PDA

View Full Version : Có trẻ em, muốn phượt Ai Cập, nên hay không?



whynot
15-06-2008, 22:17
Chào các bác,

Trước khi về với chùm khế ngọt, nhà em định làm 1 chuyến đi Ai Cập tháng 8 này nhưng đang phân vân quá. Rất mong được các bác chỉ giáo.

Visa đã xong, lịch trình như sau:
Ngày 1-4: Cairo & Kim tự tháp
Ngày 5-11: đi tàu dọc sông Nil từ Louxor đến Assouan

Lịch trình trên em đặt của đại lý du lịch, được lo từ a đến Z: ăn uống, ngủ nghỉ,tham quan.Trên lý thuyết là "đại tiện", còn thực tế thế nào chưa rõ. Bác nào có kinh nghiệm đi kiểu này thì truyền cho em với.

Vấn đề chính nằm ở đây: cậu cả nhà em sẽ được 10 tháng tuổi vào tháng 8, di chuyển luôn cần đến xe nôi. Liệu cái nóng khắc nghiệt và điều kiện địa hình ở các điểm tham quan có phù hợp với 1 cậu trai 10 tháng không?

Em đã hỏi thăm 2 chỗ rồi. Lần đầu gặp 1 em xinh tươi đẹp đẽ , em bảo chả sao đâu, anh chị và bé cứ đi đi,em bán cho, anh mua thêm bảo hiểm là yên tâm. Lần 2 thì 1 anh trai khuyên đừng đi vì thời điểm đó trời rất nóng, 40-50 độ , hoàn toàn không phù hợp cho trẻ nhỏ, và từ chối bán tour.

Em băn khoăn quá. Bây giờ không đi thì khó có dịp nào khác khi đã về VN. Mà đi thì liệu có an toàn cho sức khoẻ cậu cả không khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ còn trong nhà, trên xe bus thì khỏang 20 độ?

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ kinh nghiệm thực tế của các phượt gia.

Nhà em xin cảm ơn các bác.

Kận
15-06-2008, 23:12
Anh giai đấy tốt bụng nhỉ, đem treo cổ cái con gạ bán tour cho bác đi bác ạ, thời tiết như vậy đến người lớn còn mệt nữa là trẻ em, nhất là sơ sinh như con bác.

Anh Già
15-06-2008, 23:35
Tớ thấy cái xứ Ai Cập chỉ ở trong rì sọt thì được , chứ cứ bước chân ra ngoài là nóng nực bụi bặm nhếch nhác lắm , nhất là vào cái tháng 8. Người lớn thì chắc cũng ko sao , nhưng trẻ con 10 tháng thì tớ can , đi về có thể cũng chẳng sao đâu , nhưng mất sướng !

Toet
16-06-2008, 01:32
Từ VN đi cũng có tour Ai Cập bác ạ, nhưng đi với người Việt và theo kiểu Việt, hẹ hẹ.
Bác vào mấy trang của Viettravel hay Saigon Tourist xem lịch tour của họ thế nào, có đi cruise trên sông Nil không. Nếu có thì về nhà rồi đi sau cũng được.
Chứ công nhận là tháng 8 vác nhau sang Ai Cập mà đi tham quan thì ngại thật.

Bọn khoai chỗ em mùa hè tuyền đi Ai Cập để tắm biển thôi. Tức là ở tịt một cái resort tắm táp cả ngày. Chấm hết.

NATO
16-06-2008, 04:42
Ơ nhưng cũng chẳng sao đâu, cái chính là bố mẹ thế nào thôi, chứ giữa tháng tư, tháng nóng nhất ở Campuchia, nhiệt độ lúc nào cũng trên 37 độ trong bóng râm mà con bé nhà em lúc đó cũng chỉ gần 11 tháng thôi và cũng bị bố mẹ với ý nghĩ là có khi sau này không có dịp quay lại ĐNA nữa nên bị tha đi hết đền thờ nọ đến đền thờ kia ở Angkor trong vòng 7 ngày liền, có hôm còn phải đi Tãxi dù 7 người trên xe 4 chỗ cơ mà vẫn cười tốt, theo em thì cứ quyết tâm là đi được, chuẩn bị đồ trẻ con đầy đủ, chu đáo là xong thôi.

PS: em khoe tí phượt con nhà em

6 tuần tuổi : bay từ Hanoi đi Vientiane lên oto tiếp 600 km đến nam lào

7 tháng : bay đi châu Âu 5 tuần lang thang Bangkok 3 ngày transit

11 tháng : Angkor - Siemriep 1 tuần

15 tháng : bay đi châu Âu tiếp 4 tuần

19 tháng : Bangkok - Ko chang bằng oto 10 ngày

24 tháng : từ Nam lào về Hanoi bằng ô tô

hơn 2 tuổi rưỡi : xuyên Lào, Luanprabang, Samnua, Xiengkhoang

3 tuổi : Myama 5 tuần.....

Sau 3 tuổi thì thoải mái rồi, không tính nữa, không ối bác trên này phải GATO với nó

whynot
16-06-2008, 05:13
Cảm ơn các bác đã và sẽ đóng góp ý kiến.
Em vẫn tiếp tục lắng nghe ý kiến của các bác đây.

Kận
16-06-2008, 08:50
Ơ nhưng cũng chẳng sao đâu, cái chính là bố mẹ thế nào thôi, chứ giữa tháng tư, tháng nóng nhất ở Campuchia, nhiệt độ lúc nào cũng trên 37 độ trong bóng râm mà con bé nhà em lúc đó cũng chỉ gần 11 tháng thôi và cũng bị bố mẹ với ý nghĩ là có khi sau này không có dịp quay lại ĐNA nữa nên bị tha đi hết đền thờ nọ đến đền thờ kia ở Angkor trong vòng 7 ngày liền, có hôm còn phải đi Tãxi dù 7 người trên xe 4 chỗ cơ mà vẫn cười tốt, theo em thì cứ quyết tâm là đi được, chuẩn bị đồ trẻ con đầy đủ, chu đáo là xong thôi.

PS: em khoe tí phượt con nhà em

6 tuần tuổi : bay từ Hanoi đi Vientiane lên oto tiếp 600 km đến nam lào

7 tháng : bay đi châu Âu 5 tuần lang thang Bangkok 3 ngày transit

11 tháng : Angkor - Siemriep 1 tuần

15 tháng : bay đi châu Âu tiếp 4 tuần

19 tháng : Bangkok - Ko chang bằng oto 10 ngày

24 tháng : từ Nam lào về Hanoi bằng ô tô

hơn 2 tuổi rưỡi : xuyên Lào, Luanprabang, Samnua, Xiengkhoang

3 tuổi : Myama 5 tuần.....

Sau 3 tuổi thì thoải mái rồi, không tính nữa, không ối bác trên này phải GATO với nó

Cái đấy gọi là Phượt di truyền, không thèm nhé =)) =)) =))

langit
16-06-2008, 09:25
Em nghe tên topic đang định vào can nhưng đọc xong hành trình của con bác NATO đúng là em GATO chả thèm nói nữa

Chitto
16-06-2008, 12:39
Oạch, thế này thì năm 11 tuổi chắc lên chơi Mặt Trăng, 24 tuổi đi chơi Sao Hỏa ?

Anh Già
16-06-2008, 14:19
NATO kể nốt lịch trình đã đi những đâu trong lúc mang bầu đi cho đủ bộ ! :D

Sangdth
16-06-2008, 14:28
Đi lúc nhỏ cho quen, mốt lớn nó tự đi, mình ở nhà không phải lo đứng lo ngồi: "Nó có say xe không?" , "Nó có ăn no mặc ấm không?", "Nó có biết .... không?" v...v...

anhminh
16-06-2008, 18:41
why not!!!!! ... :)

netwalker
17-06-2008, 09:26
Đi chơi là phải tính đến rủi ro.

Nếu tính toán kỹ sẽ giảm thiểu được rủi ro nhiều nhưng không thể tránh được 100%

nguyen
18-06-2008, 10:23
Cảm ơn các bác đã và sẽ đóng góp ý kiến.
Em vẫn tiếp tục lắng nghe ý kiến của các bác đây.

...hoàn toàn ko nên... bạn ấy nhỏ quá, đường xa thế tối thiểu phải trên 7 tuổi tốt nhất là 18 á....

vntuyen
18-06-2008, 11:16
Mình cũng phân vân việc này nên mình cũng có áp dụng việc du lịch thử nghiệm. Nếu đi chuyên nghệp như nhà NATO thì có khi đi đâu cũng được. Mình du lịch thử nghiệm như sau. Nhà cô em đi nghỉ mát nên tụi mình xung phong giữ nhà. Quy ước là tưởng tượng đi du lịch nên Ông Bà gần đó cũng không hỗ trợ gì. Tụi mình chuẩn bị quần áo tã lót, sữa,... và đón taxi đến đó cách có 2km. Cũng có những lúc muốn vọt về nhà lấy cái này cái kia hoặc nhờ tiếp tế nhưng đã quy ước nên đành tự túc bằng cách chạy ra chợ :)
Sau vụ thử nghiệm tại SG tụi mình tự tin đi Vũng Tàu, nhưng mà đi tận Ai Cập thì xin can bạn. Với lại có chuẩn bị kỹ, bé khoẻ nhưng mà thời gian dành cho bé nhiều quá nên cũng chẳng đi đâu được mấy.

whynot
18-06-2008, 22:38
Cảm ơn sự góp ý nhiệt tình của các bác.

Đi loanh quanh mâ’y nước châu Âu thì em không ngại vì việc chăm sóc sức khoẻ, ăn uống, đi lại khá thuận tiện. Nhà em đi chơi thường xuyên nên cũng quen rồi.

Tuy nhiên đi Ai Cập thì khác. Thời tiết khắc nghiệt, vệ sinh kém, em thì hoàn toàn mù tịt thông tin nên mới lo lắng chứ.

Em có vài câu hỏi thế này:

- Tại các điểm thăm quan (pyramide, Sphinx, temple, valley...), di chuyển bằng xe nôi có thuận tiện không? (Còn làm thế nào để đi đến đấy thì không quan trọng)
- Viêc thăm thú diễn ra chủ yếu ngoài trời hay có thể vào bên trong các công trình ấy? Điều này khá quan trọng. Nếu được ở bên trong thì ít chịu anh hưởng của thời tiết và có chỗ nghỉ ngơi khi cần thiết.
- Nhiệt độ có thực sự kinh khủng không? 45-50 độ? Các bác đã trải nghiệm cho em xin vài nhận xét. Xem thời tiết ở Luxor hôm nay đã 43 độ rồi, hơi hăi !

Bác NATO cho em hói cái, bác di chuyến dài ngày như vậy thì con bác ăn uống kiểu gì ? Bên Âu, Mỹ không nói làm gì vì thức ăn cho bọn trẻ lúc nào cũng sẵn, còn những nước như Lào, Cam, Thái thì thế nào?

baxu
19-06-2008, 00:09
Theo kinh nghiệm của mình (đi vào tháng 7, cũng là tháng nóng nhất trong năm):

- Thời tiết khắc nghiệt: so với châu Âu thì nóng hơn rất nhiều, nhưng 43oC ở sa mạc dễ chịu hơn nếu là 43oC ở Hà nội. Khí hậu khô, nên nắng gắt nhưng ko quá oi bức. Gắt thế nhưng vào chỗ râm thì lại mát. Đến tối thì thường là mát lồng lộng.

- Vệ sinh kém: so với châu Âu kém hơn, nhưng so với VN thì cũng na ná. Bắc Phi nên cũng ko quá bẩn thỉu, và du lịch cũng phát triển nên hệ thống toilet khá tốt. Tất nhiên nước uống, khăn ướt nên tự mang theo, ko thể expect là sẽ tiện lợi như châu Âu đc.

- Tại các điểm tham quan: di chuyển bằng xe nôi hoàn toàn ok, tất nhiên tốc độ bị giảm đáng kể (phụ thuộc vào độ dẻo dai của bố mẹ). Nếu đi theo tour sẽ bị hạn chế về tgian, ko xem đc kỹ. Chỗ nào cũng có thể vào xem bên trong (museum, temple, pyramid...). Bảo tàng Ai cập ở Cairo tất nhiên ô tô vào đến tận cổng, nhưng những chỗ còn lại bác sẽ phải đi bộ từ bãi đỗ xe vào điểm tham quan. Hình dung là những khu vực này khá rộng, lại tuyệt nhiên ko có cái cây nào, nắng lóa mắt (tuy nhiên hay là ko túa mồ hôi như ở nhà mình). Ví dụ đi với xe nôi, sẽ mệt hơn, có thể bác sẽ bỏ qua việc đi vòng quanh pyramid chẳng hạn. Hoặc vào các khu đền đài, bác sẽ thỏa mãn với 1, 2 vị trí chính, và đành bỏ qua việc khám phá 1 cách toàn diện. Xa nhất có lẽ là khoảng cách từ bãi đỗ xe vào cái đền ở King's valey thì phải, cái đền mà năm nào có 47 khách du lịch bị bắn chết ý, có lẽ phải đi bộ hơn 1km, giữa sa mạc trống trơn, ko hiểu nhà bác có đủ sức.

Mình thì nghĩ em bé nằm xe nôi có lẽ cũng ko sao, quan trọng là xác định lại độ dẻo, độ dai của bố mẹ thôi.

Anh Già
19-06-2008, 00:30
-Xu giỏi nhỉ , đi vào tháng 7 , tớ đi tháng 4 mà còn thấy nóng kinh , may là ko nóng ẩm nên còn chịu được.
-Bạn Oai Lót :Đi Ai Cập với baby 10 tháng phải lo lắng nhiều liệu hai vợ chồng còn vui đc với chuyến đi ko? Nhưng nếu nghĩ rằng đây là cơ hội cuối cùng thì đi cả nhà chắc cũng chả sao.
PS: Quanh viện bảo tàng , pháo đài , kim tự tháp hay con gì to to nằm lăn ấy , tớ chả thấy 1 cái xe nôi nào hết

cào cào
19-06-2008, 04:12
Tớ cũng đã từng đi Ai Cập dịp đầu tháng 8 đậy Tớ can bạn đấy!!!!!!!! Đến tớ còn thấy khó thở được mỗi lúc đi bộ từ xe ôtô có điều hoà vào đến điểm du lịch, tức là đi bộ ngoài trời có 1 đoạn ngắn ngắn, thì làm sao trẻ con chịu đựng được. Hồi đó, nhiệt độ ngoài trời là 46 độ mà cô hướng dẫn đoàn còn bảo là đây là nhiệt độ dễ chịu nhất trong 1 tháng vừa qua, còn đâu toàn trên 50 độ

Nếu mua tour sang Ai Cập nghỉ ở resort thì okie thui, rất sướng là đằng khác. Nhưng đi phượt mà có nhóc bé thế thì thật tình không nên bạn ạ

NATO
19-06-2008, 13:23
Bác NATO cho em hói cái, bác di chuyến dài ngày như vậy thì con bác ăn uống kiểu gì ? Bên Âu, Mỹ không nói làm gì vì thức ăn cho bọn trẻ lúc nào cũng sẵn, còn những nước như Lào, Cam, Thái thì thế nào?

Mấy cai nước như Lào, Cam... thức ăn không sẵn như ở châu Âu nhưng bù lại mình có thể vào tận bếp để nhờ vả, nhà em cứ cho vào vali cái máy xay tay như cái chày ý (không phải may xay sinh tố cồng kềnh đâu nhé), nó chỉ nặng và to đúng bằng cái chày thôi, thêm một cái cốc sâu nữa, vào khách sạn hay nhà hàng em gọi món súp rau nghiền, còn ở châu Á em gọi cháo sau đó cầm cái máy xay vào bếp dí vào cái nồi của nó là được ngay một bữa đầy đủ, hoa quả mọi nơi đều có, em mua về rửa sạch cho vào xay được ngay một bữa rồi, còn các bữa khác thì lọ này, thức ăn nhanh này..... (Thai lan cũng rất nhiều, cho khaong chuc lọ vào vali dự trữ thôi) cái ngày là dưới 1 tuổi thôi còn lại khi trên một tuổi thì nhà em vô tư lắm, bố mẹ ăn gì con ăn nấy, gọi thêm món mềm là được, bởi vì phải di chuyển nhiều nên đã tập cho con ăn finger foot từ lúc 7, 8 tháng nên cũng đơn giản hơn nhiều.

Bây giờ lớn hẳn rồi lại khó hơn lúc bé chưa biết gì,bố mẹ thích đi đâu thì con theo đấy nhưng bây giờ đến chỗ nào mà con không thích thì con phản đối ngay, kêu ca, đòi về......

Theo kinh nghiệm của em khi du lịch cùng trẻ con thì không nên tham quá và nên kết hợp nghỉ ngơi, trong hành trình chỉ nên tổi đa khoảng 3,4 ngày cực nhọc thôi rồi nghỉ 1 ngày để trẻ lấy lại sức ví dụ nằm resort một ngày, hay là ở lại KS cho trẻ ngủ đẫy, hay là tham gia một cái gì đó mà trẻ thích thú thì như thế chuyến đi của mình sẽ vui vẻ hơn.

Toet
19-06-2008, 18:33
Cái chày xay của bác NATO là cái food processor loại Hand Blender (tiếng Đức là Stabmixer) khoảng 300 - 400W là ok. Cái này rất tiện cho di chuyển vì gọn nhẹ. Chọn mua loại nào có sẵn cup nhựa, để đựng thức ăn vào đó rồi xay nhuyễn.
Các gia đình có con nhỏ ở châu Âu nhà nào cũng phải có Hand Blender để xay cháo, xay rau củ quả cho bé. Tiện dụng vì rửa cọ rất đơn giản, thích hợp với việc chuẩn bị lượng thức ăn vừa đủ cho trẻ.

Em chuộng đồ điện và dụng cụ gia đình của nhãn Braun. Để mang đi du lịch nên mua Handblender loại bằng nhựa, nhẹ hơn là bằng kim loại (tất nhiên dao cắt thì vẫn bằng kim loại rồi). Giá loại rẻ nhất của hãng này là 20EUR chừng 300W.

Hình đây ạ:

https://www.phuot.vn/imagehosting/140485a44a684369.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13489)

netwalker
20-06-2008, 09:04
Thật ra về đường xa không quan trọng cái chính là thời tiết, khí hậu đừng có khắc nghiệt quá và vệ sinh phải tốt vì mình đã từng cho thằng con 18 tháng tuổi lên một cái ba lô như thế này và làm một chuyến vòng quanh thế giới.

https://images.mec.ca/media/Images/Products/Packs/5013273_v1_m56577569830667053.jpg

Kết quả là cháu cũng đã từng phải đi cấp cứu vì bị ỉa chảy. Lần đi cấp cứu ở Hà lan , bác sỹ chỉ xem xét vớ vẩn, chẩn đoán là ỉa chảy, mình cũng đoán được và cho cái gói thuốc Ozone để pha nước cho cháu uống , sau đó đưa cho mình cái hóa đơn $1500. Cái gói thuốc đó ở Việt nam ra hiệu thuốc mua chỉ có 5000 đồng :)

Toet
20-06-2008, 17:19
Orezone bác net.
Đó là một hỗn hợp muối + đường để tránh mất điện giải của cơ thể sau khi ỉa chảy nhiều.

Cái balo của bác net ở trên khá nhiều tiền, hị hị. Bên em tầm hơn 200EUR mới có cái tử tế, mà cũng khá nặng đấy. Khoảng 5kg là ít nhất/phát.

netwalker
20-06-2008, 20:58
Thế thì Toet mới có thể nhét "cháu bé 50kg" nhà Toet vào được :)

NATO
20-06-2008, 21:10
cái balo đấy chỉ có khoai tây mới đeo nổi thôi, em chịu, hồi nó 4 tháng mà em đeo có cái địu không thôi em cũng đau lưng gần chết, về sau giai nhà em toàn cho lên cổ ngồi, và luyện đi bộ từ bé nhé, đến ba tuổi thì đi bộ giỏi hơn cả mẹ hẹ hẹ

netwalker
20-06-2008, 22:40
Chết thật, cho lên cổ ngồi đi phượt mới là cao thủ đến Tây nó cũng chào thua ý chứ.

Cái ba lô đấy có ghế ngồi, lúc nào lên tàu xe, đến bến đợi có thể hạ xuống là cái ghế luôn, có thể chứa đồ sữa, tã lót, đồ baby ở đó luôn. Loại này design tốt rất ôm vào người và đeo như ba lô bình thường thôi chứ có gì đâu. Baby lại có thể ngủ được chứ cho lên cổ hay ôm trước ngực phê lắm, còn cứ vứt nó đằng sau, nó nhìn ngó chán, nó lăn ra ngủ, tay mình lại rảnh không phải thò lên đầu giữ ông con.

Trông thì nó vậy thôi chứ nhẹ lắm, mặc dù khung kim loại nhưng là hợp kim nhôm cho nên rất nhẹ, bây giờ loại đời mới ra bằng sợi carrbon còn nhẹ hơn nữa.

cào cào
23-06-2008, 05:53
À nhưng đi Ai Cập thì cái ghế đó lại ko hợp lý tí nào. Nóng sôi mỡ mà còn có cái ghế vừa nặng vừa ôm vào lưng như thế chịu sao nổi. Với cả baby mà bị nhét vào cái túi đó rồi đi dưới cái nắng 50 độ thì nó đến cảm nóng mà xỉu luôn hihi

Toet
23-06-2008, 14:50
Bác cào cào không biết chứ, cái balo thiết kế dùng để đeo trẻ con mang đi bán í, hí hí, họ dùng loại vải ngon lắm. Có thể chống thấm mà vẫn thoáng khí. Và che chắn nắng gió cho bọn tí nhau tốt lắm. Chúng nó cứ ngủ lịm đi ấy.
Phần tiếp xúc với lưng người đeo cũng thoáng khí, để không có cảm giác nóng hầm hập.
Mồ hôi ra thì đương nhiên rồi, chả đeo gì cũng chảy mồ hôi mà.

Vấn đề là chọn cái nhẹ nhẹ thì nặng tiền, mà cái nặng nặng thì đeo lâu cũng mỏi, hị hị.

Nhà NATO hóa ra biến thành khoai ta hết rồi ạ, ke ke

Zdreamer
03-07-2008, 16:02
em ko biết là trẻ con cỡ tuổi nhà bác thì có đi được ko nhưng nói chung du lịch ở Ai Cập mà theo diện đặt tour trước như nhà bác thì tour rất là ổn, khá tiện nghi. Đi cruise trên sông thì như ở KS 5 sao (em đi loại 5 sao, hic) và ở trên bờ thì cũng thế. Em đi vào cỡ tháng 6, cũng là mùa nóng và vắng khách của AC rồi nhưng em thấy thời tiết của AC cái nóng dễ chịu hơn ở nhà rất nhiều. Mồ hôi ko ra, khô và sạch. Cũng có chuyến em đi xe bus hơn 6 tiếng đồng hồ mà đi đường ko có điều hoà, xe mở hết cả cửa kính ra gió cứ việc gió mà thổi lồng lộng, cát dưới sa mạc cứ việc nằm ở dưới sa mạc, ko bị bụi bay vào mặt mũi gì cả. Các điểm thăm quan thì nói chung không gian rộng, mát mẻ và sạch, ko lo. Đi lại cũng tiện. Em thấy ngta vẫn đẩy trẻ con thôi nôi đi chơi ầm ầm.
Nếu cho trẻ con đi thì cần nhất là bác phải chuẩn bị đồ ăn thức uống và đồ vệ sinh cho em bé, nhất là vụ khăn ướt, bỉm, các loại phấn và kem xoa.
Hic, lần gần đây nhất là em bắt gặp một em bé cỡ chỉ chưa đầy 1 tuổi bị... **** dính tới tận lưng dù đã đóng bỉm chỉ vì mẹ nó ko để ý, khóc nhặng xị cả sân bay Phuket.

TYYT
18-04-2009, 16:22
Đợt đi ĂngkorWat em cũng gặp vợ chồng Úc cho con bé 6 tháng tuối đi. Thấy mình ngạc nhiên lắm bọn nó nói - không sao, bọn tao cho nó uống nước nhiều là được. Thời tiết giữa tháng 8 nắng như lửa chốc chốc bọn nó lại nhét bình sữa, chốc chốc lại nhét bình trà Hipp cho con bé mà không biết cái bình sữa của bọn nó cả buổi có tráng rửa thay sữa được lấy mấy lần.

Em cho rằng bắt bọn trẻ dưới 2 tuổi đi chơi là không Fare, bọn nó đã biết chơi đâu, bọn nó cần ngủ. Cho dù anh chị kia có cái địu xịn lắm nhưng xịn đến đâu thì cũng không tránh được cái nóng kinh khủng và không thể thoải mái bằng được cái giường.

Theo em đi thì cũng được nhưng nhịn được thì tốt hơn. Mình đã muốn thì thế giới này cũng nhỏ lắm.

hangivy
02-03-2010, 17:07
Đợt đi ĂngkorWat em cũng gặp vợ chồng Úc cho con bé 6 tháng tuối đi. Thấy mình ngạc nhiên lắm bọn nó nói - không sao, bọn tao cho nó uống nước nhiều là được. Thời tiết giữa tháng 8 nắng như lửa chốc chốc bọn nó lại nhét bình sữa, chốc chốc lại nhét bình trà Hipp cho con bé mà không biết cái bình sữa của bọn nó cả buổi có tráng rửa thay sữa được lấy mấy lần.

Em cho rằng bắt bọn trẻ dưới 2 tuổi đi chơi là không Fare, bọn nó đã biết chơi đâu, bọn nó cần ngủ. Cho dù anh chị kia có cái địu xịn lắm nhưng xịn đến đâu thì cũng không tránh được cái nóng kinh khủng và không thể thoải mái bằng được cái giường.

Theo em đi thì cũng được nhưng nhịn được thì tốt hơn. Mình đã muốn thì thế giới này cũng nhỏ lắm.
Giờ mới đọc đến cái topic này nên không biết nhà why not có đi với bé 10 tháng không. Nhưng mà theo kinh nghiệm nhà tớ thì tớ thấy vẫn ổn. Mặc dù chưa tha con bé ra nước ngoài bao h nhưng
6 tháng tuổi cho về quê ăn tết - mỗi ngày di chuyển khoảng 200km trong 4 ngày liên tục, trời lạnh căm căm nhưng bạn ấy chẳng biết gì, được bế nhiều nên bạn ấy vẫn vui :))
8 tháng tuổi tớ cho nó phơi nắng ở Sầm Sơn, 2 ngày rồi lại tiếp tục lên đường đến Tĩnh Gia, 2 ngày rồi về Hn
11 tháng tuổi cho ra đảo Quan Lạn 5 ngày phơi nắng tiếp - Chụp được vài bức ảnh còn được giải nụ cười thiên thần trên VTC đấy :D

1 tuổi cho đi chơi Furama Đà nẵng- cũng là đợt nóng chảy mỡ- vẫn rồng rắn nhau tắm biển và đi Hội an
Sau vài lần đi thì tớ thấy chỉ cần chuẩn bị đầy đủ một chút là thoải mái thôi mà, trẻ con có khi còn thích nghi nhanh hơn người lớn í.:)

Birdy
11-01-2011, 19:07
PS: em khoe tí phượt con nhà em

6 tuần tuổi : bay từ Hanoi đi Vientiane lên oto tiếp 600 km đến nam lào

7 tháng : bay đi châu Âu 5 tuần lang thang Bangkok 3 ngày transit

11 tháng : Angkor - Siemriep 1 tuần

15 tháng : bay đi châu Âu tiếp 4 tuần

19 tháng : Bangkok - Ko chang bằng oto 10 ngày

24 tháng : từ Nam lào về Hanoi bằng ô tô

hơn 2 tuổi rưỡi : xuyên Lào, Luanprabang, Samnua, Xiengkhoang

3 tuổi : Myama 5 tuần.....

Sau 3 tuổi thì thoải mái rồi, không tính nữa, không ối bác trên này phải GATO với nó

Thế em báo cáo để phượt nhí nhà bác GATO với cái hĩm nhà em: 6 tháng tuổi đi 6 nước :LL