PDA

View Full Version : 1 nhà thám hiểm là gi????



baboon
17-03-2011, 17:44
Như em đã tự giới thiệu lần trước với các bác em là 1 nhà thám hiểm-1 tay phieu luu,đó cũng là định mệnh,là cuộc đời của em và nhiều người khác trong cộng đồng này và trên toàn thế giới!!!Thế thì "1 nhà thám hiểm" là cái quái gì?Đó cũng giống như là câu hỏi đôi khi chúng ta tự hỏi mình:Tôi là ai trên cuộc đời này?????Hãy nói về danh từ xưa cũ này 1 chút!
Trong năm đầu tiên của sự nghiệp thám hiểm của mình,em nghĩ 1 nhà thám hiểm là 1 người đi đây đó rất nhiều,là 1 người có những chuyến phiêu lưu dữ dội với những đồng đội chuyên nghiệp và sừng sỏ,với những đồ chơi công nghệ cao,trở về với những tấm hình đẹp và được chào mừng trong những lời khen ngợi đầy vinh quang!Nhưng sau gần 5 năm thám hiểm,em nhận ra rằng thực tế đôi khi không phải như thế!!!!Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng ta phải thám hiểm 1 mình và không có sự trợ giúp nào khác,đôi khi chúng ta phải đấu tranh sinh tồn bằng chính bàn tay và khối óc của mình chừ không phải bằng bất cứ thứ đồ chơi công nghệ cao nào cả,đôi khi cái mà chúng ta thấy và chụp hình không phải đẹp đẽ gì mà là những điều khủng khiếp,những tình huống hiểm nghèo có thể làm chúng ta.....vãi cả ra quần!! Rất nhiều người bị shock với thực tế khắc nghiệt đó!!
Em không biết các bác nghĩ thế nào,chứ theo em thì 1 nhà thám hiểm giống như là 1 nhà báo chiến tranh!Chúng ta đi không phải chỉ để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu dữ dội và những nơi hoang dã, những nền văn hóa thú vị mà chúng ta còn đi để thấy những điều xấu,những điều chết tiệt và "sự thật" để nói cho lòai người biết,để khiến họ ý thức được!Giống như 1 người bạn Anh của em,1 chuyên gia thám hiểm sừng sỏ đã nói với em:Công việc của chúng ta cũng giống như là.....nếm cứt trước rồi nói cho thiên hạ biết mùi vị của nó như thế nào!!!Nếu chúng ta có thể sống 1 cuộc đời như thế,thì chúng ta là 1 nhà thám hiểm thực sự!!!

CVN
17-03-2011, 18:04
Ôi nhà thám hiểm! Tôi chuyển topic này về góc Bình loạn để bà con bình loạn cho đỡ buồn!

Ôi các nhà thám hiểm!

=))

Chị Thỏ Bông
17-03-2011, 21:23
Trước khi vào đề bình loạn, em post tặng các bạn mẩu truyện sưu tầm này gọi là Mở Bài đã nhé !! :)

Một nhà thám hiểm đi vào rừng Amazone và bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Nhà thám hiểm sợ quá kêu lên: - "Chết con rồi, Chúa ơi!" Bỗng từ trên Trời cao có tiếng vọng xuống: - Không, con chưa chết đâu, hãy nghe lời ta: "Nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh đang đứng ngay trước mặt con ấy!" Nhà thám hiểm vội nghe theo: nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên thủ lĩnh trước mặt. Cả bộ tộc ăn thịt người ồ lên giận dữ. Từ trên Trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên: - Đấy, bây giờ con mới chết!

Vietbackpackers
21-03-2011, 14:17
Như em đã tự giới thiệu lần trước với các bác em là 1 nhà thám hiểm-1 tay phieu luu,đó cũng là định mệnh,là cuộc đời của em và nhiều người khác trong cộng đồng này và trên toàn thế giới!!!Thế thì "1 nhà thám hiểm" là cái quái gì?Đó cũng giống như là câu hỏi đôi khi chúng ta tự hỏi mình:Tôi là ai trên cuộc đời này?????Hãy nói về danh từ xưa cũ này 1 chút!
Trong năm đầu tiên của sự nghiệp thám hiểm của mình,em nghĩ 1 nhà thám hiểm là 1 người đi đây đó rất nhiều,là 1 người có những chuyến phiêu lưu dữ dội với những đồng đội chuyên nghiệp và sừng sỏ,với những đồ chơi công nghệ cao,trở về với những tấm hình đẹp và được chào mừng trong những lời khen ngợi đầy vinh quang!Nhưng sau gần 5 năm thám hiểm,em nhận ra rằng thực tế đôi khi không phải như thế!!!!Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng ta phải thám hiểm 1 mình và không có sự trợ giúp nào khác,đôi khi chúng ta phải đấu tranh sinh tồn bằng chính bàn tay và khối óc của mình chừ không phải bằng bất cứ thứ đồ chơi công nghệ cao nào cả,đôi khi cái mà chúng ta thấy và chụp hình không phải đẹp đẽ gì mà là những điều khủng khiếp,những tình huống hiểm nghèo có thể làm chúng ta.....vãi cả ra quần!! Rất nhiều người bị shock với thực tế khắc nghiệt đó!!
Em không biết các bác nghĩ thế nào,chứ theo em thì 1 nhà thám hiểm giống như là 1 nhà báo chiến tranh!Chúng ta đi không phải chỉ để tìm kiếm những cuộc phiêu lưu dữ dội và những nơi hoang dã, những nền văn hóa thú vị mà chúng ta còn đi để thấy những điều xấu,những điều chết tiệt và "sự thật" để nói cho lòai người biết,để khiến họ ý thức được!Giống như 1 người bạn Anh của em,1 chuyên gia thám hiểm sừng sỏ đã nói với em:Công việc của chúng ta cũng giống như là.....nếm cứt trước rồi nói cho thiên hạ biết mùi vị của nó như thế nào!!!Nếu chúng ta có thể sống 1 cuộc đời như thế,thì chúng ta là 1 nhà thám hiểm thực sự!!!

Cắt đúng nghĩa từ thám hiểm thì sẽ hiểu rõ hơn 1 nhà thám hiểm là như thế nào thôi.

Tuy nhiên, thám hiểm đôi khi cũng không quá hoành tráng như người ta tưởng. Với em chạy xe máy hơn 100 km ra khỏi HN cũng đc coi là sự thám hiểm và em cũng tự thấy mình là một nhà thám hiểm rồi.

Mạo hiểm với tính mạng cũng đc coi là mạo hiểm chứ !! ??

Mr Stone
21-03-2011, 14:30
Thám hiểm? Theo em nghĩ thì bao gồm Thám + Hiểm, :D
- Thám có gần nghĩa với khám phá không nhỉ?
- Hiểm chắc là nguy hiểm rồi, (c)
Vậy chung quy lại thám hiểm là khám phá những nơi nguy hiểm, vậy nơi nào mới được gọi là nơi nguy hiểm???????? Nguy hiểm là nơi có thể lấy mất mạng sống của mình, :susel:ac,ac thế thì lúc nào được ngồi sau nải chuối các Pác mới biết thế nào là Thám hiểm nhé. :help
Đó là quan điểm của em, thôi thì em chẳng dám Thám hiểm gì nữa đâu. :LL
Chúc các Pác hoàn thành sứ mệnh thám hiểm nhé. (BB)
(Mạn phép em xin bình loạn như zậy)

thienson
21-03-2011, 18:18
Thám hiểm? Theo em nghĩ thì bao gồm Thám + Hiểm, :D

Vậy chung quy lại thám hiểm là khám phá những nơi nguy hiểm, vậy nơi nào mới được gọi là nơi nguy hiểm???????? Nguy hiểm là nơi có thể lấy mất mạng sống của mình,



Hehe vậy sáng sáng em nghe Tivi và đài khu vực em ở hay đọc thế này:

"Buổi sáng có bao nhiêu người ra đi...Buổi chiều còn bao nhiêu người trở lại...Và bao nhiêu người đã bỏ mạng trên đường..."

Vậy nếu thám hiểm là đi những chuyến đi có thể nguy hiểm đến tính mạng mình.
Vậy sáng nào em cũng phải bon chen mấy chục km trên con đường nguy hiểm như thế :D.

Vậy em cũng là nhà thám hiểm rồi sao???
Ôi những nhà thám hiểm:D

Mèo Bay
21-03-2011, 19:08
He he, suy nghĩ đơn giản thôi các bác ạ. Mèo cứ là làm việc với tự điển cho nó chắc. Thám hiểm dĩ nhiên là từ Hán Việt rồi, vì vậy thì phải kiếm đến từ điển Hán Việt:

Từ điển hán Việt online Thiều Chữu cho biết:

-Thám: 探

* 1 : Tìm tòi.
* 2 : Tìm xa. Như tham bản cầu nguyên 探本窮源 thăm đến gốc tìm đến nguồn.
* 3 : Thử. Như tham vấn khẩu khí 探問口氣 hỏi thử khẩu khí xem sao.
* 4 : Dò xét. Như khuy tham 窺探 thăm dòm, chính tham 偵探 rình xét, v.v.
* 5 : Hỏi thăm. Như tham thân 探視 thăm người thân, tham hữu 探友 thăm bạn.
* 6 : Tìm kiếm. Như tham mai 探梅 tìm kiếm mơ, tham hoa 探花 tìm kiếm hoa, v.v. Ta quen đọc là thám.

-Hiểm:險

* 1 : Hiểm trở. Nơi có nhiều sự ngăn trở khó đi lại gọi là hiểm. Như hiểm ải 險隘, hiểm yếu 險要 đều nói chỗ hình thế hiểm trở dễ giữ mà khó phá vào được.
* 2 : Sự gì yên hay nguy, thành hay hỏng chưa thể biết trước được đều gọi là hiểm. Như mạo hiểm 冒險 không sợ gì nguy hiểm cứ việc tiến hành.
* 3 : Hiểm hóc, gian hiểm, nói kẻ tiểu nhân đặt cách làm hại người vậy.
* 4 : Không dễ dàng không như thường gọi là hiểm.

Từ đó là suy ra được nhà thám hiểm là cái nhà gì :D Nhưng từ lý thuyết tới thực tế là một khoản cách vô tận nên mời các bác tiếp tục bình luận ạ, Mèo xin lót dép ngồi nghe :D

darkdeath
21-03-2011, 20:23
Ôi bác babon ơi! Thế bác đã đi thám hiểm được chỗ nào rồi? EM ước ao được nghe lại chuyến thám hiểm mà bác cho là nguy hiểm nhất có thể lấy đi tính mạng của bác. Em háo hức chờ nghe bác kể lại lúc bác đấu tranh sinh tồn bằng chính bàn tay và khối óc của bác. Đừng làm mọi người thất vọng nha bác.

susu
21-03-2011, 23:15
Giống như 1 người bạn Anh của em,1 chuyên gia thám hiểm sừng sỏ đã nói với em:Công việc của chúng ta cũng giống như là.....nếm cứt trước rồi nói cho thiên hạ biết mùi vị của nó như thế nào!!!Nếu chúng ta có thể sống 1 cuộc đời như thế,thì chúng ta là 1 nhà thám hiểm thực sự!!!

Ờ, từ hôm đọc bài tới giờ, mình cứ lăn tăn mãi cái cụm chữ "giống như là" nhá !!
Thế cứ phải "nếm" cái gì đó trước, rồi mới thành nhà thám hiểm có sừng được à? Ý là để có thể dùng cách đó để nói ẩn dụ khi so sánh ấy??
Mông lung nhờ, mình chả hiểu gì cơ!!

À, mình có ông bạn người Ý, cũng là nhà thám hiểm - cơ mà không có sừng gì cả.
Bạn này cũng có đôi chút tiếng tăm, phải cái mất hơi lâu rồi, tên là Marco Polo.

Hồi bạn mình còn sống, có nhiều người hỏi bạn í là, có cần phải lược bớt những câu chuyện khó tin về những chuyến đi không?
Bạn í giả nhời rằng : "Tôi mới chỉ kể một nửa những điều tôi trông thấy!"

Đấy, hóa ra bạn mình chưa phải là 1 nhà thám hiểm thực sự nhá !!
Mình buồn bạn mình ghê gớm !! :((

Chị Thỏ Bông
21-03-2011, 23:41
Khổ thân em Su nhỉ, mông lung thế thì sao mà có cơ may thành nhà thám hiểm được!

Mình thì nghĩ đơn giản lắm, thám hiểm không có nghĩa là cái gì đó to tát này nọ, là cái gì đó hoành tráng vĩ đại này nọ; hay là cái gì đó như là "khủng khiếp", "khắc nghiệt", "vãi cả ra quần.."

Với mỗi người, được đi, được đến những miền đất lạ đã là cả 1 cuộc thám hiểm rồi.
Khám phá bản địa, sắc tộc, văn hóa ... và nhất là khám phá bản thân.

Đao to búa nhớn mà làm gì, các cháu các em nó sợ, ở nhà hết thì thui chột hết măng non à, lấy ai mà kế tiếp!!

baboon
21-03-2011, 23:43
Ok!Bay gio xin goi cac bac xem hinh anh cua em trong "nhung chuyen tham hiem",neu khong em lai mang tieng "bo lao,bo leu" voi cac bac,nhung tay phuot ky cuu mat!:)
http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=1077
http://www.taybacgroup.com.vn/default.aspx?g=posts&t=1227
Admin van chua cho em tao album nen danh goi cac bac links vay!
Mong hau chuyen cac bac!

susu
22-03-2011, 00:00
Ơ, đã ai dám bảo bạn "bo lao, bo leu" đâu.
Chưa được làm album thì bạn PM cho admin (CVN) để nhờ set. Chứ thành viên chưa cần giúp, admin sao dám tự tiện phân quyền, các bạn nhỉ!!

Bạn baboon có ý chia sẻ với Diễn đàn quả thật là vui quá. Cơ mà bọn em cứ phải chạy sang tít "nhà" khác để ngó rình thì cũng nản.

Chả gì thì cũng như em minh5e ghi lại đôi dòng cảm nhận, gọi là "nếm" gì đó rồi thì mô tả lại cho thiên hạ biết.
Chứ mà mô tả như bạn thì khí khó cho chúng em !!
Cứ là mông lung với cả lăn tăn í!!

Mà ở đây làm gì có ai kì cựu đâu ạ, toàn loanh quanh Đông Bắc, Tây Nam. Quá lắm thì thò vài ngón ra khỏi Việt Nam, chưa có cơ sở gì gọi là thám hiểm thực sự cả.
Vậy nên quả thực mong xem bài ảnh của bạn lắm !!

Ớ mà dư em đây, còn chưa ra khỏi Việt Nam ta cơ, háo hức ghê !! :)

@ Bạn gõ dùm chúng em cái dấu tiếng Việt với ạ !!
Em cảm ơn !!

baboon
22-03-2011, 00:33
Hehe!Xin thua voi quy chi la em da goi cai message cho admin ve vu set 2 ngay truoc roi,den gio van chua thay reply gi ca!Chu neu khong em da lap cai album rieng tu doi nao roi chu dau de quy chi phai "cứ phải chạy sang tít "nhà" khác để ngó rình thì cũng nản" nhu the!:)
Cho nen neu quy chi "quả thực mong xem bài ảnh của bạn lắm !!" thi tam thoi xem qua cac links o tren vay,chu khong thi em cung xin bo ca tay lan chan!Admin quyet dinh chu khong phai em!;)
Co ve nhu ba con o day hieu lam y cua em theo huong tieu cuc roi!:)
Con minh5e neu khong nho em gioi thieu thi con khong biet chuong trinh YEP cua Mike Horn la cai gi thi lay dau ma "ghi lại đôi dòng cảm nhận" ma hau chuyen cac quy anh quy chi!Noi thang xin quy chi thong cam!:)
Than men!

CVN
22-03-2011, 21:16
OK, tôi đã set đặc cách để bạn có thể mở Album ảnh trên Phượt. Có điều tôi có 2 điểm dưới đây để bạn lưu ý:

1. Viết bài bằng tiếng Việt có dấu, diễn đàn có tích hợp sẵn bộ gõ cho bạn rồi! Nếu bạn quen gõ không dấu rồi thì phải làm quen lại khi vào Phượt!

2. Ảnh bạn sẽ đưa lên diễn đàn xin lưu ý tránh ảnh chân dung của bạn. Ảnh chân dung của những gã trai là dễ bị ném đá nhất đấy.

Còn dưới đây là lời khuyên riêng, bạn có thể nghe theo hay không tùy bạn:

- đừng nói gì quá, mình đạt 10 thì chỉ nên nói 5 thôi, 5 còn lại để người khác tìm hiểu dần cho thú vị; tất nhiên đừng làm điều ngược lại!
- tránh những câu viết kiểu như câu bạn viết ở bài đầu topic, nếu muốn được người khác tôn trọng "nghề nghiệp" của mình thì hãy nói về nó theo cách người ta có thể tôn trọng!


Giống như 1 người bạn Anh của em,1 chuyên gia thám hiểm sừng sỏ đã nói với em:Công việc của chúng ta cũng giống như là.....nếm cứt trước rồi nói cho thiên hạ biết mùi vị của nó như thế nào!!!Nếu chúng ta có thể sống 1 cuộc đời như thế,thì chúng ta là 1 nhà thám hiểm thực sự!!!

shogun
23-03-2011, 00:19
Pác thám hiểm baboon gì gì đó ơi em nghỉ thám hiểm là tìm ra nơi nào đó mới lạ mà chưa ai đặt chân đến chứ nơi mà người ta đi hà rầm hay đã có người ở thì có gì đâu mà thám hiểm. Nơi đó chẳn qua là người này đã đi đến và người khác chưa đi thôi, đọc bài của pác em phát khiếp .....

Mr Stone
28-03-2011, 20:19
Thấy chướng tai gai mắt quá Mod ới, xơi cho nó biết sợ đi. :T
Mạn phép em xin được bình loạn zậy, đừng xử em nhé. hic :help

thienson
28-03-2011, 20:43
Sao bác baboon chưa thấy úp hình lên để anh em bình loạn nhỉ:D

Em chờ mãi vì từ lúc tham gia diễn đàn tới giờ em chưa được theo dõi chuyến đi nào hoành tráng như các chuyến đi mà bác mô tả cả.

susu
28-03-2011, 21:15
Con minh5e neu khong nho em gioi thieu thi con khong biet chuong trinh YEP cua Mike Horn la cai gi thi lay dau ma "ghi lại đôi dòng cảm nhận" ma hau chuyen cac quy anh quy chi!Noi thang xin quy chi thong cam!:)
Than men!

Xin lỗi bạn, tôi cũng muốn nói thẳng !!

Ở đây chúng tôi chả cần biết ai giới thiệu hay dẫn dắt, dậy bảo gì cho bạn minh5e cả.
Qua những gì bạn ấy chia sẻ ở Diễn đàn này, chúng tôi thấy quý mến và trân trọng, thế là đủ.

Còn bạn, ngay từ bài đầu đã tỏ thái độ trịch thượng với xung quanh mà không cần biết mình đang ở đâu.
Lẽ dĩ nhiên, với tôi hay nhiều bạn khác, những trải nghiệm của bạn thực sự là điều mới lạ mà có lẽ không phải nhiều người có được.
Nhưng muốn được tôn trọng, trước hết hãy biết tôn trọng người khác đã nhé !!

Và dù bạn là ai, thì nếu vẫn tiếp tục viết tiếng Việt không dấu như hiện tại, chúng tôi vẫn xử lý như thường !!

Cảm ơn bạn đã tham gia Diễn đàn và chờ được xem bài/ảnh của bạn !!

baboon
02-04-2011, 11:47
Hu hu!Các bác ơi,em đang ngày đêm miệt mài cố gắng upload ảnh để hầu và trả lời chất vấn của các bác mà sao vẫn chưa được!Nó cứ hiện cái dòng này:413 Request Entity Too Large
Hôm nay viết tiếng Việt được rồi,ho ho ho!!!!!

CVN
02-04-2011, 11:51
Hu hu!Các bác ơi,em đang ngày đêm miệt mài cố gắng upload ảnh để hầu và trả lời chất vấn của các bác mà sao vẫn chưa được!Nó cứ hiện cái dòng này:413 Request Entity Too Large
Hôm nay viết tiếng Việt được rồi,ho ho ho!!!!!Trước khi up thì mình phải resize ảnh về kích thước không lớn hơn 900x800 đã :)

baboon
02-04-2011, 11:56
Oh,thế cái thao tác mang đầy tính cách mạng và đổi mới ấy thực hiện thế nào nhỉ????:D

thienson
02-04-2011, 12:44
:D nhanh nhanh lên nhà thám hiểm ơi ,iem chờ dài cổ rồi.:D