PDA

View Full Version : Phượt tại thành phố mang tên Bác



cao253
16-06-2008, 02:46
Trước tiên em xin chào toàn thể anh chị em Phượt. Em là thành viên mới ạh. Mong các bác chỉ giáo.

Số là em sống ở nước ngoài hồi còn tí xí xì xi. Tháng 7 này em có dịp về thăm. Em có vài hôm ở HCM, mong bác nào ờ đầy hướng dẫn chĩ giúp em nên đi những đâu để mai mốt về Mỹ còn khoe với các bạn cho họ lé mắt về dân tộc Việt Nam mình ạh.

Em xin cảm ơn trước ạh.(BB)

CVN
16-06-2008, 12:10
Có ối bạn trong Xì goòng trong dó có "bạn" Dudi. Khi nào bạn xắp về em ới bạn đấy hộ bạn nhé chụp ảnh gia đình (http://roses.vn/chup-anh-gia-dinh) :)

r0sy
16-06-2008, 12:46
Hoặc bác có thể liên hệ với bạn Mì, bạn Mì sẽ chở bác đi lên đỉnh núi Bà Đen bằng vespa :D

alias.noodles
16-06-2008, 13:59
Vinh dự quá được nhà cô Râu Sì giới thiệu :">

Đính chính tí nhé, đi vespa thì chỉ đến được chân núi Bà Đen thôi cũng giống như phóng đến chân cột cờ Lũng Cú và bến tàu Năm Căn thôi, lên đến top thì chỉ có cách thuê người khênh lên thôi cô ạ :D

Tớ nghe danh bác Dudi đã lâu nhưng chưa có dịp diện kiến, nhà lượt phượt tại SG chắc cũng nhiều cao thủ nhưng tớ mới chỉ biết có xxincluxx và Virginia_Gold (vì hôm nọ vừa off với nhau một bữa "Bàu đá" say đến tận hôm nay vẫn chưa dám công tắc lại với nhau :)))

Bạn Cao Cao cần gì thì cứ mạnh dạn trình bày, tớ không phải dân Xì Goòng gốc nhưng ở đây cũng lâu lâu rồi nên cũng có thể tư vấn cho bạn đôi chút thông tin!

baxu
16-06-2008, 14:03
Hoặc bác có thể liên hệ với bạn Mì, bạn Mì sẽ chở bác đi lên đỉnh núi Bà Đen bằng vespa :D


Hẹ hẹ, nghe em rô sì giới thiệu bác Mì mà chị cũng thèm quá :)

r0sy
16-06-2008, 14:43
Em PR chuyên nghiệp mà, chị baxu không thấy bạn Anh Già rơi vào tay mình là nổi như cồn à :)

alias.noodles
16-06-2008, 14:51
Hẹ hẹ, nghe em rô sì giới thiệu bác Mì mà chị cũng thèm quá :)

Chúng mình cứ thanks nhau thế này không biết bà con có dị nghị không :)

Biết bao giờ được đón tiếp bạn Baxu ở SG đây :">

Mình quý mến nhau 10 phần thì chỉ cần "sâu úp" 1, 2 thôi em Râu Sì ạ chứ anh sợ "nổi" lắm :D

CVN
16-06-2008, 14:55
Em cũng thank ké cái để hôm nào lạc vào Sài Ghènh còn có cớ cò kưa bạn Mì làm quen :D

alias.noodles
16-06-2008, 15:19
Hì hì bác Cờ Vờ Nờ làm em ngượng nữa, thế nào tối nay em với bác lại chả gặp nhau ở chỗ "Hỉ Nộ Ái Ố" :D

Em ít chữ, chỉ giỏi hóng hớt ăn theo nói leo, hôm nọ bị bạn gì mắng cho về cái tội spam vào topic của bạn í làm em tẽn tò mất mấy ngày :">

Thanks bác phát (beer) (beer) (beer)

cao253
17-06-2008, 11:29
sao các bác spam bài em dữ thế nhỉ? Em hỏi mà chả ai chịu giúp em là thế nào? hì hì...

Em muốn hỏi lần đầu đến HCM thì nên đi đâu nhi? có quán nào ngon ngon không dzí thiệu cho em dzới?

alias.noodles
17-06-2008, 14:04
Bạn Cao Cao à, câu hỏi của bạn tớ cũng đã trả lời cho một bạn nào đó (gần đây thôi) nhưng tớ không nhớ chính xác nằm ở đâu :D

Mong bạn hiểu cho đây là box chia sẻ cho nên chỉ những chủ đề nào bạn tìm kiếm mãi không ra thì mới nên lập topic để nhờ giải đáp. Thông tin du lịch có thể chưa nhiều bằng box Du Lịch bên TTVN nhưng riêng câu hỏi của bạn thì cũng đã có lời giải đáp rồi mà :)

Nếu mỗi thành viên (trước khi đi đâu đó) lại vào post bài hỏi một loạt câu hỏi xong rồi chở trả lời thì 4 rum sẽ rất lộn xộn, trùng lắp và cũng mất thời gian cho những thành viên khác nữa (vì đã có câu trả lời rồi). Tình trạng này cũng đang gây nhiều tranh cãi bên box Du Lịch TTVN đấy bạn, mà mod Zô Zô bên đấy không hiền hòa, nền tính như các bác ở đây đâu :))

Theo mình thì nếu đến TP.HCM bạn nên đi thăm Dinh Thống Nhất, Địa đạo Củ Chi, Khu du lịch Suối Tiên, Công viên Đầm Sen, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Sở thú (Thảo Cầm Viên), Khu chùa tàu và phố cổ Chợ Lớn. Buổi chiều dạo quanh khu trung tâm Quận 1, Quận 3 có rất nhiều siêu thị, ra công viên trước nhà thờ Đức Bà uống cà phê vỉa hè hoặc lên Tầng 33 tòa nhà cao nhất thành phố (góc đường Tôn Đức Thắng - Lê Thánh Tôn thì phải) uống cà phê, ăn kem. Buổi tối có rất nhiều quán cà phê nhạc sống từ nhạc Trịnh đến nhạc Đỏ hoặc nhạc Jazz và Flamenco nữa. Máu hơn thì vào vũ trường, quán bar hay thậm chí vào quán Beer XXX xem ảo thuật, múa lửa, múa cột ... khuya khuya thì về nhậu ngêu sò ốc hến ở Pasteur, Ngã 6 Nguyễn Tri Phương hoặc ra Bờ Kè (đường Hoàng Sa và Trường Sa) bạn tha hồ ngồi đến sáng sớm hôm sau đi uống cà phê luôn cũng được. Quán ăn thì nhiều vô số kể và món gì cũng có nên còn tùy thuộc vào khẩu vị của bạn thì mới giới thiệu cụ thể được...

Đấy về SG thì mình chỉ tạm kể được thế, hy vọng có các bác nhiều kiến thức hơn mình sẽ vào bổ sung thêm giúp bạn.

Thế nhé, chúc bạn có chuyến phượt đến TP Bác vui vẻ (BB)

movadoklx
17-06-2008, 18:18
sao các bác spam bài em dữ thế nhỉ? Em hỏi mà chả ai chịu giúp em là thế nào? hì hì...

Em muốn hỏi lần đầu đến HCM thì nên đi đâu nhi? có quán nào ngon ngon không dzí thiệu cho em dzới?

Sìgòn có nhiều quán ăn , bác muốn an gì?

cao253
18-06-2008, 06:52
Xin lỗi tại mới tham gia web này nên chẳng biết nhìu, dzí lại em cũng có ít thời gian nên mới post 1 bài để nhanh có câu trả lời ấy mà.

Lần này là lần đầu về VN thăm quê, em đi lâu lém roài, nên chẳng bít chút tí gì về VN cả, lại là con gái, nên hơi sợ đi một mình nên muốn kiếm càng nhiều tài liệu càng tốt ấy mà. Nếu có ai "thương tình" muốn làm hướng dẫn viên cho em thì càng tốt hì hì

vntuyen
18-06-2008, 12:10
SG rất dễ đi lại, bạn có thể thuê xe máy, đi xe ôm, đi xe bú hay taxi đều được. SG đủ quán ăn Tây Tàu Miên Thái từ vỉa hè cho đến 5-6 sao. Nếu rủng rẻng và muốn được phục vụ thì cứ phi vào mấy chỗ sang trọng, nếu ít tiền muốn bụi thì vào mấy chỗ đông đông. TRÁNH VÀO MẤY CHỖ CHỈ MỖI MÌNH TA (Vì vừa đắt vừa kém)
Có câu nói vui: Ăn quận 5 (Chinese Restaurant) , nằm quận nhứt (hotel), cướp giựt quận tư (ngày xưa thôi, sorry mấy bạn Q4), an cư quận 7 (Phú Mỹ Hưng), bay nhảy Tân Bình (Phòng trọ), rải đinh Thủ Đức (Cầu SG, Bình Triệu).
Vui thôi nhé, không hẳn thế đâu.:)

cao253
18-06-2008, 14:28
Em thích đi nơi nào đấy vừa có cảnh đồng quê thoáng mát lại vừa có đồ ăn (tánh em thì hơi tham ăn ạh) thì nên đi đâu nhẩy?

movadoklx
18-06-2008, 15:14
Em thích đi nơi nào đấy vừa có cảnh đồng quê thoáng mát lại vừa có đồ ăn (tánh em thì hơi tham ăn ạh) thì nên đi đâu nhẩy?

Vậy anh cho em quán ăn lun, em qua Thanh Đa - Bình Quới có quán ăn Bảy Đực ( nghe kinh không ) chuyên gà nướng dzất ngon. Một bên là sông nước, một bên là đồng lúa. Ngoài ra còn nhiều quán lắm lắm ở Thanh Đa. nếu có thời gian sẽ làm guide cho em. ehheheheh....

cao253
19-06-2008, 10:10
Vậy anh cho em quán ăn lun, em qua Thanh Đa - Bình Quới có quán ăn Bảy Đực ( nghe kinh không ) chuyên gà nướng dzất ngon. Một bên là sông nước, một bên là đồng lúa. Ngoài ra còn nhiều quán lắm lắm ở Thanh Đa. nếu có thời gian sẽ làm guide cho em. ehheheheh....

Ah vậy là em đi theo lời dzí thiệu này đoá nha. Cám ơn anh nhìu nhìu hỉ. Thía làm sao mới bít khi nào anh rãnh kô để hú anh nhểy? hì hì....

movadoklx
19-06-2008, 11:56
Ah vậy là em đi theo lời dzí thiệu này đoá nha. Cám ơn anh nhìu nhìu hỉ. Thía làm sao mới bít khi nào anh rãnh kô để hú anh nhểy? hì hì....

Kakakkaka... em hú thì anh nhẩy thui.....(c)

LeeBobo
16-03-2009, 21:31
Giua tháng 4 này em có chuyến du hí HCM khoảng 5-7 ngày.

Ko biết có anh/chi/em nào từ Hà nội đi cùng cho vui ko?
Và lại vào HCM rồi em cũng chưa biết đi đâu. Có bác nào lượt phượt cùng em ở HCM thì tốt quá.

Xin đa tạ.

tichuot
17-03-2009, 09:44
sao các bác spam bài em dữ thế nhỉ? Em hỏi mà chả ai chịu giúp em là thế nào? hì hì...

Em muốn hỏi lần đầu đến HCM thì nên đi đâu nhi? có quán nào ngon ngon không dzí thiệu cho em dzới?

Có nhiều lắm bạn ơi, chỉ có điều bạn có chịu chơi, chịu chi và chịu quậy hay không mà thôi. Xì goòng là nơi Đất chẳng Lành mà chim chẳng đậu đâu, vì nó cuống hút những ai bon chen theo nó. Nếu Bác về Sài gòn thì bác nên liên hệ với anh Mỳ, cao thủ võ lâm đấy.

tichuot
17-03-2009, 09:47
Giua tháng 4 này em có chuyến du hí HCM khoảng 5-7 ngày.

Ko biết có anh/chi/em nào từ Hà nội đi cùng cho vui ko?
Và lại vào HCM rồi em cũng chưa biết đi đâu. Có bác nào lượt phượt cùng em ở HCM thì tốt quá.

Xin đa tạ.

Tới 5 - 7 ngày thì nhiều quá, nhưng tớ có thể đi với bạn 1 ngày thôi, ngày thứ 7 càng tốt. còn từ thứ 2 - 6 tớ phải lo cơm áo gạo tiền nữa. :LL:LL

movadoklx
17-03-2009, 10:00
Tới 5 - 7 ngày thì nhiều quá, nhưng tớ có thể đi với bạn 1 ngày thôi, ngày thứ 7 càng tốt. còn từ thứ 2 - 6 tớ phải lo cơm áo gạo tiền nữa. :LL:LL

Em dẫn đi sở thú hay sao mà đi 1 ngày vậy tt ???=))

tichuot
17-03-2009, 10:44
Em dẫn đi sở thú hay sao mà đi 1 ngày vậy tt ???=))

Em dẫn vô Đầm sen cho đạp vịt, còn em ngồi đó câu cá, kakaka.=)). Nói chung ở sài gòn mình cũng có nhiều chổ để đi lắm, nhưng chưa biết gu của mỗi người như thế nào thì em nào đâu dám múa rìu đâu. Nếu lỡ em dắt ông già 70 tuổi vô Phương Đông lắc chừng 5 phút em khiêng xác về à?:LL:LL

dangkhoaquan
17-03-2009, 12:15
thực ra ở sài gòn thì bạn tự đi một mình là được rồi, cần gì guide cứ xem bản đồ bắt xe ôm mà đi thôi, sg dễ đi mà

dangkhoaquan
17-03-2009, 12:18
à, tháng 7 mình có thể đi rừng u minh bạn thích thì đi cùng nhưng cho cái thời gian cụ thể cái để còn rủ rê

Black_cat
19-03-2009, 10:04
à, tháng 7 mình có thể đi rừng u minh bạn thích thì đi cùng nhưng cho cái thời gian cụ thể cái để còn rủ rê
Èo..Đi rừng à. Cho tớ hỏi chính xác cái ngày được ko? thang bây thi xong ròi hị hị.. nhỉ :). cho mình cái ngày. xếp gạch một chân vậy hihi

Black_cat
19-03-2009, 10:06
Trước tiên em xin chào toàn thể anh chị em Phượt. Em là thành viên mới ạh. Mong các bác chỉ giáo.

Số là em sống ở nước ngoài hồi còn tí xí xì xi. Tháng 7 này em có dịp về thăm. Em có vài hôm ở HCM, mong bác nào ờ đầy hướng dẫn chĩ giúp em nên đi những đâu để mai mốt về Mỹ còn khoe với các bạn cho họ lé mắt về dân tộc Việt Nam mình ạh.

Em xin cảm ơn trước ạh.(BB)

SG nhiều chỗ đi lắm :). lê la hàng quán, ăn hàng ăn vặt. thượng vàng hạ cám đủ cả hihi. cứ vào ắt có chỗ đi./ nhể

LeeBobo
25-03-2009, 00:29
Các bạn Saigonan nhiệt tình quá. Rất cám ơn thịnh tình của mọi ng. Nếu có dịp vào Sài thành hy vọng đc gặp các bạn :x.

Giờ tớ cần tuyển 1 "hotgirl" Bắc kỳ để đi bụi HCM mấy ngày trong tuần. Có bạn đồng hành bao giờ cũng vui hơn. Con bạn thân của tớ năm nay bị hạn nên phụ huynh không cho đi đâu cả. Còn mấy đứa khác thì bọn nó phải đi làm đi ăn, không nhởn nhơ như mình được.

Đi với mình dịp này bạn sẽ đỡ được tiền thuê phòng vì sẽ ở nhà bạn mình, rộng rãi thoải mái và share phòng với mình. Tớ là gái nhé, tớ đã book vé đi ngày 15-4 và ngày về là 20-4. Bạn gái nào nào quan tâm PM cho mình và giới thiệu qua về bản thân nhé.