PDA

View Full Version : Nhật Bản sau động đất, sóng thần...



Kilotu
07-03-2011, 11:01
....

Thông tin về Nhật Bản sau những ngày bị động đất, sóng thần tàn phá.

hawkeyes
11-03-2011, 23:10
Ôi các bác ơi, cho em hỏi tình hình động đất ở Nhật như nào ạ, em xem ti vi thấy thiệt hại khiếp quá. Tokyo, Kyoto, Osaka có sao ko ạ?

danngoc
12-03-2011, 18:56
Buồn cho nước Nhật quá. Bác nào có thông tin thì gửi lên nhé.

hanhlienta
13-03-2011, 11:18
Hic nói chung hơi bị xui xẻo. Tớ cũng lấy được visa rùi, nên cũng đang lo ngại với tình hình nước Nhật.
Tuy nhiên, nhìn chung, nếu bạn nào đi Tokyo và Kyoto giống tớ thì vụ động đất với sóng thần có vẻ không đáng lo ngại. Mọi thứ đã trở lại bình thường ở Tokyo.
Chỉ ngại nhất là cái nhà máy hạt nhân, tuy nhiên cho tới giờ phút này, nếu bạn ở cách nó ngoài 20km thì vẫn không đáng ngại hehe.
Hi vọng mọi chuyện sẽ có thể được dứt điểm trong vài ngày nữa. Do đó, tiếp tục theo dõi tình hình, lưu ý đừng để những thông tin quá khích làm rối loạn tinh thần (trong những trường hợp thế này, báo chí khát tin hot thường có xu hướng thổi phồng mọi việc).
Một trang thông tin theo tớ là đáng tin cậy và được liên tục cập nhật là http://www.japan-guide.com/news/0018.html
Bạn cũng có thể vào forum của japan-guide để xem các thông tin cập nhật hơn nữa http://www.japan-guide.com/forum/quereadisplay.html?0+81791.
Nào cùng cầu nguyện cho mùa hoa anh đào sắp tới được suôn sẻ :).

danngoc
13-03-2011, 16:32
Biết đâu hoa nó lại to hơn bình thường :)

Nheva
13-03-2011, 23:09
Ôi em Hanhlienta đi Nhật đó hả?
Chị có mấy đứa em cũng đi đợt đó đấy, chúng đi từ HN

hanhlienta
14-03-2011, 08:29
Hic vâng em đi ngắm hoa anh đào chị ạ.
Tin mới nhất là khu vực Tokyo, Nikko, Kamakura sẽ bị cắt điện luân phiên ngày 3 tiếng trong một thời gian không xác định. Các phương tiện giao thông sẽ bị ảnh hưởng.
15 ngày nữa sẽ ra sao đây? :(

danngoc
14-03-2011, 16:16
Buồn quá, Sendai là thành phố mình đã đi qua và đã ngủ lại 1 đêm trong phòng karaoke gần ga trung tâm trước qua Hokkaido.

Bạn gì ở trên lưu ý là sắp tới Nhật sẽ cắt điện thường xuyên nhé. Tuy vậy trải nghiệm đó cũng khá độc đáo và đáng nhớ.

kame kazuya
14-03-2011, 16:18
đang hạn chế khách du lịch vào Nhật Bản các bác ạ :((. Thương Nhật của cháu quá

Kilotu
14-03-2011, 19:15
Hiện nay, do thiếu điện, các tuyến tàu khai thác rất cầm chừng, các tuyến express bị loại bỏ, tuyến Deentoshi giảm 50-70% tần suất tàu chạy. 5h30 sáng nay, 2 sếp gọi điện báo mày ở nhà cũng được.

Ngày mai tuyến tàu ra sân bay sẽ tạm dừng hoạt động, xe bus ra Narita thì cháy vé...

Điều đáng sợ nhất là các nhà địa chất dự báo, một dư chấn bang hoa xấp xỉ đợt động đất vừa rồi sẽ diễn ra trong... 3 ngày tới.

Xác suất xảy ra là ... 70%. Sống trong sợ hãi.

Sáng nay, lúc 10h sáng, một dư chấn làm lung lay các tòa nhà, cty mình vừa làm việc đã cho nhân viên về.

Tình hình nhà máy điện hạt nhân thì không ai nói trước được điều gì.

Bạn nào sắp sang đây, nên theo dõi thông tin chính thức thường xuyên, kể cả khi đã ra sân bay.
Có điều, một vài loài hoa anh đào đã... bắt đầu nở :((

Chitto
14-03-2011, 19:32
Hic hic, mình đi Trung Đông thì gặp hỗn loạn chính trị, các bạn đi Nhật thì gặp Động đất, sóng thần. Xem ra sắp tới Phượt phải mở thêm box Du lịch Thảm họa !!!

danngoc
15-03-2011, 05:42
Tình hình nổ lò thế này thì Nhật căng quá rồi.

TravelBug
15-03-2011, 07:02
Thiên tai, thảm họa như thế này thì có đến cũng không thấy vui. Các bạn nếu có bảo hiểm, hoặc có thể liên hệ với hãng máy bay xem có khi họ cho mình dời ngày. Chính phủ Úc thì khuyến cáo không nên du lịch hoặc đến Nhật nếu không cần thiết lắm - chí ít là từ nay cho đến hết tháng 3 (tôi sợ là còn lâu hơn do e ngại về các lò nguyên tử rò rỉ). Gia đình tôi cũng có người được hãng máy bay trả lại tiền vé rồi.

Kilotu
15-03-2011, 07:55
5h sáng nay, một dư chấn khá mạnh ở Tokyo.
6h sáng nay, lò phản ứng số 2, nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 có một vụ phát nổ, TEPCO họp báo nói "that fuel rods is melting is unavoidable", phần lớn nhân viên của nhà máy điện nguyên tử đã được sơ tán, radiation leaks is happening.

hawkeyes
15-03-2011, 08:52
@Kilotu: Mùng 8/4 cháu sang Jp các bác ạ, tình hình thế này không biết có sang được nữa không đây.
Sáng nay báo lại đưa tin, núi lửa ở phía Tây Nam Nhật Bản lại phun các bác ạ :((

hawkeyes
15-03-2011, 10:43
Báo cáo các bác là em vừa nhận được thông báo này từ đứa em ở Jp, thông tin do chính quyền thành phố thông báo ạ. Mong các bác lưu ý:
Nhà máy điện hạt nhân ở Fukumi, Nhật Bản đã phát nổ ngày hôm nay lúc 4:30 AM. Nếu trời mưa vào ngày mai hoặc những ngày sau này, thì không đi ra ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã được bảo vệ khỏi mưa. Đó là mưa axit. Đừng để nó chạm vào bạn. Bạn có thể bị đốt cháy da, mái tóc của bạn bị mất hoặc bị ung thư. Điều này áp dụng cho tất cả các nước châu Á. Hãy cố găng để vượt qua khó khăn này, giữ an toàn và nhắc nhở tất cả mọi người bạn biết

hanhlienta
15-03-2011, 13:17
Hic mình rất muốn sang Nhật năm nay và vẫn hi vọng phép lạ sẽ xảy ra.
Nếu tình hình không quá mức căng thẳng, mình vẫn nghĩ sẽ bay tới Tokyo rồi chuyển hướng xuống miền Nam. Tuy nhiên, nếu rò rỉ phóng xạ căng thẳng quá thì đành phải hủy mọi thứ vậy.
Thông tin cho các bạn mua vé Air Asia đi Nhật: trong trường hợp các bạn không muốn tiếp tục chuyến đi, bạn có thể email cho AA Malay ở địa chỉ [email protected]. Đây là phần trả lời của họ:
The first option will be to reschedule your flight to a later date at no cost.
However the revised/new travel dates has to be within 30 days from your original departure date.

The second option will be to cancel the booking and convert the fares paid into an Online Credit Shell.
This credit then can be used to make new reservation on Air Asia or Air Asia X flights.

Do đó, mình dự định sẽ nghe ngóng tình hình thêm 10 ngày nữa. Nếu cách ngày đi 3 ngày nhắm thấy không thể tiếp tục thì mail yêu cầu delay thêm vài tuần (trong vòng 30 ngày). Hết thời hạn delay vẫn không đi được thì đành cancel và convert sang Credit Shell, rồi tìm nước khác đi giải xui vậy :(.

hanahan
15-03-2011, 15:33
Báo cáo các bác là em vừa nhận được thông báo này từ đứa em ở Jp, thông tin do chính quyền thành phố thông báo ạ. Mong các bác lưu ý:
Nhà máy điện hạt nhân ở Fukumi, Nhật Bản đã phát nổ ngày hôm nay lúc 4:30 AM. Nếu trời mưa vào ngày mai hoặc những ngày sau này, thì không đi ra ngoài. Nếu bạn đang ở bên ngoài, hãy chắc chắn rằng bạn đã được bảo vệ khỏi mưa. Đó là mưa axit. Đừng để nó chạm vào bạn. Bạn có thể bị đốt cháy da, mái tóc của bạn bị mất hoặc bị ung thư. Điều này áp dụng cho tất cả các nước châu Á. Hãy cố găng để vượt qua khó khăn này, giữ an toàn và nhắc nhở tất cả mọi người bạn biết

Thông tin này không chính xác bạn ơi.

kemchocolate
15-03-2011, 16:35
Nín thở theo dõi tình hình nước Nhật. Mấy cái lò phản ứng hạt nhân không biết trước thế nào, toàn tin xấu :( Nhìn cảnh người dân Nhật thương quá các bác ơi.

Chuyến đi của em còn 3 tuần nữa, vé thì là vé giá rẻ không hoãn hủy chuyến được, nhưng vừa hỏi VNA thì họ đang cân nhắc phương án xử lý cho các khách hàng đã mua vé đi thời gian này. Giờ chỉ biết ngồi chờ đợi thôi.

moon_city
15-03-2011, 17:15
Có mấy chuyến bay của VNA mà bị đổi giờ bay thì được hoàn lại vé đấy, kể cả vé khuyến mại. Tớ cũng đang xin hoàn lại vé đây, dù bay sang Osaka không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng không muốn đi du lịch trong tình trạng buồn thảm như thế này.Tiếc quá:(

Kilotu
15-03-2011, 18:43
@hawkeyes: Thông báo đó dành cho dân cư sống trong bán kính 30km từ nhà máy đó bạn ạ. Khuyến cáo là sơ tán, nếu không kịp thì ở trong nhà và có một số biện pháp phòng chống thôi. Không thấy có thông báo gì cho người ngoài khu vực đó. Không nên nghe/nói những thông tin không chính xác/ chính thống làm những người khác hoảng sợ

@All: Hôm nay, Tokyo vẫn làm việc bình thường. Ngay cả khi động đất mạnh xảy ra vào chiều thứ 6, cho đến khi tất cả mọi người phải đi bộ về nhà vì không có tàu...tất cả mọi thứ đều như bình thường, chẳng có gì đáng gọi là hoảng loạn/ lộn xộn cả. Nhưng người nước ngoài thì nhao nhao tìm cách về nước =))

Mức phóng xạ đo được ở Tokyo cao hơn bình thường 22 lần, nghĩa là vẫn an toàn vì nó thấp hơn bạn làm X-quang.
Mọi người vẫn đang theo dõi thông tin từ fukushima.

Kilotu
16-03-2011, 19:37
10h30 đêm qua, một đợt động đất 6,4 richter ở Shizuoka, Yokohama rung chuyển trong 10 giây.
Sáng nay, tiếp tục có dư chấn ở Tokyo, tòa nhà công ty mình lắc lư.
Nhiều đồng nghiệp bắt đầu gửi gia đình xuống phía Nam đề phòng bất trắc, sau vụ nổ thứ 4 tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Người nước ngoài tìm mọi cách để về nhà.
Các siêu thị khan hiếm thực phẩm và mất điện, nhiều siêu thị và cửa hàng bách hóa đóng cửa. Giấy toilet, khẩu trang, thuốc men cũng không còn. Các tòa nhà văn phòng tối như hũ nút vì tất cả đều bị cắt điện, chỉ để điện tối thiểu (5 giờ mới bật một nửa đèn điện trong phòng).
Nỗi lo sợ (dù kín đáo) bao trùm Tokyo.

kephieulang
16-03-2011, 20:38
Bạn Kilotu take care nhé, thấy bạn post bài ở đây là mừng rồi...

danngoc
17-03-2011, 10:57
Buồn quá, thực sự trong tình hình này mình không còn muốn đi chơi hay vui vẻ gì nữa, cả thế giới đang sống giữa hiểm họa, nhiều người đang cay đắng...

hawkeyes
17-03-2011, 14:22
@danngoc: Vâng, em cũng chả còn tâm trí nào mà đi chơi nữa bác ạ, vụ Jp thế là ko biết có đi được nữa ko, đành chuyển sang plan dự phòng cho vụ khác ạ.

TravelBug
17-03-2011, 15:37
Điểm son cho dân tộc Nhật:

Qua thảm họa động đất và sóng thần, chúng ta nhìn thấy tinh thần xả kỷ và tôn trọng trật tự của người Nhật thật đáng ngưỡng phục. Họ kiên nhẫn xếp hàng chờ mua thực phẩm và các tiếp tế phẩm, đường phố vắng vẻ nhưng không hề có cảnh phá cửa hàng chôm chĩa thực phẩm như các nước khác (Haiti chẳng hạn) - Dân Nhật hầu như cùng chung vai gánh chia hoạn nạn chung từ trời đổ xuống và từ biển tràn vào!!! Một tấm gương sáng ngời!!!

Kilotu
17-03-2011, 18:56
Chiều nay, 4h30, cty thông báo do thời tiết trở lạnh ở Tokyo, hệ thống giữ nhiệt các tòa nhà dùng nhiều điện hơn từ nguồn điện vốn đã hạn chế, kết quả là tần xuất chạy tàu giảm rất nhiều, đề nghị 5h nhân viên đi về sớm để lo phương tiện. Tàu đông như dã giò
Vừa về đến nhà, cty gọi báo: mai nhân viên ở nhà. Không thấy giải thích lý do gì cả

kephieulang
17-03-2011, 22:10
@Kilotu: Mai có lý do bác update nhé. Trông tin..

Kilotu
17-03-2011, 22:49
Lý do chắc thiếu điện thôi, bác đừng...dọa em :))

Các nỗ lực làm nguội các lò phản ứng ở Fukushima vẫn không có vẻ gì thành công, người ta phải mang máy bay vận tải quân sự múc nước biển thả xuống các nhà máy, sau đó xe cứu hỏa có vòi rồng phu nước xung quanh. Công việc phải hoãn lại do nước biển tiếp xúc với các thanh nhiên liêu nóng làm bốc hơi mang theo phóng xạ. Người ta đang nỗ lực trong tuyệt vọng với hai giải pháp khác là kéo đường điện mới đến nhà máy/ lắp hệ thống pin để khởi động lại hệ thống làm mát nhiên liệu của nhà máy. Không biết có kịp hoàn thành không.

Tại Tokyo, trước cửa các cây xăng, đoàn xe đỗ dài vài trăm mét đợi đến lượt, nhưng có vẻ nhiều người phải về xe không.
Thực phẩm vẫn rất khan hiếm, Lawson, Tokyu Supermarket đóng cửa do thiếu hàng và cắt điện. Xem tivi thấy người dân đợi từ sáng sớm để mua thực phẩm, toàn bộ các quầy thực phẩm sạch bách sau 1/2 giờ. Tối nay, có hai lần Tokyo lắc lư. Tâm chấn rất gần Tokyo.

Sứ quán Pháp hôm qua yêu cầu công dân của mình ở Tokyo rời nước Nhật hoặc di chuyển xuống phía Nam. Nếu một hai sứ quán lớn nữa có động thái tương tự, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn (nhất là người nước ngoài). Mỹ yêu cầu công dân của mình giữ khoảng cách 50 dặm (khoảng 80km?) khỏi nhà máy, thay vì mức 30km như chính phủ Nhật khuyến cáo.

kephieulang
17-03-2011, 22:54
Đúng rồi, lý do thì là thiếu điện, phương tiện đi lại vận chuyển khó khăn. Ngay cả Sony cũng chỉ có 120/6000 người đi làm thôi (hóng hớt trên báo thế)
Hiện tại thì không chỉ nước Nhật mà cả thế giới đang nín thở chờ các giải pháp khác đấy ạ

Thế các bác có được khuyến cáo về VN như các công dân Pháp hay Mỹ ko ạ?

TÍM
17-03-2011, 23:02
Hixx kilotu ơi, từ giờ đến cuối tháng sao mà dài thế :(

Về đi ăn mỳ với tớ thôi!!!

Kilotu
17-03-2011, 23:10
Thế các bác có được khuyến cáo về VN như các công dân Pháp hay Mỹ ko ạ?

Ối dào, cái ĐSQ VN ở Nhật thì chỉ tìm cách moi tiền đồng hương thôi, ra xin được con dấu mà không nôn tiền ra thì nó chẳng làm cho rụng hết cả lông ấy chứ. Lúc khó khăn thì cấm thấy có mặt ông nào bà nào, nếu có làm được tý gì cũng là để quay phim thôi. Bác cứ hỏi DHS, TTS thì rõ ngay

@Bop: I am ...coming....

bebe596
18-03-2011, 11:58
Trời ạ, thế mà cứ tin vào truyền thông lúc nào cũng thấy đầy ở các tit: Người Việt Nam an toàn ... , được ĐSQ chăm lo ..., vv...
Sao bỗng dưng tự nhiên mình khao khát đến cháy bỏng cái cuộc sống được sống trong một xã hội văn minh và nhân ái. Cái giá trị chân thực chứ không pải lúc nào cũng ... "nét đẹp truyền thống" được nghe hàng ngày từ tất cả các mạng thông tin, nhưng ra tới ngoài đường thôi, chỉ cảnh hỗn loạn về giao thông, cách mà con người ta đối xử với nhau khi chạm xe, mình thấy ... buồn lòng.

bebe596
18-03-2011, 17:38
Mình lạ vừa vào BBC news đọc một số thông tin và xem ảnh về tình hình nhà máy điện hạt nhân Fukushima, tình tình có vẻ đã khá căng thẳng rồi, vùng cấm đã ngày càng mở rộng. Lại nhận được mail kể về những câu chuyện cảm động nước Nhật vào những ngày gian khó này.
Một đất nước thật vĩ đại với một nội lực không nơi đâu có. Cầu mong sao cho nước Nhật được thiên nhiên ưu đãi hơn, những đấng tự nhiên sẽ thay đổi, những hiểm hỏa tạo hóa sẽ dừng bước.
Lâu lắm rồi, mình mới lại khóc !

danngoc
18-03-2011, 20:19
Bình tĩnh nào bạn, bạn bè mình ở Tokyo vẫn bình thản đó. Nước Nhật vẫn sống mà.

kame kazuya
19-03-2011, 08:46
Cháu hóng hớt thấy bảo vì ý thức tiết kiệm mà hôm nay không cắt điện nữa.

Kilotu
19-03-2011, 22:56
Hôm nay, mọi chuyện cảm giác như đã bình thường hơn lên khá nhiều.
Khoảng 7h tối nay, đang ngồi ở tầng 2 một tòa nhà khu Shibuya thì lại nhà lại rung lên, có một trận động đất nữa khoảng hơn 6 richter đâu đó gần Tokai, cái này người Nhật gọi là...dư chấn. Mọi người dường như đã quen với cái hiện tượng cứ tối thì...rung này, một số người dừng lại vài giây, còn nhân viên của Softbank vẫn tiếp tục nói chuyện với khách hàng, còn chẳng buồn ngẩng lên, coi như không có gì.
Các kênh truyền hình hôm nay dành rất ít thời lượng cho các hình ảnh về hiện trạng ở Fukushima. Tuy nhiên, có vẻ có nhiều dấu hiệu khả quan. Hôm qua, tivi chiếu cảnh một nhóm cảnh sát PCCC đưa các xe phun nước tiếp cận gần với nhà máy để phu nước trực tiếp, hy vọng làm nguội các fuel rods. Họ, cũng như những phi công của SDF lái trực thăng thả nước hôm trước, và đặc biệt là 50 nhân viên của Fukushima I tình nguyện ở lại nhà máy sau động đất, sẽ còn được vinh danh mãi về sau với sự quả cảm khó tin đó.
Tivi đã xuất hiện lại các chương trình hài, phim... Truyền hình chiếu cảnh xúc động về lễ nhận bằng tốt nghiệp của các trường trung học ở Sendai, mà lẽ ra đã diễn ra từ thứ 6 tuần trước.
Giá đồ ăn nhanh trong các Mini mart vẫn trống trơn, nhưng một số loại thay thế thực phẩm khác như sữa, bánh đã thấy đầy trở lại.
Các tuyến tàu hoạt động như cũ, nhưng vắng vẻ lạ thường.
Shibuya và các khu trung tâm khác vẫn tối om, điện chỉ thắp tối thiểu, tình trạng này chắc sẽ còn kéo rất dài vì Nhật không có cách gì bổ xung được lượng điện thiếu trong thời gian trước mắt.
Dòng người di tản từ Fukushima, Miyagi... vẫn kéo về mạn Niigata, Yamagata, Tokyo hoặc xuống phía Nam.
Khắp nơi từ sân ga đến siêu thị đến góc đường, lực lượng đi quên góp donate rất đông. Dù sao, việc xây dựng lại những khu vực bị tàn phá sẽ còn là một công việc kéo dài nhiều năm nữa.

Người Nhật đến lúc này vẫn đón nhận mọi thứ bình thản, cũng chẳng khác gì giờ này thứ 6 tuần trước. Best wishes for you, Japanese friends.

Kilotu
19-03-2011, 23:14
Sao bỗng dưng tự nhiên mình khao khát đến cháy bỏng cái cuộc sống được sống trong một xã hội văn minh và nhân ái. .

Có vẻ như vậy cũng hơi phiến diện. Nhật thì hơi đặc biệt, nhưng nhìn chung thì mình vẫn tin "phú quý sinh lễ nghĩa", cần có thời gian bạn ạ.

PeterPan
20-03-2011, 11:51
@All: Topic này dành để cập nhật thông tin về tình hình nước Nhật sau thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân. PeterPan tách các bài viết liên quan từ topic Thông tin du lịch Nhật Bản để gộp chung tại đây nhằm tạo điều kiện cho mọi người theo dõi một cách dễ dàng, đặc biệt là những ai sắp đến nước Nhật trong thời gian tới.

Mong mọi người trao đổi một cách tích cực và tránh sa đà vào tranh luận cá nhân (những vấn đề này có thể gửi PM cho nhau).

Tiếp tục chờ tin cập nhật thực tế của bác Kilotu từ nước Nhật...

Kilotu
20-03-2011, 17:51
Nhà không còn internet, mình sẽ post những gì ghi lại được, cả ảnh và clip lúc động đất, sau.

Ngay đầu ngõ nhà mình, một cây sakura đã nở bung rực rỡ, lại thấy các bạn Nhật ra chụp ảnh, ngắm hoa như bình thường. Quên mất tên của giống hoa này rồi, năm nào cũng nở trước vài tuần.

Bạn nào đã đặt vé vào tháng 4, đừng hủy vé vội nhé. Nếu Fukushima không có gì xấu đi, bạn vẫn có thể thực hiện Japan trip của mình. Cũng chẳng cần câu nệ về tình hình ở Sendai, người Nhật vẫn duy trì cuộc sống bình thường, kể cả thưởng hoa. Mà bạn đi du lịch là góp phần...tăng GDP cho họ đấy thôi.

kame kazuya
21-03-2011, 07:56
Nhật Bản điều 2 xe tăng Type-74 tới nhà máy Fukushima I

kemchocolate
21-03-2011, 09:11
Vé của mình đi ngày 2/4, vẫn chưa hủy vé, dù mọi người ở nhà đang phản đối rầm rầm. Tiếp tục theo dõi tình hình cập nhật bên đó của bác Kilotu, hic hic... Visa khó khăn lắm mới xin được, giờ trả lại vé thì đơn giản nhưng không biết bao giờ mới làm lại được visa đây.

Hôm nay thấy có tin bắt đầu kiểm soát được tình hình ở mấy cái lò phản ứng. Mong điều tốt đẹp nhất đến với các bạn Nhật!

hawkeyes
21-03-2011, 09:22
@kemchocolate: Bạn ơi, cứ đi thôi, tình hình xem tivi trên NHK thấy họ thông báo tại hoạt động các thành phố Tokyo, Osaka ... vẫn bình thường mà. Mới cả mình cũng nên sang xem thực tế và chia xẻ với người dân Nhật Bản. Dù không chơi được thì cũng học được một cái gì đó ạ.

Báo cáo các bác là em vẫn quyết định đi Nhật, sau khi đi về em sẽ báo cáo lại :D

CVN
21-03-2011, 14:22
Gần đây, trên Internet có một số bài viết hay, cung cấp những thông tin cần thiết để giúp mọi người hiểu rõ hơn và đúng hơn về những gì đã và có thể sẽ xảy ra ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima (Nhật Bản). Đặc biệt, trên YouTube có một clip hoạt hình đã đưa ra một cách giải thích vô cùng dễ hiểu về tai nạn ở Fukushima. Clip này đã được bắn phụ đề tiếng Anh, sau đó cả phụ đề tiếng Việt. Xin đưa về đây để các bạn cùng xem.




http://www.youtube.com/watch?v=WouXGQ2P_o4

Fade
21-03-2011, 15:40
Thực tế đau lòng ở Nhật mà báo chí không đưa tin, mà có đưa thì chỉ những người biết tiếng Nhật mới có thể đọc được, BBC hay CNN cũng ko thấy đề cập đến.

Đó là trên toàn thế giới, mọi người đang dốc lòng ủng hộ quyên góp cho Nhật Bản, số tiền lên đến hàng trăm triệu USD nhưng người dân sống ở vùng rò rỉ phóng xạ thì đang dần... chết đói. Hiện nay không có ai/tổ chức nào ra vào khu vực này để chuyển thực phẩm, nước uống cũng như thuốc men. Số người chết ở bệnh viện đang tăng dần, số người già yếu và trẻ em không có thực phẩm. Báo chí đều đưa tin là các thực phẩm tươi sống đều còn nhiều nhưng ko ai dám ăn vì sợ nhiễm phóng xạ.

Đây là thông tin một cô đồng nghiệp Nhật bản của em chia sẻ (tóm lược tin tức trên báo Nhật bản và bạn bè, gia đình ở Nhật). Cô ấy nói rất đau lòng rằng người dân sống sót qua động đất 9.0 độ richter, sống sót sau sóng thần nhưng lại dần chết vì... đói. Thật ko biết nói sao :(

CVN
22-03-2011, 11:30
Các bạn nên chú ý để không vô tình tiếp tay cho việc loan tin thất thiệt.


Theo VietnamNET (http://www.vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/13438/bi-bat-vi-loan-tin-don-co-phong-xa.html) thì:

Chen, nhân viên một công ty máy tính ở Hàng Châu, Trung Quốc đã bị bắt hôm Chủ nhật (20/3) vì đăng tải các thông tin trên Internet rằng phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản đã tới ngoài khơi tỉnh Sơn Đông.

danngoc
22-03-2011, 11:35
Một người Nhật than thở vì chuyện đói với người lạ, theo tớ là khó có khả năng như vậy.

Kilotu
22-03-2011, 12:37
1h chiều nay, đang ngồi ăn trưa muộn, điện thoại của mấy thằng Nhật xung quanh có còi warning kêu ầm lên, tất cả dừng lại, nói 30 giây nữa có động đất, lát sau căn nhà rung bần bật chừng 5 giây, rồi tất cả lại tiếp tục ăn uống nhồm nhoàm.
Chưa check kỹ, hình như động đất gần Fukushima, hy vọng NPW ko vấn đề gì.

Ngày cuối ở Nhật, vẫn phấp phỏm

kame kazuya
22-03-2011, 14:00
Chú Ki về VN, bỏ Nhật xaooooo

Kilotu
22-03-2011, 14:10
Một người Nhật than thở vì chuyện đói với người lạ, theo tớ là khó có khả năng như vậy.

Hôm nay em cũng nghe một đồng nghiệp nói về chuyện này. Dân toàn vùng Fukushima đều di tản hết, không chỉ ở trong bán kính 30km. Những người vì lý do nào đó không thể sơ tán được hiện gần như không nhận được support về y tế và thực phẩm. Người ta có than cho mình đâu mà lạ, bác danngoc?

Kame: tớ ...chạy làng đây, ngày nào nhà chẳng rung rinh, yếu bóng vía nên chịu, chẳng làm được cóc khô gì nữa.
Mấy đứa bạn Nhật cũng thú nhận, bên ngoài thì cố gắng bình thĩnh, nhưng trong cũng giun sán lắm.

hawkeyes
22-03-2011, 14:27
Vâng, e cũng thấy bạn em nó bảo giống như bác Kilotu, nhưng hiện tại nó vẫn phải chiến đấu bên đó bác ạ.

kame kazuya
22-03-2011, 15:33
Cháu cũng nghe sư cô bên Nisshinkutsu nói là họ cũng lo lắng nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả ngoài cách duy trì cuộc sống bình thường và cầu nguyện :(. Thôi, chú về, cho anh em bớt lo chú ạ. Chú nhớ kiểm tra đo độ phóng xạ nhóe :D

Lana_2211
23-03-2011, 14:07
Đến thời điểm này thì nhà em vẫn quyết định đi (khởi hành 2/4), có bác nào đi cùng thời gian này không để lên tinh thần với ạ :). Nhiều thông tin quá, lúc thì thấy ổn lúc lại thấy không ổn, còn bác nào hiện đang ở bên đó thì cho em xin thêm ý kiến với ạ

songvabien
23-03-2011, 16:30
Hay bác chuyển hướng đi miền nam ấy, em thấy ở Fukuoka bà con bình thản đến lạ.

dalatprince
23-03-2011, 22:29
Đi đi các bác, một trải nghiệm mới đấy. Không có lần thứ 2 trong đời đâu.

Kilotu
24-03-2011, 11:00
Đến thời điểm này thì nhà em vẫn quyết định đi (khởi hành 2/4), có bác nào đi cùng thời gian này không để lên tinh thần với ạ :). Nhiều thông tin quá, lúc thì thấy ổn lúc lại thấy không ổn, còn bác nào hiện đang ở bên đó thì cho em xin thêm ý kiến với ạ

Thông tin thì đúng là nhiễu loạn (đặc biệt là Vietnamnet, đăng tin chẳng có tý đạo đức nào cả), nhưng thực tế thì thế này:

1. Về động đất: Bạn phải xác định là những dư chấn, những trận động đất nhỏ (cỡ 3-6 richter) sẽ còn liên tục xảy ra trong cả tháng trời nữa. Ngày nào cũng có, hôm thứ 2 thì tuyến Shonan Shinjuku phải dừng khẩn cấp vì dư chấn; hôm thứ 3 thì ở Fukushima cũng có, tokyo cũng bị rung lắc; hôm qua thì lúc mình ngồi trên tuyến Sky liner ra sân bay, khoảng 8h thì các điện thoại lại có báo hiệu, rồi tàu dừng khẩn cấp hơn 10 phút, chẳng biết ở đâu nữa....
Thế nhưng, nó chỉ làm mình hoảng chút thôi, những dư chấn nhẹ đó không gây chút thiệt hại nào cả, nhà cửa vẫn nguyên. Thậm chí còn chẳng có tai nạn giao thông nào về động đất nữa. Hơn nữa, tâm chấn đa số ở mạn bờ phía Đông, nếu bạn đi các khu phía Nam, xuống Kansai trở xuống thì gần như không thấy gì. Thậm chí mình thấy người ở vùng Nagoya trở xuống còn...chẳng quan tâm gì đến những chuyện đang xảy ra ở mạn bắc cả. Sự thực là vậy, đừng lo về động đất nữa.

2. Điện nguyên tử:
Nó thực sự...nghiêm trọng. Nhưng phạm vi nghiêm trọng chỉ ở gần khu vực có nhà máy thôi. Nếu bạn không có ý định lên mạn Tohoku thì chẳng có gì phải lo cả. Cứ giữ phạm vi 100km từ nhà máy là có thể yên tâm.
Đến giờ thì người ta tạm thời có thể control được nó, nhưng chưa hoàn toàn, chịu khó xem thông tin thường xuyên. Nếu bạn không biết tiếng Nhật thì xem ở đây: www.ustream.tv Chọn NHK World


3. Thực phẩm:
Có khan hiếm, đó là khan hiếm đồ ăn chế biến sẵn. Còn trong siêu thị, thực phẩm tươi sống vẫn nhiều, nghĩa là các hàng quán vẫn hoạt động được đầy đủ. Không lo đói đâu

4. Điện:
Nhà máy điện NT Fukushima có công suất xấp xỉ tổng công suất phát điện của toàn VN. Thế nên, khi nó gặp sự cố, không có cách nào Nhật khắc phục được ngay việc thiếu điện trong thời gian tới. Mọi nơi người ta chỉ dùng điện tối thiểu. Tần xuất chạy tàu nhiều nơi bị cắt giảm 20-50%. Đây là cái bạn cần theo dõi thường xuyên, nếu cứ theo thông tin cũ về phương tiện thì bạn có thể bị nhỡ lịch trình. Nhưng theo mình hiểu thì chỉ mạn Tokai bị ảnh hưởng thôi, các vùng phía Nam vẫn ok.

5. Giá cả: Như báo chí đã nói, không có gì tăng hay giảm cả.

Tóm lại, nếu mục đích của bạn là ngắm sakura thì lịch khởi hành của bạn là perfect rồi, đừng lùi lại nữa.
Enjoy!!!

Lana_2211
25-03-2011, 08:09
Thanks bác Kilotu ạ, vậy là bác đã về đến VN an toàn, chắc là bác mang theo dư chấn động đất về VN rồi :)
Đúng là cái em lo nhất là vấn đề phóng xạ, và mấy ngày nay là thực phẩm nhiễm phóng xạ, nhưng có lẽ nó ảnh hưởng về lâu dài chứ một vài ngày thì không sao bác nhỉ?

Chitto
25-03-2011, 08:41
Tối qua Hà Nội cũng có động đất, mình cũng cảm thấy, thế mà không nghĩ đó là động đất, lại chỉ nghĩ là đi làm cả ngày về tối ăn muộn mệt quá nên lừ đừ tưởng tượng ra thế.

Ai dè đọc báo sáng nay mới biết là động đất thật.

Kilotu
25-03-2011, 09:57
Nhiều bạn đang băn khoăn thêm về vấn đề nước máy (người Nhật sử dụng nước máy như nước uống/ nước lọc hàng ngày) nhiễm xạ ở Tokyo.
Hôm nay xếp mình vừa từ Nhật sang thì cho biết thế này:
- Do mức nhiễm xạ thấp nên ở Tokyo, chỉ có trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ mới khuyến cáo không nên dùng, vì cơ thể chúng rất nhạy cảm. Còn người lớn thì không sao
- Chính quyền đã dỡ bỏ warning rồi.
Thế nên, nếu bạn chỉ ở Tokyo khoảng 2-3 ngày thì chẳng sao đâu, nếu lo lắng thì uống nước đóng chai, nước từ máy bán tự động.

Nói cho cùng, nếu bạn ...hút thuốc lá, thì mức độ độc hại của nó còn cao hơn nhiều lần, nhiều nhiều lần cái tỷ lệ nhiễm xạ thấp đó ở Tokyo.

Chitto
25-03-2011, 10:24
Và nói thêm là người hít phải khói thuốc lá, thuốc lào của người bên cạnh hút, người tiêu dùng ở Việt Nam ăn các thực phẩm loại rẻ ngoài chợ (và có thể cả loại đắt), hít khói bụi hàng ngày từ đường phố lúc tan tầm... thì cũng nhiễm độc gấp nhiều lần cái mức độc của nhiễm phóng xạ ở mức thấp kia.

(Hehe, tớ không đi Nhật mùa này nên nói thế, các bạn nghe không thì tùy).

Lana_2211
28-03-2011, 08:52
Tình hình phóng xạ vẫn ngày càng căng thẳng..hic..hic...

hawkeyes
28-03-2011, 16:40
Các bác ơi, tình hình Nhật Bản có gì cải thiện không? Em thấy trên báo thông báo phóng xạ ngày càng tăng ở Tokyo, lo quá các bác ạ.

hanhlienta
28-03-2011, 18:07
Mình theo dõi các báo hiện nay ở VN có xu hướng đưa tin khá là phiến diện về tình hình Nhật Bản, nên các bạn cần lưu ý khi đọc các tin này (ví dụ tin mức phóng xạ trong nước máy cao thì đưa, nhưng tin ngày hôm sau về mức phóng xạ đã hạ xuống thì không đưa, đại loại như vậy). Do đó, nếu đã quyết định đi là tự mình chịu trách nhiệm về sự an toàn cho chính mình thì nên tìm hiểu các nguồn thông tin chính thức.
Đài truyền hình NHK có trang web truyền trực tiếp các chương trình đang phát sóng, thông tin đầy đủ và hữu ích http://www3.nhk.or.jp/nhkworld/index.html.
Còn nếu bạn không tin cậy các bạn Nhật thì có thể xem báo cáo hàng ngày của Tổ chức y tế thế giới tại đây http://www.wpro.who.int/sites/eha/disasters/2011/jpn_earthquake/list.htm.
Theo báo cáo này thì các chỉ số phóng xạ ở Tokyo đang giảm liên tục trong 4 ngày gần nhất, mặc dù vẫn đang cao hơn mức bình thường của Tokyo. Và WHO KHÔNG khuyến cáo hạn chế du lịch tới Nhật Bản trong thời gian này.
Ngoài ra, bạn có thể đọc báo cáo của Cơ quan năng lượng hạt nhân quốc tế IAEA ở đây http://iaea.org/newscenter/news/tsunamiupdate01.html. Theo báo cáo hàng ngày mới nhất hôm qua thì các chỉ số phóng xạ ở các khu vực đang có xu hướng không đổi hoặc giảm do phóng xạ mất dần theo thời gian.
Các vấn đề nổi lên vài ngày gần đây theo mình chỉ là vấn đề trong nhà máy mà có lẽ trước kia không vào được tận nơi để quan sát và đo lường nên không biết, chứ không phải là vấn đề mới hay sự việc đang xấu đi.

Túm lại là các bạn nên tự cập nhật thông tin từ các nguồn chính thức và tin cậy, với các số liệu cụ thể, chính xác và được cập nhật đầy đủ, đừng chỉ dựa vào các bài báo thiếu đầu thiếu đuôi trên báo VN. Và tin chính thức cuối cùng là hoa anh đào đã bắt đầu nở ngày hôm nay ở Tokyo và Kyoto, dự báo sẽ mãn khai trong khoảng 1 tuần nữa :).

Winsa
29-03-2011, 09:34
Kilotu ơi, em về VN rồi à? Có ở HN k? Hay về BB?

Vova
31-03-2011, 21:00
Về báo chí Việt Nam em thực sự thấy chán :(. Phóng viên viết bài về Nhật Bản nhưng chắc toàn ngồi một chỗ, xào nấu bài trên các trang web nước ngoài, cố tình chỉ chọn các thông tin giật gân. Nhờ mấy bạn phóng viên kiêm bơm vá đấy cả mấy tuần vừa rồi em toàn phải trấn an người ở nhà. Em góp mấy cái link có số liệu đo phóng xạ realtime tại các vùng trên cả nước Nhật. Hy vọng nhiều người đọc xong sẽ yên tâm hơn cho các bạn còn chiến đấu bên đấy :).

http://www.mext.go.jp/english/radioactivity_level/detail/1303986.htm

http://www.bousai.ne.jp/eng/

hawkeyes
06-04-2011, 18:23
Hoạt động hàng không tại Nhật Bản đã trở lại bình thường sau gần một tháng quốc gia này hứng chịu thảm họa động đất, sóng thần. Chỉ còn đường bay tới Sendai bị gián đoạn do sân bay này vẫn đóng cửa.
Thông tin này vừa được Hãng lữ hành TransViet gửi tới khách hàng kèm theo thông báo của Chính phủ Nhật về các hoạt động vận chuyển hành khách và du lịch tới quốc gia này đã trở lại bình thường.
Link: http://vnexpress.net/gl/kinh-doanh/2011/04/nhat-con-mot-san-bay-dong-cua-sau-tham-hoa/

Đi Nhật thôi các bác ơi, mùa hoa anh đào bắt đầu rồi!

kame kazuya
08-04-2011, 07:57
Lại động đất rồi. Bác nào đi Nhật thì take care nhé :(.
Công ty điện lực Hokkaido thông báo không thể tiếp tục cung cấp điện cho Honshu

hawkeyes
08-04-2011, 19:44
@kame: mình đang ở tokyo đây nè, đang tiến hành theo lịch trình của bạn và các bác trên 4r tư vấn. Tks all!
Ở Tokyo mọi việc vẫn ok, mọi người ra đường vẫn bình thường, chỉ có một số ít người ra đường đeo khẩu trang thôi. Thời tiết khô hanh, hơi lạnh như mùa thu VN, mình ra đường chỉ khoác thêm một cái áo gió thôi.
Hoa đào nở bung hết rồi các bác ah.

socdientu
09-04-2011, 21:00
@hawkeyes: Mình cũng đang ở Tokyo nè. Nói chung là ở đây vẫn bình thường thui.
Bạn ở chỗ nào vậy? Mình ở Kiba(Tokyo). Được qua đây chơi cho vui.
Ai qua đây ngắm hoa anh đào liên hệ mình đi chung cho vui!

Kilotu
13-04-2011, 11:51
mọi người ra đường vẫn bình thường, chỉ có một số ít người ra đường đeo khẩu trang thôi.

Chúc mừng hawkeyes nhé. Thời điểm này ở Nhật là nhất rồi.
Về khẩu trang, bạn đừng lo. Vào thời điểm này trong năm, khi nhiều loại hoa nở, rất nhiều người Nhật bị mắc chứng dị ứng phấn hoa (kafunsou?) nên họ đeo khẩu trang. Ngoài ra, những người bị cúm cũng sẽ đeo khẩu trang để khỏi lây cho người khác (ở mình là đeo để khỏi bị lây). Chứ không phải đeo vì ...phóng xạ đâu.
Nếu hawkeyes đi với bạn thì kiếm mộc gốc hoa đang nở, ngồi đó làm ít sake (cho giống tiệc hanamizake của Nhật), hoặc ăn bánh ngọt (hanamidango), :d
Chúc vui

hanhlienta
16-04-2011, 18:56
Tớ xin báo cáo cả nhà là tớ đã hoàn thành chuyến đi Nhật sau rất nhiều băn khoăn trăn trở trước chuyến đi.
Nhật Bản thật sự là một đất nước tuyệt vời, đặc biệt là vào mùa hoa anh đào, thật sự là say đắm không lời nào tả xiết.
Bản thân cái bông hoa anh đào thì không đặc sắc nhưng cảnh quan vào mùa hoa anh đào với hàng trăm hàng nghìn cây anh đào nở rộ khắp thành phố quả thật là một trong những hình ảnh đẹp nhất tớ từng được chứng kiến.
Tình hình sau động đất theo tớ hoàn toàn bình thường, đi lại trong phạm vi các thành phố du lịch không bị ảnh hưởng, đặc biệt là đối với 1 đứa tới từ Việt Nam như tớ thì tần suất các chuyến tàu dù đã bị giảm nhưng vẫn là rất nhanh.
Đồ ăn nước uống đầy trong các siêu thị (nhưng tớ toàn uống nước từ vòi nên cũng không tốn tiền mua nước), chỉ có thiệt hại là đèn đóm bị cắt giảm nên không được chứng kiến cảnh quan lộng lẫy của đời sống về đêm và các điểm tham quan ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao đều đóng cửa nên không có được tấm ảnh trên cao nào.
Tuy nhiên, chừng đó không đủ để làm ảnh hưởng chuyến đi. Hoa anh đào nở rộ khắp nơi, đất nước Nhật Bản với vô số cảnh quan xinh đẹp và những con người nhiệt tình giúp đỡ chúng tớ khắp nơi thật sự đã để lại tình cảm sâu đậm với đất nước này.
Tớ sẽ lần lượt giới thiệu một số hình ảnh ghi nhận trong chuyến đi. Cầu mong cho Nhật Bản sớm vượt qua cuộc khủng hoảng này.
Đầu tiên là những hình ảnh khu phố Gion ở Kyoto, nơi tập trung các geisha và maiko. Tớ yêu kiến trúc Nhật, đơn giản và thanh lịch:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58698&d=1302954268

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58700&d=1302954268

Mặt tiền các ngôi nhà:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58699&d=1302954268

Nhà này có maiko và geisha này, tớ không biết đọc chữ Nhật nhưng có một người tốt bụng đã dừng lại giải thích giúp tớ nội dung trên các tấm biển. Nếu tớ hiểu không đúng thì các bạn chỉnh giúp nhé.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58701&d=1302954268

Lối vào một ngôi nhà ở sannen-zaka, con đường du lịch nổi tiếng của Kyoto:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58703&d=1302954268

Sannen-zaka buổi tối với các cửa hàng bán đủ thứ đồ lưu niệm rất đẹp nhưng cũng rất đắt:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58702&d=1302954268

Một ngôi nhà cổ với cây tùng cổ thụ bò ngoằn ngoèo trên tường, phía sau là chùa Yasaka lên đèn trong buổi hoàng hôn xanh:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58704&d=1302954268

hanhlienta
17-04-2011, 00:06
Nara là một điểm du lịch rất gần Kyoto, chỉ cách 45 phút đi tàu, được công nhận di sản thế giới với một quần thể đền chùa khá hoành tráng. Ngoài ra, nơi đây còn thu hút du khách nhờ lũ hươu nuôi tự nhiên trong công viên. Bọn này thường đi lang thang dọc đường, rất dạn người, hay đi theo vòi vĩnh đồ ăn, thỉnh thoảng tỏ ra khá hung hăng như một con đã giật mất bản đồ của mình rồi chạy biến đi.
Tiếc là đoàn mình cà kê buổi sáng ở Kyoto nên đến Nara muộn, chỉ kịp đi tham quan 2 điểm. Hoa anh đào ở Nara nở rộ vào ngày mình đến thật đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58732&d=1302973392

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58725&d=1302972580

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58726&d=1302972580

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58727&d=1302972580

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58728&d=1302972580

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58724&d=1302972446

hanhlienta
17-04-2011, 00:27
Anh đào ở Nhật có nhiều loại nhiều màu sắc và hình dáng. Một số hình ảnh cận cảnh vẻ đẹp của hoa anh đào.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58736&d=1302974588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58737&d=1302974588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58735&d=1302974588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58741&d=1302974588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58738&d=1302974588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58739&d=1302974588

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58740&d=1302974588

phuongsakura123
17-04-2011, 08:26
Mặc dù được đi Nhật vào mùa thu đẹp rồi, nhưng xem những hình này vẫn thấy ghen tị! ^^

tixt_forever
17-04-2011, 13:33
Đẹp quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ và cập nhật thông tin về Nhật Bản. Bạn Hanhlienta chụp ảnh hoa anh đào bằng máy gì và đặt chế độ thế nào, chia sẻ giúp để mình học hỏi nhé.

hanhlienta
18-04-2011, 08:31
@phuongsakura123: chị P, hồi chị đi Nhật về cứ khen Nhật đẹp em không hiểu tại sao, xem ảnh thấy Nhật cũng bình thường thôi, nhưng có đi mới hiểu. Nhật đúng là một đất nước đẹp, em bây giờ lại đang mơ có dịp đi sang Nhật lần nữa vào mùa thu đây hihi.
@tixt-forever: cảm ơn bạn đã xem ảnh, mình chụp bằng máy Nikon D40x, lens 18-200 nên chất lượng không được chuẩn lắm nhưng được cái linh hoạt, có thể tác nghiệp ngay lập tức trong mọi hoàn cảnh mà không cần thay lens.

Mình giới thêm những hình ảnh về Kyoto, thoạt nhìn, thành phố này cũng giống như Tô Hàng ở TQ, nghĩa là một thành phố hiện đại đúng nghĩa. Nhưng nếu chịu khó tìm tòi và chờ đợi, bạn vẫn có thể bắt gặp chút phong vị cố đô còn sót lại nơi đây.

Người cổ, nhà cổ khu Shirakawa:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58832&d=1303089024

Khu Gion, lối vào nhà hát Kaburenjo, con đường này vào khoảng hơn 6 giờ chiều thường tập trung rất nhiều paparazi đứng rình geiko (cách gọi geisha của người Kyoto) maiko. Tuy nhiên, chụp ảnh vào giờ này rất khó vì trời tối, các nàng geiko maiko lại thường đi rất nhanh, dùng flash thì ảnh xấu òm, mà mình cũng không khoái chụp flash vào thẳng mặt người ta như thế, rình mò kiểu này đã đủ mất lịch sự rùi, nên mình không chụp geiko ở Gion.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58833&d=1303089024

Tuy nhiên, đôi khi chẳng cần rình mò mà vẫn có thể ngẫu nhiên gặp được 1 em geiko xinh tươi như thế này trên đường trong điều kiện ánh sáng rất đẹp:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58835&d=1303089024

Em đi nhanh nên hình out nét hay là vì gặp gỡ bất ngờ nên luống cuống tay run khi chụp hình?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58837&d=1303089024

Đi theo em đến khu Shirakawa để thấy em cười duyên bên hàng hoa anh đào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58836&d=1303089024

Tạm biệt em geiko, bắt gặp một đám đi chụp ảnh cưới. Cô dâu nói chung là không được ăn ảnh, nhưng chú rể cực cute:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58834&d=1303089024

Nhưng dù sao thì mình thích nhất 2 em gái xinh tươi này, mùa xuân đi chơi Kyoto gặp rất nhiều gái xinh mặc kimono đi chụp ảnh hoa anh đào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58838&d=1303089024

toanmomday
18-04-2011, 10:10
Phải công nhận qua những bức ảnh của bác hanhlienta mới thấy Nhật bản quả là đẹp. Được sống ở 1 nơi như thế này thì còn j` tuyệt vời bằng. Nhưng ông trời đôi khi quá nhẫn tâm !

Kilotu
18-04-2011, 11:09
Phê quá, hanhlienta số thật may, đi đúng dịp sakura ngập tràn trong...phóng xạ :))
Ảnh đẹp lắm, chúc mừng đã được ngất ngây nhé

hanhlienta
21-04-2011, 18:52
Cảm ơn các bạn đã vào xem ảnh.

@tixt: hôm trước mình quên chưa trả lời bạn, nói về kỹ thuật chụp ảnh thì mình chả có kỹ thuật gì, từ hồi sử dụng cái máy này mình luôn để chế độ chụp là P, chụp hoa hoét thì cứ kéo cái lens ra dài hết cỡ rồi chụp thôi, nói chung là rất low-tech.
@toanmomday: cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc về nước Nhật. Đúng là một đất nước đẹp, nhưng mình lại thấy một kẻ thích nước mắm mắm tôm như mình thì chỉ sống ở Việt Nam là tuyệt vời nhất thôi bạn ạ.
@ Kilotu: đúng là cũng may thật, "nhờ" có động đất mà dời vé được 5 ngày nên hưởng trọn mùa hoa anh đào bác ạ. Từ ngày về vẫn hồi hộp hàng ngày xem báo nhưng thấy nồng độ phóng xạ ở VN đang giảm nên chắc là "nó" không theo mình về VN bác nhỉ.

Mình gửi tiếp các hình ảnh nước Nhật.
Nói tới Kyoto là nói tới vô số đền chùa di sản, trong giới hạn thời gian cho phép, mình chỉ đi được một vài điểm chính. Giận nhất ở Nhật là cái gì quý giá tí là cấm không chụp ảnh, vào đền chùa thì tuyệt đối không chụp ảnh Phật, thích ảnh kỷ niệm thì ra ngoài mua guidebook nhé.
Đã vậy thì vào chùa không chụp Phật nữa, mà chụp hoa anh đào đẹp hơn nhiều. Chùa Sanjusangendo, tượng đẹp dã man nhưng đành chỉ ngắm ngậm ngùi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59102&d=1303385458

Đây là cái nhà bằng gỗ dài nhất thế giới thì phải, các bạn Nhật xem ra cũng thích làm "thiên hạ đệ nhất" giống ai đó nhỉ hihi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59103&d=1303385458

Đến Kyoto thì ai cũng đi Đền Vàng và chùa Kyomizudera, quá nhàm rùi. Đền Vàng thì không có cái ảnh nào lạ nên mình chỉ giới thiệu đền Kyomizudera, đẹp lạ khi lên đèn buổi tối. Không tả được vẻ đẹp này, hoa anh đào hồng rực trong ánh sáng, lên ảnh thì bị vàng do chụp buổi tối. Kết luận là đền này đi mùa hoa anh đào thì buổi tối đẹp hơn nhiều, giá vé tham quan cũng đắt hơn, đẹp tới độ sáng hôm sau mình nhất định quay lại lần nữa để rồi thất vọng vì hoa anh đào không nhiều. Túm lại là mùa hoa anh đào thì đi buổi tối, mùa lá đỏ mùa thu thì đi buổi sáng vì ảnh chụp mùa thu rất ấn tượng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=58718&d=1302972446

Buổi sáng quay lại chỉ thu hoạch được hai cái này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59105&d=1303385579

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59106&d=1303385579

Mái nhà hát Kaburenjo mùa hoa anh đào, một bên là cây anh đào trắng, một bên là anh đào rủ màu hồng nở muộn hơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59107&d=1303385579

hanhlienta
21-04-2011, 19:14
Sannen-zaka và ninen-zaka là hai con dốc du lịch nổi tiếng gần đường lên đền Kyomizudera.

Bạn có muốn bay lên cùng với bầu trời xanh và anh đào trắng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59116&d=1303387001

Hay ở lại dưới này, cùng em ngắm hoa anh đào?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59117&d=1303387001

Liễu mùa xuân đã rủ xanh nơi phố cũ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59118&d=1303387001

Sắc trắng anh đào làm sáng thêm màu phố trầm

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59120&d=1303387001

Đèn đá cũng có đôi

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59119&d=1303387001

Thay đổi bằng vài cái ảnh không có hoa anh đào cho đỡ ngán hen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59121&d=1303387001


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59122&d=1303387001

Kilotu
22-04-2011, 14:06
Mấy hôm nay thấy một số nhà địa chất Nhật đưa ra dự báo, các đợt dư chấn của đợt động đất ngày 11/3 sẽ còn tiếp diễn trong....1 đến 3 năm tới. Nghĩa là các đợt dư chấn 4-7 độ sẽ còn là chuyện cơm bữa trong tương lai gần. Sống trong trạng thái căng thẳng thật mệt mỏi.

Lana_2211
23-04-2011, 12:06
Bạn hanhlienta chụp ảnh đẹp quá...quá đẹp ạ. Những nơi bạn chụp mình cũng được đi qua nên xem ảnh càng thấy hấp dẫn hơn, mà thực sự đến khi đi về mình mới thấy là những bức ảnh về hoa anh đào không thể tả hết cái vẻ đẹp thực tế bên ngoài được.Mình xin góp mấy tấm ạ
http://farm6.static.flickr.com/5181/5629925920_50ecf9cf7a_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/hoanglan80/5629925920/)
IMG_8306 (http://www.flickr.com/photos/hoanglan80/5629925920/)
http://farm6.static.flickr.com/5264/5629924722_6007158961_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/hoanglan80/5629924722/)

http://farm6.static.flickr.com/5022/5629363463_b1652d453b_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/hoanglan80/5629363463/)

http://farm6.static.flickr.com/5027/5629361157_9cab87cd9e_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/hoanglan80/5629361157/)

http://farm6.static.flickr.com/5023/5629346263_7e4871fd31_z.jpg (http://www.flickr.com/photos/hoanglan80/5629346263/)

hanhlienta
23-04-2011, 23:48
@Lana: cảm ơn bạn, mình cũng thích ảnh của bạn, những địa điểm này có lẽ mình chưa qua nên không nhận ra. Nói chung đi Nhật mùa hoa anh đào mình không giữ được tốc độ đi như ở các nước khác vì mất nhiều thời gian dừng chụp ảnh. Mà chụp gần 2,000 tấm ảnh nhưng về nhà xem lại vẫn thấy buồn vì không mang được trọn vẹn mùa hoa anh đào về với mình. Làm sao ghi lại được những vệt nắng nhảy nhót trong tán hoa anh đào rung rinh trong gió, làm sao tả được cái tình trân quý của người Nhật đối với hoa anh đào đã lan sang cả những người khách phương xa lần đầu tiên diện kiến hoa đào. Kể từ ngày đi Cửu Trại Câu mình mới có lại cảm giác "chưa xa đã nhớ" đối với một vùng đất xa lạ.

Kyoto, cảnh xưa người cũ, chỉ ghét cái bao nylon bọc đèn lồng hic hic.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59395&d=1303576079

Vẻ đẹp Nhật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59396&d=1303576079

Khu Shirakawa, mùa xuân trên dòng kênh nhỏ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59397&d=1303576079

Khung cửa mùa xuân với anh đào và liễu xanh in bóng trên khung kính của một nhà hàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59398&d=1303576079

Vẫn là khu Shirakawa, khi chiều nhạt nắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59400&d=1303576079

Gần hơn chút nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59401&d=1303576079

Và thật gần

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59399&d=1303576079

hanhlienta
23-04-2011, 23:56
Anh đào, lại tiếp tục mê đắm với các thể loại anh đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59402&d=1303577475

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59403&d=1303577475

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59404&d=1303577475

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59405&d=1303577475

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59406&d=1303577475

Một góc phố nào đó ở Kyoto

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59407&d=1303577475

Em gái, giữa mùa anh đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59408&d=1303577475

yilka
27-04-2011, 16:56
Rất đẹp! cực đẹp là đằng khác, Nhật Bản vẫn long lanh quá, đáng yêu quá. Cảm ơn bạn hanhlienta, nhờ ảnh của bạn mà mình quyết định fix chuyến đi cuối xuân năm sau sẽ là Kyoto :) mời bạn tiếp tục với chuỗi bài và ảnh lung linh ^^

hanhlienta
30-04-2011, 11:51
@ yilka: cảm ơn bạn đã khen tặng. Nhật Bản quả thật đẹp, mình rất mong mọi người sớm đi du lịch trở lại đất nước này. À mà sao bạn không lên kế hoạch đi Nhật sớm hơn nhỉ, có thể là mùa thu năm nay hoặc đầu mùa xuân năm sau. Mình không rõ bạn định đi cuối mùa xuân năm sau là thời gian nào, vì anh đào somei yoshino, loại anh đào chính (tùy thời tiết nhưng thường) sẽ nở rộ khoảng 10 ngày đầu tháng 4, và chắc chắn đó là thời gian đẹp nhất để ngắm anh đào. Có nhiều loại anh đào nở muộn hơn nhưng những loại này không nhiều cây nên nếu nhìn toàn cảnh thì nên canh mùa anh đào theo giống somei yoshino (như cách tính của người Nhật).

Mình tiếp tục những hình ảnh ở đền Fushimi Inari ở Kyoto, một đền thờ thần đạo nổi tiếng và độc đáo với những hành lang tori dài hàng km. Về ý nghĩa của tori thì các bạn google giúp mình vậy nhé, đại loại kiểu như một loại cổng thờ ở các đền thần đạo.
Mình thích vẻ tối giản trong thiết kế nhưng tương phản trong màu sắc của các đền thờ thần đạo:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59778&d=1304138111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59776&d=1304138111

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59777&d=1304138111

Điểm bắt đầu của con đường tori

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59779&d=1304138111

Đi sâu vào bên trong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59780&d=1304138111

Tên những người cúng dường tori cho đền được in trên những tori này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59781&d=1304138111

hanhlienta
30-04-2011, 12:04
Anh đào rủ, một trong những loại anh đào ở Nhật, nhìn bên ngoài thì đẹp, nhưng lên ảnh không lộng lẫy

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59789&d=1304139469

Thanh liễu, hồng đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59790&d=1304139469

Buổi tối ở khu Gion

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59791&d=1304139469

Một góc vườn Nhật

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59792&d=1304139469

Lâu đài Nijo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59793&d=1304139469

Đào trắng trên nền đào hồng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59782&d=1304138111

hanhlienta
30-04-2011, 12:20
Mùa xuân trên nước Nhật, không chỉ có anh đào, mà còn rất nhiều hoa đào, nhưng hoa đào này sao mà to và nhiều màu hơn hẳn hoa đào Việt Nam.

Đào đỏ trên nền anh đào trắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59797&d=1304140069

Một góc phố với anh đào trắng và đào đỏ nở tưng bừng như hoa giấy í

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59798&d=1304140069

Một loại đào lạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59800&d=1304140069

Hoa thật mà như hoa giả

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59796&d=1304140069

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59799&d=1304140069

Có một điều mình ngạc nhiên là tình yêu thiên nhiên to lớn của người Nhật. Anh đào thì năm nào chả nở, mà tại sao họ vẫn cứ hào hứng chụp ảnh nhu thế. Mình nhìn thấy khắp nơi vô số ông già bà lão đã ngắm anh đào vài chục mùa rùi mà cứ nhìn thấy anh đào vẫn dừng lại ngắm rồi hí hoáy lôi cái máy ảnh nhỏ xíu trong túi ra chụp vài kiểu. Có lẽ là vì anh đào quá đẹp chăng?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=59794&d=1304139469

hieu02468
30-04-2011, 17:42
Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi các bác, đừng quá buồn nhé.

hanhlienta
16-05-2011, 18:06
Mình thêm một số hình ảnh ở Nara hiền hòa. Vẫn là hoa anh đào, càng xem ảnh càng nhớ hoa, càng hiểu vì sao người Nhật mong chờ mùa anh đào đến vậy, như mình bây giờ cũng bắt đầu mong chờ đến mùa hoa năm sau, có thể chưa quay lại được Nhật, nhưng sẽ lại háo hức xem ảnh, háo hức ngóng hoa và vui mừng vì dù cho thế gian vạn sự có thay đổi thì hoa anh đào vẫn nở mỗi mùa xuân về.

Chùa Todaiji bên hoa anh đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61205&d=1305542988

Rợp trời anh đào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61211&d=1305543046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61210&d=1305543046

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61212&d=1305543046

Bạn có nhìn thấy cánh hoa anh đào trắng bay trong gió? Cái đẹp vốn dĩ mong manh như vậy...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61209&d=1305543046

Hàng đèn lồng bên hiên đền Kasuga Taisha ở Nara

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61207&d=1305542988

hanhlienta
16-05-2011, 18:17
Đền Kasuga Taisha không có gì đặc biệt về kiến trúc hay hoa anh đào, nhưng lối vào đền đi giữa rừng thông cổ thụ với những chú hươu dạn dĩ đáng yêu và hàng trăm chiếc đèn đá là một điểm nhấn độc đáo.

Đèn đá rêu phong

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61221&d=1305544154

Cánh hoa anh đào rụng trắng nóc đèn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61220&d=1305544154

Quay trở lại Kyoto, con đường mùa xuân trong lâu đài Nijo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61213&d=1305543117

Một ngôi đền không biết tên trong khuôn viên Hoàng gia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61215&d=1305543117

Lối vào nhà hát Kaburenjo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61216&d=1305543117

Quạt Nhật đẹp dịu dàng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61218&d=1305543117

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=61219&d=1305543117

hanhlienta
29-04-2012, 22:56
Mùa xuân năm nay không được ngắm hoa đào, ngồi nhà xem japan-travelguide report hoa nở hàng ngày mà thấy lòng nôn nao nhớ nước Nhật. Nhất định một mùa xuân nào đó sẽ quay trở lại đất nước kỳ lạ này, để một lần nữa được ngắm hoa đào bồng bềnh như mây trắng che ngang đầu.

Khu Ueno, ngày đầu tiên đặt chân tới nước Nhật:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81713&d=1335710990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81714&d=1335710990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81715&d=1335710990

Những tán anh đào chúm chím nụ một buổi hoàng hôn bên dòng Sumida

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81716&d=1335710990

Anh đào trắng xóa bên mái đền Asakusa. Sao mà nhớ cái hostel Sakura thế, ngày nào tối mịt tối mờ đi về hostel cũng đi ngang cái đền này, thấy Tokyo thân quen chi lạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81717&d=1335710990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81718&d=1335710990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81719&d=1335710990

hanhlienta
29-04-2012, 23:08
Người Nhật yêu loài hoa này bằng một tình yêu kì lạ, vừa ngưỡng mộ vừa chân tình. Tôi không biết các mùa khác thế nào, nhưng có cảm giác như vào mùa anh đào, người Nhật nào cũng mang theo chiếc máy ảnh nho nhỏ bên mình để chụp hoa mọi nơi mọi lúc. Từ cô gái trẻ đến cụ già tóc bạc đi ngang đều dừng lại dưới bóng cây anh đào, ngắm hoa rồi lấy máy ảnh trong túi ra chụp vài kiểu rồi mới đi tiếp. Một đời người đã trải qua bao nhiêu mùa hoa anh đào, vậy mà cái tình với hoa vẫn còn say mê đến thế. Vậy thì hoa đã trở thành như một người bạn mất rồi. Mà ngẫm cũng đúng, các cột mốc trong cuộc đời một người Nhật đều gắn với loài hoa này. Mùa hoa anh đào trùng với mùa tốt nghiệp và khai giảng của các trường học, mùa tuyển dụng của các công ty ở Nhật. Thế nên, trường học đầu tiên, công việc đầu đời, và có thể cả mối tình đầu cũng nảy nở dưới bóng hoa anh đào.
Anh đào lộng lẫy nhất trong cả chuyến đi của tôi là anh đào ở khu Chidorigafuchi, lộng lẫy như thế này đây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81720&d=1335715136

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81721&d=1335715136

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81722&d=1335715136

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81723&d=1335715136

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81724&d=1335715136

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81725&d=1335715136

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81726&d=1335715136

hanhlienta
29-04-2012, 23:20
Hic không biết bao giờ mới được ngắm lại những cảnh này, mà biết chuyến sau đi có may mắn được trúng những ngày hoa mãn khai không, rồi không biết thời tiết có đẹp như vầy không, rồi không biết có còn được đi chung với bạn đồng hành muôn năm cũ của mình không? Sao mà GATO với những người năm nào cũng được chèo thuyền đi ngắm anh đào thế không biết hic hic.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81727&d=1335715903

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81728&d=1335715903

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81729&d=1335715903

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81730&d=1335715903

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81731&d=1335715903

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81732&d=1335715903

Naisana
29-04-2012, 23:43
@hanhlienta: đẹp quaaaaaáa bạn ơi. Hình đẹp như vậy thì ở ngoài còn đẹp hơn nhiều lần. Năm nay mình không gặp may đến vào lúc sakura chưa mankai :((. Năm sau nhất quyết không tiết kiệm tiền mua vé giá rẻ nữa, sẽ book vé có thể đổi ngày để đi vào lúc sakura rực rỡ nhất.

Hai post phía trên mình không thấy hình, hình như link bị gì rồi bạn ơi :)

Naisana
30-04-2012, 07:19
"Người Nhật yêu loài hoa này bằng một tình yêu kì lạ, vừa ngưỡng mộ vừa chân tình. Tôi không biết các mùa khác thế nào, nhưng có cảm giác như vào mùa anh đào, người Nhật nào cũng mang theo chiếc máy ảnh nho nhỏ bên mình để chụp hoa mọi nơi mọi lúc. Từ cô gái trẻ đến cụ già tóc bạc đi ngang đều dừng lại dưới bóng cây anh đào, ngắm hoa rồi lấy máy ảnh trong túi ra chụp vài kiểu rồi mới đi tiếp. Một đời người đã trải qua bao nhiêu mùa hoa anh đào, vậy mà cái tình với hoa vẫn còn say mê đến thế. Vậy thì hoa đã trở thành như một người bạn mất rồi. Mà ngẫm cũng đúng, các cột mốc trong cuộc đời một người Nhật đều gắn với loài hoa này. Mùa hoa anh đào trùng với mùa tốt nghiệp và khai giảng của các trường học, mùa tuyển dụng của các công ty ở Nhật. Thế nên, trường học đầu tiên, công việc đầu đời, và có thể cả mối tình đầu cũng nảy nở dưới bóng hoa anh đào."

Mình thích câu này của bạn Hanhlienta quá :). Người Nhật nâng niu từng cánh hoa anh đào như nâng niu từng ký ức, kỷ niệm của họ... Giống như bài hát này:


http://www.youtube.com/watch?v=DkXk6L6WTec

hanhlienta
30-04-2012, 09:38
@naisana: đúng rồi đó bạn, đừng mua loại vé không được đổi ngày, cả đời biết được ngắm hoa anh đào mấy lần, qua ngắm hoa đào mà chỉ thấy nụ đào thì tiếc lắm lắm đó. Tuy nhiên, rủi ro là ngay cả được đổi vé nhưng nếu ngày đó không còn vé luôn thì cũng đành bó tay vậy hic hic.

Hai post đầu khi mình review, không sign in thì không thấy hình, sign in rồi thấy hình bình thường, mình cũng không biết sao nữa, thao tác khi post đều giống nhau hehe.

Mình thấy thật may mắn vì được trải nghiệm trọn mùa hoa anh đào năm ngoái, từ ngày đầu tiên hoa hàm tiếu e ấp, tới khi mãn khai rực rỡ, và ngày cuối cùng trên nước Nhật thì hoa anh đào bắt đầu rụng. Hoa anh đào này khi rụng cũng đẹp dã man, gọi là hanafubuki, cánh hoa mong manh trắng, khi rơi yểu điệu vô cùng, như tuyết mỏng phủ trắng mặt đất, khiến người đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn hoặc luyến tiếc chạy theo gió cố níu kéo những cánh hoa rơi, nhưng chạy theo rồi mới thấy níu kéo những điều mỏng manh đã mất đi thật khó biết bao.

Ngày vui đã tàn, người người ra về bước trên thảm hoa trắng nè

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81733&d=1335752437

Cô gái có hứng được cánh hoa nào không?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81734&d=1335752437

Tuyết mùa xuân :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81735&d=1335752437

likemoon
02-05-2012, 09:48
@hanhlienta: chắc hình đang để chế độ private đấy e.

hanhlienta
02-05-2012, 13:07
Hehe đúng rùi, chị Moon siêu nhờ :D.
Up thêm mấy cái ảnh anh đào chống spam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81743&d=1335938727

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=81744&d=1335938727