PDA

View Full Version : Suối Tiên, Mũi Né, Phan Thiết 09.2014



saobang2011
17-09-2014, 00:14
Một chuyến đi nhiều cung bậc cảm xúc, không kế hoạch...
Cứ xách balo lên xe máy lang thang, bỏ lại bao lo toan, mệt não...
Nghe nói suối Tiên đẹp như mơ, nó bon chen tiến về Phan Thiết, trong bụng thầm lo thành phố du lịch ngày Lễ nhất là khi trên đường xe liên tục đổ về PT :LL
Demo cái hình suối Tiên cho khí thế, hehe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120514&d=1410881105

Thành phố Phan Thiết đông nghịt khách du lịch, khách sạn, nhà nghĩ, resort đều kín phòng, giá cao ngất ngưỡng :( Nhưng có vẻ vẫn còn dễ thở hơn biển miền Tây. Hic, mùa Nam mà bà con rần rần ra đảo. Xe các nơi đổ về Kiên Giang kẹt cứng phà. Vừa mừng vừa lo.
Hết hồn vì cái giá nhà nghĩ trên đường Thủ Khoa Huân, nó chạy vòng tìm chỗ nghĩ đêm. Đến đâu cũng thấy toàn xe với người. Loanh hoanh một hồi tình cờ nó thấy cái bảng dẫn đường vào Khách sạn trong hẻm nhỏ.
Buồn ngủ gặp chiếu manh, KS đẹp tuyệt, phòng ốc sạch sẽ, tiện nghi, còn có cả bancong bé bé có bộ bàn ghế nhỏ nhỏ nhìn xuống hồ bơi mini, xa xa tầm mắt là thảm cỏ xanh mướt của sân golf và cánh đồng hoa sen đang nở rộ. Lại còn ghế dài nằm tắm nắng ở hồ bơi, xích đu, sofa, có cả kệ sách... Oh là la, ôi mê ly như vầy mà chỉ có 400.000đ/ đêm. Sau 1 hồi suy nghĩ, so sánh, nó tiến vào sảnh lễ tân tìm quản lý nhận chìa khóa rồi theo chân nhân viên KS vô thang máy lên nhận phòng.

(Cont)

linhnam
17-09-2014, 00:16
@ Hóng cái địa chỉ và hình hotel của chủ thớt!!!

saobang2011
17-09-2014, 00:27
@ Hóng cái địa chỉ và hình hotel của chủ thớt!!!
Hihi, chắc sb cho cái link KS thui, mọi người xem hình ở đó, hình sb chộp sợ pót lên hơi kỳ, hình cá nhân :P
Mà net chậm quá, hic

hoaibao789
17-09-2014, 13:12
Post vài tấm hình cá nhân có sao đâu sb, hình thật hay hơn hình web ks, hihi

saobang2011
17-09-2014, 16:51
http://www.thepalmsvietnam.com/0001/im0001.html
Link khách sạn nè, hình sb chộp chỉ có cái mặt sb & vài món đồ trong phòng :)

Hic, internet chậm quá, không up hình được :((

saobang2011
17-09-2014, 20:09
Sau khi nghĩ ngơi, nó bắt đầu bắn phá ẩm thực Phan Thiết. Mì quảng đùi vịt gần 1 góc tư con vịt lun mà có 35.000, tô thịt bình thường có 25.000 mà 3-4 cục thịt to, quán nằm trên đường Trần Phú, gần trường Tuyên Quang, trước quán có tượng Phật. Răng mực Loan trên đường Võ Thị Sáu 12.000đ/ dĩa bé bé. Răng mực hấp ăn với rau răm như hột vịt lộn. Răng mực nướng, xào chấm tương ớt, sate. Răng mực nhúng bột chiên giòn chấm nước sốt ăn kèm với dưa chua. Chè đậu ngự béo ngậy Mập ốm quán.
Bánh xèo thịt vịt nằm khuất trong con đường nhỏ nhỏ xéo xéo đường Phan Trung, xe xếp hàng chờ mua, nó chờ bánh xèo mà mặt méo vì đói:(

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120559&d=1410958523

Bánh 4.000đ/ cái ngon tuyệt. Thịt vịt xắt hạt lựu nhìn rất ngon mắt, vỏ bánh màu vàng béo giòn, chấm cả miếng bánh vào tô nước chấm rồi cuốn rau, chẹp chẹp...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120560&d=1410958523

No nê nó híp mắt quay về KS ngủ căng mắt cho mai sáng lên đường khám phá Suối Tiên.

saobang2011
17-09-2014, 20:24
Sáng rồi, Suối Tiên thẳng tiến.
Theo đường Huỳnh Thúc Kháng, đường cũ đi vào Mũi Né, Phan Thiết, qua khu resort sầm uất, tới 1 cây cầu nhỏ, đường vào suối phía bên trái sát chân cầu, có bảng chỉ dẫn hơi khuất, phải để ý để khỏi chạy huốt. Gửi xe tại đây đi bộ vào suối, ở đây có bán nước uống, kem. Đặc biệt bánh kẹp cuốn đậu phộng cực ngon. Bánh kẹp đổ tại chỗ nóng giòn cuốn nhân trong là đậu phộng xay nhuyễn béo béo, chẹp chẹp. Hum sb ra đó bánh đã được bao hết, chị chủ quán không nhận bán nữa, xin chị bán cho 5.000 ăn thử, hic, chít chưa, ăn vô chi cho ngon rồi thèm :(( Ngay chân cầu khi trờ ra có bán bánh bột lọc cũng rất ngon, vỏ bánh trong giòn, nhân mặn mặn, ngọt ngọt... Thui, không nói bánh trái nữa, chịu không nổi, hehe. Tội cho đứa mê ăn vặt :))
Bắt đầu khám phá. Thật tình là lúc này hơi thất vọng. Quang cảnh xung quanh quá bình thường cho 1 dòng nước cạn xèo đục ngầu xấu hoắc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120497&d=1410880583

Lúc này ta nói nó hận cái công nghệ máy ảnh cho ra chi mấy tấm ảnh quá lừa tình mấy đứa ham hố nó. Như vầy mà tiên ư, dễ vậy :help

saobang2011
17-09-2014, 21:58
Hic, sầu ơi là sầu nó thất thểu đi...

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120571&d=1410966251

Khoảng 200m hơn, cảnh quan trước mắt đẹp ngất ngây

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120498&d=1410880583

Thì ra suối Tiên chỉ là khe nước ngọt nhỏ kỳ bí chảy từ sa mạc cát
1 bên là hàng dừa xanh mướt xen lẫn ít cây chanh, cây bưởi & đám lục bình e ấp sắc hoa tím mong manh, đâu đó điểm xuyến vài cành trinh nữ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120499&d=1410880583

1 bên là bức tường cát dài sừng sững giữa trời, thoáng nhìn cứ ngỡ trường thành hoang phế thuở xưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=120503&d=1410880583

duonghai
21-09-2014, 20:02
1 bên là bức tường cát dài sừng sững giữa trời, thoáng nhìn cứ ngỡ trường thành hoang phế thuở xưa.

" thuở xưa.... rồi còn tiếp kg vậy sb?"