PDA

View Full Version : Hỉ nộ ái ố các cung bậc thể thao - EURO 2012



Pages : 1 2 3 4 [5]

mihtua
28-05-2009, 02:44
Mấy bạn MU sau 10 phút đầu thể hiện chân to chạy nhanh sút khỏe thì hết bài rồi :shrug: chả có pha phối hợp nào nên hồn, sang phần sân Barca chỉ 2,3 đường chuyền là luẩn quẩn mất bóng. Barca hiệp 2 mà vẫn giữ bóng tốt thế này thì MU chỉ có xin hàng sớm cho đỡ khổ :T

susu
28-05-2009, 02:46
Thôi,cho các bạn í gỡ 1 bàn để đã đấm hay hơn tí đi...

Đằng nào Messi với cả Iniesta cũng ghi bàn nữa mà :D

Nam Bự
28-05-2009, 02:47
Thắng kiểu rau sạch mới thích, cứ làm 3 -0 là mình rất vui, xỉ nhục thằng MU

CVN
28-05-2009, 03:14
Bư thấy quá đáng không :D! 2 bàn mất rồi!

susu
28-05-2009, 03:15
Đấy,bảo mà :D ... Messiiiiiiiiiiiiiiiiiii :L

Chờ xem Iniesta các bác nhá,he he!!

Ôi,luckyMan,hô hô !! (BB)

tichuot
28-05-2009, 03:23
Ôi nhục nhã, nhục nhã....

mà nhục nhất là thằng Ronado ăn cắp Hột vịt bao nhiêu thì bị bắt bấy nhiêu =))

Tình hình này chắc thêm 1 quả nữa quá. :help

tichuot
28-05-2009, 03:37
Cũng mai la hết giờ nên thua có 2 quả thôi. hic hic

=)):LL:T:LL

Nam Bự
28-05-2009, 03:40
Vẫn chiến thắng rau sạch, 2 - 0 là vui lắm rồi. Barca đá quá hay. Xin chúc mừng

alias.noodles
28-05-2009, 03:44
Vâng, em xin lỗi, ăn may thì khó mà mãi được...
Đến hôm nay mới dám nói :D

mihtua
28-05-2009, 03:45
Khổ thân bạn Mì, nín nhịn cả trận, giờ mới dám lên thổ lộ à :))

alias.noodles
28-05-2009, 03:48
Nope!

Tớ tôn trọng các fan của MU, không làm đau bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật!

Den! rót rượu!
Virginia_gold! i love you, anyway!

tichuot
28-05-2009, 07:30
Nope!

Tớ tôn trọng các fan của MU, không làm đau bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật!

Den! rót rượu!
Virginia_gold! i love you, anyway!

Virginia_gold bị bác Mỳ xẻ thịt à ? :LL
Tụi này định kiếm chút tiền mua sữa ai ngờ bị xẻ luôn.

Mà em có phải là Fan của thằng MU đâu? ai cũng bắt thằng Barca hết nên em thương tình thằng MU nên mới ham hố =))

Mời Virginia_gold 1 ly vậy, lâu quá chưa (beer) với cậu.

kinh_van
28-05-2009, 10:26
Pep i lốp du so mút :D:D:D

đỉnh quá,ko bỏ công thức cả đêm,Barca đá 1 chạm quá tuyệt
Mu ko có 1 cầu thủ như essien của chelsea để triệt phá hàng tiền vệ Barca

Đen
28-05-2009, 10:27
Sáng nay nghe đâu đường phố SG vắng tanh, làm cứ tưởng mấy Fan MU nghĩ quẫn chứ...

tichuot
28-05-2009, 10:47
Sáng nay nghe đâu đường phố SG vắng tanh, làm cứ tưởng mấy Fan MU nghĩ quẫn chứ...

Đâu có nghĩ quẫn gì đâu. Chỉ điên lên rồi đi bộ từ Cầu Khánh hội về nhà giữa lúc 10h hôm nay.

Syringa
28-05-2009, 15:47
Lên đây kêu ca, nếu không đúng topic các mod chuyển sang "Recycle Bin" giùm em.
Em chả cần biết MU với Barcelona đá đấm "tử chiến" với nhau hay dở ra sao, dưng mà đêm qua thề có trời đất là em mất ngủ vì 2 ông ấy X(
Thằng bạn quý hóa của em đáng lẽ có "hội đồng love C1" dự định sẽ kéo đến nhà nhau, thức đêm cổ vũ + ăn nhậu hò hét + ... Thế mà đùng cái lăn ra ốm --> ở nhà --> cả đêm qua thức xem 1 mình, có gì hay là réo em ầm ĩ "chia vui" X( :T
Vui đâu chẳng thấy, em cứ chốc chốc lại bị nhá máy chỉ để nghe nó rú + bình loạn những thứ mà mình chẳng hiểu mô tê gì. Mệt gần chết, sáng nay đến cơ quan vẫn còn lơ ngơ... Ghét bóng đá! Ghét tất cả các đội bóng! Ghét bọn "cuồng" vì bóng đá! :(( :(( :((
Em đi ngủ đây! (BB)

alias.noodles
31-05-2009, 21:10
Roland Garros 2009 nào!

chưa kịp hết buồn vì Novak Djokovic bất ngời bị loại thì đã được đền đáp bằng trận đấu (dang diễn ra) giữa Soderling và Nadal. Soderling đang dẫn 1 - 0 và tỷ số set thứ 2 đang là 6 - 6.

Có thể Nadal cũng sẽ thắng chung cuộc nhưng chỉ với những gì diễn ra cho đến giờ này Soderling hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã có 1 trận đấu hay nhất ở giải RG.

Cố lên Soderling :)

susu
31-05-2009, 23:24
Roland Garros 2009 nào!

chưa kịp hết buồn vì Novak Djokovic bất ngời bị loại thì đã được đền đáp bằng trận đấu (dang diễn ra) giữa Soderling và Nadal. Soderling đang dẫn 1 - 0 và tỷ số set thứ 2 đang là 6 - 6.

Có thể Nadal cũng sẽ thắng chung cuộc nhưng chỉ với những gì diễn ra cho đến giờ này Soderling hoàn toàn có thể tự hào rằng mình đã có 1 trận đấu hay nhất ở giải RG.

Cố lên Soderling :)

Nhờ có bạn Mì cổ vũ từ VN mà bạn Sodering vùi dập bạn Nadal áo hồng tơi tả,hí hí !!(beer)

Có thể sau vụ thua bạn Federer ở quê nhà,bạn Nadal chưa kịp ngóc cổ lên.Cơ mà bạn Sodering oánh hay quá !!:L

Cứ tưởng set 4 bạn Nadal sẽ gỡ hòa cơ,dẫn 5-4,rồi 6-5 .. thế mà cuối cùng thua ở loạt tiebreak 2-7,ặc ặc !!:LL

Với vị trí 23,bạn Sodering đã chơi rất thuyết phục và đè bẹp bạn số 1,ố là la!

alias.noodles
31-05-2009, 23:40
Chắc cũng nhờ bạn Su vào ném đá mà bạn Soderling mới bình tĩnh lạ kỳ để vượt qua Nadal trong 1 trận đấu được đánh giá là hay nhất giải RG từ đầu đến giờ.

Hy vọng Robin Soderling sẽ tiếp bước các đàn anh Borg, M. Wilander và S. Edberg làm rạng danh Thuỵ Điển ở môn thể thao Tennis quý tộc này :D

susu
01-06-2009, 00:01
Uiiii,em chả dám,chả dám !!

Thấy set 2 bạn í bị gỡ,bụng bảo dạ là phen này bị "thằng kia" ăn gỏi rồi,chứ đâu có nghĩ tới chiện bạn í oánh hay thế,tỉn lại con vẹt áo hồng 6-4 set 3,he he!!

Có thể phần nào tâm lí bạn số 23 thoải mái hơn con vẹt số 1 nên càng oánh càng hay.
Dưng phải nói là phục bản lĩnh thi đấu của Sodering.Set 4 kéo kưa lừa xẻ bền bỉ và bình tĩnh quá đi ạ.

Chưa biết bạn này tiến xa tới đâu nữa.Dưng em thấy sau trận đấu này,cái tên Sodering quả là đáng ghi nhớ,hí hí !!

@ Ôi,đàn ông đàn ang gì mà toàn cam,hồng,nõn chuối,xanh lơ ... như vẹt Nam Mỹ ấy !! (NO)

alias.noodles
01-06-2009, 14:55
Vẫn đang ngất ngây với chiến thắng của Soderling :)
Tớ lược dịch bài này của David Tutton, Matthew Cronin và Drew Lilley trên trang www.rolandgarros.com (http://www.rolandgarros.com).

Trình tennis và tiếng Anh đều yếu, các bác cứ tự nhiên đâm chém và cùng tham gia bình luận :D

Robin Soderling phế truất Rafael Nadal

Robin Soderling đã gây ra một trong những bất ngờ lớn nhất trong lịch sử Grand Slam vào chiều Chủ Nhật khi đánh bại R. Nadal với tỷ số 3 – 1 [6-2 6-7(2) 6-4 7-6(2)]

Hy vọng trở thành tay vợt đầu tiên vô địch giải Pháp mở rộng 5 lần liên tục của Nadal đã bị bóp nát bởi sự chói sáng của tay vợt Thuỵ Điển trong một trận đấu để đời của mình.

Soderling nói “trước trận đấu tôi đã tự nhủ mình phải tự tin. Dĩ nhiên tôi đã từng nói đây là thách thức lớn nhât mà tôi từng gặp khi phải đối đầu với Nadal, tay vợt hay nhất trên mặt sân đất nện trong lịch sử nhưng dù vậy tôi vẫn tin rằng mình có cơ hội, ngược lại tôi sẽ chẳng có gì và sẽ ra về. Tôi cố gắng tự nhủ ít nhất mình cũng có một cơ hội. Đây là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Trước trận đấu có nằm mơ cũng không thể tin được điều này vì thế tôi sẽ nhớ mãi trận đấu này cho đến hết cuộc đời mình”

Ngược thời gian tính từ năm 2005 đến nay sau 31 trận thắng liên tục ông vua mặt sân đất nện đã thua trận tại giải Pháp mở rộng mà không thể phàn nàn điều gì sau một trận đấu vất vả trước màn trình diễn đầy cảm hứng của tay vợt hạt giống số 23.

Trận đấu để đời

Soderling thực sự là một phát hiện của giải năm nay. Bất chấp khả năng phòng ngự huyền thoại của Nadal anh vẫn chơi một trận trên cơ buộc tay vợt Tây Ban Nha phải chao đảo, kinh ngạc và sau cùng lắc đầu chịu thua trận. Soderling chơi bao sân thắng từng ace (9 ace trong toàn trận và không mắc lỗi giao bóng kép nào) liên tục giành điểm đặc biệt là với các cú đánh thuận tay. Soderling đã thực hiện chiến thuật mà ngay cả Roger Federer cũng chưa từng áp dụng đó là lên lưới bất kỳ khi nào có thời cơ (27 chiến thắng trong 35 lần lên lưới) và chơi hiệu quả một cách lạnh lùng khi thắng 5 trong 6 breakpoint trong khi đó Nadal chỉ có 4 cơ hội break point nhưng Soderling đã cứu được 2 lần sau 11 lần hoà điểm.

Nadal không thể hiện được sức mạnh huỷ diệt của mình nhưng với tư cách đương kim vô địch anh cũng không dễ bị khuất phục. Tay vợt số 1 người Tây Ban Nha có thừa kinh nghiệm và bản lĩnh để không bị sức ép tâm lý trước tay vợt đã từng làm gây khó khăn cho mình trong 1 trận đấu kéo dài 5 set ở Wimbledon năm 2007. Nhưng mọi nỗ lực phá vỡ kỷ lục của chính anh (Nadal) và Bjorn Borg dường như một cây cầu còn quá xa.

Toni Nadal, chú ruột đồng thời là huấn luyện viên của Nadal đã nói “Rafa đã quá thụ động trong suốt trận đấu. Cậu ấy có vẻ hơi căng thẳng và đánh bóng không chuẩn, di chuyển cũng không được tốt. Mọi thứ trở nên tồi tệ và Nadal không còn đủ bình tĩnh để đương đầu với tình huống khó khăn mà cậu ta phải vượt qua”

Cũng có người dự đoán được nỗi thất vọng trước trận đấu này dù từ trước đến nay Soderling chưa bao giờ vượt qua vòng 4 một giải Grand Slam nào. Tại giải này anh đã gác vợt ngay ở vòng 1 trước Nadal cách đây 3 năm và chỉ thắng Nadal 1 trận tại Rome cuối tháng Tư. Nhưng đội trưởng đội tuyển Thuỵ Điển tại Davis Cup là Mats Wilander đã tiên đoán nếu ở Paris trời ấm mặt sân Phillip Chatrier sẽ giống như sân cứng (bê tông) đó là lợi thế của các tay vợt Thuỵ Điển và họ sẽ biết cách tận dụng thời cơ giành chiến thắng. Wilander còn nói “Robin không sợ bất kỳ đối thủ nào, cậu ta đã luyện tập vất vả như bao tay vợt chuyên nghiệp khác, cậu ấy tin rằng mình có thể đánh bại bất kỳ đối thủ nào trân bất kỳ mặt sân nào. Sau cùng, thật tuyệt vời khi có một tay vợt đã quật ngã được Nadal”

Kẻ 8 lạng – Người nửa cân

Ngay từ đầu trận đã có dấu hiệu cho thấy không phải là một Soderling trước đây ở Rome. Được khích lệ bởi thắng lợi tuyệt vời trước David Ferrer ở vòng đấu trước, tay vợt Thuỵ Điển vượt lên dẫn trước 3 -1 bằng những cú giao bóng hoàn hảo và dẫn Nadal 5-2 trước khi cầm giao bóng. Set đầu tiên được Soderling kết thúc nhanh sau 34 phút.

Đã thành một quy luật, khi một tay vợt chiếu dưới thắng set mở màn trước 1 tượng đài thì mọi cặp lông mày bắt đầu nhíu lại và chờ đợi mọi sự trở lại đúng trật tự, nhưng lần này thì không như vậy. Đúng là Nadal đã vùng lên giành thắng lợi trong set tiếp theo bằng việc vượt dẫn trước 2-1 rồi chiến thắng 5 – 4 trong lần cầm giao bóng, chỉ duy nhất một lần Soderling lập lại được kịch bản của set 1 bằng cú trái tay tuyệt đẹp để gỡ hoà. Trận đấu bước vào loạt tie break và Soderling đã tỏ ra nóng vội nên tự đánh bóng hỏng liên tục. Cuối cùng Nadal cũng khẳng định vị trí của mình bằng việc chiến thắng 7 – 2.

Có vẻ như là điềm báo Nadal sẽ bứt lên và giành thắng lợi chung cuộc nhưng tay vợt người Thuỵ Điển tiếp tục thi đấu hiệu quả và bùng nổ với những cú đánh thuận tay đầy uy lực và hiệu quả. Khi tỷ số là 3-3, 30-40 Soderling trả bóng cực hiểm khiến cho Nadal phải vất vả cứu bóng và trượt chân ngã trước khi kết thúc set này với tỷ số 6-4.

Tuyệt vời Soderling

Vào thời điểm đó trên sân rất nhiều người hy vọng Nadal sẽ gỡ hoà và đưa trận đấu đến set thứ 5 và kết thúc Soderling tuy nhiên tay vợt người Thuỵ Điển tỏ ra bình tĩnh lạ lùng và không có ý định cho Nadal có cơ hội sửa chữa sai lầm. Mặc dù thua khi cầm giao bóng và bị dẫn trước nhưng đến ván đấu thứ 4 Soderling cũng đã kịp quân bình tỷ số. Tiếp theo là việc duy trì những cú giao bóng sấm sét với tốc độ trung bình 200km/h khiến cho Nadal rất vất vả mới chống đỡ được. Khi tỷ số là 4-5 tay vợt Thuỵ Điển còn bị dẫn trước 15-30 nhưng đã cứu thua bằng 3 quả giao bóng tuyệt hảo và còn lập lại điều này khi bị dẫn 5-6 bất chấp việc Nadal 2 lần hoà điểm.

Trận đấu trở nên cực kỳ gay cấn, tất cả đều chờ đợi sự toả sáng của 1 trong 2 tay vợt. Nadal tay vợt vĩ đại nhất trên mặt sân đất nện chắc chắn không chịu từ bỏ vương miện của mình một cách dễ dàng như vậy. Nadal đã nỗ lực hết sức nhưng tất cả đều vô nghĩa khi Soderling liên tiếp giành điểm bằng những có giao bóng sấm sét và những cú trả bóng quá hiểm hóc. Nadal chỉ giành được 1 điểm trong 7 điểm đầu tiên của loạt tie break, trong đó 1 pha bóng leo lưới đầy may mắn. Cuối cùng Nadal lên lưới và thực hiện một cú vô lê nhưng bóng lại bay bay bay bay ra ngoài.

Soderling đã làm được điều thần kỳ không một ai có thể tin được tại giải Roland Garros năm nay đó là đánh bại Rafael Nadal huyền thoại và một kỷ nguyên thống trị đã chấm dứt.

“Tôi chơi quá tệ, tôi không giữ được bình tĩnh trong suốt trận đấu và điều đó làm cho anh ta dễ dàng thể hiện mình trong trận đấu này. Tôi đã mắc lỗi và anh ta chơi hay, rất hay nhưng tôi đã không thể hiện đúng phong độ của mình đó là lý do tôi đã thua trận. Tôi phải chấp nhận thất bại này cũng như tôi đã từng tận hưởng những chiến thắng. Tôi cần phải học hỏi rút kinh nghiệm và bạn sẽ học hỏi được nhiều điều khi thua trận hơn là khi giành chiến thắng. Thất bại tại Paris không phải là một bi kịch, một ngày nào đó điều này rồi cũng sẽ xảy ra … Dù sao đây vẫn là một mùa giải tuyệt vời đối với tôi, dĩ nhiên tôi hơi buồn nhưng tôi sẽ cố mau chóng vượt qua nỗi buồn này.”


PS. Dù năm nay ai lên ngôi ở Paris thì ấn tượng nhất đối với cá nhân tớ vẫn là Robin Soderling

Anh Già
02-06-2009, 04:04
Đánh sân đất mà vẫn lên lưới được, hơn nữa đối thủ là Nadal thì đúng là siêu thật!

alias.noodles
02-06-2009, 08:24
Đánh sân đất mà vẫn lên lưới được, hơn nữa đối thủ là Nadal thì đúng là siêu thật!

Tớ không biết oánh môn này nhưng thích xem lắm :D

Nhiều người chê Soderling không tên tuổi, phong độ kém và lối đánh tầm thường chẳng qua là ăn may nhưng tớ thấy trong trận gặp Nadal bạn Soderling đã thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình và giành thắng lợi hoàn toàn xứng đáng :)

Đêm qua (giờ Việt Nam) lại thêm bất ngờ nữa khi Sorana Cirstea tay vợt 19 tuổi người Rumani không được xếp hạt giống đã tiễn Jelena Jankovic về nước sau 3 set cực kỳ căng thẳng ;)

alias.noodles
02-06-2009, 21:04
Victoria Azarenka (9) đang gây khó khăn cho Dinara Safina (1) tuy nhiên nhiều khả năng tay vợt số 1 thế giới sẽ giành thắng lợi ở set thứ 3 quyết định này (tỷ số hiện là 5 - 2 nghiêng về Safina)

Và câu chuyện cổ tích vẫn tiếp tục với tay vợt Thuỵ Điển Robin Soderling (23) khi anh vừa hạ gục Nikolai Davydenko (10) với tỷ số 3 - 0 (6-1, 6-3, 6-1)

Tuyệt vời Soderling :D (c)

susu
02-06-2009, 21:23
Ôi,cứ đà này thì Soderling sẽ bước qua Andy Murray số 3 (??) để gặp Federer số 2 nhỉ !! :D

alias.noodles
02-06-2009, 22:04
Ôi,cứ đà này thì Soderling sẽ bước qua Andy Murray số 3 (??) để gặp Federer số 2 nhỉ !! :D

Hy vọng sẽ là thế nhưng mà A. Murray còn đang rất vất vả với Gonzalez kia kìa. Nhánh bên kia Federer phải thắng tay vợt chủ nhà Gael Monfils trước rồi vào bán kết gặp Del Potro hoặc Tomy Robredo nữa cơ mà :D

susu
02-06-2009, 22:24
Hy vọng sẽ là thế nhưng mà A. Murray còn đang rất vất vả với Gonzalez kia kìa. Nhánh bên kia Federer phải thắng tay vợt chủ nhà Gael Monfils trước rồi vào bán kết gặp Del Potro hoặc Tomy Robredo nữa cơ mà :D

Ôi thì thế em mấy cho bạn Murray mấy cái (?)
Dưng xem chừng bạn í có vẻ đuối đuối,keke !!

Còn bạn Fer,2 năm liền thua Nadal cứ thương thương là.Nên cứ mong bạn í vô địch năm nay cơ :D

susu
02-06-2009, 23:59
Thôi xong,Hiệp Sĩ (3) đã bó tay gác vợt trước Đấu Sĩ (12) với tỉ số 1-3 (3/6,6/3,0/6,4/6),ặc ặc !!

Quý Ngài Andy Thộn ăn hết quả chuối mà đánh vẫn như dở hơi :LL

Kiểu này thì Gael Monfils (11) loại nốt Ferderer (2) nữa là đủ bộ :shrug:

Roland Garros năm nay hơi bị "ngộ" ! :LL

liska
03-06-2009, 05:44
A. Murray về thứ hạng và thành tích thì đều xếp hơn hẳn (với 11 chức vô địch các giải ATP và 1 lần về nhì ở giải US Open năm trước ), nhưng tất cả các danh hiệu đó đều là trên sân cứng, hoặc sân thảm.

Trong khi đó Gonzalez lại là một chuyên gia sân đất nện...

Trận Monfils - R. Ferderer chắc chắn cũng kịch tính, bởi vì Monfils đánh tốt Clay và có lợi thế ... sân nhà, hơn nữa Mr. Ferd vừa cưới vợ mấy tháng, nên phong độ chắc cũng ... xuống tí ti :D

alias.noodles
03-06-2009, 08:50
Tớ không thích Andy Murray lắm vì bạn này nom công tử quá lại bị ép học đủ các thầy từ thể lực đến kỹ thuật ... thành ra hơi lờ đờ

Bạn Federer thì lại hoàn hảo quá thành ra xem cũng nhàm nhưng giờ cũng xuống sức rồi nên khó dự đoán ;)

Giải năm nay tớ kết nhất bạn Soderling với lối chơi điềm đạm, chuẩn xác nhưng vẫn có những quả đột biến ... (c)

Về cá nhân thì 2 tay vợt yêu thích nhất của tớ là Novak Djokovic và Ana Ivanovic đều đã dừng bước :(

alias.noodles
04-06-2009, 09:35
Tiếc cho Sorana Cirstea quá (thua Samantha Stosur 0 -2). Tuy hơi vất nhưng cuối cùng Svetlana Kuznetsova cũng đã tiễn nốt cô em Serena Williams về nước. Hy vọng sẽ có 1 trân chung kết toàn Nga :D

Ở nội dung đơn nam G. Monfils đã bất lực trước R. Federer, sau khi Nadal bị loại bạn này chơi tự tin hẳn lên, chờ xem tiếp trận bán kết với Del Potro :)

alias.noodles
04-06-2009, 23:51
Không nằm ngoài dự đoán khi Dinara Safina (1) đã dễ dàng vượt qua Dominika Cibulkova (20) 2-0 (6-3, 6-3) còn S. Kuznetsova (7) tuy có vất vả hơn nhưng cũng thắng Samantha Stosur (30) 2-1 (6-4, 5-7 và 6-3) để làm nên một trận chung kết toàn Nga ở nội dung đơn nữ giải Roland Garros năm 2009.

Ngày mai sẽ diễn ra các trận bán kết nội dung đơn nam.
Tớ bắt đầu cầu nguyện cho Robin Soderling :)

Totochan
05-06-2009, 10:23
Không nằm ngoài dự đoán khi Dinara Safina (1) đã dễ dàng vượt qua Dominika Cibulkova (20) 2-0 (6-3, 6-3) còn S. Kuznetsova (7) tuy có vất vả hơn nhưng cũng thắng Samantha Stosur (30) 2-1 (6-4, 5-7 và 6-3) để làm nên một trận chung kết toàn Nga ở nội dung đơn nữ giải Roland Garros năm 2009.

Ngày mai sẽ diễn ra các trận bán kết nội dung đơn nam.
Tớ bắt đầu cầu nguyện cho Robin Soderling :)

EM bắt tay bác một cái! EM cực ấn tượng Solerding! Lãnh đạm, lạnh lùng nhưng mạch lạc, rõ ràng và cực kỳ quyết tâm!
Em không thích Nadal cho lắm dù rằng hắn đánh hay nhưng em cảm giác mỗi lần ra sân trong hắn như một con bò tót... he he. Em thich lối đánh của Federer hơn, hào hoa và quý tộc hơn. Safina thông minh nhưng còn baby quá!
Chúc Chúa nghe thấy lời bác!

susu
05-06-2009, 10:43
Gần đây em mới theo dõi thường xuyên các giải đấu. Cơ mà đặc biệt có cảm tình với Djokovic nhá.

Chuyên môn thì em ko dám bàn cơ mà bạn này rất hài hước, ngộ nghĩnh từ khuôn mặt tới điệu bộ.

Cái cách mà bạn í giao lưu với khán giả luôn gây những bất ngờ thú vị. Và đó là điều mà Nadal, Federer hay nhiều tay vợt khác không có được !!! :D

alias.noodles
05-06-2009, 19:43
Hoan hô Robin Soderling :)

Tay vợt Thuỵ Điển đang chơi rất thăng hoa và hiện đang dẫn trước Fernado Gonzalez 2 - 0 (6-3, 7-5) :D

susu
05-06-2009, 21:48
Ôi,Soderling oách quá,keke!! (beer) (beer)

E chỉ được xem từ set 5,tưởng đâu bạn Gonzalez thắng rồi chứ.Cơ mà Soderling nhanh chóng lấy lại tinh thần,thi đấu mạch lạc và chốt hạ cực hay,he he!! (beer)

alias.noodles
05-06-2009, 21:53
Vâng, hôm nay thượng đế là người Thuỵ Điển :)

Robin Soderling khởi đầu khá tốt khi dẫn trước Fernando Gonzalez 2-0 tuy nhiên tay vợt Chi Lê đã lội ngược dòng thắng liền 2 set tiếp theo để quân bình tỷ số 2-2. Bước vào set thứ 5 quyết định tưởng như sẽ là 1 kết thúc buồn cho hiện tượng của giải, niềm hy vọng của Thuỵ Điển khi Gonzalez đã thể hiện được bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu của mình khi vượt lên dẫn trước 3-0 ... :(

Ở dơ thứ 7 tay vợt Thuỵ Điển bừng tỉnh giành được 1 break point để rút ngắn tỷ số xuống 3-4 và sau đó quân bình tỷ số 4-4 trong dơ cầm giao bóng. Dơ đấu tiếp theo Soderling lại tận dụng được cơ hội và giành thắng lợi trong do đấu Gonzalez cầm giao bóng.

Khép lại dơ đấu với tỷ số 6-4 và giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trước Gonzalez sau 3h28' Robin Soderling đã bước vào trận chung kết và tràn trề hy vọng giành danh hiệu GS đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Chúc mừng Soderling và khâm phục tinh thần chiến đấu của Gonzalez (c)

Ôi có ai (beer)(beer)(beer) với tớ không :)

homeless man
05-06-2009, 22:02
Ôi có ai (beer)(beer)(beer) với tớ không :)

Chúc mừng bác khi thừn tượng của mình xếp trên bạn về nhì =))=))

Bác mời thế thì ai vào cụng li với bác được :))

susu
05-06-2009, 22:32
Ủa,bạn Federer đang phấn đấu trở thành vua phá lưới ạ ??

alias.noodles
05-06-2009, 23:29
Magnus Norman: "Robin Soderling là một chiến binh"

Chỉ sau vài tháng làm việc với nhau Magnus Norman đã làm thay đổi tâm lý thi đấu của Soderling đến mức không thể nhận ra. Liệu tay vợt đã vào đến chung kết Roland Garros 2000 có giúp học trò của mình giành được thắng lợi hay không?

Nếu Robin Soderling tiếp tục hành kỳ diệu đến trận chung kết Roland Garros thì tay vợt Thuỵ Điển sẽ học hỏi được những kinh nghiệm rất hữu ích từ ông thầy Thuỵ Điển của mình. Cách đây 9 năm Magnus Norman đã đứng trước cơ hội giành danh hiệu Roland Garros nhưng sau 4 set đấu tay vợt cựu số 2 thế giới đã thất bại trước Gustavo Kuerten với tỷ số 6-2 6-3 2-6 7-6(6), một thất bại mà người đàn ông 33 tuổi nảy vẫn còn chưa nguôi ngoai.

Norman tâm sự "tôi vẫn thường nghĩ về trận chung kết đó. Dĩ nhiên tôi rất tiếc nuối bởi vì tôi đã có thể giành chiến thắng trong trận đấu đó. Gần 10 năm qua tôi vẫn chưa dám xem lại băng ghi hình trận chung kết, đó là một điều quá khó khăn"

Những hồi ức buồn

Mặc dù vị đắng thất bại vẫn còn đó nhưng Magnus không xem đó là nỗi thất vọng. “Chắc chắn tôi sẽ giúp Robin bằng kinh nghiệm của chính mình. Thi đấu trong một trận chung kết Grand Slam là một trải nghiệm thú vị. Tôi nhận thức rất rõ những lỗi mà mình đã mắc phải. Tôi đã quá căng thẳng và không kiểm soát được trạng thái tâm lý của mình. Nếu Robin ra sân vào Chủ Nhật này tôi biết rất rõ phải khuyên anh ấy thi đấu như thế nào”

Nhà cựu vô địch Masters 1000 tại Rome năm 2000 phải chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 28 vì chấn thương giống như Gustavo Kuerten. Norman sau đó gác vợt và theo học marketing rồi đi làm cho một công ty tên là Catella nhưng rồi anh đã nhanh chóng quay lại với quần vợt. Đầu tiên anh huấn luyện cho Thomas Johansson trước khi nhận lời làm huấn luyện viên cho Soderling. Norman kể lại “Cơ hội này làm tôi rất thích thú, tôi cảm thấy gần gũi hơn với Robin vì cậu ta trẻ hơn và biết lắng nghe hơn”

Có vẻ như Norman có bí quyết riêng để làm việc với một tay vợt từ trước đến nay vốn không được hâm mộ như Soderling. Chỉ sau 6 tháng cùng làm việc Magnus Norman đã thực sự làm thay đổi tay vợt khổng lồ nóng tính này không phải ở lối chơi mà chính là tâm lý thi đấu. Từng được biết đến như một tay vợt cáu bẳn, Soderling giờ đây bình tĩnh một cách lạ thường. Không còn nữa những phản ứng nóng nảy mà là một Soderling hoàn toàn mới lạ, chơi rất tập trung, người đã hạ gục những gã không lồ trên sân đất nện như Ferrer, Nadal và Davydenko.

Tâm lý thi đấu là điều quyết định

“Trước khi làm việc với Robin chúng tôi đã cùng nhau phân tích xem cần tập trung vào vấn đề gì, tâm lý thi đấu của anh ta rõ ràng là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đã thảo luận, trao đổi với nhau rất nhiều. Trước đây cậu ấy như một cậu bé trên sân còn bây giờ cậu ta đã là một người đàn ông, một chiến binh quả cảm với cái đầu lạnh, đó là điều làm tôi tự hào nhất”

Mặc dù chưa giành được Grand Slam nào sau 16 lần tham dự nhưng rõ ràng là Soderling đã thay đổi rất nhiều trên sân đấu. “Cậu ta thường chụp headphone vào tai và giấu mình trong phòng riêng. Chỉ những người thật gần gũi mới biết cậu ấy thích gì. Mục đích của tôi là làm sao cho Robin ra sân trong trạng thái tâm lý hoàn hảo nhất.

Một điều chắc chắn rằng nếu Robin Soderling giành danh hiệu vô địch giải Roland Garros năm nay thì chiến thắng đó có phần đóng góp quan trọng của Magnus Norman.

(lược dịch từ www.rolandgarros.com (http://www.rolandgarros.com))

susu
06-06-2009, 00:11
Bạn Federer thật là gấu quá ! Ai lại vừa đánh,vừa đuổi bạn Del thế kia :))

Người lớn ai lại thế,bạn Mì nhở !! ;)

alias.noodles
06-06-2009, 10:18
Cuối cùng thì "Tàu tốc hành" Roger Federer cũng có mặt trong trận chung kết đêm mai sau khi đánh bại hạt giống số 5 của giải Joan Martin Del Potro với tỷ số 3-2. Del Potro thi đấu ngang ngửa với tay vợt số 2 thế giới và chỉ chịu gác vợt bởi còn non hơn đối thủ một chút về kinh nghiệm thi đấu.

Cả hai trận bán kết nội dung đơn nam đều phải đến set thứ 5 mới phân định được thắng thua điều đó khẳng định rằng các tay vợt lọt vào bán kết đều rất ngang tài ngang sức.

Tối mai Robin Soderling sẽ viết nốt chương cuối câu truyện cổ tích của mình tại Roland Garros 2009 hay Roder Federer sẽ tranh thủ giật lấy chiếc cúp RG khi mà đại kình địch Nadal đã lỡ hẹn?

Tớ mê truyện cổ tích nên lại tiếp tục cầu nguyện cho Robin Soderling :)

alias.noodles
07-06-2009, 06:52
Một lần nữa Dinara Safina lại lỗi hẹn với RG. Safina không duy trì được lối đánh mạnh mẽ như ở những vòng trước và quan trọng nhất là tâm lý thi đấu của cô, như thường lệ, vẫn bất ổn.

Svetlana Kuznetsova chơi bình tĩnh hơn và đã giành chiến thắng là hoàn toàn hợp lý. Kuznetsova có danh hiệu GS thứ 2 sau US Open 2004.

Tất cả đang hướng về trận chung kết tối nay giữa Robin Soderling và Roger Federer :)

TÍM
07-06-2009, 09:31
Bạn Federer thật là gấu quá ! Ai lại vừa đánh,vừa đuổi bạn Del thế kia :))

Người lớn ai lại thế,bạn Mì nhở !! ;)

Mình thì chả biết Roland Garros là cái bỏ đi gì nhưng mình có ý kiến, bạn susu nên sửa cái câu PM cho bạn Mỳ thành : Làm người ai làm thế!!! Or giả, Làm thế ai làm người!!!

susu
07-06-2009, 12:26
Mình thì chả biết Roland Garros là cái bỏ đi gì nhưng mình có ý kiến, bạn susu nên sửa cái câu PM cho bạn Mỳ thành : Làm người ai làm thế!!! Or giả, Làm thế ai làm người!!!

Thôi xong,bạn Mì ân oán gì với Black mà để bị truy sát dư lày ?? :help

Jack Daniels
07-06-2009, 15:12
Món Roland Garros này thì em kính các bác.

Totochan
07-06-2009, 15:22
Một lần nữa Dinara Safina lại lỗi hẹn với RG. Safina không duy trì được lối đánh mạnh mẽ như ở những vòng trước và quan trọng nhất là tâm lý thi đấu của cô, như thường lệ, vẫn bất ổn.

Svetlana Kuznetsova chơi bình tĩnh hơn và đã giành chiến thắng là hoàn toàn hợp lý. Kuznetsova có danh hiệu GS thứ 2 sau US Open 2004.

Tất cả đang hướng về trận chung kết tối nay giữa Robin Soderling và Roger Federer :)

Tối nay là một trận không thể bỏ qua. May quá là 8h mới bắt đầu nên em sẽ xem được! Nói thật với bác là hôm trận bán kết em hơi bị lo cho Soderling vì có những the bạn ấy có tâm lý thi đấu không ổn trong khi Gonzalez cứ như các tàu hỏa (quê mình chưa có tàu điện) lừ lừ tiến....
Thực ra có nhiều dơ bạn Gonzalez đánh hay quá nhưng bạn Soderling nhà bác thì có quả giao bóng cũng hơi bị thần sầu đấy!
Hừ hừ tối hôm kia chúa là người thụy điển, hiện giờ ông đang đứng giữa biên giới hai nước.....kha kha. Tối nay chúc bác vừa uống bia vừa cầu nguuyện!
Em cũng thích Federer thắng nhưng nếu Soderling thắng thì RG năm nay thật sự rất rất đáng xem!(beer)

susu
07-06-2009, 22:18
Uh thì sau 2 năm lỡ hẹn,bạn Federer cũng gặt được cup về nhà,he he !!

Nhưng tinh thần thi đấu của bạn Soderling quá tốt nhé.
Tuy set 1 có vẻ bị khớp tí chút,keke !!

Ủa mà bạn Angassi già nhanh ghê ta !! :L

kinh_van
07-06-2009, 23:00
Fed phát biểu 2 thứ tiếng Anh và Pháp :D great :)

tichuot
08-06-2009, 04:09
ôi tối qua tớ te tua nên chẳng xem Federe và Soderling được, kết quả thế nào rồi ? cầu mong cho Soderling

alias.noodles
08-06-2009, 08:02
Đã qua một đêm dài nhưng những ai yêu mến và ủng hộ Soderling vẫn thất thần ... :(

Ừ thì sẽ có người thắng kẻ thua nhưng lẽ ra Soderling có thể làm tốt hơn, ừ thì ...:(

Roger Federe nhập cuộc như thường lệ, anh ta đã quá quen với không khí của những trận chung kết Grand Slam bởi thế việc Federer vươn lên dẫn 1-0 (6-1) trước một Soderling cóng tay là điều dễ hiểu. Bước vào set 2 tay vợt Thuỵ Điển đã kịp thời bắt nhịp và điều chỉnh lối chơi để thi đấu ngang ngửa với Federer đến 6-6, lúc này lẽ ra Soderling cần phải quyết liệt và bùng nổ thì anh lại chùng xuống chơi quá cẩn thận vì thế liên tục mắc lỗi trong giao bóng và trả giao bóng... Federer cáo già không bỏ qua cơ hội này để thắng tiếp set này và coi như trận đấu đã an bài. Set thứ 3 Soderling chơi trong trạng thái "chân không" và việc anh gác vợt sau 3 set thua trắng là điều dễ hiểu ;)

Chắc hẳn cả Magnus Norman và Robin Soderling đều dự đoán được sẽ rất khó khăn khi phải đối đầu với 1 tượng đài trong trận chung kết, Federer quá hoàn hảo về mọi mặt và những người Thuỵ Điển đã không tìm ra chiếc chìa khoá để "unlock" cái két sắt Thuỵ Sĩ này.

Roger Federer giành cúp là rất xứng đáng nhưng chiến thắng này cũng kém phần "huy hoàng" vì vắng mặt đại kình địch Nadal. Với Soderling, thành tích vào đến trận chung kết là đã ngoài mong đợi nên anh sẽ không có gì phải buồn phiền tuy nhiên những người hâm mộ Soderling thì vẫn chưa thể nguôi ngoai ... "giá như Soderling tiếp tục tập trung và quật khởi như những trận đấu trước...":(

alias.noodles
08-06-2009, 23:00
Tất cả mọi người đều nói về Federer. Trên trang www.rolandgarros.com (http://www.rolandgarros.com) có 267 ý kiến phản hồi về bài tường thuật trận chung kết đơn nam giữa Soderling và Federer tối qua chủ yếu là ca ngợi chiến thắng của Federer và bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với tay vợt số 2 thế giới. Chỉ duy nhất có mỗi ý kiến này là tương đối khách quan:

"An excellent review of the match indeed. Soderling was not playing bad at all and his fighting spirit was much to be appreciated. But Federer was just too good! Increadible how he managed to not only return, but actually well place returns on serves of over 200 km/h. A well deserved win and hopefully many more to come. Congratulations Roger!"

(để nguyên tiếng Anh cho trung thực)

Chả nhẽ Soderling không xứng đáng để được hoan hô sao?

Thật bất công X(

kinh_van
08-06-2009, 23:08
alias qua cái này xem http://www.thethaovanhoa.vn/158N20090608081427974T0/giai-quan-vot-phap-mo-rong-federer-di-vao-huyen-thoai.htm

mấy bài bút chiến trong đây có nhiều chú chả biết gì mà phán ...
mình ko thích kiểu nói thế này :


Fed cũng quá may vì đối thủ ở trận chung kết chỉ là Soderling, người mà anh có Record là 9-0, và lại còn may hơn khi trận chung kết đã có 1 khán giả lao vào chụp mũ lên đầu Fed, làm Soderling bị phân tâm chứ nếu không 1 người có thể đánh bại Nadal ở Roland Garros sao có thể thua dễ dàng trước Lucky Fed vậy. Ôi ông trời thật ko công bằng

Giả như chú holigan ấy đâm Fed 1 nhát thì ko biết thằng nào cười đâu đấy. Pha đấy chẳng hiểu nghĩ sao mà nói Soderling phân tâm ?
Người phân tâm, lo sợ lẽ ra phải là Fed khi có 1 holigan như thế
Nhìn gương Monica Seles khi gặp holigan kià

Sordeling vào tới đây là quá tuyệt vời anh hoàn toàn đc khen ngợi,và Fed cũng 28t rồi có lẽ danh hiệu RG này cũng là duy nhất trên đất nện của anh nên mọi nổ lực đều ko thể bác bỏ

susu
09-06-2009, 00:28
À thì em lại nghĩ khác tí ạ !!

Như bạn Mì có nói ở trên,với bản lĩnh thi đấu dày dạn của mình,tâm lý của Fed khác hẳn với Soderling.

Ngay lúc bạn holigan phi xuống làm loạn (đồ ngu thế,cũng phải cỡ 2k/vé chứ ít ỏi gì,hu hu). Phản ứng của 2 tay vợt cho thấy rõ ràng sự khác biệt về tinh thần.

Federer chỉ tỏ tí xíu thảng thốt,bất ngờ .. rồi mỉm cười. Còn Soderling thì sao nào ? he he !!

Thêm đó,khán giả ở sân hqua cổ vũ cho Federer rầm rầm nhá,hò hét ầm ĩ.
Federer có khác nào chủ nhà đâu !

Totochan
09-06-2009, 10:09
Tất cả mọi người đều nói về Federer. Trên trang www.rolandgarros.com (http://www.rolandgarros.com) có 267 ý kiến phản hồi về bài tường thuật trận chung kết đơn nam giữa Soderling và Federer tối qua chủ yếu là ca ngợi chiến thắng của Federer và bày tỏ sự hâm mộ cuồng nhiệt đối với tay vợt số 2 thế giới. Chỉ duy nhất có mỗi ý kiến này là tương đối khách quan:

"An excellent review of the match indeed. Soderling was not playing bad at all and his fighting spirit was much to be appreciated. But Federer was just too good! Increadible how he managed to not only return, but actually well place returns on serves of over 200 km/h. A well deserved win and hopefully many more to come. Congratulations Roger!"

(để nguyên tiếng Anh cho trung thực)

Chả nhẽ Soderling không xứng đáng để được hoan hô sao?

Thật bất công X(

Thôi bác! Giải đấu đã khép lại rồi! Nụ cười của Soderling khi nhận phần thưởng cũng đã nói hết rồi mà! Phải nói thật rằng đáng lẽ Soderling phải đấu hay như những trận anh đã đấu với nadal hay Go.. Nhưng em cảm giác Soderling bị cóng. Cóng thật sự trước một tượng đài Mr Hoàn hảo như F.
Đấy là F vô địch chứ nếu là Soderling người ta cũng sẽ có câu là đồng chí ấy may mắn. Hi hì. Em cũng không nghĩ trận chung kết diễn ra quá đơn giản và theo kịch bản đặt trước như vậy. Hi hi
mười mấy ngày nữa là bác lại có chuyện bàn tán rồi. BỎ qua RolandGarros đi vậy!(beer)

taodan
10-06-2009, 16:20
Federer vào đánh trận chung kết lần nầy thật là chật vật chứ không nhẹ nhàng như 3 lần trước , cái mỹ từ "tàu tốc hành" có vẻ như không còn tương xứng nữa, một trận ở tứ kết, một trận ở bán kết đều sém chết cả, đáng kể nhất là trận bán kết với Potro.
Cuối cùng rồi RF cũng lên ngôi vô địch, những giọt nước mắt lăn dài vì ... quá đã. Roderling chưa xứng tầm với RF ở một trận chung kết đỉnh cao.

alias.noodles
22-06-2009, 03:34
Dạo này bạn CVN bận đi kinh lý nên chả còn ai máu me theo dõi món bóng đá này nữa ;)

Cập nhật tình hình Confederations Cup 2009:

Nhiệm vụ phải thắng để chắc suất vào bán kết có vẻ như quá sức các nhà ĐKVĐ Italia khi đối thủ của họ là đội tuyển Braxin đang thi đấu chưa thăng hoa nhưng đầy hưng phấn. Tỷ số 0 - 3 đã phản ánh trình độ và tương quan lực lượng giữa 2 đội vào thời điểm hiện tại. Ở trận đấu còn lại đội tuyển Mỹ đã bất ngờ thắng Ai Cập 3-0 :LL để giành 1 suất vào bán kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha vừa lập kỷ lục thế giới là đội tuyển quốc gia cố số trận thắng liên tục nhiều nhất!

Confederations cup cũng đáng xem lắm chứ (c)

batman
22-06-2009, 09:57
Chả còn đầu óc tâm trạng nào để ý đến những cái khác: Sướng đến phát điên: Sơn đen ghi bàn, dù phần lớn thời gian trên sân là đi bộ và lò cò,:)), mấy bác già ngồi cạnh mình lúc đầu bi quan sau đó cũng vớ lấy thanh đập của mình mà đập, =)), mình chỉ nghĩ chú này chỉ ra chào hỏi 5-10 phút:), ko ngờ tận 50 phút, mà lại còn ghi bàn, truyền mấy quả đẹp ko chê vào đâu đc, tiếc là mấy chú kia tận dụng cơ hội kém quá, với lại đc mấy trận cười vỡ bụng mấy quả tự ngã của Sơn đen(tại chân đau) mà mình cũng hiếm khi thấy Fan điên HP mình thông cảm như thế với Sơn đen, ko chửi bới, ko ném niếc gì cả :))

hoaxoantrang
23-06-2009, 00:11
Dạo này bạn CVN bận đi kinh lý nên chả còn ai máu me theo dõi món bóng đá này nữa ;)

Cập nhật tình hình Confederations Cup 2009:

Nhiệm vụ phải thắng để chắc suất vào bán kết có vẻ như quá sức các nhà ĐKVĐ Italia khi đối thủ của họ là đội tuyển Braxin đang thi đấu chưa thăng hoa nhưng đầy hưng phấn. Tỷ số 0 - 3 đã phản ánh trình độ và tương quan lực lượng giữa 2 đội vào thời điểm hiện tại. Ở trận đấu còn lại đội tuyển Mỹ đã bất ngờ thắng Ai Cập 3-0 :LL để giành 1 suất vào bán kết gặp đội tuyển Tây Ban Nha vừa lập kỷ lục thế giới là đội tuyển quốc gia cố số trận thắng liên tục nhiều nhất!

Confederations cup cũng đáng xem lắm chứ (c)

Em thì buồn bác ạ !Từ WC 94 đến giờ, chưa khi nào thấy Thiên Thanh nhạt nhòa đến vậy, kể cả quả thua Hà Lan.
Thôi thì, của đi thay người(NO)

alias.noodles
25-06-2009, 07:56
Nếu thắng Ai Cập 3-0 để vào bán kết là 1 bất ngờ thì chiến thắng 2-0 trước đương kim vô địch Châu Âu Tây Ban Nha là một bất ngờ vĩ đại, bất ngờ đó mang tên đội tuyển Mỹ. Trước giờ bóng đá Mỹ vẫn chỉ được đánh giá là thiên về thể lực, chạy nhanh đá mạnh như Anh và có chút gì đó chặt chẽ kiểu Đức... nhưng trong trận đấu rạng sáng hôm nay tuyển Mỹ còn thi đấu rất sáng tạo, ngẫu hứng không kém gì Hà Lan.

2 bàn thắng trước tuyển TBN đang ở phong độ đỉnh cao quả là 1 chiến thắng không tưởng nhưng lại rất thuyết phục và phản ánh đúng thực tế trận đấu. TBN thi đấu không kém nhưng họ lại mắc những sai lầm cá nhân và về lối chơi đồng đội họ thiếu lửa hơn so với đối thủ. Cá nhân tớ cho rằng ông Del Bosque đã không nhạy bén về chiến thuật. Sau khi bị dẫn 1-0 ở Hiệp 1 và vấp phải lối đá rất rắn, tích cực di chuyển của tuyển Mỹ khiến cho TBN tuy vẫn cầm bóng tấn công nhiều hơn nhưng không áp đảo ở khu vực giữa sân lẽ ra cần điều chỉnh lối chơi để nắm chắc khu vực giữa sân và dồn đội Mỹ về phần sân nhà thì ông vẫn chỉ để 1 mình Xavi lĩnh xướng khiến cho cầu thủ này bị quá tải và hiệu suất làm bóng kém hẳn. Nếu là 1 cặp Xavi - Iniesta giăng ngang như lối chơi của Barca có lẽ đội Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong phòng thủ. Thêm một thắc mắc nữa là Torres đá lùi còn Villa lại đá trung phong, lẽ ra nên để Torres cắm sâu còn Villa dạt ra cánh ... và còn vài cái lẽ ra nữa ...:)

Lẽ ra trận chung kết phải là Braxin - Tây Ban Nha nhưng giờ đây chỉ còn 1 mình tuyển vàng xanh vào chung kết sau trận đấu đêm nay ;)

Hết Conf Cup là Wimbledon bước vào giai đoạn quyết liệt :D

CVN
25-06-2009, 09:41
Quả là xem sướng thật! Nhà em đã định ngó qua cái thôi nhưng cuối cùng thì không dứt ra được!

alias.noodles
29-06-2009, 21:35
Selecao hú hồn giành chiến thắng sau màn trình diễn ấn tượng của bộ ba nguyên tử Kaka - Robinho và Fabiano mặc dù bị Mỹ bất ngờ dẫn 2-0 ở Hiệp 1.

Braxin vô địch Fed Cup 2009, giành giải Fairplay, các danh hiệu Chiếc giày vàng, Quảng bóng vàng + bạc thật xứng đáng. Dù nhiều người chê đội tuyển của Dunga không có nhiều chất Braxin nhưng dù sao đó vẫn là đội bóng chơi hay nhất giải :D

alias.noodles
29-06-2009, 21:51
Quay sang Wimbledon 2009

Giải bắt đầu thực sự nóng lên khi bước sang tuần thứ 2 với các trận ở vòng 4. Trận tái đấu giữa Federer và Soderling đã có kết quả 3-0 thuộc về Tàu Tốc Hành :(

So với trận chung kết Roland Garros cáhh đây không lâu Soderling đã thi đấu tốt hơn rất nhiều. Ngoài set đầu tiên để cho Federer thắng 1 break point sau đó vượt lên dẫn 6-4 thì 2 set kế tiếp Federer chỉ thắng sau loạt tie break vốn là sở trường của tay vợt người Thuỵ Sĩ.

Cá nhân tớ vẫn mê Soderling và hy vọng bạn này sẽ còn tiến bộ nhiều trong tương lai :)

Kết quả một số trận khác:

Ana Ivanovic bỏ cuộc do tái phát chấn thương :((để Venus Williams đi tiếp vào tứ kết. Hantuchova cũng thất bại trong cuộc phục thù trước Serena Williams 0-2. Elena Demntieva thắng Vesnina 2-0 và Arazenka thắng Petrova 2-1

alias.noodles
02-07-2009, 09:34
Wimbledon 2009 ít bất ngờ hơn Roland Garros ;)

Tối qua A. Murray thắng J.C. Ferrero 3-0 để vào bán kết gặp R.Federer người đã hạ fục gã khổng lồ I. Karlovic 3-0. Ở nhánh khác T. Haas thắng N. Djokovic 3-1 đụng A. Rodick vừa thắng L.Hewitt 3-2.

Ấn tượng nhất là cuộc chiến bền bỉ gần 4h của L.Hewitt, thật là một thất bại xứng đáng được khen ngợi (c)

Liệu có thể đặt niềm tin vào A. Murray hay không khi đối thủ trong trận tới là Roger Federer vĩ đại :shrug:

Tối nay sẽ diễn ra 2 trận bán kết ở nội dung đơn nữ: Serena Williams gặp Elena Dementieva và Venus Williams gặp Dinara Safina, hy vọng sẽ có 1 trận chung kết Nga - Mỹ chứ không phải là 1 cuộc chiến nội bộ ;)

batman
02-07-2009, 11:32
- Không thể ngờ là Djokovic lại thua T.Hass nhưng diễn biến thì đúng là Djokovic đã hơi xuống phong độ trong khi đó Hass đánh rất "dũng mãnh", thậm chí nhiều khi mạo hiểm và chiến thắng. Tiếc là DJokovic không giành được set point trong loạt tie breck trong set 2. Hass đánh như không có gì để mất.

- Karlovic, nếu giao bóng không ăn được điểm (ace hoặc Federer đỡ bóng hỏng) để Fed trả giao bóng lại thì phần nhiều quả ấy Karlovic thua, thế lên không có gì lạ là trận đấu diễn ra như vậy. :D, các set về sau, Fed hơi xuống sức lên những pha ăn điểm của Fed khi Karlovic giao bóng đã ít đi, nhưng như vậy cũng đủ để anh giành chiến thắng :)). Chúc mừng Fed! Mika bụng to thế mà vẫn cố ra sân cổ vũ chồng, thật khâm phục. Safina tạo cho người xem cảm giác kỹ thuật của cô không thật tốt với một tay vợt số một thế giới, mình không tin Safina sẽ vượt qua được bất cứ ai nhà Williams (NO), lại nhớ Justin Henin Hardene

alias.noodles
02-07-2009, 22:11
Trận bán kết thứ nhất vừa kết thúc với thắng lợi 2-1 thuộc về Serena Williams. Elena Dementieva đã chơi một trận thật hay, hoàn toàn ngang ngửa với Serena Williams thậm chí tay vợt Nga còn có cơ hội kết thúc trận đấu trước nhưng cô đã không tận dụng được và đành gác vợt trước những pha cứu bóng, lên lưới thắng điểm rất đẳng cấp của Serena Williams.

Hy vọng sẽ không phải chứng kiến trận chung kết nội bộ Mỹ giữa 2 chị em nhà Williams ;)

Safina cố lên :D

tichuot
02-07-2009, 22:16
Trận bán kết thứ nhất vừa kết thúc với thắng lợi 2-1 thuộc về Serena Williams. Elena Dementieva đã chơi một trận thật hay, hoàn toàn ngang ngửa với Serena Williams thậm chí tay vợt Nga còn có cơ hội kết thúc trận đấu trước nhưng cô đã không tận dụng được và đành gác vợt trước những pha cứu bóng, lên lưới thắng điểm rất đẳng cấp của Serena Williams.

Hy vọng sẽ không phải chứng kiến trận chung kết nội bộ Mỹ giữa 2 chị em nhà Williams ;)

Safina cố lên :D

Em thích lối đánh của Elena hơn, mặc dù kinh nghiệm không bằng Serena nhưng với tin thần chiến đấu như thế thì chẳng bao lâu Elena sẽ sớm soán ngôi nhà Williams.

Các bác thấy không Serena phải quăng vợt và bó tay trước 1 Elena kiên cường. Nhưng dù sao với kinh nghiệm thì Serena đã thắng Elena 1 cách khá vất vả nhỉ.

Em cũng trông chờ Safina lật đổ nhà Williams

alias.noodles
03-07-2009, 08:52
"Bạc nhược" chỉ có thể nói như vậy về thất bại 0-2 của Dinara Safina trước Venus Williams. Tay vợt số 1 thế giới đã khiến cho người hâm mộ phải sửng sốt, hoang mang tự hỏi liệu WTA có xếp hạng nhầm hay không? Nếu như Elena Dementieva đã đối đầu sòng phẳng với Serena trong trận đấu 3 set sau hơn 2h30' và chỉ chịu thua vì còn kém 1 chút về đẳng cấp thì Safina đã không còn là chính mình khi liên tục giao bóng lỗi và trả bóng hỏng... để thua nhanh 1-6 trong set đầu tiên. Nếu set thứ nhất là "ác mộng" thì set 2 phải gọi là "địa ngục" khi tay vợt Nga buông tay thua trắng 0-6.

Trong cả trận Safina thắng điểm 20 lần và mắc 16 lỗi trả giao bóng so với 54 lần và 1 lỗi của Venus Williams :LL

Lại có thêm 1 trận chung kết gia đình nữa, người hâm mộ chả biết nên buồn hay vui trước sự thống trị của chị em nhà Williams ;)

batman
03-07-2009, 11:19
vậy là 2 cái "cột nhà cháy" lại gặp nhau, mặc dù mình không hề có ý gì về phân biệt chủng tộc, nhưng 2 chị em nhà đó xấu quá trời (NO), tiếc cho Elena Dementieva quá :shrug:

alias.noodles
03-07-2009, 15:28
Các trận bán kết nội dung Đơn Nam sẽ diễn ra lúc 19h tối nay. Liệu có hy vọng nào cho Tomy Haas 31 tuổi (24) người lần đầu tiên lọt vào bán kết 1 giải GS trước tượng đài Roger Federer 28 tuổi (2) đang trên đường tìm kiếm danh hiệu Grand Slam thứ 15? Khó thật ;)

Trận bán kết còn lại giữa Andy Roddick (6) với Andy Murray (3) có vẻ cân tài ngang sức hơn. Người Anh đang rất kỳ vọng vào A. Murray.

batman
03-07-2009, 17:05
Đừng coi thường Tomy Hass, Roger Federer đã từng toát mồ hôi ở rolan garos đấy thôi, suýt thua còn gì, rodick hình như vẫn còn thua Andy Murray một bậc, nếu Andy Murray ko bị ảnh hưởng tâm lý sân nhà, tâm lý đầu tiên thì 3-0 cùng lắm là 3-1,...

alias.noodles
03-07-2009, 21:21
Tất cả những gì Tommy Haas có thể làm chỉ là không cho Roger Federer chiến thắng áp đảo. Tỷ số 0-3 (6-7, 5-7 và 3-6) phản ánh đúng cục diện trận nđấu. Tommy Haas chỉ cố gắng bám đuổi và chơi ngang ngửa với R. Federer chứ không có cơ hội nào để vượt lên dẫn trước sau 3 set diễn ra trong 2h.

T. Haas phạm 31 lỗi trả giao bóng và giành được 81 điểm so với 15 và 112 của Federer. Với sự vắng mặt của Nadal người duy nhất hiện nay có thể làm cho Federer phải bất lực, tay vợt Thuỵ Sĩ ung dung bước vào trận chung kết và tràn trề hy vọng giành giải Grand Slam thứ 15 trong sự nghiệp.

Mọi hy vọng đổ dồn vào Andy Murray (3) người chuẩn bị ra sân đối đầu với Andy Roddick (6).

batman
04-07-2009, 08:52
Mắt nhắm mắt ngủ tỉnh dậy cứ tưởng Murray thắng, sáng nay xem lại, hóa ra thua...

alias.noodles
04-07-2009, 09:17
Andy Murray đã chơi một trận không tồi nhưng Andy Roddick mới là người đạt phong độ cao nhất vào thời điểm hiện tại, cả 2 tay vợt đã thi đấu quyết liệt và song phẳng tuy nhiên A. Roddick tỏ ra lì đòn hơn ở nhữngthời điểm quyết định và đã giành thắng lợi 3-1 là hoàn toàn xứng đáng.

alias.noodles
04-07-2009, 09:18
Andy Murray đã chơi một trận không tồi nhưng Andy Roddick mới là người đạt phong độ cao nhất vào thời điểm hiện tại, cả 2 tay vợt đã thi đấu quyết liệt và song phẳng tuy nhiên A. Roddick tỏ ra lì đòn hơn ở nhữngthời điểm quyết định và đã giành thắng lợi 3-1 là hoàn toàn xứng đáng :)

Vova
04-07-2009, 17:28
Chẳng biết thế nào nhưng theo tớ, nếu Murray vào finale thì còn khó đoán kết quả trận chung kết, chứ Roddick gặp Federer thì chẳng có cơ, thua thành quen mất rồi :(
Năm nay Wimbledon hầu như chẳng có bất ngờ, có chán thì chỉ thất vọng với D.Safina. Nhìn cái kiểu thua như thế thì đúng là chẳng xứng đáng với cái vị trí No.1 gì cả.

Tennis
05-07-2009, 17:01
Năm nay Wimbledon hầu như chẳng có bất ngờ, có chán thì chỉ thất vọng với D.Safina. Nhìn cái kiểu thua như thế thì đúng là chẳng xứng đáng với cái vị trí No.1 gì cả.
Tớ cũng thấy Dinara Safina là một bất ngờ, nhưng ở mặt tích cực. Này nhá, anh em nhà Safin luôn coi sân cỏ là "kẻ thù", tức là mặt sân ít yêu thích nhất của họ. Trước giải năm nay Safina chưa bao giờ qua nổi vòng 3 của Wimbledon, năm nay đi một mạch đến bán kết, chỉ chịu dừng bước trước Venus - người 5 lần vô địch giải này. Hơn nữa từ ngày lên cai trị WTA Safina thi đấu rất tốt, giải nào cũng vào ít nhất là bán kết.
Nhưng bác nói đúng, Wimbledon năm nay chán phèo, kết quả y như dự đoán. Vài giờ nữa bác bác nhớ xem Federer rape Roddick. :T

tichuot
05-07-2009, 20:53
Roddick cố lên, ủng hộ cậu hết mình.

Thắng set 1 rồi, :LL:LL:LL

Với những cú giao banh với tốc độ trên 135km/h là điểm nhấn của Final này

alias.noodles
05-07-2009, 20:56
Andy Roddick đang tạm dẫn Roger Federer 1-0.

Trên khán đài Peter Samprass cười rất tươi. Mirka nhíu mày còn người yêu Roddick thì rạng rỡ (mà sao lại xếp họ ngồi gần nhau nhỉ?)

Thấy rõ là khán giả Anh vô tư hơn khi cổ vũ vô tư cho cả 2 tay vợt khác với giải Roland Garros khi R. Federer như thi đấu trên sân nhà. Trước trận đấu hầu như mọi dự đoán đều nghiêng về Federer nhưng diễn biến trên sân cho thấy Roddick tuy không cáo già như Federer, cũng không khoẻ như bò mộng Nadal hay có sức trẻ như Potro hay Djokovic nhưng đây là tay vợt thi đấu rất ổn định, hầu như chưa lần nào thấy anh có biểu hiện tâm lý :)

Cố lên Roddick (NT)

Vova
05-07-2009, 21:19
Anh giai Pistol Pete chắc cười vì thấy thằng cu em Fed chưa chắc là break được cái record của mình. Tớ phải rút lại lời bình luận về A.Roddick, không ngờ dạo này Andy đánh điềm tĩnh đến thế, kiểu này Roger có ăn thì chắc cũng phải chật vật. Tớ vẫn nghĩ là Roger sẽ thắng thôi.

Vova
05-07-2009, 21:42
Tớ câu nốt một post nữa..., Federer hơn được các chú còn lại là do thắng được ở những game, những point quyết định. Như tie-break vừa rồi, dẫn đến 5-1 rồi mà Roddick còn để thua, chắc sau finale này cu cậu sẽ còn ngồi tiếc dài dài. Nếu Roddick thắng tie-break vừa rồi thì may ra còn có bất ngờ, chứ thua như thế này thì chắc tẹo nữa Sampras xuống chúc mừng Fed được rồi.
Btw, thần tượng của tớ lúc nào cũng là Pete, giờ chẳng ai đánh serve and volley được như thế nữa :(

tichuot
05-07-2009, 21:44
Hơi buồn cho Roddick ở Set 2. Dẫn trước Tie Break 6-2 nhưng bị thua ngược lại.

Cậu ấy đã thấm mệt khi mồ hôi nhỏ xuống như mưa rào.

Cố lên Roddick

alias.noodles
05-07-2009, 22:38
Thật tiếc cho Roddick trong set 2 khi dẫn trước trong loạt tie break nhưng lên lưới oánh hỏng 2 quả cực ngon ;)

Federer thể hiện bản lĩnh khi vượt lên dẫn 2-1 nhưng Roddick vừa có break point và đang dẫn 3-1 trong set 4.

Dù A. Roddick thắng hay bại trong trận này thì anh cũng rất xứng đáng được hoan hô và Wimbledon 2009 cũng không đến nỗi quá nhàm chán!

alias.noodles
05-07-2009, 22:57
Hoan hô Andy Roddick khi rất bình tĩnh và lạnh lùng thắng set thứ 4 với tỷ số 6-3 cân bằng tỷ số 2-2 để bước vào set 5 quyết định.

Federer có lúc tỏ ra "cay mũi" khi bị Roddick qua mặt với tỷ số cách biệt trong set thứ 4 ;)

susu
05-07-2009, 23:32
Roddick cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Vova
05-07-2009, 23:51
Không hiểu sao nhưng hình như các bạn nào là gái trong này thì toàn cổ vũ Roddick :)
Trận này ai thắng cũng xứng đáng, lâu lắm mới có trận hay thế :)

alias.noodles
05-07-2009, 23:54
Thì bao giờ khán giả chả có xu hướng cổ vũ cho kẻ yếu thế :)

Tuyệt thật 10-10 rồi :LL

Vova
06-07-2009, 00:02
Khiếp thật, lâu lắm mới có trận như thế này.
Tớ nhớ dạo sinh viên, có trận Edberg với Becker, dài lắm nhưng chắc cũng chẳng dài bằng trận này.

susu
06-07-2009, 00:22
Ôi, thế này thì tới sáng hả các bạn ?? :(( =))

@ Bạn Roddick kém hơn bạn Federer dưng luôn rất cố gắng và oánh (gần) ngang cơ.

Bạn Roddick cố lênnnnnnnnnnnnnnnnnn (wait) (beer)

alias.noodles
06-07-2009, 00:30
Set thứ 5 quyết định cả hai tay vợt thi đấu cẩn trọng, Federer chơi rất đều tay trong khi Roddick có vẻ xuống sức tuy nhiên tay vợt Mỹ vẫn chơi rất tập trung và quyết liệt so kè từng điểm với R. Federer.

Thật kinh khủng khi tỷ số đã là 14-14 mà tốc độ giao bóng vẫn không giảm, 2 tay vợt vẫn lên xuống không mệt mỏi và có cảm giác trận đấu sẽ không bao giờ kết thúc.

Và cuối cùng Federer đã giành chiến thắng 16-14 khi mà Roddick đã gần như kiệt sức :(

Chúc mừng Roger Federer với kỷ lục 15 lần giành giải Grand Slam và xin chia buồn với Andy Roddick, anh chỉ thiếu may mắn mà thôi ;)

tichuot
06-07-2009, 00:59
Chúc mừng cả 2 luôn đã mang đến 1 buổi tiệc tennis tuyệt vời. Dù thua trận này nhưng Roddick đã làm được 1 kỳ tích mà không phải ai làm được.

soi7x
06-07-2009, 08:13
Em thấy buồn cho RO quá, đêm qua mất ngủ, hị hị.

batman
06-07-2009, 10:39
http://www.vnmedia.vn/newsdetail.asp?newsid=168629&catid=195
Nhìn vào tỉ số trận đấu, những ai không theo dõi trực tiếp hoàn toàn có thể lầm tưởng rằng đây là một trận đấu hấp dẫn. Nhưng sự thực thì không hoàn toàn như vậy. Bởi khả năng giao bóng quá tốt của 2 tay vợt đã khiến cho 1 game đấu kết thúc quá nhanh, rất ít những pha đôi công đẹp mắt, hay những tình huống cứu bóng đáng chú ý.

Chỉ khi set thứ 5 bước vào game thứ… 30, bước ngoặt của trận đấu mới đến, khi Andy Roddick liên tiếp đánh hỏng, tạo cơ hội cho Roger Federer giành điểm championship và lên ngôi vô địch. Séc quyết định kết thúc khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 95 – một sec đấu dài kỷ lục của Wimbledon.
-----
Thực sự là mệt mỏi khi theo dõi trận này

alias.noodles
06-07-2009, 14:20
Tớ lại nghĩ hơi khác bạn Batman ;)

Cả R. Federer và A. Roddick đều giao bóng quá tốt chính vì thế cả 2 tay vợt đều rất tỉnh táo khi chọn cách chơi chỉ cố gắng trả giao bóng những quả nào có thể mà không gắng chống đỡ tất cả các cú giao bóng của đối phương. Do đó mỗi tay vợt đều giành chiến thắng trong game mình cầm giao bóng với tỷ số khá cách biệt ... và đó cũng là chiến thuật hợp lý hay ít nhất là an toàn khi mà cả hai tay vợt đều hiểu rằng mình không thể ăn tươi nuốt sống đối thủ.

Đúng là trận đấu ít pha cò cưa so với những trận khác nhưng bảo rằng trận đấu không hấp dẫn tớ e rằng chưa chính xác lắm :D

Kận
29-07-2009, 18:59
Tớ thương bạn Massa quá, không biết bạn Su có chạy lại khônh nhỉ

mihtua
31-07-2009, 10:44
Khoảng 2 tuần nữa là giải ngoại hạng Anh lại bắt đầu. Có bạn nào chơi fantasy soccer không thì mình lập 1 nhóm chơi cho vui, cuối tuần lại tán phét.

http://uk.premiership.fantasysports.yahoo.com/

Giới thiệu về game này cho các bạn chưa biết: game fantasy football là game quản lý bóng đá ảo nhưng kết quả lại dựa trên trận đấu thật, khi đăng ký chơi thì được tài khoản 100 đ (tương đương 100 tr $ :LL ) để mua cầu thủ. Giá của cầu thủ thì tùy theo phong độ chung của mùa trước, từ 1 tr - 30tr đều có cả. Nguyên tắc là phải mua đủ 11 cầu thủ (tránh trường hợp tập trung tiền mua khoảng 5,6 anh ngon rồi để đấy).

Đội hình có thể chọn các chiến thuật 3-4-3, 3-5-2,...

Deadline để chọn đội hình thường là 18h chiều thứ 7, sau đấy thì chỉ việc ngồi xem bóng đá thôi ;)

Kết quả mỗi tuần dựa trên tổng điểm các cầu thủ, điểm từng cầu thủ dựa trên thành tích thi đấu thật, vd như sút trúng gôn (Shot on target - SOT) thì cầu thủ được tính 4 điểm, hậu vệ của đội bóng giữ sạch lưới được tính Clean sheet - CS cũng được 4 điểm,...


Nói chung mỗi tuần bỏ ra khoảng 1 tiếng check thông tin và xếp đội hình là ok, bạn nào chơi game fantasy thì xem bóng đá hào hứng hơn hẳn :D

Chơi đi các bạn (wait)

Vova
01-08-2009, 19:25
Em thật ..., các bác làm em loạn hết cả lên. Nếu theo đúng tên nơi Wimbledon diễn ra - The All England Lawn Tennis and Croquet Club, thì ngoài tennis ra, các bác bàn đến cricket nữa cũng được. Chứ F1 với EPL thì hơi quá mất rồi :)

Vova
15-08-2009, 08:37
Federer ăn xong quả Grand Slam thứ 15 là viên mãn rồi hay sao mà lại để thua Tsonga thế nhỉ? :( Có bác nào xem trận Fed - Tsonga vừa rồi không ạ?

Vova
14-09-2009, 13:21
Quanh đi quẩn lại Fed lại sắp ăn thêm một cái GS nữa rồi ..., chán ...:(

alias.noodles
15-09-2009, 14:20
Hoan hô và chúc mừng J.M Del Potro (beer) :))

Thực lòng tớ không khoái R. Federer lắm vì bạn ấy lúc nào cũng mặt lạnh như tiền và quá hoàn hảo ;)

Vova
16-09-2009, 17:08
Tớ cũng nghĩ vậy, Fed ngoài việc đánh quá tốt, cũng phải nói là may quá nhiều rồi. Cũng may là lúc Nadal và Djokovic có dấu hiệu chững lại thì có Murray và Del Potro in form.

CVN
17-12-2009, 19:12
Đá chán quá! Vật và vật vờ!
Lại thêm chú em BC tường thuật, nói một từ dừng lại 2 giây, luyến la luyến láy... chỉ muốn lôi xuống nhét giẻ vào mồm thôi!!!!!

alias.noodles
17-12-2009, 19:24
Dĩ nhiên thắng thua trong thể thao là chuyện thường thế nhưng thắng và thua như thế nào lại là một câu chuyện khác ;)

Dĩ nhiên không thể đòi hỏi các cầu thủ lúc nào cũng thi đấu thăng hoa nhưng chính lúc này đây chúng ta lại phải nhắc lại câu "Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi"... đã có lúc chúng ta nghĩ rằng mình ở một đẳng cấp khác với các đội bóng trong khu vực đó là khi thắng vang dội Singapore, là khi người Thái bị quật ngã ... thế nhưng những gì diễn ra trong trận chung kết vừa kết thúc cách đây vài phút đã chứng minh điều chúng ta nghĩ vẫn chỉ là khát vọng. Tất cả các vị trí trên sân đều của U23 Việt Nam đều thi đấu dưới khả năng, thậm chí có phần khệnh khạng và tệ hơn còn có biểu hiện căng cứng về cuối trận. Ngay việc để thủ môn Tấn Trường tiếp tục thi đấu sau khi đã bị chấn thương cũng thể hiện sự non kém về ý thức chiến thuật của bản thân cầu thủ này cũng như sự thiếu tỉnh táo và bản lĩnh kém của HLV Calisto.

Không phải là xát muối vào vết thương nhưng chúng ta cần thật thẳng thắn nhìn lại chính mình và thay đổi triệt để tư duy thì mới phát triển bền vững được :)

PS. Thông tin ngoài lề, một số anh em ở Đồng Tháp nói rằng bạn học của họ, cầu thủ Phan Thanh Bình, đúng ra phải khoác áo U32 mới đúng tuổi ... hehehe cũng có thể là như vậy vì tuy cùng lứa tuổi nhưng các cầu thủ của chúng ta thường thua trong các pha tranh chấp tay đôi https://l.yimg.com/hb/i/vn/blog//i/icon/16/1.gif

mihtua
17-12-2009, 19:40
Xem trận này VN thua em chả ức mấy nhưng nghe thằng TBC bình luận thì không thể nào nhịn được, nói đã ngu mà cứ thích lải nhải, nó không nói thì có ai bảo nó câm đâu cơ chứ :(

Chitto
17-12-2009, 19:46
Hí hí, các bác cứ nóng. Nếu đang lúc các bác hi vọng đạt đến cực sướng mà lại bị dôi gáo nước đá vào ..ít thì các bác có lải nhải ngớ ngẩn không?

thik_di_choi
18-12-2009, 11:02
Thằng này tớ cũng ghét lâu rồi. Trông như thằng ẫn ờ ấy. Mà hình như bố nó tên là Tấn hay sao ấy nên chẳng bao giờ nó nói tấn công cả, toàn nói phản công. Trình thì lùn mà lải nhải lắm. Đảm bảo nc về bóng đá với tớ mà nó nói được 15' tớ cho nó về nhất luôn

CVN
17-03-2010, 04:20
Inter hay Chelsea??? Tớ nghiêng về Inter. Phút thứ 78 rồi

CVN
17-03-2010, 04:21
Ô hô, vừa post xong thì 1-0 :))

Quat
17-03-2010, 08:14
Phút thứ 87 còn bị đuổi thì thua là cái chắc rồi :D

taydoc
17-03-2010, 11:34
Mourinho quả thật là tài năng. Thật sự thì chất lượng các cầu thủ Inter không đồng đều như Chealse. Tuy nhiên, S1 có lẽ đã rất có kinh nghiệm trong vấn đề tâm lý. Mọi người đều thấy trận thua của Inter trước Cantania, các cầu thủ hậu vệ của Inter đá giống đá "phủi" (thật sự mình không hiểu Phủi), tuy nhiên, trận tiếp Chealse, họ lại thi đấu rất tinh quái (chứ không phải là hay). Thiago Motta, Samuel, Lucio, là hạt nhân của trận đấu vì những tiểu xảo của họ. Tuy nhiên điều này chấp nhận được vì họ là người của Argentina và Brazil và đó là tính cách.
Việc đưa Cole vào là điều quá ngớ ngẩn. Không thể đổ thừa cho ý đồ muốn tấn công và đưa ra lý do như vậy. Hãy nhìn lối chơi của Cole, thể hình và diễn biến của thế trận. Đấy là lý do của việc thua trận của Chealse.
Mình không mê bóng đá, mình chỉ hiếu kỳ với Mourinho. Tuy nhiên, Mourinho đúng giỏi thật sự

MEM
17-03-2010, 21:24
Chúc mừng SHB Đà Nẵng, chiến thắng 3-2 chiều nay mở ra cánh cửa vào vòng 2 cho thầy trò Lê Huỳnh Đức.

CVN
18-03-2010, 04:26
Olympiakos cố lên nào!!! 1 bàn nữa thôi :D

...

Hết giờ! Ô, hay quá!

N2M
28-03-2010, 21:18
Cho Chel mượn ngôi đầu 1 lúc cho đỡ thèm :)) 1 lúc sau ta lấy lại :))

CVN
29-04-2010, 03:46
Bàn thắng của Barca việt vị lè lè ra mà trọng tài không bắt! May mắn cho Inter là trọng tài không dám biếu đội chủ nhà nốt bàn thứ 2!

CVN
11-06-2010, 22:01
Nam Phi 2010:
Việt vị lè ra rồi còn gì :D

PeterPan
11-06-2010, 22:28
Theo PeterPan thì đúng là việt vị, PeterPan vừa tham khảo luật ở đây: http://www.offside-ref.co.uk/laws/11-offside-rule/detailed/
Tình huống trong trận Nam Phi - Mexico giống với tình huống ở hình thứ 4 trong link trên.

thik_di_choi
12-06-2010, 01:05
Pháp hay Uruquay. Sợ mỗi ông Suares & Forlan. Vẫn phải Chơi Paris thôi. Montevideo xa lắm

LikeTheSun
13-06-2010, 00:19
:DamArgen thắng rùa, mất mặt quá

rockgarden
13-06-2010, 03:39
Thủ môn Anh chắc trận sau phải bôi keo vô bao tay:D.
Anh ghét em (Mỹ)X(.

BM
13-06-2010, 08:14
Giả thiết:
Green thân Mỹ!
Bạn gái của Green là người Mỹ!
Green bị NSA, CIA, FBI và tệ hơn nữa Al Qaeda gốc Mỹ đe dọa!
........
Green bán độ cho trùm Hongkong (bên hông cả khu vực Đông Nam Á)..
Green....ơ là Green!!!

dangkhoaquan
13-06-2010, 09:01
Công bằng mà nói đội Anh xứng đáng thắng trận này, đá nhanh , và nhiều cơ hội nhưng thôi hòa cũng không phải xấu. Vạn sự khởi đầu nan nhà vô địch thường thế.

thik_di_choi
13-06-2010, 09:49
dưng mà hòa thì nhiều người buồn lắm em ơi. Mình cũng nan giải :))

rockgarden
14-06-2010, 03:22
Những cỗ xe tăng đi săn chuột túi
Những chú chuột túi cắm cúi lượm banh:D

thik_di_choi
14-06-2010, 03:53
Báo chí viết quá nhiều về đội Úc. Cho đầy trang hay sao ấy. Những chú chuột túi giống gà gô quá. Ko thể tưởng tượng Manschafft lại chơi hay đến thế.

susu
14-06-2010, 10:18
Các bạn Úc thì hơi qua có kém hơn mong đợi thật!

Dưng đây là lần đầu tiên em xem các bạn Đức đá mà không thấy ức chế. :D
Mọi khi các bạn đá cứng nhắc bỏ xừ, lại còn không đẹp zai nữa nên chả thích. Hqua xem thấy khác hẳn ! :)
Bảng D nhẹ thế, chắc 2 trận tới tỉ số cũng đậm !

Chỉ tiếc là WC năm nay các bạn châu Phi có vẻ hơi tính toán vụ điểm rả hay sao ấy nên đá giữ miếng quá.
Chả còn đâu cái lửa nhiệt tình, pha chút hoang dã dư mọi khi ! :(
Hi vọng chiều nay các bạn Camaroon sẽ khác !

Châu Á chỉ ủng hộ các bạn Kim Nhân Sâm thôi !

À mà em cứ thắc mắc : sao bạn Maradona không gọi Zanettiiiiiiiii :(
Nhớ bạn Pablo Aimar quá !! :((

thik_di_choi
14-06-2010, 10:25
Các bạn Úc thì hơi qua có kém hơn mong đợi thật!

Dưng đây là lần đầu tiên em xem các bạn Đức đá mà không thấy ức chế. :D
Mọi khi các bạn đá cứng nhắc bỏ xừ, lại còn không đẹp zai nữa nên chả thích. Hqua xem thấy khác hẳn ! :)
Bảng D nhẹ thế, chắc 2 trận tới tỉ số cũng đậm !

Chỉ tiếc là WC năm nay các bạn châu Phi có vẻ hơi tính toán vụ điểm rả hay sao ấy nên đá giữ miếng quá.
Chả còn đâu cái lửa nhiệt tình, pha chút hoang dã dư mọi khi ! :(
Hi vọng chiều nay các bạn Camaroon sẽ khác !

Châu Á chỉ ủng hộ các bạn Kim Nhân Sâm thôi !

À mà em cứ thắc mắc : sao bạn Maradona không gọi Zanettiiiiiiiii :(
Nhớ bạn Pablo Aimar quá !! :((

bạn 2su ơi, Pablo aimar ko còn đá đỉnh cao lâu roài. Tiếc Zanneti thật vì đá vẫn quá tốt nhất là khi nhìn Gutierez đá. các bạn Phi châu thì đi đá nước ngoài + các thầy châu Âu nên ko tính toán mới lạ

susu
14-06-2010, 10:51
Vâng, thế em mới bảo là "nhớ" mà !! :D

Bạn này cứ như thiên thần í nhờ ! Nhất là không "ranh" như nhiều bạn Argentina khác ! :L

taydoc
14-06-2010, 11:08
Đội Anh chũng chỉ vậy thôi. USA sẽ vào vòng 2. Ngay cả người Anh mà chẳng làm được gì thì không đội nào cản bước nổi đội bóng của chúng tôi cả. Tính đồng đều và sự đoàn kết sẽ là sức mạnh của đội Mỹ. Hãy chờ đợi và sẽ thấy.

BM
14-06-2010, 11:27
Đội Anh chũng chỉ vậy thôi. USA sẽ vào vòng 2. Ngay cả người Anh mà chẳng làm được gì thì không đội nào cản bước nổi đội bóng của chúng tôi cả. Tính đồng đều và sự đoàn kết sẽ là sức mạnh của đội Mỹ. Hãy chờ đợi và sẽ thấy.

Mai mốt Việt Nam tham dự WC, bạn taydoc ủng hộ Việt Nam nhe!:D

susu
14-06-2010, 11:50
Ngay cả người Anh mà chẳng làm được gì thì không đội nào cản bước nổi đội bóng của chúng tôi cả. Tính đồng đều và sự đoàn kết sẽ là sức mạnh của đội Mỹ. Hãy chờ đợi và sẽ thấy.

Chưa cần biết 2 trận tới đội tuyển Mỹ đá đấm thế nào. Chứ em là em thích cái tinh thần dân tộc Mỹ của bạn taydoc !
Cứ gọi là ngùn ngụt nhờ !! :)

thik_di_choi
14-06-2010, 12:39
Đội Anh chũng chỉ vậy thôi. USA sẽ vào vòng 2. Ngay cả người Anh mà chẳng làm được gì thì không đội nào cản bước nổi đội bóng của chúng tôi cả. Tính đồng đều và sự đoàn kết sẽ là sức mạnh của đội Mỹ. Hãy chờ đợi và sẽ thấy.

Bóng đá Mỹ hả. Hình như football bên Mỹ có chơi kiểu này đâu nhỉ. Một đội bóng của 11 anh thợ và nói chung chẳng có cảm xúc gì.

Bóng đá là văn hóa và đã là văn hóa nó phải có truyền thống. Không phải cái gì muốn cũng có thể làm được kể cả là người Mỹ (theo tớ ko có dân tộc Mỹ) muốn

CVN
14-06-2010, 19:16
Cho đến thời điểm này thì khán đài của WC 2010 vô cùng nhàm chán. Tiếng kèn Vuvuzela như bầy ong vỡ tổ đã đầu độc bầu không khí trên khán đài. Không thể nghe thấy tiếng hát, tiếng hô, tiếng hò reo của khán giả 2 đội. Cũng chẳng còn thể tạo làn sóng quanh khán đài... Ngồi xem truyền hình trực tiếp còn thấy ong đầu vì tiếng ò ò ò ò không dứt!

Thật tệ hại! Mong rằng BTC sớm ra quyết định cấm mang kèn Vuvuzela vào sân.

BM
14-06-2010, 20:34
Thật tệ hại! Mong rằng BTC sớm ra quyết định cấm mang kèn Vuvuzela vào sân.

Mình tin rằng cái kèn này rồi cũng sẽ xuất hiện trên đấu trường V...!

Raiha235
14-06-2010, 20:38
Đan Mạch thua đáng tiếc quá, sao trái banh năm nay có vẻ khó điều khiến, các thủ môn cứ bắt ếch liên tục, giờ đến hậu vệ đốt lưới nhà, hjc!

Mossa
14-06-2010, 23:12
Nhật thắng Cameroon 1-0 :D
Oh yeah!!!!!!!!!!^^
Thích số 18 Honda (NT) hí hí

CVN
16-06-2010, 16:51
Để triệt tiêu tiếng kèn Vuvuzela từ TV, các bác có thể download file MP3 đính kèm về rồi chạy nó bằng gì cũng được: máy tính, iPod, burn ra rồi chạy bằng đầu đĩa.... Nhớ đặt loa sát loa của TV, chỉnh cùng mức âm lượng nữa nhé!

Tối nay mình cũng thử xem sao.


http://hotfile.com/dl/48705744/f1f8917/Antivuvuzela.zip.html

thik_di_choi
16-06-2010, 18:18
Để triệt tiêu tiếng kèn Vuvuzela từ TV, các bác có thể download file MP3 đính kèm về rồi chạy nó bằng gì cũng được: máy tính, iPod, burn ra rồi chạy bằng đầu đĩa.... Nhớ đặt loa sát loa của TV, chỉnh cùng mức âm lượng nữa nhé!

Tối nay mình cũng thử xem sao.


http://hotfile.com/dl/48705744/f1f8917/Antivuvuzela.zip.html

Em thấy tiếng kèn vuvuzela cũng đỡ nhiều ở mấy trận gần đây. thôi quốc hồn quốc túy của người ta cũng thông cảm. Còn hơn mấy anh Ý đốt pháo mù mịt chẳng xem được gì. Đây mình vẫn xem được bóng là Ok rồi bác ạ

BM
16-06-2010, 19:30
Em thấy tiếng kèn vuvuzela cũng đỡ nhiều ở mấy trận gần đây. thôi quốc hồn quốc túy của người ta cũng thông cảm. Còn hơn mấy anh Ý đốt pháo mù mịt chẳng xem được gì. Đây mình vẫn xem được bóng là Ok rồi bác ạ

Có thấy giảm được chút nào đâu! như là một cái tổ ong khổng lồ!

CVN
16-06-2010, 19:41
Theo hướng dẫn trên mạng, em chỉnh Equalizer cái TV nhà em sao cho cái vạch 300Hz ở mức thấp nhất có thể thì thấy tiếng o o o nó "dễ chịu" hơn chút ít (nhưng tiếng bình luận viên lại hơi nghẹt mũi)

BM
16-06-2010, 19:46
Theo hướng dẫn trên mạng, em chỉnh Equalizer cái TV nhà em sao cho cái vạch 300Hz ở mức thấp nhất có thể thì thấy tiếng o o o nó "dễ chịu" hơn chút ít (nhưng tiếng bình luận viên lại hơi nghẹt mũi)

Mình cũng làm thử, nhưng thỉnh thoảng mất luôn tiếng bình luận! HTV2 bị VTV thì không và cũng có tình trạng nghẹt mũi! Haizza phải sống chung với cái tiếng kèn này suốt mùa!!!

CVN
18-06-2010, 09:05
Pháp mà không qua được vòng loại thì cũng coi như "ông Trời có mắt" ;) Cái tay của Henrry cũng chỉ nên mang lại từng đó cho tuyển Pháp thôi!
Còn HLV Domenech, hô hô, bất tài vô dụng, ngậm miệng ăn tiền chẳng thể làm nên trò trống gì!

susu
18-06-2010, 09:29
Tại sao không cho Cisse cơ hội ? Lại chả gấp tỉ lần cái ông dở hơi Anelka í chứ ! :)

Bạn Domenech rõ kém !

PeterPan
18-06-2010, 10:09
Kết cục tất yếu và xứng đáng cho Pháp :D.
Vào VCK bằng sai lầm của trọng tài và (sắp) về nước cũng vì một sai lầm của vua áo đen, một kịch bản hoàn hảo :D.

CVN
18-06-2010, 20:12
Hai cậu HLV đội Đức ăn mặc như bóng ấy nhỉ! Hai năm trước thì mặc sơ mi trắng bo đì, lần này thì bên ngoài mặc áo len sẫm màu cổ khoét sâu cài cúc, bên trong thì áo lót trắng cổ tròn :LL

susu
18-06-2010, 20:33
Ôi, gì chứ em thấy bác này sì tai đấy chớ!
Dáng dong dỏng, quần áo ôm vừa sát =)), mặt lạnh tê tái(trừ mấy phút cuối ứ rịn được quay ra đập chai, ném lọ)

So với hồi mặc sơmi trắng thì kín đáo và sâu sắc hơn nhiều, hêhê!

Quả thực là ko có Balack làm thủ lĩnh, xe tăng Đức đứt bà nó xích, híhí!

susu
18-06-2010, 20:40
Mà cứ cái đà này thì cũng lo cho cácc bạn Anh lắm á!
Cứ thử ko thắng Algeri xem! :(

soi7x
18-06-2010, 21:22
Tại sao không cho Cisse cơ hội ? Lại chả gấp tỉ lần cái ông dở hơi Anelka í chứ ! :)

Bạn Domenech rõ kém !

Bạn 2s thích Cisse à, eo ôi bạn ấy xấu zai lắm, cho vào xấu cả sân bóng lên người ta không cho vào là đúng roài, hê hế.

susu
18-06-2010, 21:46
ồii ôi, bạnn xấuu zai thế mà tớ còn thích đc, nưã là Cisse, hêhê!

Là tớ tiếc cho các bạn Pháp thôi. Chứ tớ cũng chả ưa !

thienson
18-06-2010, 21:55
Vừa xem bác Đức bị em Xếch bi xỏ mũi 1-0.Hehe,qúa đã!Có thế chứ nếu lúc nào mà cũng mạnh được yếu thua thì topic này của bác CVN thành chùa bà Đanh luôn.:))

susu
19-06-2010, 02:54
Quá thất vọng về cácc bạn Ânh!

Toànn đồ ăn hại hết! Bực cả mình!

CVN
19-06-2010, 10:07
Ha ha, hôm qua Anh đá chán quá làm mình ngủ gập suốt trận. My mà lúc hết giờ vãn còn biết tắt TV chui vào giường ngủ :)

soi7x
19-06-2010, 17:43
Quá thất vọng về cácc bạn Ânh!

Toànn đồ ăn hại hết! Bực cả mình!

Giống như bạn ss hẹn cafe rồi mất hút con mẹ hàng lươn, bực hết cả miềng:)), mất công mình mang quà sinh nhật theo, hị hị.

Anh đá như shit ấy nhỉ:D

susu
19-06-2010, 19:05
Ôi zời ơi, tớ bực miềng quá nên lăn za ốm, bạn Soi ah! :(
Sáng mai đc kooooo???

@ nói chung các bạn Anh nên bị loại từ vòng bảng cho đỡ mất công cổ vũ, để rồi thất vọng.
Đá đấm như thế thì làm nên cơm chaó gì!

Giờ chỉ nên xem Argentina, Kim Nhân Sâm, Brazil, Mexico thôi.
Em muốnn xem Maradona khỏa thân, hêhê!

soi7x
19-06-2010, 21:20
Ôi zời ơi, tớ bực miềng quá nên lăn za ốm, bạn Soi ah! :(
Sáng mai đc kooooo???

Em muốnn xem Maradona khỏa thân, hêhê!

Thua mấy quả mà lăn ra ốm thế em, khộ thân chửa kìa:)). Mai tớ bận rồi, hôm khác đê.

Mà miềng cũng khoái cái cảnh Maradona khỏa thân quá, không biết có đc xem nữa không.

CVN
19-06-2010, 22:36
Úc năm nay đen vì trọng tài quá nhỉ!!!

alexandersamon
19-06-2010, 23:28
Thua 2 trận liên tục...Chán như con hến :D...Thẻ đỏ còn 60min mà chẳng bên nào đá vào..Bó tay con gà quay

Mẹ Mìn
20-06-2010, 20:04
Tiếng kèn Vuvuzela như bầy ong vỡ tổ đã đầu độc bầu không khí trên khán đài. Ngồi xem truyền hình trực tiếp còn thấy ong đầu vì tiếng ò ò ò ò không dứt!

Trận khai mạc em không xem được vì còn ban ngày, đến trận Uru-Fra thì nhà đài nó không phát miễn phí như ở nhà mình (ở VN sướng ghê cơ, cái gì cũng sẵn - Home Sweet Home)! Vào mạng thì mãi mới kiếm được một trang xem chùa, tiếng thì giọng Úc không quen lắm, hình thì be bé, nếu để full screen thì muỗi bay toàn hình. Đã vậy lại nghe tiếng gì mà như đàn ruồi nhặng (chứ em ko nghĩ đc như đàn ong vỡ tổ!), cứ tưởng tai mình dạo này bị đơ? Mấy hôm trước đọc báo thấy nói về kèn Vuvuzela, nhưng hôm đó ko nghĩ là nó lại kinh khủng đến vậy. Xem xong trận mà mắt hoa, tai ù, ... Được mỗi cái an ủi là Pháp không thể thắng (em ghét Pháp nhứt từ hồi bé tí).

CVN
20-06-2010, 21:16
Oài! New Zealand dẫn trước đương kim vô địch thế giới 1 bàn! Hấp dẫn quá!

CVN
20-06-2010, 22:14
@Mẹ Mìn: thủ phạm đây bác này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=34799

CVN
21-06-2010, 01:47
Brazin - Bờ Biển Ngà
Như thường lệ, Droba vẫn luôn có những cú ngã như thật!

batman
27-06-2010, 16:08
World cup và wimblendon đến cùng lúc, nhiều lúc cứ phải hành hạ cái điều khiển: vừa lúc ngó sang TTVN, thấy họ "hành hạ" thần tượng nadal mà quên giận, không nhịn được cười:
----------------
-ối qua xem trận Nadal với Hewitt, thấy chú Nadal chưa sửa được cái vụ "ngoáy đít" (chính xác là sửa lại cái quần lót trong). Chẳng hiểu mọi người thấy thế nào, chứ riêng mình thấy nó bẩn bẩn. Chơi thể thao mà cứ bị phân tâm vào các cái thứ lặt vặt thì cảm thấy chẳng thoải mái tý nào.
Thêm nữa là sau mỗi pha bóng ăn điểm của Hewitt, chú Nadal lại ném cái nhìn, ở Việt Nam mình vẫn gọi là "nhìn đểu" về phía chú Hewitt; xin lỗi, ở VN mình, cứ nhìn đểu đối thủ thế, có ngày ăn cả cái cán vợt vào mặt!!!
......
-Em nó mặc quần trong loại "dắt khe" => các chị em thông cảm nhắm mắt giùm trong những cảnh nhạy cảm đoá hehehe (eric1980)
.....
Nadal hả? Tôi xin góp mấy lời mà mong đừng bị quánh!
Một thằng ôn bạn của mình là chuyên gia tướng số nói: Nadal mắt sâu u tối, mỏ nhọn, má cao... xấu không thể tả (lừa thầy phản bạn - chả vừa giết C. Moyal còn gì?), cánh tay rất to mà bàn tay thì nhỏ (xem lúc hắn tưng bánh chuẩn bị giao ấy, bàn tay bé tẹo!) thì coi như "đồ chơi" cũng khá ...hẻo ?!
Một thằng dịch bạn mình làm bên tâm lý bảo: theo phân tâm học, hành vi "móc đít" vô thức của Nadal chứng tỏ rằng hồi nhỏ anh ta hoặc là ....bị ghẻ ở mông và chân (có thể hiện nay còn dấu vết nên phải mặc quần dài để che !? ) hoặc là lúc nhỏ có vấn đề về ăn mặc, quần áo luộm thuộm, không vừa vặn, bị chúng chê cười nên phải sửa tới sửa lui (minh chứng: hay chỉnh lại vớ, vén tóc!!!!)
Nói chung, nếu đối thủ Nadal cũng nghiên cứu kỹ anh ta như...tôi thì có khi dễ tìm ra điểm yếu để mà xử. Chợt nhớ chuyện Lão Bạch My khi bị Phương Thế Ngọc hất bụi đất vào quần áo đã không đánh đấm gì được vì mãi lo cho bộ vía của mình. Tuy vậy, người mỏ nhỏ lại nhọn như Nadal lại là người có quyết tâm rất lớn, bạn bè thâm giao ít, giải trí tinh thần nghèo nàn nên lấy trái banh làm lẽ sống, không làm nên chuyện mới là lạ.
......(2traibanh-ttvn)
Mấy đứa bạn chơi cùng mình hỏi là sao cái thằng kia nó mặc cái kiểu gì ấy nhỉ, chẳng giống các chú khác và đoán già đoán non là chú Nadal phía đùi phía trên bị "ghẻ tàu" nên không dám mặc quần ngắn như các anh em khác.
----
Góp thêm cùng với bác 2traibanh:
Nếu bác có cơ hội đấu với ku em Nadal, lúc bác đi qua chỗ ngồi của thằng ku em này, bác lừa lừa đá bay mẹ nó 2 cái chai nước mà thằng ku em vẫn để ngay dưới chân ấy. Em nghĩ thằng ku này có tham khảo ý kiến cuả thầy Phong thuỷ nào đó nên mỗi khi trước trận đấu, ku em chỉnh rất cẩn thận 2 cái chai nước uống của mình và mỗi lần uống xong ku em vẫn để lại rất cẩn thận vào cái chỗ cũ. Bác đi qua, đá bay mẹ nó đi 1 chai, thể nào nó cũng thua.
Có anh em nào chơi thân với ku em Djorkovic thì mách em nó cái chiêu này trong trận bán kết nhé
....(Hola16-ttvn)=))=))=))

soi7x
27-06-2010, 21:49
Trọng tài là cha là mẹ, mà cha mẹ có mù có đui vẫn là cha là mẹ, ối dào ôi. Anh đen như shit ấy.

CrazyPharm
28-06-2010, 00:07
tổng kết cái công thức:
World Cup + Đức = vé về nước của ĐT Anh ...

một lần nữa công thức ấy lại được chứng minh bằng những minh chứng ko thể thuyết phục hơn...
Hôm qua với HQ có thể là do thiếu may mắn, còn hôm nay với Anh đúng là quá sơ hở dẫn đến chuyện quá đen và thua quá đậm...
Buồn ko còn gì để nói cho tới ngày mai...
Đêm nay...lại một đêm nữa....

soi7x
29-06-2010, 23:34
Japan cố lên, cố lên...

Mossa
30-06-2010, 00:26
thật buồn khi nói lời chia tay với đội Nhật :(

CVN
02-07-2010, 20:57
Đá chán quá! Vật và vật vờ!
Lại thêm chú em Biên Cương tường thuật, nói một từ dừng lại 2 giây, luyến la luyến láy... chỉ muốn lôi xuống nhét giẻ vào mồm thôi!!!!!
Đây, chú Joe Tây mà còn thấy ngứa tai về vụ vừa nói vừa luyến này đây:


Lại một tuần thức đêm xem bóng đá.

Lại một tuần các anh bình luận viên khiến tôi muốn chạy ra rừng, tìm cây lá ngón, tạm biệt World Cup 2010.

....

Buffering! (đệm)

Điều làm tôi điên nhất là một số anh bình luận viên hiếm khi nói một câu từ đầu đến cuối mà không dừng lại mấy lần ở giữa. Giật vấp, vấp giật, giống lúc xem clip Youtube bị “buffering” liên tục vì internet chậm quá.

- “Trọng tài Howard Webb…(buffering)…đã…(buffering)…rút ra một chiếc thẻ…”
- “Ắc-yên Rô-bần đã có một…(buffering)…pha bóng …(buffering)…rất đẹp mắt và…
- Có lẽ đấy…(buffering)…cũng là một điều…(buffering)…cho thấy rằng….”

Nguy hiểm nhất là từ “của”. Hình như có chút nhầm lẫn giữa dấu chấm và liên từ. Dấu chấm là yêu cầu dừng lại. Liên từ là yêu cầu sang phần câu tiếp theo… liền.

“Những cú sút xa của... các cầu thủ mặc áo vàng”

Nghe có vẻ như đến từ “của” anh bình luận viên trên vẫn chưa biết những “cú sút xa” ấy thuộc các cầu thủ mặc áo màu gì: phải dừng lại một lát mới nhớ.

Nhận ra vụ buffering này một lần là không thể không nhận ra thêm nhiều lần, giống khi đi café với một em xinh đẹp, sau 30 phút bỗng nhận ra em ấy có thói quen bĩu môi, nhận ra xong không thể tập trung vào nội dung cuộc trò chuyện nữa.
Đọc cả bài ở đây: http://dantri.com.vn/c702/s702-406177/chet-vi-binh-luan-vien-bong-da.htm

TÍM
02-07-2010, 22:12
Đang định than vãn thì Hà lan gỡ hòa Yeahhhhhhhhhh :x

được cái BLV nói gì ko lọt vào tai em, toàn tiếng ruồi bay :D

dangkhoaquan
02-07-2010, 22:56
Đau nỗi đau của những kẻ cá độ, ở World cup này có 2 trận là mình đau nhất là trận ANh- Đức và trận BRazil- Hà Lan. Nếu như Anh gây ra nỗi đau vì mình đã lỡ đem tình yêu vào bóng đá thì Brazil gây ra nỗi đau bởi vì lỡ đầu tư tiền bạc cho nó quá, đối với mình World cup đã chấm hết. Kệ bố chúng nó, ông tắt tivi chơi war grap

amasawa
02-07-2010, 23:59
Đau nỗi đau của những kẻ cá độ, ở World cup này có 2 trận là mình đau nhất là trận ANh- Đức và trận BRazil- Hà Lan. Nếu như Anh gây ra nỗi đau vì mình đã lỡ đem tình yêu vào bóng đá thì Brazil gây ra nỗi đau bởi vì lỡ đầu tư tiền bạc cho nó quá, đối với mình World cup đã chấm hết. Kệ bố chúng nó, ông tắt tivi chơi war grap

Bác cũng như e,mà e may còn thủ đc trận Argentina cả Germany gỡ lại chút xíu,hêhhêhhê.

thik_di_choi
03-07-2010, 14:57
Tình yêu đầu đời đã ôm hận, ta cũng chẳng thiết gì nữa. WC là Braxin và các đội còn lại nên Braxin về nước thì không còn WC. Bỏ đi chơi thoai

danngoc
03-07-2010, 18:03
Em thì thấy Brazil thua là zui lắm, WC nào Brazil vô địch là buồn hết cả mình. Hôm qua còn thắng độ nữa chớ, coi hiệp 1 chắc mười mươi Hà Lan kiểu lày thế nào cũng thua 4-5 trái, ai dè...

rockgarden
03-07-2010, 23:18
Tình yêu da cam làm mình sướng âm ỉ hai ngày nay:D.

CVN
02-12-2010, 19:51
AFF Cup 2010:
- Sing-Phi: 1:1

Còn trận Việt nam và Myanma cũng đang có tỷ số 1-1

Bán kết Việt Nam gặp Thái hay Indo đây? Hay thậm chí gặp Lào cũng nên!

Sẵn sàng mua vé :D

thienson
03-12-2010, 07:44
Ôi trời ơi thắng rồi bác ơi!
7-1,em tưởng đang xem bóng chuyền:D
Em đang nghĩ về trận chung kết trong mơ...
Việt Nam-Lào
Tại sao không chứ?

susu
03-12-2010, 10:02
Nói chung là các cụ chớ vội mừng với tỉ số 7 - 1 ngày hôm qua.
Em ngồi ở sân xem, quả thực thấy thắng thế cũng thường lắm. Nếu ko muốn nói là vẫn còn quá nhiều điều cần lo lắng.

1. Cả trận đấu, Myanmar chỉ có 1 cơ hội duy nhất đã thành bàn thắng san bằng 1 -1.
Vấn đề là từ hàng tiền vệ tới trung vệ và hậu vệ quá lúng túng (bị bất ngờ) trước cú dốc bóng tốc độ của đội bạn. Người nọ tưởng người kia sẽ chặn bóng. Hoặc vì chưa đánh giá được mức độ nguy hiểm tiềm ẩn.

Cứ thế, vèo 1 phát đội bạn ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của khán giả trên sân.
Quả thật lúc đó ko ai hiểu nổi tại sao tất cả các cầu thủ của chúng ta đều lững thững trên sân nhìn theo bóng.

2. Việc thắng tới 7 - 1 về mặt hình thức thì rất giòn giã, tưng bừng. Nhưng em thấy hơi NGU!
Cái chính là ko hề có sự thử nghiệm mới nào để mà cố cả. Làm thế lộ hết cả bài vở !
Myanmar hay Phil đều là những đội ko thể sánh với Sin về độ quái.

Trận sau gặp Sin các bạn cứ chờ xem !
Chịp !

3. Có những tình huống trên sân, sự phối hợp của hàng công cực kém.
Nói toẹt ra, trận thắng hqua là do Myanmar quá kém. Về sau thấy thua hẳn rồi thì họ đá cũng chuội sức nên ta càng thắng đậm. Chứ ko phải vì ta đá tốt qua tỉ số đó đâu.

Trog 7 bàn thắng chỉ có 3 bàn gọi là đẳng cấp tuyển thủ Quốc Gia: Đá phạt, đánh đầu và quả tạt cánh nâng tỉ số 4-1 (em mắt kém ko nhìn rõ tên và số!)

Còn 4 bàn kia thì vứt!

Hàng công phối hợp cánh phải và giữa khá tốt. Nhưng cánh trái và giữa gần như ko phát huy được gì.
Rất nhiều tình huống ở giữa và cánh phải dốc bóng xuống, cánh trái ko ai kèm giơ tay xin bóng mà ko chịu truyền.
Còn cánh trái và phải thì rất ít "liên lạc".

Nói chung, các đường mở bóng tấn công ko thoáng, co cụm ở giữa hoặc cánh phải. Nếu gặp Sin thì chắc hàng công sẽ chật vật, loay hoay xoay xỏa, keke !!

Đã thế mấy bác hậu vệ chắc nhàn quá nên chả tập trung gì cả. Toàn bị giật mình !!

Thôi, đang say chiến thắng em nói thế lại ăn mắng ! =))

Nhưng em khuyên thật lòng là các bác chớ mừng quá kẻo lại thất vọng tràn trề về sau ! :D

S

alias.noodles
03-12-2010, 10:13
Vị trí của Vũ Phong lẽ ra phải thay ở đầu Hiệp 2.

Tuyển VN làm mưa làm gió bởi vì nắm được khu vực giữa sân vì đội bạn quá kém, nếu gặp đối thủ đá rát hơn hoặc to khoẻ hơn thì những cầu thủ nhỏ con như Tấn Tài, Thành Lương hoặc thể lực không còn sung mãn như Tài Em, Minh Phương liệu có còn chơi tốt được không?

Thắng đậm nhưng phối hợp đồng đội chưa nhuyễn nên hãy chờ trận gặp Singapore rồi hãy bàn tiếp!

thienson
03-12-2010, 10:27
Thắng thì cũng dăm bảy đường thắng!Không phải trận thắng nào cũng tốt đẹp hết.
Có khi lâu nay các bác cầu thủ nhà ta với cả bác Tô bị người hâm mộ nghi ngờ nhiều qúa nên ra quân lại gặp ngay đội qúa yếu ,nên trợn tròn mắt lên mà đá.:D
Rồi mai mốt gặp đội mạnh có khi lại cứ dúm lại như mèo mắt mưa!
Cơ mà từ lúc em biết xem bóng đá số trận quốc tế mà quân ta thắng được đếm chưa đủ trên đầu ngón tay.
Nên cứ Việt Nam sút vô là em lại nhảy như con loi nhoi,hehe.
Lúc nào bị đội bạn dẫn hay đá ẹ qúa,em tắt Tivi là xong!
Không ai đánh thuế giấc mơ Susu nhỉ?Vậy ta cứ mơ đi...,mơ đi...
Việt Nam vô địch...Việt Nam vô địch...

thik_di_choi
03-12-2010, 11:15
Hôm qua đội Myanmar cực kém đặc biệt ở vị trí cánh phải và tiền vệ trung tâm và họ phải chết ở điểm đó. Cu số 7 Myanmar đầu búi tó củ hành không biết kèm ai và biên phải của họ nát bét ra, lên quả nào chết quả đấy. Nói chung VN có một trận đấu tốt về đấu pháp với việc kiểm soát được trung lộ mặc dù vai trò Minh Phương hơi mờ nhạt (ngoại trừ bàn đá phạt và một vài tình huống phối hợp với Tấn Tài). Tài Em được giao nhiệm vụ xách nước nhưng cứ vồ lấy bộ bài đòi chia bài nên đôi lúc làm chậm nhịp độ tấn công chưa kể một vài trường hợp chuyền sai lúc cả dội đang dâng lên khác gì dắt Tây về làng. Vị trí yếu nhất của VN hôm qua là Phước Tứ, chơi không chắc chắn, nặng nề và mắc lỗi vị trí trong bàn thua của VN. Còn về bàn thắng của Myanmar thì là một siêu phẩm: bây giờ bảo thằng đấy đá lại (số 8) 100 quả cũng không được quả nào. Đường chuyền tốt vào giữa 2 trung vệ nhưng đó chưa phải là một tình huống dọn cỗ vì mới ngoài vòng 16m50 và cú sút đó cũng không phải giải pháp của nhiều cầu thủ. Thông thường sẽ là một động tác không chế và tìm cách đột phá hoặc phối hợp. Anh Đức ổn ở vị trí trung phong với khả năng không chiến, tì đè và làm tường. Hai cánh có Vũ Phong hơi đuối

@:Su: bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 là Thành Luơng chuyền cho Tấn Tài cũng do lỗi vị trí của cu số 7 đội bạn nhá. Chú ấy bó vào trung lộ quá sớm để lọt Tấn Tài trong khu đội chú ấy đang thừa tiền vệ phòng ngự. Bàn nâng lên 4-1 là Vũ Phong chuyền cho Anh Đức đánh đầu

Singapore vẫn thế: khô khan, vô cảm và thực dụng. Nói cho cùng Sin chỉ mạnh ở thể lực và kỷ luật. Gặp Sin chỉ cần cất Vũ Phong đi đẩy Tấn Tài ra thay thế và bố trí thêm 1 tiền vệ phòng ngự đá cặp với Tài Em. Minh Phương đá tự do là sẽ có một thế trận phòng ngự chắc chắn. Cơ hội sẽ đến nếu Anh Đức chịu khó dạt làm chim mồi để lấy khoảng trống cho các tiền vệ biên bó vào. Nếu uy lực từ những quả sút xa chưa ổn thì nửa cuối hiệp 2 Trọng Hoàng sẽ có cơ hội khi Minh Phương "cá đuối"

Vấn đề là tâm lý: Sin không gây áp lực nặng nề đối với mọi người như Thái lan đâu. Đặt vé đi Rajamangala xem bán kết đê

thienson
05-12-2010, 21:10
Việt Nam thua 2 quả rồi các bác ơi,tắt Tivi thôi,huhu

dantocgoc
05-12-2010, 21:25
Việt Nam thua 2 quả rồi các bác ơi,tắt Tivi thôi,huhu

Không tin được Việt Nam được 2 quả vào lưới đội nhà... Đá hay quá.../ Sok và choáng(NO)

susu
05-12-2010, 21:25
Em đã bảo mà ! =))

Chắc cũng vào được Bán Kết thôi nhưng quả thật là thua trận này cho sáng mắt ra, he he !!

@ BLV : Theo tôi các cầu thủ của chúng ta hôm nay chơi tốt. Có chăng là do Phil quá xuất sắc so với những gì chúng ta hình dung..bla..bla..

Xem trận Sin - Phil các bác thấy chưa ? Phil trước Sin như gà mắc tóc, dật dà dật dờ ...

Vậy VN trước Sin thì sẽ ra sao ??

Cái gì mà nên dành lời khen cho Phil hơn là chê trách VN??

Cái gì mà chiến thuật hợp lí, sự tiến bộ vượt bậc ??

Em chỉ muốn vả vỡ mồm mấy bạn Bờ Lờ Vờ !!

CVN
05-12-2010, 22:16
Tớ nghĩ Việt Nam sẽ thua Sing ở trận cuối cùng. Tớ đã lo đến kịch bản Việt nam không thắng Phil nên đã mong Sing không thắng được Myanmar, dưng cuối cùng thì Sing vẫn thắng Myanmar còn Việt Nam thì thảm bại trước Phil.

mihtua
05-12-2010, 22:38
Thằng cu BLV hồi bé chắc ngộ ăn AFC hay sao ý mà cứ mở mồm ra là AFC Cup :D
Em nhờ thằng bạn lấy hộ vé trận gặp Sing rôi, hôm đấy đi cổ vũ xem Cô có thương không :))

kinh_van
05-12-2010, 23:38
Giờ VN may mắn thắng Sin thì đụng Indo cũng vỡ mồm mà chết :|

thienson
06-12-2010, 06:32
Thế theo các bác thì Việt Nam ta chết chắc rồi sao?Thế 7 tỉ mà các cụ hứa thưởng cho các cầu thủ chả xi nhê gì sao?
Hay các cầu thủ nhà ta ăn AFC nhiều qúa nên chạy không nổi?:D

susu
06-12-2010, 09:39
Em nói thật là 1 khi mà trên bảo dưới không nghe rồi thì 7 triệu$ cũng chả xi nhê gì, nói chi có 7 tỉ! =))

Xét 1 cách toàn diện, đề nghị bà con trân SIN - VN đi Mỹ Đình xem nhiều vào.
1. Cổ vũ ầm ĩ may ra bọn SIN nó giật mình để bóng chui tọt vào goal
2. Đến mà xem cầu thủ nhà mình đá đấm ra sao, khỏi nghe mấy thằng báo đài với cả ti vi nó tán nhảm, lúc nào cũng hi với chả vọng, chán lắm rồi !!

thik_di_choi
06-12-2010, 10:08
Thế thống nhất là đi xem nhá

mihtua
06-12-2010, 10:43
Xời, đi xem trực tiếp thì kể cả mấy trận V-League ở Hàng Đẫy vẫn hay nhá :)

thik_di_choi
06-12-2010, 10:45
Hê hê. Quan trọng từ nhà tớ đến sân là 110 km

neveralone
06-12-2010, 11:54
Hôm qua em xem buổi họp báo sau trân đội tuyển VN thua Phil,ông Calisto còn cố ngụy biện cho rằng tuyển VN đá hay,đội Phil chơi một thứ bóng đá tiêu cực,phản bóng đá chỉ chăm chăm phòng ngự,ô hô,phản bóng đá với đá tiêu cực mà VN thua 2 quả,phải nói Phil chơi một trận quá hay,chiến thuật phòng ngự hợp lý,thể lực tốt,đeo bám quá rát,VN thua là đem sở đoản của minh đấu với sở trường của họ,ai đời hậu vệ bên họ cao to,bọc lót cho nhau tốt như vậy mà ong Calisto vẫn cứ chỉ đạo các học trò đá biên rồi lật cánh cầu may,trong khi cầu thủ VN thi sao,ngoài Anh Đức còn to cao,các cầu thủ tấn công khác như Thành Lương, Vũ Phong, Tấn Tài....xem có bé bằng cái kẹo không mà đòi chơi bóng bổng.Thua là phải.Cơ hội đi tiếp của VN quả là rất ít,với DK phải thắng SING (điêu này em cho là hơi khó),hy vọng ông Calisto có đấu pháp hợp lý đưa VN qua khe cửa hẹp vào bán kết.

thik_di_choi
06-12-2010, 12:02
Hi vọng là 1-0 để có cơ hội đi Indo cái. Ngày kia bác nào có nhã hứng họp báo sau trận đấu ở quán bia thì hú em nhá

thienson
08-12-2010, 18:15
Ôi bác Thái về múa cột rồi ,tối nay Việt Nam ta sao đây???
Trận thủ tục lại thành trận sống còn.Biết thế này bữa trước em mua 1 đống vé giờ có mà ngồi rung đùi đếm tiền:D

CVN
08-12-2010, 20:04
Vào, vào oooooooooo! Vào rồi!

thienson
08-12-2010, 21:30
5...4..3..2..1...Hết giờ...giờ...:D
Ôi xem mấy phút cuối em mới hay mình cũng mong manh dễ vỡ quá...
Thắng rồi các bác ơi...

CVN
08-12-2010, 21:30
Hết giờ rồi!!!!!! Vào vòng trong rồi!!! :D

Ai đi Malay đăng ký nhanh nào!!!!

PeterPan
08-12-2010, 21:31
Xem kiểu này mệt quá, phù, may mà cũng vào rồi.... :D

TÍM
08-12-2010, 22:08
Hết giờ rồi!!!!!! Vào vòng trong rồi!!! :D

Ai đi Malay đăng ký nhanh nào!!!!

Anh có bao vé vào sân không? :)

CVN
08-12-2010, 22:20
Anh có bao vé vào sân không? :)OK, anh bao em vé vào sân! Thứ 3 đi thứ 5 về, nhé! :D

TÍM
08-12-2010, 22:38
Vé máy bay đắt hơn không :D ... chứ nếu ko xin bao vé máy bay nhỉ?

Lập hội đi Malai đeeeeeeeeee, giá vé và lịch bay như nào bác Cả ơi :)

PeterPan
08-12-2010, 22:45
Em vừa check Air Asia thì 157$ chiều đi, 180$ chiều về. Các bác đi xem rồi về kể chuyện em nghe với :D.

TÍM
08-12-2010, 22:47
:(( thế này thì quá bằng giết người à???? Tình yêu của em là tình yêu không có tiền đội tuyển ơi!!!


Em vừa check Air Asia thì 157$ chiều đi, 180$ chiều về. Các bác đi xem rồi về kể chuyện em nghe với :D.

CVN
08-12-2010, 23:05
:(( thế này thì quá bằng giết người à???? Tình yêu của em là tình yêu không có tiền đội tuyển ơi!!!Không, ai lại mua vé tự đi. Mình đi tour sẽ rẻ hơn! Mai tớ sẽ check!

mihtua
09-12-2010, 00:09
Lúc ở sân bọn em đã check rồi, Air Asia là hơn 300$ còn VR là tầm 300, nếu đi thì đi VR cho thoải mái.
Đã đặt vé trận lượt về :))

nguyen
09-12-2010, 02:08
Lúc ở sân bọn em đã check rồi, Air Asia là hơn 300$ còn VR là tầm 300, nếu đi thì đi VR cho thoải mái.
Đã đặt vé trận lượt về :))

Đặt luôn cho tao với
Hôm nay gặp bạn thick_chi_chơi ở sân ..vẫn hoàng tráng như ngày nào :D

dantocgoc
09-12-2010, 03:12
[QUOTE=CVN;292941]Không, ai lại mua vé tự đi. Mình đi tour sẽ rẻ hơn! Mai tớ sẽ check![/QUOT ]

Xem trận bóng đau tim "Đếch" chịu được... Tăng xông máu sôi như đun nước:( Tạm biệt SNG (BB):))
Tình hình anh định đi thế nào? Tự đi hay theo tour? Anh xem cụ thể thế nào để em bu theo với nhé?(c)

mihtua
09-12-2010, 08:39
Đặt luôn cho tao với
Hôm nay gặp bạn thick_chi_chơi ở sân ..vẫn hoàng tráng như ngày nào :D

Hehe, mấy vé :D

dantocgoc
16-12-2010, 02:49
Đội tuyển việt nam lại thua rồi... Cứ những lúc chúng ta huy vọng nhất thì lại đá làm người hâm mộ thất vọng. thua 2-0. Về sân nhà không biết có lật lại được 3-0? Quá khó.(NO)

alias.noodles
16-12-2010, 08:04
Việt Nam 0 - Malaysia 2

Một trận đấu nhạt nhoà từ đấu pháp cho đến sự thể hiện của các cầu thủ trên sân. Trước trận đấu ông Tô tuyên bố quyết tâm giành chiến thắng nhưng đây có vẻ như chỉ là liệu pháp tinh thần bởi lẽ ông Tô không có giải pháp cụ thể nào để đạt được ...mục tiêu quyết thắng. Không phải đôi công, cũng chẳng ra phòng thủ phản công ... tuyển VN chơi rất nhạt ... Ngay cả khi bị dẫn điểm ông Tô cũng chỉ có 1 chiêu cũ là tăng cường hàng tiền đạo trong khi điểm yếu nhất là không làm chủ được khu vực giữa sân nên hàng công thường xuyên khát bóng. Về phía các cầu thủ Tấn Trường, như thường lệ, luôn "biết" cách mắc những lỗi thô thiển đúng vào những thời điểm nhạy cảm nhất. Huy Hoàng có vẻ như không còn đủ thể lực để thi đấu ở cấp độ đội tuyển, bởi thế những pha dâng lên tấn công của anh chẳng những kém hiệu quả mà còn để lộ những tử huyệt ở hàng thủ khiến cho Như Thành và Phước Tứ phải bọc lót hết sức vất vả, Đình Đồng và Minh Châu thì cắm mặt mà đá hùng hục như thể quyết tâm để được nhận thẻ phạt, Phan Thanh Hưng còn tệ hơn cái bóng của chính mình, đội trưởng Minh Phương ngoài 2 cú sút xa chỉ còn lại quá nhiều những đường chuyền hỏng và thường xuyên mất bóng cũng như thua trong những pha đấu tay đôi, Tấn Tài là ngòi nổ của tuyển VN nhưng có lẽ độ ẩm ở sân Bukit Jalil tối qua quá cao nên chẳng thể khai hỏa, Vũ Phong thừa quyết tâm nhưng lại rất kém trong di chuyển và quan sát, hơn thế anh này còn có biểu hiện công thần (vì ghi được những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển) nên hầu như chẳng chịu chuyền bóng cho ai, Anh Đức sau buổi chiều loé sáng trong trận gặp Myanmar nay đã trở lại là chính mình - một tiền đạo "chân gỗ" ... cầu thủ khá nhất Trong trận đấu này này, cự ly giữa các tuyến và giữa các cầu thủ là không hợp lý lại di chuyển kém nên hầu như cả trận VN không có 1 pha dàn xếp tấn công nào hiệu quả, đẹp mắt.

Một trận thua tâm phục, khẩu phục !

Theo quan điểm cá nhân tớ thì ông Tô đã không còn phù hợp với vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam nữa :)

Hãy chờ xem ông Tô và tuyển VN sẽ làm gì trước cái Mission Impossible 2.0 này vào tối 18/12 tới đây ;)

Việt Nam cố lên !!!

PS. (Đâu bảo là cá cược bóng đá sắp được hợp pháp hóa rồi. Nghe cũng mừng cho bóng đá Việt Nam, mừng nhất là cổ động viên vì sẽ không phải đau tim trước phong độ vô cùng thất thường của đội tuyển Việt Nam :D)

thienson
16-12-2010, 09:28
Ôi em chán đến mức chả thèm xem quân ta đá nữa!
Em về xem bóng đá nông dân:D mà đỡ tức hơn!

azang
16-12-2010, 11:52
Em đồng ý với bác Mỳ. Nhưng cũng hy vọng phong độ nhấp - nhổm của đội tuyển sẽ đúng với quỹ đạo từ đầu giải thì đến trận sau sẽ thắng, nhưng không dám chắc thắng 3-0. Cố lên các bác ơi!!!!!!!!!!!

thienson
27-12-2010, 07:25
Ôi em thích bác anh hùng áo vải:D Rajagopal,hehe
Nhìn bác cứ như lão nông dân quê em=)) thế mà ai ngờ lại giỏi thế.
Cứ chả phải áo quần bảnh bao,da dẻ hồng hào,tướng mạo phương phi là kẻ anh hùng,héhe.

thienson
29-05-2011, 02:39
Binh...bong...,
Hết hiệp 1.:D

1_1,cơ hội đang chia đều cho cả hai!
Nhưng ai sẽ thắng đây?

thik_di_choi
04-07-2011, 17:58
Sao dạo này các bạn mình thích thì đấu kém nhể: Masha thua, Rafa thua, Selecao hoà

CVN
08-06-2012, 22:43
Chào mừng EURO 2012!

Ngồi xem khai mạc cái nào! Bạn nào đang xem cùng không?

Đúng là quê hương Sô-panh có khác, khai mạc bóng đá mà khoá Son nhốt nhạc chạy linh tinh cả! :)

dantocgoc
08-06-2012, 22:45
Chào mừng EURO 2012!

Ngồi xem khai mạc cái nào! Bạn nào đang xem cùng không?

Xem và...;) Làm chầu beer không anh..?(NT)

CVN
08-06-2012, 22:49
Ờ thì bia, lại gọi bia vậy!

dantocgoc
08-06-2012, 22:57
Ờ thì bia, lại gọi bia vậy!

Nghĩ lại rồi... Uống với anh chán bỏ xừ.:LL:))=))

CVN
08-06-2012, 23:16
Vaòooooooo! 1-0 cho đội chủ nhà!

Tiểu Long
08-06-2012, 23:19
Anh Tạ Ben Cu lại chứng tỏ sự nguy hiểm của mình bằng cách lôi cả tiểu sử bố mẹ của cầu thủ vừa ghi bàn vào phần bình luận :))

CVN
08-06-2012, 23:27
Năm nay chắc Hội Những người muốn lôi anh Tạ Ben Cu ra khỏi màn hình chắc lại đông khách đây :D

dantocgoc
08-06-2012, 23:44
Thôi xong với cái lão trọng tài rồi....Thẻ đỏ....hix:T:Dam:gun:((

CVN
09-06-2012, 00:08
1 đều rồi! Hay chưa!

CVN
09-06-2012, 00:26
Kinh chưa!
Thẻ đỏ cho chủ nhà!
Penaty!
Và tỷ số là.....

CVN
09-06-2012, 00:28
... vẫn 1 đều :D

dantocgoc
09-06-2012, 00:51
Hòa 1-1..........Ông trời có mắt.=))

CVN
09-06-2012, 02:02
Nga chơi hay quá nhỉ!

buiduong07
09-06-2012, 02:33
Hết hiệp 1. Nga đang tạm dẫn 2-0

CVN
09-06-2012, 23:24
Hay chưa! Hà Lan hỳ hục mãi không xong lại để ĐM dẫn trước! :)

CVN
09-06-2012, 23:48
Mà cái bảng tỷ số của VTV3 năm nay có màu Tím Áo Phượt 2012 đẹp ghê cơ! :D

tryw
10-06-2012, 00:05
Bảng tử thần! Đan Mạch được coi là yếu nhất về lý thuyết cũng ko thể coi thường được >:)

anhminh
10-06-2012, 01:04
Mà cái bảng tỷ số của VTV3 năm nay có màu Tím Áo Phượt 2012 đẹp ghê cơ! :D

Hôm trước đề nghị màu đấy mà :). Nhưng sao lại xem v3? Xem trên bóng đá tv có HD đấy.

Hà Lan vô duyên quá !

CVN
10-06-2012, 01:14
Màu tím này là mầu chính thức của Euro 2012 mà! Bắt chước Phượt hehehee

dantocgoc
10-06-2012, 01:34
Hà Lan bay.
Có cái topic xoi cầu tỷ số anh CVN xóa béng mất rồi...nhanh quá.:(:(((S)

dantocgoc
10-06-2012, 03:16
Đức...............1-0 há há=))

CVN
11-06-2012, 01:05
TBN-Ý 1-1

Trận này đúng là không dám rời mắt khỏi TV phút nào! Hay dã man!

Tiểu Long
11-06-2012, 04:12
Torres đá chán quá làm mình mất tiền ăn sáng roài :(.
Đá như thế bảo sao ông HLV hắt hủi.

Tiểu Long
12-06-2012, 18:23
Nhà mình ít người bàn luận bóng đá thế =..=

Hôm qua đặt niềm tin vào Sheva quả không sai, gừng càng già càng cay cộng với được đá trên sân nhà làm anh xuất thần hẳn :L

CVN
15-06-2012, 23:10
Ukraine - Pháp

Mưa to như Hà Nội tối qua ấy nhể!

Trận đấu bị tạm dừng, khán giả chạy tuốt lên vùng có mái che, chỉ còn mỗi mấy em tắm mưa... cho mát!

Tiểu Long
16-06-2012, 22:45
Trận Anh - Thụy Điển hôm qua xứng đáng là 1 trận đấu hay nhất từ đầu Euro đến giờ, đánh đầu - sút xa - giật gót đủ cả. Hy vọng Anh tiếp tục giữ vững phong độ trong những vòng sau :D

CVN
02-07-2012, 00:47
Sắp đến giờ đá thì lại buồn ngủ!