PDA

View Full Version : Loanh quanh Hạ Long - Hải Phòng



vntuyen
11-06-2008, 21:15
Tuần này mình có việc ra Hà Nội và Hạ Long. Khoảng T6 thì xong việc ở Hạ Long. Các bác cho mình hỏi nếu muốn đi loanh quanh ở Hạ Long thì đi những đâu? Mình đi các đảo và Vân đồn rồi nên không thích đi đảo nữa. Các bác tư vấn giup nhé. Mình không có xe máy và CN thì phải bay vào TP.HCM để T2 đi làm.:)

Toet
13-06-2008, 03:25
Bác thích leo núi không? Đi Yên Tử đi.
Hoặc ra Móng Cái - Trà Cổ, xem biên giới làm ăn ra sao. Bãi biển Trà Cổ cũng đẹp. Có tàu cánh ngầm từ Hạ Long đi Móng Cái đấy.

Chitto
13-06-2008, 10:59
Có bạn tớ bảo nếu chán kiểu biển đảo Hạ Long quen thuộc thì cũng có thể biển đảo nhưng đổi mới tí cũng được. Đó là chèo thuyền vào các khu như Hang Luồn, ra đảo Cô Tô, lặn xem san hô ở Cô Tô nhỏ.

Thích hoang sơ thì đi Cô Tô, Quan Lạn tắm biển cũng ok.

Khoáng nóng thì có Quang Hanh, cách Hạ Long có hơn chục km. Ở đó là khu của nhà nước, tắm khoáng và massage "A đến A", cửa sổ phải mở toang chứ không được đóng !

Thích lễ bái thì ra Cửa Ông, cũng là trên đường ra bến Vân Đồn để đi Cô Tô.

Không thì vòng về Uông Bí leo Yên Tử. Ngay tại thị xã Uông Bí cũng có 2 khu là hồ du lịch Yên Trung và thác Lựng Xanh.

Biển Trà Cổ thì tùy ngày. Có ngày biển rất bẩn không thể tắm được, chỉ có ăn đồ biển và ngồi trên bờ thôi.

Chuối đây
13-06-2008, 11:04
Em muốn đi đền an sinh thì đường đi thế nào hả bác chitto?

Chitto
13-06-2008, 11:11
Đền An Sinh thì nằm ở Đông Triều chứ bác. Bác đến thị xã Đông Triều hỏi đường đi An Sinh, đền Sinh thì khắc dân sẽ chỉ cho bác. Chưa đến đó bao giờ bác ạ, nên không thể nói cụ thể được.

vntuyen
15-06-2008, 14:49
Mình mới đi về đây. Cũng chưa leo núi Yên Tử bao giờ nhưng cũng không lên kê hoạch đợt này được. Móng cái cũng chưa đi nhưng vợ bảo hơi xa. Mình ra Hà nội T5 thì sáng thứ sáu đi Hạ Long.

vntuyen
15-06-2008, 15:08
Rất cảnh giác lần trước dịp 30-4 đi từ Hạ Long về Hà nội xe Đức Phúc bát nháo không thể tả. Xe tầm 15 chỗ nhét hơn 30. Các cô gái lên xuống xe bằng đương cửa sổ còn lơ xe chửi khách như con. Vậy mà đợt này hỏi mấy tay ở Hà nội ai cũng lơ mơ xe đi Hạ Long. Người nói ra bến xe Lương Yên đón xe Đức Phúc (nhớ kỹ niệm xưa :( ), kẻ bảo ra Gia Lâm đón xe Hải Âu. Mai Linh cũng chỉ khai thác tuyến Hải Phòng còn Hạ Long bao xe riêng những 1.4 triệu. Ra Gia Lâm nhưng xe Hải Âu chỉ đi Hải Phòng, đi xe Ka Long CLC nhưng không như CLC trong Nam. Xe ra khỏi bến là tắt máy lạnh, ngặt nỗi vợ tớ thích thế để khỏi say xe. Trên xe có những 3 lơ xe săn khách trên từng cây số, từ trong quán nước, gốc cây, bên đường, từ đi Hạ long, Móng cái, Cẩm phả, Hải Phòng,.... bắt tuốt và sau đó bán khách. Khách chửi ầm trước khi lên xe và xuống xe. Lơ xe hiền chỉ biết thu tiền không chửi lại. Các chú này khá ghê, thế mới làm được việc lớn.:))
Trên đường gặp tai nạn mới biết các chú này còn tinh tướng tợn. Xe nấp vào xe tải vì sợ dân vẫy chở đi cấp cứu. Có chiếc Hà Giang phi lên là nối đuôi ngay vì đã có người thế mạng. Xe hạ bảng Hạ Long, Móng Cái,... để chẳng ai biết xe đi đâu. Xe định gỡ cả logo Ka Long. Bác tài và vài người bỏ tiền xuống đường vì chẳng cần đi cấp cứu. Bỗng rợn người vì khi sáng may mà mình từ chối không dám lái ô tô. Đi từ 10 giờ mà mãi đến 3 giờ chiều mới đến Hạ Long. Xe định bỏ mình ngay giữa cầu bãi cháy, may mà nằn nì tới được Nguyễn Văn Cừ. Cám ơn bác tài nhá (BB)
Chuyến này xe tệ nhốn nháo nhưng được cái bà xã không say xe, phấn khởi lắm.

vntuyen
15-06-2008, 15:15
Hang luồn, Cô Tô, Quan Lạn cái nào cũng muốn đi nhưng cũng chẳng đi được. Bác Chitto đúng là thổ địa nhỉ. Suối nước nóng Quang Hanh thì tớ đi rồi nhé. Bà bô ở nhà cực thích vì tắm đã ngứa. Masssage đúng là không tới Z nhưng bác Chitto muốn xa hơn tí cỡ S, T thì cũng có đấy. Có phòng VIP mỗi mình thì khéo có khi tới U, V gì gi...:))

Anh Già
15-06-2008, 15:24
Bác tài và vài người bỏ tiền xuống đường vì chẳng cần đi cấp cứu.

Bác tả lại đoạn tai nạn với cấp cứu dư lào mà tớ chửa hiểu?

vntuyen
15-06-2008, 15:31
Bà xã đi thăm cô em gái mới sinh, chú em đồng hao/ cột chèo lại vắng nhà nên chẳng biết đi chơi với ai. Lấy chiếc Piagio Fly phi qua bãi Cháy tắm tí. Vào giữ xe rồi nhưng không tắm được vì xe không tắt máy được. Sự cố hy hữu vì xưa nay xe không chịu nổ máy chứ có chiếc nào không chịu tắt máy. Tự dưng mình nghĩ đến mấy cái vụ RLC. Trong khi thiên hạ ầm ầm đi uống Minh Mạng, bửa củi, Viagra... thì có ông không chịu tắt máy....=))
Chạy xuống chợ thợ tháo accu, tìm dây,... mà vẫn nổ ì ì . Tháo cả nắp ra mới bắt con ngựa bất kham dừng lại. Điện về SG mới biết pan này hay xảy ra vì chốt V làm bằng nhựa. Ở Bãi Cháy thì không có chốt nhôm hay đồng nên phải ngồi hàng nhựa rồi lấy ruột dây điện quấn vào. Xong xuôi trời tối nên chẳng tắm được về nhà nhậu thôi......:)

vntuyen
15-06-2008, 15:36
Kinh lắm bác ạ. Xe không muốn cho đi nhờ nhưng chẳng cần nhờ nữa vì 3 mạng đi tong. Có 1 trẻ con. Mình chộp được 1 chị đã xong và 1 anh đang ngáp nhưng cũng xong liền lúc đó. Dân mang 3 cái chiếu ra đắp. Vợ bắt tớ xoá ngay các tấm hình, tớ cũng chỉ đợi có thế.
Ở miền Bắc có tục thấy đám ma hoặc người chết thì bỏ tiền xuống đường ủng hộ tang quyến. Lúc trước đi Hà Tây tớ thấy lần đầu. Đây là lần thứ hai. Bác Anh Già rõ chứ ạ?

vntuyen
15-06-2008, 16:06
Chạy ra quán cafe Follow Me ở đường bê tông xem bóng đá vì ở nhà không la được. T6 ngày 13 mà thắng trận nhờ nằm kèo dưới mừng ghê. Ý kỳ này là í ẹ rồi. Quán của chú em mới mở vài tháng theo phong cách SG. Quán đấy sáng mai ra chụp lại nó như thế này. Đang chờ Bác Anh Già hướng dẫn xử lý ảnh to hơn quy định. :-)

Toet
16-06-2008, 20:12
hí hí, bác vntuyen, em rất là khoái phong cách bác đấy.
Hỏi gì cũng cụ thể chi tiết, mà kể chuyện cũng tỉ mỉ.

Hay nhất là bác phản ứng với cái mớ xe chợ ra Quảng Ninh. Em cũng hãi chả kém gì bác. Nói chung là tởn đến già luôn í.

Có một cách để đi Hạ Long bằng xe bus máy lạnh không chen chúc, đồng hành cũng tươm hơn mà giá vé cũng chấp nhận được. Đó là bác ra các đại lý bán vé tour cho tây balo ở khu phố cổ HN í, mua vé xe thôi. Không mua vé tour trọn gói. Thường thì xe bao giờ cũng có chỗ trống, mà bác chỉ đi có 2 người cũng dễ sắp xếp.
Giá vé xe loại này tất nhiên đắt hơn vé xe đi từ Gia Lâm hay Lương Yên, nhưng không dừng lại đón khách dọc đường, không có lơ xe đứng ở cửa vỗ thành xe phành phành hò hét điếc cả tai, chỉ dừng lại 1 lần ở Đông Triều để khách đi vệ sinh và ngó quà lưu niệm, còn đâu là chạy thẳng, tốc độ ổn định, bác tài cẩn thận, bọn ngồi cùng trên xe lịch sự.

Lần sau bác thử mẹo này xem sao.

conqueror
17-06-2008, 08:36
Mình cũng rất khoái phong cách của bác vntuyen, Voted!
Nói chung đi Hạ Long thì cứ nên đi xe nhà hay hơn là đi xe khách, mà cần gì cứ phải ô tô, giờ đi xe máy đường xá cũng tốt mà

vntuyen
17-06-2008, 15:40
Mình sẽ áp dụng mẹo của cô Toet, vì nhà của em vợ ở Hạ long thì chắc là phải đi dài dài. Mấy hôm nay công việc lu bu quá không dám mở máy nhưng hôm nay lại online rồi. Chỉ sợ đang gõ gõ mà nhân viên vào thì chết. Chả là trước đây mình có tổ chức cai nghiện game online cho mấy chú em ở cơ quan. Giờ cái forum này cũng na ná. ;-)

vntuyen
17-06-2008, 16:03
Đây là hình nhà thờ ở Hòn Gai. Trông phong cách Châu Âu nhỉ. Mình resize ảnh này bằng Microsoft Offfice Picture Manager nên kích thước chỉ còn 576x768 nhưng vẫn hơn 800KB, không nhỏ khoảng 300KB như bác Chitto gợi ý. Vậy phải làm sao cho khoảng 300 KB ạ?
Rồi mình không up được vì file to big....:help

vntuyen
17-06-2008, 16:29
Hơn cả mong đợi anhminh ạ File này giờ chỉ còn 54kB thôi.
Nhà thờ Hòn Gai đây ạ.
https://www.phuot.vn/imagehosting/2082485783b44fa01.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13421)

vntuyen
17-06-2008, 16:33
Nhà thờ ở trên đồi nên cứ như là đang ở Châu Âu. Đang nói quán cafe Follow Me nhưng lại post ảnh nhà thờ vì đây là ảnh đầu tiên mình post nên chọn nhà thờ cho nó thiêng 1 tí.
Còn ảnh trong quán Follow me thì đây, phong cách SG, giá SG nhưng phục vụ vẫn còn Quảng Ninh, =))
https://www.phuot.vn/imagehosting/2082485785015cc2f.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13422)

vntuyen
17-06-2008, 16:42
Chạy đi tìm cái bản đồ Hạ Long khó quá. Đi tận Cái Dăm mới mua được. Nhưng bản đồ cũng sơ sài. Mình nghĩ Admin và các Mod nên lập 1 box như thư viện về bản đồ các nước và các tỉnh thành của VN. Mọi người có thể vào sử dụng khi cần. Ngoài bản đồ Hạ Long mình còn mua được bản đồ Di sản thế giới, mới biết VN mình chỉ có 4 di sản (vật thể nhé cô Toet) trong khi các nước trong khu vực thì rất nhiều. Nếu có thời gian ngồi soạn gửi cho cô Toet để mọi người ấy cũng rất tuyêt. Mình chụp 1 ảnh thuyền buồm gần Cái Dăm, phong cách rất cổ điển.

https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857870b9fa66.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13423)

vntuyen
17-06-2008, 16:53
Mua bản đồ xong thì xuống tắm trả thù chiều hôm qua. Mặc dù tắm biển thì không cần bản đồ, hehe. Tắm mới biết nơi đây không phải nơi lý tưởng để tắm biển. Vì là Vịnh và có rất nhiều đảo nên hoàn toàn không có tí sóng nào. Chẳng nghe sóng vỗ mà nước cũng không trong xanh. Thi thoảng cũng có bao nilon và những thứ khác lềnh bềnh. Đi 1 mình nên chỉ giữ xe rồi lội xuống biển rồi lội lên. Mình phát hiện 1 quán bia tươi Anchor rất hay, ngồi nhìn ra biển mà giá chỉ có 5K/cốc. Mời các bác 1 cốc nhé, tớ uống 50% rồi đấy.
https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857897b0f4e8.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13424)

vntuyen
17-06-2008, 16:55
Quán chỉ có tên là bia tươi Anchor chứ ở bãi biển làm sao có địa chỉ. Còn đây là mồi ạ, nhõn con ngán những 12K. Làm mình liên tưởng vụ bia kèm mồi thời bao cấp.
https://www.phuot.vn/imagehosting/208248578a1d6f283.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13425)

vntuyen
17-06-2008, 17:00
Sorry bác anhminh nha. Hình trên đồi đây, sợ post nhiều các bác bảo em spam thì chết. Có công nghệ rồi nên mấy cái ảnh này nhỏ xíu.https://www.phuot.vn/imagehosting/208248578abf7569a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13426)
Bia ngon, ngán ít nhưng được cái rau và tương ớt ngon. Chiến trường đây ạ. Quần khô rồi nên mình về nhà thôi.
https://www.phuot.vn/imagehosting/208248578b2c63315.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13427)

vntuyen
17-06-2008, 22:01
Ngán ngẫm đoạn đường Hạ Long - Hà nội nên tớ nảy ra ý tưởng phi về Hải Phòng rồi về SG luôn. Tuyến Hải Phòng - SG VN airline khai thác 2 chuyến/ngày lúc 0845 và 2015. Nếu muốn rerout thì các bác phải mua vé đắt chứ mấy cái giảm giá chỉ cho đổi giờ thôi. Bay 0845 thì phải chọn khách sạn gần sân bay Cát Bi, nếu bay tối thì 1200 check rồi lòng vòng Hải Phòng đến lúc ra sân bay.
Nhưng bây giờ quay lại chuyện ở Hải Phòng đã. Mình về Đồ Sơn nghỉ cho nó có gió biển. May có anh bạn ở Hải Phòng ra đón. Hạ Long - Hải Phòng chỉ có 70km. Đường đẹp, 2 bên có nhiều núi trông như các hòn non bộ khổng lồ. Qua 3 cái cầu tớ chỉ nhớ có 2 là cầu Đá bạc, cầu Bính cũng rất hoành tráng. Đây là Hòn Dấu, mốc cao độ của Bắc Việt Nam trước đây. Miền Nam thì có Mũi Nai. Ở đây cũng có 1 resort tên Hon Dau mới khai trương cũng rất đẹp.
Hòn Dấu.
https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857d1bf28c4a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13440)

vntuyen
17-06-2008, 22:04
Đồ Sơn có 1 vị trí địa lý rất đặc biệt. Đó là 1 bán đảo hình dài nên có biển ở 2 bên. Giống bán đảo Thanh đa - SG cũng có sông ở 2 bên. Nơi đây có 2 di tích lịch sử đặc biệt là bến Nghiêng và Bến tàu không số.
https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857d27dace25.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13441)

vntuyen
17-06-2008, 22:19
Di tích đường Hồ Chí Minh trên biển. Hàng chục con tàu không số xuất phát ở bến tàu này và sau đó tập kết ở Vũng Rô - Phú Yên cung cấp vũ khí cho hoạt động cách mạng ở miền Nam.
https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857d51226150.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13442)

vntuyen
17-06-2008, 22:42
Bến tàu xưa nay chỉ còn lại những cọc bê tông trơ trọi.https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857dae23d86a.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13443)
Người dân địa phương cũng dựng đền thờ Ông Nam Hải. Trong đền có nhiều hình cọp vì nơi đây ngày xưa là rừng thiêng nước độc, trên bờ cọp beo dưới biển thủy quái.https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857db66dd3a3.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13444)

conqueror
17-06-2008, 22:48
Bác vntuyen này nói chuyện đã hay mà phong cách uống bia cũng tuyệt. Bác làm thế nào mà có mỗi con ngan mà đi lận 4 vại mỏ neo hả bác (c) (NT) Em thì cứ phải 4 con/1 vại :))

vntuyen
17-06-2008, 22:49
Ngay bên cạnh các di tích này là ressort Đồ Sơn với Casino, nơi chỉ dành cho người nước ngoài nhưng thật ra rất nhiều người Việt. Mình chụp (lén) từ trong thang máy.
https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857dd093bf00.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13448)

Chitto
17-06-2008, 22:50
Bác vntuyen này nói chuyện đã hay mà phong cách uống bia cũng tuyệt. Bác làm thế nào mà có mỗi con ngan mà đi lận 4 vại mỏ neo hả bác (c) (NT) Em thì cứ phải 4 con/1 vại :))

1. Một con NGAN thì cả bốn người với vài chục vại cũng được chứ nói gì bốn.

2. Có hai vại thôi, hai vại kia để làm hàng.

conqueror
17-06-2008, 22:53
Xin lỗi bác Chitto em gõ thiếu dấu, mà bác bắt giò em nhanh thế (NT) :LL (beer)

vntuyen
17-06-2008, 22:55
Mình chụp Nhà thi đấu va Trung tâm VHTT của Hải Phòng hình cánh diều. Phải khó lắm mình mới canh được vì xe chạy cũng khá nhanh.

@ Conqueror: con ngán bạn ạ, chứ cả con ngan thì nói làm gì. Mình lai rai chỗ rau với tương ớt í mà.https://www.phuot.vn/imagehosting/20824857de69d4f46.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13452)

vntuyen
17-06-2008, 23:00
Thôi kết thúc mục này ở đây nhé. Mod sửa giúp mình title là Hạ Long - Đồ Sơn đi, vì xem ra ảnh Đồ Sơn nhiều hơn Hạ Long đấy. Rời Hải Phòng trên chuyến bay sáng, có quá nhiều điểm chưa đi được như Viện bảo tàng Hải Quân, Cầu đất,....
Hải Phòng nhìn từ trên caohttps://www.phuot.vn/imagehosting/20824857df89b7af0.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=13453)

conqueror
18-06-2008, 09:01
Bác vntuyen chắc hay đi Hải Phòng và đưa ôtô vào gara ở cassino nhỉ ;) Có khi anh em mình gặp nhau rồi cũng nên, Bác có biết em Hương (ốc) dân Hải Phòng hay chơi ở đấy không ạ? Con bé này theo quan sát của em thì trẻ nhất, xinh nhất và chơi máu nhất ở đấy. Nó có thằng bồ người Nhật nên rất chi là ham chơi ;)

vntuyen
18-06-2008, 10:20
Bạn conqueror ơi, mình đi Đồ Sơn với bà xã mà. Với lại mình vào Casino là vì vấn đề kỹ thuật, không liên quan gì đến bài bạc đâu ạ. Mình cũng chẳng biết Hương Ốc Hương Ngao gì đâu ạ, chỉ tận tuỵ với u nó mà cũng còn phải làm kiểm điểm liên miên nữa là. Bạn thấy đấy, mặc dù mình ngoan là thế nhưng cứ đến những chỗ nhạy cảm là tai mắt của nội chính hoặc đích thân nội tướng xuất quân đấy. Thôi thế cho nó lành bạn ạ. :-)

conqueror
18-06-2008, 10:53
Bác vntuyen nhát thế! Hay có bà xã cũng chơi ở phượt hay sao mà ;) :LL hé hé hé. Thì em tưởng bác hay vào casino chơi nên tưởng gặp người quen đê lân la kết thân, hy vọng có dịp anh em gặp nhau ở đây cho vui, chứ khoản cờ bạc này em cũng đâu có ham, chỉ thỉnh thoảng cuối tuần rảnh thì xuống chơi (tối thứ 7 đi sáng chủ nhật về) cho vui ;) Đấy là chuyện ngày xưa thôi ợ, chứ bây giờ thì em đang bận rồi, ko ở đây :D

táo xanh
29-07-2008, 18:34
Các bác giúp em tẹo! :help

Bên topic kia (Sapa) em tính du lịch bụi Cát Bà. Nhưng giờ em lại có ý quay lại dự định ban đầu là từ Sapa về em sẽ đi Hạ Long (bằng xe máy). Em muốn xin các bác ít thông tin để còn quyết định.

Em tính phi xe máy tuyến HN - Hạ Long, có thể nghỉ chân ở chặng giữa hay là đoạn Đông Triều, Phả Lại gì đó. Em muốn hỏi các bác đôi điều như sau, mong các bác giúp đỡ:


Vườn Đào là nơi tập trung rất nhiều các khách sạn mini và nhà nghỉ, giá cả phải chăng từ 150.000–250.000đ/phòng. Các quán ăn xung quanh cũng rất phong phú và đa dạng. Bạn có thể thoải mái đi chọn khách sạn và quán ăn, xem xét và mặc cả.
- Khách sạn hoặc Nhà nghỉ ở Hạ Long (khu Bưu Điện, Vườn Đào gì đấy), thì chỗ nào giá rẻ rẻ, mà cho bọn em ở nhét phòng 3-4 người? Có thể cho em biết địa chỉ gì đó liên hệ đc không? Em xem qua trên web có khá nhiều, chả biết đường nào mà lần.



Nếu thích khám phá sự tự do, phóng khoáng của biển thì bạn nên bắt xe buýt hoặc xe ôm, taxi để tới khu cọc 5, cọc 6 bên kia cầu Bãi Cháy (phía Hòn Gai) để thưởng thức một bữa tối ra trò ở các quán “nhà bè”. “Nhà bè” là các quán bán đồ hải sản nằm trên biển, đồ ăn còn tươi sống, khách chọn lựa và đặt nhà hàng chế biến theo yêu cầu, giá cả phải chăng và cảm giác rất ấn tượng.
... Các món ăn ngon ở Hạ Long mà du khách hay lựa chọn có món chả mực (rất nổi tiếng), bề bề rang muối, tu hài, ruốc ốc đủ loại, rất thích hợp cho các cuộc nhậu, bạch tuộc… và các đồ ăn hải sản quen thuộc khác.
- Ăn uống ở Hạ Long thì nên ăn chỗ nào, ngon mà giá phải chăng? Phải chăng ở đây là bao nhiêu/đầu người và cho những loại thức ăn gì? Mặc cả thì mặc cả như thế nào?



Từ 19g ở đây có tổ chức các chương trình nghệ thuật phục vụ du khách như: công viên nhạc nước hay biểu diễn cá heo.
- Có bác nào biết giá vé xem biểu diễn cho em xin cái báo giá với ạ?



Khoảng 3-4g chiều, bạn nên bắt xe buýt (màu đỏ - vàng) vào khu du lịch Tuần Châu để tham quan biển, tắm biển, tận hưởng không gian tự nhiên nồng nàn vị biển.
- Giá vé bus như nào nhỉ?
- Các bãi tắm ở Hạ Long là những bãi nào, ở đâu, chỗ nào đẹp hơn ạ?


Tạm thời thế. Mong các bác trả lời em sớm chút. Chân thành cảm ơn các bác. :L

vntuyen
29-07-2008, 20:03
Hôm trước tớ cũng tính đi xe máy HN - HL nhưng nghĩ lại thấy xa quá, với lại tớ về HP bay vào SG luôn. Đường xa đấy bạn ạ.

Vườn đào là khu quậy phá của các thiếu gia HL đấy. Có cái dix cô thè que ồn ào lắm. Nhưng nhà nghĩ thì tớ không biết.

Ở HL thì đồ biển rất ngon và rẻ. Chả phải lăn tăn đâu. Còn tắm thì không nên vì biển không có sóng, nước không xanh. Người ta đến đây để đi đảo, muốn tắm thì đi Cát Bà hoặc đảo Titop.

Giá vé Tuần Châu tớ cũng không nhớ chính xác nhưng hình như xiếc cá heo khoảng 80 - 100 gì đó. Nhạc nước cũng từng ấy.

Tớ nhớ đến đâu thì nói đến đấy thôi ạ. Chúc bạn đi chơi vui vẻ nhé. :)

pan
30-07-2008, 11:28
Ồi, bác vntuyen đi Hạ Long chắc có ít thời gian, chứ mà đi thuyền ra mấy bè cá, thưởng thức rượu với cá và bề bề̀, ngon thôi rồi :D

vntuyen
30-07-2008, 14:44
Ừ mình đi thăm người nhà mà. Nhưng mà cũng có xơi bề bề, trong này gọi là tôm tít đấy. Mình thấy con ruốc của HL cũng rất ngon, như là bạch tuộc con vậy.

Meo
01-09-2009, 05:18
Có thế chèo kayak trên Hạ Long trong vòng 1 ngày mà không cần đi tour ko các anh ? em đã goolge + tìm trong phượt nhà mình nhiều rồi nhưng không thấy thông tin gì cả :( Tìm trên google thì họ nói rằng "không thể chèo kayak mà không đăng ký tour vì đó là hoạt động đặc biệt" :( Nếu muốn đi cruise trên thuyền buồm và qua đêm thì khoảng bao nhiêu (nếu đăng ký ở Hạ Long vậy ạ?) Em không hạp với đi tour lắm, bao giờ cũng bị hàng cùi bắp cả nên em cạch vụ tour lắm rồi. Các bác cho em ít dòng với, em xin cảm ơn lắm

DreamVN
01-09-2009, 14:06
Trên Vịnh Hạ Long thì mình chưa thấy người ta chơi kayak (chắc tại ít ra vịnh) nhưng ở Cát Bà thì mình đã thấy mấy ông bà khoai Tây chơi kayak rồi. Bạn thử hỏi ông Gúc gồ ở Cát bà lần nữa xem đăng ký ở đâu, chỗ nào, thế nào. Vịnh ở Cát Bà với Hạ Long gần xịt mà.

Vova
02-09-2009, 17:47
Có thế chèo kayak trên Hạ Long trong vòng 1 ngày mà không cần đi tour ko các anh ? em đã goolge + tìm trong phượt nhà mình nhiều rồi nhưng không thấy thông tin gì cả :( Tìm trên google thì họ nói rằng "không thể chèo kayak mà không đăng ký tour vì đó là hoạt động đặc biệt" :( Nếu muốn đi cruise trên thuyền buồm và qua đêm thì khoảng bao nhiêu (nếu đăng ký ở Hạ Long vậy ạ?) Em không hạp với đi tour lắm, bao giờ cũng bị hàng cùi bắp cả nên em cạch vụ tour lắm rồi. Các bác cho em ít dòng với, em xin cảm ơn lắm

@ Meo: ở Hạ Long giờ có khá nhiều du thuyền nhỏ, tầm trên dưới 6 phòng đôi. Theo tớ đi vui nhất là tổ chức 1 party khoảng mười người, mua đồ uống trước cho rẻ, mang theo ghita vvv, rồi thuyền mình mình đi. Số phone của chủ thuyền thì tớ nghĩ trên này nhiều bác có, thậm chí có khi có cả bác nào làm chủ thuyền luôn cũng nên. Nếu bạn vẫn không kiếm ra thì tớ có thể gửi cho bạn điện thoại của thuyền tớ hay đi.
Về vụ kayaking thì chắc đầu tiên bạn phải thuê du thuyền, sau đó tùy theo lịch đi, có thể thuê kayak để đi vào buổi sáng hoặc chiều, hình như sáng sớm ok hơn thì phải. Giá dao động khoảng 130-150.000vnd/1 thuyền (giá đấy tớ thuê vào đầu tháng 7). Có chỗ hang Luồn, chèo kayak vào khá thích, nếu tưởng tượng phong phú 1 tẹo thì có thể nghĩ mình như anh giai Leo trong The Beach ;)

Thuê kayak ở đây:

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Halong001.jpg

Dạo bọn tớ đi thì lịch trình là xuống thuyền trưa thứ 7, ngủ lại trên thuyền, sáng sớm Chủ nhật khoảng 5h30 - 6h đã đi chèo kayak rồi.

https://i276.photobucket.com/albums/kk18/blavahn/Halong002.jpg

Vova
02-09-2009, 17:51
Quên mất, có cái quan trọng thì quên không viết. Thuê cruise hoàn toàn có thể arrange trước được, không cần phải đến Hạ Long mới thuê đâu. Giá thuê du thuyền nho nhỏ từ 12h hôm trước đến 12h hôm sau tớ nghĩ khoảng quanh 5-6 tr Vnd.

bevacbalo
29-11-2009, 10:13
Em sẽ đến Hải Phòng vào 13/1/2010, em muốn hỏi các BÁC 2 điều
1/ thời điểm đó có nên tham quan Hạ Long ko?
2/ 13/1 - 19/1, xuất phát tại Hải Phòng thì quãng thời gian 5 có đủ để Phượt cung HP- Ha Long - Yen tu - Chua Huong - Ha Noi - Ninh Binh ko?
rất muốn đến Ninh Bình nhưng ước đoán thời gian thì không đủ, các Bác tư vấn giúp em.
19/1 Hai Phòng - Tp.hcm đã book vé

Thân

montrhano
30-11-2009, 10:28
Mình vừa đi Hạ Long về, và bị 1 chủ thuyền "chơi khăm".
Tất cả mọi thuyền đều khởi hành lúc 12.30, nên các bạn nên có mặt trước thời gian để có thể đi thuyền ghép, cho rẻ hơn.
Mình có 5 người, vì tới Hạ Long hơi muộn, 2.30pm, nên phải thuê thuyền riêng.
Lúc hỏi thuê thuyền riêng thì giá nhận được là thế này: đầu tiên 170$/người, đi thêm một tẹo 120$, đi thêm 1 tẹo 80$.
Cuối cùng mình quyết định đến bến thuyền để hỏi trực tiếp du lịch Hạ Long (ko qua cò nữa) thì giảm giá thuyền xuống 50 USD mỗi người. Nhưng mà từ đây mới thấy sự "lừa đảo" của chủ thuyền. Ngẫm ra một phần mình cũng ko hỏi han kĩ vì sao rẻ tới vậy.
Tour trên vịnh của mình là thế này: 50 USD/người, 5 người trên 1 thuyền riêng, khởi hành lúc 4 giờ chiều. Chủ thuyền cho bọn mình ra tới đảo Titop, sau đó chủ thuyền viện cớ trời tối rồi, nên neo đậu vào chỗ ngủ. Được phục vụ 1 bữa tối, sau đó nhận phòng ngủ.
Sáng hôm sau ngủ dậy, lúc 7.30am, các thuyền xung quanh đi vòng quanh thăm vịnh, còn thuyền mình thì ... đi về. Không thăm hang, không có thời gian chơi kayak ...
Hỏi ra chủ thuyền bảo là phải về rồi, vì hôm qua đồng ý là về sớm thì mới có giá rẻ vậy, muốn phàn nàn thì về bến phàn nàn .... ??!#@@#$ Sau đó thì thái độ của chủ thuyền rất khó chịu, làm mình mất mặt với mấy đứa bạn nước ngoài về VN chơi lần đầu. Lúc đó thì chằng còn tâm chí gì mà ngắm vịnh nữa cả. Mặt ông chủ thuyền như 1 cái bị thịt ...

Chia sẽ kinh nghiệm cho các bạn, để các bạn ko mắc phải sai lầm. Khi đăng kí tour thì phải kiểm tra lịch trình cẩn thận.
Cũng nói tên thuyền đây cho các bạn tránh: thuyền Hải Âu (có vài thuyền Hải Âu, nhưng có vẻ đều thuộc 1 chủ).

Mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm và ta cùng tấy chay cách làm du lịch chộp giật, lừa đảo của một bộ phận những người làm du lịch ở VN.

nguyenhoaibao
30-11-2009, 21:09
mình đi Vịnh Hạ Long được 3 lần, lần đầu là được mời (có friend với chủ thuyền), lần thứ 2 mua tour của Công ty du lịch nên khá ổn, đến lần thứ 3 thì cả nhóm tự liên hệ mướn thuyền đi lập tức có cảm giác bị lừa đảo liền, thuyền chạy rất chậm, rất rất chậm so với các thuyền khác, giống như là kéo thời gian để bớt đi thời giờ tham quan vịnh và chủ thuyền cũng đòi về sớm, rất là bực mình.

ngay cả người dân Quảng Ninh cũng phải công nhận là công nghệ du lịch ở Vịnh Hạ Long rất là chặt chém và bất cần du khách, vì vậy ai đi Vịnh một lần rồi là không muốn đi nữa vì bị thái độ phục vụ rất kém, và dịch vụ thì không có gì mới ngoài tham quan đảo, hang động và... hết.

ngay cả dân Quảng Ninh cũng không bao giờ ra bãi Cháy để vui chơi hay ăn uống cả, vì bọn nó "chém" ngay cả dân Quảng Ninh luôn chứ đừng nói là du khác.

bevacbalo
30-11-2009, 23:35
hic..... các Bác Phượt Gia đâu hết rùi, em hỏi thời tiết trên Vịnh và lịch trình sao hổng ai trả lời hết vậy... em ở xa về, tranh thủ 1 lần dạo miền Bắc mong các Bác giúp đở

ViFiMan
01-12-2009, 09:32
hic..... các Bác Phượt Gia đâu hết rùi, em hỏi thời tiết trên Vịnh và lịch trình sao hổng ai trả lời hết vậy... em ở xa về, tranh thủ 1 lần dạo miền Bắc mong các Bác giúp đở

Câu hỏi của BeVacBaLo khó quà hà
1. Về thời tiết thì nắng mưa là việc của giời, nhà đài giỏi lắm cũng dự báo trước được dăm ngày, mà Be đòi biết trước cả tháng thì mọi người không chịu là sao?
2. Lịch trình 5 ngày quá sơ sài cũng rất khó góp ý

:Dam

nhungbox
01-12-2009, 12:41
ngay cả dân Quảng Ninh cũng không bao giờ ra bãi Cháy để vui chơi hay ăn uống cả, vì bọn nó "chém" ngay cả dân Quảng Ninh luôn chứ đừng nói là du khác.

Dân Quảng Ninh ít (chứ không phải là không bao giờ) ra bãi Cháy để vui chơi hay ăn uống vì có nhiều điểm khác thú vị khác để vui chơi, và nhiều khu vực khác ăn uống ngon bổ rẻ chứ không nhất thiết phải ra bãi Cháy để bon chen với khách du lịch. Thay vì băm bổ bức xúc là mình bị lừa hoặc là cứ đâm vào những dịch vụ bày sẵn ra rồi hồi hộp vì may rủi;thì thử thay đổi cách thức tổ chức ăn chơi của mình đi, thử sâu sát hơn, tìm tòi địa phương nhiều hơn đi, khắc sẽ rút ra được kinh nghiệm là ăn gì, chơi gì ở xó nào ngon, bổ, rẻ, vui. Chúc các bạn có kỉ niệm đau buồn với du lịch Hạ Long có cơ hội khác tìm hiểu được nét đẹp của Hạ Long một cách vui vẻ hơn nhé.

montrhano
01-12-2009, 13:18
cám ơn mọi người chia sẻ kinh nghiệm trên đây. Mình cũng hi vọng mọi người chia sẻ kinh nghiệm và đưa lên trên black-list để mọi người biết mà tránh. Và hi vọng tấy chay cho cách làm du lịch, đến 1 lần và ko bao giờ muốn trở lại nữa ...