PDA

View Full Version : NCG Lầu 11: Trả nợ Langbiang 2.169m tập 2, 13-14/08



VTF
17-03-2011, 10:08
Còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày nhà NC đi Phú Quý, thời gian chờ đợi này là khá dài !
Tinh thần phượt của ace đang lên rất cao, theo ý của mọi người trong buổi off mừng nhà mới hôm qua thì NCG sẽ làm nhanh 1 chuyến Langbiang rẻ bền đẹp 2 ngày 1 đêm.
Lộ trình:
Thứ sáu: 10h tối đi xe giường nằm Thành Bưởi
Thứ bảy: sáng sớm đến ĐL, nhận phòng (chú Nghĩa lo vụ này :LL), 7h thuê xe gắn máy đi Langbiang, mua vé vào cổng, bắt đầu leo theo đường mòn. Lên đỉnh, trưa về lại KS. Chiều đi Thác Voi (thác Liêng Rowoa) chơi cách ĐL ~ 25km. Tối khám phá ĐL
Chủ nhật: sáng đi hồ Danki, trưa trả phòng, lên xe về SG. Hết.

Chi phí: rất sinh viên. ace đặt gạch, chọn ngày, e sẽ lên chi phí chi tiết sau.

DépLàoBiển
17-03-2011, 14:11
Em sẽ cố gắng xin phòng giá tốt áh...Đúng kiểu sinh viên luon nhé a...bên em có cái phòng trong villa cho nội bộ,giường tầng...chắc cũng dc hả bà con....kekee

ChốtTàn
17-03-2011, 14:14
hihix...sory...hồi nảy em login check nick cho U..nên commemt luon..sr...em sẽ cố gắng

voicoi_0v
17-03-2011, 15:46
Ko thể cố gắng mà là chắc chắn chứ út đệ.Nhiệm vụ cao cả đó nhé kakaka...

Toàn Thắng
17-03-2011, 17:53
Mình đăng ký chuyến này nhe. Mà ngày giờ đâu để sắp xếp, tuần cuối tháng 3 nhé (26,27)... Theo ngu ý của mình thì cả nhà mình cắm lều ngủ trên Lang luôn cho có không khí, ngủ KS Đà Lạt làm hoài, vậy thì chuyển chương trình sáng lang thang đâu đó ĐL sau đó trưa vào LB và leo, tối cắm trại sinh hoạt và sáng nhổ lều về lại ĐL... 1 kỷ niệm khó quên đó :)

VTF
17-03-2011, 19:18
ACE chọn ngày nhé, tinh thần là chọn theo số đông.
Leo Langbiang chỉ mất vài tiếng đi & về, ngủ đêm trên đấy thì hơi phí, cho nên mình mới cố ý là leo buổi sáng, chiều đi thác Voi chơi.

nhoctheki
17-03-2011, 20:27
Vote cho tuần sau đi, đánh nhanh thắng nhanh. hi

voicoi_0v
18-03-2011, 08:31
vote 2-3/4 đi. còn 26-27/3 bizi rùi.

fanha99
18-03-2011, 10:34
Bác chủ topic ơi, cho hỏi là mình sẽ leo theo tuyến nào ạh? nếu tuyến xuyên rừng thì em sẽ theo, còn tuyến du lịch thì em ở nhà cho khỏe ạh.

nhoctheki
18-03-2011, 10:51
xuyên rừng chứ anh, Phượt mà, sao đi như du lịch được, mình phải cầm dao chặt rừng để mở lối đi đó.

TOMATO
18-03-2011, 13:13
xuyên rừng chứ anh, Phượt mà, sao đi như du lịch được, mình phải cầm dao chặt rừng để mở lối đi đó.

@A Vinh cổ động chặt phá rừng kìa :D
@A Long : Đà Lạt có thể ghé vào Trại Mát bằng tàu lửa hơi nước. Chỗ đó em thấy cũng hay (nghe kể thôi, chưa đi!)

DépLàoBiển
18-03-2011, 14:40
xuyên rừng chứ anh, Phượt mà, sao đi như du lịch được, mình phải cầm dao chặt rừng để mở lối đi đó.

i', A Vinh máu wé...chia bớt cho e tí nhe, kekke :D
mình đi băng rừng thôi a, chặt chém chi cho nó mệt nè!

soi hoang
18-03-2011, 17:48
@A Long : Đà Lạt có thể ghé vào Trại Mát bằng tàu lửa hơi nước. Chỗ đó em thấy cũng hay (nghe kể thôi, chưa đi!)[/QUOTE]

Ủng hộ ý kiến của bác To....!:Dam

VTF
18-03-2011, 22:33
OK, duyệt luôn, nhưng quan trọng là ae fix ngày nhanh nhanh, cho mọi người trong nhóm đặt gạch, thiếu đủ thì post lên tìm bạn nữa

TOMATO
18-03-2011, 22:42
tuần sau hoặc đầu tháng 4 nghe cũng được anh Long à!

Toàn Thắng
19-03-2011, 00:04
Tuần sau 26,27/03 đi nhe, tháng 4 để lâu nó nguội với lại mật độ tháng 4 dày quá rồi... Tuyến xe lửa Trại Mát chùa Linh Phước (có con rồng làm bằng miểng chai) thì quá đẹp rồi, đường đi đầy hoa dã quỳ vàng, nhớ đừng ngắt tặng bạn gái nhe, coi chừng bị quýnh :D nhưng mà nghe nói dẹp rồi hổng biết đúng sai... :)

http://fbuis.multiply.com/journal/item/24/24

jackcu
19-03-2011, 09:18
Hix!! Tuần sau mình bận rồi, đầu tháng 4 đi chủ thớt có gì thưởng thức nắng vàng tháng 4 luôn (c):))

demensg
19-03-2011, 10:35
Em sẽ cố gắng xin phòng giá tốt áh...Đúng kiểu sinh viên luon nhé a...bên em có cái phòng trong villa cho nội bộ,giường tầng...chắc cũng dc hả bà con....kekee

phòng nội bộ phải là mấy phòng ai cũng biết có gì ko vậy DépLào :Dam :susel: :gun ko biết nhiêu đó hỏa lực đủ đối phó ko nhỉ :help

em là em vote cho đầu tháng 4

jackcu
19-03-2011, 11:12
A Long tổ chức vào đầu tháng 4 đi, ngày giổ tổ Hùng Vương thì sẽ có nhiều người tham gia hơn và có thể đi 4 ngày (chiều thứ 7 đi chiều thứ 3 về, nghe nói được nghỉ 4 ngày). Mình đã bỏ công đi langbiang thì kết hợp tham quan đà lạt luôn. Tháng 4 chốn lên đà lạt thưởng thức không khí mát thì ok hơn (c)

DépLàoBiển
19-03-2011, 14:17
phòng nội bộ phải là mấy phòng ai cũng biết có gì ko vậy DépLào :Dam :susel: :gun ko biết nhiêu đó hỏa lực đủ đối phó ko nhỉ :help

em là em vote cho đầu tháng 4

A Dế, a Nghĩa reply nhầm = nick của e ak' (lộn hàng rùi a oi, kekeke :T:LL)
còn phòng nội bộ thì khi nào lên đến nơi thì a sẽ bít dc ngay ấy mà.
Tuần đầu của tháng 4 thì VTF đi FAM chưa về kịp, nên e vote cho tuần kế tiếp của tháng.
Hem ấy...fang ngay tuần sau đi (26-27/3), để lâu we' e nó nguội, mất hết "thú", kekke...=))

HBG
20-03-2011, 14:18
hihix...lịch của em kín mít. 26-27/3 Phan Thiết, 31/3-4/4 Fam VTF, 8-11/4 có thể đi Côn Đảo (đang chờ xếp lịch), 16-18/4 tụi mình đi Phú Quý, sau ngày đóa mới Lang Biang được

tuhaihuynhde
22-03-2011, 09:54
các bạn thu xếp cho ổn định để còn sớm chiến đấu nữa ,nhào vô nhanh lên !

Sinh
22-03-2011, 10:12
Ngó nghiêng coi fix ngày nào thì mới đu theo được. Nhưng mình cũng đăng ký đặt 1 gạch nhé.

Tel: 0908.67.98.89
YH: chuotconnhonha

Syringa87
22-03-2011, 15:47
Em xin một gạch nếu như đi vào tháng 2-3/4;23-24/04. He he

Phương Hoàng
22-03-2011, 17:16
Em xin một gạch nếu như đi vào tháng 2-3/4;23-24/04. He he

Tớ như trên!!! :">

Syringa87
22-03-2011, 20:59
Tớ như trên!!! :">

bạn Phương Hoàng như mình là sao nhỉ:"> đừng kêu tính trả thù mình chứ:D

TOMATO
22-03-2011, 21:21
Anh Long sắp xếp nhanh luôn đi anh, em còn đu theo nữa!

buidoicali
26-03-2011, 23:23
Cuối cùng thì chốt lại ngày nào vạy chủ thớt Long?

VTF
06-04-2011, 14:19
tình hình là ai cũng bận rộn cho nên chuyến Langbiang sẽ tạm thời chuyển qua cuối tháng 4 đầu tháng 5, nhưng sẽ không trễ hơn vì tháng 5 nhà NCG sẽ đi CYS hoặc Bidoup.

Móm
07-04-2011, 12:42
Hi cả nhà,

Móm A Lìn vote di Langbiang tối thứ 6 13/5 - tối CN 15/5 về nhé ( lần này chắc chắn 3 cục bê tông ). Vì có 2 bạn ở Hà nội vào SG chơi và muốn đi DL vào ngày đó hì hì :). Cả nhà ủng hộ nhé *_*

Phương Hoàng
08-04-2011, 12:52
Lịch hơi xa, nhưng mà cũng oki. :D

DépLàoBiển
08-04-2011, 13:41
Wăng cục gạch vào cho xôm tụ :>

nhoctheki
08-04-2011, 18:31
Go go luôn đi

Syringa87
09-04-2011, 11:04
Em đề nghị chúng ta đi chuyến này vào ngày 22-23/4 đi. chứ tháng 5 tình hình là e lại kín lịch nữa rồi.

xichlobmt
12-04-2011, 18:26
Hi,all.
Hiện giờ tui đang ở Đà lạt, và sẽ ở đên hết tháng 5. Lên langbian vài lần rồi, và cũng vừa một mình thanh toán xong cái Langbian hôm qua. khi nào anh chị em đi Langbian thì ới 1 tiếng ( vì vẫn thích mấy cái vụ leo núi này.. :)). mà đi bộ thôi nha, ngồi Jeep hay U-oat thì... miễn.;)

Móm
15-04-2011, 09:11
Thế là nhà NCG đã thực hiện chuyến LB này rồi hix hix

VTF
18-04-2011, 16:06
nhà NCG đã thực hiện, nhưng chưa đến đỉnh và vẫn sẽ thực hiện trong thời gian tới, A Lìn yên tâm lớn nhé !!

voicoi_0v
19-04-2011, 12:54
Bác Long nên lên kế hoạch đi Langbiang lần nữa đi, em bu theo cho xôm tụ, nhất định phải chinh phục được đỉnh Langbiang mới dễ chịu được.

DépLàoBiển
20-04-2011, 16:37
Em đề nghị mình đi tối thứ 6, ngủ trên xe, sáng thứ 7 đến nơi leo Langbiang, chiều xuống núi, khám phá cuộc sống về đêm tại ĐL mộng mơ (nhậu nhẹt, đi 3, heheh), liên hệ a Nghĩa vụ book phòng nghỉ, sáng CN đi Thác Voi... trưa lên xe về lại Tp.
Vote 7-8/5 or 14-15/5. Mọi người vào đóng góp ý kiến nhe ^^

VTF
21-04-2011, 12:06
Em đề nghị mình đi tối thứ 6, ngủ trên xe, sáng thứ 7 đến nơi leo Langbiang, chiều xuống núi, khám phá cuộc sống về đêm tại ĐL mộng mơ (nhậu nhẹt, đi 3, heheh), liên hệ a Nghĩa vụ book phòng nghỉ, sáng CN đi Thác Voi... trưa lên xe về lại Tp.
Vote 7-8/5 or 14-15/5. Mọi người vào đóng góp ý kiến nhe ^^

Đi thác Voi rồi trưa về lên xe về SG thì không kịp chị dép lào ợ, vì thác Voi khá xa (tầm 30km), tối lên xe về sáng T2 đi làm luôn thì OK.

linhnam
21-04-2011, 12:31
Còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày nhà NC đi Phú Quý, thời gian chờ đợi này là khá dài !
Tinh thần phượt của ace đang lên rất cao, theo ý của mọi người trong buổi off mừng nhà mới hôm qua thì NCG sẽ làm nhanh 1 chuyến Langbiang rẻ bền đẹp 2 ngày 1 đêm.
Lộ trình:
Thứ sáu: 10h tối đi xe giường nằm Thành Bưởi
Thứ bảy: sáng sớm đến ĐL, nhận phòng (chú Nghĩa lo vụ này :LL), 7h thuê xe gắn máy đi Langbiang, mua vé vào cổng, bắt đầu leo theo đường mòn. Lên đỉnh, trưa về lại KS. Chiều đi Thác Voi (thác Liêng Rowoa) chơi cách ĐL ~ 25km. Tối khám phá ĐL
Chủ nhật: sáng đi hồ Danki, trưa trả phòng, lên xe về SG. Hết.

Chi phí: rất sinh viên. ace đặt gạch, chọn ngày, e sẽ lên chi phí chi tiết sau.


Hình như các bạn đổi ngày thì phải, không thấy bài và ảnh ha?
Mình lưu ý bạn tính có nửa ngày kiểu : sáng mướn xe từ Đà Lạt vào khu du lịch, trưa xuống núi thì theo mình chắc chắn không kịp đâu! các bạn đi đỉnh Langbiang hay đỉnh Ra đa vậy???

DépLàoBiển
21-04-2011, 12:56
Đi thác Voi rồi trưa về lên xe về SG thì không kịp chị dép lào ợ, vì thác Voi khá xa (tầm 30km), tối lên xe về sáng T2 đi làm luôn thì OK.

Vầy thì lại có thêm cơ hội" dìm hàng" nhau nữa, tối lên xe ngủ thẳng cẳng cho e nó yên giấc, quá đã còn gì bằng nữa , kekekke...

tuhaihuynhde
21-04-2011, 23:44
lại tiếp tục chinh phục và tiếp tục cho đến lúc phục mới thôi !ode mình đồng ý !

VTF
19-07-2011, 10:01
Thông báo là tháng 8 này mình chính thức khởi động lại chuyến Langbiang còn nợ này nhé. U như kỹ, đi 2 ngày cuối tuần, tối T6 đi sáng T7 tới, làm chuyến vượt thác như thớt của PH, nhưng rút lại bớt chương trình 1 tí để kịp chiều về sớm, mò lên đỉnh Langbiang, tối ngủ đêm trên ấy, cơ mà đem theo mấy chai Vodka nhể? ;)

voicoi_0v
19-07-2011, 10:45
ủng hộ tháng tuần đầu tháng 8 nhé.6+7/8 anh Long ơi.

tiato
19-07-2011, 14:31
Nhà NC vừa có đêm trăng lung linh trên biển hồi tuần rồi (nhận ĐT tối đó mà thèm ngắm trăng kinh khủng!!!) Sao mọi người không leo Langbiang tuần 13-14/8 sẵn ngắm trăng trên núi luôn :D.

voicoi_0v
19-07-2011, 16:22
tuần 13-14/8 cũng ok lắm đó . Ngắm trăng và tắm biển đêm rồi giờ thì ngắm trăng trên núi hihi... lần này chắc mua vài que pháo sáng đốt cho vui kekeke...

BichNgoc
20-07-2011, 22:34
Các pác có cho dân "ngoại đạo" như e tham gia ko? đi Đà Lạt là e thích nhất!!!

VTF
21-07-2011, 07:22
Wéo cằm em Bích Ngọc tham gia :D

Toàn Thắng
21-07-2011, 23:23
Mần gì mà trùng lịch của mình không, ứ chơi anh Long nữa... Nói chứ anh mần lịch sớm đi để em còn định lịch Prison Break của em phần 2 nữa.

VTF
21-07-2011, 23:44
ủa, lịch đi Lang là 6,7/8 mà chú Thắng :T

Mình đang có suy nghĩ là có nên dời ngày đi Lang vào tuần thứ 3 tháng 8 không, vì sau khi học xong lớp tập huấn kỹ năng xong thì đây sẽ là cơ hội cực kỳ tốt để các bạn thực hành lại toàn bộ những gì đã học, chúng ta sẽ thực hành bài tập giả định là bị lạc, sẽ ko đi theo lối mòn mà sử dụng những kỹ năng đã học về la bàn, phương hướng để trực chỉ, vạch rừng lên thẳng đỉnh luôn.
(c)(c)(c)(c)

Toàn Thắng
22-07-2011, 17:59
Hị hị, tại Voi nói ngày 13,14, đi tuần thứ 3 cũng OK. Sau cung đường Nha Trang mùa nước lũ là phải lên núi lại, nhớ rừng quá :)

nhocharuka
22-07-2011, 18:06
vậy là có khả năng tham gia đợt leo Langbiang rùi ^^
nhưng đợt 2 gì đó của a Thắng nhóc lại không thể tham gia cùng, tiếc quá 13 lại bận...14 lên tới nơi chắc mọi người leo xuống hết rồi :(

VTF
23-07-2011, 01:20
Được đó Thắng, 13,14 là cuôc trốn chạy part 2 của chú, 20-21 là Lang part 2 xoá nợ cũ

Toàn Thắng
28-07-2011, 00:41
Em tha thiết mời anh Long tổ chức Lang đầu tháng hoặc giữa tháng để tránh lịch NT (đổi giờ chót) của em, chiều lòng bạn Khoa ngắm trăng cùng người đẹp :)

vanquynhnt
28-07-2011, 07:04
Vote cho 13-14/08. Thích trăng. :D
Hihi... mà em có được bỏ phiếu không anh Long ơi? *_*

nhocharuka
28-07-2011, 08:35
20,21/08 đi NT rồi thì để 27,28/08 đi Lang cũng được đó a
đừng đi 13,14/8 là được rùi ^^

tiato
28-07-2011, 08:53
Đi Lang 13-14/8 đi anh! Cảnh đẹp mừ bỏ qua uổng lắm!!! :)

voicoi_0v
28-07-2011, 09:28
Duyệt 13+14 ngắm trăng đê...!!!

VTF
28-07-2011, 12:05
Thể theo yêu cầu của ace nhà NCG iu vấu, tớ tổng duyệt đi Lang ngày 13-14/8 nhe bà con.
Lộ trình u như kỹ: tối thứ 6 SG-ĐL, sáng đến nơi tham gia chuyến leo núi vượt thác, đây cũng là một cơ hội tốt để tìm hiểu, làm quen với các dụng cụ, kỹ thuật leo núi chuyên dụng, nhưng sẽ cắt giảm thời lượng để đảm bảo đầu giờ chiều lên xe bus đi Lang, đến nơi thực hành bài tập giả định bị lạc, vận dụng kỹ năng la bàn phương hướng đã được học để thẳng tiến lên đỉnh, ko đi theo lối mòn. Cắm trại đêm ngắm trăng rằm trên đỉnh (sẽ có dự trù tình huống mưa), thực hành môn quản trò (cụ nào dám hôn??? hehehehe), sáng xuống núi, trở về Đà Lạt, cafe, đi chợ Đà Lạt hay lăng quăng đâu đâu đó, mọi người cho ý kiến thêm về chương trình giúp mình.

Các cụ vào đặt gạch nào:
1/ VTF

Toàn Thắng
28-07-2011, 18:20
Gạch 2 nhé...

hamdichoi
28-07-2011, 19:59
Em không ở trong nhóm, có thể đặt gạch được không? Mới học xong mấy kĩ năng mà không thực hành ngay, để lâu nó... nguội mất.

vanquynhnt
28-07-2011, 20:24
Em quăng cục số 4. Đợi bác Long duyệt đấy ạ. :D

VTF
29-07-2011, 01:57
Theo tình hình hăng hái của ace thì mềnh thấy chuyến Lang này sẽ khá đông đó, chí ít cũng phải mười mấy người do nhà NCG đi gần đủ và có thêm vài ace nhà phượt nữa cùng tham gia với nhà NCG :D

Ngày khởi hành: tối thứ 6 ngày 12/08
Lịch trình: Tối 12/08 xe giường nằm SG-ĐL, sáng 13/08 đến ĐL, ăn sáng, khởi hành tour leo núi vượt thác sớm, ăn trưa, đầu giờ chiều đón xe bus đi Lang, đến đỉnh, hạ trại, ăn tối, ngắm trăng rằm, giao lưu, ngủ nghỉ. Sáng 14/08 xuống núi, trở về ĐL, cafe bờ hồ, đi chợ, ăn trưa, lên xe ghế ngồi về lại SG.
Chi phí: 1,1 -1,2 triệu/ người. (vài ngày nữa tớ sẽ post chi phí chi tiết cụ thể)
Ngày họp đoàn: 6h tối thứ 5 ngày 04/08. Địa điểm: mình báo sau nhé, vì đang chọn.
Đóng tiền: các bạn đóng trước hoặc trễ nhất vào ngày họp đoàn cho đội hậu cần là chị Voi và chị dép lào, số tiền đóng trước là 550K (đối với ace nhà NCG) hoặc 450K (đối với ace nhà phượt) bao gồm: book xe đi & về khoảng 350K, áo đồng phục khoảng 60-80K (ace nhà phượt có thể đóng thêm khoản này nếu muốn mua áo nhé) và đi chợ tại SG chuẩn bị cho buổi ăn tối & ăn sáng khoảng 100K tại Lang, vì sáng thứ 7 đến ĐL là đi leo núi vượt thác luôn, đến đầu giờ chiều về là đi Lang liền, sẽ ko có thời gian trống để đi chợ như lần trước.
Số tiền còn lại sẽ đóng trước khi đến ĐL để đội hậu cần thanh toán và chi các khoản còn lại trong chương trình.

Lịch đi này khá là nặng nhất là đối với các bạn nữ, tuy nhiên mình sẽ xem như là buổi test cho những bạn có dự tính đăng ký đi KKK đầu tháng 9, cho nên: đối với những bạn nam đăng ký đi KKK, sau khi leo núi vượt thác xong, ngoài trang bị vật dụng cá nhân, các bạn sẽ phải chia nhau vác toàn bộ vật dụng chung của đoàn như lều lớn, thức ăn, nước uống và cả vác hộ đồ của các bạn nữ mà sẽ không nhận được bất cứ sự trợ giúp nào từ các thành viên trong đoàn. Đối với những bạn nữ đăng ký đi KKK thì các bạn vẫn phải tự mang vật dụng cá nhân, ko được san sẻ cho người khác. Lưu ý rất quan trọng là những bạn đăng ký đi KKK trong chuyến này nhớ mang ba lô lớn nhé. để vác nhiều đồ, hihi

VTF
29-07-2011, 03:25
Còn một số lưu ý nữa tí quên, hĩ hĩ:
Ko mang theo áo mưa poncho hoặc áo mưa cá nhân mà nên mang theo loại áo riêng quần riêng. Lý do: poncho cồng kềnh, vướng víu, dễ té khi leo, áo mưa cá nhân thì quá mỏng, mau rách. Còn loại áo riêng quần riêng thì gọn, cơ động, leo trèo thoải mái.
Không mang theo võng mà mang theo lều cá nhân (nếu có) hoặc ngủ lều lớn như đợt trước.
Các cụ nam nên mang theo dao đi rừng (nếu có) vì chuyến này phạt cây tìm đường mà đi chứ ko theo bất cứ lối mòn nào.
Cụ nào đã tham gia lớp tập huấn thì nên mang theo hoặc ít nhất là có phân công để đảm bảo có la bàn, bản đồ mà thực tập và xác định phương hướng mà lên...đỉnh :))
Tuỳ tình hình số lượng lều cá nhân, đơn đôi ba...cụ thể mà mượn hoặc thuê thêm lều lớn.
Tuỳ tình hình thời tiết trên đấy báo về giờ chót mà sẽ quyết định có mang bạt lớn hay ko, nếu thời tiết bất ổn, tấm bạt này sẽ được mang theo để dùng làm mái che mưa để đốt lửa hoặc cơi nới che chắn thêm cho lều lớn đặng có chỗ mà ăn uống, đàn hát giao lưu chứ nhỉ, hĩ hĩ :D

nhocharuka
29-07-2011, 10:39
a long ơi nếu đi chỉ có leo Lang mà không làm cái tour leo núi vượt thác được không ạ ?

VTF
29-07-2011, 15:03
a long ơi nếu đi chỉ có leo Lang mà không làm cái tour leo núi vượt thác được không ạ ?

Được em, ko sao, vì em ko có tham gia chuyến KKK mà :)

tiato
30-07-2011, 10:19
Anh cho em đký leo Lang để thực hành mấy cái học ở lớp nhưng em lười nên chắc không tham gia "leo núi vượt thác" :D

VTF
31-07-2011, 21:40
Anh cho em đký leo Lang để thực hành mấy cái học ở lớp nhưng em lười nên chắc không tham gia "leo núi vượt thác" :D

Duyệt ngay :D

Sinh
01-08-2011, 10:13
Anh VTF ơi, tình hìnhlà tháng 8 em học cả tháng, ngày 14/8 bị dính lịch thi nên chắc em rút gạch leo Lang cùng mọi người nhưng gạch KKK vẫn giữ thì có được không anh?

VTF
01-08-2011, 12:24
Anh VTF ơi, tình hìnhlà tháng 8 em học cả tháng, ngày 14/8 bị dính lịch thi nên chắc em rút gạch leo Lang cùng mọi người nhưng gạch KKK vẫn giữ thì có được không anh?

Mình sẽ giữ gạch cho bạn, cơ mà bạn tham gia test núi Bà Đen với mình nhé (c)

Sinh
01-08-2011, 13:35
@VTF: Cảm ơn anh. Khi nào test núi Bà Đen thì anh báo sớm để em xem lịch học & lịch thi thế nào nhé. Còn về thể lực để đi thì nếu không bị ốm trước đó em đi ok. Chỉ sợ đến ngày đi lăn đùng ra ốm thôi ;)

VTF
03-08-2011, 11:31
Ace nhớ ngày mai có mẹt đầy đủ để off đoàn nhé. 6h, tại 32 Thành Thái Q10 - Alo Tea Coffee. Ai kiếm ko ra thì call mình 0908 88 11 60

vanquynhnt
03-08-2011, 21:54
@A.Long: Mai em sẽ cố gắng chạy ra. Nếu kẹt thì em sẽ báo lại, anh nhớ giữ gạch cho em nhé. :D
Thanks anh trước.

ChốtTàn
04-08-2011, 00:26
e mới xem lịch...thiệt là trùng hợp...ngày chúng ta đi Leo Langbiang lại trúng ngay rằm tiếp...ngay ngày cô hồn luon...ngày Ngưu Lang Soi gặp Chức Nử Voi Coi luon....kekekek.....wá đã

hamdichoi
04-08-2011, 09:23
Xin lỗi mọi người, nhưng em lại phải rút gạch sớm rồi...
Chúc mọi người đi chơi vui vẻ...

tiato
04-08-2011, 10:22
Anh Long ơi, chiều nay có thể em không ra off được nhưng chắc chắn sẽ đi chuyến này. Anh giữ gạch dùm em nhe. Tiền thứ 2 học em gửi anh luôn được không? Nếu xong việc sớm em sẽ cố gắng chạy ra. Cám ơn anh!

Vô Tình Kiếm
04-08-2011, 11:59
Mình đăng ký leo núi Bà Đen để test thể lực cho chuyến KKK nhéVTF ơi .

Cho mình 1 cục gạch nha'

VTF
04-08-2011, 22:35
Danh sách đã đóng 500K tiền đi Lang:
1/ VTF
2/ Chị Dép lào
3/ Chị Voi
4/ Anh Sói
5/ Mợ Oanh
6/ Cậu Linga
7/ Thím Vanquynhnt
8/ Linda Nghĩa

Ngày mai chị Voi sẽ post tên và số TK để ace do busy ko đi off được thì CK vào nhé.

Toàn Thắng
04-08-2011, 23:24
Em có đóng tiền rồi mà, haizzz dạo này Mamasan uống trà hoài vừa xệ mà lại hại trí nhớ quá :T

VTF
05-08-2011, 04:09
Hĩ hĩ, mắc cỡ quá, sơ ri sơ ri :D

voicoi_0v
05-08-2011, 08:52
trời trời, mamasan loãng thông tin kiểu này chắc Voi lãnh đủ quá hichic. Xin đính chính lại thông tin các đào đã đóng tiền bữa off hôm qua nhé :
1. mamasan (a.VTF)
2. DÉP LÀO ( miss U-đào số ???? ko biết mamasan ơi)
3. Linda Nghĩa (đào số 13)
4. mr/ms Thắng (yên tâm nhé a.thắng)
5. miss Oanh (đào riêng của tiến sĩ Linga hehehe)
6.mrs vanquynhnt
7.miss Voi
Tổng : 3.500.000d
Đã đưa A.VTF 1.200.000d cọc xe Phương Trang.
Đây là thông tin chuyển khoản :
Tên chủ tài khoản : Bùi Nguyễn Phương Đăng
Số tài khoản : 151.01.03.193.003
Tại : NH Quân Đội (MB) chi nhánh An Phú- HCM
Nội dung : tên-nick - chuyến langbiang 13+14/8/11-số dtdd
Cảm ơn.

VTF
05-08-2011, 11:28
Zời ơi là zời, Mama đã loãng, Voi còn loãng hơn Mama, 1200K là xiền may đồng phục mừ? =))

tiato
05-08-2011, 13:55
Hôm qua em có gọi cho anh Long. Tiền chuyến leo Lang em sẽ đóng tiền tươi cho anh Long tối thứ hai tuần sau luôn nhe :)

BichNgoc
10-08-2011, 10:32
Sáng nay mới cập nhật tin tức, có 1 yếu tố tuyệt vời cho chuyến Lang của chúng ta là rạng sáng ngày 13-14 sẽ có đợt mưa sao băng lớn xuất hiện có tên là Perseids - một trong những trận mưa sao băng lớn nhất trong năm, thời gian quan sát đẹp nhất là từ 12h-4h sáng. Hy vọng là thời tiết đẹp để anh em vừa ngắm trăng vừa xem mưa sao băng thì tuyệt vời quá đi mất! hí hí hí hí!!(c)

VTF
10-08-2011, 11:43
danh sách chính thức đi chuyến này nhé:
1/ Chair Man Mamasan
2/ Cigarette Manager Linda Nghĩa
3/ Design Manager Tony Ngọc
4/ Chief Financial Officer Voi
5/ Love Manager Sói
6/ Lừa Tình Manager Linga
7/ Oanh ốm (đào nhí của Lừa Tình Manager)
8/ Lá Tía Tô
9/ Quỳnh NT
10/ Director of Marketing Thắng
11/ Bar Manager Dép lào

Mình sẽ mua vé ngồi Phương Trang, đi tại Lê Hồng Phong Q10, chuyến tầm 11h đêm, ace lên địa điểm gần đó để lai rai nhé. Vé về mình ko book, để đến lúc đó ace ai muốn về giờ nào thì book giờ đó.

vanquynhnt
10-08-2011, 13:31
Hix... toàn là manager với director không, có mỗi mình là dân đen thôi. Không biết của hiếm là của quý hay là phải chịu cảnh nhiều tầng áp bức đây. Huhu... :help

ChốtTàn
10-08-2011, 15:14
thế là GM Quôc Khoa đi nửa thì đẹp...vừa tròn 12 người,6 nam 6 nu, va lại còn thêm co chị TíaTô nửa chứ hử
hehehe

04hcb
11-08-2011, 08:52
bác Khoa + thêm 2Tê và 2Tê nữa
hy vọng vẫn ổn

:))

VTF
11-08-2011, 18:54
Thông bố thông bố:
đã book vé rồi nhé các cụ, chuyến 11h30 đêm ngày mai, đi tại Phương Trang Đề Thám, ai đi xe gắn máy thì gửi xe tại trung tâm cấp cứu Q1 hoặc bãi xe công viên dối diện nhé.

nhocharuka
11-08-2011, 22:43
mama ới ời vậy là chuyến này có áo chưa vậy
để dành cho e 1 cái với nhá
thanks mama ^^

Toàn Thắng
12-08-2011, 00:47
Đề nghị nhà NC họp mẹt en nhậu lúc 8h tại lẩu dê Bàu Sen góc Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong... Đồng chí Khoa có mặt đúng giờ để trao lều và trao... cho bạn Tía Tô. Fanha ghé qua chơi sẵn cho mượn luôn GPS để anh em ghi tracklog đường đi về.

ChốtTàn
12-08-2011, 09:15
Dear ACE..

Em đã tim dc chỗ cho ace chúng ta có thể tắm rửa sạch sẽ sau khi xuống núi để co thể cho nhièu tiết mục tiếp theo cho thơm tho,sãng khoái...hehe

qkhoaa3
12-08-2011, 09:49
Đề nghị nhà NC họp mẹt en nhậu lúc 8h tại lẩu dê Bàu Sen góc Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong... Đồng chí Khoa có mặt đúng giờ để trao lều và trao... cho bạn Tía Tô..
Xin lỗi mọi người, mình không đi được chuyến này rồi, bị công việc nó đè..:(
Lều sẽ chuyển đến, chúc cả nhà có một chuyến đi vui vẻ, thành công!! ..:)

04hcb
12-08-2011, 11:01
vậy là đủ 4Tê rồi

Toàn Thắng
12-08-2011, 13:32
Sáng nay vừa trò chuyện cùng bác "Nong" VTF, nghe tình hình của mẹ bác Nong sau tai nạn giao thông xong, theo nhu ý của mình nói, bác "Nong" nên ở nhà vì có đi thì tâm trạng cũng không ở Lang mà ở nhà mất rồi. Anh em nhà NC chắc cũng biết vụ này hết. Vấn đề còn lại là nhà mình có tiếp tục chuyến Lang (mà không có bác Long) hay không?

Theo ý anh là nên hoãn lại đợi khi nào bác Long join được thì đi luôn, còn anh em nghĩ thế nào cho mình 500d ý kiến nhe.

VTF
15-08-2011, 23:50
Không có chi bé Nhóc, Mama đã giữ cho bé 1 cái áo rồi.
Chiều mai off đoàn để share hình, chi phí và....8 nhe pà con cô bác.
6h tại Alo Trà đường Thành Thái. Bác Thắng tài trợ vụ nước nôi này :))

Toàn Thắng
15-08-2011, 23:55
Anh em nhà NC toàn chơi Skype không mà sáng nay vắng đìu hiu quá. Má má và các đào vào điểm danh nhé, xem sau chuyến này có bao nhiêu người lãnh tiền 1 cục ở nhà nằm chơi không?

Nhắc nhở đồng chí Khoa sau này có giới thiệu chị nào khoẻ như Christiano Tía Tô là phải báo trước nhe, để anh em còn tập thể dục chân nhiều xíu, đằng này anh em cứ phà phà tập cơ tay nâng lên nâng xuống không :)

nhocharuka
16-08-2011, 03:53
Sáng nay vừa trò chuyện cùng bác "Nong" VTF, nghe tình hình của mẹ bác Nong sau tai nạn giao thông xong, theo nhu ý của mình nói, bác "Nong" nên ở nhà vì có đi thì tâm trạng cũng không ở Lang mà ở nhà mất rồi. Anh em nhà NC chắc cũng biết vụ này hết. Vấn đề còn lại là nhà mình có tiếp tục chuyến Lang (mà không có bác Long) hay không?

Theo ý anh là nên hoãn lại đợi khi nào bác Long join được thì đi luôn, còn anh em nghĩ thế nào cho mình 500d ý kiến nhe.

hĩ bữa giờ không có cận nhận tin tức NCG nên hẽm có biết dzu này
đã thế bữa lại còn pm cho pác Long nữa
áy náy vô cùng, sorry nhiều nhiều pác Long :(

voicoi_0v
16-08-2011, 13:59
chi phi đây mọi người xem để tối nay off trả tiền lại cho thủ quỹ nhé. Cảm ơn mọi ng nhiều. Nếu ai busy ko đi off được vui lòng chuyển khoản cho Voi nhé. Sau chuyến đi này hơi bị viêm túi hehehe, nên tranh thủ CK giúp mình nhé. Khi CK nhớ ghi nick gì cho Voi nha.
Thông tin Ck :
BUI NGUYEN PHUONG DANG - số tk : 151.01.03.193.003 NH Quân Đội - CN An Phú- HCM. số điện thoại : 0907.267.135.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqdvADa3XLKGdHAyTlduSWVHdE9QVDYtRk1MSUxjM VE&hl=vi#gid=0http://

tiato
16-08-2011, 14:15
chi phi đây mọi người xem để tối nay off trả tiền lại cho thủ quỹ nhé. Cảm ơn mọi ng nhiều. Nếu ai busy ko đi off được vui lòng chuyển khoản cho Voi nhé. Sau chuyến đi này hơi bị viêm túi hehehe, nên tranh thủ CK giúp mình nhé. Khi CK nhớ ghi nick gì cho Voi nha.
Thông tin Ck :
BUI NGUYEN PHUONG DANG - số tk : 151.01.03.193.003 NH Quân Đội - CN An Phú- HCM. số điện thoại : 0907.267.135.

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AqdvADa3XLKGdHAyTlduSWVHdE9QVDYtRk1MSUxjM VE&hl=vi#gid=0http://

Cái link chi phí click vào xem không được. Phải có permission to access của owner. Em voi cho tiato cái permission để xem với nhé! :)

DépLàoBiển
16-08-2011, 21:58
E click link vào xem được bt mà, vậy là *** ta?! >.<

VTF
16-08-2011, 23:59
Mama cũng vào xem phình phường phà phà mà, lão Tía Tô ơi :LL

waxabi
17-08-2011, 09:38
Mama cũng vào xem phình phường phà phà mà, lão Tía Tô ơi :LL
Mới mở khóa ngày hôm qua đó mama :LL

VTF
17-08-2011, 13:13
Ê, mụ Quýt, đâm Mamasan hả, chít nhá :))

VTF
19-08-2011, 01:24
Sau lần chinh phục thất bại lần thứ nhất cách đây vài tháng, lần này, nhà NCG đã quyết tâm chinh phục cho bằng được đỉnh núi Ông: từ trạm kiểm lâm Bidoup lên thẳng đỉnh ! Con đường này hầu như chưa ai từng đi ngoại trừ người dân tộc địa phương và một vài người trong lực lượng kiểm lâm, Đây là cung đường khó khăn và nguy hiểm nhất với những con dốc dài vài km, có đoạn dựng đứng khoảng 60 độ với những vực thẳm sâu hút sát bên lối mòn mà nếu sẩy chân thì khó lòng đoán được...

11h tối, ace nhà NCG đã có mặt đông đủ tại khu tây ba lô Đề Thám để lên chuyến xe open bus Phương Trang đi Đà Lạt. Lần này, nhà NCG lại có thêm những người bạn mới thật dễ thương:
https://cC4.upanh.com/26.691.33912583.jrW0/lang001.jpg
Toàn đoàn trước giờ xuất phát, đáng yêu nhất là có những anh em dù không đi nhưng vẫn đến tiễn đoàn, như lão SM Quy K. dài, Thông ca.
https://cC1.upanh.com/26.691.33912590.q3r0/p8130266.jpg

VTF
19-08-2011, 01:27
Đến Đà Lạt tầm 5h sáng, trời khá lạnh, cả nhóm rảo bước với ba lô lỉnh kỉnh đi tìm chỗ uống sữa nóng, chợ Đà lạt sáng sớm đông nghẹt người nhưng lạ cái là hàng quán ăn uống đều dẹp hết, chắc do lúc này chưa có khách du lịch nào thức dậy sớm
https://www.phuot.vn/threads/19359-NCG-L%E1%BA%A7u-9-L%E1%BB%9Bp-t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-d%C3%A3-ngo%E1%BA%A1i-v%C3%A0-m%C6%B0u-sinh-tho%C3%A1t-hi%E1%BB%83m/page4

Đi bộ mãi đến đầu vòng xoay mới thấy 1 quán nhỏ, cả nhóm tấp vào để đợi Natalie Sói - Lừa Tình Manager từ Đà Nẵng vào.
https://www.phuot.vn/threads/19359-NCG-L%E1%BA%A7u-9-L%E1%BB%9Bp-t%E1%BA%ADp-hu%E1%BA%A5n-k%E1%BB%B9-n%C4%83ng-d%C3%A3-ngo%E1%BA%A1i-v%C3%A0-m%C6%B0u-sinh-tho%C3%A1t-hi%E1%BB%83m/page4

Một Đà Lạt quyến rũ trong ánh nắng mai, khi những hàng cây vẫn còn ướt đẫm và mặt hồ vẫn quyện hơi sương:
https://cC6.upanh.com/26.692.33913485.SPr0/lang007.jpg
https://cC9.upanh.com/26.692.33913488.wBl0/p8130274.jpg
https://cC2.upanh.com/26.692.33913491.5HJ0/p8130277.jpg

VTF
19-08-2011, 01:30
Cơn đói giục giã mọi người đi tìm những món ngon...
https://cC3.upanh.com/26.692.33913492.AJ90/p8130278.jpg
https://cC5.upanh.com/26.692.33913494.U7m0/p8130280.jpg

Đây rồi....tha hồ mà no nê nhá.
https://cC0.upanh.com/26.692.33913499.Ctc0/lang008.jpg
https://cC6.upanh.com/26.692.33913495.9Lq0/p8130282.jpg
https://cC7.upanh.com/26.692.33913496.V7D0/p8130286.jpg
https://cC8.upanh.com/26.692.33913497.Eqn0/lang009.jpg

VTF
19-08-2011, 01:34
Thoã mãn cho cái bao tử lép kẹp xong, cả nhà NCG cùng nhau hoá thân, để biến thành một khối thống nhất với sắc áo đỏ mạnh mẽ và trẻ trung: (hình này mình post sau, vì lão Alex Oanh ốm - LT Manager đi về trốn biệt, hixhix)
Ở nơi mô thì gửi hình cho tớ nhá: [email protected], bà con đang ngóng :T

Còn sớm chán, ace quyết định đi Trại Mát để được dịp ngắm nhìn những đầu máy và toa xe lửa cổ, có từ thời Pháp.

Vẻ tĩnh mịch và sang trọng của ga xe lửa Đà lạt
https://cC8.upanh.com/26.692.33914057.qnV0/lang010.jpg
https://cC9.upanh.com/26.692.33914058.aA20/lang012.jpg

Tía Tô và Vân Quỳnh:
https://cC0.upanh.com/26.692.33914059.oop0/lang014.jpg
Cặp đôi Lừa Tình Manager:
https://cC2.upanh.com/26.692.33914061.2gA0/p8130292.jpg
Hai mẫu của nhà NCG đang tạo dáng:
https://cC6.upanh.com/26.692.33914065.hl0/p8130300.jpg
Hai mẫu nam của nhà NCG cũng chế cháo bắt chước tạo dáng theo:
https://cC1.upanh.com/26.692.33914070.vSe0/p8130306.jpg

VTF
19-08-2011, 01:36
David Voi:
https://cC3.upanh.com/26.692.33914062.D7H0/p8130293.jpg
Natalie Sói:
https://cC0.upanh.com/26.692.33914069.V7b0/p8130304.jpg
Johnny Dép lào:
https://cC4.upanh.com/26.692.33914063.qIt0/p8130295.jpg

VTF
19-08-2011, 01:45
Các đào và khách của nhà NCG tụ tập show hàng tập thể đây:
https://cC7.upanh.com/26.692.33914056.7Hb0/lang021.jpg
https://cC1.upanh.com/26.692.33914060.rM10/p8130308.jpg
https://cC8.upanh.com/26.692.33914067.l9J0/p8130302.jpg
https://cC9.upanh.com/26.692.33914068.jPV0/p8130303.jpg

VTF
19-08-2011, 01:46
Xình xịch, xình xịch, xình xịch...chiếc xe lửa rời ga, đưa mọi người về với một Đà Lạt xa xưa:
(Mình sẽ post hình sau, đợi lão Alex Oanh ốm)

VTF
19-08-2011, 01:49
Sau khi tham quan Trại Mát xong, cả nhóm kéo về nhà hàng Trúc Ly, một nhà hàng tuy nhỏ nhắn, khiêm tốn nép mình so với xung quanh, nhưng nhìn những dòng lưu niệm trên tường mà những danh ca, nhạc sỹ, diễn viên, VIP...để lại cũng đủ hiểu danh tiếng của nhà hàng như thế nào.
Trong lúc ăn trưa, một nhóm đi siêu thị để chuẩn bị lương thực cho chuyến leo núi chiều nay, một nhóm thì uống cafe, còn mình và Thắng thì làm việc với anh Thuận bên Ban Quản lý Vườn để làm thủ tục xin leo núi.
Mọi thứ đã xong, tất cả nhắm hướng Langbian mà thẳng tiến.

Những công tác chuẩn bị cuối cùng Tại trụ sở của VQG Bidoup Núi Bà trước lúc chính thức bước vào một hành trình đầy cam go và thử thách:
https://cC2.upanh.com/26.693.33914341.IHY0/lang066.jpg
https://cC3.upanh.com/26.693.33914342.Uxi0/lang068.jpg
https://cC4.upanh.com/26.693.33914343.Nda0/lang069.jpg
https://cC9.upanh.com/26.693.33914338.TsE0/lang072.jpg

VTF
19-08-2011, 01:51
Nhà NCG bắt đầu xuất phát lúc 2h chiều, thời tiết rất mát mẻ và những km đầu tiên thật dễ chịu với khung cảnh rất hữu tình, ai cũng tươi cười hết á =))
https://cC4.upanh.com/26.693.33914463.74U0/p8130317.jpg
https://cC1.upanh.com/26.693.33914470.KuB0/p8130322.jpg
https://cC6.upanh.com/26.693.33914475.Ggt0/p8130324.jpg
https://cC9.upanh.com/26.693.33914478.l0H0/p8130325.jpg

VTF
19-08-2011, 01:58
https://cC0.upanh.com/26.693.33914449.0y50/lang073.jpg
https://cC3.upanh.com/26.693.33914452.bBS0/lang088.jpg

Vào đến cửa rừng, những làng mạc, vườn rau giờ đã lùi lại phía sau lưng, và những con dốc đầu tiên đã hiện ra, cả nhà vẫn vững bước, nhưng độ chênh về thể lực giữa những thành viên đã kéo đoàn dài thành hàng trăm mét, nhưng không sao, vì đoạn này đường còn tương đối rộng rãi và dễ đi. He he, người đầu tiên bắt đầu chịu áp lực của những con dốc là chú Johnny "dép lào", chú í bị vọp bẻ, làm Mamasan bóp mỏi tay gần chết, chắc là do dư chấn sau 1 tai nạn giao thông cách ngày đi 2 tuần ! Cơ mà đây cũng là một dịp may hiếm có cho một số kẻ cơ hội như nàng Linga Nghĩa và nàng Sói, 2 nàng tranh thủ chụp lấy những giây phút quý báu này mà giở cơm nắm ra xực lấy xực để :LL
https://cC4.upanh.com/26.693.33914453.sah0/lang091.jpg
chụp chung với người dân tộc dẫn đường, anh có sức khoẻ kinh người:
https://cC7.upanh.com/26.693.33914456.Ufh0/lang096.jpg

VTF
19-08-2011, 02:00
https://cC1.upanh.com/26.693.33914460.FqF0/lang097.jpg
https://cC6.upanh.com/26.693.33914465.73B0/lang102.jpg
https://cC9.upanh.com/26.693.33914468.AJ90/lang103.jpg
https://cC0.upanh.com/26.693.33914489.LGW0/lang117.jpg

VTF
19-08-2011, 02:01
https://cC3.upanh.com/26.693.33914472.Lok0/lang104.jpg
https://cC8.upanh.com/26.693.33914477.VvZ0/lang113.jpg
https://cC3.upanh.com/26.693.33914492.yhc0/lang123.jpg

VTF
19-08-2011, 02:19
https://cC7.upanh.com/26.693.33914496.xog0/lang125.jpg
Rì pọt bằng chữ, vì không có hình, hehehe:
Sau khoảng 3,4km leo dốc khá nhẹ thì bắt đầu từ đây, đường mòn đã hết, rừng già um tùm đã hiện ra, che hết lối đi, những con dốc cao khủng khiếp, dựng ngược, trơn tuột và ko một chỗ bám, và đôi khi chỗ bám chỉ là một cái cây nhỏ ven lối đi hoặc một một cái dây leo rất mỏng manh sẵn sàng đứt bất cứ lúc nào, cả đoàn ì ạch nhấn từng bước chân để làm điểm tựa.
Natalie Sói - với cái ba lô nặng 20kg trên lưng bị vọp bẻ, Tony Ngọc té ngã suýt bị chấn thương, Quỳnh bị vọp bẻ...tinh thần mọi người đã bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, nhưng con dốc thì cứ cao, cao mãi mà ko có một điểm dừng, nó vắt kiệt sức lực của mọi người trong đoàn.
Trừ vài thành viên tuy mệt nhưng vẫn còn đủ sức tự leo và giúp đỡ người khác thì số còn lại thì sức lực đã cạn kiệt, rừng đã tối om, cây rừng dày đặc đến nỗi chỗ đứng còn ko có, huống chi là tìm một chỗ trống để hạ trại, vắt đã xuất hiện khắp nơi. Lúc này tinh thần nhiều ace đã hoang mang và mất bình tĩnh rõ rệt, ai cũng ao ước giá mà giờ đây tìm được một chỗ hạ trại trú thân an toàn, nhưng ao ước đó giờ đây thật quá xa xỉ và xa vời. Một cuộc tranh cãi đã nổ ra, người thì đòi nhanh chóng xuống núi gấp để hi vọng tìm được chỗ hạ trại an toàn, người thì kiên quyết lên tới đỉnh, tình thế lúc này đúng thật là tiến thoái lưỡng nan: leo xuống thì đã quá muộn vì quá xa, leo lên thì ko còn sức, mà đứng lại ở đây phút nào thì càng chết phút ấy vì trời đã tối hẳn ko còn thấy gì, lũ vắt thì bò lổn nhổn xung quanh và chỗ trống để trải bạt, treo võng thì hoàn toàn ko có, mà với một con dốc 50 độ thì làm sao có thể trải bạt? căng lều nhỉ?
Sau 5 phút tranh cãi, thảo luận, những cái đầu "kinh nghiệm và tình táo" đã ra quyết định cuối cùng: ko còn lựa chọn nào khác, bằng mọi giá phải lên tới đỉnh mới mong tìm được chỗ qua đêm. Thế là cả nhà lại cắn răng bò lên dốc từng chút một, những đôi chân run rẩy và những đôi tay yếu ớt cố bám víu vào những gì có thể để nhích mình lên từng chút một, con dốc trơn tuột nhày nhụa đã khiến nhiều người bị trượt chân, may mà những người sau đỡ kịp. Lúc này, tình đồng đội keo sơn của nhà NCG mới thể hiện rõ nét: người khoẻ dìu người mệt, người mệt đỡ người lả, những cái níu tay, chịu chân làm điểm tựa, người trên kéo người dưới, người dưới đẩy người trên. Qua khỏi con dốc trơn tuột là lúc đồng hồ chỉ gần 7h, nhiều ace đã muốn lả đi vì mệt, cả đoàn vẫn tiếp tục lầm lũi leo dốc trong bóng đêm với vài ánh đèn pin le lói, nhưng thử thách vẫn chưa dừng lại: thỉnh thoảng lại nghe người trước nhắc nhở người sau: "ráng nhìn cái đường, cẩn thận nhe, vực sâu bên trái", "cẩn thận, vực sâu bên phải, ngay sát lối đi", cả đoàn căng tai, căng mắt, căng hết giác quan và căng hết tứ chi để dò dẫm, vịn cây, vì chỉ cần 1 sơ sẩy thì.....
Gần 8h thì phải, tiếng reo "lên tới đỉnh rồi anh em ơi, cố lên" của người đi đầu tiên đã xoá tan mọi mệt nhọc, cả đoàn thu hết tàn lực để đi theo tiếng reo đó với tâm trạng thật khó tả. Quả trời đã không phụ lòng người, sau bao gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua, thiên nhiên đã trả công thật xứng đáng cho nỗ lực hết sức mình của ace nhà NCG, sẽ không có gì có thể tả nỗi vẻ đẹp khi ta đứng chót vót trên đỉnh không trung, giữa mênh mông bao la mây trắng phủ bốn bề, trong tiếng gió lồng lộng, với không khí lạnh buốt và dưới ánh trăng sáng rực cùng với những vì sao lấp lánh, phía xa xa ẩn hiện trong mây là TP Đà lạt bé nhỏ đã lên đèn.

(Những tấm ảnh về thiên nhiên tuyệt vời chụp trên đỉnh trong đêm mình sẽ post sau)

Sau khi trầm trồ chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ thú của thiên nhiên, những cơn gió lạnh buốt thấu xương trên đỉnh núi Ông đã khiến ace nhà NCG vội quay trở về với thực tại, nhớ đến những con vắt gớm ghiếc, ai nấy rùng mình và nhanh chóng kiểm tra thân thể, thôi rồi lượm ơi , trên bắp chân mình là 5 vết cắn đang chảy máu và vết thứ 6 là 1 con vắt to hơn hột đậu phộng vẫn còn đang say sưa hút máu bằng cái vòi nhớp nhúa, Quỳnh thì bị cắn ngay...ngực khi giở áo lót ra, Sói thì bị cắn ngay tay, Ngọc thì bị cắn 7 vết, còn nhiều người nữa mà mình ko nhớ hết...Mình đã bị vắt bu nhiều lần trong những chuyến đi rừng, nhưng chưa lần nào bị nhiều như lần này, dù đã dùng thuốc lá đắp, nhưng nó vẫn ri rỉ máu đến tận trưa hôm sau.
Ace nhanh chóng chia nhau, nhóm thì dựng lều, nhóm thì nổi lửa. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, trên đỉnh núi luôn ẩm ướt bởi mây mù, toàn cỏ tranh, ko có lấy một cái cây to nào và diện tích chỉ khoảng 100m vuông này lấy đâu ra củi mà đốt lửa sưởi ấm? nướng đồ ăn? Thế là lại chia nhau đi tìm củi, nhưng tìm mãi ko ra vì tất cả đều ẩm ướt, thật may là có đoàn trước không biết làm thế nào mà mang theo một khúc cây khá to, đốt còn cháy dang dở và nó cũng bị ướt nốt ! Thế là ace lại cùng nhau lục tung mọi thứ, mọi vật trong ba lô và xung quanh, đem tất cả những gì có thể đốt được ra đốt với hi vọng sẽ có lửa, và hi vọng đó đã thành hiện thực sau hơn 2h hì hục thổi và chăm chút cho từng ánh lửa leo lét. He he, đến đây thì xin chân thành cảm ơn bạn.....đã nhanh chóng hi sinh chiếc quần...lót dã chiến mới mua của mình để làm mồi, và công nhận là nó cháy đượm thật =)), cũng nhờ nó một phần mà ngọn lửa leo lét được kềm giữ trước khi đủ lớn để bùng lên. (c)
Hơn 10h đêm thì lửa cũng đã xong, a lê hấp: cá, đùi gà, tôm, cá viên chiên đều được nhanh chóng đưa lên giàn nướng thơm phức cùng với bánh mì thịt nguội, chả lụa được đem ra, những cái bụng đói cồn cào đến tận gần 11h đêm mới được thoả thuê. Ăn uống no nê xong, thì những thân thể rã rời cùng với những cơn gió lạnh buốt đã kéo mọi người chui ngay vào lều đánh một giấc ngon lành tới sáng..........

VTF
19-08-2011, 02:21
Thiên đường lúc bình minh:
https://cC4.upanh.com/26.694.33915523.fd30/lang160.jpg
https://cC6.upanh.com/26.694.33915525.NCx0/lang166.jpg
https://cC9.upanh.com/26.694.33915528.aLS0/p8140336.jpg
https://cC4.upanh.com/26.694.33915533.1g80/p8140344.jpg

VTF
19-08-2011, 02:23
Thiên đường khi nắng đã lên và mây đã tan:
https://cC0.upanh.com/26.694.33915529.6oU0/p8140339.jpg
https://cC1.upanh.com/26.694.33915530.1g80/p8140340.jpg
https://cC5.upanh.com/26.694.33915534.qQl0/p8140345.jpg
https://cC6.upanh.com/26.694.33915535.g4B0/p8140350.jpg

VTF
19-08-2011, 02:26
Cả nhà NCG trên thiên đường trước khi nhổ trại, hạ sơn
https://cC5.upanh.com/26.694.33915894.Lxt0/lang155.jpg
https://cC2.upanh.com/26.694.33915531.Oh20/p8140342.jpg
https://cC3.upanh.com/26.694.33915532.oop0/p8140343.jpg
https://cC7.upanh.com/26.694.33915536.SU80/p8140355.jpg

VTF
19-08-2011, 02:27
https://cC9.upanh.com/26.694.33915538.WCQ0/p8140358.jpg
https://cC0.upanh.com/26.694.33915539.yIL0/p8140359.jpg
https://cC3.upanh.com/26.694.33915522.jSi0/lang168.jpg
https://cC1.upanh.com/26.694.33915540.5Bl0/p8140361.jpg

VTF
19-08-2011, 02:29
Xuống núi theo đường từ Langbian qua thì quá dễ dàng với ace nhà NCG vì mọi người đều khoẻ khoắn và lấy lại sức sau một đêm ngon giấc trên đỉnh núi Ông, đường về cảnh trí khá đẹp với rừng thông bát ngát, tuy nhiên lúc này cũng ít ai chụp hình, phần vì lười, phần vì quá hả hê với vẻ đẹp và chiến tích lên đỉnh tối qua.
https://cC5.upanh.com/26.694.33915904.tux0/lang172.jpg
https://cC4.upanh.com/26.694.33915903.cL80/lang201.jpg
https://cC8.upanh.com/26.694.33915907.JSm0/lang182.jpg
https://cC6.upanh.com/26.694.33915905.1g80/lang174.jpg

VTF
19-08-2011, 02:30
https://cC0.upanh.com/26.694.33915909.Y9E0/lang191.jpg
https://cC1.upanh.com/26.694.33915910.Ux70/lang197.jpg

Thêm một số ảnh trên đỉnh núi Ông:
https://cC9.upanh.com/26.694.33915888.PD60/lang140.jpg
https://cC3.upanh.com/26.694.33915892.yo0/lang146.jpg

jackcu
19-08-2011, 10:35
Ac!! Thông ca đã từng leo núi Chúa và 1 lần Lang dang dỡ cùng anh em nhà NCG vậy mà Thông ca đọc những hồi ức về chuyến leo Lang của các bạn mà chân tay cảm thấy rã rời, cảm giác còn phê hơn lần núi Chúa nữa :S. Eo ơi !!! Nghỉ lại thấy mình sáng suốt khi ra tiễn đoàn không bị các đào nhà mình lôi kéo "Thông ca về nhà xách balo đi chung luôn nha Thông ca!!!" Haiz!!!;)

VTF
19-08-2011, 11:24
Bác Thông ca có nhớ đợt leo Lang trước, ace mình dừng ngay chỗ rậm rạp, rồi tưởng lạc nên quay lại ko? thực ra mình đi đúng đường rồi đó bác, lần này nhà NCG cũng đi ngay lối đó để lên thẳng đỉnh luôn.
Cả 2 chuyến leo Lang đều có những quyết định sáng suốt:
Lần 1: quyết định quay lại tìm chỗ hạ trại là đúng vì lúc đó trời bắt đầu mưa, với cái lều tập thể to đùng 2 người vác như thế thì khả năng lên đỉnh là 0% thậm chí sẽ nguy hiểm vì: trời đã tối sụp, tính từ chỗ rậm rạp bắt đầu quay lại, nếu đi tiếp thì đường cực dốc, sức khoẻ của 2 lão tướng Liêm và Sơn nhà mình e khó qua nổi con dốc này, sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm như report mình nói ở trên.
Lần thứ 2: Cương quyết đi đến cùng là 1 quyết định chính xác mang tính toàn cục vì nếu trở xuống thì sẽ ko còn ý chí và ham muốn leo lên tiếp tục vào sáng hôm sau.

Mang ra so sánh thì mình dự con dốc này khủng hơn nhiều so với Núi Chúa.

vanquynhnt
19-08-2011, 12:42
Anh Long viết hồi ức nhanh ghê. Người ta đi miệt mài mới lên tới đỉnh. Anh viết 1 đêm là tả xong hết rùi.

vanquynhnt
19-08-2011, 12:50
Mọi người vào đây lấy hình giúp em nhé.
http://www.mediafire.com/?nrld48vux48dq

04hcb
19-08-2011, 14:03
pé này còn ghê hơn
không đi nhưng lại có hình mới nể

waxabi
19-08-2011, 16:10
pé này còn ghê hơn
không đi nhưng lại có hình mới nể
Nhầm rồi anh Quy ..... chị Vân Quỳnh đó, em cũng là Vân Quỳnh, nhưng mà là waxabi (NT)

tiato
19-08-2011, 16:21
Anh Long có mấy tấm chụp ở trên đỉnh lúc đêm share cho em với. Máy em cùi bắp nên chụp ban đêm không rõ :)

Bạn nào còn hình thì up lên share cho mọi người với. :D

voicoi_0v
19-08-2011, 17:15
link hình nè pà con vô xem nhé !!!
https://picasaweb.google.com/111107939152980982574/LANBIANG1314082011#

BichNgoc
20-08-2011, 14:31
Chuyến này để đời được chưa ta???

jackcu
22-08-2011, 14:34
Chưa đâu em gái !!! Dân phượt luôn phấn đấu đạt những kỷ lục mới, đặc biệt bác Thắng nhà ta luôn có những chuyến "AN DƯỠNG" phá kỷ lục chính mình, mới đây nhất là chuyến vượt ngục thác nha trang khi cả đoàn leo lên đến đỉnh Hòn Bà lúc 1h30 sáng và có bữa ăn tối trong sương mù nhưng ấm cúng lúc 3h00 sàng !!!! Hãy đợi đấy !!! Những kỹ lục khác còn đang phía trước !!!!:gun(beer)

tiamero
23-08-2011, 00:17
Sao hình mấy bác up lên resize nhỏ quá hay sao mà nhìn mờ mịt thế?

BichNgoc
24-08-2011, 14:52
Chưa đâu em gái !!! Dân phượt luôn phấn đấu đạt những kỷ lục mới, đặc biệt bác Thắng nhà ta luôn có những chuyến "AN DƯỠNG" phá kỷ lục chính mình, mới đây nhất là chuyến vượt ngục thác nha trang khi cả đoàn leo lên đến đỉnh Hòn Bà lúc 1h30 sáng và có bữa ăn tối trong sương mù nhưng ấm cúng lúc 3h00 sàng !!!! Hãy đợi đấy !!! Những kỹ lục khác còn đang phía trước !!!!:gun(beer)
Em có nghe đồn sơ sơ, rất nhiều tình tiết hấp dẫn diễn ra với các thành viên trong đoàn đặc biệt là anh Quy...dài và Thông k

BichNgoc
24-08-2011, 14:53
Sao hình mấy bác up lên resize nhỏ quá hay sao mà nhìn mờ mịt thế?
Sương mù đó bro chứ không phải mờ đâu! ha ha ha ha ha