PDA

View Full Version : Hỉ nộ ái ố các cung bậc thể thao - EURO 2012



Pages : 1 2 [3] 4 5

alias.noodles
23-06-2008, 04:48
hí hí, một điều bí mật trong đôi găng tay của anh Casillas: anh í đi găng có 4 ngón thôi, keke. Ngón giữa và áp út luôn băng lại.
Chuyện là thế này, sau 1 lần bị chấn thương ở bàn tay, anh í phải quấn băng, và anh í phát hiện ra, ồ với 4 ngón bắt lại ngon hơn là 5 ngón bàn tay trái. Từ đấy anh í luôn quấn băng 2 ngón đó và thửa 1 quả găng đặc biệt có 4 ngón thôi, tèn ten

Nghe có vẻ magic nhỉ, tớ chỉ nhớ vụ gãy ngón thôi còn không để ý găng tay :D

Chả biết hôm nay mấy ông Í có mặc nhầm quần áo không mà hiền quá :(

Nhưng mà cu em Fabregas của tớ thật đáng khen (c)

Arsenal đấy các bác ạ :))

susu
23-06-2008, 05:50
Ôi,tớ giận bạn Mì quá thể nhá.Tưởng được hôm là đồng đội cổ vũ cho các anh già đẹp rai.Thế mà lúc sau quay ra "cu em F của tớ "... :T
Ghét thật cơ,tớ giận ... :Dam

alias.noodles
23-06-2008, 06:01
Ặc!

Sao hôm nay số mình đen như ...ít Pele thế nhở :(

Vừa bị mợ Toét doạ ban nick vì cái tội nịnh phô giờ lại bị bạn Su giận vì không kề vai sát cánh :((

Là tớ khen thằng cu em Fabregas của Arsenal nhà tớ, mãi sau mới dám khen mà. Ấy là chuyện cá nhân tầm CLB thôi chứ tầm tuyển quốc gia thì tớ vẫn là fan của Italia mà!

Bạn Su đừng giận nữa (K)(K)(K) đây !

tunbo
23-06-2008, 08:11
Không để ý lắm cái món trang phục thi đấu chỉ thấy em zai ấy có mặc áo 3 lỗ bên trong :D

Đúng là:

"Bắt cởi trần phải cởi trần
Cho may ô mới được phần may ô"

Mấy nhà thơ chắc buồn khóc đội Í nên tịt luôn rồi :((:((:((

Chã buồn mấy (vì kèo chính của mình đang chuẩn bị cho trận bán kết rồi), nhưng mà thấy ngại quá, bạn Mì ơi: ôm thằng nào, thằng ấy toi hết cả, lỡ đến khi đội của mình đá, mình lại phải ôm ... đội kia?(ặ ặc ặc) mà ôm lộn kèo thế, lỡ nó lại thắng, mặt mình chắc như cái mẹt quá=)):D:LL

alias.noodles
23-06-2008, 08:45
":@): TBN và Ý tao đều không thích nhưng thể theo yêu cầu nguyện vọng của mày mong muốn tao cổ vũ TBN thì hôm nay tao bắt Ý(c)(c)(c)"

Ví dụ một tình huống có thật trong topic này để bác tham khảo :D

Cái trò bắt độ này vừa vui vừa nguy hiểm, lắm khi đội mình thắng mà cũng ứ dám to cỏi :))

Theo em bác cứ động viên bác gái làm 1 kèo đối trọng thế là ngựa về xuôi hay về ngược bác đều thắng cả.

Tình hình bây giờ rất khó đoán, Xe tăng con Cọp coi như chắc 1 suất chung kết rồi, trận bán kết 2 nằm ngoài dự đoán nên em cũng chưa hình dung ra kịch bản nào tiếp theo nữa. Có lẽ hôm nào phải ghé qua chỗ bác làm ly cà phê rồi bóng bàn thêm mới khoái (wait)

Em đang nghiên cứu xem liệu có khả năng ông Putin và ông Abramovic sẽ sang xem trận chung kết hay không .... rồi Nga thắng Đức ... rồi Abramovic sẽ thưởng cho cả đội 1 tuần xả láng trên du thuyền (beer):dien:dien :dien

tunbo
23-06-2008, 08:58
Oái, Bạn Mì lấy cái lời của ai mà dẫn thế, đâu phải lời của tớ?(May mà đại khái nó cũng kiểu như thế)
Khi nào đội của tớ đá, chắc tớ chã dự đoán dự điếc gì cho nó lành, để ngồi xem thôi:D
Giờ kiến thức bóng đá lụt nhiều rồi.Ngày xưa, vào SG, mang được theo mỗi thói quen mua báo "Thể Thao & Văn hóa", đến năm ngoái, nó ra hàng ngày, nên bỏ luôn, giờ dốt rồi.
Hôm nào bạn Mì đến ucf, cứ alô nhá.(beer)

alias.noodles
23-06-2008, 10:41
Bác lại khiêm tốn quá rồi!

Tờ TTVH ra hàng ngày chất không bằng ra 2 số/tuần nữa nhưng dù sao đọc quen rồi vẫn khoái hơn mấy tờ khác. Báo thể thao giờ rất nhiều nhưng chất lượng thì :LL kiểu như thừa thông tin mà thiếu nhận định! Em thăm dò ở các sạp báo được biết thì tờ Bóng Đá là bán chạy nhất, thoạt đầu em cứ ngỡ là viết hay lắm nhưng sau này mới biết bán chạy là vì có đăng tỷ lệ cá cược chi tiết nhất, mừng hụt cho cái tinh thần thể thao của dân ta :shrug:

Từ Euro 2008 em cắt không mua Tin Nhanh nữa chứ các giải trước thì chơi tất các loại Tin Nhanh :D

Em sẽ thu xếp sang chỗ bác ucf sớm (từ sáng đến giờ luận mãi mới ra chữ này là Uống Cà Phê đấy ạ :))) Thực ra em khoái rtc hơn nhưng để làm quen thì ucf trước cũng được :)

TÍM
23-06-2008, 11:04
Năm nay ai là đội rùa nhất trong 4 đội vào bán kết?

Thổ sẽ theo gót chân của Hy Lạp và Đan Mạch chăng??? Ặc ặc!!!

Số 1, ủng hộ TBN, số 2 ủng hộ Nga, số 3 ủng hộ Thổ và số 4 là Đức!!!

Trận CK trong mơ có lẽ là Nga gặp Thổ -

Đời nhiều khi hèn thế Hà lan ơi là Hà lan ơi :((

tunbo
23-06-2008, 11:06
Tớ bẩu thật đấy chứ.TTVH ra hàng ngày, coi như trở thành báo ... lá cải (chính xác thì mỗi tuần vân mua số TTVH Cuối Tuần vào thứ Sáu).Còn việc Tin Nhanh, thật là tớ bỏ từ giải năm 2006 rồi.Giờ lười quá, chỉ có đi thì không lười, nhưng đang kẹt quá, đi đâu cũng khó.
Rủ ucf là lúc ghé ngang trên đường, chứ rtc thì phải hết giờ, bạn Mì chã tinh gì cả, còn phải có thủ tục "làm quen" nữa hay sao?:LL:D:D

mihtua
23-06-2008, 11:07
Ý bị loại thì tớ chỉ ủng hộ Đức và Nga ngố nữa thôi, 2 đội này mà vào CK thì ủng hộ đội nào đây :shrug::shrug:

Lâu em ko mua báo, cái bọn TT-VH giờ ngày nào cũng ra báo à, ngày xưa em cũng chỉ đọc mỗi TT-VH về sau thấy nó về VH nhiều hơn là TT đã chán rồi, bây h mà lại ngày nào cũng ra nữa thì chả hiểu viết ra được cái gì nữa hay chỉ có dịch tin nước ngoài :shrug:

susu
23-06-2008, 11:22
E thì mong các anh Hồng Quân bẻ đôi sừng mấy thèng bò tót cho em nhờ.Sau đó thì lại tiếp tục "diệt phát xít",he he !!
Chiến đê...ê...ê......

@bạn Mì:Đừng hòng mua chuộc ... dỗi ồi ....

alias.noodles
23-06-2008, 11:29
Vầng em không dám nói là toàn dịch tin nước ngoài nhưng mở báo ra thì cũng ít bài để đọc lắm ạ :LL

@ Black: Tớ khẳng định rằng khả năng Thổ vào CK là rất rất nhỏ bởi vì những lý do sau: Thổ hết quân rồi, về chuyên môn Thổ không có gì nổi bật chỉ được mỗi cái tinh thần "máu lửa", các đội khác đã bắt được bài của Thổ, 2 trận thắng Czech và Croatia là rùa (chính xác hơn là 2 ông kia tự thua) khác hòan toàn với Hy Lạp 2004 đá có chiêu thức đàng hoàng (mặc dù chiêu hơi bẩn) còn Đan Mạch 1992 thì là sự bùng nổ của bóng đá tấn công và ngẫu hứng.

Đời không hèn tẹo nào bởi vì Hà Lan thua trận toàn diện, thua tâm phục khẩu phục chứ không phải do thiếu may mắn. hãy xem Van Basten và các học trò đều dành cho tuyển Nga những lời lẽ rất tốt đẹp và thán phục!

Túm lại ưu tiên của tớ là Nga - Đức - TBN - Thổ.

Mà sao các bạn nữ lại ghét tuyển Đức thế nhỉ? vì lối đá khô khan? hay vì cầu thủ Đức không biết vuốt tóc hoặc khóc nhè :shrug:

@ mihtua: Ấy với tớ có vẻ hay đồng quan điểm nhỉ (beer)

@ tunbo: Để tớ nghiên cứu xem có khi ta tổ chức cho trẻ nhà phượt uống vitamin gâu gâu trước 2 trận bán kết cũng hay đấy nhỉ :) sau giờ làm việc là bác rảnh chứ hả?

alias.noodles
23-06-2008, 11:35
:)
E thì mong các anh Hồng Quân bẻ đôi sừng mấy thèng bò tót cho em nhờ.Sau đó thì lại tiếp tục "diệt phát xít",he he !!
Chiến đê...ê...ê......



A bạn Su đây rồi :))

Cổ vũ máu lửa thế thì Nga chắc thắng rồi (c) Thế là từ giờ mình cùng chí hướng hỉ?

(NT) mà cùng phe rồi ai lại giận dỗi để bên ngoài họ cười cho bảo nội bộ lủng củng!

(K)(K)(K)thế thế nhé :)

sungak
23-06-2008, 11:53
Ý bị loại thì tớ chỉ ủng hộ Đức và Nga ngố nữa thôi, 2 đội này mà vào CK thì ủng hộ đội nào đây :shrug::shrug:

Lâu em ko mua báo, cái bọn TT-VH giờ ngày nào cũng ra báo à, ngày xưa em cũng chỉ đọc mỗi TT-VH về sau thấy nó về VH nhiều hơn là TT đã chán rồi, bây h mà lại ngày nào cũng ra nữa thì chả hiểu viết ra được cái gì nữa hay chỉ có dịch tin nước ngoài :shrug:

Em theo bác này (c)

TÍM
23-06-2008, 12:06
Mý Ý: Đã rùa thì biết thế cóc nào mà lần, nó nâng cúp trên tay thế mới gọi là Rùa!!! Cá nhân tớ cực ghét việc rùa như thế. Hy vọng đời ko bất công 3 lần liên tiếp!!!

Còn đời hèn là đúng rồi, tâm phục khẩu phục cái gì chứ, tớ theo Hà Lan 20 năm rồi, ko êu rô uôn cắp nào là ko có nước mắt. Uất! :((

Nhưng tớ ko vì thế mà ghét các bạn Nga ngố, chết nỗi lại thấy các bạn Bò tót to khỏe đẹp zai :D trót thích hơn mất dồi. Còn Đức hả, cái kiểu xe tăng càn lướt ấy, trừ bạn Klin sờ man ra, ko yêu đc bất kỳ ai he he ...

susu
23-06-2008, 12:10
Mý Ý: Đã rùa thì biết thế cóc nào mà lần, nó nâng cúp trên tay thế mới gọi là Rùa!!! Cá nhân tớ cực ghét việc rùa như thế. Hy vọng đời ko bất công 3 lần liên tiếp!!!

Còn đời hèn là đúng rồi, tâm phục khẩu phục cái gì chứ, tớ theo Hà Lan 20 năm rồi, ko êu rô uôn cắp nào là ko có nước mắt. Uất! :((

Nhưng tớ ko vì thế mà ghét các bạn Nga ngố, chết nỗi lại thấy các bạn Bò tót to khỏe đẹp zai :D trót thích hơn mất dồi. Còn Đức hả, cái kiểu xe tăng càn lướt ấy, trừ bạn Klin sờ man ra, ko yêu đc bất kỳ ai he he ...

Ưng cái bụng ghê cơ,hehe !! Mỗi tội các bạn Bò tót can tội húc Ý đẹp rai lòi duột nên nhờ các anh Nga xử lí :D

@ bạn Mì:Đã bảo dỗi cơ mà (NO)

tunbo
23-06-2008, 12:33
Ơ, tớ thấy chả thích cách Hy Lạp vô địch Ơ-zô 2004 tẹo nào, nhưng mà các chú i đá có tính toán, có bài vở hẳn hoi đấy chứ?Bài vở các chú ấy cũng đơn giản, đến bán kết, các chú khác đều rõ, chỉ có điều là đeck phá bài của các chú i được mà thôi.Tớ chả thích khi các chú í vô địch Ơ-zô 2004, nhưng mà bẩu các chú í là rùa, cũng thấy bất công với các chú í làm sao ấy.

Giờ, xét lại 4 chú còn lại, có chú gấu là đá cống hiến nhất, nhưng e là khó đi xa nữa quá.Chú bò thì gặp gấu, có khi dễ đá hơn gặp mấy anh Ý đẹp rai.Trận còn lại, tớ không bàn.

@ Mì Ý : tối thứ sáu, tớ có việc phải ra Hà Nội, mà từ giờ đến hôm đó, tớ có một cái hẹn bắt buộc phải đi - mỗi tội chưa có lịch cụ thể vào hôm nào.Hết giờ là tớ tự do đến .... hôm sau luôn(tuần này là tuần cuối cùng có cái tự do ấy), vì thế, bạn có tính việc cháp vitamin gâu gâu thì nhắn tin cho tớ sơm sớm, để lỡ trúng ngày bận, tớ còn hồi âm sớm nhé(beer)(beer)

susu
23-06-2008, 13:28
í,sao bác Tủn lại coi thường Nga thế nhờ :"Chú bò thì gặp gấu, có khi dễ đá hơn gặp mấy anh Ý đẹp rai ".
Cái trận đầu tiên 2 đứa này gặp nhau ngoài vòng đấu bảng không nói lên được điều gì cả.Có thể thấy các bạn Nga vững vàng tiến từng bước sau mỗi trận đấu với công lực ngày càng thâm hậu mờ,ke ke !!

tunbo
23-06-2008, 13:44
Í, bạn susu :
Là tớ bẩu Bò Tót gặp Gấu bạch, dễ đá hơn gặp mấy lão Ý già đẹp dai, chứ có phải chê Gấu bạch nhà bạn đâu?Vì mấy lão Ý già đẹp dai ấy, già cả rồi, lại đau yếu, nên nhập cuộc tiêu cực vãi.Gấu bạch chơi đôi công, dẫu nguy hiểm cho Bò, nhưng Bò còn cơ hội đá hơn là đá với Ý.
Tóm nại, từ đây trở đi, Gấu thắng hay Bò tót thắng, tớ cũng thấy được cả.:D

alias.noodles
23-06-2008, 14:12
Còn đời hèn là đúng rồi, tâm phục khẩu phục cái gì chứ, tớ theo Hà Lan 20 năm rồi, ko êu rô uôn cắp nào là ko có nước mắt. Uất! :((



@ Black

Khâm phục thâm niên theo dõi bóng đá của bạn và xin chia buồn vì phải chia tay sớm với HL nhưng có khi "nước mắt" lại càng làm cho chúng ta mê bóng đá hơn đấy :) các cháu gái bây giờ có vẻ không mê bóng đá như mấy cô ngay xưa :shrug:

Bóng đá nhiều quá "ăn bóng đá ngủ bóng đá" thành ra bội thực, ngày xưa in ít mỗi lần vào giải là háo hức lắm cơ... Nhớ mãi nhạc hiệu Mexico 86 và dòng chữ "Nếu không có gì thay đổi ..."

Tớ thấy đa số các bạn nữ đều thích anh Klinsmann, hình ảnh cầu thủ này tóc vàng bồng bềnh đeo số 18 dốc biên dũng mãnh vẫn in sâu trong tâm trí tớ mỗi khi nhớ lại Euro 1988.

tunbo
23-06-2008, 14:26
Hơ hơ, mấy bạn nhắc đến bọn Đức, nhắc đến Klinsmann, làm tớ lại nhớ cả đến lão Voeller nữa.Cuối những năm 80 và dầu những năm 90 của TK trước, hai lão đó là một cặp tiền đạo hay phết, mà hình dáng thì tương phản.
Chú Klinsmann thì đẹp chai, tóc vàng bồng bềnh, còn bác Voeller trông mặt rất tếu, trông rất dễ cáu (nhất là lúc lão gây sự với anh Rai-kác của Hà Lan rồi cùng bị biến khỏi sân ở Italia - 90 ấy)
Nhưng mình bắt đầu thấy lão đá "được" từ hồi xem trận bán kết Mexico 86 mà lão phạch một nhát lên 2 - 0 vào lưới anh chàng Joel Bast vào phút cuối cùng.

tunbo
23-06-2008, 14:30
Quên, mà bạn Biết-hốp trông cũng bô dai đấy chứ?Cái giải năm 96, từ mấy trận vòng loại để giành vé vào vòng CK cho tới mấy trận vòng loại của giải, cứ mỗi khi bạn ấy được đá, tớ cứ thấy bạn í lóng nga lóng ngóng, Oạch một phát trong trận chung kết, bạ í làm một quả trứng vàng luôn.

alias.noodles
23-06-2008, 14:46
Hic cái quả phun nước bọt ấy khiến cả 2 chú cùng được ra sân nghỉ :D

mihtua
23-06-2008, 14:47
Chạ biết các bạn thế nào chứ tuyển Đức trước đây tớ cực thích Oliver Kahn với Stephan Effenberg , thích từ khi đá cho Bayern Munich và cả tuyển Đức. Năm 1999 tớ chẳng bao giờ quên được trận đấu BM và MU, 1 trận đấu làm tớ trở nên cực ghét MU và ko muốn xem bóng đá trong gần 1 năm luôn :Dam :Dam :Dam

tunbo
23-06-2008, 14:49
Tớ ghét MU với lý do giống bạn minhtua(c), dù nhiều lúc thấy cũng oan oan cho mấy chú MU sau này (vì chả dính dáng đến trận năm 99 đó)

quangbaophoto
23-06-2008, 14:51
Tớ là tớ cứ phải đợi xem hết trận chung kết EURO rồi mới nói chuyện phải trái được :). Còn đọc báo nghe đài bây giờ chán, có mấy người có chuyên môn đâu, toàn ăn tục nói phét đánh rắm rong à :))

tunbo
23-06-2008, 15:01
Tớ là tớ cứ phải đợi xem hết trận chung kết EURO rồi mới nói chuyện phải trái được :). Còn đọc báo nghe đài bây giờ chán, có mấy người có chuyên môn đâu, toàn ăn tục nói phét đánh rắm rong à :))
Ơ bạn nì, thế thì vào đây phọt ra câu nói đó làm gì, đang sớm mà, Ơ-zô đã xong đâu:shrug:
Mấy hôm nay, tớ bắt đội nào, đội ấy đi nghỉ hè sạch, dưng mờ đây nà chỗ chia xẻ mờ, bạn.:T

alias.noodles
23-06-2008, 15:01
Ối giời, toàn là tâm trạng với nhau mà chả chịu thổ lộ :))

Các fan của MU thì tự hào ghê lắm về mùa giải và cúp C1 năm đó ... nhưng cá nhân tớ thấy rằng giải năm đó MU ăn may mà đã ăn may thì không nên quá tự hào và đừng lấy đó làm bùa hù dọa thiên hạ.

Tớ không phủ nhận rằng MU hiện là 1 CLB mạnh (nhiều tiền, nhiều hàng xịn mờ) nhưng dưới con mắt tớ thì MU chỉ là một gã trọc phú. Về chuyên môn tớ không nể tẹo nào. Về các mặt khác thì cứ nhìn phong cách Xì Tin Na điệu chảy nước và sinh hoạt của cậu bé vàng Run Ni râu ria xồm xoàm (giống hệt bị down) thì biết rồi ...

Theo quan điểm cá nhân tớ có vẻ như bây giờ phải đi SH, dùng Vaio, cài Window và phò Mờ U thì mới đúng là người sành điệu :D

Kết đội bóng nào là quyền của mỗi người có điều tớ thấy nhiều khi người ta cứ hay phong trào cho bằng chị bằng em, tớ không thích kiểu fan này :)

tunbo
23-06-2008, 15:10
Hị hị, chả hiểu bạn Mì Ý làm sao mà thọc ác nhờ?:D:
Bạn ghét thằng Râu-Ni, sao lại nói xấu dzâu dzia nhờ?:)):T
(Trận Ck năm 99, thằng Bơ-Mu đá hay hơn thằng MU nhều, nhưng thua, vậy thôi.Thế mà các chú fan MU to mồm gớm)
Mới lại, tớ nhiều khi còn mắc tật thích một đội nào đó do khoái xem một(vài) chú trong đội đó nữa.Nên, ở cấp độ đội tuyển thì sẽ thích một đội khá "chung thủy" chứ còn cấp CLB, khi nào cái chú mà mình đang theo dõi, chuyển CLB, thì mình lại phải theo dõi chú ấy tiếp.=))

alias.noodles
23-06-2008, 15:10
Tớ là tớ cứ phải đợi xem hết trận chung kết EURO rồi mới nói chuyện phải trái được :). Còn đọc báo nghe đài bây giờ chán, có mấy người có chuyên môn đâu, toàn ăn tục nói phét đánh rắm rong à :))

Bác này chắc làm ở báo thật (NT)

Nào có chuyện gì mà gọi là phải trái nhỉ? Ở đây là chỗ để mọi người chia sẻ buồn - vui, cùng nhận định, ném đá, chọc gậy ... cùng với EURO chứ có phải diễn đàn chuyên môn có đóng phí đâu hả bác?

Em không hiểu ý bác khi nói là phải xem hết chung kết rồi mới ấy ... em thì quan niệm rằng cái sự sướng nó nằm ở trên đường đi, trong lúc gào thét, giãy dụa, cười òa, khóc thét ... Xong giải rồi thì chả còn những cảm xúc ấy nữa bác ạ :D

Toet
23-06-2008, 16:57
Các bạn nữ nào không khoái hình ảnh các chàng Đức rắn rỏi phong độ đới? Xem lại hàng đi nhá, nhá!
Thể lực thì phải nói là hoàn hảo, chạy hùng hục như trâu cả trận mà không tỏ ra mệt mỏi gì hết. Các anh trong ban huấn luyện cứ mặc sơ-mi trắng bó sát, trùi ui, mới quyến rũ làm sao, rất giản dị nhưng rất hấp dẫn.

Em buôn tí chuyện ngoài lề.
Sau khi biết Thổ sẽ đấu với Đức, chị Thiên Thần Mắc Khén đã đặt chỗ trong trận chung kết dzồi, hị hị.
Và các bạn Đức đã mơ về một trận chung kết với Nga, và bàn nhảm rằng: các bạn Nga đề nghị các bạn Đức (xuỵt, bí mật nhá) là đá lỏng chân cho các bạn í thắng, đổi lại sẽ cho Đức dùng nhiên liệu 1 năm miễn phí, thông qua người cố vấn cho Gasprom là ông Gerhard Schroeder (cựu Thủ tướng Đức).
Ặc ặc

sungak
23-06-2008, 17:13
Ối giời, toàn là tâm trạng với nhau mà chả chịu thổ lộ :))

Các fan của MU thì tự hào ghê lắm về mùa giải và cúp C1 năm đó ... nhưng cá nhân tớ thấy rằng giải năm đó MU ăn may mà đã ăn may thì không nên quá tự hào và đừng lấy đó làm bùa hù dọa thiên hạ.

Tớ không phủ nhận rằng MU hiện là 1 CLB mạnh (nhiều tiền, nhiều hàng xịn mờ) nhưng dưới con mắt tớ thì MU chỉ là một gã trọc phú. Về chuyên môn tớ không nể tẹo nào. Về các mặt khác thì cứ nhìn phong cách Xì Tin Na điệu chảy nước và sinh hoạt của cậu bé vàng Run Ni râu ria xồm xoàm (giống hệt bị down) thì biết rồi ...

Theo quan điểm cá nhân tớ có vẻ như bây giờ phải đi SH, dùng Vaio, cài Window và phò Mờ U thì mới đúng là người sành điệu :D

Kết đội bóng nào là quyền của mỗi người có điều tớ thấy nhiều khi người ta cứ hay phong trào cho bằng chị bằng em, tớ không thích kiểu fan này :)

Fan của đội nào mà chả tự hào về thành tích của mình, bác nói chuyện chán lắm. Thờ MU và Thể Công trên 10 năm như em thì éo cần quan tâm đến các thể loại ca cẩm MU chỉ được cái nhiều tiền và may mắn. Ở ngoài nói đổng thì éo ai chả làm được. Cứ thử làm thế đi xem nào :LL

quangbaophoto
23-06-2008, 17:24
Bạn sungak nói giọng có chí khí, mình thích! (beer):))

NATO
23-06-2008, 17:32
Các bạn nữ nào không khoái hình ảnh các chàng Đức rắn rỏi phong độ đới? Xem lại hàng đi nhá, nhá!
Thể lực thì phải nói là hoàn hảo, chạy hùng hục như trâu cả trận mà không tỏ ra mệt mỏi gì hết. Các anh trong ban huấn luyện cứ mặc sơ-mi trắng bó sát, trùi ui, mới quyến rũ làm sao, rất giản dị nhưng rất hấp dẫn.



Úi, em là em mê nhất anh HLV Jogi Loew mà chẳng những một mình em, mẹ chồng em năm nay gần 70 rồi, cứ đến hôm nào Đức đá là bà xem chỉ ước ao được nhìn thấy anh này thôi, hé hé .....

Bền lề : Bọn Đức chỗ em nó bảo là: đứa nào mà thích ăn Kebăp, Doner thì đi ăn nốt hôm nay đi nhé, mai Thổ mà thắng,ra mua chúng nó lêu lêu cho chết thôi, còn nó mà thua thì nó nhét thuốc độc cho tèo luôn.....

batman
23-06-2008, 17:42
bạn Toét còn xuyên tạc chuyện đội nga vĩ đại nịnh đểu bọn Đức phát xít, đề nghị lập một topic cá 1-4 rồi sang đó tha hồ mà xào nầu nhá :T :))

quangbaophoto
23-06-2008, 17:48
bạn Toét còn xuyên tạc chuyện đội nga vĩ đại nịnh đểu bọn Đức phát xít, đề nghị lập một topic cá 1-4 rồi sang đó tha hồ mà xào nầu nhá :T

À, mà nếu có chuyện đấy thì nên nói theo cách ngoại giao thì hay hơn nhờ bạn batman nhờ . ;) Bây giờ ra ngoài đường đâu đâu chả gặp tin đồn nhảm, tấm lí bầy đàn ...chán èo :))

batman
23-06-2008, 17:50
Mấy con cọp Đức Hung hăng
Quả này thẳng Thổ bỏ nồi nấu cao =))
Nhừ xương bỏ Jư Lừm (Jogi Loew) vào
Để khô đóng bánh tống vào rượu ngâm :))

susu
23-06-2008, 22:33
Tuy rằng Đức nhợn xấu rai
Mặt lạnh,"hung hăng" nhưng nó tài
Đội hình sáng sủa,phong độ chín
Chả nhẽ Thổ "ngu" cứ son hoài ??

Chẹp ...

netwalker
23-06-2008, 22:37
Bây giờ làm cái cá độ nhỉ

Đoán 2 đội gặp nhau ở chung kết là đội nào với đội nào :)

susu
23-06-2008, 22:42
Nhà cái ở tận đâu đâu í,bọn em bắt độ dư nào ?
Thua thì còn bùng được chứ thằng thì đòi độ ai hả bác ??
Mà thôi,cứ cá độ là em thích,ke ke !! Đức - Nga ạ

matador
23-06-2008, 22:45
Chán cả hai đội Đức và Thổ. Đây là 2 trong 4 đội mình ghét nhất, 2 thằng Ý với Hy lạp đã cuốn gói về nước. Còn hai thằng này thằng nào vào chung kết cũng rứa sẽ bị Nga Ngố hay Tây Bán Nhà nện cho nhừ tử - ấy là mong như thế!

TÍM
24-06-2008, 00:35
Em cũng mong như bạn Ma ta dor, dù là ai cũng bị Nga hoặc Tây bán nhà nện cho nhừ tử :D

@mihtua: Tớ lại cực ko thích Ô li vơ Kan, còn Éc feng béc, cá tính đá hay nhưng thô lỗ cộc cằn nên cũng ghét nốt. Đời đấy :D

Năm 99 tớ cũng thù MU vì đã loại Barca thân yêu của tớ bằng 2 trận cầu khủng khiếp. Tuy nhiên, lúc MU giết chết bạn Bayern là pháo hỏa quá còn gì, MU năm đó cũng xứng đáng đấy chứ, chơi mấy trận với Barca, Inter, Bayern toàn trận kinh điển, nhiều cảm xúc, hay vãi cả lúa...

Tớ sau này ghét MU vì bạn Can to na ra đi và các bạn gái cứ xúm vào thích D.Beckham, và vì ghét DB, tớ tiện thể ghét luôn đội Anh :D

Euro vắng Anh nhưng Bao Công vẫn có Hà Gia Kinh, bạn mây trắng nhở hớ hớ.

mihtua
24-06-2008, 01:04
Trước khi đi ngủ làm nốt bài tán nhảm tí

Bao Công ko có Hà Gia Kinh thì vẫn có Công Tôn Sách, Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán, Bàng Thái sư :LL em Mây óc :@) chỉ biết có mỗi tuyển Anh của mấy thằng đá thì ít mà đi lắc với lên báo lá cải thì nhiều :T , hồi xưa suốt ngày thấy mấy tờ lá cải đăng tin anh Béc giê đi làm cái đầu hết 400 bảng hay ku Ru ni mua nhẫn cưới tặng bồ nhí :shrug:

Tớ thích mỗi AC thôi mà năm nào cũng đau tim, năm 2004: AC đập Depor 4-1 mà trận lượt về lại thua lại 0-4 :( , năm 2005: dẫn Li vơ phun 3-0 rồi mà để cướp lại cúp C1, uất ko tưởng :(( ,năm 2007: hấp diêm MU, trả thù ngọt ngào tại trận CK trên sân Istalbul bằng chiến thắng 2-1, năm 2008: thi đấu già nua và rệu rã quá, năm nay thì không được tham gia C1 :( Hồi trước giải Ý tớ còn thích cả Fio với Batistuta, năm nay lại cổ vũ Fio cố gắng ở C1 vậy :)

Tớ thích Ô li vơ Kan với Effenberg vì cá tính và vai trò thủ lĩnh thực sự của 1 đội bóng, luôn biết sốc tinh thần đồng đội lên những lúc khó khăn, có lẽ vì thế mà cũng thích tinh thần của tuyển Đức, không bao giờ đầu hàng.

Tớ không thích Tây Bán Nhà vì đội này chẳng tạo ra được phong cách hay dấu ấn riêng gì cả ngoài danh hiệu "vua vòng loại" :shrug: năm nay thi đấu có khá hơn nhưng theo tớ vẫn chưa gặp phải liều thuốc thử xứng đáng, Italy hôm qua mất Pirlo đá như mất hồn, chỉ có mỗi bài tạt cánh cho bạn Luca Toni to xác vụng về, để xem gặp lại gấu Nga có bị bẻ sừng ko :))

Tốt nhứt năm nay trận CK là Đức-Nga đi, đội nào thắng tớ cũng vui :)

Nam Bự
24-06-2008, 01:21
Làm tí độ đi nhỉ. Liệu có trường hợp Nga gặp Thổ ở CK ko nhỉ(c)(c)(c)

maytrangtc
24-06-2008, 01:28
Khiếp, mình không ngó vào có 1 tẹo mà bị nói xấu liên miên

@ Madam Toét: Thấy hôm qua em cổ vũ Ý là đúng sách chưa;), quả đấy nghe lời Madam cổ vũ TBN thì:(

@ Black: Nhà bạn cũng có người thích MU và Anh.:T. Bạn xem BC mà k có HGK thì tắt béng ti vi đi cho xong chuyện=))

@ Tuấn :@): Nói với :@) mãi thì cũng không thể hiểu nổi đâu:T

Tớ thích Ô li vơ Kan với Effenberg vì cá tính và vai trò thủ lĩnh thực sự của 1 đội bóng, luôn biết sốc tinh thần đồng đội lên những lúc khó khăn, có lẽ vì thế mà cũng thích tinh thần của tuyển Đức, không bao giờ đầu hàng.=))=))=)) ---> Lý thuyết kinh

maytrangtc
24-06-2008, 01:29
Quên, Madam đã đưa ra kết luận em Mây cổ vũ đội nào thì đội đấy xách va li về nước=)). Tiện đây cả nhà cho em hỏi các bác thích đội nào vô địch để em không cổ vũ nào=))

Toet
24-06-2008, 02:09
Mình lại thích cả Nga và Đức mới phiền chứ.
Mình cổ vũ cho Nga từ đầu giải vì đội toàn giai non, chứ không phải vì ái tình với nước Nga lâu năm (gì cũng học tiếng Nga 10 năm, bạn Mì ạ). Cứ đội nào bạo dạn đưa ra đội hình trẻ trung tươi mát là khoái rồi, hớ hớ. Đã thế mấy cu cậu Nga lại còn có kỹ thuật cá nhân khéo léo, di chuyển rất ngon. Tiếc là kinh nghiệm trận mạc chưa nhiều nên có nhiều chance mà không biến thành bàn thắng được. Nhưng nếu nhiều kinh nghiệm thì chưa chắc đã có khí thế hừng hực sức trẻ như bi giờ nhở.
Thôi, giời cho gì được nấy.

Đội Đức thì ngoài ban huấn luyện cứ chơi áo trắng bỏ thùng cả dàn người dong dỏng nhìn đã thấy dẻo dai, hí hí, thì cả đội tuyển là một khối đoàn kết, thể lực cực ngon, tinh thần dũng mãnh.

Nếu Nga với Đức gặp nhau trong trận chung kết thì hứa hẹn một trận hay ho đây.

Còn nếu Thổ mà vào thì í ẹ, tớ hứa là quay mặt vào cái màn hình TV, hihi. hoặc là sẽ đi dạo ngoài bờ sông, không thèm xem.

Bạn nào khen bọn Thổ đẹp trai í nhỉ, da mặt thì bềnh bệch cô hồn, tóc tai rậm rịt, ăn mặc điệu đà, đã thế còn hiếu thắng, hung bạo.

batman
24-06-2008, 07:27
Ơ ơ ...Mình đang bàn về bóng đá hay bàn về thi mỹ nam ấy nhở , mấy bạn thái chiêu ơi :D

alias.noodles
24-06-2008, 08:24
Fan của đội nào mà chả tự hào về thành tích của mình, bác nói chuyện chán lắm. Thờ MU và Thể Công trên 10 năm như em thì éo cần quan tâm đến các thể loại ca cẩm MU chỉ được cái nhiều tiền và may mắn. Ở ngoài nói đổng thì éo ai chả làm được. Cứ thử làm thế đi xem nào :LL

Bạn éo éo nhiều quá mình ngại lắm :LL

Nếu tớ nói chuyện chán thì bạn cũng chẳng cần phải giả nhời đâu. Nói để bạn biết hâm mộ cũng 5 - 7 kiểu không nên quá đà, quá khích. Trên sân bóng tớ vẫn luôn tôn trọng MU, tớ cũng chẳng thèm ca cẩm rằng MU nhiều tiền may mắn vì đó là sự thật :D Tớ chỉ chia sẻ một ít cảm xúc với các bạn mihtua và tunbo vậy thôi (chả nhẽ tớ không có quyền ấy?)

Hehe cũng giống như đi phượt thôi mà, hợp cạ thì mới đi cùng được còn không thì cứ đi một mình cho nó lành, thế nhỉ :)

tunbo
24-06-2008, 08:37
Thực ra, cũng chả phải lúc nào may mắn đều song hành với ai cả.Với những đội thực lực quá yếu, chắc vị thần may mắn cũng chả buồn đi cùng tẹo nào.Trong cuộc chơi, các đội có thực lực, biết tạo cơ hội cho mình, và trong một thời điểm nào đó, thần may mắn đến.MU không sống bằng may mắn, họ có thực lực, nhưng mà, tớ ghét MU, đơn giản vậy thôi ạh:D - còn nói may mắn, là nói về thời điểm nào đó (bẩu họ may mắn trong trận CK chẳng hạn, nếu họ không có thực lực vào tới trận đó, thì làm sao có may mắn đoạt Cúp? Đại khái là thế)
Chuyện yêu, ghét là chuyện tình cảm, mà tình cảm thì chã có quy luật khỉ gì hay sao í, phải không bạn Mì nhờ?

alias.noodles
24-06-2008, 09:02
@ Toet: Trước 1990 tớ cũng ghét tuyển Đức lắm nhưng dần dần tớ mới thấy họ chơi hay và rất fairplay. Cũng đồng ý luôn với mợ về cái khoản tươi trẻ của tuyển Nga, tớ thích đội nào trẻ hóa, đá phóng khoáng, không quá đặt nặng ăn thua (Đan Mạch 1992 là 1 ví dụ) như thế người xem sướng mắt hơn, tớ nghĩ đó cũng là lý do tại sao khán giả lại ác cảm với Argentina 1990 và Hy Lạp 2004.

Còn chuyện "ái tình" do bị học tiếng Nga là cái cớ viện ra cho vui thôi mợ ơi, mình đang bàn chuyện bóng đá mà :)

@ mihtua: Hehe tớ với ấy chắc ngồi xem bóng đá hợp lắm! Giải Ý trước đây tớ cũng thích Fio vì có Dunga và Baggio (hồi chưa theo đạo Phật nhé) lại còn thích Torino vì có Enzo Schifo nữa cơ.

Về tuyển Anh: Tớ công nhận tuyển Anh và DB rất nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ nhưng chắc một điều là không phải nhờ chuyên môn:D

@ Mây: Chân thành tha thiết đề nghị bạn Mây bắt TBN để sửa sai cho trận tứ kết, nhá nhá :F

alias.noodles
24-06-2008, 09:06
Chuyện yêu, ghét là chuyện tình cảm, mà tình cảm thì chã có quy luật khỉ gì hay sao í, phải không bạn Mì nhờ?

Bạn Tũn Bò nói chí lý (c)

Mà cứ thế cho cuộc sống đơn giản :D

Tớ có cu em còn có quả chữ ký "Yêu Thể công Ghét Thể thao" cơ :))

TÍM
24-06-2008, 09:48
Về tuyển Anh: Tớ công nhận tuyển Anh và DB rất nổi tiếng và có nhiều người hâm mộ nhưng chắc một điều là không phải nhờ chuyên môn:D

@ Mây: Chân thành tha thiết đề nghị bạn Mây bắt TBN để sửa sai cho trận tứ kết, nhá nhá :F

Vớ vẩn, Premier League luôn là giải bóng đá sôi động nhất hành tinh, có thể không có nhiều kỹ thuật đỉnh cao như ở La Liga hay Serie A, nhưng tớ luôn thấy các trận đấu kể cả của những đội bét bảng xếp hạng vẫn luôn hấp dẫn khán giả.

Mỳ Ý có thể ghét Anh và DB, cũng ko nên hạ bệ các bạn ấy là không phải nổi tiếng nhờ chuyên môn chứ :T

@May: Bạn cổ vũ Đức với Thổ nhá nhá nhá (c)

tunbo
24-06-2008, 09:50
Đã bẩu không bàn trận BK1, nhưng mắc gì phải nín chớ:)), bàn là việc của mình, đá ra sao là việc của mấy bạn ấy=))

Ngày mai Đức - Thổ đá nhau
Để tranh một suất tiến vào trận Chung
kết, Thổ đang lắm tin hung
Chấn thương, thẻ phạt, phát khùng Te-rim
Phía Đức, áo trắng Xoa-chim
Được thoát lồng kính, đang tìm cách binh
(Tự nhiên cái chú Fờ-rinh
Chấn thương lại hết, mần thinh không đành
Nhưng trận trước, Đức vận hành
Thiếu anh chàng đó, vẫn banh xác Bồ
Bây giờ có chú ấy vô
Xoa-chim biết sắp sơ dồ nào đây?)
Biết đâu bọn Thổ giả ngây
Tung tin đau ốm hòng gây bất ngờ
Chuyện tung tin vịt bây giờ
Anh nào tưởng thật, ngây thơ là ... tèo.

TÍM
24-06-2008, 10:04
Đề nghị bạn Tunbo ko mang hơi hướm của Thơ vui đối đáp sang Euro cuồng nhiệt của chúng tớ nhá.

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

tunbo
24-06-2008, 10:08
Đề nghị bạn Tunbo ko mang hơi hướm của Thơ vui đối đáp sang Euro cuồng nhiệt của chúng tớ nhá.

Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Ơ, đang bàn ghế trước trận đấu mờ?:shrug:

xuxu
24-06-2008, 11:32
Trong các đội còn lại ấn tượng mỗi Đức .Vì có Ballack của Chelsea mà, lại còn Lahm cũng đẹp trai nữa nên Đức vô địch là thích nhất. Ghét Nga ngố lắm !

susu
24-06-2008, 11:40
E đề nghị chị Mây Triển Chiêu hết mình ủng hộ cho Thổ với TBN nhá,nhá,nhá !(NT) :D

alias.noodles
24-06-2008, 12:00
Vớ vẩn, Premier League luôn là giải bóng đá sôi động nhất hành tinh ...
Mỳ Ý có thể ghét Anh và DB, cũng ko nên hạ bệ các bạn ấy là không phải nổi tiếng nhờ chuyên môn chứ :T



Tớ không thích chứ không phải là ghét :D Tớ chỉ nói sự thật khách quan, không để cao cũng chẳng hạ bệ ai. Ai thích sôi động, khán giả đông, cầu thủ đẹp giai, nhiều sự kiện ngoài lề thì cứ xem giải Anh còn ai mê chiến thuật và chuyên môn thì xem giải Ý, Đức, TBN ... nói chung là như vậy!

susu
24-06-2008, 12:49
Thế ra theo bạn Mì thì giả Ngoại Hạng chẳng có tí chuyên môn gì hử ??Chẹp....:T:T:T

alias.noodles
24-06-2008, 13:36
Thế ra theo bạn Mì thì giả Ngoại Hạng chẳng có tí chuyên môn gì hử ??Chẹp....:T:T:T

Hôm qua thì dỗi (sợ chả dám bắt chuyện nữa) hôm nay lại dọa đánh đòn, hic hic nhiều sức ép quá :D

Giải ngoại hạng Anh dĩ nhiên là phải có chất lượng chuyên môn cao hơn V Leage Petronas và nhiều giải khác nữa, tuy nhiên so với các giải Ý, Đức, TBN thì kỹ chiến thuật, có kém hơn.

Giải ngoại hạng Anh đặc biệt thu hút khán giả bởi vì các trận đấu có tính cống hiến cao, rất hấp dẫn, cầu thủ chạy rất nhanh đá rất mạnh (mặc dù có lúc không cần phải làm vậy) cho nên lúc nào cũng thu hút khán giả, và cũng không kén khán giả (biết ít, biết nhiều thậm chí không biết tí gì cũng tham gia thưởng thức cổ vũ được). Nói cách khác giả Anh nặng tính trình diễn :D

Một điểm nữa mà giải ngoại hạng Anh hơn hẳn các giải khác đó là tính trung thực, các cầu thủ ít giả vờ, ít "nằm" sân, ít "buông" và chơi rất cao thượng. Giải Anh có những trường hợp tiền đạo dắt bóng đối diện khung thành nhưng tự động dừng lại vì thủ môn bị đau (không có lỗi) hoặc đã ghi bàn và thắng trận nhưng HLV vẫn đề nghị đá lại cho "fair play"

Tớ nhận thấy như vậy.

Bạn Su đừng đòi đánh tớ nữa nhé :)

mihtua
24-06-2008, 14:46
Đang từ ơ rô nhảy cụ nó sang bàn chuyện Pờ ri me sip với Liga (tí nhầm là Linga :D), xê ri a,... rồi đấy.

1 điểm nữa của giải Anh là các sân vận động đúng là các sân chỉ dành cho bóng đá, khán giả ngồi ngay sát đường pit, kêu gào ầm ĩ khác với các giải Ý,TBN,Đức,... sân vận động còn để thi đấu điền kinh nên khán giả ở xa các cầu thủ và máy quay hơn. Điểm này cũng có cái hay nhưng cũng dễ dính chưởng nếu gặp phải bạn nóng nóng như Can tô na ngày xưa :LL

Điểm thứ 2 là khả năng lăng xê của giải Anh là cực tốt, phương tiện truyền thông liên tục đưa tin, không chỉ những tin bóng đá mà cả các tin giật gân như hôm qua Ashley Cole ngủ với 1 gái có con ra sao, vợ Ashley Cole ghen như thế nào, bla bla(NT).

Tiếp theo là chất lượng hình ảnh, điều này cách đây khoảng 6,7 năm thấy khá rõ khi xem giải Anh trên VTV3 và giải Ý trên TH Hà Nội, giải Ý hình ảnh cứ tối tăm mờ mịt chả phân biệt được ai trong khi giải Anh xem cứ sáng rực, anh nào anh nấy chạy nhiệt tình, chân to, sút bóng khỏe. Điều này 1,2 năm gần đây đã có cải thiện hơn nhưng đa phần dân VN đã thành thói quen xem giải Anh rồi, bọn nhóm tớ năm nào cũng mở 1 giải Fantasy sport chơi với nhau khi giải Anh bắt đầu, tớ cũng toàn xem bóng đá Anh, mỗi tội là chỉ xem để biết tỉ số trận đấu, ai ghi bàn và ai assist thôi :LL

Điểm thứ 3 : Giải Anh là 1 giải mang nặng yếu tố thể lực, triết lý bóng đá "rush and kick" đến bây h vẫn là chủ đạo, tính chiến thuật ko cao nên dễ dàng gặp nhưng pha dốc bóng tốc độ 1/2 sân mà chả ma nào cản, những cú sút trái phá từ ngoài vòng cấm địa. Điều này cũng khiến khán giả dễ xem hơn, dễ kích động hơn. Có người đã ví Giải Ý giống như điệu nhạc Rock sôi động kén người nghe, Giải Tây Ban Nha giống như điệu nhạc Jazz phá cách còn giải Anh giống như điệu nhạc Pop dễ nghe, dễ thưởng thức và cũng dễ quên :D

Không thể phủ nhận sự tiến bộ của giải Anh trong vài năm trở lại đây, được biết đến bởi nhiều người, vì thế mà được nhiều nhà đầu tư tìm đến hơn, tiền nhiều hơn và lôi kéo được nhiều cầu thủ nổi tiếng hơn, trong khi giải Ý và TBN có dấu hiệu đi xuống, thực ra là đã qua 1 giai đoạn thành công của 2 giải đấy mà thôi. Nếu để ý thì số cầu thủ Brazil hay Argentina thi đấu ở giải Anh đếm trên đầu ngón tay trong khi ở các giải Ý và TBN thì khá nhiều, số cầu thủ Anh ra nước ngoài thi đấu thì càng ít, chủ yếu "gà ăn quẩn cối xay", thế nên tuyển Anh trước mỗi giải chỉ tốn nhiều giấy mực, bàn phím của các nhà báo là chính chứ thường ko đạt được cái gì cả :LL

maytrangtc
24-06-2008, 19:50
Vớ vẩn, Premier League luôn là giải bóng đá sôi động nhất hành tinh, có thể không có nhiều kỹ thuật đỉnh cao như ở La Liga hay Serie A, nhưng tớ luôn thấy các trận đấu kể cả của những đội bét bảng xếp hạng vẫn luôn hấp dẫn khán giả.

Mỳ Ý có thể ghét Anh và DB, cũng ko nên hạ bệ các bạn ấy là không phải nổi tiếng nhờ chuyên môn chứ :T

@May: Bạn cổ vũ Đức với Thổ nhá nhá nhá (c)

Tks bạn Black đã lên tiếng ủng hộ. Sau 1 bài dài lê thê của :@) tiếp tục nói nữa khác nào chửi nhau với nó, mà chửi nhau với nó cả ngày cũng không hết được cho nên ta dành sức lực còn lại xem bóng đá và Bao công khỏi tốn hơi tốn sức với nó :))

Xem nào, hiện tại còn 4 đội thì chắc chắn tớ không thích Thổ cho nên sẽ cổ vũ cho Thổ để Thổ về nước cho nhanh

- Đức: Ngày xưa tớ thích nhất Anh và Đức mặc dù bị rất nhiều người nói sao lại thích dở hơi thế, nhưng sau một thời gian xem bóng đá thì tớ lại không thích Đức nữa. Nguyên nhân thì có lẽ nói ra dài cả mấy trang giấy, tóm lại là không thích kiểu đá của Đức. Vì vậy nếu Đức có thắng hôm nay và vào đến trận CK thì trận CK cũng cổ vũ Đức để cho đội khác vô địch. Keke:)

- Nga: Từ trước đến nay chỉ thích Nga vì bài hát vì sự gần gũi với Việt nam chứ chưa bao giờ thích vì bóng đá:)

- TBN: Mấy năm trước khi xem TBN đá, tớ ấn tượng nhất Iker Casillas, keke, nguyên nhân là do có đôi bàn tay nhìn rất đẹp:)

Thế nên khả năng là em đối đầu với 1 cơ số bác ở trong này:), các bác đừng xâu xé em nhá:)

alias.noodles
24-06-2008, 20:31
Túm lại là còn 3 trận nữa thì bạn Mây sẽ cổ vũ cho Thổ Nhĩ Kỳ, Tân Ban Nha và cuối cùng là Đức đúng không nhỉ :)

tunbo
24-06-2008, 21:00
Susu cô nương, cặp trận bán kết, cô bắt thế nào ạh?Để em còn liệu mà theo với?:D

susu
24-06-2008, 21:07
Hehe,e mấy bạn Mì đã thống nhất là Đức-Nga đá chung kết dồi ạ !!Phần còn lại thì trăm sự nhờ chị Mây thôi ... :LL

tunbo
24-06-2008, 21:12
Nói như bạn Mây, bạn í ghét đội nào, cổ vũ cho đội đó tèo (tớ cũng xui thế mới chết :D), nên trận BK1, mình ngồi xem thôi, BK2 thằng nào ăn ... cũng được.
CK mà là Đức - Nga cũng hay phết đới, trở về những năm Thế chiến 2, lúc đó xem bạn Mây tính thế nào đã:))

susu
24-06-2008, 21:24
Trận BK1 em nghĩ là chả phải chờ đến lúc nghe còi mãn cuộc đâu.Đội hình Thổ bi đát như thế,đến thủ môn dự bị còn tính nước lên làm tiền đạo thì đá đấm cái nỗi rì .
Cứ cho là thằng này son đi dưng cũng đến độ thôi chứ nhỉ !

Còn các bạn Nga kia,kể ra thì cũng hơi bị thất thường,chả biết đâu mà nần cả.

Trước tới giờ,e chửa khi nào oánh giá cao TBN vì đội hình dù có đẹp đến mấy dưng chả có tị đoàn kết đồng đội nào cả,giải nào cũng xiểng liểng hết.Cơ mà năm nay có vẻ khác nhiều.Các bạn này có vào chung kết gặp Đức cũng xứng đáng thôi

tunbo
24-06-2008, 21:30
Su cô nương, biết đâu Thổ giả khổ, tất nhiên đội hình ấy cũng không phải mạnh, ờ, nhưng mà trong bóng đá, đâu phải cứ mạnh là ăn đâu, với lại trận ấy để bạn Mây bắt Thổ là ok rồi:D.
Nga với Tây Ban Nha đều chập chờn như nhau, Gấu bạch còn chập hơn Bò Tót, nhưng thế mới lắm bát ngờ.Trận BK2 chắc xem sẽ hấp dẫn lắm, và chưa chắc đã phải xem lâu :LL

susu
24-06-2008, 22:50
thế rốt cục lại là bác định bắt độ dư lào lào??

maytrangtc
24-06-2008, 22:54
Ôi các bác:(, giá mà được như các bác nói thì tốt quá. Em mà cứ bắt đội nào đội đấy thua thì nhà em có khi họ hàng giàu to nhờ đánh bóng ý chứ:(

BK 1 thì không còn gì bàn cãi, đương nhiên em cổ vũ cho Thổ roài và hy vọng truyền thống của em vẫn được giữ vững:)

BK 2 thì nói chung đội nào em cổ vũ cũng được nhưng vẫn thích cổ vũ Nga hơn(c)

susu
24-06-2008, 22:56
Ôi,e xin Mây đấy Mây ơi

tunbo
24-06-2008, 22:58
@ bạn Su :Chả thế nào cả :D chỉ biết bắt thằng Đức ẵm Cúp ạh:LL

maytrangtc
24-06-2008, 23:21
Ôi,e xin Mây đấy Mây ơi


Su su xin chị cái gì, nếu có thể thì chị không tiếc đâu:D

alias.noodles
24-06-2008, 23:39
May quá là may, em đang định vào xóa bài của mình thì bác mod nào đã nhấn delete hộ rồi ạ (c)

Em xí hổ và hối hận quá :"> nhẽ ra em chỉ nên giả nhời bạn í một bài thôi nhưng rồi em lại thiếu kiềm chế nên quá đà mất hay:D

Em xin hứa từ nay sẽ chỉ tập trung vào chuyên môn thôi ạ :)

alias.noodles
24-06-2008, 23:42
BK 2 thì nói chung đội nào em cổ vũ cũng được nhưng vẫn thích cổ vũ Nga hơn(c)

Thích thật đấy, dù không phải lúc nào cũng cùng quan điểm nhưng thi thoảng vẫn tìm được bạn đồng minh, thế là nhà bạn Mây chọn Thổ này rồi TBN và cuối cùng là Đức chứ gì? Nãy tớ hỏi mà chả thấy trả lời trả vốn gì cả, ngượng quá :D

sungak
25-06-2008, 00:01
Su su xin chị cái gì, nếu có thể thì chị không tiếc đâu:D

Mây ơi, cổ vũ TBN đi nhá (NT)

susu
25-06-2008, 00:15
Mây ơi, cổ vũ TBN đi nhá (NT)

Đấy đấy,chị Mây nhá !! :L

TÍM
25-06-2008, 00:18
Mỳ Í nhẫn nhộn hết cả, để tớ đọc bài của em Mây cho cậu nghe:

Thứ nhất là Thổ, thứ nhì là Đức, thứ ba là Nga và cuối cùng là Tây Bán Nhà

Kiểu này là Ck Đức - Bò Tót, xong rồi bò tót nó húc lòi ruột mấy cái xích xe tăng :D

Tớ mong muốn Tây bán nhà vô địch, nhưng cái đầu tớ lại nghĩ thằng xe tăng nó lừ lừ như ông Từ vào đền, thế nào nó cũng ẵm Cup. Ôi ghét thế!

Muốn bắt Tây bán nhà mà lại ko có niềm tin :((

alias.noodles
25-06-2008, 02:27
Hihi bạn Black làm hư bột hư đường hết rồi, quả này tớ đã cài người rất khéo cứ như là Arshavin sắp xỏ lỗ kim Van De Sar rồi mà bạn lại xổ toẹt ra ... hỏng hết :(

Mà tớ thấy bạn Black ngoại hiệu đại bàng kiêu hùng thế mà lại thích TBN mỏng manh và thiếu bản sắc thế à?

Lại tự mâu thuẫn nữa, thích nhưng lại sợ không được ...:D

Hihihi thế sao bạn Black không mạnh dạn theo cửa Nga Ngố vô địch cho nó độc đáo theo TBN làm gì, nửa vời lắm í :)

Suy nghĩ lại nhé, còn hơn 1 ngày nữa cơ mà !

Bóng bàn thêm về bản sắc và 1 trong nhiều lý do khiến tuyển TBN không được đánh giá cao, nếu nói ở tầm CLB thì Real và Barca như nước và lửa vì có nguồn gốc sâu xa từ sắc tộc, đất đai, tôn giáo, chính trị ... bởi thế gọi là bằng mặt chứ không bằng lòng cho nên tuyển TBN chưa bao giờ đạt được sự thống nhất cao trong nội bộ (HL cũng gặp vấn đề tương tự nhưng chủ yếu là về sắc tộc) từ đó rất khó thống nhất trong sinh hoạt, lối chơi và sự cảm thông giữa các cầu thủ trong đội tuyển... và kết quả thế nào thì lịch sử đã chứng minh.

Ở các quốc gia khác cũng có những cặp đối đầu tương tự: MU và Man City, Chelse và Arsenal, Milan và Inter, Juve và Torino, Roma và Lazio ... nhưng nhìn chung khi khoác áo đội tuyển thì không còn khoảng cách nữa.

maytrangtc
25-06-2008, 12:34
Thích thật đấy, dù không phải lúc nào cũng cùng quan điểm nhưng thi thoảng vẫn tìm được bạn đồng minh, thế là nhà bạn Mây chọn Thổ này rồi TBN và cuối cùng là Đức chứ gì? Nãy tớ hỏi mà chả thấy trả lời trả vốn gì cả, ngượng quá :D

Chết thật, sr bác Mì nhé. Nhưng em lại làm bác thất vọng mất rồi, em nói cỗ vũ Nga có nghĩa là mong Nga thua;).

@ Black: Bạn nói chuẩn quá(c)

Ôi, lại có lỗi thêm với em susu và bạn sungak roài

susu
25-06-2008, 12:39
Ôi, lại có lỗi thêm với em susu và bạn sungak roài

Mây ơi,em bảo mây này.Sao Mây nỡ nòng lào Mây để một người mong manh dễ vỡ dư em thất vọng thế,hứt hứt....:T

Gặp Mây cũng lâu lẩu lầu lâu dồi nhỉ !! Chẹp ... (beer)

TÍM
25-06-2008, 13:00
Mà tớ thấy bạn Black ngoại hiệu đại bàng kiêu hùng thế mà lại thích TBN mỏng manh và thiếu bản sắc thế à?



Mỳ Í ơi, người ta thường ước những gì người ta không có mà. Như các cô hoa hậu í, khi được hỏi em chọn gì giữa sắc đẹp và trí thông minh, các cô í toàn chọn trí khôn ta đây.(NT)

Còn như tớ, tớ lại chọn sắc đẹp đấy ặc ặc =))

Tây bán nhà cố lên, sếp Hào Hùng cố lên :L

tunbo
25-06-2008, 13:33
Giờ G đang tiến lại gần
Thổ cùng với Đức tranh phần thắng thua
Bạn Mây cứ nói như đùa
Cổ vũ, mong thắng, mong thua ... thất thường.=)):LL:LL

tunbo
25-06-2008, 13:40
Đức đá với Thổ Nhĩ Kỳ
Trông thế, chứ đã chắc gì dễ ăn
Nhưng khó, thì cũng phải mần
Muốn vào chung kết, lỏng chân là tèo.:))

alias.noodles
25-06-2008, 13:59
Bạn Black quả là khéo ăn khéo nói lại giỏi cả lập luận nữa :D

Chuyện các cô hoa của hậu giả nhời thì khỏi bàn cãi làm gì, món đấy để cho ai quan tâm đến sắc đẹp, thích xem hoa quả tham gia bình luận :)

Đúng là Nga thiếu thành tích, tuyển Nga đã từ lâu lắm rồi chả có cái danh hiệu nào, lại thêm vị thế (trình độ) trên bản đồ bóng đá đang kém so với các đội khác cho nên tớ rất (thèm) muốn đội tuyển Nga chiến thắng ở giải này. Và xét một cách toàn diện thì các bạn Nga có khả năng làm được điều đó, nên tớ tiếp tục ủng hộ Nga (c)

Luận theo cách này (trí khôn - sắc đẹp) hẳn tuyển TBN của bạn Black đã thừa thãi danh hiệu rồi cho nên bạn chọn TBN chỉ vì thích cái mong manh, hùng hục nhưng kém hiệu quả của nó, phỏng ạ :)

alias.noodles
25-06-2008, 14:08
Hào hùng ta cứ tiến lên
Xem vua vòng loại sắp đền mạng thôi :LL
Gấu đây chậm chắc được rồi
Hà Lan, Tây Bán xong rồi đến Tank (c)

tunbo
25-06-2008, 14:13
Hào hùng ta cứ tiến lên
Xem vua vòng loại sắp đền mạng thôi :LL
Gấu đây chậm chắc được rồi
Hà Lan, Tây Bán xong rồi đến Tank (c)


Bạn Mì ơi, chớ quá hăng
Gấu bạch mà gặp xe tăng là ... tèo:D:LL
Ngỏng nòng, đại bác bắn vèo
Gấu bạch trúng đạn, lăn queo mấy lần.(c)=)):LL

alias.noodles
25-06-2008, 14:17
Bác Tũn chớ vội lo xa
Xơi xong Bò Tót là ta trưởng thành (c)
Đức kia đừng tưởng ngon lành
Gấu Nga đến lúc đã thành yêu tinh :D

tunbo
25-06-2008, 14:20
Bác Tũn chớ vội lo xa
Xơi xong Bò Tót là ta trưởng thành (c)
Đức kia đừng tưởng ngon lành
Gấu Nga đến lúc đã thành yêu tinh :D

Bác Mì mơ mộng ... thấy kinh:D
Gấu bông làm cảnh, yêu tinh cái gì=)):LL:LL
Thấy xe tăng đã cóng chi
Đại bác chửa bắn, đã phi vào rừng.=)):LL:LL

tunbo
25-06-2008, 14:34
Em với bạn Mì ... lan man
Chưa đá bán kết, đã bàn Đức - Nga=))
Lỡ, gặp ở trân hạng ... ba
Chắc hết thơ thẩn, kéo ra ... thịt cầy?=))=))=))

anhminh
25-06-2008, 14:44
úi giời, bắt đầu trông giống chương trình "vui khỏe có ích" :(

TÍM
25-06-2008, 15:08
Mỳ Í thân mến ơi, Tây bán nhà nào đã có cái ranh hiệu gì, nếu ở tầm CLB thì đúng là đỉnh của đỉnh cao, cả Barca và Real tớ đều yêu đến chết đi được :D:D:D

Tớ chọn TBN chắc là vì nó được bao quanh bởi cái chất Địa Trung Hải hí hí, tuy nhiên nếu gấu Nga có tát chết các bạn Bò tót thì tớ lại chuyển fỏm sang các bạn gấu Nga thôi.

Tớ già rồi, ba phải lắm :D

mihtua
25-06-2008, 15:10
Hi vọng tối nay gấu Nga làm lẩu gầu bò nhân dịp SN bạn bốp, nhỉ :LL

Nam Bự
25-06-2008, 15:39
Hi vọng tối nay gấu Nga làm lẩu gầu bò nhân dịp SN bạn bốp, nhỉ :LL

Thằng này bị điên à. Gấu Nga tối mai mới đá. Mày cổ vũ tối nay hóa ra mày đang ngủ mơ à:gun:gun:gun

maytrangtc
25-06-2008, 16:47
Các cụ ngày xưa đã bảo rồi: Biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe :@) nhờ:LL:LL:LL

maytrangtc
25-06-2008, 16:49
Mây ơi,em bảo mây này.Sao Mây nỡ nòng lào Mây để một người mong manh dễ vỡ dư em thất vọng thế,hứt hứt....:T

Gặp Mây cũng lâu lẩu lầu lâu dồi nhỉ !! Chẹp ... (beer)

Hức hức, biết đâu trời thương người mong manh như em Su thì sao;)

P/S: Hôm nào giao lưu gặp gỡ nhờ:)

alias.noodles
25-06-2008, 16:59
Mỳ Í thân mến ơi, Tây bán nhà nào đã có cái ranh hiệu gì, nếu ở tầm CLB thì đúng là đỉnh của đỉnh cao, cả Barca và Real tớ đều yêu đến chết đi được :D:D:D

Tớ chọn TBN chắc là vì nó được bao quanh bởi cái chất Địa Trung Hải hí hí, tuy nhiên nếu gấu Nga có tát chết các bạn Bò tót thì tớ lại chuyển fỏm sang các bạn gấu Nga thôi.

Tớ già rồi, ba phải lắm :D

Bạn Black ! chị em nhà Phượt đúng là khéo gấp 3-4 lần người thường, tớ chịu thua rồi đấy :)

Nếu TBN có giết Nga thì tớ cũng xoay phỏm sang TBN trong trận chung kết :D

(Hừ, tớ hơi khác tí chỉ mê mỗi Barca vì tớ có cảm giác Real giống giống MU của TBN)

alias.noodles
25-06-2008, 17:04
Tèn ten cái bác Tun Bo
Ngày mai mới đến trận Bò gặp Nga
Năm nay không có giải 3
Xem xong chung kết ta về Gâu Gâu

batman
25-06-2008, 18:26
Lúc đầu mình cũng không ưa MU, cả đội chỉ ưa mỗi Cantona, sau khi chú này giải nghệ lại ghét như cũ, gần đây thấy nó đã hay nên thì bớt ghét hơn, 2 mau chelsi vô địch mình lại thấy thương thằng này, nhưng bây giờ nó vô địch lại ghét, thậm chí ghét hơn nữa, chả biết sao thế, có lẽ mình thấy nó đá chắc chắn quá :D

batman
25-06-2008, 18:31
Cái gì gấu bạch gấu bông
Vĩ đại Gấu mẹ chứ không biết chừng
Mấy thằng Đức Phổ lừng tưng
Tí tởn hí hửng sớm thành mật ong =))

alias.noodles
25-06-2008, 23:24
Hic sao hôm nay ế quá nhỉ?

Bạn Thổ còn có 14 em lành lặn thì chả biết đá đấm thế nào đây, thế mà vẫn to còi là "không sợ người Đức, không sợ đối thủ nào" Chán chả muốn bàn nữa :shrug:

Công nhận ở tầm CLB thì Galatasaray và Fenebarce chơi rất máu lửa nhưng ở tầm tuyển quốc gia thì có vẻ như người Thổ vẫn còn bị ngất ngây bởi hào quang vào trận bán kết 2002 :LL

Thôi cố hết sức mà đá làm cho cu Đức mệt nhoài để đỡ nhọc nhằn cho bạn Nga ngố trong trận chung kết, nhá :))

Toet
25-06-2008, 23:47
Nhà tớ định ra bờ sông xem fan Đức cổ vũ đội nhà ra sao mà mưa sủi cả bong bóng, đành ngậm ngùi ngồi nhà xem ti hi vậy.
hứt

Tớ đã tuyên bố rồi, Thổ mà thắng thì trận chung kết không xem luônnnnnnnnnnnnn

CVN
26-06-2008, 00:14
Liệu Thổ còn sức và lực để cố thủ trong 80 phút rồi lao lên điên cuồng vào những phút cuối ko nhỉ?

Toet
26-06-2008, 01:19
Điên cuồng thì điên cuồng chứ, các bạn Đức chắc nịch mà để yên cho điên cuồng à.

Em thấy Euro'08 rất thú vị, nhiều tình tiết hay ho. Giải kỳ này quá nhiều thứ để xem.
Tiếc là sắp hết cái để xem rồi, hị hị.

Lại buôn chuyện ngoài lề:
Ở Đức có vài triệu dân gốc Thổ sinh sống, mỗi khi thi European Song Contest thì điểm của Đức dành cho Thổ bao giờ cũng cao nhứt. Lần này hai bạn oánh nhau trên sân bóng đá, tụi dân Đức gốc Thổ phát biểu sao?
Chúng rất là dẻo mỏ mà rằng, trong ngực tôi có hai trái tim, một trái đập cho Đức, trái kia dành cho Thổ!
Ặc ặc

Thua luôn cái bọn mặt tái này!

susu
26-06-2008, 01:39
e thấy Mây lấp ló kìa.Chắc cổ vũ cho Thổ nhờ,keke !!

CVN
26-06-2008, 01:46
Mây ơi em bắt đội nào?

maytrangtc
26-06-2008, 01:50
Mây ơi em bắt đội nào?


e thấy Mây lấp ló kìa.Chắc cổ vũ cho Thổ nhờ,keke !!

Đương nhiên là Thổ roài em Susu nhờ

Bác CVN làm cái gì mà màu mè diễn đàn kinh dị thế k bít:(

CVN
26-06-2008, 01:55
Thổ chưa mệt nhỉ!

maytrangtc
26-06-2008, 02:01
Bóng đã trúng xà ngang

CVN
26-06-2008, 02:01
Đức mà to à (c)

maytrangtc
26-06-2008, 02:08
Mắt em có hoa k nhỉ? Bác CVN thay ava liên tục à:shrug:

maytrangtc
26-06-2008, 02:09
Ặc 1-0 cho TNK

CVN
26-06-2008, 02:09
Ăn rồiiiiiiiiiii

anhminh
26-06-2008, 02:10
hú hú hú :D
Madam ăn mừng vừa thôi kẻo bọn Đức nó oánh đấy :D

CVN
26-06-2008, 02:10
Mắt em có hoa k nhỉ? Bác CVN thay ava liên tục à:shrug:
Ko hoa tý nào, anh đang tét

Toet
26-06-2008, 02:13
Cứ hôm nào không đi xem public viewing là i như rằng Đức đá như phân

mihtua
26-06-2008, 02:13
Đức đá như mơ ngủ nhỉ, có mỗi 3 thằng mà để nó thoải mái ném biên rồi tạt cánh

mihtua
26-06-2008, 02:13
Tí nữa thì 0-2 rồi

mihtua
26-06-2008, 02:14
1-1 rồi :)

CVN
26-06-2008, 02:15
May đời Đức!!!

anhminh
26-06-2008, 02:16
các chú làm gì thì làm, đừng đá hiệp phụ là được :D

maytrangtc
26-06-2008, 02:17
Anh CVN hnay đánh bóng thế nào thế ạ? TNK ghi bàn trước hả bác:D

maytrangtc
26-06-2008, 02:17
các chú làm gì thì làm, đừng đá hiệp phụ là được :D

Hôm nay mà đá hiệp phụ thì mai em xem kết quả đội nào thắng:(

CVN
26-06-2008, 02:22
Anh CVN hnay đánh bóng thế nào thế ạ? TNK ghi bàn trước hả bác:D
Uh, giờ anh chỉ việc ngồi rung đùi thôi :D

CVN
26-06-2008, 02:26
Tý toi.....

matador
26-06-2008, 02:36
Cả hai đội phò này vào chung kết đều không xứng đáng. Giá mà trận Nga - TBN là chung kết có phải hay không

alias.noodles
26-06-2008, 02:45
Hic may cho Ông Xoa Chim Lâu nhé :)

Đức nhập cuộc quá e dè y như họ chơi trong trận gặp Croatia, thế trận của Hiệp 1 này gần giống trận HL thua bạn Nga.

Thổ đã chơi rất chủ động và chiếm ưu thế thể hiện qua số lần sút bóng và những pha uy hiếp khung thành. Vấn để của tuyển Đức có lẽ không phải nằm ở hàng phòng ngự mà chính ở tuyến giữa họ cần chơi tập trung và khóa chặt Aurelio để cắt nguồn cấp bóng lên trên từ Boral, Kazim và Antiltov, thứ hai là Đức cần chơi nhanh hơn và bớt "tôn trọng" đối thủ thì họ mới kiểm soát được trận đấu, do bị áp sát và tranh cướp bóng quyết liệt nên các cầu thủ Đức cần chơi tập trung, giữ cự ly gần nhau hơn và tăng cường phối hợp nhóm như thế mới hy vọng kết thúc được Thổ trong 90'.

Dây dưa sang hiệp phụ thì em không dám đoán tiếp đâu ạ!

Đúng là nhà Thổ khó lường, đến trận này thì Thổ mới thể hiện rõ ngoài vũ khí tinh thần thì họ còn là 1 đội bóng có chất lượng chuyên môn khá cao (c)

alias.noodles
26-06-2008, 02:48
Cả hai đội phò này vào chung kết đều không xứng đáng. Giá mà trận Nga - TBN là chung kết có phải hay không

Tiếc thật, thôi dù sao thì Nga và TBN cũng đều yên tâm nếu gặp 1 trong 2 thằng này ở CK :D

Bạn matador chả cho bà con tí hình ảnh lễ hội Euro nào nữa à? nhất là các fan nữ mát mẻ í :)

CVN
26-06-2008, 02:50
Em thật sự ngạc nhiên về đội Thổ ở trận này! Trước trận đấu em nghĩ Thổ đã mất hết trụ cột, phần còn lại của đội bóng khó có thể lấy tinh thần để bù chuyên môn được. Nhưng sau khi xem được ít phút thì em nghĩ Thổ sẽ là đội ghi bàn trước cho mà xem. Rồi ý như thế... :)

CVN
26-06-2008, 02:52
thứ hai là Đức cần chơi nhanh hơn và bớt "tôn trọng" đối thủ thì họ mới kiểm soát được trận đấu, Em hoàn toàn đồng ý với bác ở nhận xét này!

alias.noodles
26-06-2008, 02:55
Tớ cũng thế, tớ cũng nghĩ là bọn mũi khoằm kiếm cong này không chịu đầu hàng dễ dàng đâu nhưng thật bất ngờ khi nó chơi hăng thế, càng bất ngờ hơn khi đội Đức lại vào trận rất thiếu tự tin với lối đá tư tèo tèo y như trận họ thua Crotia :LL

Hy vọng là ông Lâu sẽ không lý bí như ông Van Basten và có sự điều chỉnh kịp thời để xốc lại tinh thần Đức.

Ơ thế bạn CVN lại trúng nữa á (beer) son thật đới, chắc do mới thay skin đỏ lè (c)

Tiến lên xe tăng Đức :gun:gun:gun

CVN
26-06-2008, 03:02
Em lạy ông VTV3 đấy, tầm này mà ông còn "Mất tín hiệu" :(

matador
26-06-2008, 03:06
Bên này cũng mất tín hiệu bác ạ. Bọn BLV đang phải làm đài hé hé

CVN
26-06-2008, 03:07
Ơ thế à, ko truỳen đc tín hiệu lên vệ tinh rồi :(

matador
26-06-2008, 03:08
Bên này lại xem được rồi. VN thế nào?

CVN
26-06-2008, 03:10
Cũng vừa xem đc bác ạ

NATO
26-06-2008, 03:19
BLV vừa thông báo là sự cố vừa rồi là do mất điện tại trung tâm hé , giống Việt nam phết ...

mihtua
26-06-2008, 03:21
Lại mất tín hiệu rồi :-s

matador
26-06-2008, 03:21
Giời ạ, nó lại mất điện rồi!

NATO
26-06-2008, 03:23
vao roiii...................

NATO
26-06-2008, 03:24
các bác có xem được chưa???Klose 2-1

matador
26-06-2008, 03:24
Thằng gôn của Thổ chán thế

mihtua
26-06-2008, 03:25
Ở VN vẫn chưa có tín hiệu, bực quá :Dam

NATO
26-06-2008, 03:26
Thế mà nó đẩy được 2 quả pennaty của Croatia đấy

NATO
26-06-2008, 03:27
Bên này phải xem bẳng đài Thụy sĩ đấy

NATO
26-06-2008, 03:30
oi 2-2 deu roi em tuong thuat ho cac bac nhe

CVN
26-06-2008, 03:31
Úi giời 2-2

CVN
26-06-2008, 03:33
Nếu hiệp phụ thì Thổ thắng, tin ko? :D

CVN
26-06-2008, 03:34
Thôi xong.....

NATO
26-06-2008, 03:34
3-2 heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

CVN
26-06-2008, 03:34
Cũng hợp lý thôi

CVN
26-06-2008, 03:35
Lại thế nữa rồi. Bác NATO lại TT đê

CVN
26-06-2008, 03:37
Hết giờ!!!!!

NATO
26-06-2008, 03:37
đang thay ngừoi, bù giờ 3 phut
còn hon 30 giay nua
nhưng thổ lai duoc phạt ngoai 16m50

matador
26-06-2008, 03:45
Bên này chúng nó đang bắn pháo hoa ầm ĩ. Nhưng Đức đá chán kinh. Vào chung kết để Nga tẩn chết!

Toet
26-06-2008, 03:45
Các bạn Đức đang mở party rồiiiiiiiiii

Toet
26-06-2008, 03:46
Partyman Podolski nhảy hẳn lên khán đài ăn mừng với fans.

Dân tình ở đây thì tràn ra đường sau khi đã hú hét chán chê ở nhà.
và hát rống lên: Finale ồ ô ố ô, Finale ồ ô ố ô

Tiếc là hôm nay nhà em không ra bờ sông xem, hic hic. vì có bão.

alias.noodles
26-06-2008, 03:46
Kinh thật 3 - 2
Phút 79 Klose đâm 1 nhát sau sai lầm ngớ ngẩn của Rustu
Phút 86 Semir Sến Tóc (lại thằng Sến Tóc) múc lại 1 nhát gỡ hòa 2 -2
Phút 90 + 1 Philip Lahm bật tường băng xuống đối diện thủ môn và kết thúc ở góc gần bên trái nâng tỉ số lên 3 - 2 (c)

Người Đức vào chung kết bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3 - 2 theo đúng phong cách Thổ :))

Công lý đã được trả lại !
Đối với Thổ, họ ngỡ sắp được lên thiên đường vì kịch bản diễn ra gống hệt những gì đã diễn ra đối với họ từ đầu giải nhưng rồi xe tăng Đức đã dạy họ thế nào là bóng đá, họ đã kết thúc Thổ theo đúng cách mà đội này đã vượt qua các đối thủ trong những trận trước đây :D

Chúc mừng Đức và chia buồn với Thổ, họ đã rất rất cố gắng !!!

Có thể gọi cái chết của Thổ là "Chết trên giường nệm" :LL

NATO
26-06-2008, 03:49
Tối nay giai nhà em sẽ phải ngủ Divang vì tội cổ vũ cho Thổ hố hố .............

alias.noodles
26-06-2008, 03:51
Khó ngủ quá dù rằng sáng nay rất nhiều việc quan trọng :D

Em đang xếp đội hình cho trận gặp Nga đây :) Mặc dù em ủng hộ Nga và cu Lahm vừa lập công lớn nhưng cũng phải thẳng thắn nói rằng Đức nên xem xét lại vị trí của Lahm, cu này tấn công tốt nhưng phòng thủ có vấn đề. Thổ khoét mạnh vào cánh này và 2 bàn thắng của Thổ đều xuất phát từ khu vực của Lahm :D

Đức đã thắng như dự đoán nhưng trầy trật hơn suy nghĩ cu3amo5i người rất nhiều. Cầu thủ Đức thì đang vui nhưng Xoa Chim Lâu đang rất đau đầu tính kế cho trận tới dù đối thủ ở chung kết là TBN hay Gấu Nga :)

Các bạn Toet, NATO và matador ra đường nhảy múa đi chứ? Nhớ cho bà con tí hình ảnh sống động nhé!

alias.noodles
26-06-2008, 03:55
Tối nay giai nhà em sẽ phải ngủ Divang vì tội cổ vũ cho Thổ hố hố .............

Bạn NATO không nên thế, những lúc này là lúc mấy thằng cu bọn em rất cần được an ủi chia sẻ đới! Cứ xóa thẻ phạt đi xong giải hãy luận tội và bắt làm kiểm điểm :D

Toet
26-06-2008, 03:57
Đài Đức vừa phỏng vấn chị Thiên Thần Mắc Khén ngay sau trận đấu.
Hỏi: Cảm xúc của bà dư lào khi xem đội tuyển tẩn nhau với tụi mặt bệch Thổ?
Đáp: Tôi cũng nhiều lần nín thở thót tim. Đội Thổ quả là rất mạnh. Nhưng đội tuyển chúng ta đã cực kỳ bình tĩnh.
Hỏi: Trước trận với đội Bồ, bà đã dặn dò động viên kịp thời đồng chí Tiểu Trư (Schweinsteiger) chơi thật hay, và đội đã làm như lời. Vậy lần này bà có lời vàng ý ngọc nào cho cầu thủ nào không?
Đáp: Trùi ui, tôi nói đựoc gì mà trúng phóc trận hôm nay thì thề có bóng đèn, tôi thay ngay đồng chí Xoa Chim Lâu ngay, chứ không làm Thủ tướng nữa. Đội có chiến thuật của đội chứ, lời tôi nói thì nhằm nhò gì, đá quả bóng chứ có phải đá các chính trị gia đâu. hợ hợ
Hỏi: Vầng, tất nhiên rồi. Bóng là bóng mà, tròn và căng và nẩy lắm. Bà có nhận định nào cho trận chung kết?
Đáp: Hy vọng là lâm trận chung kết, đội tuyển của chúng ta sẽ chơi một trận thật thật hay, và khán giả thấy thật là đáng xem.
Pv: Cảm ơn bà.

susu
26-06-2008, 03:57
chep,o ngờ thằng Thổ lại choơ ngon thế.Cứ sỡ chuỗi trận "bất khả đoán trúng" của chị Mây em đứt cơ,keke !!

Toet
26-06-2008, 04:00
Có nhõn bọn Thụy Sĩ và bọn Đức xem được nốt tí dở thôi. Bọn Thụy Sĩ có cable, còn Đức vội vàng nối với cable của Thụy Sĩ, tèn ten.

Trận này buồn cười kinh dị.

Đức lập bập sao sao í nhỉ, khác hẩn với hai trận trước.

Nói chung là giải này nhiều điều thú vị.

CVN
26-06-2008, 04:02
Sau giải mấy anh chị em ta nên có "huân chương" gì đó cho Mây nhỉ? :D

alias.noodles
26-06-2008, 04:05
Có huân chương "Phượt lộn ngược" không bạn CVN?

Tớ nghĩ bây giờ bạn Mây là chuyên gia đắt giá và mong manh nhất topic này đấy, bạn Mây chi cần ỏn ẻn bẩu tớ thich đội lày, tớ ghét đội kia ... thì khối người thót tim :LL

Một phiếu cho Đức (bất kể đối thủ của Đức ở chung kết là ai) bạn Mây vừa PM cho tớ thế xong :))

Nam Bự
26-06-2008, 04:08
Hiệp 2 lúc xem đc, lúc ko, chán thế

Nam Bự
26-06-2008, 04:09
Mà có cái giải Ơ rô này mà khối bác câu bài đc ác phết nhỉ:)

Zorzo
26-06-2008, 04:14
Hiệp 2 BBC one liên tục xin lỗi, và bảo rằng sự cố về nguồn điện này là ảnh hưởng của bão, toàn cầu đều mất hình.

Xem lại, thấy những bàn thắng của Đức sáng sủa hơn hẳn các bạn Thổ thật. Đúng là đẳng cấp. Tuy nhiên Đức, vẫn như hàng ngàn trận khác, thắng không hưng phấn, thua không vội vàng, trận đã đặt thế nào là nhất quyết thực hiện chính xác như một cỗ máy, xem cũng sốt tiết thật.

Bọn BBC bình luận là London đêm nay được yên tĩnh rồi. He he. Mấy đêm trước các bạn Thổ làm mất ngủ cả khu.

alias.noodles
26-06-2008, 04:22
Xem lại, thấy những bàn thắng của Đức sáng sủa hơn hẳn các bạn Thổ thật. Đúng là đẳng cấp. Tuy nhiên Đức, vẫn như hàng ngàn trận khác, thắng không hưng phấn, thua không vội vàng, trận đã đặt thế nào là nhất quyết thực hiện chính xác như một cỗ máy, xem cũng sốt tiết thật.



Tớ lại nghĩ khác, đành rằng Đức vẫn còn giữ được truyền thống nhưng thực tế xe tăng đời mới vỏ mỏng hơn xưa nhiều rồi, trọng tài toét còi hết trận thì mới thở phào chứ bóng còn lăn thì vẫn run bỏ bu, mong manh lắm :D

Những năm 80 - 90 thì khác, kể cả có bị dẫn trước thì fan vẫn yên tâm là Đức sẽ gỡ và thắng chung cuộc, bây giờ thì chưa chắc nhé :)

alias.noodles
26-06-2008, 04:26
Mà có cái giải Ơ rô này mà khối bác câu bài đc ác phết nhỉ:)

Tại vì lắm mồm nên thích buôn chuyện với bà con cho vui thôi! Mà thay vì ra quán tụ tập vừa tốn beer rượu lại vừa hại sức khỏe thôi cứ phọt ở đây cho nó lành mạnh :D

Không hề có chủ ý câu bài nhé, thề đấy :D

maytrangtc
26-06-2008, 08:43
Sau giải mấy anh chị em ta nên có "huân chương" gì đó cho Mây nhỉ? :D

@ CVN: Rất nên bác ạ. Em cổ vũ Thổ như thế để cho Đức vào còn giè ;)


Có huân chương "Phượt lộn ngược" không bạn CVN?

Tớ nghĩ bây giờ bạn Mây là chuyên gia đắt giá và mong manh nhất topic này đấy, bạn Mây chi cần ỏn ẻn bẩu tớ thich đội lày, tớ ghét đội kia ... thì khối người thót tim :LL

Một phiếu cho Đức (bất kể đối thủ của Đức ở chung kết là ai) bạn Mây vừa PM cho tớ thế xong :))

@ Bác Mì::D:D:D. Bác chỉ được cái nói chuẩn;):LL


chep,o ngờ thằng Thổ lại choơ ngon thế.Cứ sỡ chuỗi trận "bất khả đoán trúng" của chị Mây em đứt cơ,keke !!


@ Susu: Chuỗi ngày bất khả đoán trúng chưa kết thúc như Thổ;)

mihtua
26-06-2008, 10:09
Chèm chẹp, thời buổi sâu bọ lên làm người :)) đang là :@) lại thành chuyên ra dự báo thời tiết, à quên dự báo bóng đá :LL

Nam Bự
26-06-2008, 10:51
Tối nay chắc TBN sẽ đi tiếp gặp Đức thôi. Nhưng Đức sẽ thắng để đoạt cúp

tunbo
26-06-2008, 12:45
Cái gì gấu bạch gấu bông
Vĩ đại Gấu mẹ chứ không biết chừng
Mấy thằng Đức Phổ lừng tưng
Tí tởn hí hửng sớm thành mật ong =))

Gấu mẹ là giống cái rồi
Chơi ở giải khác, bác ơi đừng nhầm =))

tunbo
26-06-2008, 12:48
Tèn ten cái bác Tun Bo
Ngày mai mới đến trận Bò gặp Nga
Năm nay không có giải 3
Xem xong chung kết ta về Gâu Gâu


Đức lết qua bán kết đầu
Tới Bò với Gấu đá nhầu đêm nay
Trận hai, hy vọng sẽ hay
Cả Bò, cả Gấu đều say tấn cồng (công):gun

tunbo
26-06-2008, 13:01
chep,o ngờ thằng Thổ lại choơ ngon thế.Cứ sỡ chuỗi trận "bất khả đoán trúng" của chị Mây em đứt cơ,keke !!

Chuỗi trận bất khả đoán trúng của bạn Mây, đêm qua thấy phập phù y như chuỗi trận thắng vòng đấu trực tiếp của bọn Đức.Có lúc đã nghĩ bạn Mây dứt chuỗi đoán trật rồi=)) (dù hiện giờ bạn í tuyên bố thẳng là : cổ vũ Thổ cho nó ... thua):LL

susu
26-06-2008, 13:19
Thế hnay mình bắt độ Nga,bạn Tun nhở !! Ý bạn Mì xế nào ?

alias.noodles
26-06-2008, 14:03
Kèo với chả cột rối quá nhỉ?

Bạn Mây thì tớ không dám bàn, để tùy xem bạn ấy quý ai nhất rồi sẽ quyết định bắt kèo lộn ngược là xong :D

Tớ sơ kết thì thấy mợ Toet, bạn NATO bạn Tũn, bạn matador, bạn Nam Bự, bạn Black đều ủng hộ quân bà Mắc Khén ẵm cúp vô địch (không biết có nhầm nhọ chỗ nào không?)

Trận tối nay chưa rõ quan điểm của từng người nhưng riêng bạn Black thì ủng hộ nhà Bò Tót húc lòi ruột gấu Nga của tớ X(

Đang đợi các bác vào tham gia ý kiến đây ...

Riêng bạn Su chắc là sẽ theo phe bạn Mì ủng hộ Nga ngố trong 2 trận cuối cùng của giải, nhỉ bạn Su nhỉ :)

mihtua
26-06-2008, 14:05
Trận tối nay thì tớ ủng hộ Nga ngố, CK mà là thế chiến lần 3 Nga - Đức thì tớ xem vui vẻ, đội nào vô địch cũng thích (c)

tunbo
26-06-2008, 14:24
Kèo với chả cột rối quá nhỉ?
....
Trận tối nay chưa rõ quan điểm của từng người nhưng riêng bạn Black thì ủng hộ nhà Bò Tót húc lòi ruột gấu Nga của tớ X(

Đang đợi các bác vào tham gia ý kiến đây ...

Riêng bạn Su chắc là sẽ theo phe bạn Mì ủng hộ Nga ngố trong 2 trận cuối cùng của giải, nhỉ bạn Su nhỉ :)

Bò Tót có cặp sừng cong
Gấu bạch, xứ lạnh, bộ lông cực dày
Hai thằng đụng độ đêm nay
Liệu toe mật Gấu hay khay lẩu Bò?
Đầu trận chắc ít thăm dò
(Vì chúng vừa mới tay bo vòng ngoài)
Bò đá nhỏ, Gấu đá dài
(Tớ nghĩ Gấu trẻ, sức dai hơn Bò)
Cuộc đấu căng thẳng gay go
Tớ nghĩ Gấu dẫn, còn Bò rượt theo
....

Rồi chờ Mây trắng phát kèo
Mới tiếp tục đoán tiếp theo thế nào:D:LL


Đêm nay hơi ngả về kịch bản Gấu làm lẩu Bò với bạn Su và bạn Mì.

alias.noodles
26-06-2008, 14:53
Hơ hơ còn hơn 10h nữa bóng mới lăn thế mà quân Nga đã đông đảo thế này á :))

Tiếp tục cập nhật thông tin và bóng bàn về trận đấu đêm nay, cảm nhận đầu tiên của em là ông Guus Hiddink chắc sẽ xuất chiêu mới đêm nay khi có những phát biểu tung hỏa mù khích lệ tinh thần TBN rằng "Nga thích gặp Ý ở bán kết hơn" hoặc tỏ ra không tin rằng đội Nga sẽ thăng hoa nếu thi đấu với tinh thần trả thù và "hăng máu" quá mức cần thiết. Con cáo già này chả nói thừa cái gì cả, chiêu thức gì thì chưa đoán được :D

Về nội tình thì các cầu thủ Nga đang ở trạng thái tốt nhất về cả thể lực và tinh thần (họ đang có phong độ rất tốt vì đang là giữa mùa bóng ở Nga) Nga sẽ chơi rất thoải mái, thắng thì tốt còn thua chả mất gì (có khi anh Roman vẫn mạnh tay chi thưởng) và họ sẽ chơi cống hiến và cũng để chào hàng cho nên cầu thủ Nga sẽ phát huy được hết khả năng của mình. Đồ thị về phong độ của tuyển Nga đang lên dốc, sau trận thua 1- 4 mở màn họ đã có những điều chỉnh kịp thời và chơi ngày càng tốt hơn, có lẽ trận gặp TBN sẽ chưa phải là đỉnh cao nhất của đồ thị này!

Về phía TBN, mặc dù họ vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhưng trong thực tế TBN cũng cho thấy họ thi đấu thiếu ổn định. Sau 2 trận đầu đá khá tốt thì 2 trận tiếp theo họ đá kém hẳn, Torres còn bị đánh giá bằng Luca Toni trong trận TBN - Ý là bằng chứng về sự thể hiện nghèo nàn về chuyên môn của TBN ở trận tứ kết. Một điểm nữa là trong trận gặp Italia ông Aragones đã thay cả cặp tiền vệ Xavi và Iniesta ra sân cùng lúc, điều này cho thấy có sự bất ổn về đấu pháp và chiến thuật hoặc thậm chí cả niềm tin trong nội bộ tuyển TBN. Các cầu thủ TBN không ở trạng thái tốt nhất về thể lực (vừa qua 1 mùa giải vất vả chưa được nghỉ ngơi lại phải chiến tiếp), về tinh thần họ cũng chịu nhiều sức ép về thành tích hơn, tuy rất mệt nhưng vẫn phải cố vì "cơm áo gạo tiền" ...

Tạm có vài nhận định như thế, mong các bác tích cực thọc gậy, ném đá để em được học hỏi thêm ạ :)

susu
26-06-2008, 21:29
Hẹ hẹ,tính ra thì phe Nga ngố có bạn Mì,bạn Tunbo,bạn Su và bác Mihtua dồi !!
Còn ai nữa nhỉ !! chẹp chẹp !!

CVN
26-06-2008, 21:32
Có CVN nữa :) Nhưng tại 1 thời điểm một hoàn cảnh nhất định trong trận đấu, mình có thể tạm thời chạy sang phía kia một tý :)

matador
26-06-2008, 21:38
Thằng nào vào cũng tốt cả, ủng hộ cả hai - ai chơi hay đi tiếp. Nhiệm vụ chính là vào chung kết phải đè bẹp dí xe tăng Đức - xích bọn đấy rệu rã rồi, cố cho vài quả mìn là đứt ngay.

susu
26-06-2008, 21:46
Thằng nào vào cũng tốt cả, ủng hộ cả hai - ai chơi hay đi tiếp. Nhiệm vụ chính là vào chung kết phải đè bẹp dí xe tăng Đức - xích bọn đấy rệu rã rồi, cố cho vài quả mìn là đứt ngay.

Đấy đấy,cái này e giơ 2 chưn ì đống với bác ạ !! :D

tunbo
26-06-2008, 21:52
Bạn Su ơi, nói đến trận hôm nay đi đã, đi quá xa dzồi đới.Hị hị.
Nếu trận này tớ với bạn Su là đồng minh tốt ( tức là Gấu làm lẩu Bò), thì trận CK, lại phải bắn nhau.Chậc, nhưng thế cũng hay, kết quả là kiểu gì cũng được ( hoặc bị)(beer)

alias.noodles
26-06-2008, 23:19
Hehe cứ tưởng phe Đông Âu sụm hẳn sau bức tường Berlin hóa ra cũng còn đây đông phết :D

Biết là đang Ấy ở bên kia nhưng phải cố cho xong việc để tẹo còn xem bóng đá :)

Tình hình là Nga vắng Kolodin và Torbinski :(

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về TBN mặc dù thành tích của 2 đội ở WC và Euro là tương đương nhưng hiện TBN có nhiều cầu thủ giỏi hơn. Thành tích trên bảng xếp hạng của Fifa cũng tốt hơn. Về độ "máu" trước trận đấu thì chắc là ngang nhau.

Về HLV: cụ Aragones chả có nét gì, bác Rút Hết Đinh thì quá siêu rồi, lại còn nhớ ra là bác í đã từng làm HLV ở TBN mấy mùa nữa, hehe hứa hẹn một đêm máu lửa đây (c)

Quên mất Bò hôm nay mặc áo vàng nhá :T:T:T:))

MISA
26-06-2008, 23:34
Tối nay mình cũng ủng hộ các chú gấu Nga và giống bạn matador, Nga hay TBN thắng thì cũng phải có nhiệm vụ thịt các bạn Đức ở chung kết. Ghét nhất đội Đức đấy :(

susu
27-06-2008, 01:41
Bóng dồi,Nga cố nên ...........

NATO
27-06-2008, 01:52
Em phát hiện ra một điều là Cộng ở Đức thì ghét Đức nhưng vợ cộng thì lại chết Đức như điếu đổ, nhờ Toet nhờ .................

CVN
27-06-2008, 02:11
Toét kìa, giả nhời đê!!!!

CVN
27-06-2008, 02:31
Hàng thủ Ngố chắc phết nhỉ!

susu
27-06-2008, 02:42
Trời mưa nên các bạn TBN bị hạn chế kĩ thuật quá!Khổ thân,hờ hờ !!
Mà sao,đến cuối giải rồi em vẫn ko thể quen với cái lối bình luận vô duyên của nhà đài nhỉ ?

Chẹp,"mời quý vị và các bạn đến với những con ng sẽ ra sân buổi tối ngày hnay.."
Bố khỉ,không người thì nhợn à .... chán ....cái giọng thì cứ như đọc văn xuôi í.Chỉ muốn thò tay qua tivi tát cho vỡ mồm !!

CVN
27-06-2008, 02:54
Nguy cho Ngố quá, 1-0 mất rồi

CVN
27-06-2008, 03:17
Thôi rồi Ngố ơi!!!!!!

CVN
27-06-2008, 03:37
Toét........ (ko phải Toét)
Hết giờ!

Mỗi mình tớ độc thoại!

Toet
27-06-2008, 03:40
Hôm nay dân tình ủng hộ Nga ngố thấy im phăng phắc nhở

matador
27-06-2008, 03:47
Khổ thân các ông Nga bị chúng nó quần cho tơi bời thế. Hôm nay xem có bằng một mắt - nên cũng thương các bạn Nga bằng một nửa hé hé.

Tây Ban Nha sẽ húc xe tăng Đức lộn xuống sông đê

netwalker
27-06-2008, 03:50
Ai mà đọc mấy bài bình luận của VnExpress (kẻ tám lạng, người nửa cân, các cầu thủ tuyển Nga trẻ khỏe nhất Euro lần này, v...v, trong khi lịch sử Nga đá với TBN 10 trận thua 9 chẳng thấy nói gì cả), ai mà bắt cửa dưới trận này thì đau khổ lắm nhỉ :)

Ai dự đoán Nga- Đức và chung kết đấy nhỉ :)

CVN
27-06-2008, 03:53
Đức vô địch đê!! :)) Bác Mat thông cảm nhé, tại nhà em chót chọn Đức khi tham gia chương trình mua hàng dự đoán đội vô địch Euro ở Nguyễn Kim mà :D

Toet
27-06-2008, 06:27
Xời, hôm nay nhà em có khách đến xem bóng, mà cuối cùng xoay ra buôn dưa, hợ hợ. Vừa mới tan chợ thì các bác đã ngủ khì khì rồi, keke.

Nhà NATO cứ đánh bùn sang ao em là thế nào. Mãi năm nay em mới thích đội Đức thôi, keke, vì mấy anh trong ban Huấn luyện tuyền diện áo trắng bỏ thùng, nhìn thích mắt, hẹ hẹ.
Em chả có tí chiên môn gì hết, cứ thấy giai ngon là mắt sáng trưng, hớ hớ.

Hôm nay các bạn Nga lại mất hết cả đà dzồi, hay là hai hôm rồi chén đẫy tễ caviar với lị nốc vodka, người cứ ịch ra nên mới bị TBN xiến chết luôn 3 bàn.

Hôm đội Đức đá với Thổ thì chắc chắn là bị bọn Thổ ếm xì bùa. Ai đời u u mê mê, chơi như mê sảng, thỉnh thoảng bọn kia nghỉ lấy hơi dừng ếm bùa thì bừng lên làm 1 bàn, rồi lại triền miên mê sảng.

Hồi hộp chờ trận chung kết.

Mà nói chung là em đang no kễnh vì thức ăn và vì chuyện buôn dưa nên ... keke, đầu cũng bí đặc rồi.

netwalker
27-06-2008, 09:12
Thế có ai ở đây vừa ngồi văn phòng vừa xem Euro như mình không nhỉ, xem Live trên Internet :)

alias.noodles
27-06-2008, 09:21
Đại bại thảm hại và lòng đang tê tái

Em chỉ nói được có vậy :((:((:((

alias.noodles
27-06-2008, 09:35
Ôi các bạn gấu Nga
Vừa tưng bừng thắng Hà
Vào gặp Tây Ban Nha
Lại đá như lũ gà

Ôi các bạn gấu Nga
Chắc nốc nhiều vodka
Bụng thì kễnh trứng cá
(đoán theo bạn Toet)
Vào sân đá như ma

Ôi các bạn gấu Nga
Tưởng gấu rừng taiga
Hóa ra cũng chỉ là
Mấy chú nhợn Tarta

Ôi các bạn gấu Nga
Các bạn có biết là
Ở nơi thật là xa
Có người buồn như ta!

tunbo
27-06-2008, 09:46
Hị hị, cuối cùng là Bò Tót húc lòi ruột Gấu.
Đường truyền chỗ nhà em bị tèo, nên đêm qua chả lên nói được câu nào, mà giờ ... phải nói : 3 lần, bắt đội nào, đội đó tèo, chắc em chỉ sau bạn Mây quá=))
Nhưng ít ra, em còn sướng hơn bạn Mì, vì cái bọn ĐỨc "của em"=)), chúng nó cũng lết được vào trận cuối cùng.Ừh thì cố lên cố tí nữa cho con nó khỏe

@ bạn Mì :

Ôi các bạn Gấu Nga
Vừa đá chán bỏ cha
Thôi bạn Mì đừng chán
Sang bên Đức cùng ta?:D

alias.noodles
27-06-2008, 10:23
Cảm ơn bạn Tunbo đã chia sẻ, đau lắm các bác ợ, em vẫn còn uất ức lắm nên ai vào dỗ phát là òa khóc được ngay :((:((:((

Bạn 25ltk tham gia mỗi bài hồi đầu sau đấy thì tít hút con mẹ hàng lươn đến mãi hôm nay mới thấy về và còn "thank" em một phát đúng lúc em đang đau khổ dư lày, bạn ác như con tê giác nhá :dienX(

alias.noodles
27-06-2008, 11:03
Cơm Canh Cháo Phở
Các Chú Chỉ Phá X(
Cấm Cửa Cho Phát
Có Còn Chỗ Phượt?

Dawn
27-06-2008, 11:35
Trận hôm qua là trận đầu tiên em đầu tư hẳn 1 đêm cho Euro, vì các bạn Nga.
Rút cuộc mếu, hận .. . . . :gun

mihtua
27-06-2008, 11:42
Em vừa đặt hàng 1 con áo Nga hôm qua mà hôm nay đã bị loại rồi :(
Được mỗi cái là Nga bị loại thì giá rẻ hơn thôi :D

vnvirus
27-06-2008, 13:41
Mùa này bóng bánh kiểu nào cũng đứt ... thôi cố trận chung kết nữa cho máu...:)

batman
27-06-2008, 20:20
Rầu rầu Nga ngộ bại vong
Trông chờ chung kết buồn song vẫn buồn :(

maytrangtc
27-06-2008, 21:40
Hì, thành tích của em đến nay vẫn giữ vững;). Trận CK lại cổ vũ Đức các bác nhờ:)

matador
27-06-2008, 21:53
Hì, thành tích của em đến nay vẫn giữ vững;). Trận CK lại cổ vũ Đức các bác nhờ:)

Bạn Mây cổ vũ các bạn Đức thật nhiệt tình nhá. Cảm ơn trước!

netwalker
28-06-2008, 04:07
Tỉ lệ nhà cái châu Á và Châu Âu khác hẳn nhau. Thế mời kỳ lạ :)

Mình cùng bắt đội Đức

vnvirus
28-06-2008, 21:35
em cũng bắt Đức, chấp 1/2 trái 2 hiệp chính cho bỏ ghét ... vẫn cú quả Nga ngố bị ra đường ...

CVN
28-06-2008, 22:34
Hì, thành tích của em đến nay vẫn giữ vững;). Trận CK lại cổ vũ Đức các bác nhờ:)
Xin cô Mây đấy, cô chuyển sang ủng hộ TBN đi! Làm ơn đi mà! :help:help

tunbo
28-06-2008, 22:44
Bác cvn yên tâm, lần này bạn Mây cổ vũ Đức, là Đức thắng đấy bác ạ:D

alias.noodles
29-06-2008, 20:30
Hãy tin ở Mannschaft!!!

Chỉ còn hơn 5h nữa là bóng lăn mà không khí vẫn còn êm ắng quá.

Bạn Toet hôm nay nhớ ra ngoài trời cổ vũ cho Manschaft nhé :) Bạn Mây không phụ lòng tin của anh em và cũng là để khẳng định sự thông thạo, nhạy bén về chuyên môn bóng đá của mình hôm nay dự đoán Tây Ban Nha là đội thắng cuộc (c)

Bà con cô bác cùng vỗ tay cổ vũ nhiệt tình cho hai đội thi đấu hết sức trong trận bóng cuối cùng của giải Euro 2008 nào :D

susu
29-06-2008, 21:54
Thôi,em nghĩ là riêng trận này Mây nên án binh bất động nhá!!Trận cuối cùng cũng nên để bà con tự bắt độ xem sao.chứ cứ trông vào sự cổ vũ của Mây thế này thì...chẹp chẹp !!

Toet
29-06-2008, 22:16
Vầng, bạn Mì, chúng tớ đang sửa soạn ra phố xem tình hình fan fest hôm nay ra sao.
Lúc chiều mới 2h đã thấy tóc xanh tóc đỏ cầm cả thùng bia tu ngoài đường và hò hét rồi. Giời thì nóng mà bọn fans cuồng nhiệt kia vẫn đội đám mũ có sừng to tướng, dày cộp.
Cũng đang háo hức xem không khí có nóng như mấy trận với Ba Lan hay Bồ. hehe

Hồi hộp quá. Mình thì cổ vũ Đức. Nhưng cũng muốn dòm nghía sự thất vọng của fan Đức nó ra sao, hí hí. Đểu nhỉ? hị hị

Toet
29-06-2008, 22:19
Lại buôn tí tin ngoài lề:
Báo BILD là báo lá cải hàng đầu, báo bán chạy nhất Đức ngay trang nhất online có 1 đồng hồ đếm ngược cho đến giờ đấu trận chung kết.

Dân Đức những ai không quan tâm gì đến bóng đá cũng hớn hở chờ xem trận này. Trận với Tây Ban Nha có khoảng 25tr dân Đức xem qua truyền hình, chưa kể những người xem ở các màn hình lớn ngoài trời hay xem ở các nơi công cộng. Một con số đáng kinh ngạc với dân Đức!

CVN
29-06-2008, 22:23
Bác Mì cho anh em một bài phân tíhc trước trận đấu nhỉ? Từ mai lại hết trò chơi mất rồi :(

batman
29-06-2008, 22:55
Bò điên đại chiến Xe tăng
Công bằng mà nói Tây bò kém cơ
Mấy thằng Man chạp ( Mannschaft ) lắm ngờ
Trận này khéo dễ Đức phơ 2 bàn :Dam:Dam

batman
29-06-2008, 23:26
Nếu Đức Nhợn lại đoạt ngôi
Vô địch có lẽ sẽ ôi mấy phần
Vòng 1 croát nó dần
Bán kết vật Thổ một đoàn thương binh :))

batman
29-06-2008, 23:39
Trước giờ trái bóng nó lăn
Chim lùn nói nhỏ Bá lăn mấy nhời:
"Bia tao có mấy chai rồi"
Mày vào kiếm tí pín bò nhậu chơi"
Bá lăn nhăn mặt cười cười"
"Xẻo mông 2 phát đem nhồi ruột non :Dam
nướng lên cắn rất là dòn
Gọi là xúc xích món ngon gia truyền " =))

netwalker
29-06-2008, 23:43
Có ai muốn kiếm một bộ 1ds Max3 với đầy đủ lens L không? :)

netwalker
29-06-2008, 23:55
Có tiệm bán đồ bát đĩa sứ toàn các nhãn hiệu nổi tiếng của châu Âu ở ngay trung tâm Toronto, tên là Euro Cup ( tên tiệm là vậy :) ) nằm ngay góc đường Yonge & Bloor ( đây là trục trung tâm của Toronto, từ trục này tính ra các phía theo trục trung - trục hoành là Đông Tây Nam Bắc và đây cũng là góc phố đắt nhất tính theo giá trị bất động sản ) .

Nhân dịp Euro Cup, tiệm có chiến dịch quảng cáo rất hay, làm một cái màn hình mỏng lớn, bày ở cửa kính bên hông, truyền hình trực tiếp tất cả các trận đấu (ở bên này xem là phải trả tiền Pay per view cho các trận đấu ác liệt bênh cạnh việc trả sport package cho nhà đài, chứ không được miễn phí như bên nhà). Dân tình có thể ngồi xem, uống cà phê ăn bánh ngọt miễn phí dùng tách chén hàng hiệu, hơ hơ . Mấy hôm trước cứ sau giờ cơm trưa, thấy toàn anh cổ cồn trắng ở mấy văn phòng xung quanh, trốn việc ra đây xúm đông xúm đỏ xem bóng đá, hò hét, mặc cho các người đẹp **** show đầy đường . ( Vì là góc phố trung tâm cho nên có rất nhiều cô gái trẻ đẹp ăn mặc mát mẻ sexy đi qua lại khu vực này để khoe hàng và vào ra mấy cửa hàng đồ hiệu . Thú tội trước bình minh là tớ ăn trưa xong cũng hay đi xuống để ngó nghiêng tẩm bổ mắt :) Tớ gọi cái này là **** Show :)) . Hôm lâu rồi, Anhgia đến chơi cũng ra đây thế nào mà được hai em trẻ đẹp mê hay sao mà đưa sữa chua của các em mời uống miến phí. Anhgia là 2 bầu liền :)

maytrangtc
29-06-2008, 23:58
Thôi,em nghĩ là riêng trận này Mây nên án binh bất động nhá!!Trận cuối cùng cũng nên để bà con tự bắt độ xem sao.chứ cứ trông vào sự cổ vũ của Mây thế này thì...chẹp chẹp !!

Chẹp, hy vọng trận này mình vẫn cổ vũ đúng:D:D:D:D:D. Giờ có muốn án binh cũng muộn roài em Su ạ:D

batman
29-06-2008, 23:58
A ra go nét ngồi ngoài
Ngó thấy chim lùn diễu võ dương oai
"Đúng là cái mặt hãm tài X(
Tí nữa vào trận ông quai vào hàm" :Dam
Tò rẹt lúc ấy đứng ngang
Thấy mặt go nét đỏ, vàng rồi xanh
gãi đầu bứt tóc băn khoăn
"anh đang búc xúc lăn tăn điều gì"
Go nét mặt mũi bí xì
" Tao đang lo đội ko ghi được bàn
Mấy thằng Đức nhợn đang hăng
Chú mày xem có cách nào thắng không " =))

anhminh
30-06-2008, 00:01
có ai ra ngoài xem ko? hay toàn nằm nhà xem vậy?

maytrangtc
30-06-2008, 00:03
có ai ra ngoài xem ko? hay toàn nằm nhà xem vậy?

Có em :D:D:D:D:D

anhminh
30-06-2008, 00:05
cho đi xem với :)

batman
30-06-2008, 00:26
To res hớn hở khoe rằng
" Hôm trước em chát mấy thằng croát
nick name Bi lic bảo rằng
Thắng mấy chú Đức có gì khó khăn :LL

Trước tiên không được chuyền dài
Chỉ cần ban ngắn triển khai đội hình
Rồi sau đột nhập thình lình
Chỗ mét zen đớ chình ình hớ hênh

Về phần tiền vệ tuyến trên
Tích cực áp sát bắt bên sân nhà
Quyết không được thả bóng ra
Nếu không phải phá thật xa gôn mình "

CVN
30-06-2008, 02:09
Đức xà ngang, TBN cột dọc... bàn thắng tuy nhiên vẫn chưa có!

susu
30-06-2008, 02:09
tí nữa thì chết cụ các bạn Đức !! Ôi cột dọc,hehe.....

CVN
30-06-2008, 02:19
Vào ooooooooooo!


TBN-Đức 1-0

CVN
30-06-2008, 02:21
Đề nghị ông AM về đuổi ***** nó thằng BLV Biên Cương gì đó đi nhé. Nói như K ấy!

CVN
30-06-2008, 02:35
Có vẻ phong độ của cô Mây vẫn không hề suy giảm! (c)

batman
30-06-2008, 02:37
1-0, vui quá, nhưng cũng hơi run, cha bo capde villa, bõ lỡ cơ hội ngon ăn quá, run cho TBN quá, cứ bỏ lỡ thế này xui lắm :LL:LL

alias.noodles
30-06-2008, 02:47
Đức vào trận tốt hơn TBN nhưng sức ép chưa đủ mạnh để khiến cho hàng thủ TVN phạm sai lầm.

Các cậu bé ở tuyến giữa của TBN sau những phút đầu còn khớp đã kịp thời bừng tỉnh và dần lấy lại thế trận.

Bàn thắng mở tỷ số của TBN mang đậu dấu ấn của Phillip Lahm :D Về phong độ của cu em này thì cháu đã cảnh báo từ trận dấu trước nhưng có lẽ vì có công ghi bàn kết liễu bọn Thổ nên vẫn được tin dùng, cái này tùy thuộc vào ông Xoa Chim Lâu.

Poldi và Schweini chơi xông xáo nhưng Mi sen Ba Lách thi đấu dưới sức cho nên sự liên lạc ở tuyến giữa của Đức vẫn sượng, chọn vị trí và di chuyển kém nên không có tiếp ứng trong những tình huống tấn công, sức ép vì thế không đủ dồn dập để kết thúc con Bò tót.

Hiệp 2 chơi bóng bổng đê :D

CVN
30-06-2008, 03:06
Hiệp 2 chơi bóng bổng đê :DLời khuyên của bác Mì quá chuẩn! Xoa Chim Lâu nghe theo rồi kìa!

CVN
30-06-2008, 03:36
Như vậy là em Mây xứng đáng là nhà tiên tri ở Euro 2008 :D

matador
30-06-2008, 04:57
Phượt có thưởng cho bạn Mây đê!!!

Các bạn cổ động viên của Đức chán òm à, đội nhà thua chưa hết trận đã lục tục kéo về. Chả có tinh thần thể thao gì cả. Ít ra cũng đợi đến trao cúp xong chứ. May chúng nó không phá phách hay gây sự gì. Bọn iem về đến nhà mà không sứt đầu mẻ trán

NATO
30-06-2008, 05:01
giai nhà em hôm nay tip cho TBN, lúc về còn bắt em lái xe, lâu không lái Highway, được hôm lái thì đông thế, sợ quá mãi mới bò được về đến nhà, chán quá

matador
30-06-2008, 05:09
Giai nhà bạn NATO giống mình nhể, toàn bắt cho các đội không phải là Đức hé hé.
Spanien - Europa-Meister scha là la la lá.
Europa-Meister scha lá la la la là la! =))

netwalker
30-06-2008, 06:02
Trận này thua đau quá ! Đức đá như kít .

SonTT
30-06-2008, 06:07
Trận này thua đau quá ! Đức đá như kít .

Mình ghét Đức lắm, cho nó chết bà nó đi:D

Chitto
30-06-2008, 07:28
Iem Mây giỏi nhỉ ? Đoán trận nào ra trận đấy !!!