PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Paris cho dân phượt nghiệp dư



Pages : 1 [2] 3 4 5 6

bomcuoi
11-01-2011, 11:03
TGV-Europe là cái bẫy làm tiền, nó được vận hành không phải do chính SNCF mà do SNCF bán quyền franchise cho middle man, middle man này có độc quyền bán lại trên một số quốc gia trong đó có Úc, Mỹ. Dĩ nhiên là middle man thì giá cả sẽ cao hơn nhiều và không bao giờ ta tìm được giá vé PREM là vé đại hạ giá của SNCF cả.
Đồng ý với bác điểm này, ở Paris cứ SNCF mà dùng thôi; cũng khó một chút vì tiếng Pháp nhưng theo cháu thì cách bố trí cũng dễ hiểu :D.
Cứ giao thông công cộng tại Paris, thì hỏi ratp là chắc nhất! (Cháu cũng có một vài tháng sống ở Paris nên lăn tăn một chút!)

TravelBug
12-01-2011, 04:43
Những điều cần cảnh giác

Tôi thấy chúng ta chia sẻ với nhau nhiều về cách di chuyển, đi lại, ăn đâu, ngủ đâu, chơi đâu - mà hầu như chúng ta quên cảnh giác với nhau về những điểu nên cẩn thận không phải riêng chỉ ở Paris, mà cả những khi chúng ta du lịch trên xứ người. Đây là topic về Paris, nên tôi xin ghi lại những điều tôi biết về Paris mà thôi (nhưng hình như Âu Châu cũng có những trò lường gạt na ná như Paris đấy!)

Giấy tờ tùy thân: Passport, tiền bạc chúng ta nên mang theo trong 1 túi nhỏ (ruột tượng/ body pouch/ money pouch) đeo sát người. Chỉ nên mang theo 1 số tiền nhỏ vừa đủ chi dùng trong túi xách. Túi xách, nếu có thể nên quàng chéo qua 1 vai nằm dưới nách thì an toàn hơn và chúng ta có thể rảnh tay để cầm lon nước hoặc chụp hình!

Khi ngồi quán café hay nhà hàng, giữ túi xách trong lòng chứ đừng để dưới đất hay trên ghế trống bên cạnh. Chúng tôi xử dụng 1 túi xách của pacsafe, có lớp kim loại bên dưới lớp vải bọc ngoài và dưới quai đeo, do đó không sợ bị rọc túi xách và thấy rất an toàn trong suốt thời gian ở Paris (đôi khi tôi mang theo cả passport và số tiền lớn bên trong 1 ngăn của túi xách mà không phải hồi hộp - http://www.pacsafe.com/www/index.php?_room=3&_action=detail&id=24 )

Chiếc nhẫn vàng: Thường xảy ra quanh các tụ điểm du lịch lịch như tháp Eiffel, Louvre, nhà thờ Notre Dame. Đại khái có 1 người đi trước bạn 1 khoảng cách không xa lắm, người này ngồi thụp xuống lượm 1 vật gì dưới đất rồi đưa cho bạn xem 1 chiếc nhẫn loại nhẫn cưới màu vàng và hỏi có phải của bạn không? Dĩ nhiên là không (nếu của bạn làm rớt thì phải ở phía sau bạn chứ sao lại phía trước ;) ). Câu trả lời là NO thật lớn rồi quay đi mặc kệ người đó! Nếu bạn lăn tăn, người đó sẽ đưa chiếc nhẫn vàng cho bạn bảo là tôn giáo của anh ta/chị ta không cho phép đeo vàng.... rồi anh ta/chị ta sẽ xin 1 chút tiền uống café vì có công lược được cho bạn chiếc nhẫn vàng (giả). Trò này vẫn bẫy được người có tính tham vật không phải của mình đấy!

Sợi dây hữu nghị: Thường xảy ra trên khu nhà thờ Sacré Coeur khu Montmartre. Trên dọc lối lên nhà thờ, có những nhóm thanh niên (thường là có vẻ ngoài của người Trung Đông, Ả Rập hoặc Phi Châu) nắm tay bạn và buộc (họ làm rất nhanh) 1 sợi chỉ màu thô sơ và bảo rằng đây là sợi dây thắt tình bạn, tình hữu nghị (nghe quen không? và nghe ghét không? ;) ) rồi họ đòi tiền, thường là giá từ 10 đến 20 Euros! Cách tránh: trên đường lên khu Sacré Coeur, bạn nên thu tay vào túi áo hoặc giữ chặt bên mình, không cho ai nắm lấy. Đi nhanh bước và đừng nhìn vào ai! lưu ý cùng bạn, là những thanh niên này thường đi nhóm với nhau và có thái độ rất hung hăng!

Ông/Bà có nói tiếng Anh không? Do you speak English? : Nếu bạn trả lời yes, họ (thường là những em bé hoặc những bà mẹ bế con nhỏ) sẽ chìa ra 1 tấm giấy trong đó đại loại gặp hoàn cảnh xa quê cần giúp đở v...v... Cánh tránh: trả lời KHÔNG! và đi nhanh ra nơi khác, lờ họ đi! Những người này không nguy hiểm cho lắm nhưng thường đeo bám lằng nhằng làm ta mất vui

Cho tôi xem giấy tờ: Gân đây, quanh khu những con đường hẹp cạnh khu Pompidou Centre đã có những trường hợp (nhất là du khách Mỹ) cho biết họ bị những người ăn mặc như cảnh sát và hỏi giấy tờ họ- Rốt lại mới biết họ là những tên lừa đảo, vì khi móc ví lấy giấy tờ thì bị "anh cảnh sát" giựt lấy ví rồi ù chạy! Cách tránh: Khi bị/được hỏi giấy tờ, bước nhanh đến nơi có đông người như quán café hoặc khu tiệm bán thực phẩm. Hỏi ngược lại giấy tờ họ (thường họ sẽ nhá rất nhanh tấm badge, đòi họ phải cho mình xem kỹ! Tuyệt đối không cho ai xem giấy tờ của mình (họ giật lấy passport thì khốn!) , nếu cần, đề nghị đi đến đồn cảnh sát rồi sẽ cho xem! Họ dám???

Tóm lại, theo tôi có 1 quy tắc: KHÔNG!

- Không cầm bất cứ vật gì người khác đưa cho tôi mà tôi không yêu cầu
- Không cho ai đụng vào người tôi
- Không tò mò nhặt xem bất cứ tờ giấy nào mà người khác đặt trước mặt tôi mà không có sự yêu cầu của tôi

Chỉ cần chút cẩn thận, tôi tin rằng các bạn sẽ có kỳ nghĩ như ý -
Chúc các bạn như ý!

DownUnder
12-01-2011, 05:02
Cuối cùng thì cháu cũng đã mua được vé đi Bordeaux. Hoàn toàn không mua được vé giá rẻ vì chuyến rẻ là lúc hơn 7h sáng và 3h chiều. Từ Paris đến gare cháu cần ở Bordeaux cũng mất hơn 3 tiếng, lại thêm nửa tiếng chạy xe vào nữa nên không thể nào đi chuyến trễ được. Chuyến sớm thì lại sớm quá. Phải dậy từ 5h sáng, dọn dẹp đồ đạc rồi chạy ra metro, đi từ nơi cháu ở đến Montparnasse cũng mất thêm nửa tiếng nữa. Không cẩn thận thì trễ tàu như chơi. Mất 225E cho 3 người tuy nhiên đi đúng giờ mình cần.
Cháu mua qua SNCF bằng tiếng Pháp vì nó có nhiều chọn lựa hơn. Giá thì cũng tương đương với bên kia. Cứ xài anh Google translation là OK bác ạ. Cháu sẽ lấy vé ở máy lấy vé tự động ở ngoài gare.
Một chuyện nữa cũng khá là "hài". Căn hộ cháu thuê ở Paris, sau khi đã đặt cọc xong xuôi thì người bạn cháu cho biết là Q2 nhưng ở nơi đó là không an toàn lắm vì gần khu di dân và đèn đỏ. Nó coi qua website của centreparis và cho rằng phần lớn căn hộ đó giá rẻ vì không ở nơi an toàn :(. Báo hại cháu đã đặt cọc một nửa rồi và cũng rất lo lắng vì biết mình không thể rút ra được. Cuối cùng bạn cháu tìm được một căn trên cùng website, vị trí rất tốt thì nó treo bảng 80E một đêm nhưng khi mình hỏi thì thành ra 100E. Tuy nhiên mấy người ở centreparis gửi thư nói rằng căn hộ của họ đều ở những nơi "an toàn?!". Cháu nghĩ thôi kệ, mình ở có 6 đêm. Nhiều nơi bên mình nghe nói thì cũng ko an toàn mà tới thì có thấy gì đâu. Bạn cháu trước ở khu Kingcross bên mình, tụi cháu tới chơi nửa đêm mới về mà cũng có sao đâu. Nên kệ, bỏ ra thêm 180E nữa thực sự không đáng vì phần lớn thời gian mình đi thăm thú chứ cũng không ở trong căn hộ.
Nếu bác chưa thuê căn hộ, thì bác có thể xem căn này (http://www.centreparis.com/location-paris/universite/fiche-127.html), vị trí tốt hơn ở Q2 mặc dù địa chỉ ở Q7. Phòng ốc rộng rãi hơn và mới hơn.

TravelBug
12-01-2011, 05:42
:) Cháu đừng sợ, đây là review của 1 người (bác đã có chat có người này nhiều lần để hỏi về centreparis) về 1 trong các căn Aboukir:

http://www.ourparisforum.com/index.cgi?board=apartments&action=display&thread=2033

Và đây nữa này:

http://www.tripadvisor.com/ShowTopic-g187147-i14-k2784025-Apartment_Review_Centreparis_Aboukir_4-Paris_Ile_de_France.html

Bác có nhìn qua căn cháu nói, nhưng bác đã ở đường St Jacques lần trước nên đã biết khu này khá rõ! bác cũng đã định ở khu quận 2 (ca7n Mandar http://www.centreparis.com/short-term-rental/mandar/paris-2/studio_109.html ) Bác đã đặt cọc cho căn Mandar nhưng đọc lại thấy có sửa chữa trong khu nhà nên sợ bị ồn - chọn đổi qua quận 4 căn Franc Bourgeois

Cháu có thể yêu cầu centreparis đổi qua căn cháu thích (nếu vẫn còn available) Căn cháu nói (St Germain des Près) nằm ở tầng dưới và nhìn ra đường: điều bác tối kỵ khi tìm apt!

Rome
13-01-2011, 00:40
[B]Giấy tờ tùy thân: Passport, tiền bạc chúng ta nên mang theo trong 1 túi nhỏ (ruột tượng/ body pouch/ money pouch) đeo sát người. Chỉ nên mang theo 1 số tiền nhỏ vừa đủ chi dùng trong túi xách. Túi xách, nếu có thể nên quàng chéo qua 1 vai nằm dưới nách thì an toàn hơn và chúng ta có thể rảnh tay để cầm lon nước hoặc chụp hình!



Kô nên đeo túi trên cổ và để dây dài vì có thể bị cắt. Ở Rome cháu có nghe kể vài trường hợp bị cắt rồi (dù có người đi cùng)

Bọn họ gồm 1 nhóm từ 4 đến 6 người cố gắng phân tán sự chú ý của mình và bạn (người hỏi đường, người tự dưng kéo túi, người kéo áo, người giả vờ ngã vào người mình...) rồi 1 đứa cắt hoặc rạch túi lúc nào kô hay.

TravelBug
13-01-2011, 03:10
Kô nên đeo túi trên cổ và để dây dài vì có thể bị cắt. Ở Rome cháu có nghe kể vài trường hợp bị cắt rồi (dù có người đi cùng)

Bọn họ gồm 1 nhóm từ 4 đến 6 người cố gắng phân tán sự chú ý của mình và bạn (người hỏi đường, người tự dưng kéo túi, người kéo áo, người giả vờ ngã vào người mình...) rồi 1 đứa cắt hoặc rạch túi lúc nào kô hay
Bởi thế cho nên mới chỉ để ít tiền thôi cháu, tôi thấy thích túi xách hiệu Pacsafe vì cả dây cả quanh túi đều có dây kim loại! Nói thật trước khi tôi đi Paris, tôi nghe nhiều về móc túi, giựt túi xách.. nên tìm mua cái Pacsafe này và thấy rất yên tâm, chỉ còn sợ nó dí dao thì ...cái gì của hiệu gì cũng phải giao ra hết :) => ít đi chơi khuya lắm :)

Cách họ vây quanh mình để phân tán sự chú ý thì tôi nghe nhiều, nhất là trên xe lửa RER B từ phi trường CDG về trung tâm Paris.

Eo ơi
13-01-2011, 03:57
Hôm trước đang đi trên Champs Elysees thì cháu cũng "được" một cô nhờ vào mua hộ 1 cái túi LV. Cô ấy bảo vì cửa hàng hạn chế số lượng mua của từng khách, mà cô ấy lại muốn mua vài cái nên cô sẽ đưa cho cháu cash và nhờ vào cửa hàng mua giúp. Không rõ có phải mánh khóe gì không nhưng cứ chối là lành nhất.

Ở link này có cho download free audio cho Louvre cũng khá tiện:

http://itunes.apple.com/us/podcast/rick-steves-paris-audio-tours/id129700138

crab
13-01-2011, 10:03
anh chị ơi! em đang có dự định đi Paris vào mùa hè năm nay, anh chị nào có thông tin về book vé giá rẻ thì cho em bít với, thank anh chị nhìu nhìu

DownUnder
13-01-2011, 16:52
@Crab: Em hỏi chung chung như vậy thì mọi người không biết mà giúp em đâu. Theo chị em nên dự tính em sẽ ở Paris bao lâu, ở chỗ nào, từ đó tính toán xem mình có thể đi những đâu. Tìm đọc thông tin trên này, ghi chép lại và tính toán, có gì thắc mắc thì đặt câu hỏi cụ thể hoặc tìm thông tin chi tiết trong những phần mọi người đã post. Ở một vài trang đầu đã có hướng dẫn rất chi tiết về giá vé xe lửa và xe bus, có cả bản đồ Paris và bản đồ hệ thống xe metro. Bác Travel Bug, Linh Thúy và mọi người cho mình khá nhiều thông tin rồi đó. Chịu khó tìm đọc thì ra thôi em ạ.

Xe Lu
13-01-2011, 18:34
Bạn crab bay từ đâu thế ?
Nếu từ Việt Nam bạn tham khảo các hãng: Air Asia, LOT (từ HN), ...

Bạn nên tham khảo các mô-tơ tìm kiếm vé máy bay như: govoyages, skyscanner,..

Rome
14-01-2011, 02:24
Những điều cần cảnh giác

Tôi thấy chúng ta chia sẻ với nhau nhiều về cách di chuyển, đi lại, ăn đâu, ngủ đâu, chơi đâu - mà hầu như chúng ta quên cảnh giác với nhau về những điểu nên cẩn thận không phải riêng chỉ ở Paris, mà cả những khi chúng ta du lịch trên xứ người. Đây là topic về Paris, nên tôi xin ghi lại những điều tôi biết về Paris mà thôi (nhưng hình như Âu Châu cũng có những trò lường gạt na ná như Paris đấy!)

Giấy tờ tùy thân: Passport, tiền bạc chúng ta nên mang theo trong 1 túi nhỏ (ruột tượng/ body pouch/ money pouch) đeo sát người. Chỉ nên mang theo 1 số tiền nhỏ vừa đủ chi dùng trong túi xách. Túi xách, nếu có thể nên quàng chéo qua 1 vai nằm dưới nách thì an toàn hơn và chúng ta có thể rảnh tay để cầm lon nước hoặc chụp hình!

Khi ngồi quán café hay nhà hàng, giữ túi xách trong lòng chứ đừng để dưới đất hay trên ghế trống bên cạnh. Chúng tôi xử dụng 1 túi xách của pacsafe, có lớp kim loại bên dưới lớp vải bọc ngoài và dưới quai đeo, do đó không sợ bị rọc túi xách và thấy rất an toàn trong suốt thời gian ở Paris (đôi khi tôi mang theo cả passport và số tiền lớn bên trong 1 ngăn của túi xách mà không phải hồi hộp - http://www.pacsafe.com/www/index.php?_room=3&_action=detail&id=24 )

Chiếc nhẫn vàng: Thường xảy ra quanh các tụ điểm du lịch lịch như tháp Eiffel, Louvre, nhà thờ Notre Dame. Đại khái có 1 người đi trước bạn 1 khoảng cách không xa lắm, người này ngồi thụp xuống lượm 1 vật gì dưới đất rồi đưa cho bạn xem 1 chiếc nhẫn loại nhẫn cưới màu vàng và hỏi có phải của bạn không? Dĩ nhiên là không (nếu của bạn làm rớt thì phải ở phía sau bạn chứ sao lại phía trước ;) ). Câu trả lời là NO thật lớn rồi quay đi mặc kệ người đó! Nếu bạn lăn tăn, người đó sẽ đưa chiếc nhẫn vàng cho bạn bảo là tôn giáo của anh ta/chị ta không cho phép đeo vàng.... rồi anh ta/chị ta sẽ xin 1 chút tiền uống café vì có công lược được cho bạn chiếc nhẫn vàng (giả). Trò này vẫn bẫy được người có tính tham vật không phải của mình đấy!

Sợi dây hữu nghị: Thường xảy ra trên khu nhà thờ Sacré Coeur khu Montmartre. Trên dọc lối lên nhà thờ, có những nhóm thanh niên (thường là có vẻ ngoài của người Trung Đông, Ả Rập hoặc Phi Châu) nắm tay bạn và buộc (họ làm rất nhanh) 1 sợi chỉ màu thô sơ và bảo rằng đây là sợi dây thắt tình bạn, tình hữu nghị (nghe quen không? và nghe ghét không? ;) ) rồi họ đòi tiền, thường là giá từ 10 đến 20 Euros! Cách tránh: trên đường lên khu Sacré Coeur, bạn nên thu tay vào túi áo hoặc giữ chặt bên mình, không cho ai nắm lấy. Đi nhanh bước và đừng nhìn vào ai! lưu ý cùng bạn, là những thanh niên này thường đi nhóm với nhau và có thái độ rất hung hăng!

Ông/Bà có nói tiếng Anh không? Do you speak English? : Nếu bạn trả lời yes, họ (thường là những em bé hoặc những bà mẹ bế con nhỏ) sẽ chìa ra 1 tấm giấy trong đó đại loại gặp hoàn cảnh xa quê cần giúp đở v...v... Cánh tránh: trả lời KHÔNG! và đi nhanh ra nơi khác, lờ họ đi! Những người này không nguy hiểm cho lắm nhưng thường đeo bám lằng nhằng làm ta mất vui

Cho tôi xem giấy tờ: Gân đây, quanh khu những con đường hẹp cạnh khu Pompidou Centre đã có những trường hợp (nhất là du khách Mỹ) cho biết họ bị những người ăn mặc như cảnh sát và hỏi giấy tờ họ- Rốt lại mới biết họ là những tên lừa đảo, vì khi móc ví lấy giấy tờ thì bị "anh cảnh sát" giựt lấy ví rồi ù chạy! Cách tránh: Khi bị/được hỏi giấy tờ, bước nhanh đến nơi có đông người như quán café hoặc khu tiệm bán thực phẩm. Hỏi ngược lại giấy tờ họ (thường họ sẽ nhá rất nhanh tấm badge, đòi họ phải cho mình xem kỹ! Tuyệt đối không cho ai xem giấy tờ của mình (họ giật lấy passport thì khốn!) , nếu cần, đề nghị đi đến đồn cảnh sát rồi sẽ cho xem! Họ dám???

Tóm lại, theo tôi có 1 quy tắc: KHÔNG!

- Không cầm bất cứ vật gì người khác đưa cho tôi mà tôi không yêu cầu
- Không cho ai đụng vào người tôi
- Không tò mò nhặt xem bất cứ tờ giấy nào mà người khác đặt trước mặt tôi mà không có sự yêu cầu của tôi

Chỉ cần chút cẩn thận, tôi tin rằng các bạn sẽ có kỳ nghĩ như ý -
Chúc các bạn như ý!


Cháu xin phép đc thêm:

- Trước khi vào nhà hàng nên xem họ có menu và bảng giá ở ngoài kô. Như ở Ý có 1 số trường hợp du khách theo nhân viên nhà hàng đứng ngoài đường chào nói giá bằng miệng (giá rẻ), đến khi tính tiền trên giấy thì tính giá trên trời.

- Khi người lạ mời ăn (họ có thể nói họ ăn 1 mình mất vui nên mời mình - cũng đi 1 mình - đi cùng), kô đi theo ngươi ta.

- Kô đi taxi dù chào mời giữa đường.

danngoc
14-01-2011, 10:05
Hehe bác già ơi bác đã bị mấy lần rùi ạ? Cháu thì gặp vài lần nhưng trông cháu chắc cù lần quá nên tụi nó chưa kiếm được sou nào của cháu hết :)

botram
14-01-2011, 21:22
Hôm trước đang đi trên Champs Elysees thì cháu cũng "được" một cô nhờ vào mua hộ 1 cái túi LV. Cô ấy bảo vì cửa hàng hạn chế số lượng mua của từng khách, mà cô ấy lại muốn mua vài cái nên cô sẽ đưa cho cháu cash và nhờ vào cửa hàng mua giúp. Không rõ có phải mánh khóe gì không nhưng cứ chối là lành nhất.

Ở link này có cho download free audio cho Louvre cũng khá tiện:

http://itunes.apple.com/us/podcast/rick-steves-paris-audio-tours/id129700138
Bà già cẩn thận quá nhỉ. Em nhớ ở Champs Elysees có cửa hàng LV to đùng ngã ngửa, biết đâu người ta nhờ thật thì sao:D. Chị về Mỹ chưa hay vẫn đang ở châu âu? Em định đầu tháng 2 qua Pháp, còn gặp được nhau ở đó kg đấy

TravelBug
15-01-2011, 08:13
Hehe bác già ơi bác đã bị mấy lần rùi ạ? Cháu thì gặp vài lần nhưng trông cháu chắc cù lần quá nên tụi nó chưa kiếm được sou nào của cháu hết :)

Lão Bọ nói phét kiếm rượu đó mà! danngoc kinh nghiệm thực tiễn đầy mình, phượt gia chứ ít ỏi gì, chia sẻ kinh nghiệm cho các phượt từ đi cháu?

Lão Bọ chỉ biết là "học bằng kinh nghiệm của người khác thì rẻ hơn là học bằng kinh nghiệm của chính mình ( It's cheaper to learn from other's experiences - An Old English saying ;) )

botram
15-01-2011, 21:37
Bác travelbug nói chí phải. Đại ca đần ngốc thì kinh rồi. Em bồ kết nhất quả đi Nhật của đại ca với vợ hồi còn post bên box du lịch của ttvnol.:D. Viết rất hay, rất tình cảm. Dạo này thấy đại ca ít có các bài report nhỉ.

danngoc
17-01-2011, 11:01
Ặc,
tớ đây không phải là phượt gia,
nhìn quanh nhìn quẩn càng không phải đại ca,
đi chơi về 1 năm sau vẫn còn hay lu loa,
mong kiếm thêm tiền để tiếp tục cuộc đời lê la.


@botram: Bài đi Nhật mình có bổ sung thêm lần đi thứ 2, cũng có pót trên phuot này :)

Bác Bọ ơi làm con nhớ đô thành Phà Rí rồi đấy, bao giờ mới được quay lại Âu Châu đây? Hehe không biết các em digan còn nhớ mình không

botram
17-01-2011, 14:46
Em chưa đọc bài thứ 2 của bác, định năm sau em gái đi Nhật hoc qua chơi phát. Xin visa Nhật khó không ạ.? Em đang định Tết này quay lại Phà rí đây, vừa xin xong visa. Không biết mùa đông Paris có gì hay không?

danngoc
17-01-2011, 15:47
Mình không biết visa Nhật khó dễ ra sao, vì mình đi theo dạng được mời :)

GATO với bác wá, mình thấy Phà Rí rất duyên

DownUnder
22-01-2011, 07:09
Chào cả nhà, mới thấy cái website này để tìm thuê nhà, thấy cũng OK lắm. Mặc dù tên miền là UK nhưng kiếm được nhà ở tất cả các nước. Ở Paris cũng có mấy căn thuê được. Post lên cho mọi người xem http://www.homelidays.co.uk

titibiti
25-01-2011, 13:30
Bởi thế cho nên mới chỉ để ít tiền thôi cháu, tôi thấy thích túi xách hiệu Pacsafe vì cả dây cả quanh túi đều có dây kim loại! ....:)

Bác chỉ giúp cháu nơi bán túi Pacsafe với ạ, theo đường link của bác, cháu thấy ở Việt Nam không có cửa hàng.
Cảm ơn bác.

lilac
25-01-2011, 13:58
Mọi người toàn nói về apartment, em thì xin visa ở VN (mà theo lời bác TravelBug thì khó mướn department, vì phải mướn trước mấy tháng & deposit...). Nên em nghĩ em chỉ thuê hostel ở thôi.
Có bác nào có thông tin gì về hostel cho em xin với ạ.
Em chỉ cần chỗ đặt lưng ngủ vì toàn đi ngoài đường. Chỗ nào giá re rẻ mà tiện đi lại ấy ạ.
Cảm ơn mọi người.

DownUnder
25-01-2011, 15:48
Hostel thì bạn có thể vào Đây (http://www.hostelworld.com/search?search_keywords=Paris%2C+France&country=France&city=Paris). Còn nếu bạn muốn chỗ người Việt, rẻ, tiện lợi thì thử liên lạc Trung tâm Văn hóa Việt nam tại Pháp nằm ở quận 13 - Địa chỉ: 19 Rue Albert 75013 Paris; ĐT: 0953217308, 0153824842 email: [email protected] - nghe đâu có 20E một tối.
Còm muốn rẻ nữa thì ở Thương vụ (hơi xa trung tâm), giá đâu 15E một tối, địa chỉ 44 Avenue de Madrid 92200 neuilly sur seine - DT: 0033646824480 - Email: [email protected].

TravelBug
26-01-2011, 07:50
Tôi mua túi này bên Sydney cháu à. Ở VN cháu thử mua với eBay xem sao, nhớ chắc chắn là họ nhận gởi về VN nhé!

TravelBug
26-01-2011, 08:00
Tôi có chỉ cho beanhue trên kia rồi, cháu chịu khó coi lại. Đây là phản hồi từ beanhue sau khi bạn đó trở về:


À quên không nói với cả nhà, em ở khách sạn MIJE (11 rue du Fauconnier – 75004 Paris
) của bac Già giới thiệu. Cũng OK Em ở phòng riêng khép kín 49E/đêm. Check in vào 15h hàng ngày. Thời gian dọn phòng từ 12h-15h thì bạn không được ở trong phòng trừ khi nói trước với nhân viên. Ở đây có chú phụ trách người Việt tên Phong, rất nhiệt tình giúp đỡ người việt..hì..em được chú í tặng một quyển sách hướng dẫn về Paris..Đi lại thuạn tiện, gần metro Saint Paul và Port Marie...

Cái MIJE này vị trí rất tốt đó cháu. hoặc không thì cháu ở hotel này:

Le Laumiere http://www.hotel-lelaumiere.com/index-gb.htm

Nếu cháu đi 1 người thì ở MIJE mới có lợi, còn không thì tìm khách sạn khác chắc rẻ hơn vì MIJE tính theo đầu người, 2 người thì tương đương với khách sạn hạng trung rồi!

Le Laumiere thì hơi xa khu nhà thờ Đức Bà 1 chút, nhưng ngay trạm xe metro Laumiere và gần Gare de L'Est rất thuận tiện. Hoặc không thì gần đó có Etap Jaures

www.etaphotel.com/gb/hotel-4982-etap-hotel-paris-la-villette-19eme/index.shtml cũng gần ga metro La Jaures

lilac
26-01-2011, 10:19
Tôi có chỉ cho beanhue trên kia rồi, cháu chịu khó coi lại. Đây là phản hồi từ beanhue sau khi bạn đó trở về:



Cái MIJE này vị trí rất tốt đó cháu. hoặc không thì cháu ở hotel này:

Le Laumiere http://www.hotel-lelaumiere.com/index-gb.htm

Nếu cháu đi 1 người thì ở MIJE mới có lợi, còn không thì tìm khách sạn khác chắc rẻ hơn vì MIJE tính theo đầu người, 2 người thì tương đương với khách sạn hạng trung rồi!

Le Laumiere thì hơi xa khu nhà thờ Đức Bà 1 chút, nhưng ngay trạm xe metro Laumiere và gần Gare de L'Est rất thuận tiện. Hoặc không thì gần đó có Etap Jaures

www.etaphotel.com/gb/hotel-4982-etap-hotel-paris-la-villette-19eme/index.shtml cũng gần ga metro La Jaures



Dạ, cảm ơn bác.
Cháu thì ít ít tiền thôi, nên ko biết cái MIJE này bạn ấy nói giá 49E là cho 1 người hay 2 người (vì bạn ấy nói phòng riêng khép kín, nên cháu cũng chẳng rõ).
Cháu đi 2 người ạ.
Cháu cảm ơn bác nhiều lắm!

TravelBug
26-01-2011, 16:44
@lilac: Tôi nghĩ, khi cháu có visa rồi, nên email hỏi centreparis thử coi họ có cái nào last minute cho mình không. Đồng thời cháu thử với cái Le Laumiere, tôi thấy giá cho 2 người của Le Laumiere là 64E, rẻ đó cháu!

http://www.hotel-lelaumiere.com/htgb/0001.htm

Cháu có thể đọc review về cái Le Laumiere:

http://daysontheclaise.blogspot.com/2008/05/our-corner-of-paris.html

Ngoài ra, nếu cháu không ngại chuyện share nhà tắm và phòng vệ sinh thì cháu có thể ở trong các Bed&Breakfast, trang nhà là:

http://www.2binparis.com/default.asp

Trang này có cái hay là ngay trang chủ có hình bản đồ các quận nội thành Paris, giúp cháu hình dung được chổ nào, quận nào nằm ở chổ nào trong thành phố, điểm cần xem nào nằm ở quận nào..v...v... nhưng tôi chỉ e là khó tìm được phòng nếu quá gần ngày đi! Tôi không hiểu lắm thuật ngữ "phòng khép kín" nên không có ý kiến :), chỉ biết là MIJE họ tính tiền đầu người "per person" chứ không tính theo phòng "per room"

lilac
26-01-2011, 17:11
@Bác TravelBug: Cháu thì thường xuyên ở hostel nên ko ngại chuyện share phòng tắm hay bathroom. Nên cháu sẽ thử cả 2 option bác cho cháu.
Cảm ơn bác nhiều ạh.

Cháu sẽ cứ book trước, có visa hay không tính sau, bác nhỉ? Cháu nghĩ cứ liều mạng đi rồi tính! :D

TravelBug
27-01-2011, 16:28
@DownUnder: Đây là thông tin đi Giverny đây cháu:

http://www.parislogue.com/planning-a-trip/getting-from-paris-to-giverny.html

DownUnder
27-01-2011, 17:33
Hi hi, cảm ơn bác. Cháu hỏi lâu lắm rồi mà bác vẫn nhớ. Sắp Tết rồi, kính chúc hai bác và gia đình một cái Tết đầm ấm yên vui. Cháu năm nay mùng một Tết vẫn phải đi làm, nhưng nghĩ đến chuyến đi sắp tới lại được an ủi phần nào :D

Xe Lu
28-01-2011, 12:47
Hi LiLac,

Ở Pháp, nhất là Paris, mình thỉnh thoảng vẫn thấy các rao vặt về nhà cửa, nội dung "Phòng cho thuê ngắn ngày"
Thường là của các bạn Việt Nam (sinh viên, hoặc cựu sinh viên,..) có phòng trống cho thuê lại, hoặc khi các bạn ấy đi du lịch, công tác... giá tương đối rẻ so với khách sạn (tầm 15E/người/đêm). Mình chưa thử các dịch vụ này bao giờ, nhưng nghĩ là cũng chấp nhận được, phù hợp với "Ta ba-lô".

Bạn thử tham khảo thêm mục rao vặt trên Những Người Bạn:
http://www.nhungnguoiban.org/rao_vat

(Ví dụ rao vặt của 1 bạn ở gần quận 13, đăng 27/1/2011 (http://www.nhungnguoiban.org/node/1010))

hoặc Diễn đàn Đầu Gấu ;) (mục Logement - Nhà cửa tại Pháp):
http://forum.daugau.com/

Trên các diễn đàn/maillist này, bạn cũng có thể đăng rao vặt kiếm chỗ ở của bạn.

Thêm nữa, mình được biết, ở thương vụ của ĐSQ Việt Nam tại Pháp cũng có Domitory (15E/người/đêm); chỗ này vẫn trong phạm vi có Metro, nhưng ở dìa Paris rồi. Nếu bạn cần thì PM mình, mình sẽ tìm lại và gửi bạn contact của một bạn bên Thụy Điển đã ở đó đợt Noel 2010 vừa rồi.

DownUnder
20-02-2011, 19:13
@ Travel Bug: Bác ơi cháu hụt đi Giverny rồi :(, tại vì cháu phải đi Bordeaux sớm hơn dự tính một ngày. Cháu mua vé xe lửa trên mạng nên chắc phải đợi đến khi mình sang mới đổi được vé lại.

Bây giờ lịch trình của cháu đi Paris là như thế này:

Chủ nhật:
Les Halles roi toi thẳng Louvre, roi di Quartier Latin, ve ngắm Notre Dame buổi tối

Thứ Hai
Sáng đi Mont Martre, chiều ve thẳng Tour Eiffel
hết Tour Eiffel, nếu có sức thì đi bộ dọc sông Sein về qua Invalide, tối Concorde
tu Concorde se thay toa nha quoc hoi va nha tho thanh Madeleine
va dai lo Champs Elysée cung o do
di bo thang theo dai lo de den Arc de Triump
toi di quartier moutaffe

Thứ Ba
Versaille

Thứ Tư
Brussels

Thứ Năm
Musée d'orsay, Opéra, Hotel de ville, thu vien Pompidou, Bastille

Ghét nhất là đi du lịch kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà cuối cùng thì thành ra thế này. Rõ ra là chạy tour bác nhỉ :(
Thôi kệ, đi được ít thì sẽ còn có những lần sau nữa... Mai mốt cháu về hưu như 2 bác, thì cháu cũng sẽ làm vài chuyến...

PS. Tụi Centre Paris khá là nice, họ chịu rời ngày cho cháu bác ạ.

TravelBug
21-02-2011, 08:07
@DownUnder: Cho bác sửa như thế này hợp lý hơn theo địa điểm gần nhau, tránh cho cháu zig zag:

-Les Halles gần nhà cháu, coi lúc nào cũng được (nhớ đừng xem buổi chiều vắng không an ninh cho lắm)

-Chủ nhật:
Sáng: Louvre (gần hết ngày đó cháu)
Chiều: Từ Louvre ra, đi thẳng qua cổng Arc Du Caroussel (ngang cái I.Pei Pyramid đó)coi vườn Tuilerie, hết cuối vườn Tuilerie là Place de la Concorde, xong ngang qua Madeleine, từ Madeleine đi thẳng 1 chút là tới Opera (Palais Garnier) buổi tối chiếu đèn cũng rất đẹp - Từ Palais Garnier về apt của cháu rất gần - Hết ngày

Thứ hai

Sáng: Montmartre
Chiều: Les Invalide, Eiffel ( nên đi Les Invalides trước còn giờ mở cửa, và Eiffel sau vì trể mới đủ tối để xem chiếu đèn - canh đầu giờ đèn nhá rất đẹp)
Tối: Notre Dame by night (có đèn nhưng vắng người rồi) - hoặc qua Latin quater ngang con đường Huchette và St Severin đông người rất vui vào buổi tối - place St Michel - Hết ngày

Thứ ba

Versailles

Thứ tư

Brussels.

Thứ năm

Sáng D' Orsay (hình như D' Orsay đang sửa chữa, nhiều tranh của Impressionism như Monet, Manet không có trưng bày - nếu cháu thích Monet mà hụt mất Giverny, có thể thay thế D' Orsay bằng cách thăm L'Orangerie (nằm cuối vườn Tuilerie, ngang Place de la Concorde), xong ra đường Champ Elysée đi bộ thằng đến Arc De Triomphe
Chiều: Hotel De Ville, Pompidou, Bastilles (không có gì đâu :), xem nhà Victor Hugo ở Place Des Vosges hay là Carnavalet còn hay hơn.

Về hưu như bác, thời giờ thì có mà sức khỏe thì không, tài chánh cũng kém đi! nói đi nói lại thì đi 1 bước là hay 1 bước cháu à! Cháu không đi được Giverny bác cũng tiếc, vì chính bác chưa đi được mà bác mê Monet - mất dịp nghe cháu kể về Giverny rồi!

TravelBug
21-02-2011, 17:05
@DownUnder: Bác quên nói với cháu là nên email hỏi SNCF coi họ có chịu đổi ngày cho mình không (trong trường hợp cháu mua vé flexible chứ không phải PREM). Cháu nên dò xem vé mua thời điểm này như thế nào, nếu được nên mua ngay chứ chờ đến khi sang Paris mới đổi, có khi họ đòi tiền thêm về sai biệt giá cả! cứ mua thêm bây giờ, rồi qua đó đòi tiền vé cũ lại chắc ăn hơn! nhưng nếu cháu mua loại vé PREM, thì thôi, "Gởi gió cho mây ngàn bay" cháu ạ! mà như thế thì cũng phải mua vé mới ngay bây giờ!

DownUnder
21-02-2011, 18:30
Bác ơi, vé của cháu đổi được bác ạ. Nó cho mình đổi miễn phí trước ngày đi. Đổi trong ngày đi thì mất 10€. Bạn cháu nói ko sao đâu vì thời gian đó ko phải là cao điểm. Gia đình nó toàn sát giờ mới ra mua mà. Còn nếu muốn đổi ngay bây giờ thì phải gọi cho họ.mình phải trả 0.35€ cho một phút đt nhưng cái chính là ko biết họ có nói tiếng Anh hay ko.

DownUnder
27-02-2011, 06:58
Bác ơi, cuối cùng lịch trình Paris của cháu là như thế này (nhờ bạn cháu bên đó lên hộ - cái này sẽ còn thay đổi vì tối thứ 4, 9h35 cháu mới về đến Paris Nord nên chắc phải cân nhắc giữa Opéra, Bastille, Hôtel de Ville, Centre Pompidou và Maison De Monet trong ngày thứ 5 hoặc khi sang đến Paris rồi thì gọi điện đến Thalys để chuyển giờ về từ Bruxelles đến Paris lúc 5h30 để kịp đi Opéra, Bastille, Hôtel de Ville, Centre Pompidou, đặng dành ngày thứ 5 cho Maison De Monet ). Chỉ mong sao cả nhà cháu đủ sức để đi cho hết, tham quá bác nhỉ.

Chủ nhật (03/04)
- 10h: Les Halles - Nhà thờ thánh Eugène
- 11h: Musée d'Orsay (free)
- 14h: Musée du Louvre (free)


Thứ hai (04/04)
- 09h: Đồi Montmartre
- 11h30: Tour Eiffel
- 14h - 17h: Khai Hoan Mon - Grand et Petit Palais - Pont Alexandre III - Invalide
Concorde - Nha Quoc Hoi - Madeleine - Jardin Tuilerie

- 18h: Đi tàu và ăn tối trên sông Seine
- 20h: quartier Latin - Notre Dame

Thứ 3 (05/04)
- 09h: Château de Versailles
- 17h30: Jardin Luxembourg - Panthéon
- 19h30: quartier Mouffetard

Thứ 4 (06/04)
Bruxelles

Thứ 5 (07/04)
- 09h: Maison de Monet hoặc Opéra, Bastille, Hôtel de Ville, Centre Pompidou

Cháu cũng đã mua túi Pacsafe nhưng là loại 200 vì muốn mang đủ đồ cho 3 người. Cháu cũng đã đặt căn hộ ở Roma, cháu thích ở trung tâm nên thuê căn Red Fiori 1 qua Sleepinitaly. Chỗ này có lẽ bác không thích vì gần Spanish steps, Trevi fountain, hơi ồn ào, căn hộ cũng hơi nhỏ. Bây giờ cháu chỉ còn phải xem sẽ đi đâu và làm gì ở Venice & Florence vì cũng không có nhiều thời gian ở đó.

TravelBug
27-02-2011, 17:16
Bác thấy buổi chiều ngày thứ hai từ 14h đến 17h dồn hơi nhiều mục, cháu nhớ nếu mệt thì nghỉ ngơi 1 chút chứ đừng gắng sức rất mệt cháu nhé! Lịch trình ví như khung bài, mình có thể thêm vào bớt ra tùy sức và thời gian. Chúc gia đình cháu có chuyến đi Âu Châu như ý, nếu có thể, khi về cháu post hình ở Giverny (nếu có thăm) cho bác xem với -

IPSec
09-03-2011, 09:43
Chào bác TravelBug (cháu mới reg nick nhưng bác gửi PM cho cháu mà nó cứ báo full inbox chẳng hiểu sau nữa bác ạ) và mọi người.
Khoảng 1 tháng nữa cháu có chuyến công tác Copenhagen 3 tuần, muốn nhờ bác và mọi người có kinh nghiệm du lịch hướng dẫn cho cháu ít thông tin. Đa phần thời gian làm việc của cháu đều kín tuần ở Copenhagen, nhưng cháu rất mong muốn được thăm Paris 1 lần, và chỉ có thể vào weekend từ tối thứ 6 (xuất phát từ Copenhagen) đến tối chủ nhật (hoặc chậm nhất sáng sớm thứ 2 tuần sau) làm sao cháu có thể có mặt ở Copenhagen là được. Vì thời gian quá ít như vậy nên bác và mọi người xem giúp kế hoạch của cháu và tư vấn giúp cháu:
- Từ Copenhagen --> Paris bằng phương tiện gì đỡ tốn kém nhất (vì cháu kinh phí hạn hẹp)? Metro, Bus, Máy bay giá rẻ? Làm sao để sáng sớm thứ 7 có mặt ở Paris để đỡ tốn 1 đêm tiền phòng trọ ấy ạ, nên cháu có thể đi bus hoặc metro lâu 1 chút cũng được nếu giá vé rẻ hơn máy bay. Đi bằng phương tiện nào thì làm sao về được chỗ trọ nếu khuya quá hoặc sớm quá? Các phương tiện giao thông lúc đó có hoạt động không?
- Số lượng người đi: đoàn đi ctác cùng cháu có tất cả 5 người nhưng cháu không chắc họ muốn đi Paris cùng cháu (cháu đang rủ rê), vì thế bác tư vấn cho cháu 2 phương án (nói chung giá càng rẻ càng tốt, không quan trọng tiện nghi, chỉ cần nghỉ đêm thôi):
+ Đi 1 mình: cháu định thuê cái MIJE mà bác nói, vì tính giá phòng per person
+ Đi từ 2 người trở lên: nếu thuê cái MIJE thì lại tốn kém vì ko tính giá per room. Bác và mọi người tư vấn cho cháu chỗ này
- Đến Paris nên mua vé metro loại gì cho 2 ngày đi chơi?
- Địa điểm tham quan: có bạn Linh Thúy hay ai đó tư vấn đi thế này, cháu định sẽ đi giống thế cho tiện lộ trình:
“* Bắt đầu từ nhà nhà thờ Đức Bà Notre Dame, tham quan bên trong nhà thờ miễn phí, xong đi bộ qua Lourve, tham quan khu vực bên ngoài, rồi qua công viên Tuileries, chơi đã đời, đi bộ xuyên qua công viên là tới quảng trường Concorde, xong đổ xuống đại lộ Champ Elysee (đi bộ hoặc đi xe bus), cuối đường là Khải Hoàn Môn, khỏi cần leo lên tháp, chỉ cần vô trong trung tâm của cổng để xem cổng đá hoa cương & đài tưởng niệm rồi ngồi hóng mát ngắm xe cộ chạy tứ tung ở ngã 12, xong lấy metro hoặc bus qua Trocadera ngắm tháp Eiffel từ xa rồi băng qua công viên & cầu d'Lena để tới chân tháp, cũng khỏi cần leo lên chỉ đứng dưới ngắm, rồi ra bờ sông ngồi nhìn tàu chạy tới lui.
*Lên đồi Montmartre, đi bộ từ dưới lên nhà thờ Thánh Tâm (hoặc đi tàu điện hết 1 vé metro), tham quan chung quanh nhà thờ, rồi đi bộ qua phía sau nhà thờ xem khu Place du Tetre nơi có nhiều họa sĩ vẽ chân dung du khách, xong đi 1 vòng ra phía sau nữa, có nhiều lan can đứng ngắm Paris từ trên cao.
*Lấy metro đi qua Quận 20 chỗ Littlesun tính ở, thăm nghĩa trang Pere La Chaise, thăm mộ Chopin và các danh nhân khác. Nghĩa trang cũng là 1 nét văn hoá của Paris. Mình nhớ lúc nhỏ đã vô nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (bây giờ là cv Lê Văn Tám) cũng giống hệt như nghĩa trang này <-- Chỗ này mà đi 1 mình có hơi run không bác, hic hic. Có đường nào khác mà không phải đi qua đây không ạ?
* Lang thang trên đảo nhỏ Isle Saint Louis (phía sau Notre Dame), rồi thả bộ qua cầu tham quan quảng trường Toà Thị Chính Hotel de Ville
* Qua Quận 13 thăm khu phố Tàu <-- có lẽ cháu không qua chỗ này để tiết kiệm thời gian
* Lang thang ở quảng trường Saint Michel, xong đi bộ qua trường đại học Sorborne, ngắm nghía các cafe vỉa hè khu sinh viên, rồi đi bộ tới vườn Luxembourg nổi tiếng, hoàn toàn miễn phí.”
Tuy nhiên nếu bác cụ thể giúp cháu chia ngày đi các điểm và đi metro zone nào hoặc bus thế nào luôn thì tốt quá ạ.
Cảm ơn bác và mọi người rất nhiều. Có gì cháu sẽ hỏi thêm sau ạ.

Ngoài ra còn một phương án khác là có thể cháu sẽ ở chơi Paris lâu hơn nếu xin hoãn được ngày về vì vé máy bay đã book sẵn trước rồi. Nếu có gì thay đổi cháu sẽ nhờ bác và mọi người thêm sau.
Xin lỗi nếu bài viết của cháu hơi dài dòng ạ :D.

tixt_forever
09-03-2011, 13:37
Bạn IPSec à, mình thì cũng không rành về Paris lắm đâu và cuối năm trước khi đi Paris cũng sẽ cần trợ giúp. Nhưng trước khi cần trợ giúp, mình xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đi lại dễ hơn nhé.

Bạn Linh Thúy, Hai Bác Già và nhiều bạn đã đưa ra lịch trình rất cụ thể, mình cảm thấy không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Cảm ơn Bác Già, Linh Thúy và mọi người rất nhiều. Giờ nếu IPSec muốn biết đi bus nào, hay ga metro nào tới những nơi đó, bạn google tìm theo cách: how to get to... thì sẽ tìm thấy câu trả lời thôi mà. Tới nơi bạn nhặt một tấm bản đồ để tự confirm lại cách đi lại, thế là ngon. Nhất là hệ thống tàu ở Paris quá tốt nên mình tin là IP sẽ không gặp vướng mắc gì.

Về cách sắp xếp ngày, trong topic này nói cũng nhiều lắm rồi. Nếu bạn muốn có những gợi ý khác, bạn có thể lựa chọn bằng cách google, ví dụ 'one day in paris', 'must see/go in paris', 'one week in paris' vv. sẽ có các lựa chọn hợp lý khác nhau dành cho bạn.

Chứ nếu cái gì cũng phải hỏi thì mình hình dung Bác Già hay Linh Thúy hoặc bất kỳ ai lại phải google và chép ra cho bạn, như vậy vừa tốn thời gian của mọi người, mà bạn lại không chủ động. Mình thật lòng chia sẻ như vậy để giúp IP cũng như chính mình và nhiều bạn khác tự tin hơn khi đi du lịch nước ngoài vậy thôi. Chúc bạn vui.

IPSec
09-03-2011, 17:45
Bạn IPSec à, mình thì cũng không rành về Paris lắm đâu và cuối năm trước khi đi Paris cũng sẽ cần trợ giúp. Nhưng trước khi cần trợ giúp, mình xin chia sẻ một kinh nghiệm nhỏ giúp bạn đi lại dễ hơn nhé...

Không thấy nút thanks đâu.
Thanks bạn nhé :)

TravelBug
09-03-2011, 17:52
@IPSec:

- Từ Copenhagen tới Paris, đường đất khá xa mà cháu chỉ có 2 ngày - hai ngày rưỡi để thăm Paris thì máy bay là phương tiện tốt và nhanh nhất; may mắn là ở Âu Châu có nhiều hãng máy bay giá rẻ (tiếc là tôi không ở Âu Châu nên không ràng lắm, cháu chịu khó Google, hoặc vào trang của EasyJet www.easyjet.com , hoặc của Ryan Air www.ryanair.com - chọn đường bay với giá cả và thời gian hợp lý cho cháu.

- Số lượng người đi, cháu phải quyết để đặt phòng chứ không thể bảo "đang rủ rê, chưa chắc" Ở Paris phòng cho 3 người có thể tìm, nhưng phòng cho 4, 5 người thì khó ngoại trừ ở dorm (mà dorm thì chúng tôi lại không có kinh nghiệm, chưa ở bao giờ vì người lớn tuổi và dorm thì như nước với dầu, khó mà chung nhau được - :) ).

- May mắn là tôi đang đọc quyển Lonely Planet Paris guide, thấy cái hotel cho giới trẻ; một cái ở gần Louvre, 1 cái ở khu Latin Quater quận 5 có thể thích hợp với cháu. Cháu xem thêm chi tiết:

Centre International de Séjour BJV Paris-Louvre www.bjvhotel.com

- Cháu theo lịch trình của Linh Thúy như trên là khá ổn, nghĩa trang Père Lachaise rất đẹp và yên tĩnh, không đáng ghê như cháu nghĩ về 1 nghĩa trang đâu! Tháng 9 này chúng tôi trở lại Paris, có dự tính sẽ vào nghĩa trang Lachaise tìm xem 2 ngôi mộ và 1 bức tường!

- Về di chuyển đi lại, như Tixt_forever có nói, những trang đầu của topic này có chỉ dẫn khá là cặn kẻ về cách đi lại, mua loại vé nào thich hợp, có cả link cho bản đồ xe metro và xe bus, cháu chịu khó xem lại cũng có ích lắm và thêm phần hiểu cặn kẻ về hệ thống giao thông ở Paris

Tôi không nghĩ là cháu có thể đổi được vé để thêm ngày, cháu nên chắc chắn mọi việc để có thể chủ động khi đang ở xứ người tránh những rủi ro không cần thiết. Thêm 1 điều, cháu nên tìm xem bản đồ thành phố để có thể hình dung ra cái "lay out" của Paris, nơi nào nằm ở chổ nào...

PS: Tôi vừa xem cái review của BJV trên tripadvisor, thấy không ổn, thôi cháu cứ ở MIJE, hoặc Le Laumiere hoặc mấy cái ETAP cho nó lành ...

Nai
09-03-2011, 17:56
Từ Đan Mạch đến Paris khá xa, IPSec lại không nhiều thời gian. Vì vậy nên đi máy bay.

Xem chương trình của bạn ở Paris, có vẻ không vào thăm quan bảo tàng nhiều (mà có 2 ngày cũng không nhiều thời gian lang thang bảo tàng), vì vậy nên mua vé ngày (Metro, Bus, RER) để đi lại. Nếu bạn dưới 26 tuổi thì có thể mua tarif jeune giá khá rẻ.

hsuan108
11-03-2011, 01:18
Bạn Linh Thúy nhiệt tình quá, cám ơn nhiều nhiều nha!

IPSec
11-03-2011, 16:05
@IPSec:

- Từ Copenhagen tới Paris, đường đất khá xa mà cháu chỉ có 2 ngày - hai ngày rưỡi để thăm Paris thì máy bay là phương tiện tốt và nhanh nhất; may mắn là ở Âu Châu có nhiều hãng máy bay giá rẻ (tiếc là tôi không ở Âu Châu nên không ràng lắm, cháu chịu khó Google, hoặc vào trang của EasyJet www.easyjet.com , hoặc của Ryan Air www.ryanair.com - chọn đường bay với giá cả và thời gian hợp lý cho cháu...

Cháu cảm ơn bác và các bạn nhiều, cháu sẽ tìm hiểu kỹ hơn và chắc chắn mọi việc để sớm có quyết định cho chuyến đi sắp tới :)

Illimythic
11-03-2011, 16:45
M .I . J . E. ( Maisons Internationales de la Jeunesse et dé Etudiants )
MIJE chỉ là Youth Hostel thôi ( Nhà Trọ ) chứ ko phải là Hotel !
Địa điểm thì quá tốt , ngay trung-tâm , cách Nhà thờ Notre Dame chỉ 10mn , từ đây có thể đi bộ tham quan Paris rất dể dàng.
Ba căn nhà cổ , bằng đá , đươc tu bổ rất kỷ lưởng , độc nhất vô nhị !
MIJE chỉ thích hơp cho người trẻ thôi , gia-đình có trẻ em ko nên ở đây !
Họ đóng cửa từ 12AM đến 3PM , có phòng riêng cho 1 - 2 - 3 người , chỉ có nhà tắm trong phòng , W.C. thì ngòai hành lang ! Bao ăn sáng nhưng khăn tắm mình phải tự túc
Còn lại là phòng chung tập thể , từ 4 - 9 người Nhửng dormitori trên 6 người rất tốt vì phòng rọng rải , ko phải ngủ giường chồng đôi ( bunk bed ) , có 2 nhà tắm và W.C. trong phòng
Bạn phải book phòng on line , 45 days in advance only , ko phải trả tiền trước , nhưng phải reconfirm

Illimythic
11-03-2011, 17:06
Trung-tâm PARIS bạn củng có Youth Hostel , giá khoảng 20E / 1 ngày , nhưng ko biết có sạch sẻ , an toàn ko vì đôi khi có bọ chét ( bed bug )?
Ban nào cần thì liên hệ , tôi sẻ giúp bạn tìm phòng trọ

BVJ Louvre ( ko nên ở BVJ Quartier Latin , rất xoàng ) thì địa điểm tốt nhưng tổ-chức rất bad , booking đả reconfirmed , đến nơi ko có phòng , họ lai đẩy mình đi nơi khác

Thích ăn cơm Á-châu thì bạn nên ở ChinaTown , K/S rất tốt , giá củng tương đối correct

Illimythic
11-03-2011, 19:07
Cho mình hỏi ở bản đồ đầu tiên bạn Linh Thúy lập, có cái “Porte de Versailles Exhibition centre”. Có phải là Versailles không? Vì hôm trước mình ở Ibis hotel Porte de Vannes gần exhibition centre mà cũng gần gần Monpartnasse

Quote của Linh Thúy
“Như mình mới nói ở trên, Paris có hệ thống giao thông công cộng cực kỳ tốt. Theo mình, bạn cần biết 3 thuật ngữ sau: metro (tàu điện ngầm), RER (xe lửa từ trung tâm đi ra ngoại thành, trong đó có sân bay CDG và lâu đài Versaille) và xe bus. Cả 3 hệ thống trên đều xài chung 1 loại vé như cái thẻ giấy, nên bạn không phải lo lắng việc mua vé riêng lẻ. Vé này tính theo chuyến, tức là 1 vé sử dụng cho toàn bộ các chặng đường trong nội thành Paris, không phân biệt khoảng cách xa gần”
Hình như vé nhìn thì giống nhau y hệt, tuy nhiên có khác giá, vì đi theo từng zone mà đúng không? Đi nội thành (mấy điểm tham quan nổi tiếng) thì chặng nào cũng 1,60e vé lẻ dù chuyển mấy ga hay đi thẳng. Cứ đi vô đi ra là mất 1,60e. Nhưng nếu từ CDG airport mà về nội thành or ngoại thành là mất khoảng 8,5e (cái này là hôm trước mình đi từ CDG về ga metro chỗ exhibition).
Rồi hôm trước mình đi từ hotel đến ga Invalide = 1 vé trong carnet, mua vé RER đi Chateau de Versailles (Rive Gauche) mất thêm hình như 5,9e/người/one way. Lúc về lại ga Invalide, đi ra, đi vào không hiểu sao vẫn dùng được vé RER 5,9e. Định dùng vé đó nguyên ngày luôn cho những chuyến sau mà không được

Quote của TravelBug:
“Nên nhớ, bạn cần để dành nhiều tiền cents để mua vé, máy tự động chỉ nhận tiền xu hoặc thẻ credit, mà phải là loại thẻ có chip thông minh, chứ loại credit card chỉ có băng từ thì vô dụng”
Cũng hên xui đó bạn, vì hôm trước thằng em (của bạn của mình) lúc đón ở CDG cũng nói là xài không được (thẻ của mình chắc loại cũ, không có chip), nhưng mà nó cũng nhét thử vô máy, thấy vẫn mua vé được, sau đó 5giây, mình nhận được tin nhắn của ngân hàng trừ tiền liền ;-)
Nhưng hôm sau thử cà vào máy mua ở ga gần tháp Eiffel và ga Invalide (không có tiền xu để mua vé RER) thì nó chả chịu. Nhưng đem vô quầy cà thì được

Bạn LThuỷ xài sang quá ! Đi Versailles hay Airport , chỉ mua 1 vé thôi , đi métro và RER luôn , mua ngay từ điểm khởi hành métro
Credit Card ( có chip hay ko , vẩn mua vé được ở Quầy cả ( Guichet)
Máy tự-động chỉ nhận tiền Coins và CreditCard ( + chip ) chỉ có ở nhửng trạm lớn mới có máy tự-động cho thẻ băng từ ( without chip )
Métro và RER là 2 hệ thống riêng biệt , vé RER thì đi được métro , nhưng vé métro vào được, nhưng ko qua đựơc Exit gate của RER , cho dù ko có người xét vé củng ko nên đi lậu , vì bị phạt rất nặng , đến Versailles hay phi-trường rồi củng ko đi ra được , máy sẻ báo động Alarm và có người đến thanh tra !

Illimythic
12-03-2011, 15:36
@LThuy: Tôi trả lời thẳng trên forum, chứ ko có PM.
Những gì tôi viết là có ích chung cho bạn bè, sắp đi du lịch PARIS thôi.
Xin đừng chỉ trích hay đụng cham gì.
Tôi mới vào Phuot lần đầu , nên cũng không biết cách nào là trả lời thẳng trên Forum cho mọi người cùng đọc hay PM.
Bạn chỉ tôi cách phân biệt được không? Mong bạn đừng hiểu lầm!
Cám ơn!

@lilac: Cám ơn bạn lilac nhe ! Không biết viết thanks ở đâu

hamacon
13-03-2011, 16:11
Các bác phượt ơi, mình cần tìm bạn đồng hành phượt ở Pháp 2 tuần, mình là nữ. Đi 1 mình hơi ớn lạnh mặc dù đã dạo hết forum hoành tráng châu Âu rồi nhưng vẫn nhát 1 tẹo nữa.
Có ai muốn đi cùng không? liên hệ mình gấp nhé, mình đã có vé từ HCM - Paris rồi.
Dự tính 27/4 - 4/5 : dạo cho bằng hết Paris càng đi dc nhiều nơi càng tốt.
5/5 - 11/5 : Đi các vùng khác trong nc Pháp, cái này chưa book vé tàu xe gì cả. Đang lên lịch trình. Chắc sẽ ghé château de Chambord, dù chưa biết đi đến đó bằng cách nào đây và chắc phải ở lại 1 tối nhưng chưa tìm được chỗ ở lại,.. Các bác kỳ cựu ơi, các bác có ý kiến gì về 1 tuần lễ còn lại này không ạ. Thực ra cháu không thích đi về vùng biển cho lắm, với lại đọc về Nice và cannes rồi mà cũng không có hứng thú mấy ạ. Do rất có ấn tượng về các tòa lâu đài cổ trong những bộ phim và sách truyện của Pháp nên muốn đi thăm càng nhiều càng tốt a. Và tiếc 1 điều là chưa phải mùa của Lavender :( Có vùng nào lân cận paris trồng nho và chế biến rượu vang nổi tiếng không ạ ?

catbuitinhxa
14-03-2011, 17:56
Cote d'AZUR , vùng biển chỉ vui vào mùa hè thôi ! Mùa Đông , trời lạnh, thì ko nên đi
Nếu thuận tiện trên đường đi , thì ghé qua vị ko phải chỉ có Cannes và Nice ...Monaco , Monte Carle , St Tropez ...
Chambord thì chỉ sáng đi chiều về là ok ! Hỏi L/thúy xem mua Train Pass có thể đi Chambord và cả nước Pháp ko ??

CHAMBORD thì đi Train đến BLOIS và đi Autocar ( số 2 và số 8 ) đến Chateau de Chambord

IPSec
15-03-2011, 08:17
Các bác phượt ơi, mình cần tìm bạn đồng hành phượt ở Pháp 2 tuần, mình là nữ. Đi 1 mình hơi ớn lạnh mặc dù đã dạo hết forum hoành tráng châu Âu rồi nhưng vẫn nhát 1 tẹo nữa.
Có ai muốn đi cùng không? liên hệ mình gấp nhé, mình đã có vé từ HCM - Paris rồi.
Dự tính 27/4 - 4/5 : dạo cho bằng hết Paris càng đi dc nhiều nơi càng tốt.
5/5 - 11/5 : Đi các vùng khác trong nc Pháp, cái này chưa book vé tàu xe gì cả. Đang lên lịch trình. Chắc sẽ ghé château de Chambord, dù chưa biết đi đến đó bằng cách nào đây và chắc phải ở lại 1 tối nhưng chưa tìm được chỗ ở lại,.. Các bác kỳ cựu ơi, các bác có ý kiến gì về 1 tuần lễ còn lại này không ạ. Thực ra cháu không thích đi về vùng biển cho lắm, với lại đọc về Nice và cannes rồi mà cũng không có hứng thú mấy ạ. Do rất có ấn tượng về các tòa lâu đài cổ trong những bộ phim và sách truyện của Pháp nên muốn đi thăm càng nhiều càng tốt a. Và tiếc 1 điều là chưa phải mùa của Lavender :( Có vùng nào lân cận paris trồng nho và chế biến rượu vang nổi tiếng không ạ ?

Mình (nữ) có thể cũng sẽ đi 1 mình (trong tuần này sẽ quyết định (đi 1 mình hay đông người)), nhưng tiếc là lịch ở Paris của mình và hamacon lệch nhau rồi, và mình chỉ đi vào cuối tuần (6/5 - 8/5).

hamacon
15-03-2011, 10:43
Cote d'AZUR , vùng biển chỉ vui vào mùa hè thôi ! Mùa Đông , trời lạnh, thì ko nên đi
Nếu thuận tiện trên đường đi , thì ghé qua vị ko phải chỉ có Cannes và Nice ...Monaco , Monte Carle , St Tropez ...
Chambord thì chỉ sáng đi chiều về là ok ! Hỏi L/thúy xem mua Train Pass có thể đi Chambord và cả nước Pháp ko ??

Cảm ơn bác rất nhiều :)
Cái dòng bold thật tuyệt.
1 tuần này mình có thể đi được nhiều nơi vậy sao. Cannes, Nice, Monaco, Monte carle,... thực ra ở Paris sẽ ngắm kha khá rồi nên các vùng khác cưỡi ngựa xem hoa cũng được a. Vậy muốn đi những vùng này chắc phải ngâm cứu cái TGV và train pass ha bác.
@ Linh Thúy : Như bác catbuitinhxa gợi ý, bạn giúp mình cái vụ Train Pass này với. Mình rất mơ hồ với vụ nên đi đâu cả tuần này quá.
Cho đến giờ là mới có 2 điểm : Chambord và PROVENCE


Mình (nữ) có thể cũng sẽ đi 1 mình (trong tuần này sẽ quyết định (đi 1 mình hay đông người)), nhưng tiếc là lịch ở Paris của mình và hamacon lệch nhau rồi, và mình chỉ đi vào cuối tuần (6/5 - 8/5).
Khi có quyết định rồi thì cho mình biết cái lịch cụ thể của bạn với. Có gì mình sắp xếp lại. Cũng hơi tiếc nhỉ :(

IPSec
15-03-2011, 13:10
M .I . J . E. ( Maisons Internationales de la Jeunesse et dé Etudiants )
MIJE chỉ là Youth Hostel thôi ( Nhà Trọ ) chứ ko phải là Hotel !
Địa điểm thì quá tốt , ngay trung-tâm , cách Nhà thờ Notre Dame chỉ 10mn , từ đây có thể đi bộ tham quan Paris rất dể dàng.
Ba căn nhà cổ , bằng đá , đươc tu bổ rất kỷ lưởng , độc nhất vô nhị !
MIJE chỉ thích hơp cho người trẻ thôi , gia-đình có trẻ em ko nên ở đây !
Họ đóng cửa từ 12AM đến 3PM , có phòng riêng cho 1 - 2 - 3 người , chỉ có nhà tắm trong phòng , W.C. thì ngòai hành lang ! Bao ăn sáng nhưng khăn tắm mình phải tự túc
Còn lại là phòng chung tập thể , từ 4 - 9 người Nhửng dormitori trên 6 người rất tốt vì phòng rọng rải , ko phải ngủ giường chồng đôi ( bunk bed ) , có 2 nhà tắm và W.C. trong phòng
Bạn phải book phòng on line , 45 days in advance only , ko phải trả tiền trước , nhưng phải reconfirm

Book không phải trả tiền trước nếu cancel thì không bị charge fee phải không bạn ui?


Khi có quyết định rồi thì cho mình biết cái lịch cụ thể của bạn với. Có gì mình sắp xếp lại. Cũng hơi tiếc nhỉ :(

Í quên nói thêm là mình sẽ bay từ Copenhagen sang Paris nhé (chứ không phải từ VN), chả là nhân dịp đi công tác Đan Mạch mình ghé qua Paris chơi 2 ngày cuối tuần thôi. Vậy nên sau khi quyết định và có plan cụ thể, nếu có thể thì hẹn gặp nhau ở Paris nhé. Mình sẽ cho hamacon biết kế hoạch cụ thể sau.

IPSec
15-03-2011, 15:36
- Địa điểm tham quan: có bạn Linh Thúy hay ai đó tư vấn đi thế này, cháu định sẽ đi giống thế cho tiện lộ trình:
“* Bắt đầu từ nhà nhà thờ Đức Bà Notre Dame, tham quan bên trong nhà thờ miễn phí, xong đi bộ qua Lourve, tham quan khu vực bên ngoài, rồi qua công viên Tuileries, chơi đã đời, đi bộ xuyên qua công viên là tới quảng trường Concorde, xong đổ xuống đại lộ Champ Elysee (đi bộ hoặc đi xe bus), cuối đường là Khải Hoàn Môn, khỏi cần leo lên tháp, chỉ cần vô trong trung tâm của cổng để xem cổng đá hoa cương & đài tưởng niệm rồi ngồi hóng mát ngắm xe cộ chạy tứ tung ở ngã 12, xong lấy metro hoặc bus qua Trocadera ngắm tháp Eiffel từ xa rồi băng qua công viên & cầu d'Lena để tới chân tháp, cũng khỏi cần leo lên chỉ đứng dưới ngắm, rồi ra bờ sông ngồi nhìn tàu chạy tới lui.
*Lên đồi Montmartre, đi bộ từ dưới lên nhà thờ Thánh Tâm (hoặc đi tàu điện hết 1 vé metro), tham quan chung quanh nhà thờ, rồi đi bộ qua phía sau nhà thờ xem khu Place du Tetre nơi có nhiều họa sĩ vẽ chân dung du khách, xong đi 1 vòng ra phía sau nữa, có nhiều lan can đứng ngắm Paris từ trên cao.
*Lấy metro đi qua Quận 20 chỗ Littlesun tính ở, thăm nghĩa trang Pere La Chaise, thăm mộ Chopin và các danh nhân khác. Nghĩa trang cũng là 1 nét văn hoá của Paris. Mình nhớ lúc nhỏ đã vô nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (bây giờ là cv Lê Văn Tám) cũng giống hệt như nghĩa trang này <-- Chỗ này mà đi 1 mình có hơi run không bác, hic hic. Có đường nào khác mà không phải đi qua đây không ạ?
* Lang thang trên đảo nhỏ Isle Saint Louis (phía sau Notre Dame), rồi thả bộ qua cầu tham quan quảng trường Toà Thị Chính Hotel de Ville
* Qua Quận 13 thăm khu phố Tàu <-- có lẽ cháu không qua chỗ này để tiết kiệm thời gian
* Lang thang ở quảng trường Saint Michel, xong đi bộ qua trường đại học Sorborne, ngắm nghía các cafe vỉa hè khu sinh viên, rồi đi bộ tới vườn Luxembourg nổi tiếng, hoàn toàn miễn phí.”


Bác Già ơi, cháu quên hỏi bác cái lịch trình này có đi được trong một ngày không ạ vì không thấy bạn L.Thúy nói đến?

TravelBug
15-03-2011, 16:02
Được chứ, bỏ nghĩa trang Pere Lachaise thì được! Những khu đó gần nhau cháu ạ, Montmartre thì hơi xa hơn phải đi metro thôi, còn từ Ile St Louis qua Hotel De Ville. Từ Hotel de Ville băng qua cầu Pont D'Arcole qua Notre Dame.

- Từ Notre Dame băng qua cầu Petit Pont qua khu Saint Severin, ngang qua đường De la Huchette đến Place St Michel coi tháp nước và tượng thánh Michel, buổi tối có nhiều nhóm biểu diễn đường phố rất vui (họ sẽ xin tiền, cho hay không tùy hỷ, nếu cho khoảng 50 cent hoặc 1 E là đẹp rồi). Từ Place St Michel theo Boulevard Michel đi bộ xuống đường St Germain thẳng xuống đại học Sorbonne, ngó nghiêng 1 chút rồi xuống vườn Lục Xâm (Luxembourg).

- Còn sức thì đi bộ trở lại khu St Michel, băng ngang cầu mới (Pont Neuf) theo hướng tay trái coi Louvre (bên ngoài) và I.M Pei's Pyramid, qua cái Arc de Triomph du Caroussel băng qua vườn Tuileries. Cuối vườn Tuileries là Place de La Concorde là nơi xưa đã chém đầu hoàng gia Pháp. Ngang tay phải của Place de La Concorde là khu Madeleine, gần Madeleine là Palais de Ganier a.k.a Opera de Paris Ganier....

Phew.... hết hơi luôn đó cháu à! :)

catbuitinhxa
15-03-2011, 19:24
@ IPsec
Đúng như Bác TravelBug chỉ dẩn , bỏ Pere LaChaise đi thì 1 ngày visit được tất , Louvre chỉ xem bên ngoài thôi !
Bạn đến từ Airport nào ? Ở Paris 2 ngày ?
Lúc nào ban có plan cụ thể tôi sẻ giúp cách visit , vừa đi bộ ( rất thích thú ), vừa đi metro và bus luôn
Bạn nên nghiên cứu Paris Map và metro map trước , để biết location nhửng nơi bạn muốn visit , vì plan là nguyên tắc thôi , có khi ko đủ thì giờ bạn phải bỏ bớt vài chổ ...
Save time thì sẻ enjoy nhiều hơn

IPSec
19-03-2011, 00:34
Bác già ơi, cháu book vé từ Copenhagen-Paris rồi ạ, của http://www.norwegian.com. Nhưng có vấn đề này không biết làm sao, đó là bị sai passenger name, huhu
- Đầu tiên cháu đăng ký acc trên site đó, nó ghi là First name (tên)(VD: Mai) rồi đến Family name (họ và chữ lót) (VD: Lê Thị Xuân) . Cháu điền chính xác như vậy.
- Khi book vé thì tên cháu được hiển thị mặc định theo tên acc đã đăng ký.
- Thế nhưng đến khi nhận được booking confirmation vào email thì chỗ passenger name lại thành là XUAN/MAI LE THI.
Huhu, thế thì ra airport chắc chắn gặp vấn đề rồi. Mọi người có ai bị như vậy chưa ạ?
Giờ cháu phải confirm lại với hãng để thay đổi phải không bác? Có bị charge fee không ạ? hic hic :(

Nai
19-03-2011, 02:02
Viết lại tên cho chính xác, không phải thay đổi người, sẽ không mất phí đâu IPSec.

Bạn cứ viết email/gọi điện đến hỗ trợ khách hàng của hãng hàng không trình bày/than phiền rõ ràng, mạch lạc sẽ được giải quyết thôi.
Đúng ra đây là lỗi của hệ thống đặt vé, nói chung hãng sẽ lịch sự xin lỗi bạn vì đã làm bạn cảm thấy phiền phức, lo lắng và sẽ sửa lại tên cho bạn thôi.

Việc tên họ đảo lộn trong các giấy tờ rất hay gặp và nói chung nhân viên sân bay đã quen, sẽ không làm khó bạn (trừ khi gặp người cực kỳ nguyên tắc và khó tính thôi).

IPSec
20-03-2011, 01:46
Tôi có chỉ cho beanhue trên kia rồi, cháu chịu khó coi lại. Đây là phản hồi từ beanhue sau khi bạn đó trở về:
Cái MIJE này vị trí rất tốt đó cháu. hoặc không thì cháu ở hotel này:
Le Laumiere http://www.hotel-lelaumiere.com/index-gb.htm
Nếu cháu đi 1 người thì ở MIJE mới có lợi, còn không thì tìm khách sạn khác chắc rẻ hơn vì MIJE tính theo đầu người, 2 người thì tương đương với khách sạn hạng trung rồi!
Le Laumiere thì hơi xa khu nhà thờ Đức Bà 1 chút, nhưng ngay trạm xe metro Laumiere và gần Gare de L'Est rất thuận tiện. Hoặc không thì gần đó có Etap Jaures
www.etaphotel.com/gb/hotel-4982-etap-hotel-paris-la-villette-19eme/index.shtml cũng gần ga metro La Jaures

Cháu tính thuê MIJE ở 2 người, nhưng bác nói vậy cháu không nên thuê đó bác nhỉ?
Bác và mọi có biết chỗ nào được ko ạ? budget khoảng 60E-70E/đêm phòng double (có bathroom+WC) ấy ạ (rẻ hơn nữa càng tốt, hihi), càng gần trung tâm càng tốt, giống cái MIJE thì hay quá và gần bến Metro. (hihi, nhiều yêu cầu quá ko biết kiếm ra không).
Cháu đang tìm trên booking.com nhưng mà thấy nhiều quá, lại không biết nên chọn cái nào.
Vì sợ người ta chụp hình đẹp vậy nhưng thực tế không phải vậy.
Hoặc bác chỉ cho cháu mấy cái tips nếu search trên mạng đi ạ.

TravelBug
20-03-2011, 08:30
@IPSec: Nếu cháu không ngại (lại nhắc về chữ ngại :) ) dùng chung toilet thì MIJE là tốt nhất, còn không thì cái Laumiere tôi nói ở trên giá cũng phải chăng và gần ga metro Laumiere nhưng xa khu trung tâm (nhà thờ Đức Bà, khu Latin...).

Nếu cháu chịu chi thêm chút đỉnh, có thể xem cái hotel Sevigne, địa điểm rất tốt gần trạm Saint Paut và khu Marais :

http://www.le-sevigne.com/ang_accueil.htm

Hoặc cái Jeanne D'Arc này cũng gần đó:

http://www.hoteljeannedarc.com/index.html

Tôi thường xem các trang như Tripadvisor và noted những infos cần thiết xuống, hoặc save vào PC (mất nhiều infos khi con tôi re-install máy), tôi cũng hay check các hệ thống hotel mà tôi hay ở khi ra nước ngoài như hệ thống Accor (tôi thích accor vì phòng ốc tiêu chuẩn trung bình ít bị bất ngờ và giá cả phải chăng). Tôi cũng thường cross-check giá từ các trang như hotel.com, booking.com, Venere.com và khi thấy hotel nào thích hợp (coi được mắt, giá vừa túi) thì tôi check reviews trên tripadvisor. Không bao giờ có reviews 100% tốt nên cứ 70% tốt và 30% xấu là tạm được rồi (bỏ qua những reviews uqa1 tốt hoặc quá xấu của member nào chỉ có 1 post đó rồi mất tích!) Cháu thử coi!

DownUnder
25-03-2011, 08:16
Chào cà nhà, mình đã post câu hỏi bên những câu hỏi nhỏ cho du lịch châu Âu rồi, nhưng có lẽ các bạn ở bên Pháp sẽ rành hơn nên mình xin hỏi ở đây. Mình có Iphone4, muốn tìm mua mini sim card để dùng - phần lớn sẽ chỉ để gọi trong nước và dùng GPS, internet khi lang thang thăm thú. Tối thì mình đã có Wifi free rồi nên chắc sẽ không xài nhiều. Các bạn cho mình thông tin nên mua mini sim card của hãng nào, và mua ở đâu được không? Mình chỉ ở Pháp 3 tuần, sau đó sẽ đi Ý 1 tuần. Cảm ơn mọi người.

PS. @Travel Bug: cháu phải mua thêm vé đi Bordeaux rồi bác ạ. Đến Paris cháu sẽ phải trả lại vé cũ. Chắc là sẽ OK thôi. Thứ 7 tuần sau là cháu đi rồi. Thấy bảo thời tiết vẫn lạnh lắm. Ông xã cháu hiện đang ở bên ấy. Cháu định khi tới Paris thì sẽ đi xe lửa về căn hộ nhưng anh ấy nói để anh ấy ra đón rồi đi taxi về Q2 cho đỡ mệt. Chẳng biết taxi ở Paris có an toàn không?

TravelBug
25-03-2011, 08:25
Taxi thì an toàn hơn là xe lửa cháu ạ. Nhất là có ông xã cháu rước thì đỡ lo nhiều, nhớ đi Taxi Parisiene - đón trong range chứ đừng đi taxi không hiệu cháu nhé. Chúc cháu đi vui, và nhớ post thông tin gần nhất cho mọi người biết cháu nhé!

DownUnder
25-03-2011, 08:31
Hôm nay mình nhận được chỉ dẫn của bên Centre Paris - giờ check in là 4pm và check out là 10am. Họ cho mình địa chỉ, cách đi tàu đến ga gần nhất. Mã số để vào cửa chính và mã số để mở hộp thư. Chìa khóa căn hộ được để trong hộp thư và mình sẽ phải để tiền thuê phòng vào đó.
Tuy nhiên nếu mình đến sớm và check out trễ và muốn gửi đồ trong khoảng thời gian này thì mình phải liên lạc với họ để lấy chìa khóa phòng giặt để để đồ vào trong đó.

Gửi mọi người thông tin nếu muốn thuê căn hộ ở Centre Paris.
www.centreparis.com (http://centreparis.com/location-paris/accueil/index.html)

@IPSec: Mình không biết là bạn có thuê 2 ngày được không. Theo mình bạn nên tìm căn hộ bạn thích trên website và email thẳng cho họ để hỏi. Khi họ cho biết căn hộ đó available vào thời gian bạn muốn thuê và bạn đồng ý thuê rồi, họ sẽ yêu cầu bạn đặt cọc 50%. Nếu bạn không muốn ở, thì bạn có thể sẽ mất số tiền đặt cọc nếu không có ai thuê căn hộ bạn chọn trong thời gian đó. Ngược lại, họ sẽ trả tiền lại cho mình nếu có người thuê. Mình thuê ở Q2 nhưng theo như Linh Thúy viết và bạn mình góp ý thì nên thuê ở Q1, Q6 hoặc Q7 trung tâm hơn. Tuy vậy, giá sẽ đắt hơn. Nếu thuê ở Q2 nên tránh căn hộ gần ga St Denis. Xin lỗi mình trả lời bạn trên này vì cũng muốn các bạn khác có thông tin cần thiết.

TravelBug
25-03-2011, 09:13
Nhưng thường thì khoảng hơn 12 giờ là có thể nhận apt rồi, cháu vẫn ở căn Aboukir 2? Hộp thư nằm ngay trong địa chỉ đó hay phải đến 1 địa chỉ khác hả cháu?

DownUnder
25-03-2011, 09:18
Cháu thuê Aboukir 3 bác ạ. Hộp thư ở ngay trong địa chỉ nhà mình thuê.

IPSec
25-03-2011, 10:28
@IPSec: Mình không biết là bạn có thuê 2 ngày được không. Theo mình bạn nên tìm căn hộ bạn thích trên website và email thẳng cho họ để hỏi. Khi họ cho biết căn hộ đó available vào thời gian bạn muốn thuê và bạn đồng ý thuê rồi, họ sẽ yêu cầu bạn đặt cọc 50%. Nếu bạn không muốn ở, thì bạn có thể sẽ mất số tiền đặt cọc nếu không có ai thuê căn hộ bạn chọn trong thời gian đó. Ngược lại, họ sẽ trả tiền lại cho mình nếu có người thuê. Mình thuê ở Q2 nhưng theo như Linh Thúy viết và bạn mình góp ý thì nên thuê ở Q1, Q6 hoặc Q7 trung tâm hơn. Tuy vậy, giá sẽ đắt hơn. Nếu thuê ở Q2 nên tránh căn hộ gần ga St Denis. Xin lỗi mình trả lời bạn trên này vì cũng muốn các bạn khác có thông tin cần thiết.

Mình cũng đang tham khảo chỗ ở. Mình thấy phòng ốc trên hình cũng được ghê, nhỏ xinh, mình thấy thích ^^. Sợ giá hơi chát :D. Bạn thuê căn đó bao nhiêu vậy?
Với lại mình không thấy trên site nói rõ tính thời gian cho thuê theo ngày hay như nào (vì nghĩ hơi khác hotel)
Không thấy chỗ nào email hỏi thông tin chung mà chỉ thấy khi click vào 1 căn hộ thì có phần điền form ở dưới, ko biết có phải là để đặt phòng không

DownUnder
25-03-2011, 10:44
Thường list price là giá cho mùa vắng khách. Mình đi mùa du lịch thì giá sẽ đắt hơn từ €10 - €20 tùy theo từng căn hộ. (giá từ tháng 4 đến tháng 10 thì có lẽ đắt hơn vì là mùa du lịch). Giá tùy theo căn hộ bạn thích. Như mình đã nói ở trên, bạn nên liên lạc họ để hỏi vì mình thuê theo tuần nên mình không biết. Giá đắt hay rẻ còn tùy theo bạn đi bao nhiêu người. Nếy đi 3 - 4 người thì rẻ hơn là ở Hostel.

Mình vào mục term & conditions thì không thấy nói phải thuê ít nhất bao nhiêu ngày. Cái phần form đấy là để bạn liên lạc họ hỏi về căn hộ bạn đang xem. Bạn sẽ không mất gì khi liên lạc họ. Chỉ khi nào mình đặt cọc tiền rồi thì mới lo. Bạn cứ viết thư hỏi đi, chọn vài căn để hỏi phòng trường hợp căn bạn muốn đã có người thuê rồi.

Xe Lu
25-03-2011, 14:04
Hôm nay em vừa thấy mẩu rao vặt này. Nghĩ là có thể có ích cho các bác phượt gia nên đăng lại ở đây:


Subject: Cho thuê lại phòng từ ngày 1/4 đến 25/4

Xin chào các bạn,

Mình đi vắng từ 1/4-25/4 nên mình muốn cho thuê lại phòng. Bạn có thể thuê vài ngày, vài tuần hoặc toàn bộ thời gian mình đi vắng. Phòng 15m đầy đủ bếp điện, tủ lạnh, internet, điện, nước,lò sưởi, vi sóng,lavabo .... Riêng vệ sinh, tắm bên ngoài(sạch sẽ vì có người dọn dẹp hàng ngày). Đi lại rất tiện vì cách Gare de Lyon(đường A,D,1,14 và nhiều bus) 5 phút đi bộ, rất gần các siêu thị, ngân hàng, một chợ tàu nhỏ và chợ rệp. Giá cả rẻ! Chi tiết xin liên hệ: [email protected]


http://www.nhungnguoiban.org/node/1248
Nếu vi phạm nội quy của diễn đàn, xin BQT cho em biết ạ.

paristraveller
27-03-2011, 07:41
Xin chào mọi người! Mình là lính mới toe của forum, sắp tới mình sẽ đi du lịch Paris 1 chuyến 6 ngày (từ 2/4-7/4/2011). Nhóm mình không ai biết tiếng Pháp, lại không có kinh nghiệm phượt nên mình rất lo lắng. Lên diễn đàn tìm hiểu về Paris, thấy kinh nghiệm của chị LinhThuy, hai bác Già và mọi người đã đi về đều rất bổ ích. Dựa trên recommend của mọi người và tham khảo thêm, mình đã lên 1 cái plan sơ bộ như thế này, mong mọi người đóng góp ý kiến ạ

Ngày 1: 2/4 (thứ 7)
+ 10h có mặt ở ga Paris Nord
(hostel Paristraveller thuê là ở quận 18 nên khá gần gare, xem google map thì vào khoảng 10' đi bộ).
+ Chiều đến tối: Sacre-Coeur trên đồi Montmart (Metro 2-)
+ Shopping ở Tati.
Ngày đầu tiên em/cháu định xếp lịch đơn giản như thế cũng để nghỉ ngơi 1 chút, vì hình như đồi Montmart cũng nằm trong quận 18. Tuy nhiên cũng chưa biết rõ thời gian tối đa tham quan Sacre-Coeur là bao lâu. Đi như thế có hơi lãng phí thời gian không? Xin mọi người cho ý kiến, có nên bổ sung hay thay đổi lịch trình ở đây không ạ?

Ngay2: 3/4 (chủ nhật)
+ Disneyland. (zone 5)
Do Disneyland ở zone 5 nên em/cháu định xếp vào 1 ngày. Tuy nhiên không biết có thể tham đi thêm đâu đó trên đường từ Disneyland trở về quận 18 hay không? Xin mọi người cho ý kiến ạ!

Ngày 3: 4/4 (thứ 2)
+ Đị bộ dọc đại lộ Champs Elysee từ khải hoàn môn Arc de Triomphe đến Concorde
+ Vườn Tuileries (…)
+ Bảo tàng Louvre.
Mục đích chính của ngày 3 là đi thăm bảo tàng Louvre, và đi dạo dọc đại lộ Champs Elysee. Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì thứ tự đi như thế này có ổn không ạ? Hay có nên đi Louvre trước rồi mới đi dạo mấy nơi kia? Ngoài ra trên tuyến đường này có gì khác mà mình có thể tiện rẽ qua chơi không ạ?^ ^

Ngày 4: 5/4 (thứ 3)
+ Tour trên sông Sein

8 điểm xuống là: Eiffel, Museum D'Orsay, St Germain Des Prés, Notre Dame, Jardin des Plates (bách thảo), Hôtel de Ville, Louvre, Champ Elysee.

Em/cháu tham khảo các link về tour trên sông Sein ở phía trên thì thấy dịch vụ của Batobus khá hay. Theo như giới thiệu thì thay vì đi bộ và bắt metro/bus, mình chỉ cần ngồi trên tàu và được xuống 8 điểm trên sông tùy theo ý thích. Giá cũng không quá đắt, 14eu/1 người/1 ngày (so với 7-10eu của các dịch vụ 1 điểm xuống khác) đi hoặc có pass 21eu/1 người/ 5 ngày đi.

Tuy nhiên em/cháu vẫn muốn hỏi kinh nghiệm nhà mình, đã có ai đi tour này chưa ạ? Có nên đi tour kiểu này hay không vì theo em/cháu thấy thì do có nhiều điểm xuống hơn các tour khác nên có thể sẽ đông đúc người lên xuống - ảnh hưởng đến việc ngắm cảnh v.v??

+ Dừng chân ở tháp Eiffel
Theo như em/cháu tham khảo và note lại thì chú ý có mặt khoảng 4-5 giờ. Chờ 1 tiếng. Lên tháp lúc 5-6 giờ là lúc chuyển từ ngày sang tối (giờ giấc này có hợp lý với thời tiết tháng 4 ở Paris không ạ?). Cháu thấy bác Già nói là chờ lúc đèn nhấp nháy sáng, không biết là lúc nào ạ?

Ngày 5: 6/4 (thứ 4 )
Cung điện Versailles (zone 4) có khu riêng của hoàng hậu Marie Antoinette

Ngày 7/4 (thứ 5): nghiên cứu thêm!
Em/cháu đang suy nghĩ không biết nên đi đâu vào ngày cuối này. Lý do là hostel thuê thì ở quận 18, khá xa trung tâm. Mà buổi chiều đúng 4h phải có mặt ở gare Paris du Nord rời Paris rồi. Theo ý kiến mọi người, với khoảng thời gian hạn hẹp như thế, đi đâu/ làm gì là hợp lý nhất ạ?

*Về vấn đề đi lại, sau 1 hồi tham khảo vé đi cho 6 ngày, em/cháu định sẽ mua 2 vé Ticket Jeunes cho ngày 1 và ngày 2, 4 vé Mobilis cho 4 ngày còn lại. Tính toán thấy có vẻ đây là phương án hợp lý hơn cả (so với cả Paris Visite).

Young tickets + Mobilis: 3.40 (Sat)+ 6.85(Sun-zone 5) + 10.15(zone 4) +3x6.1=38.7

*Ngoài ra, Paristraveller cũng muốn xin ý kiến mọi người về việc mua vé Pass. Theo lịch trình của em/cháu ở trên kia thì có nên mua vé Paris Museum Pass không ạ? Nếu có thì nên mua PMP cho 2 ngày hay 4 ngày ạ?

Phew... type 1 lúc cũng tương đối đầy đủ những gì đang thắc mắc :D. Mặc dù Paristraveller đã tham khảo thông tin trong mục này, nhưng vẫn thấy thắc mắc quá. Trên đây là các địa điểm chính. Thực sự em/cháu cũng muốn tham đi nhiều nơi nữa. Nhưng không biết sức mình có kham nổi không.

Rất mong có sự góp ý của bác Già, chị LinhThuy và các anh chị có kinh nghiệm ạ:):):). Hihi, có lẽ do lần đầu em/cháu tự đi du lịch kiểu này nên vẫn còn tim đập chân run lắm. Nhân đây em/cháu cũng xin một lần nữa cảm ơn chị LinhThuy và hai bác Già. Nhờ có sự nhiệt tình của chị và bác cũng như các anh chị trên forum mà những dân phượt nghiệp dư như Paristraveller mới có có đủ tự tin cho lần "phượt" đầu tiên!!

Chúc cả nhà đều khỏe!

TravelBug
27-03-2011, 15:01
Chào mừng Paristraveller đến với Phượt và topic Paris.

Tôi xin trả lời cháu dựa theo câu cháu hỏi:

- Ngày 1: 2/4 (thứ 7)

Cháu đến Paris vào 10 giờ sáng tại ga Paris Nord nên tôi cho rằng cháu đến bằng xe lửa và do đó chắc không mệt lắm. Cháu ờ quận 18 gần Montmartre, sao không nhân tiện dạo vòng khu đó? Montmartre không chỉ có nhà thờ Sacre Coeur, mà khu chung quanh cũng khá thú vị để khám phá.

Hoặc tôi đề nghị, cháu có thể chia vùng Louvre, Concorde... ra làm 2 phần , sáng ngày thứ nhất cháu có thể xuống khu Madeleine, vòng quanh các tiệm bán thức ăn cao cấp ở đó xem (họ chưng bày cửa hàng rất đẹp) rồi thẳng qua coi nhà hát Opera (Palais Ganier), nếu gặp đúng lúc cháu có thể theo tour vào xem bên trong nhà hát - Hồi tôi đi đã vào đến chỗ nhưng không có tour do hôm đó có diễn tập, tôi tiếc mãi.

Sau đó cháu có thể đi mua sắm ở Tati, thăm Sacred Heart vào lúc chiều hoàng hôn nhìn Paris lên đèn???

Ngày 2: 3/4 (chủ nhật):
Disney Land - Tôi không có ý kiến :)

Ngày 3: 4/4 (thứ 2)

+ Đị bộ dọc đại lộ Champs Elysee từ khải hoàn môn Arc de Triomphe đến Concorde
+ Vườn Tuileries (…)
+ Bảo tàng Louvre.
Mục đích chính của ngày 3 là đi thăm bảo tàng Louvre, và đi dạo dọc đại lộ Champs Elysee. Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì thứ tự đi như thế này có ổn không ạ? Hay có nên đi Louvre trước rồi mới đi dạo mấy nơi kia? Ngoài ra trên tuyến đường này có gì khác mà mình có thể tiện rẽ qua chơi không ạ?^ ^

Nên đi Louvre trước, các điểm kia sau và cháu phải đến Louvre sớm. Theo tôi, cháu nên tráo ngày này với ngày chủ nhật (đi Louvre , D'Orsay, Champ Elisee...vào chủ nhật 3/4) và Disneyland vào thứ hai. Lý do: Chủ nhật 3/4 là chủ nhật đầu tháng, hầu hết các bảo tàng cho vào cửa free => câu hỏi về mua PMP của cháu mặc nhiên đã tự trả lời :) . Tuy nhiên, mọi du khách khác cũng lợi dụng điểm này nên nhắc lại: cháu phải đến Louvre thật sớm!

Ngày 5: 6/4 (thứ 4 )
Cung điện Versailles (zone 4) có khu riêng của hoàng hậu Marie Antoinette: Nếu cháu đi Louvre vào chủ nhật (free) thì ngày này cháu phải mua vé. Nếu cháu đi Louvre vào thứ hai, thì mua 2 ngày PMP giá 35E. So sánh thì: Louvre vào cửa 9.50E - D'Orsay 8E - Versailles 15E ( Hamlet của Marie Antoinette trả thêm phụ trội - tôi không nhớ bao nhiêu) cộng lại giá không sai biệt bao nhiêu (32.50E vs 35E) bù lại cháu không phải lo xếp hàng và có thể xem thêm bảo tàng khác khi thấy thích - Mua hay không tùy cháu quyết định.

-Tour trên sông Seine Theo tôi cháu không nên đi Batobus, vì rất chậm mất nhiều thời gian. Cháu cứ tưởng tượng tàu chợ và tàu Express sẽ hiểu ý tôi. Và từ bờ kè lên trên mặt đường, lên xuống nhiều lần cháu sẽ biết tôi nghiệp cho cặp giò (vốn đã lội bộ cả ngày xem cảnh) là như thế nào. Cháu nên chọn hoặc Bateaux Mouche (tàu lớn =>khách tour nhiều=> ồn ào) hoặc cháu dạo chơi khu St Germain Des Près xong xuống bến Pont Neuf đi tàu Vedettes du Pont Neuf (tàu nhỏ=> ít khách tour=> dễ nghe dẫn giải của guide , nhắc cháu là sau khi xuống tàu, dù guide lịch sự nhắc nhưng cho tip hay không là tùy hỷ!). Còn tháp Eiffel nhá đèn, là sau 8 giờ tối, mỗi đầu giờ các ngọn đèn nhỏ trên tháp lại cháy nhấp nháy rất đẹp

Về các loại vé đi lại, tôi thấy cháu tính toán như thế là hợp lý - cháu theo dõi và biết nhiều về di chuyển đi lại rồi đâu có gì mà phải run ??? :)

hailinh119
27-03-2011, 21:48
Em được bạn giới thiệu cho thuê ở tại Trung tâm văn hóa Việt Nam gần quận 13, giá là 20E/đêm. Các bác có ai biết chỗ này không thì cho em xin ý kiến với ạ. Phòng ốc thế nào, có tiện đi lại không? Em xin cảm ơn!

paristraveller
27-03-2011, 23:02
Cháu chào bác Già ạ. Cháu rất mừng khi nhận được câu trả lời nhanh và khá đầy đủ của bác. Qua tham khảo ý kiến của bác và tìm hiểu thêm thông tin về opening hours, tickets,..cháu chỉnh lại lịch trình của mình thế này ạ:

*Day 1 (Sat/02/04)
(around District 18)
+ La Madeleine
+ Sacre-Coeur
+ Shopping at Tati

*Day 2 (Sun/03/04)
+ Disneyland (zone 5)

*Day 3 (Mon/04/04)
+ Tour on Sein (one hour)
+ Others (optional): St Germain Des Prés, D’ Orsay, Notre Dame (nhà thờ Đức Bà), Jardin des Plates Hôtel de Ville, Patheon in Latin Quarter.
+ Eiffel tower

*Day 4 (Tue/05/04)
+ Versailles castle (zone 4)

*Day 5 (Wed/06/04)
+ Louvre
+ Tuileries garden
+ D’Orsay (optional)
+ Champs Elysee
(fr. Arc de Triomphe to Concorde)

*Day 6 (Thurs 07/04)

Do cháu có bạn đi cùng vào ngày chủ Nhật, nên bọn cháu xếp đi Disneyland vào ngày này. Cháu cũng đổi ngày đi bảo tàng Lourve từ ngày thứ 2 sang thứ 4 vì thấy giờ mở cửa của Lourve là đến 10p.m cho riêng thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Vậy là ngày thứ 3 và thứ 4 cháu có thể cân nhắc mua PMP cho cả Lourve và cung điện Versailles ^ ^.

Cháu cảm ơn bác ạ. Cháu cố gắng đi chơi về sẽ làm 1 bài report chia sẻ kinh nghiệm và up ảnh để mọi người cùng thưởng thức vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng :D:D:D.

DownUnder
28-03-2011, 05:18
Em được bạn giới thiệu cho thuê ở tại Trung tâm văn hóa Việt Nam gần quận 13, giá là 20E/đêm. Các bác có ai biết chỗ này không thì cho em xin ý kiến với ạ. Phòng ốc thế nào, có tiện đi lại không? Em xin cảm ơn!

Anh xã mình vừa ở đấy tuần rồi. Phòng ốc OK nhưng phải dùng chung nhà tắm và toilet. Có free wifi. Vì là ở Q13 nên dễ kiếm đồ ăn Việt, đồ ăn cũng rẻ hơn tuy nhiên hơi xa trung tâm. Giá cả thì OK, €20 một tối. Nếu bạn đi một mình thì phải chung phòng. Gare metro gần nhất là Olympiades.

IPSec
28-03-2011, 09:06
@DownUnder: mình thấy giá trên web Centre Paris ghi là from ...E, và hôm rồi mình cũng xem review trên tripavisor, thấy nói là giá thực tế sẽ cao hơn vì có các dịch vụ phụ như khăn tắm, giấy.... Vậy hôm rồi bạn thuê giá có bị tính trội lên so với giá web không?
Ngoài ra mình muốn hỏi thêm là giá trên web là tính theo phòng/đêm hay tính theo đầu người/đêm bạn nhỉ?
Trong cái form để gửi mail cho team central paris ở cuối mỗi căn hộ, mình thấy có mục maximum sleeps đấy ko rõ là gì (số người hay số ngày ở?!)

DownUnder
28-03-2011, 17:13
@IPSec: Nếu bạn gửi thư hỏi thuê thì bạn sẽ được họ cho biết giá phòng + tiền welcome pack là €30. Giá phòng tính theo từng đêm, ko tính theo đầu người. Mục maximum sleeps là số người. Họ hỏi bao nhiêu người là vì họ sẽ phải chuẩn bị wellcome pack cho mình. Giá thuê dưới 7 ngày thì đắt hơn là 7 ngày trở lên (khoảng €10 - €20 tùy theo căn hộ). Wellcome pack bao gồm: Sheets, pillow cases, and cover for each sleeping arrangements (beds, sofa bed or mattress), Towels (1 per person), Washing tissue for the kitchen (1), Toilet paper (1), Some equipments and cleaning products, Cleaning of the flat (done by 5 pm the arrival day).
Tuần tới mình sẽ đến Paris và ở căn hộ đã thuê. Sẽ cho mọi người biết thêm chi tiết về phòng ốc xem có giống như quảng cáo ko. Sở dĩ thư trước mình nói đi đông thì rẻ hơn vì nếu bạn ở hostel cỡ €45 một đầu người - ở đây maximum là 4 người mà bạn trả có €70 một đêm, tính ra có hơn €28 một đầu người, lại được ở gần trung tâm, đi lại tiện hơn nhiều.

DownUnder
28-03-2011, 17:30
@TravelBug: chào bác, giờ này bác còn thức ạ? :D

hailinh119
28-03-2011, 19:50
Anh xã mình vừa ở đấy tuần rồi. Phòng ốc OK nhưng phải dùng chung nhà tắm và toilet. Có free wifi. Vì là ở Q13 nên dễ kiếm đồ ăn Việt, đồ ăn cũng rẻ hơn tuy nhiên hơi xa trung tâm. Giá cả thì OK, €25 một tối. Nếu bạn đi một mình thì phải chung phòng. Gare metro gần nhất là Olympiades.

Cảm ơn chị nhiều ạ ^^. Chị ơi cho e hỏi ở xa trung tâm thế thì có bất tiện lắm không ạ. Nếu so sánh với việc nhà nghỉ ở trung tâm mà đắt hơn và ở đây thì nên chọn ở đâu ạ :D. Em cũng được giới thiệu 1 chỗ khác nữa là Nhà khách thương vụ VN. đang băn khoăn không biết nên ở chỗ nào đây ạ :D

hamacon
28-03-2011, 23:20
- Các bác ơi cho mình hỏi chút về zone với. Mình vẫn không xác định được quận 14 là thuộc zone mấy nhỉ ?
- Là 1 fan của bóng đá nên cũng ham hố dc mò tới Stade de France 1 lần cho biết mà hình như không có ai hứng thú để tới sân này thì phải nhỉ ?

tixt_forever
29-03-2011, 01:20
Hamacon chịu khó nghiên cứu thêm thông tin từ link này nhé http://www.paris-tourist-information.co.uk/images/maps/paris-rer-map.pdf, bạn xem bến tàu điện gần KS rồi căn ra zone. Tốt nhất là chịu khó google sẽ ra nhiều thông tin đó bạn.

catbuitinhxa
29-03-2011, 04:35
Xóa bài vì ko cần thiết

DownUnder
29-03-2011, 15:27
Cảm ơn chị nhiều ạ ^^. Chị ơi cho e hỏi ở xa trung tâm thế thì có bất tiện lắm không ạ. Nếu so sánh với việc nhà nghỉ ở trung tâm mà đắt hơn và ở đây thì nên chọn ở đâu ạ :D. Em cũng được giới thiệu 1 chỗ khác nữa là Nhà khách thương vụ VN. đang băn khoăn không biết nên ở chỗ nào đây ạ :D

Nếu bạn quay lại trang 28, mình có để thông tin về nhà VHVN và Thương vụ. Đây là cách mà mình tìm vị trí của những nơi mình muốn đến: Bạn copy địa chỉ sau đó lên google map và paste vào phần search là sẽ ra vị trí trên bản đồ. Zoom in là bạn sẽ thấy tên đường phố, quận và cả icon của gare metro gần nhất - di chuột lên icon sẽ hiện ra tên của gare metro. Ngay ở những trang đầu Linh Thúy đã cho mình bản đồ của Paris metro, dựa theo đó mà mình có thể định hướng vùng. Quyết định ở chỗ nào, ở đâu là tùy theo túi tiền và quỹ thời gian của mình thôi. Trên topic này, mọi người để thông tin rất nhiều, chịu khó tìm một tý là ra hết. Mình cũng như bạn, không hơn gì. Nhờ đọc topic, tìm hiểu mà biết thôi.

PS. Mình nhớ nhầm, sau khi kiểm tra lại thấy giá ở nhà VHVN là €20 một đêm - đã sửa lại bài viết ở trên. Xin lỗi các bạn.

Nai
29-03-2011, 15:42
Toàn bộ Paris (các quận có số) là Zone 1 thôi bác ạ.
Tuy nhiên, với Metro (đánh số 1..14) (khác với các đường RER - tên là các chữ cái A, B, C, D, E..) thì cứ có bến Metro thì bác có thể đi vé của Paris (vé lượt, T+ hoặc vé Zone 1). Cho dù đường Metro đó có ra đến tận Zone 3 thì vẫn đi được.

DownUnder
04-04-2011, 11:31
Greeting from Paris. Như đã hứa mình cập nhập tin tức cho cả nhà nghe. Căn hộ mình thuê đúng như trong ảnh trên mạng. Khá sạch sẽ và rộng rãi. Sau một hồi lần mò với một lô mã số để mở cổng và cửa phòng đựng safebox (không phải hộp thư như mình đã nghĩ) để lấy chìa khóa thì mình vào được. Mình thuê căn hộ ở tầng 2 có 2 cửa sổ nhìn ra đường, mặc dù vậy căn hộ rất yên tĩnh và an toàn. Họ có freewifi (mình tìm thấy bản thông tin đăng nhập gần TV) và cable internet.
Ngày đầu tới Paris, mưa và rét kinh khủng. Kế hoạch đi Louvre của mình thay đổi khi thấy mọi người xếp hàng dài mấy km để vào Lourve vì chủ nhật đầu tháng vào cửa free. Mình chuyển kế hoạch của ngày thứ 2 sang chủ nhật. (Đúng như Bác Già nói, mình thấy môt số người đang lừa khách du lịch ký tên và xin tiền trước cửa Louvre). Quyết đinh đi bộ qua Concorde square, vườn Tuileries, đi dọc Champs Elysee đến Arc de Triomphe sau đó đi metro về nhà bạn ăn tối. Đi lại ở Paris tiện, có thể đi bộ khắp nơi, khi nào chán thì bắt metro về nơi mình cần. Metro cứ vài phút là có chuyến tàu nên không mất thời gian chờ đợi. Mình chỉ đi taxi đúng 2 lần vì phải mang đồ đạc từ sân bay về nhà bạn (€50) và từ nhà bạn về căn hộ (€7). Sở dĩ mình không đi metro vì mưa, lại kéo theo vali lên xuống metro nhiều chặng cũng không tiện.

hamacon
04-04-2011, 20:39
Các bác có ai xài locker tại các ga chính của Paris như Montparnasse hay Gare Du Nord chưa ạ ? Cháu cần dùng locker chừng 10-12 tiếng nhưng không rõ hiện nay còn locker kiểu này không ? Vì cháu đã hỏi google thì các câu trả lời đều từ năm 2009 nên không rõ hiện nay thế nào ạ ?

TravelBug
05-04-2011, 07:44
Hôm tôi đi Lourdes từ ga Montparnasse (năm 2009), tôi tìm locker (Consigne) nhưng không tìm ra, có 2 mẹ con bà người Pháp hỏi tìm gì và họ giúp (họ bảo có locker ở ga Montparnasse) nhưng cũng không tìm thấy. Rốt lại chúng tôi gởi valy lại khách sạn gần đó trong 3 ngày, họ vui vẻ giữ giúp mặc dù mình đã trả phòng và khi trở lại không ở tại khách sạn của họ nữa, trường hợp của chúng tôi là về căn apt).

Tôi có đọc và được biết tại Gare du Nord có consigne, nhưng nếu tìm khó quá bạn có thể hỏi khách sạn và gởi lại đó tiện hơn, tôi nghĩ ks họ có phòng giữ hành lý và sẽ sẳn sàng giúp thôi)

TravelBug
05-04-2011, 07:55
Nhắn DownUnder: Nếu cháu có đọc tin này, nhờ cháu coi giùm ga metro Chatelet có thang máy không (escalator hoặc lift) ? hoặc ga metro Chatelet-Les Halles? Cám ơn cháu

TravelBug
05-04-2011, 17:03
V/V Locker, bạn cát bụi tình xa trả lời như sau:

"Vì ko chắc chắn 100% , nên trả lời Bác ở đây !

Vì an-ninh ( sợ khủng bố ) nên tất cả các Ga ở PARIS ko còn Locker / Consigne nữa , ngưng hoạt đồng từ nhiều năm rồi
Hành lý phải gửi lại K/S , thường họ ko lấy tiền , nếu có cũng rẻ thôi

Chatelet les Halles thì có nhiều Escalators ( rất dài )
Vì đây là trạm lớn nhất ( Cross của RER và Metro ) nên nếu bắt buộc (khi đổi sang RER ) thì Bác phải đi qua thôi , có khi 2 transfers metro , để tránh station này , còn nhanh hơn là phải đi qua đấy"

Cát bụi tình xa trả lời riêng cho tôi qua PM, nhưng có cho biết nếu cần thì post trở lại trong topic này cho các bạn cùng theo dõi. Thông tin có ích nên tôi đưa trở lại đây, nhưng tôi thấy cần thêm vào là escalator của ga Chatelet Les Halles mà bạn cát bụi tình xa đề cập đến ở đây có thể là "people moving" tức những thang chạy bằng với mặt đất để giúp người trên đó di chuyển từ A đến B nhanh hơn mà ít phí sức hơn (ga Montparnasse-Bienvenue cũng có), như các "people moving" trong các phi trường lớn. Còn escalator tôi hỏi đây là escalator đưa người từ dưới lên trên mặt đất (hay ngược lại) . Nhờ cát bụi tình xa nếu tiện thì xác nhận giúp tôi. Cám ơn cháu nhiều.

hamacon
05-04-2011, 20:06
@Bác TravelBug: Cháu cám ơn Bác Già và Cát Bụi Tình Xa rất nhiều vì sự nhiệt tình cực kỳ ạ. Những thông tin này giúp cháu sắp xếp lại 1 số thứ. Cũng may cháu cứ hỏi thẳng chứ không cứ đi lại mất công tìm kiếm vô ích.

catbuitinhxa
05-04-2011, 21:23
Xóa bài vì ko cần thiết

catbuitinhxa
05-04-2011, 21:30
xóa bài vì ko cần thiết

catbuitinhxa
05-04-2011, 22:11
Sau đây là bài của Ngtuan04 viết về VERSAILLES ( ko xem nhạc nước )

@ All: Mình bổ xung một chút "kinh nghiệm" mình mới rút ra được trong đợt đi Paris vừa rồi nhé. Chưa chắc những gì mình nói đã "mới" đối với mọi người, nhưng vì topic của mình dành cho phượt nghiệp dư nên mình cứ chia sẻ nhé.

Nhạc nước ở Versailles: Hình như mọi người "ngại" đến Versailles vào ngày có nhạc nước? Nhưng như mình thấy, nếu các bạn không muốn xem nhạc nước cũng vẫn được. Người ta chia Versailles ra làm 3 khu riêng: Cung điện chính, Vườn thượng uyển, Vườn của hoàng hậu Antoinette.
Khu vườn thượng uyển vào ngày có nhạc nước bán vé riêng. Nếu bạn không vào vườn giờ có nhạc nước thì ko mất tiền vé.
Bạn có thế vào xem lâu đài, sau đó đi vòng ra ngoài để tới vườn của hoàng hậu Antoinette (không đi qua vườn thượng uyển nhé, nếu cẩn thận các bạn có thể hỏi ở Information, họ sẽ hướng dẫn bạn đường đi cụ thể).
Hết giờ nhạc nước (17:30) vườn thượng uyển sẽ mở vườn free như bình thường. Các bạn chỉ cần chú ý trước khi vào cung điện thì nhớ xin cái bản đồ vườn thượng uyển, trong đó có lịch diễn nhạc nước đấy, các bạn cứ theo đó mà căn giờ thôi.
Trường hợp bạn nào thích xem nhạc nước thì khỏi nói rồi, cứ mua vé thôi. Nhưng theo mình, nếu bạn vào vườn vào buổi chiều thì chỉ nên xem nhạc nước ở khu số 7 thôi nhé . Hôm mình đi, thấy khu số 28 có đài phun nước rộng, lại còn có cả khu khán đài hoành tráng, thời lượng nhạc nước những 10 phút liên tục... hăm hở căn giờ để tới xem. Rút cuộc chỉ có nhạc + nước. Khác hẳn với những màn trình diễn ở khu số 7 này (Cứ 15 phút lại có biểu diễn 1 lần, mỗi lần khoảng 5 phút):
http://www.youtube.com/watch?v=bhthZyFlq5E

lilac
06-04-2011, 10:24
Vụ gửi hành lý ở ga đúng là rất đáng đc quan tâm. Cảm ơn Bác Già & bạn catbuitinhxa nhiều.
Nhưng vụ gửi hành lý lại ks, nếu ở ks thì ko sao, còn nếu ở apartment thì sao hả Bác, có đc gửi hành lý ko ạ?

Cháu quan tâm vì chắc cháu cũng phải gửi hành lý để đi Loire Valley ạ. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ nhiệt tình.
DownUnder ơi, tiếp tục cập nhật tình hình Paris nha, mình đang ngóng từng ngày... :)

TravelBug
06-04-2011, 11:04
Apt thì chắc là không rồi, vì không có phòng giữ hành lý, không có concierge như tôi nói trên đây. Nhưng cháu đi Loire Valley mấy ngày hay chỉ đi trong ngày? Nếu đi mấy ngày thì nên na theo hành lý vì dù có consigne cũng khá đắt.


Nhân đây tôi xin chia sẻ thêm 1 mẹo về an toàn hành lý khi đi xe lửa đường dài: Tôi đi Paris - Lourdes bằng TGV dài 6 giờ. Hai chúng tôi thì gọn, nhưng cô em tôi thì lu bù, người ở Mỹ họ hay ôm đồm hành lý có thể do chính sách hành lý của các hãng máy bay Mỹ dễ dãi (2 vali mỗi vali không quá 20kgs (?) cho mỗi hành khách vs 20kgs /hành khách như các hãng máy bay nước khác). Từ Úc tôi chuẩn bị mua 1 sợi xích sắt dài khoảng 1m5, xích mỏng thôi cho nhẹ! lên xe lửa tôi niềng các quai vali lại với nhau quấn 2 vòng xích mỗi vali và khóa lại bằng 1 ống khóa du lịch, nhỏ nhưng là loại tốt. Xong, có thể an tâm ngủ gà gật vì trộm muốn lấy 1 valy thì phải tháo xích tùm lum => chắc trộm cũng phải ngại :)

DownUnder
06-04-2011, 13:09
Nhắn DownUnder: Nếu cháu có đọc tin này, nhờ cháu coi giùm ga metro Chatelet có thang máy không (escalator hoặc lift) ? hoặc ga metro Chatelet-Les Halles? Cám ơn cháu

Xin lỗi bác vì tụi cháu đi khiếp quá nên ko có thời giờ check forum. Cả hai gare đều có escalator nhưng ko có lift bác ạ. Cháu nghĩ bác nên đi taxi (nếu nhiều hành lý) vì chuyển từ đường nọ sang đường kia cũng phải kéo đi khá xa. Nếu 2 bác chỉ có vali nho nhỏ thì cháu nghĩ OK.

TravelBug
06-04-2011, 16:47
Cám ơn DownUnder, cháu đang đi chơi mà bác quấy cháu :) bác hỏi là vì bác sẽ đi gare Montparnasse và gare de L'Est, chỉ có 1 day pack thôi và cần trung chuyển từ gare St Paul đến gare Chatelet hoặc Chatelet - Les Halles . Hành lý thì nằm tại apt rồi nên không ngại. Cần biết để tính toán thời gian cho đúng chuyến tàu thôi. :)

lilac
06-04-2011, 17:29
Dạ, vậy cháu na theo hành lý đi Loire, vì cháu tính đi điểm này 2 ngày. :)
Cháu đang làm lịch trình, ngày ngày lên check forum góp nhặt thêm thông tin, bác ạ. :)

catbuitinhxa
06-04-2011, 18:21
Xóa bài vi khong cần thiết

TravelBug
06-04-2011, 18:42
@CBTX: Bác ở gần Place Des Vosges. Ga St Paul và Chemin Vert gần nhất, nhưng nghe thiên hạ né Chatelet và Chatelet-Les Halles quá nên muốn thử sức già xem sao :), giống như lần trước thiên hạ né Montparnasse Bienvenue mà bác đi thì thấy cũng đâu có gì :)

Từ chỗ bác ở, lấy gare Bastille theo ligne 5 đi lên gare de L'Est nhanh hơn nhiều không đi vòng vòng như ligne 7. Còn đi Montparnasse chắc hai bác buổi sáng dậy sớm thả bộ xuống Notre Dame rồi từ gare Cité theo ligne 4 hướng Porte d'Orléans cũng nhanh hơn. Cám ơn cháu nhiều lắm :)

langit
07-04-2011, 18:04
Các bác ơi nhà cháu 4 người cộng 1 cháu nhỏ 1 tuổi tháng 5 này sẽ đi Pà rí 5 ngày. Cháu đang tính kiếm cái căn hộ để ở cho tiện. Các bác cho lời khuyên nên chọn căn nào đi ạ. Cháu rất ưng ý cái link các bác chỉ dẫn cho cơ mà nhiều căn quá chả biết căn nào tiện lợi đi lại vui chơi cả. Không biết có thể order thêm ghế ăn và cũi cho em bé không nhỉ?

langit
07-04-2011, 19:59
http://www.centreparis.com/location-paris/faidherbe/fiche-130.html#null
http://www.centreparis.com/location-paris/dunkerque/fiche-119.html#null
Hai em này thì em nào hơn hả các bác ơi. Liệu hai em này có nên ở em nào không ạ

thuongmeomeo
07-04-2011, 21:53
Cám ơn DownUnder, cháu đang đi chơi mà bác quấy cháu :) bác hỏi là vì bác sẽ đi gare Montparnasse và gare de L'Est, chỉ có 1 day pack thôi và cần trung chuyển từ gare St Paul đến gare Chatelet hoặc Chatelet - Les Halles . Hành lý thì nằm tại apt rồi nên không ngại. Cần biết để tính toán thời gian cho đúng chuyến tàu thôi. :)

Ga Chatelet hoặc Chatelet Les Halles thì k các đoạn đi lên hay xuống ngay sát metro hầu hết là k có thang cuốn, nhưng nhưng đi ra các ngả trung chuyển chính thì vẫn có thang cuốn hoặc băng trượt. NÓi chung ga nào ở Paris cũng thế cả thôi, tớ nghĩ mọi ng tránh ga này vì nó lớn, di chuyển lâu và phức tạp hơn thôi. Mình thù Paris vì 2 lần chuyển đồ đến Paris đều toát hết mồ hôi với cái vali. Lần mới nhất đây chuyển hết hành lý về VN thì vừa đi vừa chửi thầm trong bụng, k hiểu ng tàn tật di chuyển thế nào ở bên đấy.

langit
08-04-2011, 05:05
Các bác ơi thế mấy cái ga ở Paris không có thang máy, lối đi cho người dùng xe đẩy, xe lăn ạ? Chẹp chẹp, em có cháu nhỏ mà không có mấy cái này thì vác xe đẩy suốt ạ?

DownUnder
08-04-2011, 05:42
Chào cả nhà, đêm cuối cùng tại Paris. Mình tiếc là không có nhiều thời gian để ở lại lâu hơn. Sáng mai mình sẽ đi tàu xuống Bordeaux - relax time :D

Về căn hộ: Theo như bạn mình nói thì Q5 và Q1 là đẹp nhất nên nếu các bạn muốn thuê thì tìm ở những quận này. Hình như cũng không có nhiều căn hộ cho thuê vì vùng này toàn dân Paris giàu ở, an toàn và tiện lợi. Q5 rất tiện, có thể đi bộ ra Louvre, Notre Dame và một số nơi. Nên tìm căn hộ khu Latin hoặc St Germain. Khi thuê, mặc dù đã báo số người, các bạn nên nhắn họ cho mình đủ số gối cần thiết vì căn hộ mình đang thuê chỉ có 2 cái gối mặc dù nhà mình 3 người. Nên mang theo một ít trà, cafe, sữa tươi trong hộp loại nhỏ và đường viên đủ dùng cho một vài ngày đầu khi chưa kịp đi shop. Kinh nghiệm của mình là do ở ít ngày lại đi suốt nên tranh thủ mang những đồ cần thiết từ nhà đi thì sẽ tiện hơn, không mất công tìm shop để mua. Paris có những hiệu bánh rất ngon nên không phải lo lắng lắm về đồ ăn sáng trừ phi bạn có bệnh cần kiêng khem. Nên mang theo ít xà bông giặt quần áo. Kinh nghiệm của mình là tắm xong giặt đồ trong basin rửa mặt và treo lên thanh sưởi trong nhà tắm (nếu có), sẽ rất mau khô hoặc không treo lên mắc áo có sẵn...

Đi Louvre: nên đi Metro lên Louvre từ gare Palais Royal Musee Du Louvre - ít phải xếp hàng hơn là tại cửa chính phía trên chỗ hình kim tự tháp. Nếu muốn, khi ra về bạn ra bằng cửa chính để chụp ảnh phía trên. Nếu bạn rành ngôn ngữ, nên thuê audio và cầm theo map (miễn phí tại information desk) - vé vào cửa là €10/ người, trẻ con miễn phí. Được chụp ảnh trong Louvre nhưng ko được dùng flash. Nên thống nhất một địa điểm và giờ gặp trong khả năng bị lạc thì mọi người đều vẫn có thể tiếp tục đi và yên tâm là sẽ gặp người kia ở địa điểm đó vào một giờ cố định. Bạn có thể ra vào Louvre trong nhiều lần một ngày với vé đã mua, tuy nhiên sẽ vẫn phải xếp hàng khi quay lại.

Vessaille: Có 2 loại vé: vé vào Château và vé vào vườn. Mình phải mua vé vào vườn thượng uyển mặc dù hôm đó ko có nhạc nước - chỉ có music nhưng họ bắt trả tiền nếu muốn vào vì có music. Nên mua vé ở chỗ đối diện gare xe lửa - ko phải xếp hàng lâu như mua tại cửa. Rất nhiều bạn, ngay cả người nhà mình cũng chưa bao giờ phải mua vé vào trong vườn nhưng chính mình bị soát vé. Vườn rất rộng, nếu ko quen đi bộ thì thuê xe ngay ở gần lối vào chạy cho tiện. Hôm rồi mình mua vé vào vườn, bạn mình cất vé sau túi quần. Khi đi ở trong cung điện có lẽ bị rơi hoặc móc mất vì rất đông người. Mình ra nói chuyện với người soát vé ở vườn, miêu tả hình dạng vé và số tiền mình đã trả và họ cho vào ko phải mua thêm vé.

Vì sẽ đi bộ rất nhiều nên chú ý đến giày dép loại tốt, ko bị đau chân. Mang càng ít đồ theo người càng tốt vì nếu bạn đi quãng ngắn, 1kg hành lý không là gì nhưng đi cả ngày bạn sẽ thấy nó rất nặng. Nhớ luôn mang theo nước uống và metro map.

TravelBug
08-04-2011, 08:39
http://www.centreparis.com/location-paris/faidherbe/fiche-130.html#null
http://www.centreparis.com/location-paris/dunkerque/fiche-119.html#null
Hai em này thì em nào hơn hả các bác ơi. Liệu hai em này có nên ở em nào không ạ

Tôi thích căn trước hơn (khu Charonne) vì gần gare Lyon và khu đó không nhiều du khách quá (giá cả sinh hoạt rẻ hơn vì phục vụ cho dân địa phương nhiều hơn, nhà hàng thì thức ăn mang đậm hương vị Pháp không bị lai căng như ở các nơi chủ yếu phục vụ dân du lịch). Nhưng căn này ở lầu 3 mà không có thang máy sẽ bất tiện cho bạn

- Căn sau (khu Anver) thuận tiện vì nằm gần khu Montmartre (đồng thời cũng khá phức tạp tránh chọn apt gần khu gare Barbès-Rochechouart (cạnh gare Anver, bạn đọc lại các trang trên của topic này sẽ thấy bản đồ metro, và sẽ hình dung dễ dàng hơn). Thêm vào căn này diện tích rộng rãi, nằm trên lầu 5 nhưng có thang máy (vẫn phải coi chừng vì thang máy ở Paris hay bị hỏng lắm, trường hợp thang máy hỏng, bạn sẽ xoay xở thế nào với xe nôi em bé?)

Tôi vạch cho bạn thấy cái lợi và cái hại của từng căn trong 2 căn bạn hỏi ý kiến, còn chọn lựa căn nào, và chọn lựa ở địa điểm nào thì phải do chính bạn quyết định.

V/v xe đẩy em bé và thang máy metro: Đúng là các trạm metro của Paris không thích hợp cho xe đẩy em bé và xe lăn người tàn tật, dễ hiểu là hệ thống metro của Pháp thuộc vào 1 trong những hệ thống đầu tiên trên thế giới - Lời khuyên của tôi cho bạn là nên xử dụng xe buýt - trên kia cũng có chỉ dẫn về di chuyển trong thành phố bằng phương tiện này rồi; và có cả link cho bản đồ buýt nữa. Bạn chịu khó đọc lại từ trang đầu tôi nghĩ bạn sẽ rút ra rất nhiều thông tin cần thiết cho chuyến đi Paris của bạn.

TravelBug
08-04-2011, 08:41
Vì sẽ đi bộ rất nhiều nên chú ý đến giày dép loại tốt, ko bị đau chân. Nếu có thể nên mang theo 2 đôi giày đi bộ loại tốt - và đã mang qua trước khi xử dụng (chứ không phải giày mới cáo cạnh). Lý do: Paris hay mưa => tránh phải mang giày ướt. Lý do thứ nhì là để chân được thư giản khi thay đổi khung giày.

HMS
08-04-2011, 12:51
Nếu đi có em bé thì nên tìm mua cái ghế địu con hoặc bằng vải nhưng chắc chắn có thể địu phía trước phía sau đều được như thế tiện hơn đi đâu cũng được , gọn nhẹ .đã đi du lịch là phải xác định đi bộ nhiều thì nên đi giầy bệt , giầy thể thao , xăng đan , Hôm ở Paris đi dưới Metro vừa ra khỏi tàu mình là chân như bay hihihih đi là đi cứ theo dòng người vội vàng đầu cắm phá trước giống như ở Nga , và các nước khác .Ở Paris hay ở các nước mình đến đều phải tranh thủ giặt tại chỗ ở rồi phơi vào lò sưởi hôm sau được dùng luôn , tiết kiệm là quốc sách ,các bác ạ

IPSec
08-04-2011, 13:13
Bác TravelBug ơi, sau một hồi tham khảo quanh về chỗ ở, cháu lại thuê MIJE nhưng họ full hết rồi, nên cháu đã thuê cái hotel ở quận 13 là Neptune d'Italie (ngay gần Metro Place d'Italie) mà cháu tìm được trên venere.com. Cái room cháu book quy định là free cancellation trước 2 ngày (và mail confirm cũng ghi rõ quy định và cách cancel), vậy mà khi cháu ghi số thẻ visa vào xong nó trừ béng tiền đêm đầu tiên (cháu ở 2 đêm). Vậy là sao ạ? Liệu nếu sau mình cancel đúng hạn thì họ có trả lại tiền vào visa ko hả bác? Hoặc nếu có đến ở thì chỗ khách sạn họ có biết là cháu đã trả tiền 1 đêm rồi ko? (do đó chỉ cần trả tiền đêm còn lại thôi) Làm sao để chứng minh? vì trong mail ko report về việc đã trả tiền 1 đêm.
(Không biết cháu hỏi thế này có vớ vẩn quá không vì cháu ko rành lắm về vụ này và cũng ko biết cách xài thẻ visa)

TravelBug
08-04-2011, 13:51
@IPSec: bác không book qua Venere nên không biết, nhưng trước đó bác có book với expedia.com.au - thì họ trừ tiền ngay (dù cho biết là free cancelation); nhưng sau đó đổi ngày nên cancel và họ refund tiền trừ bớt tiền booking fee khoảng 5AUD. Tiền nhập trở lại tài khoản visa của bác 3 ngày sau. Expedia là trang mạng booking rất có uy tín nên bác thích xài hơn là Venere. Bác nghĩ không sao đâu, họ lấy trước 1 đêm như 1 hình thức hold và chắc chắn là tài khoản của thẻ visa đó có tiền, chứ nếu cho chi tiết visa mà ít tiền trong đó thì có khi ảnh hưởng đến thương vụ của họ. Và nếu cancel trong thời hạn quy định họ sẽ refund qua hệ thống visa. Có điều bác không hiểu câu hỏi của cháu, là khi book như vậy phải có confirmation chứ? trong cái confirmation đó có itinerary cho biết ngày check in, ngày check out, tổng giá bao nhiêu, trả trước bao nhiêu, tồn khoản bao nhiêu chứ? hoặc cháu in lại cái statement của thẻ visa của cháu, trong đo có ghi trả cho Venere bao nhiêu tiền vào ngày nào. In ra để làm bằng.

IPSec
08-04-2011, 14:39
@TravelBug: bác nói cháu thấy có lý lắm về việc họ charge tiền trước, nên để yên tâm cháu sẽ tìm in statement thẻ visa để mang theo cho chắc ăn (vì cháu tìm kỹ trong mail confirm vẫn không thấy phần trả tiền trước, chỉ thấy ngày check in-out, tổng tiền). Cháu cảm ơn bác :)

MrDarcy
08-04-2011, 17:19
Cái vụ book vé trừ tiền trước này tớ cũng dính đây. Đều là free cancellation, tớ book 7 ks cả thể nhưng chỉ có 2 ks charge tiền trước, 5 cái còn lại chả làm sao. Thẻ của tớ là visa debit, ko có tiền nên nó hủy luôn booking. Còn khi tớ điền credit card vào thì nó trừ nghéo luôn như bạn, tớ đợi xin visa xong cũng cancel, ko biết nó refund toàn bộ hay 90% đây nữa. Cái này chắc do policy của từng ks thôi

tixt_forever
09-04-2011, 00:00
@Bác Già: cháu cũng đặt KS gần ga Chatelet bác ạ, vì thấy tiện lợi quá. Cháu mới cancel một KS giá tương đối rẻ để chuyển qua quận 1 nhưng thấy hoàn toàn đáng đồng tiền bát gạo bác ạ. Được cái cháu đi theo phương châm travel light nên hành lý cũng không có mấy, dù thế cháu cũng hy vọng ga tàu có thang máy hoặc thang cuốn thì tốt hơn.

Xe Lu
09-04-2011, 04:33
Các bác ơi thế mấy cái ga ở Paris không có thang máy, lối đi cho người dùng xe đẩy, xe lăn ạ? Chẹp chẹp, em có cháu nhỏ mà không có mấy cái này thì vác xe đẩy suốt ạ?

Đúng như bác TravelBug giải thích, vì xây dựng đã lâu nên hầu hết các ga Metro ở Paris không có thang máy. Đường Metro 14 (mới xây gần đây) thì tất cả đều có thang máy, và người đi xe lăn có thể sử dụng thuận tiện. Các ga RER và ga tầu (chạy các tỉnh) thì gần như tất cả đều có thang máy, thang cuốn.

Tuy vậy đi du lịch thì vẫn nên mang xe đẩy cho em nhỏ để em bé thoải mái mà bố mẹ đỡ mệt.

Ở các bến Metro, nếu bác đi 2 người thì đành 1 người bế bé, 1 người bê xe, cũng không đến nỗi. Nếu bác đi 1 mình thì chắc chắn mọi người sẽ giúp (hoặc là mình lịch sự nhờ người ta cũng được). :)

Xe Lu
09-04-2011, 04:46
Tiện tay em search thử, có cái bản đồ Metro, RER này, có thông tin chi tiết cho người dùng xe lăn (phải có thang máy và từ bờ kè lên tầu không quá cao; nếu chỉ có thang cuốn thì cũng không được tính).

Các bác có thể tham khảo tạm:
http://www.infomobi.com/pdf/9.pdf

TravelBug
09-04-2011, 14:39
Âm nhạc trong các ga metro ở Paris:

Trong những ngày thăm Paris, chúng tôi thích nhất các nhạc sĩ đường phố, đặc biệt các nghệ sĩ hòa tấu và ca nhạc trong lòng đất tại các ga xe điện ngầm. Chúng tôi đã gặp, nghe và say mê ban nhạc hòa tấu có 5 tay vĩ cầm và cả cello, âm nhạc cổ điển vang trong đường hầm hình như vang vọng hơn, hay hơn nhiều lắm.

Tôi cứ tường là các nhạc sĩ này trình diễn tự phát, cho đến hôm nay nhân đọc trên tripadvisor mới biết rằng các nhạc sĩ muốn được chơi trong ga xe điện ngầm phải qua tuyển chọn chính thức do SNCF tổ chức; còn các ca/nhạc sĩ chơi trong xe điện thì lại tự phát và bất hợp lệ theo quy định của SNCF, và SNCF không khuyến khích hành khách tặng/cho tiền những ca/nhạc sĩ này. Các bạn xem link này và bấm vào link Youtube ở cuối bài để nghe.:

http://outandaboutinparis.blogspot.com/2011/04/wanted-musicians.html

langit
12-04-2011, 18:22
http://www.centreparis.com/location-paris/universite/fiche-127.html
Bác TravelBug ơi, bọn nó lại offer cháu căn này 100 đồng ạ. Theo bác thì thế nào? Người quen cũng đang offer cháu chỗ ở và xe đi lại vì nhà hơi ngoại ô một tí tuy nhiên cháu thấy ngại vì đi lại như vậy cũng bất tiện.
Cảm ơn bác

TravelBug
13-04-2011, 07:11
@langit: Căn này thì vị trí quá tốt, nằm ngay khu St Germain Des Près. Tầng trệt nên không có thang lầu cần phải lo tới tuy nhiên có thể hơi ồn, gần nhà thờ St Germain và nhà thờ St Sulpice, càfe De Flore và cafe Deux Margot (tôi ghét cái càfe Deux Margot: buổi chiều vào nó đang đông khách, hỏi anh bồi có bàn cho 3 người không, anh ta không thèm nhìn mình chỉ vẫy tay như xua ruồi! OK ruồi mang Euros qua quán De Flore uống hot chocolate! khi đông khách anh không thèm tôi thì khi anh vắng anh mời ruồi cũng không thèm bay tới haha)

n3m1c1
15-04-2011, 00:21
Lính mới tò te xin được có lời chào các bác ạ.
Chả là em cũng đang tập tọe lên kế hoạch cho 1 chuyến du hí Paris " one in a life time" :D đang không biết bắt đầu thế nào thì tìm ra topic này của mọi người, đúng là như vớ được vàng.
Mấy ngày vừa rồi em ôm topic của các bác Từ sáng đến tối, in cả 37 trang ra, gạch xanh gạch đỏ để học tập. Đây là lần đầu em tự du lịch lâu đến thế, lại còn là thân nữ nhi nữa chứ :D.
Chuyến đi của em bắt đầu từ ngày 30/4 đến hết 13/5, nhưng khổ 1 cái là ban ngày phải đi học ở trường ESCP Europe, đến 6h tối mới bắt đầu có thời gian lang thang.
2 ngày đầu tiên ở Paris là thứ 7 và Chủ Nhật, em dành trọn để thăm thú các địa điểm chính. Những cái này các bác đã viết quá chi tiết ở trên rồi, đa tạ đa tạ.
Vấn đề là em có 10 buổi tối từ 6h trở đi, không biết phải đi đâu làm gì thì tiện? Các bác chỉ giúp em những địa điểm nào hay ho (chợ, khu shopping, khu phố, quán ăn...) để em lần mò đi với ạ. Hoặc các điểm tham quan nổi tiếng có thể chiêm ngưỡng vào buổi tối, để em có thể dành thời gian quí báu ban ngày đi thăm những nơi khác?

Em đang lên kế hoạch chi tiết cho từng ngày tại Paris và sẽ post sớm lên để mọi người góp ý giúp em với. Sau Paris, em còn đi Hà Lan, Bỉ, Rome, Venice, Barcelona nữa cơ ạ. Lên kế hoạch toát hết cả mồ hôi hột :P.

Cho em được đa tạ các bác trước.

Nai
15-04-2011, 15:27
Mùa này Paris tối khá muộn. Nếu là hôm trời quang mây có thể có nắng đến 7h30, 8h tối.
Thế nên từ 6h đến 8h có nhiều chỗ đi lắm: tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà, Tòa thị chính, khu Saint Michel, đồi Montmartre, khu La Defense, Khải hoàn môn ...

Bạn học ở ESCP còn ở thì khu nào ?
Gần trường bạn có nghĩa trang Père Lachaise bạn ghé qua đi dạo vào sáng sớm trước giờ học cũng được.
Xa hơn chút thì có Pars des Buttes Chaumont, vào đó ngắm hoàng hôn có lẽ cũng thú vị. :)

n3m1c1
15-04-2011, 18:28
Cho o cua em khong co dinh,3 ngay o gan montmartre,phan lon thoi gian o gan Lourve,3 ngay cuoi o gan Eiffel :D

Nhung dia diem bac vua ke em deu da plan de di tham 2 nfay dau tien roi,vi em co ca ngay ma.10 buoi toi nhung ngay phai di hoc,em tinh di den nhung khu pho dep,nhung khu cho co nhieu thu lat vat,co the di shopping nua.nhung khong biet search lam sao ra nhung cái tên cụ thể để lên kế hoạch.hi vọng các bác giúp em duoc vài gợi í cụ thể ạ

Cám ơn các bác nhiều lắm lắm (^_^)

n3m1c1
15-04-2011, 20:33
Ngoài ra em đang tính mua cái paris pass cho 6 ngày để đi chơi trong thanh phố,ko biết mọi người có góp í gì cho em không ạ?

Bố Khỉ
15-04-2011, 21:38
@n3m1c1:
Em không thổ Paris nhưng theo ngu ý của em thì bác nên dành T7, CN hiếm hoi của bác đi mấy điểm xa trước đi ạ. Kiểu chateau de Versaille, Fontainebleau... hoặc nếu đi trong Paris thì vào các bảo tàng.
Mấy buổi tối còn lại thì cứ bám bản đồ du lịch, chia khu ra mà đi. Nhảy tàu đến khu nào thì cuốc bộ chơi khu đó.
Chỉ loanh quanh bên ngoài, hàng ăn, shopping... thì Paris chiều tối đẹp hơn ngày nhiều. Phải tay em, thì nguyên đi dọc sông Seine ngắm mấy chục cái cầu cũng mấy đêm rồi ạ.

Nai
15-04-2011, 23:59
Nếu xem kỹ tý thì mình thấy 2 ngày cũng không đi được nhiều đâu.

Chủ nhật đầu tháng bạn có thể tranh thủ đi mấy chỗ miễn phí:
- sáng: Louvre (phải đi thật sớm, tầm 7h30-8h nếu không muốn xếp hàng lâu) hoặc Bảo tàng Orsay (tương đối đông)
- tối: Khải hoàn môn hoặc Bảo tàng nghệ thuật hiện đại - Centre Pompidu (không đông lắm), mở cửa đến 9h tối.

Còn có:
- Tháp chuông nhà thờ Đức Bà (xếp hàng khá lâu)
- Bảo tàng Arts et Metiers (không đông)
- Đền tường niệm các vĩ nhân (không đông) - Panteon

Bạn tham khảo thêm:
http://www.parisinfo.com/paris-guide/argent/gratuite-et-bons-plans/dossier/gratuite-et-bons-plans-dans-les-musees-et-monuments_gratuits-le-1erdimanche-de-chaque-mois-toute-l-annee
(và các link ở dưới nữa)

myglass
16-04-2011, 12:14
Hihi.xin chủ phượt cho mình ké tí nha, vì thấy bạn có ý tốt cho dân phượt nghiệp dư nên mình cũng xin quảng cáo một tí,mình có bán sách Lonely planet (photo)giá rẻ, nên nghĩ là sẽ thuận tiện và tiết kiệm ngân sách cho các bác khi đi xa, rất cần tới cuốn guide book này, có gì liên hệ với ly nha 0975808522, luôn có sách phiên bản mới, và nhiều đầu sách khác nhau của các nước,(NT)

hamacon
16-04-2011, 14:30
Nếu xem kỹ tý thì mình thấy 2 ngày cũng không đi được nhiều đâu.

Chủ nhật đầu tháng bạn có thể tranh thủ đi mấy chỗ miễn phí:
- sáng: Louvre (phải đi thật sớm, tầm 7h30-8h nếu không muốn xếp hàng lâu) hoặc Bảo tàng Orsay (tương đối đông)
- tối: Khải hoàn môn hoặc Bảo tàng nghệ thuật hiện đại - Centre Pompidu (không đông lắm), mở cửa đến 9h tối.

Còn có:
- Tháp chuông nhà thờ Đức Bà (xếp hàng khá lâu)
- Bảo tàng Arts et Metiers (không đông)
- Đền tường niệm các vĩ nhân (không đông) - Panteon

Bạn tham khảo thêm:
http://www.parisinfo.com/paris-guide/argent/gratuite-et-bons-plans/dossier/gratuite-et-bons-plans-dans-les-musees-et-monuments_gratuits-le-1erdimanche-de-chaque-mois-toute-l-annee
(và các link ở dưới nữa)

Em nhớ bữa check lịch đóng cửa thì do 1/5 - CN đầu tháng 5 là lễ lao động nên 1 số bảo tàng như Louvre,... đóng cửa đó bác ạ. Nên ngày đó chỉ có thể đi lang thang không vào đâu cả được thôi.

n3m1c1
16-04-2011, 21:41
Hic,the ah.the thi minh fai dieu chinh lich di choi cua minh 1 chut roi.can ban la em cung khong biet lam ve vien bao tang,nen cung chi den ngam nghia chup anh thoi ah.ngay 1/5 chac di vesaille thoi :D

langit
17-04-2011, 14:42
Em chết mất thôi, Bọn Paris center làm ăn cũng luộm nhuộm quá nên giờ nhà em vẫn chưa có căn hộ để ở. Các bác biết địa chỉ nào khác nữa không?

rabbit
17-04-2011, 21:11
Cảm ơn các bậc tiền bồi, em vừa mới tới đây, mệt quá trời sau hơn 18h trên các loại máy bay & transit.
[/img] http://farm6.static.flickr.com/5183/5627035241_523ec5fd03_z.jpg [img]
Em mới kịp đi có Quảng trường Concord, Khải Hoàn Môn & Lăng mộ Napoleon trong Bảo tàng Quân đội. Mai còn phải đi học, có gì khám phá sau vậy...

Một điều nữa, khách sạn tệ hơn em tưởng nhiều, phòng bé, toilet thì khỏi nói, em đang phải đi tìm cái lược... Em ở Hotel De L'Exposition.

maihoang
18-04-2011, 14:12
Chào các bác,
Lịch trình của em như sau:
Đến Sân bay CDG lúc 9h30 ngày 11 May (về 14h ngày 14 May)
Nghĩa là em sẽ có 02 ngày trọn vẹn và 2 nửa ngày.

Sau khi máy bay hạ cánh em bắt RER B về hostel nằm gần ga Volontaires Metro, gần bảo tàng Pasteur (em sẽ phải chuyển tuyến thế nào ạ?)

Với thời gian như thế và lịch trình em muốn đi thăm thứ những nơi sau đây:

- Vườn Tuileries,
- Quảng trường Concord
- Nhà thờ Đức Bà Notre Dame (tháp chuông, phí ?
- Bảo tàng Lourve (vào trong, Phí ?), Công viên Tuileries, quảng trường Concorde
- Đại lộ Champ Elysee (buýt)
- Khải Hoàn Môn (leo lên cao, Phí ?)
- Tháp Eiffel (lên đỉnh bằng thang máy = 13,4E ?) hay chỉ nên đi bộ lên tầng 2.
- Đồi Montmartre, nhà thờ Thánh Tâm Sacre du Couer (đi lên bằng xe điện funicular), Place du Tetre
(Để ngắm Paris toàn cảnh thì em nên leo lên một trong 03 địa điểm nào ở trên mà vừa rẻ, vừa tiện và không phải chịu cảnh chờ đợi ạ ?)
- Quảng trường Toà Thị Chính Hotel de Ville
- Vườn Luxembourg
- Cung điện Versaille (nửa ngày? Có đủ không ạ?) common ground, khu riêng của hoàng hậu Marie Antoinette
- Đi chợ (Chợ nào thì hợp lý với hành trình của em, em muốn thăm 1 chợ thôi vì budget tiền bạc và thời gian đều hạn hẹp)
- Đi thuyền trên sông Seine ( tour 1 giờ) (sáng hay tối đẹp hơn?) http://www.vedettesdupontneuf.com/billet_en.php : Em chọn cái này vì rẻ hơn
- Bảo tàng L'Orangerie (phí?)
- Nhà thờ Saint Chappel (phí?)
- Nhà thờ Saint Germain
- Quận 13 thăm khu phố Tàu
- Maison de Victor Hugo (phí?)
- Panthéon
- Bảo tàng Pasteur (gần hostel em ở)

Nếu em đi những nơi như thế thì có nên mua Paris Museum Pass không? Giá cả thế nào? (vào cung điện Versaille đã mất 18E) Paris Visit card thì có lợi cho hành trình của em không?
Đi lại thuận tiện giữa các địa điểm (không mất thời gian di chuyển) , phân bố thời gian hợp lí giữa ban ngày và ban tối (tránh ban ngày hùng hục đi nhiều quá tối lại phải lang thang ở sông Seine, hoặc tối đến địa điểm nào đó lại bị đóng cửa)

Em xác định là cả ngày ở ngoài đường, 10h tối mới về khách sạn ngủ. Vậy mong các bác sắp xếp hành trình hộ em, phân bố thời gian hợp lí giữa ban ngày và ban tối giữa các địa điểm xem những địa điểm nào có thể thăm thú buổi tối để em dành thời gian ban ngày dạo quanh Paris.
Và theo hành trình như bác sắp xếp thì em nên mua vé gì trong những ngày đó cho tiện và rẻ ạ

Nếu em mua vé carnet 1 lượt mà cứ chuyển tuyến dưới ngầm và không lên mặt đất thì có được không? Khi chuyển sang các line RER A, B, C, D gì đó thì có phải mất tiền không ạ?

Mong các bác tư vấn giúp em để em tiết kiệm tiền bạc đặc biệt là thời gian vì em chưa biết liệu có cơ hội quay lại Paris lần 2 không.

Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.

Nai
18-04-2011, 16:22
Sorry, đúng là em quên vụ 1/5 là ngày lễ, nên nhiều bảo tàng đóng cửa. Các bác lên kế hoạch thăm quan nhớ check lại ngày này.

---
@bác maihoang:
Carnet gồm 10 vé lượt T+. Một vé T+ có giá trị từ khi đi vào đến khi ra khỏi: hệ thống Metro + phần RER trong Paris (Zone 1); có thể di chuyển giữa các đường không hạn chế số lần.
http://www.transilien.com/web/site/accueil/guide-du-voyageur/billets-abonnements/pid/27

Mô tả chi tiết các loại vé transilien và giá:
http://www.transilien.com/web/site/accueil/guide-du-voyageur/billets-tarifs/billets-abonnements/lang/en

paristraveller
19-04-2011, 21:23
Sáu ngày ở PARIS - Part 1

Xin chào cả nhà ạ!
Mình vừa kết thúc chuyến đi thăm châu Âu, đặc biệt là Paris ^^. Nhờ bác Già và chú catbuitinhxa tư vấn tận tình và lên kế hoạch trước nên chuyến đi rất thành công. Tuy nhiên thực tế có khác 1 chút so với kế hoạch và có vài trục trặc nhỏ, mình muốn chia sẻ kinh nghiệm với những người đang lên kế hoạch đi Paris (như anh/chị maihoang chẳng hạn ^ ^).

Ấn tượng về Paris là 1 thành phố văn minh, tráng lệ. Thích nhất cảm giác được đứng trên tháp Eiffel nhìn xuống toàn thành phố. Ngoài cảm giác được thưởng thức vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng, là 1 cảm giác ngưỡng mộ sâu sắc qui hoạch thành phố Paris. Nơi đây vừa thấy vẻ hiện đại của 1 thủ đô tầm cỡ thế giới, vừa thấy vẻ cổ kính của những lâu đài, những tòa nhà từ hàng trăm năm, cùng với sự hài hòa thơ mộng của thiên nhiên. Buổi chiều mát đi dạo dọc sông Sein cũng rất dễ chịu, cảm giác thoải mái, k vướng bận. Giống như các thành phố khác ở Châu Âu, Paris cũng hay có những nghệ sĩ đường phố, họ biểu diễn các loại nhạc cụ khác nhau, đem lại những cảm xúc đẹp cho du khách. Đến Paris đúng là 2, 3 ngày cũng được, nhưng có khi 5 đêm, 6 ngày như mình mà vẫn chưa thấy đủ.

Cả 5 ngày, ngày nào bọn mình cũng đi đến 11, 12 giờ đêm không biết mệt. Có lẽ cũng là sức thanh niên, và cảm giác hào hứng mỗi khi nhìn thấy những cảnh đẹp làm quên mệt mỏi. Đi dạo trên những khu phố, dừng lại chụp ảnh và khám phá nguồn gốc của nó cũng khiến cho mọi người thấy vui.

Trên đây là 1 số cảm nhận cá nhân về thành phố Paris, mọi người ai đi sẽ có những cái nhìn riêng, mình rất mong được sự chia sẻ. Sau đây mình sẽ nói về kinh nghiệm đi lại, tham quan của mình. Hầu hết những kinh nghiệm này đều đã được chia sẻ rất nhiều. Mình chỉ muốn viết những gì mình vừa trải qua để mọi người xem thêm.

***Về việc đi lại trong nội thành và ra zone ngoài: Đi lại trong nội thành Paris thì khách du lịch như tụi mình chủ yếu đi Metro, RER, bus hoặc tram. Có 5 loại vé như sau:
Single ticket
Mobillis for 1 day (different prices for different zones selected)
Ticket Jeunes for weekends & holidays
Carnet T+ 10 times (20% discount - compared to one single ticket)
Paris Visite

Giá vé mọi người có thể xem ở link dưới và lên kế hoạch mua thế nào cho phù hợp nhất với plan của mình. Mình thấy có mấy kinh nghiệm như sau (có gì sai sót mong mọi người góp ý thêm ạ!)

1. Đi Metro, RER, Bus, Tram ở Paris không khó, thời gian lại rất chính xác, có liên tục đến 1 giờ đêm. Mọi người chỉ cần nhớ xin tấm bản đồ ở gare hoặc khách sạn nơi mình ở. Tiếp theo là xác định mình đang ở điểm nào và sẽ đi đến điểm nào. Từ đó chọn line/phương tiện để đi cho thích hợp. Chú ý 1 line có 2 đầu (ví dụ M1 có M1 La Defense hoặc M1 Chateau de Vincennes) , đừng nhầm lẫn để phải đi ngược lại nhé! ^ ^.

Vé 1 ngày là vé 24h nên có thể dùng sang ngày hôm sau (ví dụ: từ 11am ngày 3/4 đến 11 am ngày 4/4).

2. Nếu lịch trình đi trong Paris và có thể sẽ đi nhiều nơi phải lên xuống nhiều lần thì bạn nên mua vé Mobilis, bao giờ cũng tiện và rẻ nhất. Tuy nhiên cũng có thể mua 1 bộ vé Carnet T+ (10 lần đi - 12eu) không giới hạn thời gian nếu thấy có thể dùng đi cho 2, 3 ngày. Tập vé Carnet có 10 thẻ, mỗi thẻ đi được trong 1 giờ đồng hồ.

3. Paris Visite có 1 cái lợi là thuận tiện vì chỉ mua 1 lần đi trong nhiều ngày. Tuy nhiên nếu muốn tiết kiệm thì vé Mobilis kinh tế hơn.

4. Weekend (Ticket Jeunes): 2 ngày đầu tiên mình đi rơi vào thứ 7, chủ nhật nên mình mua vé dành cho weekend. Bọn mình không tìm được cách mua vé này trên máy nên phải đứng xếp hàng ở quầy information trong gare du nord (gần nhà mình) để mua. Vé Ticket Jeunes nếu đi trong nội thành Paris chỉ có 3.4eu (so với 6.1 daily), ra zone 4 (Versailles) hoặc zone 5 (Disneyland) thì giá đắt hơn 1 chút.

5. Đi RER nhanh hơn Metro: RER và Metro đều nằm trong hệ thống tàu điện ngầm, nhưng theo mình thấy RER là tàu đi xa và đi những tuyến lớn hơn Metro. Vì thế thay vì chọn Metro, nếu có RER thay thế thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Chú ý là Mobilis 1 ngày có hiệu lực cho cả 4 loại phương tiện.

6. Bus là 1 loại phương tiện hết sức thú vị, giống như là đi city tour giá rẻ vậy. Tuy nhiên nếu k có nhiều thời gian hoặc vào ngày cuối tuần thì k nên đi bus. Hôm bọn mình đi dạo dọc đại lộ Champ Elysee từ Khải hoàn môn ra Louvre, bọn mình quyết định vừa dạo bộ vừa đi bus. Không may là hôm đó là ngày chủ nhật nên chờ bus rất lâu. Bọn mình lại không quen địa hình, nên bị bắt nhầm bus và phải mất nhiều thời gian tìm điểm thích hợp, v.v. Thời gian đó để đi chơi và nghỉ ngơi thì hơn ;).

Toàn bộ thông tin về các loại vé và giá vé cập nhật nhất có thể được tham khảo tại link này:
https://www.transilien.com/web/site/accueil/guide-du-voyageur/billets-tarifs/lang/en

***Về vé vào các nơi: Giá vé đều được cập nhật ở các trang web của địa danh đó. Mọi người có thể google địa danh cần đến và vào trực tiếp website để xem, vì giá vé thay đổi liên tục theo từng giai đoạn. Một số website như:
http://www.louvre.fr/llv/musee/alaune.jsp?bmLocale=en
http://www.montmartre-paris-france.com/english/
http://www.tour-eiffel.com/
http://en.chateauversailles.fr/homepage?gclid=CIn7jJLLragCFYFB4QodmlJ5GQ
http://www.arcdetriompheparis.com/
...
1. Paris Museum Pass:
Những ai đi 2 ngày đến 4 ngày mà muốn đi vào những nơi như Louvre (10eu), Versailles (18eu, 25eu vào ngày có nhạc nước), leo lên Khải hoàn môn (8eu, 5eu cho ng trẻ - bọn mình k leo lên đây), Notre Dame, và các bảo tàng khác thì nên mua vé Paris museum Pass. Kinh nghiệm của bọn mình là nhớ đặt PMP trước từ ở nhà (trong vòng 1 tuần). Bọn mình chủ quan k đặt trước nên dù đã tính mua PMP nhưng lại k mua được vì phải mất 3, 4 ngày mới có.

Để biết những địa danh nào được dùng trong PMP, mọi người vào link này xem nhé, rất đầy đủ và rõ ràng: http://en.parismuseumpass.com/rub-museums-monuments-by-name-5.htm

2. Eiffel và Sein tour:
Riêng vé các dịch vụ như lên tháp Eiffel hoặc tour sông Sein thì k nằm trong PMP. Vì thế nếu anh/chị maihoang đi 2 nửa ngày và 2 ngày thì có thể mua PMP để đi vào 2 ngày trọn vẹn.

Lên tháp Eiffel vào buổi đầu tiên, nên mua vé lên top (13eu, 11.8eu cho <26 tuổi). Leo lên Eiffel vào tháng 4, tháng 5 thì nên đi vào tầm 8, 9 h tối trở đi. Lúc này trời không sáng quá. Lên Eiffel vào ban ngày có cái hay là nhìn được rõ các toà nhà, màu sắc, v.v. Nếu muốn thưởng thức vẻ đẹp của kinh đô ánh sáng và những lúc Eiffel nháy đèn (cứ 1 giờ 1 lần) thì nên đi vào buổi tối. Nếu đã book vé trên mạng sẵn thì mình sẽ chủ động về thời gian hơn, còn không thì áng chừng 40'-1h thời gian xếp hàng mua vé.

Sông Sein cũng tương tự như thế. Hôm mình đi tàu trên sông Sein, chọn tàu Bateaux Vedettes xuất phát ở Pont Neuf. Tuy nhiên do k rành địa hình nên bọn mình cũng phải chay đi chạy lại 2 bên bờ sông Sein để tìm điểm bán vé :">. Không biết các dịch vụ khác thế nào, riêng dịch vụ này phải có tiền mặt. Mọi người chú ý đem theo tiền mặt cho chắc chắn nhé. Trong khách sạn/nhà nghỉ thường hay có tờ rơi giới thiệu về các dịch vụ này, mọi người cũng có thể tìm kiếm thông tin trên internet. Đây là dịch vụ mà Paristraveller đã sử dụng:
http://www.vedettesdupontneuf.com/. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo các dịch vụ:
http://www.batobus.com/english/
(riêng tour này cho khách lên xuống 8 điểm dọc sông Sein)
http://www.bateauxparisiens.com/index.cfm/home/lid/2/rid/2022/

3. Chú ý về các bảo tàng:
Chủ nhật đầu tiên trong tháng hầu hết các bảo tàng đều miễn phí vé vào. Nhưng có thể vì thế nên vào bảo tàng sẽ đông. Khi lên kế hoạch đi bảo tàng, bọn mình đã chú ý cả giờ đóng cửa, ngày mở cửa (opening hours, closing dates, etc.) để chọn ngày đi cho phù hợp nhất, tránh đến rồi lại về.

*** Ẩm thực:
Ngoài cảnh ra, bọn mình cũng thưởng thức đồ ăn Pháp. Cảm nhận chung là đồ ăn Pháp rất ngon, phục vụ tận tình, lịch thiệp. Bọn mình được bạn giới thiệu cho ăn món mussel chế biến khá hấp dẫn, gan ngỗng, snail, uống rượu conhiac, v.v. Ngoài ra mình còn thưởng thức kem nổi tiếng gần nhà thờ đức bà (Notre Dame). Không biết đó đã phải là đặc sản của Pháp chưa nhỉ. Mọi người chia sẻ thêm cho mình nhé :D.

Có 1 buổi tối mình được dẫn ra quận 13 ăn tối. Mình chỉ ăn ở phở 14 thôi. Nhưng nghe nói còn có Phở Mùi, cửa hàng Baamboo cũng nổi tiếng. Đồ ăn ở đây khá ngon, ngoài phở còn có bánh cuốn, chè nữa. Phù hợp với những người lâu k được ăn đồ Việt. Còn những ai từ VN sang thì có lẽ cũng thích vì k quen ăn đồ Tây ^ ^.

Nói đến quận 13, mình rất thích buổi tối ở quận 13. Không biết ban ngày thế nào, nhưng ban đêm quận 13 cũng rất đẹp, qui củ, hiện đại nữa.

***Shopping: cái này nằm ngoài lề 1 tí :D. Đến Paris ngoài mua đồ lưu niệm, mua rượu, nước hoa, mình cũng có thể ra khu La Defense xem quần áo nữa. Khu La Defense là 1 khu trung tâm mua sắm hiện đại được đặt ở xa trung tâm. Bọn mình dành 1 buổi để đến đó. Khi vừa bước chân từ Metro lên, bọn mình đã ngỡ ngàng trước vẻ hiện đại, đồ sộ của những tòa nhà ở đây. Thấy khá thú vị là gần trung tâm không có nơi nào như thế. Ở đây có những shop khá phổ biến, giá cả hợp lý như Zara, Nafnaf,...

*** Hostel: nhà nghỉ nơi mình ở là Vintage, cách gare Du nord 10' đi bộ. Tuy gần gare có vẻ k được an toàn cho lắm, nhưng cũng khá tiện cho mình. Bởi mình đến và rời Paris đều từ gare này. Ngoài ra bắt Metro, RER từ đây cũng rất tiện.

Tìm khách sạn có thể qua dịch vụ của hostelworld: http://www.hostelworld.com/ Hoặc http://www.booking.com/.

K/s có free breakfast từ 7h đến 9h30 nên k phải lo việc ăn sáng. Giờ check-in là 16h và check-out là 11h trưa. Khi chưa nhận phòng hoặc đã trả phòng, mình vẫn có thể mượn chìa khóa để vào luggage store room. Ngày thứ 4 ở đó là bọn mình đem đồ đi giặt. Tiệm laundry ở ngay gần hostel nên cũng rất tiện.

(Continued)

paristraveller
19-04-2011, 21:24
Sáu ngày ở PARIS - Part 2

***Cuối cùng, mình xin chia sẻ lịch trình cụ thể của mình:
+ Ngày 1 (Thứ 7): dạo 1 đoạn sông Sein - Notre Dame
Theo gợi ý của chú catbuitinhxa nên bọn mình đi lên khu trung tâm để lấy first impression. Không muốn đi city tour để tự khám phá ^ ^. Điểm đầu tiên mình đặt chân là Pont Marie (M7), nhìn thấy sông Sein vào buổi chiều. Đi dọc 1 đoạn, qua cầu Louis băng qua sông, đến đảo giữa sông. Trên dọc đó mình được thấy nhà thờ Notre Dame từ đằng xa. Ngắm tàu chở du khách dưới sông, chờ mua kem ở tiệm kem nổi tiếng...

Sau đó bọn mình vào Notre Dame, đứng chụp ảnh và chơi ở vườn cây. Tuy nhiên lúc đó khoảng 5h chiều rồi nên k được xếp hàng leo lên đỉnh nữa. Hơi tiếc 1 chút. Buổi tối ăn ở 1 nhà hàng của Pháp gần nhà.

+Ngày 2 (Chủ nhật): Champ Elysee (Arc de Triomp-Concorde-Louvre) - La Defense - Latin quarter (St Germain, Patheon, Sorbonne, St Michel).
Đây là chủ nhật đầu tiên của tháng, lẽ ra mình nên đi Louvre sẽ được miễn phí vé vào. Tuy nhiên vì một số lý do nên mọi người quyết định đi dạo dọc đại lộ Champ Elysee, từ Arc de Triomp qua quảng trường Concorde đến Louvre nhưng k vào. Hôm đó ăn trưa ở Mc Donald gần Louvre.

Buổi chiều bọn mình đi qua La Defense mua sắm 1 ít. Nhưng cũng vì chủ nhật nên khu mua sắm đóng cửa sớm.

Buổi tối lại vào trung tâm. Tìm đến khu phố Latin - St Michel ăn tối. Trên đường vào phố Latin, bọn mình đi qua St Germain, Patheon, qua khu Sorbonne nơi có trường ĐH đầu tiên của Paris.

+ Ngày 3: Disneyland
Mua vé RER đi Disneyland (zone 5) - mua như thế rẻ hơn Mobilis ra zone 5 vì bọn mình k đi đâu cả ngoài Disneyland. Kinh nghiệm là hỏi hostel việc mua vé. Mình sẽ được giảm 8eu/người vì giữa Hostel và Disneyland có thỏa thuận riêng.

+ Ngày 4: Versailles - tháp Eiffel
Mua vé ngày đi Versailles. Hôm nay dậy muộn nên lỡ mất breakfast trong hostel. Thế là ăn trưa luôn ở điểm Châtelet trước khi đến Versailles.

Vào Versailles rất rộng nên mọi người nhớ giữ bản đồ để đi cho được hiệu quả. Hôm đó bọn mình quên k mang đủ cash nên k được đi xe điện. Nếu đi xe điện thì có thể đi được nhiều nơi hơn. Tuy nhiên đi dạo trong Versailles cũng rất thích. Vườn ở Versailles rất đẹp. Cung điện cũng rất tráng lệ. Có Hall of Mirrors được khuyên là nên trở lại vào buổi tối sẽ đẹp hơn, nhưng bọn mình k có thời gian để quay lại. Hôm mình vào petit Garden còn gặp 1 đoàn làm phim cổ của Pháp, rất thú vị nhé :D.

Ở Versailles về mình được chú catbuitinhxa khuyên nên xuống tàu, thăm lăng mộ của Naponeon và cầu Alexandre nổi tiếng (điểm Invalides). Tiếc là vì hôm đó hơi muộn nên bọn mình k dừng được.

Quay lại Paris là vào khoảng 8h. Bọn mình xếp hàng lên tháp Eiffel.

+ Ngày 5: Louvre - Sein Tour - Quận 13
Mua vé Carnet 10 lần cho 2 ngày cuối. Đi vào Louvre đến 6h chiều+ Tour sông Sein 6h-7h + về quận 13 ăn tối. Chú ý là Louvre ngày thứ 4 và thứ 6 mở cửa đến 10h đêm, thay vì 6h như các ngày khác. Đó là lý do bọn mình chọn đi Louvre vào ngày này.

+ Ngày 6: Montmatre
Dùng tiếp bộ vé 10 lần. Do 16h là phải rời Paris nên bọn mình chỉ đi gần nhà. Đi bus từ hostel ra đồi Montmartre. Đồi này k cao lắm nên đi bộ cũng được. Lên đó có thể nhìn được toàn Paris từ xa, nhưng cũng k rõ lắm. Bọn mình chụp được hình tháp Eiffel bé xíu ^ ^.

Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm, 1 chút cảm nhận của mình về chuyến đi. Chuyến đi theo kiểu tự tìm hiểu, tự khám phá hết sức bổ ích. Có rất nhiều kỉ niệm vui, k thể quên được. Có những kỉ niệm về việc tìm đường, lỡ tàu, lạc nhau,.. Có cả kỉ niệm lúc đi đường đã rất mệt nhưng lại nhanh chóng vui trở lại khi nhìn thấy 1 thứ mới lạ. Qua chuyến đi, mình thấy học được rất nhiều kinh nghiệm sống, và thấy tăng thêm niềm ham thích khám phá. Đến mỗi nơi ở Châu Âu đều có những cái chung và cái riêng để mình khám phá và học hỏi, rất thú vị. Sắp tới nếu có thời gian, mình sẽ chèn thêm 1 số ảnh vào đây để cho bài viết sinh động hơn.

Cuối cùng, mình rất cảm ơn các thành viên trong Phượt đã tận tình giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm. Đặc biệt là cảm ơn bác Già và chú catbuitinhxa đã trực tiếp giúp cháu :). Những ngày ở Paris cháu đã in những thông tin được chia sẻ ra và đánh dấu những điểm chú ý. Trước mỗi ngày đi đều dành 1 ít thời gian để tính toán về cách đi, nơi đi, v.v để đi lại cho hiệu quả đỡ mất thời gian. Những lời khuyên của mọi người rất bổ ích, giúp cho bọn cháu có thể trong thời gian ngắn mà tận hưởng được rất nhiều vẻ đẹp của Paris. Rất mong những người sẽ đến Paris có thể nhận được thông tin bổ ích từ diễn đàn như cháu đã nhận được ạ. Cảm ơn mọi người.

Chào thân ái.

lilac
19-04-2011, 21:50
Tuyệt vời bác Paristraveller ơi!
Em đang hóng hớt những bài như thế này để chuẩn bị cho chuyến đi. Thanks bác nhiều lắm!
Àh bác ơi, hostel bác ở thế nào ạ? giá rổ? tiện đi lại? Bác chia sẻ thêm về chi phí, cho em tính toán dành tiền với nhé! Thanks bác lần nữa.

tixt_forever
19-04-2011, 22:02
Rất thích cách đi thong thả, hoàn toàn thư giãn và không bị gò bó về thời gian như Paristraveller, cảm ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

paristraveller
19-04-2011, 22:11
"Tuyệt vời bác Paristraveller ơi!
Em đang hóng hớt những bài như thế này để chuẩn bị cho chuyến đi. Thanks bác nhiều lắm!
Àh bác ơi, hostel bác ở thế nào ạ? giá rổ? tiện đi lại? Bác chia sẻ thêm về chi phí, cho em tính toán dành tiền với nhé! Thanks bác lần nữa."

Ôi đừng gọi mình là bác, thanh niên còn ít tuổi lắm Lilac ạ ^ ^. Chỗ mình ở là nhà nghỉ Vintage, giá cả tầm 30-35 eu tùy đêm. Chi phí thì chắc 20-30eu là hợp lý cho thanh niên như bọn mình. Lilac có thể lên http://www.hostelworld.com/ để tham khảo nhé.

Chú ý book hotel ở trong Zone 1 để đi lại cho đỡ mất tgian, sức khỏe. Bọn mình book private room đắt hơn 1 tẹo nhưng lại rất thoải mái, vì đi 6 ngày mà.

hamacon
19-04-2011, 22:18
Cảm ơn chia sẻ của bác Paristraveller nhé. Làm mình lại nôn nóng đếm ngày. Còn có 6 ngày nữa là tới Paris rồi. Mình lại có 9 ngày trọn vẹn để đi dạo Paris. Thế thì chắc mình sẽ không mua paris musseum pass mà xếp hàng và thoải mái đi nhìn ngó thiên hạ xung quanh chắc cũng là 1 cái thú nhỉ.
Các bác phượt Paris có biết công viên nào có nhiều bông tuilip hay các loại bông hoa gì đó cũng được ko ạ ?
Hôm trước vnexpress có giới thiệu hình ảnh 1 cv trồng đào nổi tiếng ở ngoại ô Paris, mà lúc HMC ở Paris thì đào đã tàn mất tiêu rồi :(

tixt_forever
19-04-2011, 23:46
@hamacon: còn thời gian thì mua và dùng PMP rẻ hơn chứ, Paris là City of museums mà. Chứ nếu xếp hàng mua vé nhiều khi tốn thời gian lắm đấy em nhé, mà giá lại mắc hơn nữa.

HMC thử google 'Paris parks and gardens' xem ở đâu nhiều hoa hoét nhé. Đi về nhớ cập nhật thông tin cho cả nhà em nhé.

hamacon
20-04-2011, 09:35
@tixt_forever: Chị Mãi Mãi ui, em có chút lăn tăn vậy cho em lời khuyên với. Em vốn mục đích đi Paris để ngắm các công trình kiến trúc và cảnh đẹp tự nhiên. Vào bảo tàng, nhà thờ cũng chỉ có mục đích ngắm nhìn các mái vòm, kiến trúc vĩ đại,... còn các cổ vật, các bức tượng cũng như các bức họa có tính chất lịch sử, nghệ thuật thì chắc có lẽ vừa ngắm vừa ngủ gật ( híc trình độ nghệ thuật chỉ có thế). Thế em có nên vào nhiều bảo tàng không? Hay chỉ nên vào bên ngoài và vào trong ngắm 1 vài nhà thờ, bảo tàng tiêu biểu thôi.
Ví dụ vào Louvre thì em sẽ ngắm thiết kế các gian phòng,... còn đối với các bức họa như nàng Mona Lisa hoặc The last super thì chắc chỉ thấy hay khi đọc Da Vince code thôi à.
Cảm ơn chị nhiều nhé :)

tixt_forever
20-04-2011, 22:18
HMC giống bạn Lilac, cũng dễ ngủ gật ở bảo tàng nhỉ ;-). Chị cũng không hiểu nhiều về nghệ thuật nhưng hay có suy nghĩ là 'xem cho biết'. Nhiều khi cũng không nhớ hết mọi chi tiết đâu, nhưng nếu có ảnh ọt thì cũng lưu lại được lâu hơn. Tại Paris có rất nhiều kiệt tác nghệ thuật nổi tiếng, như vậy rất tiếc nếu như ta bỏ qua. Nếu không thích bảo tàng thì chị nghĩ mua PMP 2 ngày là hợp lý, như vậy đủ thời gian đi mấy nơi nổi tiếng nhất thôi, như Bác già và Linhthuy đã gợi ý. Nên chọn vào những ngày bảo tàng mở cửa muộn đến tận 10pm để tận dụng PMP. Có lẽ như vậy là vừa đủ với em.

Ngoài lề một chút: có lần chị đi Hongkong thấy dân tình xếp hàng dài dằng dặc để xem triển lãm tranh được chuyển từ một số bộ sưu tập thuộc một bảo tàng từ Paris đem tới. Vào xem thấy vui vui vì mình vẫn nhớ một vài bức tranh đã thấy ở Paris rồi. Nhưng chị cũng thấy nhiều người HK, khách du lịch quốc tế và châu Á họ thấy may mắn vì không tới Paris mà vẫn được xem tranh, dù chỉ là một phần nhỏ của Paris museum. Vậy thì sao ta ở Paris mà lại bỏ lỡ, phí quá đi ;-)

n3m1c1
20-04-2011, 23:31
Em cũng còn có 7 ngày nữa là bắt đầu hành trình rồi. Hồi hộp không tả nổi!!!

Lịch trình của bác Paristraveller hữu ích quá. Em đã copy vào plan của em rồi :D Còn có 2 điểm này các bác giúp em với:

(1) 22h20 em mới hạ cánh ở CDG. Lấy xong hành lí và ra khỏi sân bay chắc đã hơn 11 rưỡi. chưa kể em đi LOT airlines nên nguy cơ chuyến bay bị hoãn vài tiếng càng cao. Giờ đó thì RER vào Paris không còn nữa rồi. Em nghe nói có Nightbus của của Rosy còn hoạt động giờ đó. Các bác có thông tin gì về loại bus này không ạ? Em sẽ về hostel ở ngay gần Lourves, vậy em đi bus này có hợp lí không ạ? có còn lựa chọn nào khác cho cái giờ hạ cánh oái oăm này của em không ạ? :(

(2) Em tính dành trọn ban ngày của ngày 1/5 để đi cung điện Versaille, thăm cung điện chính và vườn hoa của hoàng hậu Antoine. Nhưng hôm đó là Quốc tế lao động, lâu đài này có đóng cửa không các bác ơi, huhu. Em định 8h30 có mặt ở cung điện và rời cung điện lúc 5 - 6h chiều. Như thế là đủ các bác nhỉ?

(3) Em lên lịch trình của em cho 2 ngày trọn vẹn đi chơi Paris như sau (xuất phát từ hostel của em ở đồi Montmartre ạ):

T7 - Ngày 30/4:
- Đồi Montmartre
- Đi đến Lourves và bắt đầu từ Lourve đi xuôi xuống (không vào bảo tàng)
- Tòa thị chính,
- Notre Dame
- Saint Mitchel
- Khu phố Mouffetard
- Vườn Luxembourg
- Quay lai Notre Dame di Cruise ngam song Seine buổi tối

Chủ nhật - Ngày 1/5:
- Cung điện Versaille. Khoảng mấy giờ đến và mấy giờ rời Versaille là được nhỉ?
- Đại lộ Champ Elysse và Khải hoàn môn
- Grand and Petit Palais
- Tháp Effeil và Pont Alexandre III xem bật đèn
- Lang thang sông Seine và về ngủ gần Lourve

Các bác thấy lịch thế này có thưa quá không ạ? nên chèn thêm gì vào lộ trình này không? Em sẽ mua mobilis cho 2 ngày này, ngày đầu mua cho zone 1-2, ngày thứ 2 mua cho zone 1-3. chắc cũng hợp lí chứ các bác nhỉ?

hamacon
20-04-2011, 23:43
Xóa bài viết vì thông tin sai

catbuitinhxa
21-04-2011, 05:44
@ n3m1c1

RER từ CDG Airport về PARIS , chuyến chót là 23H56

Nếu tranh thủ nhanh bạn có thể bắt kịp RER ( Last trip )

Không thì đi Night Bus "Noctambus" về đến Gare de l'Est rồi đi Taxi về nhà , nhưng hơi lâu vì night bus , cách 1 giờ mới có một chuyến !

langit
21-04-2011, 06:08
Các bác, ngày 7/5 em đi từ Paris ra sân bay Orly để đi Rome. Em đi buổi trưa, xuất phát từ quận 11 gần metro Charonne. Nhà em có 4 người lớn, 1 cháu nhỏ, vài cái túi xách. Vậy em nên đi bằng phương tiện nào cho ngon bổ rẻ. Có ai biết dịch vụ đưa rước từ đó ra sân bay mà có ghế cho baby ngồi thì cho em xin contact để em hỏi xem bao tiền với ạ. Em cảm ơn.

TravelBug
21-04-2011, 15:17
Versailles có mở cửa ngày 1 tháng 5?:

Closing dates


Saturday 1st January 2011
Monday 25 April 2011
Sunday 1st May 2011
Monday 13 June 2011
Monday 15 August 2011
Sunday 25 december 2011
Gardens and park are opened. The palace, the grand Trianon, and the Marie-Antoinette's estate are closed.
Carriage museum 2011
Closed to the public except Sunday 24 April - Sunday 8 May - Thursday 2 June - Sunday 12 June - Thursday 14 July
On production of the Passport or the Palace ticket

Nguồn: http://en.chateauversailles.fr/prepare-my-visit-/single/opening-times

Nguồn chính thức nhé, không phải thắc mắc nữa nhé :)

Nai
21-04-2011, 15:24
Bác Langit thử nghiên cứu cái này xem sao :
http://forum.daugau.com/viewtopic.php?f=3&t=36918

Tuy nhiên em chưa dùng dịch vụ này bao giờ (vì em đi 1 mình nên toàn đi RER/Metro/bus thôi). Có gì bác gọi điện cho bác lái xe để hỏi thêm chi tiết

Còn giá taxi và đặt chỗ thì : 90E, 4 người
http://www.taxis-paris.fr/taxi-pour-orly.htm

Nếu gia đình bác đi bằng phương tiện công cộng thì tầm ~10E/người lớn => 40E

TravelBug
21-04-2011, 16:16
Các bạn khi chọn đi taxi ở Paris để ra phi trường cần chú ý điểm này: nếu lấy taxi tại bến thì không sao, nhưng nếu gọi điện thoại cho taxi đến tận nhà/hotel đón mình, cần biết taxi sẽ bẻ cò tính tiền ngay từ lúc nó lăn bánh đến đón mình, cộng thêm tiền từ lúc mình ngồi lên ghế taxi cho đến khi mình bước xuống....

Về PMP, Paristraveller quên 1 điểm là PMP các bạn có thể mua ở bất cứ bảo tàng hoặc điểm tham quan nào có trong danh sách của PMP. Chọn bào tàng /điểm xem nào ít người thí dụ như Conciergerie hoặc Les Invalides.. Một điểm bán PMP nữa là các văn phòng du lịch Tourism, hoặc cùng lắm, trả thêm 1 chút lệ phí và mua tại tất cả các điểm của cửa hiệu FNAC

paristraveller
21-04-2011, 19:09
@Bác Già: Hôm cháu tìm mua PMP online thì thấy họ hướng dẫn phải mất thời gian. Hình như có 2 cách, 1 cách là deliver về tận nhà, 1 cách là collect tại văn phòng của họ, như bác nói. Mà hôm đó đang ở Paris rồi nên cháu cũng hơi lúng túng, k mua PMP nữa. Thật đáng tiếc. Lần sau qua Paris cháu sẽ nhớ làm theo kinh nghiệm của bác, hoặc đặt PMP trước từ ở nhà ^ ^.

n3m1c1
21-04-2011, 21:12
May quá, bạn HMC đã nêu ra vụ 1/5 Versaille nghỉ. Thế thì em đảo lịch 2 ngày đó với nhau thôi :D Đa tạ thông tin của Bác Già và các bác khác ạ!

Không thấy các bác comment gì về cái lịch trình của em, hi vọng là nó ổn. Sau Paris em còn đi Nice, Monaco, Venice, Rome, và Barca nữa. còn rất nhiều điều để học ở Diễn đàn. Em sẽ dành thời gian tường thuật hành trình của em sau khi trở về để các bác đánh giá học trò của mình nhé ^^

TravelBug
22-04-2011, 04:47
Thêm về PMP:

Cát bụi tình xa vừa cho tôi biết, PMP giờ không còn bán tại các điểm xem nữa mà chỉ bán tại các Tourisme Office hoặc tãi FNAC; có thể mua qua mạng và collect tại Opera (Bạn CBTX quên nêu rõ là tại Palais Garnier hay tại Bastille Opera, nhưng tôi nghĩ là tại Palais Garnier) có hàng ưu tiên cho người mua trước nhận PMP. Cũng có thể nhận qua bưu điện với phí tổn cộng thêm là 9E50 (nếu lạc thì ráng chịu :) ).

catbuitinhxa
22-04-2011, 06:30
@Bác TravelBug

PMP mua On line và nhận ở Office de Tourisme , 25 rue des Pyramides , Metro Opera , bên phải nhà hát Opera Garnier !

@All
Có thể đến mua MPM , trực tiếp tại địa-chỉ này

pretiny
22-04-2011, 12:42
Các bác cho em hỏi với, bạn em bảo là đi Pháp nói riêng và các nước Châu Âu nói chung có thể dùng thẻ sinh viên quốc tế là được giảm giá ở một số điểm thăm quan nhất định. Ngày trước em đi TQ em được mách làm một cái thẻ giả mạo, nhưng quẹt vào vẫn ngon lành, đi tiết kiệm được bao nhiêu xèng (nhưng cái thẻ đó khai gian tuổi của em ạ, hihi). Nhưng em đồ rằng các bạn Tàu thì ko biết tiếng Anh nên vẫn cho mình qua, nên em đang thắc mắc ko biết là ở Châu Âu thì thế nào ạ. Có bác nào biết thông tin này thì chỉ giáo giúp em với nhé. Tháng 5 em sẽ sang Pháp dưới diện đi học ngắn ngày, nhưng là học Master và là chương trình liên kết của VN với Pháp, thì hình như cái thẻ sinh viên đó của em ko được chấp nhận :((

Nai
22-04-2011, 17:17
Các "ích lợi" của Thẻ sinh viên quốc tế (ISIC) ở Pháp thì bạn có thể tra thêm ở đây:
http://www.isic.fr/isic-avantages/
và:
http://www.isic.fr/isic-avantages-world/

Chi phí: 15E, nếu bạn làm bây giờ thì có giá trị hết năm 2011. Còn thẻ giả có dùng được không thì mình chịu.

TravelBug
23-04-2011, 11:24
Paris Mudeum Pass (PMP)

Gần đây tôi thấy có nhiều thắc mắc về vấn đề mua PMP. Tôi xem lại trang nhà của PMP thì thấy ngòai cách mua online và nhận tại nhà (qua bưu điện), mua online và đến nhận tại office của họ; PMP vẫn có bán tại các điểm xem và tại các bảo tàng có nhận PMP:

http://en.parismuseumpass.com/rub-the-pass-points-of-sale-3.htm?cat=1

Ngòai ra, tại các phi trường như Charles De Gaulle (CDG), Orly (ORY) đều có các phòng Tourist Information. Các phòng này đều có bán PMP:

http://en.parismuseumpass.com/rub-the-pass-points-of-sale-3.htm?cat=3

Theo Linh Thúy cho biết, tourist information ở CDG còn có bán vé RER để về trung tâm Paris nữa.

langit
24-04-2011, 03:14
Em hỏi cái này có lẽ cũng hơi ngại vì vốn tính em không phải là người thích thế nhưng thôi vì tiêu chí ngon bổ rẻ nên em cũng xin đưa ra vấn đề này: Vé vào Disneyland ấy ạ, có thể thuê của những người Việt được không ạ? Em nghe nói có nhiều người Việt mua thẻ năm, và họ cho thuê lại với giá chỉ 15E gì đó. Nhà em 4 người, nếu thuê cũng chỉ bằng 1 suất vào cửa thôi, tiết kiệm được kha khá tiền. Các bác có thông tin gì về việc này không ạ? Em cảm ơn

Bố Khỉ
25-04-2011, 04:49
Mình xin bổ sung thông tin liên quan đến dịch vụ thăm Disneyland Paris:
- Những người đặt mua vé năm, nếu cho người khác thuê lại vé là bất hợp pháp. Cái này có khả năng gặp rắc rối khi qua cửa kiểm tra => không nên sử dụng.
- Dịch vụ dẫn người vào với chi phí 45E/3 người hoặc 60E/4 người này được quảng cáo trên www.adevf.fr là do chính nhân viên người Việt của DSL và họ được phép dẫn khách vào thăm quan, có thể lấy fastpass để chơi các trò chơi đông khách như mua vé bình thường. Thông tin cụ thể + hẹn trước qua số ĐT: 06.75.40.76.11 gọi trong Pháp hoặc (+33)6.75...

Mình chỉ đưa lại thông tin để mọi người tham khảo chứ chưa thử nghiệm và cũng không có bất cứ liên hệ gì với người quảng cáo dịch vụ trên.

langit
28-04-2011, 22:47
Các bác ơi, em định đi Paris với lịch trình như sau:
Thứ 3, 3/5: Trưa 12h30 đến Paris
15h thì bắt đầu đi chơi. Em định đi lượn nhà thờ Đức bà và đi dọc sông Sein một chút. Có nên mua tour leo lên tháp chuông không ạ?
Thứ 4, 4/5:
Sáng: Đi xem bảo tàng Lourve
Chiều: Đi dọc đại lộ Champs Elysees, vào Khải Hoàn Môn rồi sau đó đi sang tháp Efiel. Sau đó sẽ đi tour sông Sein Cả hai cái này và bảo tàng Lourve em đều hiện không mua được vé nữa. Như vậy phải xếp hàng rất lâu phải không các bác? Nếu một người xếp hàng có thể mua vé cho nhiều người được không hay phải rồng rắn xếp hàng ạ? Có dịch vụ người Việt bán vé vào cửa này không ạ?
Thứ năm ngày 5/5
Đi cung điện Versailes. Tối về vào quận 13 chơi và ăn tối
Thứ sáu ngày 6/5 đi Disneyland.
Thứ bẩy 7/5 em còn nguyên buổi sáng có nên đi đồi Montmatra không ạ?
Em cảm ơn các bác nhiều

TravelBug
29-04-2011, 09:11
langit:
Vedette du Pont Neuf mua online, rẻ hơn 5E/người - In vé tại nhà, đi chuyến lúc mấy giờ cũng được

http://www.vedettesdupontneuf.com/billet_en.php

- Tháp chuông nhà thờ Đức Bà: nếu có PMP thì miển phí, nếu không phải mua vé, dù có PMP hay không cũng phải xếp hàng vì mỗi đợt cho vào để leo lên tháp chỉ có 20 người, đợt này xuống đợt kia mới được vào.

- Nếu không leo tháp chuông mà muốn nhìn Paris từ trên cao, có 3 cách khác:

1- Mua vé leo tháp Eiffel
2- Mua vé đi thang máy trên tòa nhà Montparnasse tower
3- Mua vé leo lên nóc Arch de Triomphe - Lưu ý ở đây có 1 thang máy phía tay phài dành cho người già hoặc có em nhỏ đi cùng.

Dĩ nhiên 1 người xếp hàng có thể mua vé cho cả 3 người kia được.

langit
29-04-2011, 16:31
Có ai đã từng mua vé online của bảo tàng Lourve chưa ạ? Em thấy các bạn hơi bị có vấn đề. Version tiếng Anh thì cũng toàn chèn tiếng Pháp. Chưa kể là chọn in vé online thì xong xuôi cả các bạn cứ khăng khăng cho tao xin 25E chuyển phát nhanh trong Châu Âu. Oải luôn. Không biết sinh ra cái ticketnet để làm gì nữa

nanhtrang
29-04-2011, 20:26
Các bạn nào là học sinh trong EU lưu ý: Bảo tàng Louvre và cung điện Versailles(trừ nhạc nước) đều free cho EU students (ko cần phải là resident) under 26 years old. Người ta dựa vào năm sinh, e.g. sinh từ năm 1986 trở về sau là free hết(cho năm nay)

hidden
30-04-2011, 04:34
Chào mọi người, em/mình đang học ở Rome, tính là hè này, cuối tháng 8 qua Paris chơi.
Chỗ ở thì cũng có rồi, hiện tại đang tìm vé để đặt, và đang phân vân giữa Ryanair và Easyjet.
Ryanair thì rẻ hơn, nhưng đến sân bay Beauvais
Còn Easyjet đắt hơn, nhưng đến Orly

Vậy nên mình muốn hỏi mọi người là từ sân bay Beauvais về khu La Defense có cách nào rẻ nhất? và mất bao nhiêu
Tương tự, từ sân bay Orly về khu đó có cách nào rẻ nhất, và chi phí là bao nhiêu?

Cảm ơn mọi người ^^

nanhtrang
30-04-2011, 06:00
@hidden :
Mình vừa mới đi Ryan Air nên trả lời phần này:
Bạn đi từ Beauvais về bến Metro Porte Maillot bằng bus của airport, 15 EUR/chiều. Từ Porte Maillot đến La Defense thì đi Metro bình thường, 2 hay 3 bến gì đó là đến, mất 1 vé single. Tính ra từ sân bay về đến nhà là 15 EUR + 1.6 EUR = 16.6 EUR /chiều

nanhtrang
30-04-2011, 06:02
@langit: Bảo tàng Louvre bạn đến đó mua cũng được, bên trong có rất nhiều máy để mua, ko sợ queue lâu đâu. Chỉ có queue để vào đến chỗ mua vé là dài thôi.

paristraveller
30-04-2011, 07:14
@nanhtrang: bạn ơi, theo mình hiểu là free cho người có quốc tịch EU thôi chứ? Các sinh viên quốc tịch khác ở EU vẫn phải trả tiền vé vào. Mình chỉ nghe nói được free vé vào các bảo tàng vào ngày chủ nhật đầu tiên hàng tháng thôi. Bạn giúp mình kiểm tra lại thông tin này được không :D?

Bố Khỉ
30-04-2011, 07:40
@nanhtrang:
Không hiểu bạn tra theo nguồn nào chứ nguồn chính thống (http://www.louvre.fr/llv/pratique/tarifs.jsp?tarif=1) chỉ miễn phí cho thanh niên từ 18-25 tuổi thường trú tại các nước EU, Na Uy, Ailen và Liechtenstein thôi. Chính vì thế họ mới yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân chứng nhận thường trú tại một trong các nước E.U (nguyên văn: les jeunes de 18 à 25 ans : justificatif de résidence dans l'un des pays de l'Espace Economique Européen et pièce d'identité officielle).
Đó là đi dạng cá nhân.

Còn nếu đi theo nhóm, có 1 chi tiết không rõ lắm: miễn phí cho sinh viên của E.U (nguyên văn: Gratuité pour: étudiants de l'EEE). Nếu sinh viên quốc tịch ngoài E.U muốn được miễn phí, có lẽ phải đi theo nhóm (không áp dụng đi lẻ). Mình đoán mò bạn cũng được vé miễn phí khi tham gia hoạt động của nhóm/trường bạn (thuộc E.U) tổ chức.

nanhtrang
30-04-2011, 19:08
Hi các bạn,
Mình vừa đi Louvre hôm thứ 2 vừa rồi (i.e. 25 April) cho nên ko phải là ngày free gì. Mình mang passport có visa Schengen (của mình là valid 10 tháng, đến giờ đã ở EU được 8 tháng) cộng với thẻ student pass đến quầy đổi vé, người ta phát luôn cho vé free. Mình cũng dùng cách này vào free cả Versailles (vé bình thường là 18 EUR).
Edit 1: Mình đi cá nhân, ko theo tổ chức nào cả. Và mình đang ở Sweden cho nên cũng chỉ có visa Schengen để chìa ra cho người ta xem thôi. Mình biết có cái free này là vì có mấy đứa bạn cũng được free nên về truyền đạt lại, chứ ko thì cũng cắm đầu vào mua vé vì tưởng phải là EU resident mới được :D
Edit 2: Theo bạn catbuitinhxa có bảo thì có lẽ do mình là học dài hạn(1 năm) nên được vào free, còn những bạn student có visa tourism hay đi tu nghiệp 1 tháng có thể là ko được free. Bạn nào học 4-6 tháng (e.g. exchange student) thì mình cũng ko rõ, tuy nhiên các bạn có thể thử, tội gì, biết đâu lại được :D
Tổng kết lại trường hợp của mình: Visa Schengen valid 10 tháng, có student pass, tuổi dưới 26 (i.e sinh năm 1986 trở về sau) => free vé vào Louvre, free vé vào cung điện Versailles (nếu dính nhạc nước phải trả 6EUR/student, giá bình thường 8EUR), các chỗ khác mình ko đi ko biết :D Lưu ý là Louvre thì phải ra quầy để đổi vé, còn Versailles thì ko cần đổi gì cả, cứ xông vào cửa rồi chìa passport ra là được :D

DownUnder
01-05-2011, 02:13
Chào cả nhà, về được 1 tuần rồi mà mình vẫn như người đi mượn vì mệt quá nên ít vào diễn đàn. Nhân đây xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đặc biệt là Linh Thúy và bác Travel Bug đã giúp đỡ và cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích.
Chuyến đi của mình khá thành công mặc dù thời gian ở Paris kế hoạch của mình dù đã lên kỹ càng cuối cùng ko theo được. Ngày đầu tính đi Louvre vì free mà cuối cùng nhìn hàng người xếp hàng dài quá (máy bay mình hạ cánh lúc 10h và về đến nhà là 12h trưa - ăn uống tắm rửa xong ra đến nơi là 2h chiều), tour guide (bạn mình) cho nhà mình đi bộ dọc từ Louvre lên Khải hoàn môn và tính đi Louvre hôm sau. Nhưng rồi ko hiểu sao mọi thứ thay đổi hết ngoài ý muốn cho cả 6 ngày ở Paris (trong đó có một ngày đi Bỉ - mình thực sự tiếc là đã nghe bạn mình mua vé đi Bỉ chơi trong khi ko tìm hiểu kỹ vì Bỉ ko có gì đặc sắc theo cảm nhận của riêng mình - cái duy nhất an ủi mình là đồ ăn: một bữa trưa rất ngon với món mussels in garlic butter and chips, steak, Haggen Daz ice cream và chocolates).
Kinh nghiệm của mình thấy rằng dù lên kế hoạch và muốn đi rất nhiều nhưng đôi khi còn phụ thuộc vào sức khỏe và thời gian của mình nữa. Và nên tự mua vé PMP hoặc vé đi các nơi sớm càng tốt vì mình nhờ bạn nhưng vì một số lý do mà cuối cùng ko mua được vé qua mạng (chủ quan nên đi mua trễ hết vé...) nên nhà mình toàn mình toàn tới đâu hay tới đấy. Nếu đi ít ngày thì nên tập trung ở những điểm chính và nhắm nơi đó để đi.
Gia đình mình cũng đi được những điểm chính như Notre Dame, Louvre, cung Versailles, đồi Monmatre, Sacre-Coeur, Moulin Rouge (bé xíu so với trí tưởng tượng của mình), Eiffel tower, lang thang khu Latin, St Germain, vườn Luxembourg, vườn Tuileries, đi ngang Pantheon (ko được vào), ăn tối trên thuyền và du ngoạn trên sông Seine...
Những nơi mình cảm thấy thích nhất đó là đồi Monmatre & nhà thờ Sacre-Couer - đứng trên cao ngắm toành cảnh Paris và nghe những người nghệ sỹ đường phố chơi đàn - phong cảnh, người và âm thanh hòa quyện khiến mình khó có thể quên được. Tháp Eiffel lúc 10h đêm, sau một loạt đèn nhấp nháy và đi thang máy lên ngắm Paris về đêm cũng rất đẹp. Louvre và những kiệt tác - 1 ngày có lẽ không đủ để xem và cảm nhận hết vì nó quá rộng (mình cuối cùng quyết định chỉ đi xem những nơi chính). Chateau de Versailles cũng đẹp nhưng khi mình đi Ý ở tuần cuối cùng và so sánh thì thấy Notre Dame và Chateau de Versailles cũng bình thường thôi.
@Travebug: cháu ko đi được Monet's house, ko vào Musee Orsay và xuống Q13 kỳ này bác ạ - thôi hẹn lần sau vậy. Chắc sẽ là lâu lắm. Tiếc nhưng lại nghĩ rằng vì thế mình sẽ quay lại nơi này.

hidden
01-05-2011, 03:09
@hidden :
Mình vừa mới đi Ryan Air nên trả lời phần này:
Bạn đi từ Beauvais về bến Metro Porte Maillot bằng bus của airport, 15 EUR/chiều. Từ Porte Maillot đến La Defense thì đi Metro bình thường, 2 hay 3 bến gì đó là đến, mất 1 vé single. Tính ra từ sân bay về đến nhà là 15 EUR + 1.6 EUR = 16.6 EUR /chiều

Cảm ơn bạn nanhtrang ^^

hamacon
01-05-2011, 12:01
HMC chuẩn bị rời Paris đi Bruxelles và Amsterdam đây cả nhà ạ. Cái Pass musseum 2 days với HMC thật là tuyệt. Vì HMC rất yêu kiến trúc nên vào bảo tàng để ngắm kiến trúc và cách bài trí thôi. Mỗi bảo tàng HMC chỉ ngắm nghía kỹ 1 vài bức tranh yêu thích chứ không xem hết. Thật tuyệt. Với HMC thì LOuvre 4 tiếng còn các bảo tàng khác mỗi cái 2 tiếng là đủ. Đi 2 ngày được cả lâu đài Versailles và 7 bảo tàng, nhà thờ nữa.
Thật sự rất tuyệt khi biết forum này bởi vì nhờ nó mà tới Paris mọi thứ đều thông tỏ, không bị lúng túng chút nào, cũng có lạc đường nhưng tìm lại cực kỳ nhanh và tuyệt nhất là người Pháp quá ư là NICE.
Cảm ơn rất nhiều cả nhà và sẽ kể chi tiết hơn nữa khi về.

kuu
02-05-2011, 10:08
Các anh/chị/em/bạn đã từng đi Paris cho em hỏi một xíu mới ạ, tháng 7 này em (nữ) cùng em gái dự tính là sang Paris chơi khoảng 4 ngày. Bọn em có book được phòng ở 1 hostel gần Gare du Nord với giá cũng khá dễ chịu, 57eu/phòng đôi/đêm, nhưng em đang hơi phân vân một chút vì em có đọc trên forum của các bạn sinh viên tại Pháp là khu vực quanh Gare du Nord không được an toàn cho lắm. Mà phải cái là bọn em thường đi chơi về muộn (khoảng 10h tối), nên em không biết có nên đổi sang hostel khác cho an toàn hơn hay không.
Mọi người cho em lời khuyên với!
Em cảm ơn nhiều lắm ạ :D

Nhân tiện, em biết được trang này http://www.booking.com khá hay, no booking fee và (thường là) free cancellation + no deposit. Hi vọng giúp ích được cho mọi người :D

anonymous84
06-05-2011, 23:52
Các bác ơi cho em hỏi, em đi bus Euroline từ Bỉ đến Paris tại GARE ROUTIERE GALLIENI, gần trung tâm. Em phải đi đến nhà bác em ở Rue Dante - 91600 SVIGNY SUR ORGAN, gần sân bay Orly. Các bác cho hỏi em có thể bắt tàu xe nào để đi đến khu vực gần sân bay Orly không ạ. Đi taxi thì đắt quá, 2 điểm cách nhau gần 30km. Cam on các bac nhiều.

LinhThúy
07-05-2011, 12:32
@anonymous84: Trạm xe bus Euroline tại Gallieni là cuối đường Metro số 3, bạn có thể lấy Metro tới Republique, đổi qua đường Metro số 11 tới trạm Chatelet rồi đổi qua đường RER B đi Orly Airport (đổi qua shuttle tại trạm Antony), rồi nhắn người nhà của bạn ra sân bay đón.

Nói chung là khá phức tạp nhưng rất rẻ (khoảng chưa tới 10euro) nếu bạn rành hệ thống metro-RER của Paris hoặc lanh lợi tháo vát.

Xe Lu
07-05-2011, 16:24
Khu vực quanh Gare du Nord không được an toàn cho lắm. Mà phải cái là bọn em thường đi chơi về muộn (khoảng 10h tối), nên em không biết có nên đổi sang hostel khác cho an toàn hơn hay không.
:D

Hi kuu,

Đúng là Gare du Nord và khu vực phía Bắc Paris, vấn đề an ninh không tốt bằng khu vực phía Nam và khu trung tâm. Vì vậy, nếu bạn có thể chuyển được thì nên chuyển.
Nếu không thì cũng đừng quá lo lắng. 10giờ, thậm chí 11 giờ đêm vào mùa này ở Paris còn sớm chán, vẫn đông đúc nhộn nhịp lắm. :D

Có điều, nếu vào ban đêm thì đi đâu cũng nên đi 2 người. Tránh các khu vắng vẻ tối tăm. Nên giữ đồ, ví tiền cẩn thận tránh bị móc túi, điện thoại xịn (iphone chẳng hạn) thì nên hạn chế nghe, gọi ở ga.

catbuitinhxa
07-05-2011, 16:48
@ anonymous84

Nhà Bác của bạn nằm ở Ga RER Savigny Sur Orge , trên đường RER C ( Yellow )
Từ Gallieni bạn mua 1 vé RER thôi ( đi metro+RER )
Đi lign 3 Direction Pont le Vallois đến Repuplique , transfert sang Metro Lign 5 Direction Bobigny đến Gare du Nord Transfert sang RER B ( blue ) Direction B2/ B4 đi đến St Michel Notre Dame Transfert sang RER C ( Yellow ) C4 hay C6 củng được và stop ngay trạm Savigny/Orge ( tiện cho gia-đình ra đón vì gần nhà )
Đổi Metro trạm Republique + Đổi RER ở Gare du Nord và RER ở St Michel ( tất cả 3 lần transferts )
Trạm St Michel , nhớ check trên bảng ( RER C chia ra nhiều Directions đi qua trạm này ) RER C4 và C6 đều đi Savigny/Orge , thấy tên trạm mới lên xe !

kuu
08-05-2011, 09:01
Em cảm ơn hai bác CBTX và Xe Lu nhiều ạ, hai bác nói vậy là em yên tâm hẳn lên :D Vững dạ rồi mới tỉnh táo tính toán đường đi nước bước kế tiếp được ạ :D

DownUnder
08-05-2011, 10:19
Tặng cả nhà cái video clip mình quay lấy cảm hứng đi Paris. Âm thanh hoàn toàn thật và nhạc là từ bác đánh đàn Harp kia đấy ạ.

http://www.youtube.com/watch?v=WTFWucUlSQc

charm
08-05-2011, 17:29
Mọi người cho mình hỏi là mình đi 1 mình (nữ) và ở quận 13, gần trạm metro Les Goblins thì đi chơi về buổi đêm khuya (khoảng 11h, 12h, chủ yếu là đi từ khu trung tâm về) thì có an toàn ko ạ, nhất là metro thì có vắng người lắm ko? Mặc dù mình đọc review thì thấy người ta nói khu ấy khá an toàn nhưng vẫn hơi sợ sợ 1 chút.

1 câu hỏi nữa là các chặng sau đây có chặng nào ko có escalator hoặc lift ko, vì mình đem theo 1 vali khá to nên cũng ngại khiêng vác:-
1) chặng RER từ sân bay Orly đến Gare du Nord
2) sân bay Charles de Gaulle đến metro Les Goblins (hoặc đến trạm RER B Port Royal)
3) metro Les Goblins (hoặc RER B Port Royal) đến sân bay Orly

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

catbuitinhxa
09-05-2011, 04:50
@ charm
Les Gobelins Q. 13 , nằm trong PARIS thì rất an-toàn , ko có trở ngại gì ! Bạn đi chơi về khuya vẩn bình thường thôi , metro lúc nào củng có người đi làm , đi chơi về trể ...

RER và Metro thường ko có Lift , chỉ có Escalator ( Ra & Vào ) tùy theo trạm , đa số chỉ có lúc đi ra thôi , nhửng trạm nhỏ ko có Escalator lúc vào !
Les Gobelins có 2 Exits , nhưng chỉ có một Exit ( Croule Barbe ) có Escalator thôi ( nhìn bản chỉ dẩn trong metro trước khi đi ra )

Từ CDG về Gobelins , mua 1 vé RER ( đi được RER+ Metro ) đi đến Chatelet les Halles đổi qua Metro Lign 7 Direction VilleJuif/ Vitry stop at Gobelins
Từ RER Chatelet chuyển qua Metro thì có Moving Pavement và Escalator , có vali to thì đi hơi mệt vì corridor khá dài

ORLY = CDG có Escalators lên xuống......Chatelet = Gare du Nord = Port Royal có People Moving , Escalators ( đả có bài viết trên Forum )

casstaway
09-05-2011, 17:10
Các bạn cho mình hỏi có bạn nào mới ở HOSTEL nào ở Paris gần đây mà có giá ngon không ? (< 25E)

Mình tìm trên hostelworld thì đắt quá mà review thì tệ vô cùng, mấy lần trước toàn ở nhờ, bây giờ bạn bè về hết rồi nên phải đi ở hostel nên thấy Paris đắt quá :D.

Cảm ơn các bạn trước nhé.

bathanh53
10-05-2011, 18:01
Các cao thủ cho em hỏi câu này hơi ngu tí :

- Em đi từ 1 ga metro trong zone 1 (porte Maillot) lên sân bay CDG, đi từ bến đó đến chatelet thì dùng mobilis OK rồi, nhưng liệu có dùng mobilis đó lên tàu RER B để đi lên CDG được không ạ? Nếu không thì phải mua vé riêng tại ga Chatelet à.

Em cảm ơn.

catbuitinhxa
10-05-2011, 19:01
@bathanh53

Ticket Metro và Mobilis Zone 1-2 ko đi đươc RER đến CDG
Bạn vẩn có thể lên RER , nhưng đến CDG sẻ ko đi ra đươc , cổng báo động , họ kiểm tra , bị phạt rất nặng !!!
Trong RER, có Security kiểm tra thường xuyên ( bị phạt )

Từ Porte Maillot đi đến CDG Airport , bạn chỉ cần mua 1 vé RER , đi được Metro Lign 1 đến Chatelet les Halles , Transfert sang RER B đến CDG ( same ticket )

Để tiết kiệm , ngày cuối bạn ko mua Mobilis , chỉ xài ticket rời và 1 vé RER đi CDG

lilac
15-05-2011, 23:17
Mọi người ơi, cho em hỏi:

Em đăng tin tìm chổ ở ở Paris thì đc 1 bạn cho địa chỉ này:

Residence Pitie Salpetriere , 97 Bd. de l'Hôpital, 75013, Paris.

Mọi người rành Paris có thể cho em biết địa điểm có thuận tiện đi lại, có gần trung tâm ko ạ? Vì em có ít ngày mà lại muốn đi nhiều, nên quan trọng vị trí lắm ạ.
Thanks mọi người nhiều nhiều!

Xe Lu
15-05-2011, 23:28
Theo em (xem trên bản đồ) thì chỗ của bác Lilac là thuận tiện rồi.
Từ chỗ bác đi bộ vào khu Latin có 2,4km, và cách 2 trạm Metro trên đường số 5 là Saint Marcel & Campo Formio lần lượt là 200m & 230m.

hamacon
16-05-2011, 09:53
Các bác ạ. Em vừa trốn vé tàu tại Paris. Híc thằng em của bạn nó xúi trốn vé 1 lần cho biết cái thú trốn vé đó mà :(

DownUnder
16-05-2011, 10:07
@hamacon: Vâng, bác cứ trốn nhưng chuẩn bị €20 trong túi cho em. Nhỡ bị phạt :))

lilac
16-05-2011, 11:12
@hamacon: Đừng nghe xúi dại nữa nha! Tiền trốn vé đó dùng mua gì cho lilac đi! :D hehe...
P.S: Nhớ ghi chép cẩn thận về share cho lilac áh! :D

quynhdt1204
20-05-2011, 23:43
Các bác ạ. Em vừa trốn vé tàu tại Paris. Híc thằng em của bạn nó xúi trốn vé 1 lần cho biết cái thú trốn vé đó mà :(

Ui giời, cái này tớ chứng kiến rùi nhé! Lớp tớ có 1 người mua nhầm vé trẻ em, bị phạt 25E đấy!!! Cái tội lơ nga lơ ngơ.... Trốn vé chắc phạt cũng rứa ha???

quynhdt1204
20-05-2011, 23:47
Tình hình là sau 2 ngày mới tạm hoàn hồn sau chuyến bay dài, em viết cái báo cáo ngắn gọn 2 tuần ở Paris của em thế này ạ, ai chưa đi có thể tham khảo và rút kinh nghiệm:
1. Đi lại:
Metro dễ học và dễ đi hơn em tưởng. Lúc ở nhà cứ sợ nhầm đường lạc lối, nhưng đến nơi mới thấy với Metro map trên tay và chỉ dẫn rõ ràng như thế, tự mò mẫm 1 lúc, không thể nhầm được! Metro M3 ra Eurolines bus station còn ngoài sức tưởng tượng của em. Cảm ơn bác Travelbug và Xelu đã chỉ dẫn đường đi lối lại cho em rất cẩn thận, cơ mà em đi đến cuối Gallieni thì Check-in counter của Eurolines nó nằm ngay dưới đường hầm rùi ạ, hok phải chui lên mặt đất đi bộ 1 xíu nào!!! Ở Paris 2 tuần, mua Navigo: card 5E, mỗi tuần 18.35 cho zones 1-2, total 41.7E, đi tung tóe, khỏi suy nghĩ, ra ngoài zones 1-2 thì mua thêm vé lẻ.
- Đi RER cũng tương tự, em ko có comment gì. Bus ở Paris thì em chưa thử lần nào nên hok biết.
– Paris đi miền Nam, bọn em đi bằng train, TGV rất thích, khác hẳn cái tàu sắt Bắc-Nam nhà mình! Haizzz. Book online từ VN, đến nơi chỉ việc bê e-billet và lên tàu tìm chỗ ngồi, mua sớm thì khá rẻ, bọn em mua Nice-Paris có 25E/each thôi. Nice-Monaco thì cứ bus 1E ạ! Ấn tượng nữa là giờ giấc tàu xe ở đây cực chuẩn, báo 6h10 tàu chạy thì đúng 6h10, báo 10h54 đến nơi thì khi tàu stop xem đúng 10h54, lạ thật nhỉ? Bao giờ VN mới có được thế này?????
- Paris đi Ams em đi bằng bus của Eurolines, nói chung là rất thoải mái. Bọn này được cái các điểm đón khách của nó toàn trong trung tâm thành phố, nên là cũng kịp lướt sóng Brussels và Rotterdam. Ở Hà Lan, đã thử metro, tram và train, nói chung là rất thuận tiện, thích đi lúc nào là ra ga và take train lúc bấy giờ, khỏi book trước, đi quanh quanh 30-40km khoảng 10-12e thì phải. Xe đạp thì nhiều khủng khiếp, có khi phải bằng xe máy ở Hn, tiếc là chưa kịp thử, vì ở Ams em toàn đi bộ. Rất thích cái cảnh dân tình rầm rập trong nhà ga trung tâm, nhiều người vác cả xe đạp trên vai chạy đuổi tàu.
- Ở Pháp học được cách đọc các thể loại bản đồ, từ metro đến city map, đến Louvre, rồi đến cả nghĩa trang Pere Lachaise… chỗ nào cũng to đùng ra. Nhưng túm lại là đi thăm thú ở Paris thì theo kinh nghiệm của em: gần 2 tuần lang thang tự khám phá không bằng 1 buổi tối đi với từ điển sống, nên tốt nhất ai có người thân/họ hàng/ bạn bè thì cố nịnh nọt dụ dỗ nhé (tất nhiên là chống chỉ định với các đồng chí thích đi 1 mình và ghét tourguide :D)!!!

Người Pháp rất cầu kì, kiểu cách, kể từ cách ăn uống, đi lại, đến trang trí đồ đạc, nhà cửa, bày biện cửa hàng…. Cá nhân em cảm thấy thế! Rất thích nông thôn nước Pháp, những ngôi nhà nhỏ xinh với cửa sổ đầy hoa. Thời tiết ôn hòa nơi đây khiến cho cỏ dại hoa lá ven đường cũng đẹp 1 cách kỳ lạ!!! Tiếc nhất là xuống miền Nam nước Pháp mà ko đúng dịp thưởng thức lavender farm (có lẽ là mong ước lớn nhất của chuyến đi này phải dành cho lần sau!!!)
2. Ăn - Ở:
- Bọn em ở khách sạn của người Việt, nói chung là rất thoải mái (giá những 28E/night cơ mà! :D) Facilities đầy đủ, có bếp và phòng khách, rất gọn gàng ngăn nắp. 2 tuần đi học phần lớn là tự nấu nướng được. Chủ nhà đồng thời là chủ Đồng Hương restaurant, nhà này có món cơm sườn và Phở rất Việt, khoảng 8-11E/pack, chứ ko như cái quán gì rất nổi tiếng ở quận 13, có 1 hôm em ăn thử bánh cuốn, ko ra thể thống gì cả! Đi học thì ăn canteen trường, 5-7E 1 suất rất no đủ, nhưng ở ngoài chẳng thấy hàng quán bình dân kiểu đó, lang thang ngoài đường là cứ hamburger với lại kebab thui. Thỉnh thoảng đổi món ăn hàng cũng ổn, hôm ở Ams, em ăn sườn nướng 20E, nhưng mà thấy cũng đáng, to đùng ngã ngửa ý, lại thêm cốc bia Heiniken made in Holland, nói chung là ngon. Cũng nhờ có từ điển sống ở Paris mà em được biết thế nào là chocolat viennoise và Fondue Bourguignonne đấy ạ!!! :X
Nhưng cái khách sạn Đồng Hương kia trên đường Louis Bonnet, gần metro Belleville, quận 11, an ninh hơi lộn xộn, nhiều dân da đen lắm ý, mà toàn bọn không nhà cửa, 2 tuần ở đó có đúng 2 ngày em về nhà sau 10h30: 1 hôm đi Effiel buổi tối về lúc 11h, phải đến nhà bạn ngủ; và hôm cuối cùng ở Paris có người đưa về lúc hơn 12h ạ. Có người bảo em là “cứ thần hồn nát thần tính thôi” nhưng dù gì thì dù… vẫn sợ!!! Ai định ở đó, nhớ take care!
- Tiếc nữa là chưa kịp ăn bánh crepe để xem “made in France” thì khác made in Vietnam thế nào!!!

3. Mua sắm:
- Những khu shopping mall trên mạng giới thiệu như Vallée Village hay Troy gì đó thấy các bạn em đi kêu là sale rồi cũng vẫn còn 4 chữ số, ko mua được gì hết á, lại phải về paris hết thôi. VÌ không phải mùa sale, nên thỉnh thoảng để ý mấy cái special offer của các cửa hàng, em cũng mua đc 1 ít túi xách và khăn áo. Nước hoa, mĩ phẩm ở Pháp thì nhất rồi, em mất 2buổi ko đi chơi được vì lạc trong nước hoa!!!! :P Mọi người chắc cứ Sephora , hay Benlux trên đường Rivoli, hoặc ra La Fayette, mua quà cho bạn bè thì có thể ghé các cửa hàng Yves Rocher, nhiều thứ hay ho phết, nhưng túm lại là so với giá nước hoa trước em gửi bạn mua ở Sing hay Hongkong, thì Pháp đắt hơn nhiều! Anh chị nào có con nhỏ có thể đi Auchan, cuối Metro M3 thì phải, em thấy mấy bác học cùng lớp với em mua được nhiều sữa và đồ linh tinh cho con lắm! Nhiều nữa thì google nhé, em mới chỉ tìm hiểu được đến thế! Các chị nào mà nghiện LV thì cứ gọi là sướng tay nhé! Còn Tati như dân tình trên mạng đồn thổi thì chẳng mua được gì, toàn đồ lởm lắm ý! Kẹo bánh, chocolate hay rượu thì thực ra có thể mua siêu thị, hoặc ko ra sân bay, duty free rất sẵn!!!

4. Thăm thú:
Tranh thủ các buổi chiều tối sau giờ học, em đi được:
- leo Eiffel lúc hoàng hôn và chờ thành phố lên đèn (buổi tối – ngắm thành phố rất đẹp, trông rất gọn gàng nữa nhé, như thể cắt bánh gâteaux ý và bản thân cái tháp lúc lên đèn, cũng khác hoàn toàn buổi sớm nhìn thấy!!!),
- Tour sông Seine ngắm hoàng hôn. Sau đó đi bộ dọc bờ sông, lang thang trên cây cầu khóa tình yêu (hình như Pont de Art). Cầu Long Biên nhà mình chắc cũng từ đây mà ra!!!!!! :D
- Louvre: mới đi được hơn nửa ngày, xem rất rất chọn lọc!!! Ngoài ra chẳng đi được cái bảo tàng nào ở paris cả, hichic
- Champs-Élysées + Khải Hoàn Môn,
- Notre Dame: xem làm lễ lúc chiều tối rất thích, tiếc là chưa lên được tháp chuông, nơi ghi dấu thằng gù nhà thờ Đức Bà;
- Nghĩa trang Pere Lachaisse, nhà cụ Balzac, vườn Luxemburg,
- Sacré-Coeur trên đồi Montmartre
Chắc còn phải quay lại nơi đây vài lần nữa vì còn nhiều chỗ chưa đi được quá!!!

Paris nói riêng, với em rất nhiều kỉ niệm, đã trót thầm thương trộm nhớ từ ngày xửa ngày xưa, nên chuyến này đi về, viết được 1 mớ nhật ký dài ngoằng, nhưng cảm tính lắm, nên ko dám post ở đây! Tạm thế này thôi ạ cho nó khách quan :D

langit
23-05-2011, 03:31
Em đi Paris về thì thấy hơi hãi. Chắc tại em có con nhỏ, mà Paris chỉ dành cho thanh niên thôi, không phải nơi cho các cháu nhi đồng đến. Đi lại ở Paris bất tiện vô cùng. Đi taxi thì trời ơi là tắc đường. Đồng hồ nhảy tưng tưng mà phải ngồi trên xe ngột ngạt hết biết luôn. Đi bộ thì vỉa hè Paris cũng khá chật chội và bẩn nhưng vẫn là lựa chọn tốt hơn cả. Đi metro thì khỏi bàn vì vác xe đẩy mệt nghỉ luôn, vòng vèo như mê cung. Đi xe bus thì nóng nực vì không có điều hòa, xe cũng cũ nữa, chỗ của xe đẩy rất chật. Các điểm công cộng để thay bỉm cho nhi đồng ở Paris rất ít. Chưa kể vào rất nhiều nơi ở Paris như cung điện Versailes chẳng hạn, phải để xe đẩy ở ngoài. Bế con nhé. Ôi thôi là sầu. Vì những hạn chế trên mà niềm vui ở Paris của em bị méo mó đi rất nhiều. Có lẽ em sống ở thành phố nhỏ, quen không khí thanh bình, bầu trời thoáng đãng, tất cả mọi người đều thân thiện với phụ nữ và trẻ em rồi

TravelBug
23-05-2011, 05:26
langit: Chia sẻ với Langit về chuyến đi bất như ý. Đúng, Paris không phải là thành phố có những tiện nghi cho xe đẩy trẻ em và xe lăn cho người tàn tật - buồn thay! Nhưng có thể hiểu vì thời Paris được xây dựng - ngay cà khi được tái thiết bởi Haussmann ông ta cũng không biết là thời sau sẽ có những nhu cầu như thế. Những thành phố tân tiến hơn thì có cải thiện về vấn đề này - Hay tại người dân Paris không thích thay đổi? Những công trình xây dựng sau này và được chiêm ngưỡng như tháp Eiffel, Louvre's Pyramid cũng đã đưa đến những phản ứng chê bỏ gay gắt của người dân Paris thời đó. Vả lại, như langit đã thấy hè phố và đường xá của Paris rất hẹp (mặt khác đây cũng là 1 trong những cái duyên của Paris), nếu xới lên để làm hè phố rộng hơn thì lòng đường sẽ càng nhỏ hơn -> tắc xe khủng khiếp hơn! Hay là phá bỏ bớt nhà cửa? bài toán nan giải cho những hoạch định chỉnh trang thành phố!

Thôi lần sau nếu có trở lại Paris, langit cố gắng nhờ các cụ trông giùm cháu vài ngày - Thành phố Paris là romantic city, hai vợ chồng chắc sẽ có những giây phút đáng ghi nhớ - chứ không phải lo toát mồ hôi bưng bê cháu bé lên xuống metro, lo ăn uống thay tả lót cho cháu :) . Thời tiết cũng góp phần quan trọng trong chuyến đi, nếu thời tiết mát dịu hơn có lẽ ít hành hạ langit hơn đấy!


Có lẽ em sống ở thành phố nhỏ, quen không khí thanh bình, bầu trời thoáng đãng, tất cả mọi người đều thân thiện với phụ nữ và trẻ em rồi

Thành phố lớn nào cũng hầu như bức bối thế Langit ạ!

hamacon
26-05-2011, 10:10
Ôi Paris đúng là như mơ đối với mình trong khoảng thời gian ở tại đó. Tất cả mọi thứ đều như mơ với 1 đứa lần đầu tiên đặt chân tới châu Âu và được đi 1 mình không bị vướng bận bất cứ thứ gì. Đặt chân tới CDG, bước vào tìm quầy mua các loại vé giao thông công cộng cho những ngày ở tại đó, gặp ngay 1 người bán vé da đen mập mạp cực kỳ niềm nở và nhiệt tình. Ấn tượng tốt với Paris bắt đầu từ đây.
Và mình bắt đầu chuyến tham quan thành phố từ 10h sáng, sau khi cất hành lý tại Q14, 1 khu phố cổ kính với những cánh cổng bằng gỗ có tuổi đời trên 200 năm.
Mặc dù đã có plan cực kỳ chi tiết với google map in sẵn và những tuyến metro cần thiết đã note lại rất chi tiết. Nhưng chuyến đi hoàn toàn tùy hứng. Chỉ lâu lâu mở plan lên coi mình còn sót chỗ nào chưa đi không thôi. Mỗi ngày đều bắt đầu từ 7h30 sáng bước chân ra khỏi cổng và trở về nhà lúc đồng hồ điểm 1h sáng. Cái cảm giác cứ cầm 1 cái bản đồ và đi, thấy ở đâu hay hay thì dừng lại lâu, thấy 1 ban nhạc chơi hay thì dừng lại có khi cả tiếng, 1 nhóm trẻ con chơi game gì đó thì lại đứng nhìn theo,… cảm giác này thực sự rất tuyệt vời.
Paris museum pass : nhờ tư vấn của các phượt gia cực kỳ nhiệt tình trên đây, mình mua pass 2 days. Đi được tổng cộng 5 cái museum (hầu hết là đi vô để xem các mái vòm trong đó thôi, à bảo tang Monet ở cuối vườn Tuileries cũng rất thích, tuy nó rất đơn giản nhưng thích tranh Monet và nhạc nhẹ nhẹ mở lên thật sự thích hợp ) và 2 cái nhà thờ, cung điện Versailles. Musée du quai Branly thì có bức tường phủ toàn rêu và cây xanh + bông tim tím cực kỳ đẹp.
Tham quan :
Tất cả địa điểm mình đều đi qua ít nhất 2 lần, 1 lần ban ngày và 1 lần ban đêm. Để xem nó hoành tráng thế nào dưới ánh nắng ban ngày + lung linh thế nào khi đêm xuống. Thế nên toàn phải về trễ, vì 10h trời còn chưa tối hẳn. Riêng tháp Eiffel và Lourve không hiểu sao quay đi quay lại đi tới 4 lần, chắc cũng do quá thích Lourve và ban nhạc hip hop ở metro trocadero đi lên ( tuy chỗ đó dân da den bán đồ linh tinh, nhưng mình chăm chú xem biểu diễn và ngắm tháp thì ổn rồi )
Mình rất rất thích các công viên ở EU nên thành phố nào tại châu Âu cũng phải tìm cho ra công viên lớn nhất để tới. Tại Paris mình đi 4 cái công viên, chỉ cần đơn giản thả người ra bãi cỏ nhìn ngắm trời mây trong khi chim choc hót líu lo thôi cũng đủ thấy trong lòng thảnh thơi thỏai mái rồi.
Ngày cuối cùng tại Paris, mình bắt đầu từ khu vườn Luxembourg đi bộ ra song Seine và đi dạng zích zắc qua hết tất cả các cây cầu và các điểm du lịch nổi tiếng (có highlight trên bản đồ ), đi như vậy 14 tiếng đi bộ và ngồi nghỉ khi mỏi chân. Dừng tại Trocadero ngắm tháp Eiffel lần nữa rồi 12h chui xuống metro về nhà.
Ăn uống :
Tham dự 4 bữa ăn tối ở nhà người Pháp. Híc cái này dự cho biết chứ mình chưa quen kiểu lê la ăn từ 7h tối tới 10h đêm – rất là ngưỡng mộ cách họ cảm nhận cuộc sống và cách họ thư giãn,
Thử rất nhiều lọai cheese, nhưng thích nhất vẫn là Blue cheese.
Thử khá nhiều lọai kem khác nhau và đúng là thích cực kỳ. Tuy chẳng biết tiệm nào ngon đặc biệt vì trước khi đi không để ý lắm đến vấn đề ăn uống, không chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng cứ thấy cửa hang kem nào có nhiều người mua thì mình cũng mua thử 
Thử 1 số tiệm ăn ở khu Latin và dùng mỗi lần 1 menu khác nhau để thử (chỉ chê cái là họ có ít lọai rau quá, lần nào cũng phải gọi salad chứ không thấy thiếu rau )
Lại thử 1 số lọai vang và cái này thì đúng là mê đắm 
Các lọai bánh của Pháp thì thôi miễn chê, mặc dù không thích ngọt, nhưng thời tiết lạnh + đi nhiều, cứ tạt vào tiệm mua vài cái bánh ngọt vừa đi vừa ăn luôn rất là hợp lý. Cung cấp thêm lượng đường làm bớt nhức mỏi cơ chân tay.
Sáng nào cũng ghé tiệm bán trái cây gần nhà mua 1kg táo, vài thanh socola, khi đói mà muốn đi tiếp, không muốn dừng lại ăn mất thời gian thì cứ gặm táo.
Phương tiện di chuyển :
Các lọai vé TGV và Thalys đi các nơi khác thì book trên net, ra máy đút thẻ visa vào là in vé ra.
Di chuyển trong Paris thì mình dùng vé ngày cho những ngày dự tính đi nhiều. Vé lẻ với những ngày tính đi bộ hầu hết. Thử luôn các lọai phương tiện khác nhau từ Bus, tram, metro. Bus thì dùng lúc đi ra cái nghĩa trang mà Linh Thúy và Bác Già nhắc trong phần đầu topic ấy. Đi tới thôi chứ hơi sợ sợ nên chỉ ngắm qua loa ( sợ ma ).
Mình thường xuyên đi metro về khuya, sao mà qua đó chẳng sợ gì cả mới hay chứ. Dù là giờ khuya thì metro vắng vẻ và ít tuyến hơn. Nhưng mà cứ đi bừa 
Mình trốn vé buổi tối cuối cùng khi từ metro trocadetro về chỗ ở. Hihihi nghe xúi là cảm giác trốn vé cũng hay hay, thế là thử. Cũng về nhà an toàn, tuy nhiên là cũng có dành tiền sẵn để nộp phạt rồi  Cái vé có 1,2E chứ mấy mà dzui dzui 
Hỏi đường :
1 kỷ niệm khó quên là 1 lần ở gần với gare Montparnasse lắm rồi nhưng không biết lối nào xuống gare, hỏi đại 2 người dắt 2 con chó khá bự. Lúc đó lại chăm chú vừa nhìn bản đồ, vừa ngó quanh tìm đường nên không nhìn kỹ 2 người mình hỏi. Họ nói đi theo họ, mình lẽo đẽo theo 1 khúc. Xong họ dẫn tới nơi thì mình quay lại cười và cảm ơn. Mới thấy họ đeo kính râm và hóa ra là 2 người mù, có con chó dẫn đường. Họ mỉm cười hạnh phúc, vì có lẽ họ đã giúp được mình. Tự nhiên mình cay cay sống mũi 
Số lần đi lạc cũng không phải ít, vì mình hay nhanh nhảu bộp chộp mà, nhưng mà nhờ các thông tin trên phượt rõ rang chi tiết và cũng nhờ dân Pháp dễ chịu mà mình không bị lúng túng.
Điện thoại liên lạc :
Trước khi đi đã book sẵn simyo theo giới thiệu của 1 mem trên phượt. Nhưng chắc làm sao sai mà giao dịch không thành công. Đợi hoài không thấy họ gửi sim về. Nên sau đó nghĩ cũng chẳng cần liên lạc dt làm gì, khỏi mua lại. Nhưng có 1 lần ở 1 tp nhỏ của Pháp cần liên lạc gấp nên tới cột điện thoại mới ngả ngửa ra là phải có thẻ dt mới dùng được, cột dt ko dùng tiền xu và thẻ visa được ( huhuhu cái này khi ở bên Đức thì có cột dt dùng tiền xu ). Cũng may mà lúc đó đứng tần ngần hồi lâu vì đã 11h khuya, và bị trễ tàu 2phút, tàu chạy mất rồi, bơ vơ ko vé ko liên lạc với ai dc và có nguy cơ xảy ra hiệu ứng domino vì vé fix hết các chặng, nếu lỡ 1 chặng còn được chứ lỡ luôn 1 đêm thì ôi thôi không dám nghĩ tới hậu quả hehehe….. thì có 1 cô cực kỳ xinh và thân thiện cho mượn điện thoại, sau đó lại còn giúp 1 số thứ khác ( lại chết ngất vì cái sự nice của người Pháp )

Paris là nơi đầu tiên đặt chân tới châu Âu, cảm giác choáng ngợp trước kiến trúc cổ kính vẫn còn lưu giữ, và sau khi đi 8 thành phố lớn nhỏ ở châu Âu xong vẫn thấy Paris là số 1 đối với mình  Hẹn Paris sẽ có ngày tái ngộ cho lần phượt Prague – Paris – Ý- Hy lạp cho mùa thu kế tiếp.

thirellouma
27-05-2011, 20:32
Bác cho em xin cái địa chỉ khách sạn của người Việt mình kia được không?

quynhdt1204
28-05-2011, 22:20
Bác cho em xin cái địa chỉ khách sạn của người Việt mình kia được không?

Khách sạn/nhà hàng Đồng Hương
Đc: 14-16 rue Louis- Bonnet, 75011 Paris
Dt: +33 (0) 1 - 43571888 hoặc 0140216160
Email: [email protected]

(nhưng nếu ở ít người thì chắc ko negotiate để có giá 28e/person/nite được đâu bạn ạ, cá nhân tớ cũng thấy nếu mà đi bụi thì ở thế vẫn đắt quá!!!)

quynhdt1204
28-05-2011, 22:25
.....

Paris là nơi đầu tiên đặt chân tới châu Âu, cảm giác choáng ngợp trước kiến trúc cổ kính vẫn còn lưu giữ, và sau khi đi 8 thành phố lớn nhỏ ở châu Âu xong vẫn thấy Paris là số 1 đối với mình  Hẹn Paris sẽ có ngày tái ngộ cho lần phượt Prague – Paris – Ý- Hy lạp cho mùa thu kế tiếp.

Tớ với bạn này xíu nữa thì đi Ams cùng nhau được nhỉ, phí quá!!!;)
Anw, những trải nghiệm quá thú vị còn gì! Tớ thì nhát, chả dám đi 1 mình như bạn này, cũng chả dám về nhà sau 1h đêm, nghe kể cũng thèm, và thật ngưỡng mộ, hihi
Mùa thu lại đi nữa á, hoành tráng quá!!! Còn tớ thì ko biết khi nào sẽ quay lại Paris được! Chắc dành cho honeymoon :L

hamacon
29-05-2011, 03:27
@quynhdt1204 : hì hì uh tiếc thiệt. Mình lúc đó không mua dc vé tàu đi cùng giờ với bạn, vì đúng dịp lễ lớn còn gì, mình đành phải đi sau đó 1 ngày.
À mà visa bạn còn hạn 2 tháng phải ko, quay lại EU đi thôi hì hì hì

bathanh53
31-05-2011, 04:06
Khách sạn/nhà hàng Đồng Hương
Đc: 14-16 rue Louis- Bonnet, 75011 Paris
Dt: +33 (0) 1 - 43571888 hoặc 0140216160
Email: [email protected]

(nhưng nếu ở ít người thì chắc ko negotiate để có giá 28e/person/nite được đâu bạn ạ, cá nhân tớ cũng thấy nếu mà đi bụi thì ở thế vẫn đắt quá!!!)

Mình đến Paris hay ở chỗ thương vụ, tuy không ở trong nội ô các quận nhưng thực ra cũng ngay sát nội ô, khu nhà giàu, rất an ninh, lại gần khu La Defense, tha hồ mà shopping (Auchan & Sephora đều có cả).

Đi lại thì rất tiện vì đi bộ mấy bước là đến ga Pont de Neuilly (thuộc ligne 1). Nếu đi bus thì trạm bus ngay trước mặt nhà

Giá rất mềm : 15e/night. Ăn uống thì nếu muốn ăn tại đó bữa nào thì dặn chị nhà bếp trước, chị í nấu cho. Bữa sáng 4e, bữa chính 7e
Tại đó cũng có bếp nấu, tủ lạnh, máy giặt, nếu ở lâu thì đi siêu thị về tự nấu ăn vô tư - tiết kiệm được khá tiền đấy - vì ăn uống bên ngoài restaurant ở Paris là không rẻ đối với phượt (cá nhân mình nghĩ thế)

Địa chỉ 45 Avenue de Madrid, 92200 Neuilly Sur Seine

Đến đấy mã vào cổng là 026E, gặp anh Cường

Ở VN thì liên hệ đặt trước với anh Cường qua email : [email protected]

Ngoài ra ở trên forum này các bạn khác cũng giới thiệu 1 chỗ ở quận 13 : trung tâm văn hóa gì đó của người VN, mình không rõ lắm. Bạn nào biết giới thiệu luôn lên đây cho các bạn sắp đi tham khảo

Bố Khỉ
31-05-2011, 05:26
Mình đến Paris hay ở chỗ thương vụ, tuy không ở trong nội ô các quận nhưng thực ra cũng ngay sát nội ô, khu nhà giàu, rất an ninh.
Giá rất mềm : 15e/night.

Mình xin bổ sung thêm là trẻ em dưới 10 tuổi giá bằng 1/2 người lớn, trẻ sơ sinh miễn phí. :D

Bạn bathanh53 có biết tình hình cụ thể phòng ốc thế nào không? Nhất là cái khoản WC, nhà tắm chung riêng ra sao. Mình sắp ở đây và quan tâm đến mỗi vụ này vì có con nhỏ.

bathanh53
31-05-2011, 09:14
Hì hì, vụ này

"Mình xin bổ sung thêm là trẻ em dưới 10 tuổi giá bằng 1/2 người lớn, trẻ sơ sinh miễn phí" mình không biết, vì toàn đi với người lớn cả, chưa có trẻ con bao giờ.

Tình hình cụ thể về ăn ở là thế này :
- chỗ nghỉ thì có nhiều phòng, ở tầng trên mặt đất & tầng hầm, có phòng nhiều giường có phòng 2 giường.
- WC và bathroom thì là dạng share thôi chứ không có private. Tại mỗi tầng đều có WC & bath. Paris đắt đỏ nên cũng không được thoải mái như KS ở VN mình đâu, nhưng so với hostel thì mình thấy còn ngon chán
- Nếu bác có yêu cầu cụ thê thì cứ email cho anh Cường như mình đã ghi ở trên

Vợ chồng mình mới ở đó về VN cách đây 1 tuần. Bác nên email trước, kẻo lỡ có đoàn khách của bộ hay tỉnh nào sang là chỗ đó full ngay, đến đấy rồi mà phải chạy đi kiếm chỗ khác cũng mệt đó.

TravelBug
31-05-2011, 09:29
Tôi mới ghi nhận thêm 1 hotel giá khá rẻ, vị trí ngay quận 13 gần metro Tolbiac, ăn uống khá tiện và giá tương đối rẻ, dĩ nhiên không rẻ như hostel nhưng với hotel thì rất được:

http://hotelarian.com/en/

Bố Khỉ
31-05-2011, 16:22
Thông tin về dịch vụ dẫn khách tham quan Disneyland Paris: Hiện có 3 nhân viên người Việt đang làm ở đây nhận đưa người vào. Để hẹn trước bạn nên gọi điện thoại hoặc SMS trước ngày dự kiến đi khoảng 1 tuần (sớm hơn thì họ chưa biết lịch làm ca nên khó có thể trả lời được).
- anh Vinh: (+33) 6.75.40.76.11 hoặc [email protected]
- anh Bảo: (+33) 6.43.93.65.56 hoặc [email protected]
- chị Hoàng: (+33) 6.33.85.61.85

So với hình thức thuê lại thẻ năm của các bạn sv, phương án nhân viên đưa người vào an toàn hơn (không bị phạt nếu kiểm soát phát hiện) tuy có đắt hơn chút đỉnh. Nhà mình đi 4 người, bao gồm 1 trẻ em miễn phí giá là 60Eur, tính ra tiết kiệm được 100 Eur so với mua vé thông thường.


@bathanh53: Vụ đặt phòng thương vụ mình đã làm rồi nên biết giá cho trẻ em bằng 1/2 người lớn. Cảm ơn thông tin về "WC" của bạn.

quynhdt1204
01-06-2011, 10:12
...
Ngoài ra ở trên forum này các bạn khác cũng giới thiệu 1 chỗ ở quận 13 : trung tâm văn hóa gì đó của người VN, mình không rõ lắm. Bạn nào biết giới thiệu luôn lên đây cho các bạn sắp đi tham khảo

Nhà văn hóa đây ạ
Lớp em sang học hồi đầu tháng cũng có 1 nhóm khoảng 7-8 người ở đó, bên quận 13, metro nào thì em cũng ko rõ, nhưng nghe nói là đi lại cũng rất thuận tiện. Bên đó nhiều người Hoa và người Việt, an ninh có vẻ tốt hơn bên khu quận 11 em ở, thấy mọi người đi đêm suốt :D
Giá cả là 20e/nite, facilities thì ko tốt như bên Đồng Hương, nhưng cũng đầy đủ tủ lạnh, bếp, wifi, etc. nhưng hơi chật tí thôi. Bên đó có 1 anh tên là Chí, chuyên phụ trách các thể loại orders, mọi nguời có thể contact trực tiếp để hỏi, phụ trách thêm cả khoản điều xe đưa đón từ sân bay về trung tâm, 10E/each

NGO KIEU Duy Chi CLASSY TRAVEL SERVICES
Tour opérateur - Airport Shuttle Service - Private Service - Toutes distances
Tél : 33.0.666.999.101 - 33.06.12.08.78.83 24/24 7/7
Email: [email protected]
[email protected]

(cơ mà cá nhân em thấy đồng chí này tổ chức có vẻ cứ chuyên nghiệp sao sao ấy, như kiểu cò mồi, nên em ko thích, hôm mới đến có đi xe anh này từ CDG về khách sạn, còn hôm về, book xe khác, mọi người cứ thử làm việc coi sao! :P)

DownUnder
02-06-2011, 10:04
Ông xã mình đã từng ở nhà VHVN một tuần. Nghe phản ảnh là không được sạch sẽ cho lắm.

Phiêu Bồng
02-06-2011, 10:38
Tôi mới ghi nhận thêm 1 hotel giá khá rẻ, vị trí ngay quận 13 gần metro Tolbiac, ăn uống khá tiện và giá tương đối rẻ, dĩ nhiên không rẻ như hostel nhưng với hotel thì rất được:

http://hotelarian.com/en/

Wow, em vừa book ở đây xong http://www.booking.com/hotel/fr/campanile-paris-x-gare-du-nord.html?aid=304142&label=postbooking_confemail, giá biết sớm tý em đặt Q.13 cho vui.
Chổ của em đặt ổn không bác

TravelBug
02-06-2011, 13:21
@ Phiêu Bồng: Về vị trí thì nằm giữa Gare Du Nord và Gare de L' Est, gần gare (xe lửa, là 2 gare đó chứ gare metro thì ít phức tạp hơn) thì di chuyển tiện lợi nhưng mình vẫn cẩn thận vì nhiều thành phần hơn.... đâu cũng thế phải không bạn?

vian_yourfriend
05-06-2011, 02:59
Mình sẽ đi Disneyland , Versaille vào giữa thang 6, các phượt gia chỉ giúp mình với nếu bắt đầu từ metro Saint-Lazare hoặc RER Hausseman ST-Lazare sẽ đổi chuyến nhu thế nào ah? Sẽ cẩn đến may ticket? Tram nào dừng nơi đến? Gare
du Nord về đến metro Saint-Lazare hoac RER Hausseman ST-Lazare se di metro nhu the nao ah?

Muốn lấy bản đồ bus danh cho tourist thì ở đâu ah? Gare Du North?

Xe Lu
05-06-2011, 05:41
@vian:

- Bến của Disneyland là Marne La Vallee, cuối đường A, Zone 5.
- Versailles, ở zone 4, có thể đến gare SNCF (có 2 ga) hoặc RER C; có nhiều cách đi: RER C, tàu từ gare Montparnasse, từ La Defense, ga Saint Lazare...

Bạn tra trên trang http://www.ratp.fr/ để biết cách đi nhé!


Bản đồ Bus, Metro bạn có thể xin ở các bến Metro.

Bố Khỉ
08-06-2011, 06:19
Em mới cho "sắp nhỏ" đi Disneyland Paris về nên biết giá vé Paris-zone 5 là 6,70Eur. Ngoài ra, em cũng có sử dụng dịch vụ của mấy bác nhân viên trong đó và có nhận xét: không có sự khác biệt giữa mua vé chính thống và người dẫn vào. Khi các bác ấy đưa thẻ nhân viên ra thì bộ phận soát vé in luôn thẻ fastpass cho mình. Thời gian xếp hàng ở cửa "quan hệ đối ngoại" cũng nhanh hơn bên quầy vé kha khá.

Chỉ có 1 điểm, không biết là xui hay hên: Hẹn 10h sáng đưa nhà em vào (từ trước 1 tuần) nhưng ngồi lên tàu rồi bác ấy mới báo chuyển thời gian sang 13h và tất nhiên sẽ không lấy tiền. Sau khi cân nhắc giữa cái giá 170 Eur cho 3 người nếu mua vé vào ngay và miễn phí nếu vào 13h, nhà em đã quyết định thà chờ chứ không chịu mua vé.

Dù biết chắc chắn mấy bác này không lên Phượt bao giờ nhưng em cũng muốn gửi lời cảm ơn tinh thần khắc-phục-hậu-quả và dám chịu trách nhiệm về lời hứa đó.

Bác nào đi Disneyland Paris một mình có lẽ không quan tâm lắm nhưng nếu có cả gia đình cũng tiết kiệm được một khoản lớn đấy ạ!

noi_la_lam
09-06-2011, 05:58
@Bố Khỉ: Cho mình xin số điện thoại của người dẫn bạn vào đi, mình cũng muốn đi, đánh giá rất cao các bạn làm ăn có trách nhiệm thế này^^.

Bố Khỉ
09-06-2011, 14:15
Số điện thoại mình đã post ở trang 45 rồi đấy. Nếu không thấy trả lời thì gọi lại tối muộn một chút hoặc SMS vì các bác này không nghe điện trong ca làm việc.

huy_bus
10-06-2011, 21:48
Chào các bác, tình hình của em rất ban căng đây ạ! em đang run quá ! vì lần đầu tiên 1 mình đi phuot, huhu... giờ em cần các bác giúp em vụ này với.
Em trai em nó đặt vé ở Ryanair cho em từ Rome đi Paris lại đến sân bay Paris Beauvaise gì ý ạ, chứ ko phải SDG. Mà máy bay hạ cánh ở Paris Beauvaise lúc 20:55pm, mà từ đó em làm thế nào mà đi về quận 20 được ạ ! mà trời lại tối rồi nữa, em càng sợ ạ ! hu hu... Các bác hướng dẫn em chi tiết với ạ !

Em chỉ có mỗi ông chú sống ở quận 20 thôi. Chú già rồi nên ko muốn chú đi đón ạ !
Em đa tạ các bác!

Mà em ở Paris có 3 ngày cả đi cả về Frankfurt, mà chủ yếu em đi mua sắm thôi, vậy mong các bác chỉ cho em vài chỗ em đi với ạ, em thích mua sắm, cái gì sale off là em khuân ạ!
Chào bạn, mình đọc bài của bạn ở ở topic: paris cho dân nghiệp dư, có đọc phần Hướng dẫn đi từ Beauvais về trung tâm Paris. Theo mình hiểu là từ đây mình bắt bus về đến bến Porte Maillot. Mình thấy bạn ghi là có thể mua vé bus này ở sân bay Ciampino (roma) Tức là quầy vé ở sân bay này cũng bán vé bus ở Paris? Ngoài ra mình muốn từ Porte Maillot đến 35 rue Pernety, 75014 Paris. Thì không biết bạn có thể chỉ đường bắt metro cho mình không? Vì mình không có biết tiếng Pháp nên sợ lớ ngớ lạc đường. Hihi.
Mong được giúp cảm ơn nhiều.

Bố Khỉ
10-06-2011, 23:15
Em tiện thì nhảy vào trả lời bạn huy_bus thôi, mong các bác thổ dân Paris và chuyên gia Paris (Travel_Bug, Linh Thúy, Xe Lu...) không giận. :)

- Vé bus Beauvais - Paris Porte Maillot không bán tại sân bay Ciampino, ngay cả trên máy bay Ryanair cũng không thấy rao (dù mời cả thuốc lá không khói, sổ xố cào).
- Trên trang web của sân bay Beauvais (http://www.aeroportbeauvais.com/index.php?lang=eng) chỉ giới thiệu 2 điểm bán tại 2 đầu tuyến (Beauvais, Porte Maillot).
- Hướng dẫn đi lại trong Paris, bác có thể xem lại thông tin từ đầu topic trước khi đặt câu hỏi. Trang web giới thiệu giao thông công cộng của các thành phố lớn đều hỗ trợ Tiếng Anh ngoài tiếng bản địa ra. Hành trình cụ thể (http://www.ratp.fr/itineraires/en/ratp/resultat-simple/Porte+Maillot+%28METRO%29%2C+Paris/35%2C+Rue+Pernety%2C+75014%2C+14%C3%A8me+Arrondiss ement%2C+Paris/is_date_start/1/date/2011-06-10/time/18%3A05%3A00/route_type/plus_rapide) em làm thử bác xem, nếu cần địa chỉ khác bác chỉ việc copy&paste.

catbuitinhxa
11-06-2011, 15:39
@huy_bus
Bạn đến Airport Beauvais , thì khoảng 45mn sau là có Bus đi về PARIS
Vé ko có bán trước ở Italy , củng như trên máy bay , nhưng bạn có thể mua trước ONLINE ( ko cần thiết )
Yên-tâm họ đả sắp xếp Bus cho tất cả các chuyến bay ! ( dù đến muộn )
Bạn lấy hành-lý xong ra mua vé Bus ( mua luôn 2 vé khứ hồi , lần về ko phải chờ đợi )
Bus sẻ stop ở Porte Maillot , bạn đi metro Lign 1 ( yellow ) Direction Chateau de Vincennes đến trạm Champs Elysees Clemenceau , chuyển qua Lign 13 ( Light blue ) Direction Chatillon-MontRouge là đến trạm PERNETTY

Nhớ lúc về , họ yêu cầu phải có mặt ở Bus Stand Porte Maillot , 3h15 trước departure time !!!

voiqut
13-06-2011, 04:52
Hix, các bác giúp em với. Em đang ở Paris, em có thẻ Maestro, nhưng mà không thể rút tiền mặt đc mà chỉ có thể thanh toán được thôi. Không biết có phải do hỏng cái chip của thẻ không.
Mà em còn ở đây đến thứ 4 này. Sdt của em là +31644624192 (em dùng số từ Hà Lan mang sang). Nếu bác nào có cách nào giúp em, thì trả lời em ngay nhé.

TravelBug
13-06-2011, 06:14
voiqut: Tôi không biết ở Pháp (và Âu Châu) như thế nào, nhưng ở Úc thì có thể mang thẻ vào ngân hàng để cash. Bạn thử xem sao?

Phiêu Bồng
13-06-2011, 15:33
@ Phiêu Bồng: Về vị trí thì nằm giữa Gare Du Nord và Gare de L' Est, gần gare (xe lửa, là 2 gare đó chứ gare metro thì ít phức tạp hơn) thì di chuyển tiện lợi nhưng mình vẫn cẩn thận vì nhiều thành phần hơn.... đâu cũng thế phải không bạn?

Kính chào các bác, thời gian của em tại Paris như sau:

17:00 - thứ bảy 25/06: đến Gare du Nord, check in KS gần đó 1km. Sau khi check in em định đi tham quan Sacre Couer, đồi Montmatre ngay .. kịp không bác.

CN 26/6 :
- Le Louvre
- Tuilerie jardin
- Place de la Concorde
- Opera Garnier
- Les Grand Magasins (Galeries Lafayette, Le Prinptemps)

Thứ hai 27/6
- Les Halles
- Hôtel de Ville (bạn gọi là Mairie de Paris)
- Pompidou center (Beaubourg museum)
- Ile St Louis
- Notre Dame de Paris
- Tàu trên sông Seine
- Eiffel

Thứ ba 28/06:
- Khởi hành lúc 8h30 sáng
- Mua vé tàu đi Versailles
- 14g00 Quay về Paris
- 17:00 ra phi trường CDG
- 19:00 bay Prague

Hành trình này dựa trên bài của các bạn đi trước, nên không biết có hợp lý không?
Em dự định một hôm đi tham quan Q.13 nhưng không biết lịch như thế thì đi lúc nào cho tiện.
Nghe nói từ 20/6 bên Pháp là mùa giảm giá, các bác có thể tư vấn giúp em vài cửa hàng mua sắm trên đuồng đi không ạ.

Cám ơn

TravelBug
13-06-2011, 16:25
@ Phiêu Bồng:

-
17:00 - thứ bảy 25/06: đến Gare du Nord, check in KS gần đó 1km. Sau khi check in em định đi tham quan Sacre Couer, đồi Montmatre ngay .. kịp không bác

Được, mùa này tối muộn - chiều cuối tuần thì Sacred Heart rất đông đấy => Coi chừng móc túi và "friendship bracelets gang "


CN 26/6 :
- Le Louvre
- Tuilerie jardin
- Place de la Concorde
- Opera Garnier
- Les Grand Magasins (Galeries Lafayette, Le Prinptemps): Hợp lý, buổi chiều có thể ghé quận 13 ăn tối :)


Thứ hai 27/6
- Les Halles
- Hôtel de Ville (bạn gọi là Mairie de Paris)
- Pompidou center (Beaubourg museum)
- Ile St Louis
- Notre Dame de Paris
- Tàu trên sông Seine
- Eiffel

Les Halles hình như đang cày lên để sửa


Thứ ba 28/06:
- Khởi hành lúc 8h30 sáng
- Mua vé tàu đi Versailles
- 14g00 Quay về Paris
- 17:00 ra phi trường CDG
- 19:00 bay Prague

Không kịp! 14h rời Versailles bạn đã tính thời gian chờ tàu? thời gian tàu chạy về Paris? chuyển tàu RERC sang RER B đi CDG? thời gian check in? Thời gian check an ninh (CDG an ninh khủng khiếp lắm!)

Hoặc là rút ngắn bớt thời gian thăm Versailles (9h mở cửa), hoặc là bạn bỏ hẳn Versailles, hoặc là bạn chuyển các ngày với nhau... Nhưng có điều tôi dám chắc là : Cuối cùng rồi bạn sẽ nhận ra là không thể nào giữ được hành trình đã dự định trước khi đến Paris :)

Phiêu Bồng
14-06-2011, 16:30
Cám ơn bác TravelBug, theo bác ngày cuối em làm gì cho đến khi ra sân bay hả bác. Em bay chuyến 19g thì mấy giờ ra CDG để kịp làm thủ tục?

TravelBug
15-06-2011, 05:18
Ngày cuối bạn nên đi vòng quanh khu Latin, vườn Luxembourg, Panthéon, khu Saint Germain, đường Cler (gần tháp Eiffel), chợ Montorgeuil....

Giờ bay là 19h, bạn chú ý thời gian di chuyển như thế này: thời gian nối metro đến RER B (có lẽ không cần thiết vì bạn ở gần Gare du Nord), RER B từ Gare du Nord đến CDG khoản 35'. Xét an ninh thì tùy theo qu1y vị an ninh ở đo :). Tôi thường dành thời gian thoải mái khi đến phi trường để khỏi xảy ra rắc rối - tùy bạn sắp xếp nhưng thường là ít nhất 3h trước giờ bay mới đủ!

voiqut
15-06-2011, 15:29
Các bác cho em hỏi gấp là gare Lyon có tủ để đồ không nhỉ!!!!!!!

Xe Lu
15-06-2011, 15:57
Mình tìm bao giờ, nhưng theo thông tin trên mạng thì có đấy bác voiqut ạ:

http://parisbytrain.com/gare-de-lyon-photos/


... In the foreground are escalators and stairs leading down to the Salle Mediterranée, giving access to Metro line 14 and RER A, RER D trains another level below (niveau -2). At the far end, left hand side are another set of stairs leading again to the Salle Mediterrannée giving access to the baggage lockers/luggage storage (Consignes)...

Sơ đồ Gare de Lyon:
http://parisbytrain.com/files/2008/06/Plan_de_la_gare_de_Lyon.pdf

TravelBug
15-06-2011, 16:07
@voiqut: Gare de Lyon không có tủ cất đồ, bạn phải ký gời ở quầy gởi hành lý (consigne) mở từ 6h15 đến 22h45 - Giá 4E50/piece

"Dans d'autres gares, vous pouvez remettre vos bagages à la consigne manuelle, dont les tarifs sont :
4,50 Euros (1) par bagage (valise, colis), par période de 24 heures, 5,30 Euros (1) par vélo, fauteuil roulant, voiturette, par période de 24 heures.
Gare du Nord : ouvert
Gare de L'Est : ouvert
Gare de Lyon : ouvert
Gare Montparnasse : ouvert
Gare d'Austerlitz : ouvert
Gare Saint-Lazare : pas de consignes
Gare de Bercy : pas de consignes.

voiqut
15-06-2011, 16:15
Cảm ơn bác già. Cháu tìm mãi ko thấy nút thanks đâu cả

Phiêu Bồng
16-06-2011, 09:49
Ngày cuối bạn nên đi vòng quanh khu Latin, vườn Luxembourg, Panthéon, khu Saint Germain, đường Cler (gần tháp Eiffel), chợ Montorgeuil....

Giờ bay là 19h, bạn chú ý thời gian di chuyển như thế này: thời gian nối metro đến RER B (có lẽ không cần thiết vì bạn ở gần Gare du Nord), RER B từ Gare du Nord đến CDG khoản 35'. Xét an ninh thì tùy theo qu1y vị an ninh ở đo :). Tôi thường dành thời gian thoải mái khi đến phi trường để khỏi xảy ra rắc rối - tùy bạn sắp xếp nhưng thường là ít nhất 3h trước giờ bay mới đủ!

Cám ơn bác, đúng là em cũng không thấy nút thank ở đâu.
Trong trường hợp em vẫn muốn đi Versaille thì cách nào tốt nhất hả bác.

Autum
16-06-2011, 12:17
Anh Phiêu Bồng ơi, đi Versaille phải mất một ngày mới bõ công, vì khu vườn và cung điện rộng lớn, có thể thuê xe đạp để đi vùng xung quanh nữa. Nếu bác đổi lịch ngày thứ 2 đến Paris sẽ đi Versaille và ngày cuối cùng đi quanh Paris, rồi ra sân bay thì sẽ dễ control giờ giấc hơn.

Xe Lu
16-06-2011, 14:25
Lịch của bác Phiêu Bồng đi không quá vội, ngày mùa hè lại dài, bác có thể đi đến tối muộn (23h hoặc hơn), nên nếu khẩn trương lên em nghĩ cũng có thể sắp xếp để đi Versailles được.
Trong các bảo tàng, Pompidou center đóng cửa muộn, bác có thể tận dụng xếp vào cuối ngày.

Bác nên đẩy Versailles lên ngày trước, các điểm gần đi vào ngày cuối, để đến sát giờ có thể chủ động cắt bớt điểm thăm quan, chạy về, ra sân bay cho "an toàn".
Tuy nhiên bác lưu ý thêm lịch đóng mở cửa của các bảo tàng: Louvre (đóng thứ 3), Versailles (đóng thứ 2),....

Xe Lu

cbtt
17-06-2011, 11:31
Bạn gì đấy bên www.adevf.fr đã hết quyền dẫn người vào Disneyland :(

Các bác còn cách gì đi Disneyland giá rẻ rẻ không ạ? Em lên giá vé thì 57euro/người, 2 đứa vào đấy mất nhiều tiền quá.

Phiêu Bồng
17-06-2011, 12:57
Lịch của bác Phiêu Bồng đi không quá vội, ngày mùa hè lại dài, bác có thể đi đến tối muộn (23h hoặc hơn), nên nếu khẩn trương lên em nghĩ cũng có thể sắp xếp để đi Versailles được.
Trong các bảo tàng, Pompidou center đóng cửa muộn, bác có thể tận dụng xếp vào cuối ngày.

Bác nên đẩy Versailles lên ngày trước, các điểm gần đi vào ngày cuối, để đến sát giờ có thể chủ động cắt bớt điểm thăm quan, chạy về, ra sân bay cho "an toàn".
Tuy nhiên bác lưu ý thêm lịch đóng mở cửa của các bảo tàng: Louvre (đóng thứ 3), Versailles (đóng thứ 2),....

Xe Lu


Anh Phiêu Bồng ơi, đi Versaille phải mất một ngày mới bõ công, vì khu vườn và cung điện rộng lớn, có thể thuê xe đạp để đi vùng xung quanh nữa. Nếu bác đổi lịch ngày thứ 2 đến Paris sẽ đi Versaille và ngày cuối cùng đi quanh Paris, rồi ra sân bay thì sẽ dễ control giờ giấc hơn.

Cám ơn các bác, chắc hẳn em đi Versaille vào ngày thứ 2 (CN) của cuộc hành trình, còn ngày cuối dành cho loanh quanh Paris vậy.

cbtt
17-06-2011, 14:33
@Bố Khỉ: Bác có thể cho em contact của bác nhân viên trong Disneyland không ạ? Cám ơn bác trước nhé :D

Bố Khỉ
17-06-2011, 20:11
@cbtt: Bạn xem lại #446 (trang 45) của topic này nhé!

Phiêu Bồng
06-07-2011, 23:37
Paris và nổi thất vọng

Được sự giúp đở của các bác, hơn cả tháng chuẩn bị từ London sang với nổi háo hức trong lòng đế giờ ngồi gỏ những dòng chữ này là sự thật vọng. Paris nguy nga, tráng lệ vẫn tồn tại đó nhưng đang ở bên cạnh sự hổn tạp của đời sống văn hóa và ngập ngụa rác rưới, bẩn thỉu.

Bước ra khỏi Gare du Nord, ôi sao rác nhiều thế cùng hàng chục con mắt lạ nhòm mình kiểu bến xe, bến tàu ở quê nhà. Gọi một bác taxi đưa về khách sạn thì bị từ chối vì gần quá (hơn 1km) chẳng bỏ công đi (vì em in trên google map đường dẫn đến KS ghi rỏ chi tiết, chắc bác ấy thấy không xơi thêm gì được). Năn nĩ mãi được một chú taxi với lý do hành lý nhiều không thể đi bộ được, chú ý đồng ý chở, đến nơi thấy đồng hồ chỉ 7euro, nhẩm bụng gửi luôn 10Euro, thì chưa kịp gì chú âý đã tính 11Euro giải thích chở người 7Euro, chở hành lý 4 Euro. Phì cười với cách tính lạ đời này nhưng đã định bo từ trước nên đồng ý trả 11 euro. Đến KS thì phát hiện dây kéo balô đã bị kéo ra phân nữa, may kiểm lại thấy không mất gì.

Tắm rửa xong ăn qua loa em nhảy Metro ra Monmatre tận hưởng đời sống văn hóa phong phú, đa dạng. Có điều đường phố dơ dáy quá, rác khắp nơi . Ngay cầu thang chính đi lên Scared Coeur các nhánh rẽ bên phải nồng nặc mùi nước tiểu, em cố phải nén để không ọe ra ngoài.

Đúng như kế hoạch, sáng hôm sau em đi Versaille dành những địa điểm còn lại vào những ngày cuối. Tình hình tham quan, mua sắm nói chung là ổn. Nổi thất vọng của em là hổn loạn xã hội, Paris có người vượt ẩu, nhảy vé, gạ gẩm, và nhiều cách làm bực mình du khách, có lẽ đây là hậu quả của chính sách nhập cư bừa bải của chính phủ Pháp. Em còn xem nôn một lần trong Metro vì đám phân chó bị trây trét khắp nơi trong hầm nối các tuyến, do ngay đầu hầm gió luồn mạnh xộc mùi hôi thối sang các ngách khác kinh tởm không chịu nổi (vụ phân chó này 4 ngày ở Paris em gặp 3 lần). Giờ đây em cũng còn cảm giác rờn rợn cái nhìn lấm lét của các chú du thực hè phố, rồi ăn xin cũa những bà mẹ trùm khăn bồng con gặt ghẽo...

Nước Pháp phải còn nổ lực nhiều để điều chỉnh tình hình này, nếu không mất danh tiếng Kinh thành Ánh sáng

Phiêu Bồng
06-07-2011, 23:47
Chia xẻ kinh nghiệm với EasyJet và Air France

Các bác lưu ý, Hành lý gửi bagare, Easy Jet chỉ cho duy nhất 01 valise hành lý tối đa 20Kg và Air France chỉ cho 1 valise hành lý 30Kg. Nói rỏ như thế này: nếu các bác đi đúng số Kg (20Kg cho Easy Jet và 30Kg cho Air France) mà dư số valise. Sẽ bị tính thêm 100Euro cho 1 valise dư ra.
Còn dư số Kg thì đương nhiên cứ 36euro /Kg mà tính lên

Sở dĩ em phải nói lên để các bác ham mua sắm như em lưu ý khi du lịch nội đia họ chi cho 20Kg, nhưng khi chặng cuối mình về lại VN thì họ tính chuyến QT là 30Kg. Khi sang Paris gặp dịp Sale em có làm hơi quá tay, nên lúc sang Pague tại CDG em bị sạc 7Kg hành lý, đành phải nhồi nhét các kiểu, thậm chí phải bỏ lại đồ cũ. Do cùng lúc có ông bạn từ Paris về VN nền em nhờ ông ấy cầm hộ 1 valise về trước, ai dè ông ấy lại đi Air France đành phải nộp phạt 100Euro do dư kiện

:(

TravelBug
07-07-2011, 05:20
Vấn đề tài xế taxi tính tiền hành lý:

Nhân Phiêu Bồng nói về việc bác tài tính thêm 4 Euros hành lý - tôi thấy cần giải thích về điểm này cho các bạn đi sau bớt sự bực mình. Đúng là taxi ở Paris theo luật được tính tiền hành lý, mỗi cái (pièce) là 1 Euro. Ngoài ra, họ có quyền từ chối chở người khách thứ tư và thường nếu trên 3 người phải đi 2 xe (nếu muốn đi taxi) hoặc là chọn đi bus, metro!

Rất thông cảm tâm trạng bất như ý của Phiêu Bồng về chuyến đi không như mong đợi - Cám ơn Phiêu Bồng ít ra đã chia sẻ về mặt trái của Paris với người đi sau (chứ không như nhiều bạn khác "hứa cho nhiều rồi lại quên" khi xong chuyến đi thì mất dạng!)

arsenaller201
07-07-2011, 21:10
Các bác cho mình hỏi thăm, sao mình mua train ticket tại traintrainticket.com lúc check out nó phải dilivery tới nhà là sao, có cách nào mua dạng e-ticket ko ? Cho mình môt hỏi thăm gấp nhé

juva
07-07-2011, 22:03
Bạn có thể mua eticket trên voyages-sncf.com.

huongmuahe
08-07-2011, 14:52
Các bác ơi, em đến sân bay CDG Paris 11h ngày 18/7 , em book tại khách sạn HOTEL PRINTEMPS*
31 rue du Commerce 75015 PARIS - Métro : LA MOTTE PICQUET GRENELLE. Cho em hỏi là từ sân bay về địa chỉ này mất khoảng bao lâu và đi lại mua vé ntn ah? Có phức tạp và mất thời gian lắm ko hả các bác, sân bay này to nên em cũng hơi sợ, từ đây đi vào trung tâm để đi metro thì bằng cách nào và giá cả nữa ạ. Em cảm ơn các bác

juva
08-07-2011, 16:10
Từ sân bay về đó nếu tay xách nách mang hành lý nữa nên tính tầm 1h15 nếu đi giao thông công cộng.
Ra khỏi sân bay lấy RER B đi tới St Michel rồi đổi métro 10 đi thẳng tới LA MOTTE PICQUET GRENELLE luôn.
Vé trên 8€/người.

Phiêu Bồng
08-07-2011, 22:30
Paris đâu chỉ nổi thất vọng

Paris kiêu hãnh thế nào thì có rất nhiều từ ngữ đã diễn tả cả rồi. Riêng em, vẫn có 1 chút xúc động lắng sâu về Paris. Xin được chia sẻ với các bác tâm tư đó. Bài này em viết bên Facebook ngay cái đêm đầy cảm xúc đó

Nghe Ave Maria tại Charle de Gaude etoile

Cả ngày nay mình đi Versaille về, tranh thủ ghé Eiffel rồi tạt ngang Art de Triomphe - Khải Hoàn Môn lội bộ cả ngày định chờ trời tối quay trở lại Eiffel làm vài tấm phơi sáng, nhưng chờ hoài 10g tối rồi mà trời còn sáng chưng à, mệt quá ngẫm nghỉ thôi để mai vậy nhất định phải ra chụp để đáng công mượn tripod của bác pvnguyen. Lê từng bước chân nặng trĩu xuống cổng metro Charle de Gaude Etoile, vừa vào đường hầm rẻ để ra chuyến M2 chợt nghe giai điệu của bài Ave Maria của Frank Schubert của tiếng kèn trompette văng vẳng từ xa ùa đến (nói theo kiểu ĐPĐ là "lực không") , một thứ âm thanh làm mình rơn da người, thầm nghĩ bọn Tây để nhạc trong metro sao hay quá, ngó nghiêng kiếm xem loa hiệu gì mà dữ vậy. Đi đến vài bước nữa, cái âm thanh đầy uy lực này càng thêm ma quái, cái đám bạn chơi loa kèn 5,7 đường tiếng vào đây nghe phải kêu bằng cụ chứ xá chi cặp loa cổ Altec nhà mình.


Ave Maria, Gratia plena
Maria, gratia plena
Maria, gratia plena
Ave, ave dominus
Dominus tecum
Benedicta tu in mulieribus
Et benedictus
Et benedictus fructus ventri
Ventris tuae, Jesus


Bước nhanh qua cái ngách để tìm nguồn phát từ đâu, chợt hiện trước mắt mình một nhạc công complet nghiêm chỉnh quằn người bên cây trompette vàng bóng - chủ nhân của thứ âm thanh ma quái kia ư. Lặng người mình nán lại nghe cho hết bài bỏ mặt chuyến metro vừa cặp bến. Ông ấy như thả hết cả tâm hồn và trí não để đẻ ra một cái loại âm thanh mà mình chưa từng nghe, nó da diết, nó sâu lắng, nó rờn rờn, mà đầy uy lực như nuốt trọn hết cảm giác của mình. Nhìn kỹ lại, ông ta chắc là tay nhạc công kiêm dân audiophile chính hiệu nên rất khéo chọn vị trí cho mình biểu diện, nó là khúc cua đầu đường nối ống, nên khi âm thanh phát ra trompette được xem là củ loa, còn toàn bộ đường ống là thùng loa, cái này dân trong nghề gọi là chơi loa mở, củ loa được gắn trên miếng ván phẳng tạo cho toàn bộ phòng là thùng loa. Cách chơi này nếu tính đúng trị số thì hiệu quả vô cùng.

Keo kiết như mình cũng phải móc ra 5 euro bỏ vào thùng kèn đặt phía trước, vài anh chị Tây cũng đứng lại thưởng thức. Nép vào góc tường mình thầm cám ơn nghệ sỹ đường phố này đã tặng cho mình hiểu biết thêm về cái thứ mà mình dành cuộc đời đeo đuổi.

(Dù cố gắng vận công hết sức nhưng không sao chụp được ảnh ông nghệ sỹ này, ông đứng vào khúc tối, máy P/s lại hết pine, máy DLS thì không có đèn). Đành mở mobile ra quay lại tiếng kèn. Mai tìm cách post lên cho các bác thưởng thức)

Autum
22-07-2011, 21:03
Thế là bác Phiêu Bồng đã đến Paris. Chuyến đi Châu Âu của bác thế nào? Em đang ngồi hóng chia sẻ và cảm nhận của bác đây. Hôm nay mới nhìn thấy mẩu tản văn nhỏ nhỏ này, sao bác không mở hẳn một topic để chia sẻ ảnh về chuyến đi cho mọi người ngắm cho đã. Không biết đến bao giờ em mới được quay lại châu Âu.

langtuvotinh
27-07-2011, 04:02
Các bác ơi, cho mình xin tư vấn với, tình hình là 3/8 mình đi Paris, đi tàu Eurostart, 10h15 tới Paris. Vì mình có chỗ ở nhờ ở ngoại ô Paris, nên mình đến nhà bạn mình gửi đồ ở gần ga Bercy, sau đó đi chơi (cho nhẹ), nên có lẽ khởi hành đi chơi cũng khoảng 12h. Hành trình của mình như sau (cũng cóp nhặt kinh nghiệm của các bạn ở trên điều chỉnh lại), không biết có ổn không:
Ngày 1: (1/2 ngày)
Nhà Victor Hugo,
Chợ Montorgeuil (mình muốn đi 1 cái chợ trời mà không biết cái nào thuận đường trong khu này)
Champ Elysee
Quảng trường Concorde
Opera garnier
Ngày 2:
Vườn Tuileries
Louvre
Paris de ville
Nhà thờ đức bà,
Đi thuyền trên sông Sein
Effel Tower
Arc de Triomphe
Ngày 3:
Đi Versailles
Chiều về đồi Montmartre thăm nhà thờ Sacre Coeure
Ngày 4:
Bảo tàng d’orsay
St Germain
Vườn Luxembourg,
Quận Latin
Quận 13
Ghé nhà bạn (gần Bercy station lấy đồ, ra Port de Mallot ra Beauvais sang Ý)
Vì mình đi với mẹ, mà mẹ mình bị say xe, tính đi thuyền trên sông Seine, không biết có bị nhồi lắm không? Nếu nhồi quá chắc chuyển phương án khác, bạn nào có kinh nghiệm cho mình biết với. Mình chỉ mua vé vào Lourve và D’orsay nên chắc không cần PMP đâu nhỉ. Xin cảm ơn cả nhà trước.

TravelBug
27-07-2011, 08:54
Tôi không có ý kiến về hành trình cùa bạn, nhưng có chút góp ý như thế này:

- Nơi bạn ở khu Bercy, nên dành chút thời gian đi vòng quanh Bercy Village (métro Cour Emillion), có Park Bercy. Từ Bercy đi sang quận 13 cũng tiện đường.
- Tàu du ngoạn trên sông Seine rất êm (sông nhỏ nên không có sóng), mẹ bạn chắc sẽ ổn thôi, vả lại mê ngắm cảnh chắc cũng dễ quên say sóng :)
- Nếu mẹ bạn sức khỏe không tốt lắm, nên chọn chỗ đi xem cho thoải mái thời gian 1 chút, đừng bắt người già phải chạy việt dã: Pái có từ ngàn năm không phải để ta xem trong vài ngày!
- Chợ Montorgeuil rất hay, hoặc chợ Mouffetard hay chợ đường Cler (xem bài và hình của Linh Thúy) đều dễ đi xem hết. Nhưng nên nhớ chợ đây là chợ thực phẩm. Muốn có quần áo hoặc các loại khác thì phải đi chợ họp định kỳ vài ngày trong tuần. Chợ Montorgeuil là chợ ít du khách đi hơn nên theo tôi hay hơn hai chợ kia.
- Chỉ đi 2 muséum thì chắc là không cần mua PMP. Tuy nhiên, bạn có đi Versailles, và Versailles có thể dùng PMP (vào xem nhạc nước và khu nhà của Marie Antoinette - Hamlet de la Reine thì phài trả thêm tiền. Tính ra: D'Orsay: 8E, Louvre 9E50, Versailles: 15E = 32E50. PMP 2 ngày 35E/người + không phải xếp hàng. Tuy nhiên nếu mua Pass thì phài đi D'Orsay và Louvre trong cùng ngày, ngày kế tiếp phải đi Versailles ngay thì mới xử dụng được 2 ngày pass. Bạn tính xem lợi, hại thế nào nhé!

arsenaller201
27-07-2011, 15:51
Các bác ơi, cuối tuần này mình sang Paris, Mình bắt đầu từ Ga Railstation Est. Mình có đặt phòng tại thương vụ VN. Không biết đường từ nhà Ga đi tới thương vụ VN xa ko 44 Avenue de Madird 92200 Neuilly sur Seine (TV). Đi bằng phương tiện gì tốt nhất ! GIúp đở giùm nhé các bạn !

Zorzo
27-07-2011, 16:57
Đường xa bạn ạ. Tốt nhất là bạn đi tầu điện ngầm vì điểm đến thuận tiện gần ga tầu, bạn phải đổi tầu một lần và đi bộ chút chút từ ga về.

langtuvotinh
27-07-2011, 19:51
Vầng, cháu cám ơn bác TravelBug (hình như các bạn gọi bác là Bác Già thì phải, vì cháu lính mới tò te nên không biết :) ). Để cháu xem lại hành trình thế nào, nhưng ngày cháu đi Versailles (t6) lại không có nhạc nước thì phải, đổi qua ngày cuối, thứ 7 thì cháu thấy có bạn nào cũng đã từng để Versailles vào ngày cuối cùng rồi ra sân bay luôn nhưng được khuyên nên đổi lại hành trình để tránh lỡ máy bay nên cháu cũng rút kinh nghiệm cho ngày Versailles vào giữa lộ trình.
Về vụ lướt sóng sông Seine, bác bảo thế thì cháu yên tâm rồi, vì mẹ cháu say xe dữ lắm, đi tàu điện ngầm mà cũng say. Cháu cũng quên mất vụ say thuyền, chợt nhớ ra nên hỏi trước cho chắc không thì lên thuyền rồi lại phải xuống thì khổ. Cháu cũng bị một vụ đi thuyền rồi nên hãi vô cùng, là đợt bon chen đi thuyền từ Siem reap về Phnompenh ngắm cảnh trên biển hồ, ai dè đâu bị nó nhồi một trận khiếp quá, chỉ có nhắm tịt mắt, mất $25 mắc gấp 5 lần đi bus mà mệt hơn gấp mấy lần, may còn có sức trẻ nên lên bờ ngồi một lúc lại đi tiếp được. :(
Cháu mới hỏi bác Gu Gồ thấy Bercy Village ngay cạnh nhà bạn cháu, đi bộ có tý, chắc cháu cũng phải lượn sang đấy. Cháu cám ơn bác đã giới thiệu. :)
Thế tình hình lịch cháu hơi chặt hả bác? Cháu tính đi bộ là chủ yếu, hạn chế bus và metro (mẹ cháu hãi lắm), có khi phải bỏ bớt, mà không biết bỏ cái nào, thôi chắc cứ túc tắc đi được bao nhiêu hay bấy nhiêu bác nhỉ.
À, thế mấy khu gần nhau cháu gom lại như thế, có nên mua mobilis không bác hay mua carnet vì cháu thấy các bạn bảo đi bộ có khi nhanh hơn và thú vị hơn.

TravelBug
28-07-2011, 09:45
@langtuvotinh: Mẹ bạn sợ cả métro thì không cần mua Mobilis đâu, cứ carnet mà xài cho những đoạn đường xa như từ Bercy ra khu trung tâm. Về chương trình, thú thật là tôi ngán lập chương trình rồi nên không giúp được bạn, tuy nhiên tôi giúp mẹ bạn bằng cách tập hợp những điểm này thành cụm gần nhau:

1- Cụm Arc de Triomphe: đường Champ Elysee, nếu có sức đi bộ có thể xuống tới place de la Concorde

2- Cụm Place de la Concorde: nhà thờ Madeleine, Palais Garnier, các shop lớn như Galeries Lafayette và Printemp.

3- Cụm Hotel de Ville: khu Marais, nhà của Victor Hugo, bảo tàng Picasso, Bastilles (chỉ còn tên, không còn ngục)

4- Cụm Les Halles, Montorgeuil: cũng gần cụm hotel de ville, gần cụm nhà thờ Đức Bà.

5- Cụm nhà thờ Đức Bà: đảo St Louis, nhà thờ Ste Chapelle. Cũng gần cụm Louvre

6- Cụm Louvre: vườn Tuileries, bảo tàng L'Orangerie. Từ đây sang place de la Concorde cũng gần., và băng ngang cây cầu từ Louvre là đấn D' Orsay

7- Cụm tháp Eiffel: bảo tàng Brandy, đường Cler, đi bộ 1 chút sẽ gặp Les Invalides với mồ Napoleon, bảo tàng Rodin

8- Cụm St Germain Des Pres: cafe De Flore, khu St Sulpice.

9- Cụm khu Latin: Đại học Sorbonne, đường Moufftard, vườn Luxembourg.

10- Đồi Montmartre với nhà thờ Sacre Coeur, gần đó là place du Tertre, Moulin rouge, khu ăn chơi Pigalle ( có thể không thích hợp lắm cho bà mẹ)

langtuvotinh
28-07-2011, 14:18
ôi, bác TravelBug hay quá, chắc bác cày nát Paris rồi. Hôm trước cháu làm cái lộ trình mà nghiên cứu tới mấy ngày, đọc tới đọc lui trang này mà cũng không biết gom. Cháu sẽ đi theo thế này vậy. Cháu cám ơn Bác. :)

arsenaller201
28-07-2011, 19:28
Các bạn ơi,
cuối tuần này mình sang Paris, Mình bắt đầu từ sân bay Paris CDG, ko đi tàu nữa và sẽ ở thương vụ VN địa chỉ 44 Avenue de Madird 92200 Neuilly sur Seine (TV).
Các bạn có thể chỉ rõ Thương vụ bắt chuyến tàu nào đến khu vực nào ko ?

Brown Sugar
28-07-2011, 21:35
Bạn bắt RER B xuống Chatelet-Les Halles rồi đổi sang metro đường 1, hướng "La Defense", dừng ở bến "Pont de Neuilly".
Chúc bạn đi chơi Paris vui vẻ, Paris mấy hôm nay hơi lạnh đó nha, bạn nhớ mang theo áo khoác nhẹ

Zorzo
28-07-2011, 23:08
Tớ nhận xét thấy mọi người rất nhiệt tình, sẵn sàng trả lời câu hỏi và cung cấp thông tin cho bạn arsenaller201.

Nhưng hình như bạn ấy chỉ biết có hỏi thôi.

arsenaller201
29-07-2011, 03:51
hihihi !! Đúng là các bạn nhiệt tình quá, chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng, nếu có dịp gặp sẽ mời uống cà phê nha !

Số ở VN: 0905112468 số thuỵ sỹ thì mình ko nhớ, cho mình số mình gọi cho !!

Nhưng có thể nói rõ hơn từ sân bay về chổ thương vụ ko, mất bao lâu !! mình gà lắm nhờ giúp giùm nhé !

Xe Lu
29-07-2011, 13:45
Trang này được post vài lần rồi, mình gửi lại, bạn có thể dùng để tra cách đi lại bằng phương tiện công cộng ở Paris/Ile de France:

http://ratp.fr/

http://www.transport-idf.fr/frontal?controller=Default&langue=en

Bạn đưa địa chỉ nơi xuất phát vào bên trái, nơi đến vào bên phải sẽ có cách đi.

Đơn giản hơn nữa (mình cũng hay dùng) là bạn vào google maps xem có bến tàu/metro nào gần địa chỉ nơi bạn cần tới.
Bạn ghi tên bến lại, rồi tra trên bản đồ metro/RER, hay hỏi ai cũng tiện.

Brown Sugar
31-07-2011, 01:43
hihihi !! Đúng là các bạn nhiệt tình quá, chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng, nếu có dịp gặp sẽ mời uống cà phê nha !

Số ở VN: 0905112468 số thuỵ sỹ thì mình ko nhớ, cho mình số mình gọi cho !!

Nhưng có thể nói rõ hơn từ sân bay về chổ thương vụ ko, mất bao lâu !! mình gà lắm nhờ giúp giùm nhé !

Bạn nhớ từ sân bay chỉ cần mua một vé đi vào Paris thôi nhé, thương vụ ở ngoại ô nhưng vẫn ở trong phạm vi metro nên được coi là Paris. Thời gian thì mình áng chừng khoảng 1h-1h15 thì đến nơi. Từ metro về đến thương vụ nếu không quen đi bộ thì cũng sẽ thấy hơi xa một tẹo. Nếu bạn từ Thụy Sĩ sang mà chưa có tiền EURO thì nhớ - như mọi nơi nói chung- không nên đổi tiền ở sân bay, chỉ nên đổi một chút để tiêu tạm thôi. Nếu bạn mua vé ở máy tự động thì nên dùng thẻ, hình như không phải máy nào cũng chấp nhận tiền giấy và chỉ chấp nhận mệnh giá không quá 50E. Nếu không bạn có thể mua vé ở quầy nhưng thường xếp hàng sẽ đông đấy. Paris hôm nay thời tiết có khá hơn rồi, chúc bạn đi chơi vui vẻ

DownUnder
10-08-2011, 16:56
@ Bác già: Lâu lắm cháu không vào nơi này vì bận cơm áo gạo tiền... Hai bác vẫn khỏe chứ ạ? Bác sắp đi Paris rồi phải ko? Bác có ghé qua Roma ko bác?

TravelBug
11-08-2011, 14:39
@DownUnder: Cám ơn cháu hai bác vẫn khỏe tuy tinh thần có hơi sút vì trong gia đình có chuyện tang => đi Âu châu có mười mấy ngày => hủy bỏ dự tính đi Ý, thật ra cũng không kết Ý lắm :) . Cách đây 2 tuần hai bác đã đi Bankstown mua Euro trị giá 1$ AUD = 0.7359 EUR. Hôm nay tiền xuống ngân hàng bán ra 1$AUD = 0.6845 EUR! Tuyến đi của hai bác sẽ là Paris - Colmar - Strasbourg - Bruxelles - Bruges.