PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Rừng Nam Cát Tiên dịp 30-4: có ai mặn mà?



hungchimau
21-03-2011, 07:38
Mình và thằng bạn đang muốn có 1 chuyến đi rừng Nam Cát Tiên vài ngày vào dịp 30/4 này, không biết có ai có ham muốn đi cùng không, xin liên lạc nhé. Bản thân tôi chỉ là tay mơ nên cũng không dám đứng ra tổ chức đuợc 1 nhóm, nếu ai có khả năng và kinh nghiệm tốt mong lãnh nhận trách nhiệm này.

hungchimau
21-03-2011, 07:40
mình pót lộn, nhờ admin chuyển dùm qua bên tìm bạn đồng hành ngen, cảm ơn.

nguyen.quang115
23-03-2011, 14:03
Quang cũng đang lên kế hoạch cùng bạn bè zu hí tại Nam cát tiên đây, nếu thix thì bán kế hoạch đi chung :D

hungchimau
23-03-2011, 17:45
ok, hay quá. theo thông tin thì có thể ra NCT vô Bàu Sấu luôn khỏi lang thang bìa rừng chi cho mệt. hành trình mình định là khoảng 4 ngày (30-3/4) 1/2 ngày đi, 1/2 ngày về, có thể tính chuyện đi ngoài tuyến cho có trải nghiệm thực sự, tự do trong rừng, ngủ lang trong đó 1 đêm? theo gps mà đi. nhóm chắc khoảng 5-6 người là ok? chuẩn bị đồ thì có 1 số các bài tư vấn về hành trang và kinh nghiệm đi rừng, mình đã chuẩn bị cũng kha khá trong đợt đi Côn Đảo vừa rồi.

hungchimau
23-03-2011, 18:02
4 ngày thì hơi dài, mình dự định lại là 3 ngày, ko biết ok ko?

sáng - trưa 30/4: lên tới bìa NCT, bắt xe ôm vô cửa rừng. ăn trưa.
chiều kêu xe vô Bàu Sấu, ngủ đêm ở trạm kiểm lâm.
sáng 1/5 : ăn chơi chụp hình.
chiều theo cung rừng vòng tròn mà đi ngủ lại 1 đêm trong rừng.
sáng 2/5: vẫn theo cung đường vòng tròn để trở lại trạm kiểm lâm
chiều bắt xe đò về SG.

danh sách hiện tại là 6 người rồi.
- mình
- 1 bạn trai
- bạn Quang
- 2 bạn gái chưa chồng, xinh xắn.
- có thể thêm 1 bạn gái nữa.
-???

Vậy tối đa là khoảng 8 người thôi nhỉ?

dalatprince
23-03-2011, 19:28
bạn nên nhờ (thực tế là thuê) một anh kiểm lâm đi cùng. Đi rừng NCT nói riêng và rừng khác nói chung có rất nhiều nguy hiểm cho ng thiếu kinh nghiệm mà mình biết:

- nhận dạng các loại bẫy thú (bẫy trộm) bẫy rất tinh vi, có nhiều loại bẫy từ nhỏ đến lớn. Rất dày đặc ở khu vực suối nơi thú đến uống nước và cũng là nơi chúng ta tắm rửa, cắm trại.
- địa hình hiểm trở không lường trước.
- xử lý các loại thú, đặc biệt là rắn. Nguy hiểm nhất là rắn ngay trên cây phóng xuống.
- lạc đường. Có một trường hợp tiến sỹ người Đức lạc trong NCT gần 3 ngày, mặc dù GPS kề kề, đến khi tìm được bác ý thở thoi thóp. Chả hiểu.

huongngoclan
23-03-2011, 23:36
Bạn cho mình đặt nửa viên gạch được k?
Khi nào có kế hoạch cụ thể mình đặt nốt nửa viên còn lại hen!

Bu béo
24-03-2011, 00:16
đặt 1/2 gạch chờ lịch trình chi tiết :D

remi
24-03-2011, 03:23
đặt 1/2 gạch luôn :D

hungchimau
24-03-2011, 09:16
Theo mình thì con gái nhiều quá sẽ khó cho bọn đờn ông? Thanks dalatprince vì góp ý của bác. Mình sẽ update chương trình. Nếu đoàn đông thì chắc mình không thể làm lead được vì không đủ kinh nghiệm tổ chức, vì vậy mình chỉ hạn chế đoàn ở 8 người, lại ưu tiên đờn ông cho dễ xử lý các tình huống.

mat kieng
24-03-2011, 09:26
Ah. dịp 30/04 đang định đi 1 mình lang thang PhonPenh( mặc dù đã ghé 2 lần, nhưng thời gian ít quá, chẳng khám phá được ji, với lại chưa bao giờ đi 1 mình, nên định đi dịp 30/04/2011).
Hôm nay nhìn thấy topic này thấy cũng hứng thú vì chưa đi Nam Cát Tiên bao giờ, lót 1/2 dép...mình là nam nhưng chẳng có kinh nghiệm đi rừng, chẳng khoẻ nhưng ham chơi và thích mạo hiểm cực độ, và đạc biệt tinh thần đội nhóm cao, hoà đồng, vui vẻ... chết cũng ko sợ..ahhah... vậy đủ tiêu chí tham gia ko nhỉ????

hungchimau
24-03-2011, 15:42
Vậy tính ra lịch sơ bộ sẽ như vầy, các pro thấy có khiếm khuyết gì xin chỉ bảo thêm:

30/4
- Sáng tập trung 6h30 mua vé, ăn sáng, kiểm điểm.
- 7h30 xe đò Kim Hoàn khởi hành tại bến xe Miền Đông, chạy chắc khoảng 3 tiếng thì vô NCT. Qua phà, tới cổng rừng.
- 10h30 mua vé, thuê xe (đi bộ? sợ mất sức cho chuyến đi rừng hôm sau. Cái này mình kinh nghiệm lúc đi Côn Đảo) vô Bàu Sấu.
- Chơi - ăn trưa - dạo chơi, đi thuyền, chụp ảnh, đón hoàng hôn - ăn tối - ngủ.

1/5
- Sáng đón bình minh Bàu Sấu.
- Ăn sáng xong là xách balô đi rừng (cung đường chắc khoảng 15km là vừa?).
- Đi miết chụp ảnh, làm dáng, bới móc rừng, tới trưa, nấu ăn trong rừng. Nghe kể chuyện đời xưa, tán dóc, tán nhau...
- Đi miết chụp ảnh, làm dáng, bới móc rừng, tới tối, nấu ăn trong rừng. Cắm trại, mắc võng, nghe kể chuyện đời nay, tán thiệt, táng nhau...

2/5
- Sáng đi rừng hướng trở lại trạm kiểm lâm.
- Ăn trưa tại trạm kiểm lâm.
- Chiều về theo hướng ngược lại với lúc vô.

Bài sau sẽ là các trang bị, hướng dẫn cho đi rừng chuyến này (cóp trên mạng và xào nấu cho hợp cảnh)

Michael_Chep
24-03-2011, 16:09
xách dép ngồi đợi . bác chủ thớt công bố chi phí luôn nha.

chú cuội
24-03-2011, 16:11
Cho quăng nửa cục gạch nhé chủ thớt.
Mình giới tính nam, chưa có kinh nghiệm đi rừng. nhăm nhe vụ NCT này lâu rồi, giờ mới có người mở lại.

hungchimau
24-03-2011, 17:40
Chi phí thì mình chưa biết được vì cũng chưa đi lần nào, nhưng chắc sẽ dưới 1tr, kinh nghiệm đi NCT của những người đi năm ngoái tổng chi là khoảng 500k, năm nay chắc khoảng 700k-800k mới đủ. Có thể là mang đồ ăn theo cho đủ trong ngày đi rừng thôi, còn lại thì đặt tại chỗ cho nhẹ vai gánh. Mọi người sẽ bàn lại khoản ăn uống này sao cho hợp khẩu vị chung.

hunguyen
24-03-2011, 20:34
Cho minh dat 1/2 cuc gach luon nha!

Minh google thay co tour đi xem thú đêm của Trung tâm du lịch sinh thái Nam Cát Tiên tổ chức kha hấp dẫn, moi nguoi thay sao?

Minh co nen offline gap mat nhau truoc khi di ko nhi?

fankfank
24-03-2011, 20:49
Theo mình thì con gái nhiều quá sẽ khó cho bọn đờn ông? Thanks dalatprince vì góp ý của bác. Mình sẽ update chương trình. Nếu đoàn đông thì chắc mình không thể làm lead được vì không đủ kinh nghiệm tổ chức, vì vậy mình chỉ hạn chế đoàn ở 8 người, lại ưu tiên đờn ông cho dễ xử lý các tình huống.

có lẽ bạn chưa đi nhiều vs nhà phượt. Nữ nhà phượt thì khỏi phải bàn, rất độc lập và khỏe khỏi chê..có khi bạn còn thua dài dài
Thân

hungchimau
24-03-2011, 23:19
Haha, nếu đuợc vậy thì tốt quá. Vậy open luôn. Xin lỗi các bạn nữ nghen, mình hơi thành kiến chút. Tuần sau chắc gút danh sách đuợc rồi, bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị kỹ hơn.

hungchimau
24-03-2011, 23:41
Việc offline có thể là 2 tuần trước khi khởi hành, để mình thống nhất lại mọi thứ. Tour xem thú đêm có bài nói là không đáng, nhưng cũng tùy tình hình thích thì mình đi thôi, không thành vấn đề.

Danh sách hiện tại vẫn chưa rõ ràng:
1 Mình 1 vé
2 Bạn mình (trai) 1 vé
3 Bạn gái thằng ở trên 1/4 vé
4 2 bạn nữ 2 vé.
5 Bạn Quang (nguyen.quang115) 1/2 hay 1 vé? Xác nhận dùm nhé Quang.
6 'huongngoclan' 1/2 vé
7 'Bu béo' 1/2 vé
8 'remi' 1/2 vé
9 'mat kieng' 1/2 vé
10 'Michael_Chep' 1/2 vé
11 'chú cuội' 1/2 vé
12 hunguyen' 1/2 vé

Tổng danh sách hiện tại là 12 mà đa số là chưa chắc chắn, ACE cố gắng xác định tư tưởng đúng đắn rồi xác nhận sớm để bước chuẩn bị được rõ ràng hơn. 1-2 tuần nữa sẽ gút danh sách.

hungchimau
25-03-2011, 13:37
Đồ cứu thương: Băng cá nhân đủ loại (đứt tay, vết thương lớn hơn 3-5cm) Băng vải, Băng keo, Garrot, dao lam, trà xanh, gừng, tỏi, xà bông cục, thuốc tím, Găng tay cao su. Bọc nilon lại bỏ túi quần.
Thuốc cảm, ho, tiêu chảy, nhỏ mắt. (cái này 1 người trong nhóm mang là đủ, mình có sẵn rồi)
Quẹt gas 1 cái, Dao Swiss, 1 đèn pin, Còi 1 cái (bỏ trong túi quần)
Tất cả đồ trong túi quần /áo đều gài khóa kỹ cho khỏi mất.
Túi ny lông không nhiều cỡ (để đựng đồ, bọc máy ảnh, làm đủ trò…)
Áo mưa cánh dơi loại nhẹ.
1 chai đế 2 xị uống lấy màu 
Võng dạng túi ngủ, Dây dù tròn loại vừa 10m để căng áo mưa trên võng, che mưa, che rắn rớt, ngủ đêm.
Đồ ăn (cái này sẽ thảo luận thêm khi offline), Nồi 22cm (nồi thì chỉ cần 1 cái cho cả nhóm). Café hòa tan.
Khăn giấy khô, ướt. Tăm tre.
2 bộ quần áo trong túi nilon (nữ có thể thêm đồ đẹp để chụp hình), nhiều đồ lót (loại ống ngang, không phải loại tam giác , cái này thứ nhứt là chống vắt làm bậy, thứ 2 là để không bị chèn động mạch gây khó khăn trong di chuyển), vớ ngắn, vớ cao tới đầu gối. Vớ nilon (phòng khi trời mưa). Găng tay vải loại có mặt bám dính, áo khoác tay dài.
Dtdd -> trong túi nilon. Sạc pin đầy.
Mũ rộng vành + khăn rằn. Giày đi rừng.
Nước uống (chanh + đường + muối) mỗi người tự chế cho mình 1 chai 1,5l. 1 chai 500ml nước lọc.
Vaseline (để chống nẻ, chống phồng chân, làm đồ mồi lửa, v.v.)
Kem đánh răng, bàn chải ngắn (loại trên máy bay)
Máy ảnh + thủ thêm pin và thẻ nhớ.

Cái trên là dựa vô kinh nghiệm tổng hợp từ các nguồn, còn gì thêm thì mọi người góp ý nghen.

hungchimau
25-03-2011, 13:51
Còn đây là các bài về kinh nghiệm đi rừng, mọi người tham khảo để có 1 chút kinh nghiệm trước khi đi, rất hữu ích:

https://www.phuot.vn/threads/4728-T%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p-kinh-nghi%E1%BB%87m-%C4%91i-r%E1%BB%ABng

http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n2n2nnnqn31n343tq83a3q3 m3237ntn&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Behattieu
25-03-2011, 13:58
Muốn đi lắm, nhưng tình hình lại thấy các bác không muốn tuyển thêm nữ nhi. Chẹp....khổ nhỉ? :(............thôi chuyển hướng vậy.

Heo Chị
25-03-2011, 14:00
Đặt gạch dc k bác chủ thớt?

mat kieng
25-03-2011, 14:10
Nghe tới đi rừng và ngủ lại ban đêm là máu rồi,,, mình tuy ốm yếu, nhìn thư sinh,, nhưng tinh thần ko sợ chết, sẵn sàng dấn thân ... chơi là ko có jì hối tiếc...có chơi có chịu... đi chuyến mà ko có người kinh nghiệm đi cùng thì tự thành viên cũng trang bị cho mình và trải nghiệm bản thân luôn,... thế mới thú..hehehehe...

Nếu ok hết thì matkeing quăng luôn 1 cục gạch để khỏi nghĩ tới chuyện đi PNP 1mình làm chi....
Nào bà con chốt đoàn và confirm cho máu đi nào...

Matkieng 0908963745

azang
25-03-2011, 14:13
Cái vụ này sao không đi xe máy từ SG nhỉ, nếu xe máy cho tớ 1 cục đá nhé.....
@matkieng : Đu cùng MK cho có bạn ha

mat kieng
25-03-2011, 14:32
Có a Dương đi e có chết cũng theo..ahhaha.....
Mà nghĩ đi xe máy cho nó máu, chứ đi xe du lịch ko thú đâu, dầu sao cũng tôn trọng chủ thớt, ai sao tui vậy.
Mà có đi bằng BUs thì a Dươgn cũng tham gia cho vui nhé..... có kinh nghiệm người lớn,,,,

hungchimau
25-03-2011, 14:36
Đang open nên chả còn kiêng cữ gì phụ nữ hết, ai đi là đi thôi. Đi xe máy thì có nhiều bài than rồi, ko nhanh hơn mà còn có nhiều khả năng bị bắt nạt trên đường.

hunguyen
25-03-2011, 14:57
Đồ cứu thương: Băng cá nhân đủ loại (đứt tay, vết thương lớn hơn 3-5cm) Băng vải, Băng keo, Garrot, dao lam, trà xanh, gừng, tỏi, xà bông cục, thuốc tím, Găng tay cao su. Bọc nilon lại bỏ túi quần.
Thuốc cảm, ho, tiêu chảy, nhỏ mắt. (cái này 1 người trong nhóm mang là đủ, mình có sẵn rồi)
Quẹt gas 1 cái, Dao Swiss, 1 đèn pin, Còi 1 cái (bỏ trong túi quần)
Tất cả đồ trong túi quần /áo đều gài khóa kỹ cho khỏi mất.
Túi ny lông không nhiều cỡ (để đựng đồ, bọc máy ảnh, làm đủ trò…)
Áo mưa cánh dơi loại nhẹ.
1 chai đế 2 xị uống lấy màu 
Võng dạng túi ngủ, Dây dù tròn loại vừa 10m để căng áo mưa trên võng, che mưa, che rắn rớt, ngủ đêm.
Đồ ăn (cái này sẽ thảo luận thêm khi offline), Nồi 22cm (nồi thì chỉ cần 1 cái cho cả nhóm). Café hòa tan.
Khăn giấy khô, ướt. Tăm tre.
2 bộ quần áo trong túi nilon (nữ có thể thêm đồ đẹp để chụp hình), nhiều đồ lót (loại ống ngang, không phải loại tam giác , cái này thứ nhứt là chống vắt làm bậy, thứ 2 là để không bị chèn động mạch gây khó khăn trong di chuyển), vớ ngắn, vớ cao tới đầu gối. Vớ nilon (phòng khi trời mưa). Găng tay vải loại có mặt bám dính, áo khoác tay dài.
Dtdd -> trong túi nilon. Sạc pin đầy.
Mũ rộng vành + khăn rằn. Giày đi rừng.
Nước uống (chanh + đường + muối) mỗi người tự chế cho mình 1 chai 1,5l. 1 chai 500ml nước lọc.
Vaseline (để chống nẻ, chống phồng chân, làm đồ mồi lửa, v.v.)
Kem đánh răng, bàn chải ngắn (loại trên máy bay)
Máy ảnh + thủ thêm pin và thẻ nhớ.

Cái trên là dựa vô kinh nghiệm tổng hợp từ các nguồn, còn gì thêm thì mọi người góp ý nghen.

Sao mang nồi chi vậy bạn? Đồ ăn thì mình nghĩ là mua bánh mì sandwich, chả lụa & đồ hộp mang đi là gọn nhất, mà ăn cũng ngon nữa.

Có nên mang mấy cái lều lớn để ngủ chung cho gọn (nam với nam, nữ với nữ) thay vì mỗi ngươi fai mang võng.

Mình cũng ko ủng hộ việc đi xe máy lắm, nhất là đi đoàn đông, lỡ lạc người này người kia fien fuc, roi len do phai kiem cho giu xe, mà đi đường xa lộ cũng nguy hiểm, lỡ có chuyện gì mất cả vui!

rungram
25-03-2011, 15:22
em cung dat 1/2 gach x 2 (cho hai nguoi nu) doi lich trinh hoan tat em se quay lai nhe

hungchimau
25-03-2011, 15:50
Kinh nghiệm đi rừng ng ta chỉ là ko nên ngủ lều, cho nên mình mới kêu là mỗi ng cái võng dạng túi ngủ. Đồ ăn thì tùy mỗi người, cái nồi mình chỉ nghĩ là có nấu nướng chút xíu thì sẽ ấm cúng hơn trong đêm, ít ra là để pha cafe.

Mondeo
25-03-2011, 15:58
Cho Iem kê nửa cục gạch nhé. Đang lên KH đi Đà Nẵng xem bắn pháo hoa dịp này.

Behattieu
26-03-2011, 08:43
Cái vụ này sao không đi xe máy từ SG nhỉ, nếu xe máy cho tớ 1 cục đá nhé.....
@matkieng : Đu cùng MK cho có bạn ha

Chẹp.........sao anh cũng chạy qua đây nữa zị? Ham chơi qué ờ......... nếu em ko làm được passport đi campu em sẽ quyết đi chuyến này...trở về với mẹ thiên nhiên...mà thề là em sợ mấy con côn trùng...làm sao, làm sao đây????

huynhkhanh85vn
26-03-2011, 09:12
chủ thớt cho huynhkhanh 1 vé luôn nha.

kozuky_hisa
26-03-2011, 09:43
Tớ ở ngoài Bắc, xem lịch trình thấy thời gian ok, rất muốn tham gia nhưng hình như k0 thích con gái tham ja thì phải. Nếu đc tớ muốn tham ja chuyến này cùng mọi người. Chủ thớt cho ý kiến để tớ còn đặt vé và chuẩn bị. Cảm ơn nhìu.

azang
26-03-2011, 10:14
Chẹp.........sao anh cũng chạy qua đây nữa zị? Ham chơi qué ờ......... nếu em ko làm được passport đi campu em sẽ quyết đi chuyến này...trở về với mẹ thiên nhiên...mà thề là em sợ mấy con côn trùng...làm sao, làm sao đây????
Làm PP bây giờ có 10 ngày ah Em, cố lên, đi Cam cũng thích........:))

rungram
26-03-2011, 12:56
the lich trinh sao rui cac bac....em sot ruot we rui ne...

kozuky_hisa
26-03-2011, 18:39
Alo, chu thot oiiiiiiiiiii, to muon join chuyen nay. Lam on cho ý kien di ma :(

hungchimau
26-03-2011, 21:21
Alô! có đăng biển hàng sale rồi, bi h thì ko có kén chọn nữa, nam phụ lão ấu gì đều nhận tuốt luốt. Tới lúc đi, còn cỡ chục mạng là ok rồi.

hungchimau
26-03-2011, 21:23
the lich trinh sao rui cac bac....em sot ruot we rui ne...

Lịch trình, trang bị, kinh nghiệm gì gì đều đã post hết rồi, rungram coi kỹ lại nghen.

hungchimau
26-03-2011, 21:25
Bi giờ chỉ là chờ gút lại danh sách rồi chốt lịch trình, sau đó truớc khi đi khoảng 2 tuần thì offline, thống nhất, bàn bạc lại lần cuối. Vậy thôi. ACBE cố gắng sắp xếp sớm để gút danh sách nghe.

hungchimau
26-03-2011, 21:50
Danh sách hiện tại vẫn chưa rõ ràng:
1 Mình 1 vé
2 Bạn mình (trai) 1/2 vé
3 Bạn gái thằng ở trên 1/4 vé
4 2 bạn nữ 2 vé.
5 Bạn Quang (nguyen.quang115) 1/2 hay 1 vé? Xác nhận dùm nhé Quang.
6 'huongngoclan' 1/2 vé
7 'Bu béo' 1/2 vé
8 'remi' 1/2 vé
9 'mat kieng' 1 vé
10 'Michael_Chep' 1/2 vé
11 'chú cuội' 1/2 vé
12 hunguyen' 1/2 vé
13 Mondeo ½ vé
14 2 đứa em gái mỗi đứa ½ vé
15 huynhkhanh85vn 1 vé
16 kozuky_hisa 1 vé???
17 Behattieu ½ vé
18 Heo Chị ½ vé?
19 rungram 2 nguời, mỗi người ½ vé
20 azang 1 vé???

Túm lại:

Đi chắc chắn là mới có 5 kẻ:
hungchimau, Tuệ Linh, An, matkieng, huynhkhanh85vn.

Còn ai đang nửa nạc nửa mỡ thì nhanh chóng lên nhé. Đặt nhanh vì suất tối đa là 10-12 tên thôi.

hungchimau
26-03-2011, 22:03
Đối với trang bị đi rừng thì những ai chưa đi lần nào sẽ cần phải sắm sửa cho đầy đủ, cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí để đi mua sắm vì nó sẽ rất mất thời gian. Lần thứ 2 đi thì sẽ ok hơn. Cố gắng trong tuần sau mình sẽ gút lại danh sách.

remi
26-03-2011, 22:39
mình 8/10 là đi. có lẽ phải off iếc bàn cho kỹ nhỉ.

hunguyen
26-03-2011, 22:43
Cho mình 1 vé luôn đi

Mình nghe nói dịp 30/4 se co nhieu nguoi di nen chua chac minh se duoc ngu trong rung dau ma phai nam ngoai bia rung neu ko book som, ko biet vu nay that hu the nao nhi?

hungchimau
26-03-2011, 23:51
Nếu không book sớm thì mình sẽ ngủ trong rừng cả 2 ngày thì là chắc rồi!
Ok vậy là 8 người chắc chắn rồi:

hungchimau, Tuệ Linh, An, matkieng, huynhkhanh85vn, hunguyen, 2 đứa em gái.
2/3 vé là remi (coi như 1 vé luôn nha).
Đợi thêm những nhân vật có vẻ chắc chắn nhưng chưa xác nhận nữa là đóng cửa (azang, kozuky_hisa, Heo Chị...) Còn nguyenquang115 không thấy lên mạng xác nhận.

Offline là 9h sáng ngày 16/4. Địa điểm do ACBE chọn đi.

Thứ 2 28/3 mình sẽ tiến hành đặt phòng, ăn uống trong trạm kiểm lâm trước.

olala_beyeu
27-03-2011, 09:30
Dập dòm chuyến này lâu rồi, haizz...đăng kí chuyến khác rồi nên đành chờ dịp khác vậy.

kozuky_hisa
27-03-2011, 15:28
Tớ chắc chắn đi, nhưng sẽ k0 off cùng với mọi người đc, có j chủ thớt update thông tin cho ace.
Y!M: kozyky_hisa

hungchimau
27-03-2011, 16:27
Ok, vậy tốt rồi. Tuần sau sẽ lấy thông tin chi tiết hơn của mọi người để chuẩn bị.

chú cuội
27-03-2011, 19:13
Cho mình đăng kí đầy đủ 1 vé luôn chủ thớt ơi! thấy chủ thớt nói đăng kí không nhanh là mất vé - sợ quá!

mình chưa có đồ nghề đi rừng gì cả, có ai cũng như mình không?!? có gì hẹn hò cùng đi chợ DÂN SINH kiếm ít đồ cá nhân nhầy!??!?

hungchimau
27-03-2011, 20:48
Vậy là 12 nguời rối, CHỐT DANH SÁCH!!!

hungchimau, Tuệ Linh, An, matkieng, huynhkhanh85vn, hunguyen, Hằng, Thuý, kozuky_hisa, chú cuội, remi, Joe.

Mọi người thông báo số đt cho nhau qua tin nhắn nhé, ai không ngại thì đưa thẳng lên đây. Mình là Hùng: 0989 616144.

Còn khá nhiều người chưa có trang bị, sẽ hẹn nhau 1 buổi để đi mua nhé. Linh và An sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch cho Joe và cùng mọi nguời đi mua đồ. Có thể nên thống nhất ngày mua đồ vào cuối tuần 2/4 cho sớm cũng đuợc. Mình sẽ chụp các đồ đạc của mình lên đây để mọi nguời có thể hình dung 1 cách tổng thể.

hungchimau
27-03-2011, 20:56
Cái nút chốt đoàn nó nằm ở đâu vậy nè trời!

kozuky_hisa
28-03-2011, 08:17
Vậy là 12 nguời rối, CHỐT DANH SÁCH!!!

hungchimau, Tuệ Linh, An, matkieng, huynhkhanh85vn, hunguyen, Hằng, Thuý, kozuky_hisa, chú cuội, remi, Joe.

Mọi người thông báo số đt cho nhau qua tin nhắn nhé, ai không ngại thì đưa thẳng lên đây. Mình là Hùng: 0989 616144.

Còn khá nhiều người chưa có trang bị, sẽ hẹn nhau 1 buổi để đi mua nhé. Linh và An sẽ chịu trách nhiệm phiên dịch cho Joe và cùng mọi nguời đi mua đồ. Có thể nên thống nhất ngày mua đồ vào cuối tuần 2/4 cho sớm cũng đuợc. Mình sẽ chụp các đồ đạc của mình lên đây để mọi nguời có thể hình dung 1 cách tổng thể.

Tớ lần đầu đi rừng nên cũng chẳng bít phải sắm những j, chủ thớt xem thứ CẦN PHẢI mua thì báo ace, tớ là lười vác nặng lắm. Mua võng nằm thì k0 bít mua, :(

mat kieng
28-03-2011, 08:34
Chủ thớt muốn đặt title chốt đoàn thì phải liên hệ Mod, chứ trong thanh công cụ ko có nút đó... nếu bài viết trong 1, 2 ngày đầu thì chũ thớt sẽ làm được, nhưng now phải PM xin chốt đoàn với MOd nhé, đơn giản thôi,........

rungram
28-03-2011, 10:31
com em thi chac chan 100% luon do nha. co dang ky ma hok co trong chuyen nay la hok duoc ah nha "chu thot"

gi zay ? em co noi truoc rui ma bac phai sap xep sao chu???? gio hok co ten em la sao???

co bac nao tra loi em hok?

Đề nghị bạn viết bài có dấu nhé!

chú cuội
28-03-2011, 10:47
Phen này chủ thớt có nước bỏ xứ thôi...hahahah!

kozuky_hisa
28-03-2011, 11:15
@rungram: hungchimau nói bạn chỉ đặt có 1/2 vé nên mới k0 có tên, nhưng k0 sao, bạn vẫn có tên trong đoàn.(HH)(HH)(HH)

rungram
28-03-2011, 12:28
minh dat 1/2*2 co nghia la 2 vi tri cho 2 nguoi lan do...neu duoc thi lap lai danh sach doan lam bang chung di nha( thoi buoi bay gio ma noi mieng de choi' lem) nam mo a di da phat..

sorry mod may em hok coa' vietkey huhu

hungchimau
28-03-2011, 13:20
Huhu. Mod ơi...Thôi được, cộng chung luôn! ko biết rungram là ai mà ăn hiếp người khác quá! Để bữa nào coi mặt, dằn mặt. Vậy là nhóm mình 14 người. Không nhận thêm ai nữa nhé! Nhiều quá mình không quản lí được toàn bộ hành vi và tâm sinh lý của mọi người. kozuky xem lại danh sách coi cái nào ko mua được ở ngoài đó thì báo cho mọi người trong này mua DÙM.

rungram
28-03-2011, 13:59
thi' anh hok thay anh cua em ah...cung hien ma sao noi em "an hiep" nguoi khac chu??...vay la 02/04/ la tap trung di mua nhung thu can thiet di rung ah, hom truoc em co nghe bac nao noi la se up hinh nhung vat dung can thiet de moi nguoi biet va de hinh dung ma...

hungchimau
28-03-2011, 14:11
Để tối nay mình tranh thủ về chụp hình up lên cho mọi người tham khảo.

8quocte
28-03-2011, 14:14
mới mò vô, thấy ngay chữ kết..hihix

minhmio
28-03-2011, 14:24
Chào chủ thớt và các bạn đồng hành chuyến Nam Cát Tiên sắp tới.

Mình đã đi Nam Cát Tiên rồi, xin được góp một ít kinh nghiệm của đoàn mình như sau:

- Đoàn mình đi vào giữa tháng 8/2010, lúc đó trời đã có ít mưa, Bàu Sấu đẹp.

- Đoàn mình có 12 người, đi bằng xe máy theo đường QL1k - Cầu Hóa An - TL768 - TL762 - QL20 - Nam Cát Tiên. TL768 và 762 đường đẹp, vắng xe, trên đường đi có nhiều ruộng bắp, chuối nhìn thích lắm. Tuy nhiên, TL768 có một đoạn đi qua khu khai thác đá (huyện Vĩnh Cửu) thì đường hơi xấu do xe ben chạy nhiều.

- QL20 đoạn qua Đồng Nai thì phải đi đúng luật để cảnh sát giao thông không có cớ bắt phạt. Tuy nhiên, cần để ý một số vấn đề khi đi xe máy như: kính chiếu hậu đầy đủ 2 cái là tốt nhất, không đeo headphone khi đi xe (50k đấy).

- Đó là lần đầu tiên mình tổ chức dẫn đoàn nhưng cũng không khó khăn gì lắm do đã gom được một mớ thông tin từ các đoàn đi trước. Chi phí thực tế (năm ngoái) không đến 500k/người đâu nhé, năm nay có đi tẹt ga thì cũng chỉ khoảng 500k/người thôi.

- Theo thông tin mình được biết thì xe Kim Hoàn hoặc Bé có chạy thẳng vào đến cổng NCT (bên này sông).

Đến Nam Cát Tiên:

- Tiền phà qua sông: 20k/người/khứ hồi. Không biết có tăng giá hay không.

- Khi đến điểm mua vé phà qua sông, bạn sẽ được phát túi giấy (bảo vệ môi trường) thay thế cho bịch nilon. Hạn chế mang bịch nilon càng nhiều càng tốt.

- Phí vào rừng: 80k/người

- Quãng đường từ khu trung tâm NCT vào đến Bàu Sấu là 15km, trong đó có 10km là đường bê tông và đường đất; 5km còn lại là đường mòn băng rừng. Đường mòn vào rừng rất dễ, có biển thông báo, ví dụ: Bàu Sấu 1km :D. Chú ý: cứ đi theo lối mòn, đừng đi lăng xăng ra ngoài là sẽ không bị lạc.

- Bạn có thể thuê xe từ trung tâm NCT - lối vào Bàu Sấu (10km): xe bán tải (8 người): 250k/xe/đi về; xe tải cải tiến lớn chở được đến 36 người (có lắp băng ghế ngồi ở thùng xe) giá 500k/xe/đi về.

- 5km đường mòn băng rừng vào Bàu Sấu chỉ có thể đi bộ (hoặc thuê xe đạp -> hơi mắc tiền, thuê theo giờ). Thời gian khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

- Nên mang áo mưa đề phòng trường hợp có mưa trong rừng.

- Trong Bàu Sấu có phòng phục vụ việc ăn nghỉ của mọi người, giá cả và phòng trống thì liên hệ trực tiếp với tiếp tân tại trung tâm NCT. Nên đặt phòng sớm! Hoặc xin ngủ lại tại trạm của mấy anh kiểm lâm, sàn gỗ, mắc võng hoặc trải túi ngủ hoặc chiếu du lịch là đều có thể ngủ được.

- Ăn uống trong Bàu Sấu: đặt trước suất cơm với trung tâm NCT (50k/phần) bạn sẽ được các anh kiểm lâm chuẩn bị một bữa ăn rất chi là thịnh soạn (cá bắt trong bàu, rau tự nhiên, :D). Mang theo đồ ăn/rượu để giao lưu với các anh kiểm lâm cũng hay lắm đó.

- Còn về vắt: đợt mình đi ít vắt lắm, mặc dù chiều thứ bảy có mưa trong rừng. Vớ nion hay được mọi người dùng để phòng vắt bám lên, nhưng hơi khó đi, vì mang bên trong giày sẽ trơn. Dùng DEP (thuốc trị ghẻ bán đầy ngoài nhà thuốc 2k/lọ) bôi một dày lớp xung quanh giày để hạn chế vắt búng lên. Tuy nhiên, DEP nóng sẽ làm hư giày nếu bôi quá nhiều. Hoặc có thể dùng REBEL dạng xịt để chống vắt.

minhmio
28-03-2011, 14:31
Các bạn thân mến,

Để cho bài viết của các bạn "đẹp" hơn, các bạn hãy:
- Viết hoa đầu câu
- Viết hoa tên địa danh
- Viết tiếng Việt có dấu
- Hạn chế xì tin hóa ngôn ngữ của chúng ta, :D.

Bớt chút thời gian vào sửa các bài viết của mình nhé. Cám ơn các bạn.

hungchimau
28-03-2011, 14:40
Cảm ơn minhmio! Mình sẽ update lịch trình cụ thể hơn cho nhóm mình sau khi liên lạc được với tiếp tân và kiểm lâm NCT. Nếu bạn có số liên lạc trưc tiếp cho mình xin thì hay quá!

rungram
28-03-2011, 15:24
Đoàn mình đi theo hướng nào vậy chủ thớt vì 2 đứa mình đều ở Đồng Nai.

I'm Me
28-03-2011, 15:28
Mình cũng đi NCT rồi, cũng như em Minhmio nói các bác có thể đón xe Bé ở bến xe Miền Đông đi nhá (giờ chạy xe hơi bị dây thun xíu :)). Đợt mình đi thì anh tài xế chạy xe như trong game í, anh lơ xe thì vui tính phải biết, ở trong xe thì tụi mình được nhồi như cá hộp í. Chúc các bác có chuyến khám phá rừng vui vẻ ạ!

dieuthuy
28-03-2011, 16:08
a chủ thớt ơiiii! cắt vé của 1 trong 2 đứa e của a mah cho e vào đc không???? =]]]]

hungchimau
28-03-2011, 17:10
Con nhỏ này, dám giỡn mặt anh hả? Liệu mà trễ nải chương trình của nhóm là biết tay anh.

hunguyen
28-03-2011, 17:57
Một số thứ mình lượm lặt được trong các thread khác :


- Nên mang theo mì gói hoặc bánh mì mang theo, đũa và tô để tiết kiệm chi phí ăn, nước sôi đã có sẵn, cần thiết thì mang thêm cà phê, vừa tỉnh ngủ vừa có ... cảm hứng. (Nếu ngủ ở trạm kiểm lâm thì sáng sớm các anh kl đã nấu sẵn nước sôi rồi nên chắc mình ko cần fai mang nồi theo chi nữa, đỡ lỉnh kỉnh)
- Để tránh vắt, muỗi cắn, dùng thuốc D.E.P. hoặc Soffel bôi lên quần áo, vớ (loại vớ cao), da (nên dùng Soffel vì D.E.P. rất nóng) - trong đó vụ dùng Soffel thì do các anh kiểm lâm truyền lại (hơi bất ngờ vì tưởng Soffel chỉ chống được muỗi). Chú ý bôi thuốc nhiều và đều ở giày và vớ để vắt không bò lên
- Đi trong rừng nên kiếm một cây gậy để chống, vừa đỡ mỏi lưng, vừa giúp leo dốc dễ dàng, đỡ bị trượt té nữa
- Ban đêm đốt nhiều nhang muỗi, mặc quần áo dài để tránh muỗi, mang áo lạnh vì đêm rất lạnh
- Chịu khó thức khuya vì sẽ có thú đêm, nên chèo xuồng ra hồ và dậy sớm ngắm hồ thì rất tuyệt
- Sạc pin điện thoại và máy ảnh đầy trước khi đi, ở dưới đó do dùng điện mặt trời nên các anh rất tiết kiệm, hầu như không có ổ cắm (trừ phòng làm việc)
- Dĩ nhiên là phải mang theo máy chụp hình rồi !
- Khi đi xe máy từ khúc ngã 3 Dầu Giây thì đừng phóng quá tốc độ cho phép nếu không thì bị bắn tốc độ bất ngờ đó (có 1 trạm bắn cố định ở huyện Tân Phú - từ cột cây số "Tân Phú 4km" vào khu dân cư). Chuẩn bị sẵn tinh thần bị CSGT ngoắc vào kiểm tra giấy tờ bất ngờ trên đường, đừng quên bằng lái, giấy đăng kí xe và bảo hiểm xe còn thời hạn, nếu không thì cứ 100k/lần

Chuẩn bị vào rừng, sau khi đi giày, mang vớ cao, bôi thuốc chống vắt và che kín cơ thể

UAZ_469b
28-03-2011, 18:26
Phí ghe(phà) qua sông vẫn còn giá 20k

Phí vào rừng tham quang đã lên 100k :Dam, lại còn thu mình 15k/người nói là phí qua đêm :gun

Hôm kia mình đi rất ít vắt, tới 30/4 các bạn đi mình nghĩ cũng không thay đổi nhiều (hên xui à nhen)(BB)

Soffel có tác dụng phụ là bị ong bu (nhóm mình khi ra những người bôi Soffel đều bị ong bu thậm chí có người còn bị chích khi phản xạ lấy tay phủi ra)

Nên mang CMND đầy đủ, nếu đi xe máy cẩn thận mấy anh ở định quán, khi vừa trong khu dân cư ra, hay bắt đầu qua đỉnh đèo và lúc về khi qua dầu dây một chút - Đặc biệt Để ý xe 2-4bánh chạy trên đường tự dưng xếp hàng chạy nghiêm chỉnh thì cẩn thận - Nhìn cách chạy của xe dù là biết khúc đó có mấy ảnh không

Các bạn nên mang theo lều hay võng kiếm 1 khu nào đấy xa thật xa trong bầu sấu mà ngũ thì còn gì tuyệt hơn, mình làm rồi đã lắm :D

Các anh kiểm lâm rất dễ thương :D

Chúc nhóm có chuyến đi tuyệt vời

hungchimau
28-03-2011, 19:38
Ok, mọi người, tình hình là thông tin đã có:

Chi phí:
- Qua phà 20k/ người
- Tiền vé 100k/ người
- Phí qua đêm??? 15k/người.
- Xe vô Bàu Sấu là 600k/xe/15 người.
- Các phòng ở có 2 loại, họ thu phí theo đầu người. Phòng thường là 150k/người (9 người). Phòng có toilet trong là 300k/người(6 người). Chúng ta share đều, vui vẻ là chính! Nhường cho 1 số bạn gái yếu đuối ở phòng tốt. Các bạn gái khỏe và ham vui thì xung phong ở phòng thường nhé. Chúng ta sẽ chỉ ở đây 1 đêm thôi.
- Tiền ăn là 60k/người cho bữa trưa. Bữa sáng là 20k/người. Mình sẽ ăn trưa, tối 30/4 và sáng 1/5.
- Thuê xuồng là 50k/ xuồng. Mình sẽ thuê luôn 2 xuồng.
- Còn 2 chi phí khác khá cao bắt buộc 1 cách vô lí là phí tour mạo hiểm và hướng dẫn. Cái này mình sẽ bàn lại với mọi người trong buổi offline sắm đồ cuối tuần 2/4 này. Mình sẽ có các phương án trình bày với mọi người.
- Đóng tiền ứng 200k/người trong buổi offline sáng Thứ 7 (2/4- bữa trước mình lộn CN, nay nói lại cho rõ) đặt chỗ chắc chắn để củng cố tư tưởng quyết dấn thân.
- Tới offline sẽ đóng thêm 100k cho các chi phí chung (vé, phí...) để đảm bảo chi phí chung cho mọi người!

dieuthuy
28-03-2011, 19:51
ủa? sao ở phòng nữa? không phải ở trong rừng rậm hả a?
e xung phong ở phòng thường :))
èo! t7 này off hả? sao nãy a nói cn :( off sáng hay chìu?

hungchimau
28-03-2011, 20:06
Hành trình:
Hành trình là sẽ có những khó khăn nhất định, yêu cầu ACBE xác định tư tưởng đúng đắn đây không phải là 1 cuộc đi chơi đường nhựa thành phố, tung tăng, nhảy múa. Sẽ có những vấn đề nhất định không lường trước xảy ra, nhưng chúng ta sẽ học đươc những bài học quý giá về kỹ năng sống và tồn tại.

30/4
- Sáng tập trung 6h30 mua vé, kiểm điểm (nhớ ăn sáng trước ở nhà).
- 6h50 xe đò Kim Hoàn khởi hành tại bến xe Miền Đông, chạy chắc khoảng 4 tiếng thì vô NCT. Qua phà, tới cổng rừng.
- 11h mua vé, thuê xe vô Bàu Sấu.
- Ăn trưa với các anh kiểm lâm - dạo chơi, đi thuyền, chụp ảnh, đón hoàng hôn - ăn tối, uống sương sương - ngủ.

1/5
- Sáng đón bình minh Bàu Sấu.
- Ăn sáng xong là xách balô đi rừng (theo hướng Tà Lài mà đi).
- Đi miết chụp ảnh, làm dáng, bới móc rừng, tới trưa, nấu ăn trong rừng. Nghe kể chuyện đời xưa, tán dóc, tán nhau...
- Đi miết chụp ảnh, làm dáng, bới móc rừng, tới tối, nấu ăn trong rừng. Cắm trại, mắc võng, nghe kể chuyện đời nay, tán thiệt, táng nhau...

2/5
- Đi miết chụp ảnh, làm dáng, bới móc rừng (tới trưa nếu chưa tới Tà Lài thì đi tiếp nhưng mình nhắm thì 1,5 ngày là mình dư sức tới Tà Lài vì cung đường là khoảng dưới 17km).
- Trưa ăn trưa ở Bản Tà Lài và chơi, chụp hình tới khoảng 2h chiều.
- Chiều bắt xe ôm ra quốc lộ và bắt xe đò về SG.
- Trong trường hợp vạn bất đắc dĩ mà không kịp về SG trong ngày thì mình hoặc sẽ ở lại bản dân Tà Lài hoặc về nhà cậu mình ở Tân Phú ở tạm rồi sáng ngày 3/5 về SG.

hungchimau
28-03-2011, 20:29
Thông tin lại cho rõ nha:
- Lưu thông tin điện thoại của mình "0989 616144" và PM mình số dt.
- Offline lần 1: CN (3/4) sáng 9h tập trung tại khu vực Nguyễn Kim, ACBE ai biết quán cafe nào khu vực quanh đây thì alo nhé. Mục đính chính là mua sắm trang bị đi rừng.
- Offline lần 2: CN (17/4) sáng 9h tập trung tại quán cafe gì trong khuôn viên Dinh Thống Nhất á! Cổng vô đường Huyền Trân Công Chúa thì phải.

hunguyen
28-03-2011, 22:36
Hùng có thể nói rõ là "trang bị đi rừng" cần những gì ko, đễ ai có đủ rồi thì khỏi mua.

Mình nghĩ chỉ cần offline 1 lần là đủ để ai thực sự muốn đi thì đặt deposit. Sau đó trước khi đi 1 tuần thì mọi người confirm qua email hay trên này là đi hay ko nữa thôi, chứ chương trình thì cũng sẽ không thay đổi gì nhiều.

Vậy là tối ngày 1/5 cả nhóm sẽ ngủ trong rừng, ko biết vụ này thế nào nhỉ? (i.e : ngủ ở đâu & gặp thú đêm thì thế nào....etc)

hungchimau
28-03-2011, 23:28
Trang bị đi rừng thì mình có post ở trang nào đó phía trước, Uyên lục lại nhé. Còn về offline, là vì phải dẫn mọi nguời đi sắm đồ khá mất thời gian nên offline lần 1 chỉ tập trung vào việc sắm đồ. Còn offline lần 2 mới là bàn chi tiết, thống nhất lại về mọi thứ. Việc ngủ trong rừng thì bản thân mình cũng mới chỉ đi rừng ngắn, thông tin thì tổng hợp các kinh nghiệm đi rừng từ những người đi trước, đã post link, cũng khá rõ. Mình sẽ nghiên cứu các tài liệu thêm để phổ biến cho mọi nguời. Trong buổi offline 2 nhóm sẽ tổng hợp lại các kinh nghiệm tìm đuợc. Tối 30/4 sẽ có thực hành bên hông trạm kiểm lâm duới sự quan sát của anh Tuấn. Còn lại thì các bất trắc là không thể nói truớc đuợc hết. Tinh thần chính là vuợt lên chính mình vả lại hành trình không quá dài (17km), chỉ có thời gian là dư dả.

Đội hình đi dự kiến: Nhóm dẫn đường gồm mình, Joe + 1 nam. Đi giữa là các bạn nữ. Chốt đoàn là 2 bạn nam còn lại.

hunguyen
28-03-2011, 23:49
Đồ cứu thương: Băng cá nhân đủ loại (đứt tay, vết thương lớn hơn 3-5cm) Băng vải, Băng keo, Garrot, dao lam, trà xanh, gừng, tỏi, xà bông cục, thuốc tím, Găng tay cao su. Bọc nilon lại bỏ túi quần.
Thuốc cảm, ho, tiêu chảy, nhỏ mắt. (cái này 1 người trong nhóm mang là đủ, mình có sẵn rồi)
Quẹt gas 1 cái, Dao Swiss, 1 đèn pin, Còi 1 cái (bỏ trong túi quần)
Tất cả đồ trong túi quần /áo đều gài khóa kỹ cho khỏi mất.
Túi ny lông không nhiều cỡ (để đựng đồ, bọc máy ảnh, làm đủ trò…)
Áo mưa cánh dơi loại nhẹ.
1 chai đế 2 xị uống lấy màu 
Võng dạng túi ngủ, Dây dù tròn loại vừa 10m để căng áo mưa trên võng, che mưa, che rắn rớt, ngủ đêm.
Đồ ăn (cái này sẽ thảo luận thêm khi offline), Nồi 22cm (nồi thì chỉ cần 1 cái cho cả nhóm). Café hòa tan.
Khăn giấy khô, ướt. Tăm tre.
2 bộ quần áo trong túi nilon (nữ có thể thêm đồ đẹp để chụp hình), nhiều đồ lót (loại ống ngang, không phải loại tam giác , cái này thứ nhứt là chống vắt làm bậy, thứ 2 là để không bị chèn động mạch gây khó khăn trong di chuyển), vớ ngắn, vớ cao tới đầu gối. Vớ nilon (phòng khi trời mưa). Găng tay vải loại có mặt bám dính, áo khoác tay dài.
Dtdd -> trong túi nilon. Sạc pin đầy.
Mũ rộng vành + khăn rằn. Giày đi rừng.
Nước uống (chanh + đường + muối) mỗi người tự chế cho mình 1 chai 1,5l. 1 chai 500ml nước lọc.
Vaseline (để chống nẻ, chống phồng chân, làm đồ mồi lửa, v.v.)
Kem đánh răng, bàn chải ngắn (loại trên máy bay)
Máy ảnh + thủ thêm pin và thẻ nhớ.

Cái trên là dựa vô kinh nghiệm tổng hợp từ các nguồn, còn gì thêm thì mọi người góp ý nghen.

Nếu là những thứ trên thì U nghĩ đa số mọi người đều có hoặc có thể tự đi mua nên nếu fai dat mọi người đi thì chắc chỉ mua võng thôi. Bởi vậy nên mình có thể kết hợp họp bàn (gút chương trình : chơi gì, ăn gì...) + shopping trong buổi sáng T7 ch gọn. Bắt đầu 9h, họp trong 2h, shop 1h. H thấy sao?

hungchimau
29-03-2011, 00:03
Mình bổ sung thêm 1-2 thứ trong danh sách trang bị:

Đồ cứu thương: Băng cá nhân đủ loại (đứt tay, vết thương lớn hơn 3-5cm) Băng vải, Băng keo, Garrot, dao lam, trà xanh, gừng, tỏi, xà bông cục, thuốc tím, Găng tay cao su. Bọc nilon lại bỏ túi quần. (Cái này phải luôn theo mình!)
Đồ cứu mạng: Quẹt gas 1 cái, Dao Swiss, 1 đèn pin, Còi 1 cái, kính soi nhỏ, labàn (bỏ trong túi quần, cái này phải luôn theo mình!)
Tất cả đồ trong túi quần /áo đều gài khóa kỹ cho khỏi mất.
Thuốc cảm, ho, tiêu chảy, nhỏ mắt. (cái này 1 người trong nhóm mang là đủ, mình có sẵn rồi)
Dao lớn mở đuờng (cái này cả nhóm chỉ cần 1 cái)
Túi ny lông không nhiều cỡ (để đựng đồ, bọc máy ảnh, làm đủ trò…)
Áo mưa cánh dơi loại nhẹ.
1 chai đế 2 xị uống lấy màu với mấy anh kiểm lâm.
Võng dạng túi ngủ, Dây dù tròn loại vừa 10m (loại đuờng kính 5-6mm) để căng áo mưa trên võng, che mưa, che rắn rớt, ngủ đêm.
Đồ ăn (cái này sẽ thảo luận thêm khi offline), Nồi 22cm (nồi thì chỉ cần 1 cái cho cả nhóm). Café hòa tan.
Khăn giấy khô, ướt. Tăm tre.
2 bộ quần áo trong túi nilon (nữ có thể thêm đồ đẹp để chụp hình), nhiều đồ lót (loại ống ngang, không phải loại tam giác, cái này thứ nhứt là chống vắt làm bậy, thứ 2 là để không bị chèn động mạch gây khó khăn trong di chuyển), bọc gót, vớ ngắn, vớ cao tới đầu gối. Vớ nilon (phòng khi trời mưa). Găng tay vải loại có mặt bám dính, áo khoác tay dài.
Dtdd -> trong túi nilon. Sạc pin đầy.
Mũ rộng vành + khăn rằn. Giày đi rừng.
Nước uống (chanh + đường + muối) mỗi người tự chế cho mình 1 chai 1,5l. 1 chai 500ml nước lọc.
Vaseline (để chống nẻ, chống phồng chân, làm đồ mồi lửa, v.v.)
Kem đánh răng, bàn chải ngắn (loại trên máy bay)
Máy ảnh + thủ thêm pin và thẻ nhớ.

Lưu ý là hành trang cố gắng loại bỏ tất cả những thứ không cần thiết, ngay cả những thứ mang theo cũng cần giảm tối đa trọng luợng (ví dụ, xà bông thì chỉ cần 1/4 cục, bàn chải bẻ cán ngắn lại). Cố gắng nữ là 5,5kg hành trang, nam là 7,5kg hành trang kể cả 2kg (2 lít/1,5 ngày) nuớc uống. Tùy người có sức khỏe hơn thì có thể mang thêm.

hungchimau
29-03-2011, 00:07
Nếu là những thứ trên thì U nghĩ đa số mọi người đều có hoặc có thể tự đi mua nên nếu fai dat mọi người đi thì chắc chỉ mua võng thôi. Bởi vậy nên mình có thể kết hợp họp bàn (gút chương trình : chơi gì, ăn gì...) + shopping trong buổi sáng T7 ch gọn. Bắt đầu 9h, họp trong 2h, shop 1h. H thấy sao?

Ok, nếu mọi nguời có thể tự trang bị truớc thì tốt, chỉ vì trong đoàn mình có 1 nguời Mỹ không rành VN lắm nên định rủ mọi nguời đi cùng cho vui thôi. Nếu như Uyên nói thì mình và Linh có thể sắm dùm cho Joe. Về võng thì hồi truớc mình mua ở chợ Dân Sinh.

remi
29-03-2011, 04:31
Thông tin lại cho rõ nha:
- Lưu thông tin điện thoại của mình "0989 616144" và PM mình số dt.
- Offline lần 1: Thứ 7 (2/4) sáng 9h tập trung tại khu vực Nguyễn Kim, ACBE ai biết quán cafe nào khu vực quanh đây thì alo nhé. Mục đính chính là mua sắm trang bị đi rừng.
- Offline lần 2: Thứ 7 (16/4) sáng 9h tập trung tại quán cafe gì trong khuôn viên Dinh Thống Nhất á! Cổng vô đường Huyền Trân Công Chúa thì phải.

Off lần 1 gặp ở đâu gần gần hơn chút được ko bạn hiền? Q1, 3 hay Phú Nhuận gì đó.

rungram
29-03-2011, 06:50
off lan 1 o khu vuc nguyen kim q5 fai hok anh? cho em hoi sao minh khong off vao chu nhat thi chac chan moi nguoi deu co mat , vi mot so nguoi di lam ca ngay thu 7 nua ???

hungchimau
29-03-2011, 09:02
Ừ, mình xin lỗi mọi người nha, mình quên mất là T7 nhiều người còn phải đi làm và đi học chứ không rảnh rỗi như mình. Vậy nói lại cho rõ:
- Offline lần 1: CN 3/4. Tại Siêu thị Nguyễn Kim (Trần Hưng Đạo, góc Yersin. Mình sẽ đi chợ Dân Sinh). Nội dung chỉ bàn về trang bị, kiến thức sinh tồn. Ai đi được thì cố gắng tham gia, đóng tiền (nếu không đi được thì chuyển khoản), bầu ra thủ quỹ.
- Offline lần 2: CN 17/4. Nội dung về ăn chơi, đóng tiền.

hungchimau
29-03-2011, 09:19
Có 1 vài thứ cơ bản show hàng cho ACBE, chưa đầy đủ như trong danh sách nhưng có thể giúp mọi người hình dung ra các thứ trang bị cần.

-Trước tiên là balo (thứ không thể thiếu)
-Võng (dạng túi ngủ, khi kéo khóa là kiến cũng không thể vô)
-Đèn pin
-Thuốc xịt muỗi
-Quẹt gas
-Dao lam (có quấn ngoài 1 đoạn kim chỉ)
-Còi có la bàn (nếu ai mua còi thường thì phải mua thêm labàn nhé)
-Găng tay có mặt bám dính
-Khăn giấy (nên có đủ khô và ướt).
-Đường
-Muối
-Tăm, kẹo cao su.
-Pin và thẻ nhớ máy ảnh
-Kính soi
-Dao đa năng.
-Vaseline
-Garot
-Băng keo cứu thương
-Thuốc nhỏ mắt
-Thuốc tím
-Thuốc cảm
-Povidine (rửa vết thương)
-Băng cuộn, gạc, băng cá nhận urgo.
-Vớ 2 cái, bọc gót, vớ cao (cái này là để mang 1 lúc, mang nhiều lớp dày thì sẽ giảm thiểu việc phồng chân) thực tế là phải có 4 đôi vớ ngắn, 2 vớ dài.

Còn các thứ khác thì mọi người đối chiếu với danh sách mà tự trang bị cho đủ nhé.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56847&stc=1&d=1301364997

còn cái này là giày bộ đội, ai cũng biết.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56846&stc=1&d=1301364877

mat kieng
29-03-2011, 09:30
Matkieng confirm đi ngày 3/4 nhưng mấy giờ chủ thớt ơi, có vào quán nào đó 8 vài phát rồi list ra danh sách cần mua ko??? vì có những cái cần mua chung, ko cần từng cá nhân trang bị?????
Ủa trong đoàn có người nước ngoài ah, sao ko thấy tên trong danh sách,, heheh nếu có để thì matkieng ôn Anh Văn để "xì bích in nít" cho vui....

kozuky_hisa
29-03-2011, 09:52
Đúng đó, theo mình những j mua chung đc thì nên mua chung. Vd: mua nước ấy nhỉ, tớ bay vào muộn, sáng đi sớm k0 bít mua chai nước ở đâu, :D. Mua chung rồi phân phát cho mọi người, tớ lười nên có j thông cảm nhé.

hungchimau
29-03-2011, 11:45
Matkieng confirm đi ngày 3/4 nhưng mấy giờ chủ thớt ơi, có vào quán nào đó 8 vài phát rồi list ra danh sách cần mua ko??? vì có những cái cần mua chung, ko cần từng cá nhân trang bị?????
Ủa trong đoàn có người nước ngoài ah, sao ko thấy tên trong danh sách,, heheh nếu có để thì matkieng ôn Anh Văn để "xì bích in nít" cho vui....

Sáng 9h, còn thì ai biết quán cafe nào gần siêu thị Nguyễn Kim thì báo luôn nhé. Ko thì tập trung xong rồi kiếm quán cóc nào gần đó cũng dc.

rungram
29-03-2011, 13:24
Nếu off CN thì 2 đứa em xin quăng 2 chiếc zép xí chỗ... nha chủ thớt.
Sau đó cũng xin 'tháp tùng' mọi người đi mua đồ luôn vì đây là lần đầu tụi em được vào rừng đấy!!!

kozuky_hisa
29-03-2011, 15:25
Móm xin 1 vé tham gia chuyếnn này nhé, mình đăng kí hơi trễ xíu nhưng có pm cho chủ thớt trước và được CFM rồi :)

Ây da, vụ này hay đây, chủ thớt cũng hay rất là hayyyyyyyy(HH)

rungram
29-03-2011, 18:45
Sáng 9h, còn thì ai biết quán cafe nào gần siêu thị Nguyễn Kim thì báo luôn nhé. Ko thì tập trung xong rồi kiếm quán cóc nào gần đó cũng dc.

em biết có một quán ở trên đường trần hưng đạo luôn "CÁT ĐẰNG" .em cũng đi qua nhiều lần mà ko biết cách nguyễn kim bao xa nữa..

Ngojewelry
29-03-2011, 20:03
Có còn cho thêm người đi không chủ thớt, nếu được cho mình xin 1 chân, mình con trai :)
Thanks!

hungchimau
29-03-2011, 21:46
Có còn cho thêm người đi không chủ thớt, nếu được cho mình xin 1 chân, mình con trai :)
Thanks!

Phải nói lời xin lỗi với bạn thôi vì hiện tại nhóm đã quá đông (gần 20ng), nếu nhận thêm rất khó cho sinh hoạt chung và bản thân mình không thể chịu trách nhiệm đuợc hết đâu. Chuyện đi rừng còn khó hơn nữa. Mình đang cố hết sức để giữ tối thiểu số luợng nguời.

Offline: Cát Đằng thì xa lắc xa lơ.

Ngojewelry
29-03-2011, 22:34
Vậy lại pải đi cùng thằng em đi Lý Sơn, Chúc ace một chuyến đi an toàn, vui vẻ :)

remi
30-03-2011, 02:19
à thì ra siêu thị Nguyễn Kim Q1, quanh đó cafe cóc nhiều mà, mình lại tưởng đường NK ở Gò Vấp nữa chứ hehe.

hungchimau
30-03-2011, 08:39
Lưu ý ACBE là nt cho mình số dt nheeeeeeeeeeee

mat kieng
30-03-2011, 09:31
Vậy 9 sáng ngày chủ nhật gặp tại siêu thị Nguyễn Kinm cho nó tiện, sau đó tìm 1 quán cốc gần đó rồi 8...
Có 1 số từ matkieng ko hiểu: kính soi, garot, vasaline, ... dao lam có quấn đoạn chỉ, ah, quần lót ngang , ko phải tam giác..
Nhiều từ matkieng còn mơ hồ lắm... thôi để gặp nhau chủ nhật rồi hỏi luôn.......

hungchimau
30-03-2011, 20:11
Vậy 9 sáng ngày chủ nhật gặp tại siêu thị Nguyễn Kinm cho nó tiện, sau đó tìm 1 quán cốc gần đó rồi 8...
Có 1 số từ matkieng ko hiểu: kính soi, garot, vasaline, ... dao lam có quấn đoạn chỉ, ah, quần lót ngang , ko phải tam giác..
Nhiều từ matkieng còn mơ hồ lắm... thôi để gặp nhau chủ nhật rồi hỏi luôn.......

- Kính soi là kính tráng thuỷ, kình soi mặt đó.
- Garot là đoạn dây gạc bó phần bắp tay mình truớc khi chích của mấy cô y tá xinh đẹp.
- Vaseline đây là loại thuốc mỡ trị bỏng bán đầy ngoài hiệu thuốc. Lưu ý nói là trị bỏng nghen, không thì nguời ta mang cho 1 tuýp tế nhị thì phải ráng xài cho hết.
- Dao lam + đoạn kim chỉ. quấn quanh dao lam chỉ là cho gọn gàng, khỏi mất thôi. Phòng truờng hợp rách đũng quần khó coi thì phải vá lại.
- Quần lót ống ngang nghĩa là nhìn sơ qua thì ống quần nó ngang phè phè như cái quần đùi, chứ không như cái quần tam giác là loại phổ biến chúng sanh hay mặc thuờng ngày @@ hehe...

mat kieng
31-03-2011, 10:13
Ah, tks chủ thớt nhé.
Matkieng thấy mấy cái dụng cụ y tế, thuốc chống muỗi, kem đánh răng, dao lam, kiếng coi mặt...nên đem, mua xài chung.
Còn những cái quá chi là cá nhân thì đem riêng.

tichuot
31-03-2011, 13:04
Ối giời ơi, đọc xong cái list các bạn đem theo làm mình té ghế cái đụi.

Không cần mang nhiều như thế đâu vì sẽ không có cơ hội dùng đến.
Kinh nghiệm thì tôi không có nhưng mới đi về nên cũng có thể share 1 ít thông tin tới các bạn, mong rằng nó sẽ giúp ít đến chuyến các bạn.

- Tiền thuê xe chở các bạn từ trung tâm NCT tới của rừng là 300k cho 2 chiều ( 10km/chiều) sau đó các bạn lội bộ thêm 5km đường rừng nữa sẽ tới Bàu Sấu. Chắc cái vấn đề này không mới.
- Tiền ăn tối tại Bàu Sấu cho 1 buổi ăn tối tầm khoảng 60k.
- Tiền ngủ lều, ngủ võng khoảng 15k
- Tiền thuê thuyền ra Bàu khoảng 50k/ thuyền.

Tại Bàu Sấu thì có đầy đủ bếp, nút, củi lửa, đèn điện nên rất thoải mái trong việc nấu nướng.
Nếu đi vào mùa mưa thì các bạn nên trang bị 1 ít thuốc DEP để chống vắt thôi, không cần mang dao lam, kim chỉ vì trong trạm KM có sẵn, với lại đi theo đường mòn nên chẳng thể nào rách cái đủn quần trừ khi các bạn hăng quá cố tình xé đi cái đủn quần :)).

Nếu ngủ lều hay võng thì bạn nên chuẩn bị thuốc chống muỗi vì đó là thiên đường của muỗi. Quần áo thì vừa đơn giản vừa nhẹ thì tốt hơn, sáng sớm thì thời tiết hơi lạnh 1 chút, nhưng không đến nổi nào đâu.

Không cần mang theo kính soi làm gì, vô rừng có gì mà soi.
Vasaline và Garo gì đó thì cũng không cần thiết, mang theo rồi lại mang về.

Quần lót ống, nghe nói hết hồn, người ta gọi là quần tháo ống, có thể làm quần dài, hoặc quần short cũng được. Cái này khuyến khích vì rất thuận tiện, không cần mang theo quần dài, quần ngắn chi cho mệt.

Đại khái vậy đi, mang càng ít càng tốt.

hungchimau
31-03-2011, 13:44
Cảm ơn tichuot vì đã góp ý, vấn đề là tụi mình đi băng rừng. Các vật dụng trên chủ yếu là cho thời gian ở trong rừng thôi. Đương nhiên nếu ở trong trạm kiểm lâm thì dễ rồi. Kính soi, garot...là những vật dụng cho trường hợp nguy cấp, hy vọng sẽ không ai phải sử dụng đến nó. còn quần lót ống ngang thì nó chính xác là quần...lót, giả sử trong trường hợp có người không thích mặc thì mình ko ý kiến gì. hehehe. Các chi phí là từ thông tin của phòng dịch vụ NCT, họ nói do đoàn >15 người nên phải dùng xe lớn.

hungchimau
31-03-2011, 13:55
Hi mọi người,

Có 1 số ACBE có thể chưa biết các vật dụng mình cần mang theo là để làm gì. Có 2 loại trang bị tối cần thiết cho 1 người đi rừng:

- Trang bị cấp cứu
- Trang bị sinh tồn

2 loại này phải luôn luôn dính chặt vô người không rời. Trong trường hợp bất đắc dĩ mà mỗi chúng ta bị lạc trong rừng thì chính những thứ tưởng chừng không xài này sẽ giúp chúng ta sống sót cho tới khi nhóm, đội cứu hộ tìm được chúng ta. Tới CN khi chúng ta họp nhóm mình sẽ giới thiệu với các bạn các thành phần cũng như cách sử dụng, các tình huống và cách xử trí. Đương nhiên, chúng ta sẽ có buổi tối 30/4 để thực hành nữa.

hungchimau
31-03-2011, 14:04
Có 1 vài từ khóa dẫn tới các clip youtube hướng dẫn chúng ta cách tự bảo vệ mình trong rừng. ACBE coi để có thêm kinh nghiệm, chúng ta sẽ thực hành những điều này trong tối 30/4.

"man vs wild", "survival guild", "ultimate survival"...

rungram
31-03-2011, 14:17
Hi mọi người,

Có 1 số ACBE có thể chưa biết các vật dụng mình cần mang theo là để làm gì. Có 2 loại trang bị tối cần thiết cho 1 người đi rừng:

- Trang bị cấp cứu
- Trang bị sinh tồn

2 loại này phải luôn luôn dính chặt vô người không rời. Trong trường hợp bất đắc dĩ mà mỗi chúng ta bị lạc trong rừng thì chính những thứ tưởng chừng không xài này sẽ giúp chúng ta sống sót cho tới khi nhóm, đội cứu hộ tìm được chúng ta. Tới CN khi chúng ta họp nhóm mình sẽ giới thiệu với các bạn các thành phần cũng như cách sử dụng, các tình huống và cách xử trí. Đương nhiên, chúng ta sẽ có buổi tối 30/4 để thực hành nữa.


Gì mà sinh tồn với cứu hộ, mới nghe qua em muốn mất tinh thần rồi chủ thớt ơi.
Tới lúc đó tụi em chắc phải dùng hết sức bình sinh để bám theo các anh các chị là chắc cú.

Pham Truc
31-03-2011, 14:24
Theo kinh nghiệm từ chuyến đi NCT lần trước thì Soffel vừa có công dụng chống muỗi, côn trùng và chống vắt rất tốt. Lúc đi bộ vô Bầu Sấu, dù có thoa thuốc Dep và che người rất kỷ nhưng vẫn có người trong đoàn bị vắt cắn. Lúc đi ra, mặc dù mặc áo ngắn tay, đầu ko đội mủ, chân chỉ trang bị sơ sài, dọc đường còn dừng lại chụp hình nhưng có thoa thuốc Soffel nên trong đoàn ko có ai bị vắt cắn cả. Thấy mọi người đi xuyên rừng về hướng Tà Lài mà phát thèm, không biết mọi người xin phép Kiểm lâm chưa?

hungchimau
31-03-2011, 15:49
Đồ cứu thương hay cứu mạng chẳng qua là đề phòng bất trắc thôi, đừng sợ quá, cứ coi là bình thường! Việc xin phép kiểm lâm thì đã có nói qua dt với sếp Tuấn đẹp trai trên đó rồi, bữa lên đó thì nhắc lại thôi.

Michael_Chep
31-03-2011, 21:40
Bạn Hùng ơi cho mình 1 vé nha
. Hổm rày kô lên DĐ . đang đi làm bên Phnom Pênh . khi nào đi mình sẽ về trước 1 ngày .
Đt : +855979044135. Trí

hungchimau
31-03-2011, 22:27
Chốt đoàn rồi bạn ơi! Xin lỗi bạn vậy!

UAZ_469b
31-03-2011, 23:56
Vào dân sinh cẩn thận nhe mấy bạn, nghe nói đâm chém ghê lắm :D

hungchimau
01-04-2011, 08:48
Ặc! bạn có biết chỗ nào rẻ, đẹp, bền ko bạn? Chỉ cho tụi mình với! Đội ơn bạn!

hungchimau
01-04-2011, 09:32
Hôm nay mình nhận được 1 tin không thể tin nổi, mình định gọi lại đặt phòng thì nct thông báo là đóng cửa rừng vào dịp 30/4 để tiếp 1 đoàn khoa học gia mỹ. Bây h không biết làm sao! ACBE có ai có chỗ nào khác để đi ko?

minhmio
01-04-2011, 10:10
Đi NCT thì phải chịu mấy cảnh đó thôi. Bạn đi Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát ở Tây Ninh cũng được đó.

hunguyen
01-04-2011, 11:40
Hôm nay mình nhận được 1 tin không thể tin nổi, mình định gọi lại đặt phòng thì nct thông báo là đóng cửa rừng vào dịp 30/4 để tiếp 1 đoàn khoa học gia mỹ. Bây h không biết làm sao! ACBE có ai có chỗ nào khác để đi ko?

Ủa sao lần trước H gọi họ không nói gì hết vậy??!!! Mà đóng cửa chỉ ngày 30/4 thôi hay từ 30/4 đến 2/5 luôn?

hungchimau
01-04-2011, 12:09
Hahahaha... hôm nay từ sáng tới giờ câu được gần chục con cá lớn luôn! Có con cá ngoài Hà Nội gọi vô hớt hơ hớt hải nữa.
Xác nhận lại cho chính xác, không thì 1 số ACBE lại bỏ cuộc thiệt là mệt! KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓNG CỬA RỪNG, CHỈ LÀ CÁ THÁNG 4!
Yeah! mình thiệt là tài tình!

remi
01-04-2011, 12:14
tự sướng kìa, có mềnh ko bị mắc lừa ;))

rungram
01-04-2011, 12:27
Hahahaha... hôm nay từ sáng tới giờ câu được gần chục con cá lớn luôn! Có con cá ngoài Hà Nội gọi vô hớt hơ hớt hải nữa.
Xác nhận lại cho chính xác, không thì 1 số ACBE lại bỏ cuộc thiệt là mệt! KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓNG CỬA RỪNG, CHỈ LÀ CÁ THÁNG 4!
Yeah! mình thiệt là tài tình!.
when i think that...i was sad...but that isn't true hahaha..today is lie of day ...
hungchimau i'll kill you..let's waiting.

remi
01-04-2011, 12:42
.
Không biết ngày mai sẽ ra sao?
Nhưng mà có sao cũng chẳng sao!!

bạn này trích thơ chữ ký sai roài nè :p

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao

hungchimau
01-04-2011, 12:53
.
when i think that...i was sad...but that isn't true hahaha..today is lie of day ...
hungchimau i'll kill you..let's waiting.

Đừng! em mà kill a, mọi người không đi được sẽ hận em suốt đời! Đừng có suy nghĩ dại dột nghe!

kozuky_hisa
01-04-2011, 15:27
Hôm nay mình nhận được 1 tin không thể tin nổi, mình định gọi lại đặt phòng thì nct thông báo là đóng cửa rừng vào dịp 30/4 để tiếp 1 đoàn khoa học gia mỹ. Bây h không biết làm sao! ACBE có ai có chỗ nào khác để đi ko?

Sói jà jan ác:T:T:T:T:T

chú cuội
01-04-2011, 20:47
Vui đây, vui đây.........nhìn thấy cái cảnh kozuky vạch mông chủ thớt ra quất tới tấp thế kia....HAhahahhaah

rungram
02-04-2011, 10:59
bạn này trích thơ chữ ký sai roài nè :p

Ngày mai chẳng biết ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẳng sao

Cái này là thơ của mình mà bạn"thơ tùy hứng". Remi là ai zị kà sao mà quan tâm mình thế.Mìn cảm ơn Remi nhé.hehehe

rungram
02-04-2011, 11:04
Đừng! em mà kill a, mọi người không đi được sẽ hận em suốt đời! Đừng có suy nghĩ dại dột nghe!.


Anh hiểu sai ý em òy, thì là kill nhưng em sẽ làm anh kill từ từ chứ ko phải tự tay em đâu hehe.
em co nhiều "lịch" mà , ko dám xin thêm đâu...

boma
02-04-2011, 15:49
Chưa đi rừng dài ngày bao giờ nên quan tâm đến mấy món đồ đi rừng, chủ top có thể thông tin hoặc up hình buổi đi mua đồ sáng nay không, chủ yếu là ba lô, giày, võng, lều bạt... nếu ngày mai chắc cũng bon chen đi theo rồi.

hungchimau
02-04-2011, 17:58
Mai mới đi bạn ơi, sáng mai bạn đi thì tập trung siêu thị Nguyễn Kim 9h sáng nha!

mat kieng
02-04-2011, 18:01
Chủ thớt cho matkeing xin trễ, mới nhận được tin là ngày mai 10 h sáng matkeing làm bài kiểm tra ở trường, nên kiểm tra xong thì matkieng sẽ gọi dt hỏi mọi người ở đâu rồi chạy tới... mọi người cứ mua trước, thiếu ji matkieng sẽ tự mua,
còn đóng quỹ ji đó, matkieng sẽ chuyễn khoản..
Mà nói chung mai cũng tranh thũ xong là ra gẵp mọi người, thông cảm nhé

coLnauX
03-04-2011, 11:46
Ở đây có bạn nào biết số điện thoại các anh Kiểm lâm không, cho mình xin số nhé

boma
03-04-2011, 12:22
Mai mới đi bạn ơi, sáng mai bạn đi thì tập trung siêu thị Nguyễn Kim 9h sáng nha!

hic, giờ này mới đọc được tin này, thôi ngồi hóng vậy

hungchimau
03-04-2011, 18:37
Ở đây có bạn nào biết số điện thoại các anh Kiểm lâm không, cho mình xin số nhé

A Tuấn Kiểm lâm: 0932 782 909

nheomat
03-04-2011, 19:56
bữa nay mua sắm được những gì rồi chủ thớt? anh đó có dắt đi mua đồ chỗ giá ko phải trả ... ko?

hungchimau
03-04-2011, 23:10
Thanks An nghe, nhóm đã đi mua đồ và cũng rẻ hơn thiệt. thay cái avata khác đi, cái này xấu wắc! Hơm nay mọi nguời đi mua sắm rất vui vẻ chỉ mình anh là không tìm đuợc con dao phát quang nào ưng ý, lại phải đi lùng mua. Mọi nguời ai còn thiếu món gì thì cố gắng bổ sung nha. Hy vọng sẽ không phải dùng hết mọi thứ mang theo, nhất là túi cứu thuơng.

Như vậy là nhóm đã có thủ quỹ rồi: ms. Uyên. Ai chưa đóng tiền cọc thì liên lạc với Uyên nha, không có dt thì nt cho anh. Hôm nay mọi nguời sau khi đóng tiền rất nhiệt tình cho Uyên thì cô ấy nói ...Uyên về đây! Ai cũng xanh mặt. hehe.

Chốt lại danh sách nha! 14 nguời sẽ chia làm 3 nhóm, đi cách nhau 20m:
- Nhóm đầu: Hùng (truởng nhóm) Duơng, matkieng, Hương, Uyên. Nhiệm vụ: dò đuờng, quan sát tìm dấu vết rắn rết, bò cạp, vắt, đỉa, cọp beo, gấu, sói, voi, bò tót, khỉ đột, cá sấu vv...vv.
- Nhóm giữa: Thư(truởng nhóm), Linh, Thuý, Hà. Nhiệm vụ: đánh dấu đuờng đi (hái hoa, bẻ cành...), chăm lo đời sống ACBE.
- Nhóm chốt: Khánh (truởng nhóm), remi, Joe, An, Tuệ Linh. Nhiệm vụ: Ytá, xử lý tất cả những kẻ lầm đuờng lạc lối, động viên tinh thần chiến sỹ.

Thông tin chi phí từ NCT:
- Vé vào cổng: 20.000đ/người.
- Phòng ngủ bàu Sấu:
+ 150.000đ/người (3 phòng thường - 8 người VN + Joe 420.000đ/người nuớc ngoài + nhét thêm 1 nguời). (đã phụ thu 20% vào ngày lễ)
+ 300.000đ/người (1 phòng nhà lá - 3 người + 1 nhét thêm). (đã phụ thu 20% vào ngày lễ)
- Phí tham quan Bàu Sấu: 100.000đ/người.
- Xe tham quan Bàu Sấu: 300.000đ (xe một chiều vào Bàu Sấu).
- Ăn uống anh có thể thanh toán trực tiếp tại Bàu Sấu.
- Xuồng chèo tại Bàu Sấu: 50.000đ/xuồng/giờ. (khách tự chèo).

Có mặt tại BXMD vào lúc 6h15 mua vé, điểm danh (nhớ ăn sáng ở nhà). 6h45 xe chạy.

hungchimau
03-04-2011, 23:17
Offline lần 2 là CN 24/4.

hunguyen
04-04-2011, 00:05
Anh Hùng xếp m vào nhóm đầu tiên quan sát tìm dấu vết rắn, m mà thấy rắn rết thiệt em quăng tiền đặt cọc của cả nhóm trước tiên để chạy cứu thân á!!!! LOL

Đối với những bạn chưa đặt cọc thì để lần sau offline đặt luôn được ko anh? Mọi người đi làm nhiều khi cũng bận nên tìm gặp U hay chuyển khoản cũng không tiện!

hungchimau
04-04-2011, 09:05
Em yên tâm, tới khi vô rừng rồi thì tiền xài hết rồi, thậm chí mọi người còn phải đóng thêm cho đủ. Nói chung về tiền bạc của anh em thì em tự do xài nghe, khỏi cần hỏi ai hết!

mat kieng
04-04-2011, 09:22
Tuần rồi mắc kiểm tra nên ko off được, hic hic , ngày 24/04 này matkieng phải thi 3 môn từ sáng đến 3h chiều.
1)Nên chủ thớt off buổi chiều hoặc tối được ko?
2) Chủ thớt cho matkieng và các bạn số thoại để mọi người liên lạc thủ quỹ đóng tiền cọc luôn nha.
3) matkieng thấy mình ngủ trong phòng thì có cần mang võng ngủ làm ji nhỉ? ah, với lại nghe nói rừng Nam Cát Tiên ngày lễ thì cũng đông lắm, và vốn dĩ nó đã open cho mọi người tham quan rồi thì về cơ sở vật chất chắc cũng tương đối, ko là rừng thiên nước độc như những nơi khác... nên bà con yên tâm, và đem đồ gọn nhẹ thôi, chứ vác ba lô nhiều, cồng kềnh là chít luôn...

TOMATO
04-04-2011, 10:43
Hi hungchimau,
Lò mò vào trong topic này, không ngờ thấy cái nick quen quen, hóa ra gặp a Hùng. Vậy mà bữa ở RHV không thấy nói năng chuyện máu me du lịch. Lúc đó chắc anh em mình đi thả ga rồi.
Chúc chuyến đi của anh và nhóm thật vui. Hẹn lần sau sẽ tham gia chung với anh.

hungchimau
04-04-2011, 11:46
Ui trời, thì ra là thằng quỷ hả? thanh kiều nha, AE ở RHV khỏe ko? Lần sau là chắc chắn tao lôi mày theo rồi. Vui thiệt.

Còn matkieng thì làm ơn coi lại chương trình đi nha, làm gì mà tới giờ này giống như trên cung trăng xuống vậy? Bữa sao không xuống với chucuoi 1 lần đi! hehe. Nói chơi thôi, chứ ngoài việc mua đồ thì offline tổ chức buổi chiều hay tối vẫn được, tùy vào ý kiến những người khác nữa. Theo như ý ms.Uyên thì bữa đó đóng tiền luôn cho tiện.

rungram
04-04-2011, 12:28
off on sat evening...23/04 so ok

thichchudu
04-04-2011, 16:54
nghe hay mà chậm chân rồi

chú cuội
04-04-2011, 18:20
Thông báo cùng cả nhà..... ai sợ vắt hơn sợ cọp thì bữa vô rừng gặp mình nhé. M vứa hốt 5 lọ D.E.P ở tiệm thuốc tây gần nhà ( không biết đã đủ giết hết cả lũ vắt rừng NCT ko ??)
Caution: matkieng mà nghe lời chủ thớt theo chân chú cuội lên trển là đời hẻo đấy....

hungchimau
05-04-2011, 11:41
Caution: matkieng mà nghe lời chủ thớt theo chân chú cuội lên trển là đời hẻo đấy....

'chú cuội' định độc chiếm Hằng Nga đây mà @@

hungchimau
05-04-2011, 11:43
'bụi rậm' đề nghị offline lần 2 vào tối thứ 7 (23/4) có ai ủng hộ ko?

chú cuội
05-04-2011, 23:17
'chú cuội' định độc chiếm Hằng Nga đây mà @@
Hằng Nga bỏ nhà đi Phượt từ lâu rồi chủ thớt ạ....

tuannhuong
05-04-2011, 23:49
Bạn cho mình hỏi kĩ hơn về giá phòng ngủ ở Bàu Sấu. PHòng Ngủ 1 đêm ở Bàu Sấu là giá 150.000 đ/người hả, or 150.000/phòng. Và 1 phòng ở đó chứa khoảng bao nhiêu người, mình nghĩ là 150.000 đ/phòng chứ 150k/người/ đêm sao mắc dữ

auvinhlong
06-04-2011, 08:17
Chào bạn, mình từng đi NCT vào giữa tháng 6/2010, NCT rất là thú vị, nếu đi nhiều người thì càng vui, nhưng mình thấy hình như NCT không cho nấu ăn trong rừng thì phải vì họ sợ cháy rừng. Lúc mình đi mình ở phòng máy lạnh 220k 1 phòng ( 2 người ở 2 giường chà bá lửa luôn đó). Lúc đó bạn đoán xem, ngũ qua đêm chỉ có 2 dứa mình là người VN thôi, còn lại là nước ngoài tất, hichic.
Chia sẽ với các bạn 1 điều thú vị nè, lúc mình tham quan thác Trời ( bằng xe đạp), mình có nghe từ xa những am thanh xào xạc xào xạc, mình và thằng bạn cũng không để ý mấy, nhưng lúc mình chụp hình tren đường về thì am thanh đó nghe rõ ràng hơn và càng ngày càng tiếng về mình, mình còn nghe thêm những tiếng grừ grừ nữa.===> 3 chân 4 cẳng đạp xe thục mạng về ksạn, trên dường 9 về gặp mấy người nước ngoài mình cũng bảo với họ, nhưng họ vẫn đi tiếp, nhưng khoảng 20p sau mình thấy họ ở kế bên phòng mình.hihi. nhờ thế mà tối được free xem thú khuya.
lúc mình đi có rất nhiều mối vào buổi tối, không dám bật đèn luôn đó, bật là khỏi ngồi đó luôn, ra ksan tắt đèn tối thui vì mối bay khắp nơi, không ăn uống được gì, kinh khủng......

Heo Chị
06-04-2011, 09:38
Chào bạn, mình từng đi NCT vào giữa tháng 6/2010, NCT rất là thú vị, nếu đi nhiều người thì càng vui, nhưng mình thấy hình như NCT không cho nấu ăn trong rừng thì phải vì họ sợ cháy rừng. Lúc mình đi mình ở phòng máy lạnh 220k 1 phòng ( 2 người ở 2 giường chà bá lửa luôn đó). Lúc đó bạn đoán xem, ngũ qua đêm chỉ có 2 dứa mình là người VN thôi, còn lại là nước ngoài tất, hichic.
Chia sẽ với các bạn 1 điều thú vị nè, lúc mình tham quan thác Trời ( bằng xe đạp), mình có nghe từ xa những am thanh xào xạc xào xạc, mình và thằng bạn cũng không để ý mấy, nhưng lúc mình chụp hình tren đường về thì am thanh đó nghe rõ ràng hơn và càng ngày càng tiếng về mình, mình còn nghe thêm những tiếng grừ grừ nữa.===> 3 chân 4 cẳng đạp xe thục mạng về ksạn, trên dường 9 về gặp mấy người nước ngoài mình cũng bảo với họ, nhưng họ vẫn đi tiếp, nhưng khoảng 20p sau mình thấy họ ở kế bên phòng mình.hihi. nhờ thế mà tối được free xem thú khuya.
lúc mình đi có rất nhiều mối vào buổi tối, không dám bật đèn luôn đó, bật là khỏi ngồi đó luôn, ra ksan tắt đèn tối thui vì mối bay khắp nơi, không ăn uống được gì, kinh khủng......

Chậc, mối chỉ có khi mùa mưa thôi bạn ơi!

auvinhlong
06-04-2011, 12:50
chào Heo Chị. hình lúc mình đi trời mua lâm râm suốt dọc đừong đi lận, nên lúc ở NCT mối nhiều lắm, rất rất là nhiều, mình là ngừoi VN còn thấy sợ nữa, huống chi là ngừoi nứoc ngoài

tuannhuong
06-04-2011, 20:56
Bạn ơi ý mình hỏi là ngủ ở trạm kiểm lâm Bàu Sấu bạn à, 150k/ người hả, mắc thế, không phải là tính theo /phòng bao nhiêu người à, mà ở trạm kiểm lâm đâu có máy lạnh vì ở đó tiết kiệm điện mà. Vậy là ngủ qua đêm ở đó là bao nhiêu

hungchimau
06-04-2011, 23:31
Bạn ơi ý mình hỏi là ngủ ở trạm kiểm lâm Bàu Sấu bạn à, 150k/ người hả, mắc thế, không phải là tính theo /phòng bao nhiêu người à, mà ở trạm kiểm lâm đâu có máy lạnh vì ở đó tiết kiệm điện mà. Vậy là ngủ qua đêm ở đó là bao nhiêu

Ngủ ở Bàu Sấu giá 30/4 là 150k/ngừoi (+20% ngày lễ) ở phòng thuờng (phòng có wc ngoài) toàn bộ giá đuợc niêm yết trên trang web chính thức of NCT đó. Mình muốn đi thì phải gọi điện cho phòng dvụ sau đó gởi mail cho họ, họ sẽ gởi thông báo chi phí theo yêu cầu chi tiết of mình.

chú cuội
07-04-2011, 23:04
Không còn ai băm bổ gì cái thớt này nữa rồi...??

tuannhuong
08-04-2011, 19:09
Hi mình đủ thông tin rồi, cảm ơn bạn nhé !

rungram
09-04-2011, 06:49
members pls care the topic .

dovesky
12-04-2011, 18:27
Mình mới đi Bàu Sấu về, hơi thất vọng về nơi này nhưng cũng có nhiều kỷ niệm đẹp. Đoàn mình đi trang bị đồ chống vắt quá đầy đủ nhưng lại chẳng gặp con vắt nào, các bạn đừng lo lắng quá về dụ vắt này nhé.

chú cuội
12-04-2011, 23:23
Vậy là không có vắt...hahahahaha chúng nó chắc chết hết rồi ...hahahahaaha.

rungram
15-04-2011, 18:17
trời ơi đi rừng mà hok có vắt mới là lạ, đoàn mình đi vào cuối tháng tư có mưa rùi...có vắt 100% phòng bệnh hơn chữa bệnh nghen.
cái topic này bi các thành viên bỏ rơi rùi...huhu

dovesky
15-04-2011, 22:49
Mình thì cam đoan 100% không có vắt. Hôm đó đi trang bị như thế này nè
https://img263.imageshack.us/img263/1189/20110410nct113.jpg

rungram
16-04-2011, 21:28
trời ơi !băng bó thế này thì vắt nó thấy nó cũng chẳng thèm bâu vào làm gì mất sức..nên không có vắt là đúng òy...
nhưng cũng cảm ơn bạn về thông tin này nhé....

chú cuội
16-04-2011, 23:17
Họ hàng nhà vắt ở NCT nó nghe tin chú cuội sắp vào rừng nên tự tử hết rồi rungram à.

dovesky
17-04-2011, 10:25
Mình là người duy nhất trong đoàn không băng bó, mà cũng chẳng có con nào thèm tới, các bạn kia thì than đủ điều vì băng bó kín quá nóng nực khó chịu.

hector87
17-04-2011, 12:00
Trang bị thế này thì có tổ vắt cũng không bâu dc =))....cơ mà các bác đi bộ dc bao lâu trong cái bít bùng như thế.....rừng miền bắc mùa đông thì ok, nhưng trong nam mà thế này thì .....quá tắm hơi :D

rungram
17-04-2011, 17:41
Mua nay nang nong, nguoi con muon oc khoi noi chi toi con zat pe nho. d
Bac chu thot dau rui nhi, lam gi thi lam cung phai o nha tiep khach chu, sao bat vo am tinh zay?

fankfank
18-04-2011, 01:27
Tình hình là đi như thế tông 1h30p đấy bạn.. Nếu các bạn đi thì đừng nghỉ.. cứ đi thẳng thì sẽ nhanh chứ các bạn nghỉ mệt là ngồi lỳ đó luôn, kinh nghịm mình thấy thế

Kate's Journal
25-04-2011, 18:10
Ban Hung chuan bi ky luong qua'. Kham phuc, kham phuc, lan truoc minh di cu the ma di, k ke hoach k chuan bi gi ca. Minh la Dung vua goi cho Hung ay, nhom minh co 6ng, hy vong se gap moi nguoi tren Bau Sau....Cho minh lam quen cung tat ca cac ban trong doan nhe'!!!!

lewang8x
27-04-2011, 09:11
Nhóm mình bữa đó cũng đi tầm 10 người hy vọng gặp các bạn ở Bầu Sấu

mat kieng
27-04-2011, 10:24
Ấy ơi, lúc đó liên lạc nhé , mình rủ đi tìm Cao hổ cốt và sừng tê giác về bán kiếm lời...hihhi

chú cuội
27-04-2011, 10:56
Báo công an à nha..... mat kieng!

rungram
27-04-2011, 12:44
chu cuoi oi rungram moi tim ra 1 thu la va hay hon CAO HO COT lun do la CAO MATKIENG COT hahaha:))=))

hunguyen
28-04-2011, 00:39
Lần này đi đông vui, nhộn nhịp ghê nha. Chưa gi thấy có 2 nhóm sang giao lưu rồi! NCT, into the wild, yesssssssssss!

hector87
28-04-2011, 19:32
30/4 này mình cũng đi NCT, hy vọng có cơ hội giao lưu với mọi người

chú cuội
28-04-2011, 22:39
chu cuoi oi rungram moi tim ra 1 thu la va hay hon CAO HO COT lun do la CAO MATKIENG COT hahaha:))=))
Cái này thì phải nhờ đến hiệp hội bảo vệ động vật quý hiếm thôi....... matkieng nhề!?!?!? kekekekeek

mat kieng
29-04-2011, 10:56
Ấy, định nấu cao matkieng hả?? nếu có cao thì là cao trai tơ đó nha..hahaha,,
Mà cũng hơi uổn, nấu cao trong trường hợp ko còn dùng được nữa.. matkieng còn làm được 1 số trò, vả lại thích nghề khai thác vốn tự có.. kiếm khối tiền ấy, nấu cao chi cho uổng dữ....
Các bạn đi đoàn khác nếu thích thì giao lưu nhé, matkieng; 0908963745( mà trong đó làm ji có sóng dt).. thôi thấy nhau trên đường xi nhan là biết... thấy cái hình avatar ko?? ngoài đời vẫn xấu như thế thôi...hhaahah...
Hẹn gặp trong rừng chơi trò Tặc GIăng nhé......

hunguyen
29-04-2011, 12:59
@mắt kiếng : chà, chưa đi mà đã lên đây làm self-marketing dữ ha! Mượn thread chung của cả nhóm để kinh doanh & khai thác vốn tự có mà chỉ tài trợ cho đoàn mấy gói cơm cháy thì hơi bèo đấy nhá em trai! Em ra ngoài mà kinh doanh thì tiền môi giới người ta đòi gấp bao nhiêu lần đấy chứ!! LOL