PDA

View Full Version : Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Si Ma Cai- Sa Pa - Mù Cang Chải đầu tháng 10/2014 !



He0pr0_tnh
06-09-2014, 23:18
Chào cả nhà!
Em dự định đưa đôi bạn Sài Gòn của em đi cung Tây Bắc vào từ chiều thứ 3 ngày 30/9 - tối thứ 7 ngày 4/10, hiện giờ mới có 3 người (2 gái, 1 trai), muốn tìm thêm vài mem nữa để đi cho xôm! Vì bạn em đi ra Hà Nội ngày thường chứ không phải cuối tuần nên khá là khó tuyển mem, đành lên forum cậy nhờ các bác nào đang rảnh việc vậy ạ :"> !
Lịch trình như sau:
Hà Nội - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Si Ma Cai - Sa Pa - Mù Cang Chải - Hà Nội
Cung đường theo em nghĩ là không quá lạ lẫm nhưng yêu cầu xế/ôm cứng một chút để đảm bảo an toàn hết mức có thế! Em xin phép không tuyển mem mới toanh vì lý do an toàn ạ!
Bác nào ok pm em theo số điện thoại : 0943.944.117
Facebook : https://www.facebook.com/He0pr0.tnh
Em fix chi phí từ 1,2-1,5tr bao gồm cả xăng xe!

P/S: Em không tổ chức cung kiểu chuyên nghiệp, chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy mà rủ rê mọi người thôi ạ! Cung đường này em đi còn thiếu đoạn từ Bắc Hà - Si Ma Cai - Sa Pa nên bác nào đi rồi bổ trợ dùm em phần sau với! Em xin cảm ơn ạ :"> !

minhhoanftu
09-09-2014, 22:58
Bác đi kiểu gì mà chi phí thấp thế nhỉ? Riêng em đi cung MCC, Sapa đã hết 1tr/1 người rồi.

ham_vui
10-09-2014, 07:41
Mình ở trong SG, đi cung đường này vài lần rồi nên muốn có chút góp ý.
Sao bạn không đi theo chiều ngược lại: Hà Nội - Mù Cang Chải - Sapa - Mường Khương - Simacai - Bắc Hà - Xín Mần - Hoàng Su Phì - Hà Nội?
Mình góp ý như vậy vì nếu đi cung này bạn sẽ phải đi qua con dốc Lùng Phìn, nỗi ám ảnh của tất cả những lần mình đi qua.
Khó khăn ngay cả khi đối với việc lên dốc chứ đừng nói đến việc xuống dốc. Dốc khá dài, toàn đá to, độ dốc lớn. Bạn đi 1 mình theo chiều lên, đi bằng những chiếc xe thông thường như Wave, Dream, Jupiter, Sirius cũng đã là 1 thử thách.Xe của bạn chắc chắn là sẽ phải mệt mỏi lắm mới cõng được 1 mình bạn vượt qua, còn chuyện cõng thêm 1 ôm là không thể được đâu nhé.
Chiều xuống dốc theo mình thì càng nguy hiểm hơn, không thể tránh khỏi việc ngã ngựa.
Đôi lời góp ý cùng bạn.

namnhihn
10-09-2014, 11:12
Lùng Phìn Bắc Hà hay Lùng Phìn Hà Giang chú?

ham_vui
10-09-2014, 11:57
Lùng Phìn Bắc Hà hay Lùng Phìn Hà Giang chú?
Bắt đầu từ chợ Lùng Phìn - Bắc Hà đi qua Xín Mần. Nhưng đoạn đường khủng khiếp nhất là ở Bản Già, Nàn Ma.
Qua được con dốc ấy là đến đoạn đường nhựa đẹp, thêm tí nữa là đến thị trấn Cốc Pài đấy anh.
Em đi qua đấy 3 lần rồi, 1 lần từ Bắc Hà đi qua, 1 lần từ Simacai đi qua, 1 lần từ Xín Mần đi qua, trong đó có 2 lần ngã ngựa.
Lên dốc thì xe rống như con trâu cũng không lên nổi, phải xuống dẫn bộ; xuống thì không kìm được vì toàn đá hộc, rất trơn, trôi tuột.

namnhihn
10-09-2014, 12:09
Hehe, anh đi đến Cốc Pài từ Hoàng Su Phì xong thổ dân nó bảo: không đi được sang Bắc Hà đâu, trời đang mưa. Thế là quay về Việt Quang theo đèo Gió.

chumbao
10-09-2014, 12:17
Bọn mình thậm chí đã phải xuống xe nổ máy dẫn bộ mà còn khó khăn lắm mới qua khỏi đoạn đó, nhất là khi trời mưa, đá trộn với bùn thì...

kiensurveyor
10-09-2014, 12:30
Cũng không đến nỗi mà, năm ngoái mình đi từ Xín Mần đến hết dốc mất khoảng hơn 3h. Ngày nắng thì cũng không tệ lắm đâu, ngày mưa chắc chỉ cào cào chạy được :D

ham_vui
10-09-2014, 13:18
Hehe, anh đi đến Cốc Pài từ Hoàng Su Phì xong thổ dân nó bảo: không đi được sang Bắc Hà đâu, trời đang mưa. Thế là quay về Việt Quang theo đèo Gió.

Quyết định chính xác đấy anh. Hôm nào lấy con xe Cúc - tom của anh làm chuyến lên dốc chơi đi anh :D


Bọn mình thậm chí đã phải xuống xe nổ máy dẫn bộ mà còn khó khăn lắm mới qua khỏi đoạn đó, nhất là khi trời mưa, đá trộn với bùn thì...



Cũng không đến nỗi mà, năm ngoái mình đi từ Xín Mần đến hết dốc mất khoảng hơn 3h. Ngày nắng thì cũng không tệ lắm đâu, ngày mưa chắc chỉ cào cào chạy được :D

Một lần em đi xuống dốc, theo hướng từ Xín Mần qua; tin cậy xe mình có 2 phanh đĩa, cặp lốp gai thường dùng cho cào cào, cẩn thận xuống xì hơi cho bánh xe bớt căng và thả dốc.
1..2..3..vừa đi được vài chục mét, thấy xe nặng nặng, ngó lại thì bánh sau đã choẹt nhoét, ăn 1 quả mảnh sành to tướng.
Lúc đấy là 6h tối, nhưng ở vùng cao thì tối lắm, khu vực đấy lại chẳng có ai, em thì chỉ có 1 mình, đồ nghề sửa xe đủ cả nhưng 1 mình cũng khó. May có 1 bác đi về Bắc Hà đi ngang qua, bác ấy vào phụ 1 tay thay săm bánh sau, rồi tiếp tục lên đường.
Bác ấy quen đường nên chạy rất ngon, em bám theo sau được 1 đoạn thì ngã ngựa, xe chết máy, gãy cả chìa khoá; bác kia đi trước không thấy em đâu liền quay lại trợ giúp. Hai anh em về đến Bắc Hà lúc 9h30 tối, em bồi dưỡng cho bác ấy tí ngân lượng rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi.
Lúc đang xuống dốc, em có gặp 1 chiếc Innova cũng đi về Bắc Hà. Hôm sau gặp lại ở chợ Bắc Hà em có hỏi thăm, bác ấy bảo gần 12h đêm bác ấy mới về đến.

Cách đây 1 năm em đi từ Mường Khương - Simacai qua, thời điểm ấy toàn bộ đoạn đường từ Đèo Pha Long đến Simacai, Cán Cấu, Lùng Sui, Lùng Cải đang sửa, lại gặp thêm con dốc này nữa.
Bọn em đi sau khi mưa ít ngày, đây là cung đường và mấy ngày em nhớ mãi trong những chuyến phượt của mình.
Các bác có xem tấm ảnh bác Tuấn còi đi xe Rebel bị lún bánh sau không nhấc lên được ở Simacai chưa? Đợt đấy bọn em đi khủng khiếp hơn nhiều.

crYztaL
10-09-2014, 16:12
Xín Mần - Bắc Hà chỉ sợ mưa chứ kô mưa thì em nghĩ tay lái cứng + xe khỏe chút là chơi đc. Đoạn nào đá hộc và cảm thấy ko tin tay thì xuống dắt + đẩy. Đợt 30/4 vừa rồi em đi đã thấy đồng bào dắt xe đi qua rồi, còn em đèo vợ từ Cốc Pài về Bắc Hà mất 2 tiếng :D

hongvu1221
11-09-2014, 10:54
Bạn nên xem cung đi dọc con sông Chảy xem thế nào nhé, lên Cao sơn- Mường khương rồi hoàng su phì la pán tẩn mù cang chải nhé
Mình mới đi 2/9 vừa rồi vì hầu như chưa đó đoàn nào đi cung đường dọc sông Chảy nên có nhiều địa điểm thú vị và cung đường đẹp lắm bạn à
chỉ mấy 3km offroad thôi nhưng khung cảnh thì hùng vĩ và tuyệt vời luôn bạn à

hongvu1221
11-09-2014, 10:58
Bạn nên xem cung đi dọc con sông Chảy xem thế nào nhé, lên Cao sơn- Mường khương rồi hoàng su phì la pán tẩn mù cang chải nhé
Mình mới đi 2/9 vừa rồi vì hầu như chưa đó đoàn nào đi cung đường dọc sông Chảy nên có nhiều địa điểm thú vị và cung đường đẹp lắm bạn à
chỉ mấy 3km offroad thôi nhưng khung cảnh thì hùng vĩ và tuyệt vời luôn bạn à đoạn Xí Mần về Bắc Hà là đường đang thi công làm lại nên mấy khoảng 10km đường đá dải adphan nên đi hơi khó, có đoạn bị lở đất đoàn mình phải khiêng xe và gặp đoàn Phong Vân trong cung vừa rồi đó, giờ trời khô ráo thì ho phải lo, bạn nên yên tâm vì cảnh đẹp và lúa trên khu vực này đã bắt đầu chín rộ khi các bạn chọn cung đó " Vì cuộc đời là những chuyến đi" mình góp ý cho các bạn chỉ đc vậy thôi, chúc đoàn đi thành công nhé

camanhngo
14-09-2014, 19:24
Mình thích cung này, nhưng lịch trình chi tiết hơn k bạn :)

tai_1004
15-09-2014, 10:19
Đoạn Xín Mần - Bắc Hà trời mưa thì mình không rõ. Nhưng nắng ráo, tay lái cứng là quẩy vô tư, không vấn đề gì nhé. Nó offroad nhưng không quá khó như những cung offroad khủng khác ( Không bằng đoạn Bắc Yên - Tà Sùa - Trạm Tấu). Còn đoạn Simacai - Mường Khương đường đi ngon lành rồi nhé bạn.

Hellomouse
15-09-2014, 12:07
Mình vừa đi đợt 30/4 xong, theo chiều Bắc Hà - Cốc Pài - Hoàng Su Phì. Cá nhân mình nghĩ là nếu đi theo chiều như bác chủ thớt thì sẽ dễ đi hơn, vì đoạn Cốc Pài - Bắc Hà sẽ theo chiều xuống dốc, chứ lên dốc ngược lại như mình đi thì quả thật là hơi khổ. Xe mình khỏe, lái rất chắc tay mà còn thấy ngại. Còn nếu ko may trời mưa thì có lẽ là nên đi bộ chứ đi xe thì chịu :D

Hơi liên quan: tiếc quá, bác thớt đi đầu tuần, chứ nếu cuối tuần thì em cũng xin ké 1 nửa đường giao lưu cho vui, vì sau đó em định chạy tiếp sang cung khác :D

Note: nếu có thể, khi đi, bác thớt nhớ mang kẹo, trẻ con trên đoạn Cốc Pài - Bắc Hà nhiều bản nghèo lắm :(
https://flic.kr/p/nuYcxf
https://flic.kr/p/nuDw12

He0pr0_tnh
23-09-2014, 18:43
Cảm ơn các bác đã góp ý :D !
Cung đường này em đã từng triển năm ngoái rồi, thấy không vấn đề gì lắm nên quyết định đi, chủ yếu dắt mấy người bạn Xì Gòn đi chơi thôi ạ! Hiện em chốt 3 xe full, vần còn thiếu 1 xế ! Bác nào đi được liên hệ em ngay nhé!
Em cảm ơn ạ!

khuongvt_1989
23-09-2014, 19:29
Chào cả nhà!
Em dự định đưa đôi bạn Sài Gòn của em đi cung Tây Bắc vào từ chiều thứ 3 ngày 30/9 - tối thứ 7 ngày 4/10, hiện giờ mới có 3 người (2 gái, 1 trai), muốn tìm thêm vài mem nữa để đi cho xôm! Vì bạn em đi ra Hà Nội ngày thường chứ không phải cuối tuần nên khá là khó tuyển mem, đành lên forum cậy nhờ các bác nào đang rảnh việc vậy ạ :"> !
Lịch trình như sau:
Hà Nội - Hoàng Su Phì - Xín Mần - Bắc Hà - Si Ma Cai - Sa Pa - Mù Cang Chải - Hà Nội
Cung đường theo em nghĩ là không quá lạ lẫm nhưng yêu cầu xế/ôm cứng một chút để đảm bảo an toàn hết mức có thế! Em xin phép không tuyển mem mới toanh vì lý do an toàn ạ!
Bác nào ok pm em theo số điện thoại : 0943.944.117
Facebook : https://www.facebook.com/He0pr0.tnh
Em fix chi phí từ 1,2-1,5tr bao gồm cả xăng xe!

P/S: Em không tổ chức cung kiểu chuyên nghiệp, chỉ vì hoàn cảnh xô đẩy mà rủ rê mọi người thôi ạ! Cung đường này em đi còn thiếu đoạn từ Bắc Hà - Si Ma Cai - Sa Pa nên bác nào đi rồi bổ trợ dùm em phần sau với! Em xin cảm ơn ạ :"> !

Chào bạn! 2 bạn của bạn có phải là Cò và Cát trong hành trình Lovebus không? tại bạn mình nói 2 bạn này sẽ ra đi vào đợt này mà mình ko thấy đoàn nào đi vào dịp này, hum nay mới đọc đc topic. Nếu đúng là 2 bạn ấy thì bảo mình là " Ku tí ", cung này mình đã đi rùi, mình có thể chia sẻ chút kinh nghiệm. Có gì liên lạc với mình qua số 0168 524 một ba tám bảy. Nhứo nhắn tin trước.
Chúc đoàn đi vui vẻ.
VTK thân!

anhbatheo
23-09-2014, 21:44
Bọn mình đã trải nghiệm cung Bắc Hà - Xín Mần vào 1 ngày trời mưa, đi 32km "đường tắt" mà ngốn hết 6,5 tiếng :v

nguyentronganhs
24-09-2014, 10:53
Cảm ơn các bác đã góp ý :D !
Cung đường này em đã từng triển năm ngoái rồi, thấy không vấn đề gì lắm nên quyết định đi, chủ yếu dắt mấy người bạn Xì Gòn đi chơi thôi ạ! Hiện em chốt 3 xe full, vần còn thiếu 1 xế ! Bác nào đi được liên hệ em ngay nhé!
Em cảm ơn ạ!
Xế không có xe đi được không bạn?
Máu đi nhưng không có xe.

dovanhiep
28-09-2014, 21:53
Tầm bao giờ các bạn đi đấy?