PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nha Trang- Uống bia tươi Đức tại thành phố biển cho phượt-er



nhatrangtoiyeu
25-09-2014, 16:12
Anh chị em phuot-er khi tới Nha Trang thì Lousiana chắc chắn nằm trong danh sách uống bia rồi nên em không cần phải nhắc tới. Lần này em review thêm 1 điểm mới - nhà hàng bia tươi Beerfest-vn cho anh chị em "đổi gió" nhé ;).

Nhà hàng Beerfest-vn này ngay trên đường Trần Phú, cách quảng trường 2/4 khỏang 4km nên các phuợt-er sau khi tham quan Viện hải dương học, viện Pasteur trên đường về có thể tiện ghé vào luôn, hay là dạo biển xong vào ực một ly bia cũng tuyệt vời ông mặt trời.(HH)

Điểm đặc biệt là nhà hàng này có 5 loại bia 5 màu, sản xuất trực tiếp ngay trong nhà hàng luôn. Lần đầu tới đây em làm luôn set 5 màu trắng- vàng- đỏ- đen- xanh cho biết và sau đó là ngất ngây con gà tây.
Tùy khẩu vị của mỗi người thì sẽ thích một loại bia khác nhau, bạn trai em thì khoái bia đen (nặng đô với khét khét khó uống bỏ xừ hix), còn em thì hơi bị bồ kết bia xanh làm từ tảo biển, uống thanh thanh thơm thơm (nói ra là lại thèm:">).
Giá bia ở đây 35k cho 1 ly bia nhỏ. Theo em, ly nhỏ uống là vừa đẹp để lúc nào bia cũng mát lạnh, hết lại gọi thêm. Còn mấy ly bự tổ chảng chỉ có mấy ông nước ngoài cao to mới uống nổi một lần >..<).


http://s7.postimg.org/lwh4p2y6j/DSC06274.jpg (http://postimage.org/)

Món ăn ở đây bài trí khá là bắt mắt, món nào cũng có vị ngon riêng. Giá tương đương tại Lousiana đấy ạ nên hơi chát (85k- 150k trở lên/ món) nhưng đáng đồng tiền bát gạo. Em liệt kê vài món mà em thường hay ăn để anh chị em phượt-er tham khảo nhé:

Thịt nướng kiểu Nga: một dĩa khoảng 4 cục thịt, mỗi cục gấp 4-5 lần cục bò lúc lắc íh. Thịt nướng vừa tới, còn hơi tái bên trong nên ăn rất mềm. Món này ăn kèm với bánh mỳ pita và nước sốt riêng chua chua ngọt ngọt.


http://s7.postimg.org/akryndpcb/Beerfest_vn_thit_nuong_Nga.jpg (http://postimage.org/)
Xúc xích Đức: một dĩa gồm 4 cây xúc xích “big-size” 4 vị khác nhau. Ăn dai dai sựt sựt chứ không mềm èo như những chỗ khác.


http://s14.postimg.org/p8m4suk0x/Beerfest_vn_xuc_xich_duc.jpg (http://postimage.org/)
Thịt dê: ở đây mới bán thêm các món thịt dê sau này thui nhưng ăn khá ổn, mỗi lần tới em lại gọi một món như là dê tái thính, dê áp chảo, lẩu dê,… Nước chấm cho các món dê khá lạ, màu vàng nhạt trong trong, vị hơi chua nhẹ (ăn nhiều lần rồi nhưng không biết làm từ gì -..-).

Về không gian quán thì khá ấm cúng, thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển: từ tường gạch nung, tượng kị sĩ, biểu tượng khiên sắt tới đèn các loại; thêm trần nhà được vẽ hình cờ các quốc gia, rực rỡ màu sắc luôn nhé.
Nếu mọi người đi ăn khoảng tầm 11h sáng (giờ mở cửa) đến khoảng 4h chiều thì nên ngồi ở tầng 1 cho mát; còn nếu từ 4h chiều trở đi thì ngồi ở tầng 2 gió mát cực, vừa nâng ly cụng vừa ngắm nhìn biển Nha Trang xanh trong văn vắt thì chỉ có một từ là…tuyệt.

http://s30.postimg.org/xu7r50nap/DSC02096.jpg (http://postimage.org/)

Phần review của em đến đây là hết, cám ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Anh chị em phượt-er ăn thử xong nhớ cho em biết cảm nhận nhé.(BB)
P/s: vài bữa em sẽ làm thêm bài review món ăn ngon giá mềm ở Nha Trang cho mọi người, đảm bảo ngon miễn bàn :D