về Imbi station hết bao nhieu, a chàng khá khôn nói là tính theo đồng hồ, mình thì k dám chắc nên trả RM5, thế là hắn đồng ý ngay, đồng ý lẹ quá làm mình cũng ngớ ra tự hỏi: “hay mình hố mà sao hắn mừng dữ vậy trời!”, lên xe chạy tới đó tính ra có RM3.5, hix, như đã mặc cả, đành rút RM5 ra đưa, mà tiếc hùi hụi. Đúng là taxi biết rõ khoảng cách nên cheat sự cẩn trọng của mình. Nhưng vui vì như thế mới có kinh nghiệm để chia sẽ ở đây. Hoho.

Một vài hình ảnh về toàn tháp Petronas đây:

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0154-1.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0157.jpg

# Bản đồ đi monorail đến Bukit Jalil hoặc Bandar Tasik:
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0172.jpg

# LRT nó trông thế này:
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0169.jpg

Trên đường ra Bến xe để mua vé về Singapore (hoặc Malaca), yong đã cố đi đến 1 bến xe tạm mà trên Phượt chia sẽ (đó là bến xe tạm Bukit Jalil). Khi vừa tới đó, đúng như chia sẻ của dân phượt thì nó khá nhốn nháo và đầy cò mồi. Tuy nhiên, khi đến quầy vé hỏi mua vé đi Malaka của hãng TRANSNASIONAL, thì họ không bán vé và chỉ cách qua bến xe mới BTS (Terminal BerSepadu Selatan) ở Bandar Tasik selatan lận cơ). Thế là tìm cách đi LRT ngược lại Bandar Tasik (xem bản đồ LRT phía dưới). Cả buổi trưa lang thang đói lả mất cả 2 tiếng đồng hồ chạy ngược xui vì sợ hết vé. Đến Banda Tasik Selatan, thì có 1 nhà ga khá là hoành tráng (nó to sạch đẹp như một sân bay quốc tế vậy). Thật k may là hết vé đi Malaka, đành mua chuyến cuối về Jurong East cho kịp đêm. Yong không nhớ giá vé lắm, vé của hãng Causeway Link (xe êm và thoải mái). Trên đường nhìn cảnh đẹp mê hồn, và tốc độ xe khá cao, chạy vu vu thoải mái, khác xa với đường quốc lộ nhỏ xíu xìu xiu ở VN, chợt thẹn lòng nhắm mắt ngủ cho qua.

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0176.jpg

# Mấy anh chàng hướng dẫn khách tại TBS
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0178.jpg

# Quầy thông tin:
http://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0179.jpg

1angthang
15-04-2011, 23:41
Tiếp tục những ngày ở Singapore:

Ngày 4+5: SINGAPORE - HCMC

Đến Singapore trời chập tối, trong khi đang bối rối mất phương hướng giữa vườn thú thì có vài tình nguyện viên nữ tới hỏi để giúp đỡ, họ hướng dẫn khá tận tình nơi đón MRT hoặc sky train để về Bugis. Tới Bugis lại lếch bộ đến ABC hostel mỏi lờ cả đôi chân. Chợt ghé Bugis Junction mua vài cốc mì gói ăn liền về phòng xử. ABC hostel (http://www.abchostel.com.sg/index-eng.php) khá tiện lợi, có cả nhà bếp đầy đủ tiện nghi, phòng internet miễn phí với 7 máy. Book ở ABC thì nên book trước trên trang web của họ để bớt đi được S$2/đêm. Nếu lần sau có quay lại, thì ABC luôn là sự lựa chọn hợp lý (tiện nghi lẫn túi tiền).

# Saint Andrew Cathedral
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0185.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0188.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0192.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0202.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0216.jpg

# 1 vài tấm về ABC hostel: đây là nhà bếp:
https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0283.jpg

https://i251.photobucket.com/albums/gg296/viyong/Singapore-Malay/IMG_0282.jpg

1angthang
15-04-2011, 23:48
Những kinh nghiệm triết ra từ chuyến đi:
- Mang dép lê hoặc giày snipper, chớ nên mang guốc mà tê cái giò.
- Một cái dù che nắng, che mưa bất chợt (nếu bạn là nữ thì rất cần thiết)
- Mũ nón cũng rất hữu dụng vừa che nắng, vừa làm duyên chụp hình
- Cục chuyển đổi từ ổ cắm 2 chấu sang 3 chấu vuông, có thể mua ở các cửa hàng Seven Eleven khắp nơi ở Singapore và Malay (Yong hông nhớ chính xác giá lắm, hình như cỡ 4 hay 5 SGD gì đó)
- Mang mì gói theo, trừ trường hợp đói mà mà lười đi mua đồ ăn, nó rất bổ ích và tiện dụng
- Về đổi tiền, chỉ đổi 1 ít ở Changi để đi MRT, sau đó vào trong trung tâm, đổi ở các Money Exchanger sẽ được giá hơn
- Hàng hóa đồ hiệu ở Singapore khá rẻ (có sale off), nên đăng kí hành lý kí gửi để tải hàng về, cũng như mang 1 số vật dụng chất lỏng (nước hoa, dầu gió,…)

perfumegirl
17-04-2011, 16:08
Nhìn ảnh tháp Petronas mà thấy ngưỡng mộ trình độ con người bên đó quá :).