PDA

View Full Version : Chuỗi ngày cuốc bộ không ngừng nghỉ ở thành phố của cửa Phật – Chiang Mai 09/2014



LornaTu
24-09-2014, 23:35
Một lần đi Thái với đoàn mấy năm trước thật sự không để lại cho mình hình ảnh thật của đất Thái xíu nào. Vốn là người không hề thích bị gò bó, bị bắt ép làm việc gì nên nhất quyết là phải tự đi phượt chứ không thông qua bất cứ công ty du lịch nào. :D Cơ duyên là tháng 11 năm ngoái (2013,) đang lướt web búa lua xua thì tình cờ thấy quảng cáo Sales Promotion của Air Asia, thèm nhiễu nhão hết trơn nên quyết đoán cái bụp liền, nhanh, gọn, lẹ. Đồng thời hú con bạn đi cho có đôi cho đỡ ế T.T. Trong khoảng thời gian 10 tháng tà tà search thông tin, cũng xem review này nọ cuối cùng ra cái lịch trình như sau:

Ngày 1: SGN-DMK (Air Asia). The Mall Bangkapi. BKK – Chiang Mai
Ngày 2: Wat Chiang Man + Wat Chedi Luang + Wat Wat Phra Singh (và kính thưa các chùa lớn nhỏ khác).
Ngày 3: Chiang Mai Zoo + Bhubing Palace + Wat Doi Suthep.
Ngày 4: Cuốc bộ khu vực phía bắc Old City. Về lại BKK
Ngày 5: BKK. Cuốc bộ dạo vài trung tâm mua sắm ở Siam + Siam Night Market.
Ngày 6: Chatuchak Weekend Market + Asiatique.
Ngày 7: Bangkok Art & Culture Center + Wat Pho + Khaosan.
Ngày 8: DMK-SGN (Air Asia).

Sáng 2 đứa dậy từ 6 giờ mấy xúng xính, sửa soạn tranh thủ ăn sáng rồi lên phi trường đi chuyến 09:45, 11:10 đến nơi. Ai mà có đi các tuyến nội địa thì trước khi vào làm thủ tục hải quan có khu Transfer luôn.

https://farm4.staticflickr.com/3892/15155640937_f4693b4f6f_c.jpg (https://flic.kr/p/p6fC36)

https://farm4.staticflickr.com/3878/15342023102_0068748762_c.jpg (https://flic.kr/p/pnHSXG)

Khu Duty Free ở cổng đến chỉ có 1 quầy be bé cộng với thêm vài cái booth đổi tiền của mấy ngân hàng. Theo như cuộc điều tra của mình thì các bạn chỉ đổi ít ít vài chục $ để ăn uống hay đi bus thôi chứ ở đây tỉ giá không tốt chút nào. Trong các ngày tiếp theo mình sẽ nói thêm về việc đổi tiền và chọn ngân hàng. ^^ Loay hoay tìm cái quầy bán SIM hỏi hỏi xem sao nhưng không thấy 1 em nào.
À, còn về vấn đề wifi free ở đây thì có thể sự dụng Wifi của sân bay sau khi đăng ký sử dụng. Sau đó, nó sẽ gửi Username và Password vào email của bạn. Hình như xài được 2 tiếng thì phải.

https://farm4.staticflickr.com/3920/15342386675_c3e1ce477e_c.jpg (https://flic.kr/p/pnKK3c)

Do lần này xuống sân bay Don Muaeng lúc đầu tìm hiểu hơi lúng túng việc di chuyển vào thành phố. Cuối cùng cũng biết được chiếc Shuttle bus A1 (Don Muaeng Airport - BTS Mochit - Mochit Bus Terminal) giá là 30 baht. Mình dự tính đến thẳng Mochit Bus Terminal - đây là bến xe chuyên đi các tỉnh phía bắc để mua vé bus đêm đi Chiang Mai, một phần tiết kiệm được tiền khách sạn, 1 phần đỡ tốn thời gian di chuyển, ngủ đêm sáng ngày là tới rồi :D.
https://farm4.staticflickr.com/3902/15338995481_2800161fc9_c.jpg (https://flic.kr/p/pnsmXk)

Chị tài xế rất ngầu và lái rất tài. Đánh cái cua mà muốn văng ra khỏi ghế không à. Cô tiếp viên rất vui vẻ, thân thiện, mới vừa đến xứ người đã thấy ấm lòng. Mà đa số trong chuyến này đi lên chiếc bus nào cũng thấy vui vẻ, luôn sẵn sàng giúp đỡ, không như các hung thần tiếp viên xe bus ở Sài Gòn, lúc nào mình lên cũng phải làm mặt ngầu với mấy thần đó. Lên thì cứ nói "Mochit 2" là người ta biết đi đến bến rồi.

https://farm4.staticflickr.com/3893/15342163125_a974df419e_c.jpg (https://flic.kr/p/pnJAzT)

Có 3 hãng xe chất lượng mà mình để lựa chọn để đi Chiang Mai:
1. The Transport Co, Ltd - đây là hãng của chính phủ Thái Lan. Có 3 loại: Gold class, First class, Second class
2. Nakhonchai Air - đây là hãng hàng đầu Thái Lan. Mặt bằng chung giá của hãng này cao hơn 2 hãng còn lại do chất lượng vượt trội.
3. Sambattour - Hãng này cũng rất tốt, xe mới tinh.

Nếu đi loại Gold class (của 3 hãng) còn có cả tivi, máy chơi game, headphone. Hãng này hoạt động giống như là một hãng hàng không, có cả tiếp viên nữa (c). Xe nào cũng có toilet nên không lo đi vệ sinh nha.

Có thể đặt vé bus bằng trang web http://www.thaiticketmajor.com/ nhưng còn phải tính phí 20 baht cho 1 vé và phí đổi tiền tệ bằng thẻ Visa/Master. Trang này chỉ có hãng The Transport Co, Ltd thôi. Các bạn có thể thực hiện thao tác book vé trên web này để check xem còn chỗ không rồi tính toán lịch trình. Ngoài ra còn có nhiều phương thức thanh toán bằng 7-11... trong website, các bạn nghiên cứu nhoa~ :)

Quầy bự khổng lồ của The Transport Co, Ltd ngay ở chính diện phía ngoài của bến. Có cả 3 tầng bán vé nhưng quầy này không hề khó để tìm. À! Quầy nho nhỏ của Nakhonchai Air sát ngay bên trái. Xe của Nakhonchai Air xuất bến từ 1 terminal riêng của hãng cách bến không xa rồi sẽ ghé qua Mochit Bus Terminal rước khách.

https://farm4.staticflickr.com/3899/15155621267_0040bff046_c.jpg (https://flic.kr/p/p6fwbX)

(to be continued)

LornaTu
25-09-2014, 14:22
Nhìn vậy thôi chứ cái vé bự bảng hà. Để ý cái số Bay (giống như cái Gate) ghi trên vé để biết xe đậu ở đâu mắc công chạy đi kiếm là trễ xe. Mình đi chuyến 21:40 dự là sáng 7:00 sẽ tới đất Chiang Mai. Giá vé First Class là 563 baht. :D

https://farm4.staticflickr.com/3838/15155624667_93ef00a76d_c.jpg (https://flic.kr/p/p6fxcz)

Vừa bước vào cửa thì luồng máy lạnh tươi mát ập vào người, ta nói nó thiên đường. Mặc dù khách đông nhưng không có tí ồn ào, xô bồ mà rất trật tự và lịch sự. Trong khuôn viên của bến có nhiều cửa hàng tiện lợi lớn nhỏ nên không lo thiếu thốn đồ lặt vặt linh tinh. Trên tầng còn có cả Food Court, cứ thế mà căng bụng.

https://farm4.staticflickr.com/3867/15319121886_7beac10f90_c.jpg (https://flic.kr/p/pkGve9)

Phòng giao dịch các Ngân hàng cũng có vài cái ở bến và mình chọn Krungthai Bank tỉ giá $1 = 31.86 baht, cao hơn sân bay nhiều nên mình đổi ở đây luôn. Chị nhân viên rất dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ. Lúc mình vào là đã quá hơn 12 giờ trưa mà người ta vẫn còn làm việc.

https://farm4.staticflickr.com/3852/15155396549_8b6b48d63b_c.jpg (https://flic.kr/p/p6enov)

Ở bến có cả dịch vụ giữ hành lý (Left Luggage) với chỉ 20 baht/1 người (ai hành lý ít thì gom gom đưa cho 1 người gửi cho tiết kiệm ^^). Chỉ được gửi đến 10h khuya thôi, ngoài ra còn dịch vụ sạc pin.

https://farm4.staticflickr.com/3875/15161877557_ae21eb12a9_z.jpg (https://flic.kr/p/p6NzY2)

Còn khoản thời gian rất trống từ trưa đến tối nên tụi mình search thông tin chỗ nào có thể giết thời gian và ra thông tin The Mall Bangkapi và cận ngày đi mình moi ra được đối diện đó còn có cả khu ẩm thực rất Thái. Không như đi tour toàn ăn món Tàu, hết Tàu tới buffet Tây, không biết nước người ta có cái gì nữa. >.<

Tất nhiên đi bus là tiết kiệm nhất. Cứ thế là bước ra khỏi cửa, ôm cua tay phải theo đường đi bộ qua bãi xe bus.

https://farm4.staticflickr.com/3835/15341845222_e7ab40b786_c.jpg (https://flic.kr/p/pnGY5N)

Ở đây kính thưa các chuyến xe bus đi khắp nơi nhưng hầu hết đều có điểm dừng ở BTS Mochit, rất dễ dàng và tiện lợi đi chuyển vào trung tâm.

https://farm4.staticflickr.com/3891/15325201136_4e648177c2_z.jpg (https://flic.kr/p/pmeEnN) https://farm4.staticflickr.com/3867/15325200486_0db20b8f87_z.jpg (https://flic.kr/p/pmeEbA)

Mình thọt ngay lên chiếc xe bus chuồng gà màu đỏ số 96 đi đến The Mall Bangkapi. Xe bus đi nhanh lắm, không thua gì taxi đâu, vèo vèo đạp lún ga không hà, đi khoảng 20-25 phút là tới. Chú tài xế này hồi xưa chắc là rocker, nhìn phong cách hết sức. Giá vé cho loại xe bus đỏ, không máy điều hòa là 6.5 baht

https://farm4.staticflickr.com/3852/15338968411_ac265974aa_c.jpg (https://flic.kr/p/pnsdUB)

(to be continued)

LornaTu
25-09-2014, 15:03
Ngay bus stop The Mall Bangkapi ngay N Mark Plaza, rẽ trái vào Happyland Soi 1, đi thẳng vào 200 m có ngay khu ẩm thực Happyland Food Center bán rất nhiều món rất bình dân, giá dao động từ 30 - 40 baht.

https://farm3.staticflickr.com/2944/15155520347_c181513c54_c.jpg (https://flic.kr/p/p6f1bX)

https://farm4.staticflickr.com/3909/15155595347_1aaa016baa_c.jpg (https://flic.kr/p/p6fou4)

Mình quan sát thì không thấy khách du lịch nào cả, chắc có mình thôi đó. Nhân viên các trung tâm mua sắm hay nhân viên làm việc mấy văn phòng gần đó đến ăn nên giá rất địa phương. Bàn ghế, hàng quán rất sạch sẽ, vệ sinh, có quạt công suất lớn, tivi và điểm hay của nơi đông người ở Thái là "đông nhưng không xô bồ".

https://farm4.staticflickr.com/3873/15319084716_d0d41c8e75_c.jpg (https://flic.kr/p/pkGjbh)

Nhưng đi dạo mấy vòng mà không biết ăn cái gì do không có 1 bảng hiệu có chữ tiếng anh nào. Mù tịt. Nên chuyển qua chiến thuật xem người ta ăn gì rồi hỏi ^^. Cuối cùng ăn cái món này...(Hổng biết tên gì luôn) giá là 35 baht.

https://farm3.staticflickr.com/2942/15155315449_abb183a30f_c.jpg (https://flic.kr/p/p6dXhe)
Có vị sốt giấm chua chua, đậu phộng, ớt khô (cay thấy ghê, mém sặc), thịt bằm, cá viên, miếng thịt nạc, nêm nếm vừa ăn.

Còn bạn mình ăn món Khao Kha Moo (món thịt hầm ăn chung với cơm) - 35 baht. Mùi vị ướp và hầm rất thơm. Món này rất phổ biến ở Thái Lan, đi đâu cũng thấy bán.

https://farm4.staticflickr.com/3870/15338915861_cf5804c660_c.jpg (https://flic.kr/p/pnrXhz)

https://farm3.staticflickr.com/2946/15348320252_cf49c632da_c.jpg (https://flic.kr/p/poh9Tf)

Ăn xong qua khu thức uống ực ngay 1 ly sữa Thái mát lạnh giá chỉ 25 baht ;). Mình tiện xin anh chủ 1 ít đá bỏ vào bình Lock&Lock để chữa khát vì đi cuốc bộ đến tối.

https://farm4.staticflickr.com/3874/15155299609_d825f48573_c.jpg (https://flic.kr/p/p6dSz8)

Ăn xong là lên Skywalk xông thẳng vào The Mall Bangkapi để giết thời gian mà ôi thôi mẹ ơi sao mà đi quài không hết. Nó bán không thiếu món gì trên đời từ quần áo hiệu này hiệu nọ, giày dép thể thao, mỹ phẩm đến vàng bạc, trang sức, nhà hàng đủ kiểu tới ngân hàng, nhà mạng, rạp phim (có 14 phòng chiếu lận O.o) và cả Công viên nước trên nóc. Nói chung là "đại trung tâm". Lúc mình đi là đang trong tuần lễ Nhật Bản gì đó nên ở tầng trệt bày biện, trang trí các món ăn, sản phẩm Nhật giảm giá.

https://farm4.staticflickr.com/3873/15155469158_f1cc0616cf_c.jpg (https://flic.kr/p/p6eJYo)

https://farm3.staticflickr.com/2943/15341729822_1273c471e7_c.jpg (https://flic.kr/p/pnGnM9)

(to be continued)

LornaTu
25-09-2014, 22:35
Trong The Mall có cả vườn két bao màu mè và la ó um sùm nhưng nhìn tụi nó cũng vui mắt lắm. hehehe

https://farm4.staticflickr.com/3882/15318990656_0d3b22decd_c.jpg (https://flic.kr/p/pkFQdy)

May mắn sao mà tình cờ gặp được Fan Meeting của Nich Khun <3 ở khu Convention Center. Chồi ôi máu me mê trai nổi lên cuồn cuộn nhưng không thể bỏ vì lịch trình. Hayzzzzz hẹn anh lần sau vậy. T.T Có một cậu người Thái hơi "bóng" bẩy bắt chuyện hỏi bán vé giá rẻ. Kêu gì à... tại mua 1 tặng 1 nên dư vé, giờ bán 500 baht thôi. Mình cười cười rồi đi luôn. :D

https://farm3.staticflickr.com/2942/15318988096_36a142d623_c.jpg (https://flic.kr/p/pkFPsq)

Nhìn qua nhìn lại tranh thủ bắt bus về lại bến xe để kịp giờ. Vẫy vẫy bus 96 nhảy lên nhưng kỳ lạ là không có bán vé. Không biết có chính sách "giờ vàng" gì không mà người ta lên xuống vô tư.

Tới bến xe mau chóng lấy hành lý rồi đi vệ sinh sạch sẽ để lên xe ngủ khò. Giá sử dụng toilet là 3 baht. Hình như trong toilet có 4 phòng tắm thì phải nhưng vì kính hết phòng nên mình chưa xem thử.

Dịch vụ trên xe rất tốt. Cả tài xế và tiếp viên đều mặc đồng phục chỉnh chu giống như phi công vậy. Mỗi người được phát 1 hộp snack nhẹ bao gồm gói cà phê pha sẵn, bánh mì, khăn lặn. Đặc biệt cái mền sạch sẽ gói trong túi thơm mùi Downy hết xxxxxxức. Chưa lên xe được bao lâu mà mình thấy rất rất hài lòng.

https://farm3.staticflickr.com/2943/15318967436_31ed4c5cce_c.jpg (https://flic.kr/p/pkFHjd)

https://farm4.staticflickr.com/3901/15155454987_5acb0b9530_c.jpg (https://flic.kr/p/p6eEL4)

https://farm4.staticflickr.com/3903/15341986525_18863c42d1_c.jpg (https://flic.kr/p/pnHG64)

Xe còn có ghé vài bến xe (mình nhớ là có dừng ở bến Ayutthaya) trên tuyến đi để rước thêm khách. Nửa khuya thì dừng ở trạm dừng chân để khách ăn uống nhưng mình mệt quá, mắt mở không lên nên cứ ngủ khò. hehe.
Phải nói là nằm trên xe (ghế được nghiêng 125 độ ^^) mà không hề nghe tiếng động cơ máy chạy gì hết, đường thì êm hết nói, không nghe vấp ổ gà ổ vịt gì hết.
Khoảng 7h30 là xe tới bến Arcade Bus Terminal - đây là bến xe lớn nhất Chiang Mai. Xuống xe là mình lập tức tới phòng vé mua vé về ngay, mắc công hết vé hay mua vé không kịp, tính trước vẫn hơn. Tốn thêm 563 baht nữa.

https://farm4.staticflickr.com/3879/15338809691_4d8075e70c_c.jpg (https://flic.kr/p/pnrpJ4)

https://farm4.staticflickr.com/3836/15155442687_2452d110a3_c.jpg (https://flic.kr/p/p6eB6Z)

Đây là hình dáng xe em nó đi đây. ^^

https://farm4.staticflickr.com/3923/15341973785_5d33d54cc1_c.jpg (https://flic.kr/p/pnHCip)

Lúc đó có chú chạy xe Songthaew cứ bám sát từ lúc xuống xe mời đi với giá 50 baht/1 người, mình trả 40 baht, 2 đứa là 80 baht chú gật liền. ^^
Khách sạn mình ở kế bên Wat Chiang Man - ngôi chùa cổ nhất Chiang Mai nên mình nói chú cho xuống Wat Chiang Man luôn, đi lòng vòng tới 10h rồi check-in là vừa.
Book khách sạn trước đó khoảng 4 tháng trời bằng booking.com, không phải trả tiền trước, giá cũng ổn ở khu Old City 880 baht/2 đêm phòng quạt. Thời tiết của Chiang Mai tương đối mát mẻ, thoải mái nên cũng khôn cần phòng máy lạnh làm gì đâu, về đêm nhiệt độ hạ nên nằm quạt còn đắp mền đó.

Khách sạn mình ở tên là S.K. House II mang phong cách thiết kế Lanna (bắc Thái), có cả hồ bơi mini, sân thượng tắm nắng. Đa số khách ở đây là khách Tây balô. Nhân viên rất thân thiện và luôn giúp đỡ khi khách thắc mắc.

https://farm4.staticflickr.com/3884/15164742130_780fddfaa8_c.jpg (https://flic.kr/p/p74gvd)

(to be continued)

hoangkhuong
26-09-2014, 07:25
Bài viết hay quá,mình cũng đi Chiangmai tháng 11 này,xem lễ hội thả đèn lồng,mình chưa đi vùng này,mong bạn viết tiếp về Chiangmai,để học hỏi

LornaTu
26-09-2014, 15:19
Wat Chiang Man được xây vào khoảng thế kỷ 13. Nó thậm chí còn nhiều tuổi hơn cả thành phố Chiang Mai. Do đó nhìn tổng thể thì chùa này nhìn cổ hơn hơn những chùa khác nhiều, nhất là về Chedi (chùa nào cũng có ít nhất 1 chedi).
Thời tiết hôm đó cứ ui ui, trời trắng toát, không có nắng mạnh nên hình chụp tấm nào cũng màu xấu hoắc. Đã vậy gặp cái máy không được chuyên nghiệp cho lắm. Nhưng chụp đại lấy kỷ niệm vậy.

https://farm3.staticflickr.com/2947/15357445632_62d1ee8ac6_c.jpg (https://flic.kr/p/pp5Vxo)

https://farm3.staticflickr.com/2949/15334744616_76a565bb2a_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5zjy)

Thấy cái cửa vàng vàng sau bức tường trắng bên phải không?? Khách sạn mình tá túc ở Chiang Mai đó~ ^^

https://farm4.staticflickr.com/3848/15171186618_ebb87483e6_c.jpg (https://flic.kr/p/p7Cie5)

https://farm4.staticflickr.com/3918/15171235067_2ed2bf2b3b_c.jpg (https://flic.kr/p/p7CxCp)

Đa số chùa nào cũng có vài con chó, vài con mèo. Một số thì hiền, thân thiện nhưng cũng có vài con chưa có căn tu nên đến thăm chùa cẩn thận đừng đụng tụi nó. Bụi cắn oan mạng lắm. Có vài chùa còn để bảng "Don't touch dogs".

Đến 10h, đi bộ qua khách sạn check-in, nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn vài cái bánh rồi chuẩn bị xuất hành cuốc bộ đường dài. O.O

Bám theo con đường Prapokklao thì sẽ đến được một cơ số chùa dọc theo tuyến. Cứ 5, 10 phút là có chùa. hihihi

Đầu tiên là trường Cao đẳng nghề Chiang Mai

https://farm3.staticflickr.com/2948/15357760245_b64cc6239f_c.jpg (https://flic.kr/p/pp7x4K)

Đi chút nữa là gặp Three Kings Monument

https://farm4.staticflickr.com/3894/15334738956_640c69ac51_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5xCY)

Cái bản đồ 3D này nhìn hay hay nhỉ!
https://farm4.staticflickr.com/3853/15357439632_9fb0d5e257_c.jpg (https://flic.kr/p/pp5TKW)

Đi vào bên hông quảng trường thì sẽ thấy Chiang Mai Cultural Center. Hình như đây là nơi biểu diễn nghệ thuật truyền thống vì thấy có nhiều bạn trẻ đang tập luyện tuết mục. Có bán vé xem biểu diễn.

https://farm3.staticflickr.com/2945/15357437262_e49db64bcc_c.jpg (https://flic.kr/p/pp5T45)

Có một ngôi chùa làm mình rất để ý là Wat Inthakin. Chùa nằm ngay giữa lộ đường đến nỗi phải sử dụng rào chắn giao thông. Chùa này không được quy mô cho lắm. Chánh điện chỉ nho nhỏ thôi và đang có thợ sửa chữa bên trong.

https://farm4.staticflickr.com/3873/15171051020_ea2afe0431_c.jpg (https://flic.kr/p/p7BAVb)

https://farm4.staticflickr.com/3878/15171172388_8314437d23_c.jpg (https://flic.kr/p/p7CdZJ)

(to be continued)

meocoi
29-09-2014, 11:33
Bạn đi Thái dịp tháng 9 không biêt bên đó khi nhập cảnh còn bắt xòe tiền và chụp hình không ? Cho mình thông tin về giá cả ở Chiangmai với nhé. Thanks!

LornaTu
29-09-2014, 21:52
Dù đếm đi đếm lại lúc ở Chiang mai đi cả gần 20 cái chùa nhưng không hề chán vì mỗi chùa đều có điểm khác biệt riêng. Chùa này thì cổ, chù thì lớn, chùa thì có tượng phật ngọc, chùa thờ ngựa, chùa thờ quả bóng... Thỏa sức khám phá! ^^

Wat Pan tao dựng cảnh Đức Phật ngồi dưới cây bồ đề, xung quanh là hồ nước, còn đàn cá thì bơi theo vòng tròn. Phải nói khung cảnh vô cùng thiên đường!!

https://farm4.staticflickr.com/3931/15170981969_63c7c36f19_c.jpg (https://flic.kr/p/p7BfoD)

https://farm4.staticflickr.com/3929/15171218377_3cc4f5edc2_c.jpg (https://flic.kr/p/p7CsED)

Kế bên là một trong những ngôi chùa nổi tiếng nhất Chiang Mai - Wat Chedi Luang
Cái chedi đã bị phá hỏng do trận động đất cách đây khoảng 500 năm.

https://farm3.staticflickr.com/2946/15171033430_06ef0a2cd6_c.jpg (https://flic.kr/p/p7BvFU)

https://farm3.staticflickr.com/2946/15334718246_e66a9e0222_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5rtU)

Trong khuôn viên chùa có cả trường Đại học Phật giáo gì đó nên đến chiều là từng tốp các sư đi về phía trường.

https://farm3.staticflickr.com/2941/15357731275_abc32f7a73_c.jpg (https://flic.kr/p/pp7osg)

Hayzzzz... Phận nữ nhi >.<

https://farm3.staticflickr.com/2941/15354549761_b273b19945_c.jpg (https://flic.kr/p/poQ5Gz)

Ông bán trà sữa phải trang trí, ghi đầy trên xe bán hàng chữ Hoa do có RẤT, RẤT, RẤT nhiều khách TQ đến Chiang Mai. Đi đâu cũng bị chào "Ni hao, Ni hao" (cũng tại cái mặt mình lai ba tàu quá mà hihi). Lúc mua trà sữa, ông chủ đưa cả cái bảng menu toàn tiếng Hoa, nhìn đơ vài giây rồi tiếng Anh mà tiến. ^^

https://farm3.staticflickr.com/2944/15334724606_d56ded99a5_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5tny)

Theo lịch trình, địa điểm tiếp theo là Wat Phra Singh nhưng do ham đi tắt mà lạc đường và đường còn xa hơn đường chính nữa. Hài quá. Đánh nguyên cái hình vuông 1,5 km O.o. OMG~~

Đi thẳng đến cuối đường Rachdamnoen là đến Wat Phra Singh nhưng mình còn ghé vào 3 chùa ven đường nữa.

Wat Chai Phrakiat

https://farm3.staticflickr.com/2944/15354535591_6bab482cb3_c.jpg (https://flic.kr/p/poQ1ug)

Wat Tung Yu

https://farm4.staticflickr.com/3870/15205295200_1911787213_c.jpg (https://flic.kr/p/paD7w5)

Wat Sri Kerd

https://farm4.staticflickr.com/3907/15205373498_4c9be18d4f_c.jpg (https://flic.kr/p/paDvN3)

(to be continued)

LornaTu
05-10-2014, 14:09
Wat Phra Singh cũng rất nổi tiếng đối với khách du lịch

https://farm4.staticflickr.com/3842/15205446207_f1e42fde19_c.jpg (https://flic.kr/p/paDTpD)

https://farm6.staticflickr.com/5598/15444366865_cb7c35a39a_c.jpg (https://flic.kr/p/pwLqck)

https://farm3.staticflickr.com/2944/15391632882_0c221d393c_c.jpg (https://flic.kr/p/ps79dJ)

Đến Chiang Mai, một trong những chùa đặc biệt không thể bỏ lỡ chính là chùa Wat Sri Supan. Chùa này không nằm trong khu Old City nên việc đi lại hơi khó khăn. Mình bấm bụng lỡ đi bộ rồi, chẳng lẽ đi xíu nữa không được. Lết từ Wat Phra Singh đi thẳng xuống đường Sam Lan. Thường thường người ta sẽ đi đến chùa bằng con đường chính - dẫn vào cổng chính là qua đường Wua Lai. Mình tự tin là có bản đồ lựa đường đi tắt nhanh hơn (1,7 km). Theo bản đồ, đường dẫn vào chùa là ột con hẻm nhỏ, sâu, xung quanh toàn là người dân địa phương. Lúc đó, trời đã sập tối, cứ lo chùa sẽ đóng cửa thì công sức lết bộ nãy giờ coi như xong >.< Hẻm ngoằn nghèo, lúc đó bừng tỉnh "chết rồi, có đi lộn đường không đây???" Bẽn lẽn hỏi người dân trong hẻm chùa ở đâu. Họ chỉ thẳng lên chóp ngọn chedi chỉa thẳng lên trời. Mình mới biết điều mới chính là "muốn tìm chùa thì cứ theo cái chóp chedi, thì sẽ tìm ra". Đi khoảng 70m nữa là cổng sau bé tẹo của chùa xuất hiện trước mắt, mừng hết hồn.

https://farm4.staticflickr.com/3872/15368917216_8e08d9f816_c.jpg (https://flic.kr/p/pq6HDj)

https://farm4.staticflickr.com/3934/15443897105_ac9e255c37_c.jpg (https://flic.kr/p/pwJ1y2)

Nghĩ lại chặng đường về khách sạn khoảng 2,1 km nữa mà rùng mình. Quyết định vẫy songthaew (~40baht/người) mà về nhà thôi, đuối lắm rồi, mặt mày như con mèo.

Tình cờ search trên mạng thì có ghé qua 1 blog giới thiệu ẩm thực ở Chiang Mai, mình biết đến khu ăn uống ở cổng Chang Puak (cổng này ở phía Bắc). May thay là khách sạn nằm ngay phía bắc Old City hehe. Khu ăn uống này bắt đầu dọn hàng từ khoảng 4 - 5h chiều đến khuya luôn nên không bao giờ sợ đói nhe~

Cảnh sát chốt chặn khắp nơi. Chính phủ mới lên nên muốn làm gì đây

https://farm4.staticflickr.com/3847/15357712715_ed656840a4_c.jpg (https://flic.kr/p/pp7hWg)

https://farm4.staticflickr.com/3835/15171012350_1bcf896cdd_c.jpg (https://flic.kr/p/p7Bpqs)

Đây là món Khao Kha Moo nổi tiếng ở cổng Chang Puak đây. Không biết là do đi cả ngày mệt mỏi hay sao mà ăn nghe ngon hết ssssssức! Thịt thì mềm như tan trong miệng, thơm mùi hầm cùng gia vị, trứng gà lòng đào, cắt ra lòng đỏ béo ngậy, dưa chua ăn kèm. Thiên đường!!! Thiên đường!!

https://farm3.staticflickr.com/2949/15334692856_fb55413f2b_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5iW9)

Bà chủ quán này luôn luôn đội nón cao bồi bán quán. Đây là điểm đặc biệt làm cho khách luôn đến đây.

https://farm4.staticflickr.com/3878/15334693136_fff2ba725a_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5j1Y)

Ngoài ra xung quanh bán rất rất nhiều món khác như món Suki bạn mình ăn đây.

https://farm4.staticflickr.com/3858/15334691136_fdced3a5e8_c.jpg (https://flic.kr/p/pn5iqu)

(to be continued)

Harley
07-10-2014, 21:34
Xem ảnh mà nhớ Chiang Mai điên lên được. Nhớ trời xanh mây trắng nắng và hoa bò cạp vàng, nhớ mưa ướt lướt thướt trên kênh đào quanh thành cổ, nhớ lũ mèo phè phỡn, nhớ những góc phố vuông vức như ô bàn cờ, nhớ mùi hoa đại ngàn ngạt, đặc biệt nhớ nhất món xúc xích kiểu Bắc Thái, ngày nào cũng phải "xử" ít nhất 1 cây...

Ôi Chiang Mai, thế giới này quá lớn rộng và còn rất nhiều nơi ta khao khát đặt chân đến, biết bao giờ trở lại...

LornaTu
10-10-2014, 12:46
Xem ảnh mà nhớ Chiang Mai điên lên được. Nhớ trời xanh mây trắng nắng và hoa bò cạp vàng, nhớ mưa ướt lướt thướt trên kênh đào quanh thành cổ, nhớ lũ mèo phè phỡn, nhớ những góc phố vuông vức như ô bàn cờ, nhớ mùi hoa đại ngàn ngạt, đặc biệt nhớ nhất món xúc xích kiểu Bắc Thái, ngày nào cũng phải "xử" ít nhất 1 cây...

Ôi Chiang Mai, thế giới này quá lớn rộng và còn rất nhiều nơi ta khao khát đặt chân đến, biết bao giờ trở lại...

Mình cũng tham khảo chuyến Bắc Thái của Harley nhiều lắm đó!!~ Nhân đây cảm ơn Harley nha!~ hihi ^^
Chắc chắn mình sẽ trở lại!! Quyết tâm! Quyết tâm! kekeke

LornaTu
10-10-2014, 12:50
Bạn đi Thái dịp tháng 9 không biêt bên đó khi nhập cảnh còn bắt xòe tiền và chụp hình không ? Cho mình thông tin về giá cả ở Chiangmai với nhé. Thanks!

Không sao cả meocoi ơi! Mình đường đường chính chính đi du lịch mà. Lúc gặp hải quan thì sắc mặt tự tin, vui vẻ là 1 phút đóng cạch cạch~~ Xong!~ ^^

Giá cả ở Chiang mai thì meocoi theo dõi từng bài post nhé. Mình để đầy đủ giá cả từng chặng đi.

LornaTu
29-11-2014, 23:00
Hoayzzz~~ Bỏ bê thread lâu quá do bận rộn chuyện này chuyện kia hum nay trở lợi và có thể cố gắng lợi hợi hơn xưa nhoa!!

(continued)
Sáng ngày thứ 3 cuộc hành trình, 2 đứa ăn sáng xong xông thẳng ra đường Sripoom (Xe đi lên phía Chiang Mai Zoo hay Wat Doi Suthep chủ yếu đều phải đi qua đường này). Thấy xe songthaew đỏa đỏa là vẫy vẫy rồi deal giá liên nheng. Giá songthaew đến Zoo là 40 baht/1 người. Ai mà không đi Zoo lên thẳng Bhuping Palace hay Wa Doi Suthep thì cũng phải đến Zoo trước đi rồi hãy đi. Ở trước cổng Zoo, có 1 trạm xe songthaew giá niêm yết trên bảng nên ko cần trả gì cả, nhìn tuyến ghi trên bảng mà đi thôi. Sau khi đi Zoo xong, mình đi roundtrip từ Zoo -> Bhuping Palace -> Wat Doi Suthep -> Zoo với giá 140 baht/1 người. Đến mỗi chỗ bác tài sẽ hẹn giờ đón với khách, canh thời gian mà tham quan, mỗi chỗ 1h->1h30' là được rồi.


Các bạn có thể thuê xe máy để chạy thẳng lên đường núi quanh co cù chỏ ta nói xuống xe là đầu óc bưng bưng. Nhưng bù lại có thể chủ động dừng lại ở các viewpoint ven đường để chụp hình. Và cái cảm giác chạy xe máy xuyên màn sương bay lững lờ thì các bạn tưởng tượng nhé!!! Wonderful! Chắc chắn lần sau khi trở lại mình sẽ đi bằng xe máy. Xe máy thuê thì có đầy nhưng khi thuê xe máy thì đừng đưa passport nheng. Đưa bản photo được rồi, đặt cọc vừa phải. Deal giá khoảng 150 baht/1 ngày. Check thắng, xăng, vỏ xe kỹ càng rồi cứ thế lên đường. hihi~~

Quay lại lúc vẫy songthaew đi Zoo, đường từ Old City đi Zoo cũng khá xa, sáng sớm chắc người dân đi làm, đi học nên hơi kẹt xe ở đèn đỏ chút xíu. Zoo này cũng giống như các zoo kiểu safari, có thể chạy xe hơi tham quan luôn nên đường xá trong Zoo trải nhựa rất đẹp. Vé vào Zoo là 150 baht/1 người, trẻ em 70 baht. Vé này là không gồm xem gấu trúc, chim cánh cụt, xe điện. Muốn trải nghiệm thì giá vé cao nữa. ^^ À mà nhớ xin cái bản đồ nha, Zoo bao bự, mình dành 4 tiếng ĐI BỘ mà chỉ đi được 2/3! Phải nói là dành thời gian để đi sở thú (nhiều người nghĩ "ở Việt Nam không có sao mà đi?") thiệt là không uổng. Zoo bao các bợn trong Madagascar luôn. Nhưng đi Zoo ở đây mới thấy cách làm việc, quản lí rất là hay. Là vầy, ở mỗi khu của đà điểu, hà mã, voi... thì đều có quầy bán thức ăn cho thú nhưng mình không thấy một nhân viên nào đứng bán. Mình lấy làm lạ, nghĩ ai muốn mua thì sao? Trên bàn có một thùng tiền kiểu bỏ phiếu đó. Ngồi nghỉ mệt nghĩ thần thơ về vấn đề này thì có 1 nhóm học sinh đi đến quầy 1 tay lấy đồ ăn, còn 1 tay kia thì bỏ tiền vào thùng rất tự giác, rất văn minh. OMG!! Đã thông!! Thử nghĩ Thảo Cầm Viên Sài Gòn mình mà vậy chắc cuối ngày nhân viên đi gom thùng chắc mất luôn cái thùng. Suốt ngày hôm đó mình cứ nhớ hoài chuyện này.

https://farm8.staticflickr.com/7532/15903461691_96dda7e557_c.jpg (https://flic.kr/p/qekp6n)

https://farm8.staticflickr.com/7481/15879635146_424ae9ffc6_c.jpg (https://flic.kr/p/qcehhS)

https://farm8.staticflickr.com/7563/15719658407_6d864bfaf3_c.jpg (https://flic.kr/p/pX6mMe)
Tóm lại là chó hay gấu hay chuột. Mập, bự chần dần nhưng nhìn cư tê hết xức hà!!

https://farm9.staticflickr.com/8574/15904776102_af65e59a2b_c.jpg (https://flic.kr/p/qes8PC)
King Julien đây à nha~~

Trong Zoo có nhiều khu canteen bán nước, bánh trái, kem hay minimart nhỏ bán mì ly này nọ. Đi giữa đường, lúc đó khoảng giữa trưa rồi, đã thấm mệt mình rẽ vào một quán ăn nhỏ đối diện khu lồng chim, gà, công. Hai đứa gọi 2 tô hủ tiếu thịt hầm (kiểu vậy) giá 40 baht/1 tô. Khát quá nên 2 đứa mua 2 nước lạnh uống cho đã. Chưa hết đã quay qua xin ông chủ 2 ly đá. Ổng cho nên mình nhẹ lòng hết xứcccc. Lúc tính tiền thấy nó kì kì, nó cao hơn giá 2 tô hủ tiếu, 2 chai nước, tính quàiiiii không ra, hỏi lại thì ổng chỉ trỏ 2 ly nước đá mỗi ly 5 baht. Bật ngửa!!!!! Shocked hơi nhẹ! Nhớ lúc ở Bangkapi, Bangkok, mua trà sữa Thái xin oppa chủ đổ đầy bình nước bằng nước đá, ảnh xúc khí thế với giá Free!!

https://farm9.staticflickr.com/8635/15905410705_082264385b_c.jpg (https://flic.kr/p/qevot4)
Đi đâu cũng thấy thịt hầm~

https://farm8.staticflickr.com/7564/15879610866_749951c433_c.jpg (https://flic.kr/p/qcea5f)
Menu nó đây. Nếu không nhắc gì thì tất cả đều là "Extra" size heng.

Tiếp nào, 11h ra khỏi chuồng thú sau khi bỏ lỡ show Hải cẩu (do đi bộ lạc tới lạc lui) bắt songthaew lên Bhuping Palace liền. À, mà xe chờ đủ 6-8 người mới xuất bến nhoa. Mình ngồi chờ cùng với 2 vợ chồng người Ấn, 2 chị người Thái khoảng 15 phút, bác tài mới quắc tay lên xe lên đường.

https://farm9.staticflickr.com/8642/15879606916_a02168d8cd_c.jpg (https://flic.kr/p/qce8U9)
Check giá!! Fixed hết rồi! Nhóm nào đi đông thì thử deal xem sao~~

https://farm8.staticflickr.com/7525/15719625977_c92171771a_c.jpg (https://flic.kr/p/pX6c96)
Đường lên đâu?? So cool!! ^^

LornaTu
29-11-2014, 23:55
Bhuping Palace nói chung là cái "rì zọt" quàng gia của Hoàng Hậu Thái Lan nghỉ dưỡng hay để đón tiếp Quốc khách. Do đó bảo vệ ở đây nhìn kỹ thì giống cảnh vệ hơn nhìn rất "Hoàng gia". Giá vé 50 baht/1 người. Khi vừa bước vào cổng soát vé sẽ có người phát bản đồ và mời sử dụng dịch vụ audio guide gồm tiếng Anh, Pháp, Hoa để cho khách nghe thuyết minh ở từng điểm. Loại hình này rất phổ biến ở Thái và khai thác dịch vụ ở những điểm nổi tiếng. Mình thấy cũng rất hay nhưng vì không có thời gian nên đi tham quan, ngắm cảnh, hít thở khí trời trong lành thôi. Thời tiết trên đây mát lắm, như Đà Lạt! Rất sảng phái! Vừa đi bộ trong làn sương bay bồng bềnh, vừa ngắm hoa, ngắm cỏ, ngắm khung cảnh hơi lai lai châu Âu. Do khí hậu gần ôn đới nên hệ thực vật cũng gần ôn đới, rêu, dương xỉ này nọ nhiều lắm nhìn thích ghê. Trên bản đồ có khoảng 20 điểm đánh số thứ tự, bạn sẽ đi theo tuyến đường này theo thứ tự, đi lộn chỗ là mấy anh cảnh vệ chỉ bạn đi đúng đường ngay, đi lạng quạng là coi chừng lộn qua khuê phòng Hoàng Hậu làm xaoooo.... hahahaha~~ Ở đây có khu vườn trồng rất nhiều loại hoa hồng, kính thưa dòng họ hồng luôn nghen~

https://farm8.staticflickr.com/7478/15905385295_da76bdb2c1_c.jpg (https://flic.kr/p/qevfUX)
Quầy vé đây ha! Nhớ mặc xiêm y lịch sự, kín đáo coi chừng không cho vào.

https://farm9.staticflickr.com/8602/15720023339_bd59aacecd_c.jpg (https://flic.kr/p/pX8ega)

https://farm9.staticflickr.com/8603/15905372525_0e6e567deb_c.jpg (https://flic.kr/p/qevc7M)

https://farm9.staticflickr.com/8578/15905367245_6134eef07e_c.jpg (https://flic.kr/p/qevaxK)
Mới 3h chiều mà lên đèn đường (chắc do có sương dày quá sợ không thấy đường đi)

https://farm8.staticflickr.com/7531/15719310549_8f07ce5185_c.jpg (https://flic.kr/p/pX4znF)

Đi gần hết tuyến rồi cái thấy gần tới giờ hẹn bác tài với lại thời tiết thấy không khả quan, muốn mưa, ghê quá nên bỏ vài điểm cuối.
Ra chờ bác tài tới rước xuống Wat Doi Suthep, không cần giới thiệu nhiều he! Thông tin tiểu sử về ngôi chùa linh thiêng này đầy đủ trên các trang du lịch. Đến Chiang Mai mà không đến thăm Wat Doi Suthep thì là thiếu sót lắm.

https://farm8.staticflickr.com/7494/15904715362_187e16125d_c.jpg (https://flic.kr/p/qerPLo)
Nhìn vậy thôi chứ mưa hột bự đó. Lết lên tới đỉnh mà phải nghỉ lấy hơi tới 3 lần, đã vậy còn leo trong mưa.

Ai không leo bậc thang được thì có cáp treo mini hay kiểu vậy đưa lên đỉnh. Mưa quá mình không đi tìm hiểu được. Xui xẻo!

LƯU Ý:
Leo hết "n" số bậc thang, có cái bảng chỉ sang bên phải có quầy vé dành cho người nước ngoài (Free cho người Thái) với giá vé 30 baht/1 người. Do người Việt mình có ngoại hình hao hao người Thái nên có thể sẽ dễ lầm tưởng nhưng đừng vì vậy mà ma lanh. Không ai đứng canh coi ai người Thái, ai người ngoại quốc, không ai soát vé đâu. Tất cả đều do tính tự giác cả. Người Việt mình cũng phải văn minh, tự giác chứ hả!!

Mưa nên trời mây xám xịt, thời tiết này chụp hình xấu vô cùng, không ra gì, chụp cho có kỉ niệm mang về chứ đã máy chụo hình không được xịn mà còn gặp mây mưa. Buồn đaoooo ruột...

https://farm8.staticflickr.com/7524/15904705502_7cf87b9bed_c.jpg (https://flic.kr/p/qerLQo)

https://farm9.staticflickr.com/8679/15903369911_1a0a588ccb_c.jpg (https://flic.kr/p/qejVNX)

https://farm8.staticflickr.com/7513/15719290079_3ae3d2ff3a_c.jpg (https://flic.kr/p/pX4thK)

Kết thúc ngày dài đi bộ hành xác ở Zoo đến tuyến đường ở Dinh thự rồi thử thách bậc thang, 2 con lúc đi thì tí tửng, xúng xín, lúc về ngồi dật dựa trên songthaew muốn chở gì đó chở, quẹo đâu thì quẹo, không khác gì 2 con mều. Xe thả khách ở chân núi tức là ở trạm xe trước cổng Zoo. Ai muốn về trung tâm hay đi đâu thì có chiếc khác chở. Lại 40 baht/1 người để về khách sạn.

Chặng đường đi bộ đến đây chưa chấm hết. Đã 6h và là giờ ăn tối, tô "tiểu hú" ý lộn hủ tiếu nó tan trong máu rồi, thay vì rẽ về khách sạn thì phải lội ra 7-eleven gần đó, trước cửa hàng có mấy xe bán món đồ ăn, mua ăn đại tắm rửa, đi ngủ thiệt sâu. Phải nói nằm lên giường rồi là có cảm giác "chân lìa khỏi xác". Nằm check facebook, xem lại hình rồi nghĩ thật không phí công mà.

(to be continued)