PDA

View Full Version : Đồng Tháp- An Giang- Tiền Giang (12/9- 15/9): miền Tây mùa nước nổi



ComingLate
08-09-2014, 16:02
Chào các bạn!

Mình bay HN-SG từ 11-15/09 và mong muốn được một lần trải nghiệm Miền Tây mùa nước nổi bằng xe máy.
Nhưng con gái độc hành thì buồn mà đường xá cũng không rành nữa. Nên mình tìm bạn đồng hành đi cho vui.
Ai quan tâm, muốn đi thì gọi cho mình nha: 0976240042 - Late
FB: https://www.facebook.com/coming.late.7.

Cung này mình copy được ở trên Phượt lun nè, mục tiêu lần này là Rừng Tràm Trà Sư.
Mình có thể mượn được xe máy ở SG nhưng mới bị mất bằng lx nên chỉ làm ôm được thôi.
Hi vọng là tìm được vài xe đi cùng.
Mong mọi người chỉ bảo thêm ha.
Cảm ơn rất nhiều!


Đồng Tháp- An Giang- Tiền Giang (12/9- 15/9): miền Tây mùa nước nổi

Ngày 1 – 12/09/14: Đồng Tháp
- 5h sang: tập trung xuất phát từ Sài Gòn. Điểm hẹn là ngã tư An Sương, chỗ hay tập trung leo Bà Đen.
- Chạy đến Long An khoảng 7h30 sẽ dừng lại ăn sáng.
- 8h di chuyển về Đồng Tháp Mười đến đồng sen, chúng ta sẽ tham quan, ăn trưa và nghỉ ngơi ở đây.
- 2h sẽ bắt đầu đi về Tràm Chim, thuê thuyền đi dạo, tối ra ngoài thuê phòng ks ngủ.

Ngày 2 – 13/09/14:: An Giang
- 6h thức dậy, vệ sinh cá nhân, thu dọn đồ dùng xuất phát và tìm chỗ ăn sáng
- Cột 241 CK Thường Phước, cột 240 CK Vĩnh Xương.
- Búng Bình Thiên: hồ nước ngọt lớn nhất miền tây.
- Trưa về Châu Đốc ăn trưa,sẽ đi ngang qua kênh đào Vĩnh Tế, xong sẽ vào Rừng tràm Trà Sư.
- Tối ngủ Trà Sư

Ngày 3 – 14/09/14: An Giang: leo núi Cấm, chợ và siêu thị miễn thuế Tịnh Biên( nếu mn có nhu cầu)
- Tri Tôn: Đồi Tà Pạ, núi Cô Tô
- Trưa về Long Xuyên ăn uống, nghỉ. Xong đi khu du lịch Hồ Ông Thoại, núi Ba Thê.
- Tối ngủ Long Xuyên

Ngày 4 – 15/09/14:: Tiền Giang
Tà tà về Sài Gòn, ghé Mỹ Tho ăn hủ tiếu, đi chợ nổi Cái Bè.

Đây là cung đường sẽ đi:

Sài Gòn – đường N2 – Vườn quốc gia Tràm Chim –Trường Xuân – Hồng Ngự - Thường Thới Tiền - Thường Phước – Vĩnh Xương – Thái An – Búng Bình Thiên – Châu Đốc – chạy dọc kênh Vĩnh Tế - Rừng tràm Trà Sư – Nhà Mồ Ba Chúc – Tịnh Biên - Tri Tôn- Sa Đéc – Tiền Giang – Sài Gòn.

- Những đồng súng ngập nước trên cung đường N2.
- Mùa len trâu với hàng trăm con trâu trên đồng ngập nước ở Thường Thới Tiền.
- Biển nước xóa tan biên giới Việt – Cam ở Vĩnh Xương, Thái An, và dọc kênh Vĩnh tế.
- Đồng lúa xanh bao la ở Ba Chúc, Tri Tôn.
- Những thảm bèo xanh mướt quyến rũ ở Trà Sư. Giá vé 70.000/người.
- Bạt ngàn chim bay lượn ở Vườn Quốc gia Tràm Chim.
- Cảnh săn bắt đặc sản mùa nước nổi: rắn, cá, cua, chuột đồng… ở khắp miền tây.

P/S: Đúng là Late, lúc nào cũng gấp gáp

smallstar
09-09-2014, 16:30
đoàn mình cũng có 3 nữ bay từ HN vào SG từ 11-15/9 , , nếu chưa tìm được bạn đồng hành thì join cùng đoàn mình nhé , mục tiêu cũng đi rừng trà sư nhưng bọn m đi phú quốc trước và đi rừng trà sư sau

Dochanh_sg
09-09-2014, 23:14
Cũng đang định về quê, gần Trà Sư. Nếu đi cùng với bạn mà mình phải ở lại dưới đó thì thật là không đành lòng.

ComingLate
10-09-2014, 08:21
bạn cho mình xin lịchc trình Phú Quốc xem nha. Mình cũng chưa đi Phú Quốc và vẫn đang trong tình trạng flexible plan :D.
Mình bay chuyến 10h sáng 11/09. Có kịp đi cùng các bạn không?
Cho mình số đt của bạn ha.

ComingLate
10-09-2014, 08:28
Cũng đang định về quê, gần Trà Sư. Nếu đi cùng với bạn mà mình phải ở lại dưới đó thì thật là không đành lòng.

Mình cũng thật không đành lòng khi giữ bạn như vậy ;), nhưng nếu có thể đi chung một đoạn đường thì cũng tốt mờ.
Không có người lạ, chỉ có những người bạn chưa quen :D.
Mình đang tính làm chuyến độc hành để đời (mình) đây!

Dochanh_sg
10-09-2014, 19:48
Hiện tại nhóm có ai chưa bạn?

BQA
11-09-2014, 09:24
Đã đi chưa bạn. Có xế độc hành k bạn?