PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Buôn Mê Thuột - Phú Yên: Lên rừng - xuống biển ngắm cực đông



LeDuong0203
04-09-2014, 16:43
Lại đến lễ, chân nó lại ngứa và máu trong người lại cứ sôi sùng sục...
Nghỉ 9 ngày đi luôn cái đông - bắc cho máu, cho thỏa cơn khát trong người.:Dam
Hì hà hì hục cả tháng lên săn vé, tuần cuối chạy show lên cung, tìm địa điểm, thuê xe...từ phương án chạy một mạch cho đến phương án thuê tàu vận chuyển xe, từ bay sáng đến bay tối...rồi cứ đúng 24h lại phải lên canh để book vé lại (vì 24h không thanh toán sẽ hủy vé, mà vé giá rẻ 690k HN-HCM thì có mấy :( )

Cuối cùng người tính cũng không bằng trời tính, thôi đành bẻ chĩa đi Tây Nguyên như câu cửa miệng hay nói với tụi bạn, "dễ như lòng bàn tay"

Bắt tay vào rồi mới thấy, đúng là một mình thì dễ, nhưng lên cho 8 mạng với 1 tá ý kiến thì đúng là không tưởng khi chỉ còn 5 ngày là đến lễ :|

- Anh thiz tắm biển...Nha Trang đi...Lên núi ngắm sơn nữ...Home Stay cho rẻ...Đã nói Tây Nguyên còn Biển chi nữa... rồi cả đến những quan điểm dại gái trời ơi đất hỡi nữa.
Cũng có lúc Chân tui nghỉ rằng, thôi về luôn pà miền tây - mặc dù đã đi mục nát, cho nó lành vậy. Thời gian sát nút, một mình phải lo mọi thứ...mệt.

Cuối cùng thì mấy thằng FA chiến thắng mấy thằng dại gái...nó ế mà, nó có sợ cóc khô gì đâu (c)

Buôn Mê Thuột - Phú Yên cho có biển để an lòng mấy tên mê biển vậy, cơ mà cuối cùng có lại hay.

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/map.png (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/map.png.html)

Hành Trình 4 ngày 3 đêm...cơ mà muốn cho nó 5 đêm cũng được, vì hết 2 đêm là nằm trên xe ăn+ngủ rồi;)

Chiều t6: Xe giường nằm lên BMT
- Ngày 1: Buôn Mê Thuộc - Thác Thủy Tiên - Phú Yên - Gành đá đĩa
- Ngày 2: Cực đông Việt Nam, Hải đăng Đại Lãnh - Ninh Hòa - Hồ Lak
- Ngày 3: Hồ Lak - Buôn Đôn - Buôn Mê Thuột
- Ngày 4: Buôn Mê Thuột
Sáng t4 6h có mặt tại TPHCM...đi làm

LeDuong0203
05-09-2014, 09:18
Cận cùng ngày lễ nên gọi đặt xe chỗ nào cũng hết, cuối cùng chỉ còn nhà xe Năm Thùy - Lý thường kiệt, mà cũng chỉ còn ghế tầng trên cùng. Thôi chấp nhận vậy.

350k/vé. 8 mạng...5tr6 ra đi cho 2 chiều đi về :))

Đánh giá: Trạm đầu tại Lý Thường Kiệt, Sau đó đến Miền Đông đón khách. Xe nhiều, nhưng vẫn còn kinh doanh theo kiểu gia đình nên hơi lộn xộn, đã đến mua vé đóng tiền xếp chỗ mà đến giờ đi vẫn phải vô cho ghi cái tờ giấy gì đó số xe để đi, chứ k có sắp là đi xe nào trước. Chơi giờ dây thun, tài xế thì hên xui tùy người. Lên xe không có nước suối...khát nước pà cố luôn, cuối cùng mới biết muốn uống thì lên đầu có tủ lạnh tự mở ra lấy...

Nói chung là tình hình lễ thì tạm chấp nhận được, vì không ai đụng mình thì mình cũng đừng đụng đến người ta, còn lên xe mà lơ ngơ ngu ngơ dễ bị tài xế nó nạt.
Có một ấn tượng cực kì xấu là nhạc trên xe, mở 1 cái đĩa của trung tâm Asia (Của Vân Sơn thì phải). Sặc mùi phản động, chống phá và bôi nhoạ đất nước. Mình nghe mà còn cứ tưởng nó nói cái xứ khỉ ho cò gáy nào từ mấy trăm năm trước chứ không phải Việt Nam X(

Nãy giờ dài dòng lê thê từ 18h mà đến 19h15 xe mới chạy. Thôi vô vấn đề chính vậy...

Hành trình từ HCM đi BMT từ 19h15 đến tầm 6h sáng là đến rồi. Trên đường đi sẽ ghé 1 lần ở trạm dừng chân Bù Đăng (Tầm 12h khuya).

Kinh nghiệm là mọi người nên mua bánh mì hay đồ ăn gì đó xách theo, có đói thì còn có cái để mà ăn nhé, chứ cái trạm dừng chân này nó độc quyền trên này rồi, nhà xe nào cũng đều ghé chỗ đó nên giá cả thì khỏi bàn nhé, "Bình dân" khỏi chê luôn, bún phở tầm tầm 45k...ngó sơ qua thì lèo tèo vài lát thịt... Tạt đi mua bánh bao ăn đỡ vậy, 17k 1 cái...nước 8k 1 chai nhỏ nữa.

LeDuong0203
05-09-2014, 10:00
Sau khi tìm hiểu thuê xe thì tui quyết định chọn thuê xe của Bác Tiến - 0913 458537. Ngay gần chỗ Cao đẳng Sư phạm luôn.

Đúng là không lầm người, rất là nhiệt tình luôn, vừa gọi điện hỏi thuê xe thôi là bác đã tư vấn tùm lum chỗ đi, chỗ ăn, đi đường nào...bla...bla...

Do mướn 4 xe trong vòng 4 ngày nên giá giảm từ 150k xuống còn 125k/1xe/1 ngày (Vẫn còn hơi chát, nhưng lễ + bác nhiệt tình quá nên vẫn vui vẻ)

Vui là sáng sớm mới 5h30 xe tới, còn ngái ngủ bước tới là bác đã đi tới hỏi phải D không con là thấy giật mình rồi, thì ra là đi tập thể dục lạng lạng sáng giờ chờ đoàn =]]

Buổi sáng Tây Nguyên vừa lạnh vừa trong lành...thở sướng không thể tả =))
Nhà Bác Tiến vừa bước qua cầu quẹo hẻm là tới
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY80.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY80.jpg.html)

Ah quên, thế chân mỗi xe là 1 cái cmnd nha, đóng trước nữa tiền hoặc đóng hết cũng được.
Xe hôm đó toàn xe cứng, Future Neo Fi, Wave RSX, Wave respol, wave alpha (c)

Ngã 6 Buôn Mê - Nhìn chiếc xe tăng hoành tráng lắm, ai dè đồ giả :|
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY8.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY8.jpg.html)

Bác Tiến rất ư là nhiệt tình, dẫn cả đám chạy đi đổ xăng, rồi dẫn đi ăn sáng, chỉ đường đi rồi mới chạy về (BB)

Bún Riêu 15k/ tô. phía sau chợ BMT ấy, ngay góc Điện Biên Phủ - Nguyễn Công Trứ ấy, quán bún riêu ngay chỗ bán thịt heo góc chợ
Công nhận đó giờ chưa ăn cái nước bún nào mà ngọt xương như thế...sáng lành lạnh húp 1 tô sướng quên đời
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY11.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY11.jpg.html)

No nê thì thẳng tiến Phú Yên thôi

Đoàn chạy lên theo hướng Buôn Hồ - QL 29 để về Phú Yên, sở dĩ đi đường này là để ghé Thác Thủy Tiên luôn, đường chạy đến thác khá là sướng và êm. Lên tới Buôn Hồ mọi người cứ hỏi đường vô Tam Giang nhé.
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY15.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY15.jpg.html)


Cao su dọc đường đi (Chỗ này rẽ vô chụp thôi, đừng có đi đường này lộn ráng chịu nha)
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY135.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY135.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/alo.png (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/alo.png.html)
Điểm đỏ là Thác Thủy Tiên, đi từ Buôn Hồ vô theo đường 649 nhé. Chạy vào một lúc gần đến thị trấn Krong Năng có mấy anh CSGT cứ gặp ai chạy ngang cũng ngoắt vô hết để kiểm tra giấy tờ, chạy ngang bị ngoắt cả đoàn luôn. Chả nhẽ đứng cãi nhau các anh có giấy tờ, lệnh gì không mà đòi kiểm tra giấy tờ - Rừng nào cọp nấy nên thôi đưa giấy tờ kiểm tra rồi đi tiếp vậy, mất thời gian bực cả mình.

Sau khi ra thì mọi người đi đường theo hướng mũi tên để xuống cái đường vàng đậm phía dưới nha (QL29), đường về Phú Yên từ đây thấy cột mốc về Cảng Vũng Rô chỉ có 87km thôi. Đường khá đẹp, duy chỉ có một đoạn trước lúc đến thủy điện khoảng 20km đường khá xấu...ổ gà và dốc tưng tưng =]]

tamthaopy
06-09-2014, 11:32
viết tiếp nhe a,để mai mốt e...bắt chứoc đi,hehe

Châu Thiên Ân
06-09-2014, 15:37
Hôm nào ra Quy Nhơn trải nghiệm đi bạn, khá thú vị đấy !
Lò võ thuật - Nhà thờ Lòng Sông cổ kính với 39 cây Sao 2 -4 người ôm - xưởng in chữ Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam - Ngủ đêm trải nghiệm Cồn Chim (hơn 7.000 loài chim cò ngủ đêm) - Lặn ngắm San hô - Trượt cát - Hướng dẫn cách thở đúng để tập trung vào công việc - Eo Gió - Hệ thống tháp Chăm của Kinh đô Chămpa, làng nghề truyền thống.....
Có ra thì alo mình nhé !
ĐT: 0935.814.578
Fb: Châu Thiên Ân

LeDuong0203
08-09-2014, 16:30
Thác Thủy Tiên

Đoạn gần vào đến thác khoảng 2km không khí như chạy trong rừng, rất là mát và lạnh...

Giá vé: 20k/người, Xe 10k/chiếc...hơi chát so với cái giá ăn uống ngủ nghỉ nơi đây.

Lỡ đến rồi vô luôn chứ sao giờ

Đường xuống thác
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY82.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY82.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY83.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY83.jpg.html)

Thác ở đây không cái kiểu nước đổ từ 4 5m đâu nhé, chỉ tầm 1 2m thôi...nhưng được cái lưu lượng mạnh, thác kéo dài và nước khá là nặng màu đất đỏ
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY104.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY104.jpg.html)


https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY87.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY87.jpg.html)


Có một điều đẹp ở đây là bức tường phía bên trái của thác lúc nào cũng ẩm ướt, cây cối mọc xanh um và rất nhiều rêu, kết cấu của đá cũng rất đẹp nữa...làm nền chụp ảnh cưới thì tuyệt cú mèo
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY192.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY192.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY240.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY240.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY238.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY238.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY87.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY87.jpg.html)

À lúc vào trong này thì thâý có một nhóm bạn đang nhặt củi làm bếp nướng, có thời gian thì đây cũng là một nơi khá hay. Không khí trong lành, phong cảnh hữu tình, bạn bè bên cạnh nữa...thì việc gì không ngồi lại cho thời gian ngừng trôi, say một chén để quên đi cái sự đời đang trôi ngoài kia

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY92.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY92.jpg.html)

Bonus: Cầu người yêu...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY235.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY235.jpg.html)

LeDuong0203
08-09-2014, 16:42
Thêm 2 tấm nữa
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY239.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY239.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY29.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY29.jpg.html)

Chán chê rồi thì lại lên đường tiến về Phú Yên thôi, đúng là chưa bao giờ dẫn cái đoàn đi nào mà hại não như đoàn này, 2 tên xế kia thì cứ một tên lề mề, một tên không biết đường mà cứ dẫn đoàn suốt, thôi kệ...lâu lâu đổi vị một chút với bạn thân thoải mái, chả quy tắc quy định gì là theo dẫn đoàn là mình như mọi khi nên cứ tèn tèn mà chạy...mà lạc =]]

Tên chạy đầu lại đi ngược ra cái ngã 3 mà không đi theo hướng mũi tên mình chỉ trên hình nên chạy 1 mạch chả ai nhìn thấy ai (BB)

Báo hại phải quay đầu lại đón hắn...

Lúc dừng đợi thì gặp cảnh này đây...
- Trong nhà vẳng ra tiếng chó sủa...gấu gấu...
- Mình cũng gấu gấu...
- Thế là cả đàn nó gấu gấu tập thể...rồi hùa ra cổng
Ba hồn chín vía chuẩn bị chạy rồi...định thần lại thì là cái lũ nhóc này:gun

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY47.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY47.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY48.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY48.jpg.html)

7 đứa cả thảy...lóc nhóc toàn trạc tuổi nhau, cha mẹ đi làm nên mấy anh em ở nhà tự trông nhau...

Còn một hotgirl ở chuồng mới biết đi chập chững nữa mà chụp không kịp, vì bị thằng FA duy nhất trong đoàn tiến đến tỏ tình làm nó khóc um lên...cả đám cắm đầu cắm cổ mà chạy:T

phuocthinhdl
08-09-2014, 22:18
Cố gắng viết hết nha bạn.

LeDuong0203
09-09-2014, 15:17
viết tiếp nhe a,để mai mốt e...bắt chứoc đi,hehe

Cố gắng viết hết nha bạn.

Hì sẽ viết sẽ viết :D

LeDuong0203
09-09-2014, 15:33
Ra khỏi thác thì trời bỗng dưng đổ Nắng...
Có lẽ là sắp thoát khỏi cái vùng khí hậu miền núi rồi đây.

Công tử đi phượt nên trưa là buồn ngủ - rửa mặt thôi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY52.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY52.jpg.html)

Nhưng khúc quanh
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY56.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY56.jpg.html)

Ruộng ngô
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY53.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY53.jpg.html)

Những đoạn dốc xuống liên tục mà những tấm hình của chúng tôi không thể diễn tả được hết sự sung sướng của nó (Do từ núi chạy xuống biển mà, đổ dốc liên tuc)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY59.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY59.jpg.html)

Đoạn đường lúc đầu khá là đẹp làm cho cả đám cứ lầm tưởng thế nào cũng đến Phú Yên sớm tầm 3h chiều nên cứ thả hồn vào gió mà chạy tàn tàn...
Lầm...sai lầm trầm trọngX(

Đoạn cách thủy điện K rông Năng tầm 20km đường bắt đầu xấu dã man, không đến nổi ổ voi, nhưng cái kiểu xuống dốc...lên dốc...ổ gà chằng chịt làm xe cứ mất trớn, rồi kéo ga rồi lại nhấp thắng...được cái đường vắng vẻ nên 4 xe cứ lạng từ đường bên này sang đường bên kia y như chơi game ấy :T

LeDuong0203
09-09-2014, 15:51
Đến thủy điện K rông Năng thì cả đám bơ phờ, vừa nắng, vừa đói...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY62.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY62.jpg.html)

Thôi kệ tự sướng tiếp đã
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY245.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY245.jpg.html)

Hồ k rông năng
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY64.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY64.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY252.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY252.jpg.html)

Bên trái đường
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY65.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY65.jpg.html)

Vừa qua hết hồ thủy điện K rông Năng thì có quán ăn bên trái nên tấp vô ăn luôn, sẵn tiện sạc mấy cái điện thoại để còn tra đường...cơ mà cúp điện:gun

8 đứa...chơi luôn 2 cái lẩu thập cẩm, 2 dĩa mì xào hải sản và gần chục gói mì tôm

Lẩu thập cẩm đúng kiểu bụi có gì nấu đó...một con cá phi, mực, thịt bò, tôm, "núm", măng, cà chua và rau các loại 80k/cái.
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY118-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY118-1.jpg.html)

Nói chung ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này thì có quán ăn đã là vui rồi, còn câu nệ gì chuyện khẩu vị ra sao, nói chung là với phượt nhà ta thì ăn được tuốt, 2 lẩu, 2 dĩa mì (30k/dĩa), mì gói, trà đá bao no thì cái giá tầm 250k là chấp nhận được ở một nơi hẻo lánh này (Phù cứ sợ bị chặt chém khi ăn xong).

Đường từ đây về Phú Yên thì cứ an tâm mà vít ga nhé, hết ổ gà rồi...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY15-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY15-1.jpg.html)

Thử thách lại sắp bắt đầu phía trước...

LeDuong0203
10-09-2014, 15:58
Đường về tuy hòa theo QL 29 từ đoạn này khá là thơ mộng, tiếc là vì cái thơ mộng ấy + vừa ăn no nên cả đám vừa đi vừa ngáp nên chẳng có tâm trạng mà cờ hụp...

Giờ nghĩ lại vẫn tiếc, thật sự rất tiếc

Chạy sát con đường nhựa thẳng tắp là con kênh dẫn nước thủy lợi, cái cảnh về chiều, xa xa là núi, trải dài là những cánh đồng lúa chín ươm vàng sắc nắng, mùi lúa, mùi rạ vừa cắt thoang thoảng theo gió. Chỉ ước ao tấp xe vô nhảy ùm xuống mà tắm, mà chụp hình cho thỏa thích...

Nhưng chạy thôi, không kịp giờ, lại bẻ cung cho xem...

Tay vít ga...mắt lờ đờ...miệng ngáp ngắn ngáp dài...ôm ngồi sau gục lên gục xuống :(

Cả nhà cứ tưởng tượng bao la là đồng lúa và con kênh chạy dọc thế này đi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY70-1.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY70-1.jpg.html)

ùm xuống tắm thì còn gì bằng
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY72.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY72.jpg.html)

Do đt cùi chụp nên màu nó xấu quá, thật ra nó vàng hơn cả màu này nữa...nhưng rất là mát và trong lành
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY73-2.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY73-2.jpg.html)

Thật ra lần này đi do di chuyển nên chụp cảnh bằng điện thoại nên hình xấu quá k lột tả được hết cái vẻ đẹp của cung đường này. Nói chung là bản thân đã đi nhiều rồi, vẫn cảm thấy rất thích cung đường theo TL 29 và 26 này. Nên đi.


Đồng hồ cũng 4h rồi, cắm đầu cắm cổ mà chạy thôi, đến nhận phòng lẹ còn đi gành đá đĩa nữa

Thấy cái cầu này là tới Tuy Hòa - Phú Yên rồi đây :D
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY79-2.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY79-2.jpg.html)

Khách sạn Lam Trà 1 210k/phòng 2 giường đôi, có bồn tắm dài.

Lễ nên đặt trước vậy, nói chung cũng tạm được, có điều phòng ốc hơi rỉ sét một chút do nằm gần biển (Đường Hùng Vương ), lúc đầu định đặt khách sạn Nhiệt đới, vì thấy ở đó phòng đẹp và mới mở, giá cũng rẻ đó. Cả nhà ai có đi đợt sau thì cho cái rw về cái ks Nhiệt đới em tham khảo với nhé.

LeDuong0203
11-09-2014, 10:14
Khách sạn xong thì cũng gần 5h mất rồi...
Vội vội vàng vàng phóng xe đi gành đá đĩa...cơ mà người dân ai cũng can lại vì giờ ra đó không kịp, trời tối, bla...bla..bla...cộng thêm một tên thấy biển mắt sáng rỡ nên đành bẻ cung vậy.

Đi tắm biển thôi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY259.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY259.jpg.html)

Thành phố Tuy Hòa hình như k có thiz bọn em thì phải, chụp hình cho đã, vừa nhúng đít xuống nước thì trời mưa...X(

Mưa tầm mưa tã, mưa thối trời thối đất...nói chung là sấm chớp hầm bà lằng các kiểu, gió rít ào ào nên cả bãi biển đông nghịt chả còn ai dám tắm.

Lũi thủi đội mưa lên dắt xe về luôn vậy :(

P.s: đến khách sạn thì mưa lại tạnh, chuyển sang lâm râm... Tự nhiên nó muốn chửi thề:T

LeDuong0203
11-09-2014, 10:23
Và rồi thì cái điệp khúc mưa lâm râm ấy kéo dài đến hết đêm...làm cho đêm Phú Yên của tụi nó cũng chẳng trọn vẹn.

Nhưng trời lạnh thì lại có cái thú vui của trời lạnh...

Đối với mấy thằng FA thì dĩ nhiên làm gì có cái thú vui gọi là ôm gấu mà kể, cái thú vui ấy là Đồ ăn (c)

Lục tục kéo nhau ra điểm hẹn với thổ địa trên núi nhạn, sẵn tiện cho mấy tên ngố tàu xờ em cái tháp chăm luôn.

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY271.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY271.jpg.html)

Trên này đang có chương trình văn nghệ gì đấy, toàn là ca sĩ nữ nổi tiếng hàng đầu Vpop... Thú thật là nhìn mặt cũng chả biết là ai, nhưng cứ thấy nhìn lên trời nên lee tui thấy cũng có vẻ là nổi tiếng lắm đây. Nhưng mà...
Trời mưa nên chắc bể show...
Hay là đang nhìn lên oán trách ông trời mà mình hiểu lầm ta...chậc...nghĩ bậy cho người ta hết sức :))

Bản thân thì không có gì, chỉ thấy ái náy với mấy đứa bạn, công sức giới thiệu tán dương cái tháp chăm về đêm mà giờ thành ra như cái đống hổ lốn thế này, bạt che tá lả, đồ đạc vứt ngổn ngang...hot girl hot boy ngồi nhìn lên trời cao mà oán trách.

Cái khung cảnh thật là...sầu hết sức :shrug:

Khổ thân...

LeDuong0203
11-09-2014, 10:44
Thổ địa bị mắc mưa...
Cả đám đứng ngồi không yên...đói meo râu với nó. Đứng đợi biết đến bao giờ, mà đi ăn đại thì phí công sức ra đây mà không ăn được đặc sản.

Trong cái tiếng ọt ọt của bao tử, không biết thằng nào la lên:
- Xuống chân núi cạp bắp đỡ đi tụi mày

Chưa bao giờ thấy nguyên đám chung lòng và đoàn kết như thế này.

Mạnh ai nấy phi...nhưng điểm dừng đều là cô bán bắp nướng góc đường dưới chân núi

Khởi động chục nem nướng lấy vị cái đã.
Sau khi tính toán thiệt hơn cũng như chừa bụng đi ăn đặc sản nên thủ quỹ quyết định 2 đứa 1 trái bắp mà cạp :Dam
Chỗ bán bắp nhìn về phía bên trái
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY288.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY288.jpg.html)

Tản mạn xíu đã, ngoài này ăn bắp nướng khá là lạ, không ăn với mỡ hành như miền tây, hay nước cốt dừa hành như sài gòn, mà ăn với mắm nêm nấu lên bỏ hẹ xắt nhỏ vào. Cũng lạ, không biết phải tả như thế nào...nhưng theo lời thằng bạn thì, cái hồn cốt của món này thực ra không phải là ăn bắp mà là ăn xong ngồi nút cái cùi bắp...
Cũng thử theo nó...đúng là quên đời (c)

Cũng chỉ có mỗi cái bếp nướng và 2 cây dù...8 đứa chen vô mà ngồi tranh với 2 em sinh viên...đâu đó có tiếng chửi "Móa...cạp vừa vừa, tao nữa"...tiếng hít hà vì lạnh...nhưng nó biết chắc rằng, nó và tụi bạn lúc này đang ấm lòng đến lạ.

Ngoài trời, cơn gió mang hạt mưa phùn vẫn có người chạy thật nhanh để về với tổ ấm, 2 bàn tay đan chặt vào nhau để cái lạnh không thể chen vào...
Nó giật mình...2 cô sinh viên đã chén mỗi người 2 quả bắp mà vẫn còn "cô ơi trái nữa..."


---------

Thổ địa vẫn mắc mưa...thiệt là nản hết sức.
Cũng có tìm hiểu trước nên có biết ngoài này có món bánh bèo nóng, hỏi mấy em cạp bắp với cô chủ thì cô chỉ kế bên luôn...ngay chân núi nhạn.
(Chạy xuống hết dốc bên phải là quán bánh bèo, qua ngã tư góc trái là cô bắp nướng )

Thôi kệ tía thổ địa, đi chén thôi...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY125.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY125.jpg.html)

Hình như một mâm khoảng 20k thì phải, quên mất cái giá...cả đám hì hục chén, hết mâm này tới mâm khác...ăn thế cho nó nóng. Đúng là, tại miền trung, tại cái lạnh mà từ một thằng chả biết gì về ớt như nó, đi riết thành ra lại đâm nghiện...không có cứ thấy thế nào đó, lần này lại bị thằng bạn dụ cầm trái ớt cắn...điều mà trước đây nó thấy vừa ngưỡng mộ vừa kinh hãi khi nhìn thấy.
Sướng tê người :D

Xong hàng bánh bèo thì lại nghe mọi người mách đi ăn hải sản, quán xì xầm xì xào gì đó ngoài bờ kè. Chạy ra ngó vô thì lại thôi...k thích, thấy món ăn nó cũng thường thường quá rồi...hải sản sài gòn có mà đầy.

LeDuong0203
11-09-2014, 10:55
Thật sự bản thân rất thích đi du lịch đến chỗ lạnh...thứ nhất là cái cảm giác lạnh mà được ủ ấm thì ai mà chả thích. Dĩ nhiên rồi!!
Điều thứ 2 là nó mê ăn vặt, thích cái gọi là ẩm thực Việt Nam

Ngoài Phú Yên có một điều rất hay là dọc đường Hùng Vương có rất nhiều hàng quán nhỏ bán đồ nướng và rượu vĩa hè, chỉ đơn giản một tấm bạt che phủ, một tủ đồ, một bếp nướng...dăm ba cái bàn ghế.
Đơn giản, nhưng đối với nó là một sự thích thú, một thiên đường...ấm áp.

Thế là lại tấp vô ăn tiếp

Lòng, cút, chân...
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY126.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY126.jpg.html)

Các món cao lương mỹ vị khác
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY127.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY127.jpg.html)

Trời lạnh mà hút ốc thì thôi rồi
https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY128.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY128.jpg.html)

https://i409.photobucket.com/albums/pp179/leduong20/N1BMTPY129.jpg (http://s409.photobucket.com/user/leduong20/media/N1BMTPY129.jpg.html)

Ở sg nó ăn ốc nhiều, nhưng cứ đi miền Trung là nó lại đòi ăn ốc hút, không hẳn là ngon...sao mà ngon bằng ốc sài gòn phong phú và đầy đủ mùi vị được, cũng không bắt mắt, thậm chí cũng không ngọt bằng...đôi khi nhạt nhết...lâu lâu có chút đăng đắng, nhưng vẫn cứ đòi ăn.

Chả hiểu sao nữa, chắc nó chỉ cần cái mùi xả, ớt giúp nó giảm đi cái lạnh xung quanh và có gì để hút chơi thế thôi...

Cuối cùng bọn nó tráng miệng luôn bằng mấy tô bún nem nướng. 3 chầu ăn trong một đêm chỉ tầm 3 trăm, quá được ấy chứ.

------------

Về ngủ thôi, mai 4h thức sớm còn gì, mưa gió kiểu này thì chơi bơi gì nữa.


Còn tiếp - Cực đông vẫy gọi!