PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Khám phá mùa thu Lệ Giang (19 - 24/10/2011) - Update thông tin tr54



Pages : [1] 2 3

thutrangv
19-03-2011, 11:11
Hi cả nhà,

Mình vốn mê mẩn mùa thu Lệ Giang và các khu thành cổ từ rất lâu nhưng vì điều kiện thời gian không có nhiều nên đành ngậm ngùi ngóng các chuyến đi trên Phượt. Nhân dịp VNA đang khuyến mại chuyến HN – Côn Minh vào đúng mùa thu khiến niềm đam mê lại trỗi dậy, cầm lòng không đặng nên mình đã đặt ngay lịch trình HN – CM 5 ngày 6 đêm như sau:

1 VN 908 19OCT HANKMG 1700 1925
2 VN 909 24OCT KMGHAN 2025 2055

Giá vé : 202USD/1 vé/2 chiều ( Đã bao gồm các khoản thuế và lệ phí)

Tham khảo kinh nghiệm của các phượt thủ đã đi Lệ Giang, mình lên tạm lịch trình Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila – Đại Lý để mọi người tham khảo và nếu hứng thú thì join cùng mình nhé. Các bạn có thể đặt vé máy bay KM (hạn xuất vé cuối cùng là 21/3) hoặc nếu có nhiều thời gian và để tiết kiệm chi phí, các bạn có thể đi đường bộ trước và hẹn join cùng đoàn tại Côn Minh.

Số người dự kiến 7 – 10 người

Lịch trình chi tiết
Ngày 0:
- 17h – 19h25: Bay Hà Nội – Côn Minh
- 22h24 – 6h18: Côn Minh - Lệ Giang (bằng tàu hỏa)
Ngày 1: Nghỉ ngơi, thăm thú thành cổ Lệ Giang
Ngày 2: Ngọc Long Tuyết sơn – Shangrila (thuê ô tô)
- Ngọc Long Tuyết Sơn
- Khúc quanh sông Dương Tử
- Khe hổ nhảy
- Đến Shangrila, nghỉ ngơi thăm quan phố cổ của Shangrila
Ngày 3:
- Thăm tu viện Songzalin
- Đi núi tuyết Thạch Ca, thung lũng Trăng Xanh
- Về Lệ Giang, ghé thăm Thạch cổ trấn
- Tối nghỉ ngơi tham Lệ Giang
Ngày 4:
- 8h10 – 9h46: Lệ Giang - Đại Lý (bằng tàu hỏa)
- Thăm quan thành cổ Đại Lý
- Tam Tháp
- Phim trường Thiên Long Bát Bộ
- Hồ Nhĩ Hải
- 22h09 – 5h14: Đại Lý – Côn Minh (bằng tàu hỏa)
Ngày 5: Thăm quan Côn Minh
- 20h25 – 22h55: Bay Côn Minh – Hà Nội

Hành trình của mình di chuyển chủ yếu bằng tàu hỏa để đảm bảo thời gian chính xác và an toàn. Tuy nhiên mình mới chỉ tham khảo các chuyến tàu qua website http://www.chinatravelguide.com/ctgwiki/Special:CNTrainSearch?from=Lijiang&to=Kunming&Submit1=submit , mình sẽ tìm hiểu thực nếu không có các chuyến tàu như vậy thì sẽ lên phương án đi bằng ô tô tuy nhiên sẽ vẫn đảm bảo về cơ bản thời gian như trên.

Về chi phí: do mình chưa có con số chính xác về lệ phí tham quan các điểm cũng như tiền ăn nên một số chi phí sẽ chỉ ước tính được số tiền. Tạm tính cho đoàn 7 người

1 Vé tàu Côn Minh - Lệ Giang (tàu nằm) : 470.000
2 Vé tàu Lệ Giang - Đại Lý (tàu ngồi) : 120.000
3 Vé tàu Đại Lý – Côn Minh (tàu nằm) : 470.000
4 Thuê xe di chuyển ra ga, đi lại các nơi : 135.000
5 Thuê xe đi Shangrila 2 ngày : 900.000
6 Phòng nghỉ Lệ Giang : 300.000
7 Phòng nghỉ Shangrila : 150.000
8 Vé thăm quan : 2.200.000
9 Tiền ăn : 2.400.000
Tổng tiền 7,145.000/người


Nhờ các phượt thủ đã đi Lệ Giang góp ý và chia sẻ thêm kinh nghiệm giúp mình nhé.
Thời gian còn rất nhiều. Welcome tất cả các bạn tham gia cùng với mình

Danh sách chốt đoàn (trang 24) https://www.phuot.vn/threads/16535-K...2011%29/page24

dantocgoc
19-03-2011, 12:01
Cho mình đặt 1/2 viên gạch nhé. Nếu vào thời điểm này mà các bạn đi thêm cửu trại câu thì thật là tuyệt.
có gì PM cho mình qua nik yahoo. michenl

tracyowen
20-03-2011, 01:27
Bạn thutrangv ui, tớ cũng muốn đi lắm nè, bạn có cho tớ đặt gạch không ? hahahaha
Tớ hỏi vé rùi, còn 4 seats còn lại thui, nhanh tay rinh nốt nào. (Bạn có bao tớ chặng nào để tớ phiên dịch miễn phí cho không nhỉ?)
Bạn dantocgoc nhắc đến Cửu Trại Câu cũng là một niềm yêu thích của tớ, cơ mà với lịch trình dày đặc thế này thì không có thời gian cho CTC nữa đâu, e là còn chưa đủ với mấy điểm ấy nữa đó chứ. Ngoài ra cũng có 1 điểm trong hành trình này (hình như là Ngọc Long Tuyết Sơn) được ví như Tiểu Cửu Trại nên cũng không thất vọng lắm, khi nào có điều kiện thì chiến tiếp cái CTC sau.

thutrangv
20-03-2011, 13:01
Cho mình đặt 1/2 viên gạch nhé. Nếu vào thời điểm này mà các bạn đi thêm cửu trại câu thì thật là tuyệt.
có gì PM cho mình qua nik yahoo. michenl


Welcome bác dân tộc, em hy vọng bác không quăng gạch như vụ đi Cam lần trước :D



Bạn thutrangv ui, tớ cũng muốn đi lắm nè, bạn có cho tớ đặt gạch không ? hahahaha
Tớ hỏi vé rùi, còn 4 seats còn lại thui, nhanh tay rinh nốt nào. (Bạn có bao tớ chặng nào để tớ phiên dịch miễn phí cho không nhỉ?)
Bạn dantocgoc nhắc đến Cửu Trại Câu cũng là một niềm yêu thích của tớ, cơ mà với lịch trình dày đặc thế này thì không có thời gian cho CTC nữa đâu, e là còn chưa đủ với mấy điểm ấy nữa đó chứ. Ngoài ra cũng có 1 điểm trong hành trình này (hình như là Ngọc Long Tuyết Sơn) được ví như Tiểu Cửu Trại nên cũng không thất vọng lắm, khi nào có điều kiện thì chiến tiếp cái CTC sau.


Tao bao mày chặng tàu Lệ Giang - Đại Lý nhé ? =))

canavn
20-03-2011, 13:26
Cho mình đặt 1 viên gạch, mình sẽ gởi thông tin vào private email cho bạn nhé

Que Sera
20-03-2011, 14:01
Ban thutrangv oi,
Cho minh dat 1 vien gach nua nhe.
Co gi ban email cho minh vao dia chi [email protected]

Me Le Giang tu lau lam rui.

matthuan
20-03-2011, 14:22
Mình đặt 1 viên gạch nhé, [email protected], 0903125711

nguyentea
20-03-2011, 17:36
Hích hích hích mình mê Lệ Giang từ lâu lắm rồi:((:((:((

dantocgoc
20-03-2011, 22:05
Welcome bác dân tộc, em hy vọng bác không quăng gạch như vụ đi Cam lần trước :D


Không quăng... lần này chỉ ném thôi đừng né nha..?:))=))

qndv_smallfish
20-03-2011, 23:04
Trùng dự định của mình vào mùa thu này, đặt 1/2 cục gạch bạn nhé vì mình mún đi dài ngày hơn, nếu giãn ra được 7-9 ngày thì tốt quá. Mình là nữ, 22t, không biết chữ tiếng Hoa nào hết :">
Mình ở SG nên sẽ bay ra HN và đi đường bộ đến Côn Minh, bạn nào cũng đặt gạch chuyến này thì đi chung nhé.
Y!m: qndv_smallfish, trao đổi thêm bạn nhé.

tracyowen
20-03-2011, 23:46
@thutrangv: ít ra cũng phải được chặng tàu nằm chứ mày :p , chứ ngồi cứng thế kia , tao được mày bao cũng ê bàn tọa rồi, còn tinh thần đâu mà dịch cho mày :P
Có 1 zai đang tích cực đặt vé và đi cùng rùi nhá :))
Thấy cái vé thắng cảnh chiếm kinh phí lớn nhể, đồng bào nhớ thủ được cái thẻ học sinh,sinh viên quốc tế hoặc của TQ để được ưu đãi 50% nhé, tiết kiệm nhiều đấy.

sheena
21-03-2011, 09:30
nữ, 23t SG, đặt 1/2 cục gạch luôn vì vẫn còn do dự có nên đi máy bay sang Côn Minh cho tiết kiệm thời gian không

thutrangv
21-03-2011, 09:32
Hi All,

Các bạn đăng ký đi thì cung cấp một số thông tin vừa để mọi người làm quen với nhau, vừa để tiện liên lạc nhé. Mình sẽ giới thiệu trước:

- Tên: Vũ Thu Trang (Nữ)
- Năm sinh: 1981
- Nơi ở: Hà Nội
- YM: [email protected]
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: máy bay

Vì topic là tìm bạn đồng hành và mọi thông tin đều để mở cho mọi người theo dõi nên các bạn cứ trao đổi trên topic chứ không phải gửi mess cho mình đâu nhé. Mình dự định đầu tháng 9 chốt danh sách người đi để còn làm một số việc trước khi đi như sau:

- Đặt vé tàu và phòng nghỉ
- Làm visa
- Làm thẻ sinh viên quốc tế (nếu có thể)

Còn về thời gian đi chỉ có 5 ngày 6 đêm thì mình cũng giải thích là do thời gian của mình không có nhiều nên chỉ thu xếp đi được như vậy, mình cũng phải lựa chọn đi bằng máy bay để tiết kiệm thời gian đi lại. Thực ra xem hành trình mọi người đã đi LG 7 - 9 ngày bằng đường bộ thì trong đó đã mất đến 2 ngày đi đường nên ngày thực tế đi thăm các điểm cũng chỉ 5, 6 ngày (như lịch trình của mình). Vì vậy mọi người nếu join cùng với mình có thể thoải mái đi theo toàn trình hoặc tham gia một phần tùy theo thời gian của mọi người. Chỉ cần lên kế hoạch sắp xếp từ trước để chủ động trong việc đặt phòng và vé tàu.



@thutrangv: ít ra cũng phải được chặng tàu nằm chứ mày :p , chứ ngồi cứng thế kia , tao được mày bao cũng ê bàn tọa rồi, còn tinh thần đâu mà dịch cho mày :P
Có 1 zai đang tích cực đặt vé và đi cùng rùi nhá :))
Thấy cái vé thắng cảnh chiếm kinh phí lớn nhể, đồng bào nhớ thủ được cái thẻ học sinh,sinh viên quốc tế hoặc của TQ để được ưu đãi 50% nhé, tiết kiệm nhiều đấy.

Mày tham vừa thôi, cẩn thận mất cả chì lẫn chài đấy :D. Tao còn dững 7 tháng để học tiếng Trung cơ bản đấy :LL

thutrangv
21-03-2011, 09:51
Hích hích hích mình mê Lệ Giang từ lâu lắm rồi:((:((:((

Đam mê là phải hành động bác ạ ;)

Autum
21-03-2011, 10:09
Nghe đến đi Lệ Giang thèm ghê, nhưng "Planning" xa quá, Không biết có xếp được thời gian không. Cho minh xin email hoặc mobile của bạn nhé. Đến tháng 7 hoặc tháng 8 sẽ liên lạc xem kế hoạch thế nào.
Mình đã từng ở Bắc Kinh 9 tháng, đi chợ, mua bán và hỏi đường bằng tiếng Trung vô tư.

thutrangv
21-03-2011, 10:17
Nghe đến đi Lệ Giang thèm ghê, nhưng "Planning" xa quá, Không biết có xếp được thời gian không. Cho minh xin email hoặc mobile của bạn nhé. Đến tháng 7 hoặc tháng 8 sẽ liên lạc xem kế hoạch thế nào.
Mình đã từng ở Bắc Kinh 9 tháng, đi chợ, mua bán và hỏi đường bằng tiếng Trung vô tư.


Email của mình là [email protected]
Bạn có thể theo dõi trên topic, thông tin sẽ được update thường xuyên.

Phương Hoàng
21-03-2011, 10:20
Cho mình 1/2 cục gạch nhé. Thông tin cá nhân mình sẽ PM. Thanks bạn.

pizzahaisan
21-03-2011, 11:01
Cho mình đăng ký một chân đã nhé. Chắc là mình chỉ đi đường bộ hoặc bay 1 chiều được thôi (nếu đi được :D), vé máy bay KM ngày đi và ngày về hết rồi.

canavn
21-03-2011, 12:47
hết vé khuyến mãi vào ngày đi và ngày về rồi :((((

thutrangv
21-03-2011, 13:25
hết vé khuyến mãi vào ngày đi và ngày về rồi :((((

Bạn chịu khó chờ từ giờ đến tháng 10 mình nghĩ có thể sẽ có các chương trình khuyến mãi khác hoặc thu xếp được thời gian thì đi đường bộ cũng được

huonggiangf1
21-03-2011, 15:47
Vào cổ vũ chị Trang nào. Hình như là có chị Hợi đi cùng rồi đây. Em cũng có vé rồi đấy, nhưng đi CTC thôi. Vé của em bay ngày 16/10 đi Thành Đô và về ngày 26/10. Hơi lệch pha 1 tẹo :).

anhbloginc
21-03-2011, 18:44
Để sắp xếp ổn thì đi cùng chuyến với bạn luôn.

Pham.Duy
21-03-2011, 20:13
Chị Trang có thể sắp xếp để đi 7 - 9 ngày được hok chị. Đi 5 - 6 ngày về thấy cũng hơi tiếc tiếc vì ngắn ngày quá ... :D

thutrangv
21-03-2011, 22:11
Vào cổ vũ chị Trang nào. Hình như là có chị Hợi đi cùng rồi đây. Em cũng có vé rồi đấy, nhưng đi CTC thôi. Vé của em bay ngày 16/10 đi Thành Đô và về ngày 26/10. Hơi lệch pha 1 tẹo :).

Hợi cũng đã đặt vé đi Bắc Kinh, Hàng Châu, Tô Châu... dịp 30/4 này. Tiếc quá, mấy chị em mình lệch pha nhau hết rồi. Chắc chị phải gửi mess cho Phong và đội miền Nam kêu gọi đi cùng thôi :P. Mà lúc nào nhìn lịch nghỉ của em cũng hâm mộ quá cơ. Đi chơi chục ngày thế mới đã nhỉ :D



Chị Trang có thể sắp xếp để đi 7 - 9 ngày được hok chị. Đi 5 - 6 ngày về thấy cũng hơi tiếc tiếc vì ngắn ngày quá ... :D

Chị bây giờ không cọ quậy gì được nữa rồi em à. Ngày nghỉ đã chốt với sếp. Vé đã đặt mà vé rẻ không hoàn không huỷ không thay đổi nên cứ y án thôi, hehe :))
Mà lịch trình như trên thì cũng đi được gần hết điểm, nếu muốn em chỉ cần kéo dài thêm một ngày để đi Đức Khâm hoặc ở lại Shangrila chơi thêm, vậy cũng được mà

Pham.Duy
21-03-2011, 22:23
Hôm nay vào xem giá vé mà thấy buồn, chắc phải chờ khuyến mãi thôi ...
https://img543.imageshack.us/img543/3434/25899811.jpg (http://img543.imageshack.us/i/25899811.jpg/)

thutrangv
21-03-2011, 22:30
Hôm nay vào xem giá vé mà thấy buồn, chắc phải chờ khuyến mãi thôi ...
https://img543.imageshack.us/img543/3434/25899811.jpg (http://img543.imageshack.us/i/25899811.jpg/)

Nếu có nhiều thời gian thì đi sớm về muộn hơn chị một ngày đi, thấy vẫn còn vé rẻ đó

Que Sera
21-03-2011, 22:35
May thât, mình đã mua được vé đi cùng chuyến với bạn chủ topic luôn.
Chắc vé của mình là chốt hạ quá :))

Chuyến này không thể bỏ lỡ được nữa.

thutrangv
21-03-2011, 22:39
May thât, mình đã mua được vé đi cùng chuyến với bạn chủ topic luôn.
Chắc vé của mình là chốt hạ quá :))

Chuyến này không thể bỏ lỡ được nữa.

WOW, thật hả? (c) Bạn giới thiệu về mình một chút đi để cả nhà cùng biết và mình sẽ update số người đi đến thời điểm này luôn

Que Sera
21-03-2011, 22:49
Hihi, vui quá mà quên mất.
Lược khai lý lịch của tớ như sau
- Tên: Quản Thị Thu Trang (Nữ)
- Năm sinh: 1980
- Nơi ở: Hải Phòng
- YM: [email protected] or gtalk: [email protected]
- Đi máy bay về bay máy

Thỉnh thoảng cũng đã định join với mọi người trên phươt rùi mà không thu xếp được thời gian.
Cơ hội giờ mới tới ;)

thutrangv
21-03-2011, 22:53
Hihi, vui quá mà quên mất.
Lược khai lý lịch của tớ như sau
- Tên: Quản Thị Thu Trang (Nữ)
- Năm sinh: 1980
- Nơi ở: Hải Phòng
- YM: [email protected] or gtalk: [email protected]
- Đi máy bay về bay máy

Thỉnh thoảng cũng đã định join với mọi người trên phươt rùi mà không thu xếp được thời gian.
Cơ hội giờ mới tới ;)

Ôi trời, đã trùng tên lại là đồng hương thế này nữa, vui quá (beer)

banhaimy
23-03-2011, 10:43
nữ, 23t SG, đặt 1/2 cục gạch luôn vì vẫn còn do dự có nên đi máy bay sang Côn Minh cho tiết kiệm thời gian không

Mình cũng ở SG cũng muốn đi nhưng cũng phân vân giống bạn, có gì liên lạc nhá.

Pham.Duy
23-03-2011, 19:35
Mình cũng ở SG cũng muốn đi nhưng cũng phân vân giống bạn, có gì liên lạc nhá.

Hai người + với tớ nữa là 3. Nếu đông đông thì nhóm SG bay thằng cho khỏe hỉ? :D

dantocgoc
23-03-2011, 22:35
Vào cổ vũ chị Trang nào. Hình như là có chị Hợi đi cùng rồi đây. Em cũng có vé rồi đấy, nhưng đi CTC thôi. Vé của em bay ngày 16/10 đi Thành Đô và về ngày 26/10. Hơi lệch pha 1 tẹo :).

Cô "gà" mua được vé rẻ hả..? còn mua được không, em đi theo nhóm hay thế nào vậy? Anh cũng đang tìm hiểu và muốn đi CTC vào thời gian đó. Có gì thông tin cho anh biết nhé?

qndv_smallfish
23-03-2011, 22:47
Cho mình hỏi từ sg bay thằng Kunming thì bay hãng nào nhỉ? Vì mình search VNA ko thấy. Thanks.

thutrangv
23-03-2011, 23:24
Cho mình hỏi từ sg bay thằng Kunming thì bay hãng nào nhỉ? Vì mình search VNA ko thấy. Thanks.

Bạn có thể bay hãng China Southern Airlines, hàng ngày có mấy chuyến nhưng đều phải transit qua ít nhất một điểm.
Mình vừa check thử lịch 19 - 24/10, chuyến bay phải transit qua Quảng Châu và hiện đang có giá vé là 514$ (10,730,566 VND)

http://www.flychinasouthern.com/index.php?lang=en

huonggiangf1
24-03-2011, 09:39
Cô "gà" mua được vé rẻ hả..? còn mua được không, em đi theo nhóm hay thế nào vậy? Anh cũng đang tìm hiểu và muốn đi CTC vào thời gian đó. Có gì thông tin cho anh biết nhé?

Em mua vé Air Asia từ cách đây...4 tháng rồi anh ạ :)). Em đi với bọn Gà, 2 đôi. :) Tuy nhiên em mới chỉ có vé thôi chứ chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi đó cả, kể cả ngày phép, money và lịch trình :">. Anw, nếu anh cũng đi vào dịp đó biết đâu anh em mình lại có thể lập đội nhỉ?

sheena
24-03-2011, 13:03
Theo như giá bay thằng từ SG qua Côn Minh hoặc SG-HN-CM thì chắc em sẽ bay SG-HN rồi tiếp tục đi tàu sang CM vậy. Các bạn ở SG xem thế có được không?:)

NRNF
24-03-2011, 13:11
Đi tàu HN - Côn Minh bao lâu, bao tiền bạn?

Mình ở HCM, cũng đang thập thò topic này, chưa đặt gạch vì vé bay cao quá.

sheena
24-03-2011, 15:56
Ngày 18 cưỡi Jetstar SG-HN
Tối 18 đi tàu Hà Nội - Lào Cai 9:15pm, giá 330-350k
6h sáng tới Lào Cai, làm thủ tục, đến Hà Khẩu
Bus Hà Khẩu-Côn Minh khoảng 6 tiếng, giá 120-140RMB
Nhập đoàn các anh chị bay từ HN sang tại Côn Minh.

Chi phí giảm đi khá nhiều nhưng bù lại chặng đường đi vất vả hơn. Em cũng đang nghĩ xem chặng về như thế nào đây..

tracyowen
24-03-2011, 17:43
Ngày 18 cưỡi Jetstar SG-HN
Tối 18 đi tàu Hà Nội - Lào Cai 9:15pm, giá 330-350k
6h sáng tới Lào Cai, làm thủ tục, đến Hà Khẩu
Bus Hà Khẩu-Côn Minh khoảng 6 tiếng, giá 120-140RMB
Nhập đoàn các anh chị bay từ HN sang tại Côn Minh.

Chi phí giảm đi khá nhiều nhưng bù lại chặng đường đi vất vả hơn. Em cũng đang nghĩ xem chặng về như thế nào đây..

Không những đi vất vả hơn mà còn phải canh giờ sao cho cùng nhập vào đoàn nữa (cũng đỡ là máy bay HN-CM là chuyến chiều tối thì phải)


Em mua vé Air Asia từ cách đây...4 tháng rồi anh ạ . Em đi với bọn Gà, 2 đôi. Tuy nhiên em mới chỉ có vé thôi chứ chưa chuẩn bị gì cho chuyến đi đó cả, kể cả ngày phép, money và lịch trình . Anw, nếu anh cũng đi vào dịp đó biết đâu anh em mình lại có thể lập đội nhỉ?
Đúng là ở SG thì nên săn vé của AA đến KL rồi bay đi Chengdu sẽ rẻ hơn nhiều bay Quảng Châu rồi Chengdu (lệ phí ở sân bay QC thường là đắt vì sân bay nó to oạch).

tho_ngoc0610
24-03-2011, 17:46
Cho mình đặt cục gạch. Bây giờ chắc ko săn được vé rẻ nữa rùi,nên mình sẽ từ Hà Nội đi xe sang Côn Minh và nhập với đoàn tại Côn Minh.
Mình là Thu
Nick Yh ; Hale_thu
Dt ; 0936364522
email. [email protected]

tracyowen
24-03-2011, 17:48
Hi All,

Các bạn đăng ký đi thì cung cấp một số thông tin vừa để mọi người làm quen với nhau, vừa để tiện liên lạc nhé.
[COLOR="indigo"]Mày tham vừa thôi, cẩn thận mất cả chì lẫn chài đấy :D. Tao còn dững 7 tháng để học tiếng Trung cơ bản đấy :LL
Zai mày nói cùng lắm là Hưng Xekô chứ gì (NO)

Mình có phải tự giới thiệu k bạn Trang nhể?
Cho mày hẳn vài năm học tiếng Trung căn bản mà nó nói tiếng địa phuơng thì mày cũng còn khướt mới hiểu ra nhé, với cả bọn nó còn giọng vùng miền nữa, ko phải ai cũng hiểu được đâu, hehe
(Mà sao mày réo cả tên lẫn nickname của bạn í thế)

thutrangv
25-03-2011, 00:16
Mình có phải tự giới thiệu k bạn Trang nhể?
Cho mày hẳn vài năm học tiếng Trung căn bản mà nó nói tiếng địa phuơng thì mày cũng còn khướt mới hiểu ra nhé, với cả bọn nó còn giọng vùng miền nữa, ko phải ai cũng hiểu được đâu, hehe
(Mà sao mày réo cả tên lẫn nickname của bạn í thế)

Thông tin về mày để tao giới thiệu hộ e rằng ổn hơn đấy :))
Tao thiết nghĩ là không nói được thì tao cứ mang sẵn quyển sách tiếng Trung cơ bản đi, bọn Tàu chắc là biết đọc thôi =))

thutrangv
25-03-2011, 00:44
Mình lên lịch trình cho các bạn dự định đi đường bộ tham khảo nhé:

Ngày 18/10
- 21h - 5h: Hà Nội - Lào Cai bằng tàu hoả

Ngày 19/10
- Lào Cai - Hà Khẩu làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc đến khoảng 9h là xong
- 10h - 19h: Hà Khẩu Côn Minh bằng xe bus
- Nhập đoàn đi máy bay tại Côn Minh
....
Ngày 24/10: Chia tay đoàn đi máy bay, nghỉ đêm tại Côn Minh

Ngày 25/10:
- 8h - 17h: Côn Minh - Hà Khẩu bằng xe bus
- 22h - 5h: Lào Cai - Hà Nội bằng tàu

Vậy lịch trình cho các bạn đi đường bộ sẽ từ 18 - 25/10 (7 ngày 8 đêm)

Các bạn có thể tham khảo topic chuyến đi của PeterPan có rất nhiều thông tin chi tiết và bổ ích
https://www.phuot.vn/threads/7674-Shangri-La-2010-T%C3%ACm-th%E1%BA%A5y-%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-ch%C3%A2n-tr%E1%BB%9Di-%C4%91%C3%A3-m%E1%BA%A5t

qndv_smallfish
25-03-2011, 09:20
Đúng là ở SG thì nên săn vé của AA đến KL rồi bay đi Chengdu sẽ rẻ hơn nhiều bay Quảng Châu rồi Chengdu (lệ phí ở sân bay QC thường là đắt vì sân bay nó to oạch).
Mình cũng nghĩ giống bạn này, canh vé rẻ bay qua KL rồi từ KL-Chengdu. Đợt vừa rồi AA có sale KL- Chengdu khoảng $60. Còn ko thì cứ đường bộ từ HN mà đi thôi, hic hic…
Nghĩ mà tức vừa rồi VNA khuyến mãi mà sao mình cứ vào trang book vé ko đc :((. Ban đầu dự định bay HN-Kunming sau khi bay từ SG-HN.

qndv_smallfish
25-03-2011, 09:26
[COLOR="indigo"]Hi All,

Các bạn đăng ký đi thì cung cấp một số thông tin vừa để mọi người làm quen với nhau, vừa để tiện liên lạc nhé. Mình sẽ giới thiệu trước:

- Tên: Vũ Thu Trang (Nữ)
- Năm sinh: 1981
- Nơi ở: Hà Nội
- YM: [email protected]
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: máy bay
]
Mình cũng giới thiệu nhé.
- Tên: Đặng Vũ Quỳnh Như.
- Năm sinh: 1989.
- Nơi ở: SG.
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: Đường bộ + máy bay.
- Y!M: [email protected]
Đây là lần đầu tiên mình đặt gạch, quyết tâm không ném gạch :))
Rất vui được có cơ hội join chung đoàn với các anh chị.

qndv_smallfish
25-03-2011, 09:35
Theo như giá bay thằng từ SG qua Côn Minh hoặc SG-HN-CM thì chắc em sẽ bay SG-HN rồi tiếp tục đi tàu sang CM vậy. Các bạn ở SG xem thế có được không?:)

Nhiều khả năng mình cũng sẽ đi giống bạn :D
Vậy là bay Jet SG-HN(chưa bay Jet nội địa bao giờ, nghe nhiều bạn kêu delay dữ dội): 1,4tr khứ hồi (giá km hiện tại) rồi tiếp tục đi đường bộ. Mà vé tàu lửa có cần mua trước không nhỉ? Mình chẳng có người quan ở HN để nhờ vả, hic…

thutrangv
25-03-2011, 10:17
Nhiều khả năng mình cũng sẽ đi giống bạn :D
Vậy là bay Jet SG-HN(chưa bay Jet nội địa bao giờ, nghe nhiều bạn kêu delay dữ dội): 1,4tr khứ hồi (giá km hiện tại) rồi tiếp tục đi đường bộ. Mà vé tàu lửa có cần mua trước không nhỉ? Mình chẳng có người quan ở HN để nhờ vả, hic…

Em và các bạn khác nếu chắc chắn đi thì đăng ký, chị sẽ liên hệ đặt mua vé tàu HN-LC giúp (c)
Chị thường xuyên bay Jetstar và mới chỉ duy nhất một lần bị delay 1 tiếng thôi, em cứ yên tâm nhé. Ngày đó cũng không phải lễ hội gì nên chắc không có vấn đề gì đâu :)

tho_ngoc0610
25-03-2011, 18:03
Cả nhà mà đi thêm được vài ngày nữa thì sẽ rất tốt. Mình muốn đi khoảng từ 9 đến 14 ngày ,thể công xin visa Trung Quốc mà. Nhưng nếu không thì mình sẽ theo số đông thui.

tracyowen
25-03-2011, 22:39
Thông tin về mày để tao giới thiệu hộ e rằng ổn hơn đấy :))
Tao thiết nghĩ là không nói được thì tao cứ mang sẵn quyển sách tiếng Trung cơ bản đi, bọn Tàu chắc là biết đọc thôi =))

Haha,mày không biết là tỷ lệ mù chữ của bọn Tàu cực cao à?Ông bà trong nhà còn chẳng nói chuyện được với cháu đấy.
Tao đi cùng đứa bạn TQ ở Tây An, người Tây An nói 1 câu ngắn, nó hỏi lại 3 lần rồi lặng đi vài giây mới mơ hồ hiểu ra, còn tao thì bảo là tao chẳng hiểu j cả, nó mới "dịch" lại cho tao đấy.

banhaimy
25-03-2011, 22:44
Hai người + với tớ nữa là 3. Nếu đông đông thì nhóm SG bay thằng cho khỏe hỉ? :D

Muốn đi quá, nhưng cũng muốn tiết kiệm chi phí xíu, tóm lại là phải như thế nào đây? Từ SG bay ra HN rồi đi xe qua CM nghe cũng được, chứ bay lòng vòng mình không biết đường.

qndv_smallfish
26-03-2011, 00:22
Muốn đi quá, nhưng cũng muốn tiết kiệm chi phí xíu, tóm lại là phải như thế nào đây? Từ SG bay ra HN rồi đi xe qua CM nghe cũng được, chứ bay lòng vòng mình không biết đường.

Tháng 5 này ko bít AA km thế nào, nếu đc mình sẽ bay SG-KL rồi từ KL-Chengdu, bay trước chị chủ thớt 3 ngày để chơi ở Chengdu (CTC) rồi đi tàu từ Chengdu- Phản Chí Hoà, đi xe tiếp ra Lệ Giang nhập chung. Đường về có thể đi đường bộ hoặc nếu muốn bay luôn thì chặng đi đi tới Chengdu rồi tiếp tục đi tàu đến Kunming, sau đó đi xong tour với chị chủ thớt sẽ quay về Chengdu chơi rồi bay Chengdu-KL, KL-SG. Hồi chiều ngồi đọc topic nàyhttps://www.phuot.vn/threads/6619-T%C3%A2y-Nam-Trung-Hoa-K%C3%BD-Th%C3%A0nh-%C4%90%C3%B4-L%E1%BB%87-Giang-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-(2009 mình nảy ra ý định thế, dù sao thì mùa thu sao có thể bỏ qua CTC đc, chack chack ), vả lại đi chuyến này về không biết mấy năm sau mới quay lại đc Tây Nam thôi thì làm luôn vậy.
Mấy bạn ở SG thấy thế nào? Có ai đi chung với chứ đi một mình chắc ba mẹ ko cho quá, hichic…

hoangvan20
26-03-2011, 00:37
Cho mình đặt gạch 2 chỗ với . mình đã từng ở kunming 4 năm và đã từng đi Đại lý và Lệ Giang , nhưng lần này mình muốn đưa vợ đi nhưng đi 2 người thì không được vui lắm , nếu có thể đi cùng các bạn cho vui . Mùa đó ở Vân Nam là đẹp nhất , không quá nóng mà cũng không lạnh nhiệt độ khoảng 15 > 25 độ . coi như chốn được cái nóng kinh khủng của Hà Nội . nếu có thể mình sẽ hẹn nhau tại KunMing vì mình sẽ đi đường bộ sang . đi máy bay rất khó đặt vé và không được chủ động , đi oto từ Hà Nội sang Kunming rất tiện và rẻ vì mình bay từ Hồ Chí Minh bay ra sau đó mới đi . bạn nào ở Hồ Chí Mình muốn đi cùng mình thì call mình bàn cụ thể đi cùng mình luôn cho vui . mình sinh năm 80 còn vợ là 87. rất vui nếu được đi cùng mọi ngừoi . Văn 01679919999

thutrangv
26-03-2011, 01:08
Cho mình đặt gạch 2 chỗ với . mình đã từng ở kunming 4 năm và đã từng đi Đại lý và Lệ Giang , nhưng lần này mình muốn đưa vợ đi nhưng đi 2 người thì không được vui lắm , nếu có thể đi cùng các bạn cho vui . Mùa đó ở Vân Nam là đẹp nhất , không quá nóng mà cũng không lạnh nhiệt độ khoảng 15 > 25 độ . coi như chốn được cái nóng kinh khủng của Hà Nội . nếu có thể mình sẽ hẹn nhau tại KunMing vì mình sẽ đi đường bộ sang . đi máy bay rất khó đặt vé và không được chủ động , đi oto từ Hà Nội sang Kunming rất tiện và rẻ vì mình bay từ Hồ Chí Minh bay ra sau đó mới đi . bạn nào ở Hồ Chí Mình muốn đi cùng mình thì call mình bàn cụ thể đi cùng mình luôn cho vui . mình sinh năm 80 còn vợ là 87. rất vui nếu được đi cùng mọi ngừoi . Văn 01679919999

Welcome anh. Các bạn ở miền Nam + những bạn dự định đi đường bộ đang thiếu leader, nếu anh tham gia được thì tốt quá (c)

Pham.Duy
26-03-2011, 02:02
Hi các pác ở TPHCM, thật sự có rất nhiều đường để sang Kunming và plan của các pác cái nào cũng ok. Nếu như nhóm SG mình có thể bàn bạc và lập thành một group nhỏ cùng nhau sang Kunming join với nhóm Hà Nội thì hay quá, như vậy tránh được việc lẻ loi bơi lội giữa chốn lạ quê người.

qndv_smallfish
26-03-2011, 09:17
Cho mình đặt gạch 2 chỗ với . mình đã từng ở kunming 4 năm và đã từng đi Đại lý và Lệ Giang , nhưng lần này mình muốn đưa vợ đi nhưng đi 2 người thì không được vui lắm , nếu có thể đi cùng các bạn cho vui . Mùa đó ở Vân Nam là đẹp nhất , không quá nóng mà cũng không lạnh nhiệt độ khoảng 15 > 25 độ . coi như chốn được cái nóng kinh khủng của Hà Nội . nếu có thể mình sẽ hẹn nhau tại KunMing vì mình sẽ đi đường bộ sang . đi máy bay rất khó đặt vé và không được chủ động , đi oto từ Hà Nội sang Kunming rất tiện và rẻ vì mình bay từ Hồ Chí Minh bay ra sau đó mới đi . bạn nào ở Hồ Chí Mình muốn đi cùng mình thì call mình bàn cụ thể đi cùng mình luôn cho vui . mình sinh năm 80 còn vợ là 87. rất vui nếu được đi cùng mọi ngừoi . Văn 01679919999


Hi các pác ở TPHCM, thật sự có rất nhiều đường để sang Kunming và plan của các pác cái nào cũng ok. Nếu như nhóm SG mình có thể bàn bạc và lập thành một group nhỏ cùng nhau sang Kunming join với nhóm Hà Nội thì hay quá, như vậy tránh được việc lẻ loi bơi lội giữa chốn lạ quê người.

Đúng rồi, bạn nào ở SG muốn join chung đợt này thì tụi mình lập nhóm để tiện bề off và canh vé rẻ & đặt vé cũng như sắp xếp lịch trình luôn, mỗi người một việc sẽ giúp nhau đc nhiều. Hy vọng tháng 10 này Bắc Nam tụ họp ở Tung Của :D

trangcao2985
26-03-2011, 10:43
Ui, cũng muốn đi quá, mà đang lăn tăn về thời gian và chi phí, nên lót dép hóng hớt các pác vậy. Em ở SG, các pác ở SG cứ bàn luận và trao đổi đi ah, sớm nhất thì đến tháng 6 em mới biết tương lai em về đâu thì mới ham hố được ah :)

sheena
26-03-2011, 12:46
quyết định quăng thêm nửa cục gạch nữa vô chuyến này
- Tên: Hồ Diệp Anh Khuê (Nữ)
- Năm sinh: 1988
- Nơi ở: Sài Gòn
- YM: [email protected]
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: chưa rõ

tuần tới mình định đi làm thẻ sinh viên quốc tế đây, nghe nói được giảm giá vô mấy chỗ tham quan mà ham quá :)) mà cũng phải làm sớm vì tháng 5 này thẻ sv của em cũng hết hạn rồi :">

banhaimy
26-03-2011, 12:57
Đúng rồi, bạn nào ở SG muốn join chung đợt này thì tụi mình lập nhóm để tiện bề off và canh vé rẻ & đặt vé cũng như sắp xếp lịch trình luôn, mỗi người một việc sẽ giúp nhau đc nhiều. Hy vọng tháng 10 này Bắc Nam tụ họp ở Tung Của :D

vậy các bác ở sg tụ tập 1 bữa để tiện lên kế hoạch cụ thể và ước tính chi phí nhé. Để em còn nạp năng lượng cho chuyến đi nữa. ^^. Nghe các bác toàn đi đôi, đi cặp, đi cùng vợ còn em có 1 mình à.
Bành Ái My, sn 48, nữ, đt 0909300347.

Jessy
26-03-2011, 16:06
Hi cả nhà,
...
Ngày 2: Ngọc Long Tuyết sơn – Shangrila (thuê ô tô)
- Ngọc Long Tuyết Sơn
- Khúc quanh sông Dương Tử
- Khe hổ nhảy
- Đến Shangrila, nghỉ ngơi thăm quan phố cổ của Shangrila
Ngày 3:
- Thăm tu viện Songzalin
- Đi núi tuyết Thạch Ca, thung lũng Trăng Xanh
- Về Lệ Giang, ghé thăm Thạch cổ trấn
- Tối nghỉ ngơi tham Lệ Giang
Ngày 4:
- 8h10 – 9h46: Lệ Giang - Đại Lý (bằng tàu hỏa)
- Thăm quan thành cổ Đại Lý
- Tam Tháp
- Phim trường Thiên Long Bát Bộ
- Hồ Nhĩ Hải
- 22h09 – 5h14: Đại Lý – Côn Minh (bằng tàu hỏa)

Nhiệt liệt chào đón các bạn tên Trang tham gia :))(HH)

Mình không biết là các bạn đi thế nào mà trong 1 ngày vừa đi Ngọc Long Tuyết Sơn vừa di chuyển về Shangrila vì thời gian đi từ Lệ Giang về Shangrila vừa tham quan khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử, khe hổ nhảy đã mất 8h, nếu bạn vừa đi Ngọc Long Tuyết Sơn mất hết buổi sáng rồi, lịch trình kiểu này chỉ chạy vô chụp hình cho có là đã đến thôi. Bạn tham khảo lại lịch trình các đoàn đã đi trên diễn đàn.

Zai Nha Que
26-03-2011, 21:14
Xin thân yêu gửi các phượters,

Các tình yêu làm tớ nhớ điên đảo chuyển đi Lệ Giang-Sharila năm ngoái. Tớ có viết bài (chủ yếu là cảm xúc "thăng hoa điên đảo", chứ không cụ thể như các bạn nhóm khác cùng đi). Vào tìm bài của Zai nhà quê.

Theo tớ có mấy kinh nghiệm thế này:

1. Tùy thực tế tiền mà đi, tất nhiên có chút tiền thì bay đến Côn Minh là nhàn thân nhất. Không thì vạ vật tàu Lào Cai-Hà Khẩu-Côn Minh. Mất thời gian và mất tí sức khỏe.
2. Từ Côn Minh lên Lệ Giang: Mua vé tàu mà đi. Đắt hơn một ti tí nhưng tàu cực ổn. Ngủ ngon lành.
3. Tùy thời tiết mà đi...Ngọc Long công chúa (he he he, đợt đó tớ toàn gọi thế thôi). Nhưng vé hơi xót tí và cũng không phê bằng lên Lam Nguyệt, sau khi lang thang giữa một thảo nguyên mênh mông. Ở đó tuyết trắng xóa và nghe tình ca du mục, mê hoặc luôn nhé.
4. Hơi sợ một chút, nhưng chịu khó dậy sớm vào Songralin là không mất vé (đọc bài xem tớ nhát gan đến mức nào khi trốn vé, trong khi bọn đi cùng mặt cứ trơ trơ);
5. Lên phượt, nhờ ai có kinh nghiệm làm cho quả thẻ sinh viên. Năm ngoái có đoàn mặt không còn trẻ nữa vẫn trót lọt đấy. Tuy nhiên, chỉ một vài điểm ở Lệ Giang thôi;
6. Nếu thích thiên nhiên, nên giành thời gian nhiều ở Shangrila nhé. Lệ Giang nên đến, nhưng hơi ồn ào và nhân tạo (Mặc dù đẹp).
............................

7. Tranh thủ quảng cáo tí: Tháng 4 này ai sang Sydney thì join cùng nhé. Zai ở Hà Nội.

ThuyT2
26-03-2011, 23:21
[QUOTE=thutrangv;333262]Hi cả nhà,

Mình vốn mê mẩn mùa thu Lệ Giang và các khu thành cổ từ rất lâu nhưng vì điều kiện thời gian không có nhiều nên đành ngậm ngùi ngóng các chuyến đi trên Phượt. Nhân dịp VNA đang khuyến mại chuyến HN – Côn Minh vào đúng mùa thu khiến niềm đam mê lại trỗi dậy, cầm lòng không đặng nên mình đã đặt ngay lịch trình HN – CM 5 ngày 6 đêm như sau:

1 VN 908 19OCT HANKMG 1700 1925
2 VN 909 24OCT KMGHAN 2025 2055

Giá vé : 202USD/1 vé/2 chiều ( Đã bao gồm các khoản thuế và lệ phí)



Nhờ các phượt thủ đã đi Lệ Giang góp ý và chia sẻ thêm kinh nghiệm giúp mình nhé.
Thời gian còn rất nhiều. Welcome tất cả các bạn tham gia cùng với mình
[COLOR="blue"]

Danh sách thành viên đã chốt

1. thutrangv (Vũ Thu Trang / Nữ / 1981)
2. bạn thutrangv (Nguyễn Diệu Trang /Nữ / 1979)
3. Que Sera (Quản Thu Trang / Nữ / 1980)
3. tracyowen (Bùi Phương Linh / Nữ / 1981)
.....

Đặt gạch


cho minh xin so dien thoai de tien lien lac. Minh cung xin dat 1 cuc gach. Minh làm bên hàng không nên chắc cố gắng mua được vé rẻ. Mua được sẽ đi liền.

Đàm Thu Thủy: 0904061064.
Tiện thể nếu bạn nào có nhu cầu mua vé máy bay mình xin vui lòng hỏi giúp.

thutrangv
26-03-2011, 23:40
Mình không biết là các bạn đi thế nào mà trong 1 ngày vừa đi Ngọc Long Tuyết Sơn vừa di chuyển về Shangrila vì thời gian đi từ Lệ Giang về Shangrila vừa tham quan khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử, khe hổ nhảy đã mất 8h, nếu bạn vừa đi Ngọc Long Tuyết Sơn mất hết buổi sáng rồi, lịch trình kiểu này chỉ chạy vô chụp hình cho có là đã đến thôi. Bạn tham khảo lại lịch trình các đoàn đã đi trên diễn đàn.

Cảm ơn bạn đã góp ý. Mình nghe nói đợt này Ngọc Long Tuyết Sơn không được lên đỉnh nên mình có tính thời gian đi các điểm như vậy, tuy nhiên hành trình cụ thể đến lúc đó nghe tư vấn của lái xe là tốt nhất xem nên đi những điểm nào và điểm nào trước.

NTQ
27-03-2011, 11:45
Tháng 5 này ko bít AA km thế nào, nếu đc mình sẽ bay SG-KL rồi từ KL-Chengdu, bay trước chị chủ thớt 3 ngày để chơi ở Chengdu (CTC) rồi đi tàu từ Chengdu- Phản Chí Hoà, đi xe tiếp ra Lệ Giang nhập chung. Đường về có thể đi đường bộ hoặc nếu muốn bay luôn thì chặng đi đi tới Chengdu rồi tiếp tục đi tàu đến Kunming, sau đó đi xong tour với chị chủ thớt sẽ quay về Chengdu chơi rồi bay Chengdu-KL, KL-SG. Hồi chiều ngồi đọc topic nàyhttps://www.phuot.vn/threads/6619-T%C3%A2y-Nam-Trung-Hoa-K%C3%BD-Th%C3%A0nh-%C4%90%C3%B4-L%E1%BB%87-Giang-C%E1%BB%ADu-Tr%E1%BA%A1i-C%C3%A2u-(2009 mình nảy ra ý định thế, dù sao thì mùa thu sao có thể bỏ qua CTC đc, chack chack ), vả lại đi chuyến này về không biết mấy năm sau mới quay lại đc Tây Nam thôi thì làm luôn vậy.
Mấy bạn ở SG thấy thế nào? Có ai đi chung với chứ đi một mình chắc ba mẹ ko cho quá, hichic…

NTQ cũng nghĩ giống bạn qndv_smallfish vậy đó, không thể bỏ qua mùa thu ở CTC được. Muốn đi quá..nhưng không biết có xin nghỉ phép được không. NTQ cũng ở SG. Ban qndv_smallfish ơi..có gì liên lạc với mình nhé vì muốn đi lắm.

NRNF
27-03-2011, 12:24
MÌnh đặt gạch 2 người nhé. Mình ở HCM.
Khi nào hội HCM off bàn cái nhỉ?

QuyenMach
27-03-2011, 12:54
Chào các bạn,

Mình cũng dự định đi thêm Cửu Trại Câu.Nếu các bạn ở SG trong kế hoạch có di CTC thi cho mình tham gia với:
Họ và tên: Mạch Tố Quyên
SN:1982
Ở Sài Gòn
Mail:[email protected]
DTDD:0909279371
Phương tiện:bus/flight/train
Thời gian tham gia: tối 14-10 đến 23-10

Khi nào nhóm SG họp ofline vui lòng rủ thêm mình nhé.Rất hào hứng cho chuyến đi này.

thutrangv
27-03-2011, 14:33
MÌnh đặt gạch 2 người nhé. Mình ở HCM.
Khi nào hội HCM off bàn cái nhỉ?

Đội SG đông vui quá rồi, ACE offline bàn bạc quyết đi thôi chứ nhỉ :hit

qndv_smallfish
27-03-2011, 22:18
Mình thấy bạn này có lịch trình rất giống của chị chủ thớt, quote cho mọi người tham khảo thời gian. Cám ơn bạn PeterPan.


PeterPan và các bạn vừa trở về sau 2 tuần rong ruổi trên các nẻo đường ở phía Tây Bắc của tỉnh Vân Nam. Chúng tôi đã cùng nhau lướt qua hàng loạt địa danh nổi tiếng như Thạch Lâm, Côn Minh, Sở Hùng, Đại Lý, Lệ Giang và đặc biệt là Shangri-La, vùng đất được khai sinh từ tác phẩm "Đường chân trời đã mất" của nhà văn người Anh James Hilton.

Trong Box Diệu kỳ Châu Á đã có rất nhiều topic về Lệ Giang nhưng về Shangri-La thì có lẽ là chưa nhiều. Chúng tôi đặt tên topic là Shangri-La 2010: Tìm thấy "Đường chân trời đã mất" một phần vì thế và một phần lớn hơn là vì chúng tôi thực sự có nhiều khám phá thú vị tại Shangri-La so với tại Lệ Giang.

Lịch trình chi tiết và một số chi phí của chuyến đi (hơi dài dòng và tỉ mỉ 1 chút, vì chúng tôi muốn cung cấp nhiều thông tin cho các đoàn đi sau này tham khảo):

https://i811.photobucket.com/albums/zz34/DQi19/bandoshangrila2010-1.jpg
Bản đồ chi tiết toàn bộ hành trình. Chúng tôi không tới được Đức Khâm nên đoạn đường từ Shangri-La tới địa danh này có màu đỏ, những tuyến còn lại đi được có màu xanh.

Ngày 0 (22/04/2010): Hà Nội - Lào Cai (300km)
Gặp nhau tại ga Trần Quý Cáp lúc 19h30 để bắt chuyến tàu đi Lào Cai (vé 254k/người).

Ngày 1 (23/04/2010): Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh (450km), Côn Minh - Đại Lý (320km)
- Tới Lào Cai lúc 04h30, hoàn tất thủ tục xuất - nhập cảnh và vào tới bến xe Hà Khẩu lúc 09h00 (từ đây chuyển sang giờ Trung Quốc). Chờ tới 10h40 để lên xe chạy thẳng tới Côn Minh (137Y/người).
- Tới Côn Minh lúc 19h00, đi taxi từ bến Đông sang bến Tây để bắt xe đi Đại Lý lúc 19h45 (100Y/người). Có một kinh nghiệm đó là cứ tìm xe đi Đại Lý và lên ngồi, sau đó mua vé của tài xế thì rẻ hơn (cái này chúng tôi chỉ được nghe khi đã mua xong vé ở quầy, đoàn nào đi sau có thể thử cách mua vé thẳng qua tài xế cho tiết kiệm). Quãng đường Côn Minh - Đại Lý là quãng di chuyển nhẹ nhõm nhất vì là đường cao tốc 320 trên toàn tuyến (đường cao tốc 320 chạy cắt ngang đất Trung Quốc, trải dài từ thành phố Thượng Hải ở duyên hải phía Đông tới tận biên giới Trung Quốc - Myanmar).

Ngày 2 (24/04/2010): Đại Lý
- Cả đoàn tới Đại Lý lúc 01h20 sáng. Do đã đặt phòng trước tại Four Seasons Youth Hostel nên chỉ việc bắt taxi về thẳng đây để nhận các phòng dorm (25Y/người).
- Sau giấc ngủ sâu, chúng tôi dành trọn vẹn cả ngày để khám phá Đại Lý: dạo 1 vòng thành cổ (đi xem đủ 4 cổng thành, xem 1 nhà thờ Ki-tô giáo mang nét kiến trúc đặc trưng Trung Hoa), đi thăm làng cổ Hỉ Châu, đi cáp treo thăm động Thiên Long và ngắm hồ Nhĩ Hải, ghé một cơ sở sản xuất vải ở Châu Thành, ngó qua Tam Tháp. Tất cả nhất trí bỏ qua show "Dream of Butterfly" vì quá... đắt. Chúng tôi dạo thêm một vòng thành cổ Đại Lý vào buổi đêm rồi đi ngủ sớm để hôm sau còn đi Lệ Giang.

Ngày 3 (25/04/2010): Đại Lý - Lệ Giang (190km)
- 07h40: Cả đoàn thuê trọn 1 xe 19 chỗ đi Lệ Giang với giá 33Y/người.
- 11h10: Tới bến xe Lệ Giang. Không thỏa thuận được với 1 hostel đã được giới thiệu từ ở nhà, chúng tôi cùng nhau kéo hành lý đi bộ khoảng 1km vào thành cổ để tự tìm hostel.
- 14h00: Chúng tôi tìm được Free Life Inn rất ấm cúng và thân thiện. Cô chủ Vicky người Trung Quốc nói tiếng Anh khá ổn. Đặc biệt, tài tử nổi tiếng Trương Vệ Kiện (http://wiki.d-addicts.com/Dicky_Cheung) của Hong Kong cũng đã từng ghé qua nơi này.
- 14 kẻ lang thang ăn trưa vào giữa buổi... chiều. Sau đó, cả đoàn chia làm 2 nhóm để tự do khám phá Lệ Giang với các điểm đến như Mộc Phủ ("thẻ sinh viên" phát huy tác dụng, được giảm giá vé từ 60Y xuống còn 30Y/người), Vạn Cổ Lầu (15Y/người), quảng trường Tứ Phương, quảng trường bánh xe nước. Đây cũng là một buổi chiều đáng nhớ của trưởng đoàn Yoyo vì một pha đi lạc kinh điển: từ thành cổ phi thẳng ra khu phố mới của Lệ Giang.

Ngày 4 (26/04/2010): Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết Sơn (30km)
- Chúng tôi thuê xe của khách sạn để đi Ngọc Long Tuyết Sơn (100Y/xe trọn gói cả ngày). Do chặng cáp treo thứ hai lên độ cao 4506m đang sửa nên chúng tôi chỉ có thể đi chặng cáp treo đầu lên cánh đồng bò Yak để ngắm ngọn núi tuyết nổi tiếng từ khá xa. Tại đây, "thẻ sinh viên" tiếp tục giúp chúng tôi giảm giá vé vào cửa từ 80Y xuống còn 40Y/người.
- Nhưng đó là một ngày thất vọng nhất trong cả hành trình. Chúng tôi gặp một cơn mưa mù mịt ngay khi bắt đầu vào tới chân Ngọc Long Tuyết Sơn và chẳng thể thấy được ngọn núi tuyết từ cánh đồng bò Yak. Thất thểu ra về, cả đoàn cũng bỏ luôn show "Impression of Lijiang".
- Buổi chiều, chúng tôi tiếp tục khám phá Lệ Giang một cách tao nhã: đi mua sách, mua đĩa nhạc và đắm mình trong không khí rất đặc trưng của thành cổ không có... tường thành này.

Ngày 5 (27/04/2010): Lệ Giang - Shangri-La (180km)
- Chúng tôi nhờ Vicky liên hệ thuê xe trọn gói cho 3 ngày để đi Shangri-La với giá 700Y/ngày.
- 10h00: 14 người khởi hành từ Lệ Giang để thẳng tiến Shangri-La.
- 11h45: Tới khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử.
- 12h00: Ăn trưa gần Thạch Cổ Trấn.
- 13h00: Theo tư vấn của 1 đoàn Việt Nam gặp tại quán ăn, chúng tôi vòng lại chỗ khúc quanh để thuê dịch vụ dẫn lên núi xem toàn cảnh địa danh đặc biệt trên sông Dương Tử với giá 200Y/14 người.
- 15h00: Cả đoàn tới Tiger Leaping Gorge. Tại đây, "thẻ sinh viên" lại giúp giảm giá vé từ 50Y xuống còn 25Y/người. Chúng tôi đi bộ 6km trên con đường mới được làm để tới eo Hổ Nhảy.
- Rời Tiger Leaping Gorge, tất cả được nguôi ngoai phần nào sự thất vọng vì được ngắm cả Ngọc Long Tuyết Sơn và Hà Ba Tuyết Sơn, dù chỉ là từ khoảng cách khá xa.
- 20h30: Chúng tôi tới Shangri-La (Hương Cách Lý Lạp hay Trung Điện) và ăn mừng bằng một bữa lẩu bò Yak hoành tráng, một bữa ăn mà cả đoàn vẫn còn nhớ mãi cho tới khi về Hà Nội.

Ngày 6 (28/04/2010): Shangri-La
- Cả đoàn dậy sớm từ 05h00 sáng để đón 3 xe taxi tới tu viện Songzalin trước 06h00 sáng. Cả đoàn trốn vé trót lọt và rất hiên ngang thăm thú tu viện nổi tiếng nhất Shangri-La. Chúng tôi tiết kiệm được mỗi người 85Y - một khoản tiền không nhỏ.
- Buổi trưa, chúng tôi đổi sang một khách sạn khang trang hơn trong khu phố cổ của Shangri-La nhưng chi phí vẫn chỉ là 25Y/người/ngày.
- Buổi chiều, 9/14 người của đoàn chúng tôi cùng nhau lên được đỉnh cao 4500m của núi tuyết Thạch Ca (Shika) nằm trong thung lũng Trăng Xanh (Blue Moon Valley). Đó là sự đền bù cho chúng tôi sau những thất vọng ở Lệ Giang. Giá vé 2 chặng cáp treo để lên đỉnh núi tuyết là 220Y/người, chúng tôi được giảm 50Y so với giá gốc, chẳng rõ vì sao bởi "thẻ sinh viên" không được chấp nhận ở đây.
- Buổi chiều tối, chúng tôi dạo chơi trong khu phố cổ của Shangri-La, thăm chiếc chuyển kinh luân khổng lồ trên đồi cao. Tối đó, chúng tôi ngủ sớm để hôm sau đi chơi hồ Bita.

Ngày 7 (29/04/2010): Shangri-La - Lệ Giang (180km)
- Buổi sáng, chúng tôi vượt 22km đường đèo dốc để tới Công viên quốc gia Potatso. Tại đây, cả đoàn đã có những phút giây thần tiên khi hòa mình vào không gian tuyệt vời của hồ Thuộc Đô (Shudu), hồ Bích Tháp (Bita), núi tuyết Thiên Bảo. "Thẻ sinh viên" tiếp tục giúp chúng tôi được giảm 50% vé vào cửa, từ 110Y xuống còn 55Y/người. Cộng thêm 80Y vé xe buýt di chuyển trong Công viên, mỗi người phải trả 135Y.
- Buổi chiều, cả đoàn ngược về Lệ Giang.
- 19h00: chúng tôi về tới Lệ Giang và tiếp tục nghỉ tại Free Life Inn của Vicky.

Ngày 8 (30/04/2010): Lệ Giang
- Cả đoàn lại chia làm 2 nhóm, 1 nhóm đi xe đạp (10Y/người), 1 nhóm thuê xe riêng (90Y/ngày) để lần lượt khám phá cổ trấn Thúc Hà, công viên Hắc Long Đàm (vào cửa bằng vé bảo vệ môi trường đã mua khi tới Ngọc Long Tuyết Sơn) và thăm thú hồ Lạp Thị (Lashi) trên lưng... ngựa (150Y/người).
- Buổi tối, chúng tôi chia tay 2 người bạn phải lên tàu về Côn Minh để kịp về Hà Nội đi làm vào sáng thứ 2 của tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài.

Ngày 9 (01/05/2010): Lệ Giang - Côn Minh (510km)
- Vì không đi được Đức Khâm do đường sửa trên toàn tuyến kể từ Shangri-La, cũng không đi được hồ Lugu vì cả đi cả về sẽ cần tới 3 ngày mới bõ (đi 2 ngày rồi về rất vất vả) nên chúng tôi bị dôi ra 2 ngày tại Lệ Giang. Ngày đầu chính là ngày thứ 8 của hành trình, đi được nhiều nơi. Ngày thứ hai là ngày thứ 9 của hành trình, 14 người chỉ loanh quanh khám phá nốt Lệ Giang đồng thời mua quà cho những người ở nhà.
- 19h40: Chúng tôi thuê xe trọn gói 100Y/14 người để ra ga Lệ Giang bắt tàu đi Côn Minh (tiền vé: 130Y/người, tiền dịch vụ vì nhờ khách sạn mua hộ: 5Y/người).

Ngày 10 (02/05/2010): Côn Minh
- 07h20: Cả đoàn tới Côn Minh, 1 nhóm về ở khách sạn tại trung tâm thành phố (70Y/phòng đôi/ngày), 1 nhóm về ở khách sạn ngay cạnh ga trung tâm của thành phố (54Y/người/ngày gồm cả ăn sáng).
- Buổi chiều, chúng tôi dạo phố đi bộ ở trung tâm thành phố Côn Minh, ghé cổng chào Kim Mã - Bích Kê. Một nhóm 3 bạn nữ tranh thủ đi chơi vườn hoa quốc tế Côn Minh (vé vào cổng 50Y/người, đã được giảm 50% nhờ "thẻ sinh viên").
- Côn Minh đang có Hội chợ văn hóa và du lịch quốc tế nên rất nhộn nhịp, đầy màu sắc và đầy hàng... sale off. Chúng tôi may mắn được xem tiết mục "Trống cơm" và một số tiết mục biểu diễn khác của một đoàn nghệ thuật Việt Nam ngay bên cạnh cổng chào Kim Mã - Bích Kê. Buổi tối, chúng tôi được xem một buổi trình diễn Carnaval tưng bừng trên đường phố.

Ngày 11 (03/05/2010): Côn Minh - Hà Khẩu - Lào Cai (450km), Lào Cai - Hà Nội (300km)
- 09h40: Chúng tôi tụ nhóm tại bến xe Đông của Côn Minh để thẳng tiến về Hà Khẩu (vé: 137Y/người, phí bảo hiểm đường bộ: 3Y/người).
- 17h00: Cả đoàn về tới Hà Khẩu.
- 19h45 (giờ Việt Nam): Cả đoàn lên tàu để ngược từ Lào Cai về Hà Nội (254k/người).

Ngày 12 (04/05/2010): Hà Nội
- 04h20: 14 người về tới Hà Nội an toàn.
]

thutrangv
27-03-2011, 22:22
Hi qndv_smallfish, lịch trình của chị tham khảo chuyến đi của anh PeterPan là nhiều nhất đó :), chị thấy thời gian đi hợp lý và thăm quan được những điểm chính mà mình muốn. Chỉ khác là chị sẽ đi Lệ Giang trước, đến khi về mới thăm Đại Lý.

qndv_smallfish
27-03-2011, 22:26
Dạ, ^^. Chị Trang bít trang nào cho book vé máy bay di chuyển trong TQ ko? Cho em xin với.

thutrangv
27-03-2011, 22:33
Dạ, ^^. Chị Trang bít trang nào cho book vé máy bay di chuyển trong TQ ko? Cho em xin với.

Em tham khảo trang thông tin tổng hợp về TQ này sẽ có đầy đủ các chuyến bay, các hãng và giá tiền, ngoài ra còn rất nhiều thông tin bổ ích khác nữa (c)

http://flights.english.ctrip.com/International/SearchFlights.aspx

NAMLOVETRAVEL
27-03-2011, 22:48
Ban thu trang oi , cho minh dat mot cuc gach de tham gia nha, minh rat thich phuot o Le Giang, mong duoc mot ngay nao do co nhom ban phuot cung minh, hom nay doc duoc tin nhan cua ban minh vui lam lam , cho minh tham gia voi nha , mot co biey chut it tieng hoa nen co gi ho tro minh se rang het suc

Que Sera
27-03-2011, 23:57
Ôi, có mấy hôm không vào đây mà thấy nhà xôm tụ quá ta.
SG thấy đông vui quá mà không biết ngoài này được mấy bạn rùi Trangv nhi?


vậy các bác ở sg tụ tập 1 bữa để tiện lên kế hoạch cụ thể và ước tính chi phí nhé. Để em còn nạp năng lượng cho chuyến đi nữa. ^^. Nghe các bác toàn đi đôi, đi cặp, đi cùng vợ còn em có 1 mình à.
Bành Ái My, sn 48, nữ, đt 0909300347.
Yên tâm đi, tớ cũng một mình nè. Chúng mình đi chung mà (c)

sheena
28-03-2011, 01:36
ôi hội SG đi CTC bắt đầu đông lên rồi này, chắc phải xếp lịch lại quá :))

qndv_smallfish
28-03-2011, 11:40
Chị Trang ơi chị thay đổi lịch sang chơi ở Đại Lý rùi Lệ Giang, Shangrila đc ko? Vì em thử ghép SG-KL-Chengdu-Jiuzhaigou-Chengdu-Lijang-Shangrila-Lijang-Dali-Kuming-HN-SG thì không đc do ngày 16 AA ko có chuyến bay từ KL-Chengdu, nếu bay 17 thì không đủ thời gian chơi và di chuyển bằng đường bộ, dời sang 15 thì lại không nối chuyến từ SG-KL-Chengdu được. Nếu chị đổi đc thì em sẽ đồi sang plan SG-HN-Kuming-Dali-Lijang-Shangrila-Lijang-Chengdu-Jiuzhaigou-Chengdu-KL-SG hehe.

@SG: Mấy bạn ở SG muốn đi CTC có ý kiến gì ko?

thutrangv
28-03-2011, 13:06
Chị Trang ơi chị thay đổi lịch sang chơi ở Đại Lý rùi Lệ Giang, Shangrila đc ko? Vì em thử ghép SG-KL-Chengdu-Jiuzhaigou-Chengdu-Lijang-Shangrila-Lijang-Dali-Kuming-HN-SG thì không đc do ngày 16 AA ko có chuyến bay từ KL-Chengdu, nếu bay 17 thì không đủ thời gian chơi và di chuyển bằng đường bộ, dời sang 15 thì lại không nối chuyến từ SG-KL-Chengdu được. Nếu chị đổi đc thì em sẽ đồi sang plan SG-HN-Kuming-Dali-Lijang-Shangrila-Lijang-Chengdu-Jiuzhaigou-Chengdu-KL-SG hehe.

@SG: Mấy bạn ở SG muốn đi CTC có ý kiến gì ko?


Chị đã tính kỹ trước khi lên lịch trình rồi, nếu đi Đại Lý trước sẽ mất nhiều thời gian ở Đại Lý còn ở Lệ Giang - Shangrila không được nhiều, trong khi chuyến đi này chị chủ đích dành nhiều thời gian ở Lệ Giang hơn. Em tính lịch trình của em cụ thể như thế nào?

qndv_smallfish
28-03-2011, 15:43
Em đã thử lên lịch thế này, chơi ở CTC trước, sau đó nhập đoàn ở Lijang.
- 17/10/2011: (16/10 không có lịch bay từ KL-Chengdu, 15/10 lại không thể nối chuyến SG-KL-Chengdu).
SG-KL: bay AA 10h40-13h30
KL- Chengdu: bay AA 18h15-22h40
Nghỉ đêm ở Chengdu.
- 18/10/2011:
Sáng: bay đi CTC 0630-0720.
Khám phá CTC.
- 19/10/2011:
Sáng bay về Chengdu.
Chengdu-Lijang: 22h bằng đường bộ (tàu lửa và xe khách)
- 20/10/2011: nhập đoàn HN tại Lijang.
Em muốn ở Chengdu chơi 1 ngày nhưng nếu khởi hành như lịch này thì không thể, hơn nửa thời gian khá xít xao, di chuyển bằng máy bay 2 chiều Chengdu-CTC khá đắt, khoảng 5tr; thời gian chờ đợi bay từ KL-Chengdu lại hơi dài nên nghĩ sang hướng ngược lại, nhưng nếu chị đã fix plan vậy thì thôi, hihi. Em lên plan thấy hơi nản, khó về thời gian nghỉ phép lẫn chi phí nên đang chuyển sang hướng để dành CTC cho năm 2012 :D

thutrangv
28-03-2011, 23:40
Em đã thử lên lịch thế này, chơi ở CTC trước, sau đó nhập đoàn ở Lijang.
- 17/10/2011: (16/10 không có lịch bay từ KL-Chengdu, 15/10 lại không thể nối chuyến SG-KL-Chengdu).
SG-KL: bay AA 10h40-13h30
KL- Chengdu: bay AA 18h15-22h40
Nghỉ đêm ở Chengdu.
- 18/10/2011:
Sáng: bay đi CTC 0630-0720.
Khám phá CTC.
- 19/10/2011:
Sáng bay về Chengdu.
Chengdu-Lijang: 22h bằng đường bộ (tàu lửa và xe khách)
- 20/10/2011: nhập đoàn HN tại Lijang.
Em muốn ở Chengdu chơi 1 ngày nhưng nếu khởi hành như lịch này thì không thể, hơn nửa thời gian khá xít xao, di chuyển bằng máy bay 2 chiều Chengdu-CTC khá đắt, khoảng 5tr; thời gian chờ đợi bay từ KL-Chengdu lại hơi dài nên nghĩ sang hướng ngược lại, nhưng nếu chị đã fix plan vậy thì thôi, hihi. Em lên plan thấy hơi nản, khó về thời gian nghỉ phép lẫn chi phí nên đang chuyển sang hướng để dành CTC cho năm 2012 :D

Lịch trình toàn thấy máy bay và máy bay thế này cũng hơi nản nhỉ :(
Mất nhiều thời gian và chi phí quá. Thôi CTC để năm sau đi, lên lịch chị tham gia cùng với ;)

qndv_smallfish
29-03-2011, 22:00
Hihi, chắc em theo plan của chị, chứ ham hố quá chắc em đói luôn, hehe. Mà sao nghĩ tới tháng 10 lâu thế nhỉ, em muốn đi bây giờ luôn oa oa =))

thutrangv
29-03-2011, 22:13
Hihi, chắc em theo plan của chị, chứ ham hố quá chắc em đói luôn, hehe. Mà sao nghĩ tới tháng 10 lâu thế nhỉ, em muốn đi bây giờ luôn oa oa =))


Hehe giống chị rồi, ban ngày ở chỗ làm luôn miệng nói chuyện Lệ Giang với sếp, đêm về thì thao thức, nằm ngủ toàn mơ Lệ Giang =))

hoangvan20
31-03-2011, 18:13
Như vậy cố gắng trong tháng 6 đội Sài gòn cố gắng off 1 cái để lên kế hoặc . Mình định đi thế này bác nào theo được thì đi cùng cho vui :
1 : HCM - HN vé máy bay giá rẻ đặt từ bây giờ giá khoảng 500k đến 1tr. bay chuyến chiều nhé vì mình đã nhờ người nhà mua vé tầu hỏa chuyến 21 giờ đi Lào Cai. ( mình có người nhà bán vé nên nếu đặt sớm có thể mua được vé 500k 1 chiều )
- Tới Hà Nội đi bus vào trung tâm mất 20k rồi ăn tối quanh đó chờ 21 giờ lên tàu đi Lào Cai .
Vé giường nằm loại xịn 1 phòng 4 giường ốp gỗ giá 400k. ngủ 1 giấc ngon lành tới sang 6 giờ đã đến Lào Cai .
- Mình định đi SAPA 1 ngày vì từ Lào Cai lên SaPa có 20km nhưng nếu các bạn đi cùng không thích mình sẽ bỏ .
2 : nếu đi SAPA thì sẽ ở trên đó 1 ngày. Sáng sớm hôm sau sẽ về lại Lào Cai để đi sang KunMing .
- Nếu đi vắng chúng ta sẽ mua vé xe giường nằm đi sang đó với giá là 120 NDT . còn nếu đi trên 6 người sẽ thuê 1 xe 7 chỗ hoặc 9 chỗ để đi sẽ nhanh và tiện hơn . tùy thuộc vào hoàn cảnh .
- Xe có chuyến 8 , 9 , 10 giờ sáng . Lại lên xe nằm đến 10 giờ tối tới KunMing .
- Tới Kunming sẽ thuê ks với giá khoảng 100 đến 150 NDT/đêm
- Mình định đi sớm 2 ngày để đưa vợ đi chơi các thắng cảnh tại Kunming. Cái này có thể bỏ nếu các bạn muốn tới nơi nhập đoàn luôn .
- Nhập đoàn rồi thì đi theo lịch của chủ TOPIC .
3 : Khi đi theo đoàn quay về lại Kunming ta có thể ở chơi 2 ngày rồi sau đó đi oto về Lào Cai > tàu hỏa về Hà Nội . máy bay giá rẻ về SG . còn nếu bạn nào có điều kiện thì bay Kunming > Hà Nội > SG .
Đây chỉ là dự định nếu các bạn Sài Gòn muốn đi thế nào chúng ta có thể off và bàn phương án cụ thể .
Rất vui nếu có nhiều bạn đi cùng .

qndv_smallfish
31-03-2011, 22:49
Cám ơn anh Hoangvan20 đã lên plan di chuyển chi tiết cho nhóm SG. Nếu ko đi Sapa thì nhóm SG sẽ bắt đầu đi từ ngày mấy để kịp nhập đoàn HN ở Kunming vậy anh hoangvan?

thutrangv
31-03-2011, 23:05
Cám ơn anh Hoangvan20 đã lên plan di chuyển chi tiết cho nhóm SG. Nếu ko đi Sapa thì nhóm SG sẽ bắt đầu đi từ ngày mấy để kịp nhập đoàn HN ở Kunming vậy anh hoangvan?


Nếu không đi Sapa thì em đi từ ngày 18/10:
- Chiều 18/10 bay SG - HN
- 21h ngày 18/10 lên tàu HN - LC
- 5h ngày 19/10 tới LC làm thủ tục sang TQ qua cửa khẩu Hà Khẩu rồi đi xe bus đến Côn Minh
- Tối 19/10 nhập đoàn tại CM

tracyowen
03-04-2011, 15:32
Topic này bị dìm sâu thế, chủ thớt lặn đi đâu k thấy update tình hình ???

thutrangv
04-04-2011, 10:08
Topic này bị dìm sâu thế, chủ thớt lặn đi đâu k thấy update tình hình ???

Tình hình là không có tình hình gì mới cả. =))
Thôi đề nghị không spam kẻo các mod xóa bài bây giờ. Đây có phải trang rao vặt đâu mà mày up linh tinh thế

NAMLOVETRAVEL
04-04-2011, 19:10
gửi bạn thutrangv
cho mình đặt 01/02 gạch nha
ten : HOANG NAM
NICK : [email protected]
NOI O : TPHCM
SO DT : 0918.176.828
cho tham gia với nha
chân thành cám ơn bạn

Autum
04-04-2011, 21:09
Mình đặt một cục gạch đi cùng qndv_smallfish từ Hà Nội nhé (trong trường hợp không đặt được vé HN-Côn Minh). Bạn Hoangvan20 có thể đặt vé tàu HN-LC giúp không? Hoặc bạn cho xin địa chỉ người quen để liên hệ. Thời điểm muộn nhất phải đặt vé tàu là khi nào?

fashionfurniture
04-04-2011, 23:05
Hum nay đọc được bài này hay quá, tặng các bạn đi LG để mà phấn đấu nhé

Đó là nơi được gọi là vương quốc nữ nhi, nơi phụ nữ nắm mọi quyền hành, xã hội không có khái niệm về vợ chồng, hôn nhân...
Địa danh này rất quen thuộc với bất cứ ai đã từng xem phim "Tây Du Ký', đó là “Tây Lương Nữ Quốc”- nơi Đường Tăng đã một lần lạc bước trên đường sang Tây phương thỉnh kinh.

Vốn được ví như một viên ngọc sáng trên cao nguyên, Hồ Lugu được xem là một trong những hồ nước đẹp nhất miền Tây Nam Trung Quốc, với những đỉnh núi quanh năm đắm chìm trong mây ngàn.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc1.jpg
Nữ nhi quốc trong truyền thuyết Tây du ký được người Trung Quốc cho là khu vực sinh sống ngày nay của cư dân bộ tộc Moso nằm trong địa danh hồ Lugu - một vùng rừng núi heo hút trên cao nguyên Minh Châu, làng Vĩnh Ninh, huyện Ninh Lạng, phía tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc2.jpg

Người Moso được cai quản bởi một nữ vương và việc điều hành bên dưới đều do các nữ quan đảm nhiệm. Đàn ông chỉ là những chiếc bóng trong một thế giới nữ quyền tuyệt đối.

Truyền thuyết dân gian cho rằng phụ nữ trong bộ tộc Moso cực kỳ xinh đẹp và rất khỏe mạnh, đàn ông các bộ tộc khác lỡ bước lạc vào Nữ nhi quốc sẽ bị bắt làm nô lệ, đặc biệt là những trai tráng tràn trề sinh lực, ban ngày sẽ phải làm lụng cực nhọc và về đêm sẽ làm thú vui thể xác thâu đêm cho các đấng nữ nhi.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc3.jpg
Hồ Lugu trên cao nguyên Minh Châu (cao 2.680m), nằm giữa hai huyện Ninh Lang, tỉnh Vân Nam và Diêm Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên. Bao quanh hồ là những cánh rừng bạt ngàn với hệ sinh thái phong phú.

Một ấn tượng độc đáo trên đường đi Lugu, đó là màu sắc lá rực rỡ đến xao lòng. Dọc đường Côn Minh lá còn xanh, đường lên Lệ Giang lá dần vàng. Càng đến gần Shangrila, lá càng sang nâu và úa dần. Đến Shangrila chỉ còn cành, hết lá vàng lá xanh. Đường về màu sắc quay ngược lại, đẹp mê hồn.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc6.jpg

Những người sống xung quanh hồ là tộc Mosho, tộc Mẫu hệ cuối cùng được biết đến. Ngọn núi rất đẹp nằm cạnh hồ được coi là nơi nữ thần Gemu ngự - vị Nữ thần vĩ đại chủ quản cả vùng đất này, bảo hộ cho dân tộc Mosho, cũng là nơi hóa thân của nữ thần.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc8.jpg
Hòn đảo nhỏ chính giữa hồ có tên là Hewawu, nghĩa là người con gái đẹp. Lugu, xứ sở của vương quốc Nữ nhi nên những thứ đẹp nhất, rộng nhất, lớn nhất… đều mang hình ảnh người phụ nữ, không hề có bóng dáng người đàn ông.

Đến Lugu đẹp nhất vào mùa thu, lẫn trong cái lạnh ngọt ngào là những cung đường lóng lánh màu nắng, màu vàng ruộm của những vựa hoa cúc quỳ tô điểm trên nền núi, nền trời xanh thẳm. Chính khung cảnh tuyệt vời ấy sẽ mang lại cho bạn tâm trạng ngây ngất, xôn xao trên cả chặng đường.

Du khách tìm đến nơi đây càng thổn thức bởi mặt hồ xanh thẳm trong nắng chiều đầu đông, cứ tưởng tưởng mà xem vào mùa tuyết phủ trắng thì gương hồ chắc còn lung linh hơn nữa. Buổi sáng ở Lugu trời lạnh, cái lạnh sâu trên núi trong cái lãng đãng, khói sương mênh mang của không gian mặt nước. Le lói trong bình minh là những tiếng xào xạc của những đàn chim.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc7.jpg

Trong không gian trong trẻo ấy, những tiếng nhạc du dương, tinh khiết của bản spring sonate. Sự cộng hưởng tinh tế ấy giống như một sự sắp đặt tình cờ, cho du khách một khoảng lặng, một khoảnh khắc không thể bình yên hơn được nữa.

Đêm đến, cùng các du khách trong đoàn cùng chụm đầu bên quán vắng, nhâm nhi tách rượu bên hồ, ngửa mặt hít căng lồng ngực để cái không khí núi, hồ về đêm thấm vào từng thớ thịt. Các bạn sẽ được lắng nghe giọng hát của người dân địa phương.

Tiếng hát trong trẻo, ngân dài, vang ca như giọng hát thảo nguyên, khiến cho mọi thứ như dừng lại, chỉ có tiếng hát là cứ bay bổng lên cao, hồ như và tan biến vào hư không nhưng vang vọng mãi trong lòng người.

https://i277.photobucket.com/albums/kk47/vnscat/030411afamilyDLnuquoc9.jpg
Lugu, chỉ một nắng sớm, một hoàng hôn, một đêm trăng, cũng đủ để chất chứa vào lòng viễn khách bao cảm xúc khó tả. Tới Lugu bạn sẽ có một chuyến đi với những điều ngẫu hứng ngay từ đầu ẩn chứa nhiều bất ngờ hơn nữa.

Moso có lẽ là bộ tộc duy nhất trên thế giới không có khái niệm về hôn nhân, những cuộc tình đến vào lúc nửa đêm và ra đi khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng trên đỉnh Cách Mẫu - ngọn núi linh thiêng của người Moso.

Và tập tục “tẩu hôn” là một phần cuộc sống của họ ngàn năm qua.
Nam không cưới, nữ không gả

Chúng tôi cất bước đến Lạc Thủy Thôn nằm ven hồ Lugu mờ sương. Đây là một trong những thôn cổ xưa nhất của bộ tộc Moso, người Moso đến đây từ hơn 1.000 năm trước và vẫn giữ gần như nguyên vẹn tập tục cổ truyền xa xưa. Không biết có phải vì đây là vùng đất của nữ quyền hay không mà cả thôn có 500 người nhưng nam giới lại chưa tới 200 người.

Phụ nữ Moso được xem là tự do luyến ái sớm bậc nhất thiên hạ, con gái khi đến 13 tuổi đã được tổ chức một nghi thức gọi là lễ thành nhân, được mặc chiếc váy trắng muốt (biểu tượng cho sự trưởng thành) và được tạo lập cho một căn phòng riêng được gọi là hoa lầu để tự do tìm hiểu, ái ân bạn trai tại đây mà không gặp phải một sự cấm đoán nào trong gia tộc cũng như cộng đồng. Có lẽ vì thế mà người ta đồn thổi rằng nam giới lạc bước đến đây được cưng như trứng mỏng và được tự do ân ái vì tình trạng nam thiếu nữ thừa!

Hôm đến thăm nhà Thaxi Zouma, cô gái Moso mới 20 tuổi, cô đã không ngần ngại đưa chúng tôi lên thăm hoa lầu của cô trong ngôi nhà được cất theo lối tam hợp viện. Một gian phòng khang trang khá đẹp mà “trọng tâm” của nó là chiếc giường phủ màn hồng huyền ảo. Với người Moso, tình yêu đến rất tự nhiên và họ xem đó chính là hôn nhân thực tế. Ngay sau khi được làm lễ thành nhân - người con gái đương nhiên được “tẩu hôn”: nam không cưới, nữ không gả.
Sau những đêm hát đối, nhảy điệu Giáp tha vũ, trai gái phải lòng nhau, trao cho nhau tín vật là món nữ trang bằng bạc, chiếc khăn tay, một món thuốc “đông trùng, hạ thảo”, hay chỉ cần người nam cào nhẹ vào tay người nữ hai cái và nếu người nữ đáp lại cũng bằng một cái cào nhẹ thì xem như sự luyến ái “tẩu hôn” đã bắt đầu. Vào lúc nửa đêm, chàng trai lặng lẽ tìm đến dưới hoa lầu và ra ám hiệu, hoặc chỉ cần gọi khẽ: “Azhiu ơi, anh đã đến!”.

Do ngôn ngữ Moso không hề có tên gọi vợ chồng, do đó từ “azhiu” (bầu bạn) là từ ngữ trìu mến nhất trong quan hệ nam nữ, nàng sẽ mở cửa sổ cho chàng trai trèo vào hoa lầu để ân ái thâu đêm đến khi tới bình minh chàng trai phải rời khỏi hoa lầu trở về nhà mình, và nếu có gặp nhau ngoài đường thì vẫn xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Thaxi Zouma sống trong hoa lầu đã nhiều năm, trong phòng của cô có khá nhiều tín vật bằng bạc quí giá, và cả một hộp “đông trùng, hạ thảo” to đùng, nhưng cô chưa một lần “tẩu hôn”, bởi theo Thaxi: “Em chưa tìm được azhiu nào ưng ý, bởi tình yêu là tự do yêu thương mà không bị ràng buộc bởi dục vọng và hình thức - đó mới là tình yêu đích thực”. Ở tuổi 20, nhưng Thaxi nói về tình yêu như người từng trải. “Tẩu hôn” là một phần quan trọng của cuộc sống nơi thâm sơn cùng cốc này. Càng có nhiều kinh nghiệm ái ân thì cuộc tình mới gắn bó bền chặt.

Người con gái “tẩu hôn” không cần cho gia đình mình biết đó là ai, thậm chí đến khi có thai, sinh con cho dù không biết bố đứa bé là ai, nhưng trong gia đình đều vui vẻ chấp nhận. Một phụ nữ có quyền “tẩu hôn” với nhiều người đàn ông. Ông cụ Long Bu Jia Che đã 71 tuổi nhưng vẫn không hề biết cha mình là ai: “Mẹ tôi sinh ra tôi khi bà mới 19 tuổi. Khi sinh ra tôi, cả tổ mẫu lẫn ông cậu đều không hề quan tâm cha tôi là ai. Sau đó mẹ tôi lại “tẩu hôn” với nhiều người nữa và sinh ra hai đứa em gái, và chúng tôi vẫn coi nhau như anh em ruột thịt, rất hòa thuận”.

Tình yêu của người Moso đến nhanh và ra đi cũng rất nhanh như làn sương. Nếu tình cảm hai người không còn thì đường ai nấy đi, không hề có sự ghen tuông, hờn trách. Chỉ cần cô gái có bạn trai mới thì khi chàng trai cũ tìm đến dưới hoa lầu, cô gái nói vọng ra: “Anh đừng đến nữa, em đã có azhiu mới rồi!”, chàng trai sẽ tự động rút lui mà không hề oán giận cho dù hai người đã từng có những đứa con chung, những đứa con chỉ cần biết mẹ mà không cần biết cha chúng là ai!
Theo Vietnamnet

thutrangv
04-04-2011, 23:35
Mình đặt một cục gạch đi cùng qndv_smallfish từ Hà Nội nhé (trong trường hợp không đặt được vé HN-Côn Minh). Bạn Hoangvan20 có thể đặt vé tàu HN-LC giúp không? Hoặc bạn cho xin địa chỉ người quen để liên hệ. Thời điểm muộn nhất phải đặt vé tàu là khi nào?

Thời gian mình đi không phải mùa du lịch nên chắc không sốt vé, tuy nhiên cứ nên đặt trước ít nhất một tháng cho yên tâm. Mình có thể liên hệ đặt giúp vé cho các bạn đi từ HN nếu cần. Ngoài ra mình cũng dự định sẽ chốt đoàn vào đầu tháng 9 để còn đặt khách sạn và các loại vé tàu xe ở TQ, làm thẻ SV quốc tế.

xixon
06-04-2011, 10:29
Đoàn nhà Em đi luôn dịp 30 tháng 4 này , đoàn đã có 10 người rùi , có bác nào máu thì tham gia luôn cho vui , đợi chờ gì đến tận tháng 10 giá cả nó lại tăng vù vù . Đoàn em đi được bảo kê bởi các bạn tung của không cần xin visa vẫn tung hoành quần nát Vân Nam bác nào có nhu cầu vào nick buihienvy chém với em , giải thích đầy đủ từ a đến z.

thutrangv
06-04-2011, 10:44
Đoàn nhà Em đi luôn dịp 30 tháng 4 này , đoàn đã có 10 người rùi , có bác nào máu thì tham gia luôn cho vui , đợi chờ gì đến tận tháng 10 giá cả nó lại tăng vù vù . Đoàn em đi được bảo kê bởi các bạn tung của không cần xin visa vẫn tung hoành quần nát Vân Nam bác nào có nhu cầu vào nick buihienvy chém với em , giải thích đầy đủ từ a đến z.


Mình đặt vé máy bay rồi nên không thay đổi được. Đoàn bạn đi về nhờ update giúp giá cả các loại và chia sẻ kinh nghiệm nhé. Chúc chuyến đi thành công

qndv_smallfish
06-04-2011, 10:45
Đoàn nhà Em đi luôn dịp 30 tháng 4 này , đoàn đã có 10 người rùi , có bác nào máu thì tham gia luôn cho vui , đợi chờ gì đến tận tháng 10 giá cả nó lại tăng vù vù . Đoàn em đi được bảo kê bởi các bạn tung của không cần xin visa vẫn tung hoành quần nát Vân Nam bác nào có nhu cầu vào nick buihienvy chém với em , giải thích đầy đủ từ a đến z.

Nghe thích nhỉ, nhưng Lệ Giang đi mùa thu mới đẹp ^^
Bạn đi về kể lịch trình chi tiết cho mọi người tham khảo nhé.

qndv_smallfish
06-04-2011, 10:48
@chị Trang: Chị ơi mua vé Jet sao cho nó rẻ nhỉ? Em xem mấy lần, cả vào thứ 6 mà thấy chả rẻ, cũng cả 2tr. Mà nếu đi từ SG thì chi phí khoảng bi nhiêu hả chị? Em nghĩ chắc khoảng trên dưới 10tr, nhưng không biết đã đủ chưa?

thutrangv
06-04-2011, 11:30
@chị Trang: Chị ơi mua vé Jet sao cho nó rẻ nhỉ? Em xem mấy lần, cả vào thứ 6 mà thấy chả rẻ, cũng cả 2tr. Mà nếu đi từ SG thì chi phí khoảng bi nhiêu hả chị? Em nghĩ chắc khoảng trên dưới 10tr, nhưng không biết đã đủ chưa?

Theo như các đoàn đi đường bộ HN-CM-LG với thời gian như thế thì ước tính khoảng 10 triệu, em đi từ SG thì thêm tiền vé máy bay tầm 2tr nữa là khoảng 12tr. Sắp tới có đoàn đi đợt 30/4 về mình sẽ update lại giá cả thì sẽ có được con số chính xác hơn.
Còn vé máy bay SG-HN giá 2tr/khứ hồi gần như là mức giá thông thường rẻ nhất của họ nếu mua sớm rồi. Tuy nhiên từ giờ đến tháng 10 có thể có các đợt khuyến mại mà vé rẻ hơn, (theo dõi ngày thứ 6 hàng tuần thường xuyên), nên em cứ chờ xem thế nào nhé.

tracyowen
06-04-2011, 12:03
Tình hình là không có tình hình gì mới cả. =))
Thôi đề nghị không spam kẻo các mod xóa bài bây giờ. Đây có phải trang rao vặt đâu mà mày up linh tinh thế

Tao up linh tinh cái gì? Tao thấy bị dìm sâu thì moi lên cho mọi người còn thấy để vào bàn bạc tiếp.
Tình hình là có ai ở Quảng Châu dịp giỗ Tổ này thì nhập hội đi chơi luôn thể nhỉ???

KevinAuto
06-04-2011, 12:18
Nhóm mình cũng đi Đại Lý Lệ Giang tầm thời điểm này nhưng đi nhiều điểm hơn và dài ngày hơn , có thể sẽ gặp nhau đấy nhỉ

thutrangv
06-04-2011, 19:45
Nhóm mình cũng đi Đại Lý Lệ Giang tầm thời điểm này nhưng đi nhiều điểm hơn và dài ngày hơn , có thể sẽ gặp nhau đấy nhỉ


Hy vọng như thế. Thích nhất cái cảm giác gặp đồng hương trên đất lạ :)

Littlefoot
06-04-2011, 20:16
Em đã thử lên lịch thế này, chơi ở CTC trước, sau đó nhập đoàn ở Lijang.
- 17/10/2011: (16/10 không có lịch bay từ KL-Chengdu, 15/10 lại không thể nối chuyến SG-KL-Chengdu).
SG-KL: bay AA 10h40-13h30
KL- Chengdu: bay AA 18h15-22h40
Nghỉ đêm ở Chengdu.
- 18/10/2011:
Sáng: bay đi CTC 0630-0720.
Khám phá CTC.
- 19/10/2011:
Sáng bay về Chengdu.
Chengdu-Lijang: 22h bằng đường bộ (tàu lửa và xe khách)
- 20/10/2011: nhập đoàn HN tại Lijang.
Em muốn ở Chengdu chơi 1 ngày nhưng nếu khởi hành như lịch này thì không thể, hơn nửa thời gian khá xít xao, di chuyển bằng máy bay 2 chiều Chengdu-CTC khá đắt, khoảng 5tr; thời gian chờ đợi bay từ KL-Chengdu lại hơi dài nên nghĩ sang hướng ngược lại, nhưng nếu chị đã fix plan vậy thì thôi, hihi. Em lên plan thấy hơi nản, khó về thời gian nghỉ phép lẫn chi phí nên đang chuyển sang hướng để dành CTC cho năm 2012 :D
Nếu không bay AA được thì bạn có thể đi China Southerrn SG-Chengdu, tùy chọn transit.

Samsara
10-04-2011, 22:52
mình ở SG & cũng muốn tham gia. Đội SG tranh thủ tháng 6 này off để bàn kế hoạch cụ thể để còn book vé nhé. Mình đề nghị mấy bạn ở SG muốn join thì tập hợp YM nick + số phone lại, để còn í ới offline nữa hen :). YM của mình: hduyenpt - Phone: 0908223264. Tks

NRNF
13-04-2011, 10:39
Ai làm đầu cầu SG đi nhỉ...thx

mobydick
13-04-2011, 17:28
@Chi Trang: Giờ mới lên đọc thấy cái topic của chị đi Lệ Giang. Em thấy hoành tráng quá, cũng thích đi nhưng mà không biết e sắp xếp lịch được không nữa..

thutrangv
14-04-2011, 01:48
@Chi Trang: Giờ mới lên đọc thấy cái topic của chị đi Lệ Giang. Em thấy hoành tráng quá, cũng thích đi nhưng mà không biết e sắp xếp lịch được không nữa..


Tận cuối năm mà em, đến lúc đó xem phép còn nhiều thì xách balô mà đi thôi :D
Mấy hôm đi Sapa và Hà Nội có thăm thú được nhiều nơi không?

sekitan
15-04-2011, 16:27
Nhà mình đã fix lịch trình đi chưa?

Mình dập dòm cái lịch với. Mình định sang Côn Minh bằng đường bộ. Hợp đoàn tại CM.

Mê Lệ Giang từ lâu lắm rồi.

PM: viethoang1180

thutrangv
15-04-2011, 17:19
Nhà mình đã fix lịch trình đi chưa?

Mình dập dòm cái lịch với. Mình định sang Côn Minh bằng đường bộ. Hợp đoàn tại CM.

Mê Lệ Giang từ lâu lắm rồi.

PM: viethoang1180

Vì thời gian không có nhiều nên lịch trình đã fix như vậy rồi. Bạn cứ đặt gạch đi khoảng đầu tháng 9 sẽ chốt đoàn nhé.

apple246
16-04-2011, 10:27
Ôi, em cũng mê Lệ Giang, cái dự định đi trăng mật ở Lệ Giang của em đã không thành hiện thực, nên càng thấy tiếc lắm lắm :((
Cho em đặt gạch 2 suất cho 2 vợ chồng ạ. Với lịch trình thế này chắc em sẽ nhập đoàn ở Côn Minh, vì dự kiến em sẽ ở Quảng Châu đến tận ngày 17 mới xong việc, còn chồng em chắc đi đường bộ với các anh chị :D
Sdt: 09 tám bảy 157.915
PM: tranthuy246 ( Em tên Thúy ạ).
Tiếng Trung thì ok nhá ^^ Sẵn sàng free cho mọi người vài buổi tiếng Trung cấp tốc ^^

lashinhoo
16-04-2011, 20:21
cho mình đặt gạch nhá : YH lashinhoo , phone : 0909570989 minh o saigon nhe

Đường Mây Trắng
18-04-2011, 22:03
Bạn cũng có thể đi Lào cai bằng tàu hay xe chất lượng cao. Tại SG có thể đặt mua vé xe qua mạng. Tụi mình vừa đi Lào cai - Sapa về, từ Hà nội lên Sapa bằng xe chất lượng cao, rất tốt.

NhatMinh1409
25-04-2011, 11:03
Các bạn ơi cho tớ đặt viên gạch đc k? Thích đi cả LG, cả Cửu trại câu nhg mà các bác đi trc cho kinh nghiệm là đi đường bộ thì CTC hơi mệt nên lại định xoay sang Lệ Giang.

Tớ chắc đi đường bộ cho tiết kiệm chi phí, xuất phát từ Hà Nội. Bạn nào đi như vậy k cho tớ bám càng với nhé.

Tks cả nhà trc.

ngobonmat
27-04-2011, 10:56
Hu hu vụ TQ của e đợt này tèo rồi, vụ Bản giốc cũng đứt gánh :((. e lại lăm le đi Lệ Giang mùa thu đây, có khả năng sẽ đi cùng chị Lệ Giang rồi e đi luôn Cửu trại câu cho đỡ tốn xiền :). E đặt gạch đấy nhé, có j đến lúc ấy chốt hạ :))

thutrangv
27-04-2011, 14:42
Hu hu vụ TQ của e đợt này tèo rồi, vụ Bản giốc cũng đứt gánh :((. e lại lăm le đi Lệ Giang mùa thu đây, có khả năng sẽ đi cùng chị Lệ Giang rồi e đi luôn Cửu trại câu cho đỡ tốn xiền :). E đặt gạch đấy nhé, có j đến lúc ấy chốt hạ :))

Haha, đúng rồi tập trung lo làm ăn đi, cuối năm đi chơi đâu thì đi. Từ đầu năm tới giờ em đi chơi hơi nhiều rồi đấy :)))))

quangkhoi_1279
27-04-2011, 15:32
Tôi cũng muốn đi nhưng ko bít khi đó có nghỉ để đi ko? cứ cho xin 1/2 gạch. Có gì sẽ liên hệ sau: [email protected]

cafelela
28-04-2011, 10:31
Chào cả nhà.
Mình cũng mới đi LG cuối tháng 3 vừa rồi. Thời tiết thik và kiến trúc đẹp. Có một ít kinh nghiệm chia sẻ cùng các bạn như sau:
1. Từ LG phải đi oto 8 tiếng mới tới được Lô Cô Hồ, đường đi ngoằn ngoèo, rất mệt và dễ bị say xe.
2. Đến LG ban ngày nên đi cả La Thị Hải để cưỡi ngựa lên thượng nguồn, mùa các bạn đi chắc hoa Đỗ Quyên nở khắp núi rồi, và chèo thuyền đi tìm tổ chim ( cũng không rõ lắm là mùa bạn đi đã có chim về hay chưa, lúc mình đên thì chim đã bay đi hết roài). Từ LG thuê xe của Mu Ge (木哥 15894381007) đi chơi La Thị Hải và Thúc Hà rất rẻ, 10Y/n/ngày. Anh này là người dân tộc Nạp Tây sống ngay tại Thành cổ LG, nhờ anh í mua vé thắng cảnh cũng rất rẻ, có những nơi chẳng mất đồng nào như Thúc Hà.
3. Buổi tối ở LG không thể không đi phố Xinhua (新华街) ngắm đèn lồng và các quán bar về đêm, ban ngày ở đây cũng là một con phố rất rất đẹp, thơ mộng và yên tĩnh. Quán bar khá nổi tiếng là Sakura (樱花酒吧), Yimiyangguang (一米阳光), đây là những quán bar sôi động, ngược lại, ở đầu phố 5.1 (五一街) lại là những quán bar yên tĩnh. Giờ nên đi bar: 8h tối (1h30 vẫn còn mở cửa nhưng không biểu diễn hát hò nữa). Đồ uống thì chủ yếu là bia Phong Hoa Tuyết Nguyệt, cafe nước lã :D và nước ngọt.
4. Sáng sớm hoặc chiều tà nhớ lên Vạn Cổ Lầu ngắm mặt trời nữa nhé.
5. Đi Shangrila thì buổi tối nên đến Nhà của ngưới Tạng để được xem màn hát hò của người Tạng và cùng nhau nhảy múa. Nói đến đây lại nhớ vô cùng cái buổi biểu diễn sôi động trong tiếng reo hò ya so ya so ấy.

cafelela
28-04-2011, 10:49
Vào cổ vũ chị Trang nào. Hình như là có chị Hợi đi cùng rồi đây. Em cũng có vé rồi đấy, nhưng đi CTC thôi. Vé của em bay ngày 16/10 đi Thành Đô và về ngày 26/10. Hơi lệch pha 1 tẹo :).
Em F1 ơi cho chị hỏi vé máy bay đi Thành Đô bn thế? Làm thế nào để đặt được vé rẻ nhỉ? Chị cũng định cuối tháng 10 phượt CTC đây.

azang
28-04-2011, 15:17
Mình thích vụ này quá, nhưng không biết có xắp sếp thời gian được không.
Mình đặt cục gạch nhé. Mình ở SG, sẽ đi cùng Lashihoo.

lashinhoo
28-04-2011, 18:38
oh bác Azang cũng ham hố qua he.

thutrangv
28-04-2011, 21:39
Mình thích vụ này quá, nhưng không biết có xắp sếp thời gian được không.
Mình đặt cục gạch nhé. Mình ở SG, sẽ đi cùng Lashihoo.

Welcome các bạn. Các bạn nhớ để ý vé máy bay giá rẻ trên VNairlines nhé. Đợt này đang bán vé rẻ đi CM vào tháng 5, 6, biết đâu có thể sẽ lại có vé cho tháng 10 đấy :F

hihiphuong
29-04-2011, 16:46
Mình muốn đi quá nhưng vẫn thiếu máu. ráng cày thêm vậy. Các bạn đi rồi up hình nhé. :) Chúc các bạn đi vui vẻ.

soctrang
29-04-2011, 23:44
dear all !mình là thành viên mới .nghe đi lg mình thích ghê,
cho minh join với nhá !mình là đoan dd 0903818235 mình ở hcm,già nhưng vẫn ham vui

april_118
30-04-2011, 17:56
Mình cũng xin đặt một cục gạch nhé

tranttlinh
02-05-2011, 15:17
Cho em đặt cục gạch ạ :D chưa chắc 100% là thu xếp thời gian được vì em làm nghề gõ đầu trẻ, muốn bứt ra đi cũng khó lắm.


Tên: Thùy Linh
Nơi ở: Sài Gòn (cho nên đang me xem kế hoạch của mọi người ở SG ntn để đu theo ạ)
Năm sinh: 1988
Y!Id: tranttlinh

chuot_ngo
02-05-2011, 16:10
Em đăng ký trước một suất, nếu đặt được vé thì e đi máy bay ko thì đành đi đường bộ
Tên: Thao
Xuất phát từ hà nội
yahoo: pink_lotus_summer
e là ko biết tiếng trung đâu

mat kieng
05-05-2011, 15:31
2 Ông già Azang và Lashioo kia, tui đã bảo là năm sau tui sẽ dẫn 2 ông đi, vậy mà sân si đi năm nay hả???? chủ thớt take care 2 ông già này nhé, về có thưởng... Sẵn dịp tài trợ cho 2 ông này cái máy kim từ điển Anh-Việt -Hoa pro( Phổ thông+ Quảng) để đề phòng đi lạc và xổ vài câu trêu gái Đại Lục , hữu ích lắm ấy.... về nhớ hoàn trả và cho e xin 1 ít quà Trung Quốc( đừng mua đồ gỉa như e đã bị nhé, hehehe).....

Chủ thớt và các bạn đi vui nhá, có ji viết hồi ức, năm sau matkieng bán nồi, nêu, xoang chảo để qua thăm e Lệ Giang, Cửu trại Câu và Quảng Châu...
Xie xie da jia, Yi lu ping an ! ! !

Khanh Nguyen
05-05-2011, 20:28
Chị cho e đăng ký 1 suất luôn: mail của e: [email protected], có gì e sẽ gửi mail cho chị thông báo thông tin cá nhân.
E nghe nói mấy ng Trung Cheng này ko thèm nói tiếng Anh, nên chị xem thế nào, có thể bố trí giúp e cái khoản phương tiện đi lại cùng đoàn ở HN cho đỡ lơ ngơ, nếu c hoặc bạn nào có thể đặt được vé máy bay giá rẻ đi giống chị chủ thớt thì có thể liên hệ với e qua email để cùng đặt vé.

nhamduclong
06-05-2011, 08:05
Nghe chương trình thấy ham quá :) Tiếc cái ở tút trong Sài Gòn hem là xin một suất òi.

thutrangv
06-05-2011, 13:08
Chị cho e đăng ký 1 suất luôn: mail của e: [email protected], có gì e sẽ gửi mail cho chị thông báo thông tin cá nhân.
E nghe nói mấy ng Trung Cheng này ko thèm nói tiếng Anh, nên chị xem thế nào, có thể bố trí giúp e cái khoản phương tiện đi lại cùng đoàn ở HN cho đỡ lơ ngơ, nếu c hoặc bạn nào có thể đặt được vé máy bay giá rẻ đi giống chị chủ thớt thì có thể liên hệ với e qua email để cùng đặt vé.

Trong đoàn đã có một chị nói tiếng Tung Của như tiếng Việt nhé, khỏi lo.
Em muốn đi bằng máy bay thì để ý vé rẻ hoặc có nhiều kính phí thì mua luôn vé xịn cho sang :D. Còn không đã có một số bạn đăng ký đi đường bộ từ HN rồi, em tham gia cùng với họ cũng được.

Khanh Nguyen
06-05-2011, 13:46
Trong đoàn đã có một chị nói tiếng Tung Của như tiếng Việt nhé, khỏi lo.
Em muốn đi bằng máy bay thì để ý vé rẻ hoặc có nhiều kính phí thì mua luôn vé xịn cho sang :D. Còn không đã có một số bạn đăng ký đi đường bộ từ HN rồi, em tham gia cùng với họ cũng được.


Kinh tế cũng eo hẹp chị ơi, :)).

Bạn nào ở Hà Nội có ý định đi đường bộ hay đường ko( mua được vé giá rẻ) và có thể liên hệ được với bên đường ko hay đường bộ thì cho mình nhập hội với, thanks all,:D.

Nekoroden
07-05-2011, 08:01
Mình cũng ở SG, máu me chuyến này lắm rồi :D, cho mình quăng 3/4 cục gạch. Thiết nghĩ đoàn SG nên off vài bữa để lên plan nhỉ ?
search vé Kuala lumpur - Chengdu thì có ngày 12/10 bay rẻ hơn so với các ngày khác : 450 myr ~ 150 usd. Có bạn nào hứng thú đến Chengdu chơi luôn từ ngày 12/10 ko, từ đó đi loanh quanh, rồi nhập đoàn HN ngày 19/10 :D. Mình lần đầu đi Trung Quốc nên muốn đi dài ngày luôn cho mặc sức mà khám phá, rồi lúc về có thể đi bằng đường bộ về HN cho tiết kiệm :P.



Chị Trang ơi chị thay đổi lịch sang chơi ở Đại Lý rùi Lệ Giang, Shangrila đc ko? Vì em thử ghép SG-KL-Chengdu-Jiuzhaigou-Chengdu-Lijang-Shangrila-Lijang-Dali-Kuming-HN-SG thì không đc do ngày 16 AA ko có chuyến bay từ KL-Chengdu, nếu bay 17 thì không đủ thời gian chơi và di chuyển bằng đường bộ, dời sang 15 thì lại không nối chuyến từ SG-KL-Chengdu được. Nếu chị đổi đc thì em sẽ đồi sang plan SG-HN-Kuming-Dali-Lijang-Shangrila-Lijang-Chengdu-Jiuzhaigou-Chengdu-KL-SG hehe.

@SG: Mấy bạn ở SG muốn đi CTC có ý kiến gì ko?

thutrangv
07-05-2011, 08:38
Mình cũng ở SG, máu me chuyến này lắm rồi :D, cho mình quăng 3/4 cục gạch. Thiết nghĩ đoàn SG nên off vài bữa để lên plan nhỉ ?
search vé Kuala lumpur - Chengdu thì có ngày 12/10 bay rẻ hơn so với các ngày khác : 450 myr ~ 150 usd. Có bạn nào hứng thú đến Chengdu chơi luôn từ ngày 12/10 ko, từ đó đi loanh quanh, rồi nhập đoàn HN ngày 19/10 :D. Mình lần đầu đi Trung Quốc nên muốn đi dài ngày luôn cho mặc sức mà khám phá, rồi lúc về có thể đi bằng đường bộ về HN cho tiết kiệm :P.

Vé Kuala lumpur - Chengdu = 150 $ là một chiều hay khứ hồi? Lại còn vé SG - KL nữa? Sau đó chiều về lại mất thêm vé HN - SG. Tính ra liệu có nhiều tiền quá không?

dieutran
07-05-2011, 10:55
Mình thích vụ này quá, nhưng không biết có xắp sếp thời gian được không.
Mình đặt cục gạch nhé. Mình ở SG, sẽ đi cùng Lashihoo.

2 Pác này ham hố nhỉ? Để sang năm đi với em và MK luôn cho vui.hihi.
Chúc 2 Pác có 1 chuyến dzu hí thành công.

ducle80
07-05-2011, 21:18
Bạn ơi, cho mình đăng ký một suất đi với nhé. Mình có thể sẽ đi đường bộ từ Hà Nội. Một số thông tin của mình như sau:

Họ tên: Lê Anh Đức
Năm sinh: 1980
Email: [email protected]
Tel: 0912641072

Khi nào lập danh sách final bạn đưa mình vào list với nhé.

Tks bạn

Autum
07-05-2011, 23:58
Chủ top ơi, anh em HN có lẽ cũng nên off một hôm trong tháng 5, vừa là để biết mặt nhau, vừa để trao đổi tình hình vé (căng thẳng quá) và các bạn đường bộ còn lên kế hoạch với nhau. Chủ Top thấy thế nào?

thutrangv
08-05-2011, 01:24
Chủ top ơi, anh em HN có lẽ cũng nên off một hôm trong tháng 5, vừa là để biết mặt nhau, vừa để trao đổi tình hình vé (căng thẳng quá) và các bạn đường bộ còn lên kế hoạch với nhau. Chủ Top thấy thế nào?

Nhất trí luôn! Off trao đổi tình hình, cần thiết phượt một chuyến đi đâu đó cho quen hẳn nhau chứ không chỉ là biết mặt nhỉ :P
Mình sẽ thu xếp một buổi gần nhất rồi thông báo cho mọi người nhé.

tranttlinh
08-05-2011, 17:03
Mình thấy có kha khá người đi đường bộ từ HN. Vậy các bạn ở miền Bắc mà đi đường bộ có thể chờ đoàn miền Nam ra cùng đi được ko? vì mình đếm sơ sơ cũng 8,9 người có ý định đó rồi.

ducle80
08-05-2011, 17:23
Mình thấy có kha khá người đi đường bộ từ HN. Vậy các bạn ở miền Bắc mà đi đường bộ có thể chờ đoàn miền Nam ra cùng đi được ko? vì mình đếm sơ sơ cũng 8,9 người có ý định đó rồi.

Mình cũng định đi đường bộ từ HN, chắc hôm nào bạn chủ topic lập cái danh sách các bạn cả 2 đầu HN và TPHCM, có note bạn nào đi đường bộ rồi có khi cả nhóm đường bộ (cả 2 miền) cùng khởi hành là tiện nhất nhỉ

NhatMinh1409
09-05-2011, 11:02
Chủ topic với các thành viên trong đoàn ơi đi Lệ Giang có dùng đến thẻ sinh viên QT để đc giảm giá k? Nếu có thì chúng mình nên tiến hành đi chứ nhỉ? Để tiết kiệm chi phí mừ :D

thutrangv
09-05-2011, 11:09
Chủ topic với các thành viên trong đoàn ơi đi Lệ Giang có dùng đến thẻ sinh viên QT để đc giảm giá k? Nếu có thì chúng mình nên tiến hành đi chứ nhỉ? Để tiết kiệm chi phí mừ :D

Chắc chắn là sẽ làm, dùng được lần nào hay lần đấy chứ. Mình đợi chốt đoàn rồi làm cả thể

NhatMinh1409
09-05-2011, 11:22
Chắc chắn là sẽ làm, dùng được lần nào hay lần đấy chứ. Mình đợi chốt đoàn rồi làm cả thể

Nhớ cho tên mình vào danh sách nhé :P.

Chủ top ơi mình có ý kiến là nếu có phượt 1 chuyến để làm quen thì em đăng ký phượt 1 ngày thôi. Phượt nhiều hơn 1 ngày là em ứ đi đc vì em còn con nhỏ ạ :D. Em vote 1 phiếu cho Đường Lâm.

huonggiangf1
09-05-2011, 13:03
Chị Trang ơi khi nào làm thẻ SV thì cho em biết với nhé. Để em gửi ké làm giùm em 4 cái thẻ :). Thanks chị nhìu nhìu :L

thutrangv
09-05-2011, 17:45
Chị Trang ơi khi nào làm thẻ SV thì cho em biết với nhé. Để em gửi ké làm giùm em 4 cái thẻ :). Thanks chị nhìu nhìu :L

Ok, khi nào làm thẻ chị sẽ báo em. Số lượng nhiều chắc sẽ được giảm giá ;)

thutrangv
09-05-2011, 23:29
Hi các bạn đã đóng gạch, đặt gạch và quăng gạch cho chuyến đi "Khám phá mùa thu Lệ Giang" ,

Thể theo đề nghị của một số "phượt tơ" là muốn mọi người được gặp gỡ nhau cho biết cái mặt, rõ cái tên nên mình mạo muội tổ chức một buổi off cho các bạn ở Hà Nội

- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 21/5/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)
- Nội dung: thảo luận về tình hình cuộc sống mới của cụ Rùa :)) :)), nhân tiện bàn xem đi phượt đâu đó một buổi giải khuây (beer)

Các bạn cố gắng góp mặt đông đủ nhé. (HH)

Autum
10-05-2011, 10:21
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 14/5/2011
(HH)

Trang ơi, chị dự định đi Xuân Thủy Ramsa ngày 14-15/5. Có thể off nhóm mình sớm hơn vào 7h-8h tối thứ 6 (13/5) được không?

thutrangv
10-05-2011, 10:53
Trang ơi, chị dự định đi Xuân Thủy Ramsa ngày 14-15/5. Có thể off nhóm mình sớm hơn vào 7h-8h tối thứ 6 (13/5) được không?

Vậy để sang tuần sau chị nhé. Vì cũng có mấy bạn đi cùng lại đi công tác hết tuần mới về.

Autum
10-05-2011, 22:42
Vậy thì may rồi. Hẹn mọi cả nhà tuần sau nha.

lequangquyen
11-05-2011, 00:35
Mấy anh chị ơi hôm nào đi off cho em đi với ! em là mem mới !

thutrangv
11-05-2011, 08:55
Mấy anh chị ơi hôm nào đi off cho em đi với ! em là mem mới !

Welcome. Cứ đến ngày đến giờ thì em đến nhé

ngobonmat
13-05-2011, 09:10
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 21/5/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)
- Nội dung: thảo luận về tình hình cuộc sống mới của cụ Rùa :)) :)), nhân tiện bàn xem đi phượt đâu đó một buổi giải khuây (beer)

Các bạn cố gắng góp mặt đông đủ nhé. (HH)

Nàng ơi đi thì ới e đấy nhá, đi hóng hớt rùi quyết định :))

princess061084
13-05-2011, 22:28
Mình cũng định đi đường bộ từ HN, chắc hôm nào bạn chủ topic lập cái danh sách các bạn cả 2 đầu HN và TPHCM, có note bạn nào đi đường bộ rồi có khi cả nhóm đường bộ (cả 2 miền) cùng khởi hành là tiện nhất nhỉ

mình cũng đang lót dép để theo dõi chuyến đi này. nhưng hông thấy bà con trong tphcm có kế hoạch gì hết vậy

lequangquyen
14-05-2011, 00:24
Trời ơi ! Nanning-Quilin-Yangshuo hay là Kunming- Lijiang không nỡ bỏ cái nào nhưng chỉ có thể chọn 1 !

thutrangv
14-05-2011, 09:44
Trời ơi ! Nanning-Quilin-Yangshuo hay là Kunming- Lijiang không nỡ bỏ cái nào nhưng chỉ có thể chọn 1 !

Haha, con người đúng là luôn có lòng tham vô đáy em nhỉ :D

qkhoaa3
14-05-2011, 13:33
Cho mình đặt 1 gạch nhé.
Mình ở SG, sẽ đu theo azang..:d

ongxanh
14-05-2011, 16:08
Ùi, ham vụ này rùi, mình đặt gạch cái nhé, sẽ đăng ký chính thức trong tháng 5. Mình đi máy bay, từ HN. YM: hienphungf.
Bắt đầu mơ về đèn lồng đỏ phố Xinghua…:D

Khanh Nguyen
14-05-2011, 21:30
Thời gian mình đi không phải mùa du lịch nên chắc không sốt vé, tuy nhiên cứ nên đặt trước ít nhất một tháng cho yên tâm. Mình có thể liên hệ đặt giúp vé cho các bạn đi từ HN nếu cần. Ngoài ra mình cũng dự định sẽ chốt đoàn vào đầu tháng 9 để còn đặt khách sạn và các loại vé tàu xe ở TQ, làm thẻ SV quốc tế.

Chị Trang check mail thấy gạch e đặt chưa mà ko thấy c reply cho e 1 cái, hic??? Cái vụ làm thẻ sv quốc tế, c có thể xúc tiến sớm được ko, vì có thể sang tháng e đi cùng mấy ng bạn sang TQ 1 chuyến, mà làm thẻ SVQT thì e ko biết gì hết luôn( dù đã chăm chỉ google search, mà thông tin nhiễu quá)

thutrangv
15-05-2011, 22:36
Chị Trang check mail thấy gạch e đặt chưa mà ko thấy c reply cho e 1 cái, hic??? Cái vụ làm thẻ sv quốc tế, c có thể xúc tiến sớm được ko, vì có thể sang tháng e đi cùng mấy ng bạn sang TQ 1 chuyến, mà làm thẻ SVQT thì e ko biết gì hết luôn( dù đã chăm chỉ google search, mà thông tin nhiễu quá)

Chị không nhận được mail của em, nếu em đăng ký đi thì cứ viết trên topic để mọi người cùng theo dõi luôn nhé.
Vụ thẻ SV chị định đến lúc chốt đoàn mới làm cho đỡ lắt nhắt em ạ

::LongT::
16-05-2011, 00:35
bao giờ mới chốt đoàn vậy các bạn, còn nhận mem mới ko?

thời gian còn dài nên mình ko dám chắc vì công việc khá bận, nhưng máu đi Lệ Giang quá nên cũng muốn bon chen

Khanh Nguyen
16-05-2011, 09:18
thông tin đăng ký của e:
Họ tên: NGuyễn Thị Vân Khánh
Địa chỉ: Hà Nội
SN: 1982
Email: [email protected]
Phương tiện dự kiến đi: máy bay(đang tìm kiếm)/ đường bộ
ĐT: 0913379937

thutrangv
16-05-2011, 11:32
bao giờ mới chốt đoàn vậy các bạn, còn nhận mem mới ko?

thời gian còn dài nên mình ko dám chắc vì công việc khá bận, nhưng máu đi Lệ Giang quá nên cũng muốn bon chen

Đầu tháng 9 mình sẽ chốt đoàn để đặt các loại vé tàu xe, hostel và làm thẻ SV

KevinAuto
17-05-2011, 00:04
Ngày 2 và ngày 3 có thể 2 đoàn sẽ gặp nhau ở Lệ Giang, hi vọng sẽ gặp nhau để giao lưu 2 nhóm đc =))

NhatMinh1409
18-05-2011, 15:01
Đoàn của bác Kevin đi dài ngày nhỉ. Tớ cũng xin góp 1 chút í kiến nho nhỏ là nên bỏ Thạch Lâm bác ạ. Thạch Lâm chẳng có gì đâu. Tôi đi rồi tôi biết, thêm ngày đi Lệ Giang đi :).

N.D.T
19-05-2011, 01:14
Thu Trang ơi: Nghe cả nhà thảo luận làm mình càng mơ được đặt chân đến Lệ Giang, quyết định đặt 1 cục gạch. Mình ở SG, các bạn ở SG khi nào off nhớ PM minh với nhé nick cua minh YM : [email protected]

thutrangv
19-05-2011, 13:14
Thu Trang ơi: Nghe cả nhà thảo luận làm mình càng mơ được đặt chân đến Lệ Giang, quyết định đặt 1 cục gạch. Mình ở SG, các bạn ở SG khi nào off nhớ PM minh với nhé nick cua minh YM : [email protected]

Welcome bạn. Đợt 2/9 mình sẽ vào SG để đi phượt miền Tây. Hy vọng được off cùng mọi người một buổi

Scarlett_2312
19-05-2011, 13:58
cho e dat 1 cuc gach a.e rat rat thich le giang. Co thong tin gi chi gui vao mail: [email protected] cho e nhe. Em la Tra My. Dt la 0983029033

thutrangv
19-05-2011, 15:50
cho e dat 1 cuc gach a.e rat rat thich le giang. Co thong tin gi chi gui vao mail: [email protected] cho e nhe. Em la Tra My. Dt la 0983029033

Hi, chị sẽ update thông tin mới trên topic chứ không gửi mail riêng cho mọi người. Em quan tâm thì theo dõi nhé

thutrangv
19-05-2011, 23:32
Các bạn ở HN nhớ lịch off vào cuối tuần này nhé:
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 21/5/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)

Que Sera
20-05-2011, 00:22
Chúc cả nhà cuối tuần off vui vẻ.
Mình lót ghế từ dưới Hải Phòng hóng lên thui :D

thutrangv
20-05-2011, 10:05
Chúc cả nhà cuối tuần off vui vẻ.
Mình lót ghế từ dưới Hải Phòng hóng lên thui :D

Hehe thế hôm nào mình về HP thì tụi mình off tiếp nhá

NhatMinh1409
20-05-2011, 12:56
Các bạn ở HN nhớ lịch off vào cuối tuần này nhé:
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 21/5/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)

Ôi mai phải nhớ lịch off mà tới thôi. Quên thì chít :D

Scarlett_2312
20-05-2011, 14:39
Các bạn ở HN nhớ lịch off vào cuối tuần này nhé:
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 21/5/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)


Co dong ng dang ki ko ah. Chi them ten em vao danh sach de mai e di off voi ah.

thutrangv
20-05-2011, 15:06
Co dong ng dang ki ko ah. Chi them ten em vao danh sach de mai e di off voi ah.

Off Lệ Giang mở rộng mà, rỗi rãi thì cứ đến em ạ, biết đâu chưa quyết định đi LG mà đi off thấy vui quá lại đi thì sao :D

lequangquyen
20-05-2011, 23:13
3h chiều mai ! chưa biết có đi được không nhưng cho e off cùng nha! thêm kinh nghiệm mà !

mà chưa quen ai biết tìm thế nào đây mấy a chị ???

thutrangv
21-05-2011, 00:22
3h chiều mai ! chưa biết có đi được không nhưng cho e off cùng nha! thêm kinh nghiệm mà !

mà chưa quen ai biết tìm thế nào đây mấy a chị ???

Cứ thấy nhóm nào đông đông, nói to to, chân tay vung loạn xạ (chém gió) thì là nhóm LG thôi :))

lequangquyen
21-05-2011, 18:19
Mấy anh chị chưa mua được vé xem ở đây ! em có nhìn nhầm không vậy ??? http://www.vietnamairlines.com.vn/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam

Que Sera
21-05-2011, 23:46
Hehe thế hôm nào mình về HP thì tụi mình off tiếp nhá

Duyệt lun. Thấy nhân"gốc" HP cũng nhìu.
Hay chủ topic cho off tập 2 HP rồi làm chuyến phượt HP đê ;)

thutrangv
22-05-2011, 01:22
Mấy anh chị chưa mua được vé xem ở đây ! em có nhìn nhầm không vậy ??? http://www.vietnamairlines.com.vn/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam

Thông tin chuẩn luôn rồi, ACE nín thở chờ đến ngày 27 mua vé thôi (c)



Duyệt lun. Thấy nhân"gốc" HP cũng nhìu.
Hay chủ topic cho off tập 2 HP rồi làm chuyến phượt HP đê ;)

Hôm nay ACE gặp nhau đã lên được một chương trình off HP rất thú vị rồi, chờ tin nhé :D

ga_ru_21
22-05-2011, 11:18
Mấy anh chị chưa mua được vé xem ở đây ! em có nhìn nhầm không vậy ??? http://www.vietnamairlines.com.vn/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam

Cảm ơn bro, lần này cố gắng đặt vé để đi cùng mọi người, hihi

lequangquyen
22-05-2011, 22:32
Chị Trang ơi ! Sau khi nhờ sự trợ giúp thứ 2 >>> hỏi ý kiến người thân (xin viện trợ vì là SV) , có 1 tin buồn và 1 tin vui . Tin vui là e chính thức đặt gạch cho chuyến đi này cùng mọi người (đi off về máu quá hủy luôn kế hoạch Nanning-Quilin) nhưng tin buồn nhất là em không cân đối được ngân sách nên sẽ đi theo đường bộ và gặp mọi người ở Kunming tối ngày 19/10. Chị Trang đừng đặt vé em nữa nha (huhu e cũng muốn đi tàu bay lém)
Em đã nghiên cứu các topic khác của các bạn mới đi về và đang đi(sẽ fix lại thông tin cụ thể) nếu đi đường bộ lên Lào Cai rùi từ Hekou tới Kunming sẽ đi từ tối ngày 18/10 và nếu không có tạt ngang tạt dọc thì 26/10 sẽ về tới Hà nội ! Sẽ thêm 2 ngày đường cũng khá mệt nhưng có thể tiết kiệm được kha khá(SV mà) cho những ai có sức khỏe (cái này chắc e có).
Xin phép chủ topic e sẽ kêu gọi những ai có ý định đi đường bộ hoặc không có ý định nhưng không mua được vé máy bay mà vẫn máu đi thành 1 nhóm để bàn bạc xem đi thế nào để khớp đoàn nhà mình ở Kunming ! có thể liên hệ với e rùi em sẽ hỏi ý kiến chị và các ace khác.
Lê Quang Quyền
nickname : [email protected]
gmail : [email protected]
nick phuot : lequangquyen
đt: 016868ko8868

NhatMinh1409
23-05-2011, 11:30
Chị Trang ơi ! Sau khi nhờ sự trợ giúp thứ 2 >>> hỏi ý kiến người thân (xin viện trợ vì là SV) , có 1 tin buồn và 1 tin vui . Tin vui là e chính thức đặt gạch cho chuyến đi này cùng mọi người (đi off về máu quá hủy luôn kế hoạch Nanning-Quilin) nhưng tin buồn nhất là em không cân đối được ngân sách nên sẽ đi theo đường bộ và gặp mọi người ở Kunming tối ngày 19/10. Chị Trang đừng đặt vé em nữa nha (huhu e cũng muốn đi tàu bay lém)
Em đã nghiên cứu các topic khác của các bạn mới đi về và đang đi(sẽ fix lại thông tin cụ thể) nếu đi đường bộ lên Lào Cai rùi từ Hekou tới Kunming sẽ đi từ tối ngày 18/10 và nếu không có tạt ngang tạt dọc thì 26/10 sẽ về tới Hà nội ! Sẽ thêm 2 ngày đường cũng khá mệt nhưng có thể tiết kiệm được kha khá(SV mà) cho những ai có sức khỏe (cái này chắc e có).
Xin phép chủ topic e sẽ kêu gọi những ai có ý định đi đường bộ hoặc không có ý định nhưng không mua được vé máy bay mà vẫn máu đi thành 1 nhóm để bàn bạc xem đi thế nào để khớp đoàn nhà mình ở Kunming ! có thể liên hệ với e rùi em sẽ hỏi ý kiến chị và các ace khác.
Lê Quang Quyền
nickname : [email protected]
gmail : [email protected]
nick phuot : lequangquyen
đt: 016868ko8868

Em ơi hôm off bạn gái ngồi cạnh em chả bảo là nếu mua đc vé mbay rẻ (4 triệu) thì đắt hơn đi đường bộ (tàu nằm 3 triệu) có 1 triệu thôi mừ. Hôm đó canh vé mbay rẻ đi.

thutrangv
23-05-2011, 13:11
Em ơi hôm off bạn gái ngồi cạnh em chả bảo là nếu mua đc vé mbay rẻ (4 triệu) thì đắt hơn đi đường bộ (tàu nằm 3 triệu) có 1 triệu thôi mừ. Hôm đó canh vé mbay rẻ đi.

Nhật Minh cho mình họ tên đầy đủ đi, hôm đó mình sẽ book vé cho mọi người

catus_f
23-05-2011, 18:35
chuong trinh nay hay qua ca nha cho em tham gia voi. Chi cho em xin so dthoai hoac email dc ko ah.

lequangquyen
23-05-2011, 19:29
Để em kiểm tra lại xem nhưng em tham khảo bạn Lười đang up lên thì vé tàu so với vé máy bay giá rẻ là tương đối ! Nếu có điều kiện mua được vé máy bay rẻ sẽ tốt hơn ! Nói chung là em lên phương án đường bộ rồi ! E có bà chị họ đang học ở Kunming tháng 7 về nên sẽ hỏi cụ thể hơn !
Khở động chương trình đi bằng đường bộ
1. Lê Quang Quyền
2.Lê Anh Đức
.....

catus_f
23-05-2011, 22:25
Chị ơi cho em đăng ký 1 chỗ với, khi nào chốt lịch hoặc offline thì cho em biết thông tin với nhé. Em ở SG.
YH: thungocvu
phone :0937387737

Khanh Nguyen
23-05-2011, 22:27
Nhật Minh cho mình họ tên đầy đủ đi, hôm đó mình sẽ book vé cho mọi người

Gửi chị Trang,

E ko phải là Nhật Minh nhưngtiện c đặt cho mọi ng, Chị book cho e luôn được ko, để đi cùng giờ cùng chuyến cùng ngày với mọi ng luôn.
Tên đầy đủ của e: Nguyễn Thị Vân Khánh.
Về tài chính, c cho e xin địa chỉ hoặc tk để e gửi c
Em cảm ơn chị.

thutrangv
24-05-2011, 08:48
Gửi chị Trang,

E ko phải là Nhật Minh nhưngtiện c đặt cho mọi ng, Chị book cho e luôn được ko, để đi cùng giờ cùng chuyến cùng ngày với mọi ng luôn.
Tên đầy đủ của e: Nguyễn Thị Vân Khánh.
Về tài chính, c cho e xin địa chỉ hoặc tk để e gửi c
Em cảm ơn chị.

Ah, Nhật MInh là chị nói người khác.
Chị sẽ nhờ book vé cho em, nếu được thì trong vòng một ngày sau đó em chuyển khoản thanh toán cho phòng vé thì mới xuất vé nhé. Thông tin chuyển khoản thì đợi book được vé đã nhé ;)

yiyi
25-05-2011, 11:46
Hi All,

Các bạn đăng ký đi thì cung cấp một số thông tin vừa để mọi người làm quen với nhau, vừa để tiện liên lạc nhé. Mình sẽ giới thiệu trước:

- Tên: Vũ Thu Trang (Nữ)
- Năm sinh: 1981
- Nơi ở: Hà Nội
- YM: [email protected]
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: máy bay

Vì topic là tìm bạn đồng hành và mọi thông tin đều để mở cho mọi người theo dõi nên các bạn cứ trao đổi trên topic chứ không phải gửi mess cho mình đâu nhé. Mình dự định đầu tháng 9 chốt danh sách người đi để còn làm một số việc trước khi đi như sau:

- Đặt vé tàu và phòng nghỉ
- Làm visa
- Làm thẻ sinh viên quốc tế (nếu có thể)

Còn về thời gian đi chỉ có 5 ngày 6 đêm thì mình cũng giải thích là do thời gian của mình không có nhiều nên chỉ thu xếp đi được như vậy, mình cũng phải lựa chọn đi bằng máy bay để tiết kiệm thời gian đi lại. Thực ra xem hành trình mọi người đã đi LG 7 - 9 ngày bằng đường bộ thì trong đó đã mất đến 2 ngày đi đường nên ngày thực tế đi thăm các điểm cũng chỉ 5, 6 ngày (như lịch trình của mình). Vì vậy mọi người nếu join cùng với mình có thể thoải mái đi theo toàn trình hoặc tham gia một phần tùy theo thời gian của mọi người. Chỉ cần lên kế hoạch sắp xếp từ trước để chủ động trong việc đặt phòng và vé tàu.




Mày tham vừa thôi, cẩn thận mất cả chì lẫn chài đấy :D. Tao còn dững 7 tháng để học tiếng Trung cơ bản đấy :LL

Mình có 3 người cũng đang lên kế hoạch đi Lệ Giang, nhưng chắc đoàn mình đi vào đầu tháng 9 và lộ trình cũng giống như đoàn của bạn (5 ngày 6 đêm).Tiếc quá ko gia nhập được nhóm này cho đông vui.

NhatMinh1409
26-05-2011, 16:00
Nhật Minh cho mình họ tên đầy đủ đi, hôm đó mình sẽ book vé cho mọi người
Tớ là Vũ Thị Ngọc Lan nhé. Có cần ngày sinh + CMT k Trang nhỉ? Tks nhiều nhé.

chân đất
27-05-2011, 06:38
aa, em tính là book được vé máy bay Hà Nội Côn Minh chính xác rồi mới đặt chỗ với mọi người, thế mà hôm nay vào VN airlines lại thấy vé siêu tiết kiệm hết nhẵn! Mọi người có book được vé rẻ không vậy :( Tụi nó đề là vé xuất từ 27 đến 29/5, hay mình phải book từ trc đợi đến ngày này mới xuất vé?? Em không có kinh nghiệm săn vé rẻ gì cả :((

BuiHaiQuynh
27-05-2011, 08:39
Mọi người ơi có vé rẻ rồi, em đăng ký được rồi, em chính thức đăng ký đi chị Trang nhé :D

NhatMinh1409
27-05-2011, 10:55
aa, em tính là book được vé máy bay Hà Nội Côn Minh chính xác rồi mới đặt chỗ với mọi người, thế mà hôm nay vào VN airlines lại thấy vé siêu tiết kiệm hết nhẵn! Mọi người có book được vé rẻ không vậy :( Tụi nó đề là vé xuất từ 27 đến 29/5, hay mình phải book từ trc đợi đến ngày này mới xuất vé?? Em không có kinh nghiệm săn vé rẻ gì cả :((

Ủa sao lại hết? Tớ vừa mới đặt đc đấy. 9h mới mò vào mạng đặt mà vẫn đc. Tớ vừa ra ATM thanh toán xong. Chính thức đặt đc vé.

Thắc mắc nhờ mọi người trả lời giúp:
Cái ô nó bắt điền họ tên í. Họ thì 1 chữ thôi đúng k? Tên thì cả đệm cả tên 3 chữ ok k nhỉ? VD:
- Họ: Nguyen
- Tên: Thi Van Anh
Như vậy là ok phải k cả nhà? Trong email VN air gửi cho tớ. Nó đề tên là: Mrs. Thi Vanh Anh Nguyen. Như vậy k sao đúng k?

lequangquyen
27-05-2011, 11:44
Thấy vé trên Vietnamair dễ book mà ! kiểu này mọi người đi máy bay hết rùi ...huhuhu ai đi đường bộ với e nữa không ?

iam
27-05-2011, 11:46
mún đi mà chưa đủ kinh phí, ước mơ đc 1 lần đi tq

thutrangv
27-05-2011, 11:50
Nếu nó ghi tách riêng họ và tên ra là được, ví dụ:
NGUYEN/THI VAN ANH hoặc THI VAN ANH/NGUYEN là ok rồi.

Mà tóm lại được hay không lên sân bay biết liền :D

thutrangv
27-05-2011, 11:52
Có bạn Nguyễn Thị Vân Khánh đó em. Liên lạc với bạn í để lập hội đi

NhatMinh1409
27-05-2011, 11:52
Nếu nó ghi tách riêng họ và tên ra là được, ví dụ:
NGUYEN/THI VAN ANH hoặc THI VAN ANH/NGUYEN là ok rồi.

Mà tóm lại được hay không lên sân bay biết liền :D

Nó k có cái / giữa tên với họ đâu. Có *** k? hức hức

thutrangv
27-05-2011, 11:55
Không sao đâu.
Vậy là nhóm mình có 3 người mua được vé hôm nay, mừng quá (beer)

NhatMinh1409
27-05-2011, 11:56
Hè hè tớ cũng mừng húm. Tiết kiệm đc 2 ngày nếu đi đường bộ. Đỡ mệt.

chuot_ngo
27-05-2011, 12:37
Chị Trang ơi, tình hình là e có đồng đội đi cùng mà đồng đội của em lại không thể xin nghỉ được ngày 19,20-10 nên đồng đội em quyết định chuyển sang nhóm Kevin đăng ký. Cho nên hiện nay vẫn chưa có được lịch cuối cùng. Có gì em sẽ tâm sự lại với chị nhá. Hu hu

huonggiangf1
27-05-2011, 13:17
Đang có 4 người xem topic này (2 thành viên và 2 khách)
huonggiangf1 NhatMinh1409

Hồ hồ ko ngờ lại có duyên với Nhật Minh"s mama ở đây. Ko có duyên gặp chị ở buổi off Cửu Trại Câu thì em chào chị ở đây vậy nha. :)

Nhóm chị Trang may nhỉ? Đặt được vé hết rồi. Em post thông tin này lên topic Cửu Trại Câu bên kia cho mọi người đặt vé mà chẳng thấy ai nói gì cả. Ko biết có ai mua đc ko. Tại mấy chị chủ trì thì cũng máu đi tàu để ngắm cảnh nữa cơ.

Mà chị Trang ơi vé tổng cộng hết bao nhiêu vậy chị? Đi Côn Minh thôi đúng ko ạ? Vụ Cà Mau nữa sao rồi chị?

thutrangv
27-05-2011, 13:51
Thấy mọi người mua vé hết 4,2tr thì phải. Bay HN - CM còn lại đi LG, Đại Lý bằng tàu.
Vụ Cà Mau của chị vẫn kế hoạch thế, đợt này bận quá chưa update được lịch trình chi tiết và chi phí. Tình hình là năm nay làm ăn thất bát nên cũng đang lo đến lúc đó chẳng có tiền mà đi đây :))

NhatMinh1409
27-05-2011, 14:47
Đang có 4 người xem topic này (2 thành viên và 2 khách)
huonggiangf1 NhatMinh1409

Hồ hồ ko ngờ lại có duyên với Nhật Minh"s mama ở đây. Ko có duyên gặp chị ở buổi off Cửu Trại Câu thì em chào chị ở đây vậy nha. :)


Chào em huonggiangf1,
Chị quyết định chuyển sang đi LG cho đỡ mệt em ạ. K có duyên với CTC rùi. Hy vọng năm sau chị sẽ đi đc CTC :)

luongdiennhan
27-05-2011, 15:50
chị ơi, nếu em book được vé HN-CM thì em join với đoàn được ko ạ. Em ở HN

thutrangv
27-05-2011, 16:05
chị ơi, nếu em book được vé HN-CM thì em join với đoàn được ko ạ. Em ở HN

Được mà, đoàn còn chưa chốt, em cứ thoải mái nhé

BuiHaiQuynh
27-05-2011, 17:18
Mình thấy vẫn còn vé HAN - KMG đấy mọi ng book nhanh lên :D

chân đất
27-05-2011, 21:52
Em gà mờ lần đầu book vé rẻ tưởng tụi VN airline bắt đầu bán từ 0 h ngày 27:Dam thế nên cứ ngồi rình mãi, hóa ra các bác ý ngủ dậy muộn, tầm 8, 9 h mới bắt đầu niêm yết giá :Dam Nhưng thôi cũng may, em book được vé rồi (beer) Bây h em đặt 2 cục vàng giữ chỗ nha :D :D
Em:
- Tên: Nguyễn Phương Hà (Nữ)
- Năm sinh: 1990
- Nơi ở: Hà Nội
- YM: [email protected]
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: máy bay
Partner của em:
- Tên: Nguyễn Mai Phương (Nữ)
- Năm sinh: 1984
- Nơi ở: Hà Nội
- YM: [email protected]
- Dự kiến đi bằng đường bộ/máy bay: máy bay
Mức độ chắc chắn đi: 99% nha, mua vé rồi mà, chỉ nhỡ mà các bạn Tàu có động đất sóng thần thì mới ko đi thôi :gun

thutrangv
27-05-2011, 23:59
Mọi người thân mến,

Vậy là tổng kết lại cả đoàn chúng ta đã có 10 người đặt được vé máy bay, như vậy là chắc chắn đến 90% là sẽ đi. Theo như dự định ban đầu của mình là sẽ chốt đoàn ở con số 10 - 12 người để tổ chức chuyến đi được chu đáo vì đây là lần đầu tiên mình làm lead lại đi xa như vậy nên cũng không dám kéo quân đông, vì thế mình tính sẽ chốt đoàn ở đây luôn. Từ hôm nay đến hết ngày bán vé KM (29/5) nếu có bạn nào đặt được vé máy bay thì vẫn có thể join cùng nhưng chốt ở số 15 người thôi.
Một số bạn lúc đầu đăng ký đi bằng đường bộ mình đã tính hẹn ghép đoàn ở CM, tuy nhiên chắc mọi người thấy cũng không ổn lắm, nhân tiện trùng đợt này lại có nhóm của KevinAuto xuất phát từ SG cũng đi nên mọi người đã đăng ký ở nhóm đó mà mình cũng thấy thuận tiện hơn thật. (c)
Riêng em lequangquyen, chuot_ngo, Khánh Nguyên và anh Đức nếu vẫn giữ ý định tham gia cùng nhóm và đi bằng đường bộ thì đi cùng bọn chị nhé, chị sẽ lo đặt vé tàu xe đường bộ luôn cho.
Tóm lại ngày chốt cuối cùng của chúng ta sẽ là 30/5 sau đó sẽ cùng nghiên cứu và bàn bạc lịch trình cụ thể nhé. (beer)

cafelela
28-05-2011, 15:36
Thutrangv ơi cho tớ hỏi, VN airline chỉ bán vé KM hết ngày 29 thôi sao? Có vé từ HN đi Thành Đô ko? giá khứ hồi bao nhiêu thế. huhu nếu có tuyến đó và 29/5 hết vé thì tiếc chết mất!!!!

NhatMinh1409
28-05-2011, 16:46
Hehee mừng quá, hnay vưỡn đặt đc vé kmai này. Vừa mới đặt đc 1 cái nữa cho ông chồng. Chiều qua hì hục mãi để đặt = visa vì ATM ứ còn đủ tiền mà muộn rồi k còn ngân hàng nào mở mà chuyển tiền đc. Hỏi mọi ng thì cũng chẳng ai có đủ tiền trg ATM. Nghĩ là quả này thôi rồi teo. Hức. Teo thật thì tiếc đứt ruột vì tiền mặt thì có mà ứ làm thế nào mua đc vé. Cuối cùng sau khi 2 vợ chồng đi bigC về, thấy em thu ngân gõ 3 cái số cuối ở thẻ visa vào máy để thanh toán thì rất may là ông chồng nghĩ là đó đúng là 3 cái số bí mật của thẻ. Về nhà thử đặt lại thì ối giời ơi đúng thật. Thế là số mình cuối cùng cũng mua đc vé rồi. k mua đc vé cho ông í thì chắc mình đi 1 mình :D

--->> Bạn Trang ơi, tớ đi 2 người nhá :D

Ah mà đoàn mình đã chốt rồi á, nhanh thế. Theo tớ thì vẫn cứ đón nhận nếu bạn nào đặt đc vé đi. Càng nhiều ng càng vui, nhiều ng càng lo đc nhiều việc, sợ gì mà :D. Đoàn mình hơi ít con giai nhỉ. Hay là bạn nữ nào mà câu đc bạn giai đi cùng thì vẫn nhận nhé :P

thutrangv
28-05-2011, 23:28
Thutrangv ơi cho tớ hỏi, VN airline chỉ bán vé KM hết ngày 29 thôi sao? Có vé từ HN đi Thành Đô ko? giá khứ hồi bao nhiêu thế. huhu nếu có tuyến đó và 29/5 hết vé thì tiếc chết mất!!!!

Tớ không để ý chuyến HN-TĐ nên không biết, bạn vào VNA xem có thông tin rõ ràng đấy



Hehee mừng quá, hnay vưỡn đặt đc vé kmai này. Vừa mới đặt đc 1 cái nữa cho ông chồng. Chiều qua hì hục mãi để đặt = visa vì ATM ứ còn đủ tiền mà muộn rồi k còn ngân hàng nào mở mà chuyển tiền đc. Hỏi mọi ng thì cũng chẳng ai có đủ tiền trg ATM. Nghĩ là quả này thôi rồi teo. Hức. Teo thật thì tiếc đứt ruột vì tiền mặt thì có mà ứ làm thế nào mua đc vé. Cuối cùng sau khi 2 vợ chồng đi bigC về, thấy em thu ngân gõ 3 cái số cuối ở thẻ visa vào máy để thanh toán thì rất may là ông chồng nghĩ là đó đúng là 3 cái số bí mật của thẻ. Về nhà thử đặt lại thì ối giời ơi đúng thật. Thế là số mình cuối cùng cũng mua đc vé rồi. k mua đc vé cho ông í thì chắc mình đi 1 mình :D

--->> Bạn Trang ơi, tớ đi 2 người nhá :D

Ah mà đoàn mình đã chốt rồi á, nhanh thế. Theo tớ thì vẫn cứ đón nhận nếu bạn nào đặt đc vé đi. Càng nhiều ng càng vui, nhiều ng càng lo đc nhiều việc, sợ gì mà :D. Đoàn mình hơi ít con giai nhỉ. Hay là bạn nữ nào mà câu đc bạn giai đi cùng thì vẫn nhận nhé :P

Chúc mừng nhà Nhật Minh nhé.
Mình vẫn để các bạn đặt được vé thì đi cùng mà, còn về đường bộ mọi người có vẻ không yên tâm lắm vì ít người thì phải. Chốt ở tầm 15 người thôi vì đoàn đi đông mình sợ lo không nổi thì mất vui

Khanh Nguyen
29-05-2011, 09:29
Mọi người thân mến,

Vậy là tổng kết lại cả đoàn chúng ta đã có 10 người đặt được vé máy bay, như vậy là chắc chắn đến 90% là sẽ đi. Theo như dự định ban đầu của mình là sẽ chốt đoàn ở con số 10 - 12 người để tổ chức chuyến đi được chu đáo vì đây là lần đầu tiên mình làm lead lại đi xa như vậy nên cũng không dám kéo quân đông, vì thế mình tính sẽ chốt đoàn ở đây luôn. Từ hôm nay đến hết ngày bán vé KM (29/5) nếu có bạn nào đặt được vé máy bay thì vẫn có thể join cùng nhưng chốt ở số 15 người thôi.
Một số bạn lúc đầu đăng ký đi bằng đường bộ mình đã tính hẹn ghép đoàn ở CM, tuy nhiên chắc mọi người thấy cũng không ổn lắm, nhân tiện trùng đợt này lại có nhóm của KevinAuto xuất phát từ SG cũng đi nên mọi người đã đăng ký ở nhóm đó mà mình cũng thấy thuận tiện hơn thật. (c)
Riêng em lequangquyen, chuot_ngo, Khánh Nguyên và anh Đức nếu vẫn giữ ý định tham gia cùng nhóm và đi bằng đường bộ thì đi cùng bọn chị nhé, chị sẽ lo đặt vé tàu xe đường bộ luôn cho.
Tóm lại ngày chốt cuối cùng của chúng ta sẽ là 30/5 sau đó sẽ cùng nghiên cứu và bàn bạc lịch trình cụ thể nhé. (beer)

Em thì vẫn giữ ý định đi cùng đoàn với chị, chị xem có cách nào để bọn e(nếu các bạn kia vẫn giữ ý định đi đường bộ) gặp được đoàn chị ko, vì sang TQ ko giống như VN, chắc chắn là nếu đi đường bộ sẽ mất 1 ngày đi trc đoàn máy bay, mà nếu ko gặp được đoàn của chị chắc bọn e thành lũ bò ngơ ngác bên mảnh đất Tàu Khựa đấy lắm, rồi còn tìm đường về với gia đình nữa chứ===> đây là vấn đề e lo nhất, c đừng bỏ đoàn đường bộ nhé :((:((:((

Đi với đoàn của Mr.Kevin thì thời gian dài quá, đi như thế chắc e bị đuổi việc mất,thời gian như đoàn c là hợp lý nhất, nan giải quá, :((

thutrangv
29-05-2011, 11:28
Em thì vẫn giữ ý định đi cùng đoàn với chị, chị xem có cách nào để bọn e(nếu các bạn kia vẫn giữ ý định đi đường bộ) gặp được đoàn chị ko, vì sang TQ ko giống như VN, chắc chắn là nếu đi đường bộ sẽ mất 1 ngày đi trc đoàn máy bay, mà nếu ko gặp được đoàn của chị chắc bọn e thành lũ bò ngơ ngác bên mảnh đất Tàu Khựa đấy lắm, rồi còn tìm đường về với gia đình nữa chứ===> đây là vấn đề e lo nhất, c đừng bỏ đoàn đường bộ nhé :((:((:((

Đi với đoàn của Mr.Kevin thì thời gian dài quá, đi như thế chắc e bị đuổi việc mất,thời gian như đoàn c là hợp lý nhất, nan giải quá, :((

Theo như chị tìm hiểu từ các đoàn đi trước thì việc đi đường bộ không có gì khó khăn cả, mọi người vẫn đi được thì không có lý gì mà mình không đi được. Nếu đoàn mình đi thì sẽ bố trí 2 nhóm gặp nhau tại ga tàu Côn Minh đi Lệ Giang. Hành trình đi có thể tham khảo của bạn Lười cũng đi đúng cung đường như vậy: HN - Lào Cai - Hà Khẩu - Côn Minh - Ga tàu đi Lệ Giang, chị sẽ hỏi kỹ thông tin đi lại giúp em. Hiện tại có bạn lequangquyen là cũng chắc chắn đi đường bộ, tập hợp thêm 2, 3 người nữa là thành một nhóm đi tốt rồi.

lequangquyen
30-05-2011, 17:01
Mọi người cập nhật trên báo chưa vậy ! huhu dễ là sắp oánh nhau to rùi ! dám sang đất nhà mình cắt trộm cáp về bán đồng nát chứ...:D:=)):D
Đoàn đi bộ <đi...đường bộ chứ không đi bộ được đâu nha > đã có 3 thành viên chắc chắn nha ! Lequangquyen , Anh duc , khanh nguyen :));):))
Lịch của bọn em ghép đoàn như sau:
Đoàn nhà mình đi máy bay lúc 17h từ hà nội và đến đó vào khoảng 19h25 tối ngày 19/10 và sẽ cùng đi ra ga tàu đi Lệ Giang
Chúng e đi đường bộ nên sẽ đi tàu Sp3<giá vé tùy loại ghế nhưng nếu ngồi mềm khoảng hơn 200k thui> lên LÀo cai vào 21h40 tối ngày 18/10 và lên Lào cai lúc 6h sáng ngày 19/10 rùi đi ăn sáng .từ Ga tầu đến cửa khẩu khoảng 2-3 km nên gọi taxi rùi đến cửa khẩu. 7h30 cửa khẩu làm việc nên cũng không gấp lắm .
Vì bên tàu hơn múi giờ ta 1h nên 7h30 của ta sẽ là 8h30 của tàu .nhớ
chỉnh lại đồng hồ. từ cửa khẩu ra bến xe bắt đi Kunming rất gần <thấy bảo vài trăm mét > nên sẽ đi bộ tới đó vào thẳng tới đó và mua vé đi <.giá vé từ 135-150 tệ.> có các chuyến vào 8h40.9h40.10h40 tùy xem làm thủ tục sớm sẽ đi sớm ! theo dự tính thì mất khoảng 7 8 tiếng gì đó< mà chị Trang ơi vụ vé xe này khả năng bọn em tự chủ động đến sớm đi sơm thui ! có rất nhiều xe đi mà>thì tới nơi nên thoải mái thời gian , mà em cũng đã hỏi rùi từ bến xe miền Đông mà mình xuống xe đến ga tàu đi Lệ Giang mất 15phuts<chả biết bao nhiêu km vì bên đó toàn thấy bảo đi hết bao thời gian thui
hêhhee.> có thể đi xe bus nhưng nhiều khả năng gọi taxi nếu gấp ! khả năng nếu đi sớm thì chúng e ngồi chơi ở ga tàu đi Lệ Giang khi đoàn ở nhà chưa đi lên máy bay !
Em đã liên hệ với bạn Lười bên topic Lệ Giang nơi tôi sẽ quay lại và đc bạn ấy tư vấn Lich trình nha ! em thấy không có vấn đề gì trừ trường hợp bất khả kháng ...

thutrangv
30-05-2011, 17:33
Mọi người cập nhật trên báo chưa vậy ! huhu dễ là sắp oánh nhau to rùi ! dám sang đất nhà mình cắt trộm cáp về bán đồng nát chứ...:D:=)):D
Đoàn đi bộ <đi...đường bộ chứ không đi bộ được đâu nha > đã có 3 thành viên chắc chắn nha ! Lequangquyen , Anh duc , khanh nguyen :));):))
Lịch của bọn em ghép đoàn như sau:
Đoàn nhà mình đi máy bay lúc 19h25 từ hà nội và đến đó vào khoảng 21h tối ngày 19/10 và sẽ cùng đi ra ga tàu đi Lệ Giang
Chúng e đi đường bộ nên sẽ đi tàu Sp3<giá vé tùy loại ghế nhưng nếu ngồi mềm khoảng hơn 200k thui> lên LÀo cai vào 21h40 tối ngày 18/10 và lên Lào cai lúc 6h sáng ngày 19/10 rùi đi ăn sáng .từ Ga tầu đến cửa khẩu khoảng 2-3 km nên gọi taxi rùi đến cửa khẩu. 7h30 cửa khẩu làm việc nên cũng không gấp lắm .
Vì bên tàu hơn múi giờ ta 1h nên 7h30 của ta sẽ là 8h30 của tàu .nhớ
chỉnh lại đồng hồ. từ cửa khẩu ra bến xe bắt đi Kunming rất gần <thấy bảo vài trăm mét > nên sẽ đi bộ tới đó vào thẳng tới đó và mua vé đi <.giá vé từ 135-150 tệ.> có các chuyến vào 8h40.9h40.10h40 tùy xem làm thủ tục sớm sẽ đi sớm ! theo dự tính thì mất khoảng 7 8 tiếng gì đó< mà chị Trang ơi vụ vé xe này khả năng bọn em tự chủ động đến sớm đi sơm thui ! có rất nhiều xe đi mà>thì tới nơi nên thoải mái thời gian , mà em cũng đã hỏi rùi từ bến xe miền Đông mà mình xuống xe đến ga tàu đi Lệ Giang mất 15phuts<chả biết bao nhiêu km vì bên đó toàn thấy bảo đi hết bao thời gian thui
hêhhee.> có thể đi xe bus nhưng nhiều khả năng gọi taxi nếu gấp ! khả năng nếu đi sớm thì chúng e ngồi chơi ở ga tàu đi Lệ Giang khi đoàn ở nhà chưa đi lên máy bay !
Em đã liên hệ với bạn Lười bên topic Lệ Giang nơi tôi sẽ quay lại và đc bạn ấy tư vấn Lich trình nha ! em thấy không có vấn đề gì trừ trường hợp bất khả kháng ...

Lịch trình ok rồi, đính chính một chút là bọn chị bay chuyến 17h nên 19h30 là tới Côn Minh => em chọn chuyến xe sớm để gặp nhau sớm còn tụ tập ăn uống trước khi lên tàu đêm đi Lệ Giang (tàu 22h30)

chân đất
30-05-2011, 18:26
Chị trang cho em thắc mắc về cái lịch trình một chút :">
1. Em thấy có nguyên một ngày ở Côn Minh phí phạm quá, Côn Minh hình như chả có gì để chơi mấy, chi bằng mình ở lại Lệ Giang hay Shangri la thêm một tị nữa :">
2. Cái điểm Khe Hổ Nhảy thấy nhiều topic trên phượt đều bảo là bình thường lắm, đoàn mình ít thời gian, em hơi muốn bỏ qua nó, không biết ý kiến mọi người thế nào :">
3. Ở Shangri la em nghe nói đến công viên Potaso với hồ Bitahai là hồ nước ngọt lớn nhất Vân Nam rất nổi tiếng, cảnh sắc mùa thu ở đây phải nói là (lên ảnh) đẹp đến mê mẩn :"> Đoàn mình bỏ qua địa điểm đó ạ? Em thấy ảnh mọi người chụp ở đấy đẹp ác!
http://www.yunnanadventure.com/Yunnan-Photos/Bitahai-Lake-Photos-ShangriLa.html
http://ttvnol.com/f_233/1266107/page-4

lequangquyen
30-05-2011, 18:43
Chị Trang ơi ! chị ra cái lịch off đi để mọi người gặp nhau cái vì đoàn mình cũng gần như chốt rùi mà !hihi

Autum
30-05-2011, 22:48
2. Cái điểm Khe Hổ Nhảy thấy nhiều topic trên phượt đều bảo là bình thường lắm, đoàn mình ít thời gian, em hơi muốn bỏ qua nó, không biết ý kiến mọi người thế nào :">
http://ttvnol.com/f_233/1266107/page-4

Tùy mùa thôi em ơi, và tùy tuyến đường nữa, ở khe hổ nhảy có 3 tuyến. Mùa tháng 10 đi khe hổ nhảy là đẹp mà, tháng 3-4 thì thấy bảo không đáng tiền đi.

chuot_ngo
31-05-2011, 00:08
Như hôm qua đã báo cáo với chị Trang, mình đã đặt được 2 vé Chắc là 2 vé cuối vì tận 8h30 tối qua mới ra cây ATM chuyển xiền. Nay lên báo cáo với cả nhà:D

lequangquyen
31-05-2011, 00:24
Như hôm qua đã báo cáo với chị Trang, mình đã đặt được 2 vé Chắc là 2 vé cuối vì tận 8h30 tối qua mới ra cây ATM chuyển xiền. Nay lên báo cáo với cả nhà:D
Chị Chuot_ngo lại đi theo đoàn nhà ta hehehe!

thutrangv
31-05-2011, 00:28
Chị trang cho em thắc mắc về cái lịch trình một chút :">
1. Em thấy có nguyên một ngày ở Côn Minh phí phạm quá, Côn Minh hình như chả có gì để chơi mấy, chi bằng mình ở lại Lệ Giang hay Shangri la thêm một tị nữa :">
2. Cái điểm Khe Hổ Nhảy thấy nhiều topic trên phượt đều bảo là bình thường lắm, đoàn mình ít thời gian, em hơi muốn bỏ qua nó, không biết ý kiến mọi người thế nào :">
3. Ở Shangri la em nghe nói đến công viên Potaso với hồ Bitahai là hồ nước ngọt lớn nhất Vân Nam rất nổi tiếng, cảnh sắc mùa thu ở đây phải nói là (lên ảnh) đẹp đến mê mẩn :"> Đoàn mình bỏ qua địa điểm đó ạ? Em thấy ảnh mọi người chụp ở đấy đẹp ác!
http://www.yunnanadventure.com/Yunnan-Photos/Bitahai-Lake-Photos-ShangriLa.html
http://ttvnol.com/f_233/1266107/page-4

Theo như mình nghĩ thì đi du lịch đến đâu đẹp hay không đẹp cũng tuỳ vào cảm nhận riêng của mỗi người nên khó mà lấy đó làm căn cứ để bỏ điểm nào, đi điểm nào. Lịch trình trên mình làm một phần cũng để phù hợp với cả thời gian di chuyển nữa, ví dụ quãng đường từ LG - Shangrila tương đối dài nên chỉ có thể ghé các điểm trên trục đường đi và không mất nhiều thời gian thăm thú. Hoặc như công viên Potaso với hồ Bitahai phải mất cả một ngày thăm thú mới đủ, trong khi chúng ta chỉ có 2 ngày ở Shangrila vừa thăm quan, vừa đi về. Vậy nên những nơi như vậy chắc đành hẹn một dịp khác.

Nói vậy nhưng vì cung đường mình xây dựng lúc đầu là chưa có bạn đồng hành, bây giờ đoàn chúng ta đã đông đủ rồi thì sẽ cùng thảo luận để ra một lịch trình hợp lý nhất nhé. Muốn vậy thì phải tổ chức off thôi. Mọi người cho ý kiến về thời gian và địa điểm nhé. (beer)

Thông báo là chốt hạ đến thời điểm này là chúng ta có 13 đồng chí đi theo đường chim bay và 3 đồng chí đi theo đường chim đi bộ rồi ạ :))

NhatMinh1409
31-05-2011, 16:28
Thông báo là chốt hạ đến thời điểm này là chúng ta có 13 đồng chí đi theo đường chim bay và 3 đồng chí đi theo đường chim đi bộ rồi ạ :))
Hehe thế thì đông vui quá rùi :P

lequangquyen
01-06-2011, 23:44
Mấy hôm nay diễn đàn phập phù quá mãi không vào được ! Chị Trang xem cho cái lịch off đi ....

thutrangv
01-06-2011, 23:47
Mấy hôm nay diễn đàn phập phù quá mãi không vào được ! Chị Trang xem cho cái lịch off đi ....


Lại off vào chiều thứ 7 này, vẫn giờ cũ, địa điểm cũ... mọi người ok không?

lequangquyen
02-06-2011, 00:25
星期六在老地方跟大家聊聊天! 我很高兴。。。一定是很有趣。。。

thutrangv
02-06-2011, 00:32
星期六在老地方跟大家聊聊天! 我很高兴。。。一定是很有趣。。。


ôi trò gì mà hiểm thế này :))

NhatMinh1409
02-06-2011, 10:30
Lại off vào chiều thứ 7 này, vẫn giờ cũ, địa điểm cũ... mọi người ok không?

Off vào buổi trưa các ngày trong tuần thì tốt quá nhỉ :D. Đấy là ý kiến của tớ thôi, chứ mọi người thế nào tớ theo thế vậy :P

BuiHaiQuynh
02-06-2011, 10:37
hehe google translate nó ra thế này:

"Thứ bảy tại địa điểm cũ để trò chuyện với bạn! Tôi rất hạnh phúc. . . Sẽ rất thú vị. . ."
:))

EM thế nào cũng được ah :D

tracyowen
02-06-2011, 10:54
Google translate chuẩn thế, mình thích rùi đấy :)
Lâu lắm mới vào lại Topic này, vậy chủ thớt có chốt hạ lịch off chưa để còn câu chiến hữu từ phương xa tới ?
Mấy giờ đấy hả mày? Mà đặc điểm nhận dạng của mày thế nào nhỉ, kẻo nhầm :))))

yiyi
02-06-2011, 12:14
ôi trò gì mà hiểm thế này :))

Chị Trang oi nhóm chị off ở đâu đấy, nhóm em muốn đến ké để học hỏi kinh nghiệm. Hội em lỡ đặt vé đi 9-9 mất rồi nếu không thì đi ké nhóm chị cho vui. ^ _ ^

lequangquyen
02-06-2011, 13:25
Thay chị Trang nha !
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 4/6/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)

thutrangv
02-06-2011, 14:14
Off vào buổi trưa các ngày trong tuần thì tốt quá nhỉ :D. Đấy là ý kiến của tớ thôi, chứ mọi người thế nào tớ theo thế vậy :P


Buổi trưa thì hơi khó vì mọi người đi làm nghỉ trưa ít thời gian và lại ở xa nên chắc không tập trung được đâu cậu ạ.


Thay chị Trang nha !
- Thời gian: 15h chiều Thứ 7 ngày 4/6/2011
- Địa điểm: Cafe Bon Bon số 1 Bảo Khánh (ngay đầu phía Hồ Gươm)

Chị đặt gạch vụ này nhé :D



Mấy giờ đấy hả mày? Mà đặc điểm nhận dạng của mày thế nào nhỉ, kẻo nhầm :))))

Tao chẳng khác hồi C3 là mấy đâu, mày cứ mang mấy cái ảnh cũ đi nhận ra ngay ấy mà =))

tracyowen
02-06-2011, 15:03
Bạn thutrangv có ảnh nào lột tả chân thực dung nhan của bạn thì cho mình xin, chứ ảnh C3 của bạn đã có vụ ủng hộ phong trào in cốc rồi :P

lequangquyen
02-06-2011, 18:35
Hehe ! thứ 7 này chắc chắn là sẽ vui đây !

lequangquyen
03-06-2011, 22:15
Bà con nhớ mai đi off nha !

lequangquyen
04-06-2011, 18:26
Chị Trang cho em mail nha !

NhatMinh1409
04-06-2011, 18:44
Huhuhu bắt đền bạn Trang đấy, tớ quên mất vụ off. Cứ ở nhà ung dung chơi điện tử. Huhuhu...

chuot_ngo
04-06-2011, 18:54
Xe mình thì chưa đăng ký, hôm vừa rồi bị mấy chú công an gọi vào tâm sự buồn ơi là buồn đành phải để xe ở nhà
Mà mấy cái xe còn lại cho mượn với em gái đi rùi nên chả có xe máy đi off
cả nhà hni off có vui không lần sau chắc chắn e sẽ đi

lequangquyen
04-06-2011, 19:20
E xin tường thuật lại buổi off cho những người không đi biết nội dung nha !
Số lượng: 7 mạng trong đó 5 người bay như chim và 2 người chạy như chuột để đến Kuming!
Thời gian: 15h ngày hôm nay đến gặp mỗi chị Trang bảo không khéo 2 chị em ngồi tâm sự may lúc sau có thêm 5 mạng nữa!
Địa điểm: chỗ cũ nha...
Nội dung: Cũng không có gì nhiều ngoài những chuyện ngoài lề của chuyến đi như làm quen các anh chị em chưa gặp, hỏi thăm tình hình các cháu ở nhà, hnay nóng quá mai không biết thế nào....hehhe
Ngoài ra cũng có một số chuyện trong lề như: làm visa và thẻ svqt, kế hoạch off lần 3, các kinh nghiệm của các topic mới đi, đặt phòng và vé tàu xe...dự đoán chiến tranh Việt Trung lần 2 ...vân vân và vân vân..............tóm lại là sau 2 tiếng bàn luận sôi nổi tổng kết là ace thanh toán rùi về không mấy đứa phục vụ nó cứ nhìn đểu ...<2 tiếng ngồi chiếm bàn ghế rùi>...
Ah tý quên các ace đi có bàn là xem đoàn mình làm chuyến đi đâu đó làm quen mọi người ...các ace không đi off cho ý kiến nữa nha !
Bài viết có gì không đúng xin ace đi off bỏ qua nha !hehhe
Mà chị Trang cho em cái yahoo và email nha! gửi cho chị vài thứ...gửi cho em tin nhắn nha..

lequangquyen
04-06-2011, 19:27
Xe mình thì chưa đăng ký, hôm vừa rồi bị mấy chú công an gọi vào tâm sự buồn ơi là buồn đành phải để xe ở nhà
Mà mấy cái xe còn lại cho mượn với em gái đi rùi nên chả có xe máy đi off
cả nhà hni off có vui không lần sau chắc chắn e sẽ đi

Chị chuot_ngo lần sau xe hỏng hay không có xe liên hệ với em nha ! chị em mình đi xe bus vì 2 năm nay không đi oto mấy lên em
đang rèn luyện sức khỏe để chinh phục đoạn đường bộ mà các ace đi máy bay không phải chịu đựng ! chưa kể tiết kiệm tiền xăng \:)):)):))
Từ giờ cho xe máy nghỉ hưu phủi bụi ở nhà hy sinh 50k/tháng đi chơi bằng xe bus nhiều nhiều ! hehehe:D=)):D

chuot_ngo
04-06-2011, 23:43
hom trc chi di xe buyt ve phat hien ra rang di xe buyt bang minh di xe may ve nha ma ko phai chen ai, co khi chuyen sang di xe buyt 1 tháng tiet kiem dc 400k tien xang tu gio den thang 10 la tiec kiem dc 1200 du tien lam visa day nho

thutrangv
06-06-2011, 09:47
E xin tường thuật lại buổi off cho những người không đi biết nội dung nha !
Số lượng: 7 mạng trong đó 5 người bay như chim và 2 người chạy như chuột để đến Kuming!
Thời gian: 15h ngày hôm nay đến gặp mỗi chị Trang bảo không khéo 2 chị em ngồi tâm sự may lúc sau có thêm 5 mạng nữa!
Địa điểm: chỗ cũ nha...
Nội dung: Cũng không có gì nhiều ngoài những chuyện ngoài lề của chuyến đi như làm quen các anh chị em chưa gặp, hỏi thăm tình hình các cháu ở nhà, hnay nóng quá mai không biết thế nào....hehhe
Ngoài ra cũng có một số chuyện trong lề như: làm visa và thẻ svqt, kế hoạch off lần 3, các kinh nghiệm của các topic mới đi, đặt phòng và vé tàu xe...dự đoán chiến tranh Việt Trung lần 2 ...vân vân và vân vân..............tóm lại là sau 2 tiếng bàn luận sôi nổi tổng kết là ace thanh toán rùi về không mấy đứa phục vụ nó cứ nhìn đểu ...<2 tiếng ngồi chiếm bàn ghế rùi>...
Ah tý quên các ace đi có bàn là xem đoàn mình làm chuyến đi đâu đó làm quen mọi người ...các ace không đi off cho ý kiến nữa nha !
Bài viết có gì không đúng xin ace đi off bỏ qua nha !hehhe
Mà chị Trang cho em cái yahoo và email nha! gửi cho chị vài thứ...gửi cho em tin nhắn nha..


Em Quyền làm phát ngôn viên của nhóm được đấy (c)

happyfeet
06-06-2011, 15:21
Hi mọi người,

Mình mới tham gia diễn đàn lần đầu tiên và cũng chưa đi phượt bao giờ! :)
Mình thấy topic này rất thú vị, nhưng thời gian xa quá sợ không sắp xếp được, đến gần đó mình đăng ký được không bạn chủ thớt?

Mình ở SG, vậy có ai ở SG cùng đi với mình ra HN join với mọi người không?

thutrangv
06-06-2011, 20:13
Hi mọi người,

Mình mới tham gia diễn đàn lần đầu tiên và cũng chưa đi phượt bao giờ! :)
Mình thấy topic này rất thú vị, nhưng thời gian xa quá sợ không sắp xếp được, đến gần đó mình đăng ký được không bạn chủ thớt?

Mình ở SG, vậy có ai ở SG cùng đi với mình ra HN join với mọi người không?

Bạn ơi nhóm mình đều ở HN và có 16 người đi nên đã chốt đoàn rồi. Bạn có thể tham khảo nhóm của KevinAuto xuất phát từ SG cũng đi dịp đó nhé.

thutrangv
06-06-2011, 20:40
Hi All,

Vậy là sau 2 lần off đoàn chúng ta đã đi đến thống nhất một số điểm sau:

+ Chốt đoàn: 17 người (13 người đi máy bay + 4 người đi đường bộ)

1. thutrangv
2. Diệu Trang
3. tracyowen
4. Hưng
5. Que Sera
6. Autum
7. BuiHaiQuynh
8+9. chandat và chị
10+11 Chuot_ngo và bạn
12+13. NhatMinh1409 + phu quân
14. lequangquyen
15. ducle80
16. Khanh Nguyen
17. Dương

+ Lịch trình các điểm đi về cơ bản như đã nêu trong trang 1, nếu có thay đổi chờ đến ngày đầu tiên đặt chân đến LG rồi quyết :))

+ Các công việc cần làm:
- Tháng 6: làm thẻ SV quốc tế. Mọi người scan ảnh gửi cho mình để cùng làm nhé
- Tháng 10:
* Làm visa: thông qua công ty Vinaset, lệ phí 62$ cho visa 3 tháng 1 lần (thấp nhất). Bạn nào có nhu cầu làm visa dài hạn hơn thì nghiên cứu http://www.vinaset.com/
* Đặt vé tàu: bạn tracyowen đã nhờ bạn ở CM có thể đặt được vé tàu các chặng cho đoàn, vé sẽ được mang đến tận ga (c)
* Đặt khách sạn: bạn tracyowen sẽ chịu trách nhiệm liên hệ với các khách sạn ở các nơi để đặt trước ;)
* Đặt xe ô tô đi Shangrila: sau khi đặt được phòng khách sạn sẽ nhờ bên KS đặt giúp xe ô tô 16 chỗ
* Hỏi kinh nghiệm nhóm đi tháng 9 để update chi phí các loại
* Chăm chỉ cày bừa để có nhiều tiền còn xoã =))

+ Ngoài ra có một số hoạt động không chính thức khác đó là off trà đá, bia hơi, rượu đế.... chém gió, off đi loanh quanh trong phạm vi Hà Nội (tháng 6), off đi biển Cát Bà (tháng 7), đề nghị các bạn tham gia nhiệt tình (beer)

Đề nghị mọi người ai có ý kiến thì không lên tiếng, ai không có ý kiến thì vỗ tay hoan hô ạ :LL

happyfeet
07-06-2011, 09:10
Hi thutrangv,

Cam on nhe. Minh se hoi nhom kia xem the nao.

Thank ban.

BuiHaiQuynh
07-06-2011, 12:39
+ Ngoài ra có một số hoạt động không chính thức khác đó là off trà đá, bia hơi, rượu đế.... chém gió, off đi loanh quanh trong phạm vi Hà Nội (tháng 6), off đi biển Cát Bà (tháng 7), đề nghị các bạn tham gia nhiệt tình (beer)


Mong đến tháng 7 quá ah, thèm đi biển lắm rồi :))

lequangquyen
08-06-2011, 11:53
Cuối tháng sáu nè ace xem làm chuyến picnic đâu đó quanh Hà nội đi !!!

thutrangv
08-06-2011, 16:16
Cuối tháng sáu nè ace xem làm chuyến picnic đâu đó quanh Hà nội đi !!!

Đi một ngày thì lần trước NhatMinh1409 có đề xuất là Đường Lâm đó, mọi người cho ý kiến nhé.

chuot_ngo
08-06-2011, 20:39
Chi oi hay di Viet phu Thanh Chuong de, Duong Lam nha co nam roi rac lam cung lam tham dc co 1 cai nha co
Ko kiem cho nao cau ca ngoi danh bai chem gio cung dc, troi nang nay ngai di lam. Ma di xa bang xe may thi met:D

Autum
08-06-2011, 21:25
Đang mùa sen nở đẹp mê ly bà con ơi. Có chỗ nào quanh Hà Nội mà sen đẹp, cảnh hay, mát mẻ để chơi được, ăn được, chụp ảnh được là OK rồi.

thutrangv
08-06-2011, 22:30
Chi oi hay di Viet phu Thanh Chuong de, Duong Lam nha co nam roi rac lam cung lam tham dc co 1 cai nha co
Ko kiem cho nao cau ca ngoi danh bai chem gio cung dc, troi nang nay ngai di lam. Ma di xa bang xe may thi met:D


Đang mùa sen nở đẹp mê ly bà con ơi. Có chỗ nào quanh Hà Nội mà sen đẹp, cảnh hay, mát mẻ để chơi được, ăn được, chụp ảnh được là OK rồi.


Em tổng kết ý kiến của 2 chị em là mình sẽ tìm một hồ câu có trồng sen mà rộng, đẹp, thơm ngát để kết hợp thưởng ngoạn, chụp ảnh và câu cá nhé :D
Vấn đề là bây giờ phải search để xem có chỗ nào như thế không đã :help
Mà em e rằng vụ này hơi trí tuệ đấy =))

chuot_ngo
09-06-2011, 09:00
Quan Sơn, Quan Sơn
Em muốn đi Quan Sơn, hoa sen chắc tầm này nở hết rồi
Đi ngắm hoa đê, chị em chuẩn bị áo yếm, váy đụp hay áo tứ thân nhá
Vụ Quan Sơn này em hụt từ năm ngoái, căn bản năm ngoái người ta nạo vét lòng hồ
Nhưng mà tình hình là di chuyển bằng xe máy ạ
Thì thì nhà mình hơi mệt vì toàn girl:))

BuiHaiQuynh
09-06-2011, 10:15
Quan Sơn mình đi 3 lần rồi, tuy nhiên mọi ng muốn đi thì mình cũng chiều :D
Mà mùa này đi thuyền nắng lắm đấy, không mát mẻ đâu, không biết đủ sức mà váy vóc chụp ảnh không nữa :)) nhưng ăn uống thì ngon lắm ah: gà đồi, cá sông (thèm thèm ).
Hihi nghĩ đến cảnh đi xe máy hơi nản hay mình thuê xe đi đê, rủ rê kèm cặp thoải mái :))

BuiHaiQuynh
09-06-2011, 10:38
https://www.phuot.vn/threads/19610-Vi%E1%BB%87t-H%E1%BA%A3i-(24.6-26.6)-T%E1%BA%AFm-bi%E1%BB%83n-%C4%91%E1%BA%A1p-xe-leo-r%E1%BB%ABng.-Tuy%E1%BB%83n-x%E1%BA%BF-%C3%B4m

Có phải chị Trang nói tháng 7 mình đi chỗ này không ah :D Xem xét tình hình mình join đoàn đó luôn keke