PDA

View Full Version : Tim Leader dẫn đoàn đi cực Tây A Pa Chải (Điện Biên) tháng 11



songvimu154
23-09-2014, 20:40
(Chẳng hiểu sao Topic trước bị khóa nên em đăng lại. Mong admin đừng khóa của em)

Nhóm mình hiện giờ đã có 2 xế, 2 ôm nhưng chưa một ai từng đi A Pa Chải. Vì vậy, cả nhóm thống nhất tìm một lead cứng dẫn đoàn đi. Thời gian là vào tháng 11, thời gian cụ thể tùy vào lead muốn đi lúc nào cả đoàn sẽ theo lead đi lúc đó, chỉ cần bạn báo trước cho cả đoàn 1 tuần để chuẩn bị. Nhiệm vụ của Lead đơn giản là chở 1 ôm, lo mọi việc về liên hệ và dẫn đoàn bọn mình đi, mọi chi phí bọn mình sẽ lo. Khi đi về sẽ có một phần quà nhỏ tặng lead. Vì chưa ai trong đoàn đi cực Tây và khi check internet thì thấy cung này rất khó khăn nên rất lo về hành trình này. Vậy bạn nào đã từng đi cung này, có kinh nghiệm phượt, có kinh nghiệm dẫn đoàn và có đủ sức khỏe ở tháng 11 liên hệ với mình theo số: 0943315492 (sms, zalo, viber đều ok). Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.

Yurimactavic
23-09-2014, 23:48
haiz, t lại ms đi apchai 2/9 về xong cơ mà nghe tới vụ chịu mọi chi phí và quà cho lead mà thèm quá cơ. nếu cần gì thì inbox t biết gì sẽ chỉ nấy hôm 2/9 t cũng dẫn nhóm 3 xe đi apachai 6 ngày qua cả sapa vs mù. Xíu quên fb t nhé https://www.facebook.com/roy.kean.7

vananhquach
24-09-2014, 17:25
Đường từ Điện Biên lên A Pa Chải giờ làm đẹp lắm rồi, không offroad, không xuyên rừng, cũng không khó tìm. Thớt và các bạn có thể tự đi được mà, chẳng cần Leader đâu.

Đinh Thế
25-09-2014, 00:00
(Chẳng hiểu sao Topic trước bị khóa nên em đăng lại. Mong admin đừng khóa của em)

Nhóm mình hiện giờ đã có 2 xế, 2 ôm nhưng chưa một ai từng đi A Pa Chải. Vì vậy, cả nhóm thống nhất tìm một lead cứng dẫn đoàn đi. Thời gian là vào tháng 11, thời gian cụ thể tùy vào lead muốn đi lúc nào cả đoàn sẽ theo lead đi lúc đó, chỉ cần bạn báo trước cho cả đoàn 1 tuần để chuẩn bị. Nhiệm vụ của Lead đơn giản là chở 1 ôm, lo mọi việc về liên hệ và dẫn đoàn bọn mình đi, mọi chi phí bọn mình sẽ lo. Khi đi về sẽ có một phần quà nhỏ tặng lead. Vì chưa ai trong đoàn đi cực Tây và khi check internet thì thấy cung này rất khó khăn nên rất lo về hành trình này. Vậy bạn nào đã từng đi cung này, có kinh nghiệm phượt, có kinh nghiệm dẫn đoàn và có đủ sức khỏe ở tháng 11 liên hệ với mình theo số: 0943315492 (sms, zalo, viber đều ok). Mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn.
Mình cũng đang muốn lên Mường Nhé lại đây , tiện t11 nếu thu xếp đc cv mình sẽ dẫn đoàn , kinh phí các bạn cứ tự lo của các bạn, mình lo của mình, có gì cứ liên hệ qua Fb mình cho nó tiện trao đổi https://www.facebook.com/quangthebb

tusihuyen
25-09-2014, 00:50
Ầy, mình cũng muốn đi Apc. Kinh phí mình tự lo, quà mình sẽ nhận =)) Vấn đề duy nhất là mình ko có xe thôi. Nếu đi cuối tháng 11 thì chúng mình lập 1 đoàn đi với nhau cho vui, mình cũng có ít kinh nghiệm :D https://www.facebook.com/thuy.bui.68

an_hai1
25-09-2014, 02:17
Mình cũng đang có ý định quay lại Apachai lần 2, đủ tự tin và kinh nghiệm dẫn đoàn. Về vấn đề xế và lead thì các bạn có thể search tên mình trên diễn đàn hoặc vào face của mình https://www.facebook.com/an.hai101
Rất vui được đồng hành cùng các bạn

hungvd
25-09-2014, 09:43
Em cũng mới đi về, 5 ngày 4 đêm, đi lối QL6 > MC > Sơn La (Ngủ) > Điện Biên > Mường Chà > Mường Nhé (Ngủ) > APC > Mường Nhé (Ngủ) > Mường Chà > Mường Lay > Lai Châu > Mù Cang Chải (Ngủ) > Khau Phạ > Tú Lệ > Nghĩa Lộ > Thanh Sơn > HN.
~1500km, đoạn cuối cùng, ở APC có chú bộ đội biên phòng dẫn đi, không phức tạp đâu

an_hai1
25-09-2014, 20:43
Em cũng mới đi về, 5 ngày 4 đêm, đi lối QL6 > MC > Sơn La (Ngủ) > Điện Biên > Mường Chà > Mường Nhé (Ngủ) > APC > Mường Nhé (Ngủ) > Mường Chà > Mường Lay > Lai Châu > Mù Cang Chải (Ngủ) > Khau Phạ > Tú Lệ > Nghĩa Lộ > Thanh Sơn > HN.
~1500km, đoạn cuối cùng, ở APC có chú bộ đội biên phòng dẫn đi, không phức tạp đâu


Năm ngoái mình đi cũng gần như bạn. Khác cái là chiều về từ Lai Châu rẽ lên Sapa, qua đèo Ô Quy Hồ nữa :)

Apachai có 2 đoạn đường xấu, mình đi từ 2010 tới năm ngoái mấy lần vẫn thế, mấy năm trời chưa xong, chẳng biết năm nay thế nào.

1 là từ Điện Biên đến đồn 317 đường xấu, ~200km mà đi cả ngày mới tới nơi (mất toi gần 2 ngày cả đi và về).

2 là đoạn đường Mường Lay - Lai Châu. Đường năm ngoái mình đi đang làm, vừa bẩn vừa xấu, lại hay bị chặn đường chờ công nhân phá đá, xúc - ủi... rất mất thời gian.

Còn lại những đoạn đường khác thì cứ tà tà mà đi thôi :D

Ngoài ra vì mình vòng lên sapa, buổi tối qua đèo Ô Quy Hồ sương mù dày đặc, tầm nhìn xa <<20m, dò dẫm đến khổ, lạnh cóng tay chân. Đồng chí nào cận đeo kính thì xác định tầm nhìn <<10m, xe trước đi thế nào là đi y như thế. Xe trước vấp ổ gà 1 cái là 1 đoàn đằng sau...vấp theo =))

//Nói chung đi dài ngày & đi xa cần ai trong đoàn có kinh nghiệm. Bình thường không sao, đến lúc xảy ra chuyện mới thấy được vấn đề nó nằm ở đâu. Bây giờ nhiều nhóm toàn những người chưa đi bao giờ, tự tổ chức, tự lập cung nên có rất nhiều sự cố xảy ra trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Search google cái là ra cả rổ.

vuongnguyentb
27-09-2014, 21:32
Năm ngoái mình đi cũng gần như bạn. Khác cái là chiều về từ Lai Châu rẽ lên Sapa, qua đèo Ô Quy Hồ nữa :)

Apachai có 2 đoạn đường xấu, mình đi từ 2010 tới năm ngoái mấy lần vẫn thế, mấy năm trời chưa xong, chẳng biết năm nay thế nào.

1 là từ Điện Biên đến đồn 317 đường xấu, ~200km mà đi cả ngày mới tới nơi (mất toi gần 2 ngày cả đi và về).

2 là đoạn đường Mường Lay - Lai Châu. Đường năm ngoái mình đi đang làm, vừa bẩn vừa xấu, lại hay bị chặn đường chờ công nhân phá đá, xúc - ủi... rất mất thời gian.

Còn lại những đoạn đường khác thì cứ tà tà mà đi thôi :D

Ngoài ra vì mình vòng lên sapa, buổi tối qua đèo Ô Quy Hồ sương mù dày đặc, tầm nhìn xa <<20m, dò dẫm đến khổ, lạnh cóng tay chân. Đồng chí nào cận đeo kính thì xác định tầm nhìn <<10m, xe trước đi thế nào là đi y như thế. Xe trước vấp ổ gà 1 cái là 1 đoàn đằng sau...vấp theo =))

//Nói chung đi dài ngày & đi xa cần ai trong đoàn có kinh nghiệm. Bình thường không sao, đến lúc xảy ra chuyện mới thấy được vấn đề nó nằm ở đâu. Bây giờ nhiều nhóm toàn những người chưa đi bao giờ, tự tổ chức, tự lập cung nên có rất nhiều sự cố xảy ra trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Search google cái là ra cả rổ.

Há há, đường nó vẫn thế anh ạ, đợt 30/4 vừa rồi em cũng vòng lên Sapa đi như lịch trình của anh, đoạn từ Điện Biên - Mường Nhé vẫn đang làm dở nên có đoạn xấu đoạn không, đoạn Mường Lay - Lai Châu thì ôi thôi rồi =))

hungvd
29-09-2014, 18:23
Điện Biên - Mường Chà: Ngon
Mường Chà - Mường Nhé bị đoạn giữa lổn nhổn mất 10km, còn lại ổn
Mường Lay đi Lai Châu bị 30km từ ngã 3 rẽ đi Sìn Hồ tới Patẩn như 2 cụ vừa nói, hành xác chứ không phải là đi nữa
https://scontent-a-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10704079_10152766956884451_7716155494464898071_n.j pg?oh=68d44b3afb5b1cd9c7ba8bb26134b9a7&oe=54CE66F1

hungvd
29-09-2014, 18:27
Năm ngoái mình đi cũng gần như bạn. Khác cái là chiều về từ Lai Châu rẽ lên Sapa, qua đèo Ô Quy Hồ nữa :)

Apachai có 2 đoạn đường xấu, mình đi từ 2010 tới năm ngoái mấy lần vẫn thế, mấy năm trời chưa xong, chẳng biết năm nay thế nào.

1 là từ Điện Biên đến đồn 317 đường xấu, ~200km mà đi cả ngày mới tới nơi (mất toi gần 2 ngày cả đi và về).

2 là đoạn đường Mường Lay - Lai Châu. Đường năm ngoái mình đi đang làm, vừa bẩn vừa xấu, lại hay bị chặn đường chờ công nhân phá đá, xúc - ủi... rất mất thời gian.

Còn lại những đoạn đường khác thì cứ tà tà mà đi thôi :D

Ngoài ra vì mình vòng lên sapa, buổi tối qua đèo Ô Quy Hồ sương mù dày đặc, tầm nhìn xa <<20m, dò dẫm đến khổ, lạnh cóng tay chân. Đồng chí nào cận đeo kính thì xác định tầm nhìn <<10m, xe trước đi thế nào là đi y như thế. Xe trước vấp ổ gà 1 cái là 1 đoàn đằng sau...vấp theo =))

//Nói chung đi dài ngày & đi xa cần ai trong đoàn có kinh nghiệm. Bình thường không sao, đến lúc xảy ra chuyện mới thấy được vấn đề nó nằm ở đâu. Bây giờ nhiều nhóm toàn những người chưa đi bao giờ, tự tổ chức, tự lập cung nên có rất nhiều sự cố xảy ra trên đường, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Search google cái là ra cả rổ.

Cụ được cái Ô Quy Hồ đêm thì em được cái MCC, Khau Phạ, Lìm Mông.... ban ngày, lúa đang chín, ÔQH em đi mấy lần rồi, không có gì :D

Yurimactavic
30-09-2014, 11:06
bác nào thích clip đoạn ngã 3 sìn hồ đi pa so pa tần e up cho, đi hành hạ vl luôn, hôm ấy xe e lốp sau ăn vết chém sâu hoắm nhưng bù lại cái đèo ma thì hồ đẹp dã man