PDA

View Full Version : Côn Đảo Du Ký



hungchimau
18-03-2011, 12:36
Ngày 11/3:
4h sáng chưa đợi chuông reng đã tỉnh giấc, dậy nhanh chóng đi i... đánh răng, rửa mặt, tranh thủ ăn sáng... nói chung là thanh toán các thứ việc hỗ trợ thật nhanh, xong là 4h30 ông già cõng ra sân bay TSN... Sáng tinh suơng có nguời vẫn còn chưa tỉnh, đã theo xe bus ra máy bay và đón chào những rạng đông đầu ngày. Chiếc ATR chỉ chứa có khoảng gần trăm mạng.
6h: Máy bay cất cánh, cha tài xế chẳng biết sợ CA, chạy trên trời mà cứ quẹo trái, quẹo phải, lạng lách, đánh võng…đủ kiểu, lâu lâu gặp mấy cái ổ voi lại cà tưng cà tưng. Đuợc cái lão hạ cánh rất điệu nghệ, êm thiệt êm.
7h Côn Đảo đã hiện ra truớc mắt thật như mơ, bãi Đầm Trầu xuất hiện đánh dấu thời điểm hạ cánh. Vậy là ta đã có mặt tại sân bay Cỏ Ống cùng với cảm giác là lạ đi theo. Kiến trúc sân bay khá đơn giản nhưng cũng có những góc đẹp để chụp lấy cảnh, ấn tượng đầu tiên là Côn Đảo núi rừng mờ suơng, biển xanh ngắt 1 màu ngọc tuyệt đẹp. Sảnh ngoài sân bay vắng bóng người. Mọi người đi cùng máy bay đã lên xe vô thị trấn còn mỗi 1 mình ta độc hành trên con đuờng dài.
8h: quyết định đi bộ về thị trấn để có cơ hội chụp ảnh. Đây quả là 1 quyết định đúng đắn nhất vì dọc đuờng ta đã có những khoảnh khắc thật tuyệt vời. Bất ngờ đầu tiên ở Côn Đảo chính là… Chó! Chó gì mà dữ ghê hồn, ngay cả 1 con chó con cũng loi choi cậy đất nhà mà theo chó lớn sủa om sòm. Chó Côn Đảo thường là chó bầy trong nhà, trong xóm, có con chạy ra giữa đuờng chặn lối đi của người lạ. Chó ở đây thuờng là những chuyên gia chạy đuờng trường nên dáng rất khoẻ vì chúng hay chạy theo chủ đi khắp cả thị trấn.
8h30: đuờng ra mũi Tàu Bể thật là cung đuờng đáng giá, có những khúc quanh đẹp lạ lùng, nắng chỉ đôi khi nên phải kiên trì canh me mới có đuợc những hình ảnh diễn tả đuợc vẻ đẹp này – hình như nắng ở Côn Đảo không nhiều vì trời lúc nào cũng suơng muối, phủ tràn từ các đỉnh núi xuống. Tay máy bấm không ngừng nghỉ.

9h: Dừng chân bên cầu Suối Ớt, cái ba lô bắt đầu có vẻ hơi nặng. Một bất ngờ thứ 3 chỉ đến với nguời độc hành, đó là bãi Vông – Suối Ớt. Nghe dân địa phương nói là 1 nửa phía sân bay tên là bãi Vông, còn nửa phía suối Ớt gọi là bãi suối Ớt, thật lạ vì 1 bãi biển mà chia đôi với 2 tên. Nhưng quả là 1 bãi Thiên Đuờng thật sự. đi xuyên ngang qua 1 đoạn ngắn cây cối um tùm là đã thấy “cánh Thiên Đường mở hé”… Cả 1 bãi biển dài ngót cây số mà chẳng lai vãng lấy bóng nguời, thế là 1 quyết định luớt qua đầu… thoát thật nhanh khỏi mọi thứ vuơng vấn bụi trần trên nguời và nhào ngay xuống mặt biển xanh ngăn ngắt để cảm nhận thiên nhiên ôm trọn lấy thân mình. Biển Côn Đảo trong xanh đến độ bơi ra thật xa ngập đầu trong làn nuớc mà vẫn có thể nhìn thấy đáy cát trắng vàng. Thẫn thờ có đến cả giờ đồng hồ tại đây cuối cùng cũng phải tiếp tục hành trình về thị trấn cho kịp chuyến leo núi Thánh Giá như dự định vào buổi chiều.
10h30: Khi mũi Tàu Bể hiện ra cùng với mặt biển nơi chân trời, quyết định bắt xe ôm chạy về thị trấn để duỡng sức cho chuyến leo núi buổi chiều.
11h: Thị trấn đã ở trong mắt, chợ Côn Đảo nhỏ như 1 chợ làng. Ghé quán “Dê lang thang” làm bữa trưa sớm lấy lại sức, vài li đế làm ta lâng lâng…vẫn vẩn vơ trong đầu làm sao để chiều nay có sức leo núi từ phía Ma Thiên Lãnh.
13h: khoác balo trực chỉ Ma Thiên Lãnh, băng qua đồi ra hồ Quang Trung, cảnh hồ đẹp mơ màng như những bức tranh của Levitan, 1 con bò trắng ở bên hồ là điểm nhấn thực sự đáng giá, lòng như ngơ ngẩn.
14h: Đi qua cầu trên đuờng Võ Thị Sáu, nghe đồn hình như toàn bộ các căn nhà ở đây đều là của con cháu bà 3 Vân chủ khách sạn Phi Yến. Lên tới ngã 3 khúc rẽ vào hướng Ma Thiên Lãnh gặp 1 quán cà phê có võng, thế là lại bỏ balô ngồi lại, quán gì mà toàn con gái lấp la lấp ló, thiệt tình. Đây cũng là lúc không thể chịu đuợc sức nặng của cái balo hơn 7kg miết trên vai. Thể lực dân amateur như mình thì thôi đành chịu. Cái balô … dù ở nhà đã cố gắng hết sức để tinh giản biên chế nhưng vẫn không thể duới 7kg kể cả chai nước, và nó trở thành 1 nguyên nhân khiến cho ý định băng rừng núi Thánh Giá nay tan thành tro.

3h30: Cố lết lát ra Ma Thiên Lãnh, lên chừng 1km thì quyết định để lần sau vì sức tuy còn chút ít nhưng cơ bắp và gân cốt đã quá tải, mỏi nhừ. Quày xuống về thị trấn.

4h: tìm nhà trọ cho ngày hôm nay vì KS Phi Yến chỉ nhận khách vào ngày hôm sau. Cả thị trấn mà phòng sạch tròn còn mỗi phòng trọ của anh Hùng bánh mì. Tắm rửa sắp xếp đồ đạc xong là phi ra Cà fê Côn Sơn.

5h30: Cà fê Côn Sơn. Rất thích ngồi ở đây nhìn ra cầu tàu lịch sử, quán có những cây cổ bàng dáng dấp rất là sử sách, nhâm nhi ly cà fê, thỉnh thoảng vài người dân và khách du lịch lững thững đi ngang, lòng “nhẹ nhàng như mây” để nhớ lại là Ngân đã từng ngồi đây và suy tư như mình. Ngồi tới tận đêm hết ngày mới xách đít về...

Muốn biết ngày hôm sau thế nào xin xem bài sau sẽ rõ.

duhi
18-03-2011, 12:43
Côn Đảo Độc Hành ký

leonapham
18-03-2011, 22:58
Ka..ka.. mày cũng chui vô đây luôn rồi hả... nhớ post hình nhiều nhiều nghen...
AnhPham

hungchimau
19-03-2011, 00:33
Haha... Thì ra là mày đó hả? Hình thì tao chưa biết sẽ post ở đây hay fb nữa. chắc post bên kia. vui quá, vậy là cũng có bạn trên này.

lonelyplanet_tam
21-03-2011, 11:19
Bác ơi! Bán cho một ít hình đi Côn Đảo nào!

hungchimau
21-03-2011, 12:55
https://www.megaupload.com/?d=IY656LZ4
Bình minh Tân Sơn Nhứt.

hungchimau
21-03-2011, 13:13
Mình ko biết cách Post hình làm sao.

hungchimau
21-03-2011, 18:32
má ơi, phải tới 30 comments mới được upload ảnh. bây giờ làm sao?

darkdeath
21-03-2011, 21:05
Đang ngồi chờ hình bác post đây.

duhi
22-03-2011, 11:08
"phải tới 30 comments mới được upload ảnh. bây giờ làm sao? " thì comments các topic của các Phuoter khác

Đỗ Quế Mi Hương
22-03-2011, 11:14
Em post hình bình thường mà anh hungchimau ơi...anh post ở face...xong rùi lấy link qua đây post đi nà...háo hức hình ghê...vì em cũng sắp đi Côn Đảo...hì hì

hungchimau
23-03-2011, 09:33
https://www.facebook.com/album.php?id=100001138977317&aid=33805

mình ko post hình được nên gởi link fb tạm vậy.

Đỗ Quế Mi Hương
23-03-2011, 12:06
https://www.facebook.com/album.php?id=100001138977317&aid=33805

mình ko post hình được nên gởi link fb tạm vậy.

Anh cho em cái mail...em add face...chứ theo link...face nó chạy hẻm nổi...hic

camtu852000
27-03-2011, 08:33
Bạn còn ở Côn Đảo ko bạn?