PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Hành trình dọc theo đường ven biển! (2011 mới được Vũng Tàu - Phan Rang)



tatinanh
16-03-2011, 19:53
Xin chào!

Tôi rất thích khám phá mọi vùng đất nước. Tôi cũng yêu thích những chuyến đi của các anh chị trong diễn đàn. Tôi đã đọc một số bài viết hướng dẫn để chuẩn bị chuyến đi này! Tôi hy vọng sẽ có nhiều sự động viên của anh chị và các bạn ở khắp mọi miền đất nước trong suốt hành trình! Mong rằng các anh chị có kinh nghiệm góp ý và hướng dẫn tôi thêm để tôi hoàn thành chuyến đi tôi mong muốn từ lâu nay!

Ngày mai tôi sẽ bắt đầu hành trình từ Bình Dương bằng xe máy xuống Vũng Tàu! Tôi sẽ di chuyển dọc con đường ven biển Việt Nam vì tôi yêu Biển và muốn khám phá các vùng ven biển Việt Nam.

Dự định Lộ trình ngày thứ nhất : Bình Dương Mới -> Cổng Xanh -> Đường 747 -> Biên Hoà -> Cầu Đồng Nai -> Ngã Ba Vũng Tàu -> Vũng Tàu -> Bãi trước (bãi sau) -> Cầu cửa lấp -> Long Hải -> Đường Ven Biển -> Phước Hải -> Hồ Tràm -> Bình Châu -> Lagi -> Phan Thiết

Sáng 6h: Xuất phát, sau khi kiểm tra đầy đủ tư trang, thắng tiến Vũng Tàu (135km), Dạo biển, ăn trưa
Chiều 1h: Thắng tiến Phan Thiết theo cung đường ven biển cố gắng tới Phan thiết trước 7h tối (Khoảng 150km)

Ngày thứ 2: Phan Thiết -> Tháp Chàm (Phan Rang) -> Vĩnh Hy -> Vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà) -> TP Nha Trang ( Tổng cự ly dự kiến 220km)

Ngày thứ 3: Nha Trang -> Vịnh Vân phong -> Tuy Hoà (130km) -> Tp Quy Nhơn ( dự kiến 191km)

Ngày thứ 4: TP Quy Nhơn -> Bình Định -> Tp Tam Kỳ ( 230 km)

Ngày thứ 5: Tam Kỳ -> Tp Đà Nẵng (70km) Sáng Thăm Người Thân, dạo biển Đà Nẵng -> có thể xuất phát sớm -> Chiều Đi Huế (155 Km)

Ngày thứ 6: Thăm Thú ở Huế (Vì chưa đi nơi này bào giờ)

Ngày thứ 7: Huế Đi Đồng Hới ( 156km)

Ngày Thứ 8: Đi động Phong Nha (Có thể không đi)

Ngày thứ 9: Đồng Hới -> Hà Tĩnh (145 km) -> TP Vinh (45 km) ở lại thăm người thân

Ngày thứ 10: Vinh -> Biển Cửa Lò (15km) -> Thanh Hoá -> Biển Sầm Sơn (140km)

Ngày thứ 11: Biển Sầm Sơn -> Hà Nội (200km)

Tất cả lịch trình trên là dự kiến của mình, có thể thay đổi thời gian, và địa điểm nghỉ chân mỗi ngày. (Sẽ update)

Mong các anh chị có kinh nghiệm tại mỗi đoạn đường trên có thể có những địa điểm nào cần dừng lại xem, và các khách sạn giá rẻ tại mỗi điểm dừng chân dự kiến, nơi ăn uống... tất cả cái gì các anh chị biết, chỉ thêm cho mình nha!

saobang2011
16-03-2011, 20:03
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ. Nếu có tới vùng ven biển phía Tây Nam cần thông tin gì thì PM cho saobang :).

tatinanh
16-03-2011, 20:05
Chào Saobang bạn ở vùng/biển nào thế!

dovesky
16-03-2011, 20:05
Nếu bạn nổi hứng muốn lên Đà Lạt thì hú mình nhé, chúc bạn thành công !

tatinanh
16-03-2011, 20:08
Cảm ơn Dovesky! Tôi sẽ đi xuyên ra bắc dọc theo những con đường ven biển! Nếu có dịp tôi sẽ ghé sau nhé!

saobang2011
16-03-2011, 20:48
Chào Saobang bạn ở vùng/biển nào thế!

Kiên Giang, miền đất cực nam tổ quốc.

tatinanh
16-03-2011, 21:23
Cảm ơn Saobang. Nếu có dịp sẽ đi về phía Nam. Giờ mính hướng ra Bắc trước.

tuananh.86
16-03-2011, 21:34
Ra Hà Nội kêu mình nha, YM : Anhcntt_tn, trên đường đi có tường thuật để ae theo rõi nha

tatinanh
16-03-2011, 21:44
Dự định Lộ trình ngày thứ nhất : Bình Dương Mới -> Cổng Xanh -> Đường 747 -> Biên Hoà -> Cầu Đồng Nai -> Ngã Ba Vũng Tàu -> Vũng Tàu -> Bãi trước (bãi sau) -> Cầu cửa lấp -> Long Hải -> Đường Ven Biển -> Phước Hải -> Hồ Tràm -> Bình Châu -> Lagi -> Phan Thiết

Sáng 6h: Xuất phát, sau khi kiểm tra đầy đủ tư trang, thắng tiến Vũng Tàu (135km), Dạo biển, ăn trưa
Chiều 1h: Thắng tiến Phan Thiết theo cung đường ven biển cố gắng tới Phan thiết trước 7h tối (Khoảng 150km)

Ngày thứ 2: Phan Thiết -> Tháp Chàm (Phan Rang) -> Vĩnh Hy -> Vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà) -> TP Nha Trang ( Tổng cự ly dự kiến 220km)

Ngày thứ 3: Nha Trang -> Vịnh Vân phong -> Tuy Hoà (130km) -> Tp Quy Nhơn ( dự kiến 191km)

Ngày thứ 4: TP Quy Nhơn -> Bình Định -> Tp Tam Kỳ ( 230 km)

Ngày thứ 5: Tam Kỳ -> Tp Đà Nẵng (70km) Sáng Thăm Người Thân, dạo biển Đà Nẵng -> có thể xuất phát sớm -> Chiều Đi Huế (155 Km)

Ngày thứ 6: Thăm Thú ở Huế (Vì chưa đi nơi này bào giờ)

Ngày thứ 7: Huế Đi Đồng Hới ( 156km)

Ngày Thứ 8: Đi động Phong Nha (Có thể không đi)

Ngày thứ 9: Đồng Hới -> Hà Tĩnh (145 km) -> TP Vinh (45 km) ở lại thăm người thân

Ngày thứ 10: Vinh -> Biển Cửa Lò (15km) -> Thanh Hoá -> Biển Sầm Sơn (140km)

Ngày thứ 11: Biển Sầm Sơn -> Hà Nội (200km)

Tất cả lịch trình trên là dự kiến của mình, có thể thay đổi thời gian, và địa điểm nghỉ chân mỗi ngày. (Sẽ update)

Mong các anh chị chỉ thêm cho mình nha!

thanhnam
16-03-2011, 21:57
Quá đã bạn ơi! Nhớ cập nhật hành trình cho mọi người biết nhe! Nếu ra Hà Nội thi báo nhé, bạn sẽ làm hướng dẫn miễn phí!

tatinanh
16-03-2011, 22:07
Okie! Nhất Định Rồi!

tuananh.86
17-03-2011, 19:48
Mình thấy bạn đi cũng không nhiều/ ngày. Đợt sau tết mình có đi nhưng trung bình đi 300-400km /ngày. Cũng may là không sao,hi hi.
Hnay đi đến đâu rồi, VTV3 trực tiếp nào.....

Mr Stone
17-03-2011, 20:38
Đúng là 1 hành trình quá đã, chúc bạn thành công nhé!
Mà bạn đi một mình hay đi với ai nữa? Giới thiệu để mọi người biết với chứ?
Nếu đi 1 mình thì hơi buồn đó bạn, (c)
Chú ý cẩn thận trên đường nhé.
GoodLuck, chờ tin tốt của bạn! (BB)

tatinanh
17-03-2011, 23:08
Mình đã đến Vũng Tàu, Vì gặp một người bạn, muốn ôn lại kỷ niệm nơi thân thiết này, dạo biển đêm, và lùng mua thêm một số thứ cần thiết cho chuyến đi.

Mình đi một mình. Chuyến đi này dựa trên mong muốn của bản thân cùng một người không thể đi cùng.

Bạn Tuấn đi những 300km/ngày. ghê quá. Mình đi chậm lắm, chỉ mong đi được 200Km ngày thôi.

Hy vọng kham nổi, chưa rành đường đang sợ bị lạc các bạn ơi!

Cảm ơn các bạn động viên nhé!

tuananh.86
18-03-2011, 08:53
Mình đi mùng 3 tết nên cũng không có gì để dừng lại nhiều, thế là 2 đứa cứ đi thôi, chỗ nào cũng vào một tí,chỉ dừng lại để ăn với vs thôi

thich_di
18-03-2011, 11:31
chúc bạn đi an toàn nhé, nhớ cập nhật cho mọi người theo dõi

Chitto
18-03-2011, 11:53
Cái tên topic là "Ngày mai tôi bắt đầu hành trình xuyên việt! Hành Trình dọc theo cung đường ven biển!" thì tức là bạn sẽ không bao giờ bắt đầu cả, vì NGÀY MAI luôn là tương lai.

Bạn chủ topic nên thay đổi tiêu đề để phù hợp hơn. Bạn có thể viết tại đây hoặc gửi thư cho tôi.

doanhminh87
19-03-2011, 11:06
Bạn đi tầm 200km/ ngày là đẹp rồi. Đừng đi nhanh quá, đi xa dễ mệt mỏi nên đi từ từ thôi.
Và mình thấy lịch trình của bạn là 11 ngày, 11 ngày thì ko đủ để đi từ nam ra HN đâu bạn ạ, vì lịch trình bạn lên chỉ là đi qua thôi, chứ mỗi nơi nên ở lại 1-2 ngày để tham quan, thế mới biết hết vẻ đẹp của từng miền được. Chứ đi như bạn chỉ mệt người mà chả tham quan đc mấy. tầm 15-20 ngày là đẹp !

PuQu24
19-03-2011, 11:40
Chúc bác có 1 chuyến đi vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhé ^^

Cho e quảng cáo trong topic của bác 1 chút thôi nha, thanks bác trước :D
Hè này (tầm giữa tháng 7) e dự định bắt đầu đi xuyên Việt, điểm bắt đầu của e từ Sài Gòn, nhưng đi hết miền Tây mới ra miền Bắc, các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, khi về sẽ về quốc lộ 14 để hoàn thành các tỉnh Tây Nguyên, nếu có kinh phí thì e sẽ đi hết 61 tỉnh thành, e đi 1 mình, bác nào thích thì đi chung với e cho vui để share tiền xăng và tiền nhà nghỉ hihi
Bác nào quan tâm thì liên hệ e theo YH: dangphuquoc_danang_vietnam, phone 0978016824 , tên và quê quán đã có trong njk e rồi đấy nhé, năm nay e 23 tuổi, nói tuổi để xưng hô cho dễ ^^
E rất vui nếu có bạn đồng hành trong chuyến đi này hehe

2LúaMiềnTây
19-03-2011, 20:44
Hôm nay chủ topic đi đến đâu rồi? có thể update cho mọi biêt thông tin được không?
Nếu bạn đi thẳng như vậy thì cũng không có thời gian thăm thú được nhiều nơi.
Bạn nên dành 1 buổi tối nào đó ngồi nghiên cứu các địa điểm trên đường đi của các nhóm đi trước rồi chọn điểm dừng chân tham quan thích hợp cho mình.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và thành công.

BachYen
19-03-2011, 22:03
Vào thời điểm này năm ngoái mình cũng đi một chuyến tương tự như bạn.Giờ thấy lịch của bạn vẫn thấy bồi hồi.Chúc bạn thành công.

Ha Zin
23-03-2011, 14:51
Chúc bác có 1 chuyến đi vui vẻ và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ nhé ^^

Cho e quảng cáo trong topic của bác 1 chút thôi nha, thanks bác trước :D
Hè này (tầm giữa tháng 7) e dự định bắt đầu đi xuyên Việt, điểm bắt đầu của e từ Sài Gòn, nhưng đi hết miền Tây mới ra miền Bắc, các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, khi về sẽ về quốc lộ 14 để hoàn thành các tỉnh Tây Nguyên, nếu có kinh phí thì e sẽ đi hết 61 tỉnh thành, e đi 1 mình, bác nào thích thì đi chung với e cho vui để share tiền xăng và tiền nhà nghỉ hihi
Bác nào quan tâm thì liên hệ e theo YH: dangphuquoc_danang_vietnam, phone 0978016824 , tên và quê quán đã có trong njk e rồi đấy nhé, năm nay e 23 tuổi, nói tuổi để xưng hô cho dễ ^^
E rất vui nếu có bạn đồng hành trong chuyến đi này hehe

Oh, tớ cũng đang tính làm chuyến dư lày :D. Bạn đi ngày nào? Tầm cuối tháng 6 đi được không? Tớ đang manh nha cưỡi Mio từ SG ra HN, đi 1 mình cũng hơi camerun, có bạn đồng hành thì tốt. Có gì PM mình nhé: YM: zin_1212 <3

Bao Bao
26-03-2011, 13:10
Hôm nay bạn đi tới đâu rồi ,tường thuật cho mọi người biết với.

dinhquanghuy
29-03-2011, 19:09
thế nào mà bọn em lại ko gặp bác chủ topic nhỉ :D bọn em cũng đi từ Bắc vào ,xuất phát hôm 15/3 đây :D

lakine
04-04-2011, 20:54
Bác đi xuyên việt có vẻ gấp gáp quá. Đi lâu 1 chút để khám mọi vùng đất nước

tatinanh
05-04-2011, 18:33
Thật buồn, anh/chị và các bạn ơi! Chuyến đi không thành công! Trầy trật mãi mới về được lại Bình Dương. Xe pháo, người ngợm tanh banh. Mới chỉ đi đến được Phan Rang thì gia đình có chuyện phải tức tốc quay về, đến hôm nay mới có thế viết trả lời cho các bạn. Trên đường đi mình vừa đi, vừa làm việc, nên không tham quan được nhiều, sáng đi, chiều giở laptop ra cập nhật công việc của công ty.

Chuyến đi xuyên việt lần này, mình nhìn nhận thất bại vì nhiều lý do lắm:
- Đi 1 mình, hư xe dắt bộ hàng cây số, theo mình nghĩ cần ít nhất 2 xe máy để hổ trợ nhau
- Công việc còn bề bộn, chưa thật sự thu xếp xong
- Đi trong tâm trạng buồn, vì muốn thực hiện chuyến hành trình mà một người bạn không thể đi được.
- Chuyện gia đình ...

Vì vậy xin mod chỉnh tựa đề của topic lại là Hành trình ven biển 2011 (Vũng Tàu -> Phan Rang)

Mình sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện lại chuyến đi này. Hy vọng có bạn đồng hành.

Nick yahoo của mình là: gia_phu_thanh
Mình 28 tuổi.
Mong được làm quen các anh chị, các bạn cùng sở thích khám phá.
Lần này mình sẽ nghĩ ngơi lấy lại sức và lên kế hoạch rõ ràng chi tiết hơn.

Rất vui vì có nhiều lời chia sẽ động viên của anh/chị.

tatinanh
05-04-2011, 19:21
Một số hình ảnh, chụp trong tâm trạng nên ảnh cũng không tươi đẹp được. :(
https://lh6.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIU73n2gI/AAAAAAAAHVA/45Y8e6KXr2Q/s800/1.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIWND6oVI/AAAAAAAAHVM/08u9kQMxqdI/s800/4.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIWc58vLI/AAAAAAAAHVQ/t8wgHZHHmYY/s800/6.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIWgkedrI/AAAAAAAAHVU/XmPee-xN5e8/s800/5.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIZc_h17I/AAAAAAAAHVw/519hwELNPIQ/s800/12.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIdfviJoI/AAAAAAAAHWQ/zFuTE_f_0gY/s800/22.jpg

tatinanh
05-04-2011, 19:29
https://lh5.googleusercontent.com/_i4G5RKEYn14/TZsIewHKhlI/AAAAAAAAHWg/6ngD5UWzo1A/s800/25.jpg

ongxanh
05-04-2011, 20:15
Ừ, thì ảnh không được "tươi" nhưng vẫn rất đẹp bạn ạ (c), đẹp kiểu đầy tâm trạng, là lạ, chắc tại thời tiết.
Mong bạn hok nản, sớm làm lại chuyến đi, thành công và vui vẻ nhé :D(beer).

thanhhong1005
06-04-2011, 00:40
lần đầu tiên đi thế cũng tốt lắm rồi bạn . cố gắng rút kinh nghiệm ở chuyến đi sau là OK ! mình thì sẽ bắt đầu cuộc hành trình vào tháng 6 này . hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ nhe ! mình sẽ rút kinh nghiệm từ chuyến đi của bạn để thực hiện kế hoạch chuyến đi xắp tới của mình tốt hơn !
chúc vui

trungcao
06-04-2011, 16:21
Thật buồn, anh/chị và các bạn ơi! Chuyến đi không thành công! Trầy trật mãi mới về được lại Bình Dương. Xe pháo, người ngợm tanh banh. Mới chỉ đi đến được Phan Rang thì gia đình có chuyện phải tức tốc quay về, đến hôm nay mới có thế viết trả lời cho các bạn. Trên đường đi mình vừa đi, vừa làm việc, nên không tham quan được nhiều, sáng đi, chiều giở laptop ra cập nhật công việc của công ty.

Chuyến đi xuyên việt lần này, mình nhìn nhận thất bại vì nhiều lý do lắm:
- Đi 1 mình, hư xe dắt bộ hàng cây số, theo mình nghĩ cần ít nhất 2 xe máy để hổ trợ nhau
- Công việc còn bề bộn, chưa thật sự thu xếp xong
- Đi trong tâm trạng buồn, vì muốn thực hiện chuyến hành trình mà một người bạn không thể đi được.
- Chuyện gia đình ...

Vì vậy xin mod chỉnh tựa đề của topic lại là Hành trình ven biển 2011 (Vũng Tàu -> Phan Rang)

Mình sẽ rút kinh nghiệm và thực hiện lại chuyến đi này. Hy vọng có bạn đồng hành.

Nick yahoo của mình là: gia_phu_thanh
Mình 28 tuổi.
Mong được làm quen các anh chị, các bạn cùng sở thích khám phá.
Lần này mình sẽ nghĩ ngơi lấy lại sức và lên kế hoạch rõ ràng chi tiết hơn.

Rất vui vì có nhiều lời chia sẽ động viên của anh/chị.

Ha ha... Có gì đâu...thua keo này, ta bày keo khác... Lo gì!!!
Mà bác bị làm sao mà xe tanh bành ra vậy? Bác đi con gì? Xe hư làm sao? Trước khi đi chắc có bảo dưỡng rồi chứ hả?... Nói túm lại là mọi việc đã ổn chưa?.... Ổn rồi thì lên kế hoạch lại đi tiếp...He he... Mà đi xuyên Việt thì hiếm có bạn đồng hành xuyên suốt lắm... Từng chặng thì may ra...
...Good luck nha!!!

deny
07-04-2011, 01:33
Hè này (tầm giữa tháng 7) e dự định bắt đầu đi xuyên Việt, điểm bắt đầu của e từ Sài Gòn, nhưng đi hết miền Tây mới ra miền Bắc, các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, khi về sẽ về quốc lộ 14 để hoàn thành các tỉnh Tây Nguyên, nếu có kinh phí thì e sẽ đi hết 61 tỉnh thành, e đi 1 mình, bác nào thích thì đi chung với e cho vui để share tiền xăng và tiền nhà nghỉ hihi
Bác nào quan tâm thì liên hệ e theo YH: dangphuquoc_danang_vietnam, phone 0978016824 , tên và quê quán đã có trong njk e rồi đấy nhé, năm nay e 23 tuổi, nói tuổi để xưng hô cho dễ ^^
E rất vui nếu có bạn đồng hành trong chuyến đi này heheMình có biết 2 người trên P cũng có ý định này, điều bạn cần bậy giờ là lên kế hoạch cho tốt, và đăng topic hẳn hoi (nếu muốn có bạn đồng hành)
Cái câu mình in đậm phía trên, bạn cần xem lại và quyết đoán. Nếu là thế nào?? chưa chuẩn bị hay không chuẩn bị? còn việc có bạn đồng hành, càng phải quyết đoán hơn nữa vì không chỉ có mình bạn, lúc đó sẽ là: ăn gì? ngủ ở đâu? tham quan cái gì? nơi đâu? đi bao lâu? đi thế nào? 1 xe hay 2 xe? đồ đạc nhiều hay ít? bịnh tật thế nào? tính tình ra sao??

Nói chung, khi lên 1 chương trình XV, các bạn cần 1 kỹ năng và chương trình cho riêng mình đã, và dù có bạn đồng hành hay không, bạn vẫn phải đi. Đó là cái đầu tiên. Thứ 2, khi rủ bạn đồng hành, cũng xác định thời gian, nơi chốn.. nếu không sẽ có phát sinh nhanh chậm..
Thứ 3, mọi chuyện liên quan phải thu xếp cho bằng hết.

Mình thực hiện một hành trình 108 ngày vừa qua, với rất nhiều điều muốn nói, các bạn cần tư vần thì mình giúp cho và đừng để đi không thành công, tiếc lắm đấy..

AMDNHATLINH
08-04-2011, 15:04
Cho mình đóng góp với: Cung ven biển thì có đoạn chạy từ Phan Rang đi Vĩnh Hy, đường nhỏ hơi khó đi nhưng chất!

Từ Cam Ranh về Nha Trang đường mới cũng chạy rất đã.

Đường từ Sông Cầu (Phú Yên) về Quy Nhơn (Bình Định) rất tốt, cảnh đẹp.

Vài góp ý nhỏ!