PDA

View Full Version : Tour de phuyen



PĐQuang
10-09-2014, 10:52
Nước Pháp có Tour de France, Viêt Nam mình có TOUR DE PHUYEN, nhưng mà là câu chuyện đi du lịch PHÚ YÊN của ba chàng trai.
Đã là phượt thủ, thì phải đi được bốn cực một đỉnh. Đó là Cột cờ Lũng Cú, Mũi Cà Mau, Cột mốc cửa khẩu Bờ Y, Cột mốc Mũi Hải Điện ứng với các cực của Tổ Quốc là Bắc-Nam-Tây-Đông. Thực ra, cực Tây còn phải kể tới Cột mốc A Pa Chải. Còn đỉnh, thì đó ắt là Phăngxipăng. Tôi đã đi được cực Nam và Tây. Chuyến này chinh phục cực Đông của Tổ Quốc.
Kế hoạch đi Mũi Hải Điện mong muốn đã lâu, cũng đã lên kế hoạch đi. Nhưng vì nhiều lý do nên chưa đi được. Trong lòng ấp ủ ao ước được đi. Dịp nghỉ lễ này quyết tâm phải đi bằng được.
Tôi tìm được 2 bạn đồng hành là V & Đ. Chúng nó trẻ, hăng hái, nhưng chưa đi nhiều. Dự định ban đầu là đi 3 ngày, nhưng họ không sắp xếp nghỉ dài được nên chương trình rút lại còn 2 ngày. Do vậy, kế hoạch sau khi cắt xén bị dồn nén nhiều nên hơi căng.

PĐQuang
10-09-2014, 10:56
31/8: ngày chờ đợi đã tới. Đó là ngày thứ bảy, nghỉ làm việc. Quanh quẩn mỗi việc soạn đồ đóng gói, cứ đóng vào rồi lại gỡ ra, duyệt lại chương trình, đường đi, điểm tới... Rồi thì cũng lên đường, đi xe Thuận Thảo chuyến 19h00. Chuyến đi êm thuận.
01/9: Sáng thức dậy sớm, chờ xem khi xe đi qua Đại Lãnh có ngắm nghía gì được không. Nhưng cũng chẳng ngắm được nhiều vì thời tiết xấu. Đây rồi Đại Lãnh, Núi Đá Bia, cầu Đà Rằng, rồi xe tới bến Thuận Thảo trong nội đô Tuy Hòa lúc 08h00. Bắt taxi về khách sạn, tranh thủ tắm rửa, gọi thuê xe máy. Tôi đã liên hệ trước với anh Sang, chuyên cho thuê xe máy ở Tuy Hòa. Dặn trước, tụi em chỉ đi xe số, không đi xe ga đâu. Anh mang tới 1 con Wave RS và 1 con Sirius còn mới. Woa, xe thuê mà được vậy thì ngon rồi. Vậy là đổ xăng rồi a lê hấp ta phượt thôi.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/20130902_162358_zpsa247c642.jpg

Có thực mới vực được đạo, nên điểm đầu tiên bọn tôi dừng chân là quán cháo hàu, địa chỉ 365 Lê Lợi.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9715_zpsbd1026c7.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9714_zps9ee34001.jpg

Còn đây là sản phẩm cháo hàu Phú Yên với giá cả rất chi là hợp lý

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9717_zpsa07fa2b9.jpg

Phải nói là đi Phú Yên, cụ thể là Tuy Hòa mà không ăn cháo hàu thì thật là uổng. Ra về thế nào cũng tiếc. Tất cả gói gọn 3 chữ: NGON-BỔ-RẺ, thế là đúng với tiêu chí của dân phượt rồi còn gì nữa.

PĐQuang
10-09-2014, 11:08
Nhóm tôi chọn hướng Mũi Điện đi trong ngày đầu. Với tiêu chí bao giờ cũng chọn đi một đường, về một đường khác, nên theo kế hoạch lúc đi theo đường Phước Tân – Bãi Ngà. Khi về sẽ theo quốc lộ 1 vượt đèo Cả. Trên google map, đường Phước Tân – Bãi Ngà chưa xây xong. Đoạn qua cầu Hùng Vương đi băng ngang sân bay Đông Tác tới khu công nghiệp Hiệp Phú chưa thành hình. Chúng tôi cứ vừa đi vừa hỏi đường, với định hướng là đường ven biển.
Tháp Nhạn và Núi Chóp Dài nhìn từ cầu Hùng Vương

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20TOUR%20DE%20PHUYEN/IMG_1410_zpse2857666.jpg

Đường Phước Tân – Bãi Ngà, đoạn băng ngang Hiệp Phú hiện đang thi công. Vùng đất này đang thực sự chuyển mình với nhiều công trình mới đang khẩn trương thi công và sớm đưa vào sử dụng như Kè chống xói lở bờ Nam sông Đà Rằng; Hạ tầng khu đô thị mới Nam TP Tuy Hoà; Khu trung tâm hành chính mới và khu dân cư xã Hoà Tâm. Tất cả nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1417_zps0ec09e69.jpg

Đường Phước Tân – Bãi Ngà đoạn xuyên qua khu dân cư Phú Hiệp. Tới đây thì yên chí là đã đi đúng đường rồi vì Google định hình rõ đoạn này, còn đoạn trước đó thì chưa có.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1424_zps8f78a495.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 11:18
Woa, nhìn thấy biển rồi. Đây là nơi sông Bàn Thạch đổ ra biển. Người Phú Yên có bài thơ sau:
“Sông Bàn Thạch quanh co uốn khúc
Núi Đá Bia cao vút tầng mây
Non kia, núi nọ còn đây
Mà người non nước ngày nay phương nào?”

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1430_zps4d4f34f0.jpg

Chúng tôi tới Bãi Gốc khi không phải là giờ tàu đánh cá trở về. Nơi đây hiện giờ vẫn vắng vẻ và đẹp một cách hoang sơ. Nghe nói Bãi Gốc sẽ được xây thành một cảng nước sâu hoành tráng để phục vụ Khu công nghiệp lọc hóa dầu Hòa Tâm và các vùng lân cận. Cuộc sống sẽ đổi thay, nhưng những cư dân ở vùng đất này sẽ luôn nhớ về một thời gian đẹp đẽ này.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1449_zps770eb1bd.jpg

Tiếp đến là Bãi Tiên uốn lượn theo chiều cong giữa hai mỏm núi nên tạo một vòng cung rất ngoạn mục. Nước biển trong xanh vắt và bãi cát thoai thoải. Từ trên núi cao, một dòng suối nhỏ tuôn ra biển. Sau khi tắm biển người ta có thể dội lại nước ngọt từ dòng suối này.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1475_zps65b36884.jpg

Nhìn về Mũi Nậy và Bãi Gốc, bao la biển trời một màu xanh thẳm.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1477_zps5f23ba14.jpg

Hải đăng Mũi Điện kìa rồi.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1501_zps01e28dc9.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 11:25
Đây là ngã ba, rẽ trái đi xuống Bãi Môn và hải đăng. Rẽ phải đi Vũng Rô

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1516_zpsf2d7fb79.jpg

Chúng tôi nghỉ trưa tại nhà chú Mười dưới chân núi. Nói hải đăng Mũi Điện là một điểm du lịch nổi tiếng của Phú Yên, nhưng khi đi tôi chẳng thấy biển chỉ đường hướng dẫn. Tới chân núi thì chẳng có dịch vụ gì đáng kể ngoài sự phục vụ theo yêu cầu của gia đình chú Mười với các món gà, cá, cơm, mì xào. Ngoài ra chú có dịch vụ cho các bạn nghỉ đêm để sáng sớm lên đài đón bình minh với nệm và màn. Một điều làm tôi tức mắt, là cái cầu bê tông vô hồn được đặt một cách cẩu thả trong một không gian cực kỳ lãng mạn. Chắc hẳn các khách du lịch tới nơi này, chẳng ai ra cầu mà chụp ảnh. Giá như cái cầu này xây bằng đá theo kiểu vòm cổ thì lại khối bạn ra đây chụp ảnh cưới cũng nên. Nhưng chắc chắn 100% là chẳng đào đâu ra cái cầu mơ ước như vậy trên đất nước mình. Tôi hay mắc bệnh nghề nghiệp, cứ thấy cái cầu xấu xí nào là chê luôn, mong các bạn bỏ quá cho.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1519_zps700117a7.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 11:29
Ảnh chú Mười và căn nhà tuềnh toàng của chú. Số điện thoại của chú là 0983 187 381. Nhớ gọi điện trước nếu các bạn muốn nghỉ đêm hoặc đặt chú làm món ăn.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1562_zpsb83da198.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9760_zps33952d82.jpg

Nghỉ ngơi với món bánh ngọt mua mang theo, tôi đánh một giấc ngắn trên võng để lấy sức leo núi lên đài hải đăng. Đường lên đài được xây đá và có lan can cẩn thận nên dễ leo

PĐQuang
10-09-2014, 11:33
Đường dẫn lên đài hải đăng Mũi Điện

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1532_zpsd2011417.jpg

Trên đường lên núi, nhóm tôi gặp một bạn gái tên H. Bạn đó đi một mình, thân gái dặm trường mới ghê chứ. Tán phét một hồi, được biết bạn cũng làm cùng ngành xây dựng với cả nhóm, lại sẵn tính galang nên mời gia nhập nhóm cho có nếp có tẻ.:)

Vui thì vui nhưng vẫn không quên nhiệm vụ chính là chụp ảnh. Và đây là Bãi Môn, đẹp mê hồn. Vì là trời còn nắng gắt, nên chẳng có ai ra đây tắm biển.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1534_zpsd38c0f51.jpg

Đài hải đăng Mũi Điện là đây. Ngày trước nghe nói các anh trên đài cho các bạn nghỉ đêm để sáng sớm đón bình minh. Nhưng giờ thì không được nữa rồi. Đài xây rộng rãi, sạch sẽ, có anh ra thu tiền tham quan 10000/người. OK thôi. Nhưng chẳng có ai ra hướng dẫn tham quan gì cả. Cứ tự nhiên leo lên tháp thôi. Vậy đây là du lịch Phú Yên đấy. Ấy thế nhưng mà được cái tự do, không bị chèo kéo, chặt chém như những nơi nổi tiếng khác. Chả thể mà dân du lịch ai cũng thích đi nhưng nơi hoang vu vắng vẻ, ít người biết lui tới. Chứ đông đúc thì lại xảy ra nhiều chuyện để nói đó.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9772_zpsb565debc.jpg

Cảnh mây trời non nước nhìn từ đài hải đăng.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9785_zpsaa747abd.jpg

Và đây là bia đánh dấu điểm cực Đông của Tổ Quốc, ước muốn từ lâu nay đã đặt chân tới. Cảm xúc trào dâng thực khó tả.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9781_zpsb8db5aab.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 11:41
Kế hoạch buổi chiều là đi Vũng Rô và biển Đại Lãnh. Nhưng xuống núi đã là 15h30, nên kế hoạch đi biển Đại Lãnh đành bỏ. Dù sao thì cũng đã thưởng thức mấy bãi biển tuyệt đẹp trước khi lên đài rồi. Đại Lãnh theo dân phượt mô tả không thể bằng mấy bãi đó được.
Đường xuống Vũng Rô

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1787_zpsfda7fc2f.jpg

Máy ảnh chính mang theo hết pin, nên phải dùng máy phụ nên chất lượng không được như ý. Dọc đường cả nhóm liên tục tranh thủ chụp ảnh Vũng Rô, chụp cảnh tàu cá về bờ, v.v…

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1801_zps0c6062d8.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1808_zps19890c21.jpg

Cảnh thu mua cá

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1806_zps2bca360e.jpg

duonghai
10-09-2014, 11:46
Tôi cũng vừa đi qua đây vào tháng 08/2014. Phải chi biết chú Mười cùng sdt sớm thì tốt quá. Nên chỉ ngắm cảnh xem hoa nơi đấy thôi. Thật tiếc, vì chưa lên được Mũi điện. Cám ơn a về thông tin trên. Chào!

Đây là bức ảnh "ngắm cảnh xem hoa"!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=118465&d=1408184335

PĐQuang
10-09-2014, 14:39
Đường Phước Tân – Bãi Ngà ven biển Vũng Rô cực vắng vẻ. Lặng lẽ bên đường có khối đá hình mặt người như đang trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1814_zpsfb291afa.jpg

Một điểm đáng chú ý trên cung đường này là di tích Bến Vũng Rô. Nơi đây, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ 11/1964 đến đầu tháng 02/1965, Bến Vũng Rô đã tiếp nhận an toàn ba chuyến tàu chở vũ khí chi viện cho chiến trường Khu V. Tới chuyến thứ tư, tàu cập bên đêm 15/2/1965, và sáng hôm sau bị địch phát hiện. Quyết không để tàu rơi vào tay giặc, ta đã phá hủy Tàu Không Số cho chìm xuống biển tại nơi này. Nơi con tàu bị đắm bây giờ đã có một công trình tưởng niệm mà du khách mỗi lần qua đây đều ghé thăm.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1825_zps2f195307.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1836_zps38f78fb9.jpg

Biển chỉ đường tại ngã ba giao với quốc lộ 1

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1856_zpse06ad083.jpg

Trời về chiều, sợ tối trời nên chúng tôi tranh thủ vượt đèo Cả để về Tuy Hòa. Có một di tích khá nối tiếng nữa trên đèo Cả là núi Đá Bia nhưng không có thời gian tham quan. Trên đỉnh núi phía bắc đèo Cả là một khối đá khổng lồ cao 76m, có hình thù kỳ lạ. Tương truyền vào năm 1471, khi thân chinh cầm quân tấn công Chămpa, vua Lê Thánh Tông dừng tại chân núi, cho quân lính trèo lên khắc tên, ghi rõ cương vực Đại Việt tại nơi này. Vì thế, núi được gọi là núi Đá Bia.
Ngày nay, thành phố Tuy Hòa thường tổ chức cuộc thi chinh phục đỉnh núi Đá Bia vào ngày 26 và 27/3 hàng năm. Tại đây du khách có thể leo lên đỉnh núi Đá Bia qua đoạn đường dài khoảng 2011m, vượt qua một số đoạn đường bằng và 2071 bậc cấp. Trên đường đi bình quân khoảng hơn 300m có điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1863_zpsb082d718.jpg

Đi một chặng đường dài, tới nhiều nơi, tưởng rằng ai cũng mệt thì tối sẽ ở khách sạn. Nhưng đâu có chịu ngồi yên. Tắm rửa sạch sẽ xong, chúng tôi lại gặp nhau đi ăn và chơi tối, tham quan thành phố Tuy Hòa về đêm đẹp thế nào.

PĐQuang
10-09-2014, 14:47
Về chỗ chơi ngắm cảnh, có khu vực bờ kè dọc sông Đà Rằng và cầu Hùng Vương đẹp lung linh trong ánh đèn. Nơi này cũng tập trung nhiều quán nhậu hải sản. Tiếc rằng tôi không mang con DSLR đi để phơi đêm. Rồi Tháp Nhạn, bãi biển Tuy Hòa. Về phần ăn uống, đầu tiên phải kể đến đặc sản Tuy Hòa là bánh xèo. Tuy nhiên sau khi cả nhóm thưởng thức thấy cũng không hợp khẩu vị cho lắm. Ngoài ra phải kể tới cá ngừ đại dương với món đặc sản là mắt cá ngừ. Trong ý định tôi tính phải tìm để thử bằng được.
Một may mắn cực kỳ là khi nhóm lên tham quan Tháp Nhạn đúng dịp có chương trình ca múa nhạc dân tộc do Đoàn Ca múa nhạc dân gian Sao Biển - Phú Yên trình diễn. Chương trình biểu diễn của đoàn mang đậm nét văn hóa của dân tộc Chăm đã đưa người xem đến một vùng đất nghĩa tình, vùng đất của thi ca giàu bản sắc văn hóa. Tháp Nhạn trong ánh đèn lung linh huyền ảo, được thưởng thức những điệu lý, câu hò, và đặc biệt nghe đúng tiếng “Xứ Nẫu” hát bài Trách Thân:
“Thân, trách thân nè. Thân sao chớ lận đận nè Mình, trách mình nè, số phận chớ sao hẩm hiu Chớ bởi thân tui, Tui cực khổ, tui eo nghèo Nên vợ tui nó mới không ở nữa mà nó theo Nẫu rồi... Em ơi chớ bây giờ mà Em ở kìa nơi đâu? Chớ để cho anh nè Anh trông đứng nữa trông ngồi, rồi canh khuya Chớ hồi nào Qua Phú Lỡ ăn ổi chua, Chớ xuống Đại Lãnh, uống nước ngót, Chớ qua Hòn Dừa, ăn mực nang Chớ bây giờ em không ngó nữa em không màng Đến chồng nghèo nó cực khổ, Mà gian nan nó cơ hàn…..”
lòng tôi thực mừng vui khôn xiết.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/20130901_200319_zps3894b3b1.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/20130901_201946_zps8cddf62c.jpg

Kết thúc chương trình ngày đâu tham quan là món mắt cá ngừ hấp và lẩu cá ngừ đại dương của nhóm. Một bữa ăn ngon miệng, căng bụng với giá cả rất hợp lý ở nơi du lịch nổi tiếng.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/20130901_210718_zps45530b37.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 14:58
02/9: lại thức dậy sớm. Hai cậu bạn tuy nói nhớ gọi đi cùng nhưng lay mãi chả dậy. Vậy là lọ mọ một mình ra bãi biển Tuy Hòa ngắm bình minh. Thôi thì đủ người, già trẻ nam phụ lão ấu, người Tuy Hòa, người đi du lịch nghỉ ở khách sạn Công Đoàn, khách sạn Long Beach, đi tắm biển với đủ loại hình đồ tắm: bikini, đồ bộ đều có cả.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1884_zps86676e56.jpg

Tiếp theo tôi lại đi dọc bờ kè sông Đà Rằng chụp ảnh cảng cá

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1895_zps790d8bd3.jpg

Quay trở lại Tháp nhạn để ngắm Phật Bà Quan và Tháp Nhạn trong nắng sớm bình minh

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1929_zpsf718eb55.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/SAM_1935_zps2b8cf810.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 15:00
Chương trình tham quan ngày thứ hai của nhóm lại bắt đầu bằng tour Cháo Hàu. He he he. Ăn một lần chưa chán, phải ăn tiếp. Với lại cô bạn đồng hành còn chưa được thưởng thức món này. Rồi tiếp theo là coffee Tùng. Đến với đất Tuy Hòa - Phú Yên, là phải thưởng thức coffee Tùng. Với công thức rang tẩm, chế biến “độc nhất vô nhị” là trộn nước mắm nhĩ vào coffee Tùng có hương vị rất độc đáo nổi tiếng cả nước. Mọi người khi đi Tuy Hòa thường hay mua coffee Tùng mang về làm quà. Cũng đã định mua, sau nghĩ thế nào lại bảo thôi để lúc về mới mua, đi đường đỡ phải xách nặng. Cuối cùng thì làm gì còn thời gian để quay lại mà mua nữa. Về nhà mới thấy tiếc thật.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9800_zpsec03e318.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1563_zpsdd5f93fd.jpg

Một chuyện hy hữu xảy ra nơi đây. Chả là khi rời quán, tôi để quên cái máy ảnh Nikon ở ghế ngồi. Khi đi ra tận quốc lộ 1, mới sự nhớ ra nên phải quay lại. Quán phải nói rất đông người, nhưng mà nó ở đâu, vẫn ở chỗ đó. Con này ở với tôi đã được chục năm, tuy cũ kỹ nhưng gắn bó nhiều kỷ niệm, mất thì tiếc lắm. Vậy là số mình vẫn rất may mắn.

PĐQuang
10-09-2014, 15:11
Dọc đường theo quốc lộ 1 đi Gành Đá Đĩa nhóm cũng chụp ảnh vài nơi, như chùa Bảo Lâm, đầm Ô Loan. Đầm Ô Loan được công nhận là Di tích danh thắng quốc gia nhưng do ngược sáng nên chẳng chụp được tấm nào ra hồn.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1566_zpsdc304c7e.jpg

Tới ngã ba Chí Thạnh, nhóm rẽ vào đường đi Gành Đá Đĩa. Tranh thủ chụp hình đập Tam Giang. Tại đây, tôi sực nhớ tới địa danh Thành An Thổ. Nếu vượt đập qua bên kia khoảng 3km, sẽ tới được địa danh nổi tiếng này. Theo tài liệu thu thập được, Thành An Thổ bắt đầu xây dựng vào năm 1832. Sau khi xây dựng xong, thành An Thổ trở thành trung tâm hành chính của chính quyền phong kiến ở Phú Yên. Ngoài ra, ông Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chào đời tại thành An Thổ vào năm 1904. Thôi thì đành để dịp khác sẽ ghé thăm nơi này.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1569_zpsffec220b.jpg

Điểm tiếp đến nằm trong chương trình là Nhà thờ Mằng Lăng. Cái tên gọi Mằng Lăng có nguồn gốc từ hơn 100 năm trước. Khi đó, vùng này dân cư rất thưa thớt, cây rừng che kín cả lối đi, trong đó có một loài cây mọc rất nhiều, to lớn, tán phủ rộng, lá cây hình bầu dục, hoa chùm, nở ra màu tím hồng, được người dân trong vùng gọi là Mằng Lăng. Theo tài liệu thì nhà thờ hiện còn lưu giữ cuốn sách in đầu tiên bằng chữ quốc ngữ của Việt Nam, in năm 1651 tại Roma, Italia, là quyển giáo lý “Phép giảng tám ngày” của Alexandre de Rhodes. Tiếc rằng phòng thư viện không mở nên chúng tôi không chiêm ngưỡng được. Đúng là cái tính tham lam, cái gì cũng muốn: tham quan nhiều nơi, chụp nhiều ảnh đẹp. Nhưng thời gian thì eo hẹp.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1616a_zpsc9c4d441.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1571_zpsa80ab151.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1573_zps53bd847b.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1591_zps3a406287.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1604_zps9bdd2a7e.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 15:13
Quê hương Phú Yên nay cũng thay đổi nhiều. Đời sống người dân cũng khấm khá hơn xưa, nhà xây là đa số. Nhưng tôi vẫn tranh thủ ghi lại được nét xưa của những ngôi nhà có tường xếp đá, một nét chấm phá của nông thôn đồng bằng Phú Yên

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1620_zpsb6991830.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1622_zps358336d1.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 15:16
Mọi người khi đi thăm Gành Đá Đĩa thường bỏ qua thắng cảnh Gành Đèn, nơi có đài hải đăng. Phong cảnh ở đây đẹp tuyệt vời, nước biển trong vắt, trời xanh bao la.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1646_zps3eb38ca6.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1647_zpsabb26857.jpg

Nói thêm là các "Nàng Tiên Cá" thường xuất hiện nơi đây. Bạn nào tinh mắt sẽ chộp được. Nói vậy hẳn có người cười hi hi hi.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1648_zps5c480eb2.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 15:19
Rồi thì đích đến là đây: Gành Đá Đĩa. Di tích độc đáo này chỉ mới được công nhận là Di tích Thắng cảnh Quốc gia. Còn trên thế giới thì ở Scotland là nơi thứ hai có đá xếp thành chồng tương tự, có tên là Giant’s Causeway. Gành Đá Đĩa tuy lớn hơn nhưng GC đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 1986. Thế mới biết công tác quảng bá tuyên truyền, maketing quan trong thế nào.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1660_zpsc60c696a.jpg

Từ xưa, ở Gành Đá Đĩa đã lưu truyền một Huyền thoại về kho báu biến thành đá. Những viên đá ở đây chính là kho báu của một đại gia giàu có.
http://www.baophuyen.com.vn/Que-huong-men-yeu-120/4405305205805605961

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1667_zpsd12a4e10.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1688_zpsd2dc61e8.jpg

PĐQuang
10-09-2014, 15:28
Quanh quẩn ngắm nghía chụp choẹt ở đây khoảng nửa tiếng giữa trưa, nhóm chúng tôi quay về An Hải nghỉ ngơi ăn trưa. Địa danh An Hải nổi tiếng với các quán ăn hải sản. Cầu gỗ An Hải với biết bao tấm ảnh đẹp không còn nữa, thay vào đó là cầu An Hải mới xây xong và vừa khánh thành.
Có rất nhiều quán hải sản ở An Hải. Các quán là nhà nổi trên cửa sông. Hải sản ở đây rất phong phú, tươi nguyên, và giá cả cũng phải chăng. Tôi chọn các món ghẹ, tôm tích, sò huyết và món cơm rang, một yêu cầu không thể thiếu của thành viên trong nhóm tên V. Còn món lẩu tuy có gọi, nhưng ăn đã no mà quán quên không mang tới, nên thôi. Sò ở đây là sò huyết đầm Ô Loan nổi tiếng. Thịt sò mềm ngọt, mùa nào cũng mập ú, nhìn con nào con nấy thịt căng mọng. Vị ngon đặc biệt của con sò nơi đây chính là độ ngọt và có hương thơm bổ dưỡng. Chính vì vậy, sò huyết nơi đây từ xưa đã trở thành một đặc sản nổi tiếng cả nước. Một cảm giác thật thú vị khi vừa ăn hải sản, vừa ngắm nhìn cửa cửa đầm Ô Loan, thưởng thức làn gió biển mát rượi giữa cái trưa nắng gắt miền Trung.
Thi sĩ Xuân Diệu đã viết bài thơ đầm Ô Loan:
Đầm Ô Loan, đầm Ô Loan.
Nước trời cùng với mây liên hoàn
Mặt đầm, đôi cánh chim loan mở
Khí mát lan bay sắc đẹp tràn ….

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1702_zps7f21619b.jpg

Rồi thì các món ăn cũng lần lượt dọn lên. Đi Phú Yên mà không ăn sò huyết đầm Ô Loan thì thật là uổng phí. "Sò huyết đầm Ô Loan" đã thành thương hiệu. Thịt mềm ngọt, nhìn con nào con nấy cũng mập ú thịt căng mọng. Vị ngon đặc biệt của con sò nơi đây chính là độ ngọt và có hương vị thơm ngon hơn hẳn sò huyết các nơi khác. Cụ Tản Đà nổi tiếng sành ăn từng đi khắp nước, ăn khắp nơi, đến Phú Yên nếm món ngon vật lạ đã phải khen rằng:
"Lấy chi vui với thu tàn
Phú Câu cước cá, Ô Loan miếng hàu”

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1706_zps6c626672.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1707_zpsf41ad632.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/IMG_1703_zpsbde39a20.jpg

Tuy nhiên, nguồn sò huyết ở đầm Ô Loan đang dần cạn kiệt. Nguyên nhân chính là do khai thác quá mức, rồi thêm nữa là việc sử dụng các loại thuốc, hóa chất vào nuôi trồng thủy sản cũng như việc xả thải các chất thải từ sinh hoạt của dân cư xung quanh đầm đã làm ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái cũng như sự tồn tại và phát triển của sò huyết và nhiều đối tượng thủy sản sản khác sống trong đầm

PĐQuang
10-09-2014, 16:00
Do giờ xe về thành phố của cô bạn đồng hành sớm hơn của chúng tôi, nên sau khi đánh chen no say, cả nhóm lưu luyến tạm biệt quán để lại tiếp tục chạy nước rút cho kịp chuyến xe. Nhưng với máu chụp ảnh, lại thêm cái tính tham lam nên tôi quyết định ghé Bãi Xép dòm một cái cho biết. Bãi Xép được ví như "nàng tiên còn say giấc". Bởi đây là một bãi cát vàng óng kéo dài giữa hai mũi đá lớn nhô ra biển. Bãi như một thiên đường hoang sơ với cảnh quan tuyệt đẹp. Bãi Xép đẹp là vậy, nhưng dịch vụ du lịch ở đây chẳng có gì. Đến biển chỉ đường cũng không có. Nghe đâu dự án Khu du lịch Bãi Xép đang có vấn đề nên không triển khai được. Nguyên nhân sơ bộ là tiền đền bù đất của dân quá bèo, 1m3 đất có 5000 đồng ???. Qui hoạch khu du lịch nhưng lại quyên mất quyền lợi của dân, không làm đường ra biển, không còn bãi neo đậu tàu, nên dân không đồng tình.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9806_zps371a77b0.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20NHAT%20KY%20PHUYEN/DSCN9808_zps1f9bed24.jpg

Vớt vát được vài shot, cả nhóm tăng tốc chạy về Tuy Hòa để kịp chuyến xe. Cũng rất tiếc không ghé được Bãi Long Thủy, chụp ảnh rặng dừa ven biển. Thôi đành lưu luyến chia tay Phú Yên.

PĐQuang
10-09-2014, 16:03
Nói thế thôi nhưng mà trước khi về khách sạn cũng còn vớt vát được vài shot Chùa Bảo Tịnh, một chùa lớn ở Tuy Hòa, nơi đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Phú Yên. Chùa mới được tân trang trông khá bề thế.

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20TOUR%20DE%20PHUYEN/IMG_1710_zpsf9435850.jpg

https://i923.photobucket.com/albums/ad74/pdquang/2013/09-2013%20TOUR%20DE%20PHUYEN/IMG_1711_zpsa230674e.jpg

Vậy là TOUR DE PHUYEN của cả nhóm đã thành công mỹ mãn. Các điểm tham quan trong kế hoạch đi được gần hết. Phú Yên cho tôi ấn tượng ở cảnh sắc thiên nhiên “sơn thủy hữu tình” với nhiều thắng cảnh kỳ thú, độc đáo và hấp dẫn. Phú Yên đa dạng về địa hình, nơi có cả núi rừng, cao nguyên, đồng bằng, biển đảo, sông hồ, đầm vịnh vẫn còn mang dáng vẻ hoang sơ kỳ thú.
Nét đặc sắc văn hóa Phú Yên là sự đan xen, giao thoa của văn hóa Chăm và Việt. Con người Phú Yên mang cái chân chất thật thà, hiền hòa, mến khách của người dân xứ “nẫu”. Đi du lịch Phú Yên không sợ chặt chém. Giá cả sinh hoạt thì rẻ.
Có ai hỏi tôi nếu có dịp có trở lại Phú Yên, tôi sẵn sàng trả lời “vâng, tôi sẽ trở lại”. Vẫn còn nhiều nơi ở Phú Yên tôi chưa tới, nhưng tôi sẽ tới.
Phú Yên như cô gái đẹp ngủ trong rừng. Các bạn hãy đến để thưởng thức, và đánh thức cô dậy.

PS: cám ơn các bạn đồng hành, Đ, H, V đã cùng chia sẻ niềm vui phượt cùng tôi trong chuyến đi này.

thinhduyquach
10-09-2014, 17:17
1 like để cảm ơn bài viết nè.
1 like để sốc lại tinh thần mà viết nè.
1 like để thấy anh có chuyến đi thật vui và gặp nhiều may mắn.

haianh
11-09-2014, 19:19
Vậy là anh đã khởi động tour mùa hè rồi.(c) Nhưng sao không thấy chị nhà?

Cung đường ven biển thật tuyệt đến nỗi vừa về đến nhà tôi lại muốn quay trở lại ngay. Tiếc là anh chỉ có thể đi được một đoạn rất ngắn!

Góp vui cùng anh vài bức hình.

https://farm4.staticflickr.com/3846/15183997486_caca7de533_o.jpg (https://flic.kr/p/p8KXs7)[



https://farm4.staticflickr.com/3900/15183655796_1d3eb7ddc8_o.jpg (https://flic.kr/p/p8JcSU)



https://farm6.staticflickr.com/5584/15020411397_b2182ecb54_o.jpg (https://flic.kr/p/oTix1i)





Chỗ này mà ăn uống thì tươi, ngon phải biết há anh Quang?

https://farm4.staticflickr.com/3872/15183955096_db572236f0_o.jpg (https://flic.kr/p/p8KJRf)

PĐQuang
12-09-2014, 11:47
Lại chờ bài viết của chị Hải Anh. Tôi chỉ đi ngắn chút chút, không đi dài dọc bờ biển chị ạ.
19-21/9 này chị có đi xem đua bò ở Tri Tôn không? Tôi có nhiều nhóm bạn rủ đi, nhưng lại kẹt đám giỗ bố tôi nên không đi được.