PDA

View Full Version : Chuyến đi trốn chạy thực tại SGN - Ayutthaya - Pattaya



Vi-Tieu-Nhon
25-09-2014, 21:11
Gã từng thề là giải nghệ, ko bao giờ vác thân lặn lội khổ sở để mang tiếng dân phượt bởi bao bài báo kể tội dân phượt đầy rẫy trên net. Dạng như phượt là dân ăn chơi, xxx tập thể, là thiếu ý thức này nọ....thêm vào đó là một lão niên phượt từng vỗ ngực trên bàn nhậu ( lão này nổi tiếng vì những tai tiếng ngoài chuyện phượt nhiều hơn là thành tích phượt) rằng ở tây dân backpacker là dân ko tiền, còn ở Việt ta, dân phượt là dân rủng rỉnh tiền và dư thời gian. Mà gã thì từ đầu năm tời giờ gặp đủ thứ trouble trong công việc cũng như cuộc sống. Mọi thứ đều phản lại gã, gã gần như bị đẩy xuống đáy xã hội, tiền không, địa vị không, bạn bè xa lánh...
Một ngày nọ, AA khuyến mãi 0$, tên bạn nhậu khích gã: chứng minh lão già kia sai đi, anh ko tiền, nhưng vẫn đi phượt cho lão sáng mắt. Mà tính gã thì hay bị khích bác nên... Chơi luôn, mặc dù chả biết tới đó gã có tiền để đi hay không.
Ngày đi đến rồi, chạy vạy mãi mới đủ tiền book gueshouse, thêm 100$ ứng trước lưong làm lộ phí, gã nai nịt lên đường như mọi khi.
(Post bằng đt, tìm mãi chả thấy nút add hình, ai chỉ dùm em cái)

Vi-Tieu-Nhon
10-10-2014, 10:17
Đoạn post này được mở đầu khi gã ở Ayutthaya, với cả trăm thứ lẩn quẩn trong đầu. Ra đi như chạy trốn, nhưng rồi có trốn đươc đâu, đã thế đến Pattaya thì gã lại ăn thêm 1 đòn choáng váng mất luôn cảm xúc để viết tiếp. Về VN đc 1 tuần rồi, thực tại lại khiến gã mơ màng nhớ tới cảm giá lang thang, thôi thì viết tiếp cho nó giải tỏa ấm ức tuổi xế chiều.

Ngày 1: chưa ngủ sân bay thì chưa gọi là dân phượt phủi :D.

Theo lịch trình thì 21h40 gã sẽ lên 1 chiếc máy bay màu đỏ lè để phiêu bạt đến Thailand, cả buổi chiều gã chạy như đèn cù để tìm mua film, mua xong rồi thì phát hiện cục pin của máy film đã ngủm củ tỏi từ lúc nào rồi, lại chạy như bay đi mua. chưa khởi hành mà đã mất béng hơn hai chục đô cho cái thú hoài cổ :(. Tới sân bay thì lại gặp rắc rối với cây tripod, lại phải lộn ra bãi xe ngoắc cái tripod lên xe với lời cầu mong 5 ngày sau trở về vẫn còn thấy nó, ngần ngừ sao đó, gã ko tháo cái đế tripod đang dính trên cái máy ảnh, và đây là quyết định mà gã thấy nó là ngu ngốc nhất (khúc sau bạn sẽ rõ).
Thủ tục rườm rà cũng mất toi 30p, tới chừng vào gate thì hỡi ơi, delay 50p, thế thì đành gà gật đọc sách giết thời gian. thiên hạ ai cũng ngao ngán, biết sao đc giờ, ai biểu đi giá rẻ chi :D
https://lh4.googleusercontent.com/-KrXcl8hxNaQ/VDdNwHqIY2I/AAAAAAAAKC4/2DAV0sUkf1w/w319-h567-no/IMG_20140924_203653.jpg.

00h00 em đến DonMuang, làm thủ tục checkin bình thường, chả có màn xét hỏi hay xòe tiền hé.
https://lh3.googleusercontent.com/-ygvvL2Gaw-o/VDdNwLWjdLI/AAAAAAAAKDI/NyADBXB3TXc/w319-h567-no/IMG_20140924_234032.jpg

Ra noài, nhìn cái sảnh của người ta mà thèm, đây chỉ là sân bay giá rẻ thôi nhé, chứ chửa có phải là Suvarnabhumi nhá.
Ghép lại coi sao:
https://lh5.googleusercontent.com/-F7iUhAFMnAA/VDdOjuYmnzI/AAAAAAAAKEU/0DVxMqp_7JY/w687-h139-no/IMG_20140924_235417-PANO.jpg

Hình vua ở khắp nơi.
https://lh3.googleusercontent.com/-8XDr-nl8yb8/VDdNwCVZLPI/AAAAAAAAKDE/hUCnGtghgUo/w1008-h567-no/IMG_20140924_235417.jpg.

Chuyện đầu tiên là phải kiếm bãi đáp, thú thật là do gã hông có nhiền tiền, nên đành chọn giải pháp qua đêm tại sân bay, chứ nếu gã có tiền, thì chi thêm 6-700THB là gã có thể chăn êm nệm ấm rồi. Cũng vài lần qua cái sân bay này nên gã trực chỉ nơi chốn mà gã ưng ý nhất ở cái sân bay này: ra khỏii check-in, bạn xuống cầu thang, cứ bên tay trái mà cuốc (bên tay phải có không thì mình hông để ý) đi hết cái sảnh thì có mấy cái cầu thang cuốn, bạn cứ đi lên hết, đến tầng cuối là cái quán bán đồ Nhật, thì lại men theo cái hành lang bên trái, bạn sẽ thấy 1 cái hành lang to vật vã, yên tĩnh, có cả ổ cắm điện để sạch thiết bị điện tử. sạch sẽ, gần cái điểm WC (cho việc vệ sinh buổi sáng ấy mà).
từ chổ ngủ nhìn về phía quán Nhật thì nó thế này
https://lh6.googleusercontent.com/-eHp2mWYgJDo/VDdNziY-ULI/AAAAAAAAKDw/EWVf9En5R8A/w319-h567-no/IMG_20140925_045929.jpg

từ quán Nhật nhìn vào thì nó thế này, ở cái góc cột có lòi ra cái màu đen đen là chổ mình ngủ, WC thì xích xuống bên tay trái 1 chút.
https://lh6.googleusercontent.com/-rRboEDMvLsw/VDdN0Nkc3qI/AAAAAAAAKD0/F8tPC5P2hTA/w319-h567-no/IMG_20140925_045955.jpg.

Và đây, nơi qua đêm của tớ
https://lh4.googleusercontent.com/-L-akEBRiw-A/VDdNy4sR9UI/AAAAAAAAKDo/KJdemzsku5I/w319-h567-no/IMG_20140925_045836.jpg.

tungnm1505
10-10-2014, 14:47
Viết tiếp đi bạn, tớ đang hóng vụ Ayutthaya.
Tháng 2/2015 tớ đi TL 6 ngày, chỉ ở BKK, đang tính đi Ayutthaya 1 ngày bằng tàu 3rd seat class.
Nhân tiện tớ hỏi bạn chút về vụ đi Ayutthaya, thấy warning trên trang ayutthaya.travel là nhân viên phòng vé không thích bán vé tàu hạng 3 này cho người nước ngoài. Coi bộ khó ta?
Bạn có kinh nghiệm gì thì chỉ giáo tớ chút.
M/n tks

tungnm1505
10-10-2014, 14:57
Oh, vừa vào http://www.thairailticket.com/esrt/Default.aspx check vé tàu đi Ayut, giá vé hạng 3 đã tăng lên 45 THB, và giờ chạy là 7h sáng. Đi với con nhỏ thì nghe chừng k ổn rồi.

Vi-Tieu-Nhon
10-10-2014, 16:13
Bạn đinh đi bằng xe lửa?
Nếu bạn thoải mái thời gian, không yêu cầu cao lắm về tiện nghi, thì mình nghĩ đây là giải pháp ngon, bổ rẻ. giá vé 45 THB là quá rẻ rồi bạn ơi (có 28k VNĐ cho đoạn đường 80km), nếu bạn đi bằng Minibus thì giá là 120THB hay 150THB gì đó.
Nếu đi bằng train thì tốt nhất là đi giờ buổi sáng và giờ cuối chiều, tàu ko có máy lạnh, đi buổi trưa sẽ rất nóng. Nếu bạn có con nhỏ thì khuyên nên đi bằng Minibus nhé, còn nếu muốn huấn luyện cho F1 thì cho đi để rèn luyện luôn.Train ngoài giờ cao điểm thì trống hoác à, tối nay mình post hình, bạn sẽ thấy.
Chuyện nhân viên ko muốn bán vé thì mình không biết, vì mình cứ nhe răng cười kèm câu Ayutthaya hay Bangkok là họ chỉ báo giá lấy tiền, đưa vé với 1 nụ cười. còn sau khi mình quay lưng đi có lầm bầm câu gì đó bằng tiếng thái ko thì mình không biết.
Riêng chuyện đi train từ BKK ra Donmuang, mình bị 1 cú thế này, vì ham chơi nên quên giờ ra sân bay (lúc 17h) ngoắc 1 chiếc taxi, chấp nhận cứa cổ 500THB. trong khi 1 thằng khác nó bay sau mình 2h, cũng xuất phát từ Hualampong cùng giờ với mình, cả hai cùng tới Donmuang 1 lúc (mình bị kẹt xe dài dài từ BKK cho tới gần sân bay), mà nó chỉ mất có ...7 THB :D

À, Train đi Ayutthaya chạy nhiều giờ nhé bạn, ko phải chỉ có 1 chuyến như train đi Pattaya đâu.

Vi-Tieu-Nhon
10-10-2014, 21:01
Bangkok đón tôi với 1 cơn mưa nặng hạt, mưa BKK cũng như mưa SG, phía bên này mưa tầm tã, phía bên kia lại khô rang. Ngày mới biết thú vui du lịch bụi, cứ trước mỗi chuyến đi gã rất háo hức, tìm kiếm thông tin, cố chú ý tìm những điểm không ai đến hoặc khác lạ để đi. Nhưng dần rồi với cái tuổi ngày càng xế chiều, gã lại dần chọn giải pháp an toàn, đi những điểm mà gã đã đi, nhưng lại thiên về sự cảm nhận. ngày xưa gã cứ đến nơi cần đến là thuê ngay 1 chiếc xe máy để phóng ngay ra đường, chạy cho hết những điểm khoanh đỏ trên bản đồ. Còn bây giờ, gã có thể bỏ hàng giờ ngồi ở bãi biển hay vỉa hè với 1 lon bia mua trong 7eleven, chỉ để ngắm nhìn thiên hạ. Nhìn cách người dân bản xứ họ làm việc, di chuyển, nhìn những tay Backpacker mình trần trùng trục lượn lờ phố xá, nhìn và ngẫm về nhiều thứ. Những chuyến đi càng về sau, càng thiên về cảm nhận, cái cảm giác háo hức khám phá dần dần nhường chổ cho cái sự gọi là cảm nhận, cảm để mà suy nghĩ: tại sao cùng là dân da vang mũi tẹt, cảnh sắc chưa bằng được quê hương mình, nhưng họ lại nổi tiếng tren thế giới về du lịch, số du khách 1 điểm du lịch bình thường của họ, cũng hơn hẳn số du khách 1 năm của cả cái quê hương hình chữ S của gã ( mà cái này là có gộp luôn cả một đống người đi công tác, thăm thân nhân, tuyển vợ này nọ). Vì sao mà đất nước của họ lại rút ví người ta một cách nhẹ nhàng và rất vui vẻ, chứ ko có cảnh đeo bám, bán hàng như cướp. Nhìn để cảm 1 cái gọi là nên văn hóa, phong cách của 1 đất nước, Nhìn để hiểu tai sao người ra đến, và khi ra về họ còn nhủ thầm sẽ quay lại một ngày gần đây để mà khám, mà phá những điều mà họ chưa kịp hưởng và thấy.
Gã không thần thánh hóa Thailand, vì ở đây gã từng bị lừa khi đi thuyền trên sông Chaopray với giá... 1000THB, từng bị tuk tuk lừa 1 đoạn đường ngắn ngủn chưa đến 1km với giá 150THB, từng bị tuk tuk bỏ bơ vơ giữa đường vì ko chịu vào mấy cái cửa hàng thời trang kim cương đá quý, từng bị hét giá 1 cái áo thun bèo nhèo với giá ... 300THB, từng bị bad police chặn xe đòi tiền mãi lộ như bên xứ sở của hắn. nhiều nhiều lắm, Nhưng cái được và cái mất thì cái được nhiều hơn, họ biết cách làm hài lòng mọi du khách. Ở đất nước này bạn sẽ thấy rất rõ cái gọi là sự công bằng :D. bạn nhiều tiền, bạn sẽ được hưởng nhiều, bạn ít tiền thì bạn sẽ hưởng được ít, nói ra có vẻ trắng trợn, nhưng họ làm cho mọi người thấy rằng: họ đc phục vụ xứng đáng với mức cao nhất đồng tiền mà bạn bỏ ra. Và đó có lẽ là sự hấp dẫn và níu kéo mọi du khách sẽ quay trở lại nếu có cơ hội.

Vi-Tieu-Nhon
10-10-2014, 21:17
Với 1 kẻ bụi phủi như gã, chỉ cần 1 nơi ngã lưng, thẳng giấc mà không bị làm phiền đã là 1 niềm hạnh phúc. Đi để quên những thất bại, đi để nghiệm lại những gì mình đang đã chịu đựng, để ngẫm lại từng sự sai lầm, từng biến cố xảy ra trong cuộc đời.
Sau 1 đêm ngủ lăn lóc sân bay, gã thức dậy lúc 6h sáng, trời vẫn tối đen, ngoài khung kính mưa vẫn rất nặng hạt, thôi thì lết vào WC để làm cái chuyện mà ai cũng làm vào buổi sáng. Đánh răng, rửa mặt, giải quyết nhu cầu tứ khoái. Rồi thì lại quẩy ba lô lết đi tìm foodcour, vì tiền đâu mà dám dùng điểm tâm với cái giá từ 150THB ở trong sân bay.
Food cour ở Donmuang hơi khó tìm, và xa, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy (trong túi hắn chỉ có vỏn vẹn 3300THB), ra khỏi sân bay, quẹo phải, cứ men theo bờ tường mà đi, bạn sẽ thấy cái food cour nho nhỏ này, ác nổi 7h sáng rồi mà vẫn vắng như chùa bà đanh.
https://lh4.googleusercontent.com/-F5u9RgskZaM/VDdcIC5SlWI/AAAAAAAAKEk/lroGAhm_7Xc/w1008-h567-no/IMG_20140925_055427.jpg

chả có ma nào, ngay quầy tính tiền cũng trơ trọi
https://lh4.googleusercontent.com/-CwOlyb3QL-4/VDdcIA6wCAI/AAAAAAAAKEo/skbkZer_czk/w1008-h567-no/IMG_20140925_060855.jpg

tranh thủ chộp lung tung
https://lh4.googleusercontent.com/-ic5QwPZZKXg/VDdcINaQjWI/AAAAAAAAKEw/NrfUriOk78I/w1008-h567-no/IMG_20140925_060848.jpg

giá bình quân từ 30-45 THB nhé
https://lh5.googleusercontent.com/-T4GUGT1jwL0/VDdcJjFXfBI/AAAAAAAAKFM/6UB-OWqL6O0/w1008-h567-no/IMG_20140925_060927.jpg

bỏ bịch đem đi thì thêm 5THB nhé
https://lh6.googleusercontent.com/-JcHdDV7qc8o/VDdcKKXCA7I/AAAAAAAAKFU/4OGOTkGEwnw/w1008-h567-no/IMG_20140925_060933.jpg

Đũa muỗng sạch sẽ
https://lh4.googleusercontent.com/-7y0CTmw1jaA/VDdcKpBappI/AAAAAAAAKFY/So8J_y8GKmA/w1008-h567-no/IMG_20140925_060943.jpg

Chưa tin tưởng thì có luôn nồi nước sôi để chụng (cái này quán ăn nào cũng có nhé)
https://lh3.googleusercontent.com/-Bvk6YDejmhg/VDdcKyDEu6I/AAAAAAAAKFg/psROkMomhto/w319-h567-no/IMG_20140925_060955.jpg

nói chung chỉ có cô này bán sớm
https://lh3.googleusercontent.com/-F99hpOYMO-E/VDdcLY_-acI/AAAAAAAAKFw/-__WOfwKOMM/w1008-h567-no/IMG_20140925_063136.jpg

Và phần ăn sáng: 45THB
https://lh5.googleusercontent.com/-fnbVJDTlU-0/VDdcMMIrl0I/AAAAAAAAKF4/CjPLir6VxOM/w1008-h567-no/IMG_20140925_063423.jpg

Kevinnguyen89
10-10-2014, 22:16
[QUOTE=Vi-Tieu-Nhon;1183319]Với 1 kẻ bụi phủi như gã, chỉ cần 1 nơi ngã lưng, thẳng giấc mà không bị làm phiền đã là 1 niềm hạnh phúc. Đi để quên những thất bại, đi để nghiệm lại những gì mình đang đã chịu đựng, để ngẫm lại từng sự sai lầm, từng biến cố xảy ra trong cuộc đời.
Sau 1 đêm ngủ lăn lóc sân bay, gã thức dậy lúc 6h sáng, trời vẫn tối đen, ngoài khung kính mưa vẫn rất nặng hạt, thôi thì lết vào WC để làm cái chuyện mà ai cũng làm vào buổi sáng. Đánh răng, rửa mặt, giải quyết nhu cầu tứ khoái. Rồi thì lại quẩy ba lô lết đi tìm foodcour, vì tiền đâu mà dám dùng điểm tâm với cái giá từ 150THB ở trong sân bay.
Food cour ở Donmuang hơi khó tìm, và xa, nhưng tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy (trong túi hắn chỉ có vỏn vẹn 3300THB), ra khỏi sân bay, quẹo phải, cứ men theo bờ tường mà đi, bạn sẽ thấy cái food cour nho nhỏ này, ác nổi 7h sáng rồi mà vẫn vắng như chùa bà đanh.
https://lh4.googleusercontent.com/-F5u9RgskZaM/VDdcIC5SlWI/AAAAAAAAKEk/lroGAhm_7Xc/w1008-h567-no/IMG_20140925_055427.jpg

chả có ma nào, ngay quầy tính tiền cũng trơ trọi
https://lh4.googleusercontent.com/-CwOlyb3QL-4/VDdcIA6wCAI/AAAAAAAAKEo/skbkZer_czk/w1008-h567-no/IMG_20140925_060855.jpg

tranh thủ chộp lung tung
https://lh4.googleusercontent.com/-ic5QwPZZKXg/VDdcINaQjWI/AAAAAAAAKEw/NrfUriOk78I/w1008-h567-no/IMG_20140925_060848.jpg

giá bình quân từ 30-45 THB nhé
https://lh5.googleusercontent.com/-T4GUGT1jwL0/VDdcJjFXfBI/AAAAAAAAKFM/6UB-OWqL6O0/w1008-h567-no/IMG_20140925_060927.jpg

bỏ bịch đem đi thì thêm 5THB nhé
https://lh6.googleusercontent.com/-JcHdDV7qc8o/VDdcKKXCA7I/AAAAAAAAKFU/4OGOTkGEwnw/w1008-h567-no/IMG_20140925_060933.jpg

Đũa muỗng sạch sẽ
https://lh4.googleusercontent.com/-7y0CTmw1jaA/VDdcKpBappI/AAAAAAAAKFY/So8J_y8GKmA/w1008-h567-no/IMG_20140925_060943.jpg

Chưa tin tưởng thì có luôn nồi nước sôi để chụng (cái này quán ăn nào cũng có nhé)
https://lh3.googleusercontent.com/-Bvk6YDejmhg/VDdcKyDEu6I/AAAAAAAAKFg/psROkMomhto/w319-h567-no/IMG_20140925_060955.jpg

nói chung chỉ có cô này bán sớm
https://lh3.googleusercontent.com/-F99hpOYMO-E/VDdcLY_-acI/AAAAAAAAKFw/-__WOfwKOMM/w1008-h567-no/IMG_20140925_063136.jpg

Và phần ăn sáng: 45THB
https://lh5.googleusercontent.com/-fnbVJDTlU-0/VDdcMMIrl0I/AAAAAAAAKF4/CjPLir6VxOM/w1008-h567-no/IMG_20140925_063423.jpg[/QUOT
Chỗ ăn này có phải là Magic Food Court mọi người thường chỉ khi đến sân bay DonMuang Không ah?Mong xem tiếp bài của Bác vì em cuối tháng 10 này sẽ đi Thái và em tính book daily tour đi Ayutthaya với giá 800THB/người trong 1 ngày. Nhưng nay thấy Bác đăng đi bằng train vậy thì để em hóng xem nên book tour hay tự đi. Và có thể em sẽ hỏi Bác cách đi lại và những điểm nên tham quan ở BKK luôn ah vì em lần đầu phượt Thái Lan.

Vi-Tieu-Nhon
11-10-2014, 07:32
Vâng, chính nó đó bác, đc cái bên Donmuang ko bắt mua 100THB ngay lúc đầu. Đở mất công phải quay lại quầy để payback nếu ăn chưa hết tiền. Còn về Ayutthaya, bản thân mình thấy tự đi thú vị hơn, vì History park cũng ko lớn lắm, bác chỉ cần thuê 1 chiếc xe đạp (50THB/ngày) là đủ để lang thang. Cái thú vị mà mình thích là ngồi dưới bóng cây nhìn tàn tích của Ayutthaya, tưởng tượng nơi đây vài trăm năm trước là nơi lầu son gác tía, mỹ nhân lả luớt tấp nập. Lặng lẽ để cảm cái hồn, thầm thía cái quy luật của sự đời "không có gì là mãi mãi".

Kevinnguyen89
13-10-2014, 10:02
Bác ơi, xem topic mấy ngày nay vẫn chưa thấy BÁc viết tiếp về cách tự đi Ayutthaya. Bác có thể cho mình biết đi tới đó bằng phương tiện gì và sẽ đến trạm bus nào BKK để mua vé đi không? Tới Ayutthaya thì sẽ tham quan những điểm nào? Bác nói có vụ thuê xe đạp thì thuê ở đâu và ăn uống ở đó thì ăn ở đâu thì được vậy Bác? Mình với bạn mình tính đi điểm đó nhưng chỉ có 2 người không biết ok không? và mình chỉ đi trong 1 ngày rồi quay về lại BKK. Chi phí cho chuyến đi Ayutthaya không của Bác là khoảng bao nhiêu tiền để mình có thể tính trước. Mong hồi âm từ Bác sớm sớm :D.

tungnm1505
13-10-2014, 11:44
Có 1 chuyện thế này. Khoảng tháng 4 - 2014 này, tớ có chút việc phải vào SG, bay đêm, 22h, vào đến SG đã 24h. Sẵn có bạn bè trong đó chỉ cho con hẻm nhỏ ngay gần sân bay (bên sườn của cái mart to đoành trước cổng sân bay), bạn mình nói là gần lắm, mình lại k hỏi kỹ là đi bộ có được không? Vậy là 12h đêm xuống sân bay, ra cổng, gặp bảo vệ cổng ra, vui miệng hỏi là đến phố ý phố nọ có gần không, cậu chàng rất hồ hởi chạy ra và nói, xa lắm, phải đi Honda ôm mới tới đc, mình bảo thế bao nhiêu, cậu ta liền gọi ngay anh xe ôm ở gần và bảo chở mình đến phố mình vừa hỏi, xe ôm hét 100k. Mình ngoảy đít đi luôn, đi vài bước, các bác Honda ôm cứ chạy theo và dằng dai và hạ giá, nào 7 chục, nào 4 chục, và cuối cùng, lèo nhèo quá bảo thôi 2 chục lên anh chở để anh làm chén nước, mình gật đầu, leo lên xe, cơ mà bị lừa mới đau, vừa mới ngồi lên xe, đi được 20m, mình nhìn thấy cái hẻm mình cần vào, thế là thôi, mất toi 2 chục cho bữa ăn đêm.
Thế đấy, ngay trên dải đất thân thương của chúng ta mà còn lừa bịp cả người Việt, làm sao dám bảo là người nước ngoài người ta ra đi và hẹn ngày quay lại?

tungnm1505
13-10-2014, 11:48
Nếu bạn có con nhỏ thì khuyên nên đi bằng Minibus nhé, còn nếu muốn huấn luyện cho F1 thì cho đi để rèn luyện luôn.

Hehe, con nhỏ nhà mình thì 1 tuổi đã đi bụi với bố mẹ sang Phuket rồi, và nói chung đc đi từ bé nên tàu chợ đã là cái gì.


À, Train đi Ayutthaya chạy nhiều giờ nhé bạn, ko phải chỉ có 1 chuyến như train đi Pattaya đâu.

Mình check vé 3rd class thì chỉ có chuyến chạy 7h sáng thôi mà.

anfrohel
13-10-2014, 13:37
Góp vui chung với các bạn chung ý đi Ayutthaya:
Thông tin tổng quan, cả cách đến đi http://thailand.sawadee.com/ayutthaya/
Tham khảo tàu xe, phà đò http://12go.asia/en (có nhiều trang, nhưng cái này đủ mà nhanh, lại có cho Android)
Mình tới Ayut đúng ngày này năm trước, mà có 1 ngày chưa đã, nên muốn năm nay đi 2 ngày 1 đêm, ai có hứng thì cho mình góp vui. Tham khảo https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10202227795036564&type=1&l=578d4baef6
Làm quen với các bạn ở Thai và phuot Thai, YM [email protected] FB https://www.facebook.com/anfrohel

Vi-Tieu-Nhon
14-10-2014, 12:02
Chào các bác,

Mấy ngày cuối tuần bia rượu nhiều quá, mãi hôm nay mới tỉnh táo ngồi gõ tí, các bác thông cảm với mình nhé.

Nói dông dài thì là gã này hông có tiền, tạm ứng lương được mỗi 100$ (khoảng 3,300 THB). vậy nên phải làm sao sống sót ở Thailand trong vòng 5 ngày 5 đêm với số tiền đó. Nói ngắn gọn thì phải luôn chọn thứ rẻ nhất, nhưng hiệu quả cao nhất.

Dằn bụng với 1 tô mì + 1 lon coca = 55THB, lượn vào sân bay tìm free sim nhưng ko ra (em đi lần này là lần thứ 4, và vẫn ko hiểu cái quầy phát free sim nó ở đâu), vậy là mất toi 300THB để mua Happy tour Sim (free 3G trong vòng 7 ngày). Vì luôn phải chọn cái rẻ nhất, nên gã chọn đi Ayutthaya bằng xe lửa. Bạn nào giàu thời gian và nghèo tiền bạc thì có thể đi xe lửa từ Domuang về BKK (Hualampong) với giá ..7THB.
Từ sân bay, các bạn để ý là sẽ có 1 cái quầy quảng cáo train gì đó ở tầng trệt, kế đó có 1 cái hốc nhỏ, mở cửa exit để đi vào lối đi bộ băng qua đường, Nhà ga nằm ngay cuối đường ống, nó là cái ống dốc xuống bạn thấy trong hình dưới:
https://lh6.googleusercontent.com/-CManzrIFmao/VDdcM5icAGI/AAAAAAAAKGE/PcGnbslfLfA/w580-h326-no/IMG_20140925_071044.jpg

Phận nghèo thì đừng đòi hít thơm, đó là điều mà các bác phải chuẩn bị khi chơi bụi phủi như gã, chỉ cần mở 1 cánh cửa thôi, các bác sẽ bứơc từ cái sân bay sạch sẽ, sáng loáng, mát rượi sang một cái nơi mà đủ thứ mùi khó tả, nóng, bụi... Gã chọn đi Train vì ít tiền, và đối với gã, cái ngày xưa huy hoàng toàn ở 3* hay resort mèng nhất là apartment đã qua rồi, giờ có đi chăng nữa, nó lại gợi về nỗi đau của kẻ thua cuộc. thôi thì như 1 nghệ sĩ từng phát biểu về vụ lùm xùm "Đệ Nhất danh hài..." : phải biết mình là ai :D.

Vâng, gã biết mình là ai, nên chỉ 20THB thôi nhé, và mất 2h cho hành trình Donmuang - Ayutthaya
https://lh3.googleusercontent.com/-YYmmeLLtb80/VDdcN2nHqbI/AAAAAAAAKGU/gjEyLWk-CE0/w580-h326-no/IMG_20140925_071239.jpg

Chờ tàu, đánh 1 điếu cho thơm mõm, tranh thủ chộp vài tấm hình :
https://lh6.googleusercontent.com/-Fxn07XZSDcc/VDdcNTF4c8I/AAAAAAAAKGM/5Sznrt34q6w/w183-h325-no/IMG_20140925_071219.jpg
Nhiều người Thai cũng dùng phương tiện này để vào BKK, cứ 15p là có 1 chuyến vào BKK, mỗi khi tàu vào là thiên hạ như ong vỡ tổ, không khác gì cảnh tàu chợ VN ngày xưa cả (hồi đấy em toàn canh me lang thang giờ tàu gần về ga, lúc ấy các mẹ nhanh tay ném hàng hóa đi buôn ra khỏi tàu trước khi vào ga mà, thi thoảng em thó đc vài cái áo, hoặc bánh mì thức ăn trong cái đống lùng nhùng bị ném từ trên tàu xuống)
https://lh6.googleusercontent.com/-Fxn07XZSDcc/VDdcNTF4c8I/AAAAAAAAKGM/5Sznrt34q6w/w183-h325-no/IMG_20140925_071219.jpg.

Những dịp sau này ở Thailand, gã thích chọn các phương tiện bình dân này, chỉ có như vậy gã mới thấy một mặt khác của Thailand, một thailand cũng đầy cảnh khổ, những cánh đồng khô hạn đầy cỏ, những đống rác ngập ngụa ven đường sắt, những xóm liều (nhưng vẫn có vài chiếc bán tải đậu trước nhà), những cảnh àm nếu các bác đi bus, hay metro sẽ không bao giờ thấy, để khi về mọi người cứ chém gió về 1 Thailand như mơ. Trong chuyến này, gã ngồi chung 1 chú đứng tuổi, ăn mặc rất lịch sự, tiếng anh đủ xài, cũng những câu chuyện tha hương kiếm ăn (nhà ở Ayutthaya, nhưng làm ở BKK) , làm bảo vệ 1 KS, 1 tuần về nhà 1 lần, ăn ở chủ ở BKK lo, cũng có mấy đứa con đi học, lo cơm áo gạo tiền....nói chuyện với chú, gã biết thêm 1 số chuyện về đảo chính, về phe áo đỏ, áo vàng, phe quân đội...những câu chuyện mà không có báo nào đăng tải cả. Có lẽ đó cũng là điều thú vị của những chuyến bụi phủi nhỉ.
Chuyến tàu sớm, vắng hoe, chả bù cho chuyến chiều, đông nghẹt không chổ đứng:
https://lh4.googleusercontent.com/-0rUqIS1iH4c/VDdcOYFfzBI/AAAAAAAAKGw/0BAzJB4Z2A8/w1008-h567-no/IMG_20140925_074657.jpg

Chém gió (mỏi mồm và mỏi tay), Gã lại buồn ngủ, cảnh sắc dọc bên cửa sổ tàu cũng tương tự như quê nhà, có lẽ ở đâu cũng thế, nông dân thường là những người thiệt thòi và cực nhọc nhất trong xã hội. Chả trách cha mẹ nào ở Châu Á này đều cố gắng cho con học hành, học đại học này, đại học nọ, vì chỉ có học mới "thoát ly" được cái số mệnh lam lũ. Thế là cứ đánh 1 giấc, nhờ bạn đồng hành khi đên Ayutthaya thì gọi dùm.

Ga Ayutthaya, một trong những ga cổ của Thailand, nhìn cũng hay hay, nhưng đây là lần thứ 3 hắn đến đây nên cũng chán chụp choẹt, phần do ngái ngủ, phần do nóng quá, mồ hôi ướt đẫm cái áo thun, nên gã tranh thủ phóng ngay ra khỏ ga để về cái hostel mà gã đã book trước khi ở nhà.
Thường ra khỏi ga, các bạn sẽ được hàng đống tuk tuk mời chào với giá đi qua old town từ 150-300THB, cũng có xe ôm, nhưng mình ko đi nên không biết, thú thiệt là đầu cũng nghĩ là xa, ai dè chặng đường từ ga về old town chỉ chừng 1km mà thôi. Những lần sau mình phát hiện một cách mà dân ở đó họ dùng (đi tuk tuk toàn là mòng béo du lịch mà thôi, :D ).
Cách dân dã đây: ra khỏi ga, bỏ mặc đám tuk tuk, các bạn băng luôn qua bên kia đường, có 1 cái hẻm kiêm chợ chồm hổmđi thẳng vào đó, hết hẻm sẽ là 1 cái bến đò (đi thằng vào, cái nhà đó nằm bên trái cuối hẻm, quẹo vào là thấy cái bàn này:
https://lh6.googleusercontent.com/-edjuYJD-4sU/VDdcOwTdp6I/AAAAAAAAKGs/Kna8Hki-g-M/w1008-h567-no/IMG_20140925_084445.jpg.
theo mình biết dân Thai chỉ trả có 3THB thôi :D, 5THB dành cho dân...Du lịch.

Trả tiền xong thì xuống chờ đò thôi, cái bến nó thế này:
https://lh5.googleusercontent.com/-iGAUmXwdEIs/VDdcPSqIkpI/AAAAAAAAKG0/K9JboAVk02A/w1008-h567-no/IMG_20140925_084458.jpg

Thế đấy các bạn, bạn nhiều tiền, có con nhỏ, gặp bệnh tim, khó khăn trong đi lại, xin khuyến nghị các bạn đi tuk tuk. Còn bạn như gã, thì cứ thử đi, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị khi nhìn cảnh đời thường nhật, những con người Tháiland chinh gốc, nhiều điều mới mẻ và thú vị lắm các bạn ạ.

Vi-Tieu-Nhon
14-10-2014, 13:49
Nếu bạn có con nhỏ thì khuyên nên đi bằng Minibus nhé, còn nếu muốn huấn luyện cho F1 thì cho đi để rèn luyện luôn.

Hehe, con nhỏ nhà mình thì 1 tuổi đã đi bụi với bố mẹ sang Phuket rồi, và nói chung đc đi từ bé nên tàu chợ đã là cái gì.


À, Train đi Ayutthaya chạy nhiều giờ nhé bạn, ko phải chỉ có 1 chuyến như train đi Pattaya đâu.

Mình check vé 3rd class thì chỉ có chuyến chạy 7h sáng thôi mà.

bác vào http://www.thairailways.com/time-table.intro.html, bác sẽ thấy các chuyến có ghé Ayutthaya. 1 ngày có nhiều chuyến lắm, em chỉ thường đi chuyến 7h sáng, còn mấy chuyến kia thế nào thì em cũng không rành, tốt nhất là bác cứ ghé ga hỏi trước.
HI hI, nếu bé con nhà Bác đc huấn luyện vậy rồi thì cứ chiến thôi bác ạ, rẻ, mà vui nữa, chưa kể, em thích đi train vì hệ tiêu hóa của em nó hơi cà chớn, đi Minibus, lỡ sáng đó oánh chén gì ko hợp bụng thì ... Và đi train cháu nó có thể đi tới đi lui, ko bị gò bó như Minibus.

ghetlam86
14-10-2014, 15:28
Đợt tháng 5 rồi, tụi mình đi train hết có 15bath, tức khoảng 10K Việt Nam :)

Vi-Tieu-Nhon
14-10-2014, 19:59
Chắc mới lên giá, bạn nhỉ?

Về chi phí, nhiều bạn hỏi thì mình nói luôn:
-Vé tàu Ayutthaya: 20THB (đi), 45THB (về)
-Guesthouse: 24$ (book trên Agoda)
-Ăn: sáng mình ăn ở gần bến xe: 40THB, trưa vẫn quán đó: 55THB, Tối: ra chợ đêm mua 1 đống đồ ăn + 2 lon bia Chang loại bự: 150THB
-Xe: xe đạp 50THB/24h, thuê ngay nhà nghỉ luôn
-Vé Tham Quan: bạn chỉ mua 1 chổ thôi, giữ vé đó đi qua các điểm khác, mình ko biết nên mua hố 2 lần hết 100THB.
-Chi tiêu linh tinh: 100THB nữa.

Đây là chi phí mình đi 1 mình, ai đi 2-3 người trở lên thì cứ nhân với cái giá trên.

Vi-Tieu-Nhon
14-10-2014, 20:45
Kể từ lúc tới Ayutthaya thì mình ít chụp bằng đt, mà chủ yếu dựa và 2 cái máy ảnh chủ lực, do vậy từ khúc này trở đi hình cực ít, lý do thì mình sẽ nói sau.

Ra khỏi bến tàu, search Gú thì thấy bảo cứ thẳng đường mà tiến, nhà nghỉ cách 2km, cuốc thôi, đi bộ là nghề của chàng mà :D, luôn theo nguyên tắc nếu cố đc mà bớt tiền thì sẽ cố :D. lần này gã book ở Tamarind Guesthouse, thú thật trong đời bụi phủi, lê la các dạng guesthouse, dorm các kiểu thì riêng lần này cực kỳ hài lòng với nhà nghỉ này, cô nhân viên cực kỳ thân thiện, ông chủ thì vô cùng nice, chu đáo. buổi sáng khi ngồi cafe dưới cơn mưa rào buổi sáng, Gã chợt nhận ra, cái thua của mình là cứ cho đám du lịch là mòng béo, tha hồ mà vặt lông. Còn ở đây, tuy ko tiện nghi như các KS 4-5*, nhưng với thái độ phục vụ như vậy thì chắc chắn người ta sẽ nhớ, và sẽ quay lại đây lần sau.
Các bạn thấy chữ Guesthouse thì hiểu cơ sở vật chất nó thế nào, nhưng ở đây thì đúng câu "nghèo cho sạch" của mình, Phòng gỗ, nhưng cực kỳ sạch sẽ, WC tận dụng rất tốt cái chái nhà, có thể ngắm quang cảnh chung quanh qua các khe hở giữa các mảnh vách phòng :D, có thể nói là bài trí cực kỳ có phong cách. điểm trừ duy nhất là cách âm quá kém, tối 12h khuya sau khi say mèm đi vào nhà, mà sàn gỗ cứ kêu kẽo kẹt, gã còn sởn da gà huống chi mấy kẻ ở trong phòng. đã thế do cách âm kém nên tối khuya, các hoạt động tế nhị các cặp đôi xung quanh nghe rõ nồm nộp, cặp trường phái mạnh bạo, cặp trường phái trữ tình, cặp thì ồn ào "cho cả thế giới biết ta làm gì" :D... với 1 gã mới 4X khỏe mạnh, bình thường như gã thì quá là ...khổ sở :D.

Tới nhà nghỉ, cô nhân viên đón gã với nụ cười đúng chất là thân thiện cứ ko chuyên nghiệp như các em reception, khui ngay 1 chai nước lạnh chiêu đãi gã, thật sự trong những phút khát khô cổ (ko mua nước vì nước bán sân bay quá mắc :D), cái nắng cái nóng ở Thailand thì bác nào đi cũng biết đấy, đc một chai nước lạnh, dốc ừng ực vào cổ thì ...than ôi thiên đường là đây các bác ạ. Gã chả khách khí nói rằng đôi khi hạnh phúc nó là những khoảng khắc này đấy, theo một chút phật pháp mà gã còn nhét trong tai thì cuộc sống là những sát na nhỏ, nếu ta biết trân trọng, giữ gìn từng sat na hạnh phúc nho nhỏ thì ta sẽ là kẻ hạnh phúc.

Nạp nước, xả nước, rửa mặt, gửi balo (vì chưa đến giờ nhận phòng)tóm luôn 1 chiếc xe đạp, gã tà tà dạo phố. Tấm bản đồ đút túi, cứ theo đó mà đạp. lang thang giữa cái tĩnh lặng ban trưa, ngồi lặng trong cái yên tĩnh, mát mẻ dưới bóng cây bồ đề, gã cứ mường tượng nơi đây ngày xưa vua chúa sống xa hoa thế nào, các cô cung nữ xinh đẹp lụa là tha thướt múa ca ra sao.... và trên hết cái sự bể dâu thăng trầm của cuộc sống.

Các bật vua chúa ngày xưa, khi xây dựng đền đài, lâu son gác tía ai cũng nghĩ nó sẽ trường tồn mãi mãi, nghĩ rằng triều đại của ta là vĩnh viễn (Con trời = Thiên Tử mà), nhưng ko soi lấy tấm gương của các triều đại trước "Hưng Thịnh rồi điêu tàn mấy ai biết khi nao". Cái mà phương tây hay gọi các nền văn hóa khác là man rợ cũng ở chổ ngày xưa chúng ta luôn phủ định toàn bộ những gì của triều đại trước. Đế quốc nào khi xâm chiếm các nước khác đếu xóa cho bằng hết, phá cho bằng sạch những gì gọi là tàn dư của triều đại thua cuộc, từ lâu đài, đền miếu cho đến cả nền văn hóa... nếu phá ko đc thì cũng vứt bỏ không dùng đến, Angkor Thom may mắn là khó...phá quá (xây toàn bằng đá tảng, phá tốn công quá :D) nên mới tồn tại được một phần nhỏ tới ngày nay. Ayutthaya còn 1 chút may mắn là không bị phá sạch nhưng sau cuộc biến đổi của thời cuộc cũng chỉ còn là cái ảo ảnh của 1 thời huy hoàng.

Hàng face nhưng chất
https://lh3.googleusercontent.com/-RFIxXj3depE/VDzSbZ6fQoI/AAAAAAAAKHU/xAyH-zGapw0/w1008-h567-no/IMG_20140925_095825.jpg

Huy hoàng bao nhiêu rồi cũng có ngày thế này
https://lh3.googleusercontent.com/-adt9ULHP3CA/VDzSbrQM_eI/AAAAAAAAKHY/v5VMLmkaHPw/w319-h567-no/IMG_20140925_095845.jpg

Ngày xưa là cung cấm, nhưng ngày nay là nơi cho những kẻ du thủ du thực như hắn dòm ngó
https://lh4.googleusercontent.com/-FoACi_XXGsM/VDzSbZA2PII/AAAAAAAAKHc/ik_VxiAQ3FU/w1008-h567-no/IMG_20140925_102605.jpg

Trưa nắng, mệt mỏi, hắn đạp xe đi tìm quán ổn định cái bao tử, dạo phố Tây toàn 100-150THB một bữa ăn, thôi, đạp ra xa tí, ghé bến xe, có mấy quán coi đc, dân Thai ăn nhiều thì ứ ghé thôi, 55THB cho 1 bữa trưa cơm gà chiên kiểu Thái. Lại về nhà nghỉ nhận phòng đánh giấc quá mạng cho tới tận 18h. đói bụng, thèm bia rồi, đi thôi.

Chợ đêm Ayutthaya:
https://lh5.googleusercontent.com/-T-0b6M_ElOI/VDzSdHBkqhI/AAAAAAAAKHs/ye1bjpQXXp8/w319-h567-no/IMG_20140925_175550.jpg
Nó chỉ cách nhà nghỉ có chưa tới 500m.

Thấy dân Thai cũng nhiều người làm biếng nấu nướng, họ cứ ra đây mà mua đem về ăn, bán tất tần tật những gì ổn định cho cái bụng, cơm, bún, phở, gà chiên, sushi, gà chiên....
https://lh6.googleusercontent.com/-SGnNzkIDXeg/VDzSepX5FRI/AAAAAAAAKH4/8NuevjzydUE/w319-h567-no/IMG_20140925_175601.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/--VziaopcYXs/VDzSepmmlHI/AAAAAAAAKH8/qsvRy6gI6X0/w319-h567-no/IMG_20140925_175606.jpg

Vi-Tieu-Nhon
14-10-2014, 20:49
Tiếp

https://lh4.googleusercontent.com/-HEl-D7EJo4g/VDzSfyEIRxI/AAAAAAAAKII/tx6D5T_NI10/w1008-h567-no/IMG_20140925_175724.jpg

https://lh5.googleusercontent.com/-MCsdctitnjI/VDzSgHg8IrI/AAAAAAAAKIM/dTz0Z1zOKoI/w1008-h567-no/IMG_20140925_175730.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-HNm93wJy54w/VDzShE8m9ZI/AAAAAAAAKIY/n04iKhEhsOI/w1008-h567-no/IMG_20140925_175801.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-acpElnDOwM8/VDzShVPc7GI/AAAAAAAAKIc/XRZZm6uvrSw/w1008-h567-no/IMG_20140925_175807.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-VnuLsViTzNw/VDzSiQgIEFI/AAAAAAAAKIo/yQ82qvL0gwU/w319-h567-no/IMG_20140925_175821.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-5rSkEz6_OMg/VDzSiqu7XmI/AAAAAAAAKIs/OmFNb-PXuJ8/w1008-h567-no/IMG_20140925_180036.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-iKnqWrBlGFc/VDzSjvtj3iI/AAAAAAAAKI0/nluH2dtD0S8/w1008-h567-no/IMG_20140925_180110.jpg

pinky2510
15-10-2014, 13:50
Có thể đi Ayutthaya từ Bangkok và trở về trong ngày không ạ bạn chủ topic ơi? Mình dự định sẽ tìm chuyến bay sớm nhất trong ngày SGN-BKK (AA hoặc VJ) rồi đi Ayutthaya và trở về BKK trong ngày để sáng sớm hôm sau bay đi Dehli. Nếu đi train mất thời gian thì mình đi bus hoặc minivan cũng được, đi thẳng từ sân bay ngay sau khi hạ cánh. Và trễ nhất trong ngày là mấy giờ phải trở lại Bangkok cho kịp tàu hoặc xe? Phụ nữ có tuổi, đi một mình, liệu đi như thế nào cho an toàn nhất? Cảm ơn bạn chủ nhé.

tungnm1505
15-10-2014, 14:44
Hehe, bắt đầu sợ chị rồi, đi nhiều ghê. Hình như hôm trước có đọc đâu đó kế hoạch chị định lên đường đi Mã cơ mà? Tháng 10 chị đi Mã ah? Mà bao giờ đi Ấn? Sang xem phong tục hỏa thiêu của các bạn Ấn ah?

pinky2510
15-10-2014, 14:59
Hehe, bắt đầu sợ chị rồi, đi nhiều ghê. Hình như hôm trước có đọc đâu đó kế hoạch chị định lên đường đi Mã cơ mà? Tháng 10 chị đi Mã ah? Mà bao giờ đi Ấn? Sang xem phong tục hỏa thiêu của các bạn Ấn ah?

Hihi tuổi ngựa không phi thì phí quá em ơi. Cuối tháng này chị đi Mã. Tết mới đi Ấn, Ấn thì nhiều thứ để xem lắm chứ không riêng gì cái đoạn hỏa thiêu đâu. Phải đi trước khi tuổi già ập đến ấy mà.

Trở lại topic: Mình thấy thời gian đi train là ngắn nhất và cũng có chuyến trở về BKK trễ nhất trong ngày. Chắc là train tiện nhất nhỉ bạn chủ. Đi về trong ngày chắc chỉ đủ thời gian cho 1-2 chỗ đặc trưng nhất thôi. Mà nếu đi train thì xuất phát ở Don Muang thôi phải không nhỉ?

Vi-Tieu-Nhon
15-10-2014, 19:31
Gửi Pinky

Bạn cho mình biết giờ đến, giờ đi, sân bay đến và đi thì mình mới dám tư vấn cho bạn chứ. Quan điểm cá nhân của mình thì nếu muốn cảm nhận hết thì bạn nên có nguyên ngày ở đây, còn cưỡi ngựa xem hoa thì đi về trong ngày hoàn toàn có thể. Vì mình thấy khá nhiều bạn đi về trong ngày, vả lại nếu đặc sắc thì chỉ có vài điểm, nằm gói gọn trong Hỉstoy Park, chỉ cần chưa đầy 1 buổi là bạn có thể đi hết các điểm ấy.
Chuyến Train cuối cùng theo mình biết là 16h, về đến BKK cỡ 19h.
Còn để xem hết, cảm nhận thì nên có 2 ngày 1 đêm ở đây là đủ.

tungnm1505
16-10-2014, 11:45
Vụ giờ tàu chắc ok rồi, chỉ có điều lịch này từ 2008, không hiểu đến giờ có còn valid?

tungnm1505
16-10-2014, 11:46
Hihi tuổi ngựa không phi thì phí quá em ơi. Cuối tháng này chị đi Mã. Tết mới đi Ấn, Ấn thì nhiều thứ để xem lắm chứ không riêng gì cái đoạn hỏa thiêu đâu. Phải đi trước khi tuổi già ập đến ấy mà.

Trở lại topic: Mình thấy thời gian đi train là ngắn nhất và cũng có chuyến trở về BKK trễ nhất trong ngày. Chắc là train tiện nhất nhỉ bạn chủ. Đi về trong ngày chắc chỉ đủ thời gian cho 1-2 chỗ đặc trưng nhất thôi. Mà nếu đi train thì xuất phát ở Don Muang thôi phải không nhỉ?

Chị đi Ấn dịp tết? Ngày nào thế? Chắc phải quá cảnh ở BKK ah? Em sang Thái từ ngày 1 đến ngày 6 tết Nguyên Đán, nếu trùng thì chị em làm ly cà phê bên đó?
Sorry chủ thớt vì làm loãng bài vở, nhưng chờ mãi k thấy viết thêm nên viết vài dòng cho nhà cửa đỡ trống vắng vậy

pinky2510
17-10-2014, 09:50
Gửi Pinky

Bạn cho mình biết giờ đến, giờ đi, sân bay đến và đi thì mình mới dám tư vấn cho bạn chứ. Quan điểm cá nhân của mình thì nếu muốn cảm nhận hết thì bạn nên có nguyên ngày ở đây, còn cưỡi ngựa xem hoa thì đi về trong ngày hoàn toàn có thể. Vì mình thấy khá nhiều bạn đi về trong ngày, vả lại nếu đặc sắc thì chỉ có vài điểm, nằm gói gọn trong Hỉstoy Park, chỉ cần chưa đầy 1 buổi là bạn có thể đi hết các điểm ấy.
Chuyến Train cuối cùng theo mình biết là 16h, về đến BKK cỡ 19h.
Còn để xem hết, cảm nhận thì nên có 2 ngày 1 đêm ở đây là đủ.

Cảm ơn bạn đã trả lời mình thiệt nhanh. Nếu như tàu cuối về lại BKK lúc 4h chiều thì e rằng kế hoạch này không khả thi đối với mình, vì mình bay chuyến sớm nhất SGN-BKK của AA đến nơi cũng phải hơn 11h trưa, còn nhập cảnh này nọ cũng phải đến 12h mình mới có thể lên đường. Mình sẽ cân nhắc lại, nếu thật sự muốn thăm Ayutthaya thì nên đi sớm 1 ngày nữa để có thể ở lại đó trọn vẹn 2 ngày 1 đêm, hoặc không được thì chỉ loanh quanh ở Bangkok cho hết ngày để sáng sớm hôm sau kịp bay đi Dehli thôi.


Chị đi Ấn dịp tết? Ngày nào thế? Chắc phải quá cảnh ở BKK ah? Em sang Thái từ ngày 1 đến ngày 6 tết Nguyên Đán, nếu trùng thì chị em làm ly cà phê bên đó?
Sorry chủ thớt vì làm loãng bài vở, nhưng chờ mãi k thấy viết thêm nên viết vài dòng cho nhà cửa đỡ trống vắng vậy

Chị đi Ấn đến tận 15 ngày nên phải đi trước Tết cả tuần, ngày 13/2 là có mặt ở Thái rồi. Chắc phải hẹn cafe ở SG hoặc HN thôi. Tết AL chắc sẽ tràn ngập người VN bên Thai nhỉ, vì bây giờ xu hướng cứ Tết được nghỉ là mọi người đi chơi.

Vi-Tieu-Nhon
18-10-2014, 10:00
Gửi Pinky
Nếu bạn bay chuyến 9h sáng thì quả là khó thật. Và cho dù bạn có đến Ayutthaya từ buổi trưa thì mình cũng khuyến cáo là không nên cố. Vì cái nắng buổi trưa chả dễ chịu ti nào, và trong History Park thì cây xanh không nhiều, cái oi bức và cơn khát khô cổ sẽ lấy đi của bạn rất nhiều cảm xúc lắm đấy.

Các bạn thông cảm, mình viết theo cảm hứng và phụ thuộc vào ...số lượng bia mình nốc mỗi tối. nên bài vở hơi bị nấc cục xíu. Và thực r đoạn kế tiếp là đoạn cực kì có khó viết, khó diễn tả, và nó là điều bất ngờ lớn nhất thôi thúc mình viết hồi ức này. Viết cẩu thả ko ra cảm xúc của mình thì thấy tự xấu hổ với bản thân lắm.

Hy vọng các bạn thông cảm.

anfrohel
24-10-2014, 00:30
Có thể đi Ayutthaya từ Bangkok và trở về trong ngày không ạ bạn chủ topic ơi? Mình dự định sẽ tìm chuyến bay sớm nhất trong ngày SGN-BKK (AA hoặc VJ) rồi đi Ayutthaya và trở về BKK trong ngày để sáng sớm hôm sau bay đi Dehli. Nếu đi train mất thời gian thì mình đi bus hoặc minivan cũng được, đi thẳng từ sân bay ngay sau khi hạ cánh. Và trễ nhất trong ngày là mấy giờ phải trở lại Bangkok cho kịp tàu hoặc xe? Phụ nữ có tuổi, đi một mình, liệu đi như thế nào cho an toàn nhất? Cảm ơn bạn chủ nhé.

BK-Ay=76km nên có thể chạm chân đến trong ngày. Mình đã đi BK-Ay trong ngày năm 2013 rồi, cũng tạm gọi là được, nên cuối tuần này phải quay lại 2 ngày 1 đêm.
Nếu các bạn tìm hiểu Ay rồi thì thấy Ay gồm ít nhất 3 cụm: Công viên lịch sử ở trung tâm, Cụm làng định cư ngoại quốc ngoài rìa và Cung điện Bangpain ở xa 30km. Mình tính toán ít nhất cần 2 ngày 1 đêm, cũng để tận hưởng cuộc sống đêm ở cố đô ntn, với lại đi bụi tiết kiệm tàu Class III Fan nên giờ giấc không đẹp lắm. Lịch tàu các bạn coi ở đây http://12go.asia/en/travel/hua-lamphong/ayutthaya?date=2014-10-25&people=1
Đi tàu có thể từ DMK, tàu hỏa ở TL là phương tiện ưu tiên của mình, an toàn và rẻ.

phimhongkong
05-10-2015, 12:10
Bác chủ ơi hình bị mất rồi, bác post lại để xem hướng dẫn đi từ ga xe lửa sang bến đò với

Cám ơn

chantam
13-10-2015, 08:35
sao không xem được hình vậy ạ chủ Thớt ơi ..?