PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Châu Âu cho đại gia đình - lo lắng còn hơn chính mình xuất ngoại



daugaunhoibo
21-09-2014, 18:35
Một buổi tối tháng Chín

Rồi thì cũng đến lúc tiễn các cụ ra sân bay... đột nhiên băn khoăn, tối nay mình làm gì nhỉ.

Suốt hai tháng trong đầu chỉ toàn visa, điểm đến, chỗ ở, giờ tàu... vân vân và mây mây, giờ là lúc nên chạm đất, tập trung cho việc khác mà sao vẫn cứ như đang ở đâu đâu.

Thôi thì, trong lúc chờ... quà, mình viết vài dòng chia sẻ chút thông tin chuẩn bị trước chuyến đi với mọi người trước. Hi vọng sẽ có ích ít nhiều cho những người đang ủ mưu thăm thú lục địa già.

Còn cụ tỷ tình hình thực chiến thế nào sẽ update sau (khi có tâm trạng) ha.



Từ một trong những chuyến đi cũ
https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/q81/p480x480/1489612_955595114456403_6325875293582250790_o.jpg

daugaunhoibo
21-09-2014, 18:55
Ừ thì mình cũng biết Expedia, Fare compare, Ebookers... cơ mà người Việt ưa dùng hàng nội nên cần đi đâu cùng check VietnamAirlines trước.

Ừ thì các bạn VNA không quá chuyên nghiệp, đồ ăn thì chán...bla, bla, bla... cơ mà với ưu thế bay thẳng thì chút vấn đề về chất lượng dịch vụ và sự chênh lệch khoảng 100-200 USD với đường bay đi châu Âu không ảnh hưởng gì lắm đến sức hấp dẫn của bạn VNA đối với mình.

Ừ thì bạn có thể nói là bạn thừa thời gian, thừa sức khỏe nhưng không thừa tiền nên cứ đường nào rẻ nhất là bạn chọn. Cơ mà tin mình đi, đối với một chuyến đi dài từ 10 ngày trở lên, sức khỏe mới là thứ quan trọng và cần tiết kiệm nhất.

Nghiêm túc mà nói, mình cho là những ai đã từng ê ẩm trên những hành trình bay dài hơn 10 giờ (cứ nói hạng phổ thông thôi nhé) đều sẽ đồng tình với mình là bay thẳng với VNA là trên hết, chỉ sợ hết vé hoặc giá chênh nhiều hơn nữa mới cần phải cân nhắc thêm thôi.

Dài dòng từ nãy đến giờ cũng chỉ để nói một điều là đại gia đình nhà mình đã chọn VNA với 12g bay từ HN đi Paris.

Và ngắn gọn hơn là... vé VNA cho chặng này bán vào dịp khuyến mại mùa hè cũng chỉ có hơn 17 triệu, nghĩa là rơi vào khoảng 850 USD thôi... và 30 kg hành lý ký gửi nhé :D

Tất nhiên là vé các đợt khuyến mãi mùa hè/mùa thu với giá tốt như vậy của VNA đều là vé không hoàn hủy, không đổi hành trình nhưng châu Âu là một chuyến đi cần thời gian chuẩn bị dài, ai cấm bạn lên kế hoạch, xin visa trước (bằng vé máy bay booking không thanh toán của VNA) rồi thong thả chờ đến ngày khuyến mãi định kỳ hàng năm là vớt vé, lên đường đâu.

Trang chủ và cách book vé VNA chắc ai cũng biết rồi.

Mình chỉ muốn ghi chú thêm là vé VNA chặng quốc tế khuyến mãi phải bay khứ hồi, nên là đi Paris thì về Paris, đi Frankfurt nhớ lên lịch trình về từ Frankfurt nhé.

daugaunhoibo
21-09-2014, 19:07
À vâng, muốn đi rồi, quyết đi rồi, lộ phí cũng đã sẵn sàng (hoặc đang tích trữ) rồi, cơ mà có đi được châu Âu hay không còn phải xem người châu Âu (cụ thể là mấy ông lãnh sự) người ta có đồng ý cho mình sang tiêu tiền hay không.

Ngoại trừ cái bạn Liên hiệp vương quốc Anh và Bắc Ai-len, tên quốc tế là Great Britain hay tên thân mật vẫn gọi ngắn gọn là Anh ra, vẫn đang một mình một (vài) đảo ở phía Tây và nước Nga quá ư là rộng lớn ở phía Đông (mà chẳng mấy ai dại gì ghép chung vào một chuyến đi với các nước khác) thì nói chung là các nước châu Âu bà con thường hay nhắm nhe tới ngắm nghía đều nằm trong cái list thị thực Schengen cả.

Theo mình biết cho tới nay thì giang hồ vẫn đồn thổi và đâm đơn xin thị thực từ cửa Pháp là dễ và đông nhất (thực ra mình nghĩ chủ yếu là do có cái đường bay thẳng nên nó hợp lý nhất), kế đến thì lung tung nào Ý, nào Hà Lan, nào Phần Lan, nào Đức... vân vân và mây mây.

Không biết thực hư thế nào nhưng vì mình ở Hà Nội và xét về yếu tố địa lý là gần Đại sứ quán Pháp nhất nên mình thấy cứ nộp hồ sơ xin thị thực ở đấy cho đi lại nó đơn giản.

Mà yêu cầu về hồ sơ của các bạn ấy cũng chẳng có gì là phức tạp (hơn/khác) yêu cầu của những nơi khác, tổng hợp lại cũng là mấy mục sau:

+ Đơn xin visa điền đầy đủ bằng tiếng Pháp hoặc Anh, dán một ảnh 4x6 nền trắng mới chụp trong vòng 6 tháng (thực ra là đừng có cái ảnh nào lỡ xuất hiện trong hồ sơ của bạn, như ảnh hộ chiếu chẳng hạn, giống y chang mà lại có date xa hơn 6 tháng so với ngày bạn nộp hồ sơ xin thị thực là được ấy mà).

Hướng dẫn điền Tờ khai xin cấp thị thực Schengen - mẫu của ĐSQ Pháp nhé:

Các mục không thể không khai: số 1, 3 - 9, 11 - 25, 29, 30, 32, 33 và ngày tháng điền đơn, ký tên dưới cùng

Các mục có thể khai hoặc bỏ trống: các số còn lại :D

Cụ tỉ hơn nữa thì:

Số 1 và số 3 có thể điền y chang nhau, ghi đầy đủ cả họ cả tên, không chia họ một dòng số 1, tên + tên đệm một dòng số 3 cũng được
Số 10 chỉ dành cho trẻ vị thành niên, điền tên bố hoặc mẹ, hoặc người giám hộ.
Số 21 nếu đi chơi thì đơn giản nhất vẫn là tourism - du lịch
Số 32 điền tên + địa chỉ khách sạn tại địa điểm lưu trú đầu tiên hoặc lâu nhất khi nhập cảnh vào châu Âu.
Số 33 đơn giản nhất là cash - tiền mặt

Mẫu tờ khai của ĐSQ Pháp: http://www.consulfrance-hcm.org/IMG/pdf/formulaire_VISA_court_sejour_vn.pdf?2489/04b1da148419c2006840f0b5c155f2753c5e6c58

+ Hộ chiếu (còn hạn trên 6 tháng) và hộ chiếu cũ (nếu có thông tin đi các nước phát triển) cùng bản photo các trang có thông tin - cụ thể là trang 2 (trang có cái hình mặt mình), trang 3 và các trang có thị thực hay đóng dấu xuất nhập cảnh cũ

+ Chứng minh gia đình (cần dịch công chứng): sổ hộ khẩu (à vâng, tất nhiên là chỉ các trang có thông tin thôi) và đăng ký kết hôn (nếu có)

+ Chứng minh công việc (cần dịch công chứng):
gồm quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (có thể tự dịch rồi nhờ công ty đóng cho cái dấu) hoặc lý lịch công tác (một bảng kê các đơn vị, chức danh công tác đã và đang làm + đóng dấu cơ quan), đơn xin nghỉ phép (tốt nhất là viết luôn bằng tiếng Pháp/Anh), quyết định nghỉ hưu/ thẻ hưu trí (đối với các cụ đã nghỉ hưu như 5/7 thành viên đoàn nhà mình), giấy xác nhận học sinh/sinh viên của trường đối với các đối tượng còn đang đi học (như 1 thành viên đoàn nhà mình).

+ Chứng minh tài chính:
có thể là (và/hoặc) sổ tiết kiệm, sao kê tài khoản, bảng lương, giấy tờ sở hữu nhà đất/ ô tô...

+ Booking vé máy bay đến và đi châu Âu
tốt nhất là book tạm loại thanh toán sau. ĐSQ không quan tâm đến chuyện bạn đã mua vé rồi và sẽ phải vứt tiền qua cửa sổ nếu không xin được thị thực đâu. Dù sao đó cũng là tiền của... bạn cơ mà :P

+ Lịch trình chi tiết
Dùng để xin visa thì tốt nhất vẫn là nhập cảnh vào nước xin visa đầu tiên và ở đây nhiều nhất. Ngoài ra thì... đi ít điểm thôi để đỡ phải book phòng khách sạn nhiều cho mất công. Ở lâu một chỗ quá làm gì cho hết thời gian ấy hả?! ... bạn lên lịch trình tự đi chơi cơ mà, nghĩa là thích đi rề rà thế nào là tùy bạn cơ mà, có phải đi tour đâu mà gấp mà gáp, mỗi ngày đi 1 - 4 điểm thôi là được rồi. Quan trong là bạn biết rõ mình đang đi đâu và làm gì ở đấy.
Nói chung là lịch trình dùng để nộp xin visa thì đơn giản và ít điểm đến thôi. Đến lúc xin được thị thực rồi thì bạn tha hồ vò đầu bứt tóc vẽ ra một cái lịch trình dự là sẽ đi (có thể được hết hoặc không) loằng ngoằng và rối rắm cũng chưa muộn.

+ Hợp đồng bảo hiểm du lịch toàn cầu (chung và có tên tất cả các thành viên - các cty bảo hiểm làm hợp đồng chuyên nghiệp lắm) cho đủ hoặc dư vài ngày so với thời gian chuyến đi dự kiến theo lịch trình.
Btw, nhà mình mua bảo hiểm của AIG, gói toàn cầu cơ bản cho chấu Âu trong 14 ngày là 441.000/người.

+ Booking phòng khách sạn tương ứng với lịch trình:
Đáng yêu nhất là booking.com vì không phải đặt cọc tiền trước và nhớ chọn chỗ được free cancelation với giá cả vì vị trí hợp lý một chút (không quá đắt, không quá xa).


Bạn cũng có thể viết thêm thư tâm tình giải trình mục đích chuyến đi và quan hệ của các thành viên (hai trong số những điều hay bị người ta hỏi nhất) gửi ĐSQ. Cơ mà viết gì thì viết ngắn gọn thôi... tôi thích, tôi rủ bạn, tôi đi, tôi nhất định sẽ về... chứ đừng làm văn tả cảnh làm gì, người ta không có thời gian + kiên nhẫn mà đọc hết đâu. Lỡ lại sai chính tả, ngữ pháp hay thông tin chỗ nào đó thì khổ.


Thông tin chung về thị thực các loại của ĐSQ Pháp http://www.ambafrance-vn.org/Thong-tin-chung-ve-cap-thi-thuc

Theo nguyên tắc của mình thì nghe đâu thì nghe, Chính phủ (aka ĐSQ) vẫn là người luôn luôn và duy nhất đúng. Cứ theo yêu cầu mà chuẩn bị cho đầy đủ là được.


Nhà mình đi đoàn 7 người, là một đại gia đình, nên mình đã viết một List of documents và tự kẻ một sơ đồ quan hệ của các thành viên đính lên trên tập hồ sơ.
Kế tiếp là Booking vé máy bay HN-Paris, lịch trình, bảo hiểm, booking khách sạn thứ tự theo lịch trình chung của cả đoàn.
Sau đó là hồ sơ riêng của từng người, kẹp theo từng hộ gia đình.
Ví dụ:
Người đầu tiên: Đơn xin thị thực, photo hộ chiếu, (bản dịch công chứng) sổ hộ khẩu, đăng ký kết hôn, hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép, sao kê tài khoản ngân hàng trong 6 tháng và giấy tờ sở hữu nhà đất.
Người thứ hai (có tên trong đăng ký kết hôn với người thứ nhất, ở cùng nhà nên phải chung hộ khẩu luôn rồi): Đơn xin thị thực, photo hộ chiếu, hợp đồng lao động, đơn xin nghỉ phép... hết.
Người thứ ba (con của hai người trên, vẫn đang có tên trong hộ khẩu - cháu nó chưa có gia đình, chưa được cho ra riêng mà): Đơn xin thị thực, photo hộ chiếu, giấy khai sinh, xác nhận của trường... cũng hết rồi.


Khi chuẩn bị hồ sơ được hòm hòm rồi, bạn cần gọi điện cho ĐSQ đặt ngày hẹn đến nộp hồ sơ (có thể chọn ngày đẹp giờ đẹp theo ý mình miễn
là không trước thời gian mà ĐSQ gợi ý hẹn nhé)

Hôm đi nộp hồ sơ thì cả nhà phải cùng đi. Nhà mình ngồi hết nửa cái phòng chờ của ĐSQ. Mình - kẻ không (được) đi - thì lại là người lên nộp hồ sơ :D Bảy người, chỉ có 3 người được hỏi thăm. Người số một thì Nhà bác đi bao lâu, đi những đâu, phụ huynh trả lời rất ngắn gọn đi n ngày, từ a đến b, qua m thành phố là x, y, z. Người số hai thì Bác có đi nước A rồi nhỉ - ừ, tôi đi công tác b ngày. Người số ba thì chị em nhà bác sinh ở nhiều nơi khác nhau thế - ừ, các ông các bà ngày xưa chiến tranh nên đi nhiều nơi mà.... Hết. Những người còn lại cứ tuần tự lên lăn tay, chụp ảnh thôi. Ngay cả nhóc em mình thuộc diện thiếu nữ trẻ trung không ràng buộc cũng không bị hỏi thêm gì hết (à, hôm đó em nó đã rất ngoan ngoan mặc quần dài áo sơ mi thanh lịch, tóc tai buộc gọn gàng, mặt mũi tươi tắn không son môi đỏ choét mắt kẻ đen xì).

ĐSQ hẹn 7 ngày làm việc thì đến ngày thứ 5 thấy trên mạng báo đã có kết quả, mình - xin nhắc lại lần nữa là kẻ không (được) đi - phóng ra nhận lại hộ chiếu với thị thực được cho dài hơn lịch trình dự kiến của nhà mình một tháng.

Giờ quắn quéo với lịch trình được rồi




https://scontent-a-pao.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/p843x403/10275487_955788257770422_8860927551520195741_o.jpg

daugaunhoibo
21-09-2014, 22:57
Haiz... thực ra lịch trình mới là thủ phạm làm mất thời gian và công sức... vò đầu bứt tóc của bà con nhiều nhất.

Đi đâu, đi bao lâu, đi thế đã hợp lý chưa, có rẻ không... tỷ tỳ ty câu hỏi loạn cào cào

Kinh nghiệm của mình là:

- Kê ra những nơi mình nghĩ là mình muốn đến.

- Hỏi google, tripadisor, lonely planet... xem những nơi đó có em nào (cái gì) đẹp, em nào hay... check thêm google images hoặc trang chủ của các điểm chơi bời đó (nếu có) để tạm tính xem sẽ chọn những em đẹp, em hay nào vào đội của mình và ước tạm thời gian dành cho mỗi nơi đến.

Và... đừng quên để ý đến cái khoảng thời gian/mùa mà mình dự định đi... ví dụ như ngoài khoảng giữa tháng 3 đến giữa tháng 5 thì khỏi mất công đi Keukenhof (Hà Lan) làm gì, chưa đến tháng 6-8 thì đừng đến Provence (Pháp) đòi lavender hoặc mùa hè đến Munich thì chẳng mong gặp Lễ hội bia làm một vại được đâu...

- Lôi google map ra check xem vị trí tụi nó ở đâu, ráng thử sắp xếp thành từng nhóm từng nhóm theo các hướng (mà mình nghĩ là) hợp lý

- Viện http://www.rome2rio.com ra check xem đi từ chỗ a đến chỗ b đó có những phương tiện gì/ thời gian/ chi phí tạm tính

- Cộng hết thời gian ở, thời gian di chuyển, thời gian dự phòng xem thời gian (và tiền bạc) cho cả chuyến đi của mình nhắm đu có nổi không.

Sau một hồi bỏ ra bỏ vào thì lại check lại Google map và rome2rio... cứ như thế cho đến khi chốt lại những điểm mà bạn thấy mình nhất định phải đi và hợp lý lắm rồi thì đến bước tiếp theo...

Ngoài lề nho nhỏ là đến cái bước này rồi hẵng tính quăng lịch trình lên forum nhờ bà con giúp đỡ check giùm xem đã hợp lý chưa. Bà con trong diễn đàn chẳng ai là chuyên gia tư vấn du lịch được trả phí mà ngồi làm hộ mình hết từng ấy việc được.


(Đoạn bên dưới dành cho di chuyển bằng phương tiện công cộng thôi nhé)

- Bước tiếp theo/có thể xen kẽ với các bước bên trên là check phương tiện di chuyển từ điểm đến/thành phố/nước này sang điểm đến/thành phố/nước khác. Việc này thì rome2rio là một người bạn đường khá là đáng tin cậy. Bạn ý không chỉ cho biết các cách thức di chuyển chủ yếu mà còn có giá tiền tạm tính và trang web cung cấp các dịch vụ di chuyển đó nữa. Ngoài ra bạn có thể hỏi thêm google những câu như bus/train/cheap flight from abc to xyz để check chéo và tìm thêm thông tin.

- Một lần nữa rà lại danh sách các điểm đến đã chọn của mình sau khi đã xem xét các loại phương tiện di chuyển (và chi phí) xem có tiện đường không, có phương tiện để đi hay không, đi lại có đơn giản không (chẳng hạn tàu mà đổi 3-4 lần thì dẹp)... để chốt lại lịch trình cuối cùng.



Dầu biết có thể trong đời sẽ chỉ một lần này được đến châu Âu nhưng cũng không thể tham quá. Đi nhiều, mệt, tốn mà chẳng cảm nhận được nhiều... có khác nào đi tour 9 ngày 8 nước. Với khoảng thời gian trung bình là 15 ngày thì chọn khoảng 2 - 3 nước với khoảng 5 - 7 điểm đến là quá đủ rồi. Bớt thời gian chạy trên đường, tập trung vào tận hưởng không khí ở mỗi điểm đến sẽ giúp mình cảm nhận được châu Âu nhiều hơn.

Với các cụ nhà mình (khoảng U60 rồi) thì lịch trình nhẹ nhàng thôi, 13 ngày cũng chỉ đi 3 nước (Pháp - Thụy Sỹ - nhúng tẹo chân sang Đức) với 6 điểm đến quanh quanh giữa châu Âu, gọn vừa thành một vòng tròn nhỏ... Chi tiết sẽ chia sẻ sau khi các cụ kêt thúc chuyến đi nhé.

daugaunhoibo
21-09-2014, 23:30
Chốt được điểm đến, phân bổ thời gian và tuyển được phương tiện vận chuyển hợp túi tiền và giờ giấc thì có thể tiến hành đặt mua vé bus/train/flight được rồi.

Các loại vé đi lại ở châu Âu có nhiều trang dịch vụ bán vé khác nhau nhưng có vẻ như thường thì mua trên trang chủ của chính hãng bus/train/flight vẫn có giá tốt nhất.

Về vấn đề này trên forum có quá nhiều cao thủ nằm vùng tại các nước châu Âu nên không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, mình chỉ chia sẻ
chuyện đặt vé tàu cho chuyến đi lần này của các cụ nhà mình thôi.


Với tàu TGV của Pháp... chuyện đặt vé trước 3 tháng để được vé rẻ nhất thì chắc ai tìm hiểu sơ qua cũng đã biết rồi. Cơ mà vấn đề là lỡ cái thời điểm 3 tháng đó nó đã qua mất tiêu rồi thì sao :(

Nhìn chung thì giá vé tàu TGV cũng chênh lệch theo các chuyến khác nhau tùy vào giờ khởi hành -> mình chịu khó đi các chuyến giờ giấc quái đản một chút để tiết kiệm tiền vé vậy thôi.

Mà ngoài vé Prems bán trước 3 tháng thì nếu không phải mùa cao điểm, SNCF còn có chương trình giảm giá vào giờ chót (last minutes sale) nữa. Lỡ Prems rồi nhưng thường xuyên ra vào voyages-sncf.com thì vẫn có cơ hội nhặt được vé giá tốt ấy.

Với chuyến đi lần này, mình đã nhặt được 7 vé Paris - Bern (chuyến đi thẳng, ko phải đổi tàu) với giá chỉ có 25 Eur/người khoảng 10 ngày trước ngày đi. Tiết kiệm được khá nhiều vì nhà mình đông mà.

Như mình thấy trên trang voyages-sncf.com thì các hành trình đi bằng TGV từ Paris đến các thành phố khác như Tours, Lyon, Nice... và đi các thành phố nước khác như Amsterdam, Luxembourg, Geneve, Milan, Barcelona... cũng đang có giá rẻ từ khoảng 19 Eur trở lên thôi. Những ai đang có kế hoạch đi mùa thu/đông này thì nhanh tay check ngay nhé.


Bài toán đi lại ở đất nước đắt đỏ Thụy Sỹ

Bài viết của bạn namriver đã chia sẻ về loại vé Tageskarte Ticket khiến những ai âm mưu muốn đi Thụy Sỹ và lên "Nóc nhà châu Âu" Jungfraujoch thèm thuồng ghê gớm. Cơ mà vấn đề là nếu mình không quen bất cứ ai ở Thụy sỹ để nhờ mua Tageskarte Ticket, hoặc không còn (đủ) vé Tageskarte cho ngày mà mình muốn đi, hoặc các bác soát vé của đường sắt Thụy Sỹ giờ bắt ít nhất một người trong đoàn phải show thẻ Half-fare card (loại thẻ mà nếu có nó mới mua được cái bạn Tageskarte) thì phải làm thế nào với chi phí đi lại ở Thụy Sỹ đây?


Kinh nghiệm của mình là: hãy chọn thành phố làm điểm đến ở Thụy Sỹ một cách có tính toán hơn và chịu khó làm chim sâu hoặc cú đêm vì Jungfraujoch.

Một số thành phố ở Thụy sỹ có chính sách miễn phí phương tiện công công đi lại trong thành phố cho khách du lịch như Bern, Interlaken... sẽ giúp tiết kiệm được một khoản nho nhỏ.

Bên cạnh đó, đường sắt Thụy Sỹ cũng thường xuyên có chương trình Last minutes sale giảm giá vé tàu giữa các thành phố trong Thụy Sỹ đến 50% mà có ưu điểm hơn Tageskarte ticket là có thể đi các ngày khác nhau chứ không buộc phải đi trong vòng 24g.
Trang chủ của đường sắt Thụy Sỹ mua onl cũng rất đơn giản www.sbb.ch/en

Vé lên Jungfraujoch có loại Good morning/good afternoon ticket tuy có chút quy định chặt chẽ về thời gian bắt đầu khởi hành nhưng được giảm giá 25%

Từng khoản nho nhỏ góp lại cũng làm chi phí đi lại ở Thụy sỹ nhẹ bớt đi đôi phần rồi.


Về bus

Ngoài hệ thống Eurolines, mấy năm gần đây ở châu Âu cũng có nhiều công ty bắt đầu khai thác các tuyến bus liên quốc gia. Như mình biết thì giá cả đáng yêu nhất là Megabus (của Anh nhưng vẫn có một số tuyến chạy trong châu Âu), Meinfernbus (của Đức), IDbus (Pháp)...

ví dụ: Meinfern bus từ Cologne (Đức) đi Amsterdam (Hà Lan) chỉ khoảng 20Eur thôi.

Dù không phải tuyến nào cũng có bus nhưng có thêm sự lựa chọn (mà giá lại rẻ hơn nữa) cũng là quý lắm rồi nhỉ :)



https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/p600x600/10496010_955785061104075_2253830532822417726_o.jpg

damynghe2606
22-09-2014, 09:16
Mình thấy Châu Âu vẻ đẹp như kiểu cổ kính nhỉ cây với đường đi công viên nữa nhìn đẹp thật đó. cổ kính nữa

tjeuphi
23-09-2014, 15:59
@daugaunhoibo: đại gia đình đi du lịch gồm bao nhieu người vậy bạn, chi phí dự trù bao nhiêu vậy?

daugaunhoibo
23-09-2014, 17:25
@daugaunhoibo: đại gia đình đi du lịch gồm bao nhieu người vậy bạn, chi phí dự trù bao nhiêu vậy?

Nhà mình đi 7 người, gồm 6/7 phụ huynh trên 50 tuổi và một cô bé dưới 25 tuổi. Chủ yếu là O50 nên đi lại thong thả, thoải mái, không bờ bụi như thanh niên được :D

Đại gia đình nhà mình vẫn đang trong chuyến đi nên mình chưa chốt được chi phí chính xác nhưng trước khi đi đã thanh toán 80% chi phí gồm tiền ở và vé tàu TGV, tàu lên Jungfraujoch; các chi phí khác cũng tạmtính được nên tổng hợp chi phí thoải mái một chút thì nhà mình đi hết gần 50 triệu/người/15 ngày kể cả chi phí và thời gian đi về.

Ghi chú liên quan đến chi phí:
- Bay thẳng HN - Paris bằng VietnamAirlines
- không ở nhờ hay đi nhờ bất kỳ ngày nào/chặng nào
- thuê apartment ở ngay trung tâm, sạch đẹp, tiện đi lại và rộng rãi. Đặc biệt là số người lẻ lại đông nên giá thuê phòng chia đầu người bị đắt hơn đi nhóm chẵn 4, 6, 8 người.
- tất cả các chặng di chuyển xa đều đi tàu nhanh, chạy thẳng, không đổi tàu.
- thuê xe riêng đưa-đón sân bay.
- đi Thụy Sỹ và lên núi Jungfrau nổi tiếng đắt đỏ
- ở Paris tổng cộng 7 ngày.



Ngoài lề một teo, cô em mình kêu thảm thiết là mình quá quá đáng đi, ném cho nó mấy cái web rồi bắt tìm chỗ ở vừa sạch, vừa đẹp, vừa trung tâm, vừa an ninh, vừa tiện nghi (phải có thang máy) mà lại phải... rẻ cơ (không được quá 35 EUR/người/đêm) :D Cuối cùng thì sau ba tuần vật vã với đêm đêm bom facebook mình thì em nó cũng hoàn thành nhiệm vụ. Đang trong quá trình check "hàng" - sẽ có review cụ thể sau.

tjeuphi
23-09-2014, 18:01
Lót dép ngồi hóng (K)

khanhkhoa
24-09-2014, 11:57
... Tớ cũng xin 1 chỗ. Lót dép ngồi hóng. Tiếp đi bác...

hamacon
24-09-2014, 17:19
Mình nghe Đầu Gấu nhắc đến cái chi phí thấy phát thèm, phải hóng thôi. Vì lần nào mình cũng book quá mắc so với như vầy đó. Mình sắp tới Bern, Interlaken mà ở lại mùa đông nên cũng sẽ ở dài hơn. Người nhà bạn ở bao lâu ở Thụy Sĩ vậy hen ?

Ahiru
25-09-2014, 13:45
Wow mình cũng hóng quá đi, mình cũng định đi Âu 15 ngày giống bạn mà cũng tham đi 5 nước lận, hix, của đáng tội là mình không nghỉ được nhiều. Thôi đành cố gắng vậy. Chúc bạn ăn ơi vui vẻ. Khi về up ảnh và share kinh nghiệm cho dân tính với nhé.

daugaunhoibo
25-09-2014, 18:17
Wow mình cũng hóng quá đi, mình cũng định đi Âu 15 ngày giống bạn mà cũng tham đi 5 nước lận, hix, của đáng tội là mình không nghỉ được nhiều. Thôi đành cố gắng vậy. Chúc bạn ăn ơi vui vẻ. Khi về up ảnh và share kinh nghiệm cho dân tính với nhé.

Mình là người chuẩn bị nhưng không đi được, các bậc bề trên nhà mình đi cơ bạn ạ T_T Toàn các cụ O50 cả rồi nên không tham đi được, phải thong thả nhàn nhã, nhà cửa đàng hoàng cơ. Với lại nhà mình cũng không quan trọng chuyện vừa đi vừa đếm được bao nhiêu nước mà chỉ cần đến chỗ mìnhh thích thôi :) (đếm nước đi tour là thích nhất, mình từng thấy có tour 10 ngày qua 8 nước cơ... hiệu suất cao không :D )

Lịch trình chi tiết là do mình lên + update tình hình liên tục từ cô em (thanh niên duy nhất trong đoàn) nên ngày nào cũng nắm được hành tung các cụ. Dưng mà hình ảnh chuyến đi và chuyện vụn vặt trên đường thì phải chờ các cụ về mới update chi tiết đc.



Mình nghe Đầu Gấu nhắc đến cái chi phí thấy phát thèm, phải hóng thôi. Vì lần nào mình cũng book quá mắc so với như vầy đó. Mình sắp tới Bern, Interlaken mà ở lại mùa đông nên cũng sẽ ở dài hơn. Người nhà bạn ở bao lâu ở Thụy Sĩ vậy hen?

Đoàn nhà mình đông, yêu cầu chỗ ở hơi kỹ một chút mà chi phí ở Thụy Sỹ thì khá đắt đỏ nên chỉ lên lịch ở Thụy Sỹ 2 hôm thôi, chơi Bern, Interlaken và núi Jungfrau là chính. Các cụ nhà mình gọi về nói Thuy Sỹ đẹp mê hồn nhưng vì đã book hết trước vé tàu (để được vé giảm giá) và phòng theo lịch trình nên không ở lại thêm được (đoàn đông mà vẫn muốn tiết kiệm chi phí nên khó cơ động thế đấy).

Vé tàu lần này mình khá may mắn, bỏ qua mất vé PREM vì khi đó chưa xin visa, nhưng trong vòng một tuần trước khi đi thì cả đường sắt Pháp và Thụy Sỹ đều có chương trình giảm giá kiểu Last minutes sale và End of peak season nên book được một loạt vé tàu giá rẻ hơn dự kiến kha khá.

Cơ mà vụ vé máy bay thì nhà mình khá liều, mua từ đợt khuyến mãi mùa hè hồi đầu tháng 4 của VNA. Thấy bay thẳng có 17tr9, các cụ nhà mình máu quá đòi mua luôn, thành ra lúc xin visa cũng hơi bị căng thẳng :D (nói thế thôi chứ mua vé từ tháng 4, để om đấy đến tháng 7 mình mới thực sự bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ bắt đầu từ visa... may mà cũng xuôn xẻ)

Nói gì thì nói, mình vẫn khuyến nghị là đừng liều mua vé máy bay trước. Đằng nào thì đi châu Âu cũng mất rất nhiều thời gian chuẩn bị (ít là 3 tháng cho cả visa) nên tốt nhất là nhắm trước đợt khuyến mãi đôi ba tháng thì xin visa dần đi, nếu được visa thì đến đợt khuyến mãi vợt vé máy bay rồi lên đường thôi. VNA một năm có hai đợt khuyến mãi siêu khủng vào khoảng đầu tháng 4 và cuối tháng 8, giá bay châu Âu (cho đến giờ) đều rất hấp dẫn.

P/s: xin nhắc lại là mình vẫn ủng hộ hàng nội + bay thẳng VNA trước; transit nghĩ là nản rồi.

daugaunhoibo
25-09-2014, 19:03
Với một nhóm từ 4 người trở lên thì lựa chọn thuê căn hộ ở châu Âu sẽ thích và chi phí hợp lý hơn là ở hotel/hostel. Cơ mà nhóm 4 người cũng là nhóm thuê căn hộ có nhiều lựa chọn và chi phí hợp lý nhất (nói chung là các nhóm chẵn dễ thu xếp hơn). Khổ thay, nhà mình có gần gấp đôi số người :( mà mình tiết kiệm/bờ bụi kiểu gì cũng được nhưng để phụ huynh tiết kiệm thế thì... vậy nên mới có chuyện cô em mình than thảm thiết là nó phát điên với cái yêu cầu tìm nhà vừa đẹp, vừa trung tâm, vừa tiện nghi mà lại đòi rẻ của mình :D

Quả thật là bận rộn với nào visa, nào vé tàu, nào lịch trình quá chóng mặt. Vậy nên chốt lịch trình hòm hòm là mình bỏ cho cô em một đống link tìm apartment.

Một số website tìm chỗ ở/căn hộ hữu ích:
- Hostelbookers và Booking.com
hai trang này thì ai hay xê dich đều quá quen thuộc rồi. Ưu điểm: thường thì giá rẻ hơn agoda mà lại không phải trả tiền trước. Nhược điểm: rất ít căn hộ mà nếu có thì giá cũng không lấy gì làm rẻ.

- https://www.airbnb.com/
http://www.housetrip.fr/
http://www.homeaway.com/
ba trang web này cung cấp rất nhiều lựa chọn về căn hộ trên khắp châu Âu, trong đó homeaway là rẻ nhất.
Mà website có đổ ra tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ... thì cũng đừng ngại nhé, tìm quanh web sẽ thấy tính năng đổi ngôn ngữ, đổi loại tiền báo giá nhà mà nếu không tìm thấy thì cứ bỏ link vào google dịch, enter một cái là hiểu tốt ấy mà :D

Trang web tìm căn hộ ở riêng Paris:
- http://centreparis.com/ giá hợp lý cực kỳ nhưng nhanh hết chỗ lắm nên phải đặt trước thật sớm.
- http://www.vacationinparis.com/index.php đắt hơn nhưng rất nhiều chỗ đẹp và chu đáo.


Kết quả là trong thời gian ở châu Âu, nhà mình đã (và sẽ ở):

- Đêm đầu tiên mới sang ở lại Paris: Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp ở quận 13 (đặt trực tiếp qua mail)
Chỗ ở dịch vụ kém nhất nhưng rẻ nhất (20Eur/người), ở 02 phòng riêng, vệ sinh + bếp chung, có thang máy, đi vào trung tâm siêu tiện và nhanh.

- Ở Bern: Bern Youth hostel (đặt qua booking.com)
Phòng riêng rộng rãi. Cách Ga trung tâm 500m và trung tâm thành phố Bern cổ 300m. Xung quanh yên tĩnh, an ninh và rất đẹp.

- Ở Colmar (luôn nằm trong top những thị trấn đẹp nhất châu Âu, mà Hallstat - Áo cũng chỉ là một, chứ không phải là số một, trong số đó nhé): đặt qua Homeaway
Aux Bijoux de Colmar
địa chỉ: 2 Rue Basque
Căn hộ gồm tầng 2 thông với tầng 3 (rộng 160m2) trong một căn nhà cổ ở ngay chính giữa trung tâm phố cổ Colmar, trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. Có thể nói nếu trung tâm Colmar là hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) hay Dinh Độc lập (tp.HCM) thì căn hộ ở ngay Kem Tràng tiền (HN), Coffee Bean Hàn Thuyên (tp.HCM).

- Ở Strasbourg: À côté de gare et centre historique, đặt qua Airbnb.
Căn hộ 85m2 trên tầng 3, có thang máy. Cách Ga tàu TGV và trung tâm phố cổ Strasbourg ~400m

- Ở Paris 5 ngày: đặt qua vacationinparis
Căn hộ ~60m2, nằm trên đại lộ Charles de Gaulle, bên trong zone 2, sát cạnh quận 17, thuộc trục Metro line 1.
Đây là chỗ ở đắt nhất và ở lâu nhất trong cả chuyến đi cơ mà đặt sát ngày quá (5 ngày trước khi đi) nên bao nhiêu nhà đẹp, rẻ ở các quận an ninh tốt thì hết mất rồi, nhà ở các quận 19/20 thì rẻ hơn nhưng nghe nói an ninh không tốt lắm nên nhà tớ chấp nhận chịu đắt chút vậy.



Nói chung suốt 3 tuần trước khi đi thì chị em mình diễn điệp khúc bên dưới ngày ngày
- chỗ này được không nhỉ
- xa quá, đổi chỗ khác
- chỗ này gần hơn này
- xấu quá, đổi chỗ khác
- chỗ này đẹp ấy
- đắt quá, rẻ hơn đi
-...
:D


Hình minh họa không liên quan - Bed&Breakfast, Lisse, Netherlands blossom-time
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10615346_958243350858246_5340748189871840567_n.jpg ?oh=cf7e7947e74bfed148d288643fcc07e1&oe=54C71BEA&__gda__=1422204288_dc990e8e0f3f382efccd1f8ebbb81b3 2

daugaunhoibo
25-09-2014, 22:03
Visa: 60EUR lệ phí visa của ĐSQ Pháp + 250k tiền dịch/công chứng hồ sơ và 441k bảo hiểm
Chỗ ở: ~400 EUR/người - đã thanh toán gần hết trước khi đi
Đi lại: ~995 EUR/người - (cũng) đã thanh toán gần hết trước khi đi
Tham quan (tạm tính): ~50 EUR/người
Ăn uống (tạm tính): ~250EUR/người

Tổng chi phí (tạm tính): 1.755EUR x 27.500 (tỷ giá bình quân khi thanh toán online và mua EUR mặt mang theo tháng 9/2014) + 691k
bằng 48.953.500vnd



Bảng tổng hợp chi phí đi lại cả chuyến

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10686808_958232930859288_7936270960240763636_n.jpg ?oh=754666cf7256798cd15e0d0dd18a0834&oe=5490069B&__gda__=1418394403_22f16ebbabd9bbdab0f657192e03250 3
Tỷ giá tạm tính: EUR 27.500, CHF 23.000


P/s: mình mới đọc một bài trong diễn đàn chia sẻ là nộp lệ phí visa Pháp hết 70 EUR. Không rõ là có phải bạn ý nộp ở HCM hay không nhưng mình khẳng định khi nhà mình nộp hồ sơ xin visa du lịch ngày 15/8/2014 tại ĐSQ Pháp tại HN thì lệ phí vẫn là 60 EUR/người nhé.

daugaunhoibo
27-09-2014, 09:16
Mấy hôm vừa rồi mới được đọc một bài viết về cái gọi là "hội chứng Paris", theo đó thì Kinh đô ánh sáng giờ thật quá kinh khủng với rác rến tung bay, bụi bặm bẩn thỉu, chuột chạy tung tăng, cư xử thô lỗ và đặc biệt là trộm cướp hoành hành... khiến cho bà con thế giới hãi hùng và không ít người vội vàng vứt bỏ Paris ngay và luôn ra khỏi lịch trình.

Paris của hiện tại kinh khủng đến vậy sao?!

Vẫn đang sống ở VN và chỉ đôi lần ghé Paris nên chuyện mình bênh người đẹp hoàn toàn dưới góc độ khách du lich đơn thuần nhé :)

Đầu tiên là chuyện rác rến, chuột bọ.
Thành thật mà nói, đường phố Paris quả thật không bóng bẩy long lanh sạch như chùi, nhất là không ở trung tâm thì đi đường nhớ check dưới chân kẻo ịn giày phải mìn cún. Cơ mà thế thì đã sao? Có mấy nơi được sạch tinh như Nhật Bản chứ. Chuyện nhỏ này biết trước để biết cẩn thận nhìn dưới chân mà tránh là được. A, còn chuột ấy mà... đương nhiên là ở đâu cũng có... nhưng để chụp được cảnh bạn ý chạy tung tăng giữa đường thì mình thấy người chụp hẳn cũng phải nhanh tay nhanh mắt và có duyên lắm đấy.

Rồi đến chuyện bị đối xử lạnh nhạt, thô lỗ
Chuyện này mình đã gặp rồi. Ừ thì có khó chịu nhưng đã làm sao? Không thích thì ta đi thôi. Chỗ nào thái độ phục vụ tốt thì ta đến, không tốt thì ta đi... Lại một lần nữa, xin đừng so với Nhật Bản và hãy so với Nhật Bản để hiểu tại sao người Nhật sốc. Nhà mình có phải là Nhật đâu, có quen được như thế đâu mà cũng sốc.

Cuối cùng và quan trọng nhất là chuyện trộm cướp tràn lan.
Bạn có đọc báo không? Cướp giật, móc túi ở HN, HCM cứ gọi là kinh khủng khiếp. Bạn ở HN, HCM có ra đường không? À... kinh khủng lắm, chắc bạn chỉ ở trong nhà cho an toàn thôi nhỉ.
Chuyện trộm cắp, cướp giật, nhất là thường nhắm vào khách du lịch là chuyên thường ngày ở làng. Thử tưởng tượng cảnh khách du lịch châu Á đến Paris với bộ dạng ngơ ngác, tung tăng khắp nơi cùng chiếc túi hàng hiệu khoác hờ hững trên vai và những ví tiền dày cộm... mồi ngon như thế cơ mà, chẹp chẹp. Đừng nói ở Paris, đi đâu với bộ dạng này thì bạn cũng là mồi ngon cả thôi.
Cho nên trước khi bước chân ra đường, hãy đọc trước mấy bài học cảnh giác và mẹo giữ an toàn cho bản thân để không biến mình thành mồi ngon rồi lại mất công than khóc là tại cái chỗ mình đến không đủ an toàn.

An toàn là bạn, tai nạn là thù
1. Tiền dự trữ cho cả hành trình và hộ chiếu không để cùng một chỗ với tiền tiêu hàng ngày.
2. Hộ chiếu, tiền, đồ dùng có giá trị luôn sát (đúng nghĩa đen) bên người
3. Không đi một mình khi trời tối ở nơi vắng vẻ
4. Lập tức né tránh sự tiếp cận của bất kỳ người, nhóm người nào cứ xấn xổ vào bạn (bất kể già trẻ gái trai, xinh đẹp hay nhem nhuốc... cứ chăm chăm áp sát vào bạn thì khó mà có ý tốt được... phải né ngay).
5. Dù có đi nhiều mình cũng vẫn phải tự trang bị cho riêng mình một chút kiến thức về giữ an toàn tại điểm đến.


P/s 1: để vượt qua đội quân bán hàng rong kiêm móc túi kiêm cướp giật dưới chân Sacré-Coeur (đồi Montmartre), mình đã phải nép mình đi nhờ theo một đoàn khách tour người Hàn Quốc và đoàn khách này cũng hết sức pro... luôn đi gom cả đoàn và máy ảnh xịn, túi xịn mời đứng giữa.

P/s 2: Lúc tìm phòng ở Paris thấy một cái studio rất rộng, rất thích, rất rẻ nhưng ở quận 19, quận rất nhiều dân nhập cư -> bỏ qua ngay và luôn. Đấy là nhà mình 7 người đấy nhá.
Nếu bạn chỉ có 2-3 người lại cần tiết kiệm hết cỡ thì nên cân nhắc ở Thương vụ hoặc Trung tâm văn hóa VN tại Pháp. Tuy dịch vụ không xịn nhưng rẻ và quan trọng là... yên tâm an toàn. (Tất nhiên là ở đâu thì đồ quý vẫn phải lo mà giữ)

P/s 3: cái vụ gần đây nhất mình gặp bị mất sạch sành sanh cả hộ chiếu lẫn tiền bạc là do ngủ ngon lành trên xe từ Paris đi Ams mà cái ba lô đựng tài sản quẳng trên giá - dù cái giá ấy có ở ngay trên đầu thì để thế không mất mới là lạ đấy.

P/s...: nói khó nghe thêm chút thì Rome + Barca móc túi còn hơn chảo chớp, Venice nước đọng hôi rình, đến Amsterdam bị r*pe đến chết... bla bla bla... nguy hiểm quá, hay là ở nhà luôn đi :D





Đường phố Paris bẩn thế này này
https://farm3.staticflickr.com/2944/15179525958_3d3a94df44_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2945/15362941461_deaf8e6389_c.jpg



... với lại nguy hiểm thế này này

https://farm4.staticflickr.com/3864/15179316478_78b7cb1094_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2947/15179169428_3de4db3ec0_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2947/15179691880_7d079ae1d3_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3892/15366040442_9978e17637_c.jpg


À vâng, xin đừng đến Paris :P

phunganhle
27-09-2014, 14:06
Em thích bài viết của chị quá điiii.... Topic nào cũng chi tiết đầy đủ rồi chia sẻ cảm xúc chuẩn bị/tận hưởng quá là hấp dẫn.. Em xin một chân lót dép hóng từ giờ để xin kinh nghiệm cho năm sau ^^

Mà cái vụ hội chứng Paris đúng là chị nói chuẩn luôn. Em còn là nạn nhân trực tiếp, bị mất sạch sành sánh không còn gì khi em đến Paris lần đầu tiên cơ, xong cũng gặp cơ số không nhỏ "hội những người thích đâm sầm vào mình" ở Paris nữa rồi, mọi người nghe ai cũng bảo chắc sợ chả muốn quay lại đâu, nhưng rằng thì là mà chả hiểu sao với em Paris vẫn có nét quyến rũ lôi cuốn mạnh mẽ kì lạ ghê gớm luôn ý ạ =)) Có nhiều nơi sạch hơn, an toàn hơn nhưng đi rồi cũng không tiếc nuối hay muốn quay lại. Nhưng Pa-gi thì luôn muốn quay lại thưởng thức làm một Parisien ^^

À mà chị cho em hỏi vụ Provence, em không biết vì các cụ nhà chị đi đợt tháng 9 này nên chị bỏ qua không đi nhưng nếu chị biết gì về phương thức đi lại/ăn ở/ngắm lavender thì chia sẻ giúp em được không ạ^^ Em cám ơn chị nhiều :D Thêm điều nữa là ở Thụy Sĩ, em đang so sánh Jungfrau với Matterhorn, đắt thì công nhận ngang ngửa nhau - Thụy Sĩ mà lị, Jungfrau có khi còn đắt hơn =.= Em đang do dự ở Matterhorn, vi thăm được làng Zermatt nữa, em thì chưa có cơ hội đi bao giờ nên không biết nó "đẹp đến mức nào". Nhưng tại Jungfrau có nhiều đỉnh quá mà em không biết nên ở đâu là tiện/tốt/đẹp nhất =))

daugaunhoibo
27-09-2014, 21:13
@phunganhle:

1, Nhà chị không đi Provence vì mùa oải hương đã qua rồi. Thông tin cơ bản em tìm ở đây nhé:
http://www.aixenprovencetourism.com/en/
http://www.avignon-tourisme.com/home-1-2.html



2, Du lịch qua màn hình máy tính thì chị thấy làng mạc, đỉnh núi dãy Alps chỗ nào cũng đẹp.
Nhà chị lựa chọn Jungfrau chủ yếu nhất là vì thuận đường. Jungfrau bên hướng bắc của dãy Alps, tiện đường từ Paris sang và quay về phía bắc + đông bắc Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan hơn. Matterhorn bên hướng nam thì tiện qua miền Nam Pháp, Ý hơn.
Đã so chi phí thì ngoài chi phí từ chân núi lên đỉnh núi, em phải tính cả chi phí đi từ nơi khác đến chân núi và ăn ở tại đó nữa.
Tips tiết kiệm chi phí cho Jungfrau chị đã chia sẻ cụ thể rồi.

Jungfrau đúng là có nhiều đỉnh nhưng đỉnh Jungfrau - Jungfraujoch là đỉnh cao nhất của cả dãy Alps mà lại được ra ngoài nghịch tuyết nên chị thích hơn.
Chọn Jungfrau thì em có thể ở một số thành phố cách đó ~1g tàu như Bern, Lucerne hoặc các thị trấn dưới chân/lưng chừng núi như Interlaken, Lauterbrunnen, Murren... tất cả đều cực kỳ xinh đẹp.
Em google images xem hình cụ thể để tự quyết định nhé.

hamacon
01-10-2014, 13:35
Cám ơn Đầu Gấu nhiều <3

Thiên hạ bị hội chứng Paris thì cứ làm ơn tránh xa Paris ra, để dành riêng Paris cho ... tớ :D Tớ bị cuồng Paris nên lần nào mà đi EU thì tp đặt chân đến đầu tiên cũng sẽ là Paris, chỉ ghé qua để lượn 1 ngày thôi cũng được. Cứ mỗi lần được gặp được thăm lại thổn thức như gặp lại mối tình đầu.

Mình chưa ghé Hallstat nhưng đã ghé Colmar. Thấy đúng là chỉ muốn ở đó luôn chẳng muốn về.

Còn visa Pháp vẫn 60E ở lãnh sự HCM mà.

Và mọi người cho mình xin ý kiến với, là mùa đông tháng 1 - 2 và đầu tháng 3 thì EU thường có mưa nhiều không ? Đi chơi có ổn ko hay chỉ ru rú trong nhà ?

Mình chỉ thấy có mỗi 1 cái Festival lễ hội hóa trang ở Venice vào tháng 2 thôi. Còn lại có vẻ không khí ảm đạm lắm ha mọi người ?

daugaunhoibo
01-10-2014, 23:52
hamacon làm mình nhớ Paris nữa rồi :'(


Mình cũng chỉ có cơ hội ghé qua đôi lần và không tự chọn được thời gian đi nhưng nói chung là tháng 11 đến tháng 1 thời tiết rất đáng ghét, xầm xầm xì xì, nhiều mây và nhanh tối.




Paris một ngày tháng 1... đẹp trời (có lúc hửng nắng thế này là đẹp rồi ấy)

https://farm4.staticflickr.com/3870/15343406576_c6ea76b3e2_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3919/15363284991_f8639166e1_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3856/15179542027_c91f63e06d_c.jpg

https://farm4.staticflickr.com/3875/15343030316_74d931221d_c.jpg

https://farm3.staticflickr.com/2949/15343070446_49742c5e30_c.jpg

bongbong2702
13-11-2014, 18:30
bạn Daugaunhoibo ơi ! phái đoàn nhà mình đã về chưa mong bạn chia sẻ tiếp nha , mình hóng mãi ...

daugaunhoibo
06-01-2015, 22:14
*khởi động lại nào*


Tổng kết sơ sơ thì... phái đoàn các cụ nhà mình đã về nhà đầy đủ, khỏe mạnh và tươi vui từ mùa thu năm... ngoái. Hơi rên rẩm là đi có mười mấy ngày ít quá (các cụ quyết chứ ai, lúc mua vé còn kêu ca là sợ đi dài, nhớ cơm nhà), hơi tự mãn tý vì apartment thuê quá xinh và cực kỳ hào hứng đến độ bắt mình tính đường để các cụ năm sau đi tiếp. Hự hự


Về lịch trình chi tiết thì như đã viết ở trên, nhà mình đi thong thả, chỉ Pháp (Paris, Strassbourg, Colmar), Thụy Sỹ (Bern, Interlaken, Jungfrau) và dúng chân sang Đức tý đỉnh với quan điểm đi tận hưởng và nghỉ ngơi chứ không bon bon trên đường check in điểm đến (mà theo như các cụ "phàn nàn" thì vẫn chưa đủ thảnh thơi đâu)

Thiệt hại cuối cùng (không kể shopping) gần như chuẩn kít với dự trù, thiếu mấy chục nghìn nữa là tròn 48 triệu tất tần tật (tiết kiệm được khoảng 1 triệu/ng chắc là tiền đi chợ :D ).


Điền một chút hình ảnh cho đỡ mỏi mắt rùi chi tiết mình sẽ chia sẻ sau nhé.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/s720x720/10447624_974437579238823_6966031144057489385_n.jpg ?oh=f4b54824f6fc9b6c29e51c023eac4a33&oe=553384C9&__gda__=1430359087_ae4eee095fb78bbca9d5de3efcc5c4b 1


https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/v/t1.0-9/s720x720/10653646_974436822572232_1216764525574919202_n.jpg ?oh=0a2dff9602c6b9c8b76c390f0b564fd8&oe=552D1A04&__gda__=1429407540_72a9e5582a5eb6db0a0e59178b77841 f


https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/q84/s720x720/10418173_974436805905567_1380538996073645973_n.jpg ?oh=f17ee640f5fd08629e35f3c7df391e9e&oe=553AFCC1&__gda__=1428875735_189dd27352ea101795aa78915dcb63f 0



@hamacon: Mình bỏ luôn cái link về Tageskarte - Thụy Sỹ ở đây cho dễ tìm nhé.

http://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/tickets-for-switzerland/1-day-travelpass/1-day-travelpass-for-the-half-fare-travelcard.html#

hamacon
07-01-2015, 09:08
*khởi động lại nào*


Tổng kết sơ sơ thì... phái đoàn các cụ nhà mình đã về nhà đầy đủ, khỏe mạnh và tươi vui từ mùa thu năm... ngoái. Hơi rên rẩm là đi có mười mấy ngày ít quá (các cụ quyết chứ ai, lúc mua vé còn kêu ca là sợ đi dài, nhớ cơm nhà), hơi tự mãn tý vì apartment thuê quá xinh và cực kỳ hào hứng đến độ bắt mình tính đường để các cụ năm sau đi tiếp. Hự hự


Về lịch trình chi tiết thì như đã viết ở trên, nhà mình đi cực thong thả, chỉ Pháp (Paris, Strassbourg, Colmar), Thụy Sỹ (Bern, Interlaken, Jungfrau) và dúng chân sang Đức tý đỉnh với quan điểm đi tận hưởng và nghỉ ngơi chứ không bon bon trên đường check in điểm đến .

Thiệt hại cuối cùng (không kể shopping) gần như chuẩn kít với dự trù, thiếu mấy chục nghìn nữa là tròn 48 triệu tất tần tật (tiết kiệm được khoảng 1 triệu/ng chắc là tiền đi chợ :D ).


Điền một chút hình ảnh cho đỡ mỏi mắt rùi chi tiết mình sẽ chia sẻ sau nhé.


@hamacon: Mình bỏ luôn cái link về Tageskarte - Thụy Sỹ ở đây cho dễ tìm nhé.

http://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/tickets-for-switzerland/1-day-travelpass/1-day-travelpass-for-the-half-fare-travelcard.html#

Thế là các cụ nhà Gấu đã có 1 chuyến đi cực kỳ thú vị rồi hen :D Vui lây nè :)

Các cụ nhà mình cũng y chang vậy, từ khi thấy đi tự túc thích thú quá, các cụ sau này toàn bắt mình tìm hiểu rồi chỉ lại mấy cụ tự đi và đã đi rồi là cứ muốn đi lần nữa lần nữa thôi ;)

Vụ vé : Ôi giời ơi, mình cứ dùng google search cái tên Tageskarte ticket chứ đâu biết nó là cái 1 day travel card. Thôi thế là đi tong 160chf ( 2 ngày 2 người ) rồi :( Vì theo lịch của tụi mình thì nếu mua half fare card 2 days mỗi người có khoảng 98E thôi, mình có đi nhiều đâu, có dịch chuyển mỗi từ Interlaken về Zurich để về nhà & đi loanh quanh lên núi 2 chặng, còn lại toàn ù lì 1 chỗ ru rú trong núi mà huhuhu.

Thôi kệ, lần nào mình chuẩn bị cũng có chỗ mất tiền uổng cả, coi như cái huông vậy.

Cám ơn Gấu nhiều :)

buibamdaica
28-01-2015, 02:41
@ Chi daugoinhoibo: Chị ơi! Cảm ơn chị lần trước cho em thông tin vé Good morning Jungfrau. Em đã tìm được link rồi ạ!
http://shop.jungfrau.ch/en/good-morning-ticket-jungfraujoch
Chị cho em hỏi thêm là vé này quy định hơi ngặt nghèo là phải đi lúc 8am từ Kleine Scheidegg lên Jungfrau và quay xuống trước 12am phải không ạ? Mua vé này có ghé dc Grinderwald ko ạ?

@ chị Hamacon: Em vẫn chưa rõ là chị lên Jungfrau bằng phương án nào? Chị có thế chia sẻ kinh nghiệm cho em làm thế nào mua vé tốt và tham quan được nhiều?

Mong đợi phúc đáp từ hai chị.

Chân thành cảm ơn hai chị.

hamacon
28-01-2015, 11:22
@buibamdaica : Chị lên từ hướng Grindelward lên Jungfraujoch em ah. Nếu từ nơi khác tới như Interlaken thì nên dừng lại Grindelward đi dạo làng này 1 vòng, rồi lấy tàu từ đây lên Jungfraujoch.
Vụ này theo tính toán của chị rẻ nhất là half-fare card thì vé lên Jungfraujoch giảm được 1 nửa, các vé tàu khác cũng vậy.

Còn có 1 hướng lên khác là từ Lauterbrunnen nữa. Tuy nhiên giá vé là như nhau nhé.

Dạo này đồng euro xuống quá khi đổi tiền Việt ra nên bây giờ chị không thèm tính toán quá chi nữa :D Vì từ dạo rục rịch để đi đến giờ là 2 tháng trước giá đồng E là 27-28, nay còn có 23-24 thôi. Không dưng đã lợi ra cả 1 khoản không nhỏ rồi đó mà :D

Chúc em có chuyến đi vui :)

buibamdaica
28-01-2015, 15:52
@ chị hamacon: Cảm ơn chị đã phúc đáp cho em. Chị ơi! EM thấy mua vé half fare cảd thì không lợi lắm ( vì em đi Jungfrau 1 ngày , 1 ngày đi Thun Lake Cruise) nên Em định mua vé Good morning Jungfrau giá là 145 CHF , mua vé này thì hơi ngặt cái là phải đi sớm và trở về sớm ( bắt buộc có mặt Kleine Scheidegg từ 8:00am đến 8:30 để lên Jungfrau và xuống lại trước 12:00. Ngoài ra còn có vé Good afternoon lên Jungfrau sau 15:30. Theo chị thì nên đi sớm hay đi muộn ạ? Giá vé vậy thì có hợp lý không? Em mong nhận được sự tư vấn của chị! Cảm ơn chị.

daugaunhoibo
28-01-2015, 16:28
@buibamdaica: Thông tin chi tiết về điều kiện của vé Good morning/afternoon ticket lên Jungfrau là như thế này nhé (mình mail hỏi customer service của Jungfrau rail luôn nhé)


Q:"With the Good Morning Ticket you take the first two trains in the morning, which are at 6.35 and 7.05. You come back by latest at 13.00"
does that means I buy this ticket in Interlaken Ost, get on one of the two first train from Intelaken Ost (from 6:35 and 7:05), go all the way to Jungfaujoch and have to come back to (which station ?) by 13:00; from that station of which can I get a train to come back to Interlaken Ost via Lauter Brunnen or Grindewald and get off to visit one of them?

"Good Afternoon Ticket you take the train on Kleine Scheidegg at 15.30. To Kleine Scheidegg you can travel whenever you like."
does that means I buy this ticket in Interlaken Ost, get on one a train to Kleine Scheidegg (either via Lauter Brunnen or via Grindewald) whenever I want to, can get off train and walk around Lauter Brunnen or Grindewald, but only can get on the train at Kleine Scheidegg to Jungfaujoch after 15:30?

A:You have to leave Jungfraujoch at 13.00. After that you can visit Grindelwald or Lauterbrunnen, that will be no problem. You just have to leave Jungfraujoch to Kleine Scheidegg.

With the Good Afternoon Ticket you are also right. You buy the ticket in Interlaken Ost and you can stop in between when you like. You can’t start on Kleine Scheidegg before 15.30.



Điều kiện về giờ giấc của vé giảm giá thì đúng là hơi khó chịu một chút nhưng giảm giá mà :) mình cũng không mua Half-fare card. Mình cũng có hỏi nên đi sớm hay muộn thì các bác customer service (là một dàn bác gái khá đứng tuổi ở ngay trong vùng luôn) trả lời là thường thì sáng trời sẽ đẹp hơn. Tuy nhiên cũng tùy thời tiết từng ngày.

Nếu chọn đi sáng sớm và từ một nơi khác đến ko phải Interlaken (ví dụ như nhà mình là đi từ Bern) thì nên mua sẵn vé onl vì dưới 30p chuyển sang tàu lên Jungfrau ở Interlaken Ost là không kịp đâu.

Về hướng đi thì... các bác customer service và mình sẽ khuyên bạn nên đi và xuống chơi ở hướng Lautern Brunnen (xuống chơi ở Wengen và Lautern Brunnen) sẽ đẹp và thanh bình hơn hướng Grindewald.



Thêm một chút advice trích từ thư trao đổi của mình:
. It is hard to tell, how the weather will be in late September….. we just don’t know. But, with the Good Morning Ticket you can spend at least 3.5 hours at the top, before have to leave again by 1 pm. With the Good Afternoon Ticket you will only have 1 hour 18 minutes to spend at the top. So, we think, travelling early morning you get more for the price then later in the afternoon. Also, in the fall, sometimes you get very clear view early morning so also this counts for the good morning trip.
....




P/s: mình nhớ là có một cái mail bác customer service có nói Grindewald chỉ hơn Lauter Brunnen ở chỗ dễ đi ô tô lên hơn và hiện đại hơn nên dân leo núi ở lại thì tiện hơn thôi mà đang chưa tìm thấy. Lười lội mail quá. Bạn check google images đi nhé :D

buibamdaica
28-01-2015, 16:32
@daugoinhoibo: Ôi ! thật là tuyệt vì chị đã nói giúp em hết "lăn tăn" trong lòng em rồi ạ! Cảm ơn chị nhiều! Em sẽ quyết định mua vé Good morning ạ!

daugaunhoibo
28-01-2015, 18:24
@buibamdaica : Chị lên từ hướng Grindelward lên Jungfraujoch em ah. Nếu từ nơi khác tới như Interlaken thì nên dừng lại Grindelward đi dạo làng này 1 vòng, rồi lấy tàu từ đây lên Jungfraujoch.
Vụ này theo tính toán của chị rẻ nhất là half-fare card thì vé lên Jungfraujoch giảm được 1 nửa, các vé tàu khác cũng vậy.

Còn có 1 hướng lên khác là từ Lauterbrunnen nữa. Tuy nhiên giá vé là như nhau nhé.

Dạo này đồng euro xuống quá khi đổi tiền Việt ra nên bây giờ chị không thèm tính toán quá chi nữa :D Vì từ dạo rục rịch để đi đến giờ là 2 tháng trước giá đồng E là 27-28, nay còn có 23-24 thôi. Không dưng đã lợi ra cả 1 khoản không nhỏ rồi đó mà :D

Chúc em có chuyến đi vui :)


Nhà hamacon thích nhé, tự dưng thiên thời được thêm khoản lộ phí . Nhân thể shopping tẹt ga đi (mình có nên vô duyên nhờ mua đồ ko nhỉ :P Đang ham bộ nước hoa ở sân bay mà dạo này chẳng đi đâu)


À, lên Jungfrau thì chọn hướng Lauterbrunnen đi nàng. Đẹp mê hồn. Có thời gian thì Wengen, Lauter Brunnen, Murren nữa... xem ảnh mà ngất ngây luôn ấy

hamacon
29-01-2015, 09:34
Nhà hamacon thích nhé, tự dưng thiên thời được thêm khoản lộ phí . Nhân thể shopping tẹt ga đi (mình có nên vô duyên nhờ mua đồ ko nhỉ :P Đang ham bộ nước hoa ở sân bay mà dạo này chẳng đi đâu)


À, lên Jungfrau thì chọn hướng Lauterbrunnen đi nàng. Đẹp mê hồn. Có thời gian thì Wengen, Lauter Brunnen, Murren nữa... xem ảnh mà ngất ngây luôn ấy

Thế có gửi không nè ;)

Ồ mình có đi những làng như nàng liệt kê đó chứ, có xem hình trong bài của bác HaHoi nên sau đó đi lùng google images thấy đẹp quá, chết lịm mất thôi. Nhưng mà lại lên núi theo hướng kia vì đã lỡ book vé rồi, vậy nên cũng sẽ ghé Grindelward vài tiếng chơi. Nói chung lần này book vé Thụy Sĩ rất chi là vô duyên luôn đó, chẳng có chút tiết kiệm nào cả :D.

HaHoi
29-01-2015, 14:04
Demo tấm ảnh cho những bạn nào sắp đi và đã đến Lauterbrunnen. Tấm ảnh được đăng trên tạp chí National Geographic chụp tại Lauterbrunnen năm 1950. Tác giả W.Culver chụp ngay ở vị trí cạnh Valley hostel. Tấm ảnh này là một trong những nguyên nhân chính mà tôi chọn Lauterbrunnen là điểm đến của mình.

https://images.nationalgeographic.com/wpf/media-live/photos/000/229/cache/kodachrome-lauterbrunnen-switzerland_22974_600x450.jpg

P.S : topic của bạn nữ và các bạn nữ tham gia nhiều nên đọc thích quá. Thanks bạn @daugaunhoibo và các bạn nữ khác !

Cơm Nắm Muối Mè
06-02-2015, 19:37
Chị chủ top chụp hình quá đẹp, sau này có tới những nơi này thì có cớ đổ thừa chỉ vì mấy tấm ảnh của chị :))
Em cũng cùng suy nghĩ là đi ít nơi cho nó "thấm" nhưng chỉ vì xứ mình ở xa quá, chi phí đi lại mắc nên đã đi, bà con cô bác phải đi cho trót :)) hi hi... hồi xưa mới sang em cũng thích đi tùm lum càng nhìu nơi càng tốt, thò mặt chụp ảnh cho thấy tôi đã tới đây, nhưng giờ thì thích đi một nơi hoặc hai nơi (cùng một nước), ở 2-3 tuần trở lên, thuộc đường nơi mình ở, nắm giá cả của mấy cửa hàng lẫn siu thị quanh đó, cảm thấy nhớ nhung luyến tiếc khi rời đi, ấy vậy mà vẫn ko thấy thấm tháp gì, thấy ở cả tháng một chỗ vẫn là ko đủ :))

hamacon
03-03-2015, 15:25
Vừa rồi mình có hỏi nhà Gấu về vụ vé ngày đi lại trong Thụy Sĩ. Mình có người bạn ở bên đó, vô tình 1 ngày chat chit linh tinh bạn í mới nói để bạn í mua giùm cho vé ngày đi lại cho tiện mà rẻ nữa. Thế là nhờ mà chưa coi thử coi vé đó ra sao. Sau khi đi về thì rút ra được 2 điều sau :
- Vé Tageskarte mà mình đã nhờ mua không uổng phí chút nào cả, đi lại được cả ngày trong mọi tuyến đường trong Thụy Sĩ ( trừ lên núi ), như trong email này mà bên đường sắt Thụy Sĩ trả lời mình, cũng không cần phải đi cùng người mua vé giùm nhé. Túm lại mỗi ngày mình tốn 40CHF cho vé này là đủ.
Email đường sắt Thụy Sĩ trả lời :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125386&d=1425370530

Hình chụp vé :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125387&d=1425370576

- Vé này hình thức thì giống 1 day travel card nhưng điều kiện áp dụng không giống. Mình chỉ cần cái vé là đi được, không cần mua gì thêm.
Lên đỉnh Jungfrau hay lên làng Murren mình mua thêm vé với giá giảm 1/2 nữa là đi được.

Thêm 1 tấm hình chụp từ làng Wengen nhìn xuống Lauterbrunnen - 1 ngày mùa đông nhìn là biết ảm đạm cỡ nào rồi hen ;)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=125389&d=1425370868

Mình đưa lên đây để mọi người tiện tham khảo.

daugaunhoibo
03-03-2015, 20:15
@hamacon: Nhà nàng đi đợt này thiên thời địa lợi quá rồi, lại còn nhân hòa thế kia nữa... ghen tỵ chết mất. Mình đã dính mùa đông châu Âu mấy lần mà chưa lần nào đụng tuyết cả (Pagi "ấm áp" thấy ghê).

Chia sẻ thêm chút ảnh + thông tin nữa đi nàng

hamacon
05-03-2015, 09:23
Gấu nàng hỡi, hơn 1 nửa chuyến đi của mình là ngập trong tuyết trắng, tuyết rơi tả tơi thấy thương luôn :(
Mà có phải nàng đi mùa đông nhưng tới những thành phố lớn không ? Mình thấy thành phố lớn là ít tuyết lắm. Ngay như mình tới Interlaken chỉ có tẹo tuyết thôi, tuyết rơi cũng nhẹ nhẹ. Còn đi cách đó vài chục km thôi thì tuyết ngập lối. Còn Paris yêu dấu không thấy bóng dáng mùa đông đâu, ngoài những hàng cây trụi lá, nắng thì rực rỡ trời trong xanh vắt :D

Mình lên cập nhật chút tình hình vậy đã, mới đi về nên công việc bề bộn bù đầu bù cổ luôn, để thư thư mình nghĩ ra cái gì sẽ chia sẻ tiếp nhé :)
Còn phải lên la làng nữa, là mình còn dư ít vé lẻ linh tinh ở 1 số thành phố, cho ai cần thì mình gửi tặng chứ để không phí.

Tranlinhvt
16-04-2015, 16:39
Cảm ơn bạn chủ thớt! Thông tin kỹ lưỡng, bổ ích cho các bạn đang plan đi châu Âu. Đúng là rất nhiều công phu để chuẩn bị! Tổ chức cho cả gia đình đi thật quá ngưỡng mộ!

jadore77
11-05-2016, 22:50
Đúng 1 tháng nữa mình đến Thuy Si để đi cái nóc nhà Châu âu nhưng giờ này mình vẫn chưa thấy ban cai vé rẻ nào và cũng chẳng quen ai để mua vé thâng kì.Bạn Gấu và cả nhà có biết cách nào chỉ giúp mình với, gấp lắm rồi ạ. Cảm ơn cả nhà!