PDA

View Full Version : Hà Nội - TP HCM - Cà Mau, 60 ngày lang thang xe đạp.



maingocanh
03-09-2014, 19:55
Chào các bác.
Hè năm nay, em có tham gia hành trình đạp xe từ Hà Nội vào TP HCM cùng 1 nhóm. Bọn em ở Hà Nội đi từ 30/6 đến 30/7 thì đến TP HCM. Đến TP HCM đoàn chia thành nhiều nhóm, nhóm đi xe máy đến Cà Mau, nhóm đi xe đạp đến Cà Mau, nhóm lên Tây Nguyên,... Nghĩ đến TP HCM rồi, mà vẫn còn được nghỉ 1 tháng nữa nên em cũng đi Cà Mau, mà đi 1 mình. Từ lúc đọc quyển "Xách ba lô lên và đi" của Huyền Chip, và đặc biệt là quyển "Tôi là một con lừa" của chị Nguyễn Phương Mai, em luôn muốn có những chuyến đi như thế, kiểu vừa đi vừa trải nghiệm văn hóa và cuộc sống ở những nơi mình đi qua ấy ạ. Thế là em quyết định độc hành từ TP HCM đến Cà Mau, đơn giản thế thôi.

Vì hành trình từ Hà Nội và TP HCM đã xong cách đây hơn 1 tháng rồi nên bây giờ em không nhớ rõ từng sự việc diễn ra trong thời gian ấy. Tất nhiên, việc ăn, ở, sinh hoạt, đạp xe,.... của gần 150 con người cũng có nhiều chuyện để nói lắm, nhưng giờ em chưa thể nhớ lại hết để kể với các bác được. Vì thế, em sẽ tập trung vào hành trình của em từ TP HCM đến Cà Mau.

NGÀY ĐẦU TIÊN: TP HCM - BẾN TRE.

https://i.imgur.com/yA2URvN.jpg
Bữa sáng ngày đầu tiên ở TP HCM - bánh cuốn. Bát ớt để chụp cho đẹp thôi chứ em không ăn được cay.

Vì đi một mình nên em cứ đi từ từ, vừa đi vừa ngắm đường. Đi với nhóm cũng có cái hay, chỉ có cái là trên đường phải tập trung để theo kịp tốc độ của đoàn. Mà đoàn em toàn người khỏe nên đạp như gió, em phải cong mông lên mới đuổi kịp. Vì thế nên không có nhiều thời gian ngắm cảnh trên đường. Giờ thì thoải mái hơn.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2256.jpg

Mà đường hôm ấy sao vắng thế, cứ như có mỗi em đi trên đường ấy. Thỉnh thoảng mới có cái ô tô đi qua. Đang sướng, đi thêm 1 đoạn nữa gặp cái trạm thu phí mới biết đi vào đường cao tốc. Khổ, cái tội mải ngắm cảnh mà không để ý đường.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2251.jpg

Lại hì hục xách xe xuống đường dành cho xe đạp.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2252.jpg

Xách xe xuống xong, em ngồi nghỉ luôn ở cái quán nước đằng sau 1 lúc. Từ lúc đi đến giờ cũng được gần 2h rồi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2253.jpg

Nghỉ xong, đi tiếp. Đi được 1 đoạn nữa thì em gặp 1 cái sông.

https://i.imgur.com/kiup9kc.jpg

Em cứ chạy theo ggmap, đến đoạn này gg nó vẫn chỉ đi thẳng tiếp. Nhìn lên trên đúng là đi thẳng tiếp được, mà đấy là đường dành cao tốc, cái đường lúc nãy em đi nhầm vào ấy. Mẹ, đi được gần nửa đường rồi, chẳng lẽ giờ lại quay lại? Bên cạnh có một cái đường nhỏ, mà em không biết nó dẫn đi đâu (lúc này em vẫn chưa có kinh nghiệm dùng ggmap). Nhìn thấy có cái nhà ở gần đấy, em chạy lại hỏi đường. Bác ấy bảo cứ đi theo cái đường nhỏ dọc bờ sông ấy thì đến thị trấn Bến Lức, đi tiếp sẽ đến được Tiền Giang.

Cái đường bên cạnh bờ sông nó như thế này:

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2265.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2266.jpg

Đi hết con đường nhỏ ấy em cũng đến được thị trấn Bến Lức, Long An.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2267.jpg

Dừng lại mua túi nước đậu nành, tiện em hỏi cái tượng này tên gì. Chị bán hàng bảo chị ấy bán ở đây lâu nhưng cũng không biết, chỉ biết mọi người gọi là tượng Bà cầm cờ

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2273.jpg

maingocanh
03-09-2014, 20:21
Mỗi khi đến nơi nào, em đều thích vào chợ ở nơi ấy, và chợ cũng là nơi đầu tiên em vào.
Chợ ở Bến Lức

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2277.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2278.jpg

Gần 12h trưa, em đến thành phố Long An. Túi sữa đậu uống mãi không hết :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2282.jpg

Việc đầu tiên, vào chợ tìm đồ ăn.

https://i.imgur.com/Haqgelo.jpg
Cốc chè này làm bằng bột hết các bác ạ, ăn ngọt mà không ngán.

Chợ ở thành phố Long An.

https://i.imgur.com/Zi3itob.jpg

https://i.imgur.com/tI3kf9V.jpg

Ăn xong, nghỉ ngơi 1 lúc rồi em lên đường đi tiếp về Tiền Giang.

https://i.imgur.com/Bv08UvP.jpg
Đang đi, thấy cái biển quảng cáo này em phải quay lại để chụp :))

3h30 chiều, em đến Mỹ Tho. Lúc đầu, em chỉ định hôm nay đến Tiền Giang thôi, vì có quen 1 bạn trong nhóm quê ở Tiền Giang. Mà giờ bạn ấy đang ở TP HCM nên nếu ở Tiền Giang em cũng không có chỗ nào nghỉ tối nay. Bây giờ mới 3h30, cũng còn sớm nên em quyết định đi tiếp về Bến Tre.

https://i.imgur.com/XlYm2ja.jpg

maingocanh
03-09-2014, 20:26
4h08, em đến thị trấn Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

https://i.imgur.com/tC7R8Dp.jpg

Đi 1 lúc nữa thì đến thành phố Bến Tre.

https://i.imgur.com/X1CJz0D.jpg

Bản đồ thành phố Bến Tre:
https://i.imgur.com/TC92Oxl.jpg

Trên đường đến chợ Bến Tre, em nghỉ 1 lúc, tiện ăn bánh flan với súp cua ở Bến Tre luôn. Bánh flan ở đây có 3k/ cái, súp cua 7k/ bát, rẻ thật các bác ạ. Bánh flan ở đây ăn dẻo hơn ở những nơi khác, còn súp cua thì đây là lần đầu em ăn, mà hình như được vài sợi thịt cua thôi, còn lại toàn trứng. Chắc con cua trong bát em nó hơi gầy :)). Được cái hạt tiêu và rau ăn kèm rất thơm.

https://i.imgur.com/ipanNSY.jpg

https://i.imgur.com/RP5EsMr.jpg

Vừa ăn, em vừa hỏi xem ở đây có chỗ nào chặt dừa nước không. Lúc đấy em cũng không biết ở Bến Tre có việc gì hay hay không, chỉ biết mỗi Bến Tre có dừa nước. Chị chủ quán bảo chị cũng không biết. Đi 1 đoạn nữa, em thấy có 1 bạn nữ trạc tuổi em bán nước mía. Em vào, gọi 1 cốc, mục đích để hỏi tiếp về vụ dừa nước.

- Em cũng không biết anh ạ.
- Thế bạn có biết chỗ nào còn làm ruộng hay cày, cấy gì không, hay chỗ nào trồng nhiều cây ăn quả, hoặc gần biển mà vẫn còn đánh bắt cá cũng được?
- Ruộng ấy ạ?
- Ừ.
- Em cũng không rõ lắm, nhưng ở Mỏ Cày Bắc còn nhiều ruộng, anh xuống đấy chắc có. Còn cây ăn quả thì hình như ở Chợ Lách (em nghe thành Chợ Rách) có, cá thì ở Thạnh Phú (em nghe thành Thành Phú). Mà anh định đi đâu?
- Mình đang trên đường đến Trà Vinh.
- Thế anh đi đến Mỏ Cày Bắc thì tiện đường đến Trà Vinh luôn, còn Thạnh Phú với Chợ Lách thì không tiện đường lắm.
- Ok, cảm ơn bạn.

Lúc đấy khoảng 6h tối. Em ggmap thấy Mỏ Cày Bắc còn cách chỗ em khoảng 20 km nữa. Bình thường 1h em đi trung bình được khoảng 18km. Ok, lượn vài vòng thành phố Bến Tre rồi đi.

https://i.imgur.com/AqcfzDK.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2326.jpg
Công viên thành phố Bến Tre.

https://i.imgur.com/gjxFEh3.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2333.jpg

Ngồi một lúc ở công viên, nhìn mọi người đá cầu, đánh cầu lông, tập thể dục. Rồi lượn qua chợ đêm Bến Tre, lúc đấy còn chưa đông người lắm. Nhìn không thấy quán chè hay quán kem nào nên em đi tiếp. Hình như thành phố nào cũng giống nhau thì phải.

maingocanh
03-09-2014, 20:27
6h20, em bắt đầu đi. Đi được khoảng 20p thì trời bắt đầu tối. Em thì cận nặng, trời tối là khó nhìn, mà đi đường các xe ngược chiều toàn để pha cao rất chói mắt. Đi đến một cái ngã tư, em nhìn thấy có cái nhà nghỉ và quán cơm. Em vào quán cơm ngồi ăn, có gì tí vào nhà nghỉ ngủ luôn. Lúc ấy khoảng 7h20, bên cạnh em có một mâm vẫn đang nhậu.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2334.jpg

Suất cơm của em đây, em gọi thêm 1 chén cơm thêm được anh chị ấy gắp cho 1 miếng sườn nữa, 1 chai Sting. Tất cả hết 30k. Cơm ở đây ngon lắm các bác ạ. Sườn vừa đủ nóng, ăn vừa thơm vừa ngọt. Con cá thì em chẳng biết cá gì, chỉ biết là cá kho.

Ăn xong, em ngồi 1 lúc, định chờ cái mâm kia nhậu xong rồi xin anh chủ quán cho ngủ nhờ, mà chờ mãi vẫn chưa xong. 10h kém mới thấy có người đứng dậy,1 lúc nữa thì xong. Em nghĩ kiểu này chắc ra nhà nghỉ ngủ rồi. Thôi cứ hỏi đi, không được thì ra thuê nhà nghỉ sau cũng được.

- Anh dọn hàng rồi ạ. Em đứng dậy.
- Ừ, em cứ ngồi đi, tí anh em mình còn nói chuyện nữa.
- Em ở ngoài Bắc vào đây phải không?
- Vâng, sao anh biết?
- Nghe giọng là anh biết rồi. Đáng nhẽ lúc nãy anh phải qua uống với em một chén, rồi ngồi nói chuyện. Nhưng mấy ông anh hàng xóm ngồi lâu quá nên giờ mới ngồi với em được. Em đi từ đâu vào đây?
- Em đi từ Hà Nội vào đây?
- Em đi một mình à?
- Từ Hà Nội vào TP HCM em đi với bạn, từ TP HCM em đi một mình anh ạ.

Anh ấy nhìn cái xe đạp của em một lúc.
- Em đi xe đạp vào đây luôn?
- Vâng.
- Thật á?
- Vâng, em mang đồ đi theo mà. Em chỉ vào cái ba lô trên yên xe.

- Rồi, mai em định đi đâu?
- Chắc mai em đến Trà Vinh, tối nay anh cho em nghỉ nhờ ở đây được không ạ?
- Được rồi, tí anh sẽ bảo chị sắp xếp chỗ ngủ cho em.
- Không cần đâu ạ, anh cứ cho em nằm trên cái ghế kia là được rồi.
- Không được, ở đâu nhiều muỗi lắm. Tí anh mang cái mền ra mắc cho em.
- Dạ không cần đâu ạ, em chỉ cần có chỗ nắm thôi. Em cũng quen rồi.
- Thôi được rồi, việc đấy tính sau. Mai em định bao giờ đi?
- Em cũng chưa biết. À sáng mai anh cho em dậy làm cùng được không?
- Làm cùng anh à? Mệt lắm, em có chịu được không?
- Không sao, em thích làm những việc như thế này. Lần này em đi cũng để làm những việc như thế này mà anh.
- Được rồi, bây giờ anh em mình dọn dẹp rồi anh sẽ chỉ em cách làm hủ tiếu.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2346.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2350.jpg

Dọn xong, anh Lúp - tên anh ấy còn chặt dừa mời em, rồi ngồi nói chuyện 1 lúc nữa mới đi ngủ. Dừa Bến Tre ngon thật các bác ạ, chẳng cần cho thêm đường mà vẫn ngọt, mà không phải kiểu ngọt lịm như em vẫn uống ở Hà Nội mà nó vừa thanh vừa ngọt.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2355.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2356.jpg

Đây là chỗ ngủ tối đầu tiên của em, có bác nào đoán được em nằm ở đâu không =))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2358.jpg

Thấy em chụp ảnh, anh Lúp bảo chụp cho anh ấy một kiểu luôn.

- Ok, anh tạo dáng đi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/03/IMG_2359.jpg

hoaibao789
03-09-2014, 21:37
Quá đỉnh....Đã qua Long An quê em. :)

maingocanh
04-09-2014, 06:40
Quá đỉnh....Đã qua Long An quê em. :)

Em mới chỉ đi qua Long An chứ chưa có dịp ở lại để tìm hiểu. Lần sau em quay lại bác cho em ngủ nhờ 1 đêm nhé :)

maingocanh
04-09-2014, 08:32
NGÀY THỨ 2: GẶP THỔ ĐỊA Ở TRÀ VINH.

Sáng, 5h kém 15, em dậy đi chợ cùng anh Lúp.

Cảnh chợ Xếp sáng sớm.
https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_23728f46a.jpg

Trong khi anh Lúp đi mua đồ, em tranh thủ đi loanh quanh chợ. Tôm, cá, mực,... ở đây nhiều lắm, mà tuơi nữa. Mực toàn con to bằng cổ tay em, cá cũng toàn con to. Rau, củ, quả cũng thế.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2434.jpg

5h 08p, mua đồ xong.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2376.jpg

Đốt lửa chuẩn bị nướng thịt.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2398.jpg

- Anh cho em 1 miếng để nướng nhé.
- Miếng này nhé.
- Thôi, miếng này to quá, anh để cho em miếng nhỏ thôi. Miếng kia kìa anh.
- Miếng này hả. Đây, em nướng đi.
- Anh cứ làm tiếp đi, lúc nào anh nướng xong rồi em nướng.

Tập nướng thịt, làm cơm tấm.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2420.jpg

Nhìn cũng ngon, mà không biết ăn có ngon ko :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2422.jpg

Bữa sáng của em, có miếng thịt em vừa nướng. Lúc nào trong ba lô em cũng có lọ becberin, có gì dùng luôn. May mà lần này chưa phải dùng đến.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2423.jpg

6h55, ăn sáng xong, em và anh Lúp tiếp tục đi chợ mua xuơng bò và thịt bò.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2428.jpg

9h.
- Rồi, bây giờ anh sẽ dẫn em xuống nhà của anh. Đây là nhà anh thuê để bán hàng thôi, còn nhà anh ở cách đây 3 km.

9h10.
- Bọn em gửi xe đạp từ Hà Nội vào TP HCM rồi đi vào đây hả?
- Không, em đạp từ Hà Nội vào đây.
- Đạp từ Hà Nội vào luôn?
- Vâng, hôm qua em bảo anh rồi mà.
- Em đi được bao lâu rồi.
- Hơn 1 tháng rồi anh ạ.
- Rồi, anh sợ em luôn.

Đường vào nhà anh Lúp là đường đất, giống đường ở quê em cách đây khoảng 15 năm. Bây giờ quê em toàn đường bê tông, cây cối cũng ít dần đi chứ không như ở đây, cây cối um tùm. Mặc dù biết quê mình có phát triển thì đường xá, nhà cửa mới được thế này, nhưng em vẫn thấy tiếc và thích cảm giác về quê ngày trước hơn. Đến hôm nay, lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác ấy, thoải mái, bình yên và tự do.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2449.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2450.jpg

maingocanh
04-09-2014, 08:50
- Chú Ba ơi.
- Thằng Lúp về chơi hả.
- Dạ, con về qua nhà, tiện thể dẫn cậu em đi chơi luôn. Cậu này đạp xe đạp từ Hà Nội vào đây đấy chú Ba.
- Dzậy hả, dữ hen.
- Thôi, chú Ba ở nhà nghen, con dẫn cậu ấy ra đồng xíu.
- Ừ, đi đi. Trưa về đây nhậu nghen.
- Dạ, chú Ba.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2459.jpg

Giờ thì em đã biết quả dừa nước nó như thế nào.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2454.jpg

Em định vặt quả này mà anh Lúp bảo quả này còn bé, để tí vặt quả khác to hơn :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2463.jpg

Ăn tắc (quất).

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2465.jpg

Quả dưa chuột non, ăn ngọt hơn mấy quả được bán ngoài chợ nhiều lắm các bác ạ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2466.jpg

Cảnh đồng quê nhà anh Lúp.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2467.jpg

Ăn quýt chấm muối ớt ngay tại vườn. Phải nói thêm là từ miền Trung trở vào ăn cay hơn miền Bắc, mà em thì ăn cay kém. Bây giờ cũng đỡ hơn trước, nhưng vẫn không ăn cay được như người ở đây. Bóc vỏ, vứt luôn xuống cái rạch bên cạnh. Tách 1 múi, chấm vào bát muối ớt được anh Lúp chuẩn bị trước. Quýt ngọt, cắn một lúc mới thấy. Cay, nhưng ngon.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2478.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2479.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2480.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2481.jpg

maingocanh
04-09-2014, 08:51
Quả măng cụt.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2488.jpg

Tiếp tục ăn :)))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2492.jpg

11h, em và anh Lúp về nhà anh ở gần đường Quốc Lộ.

Bữa trưa trước khi em đi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2498.jpg

Chụp ảnh cùng anh chị.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2503.jpg

Hơi tiếc một chút khi em chưa hỏi số điện thoại của anh. Lúc đi qua cầu chợ Xếp, em cũng định quay lại để hỏi.

"Có nên quay lại để hỏi không? Nên, mà sao cứ đạp tiếp là thế nào? Nếu lần này không hỏi thì có tiếc không? Tiếc, nhưng chắc chắn mình sẽ quay lại TP HCM. Lúc ấy xuống nhà anh chị chơi rồi hỏi cũng được".

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2500.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2502.jpg

lincole
04-09-2014, 09:36
Tuyệt vời quá bác chủ thớt ơi, viết mau mau nhé, em đang hóng :D

maingocanh
04-09-2014, 11:50
Tuyệt vời quá bác chủ thớt ơi, viết mau mau nhé, em đang hóng :D

Cảm ơn bác. Em cũng muốn viết nhanh lắm, mà văn em nó hơi khô nên viết hơi lâu :)

jcchau
04-09-2014, 16:25
hay lắm, hôm 30 tháng 8 có xuống Cà Mau, lúc ngồi uống ca fe trước bến xe, chị chủ quán có nói về 1 thanh niên đi từ Hà Nội đến Cà Mau, chắc là bạn quá

jcchau
04-09-2014, 16:27
nhà mình ngay gần cái tượng đài công viên Long An, lần sau có về miền tây nữa thì ghe chơi nhé

maingocanh
04-09-2014, 16:53
hay lắm, hôm 30 tháng 8 có xuống Cà Mau, lúc ngồi uống ca fe trước bến xe, chị chủ quán có nói về 1 thanh niên đi từ Hà Nội đến Cà Mau, chắc là bạn quá


nhà mình ngay gần cái tượng đài công viên Long An, lần sau có về miền tây nữa thì ghe chơi nhé

Hôm đến thành phố Cà Mau, em có vào mua cái dây sạc điện thoại ở một cửa hàng gần bến xe Cà Mau. Chị chủ quán ở đấy còn mời em một cốc trà đường và cho em tắm giặt nhờ nữa.
Ok bác, lần sau quay lại Long An em sẽ nhờ bác dẫn đi chơi :)

jcchau
04-09-2014, 17:29
vậy là đúng bạn và chị chủ quán đó rồi, hôm tụi mình xuống có gặp và đi chung với 1 bạn ở Hà Nội. đây là hình tụi mình nhờ chị chủ tiệm chụp giùm. ủa mà insert hình bằng cách nào ta?

maingocanh
04-09-2014, 17:50
vậy là đúng bạn và chị chủ quán đó rồi, hôm tụi mình xuống có gặp và đi chung với 1 bạn ở Hà Nội. đây là hình tụi mình nhờ chị chủ tiệm chụp giùm. ủa mà insert hình bằng cách nào ta?

Bác up hình lên 1 cái host nào đó rồi lấy link, chèn vào thẻ là được.

maingocanh
04-09-2014, 18:05
NGÀY 2: GẶP THỔ ĐỊA Ở TRÀ VINH (TIẾP).

Đoạn ngồi uống nước mía ở Bến Tre và buổi tối ngồi nói chuyện với anh Lúp, em có 1 bài ngắn nữa mà lười post lại quá, bác nào quan tâm thì đọc ở đây nhé http://on.fb.me/1A9eI6Y

1h 18p, em bắt đầu lên đường đến Vinh. Từ chỗ em đến thành phố Trà Vinh khoảng 50km. Nghĩ còn sớm, em ggmap thấy từ chỗ em đến Thạnh Phú khoảng 37 km, em đi chắc khoảng 2 tiếng. Ok, đến Thạnh Phú trước rồi về Trà Vinh.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/Untitledad85f.png

Chuẩn bị xuất phát.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2509.jpg

Đến huyện Mỏ Cày Nam.

https://www.upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2510.jpg

2h 56.
Nghỉ chân trên đường, làm cốc chè bưởi. Từ khi vào miền Nam, em rất thích một cái là trà đá miễn phí. Cứ vào quán là chủ quán rót cho một cốc trà đá trước, mà em thấy trà đá ở đây ngon hơn ngoài Hà Nội. Lần này cũng thế.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2513.jpg

- Cô ơi, cho con hỏi chỗ này còn cách Thạnh Phú khoảng bao xa nữa ạ?
- Thạnh Phú hả, khoảng 8km nữa.
- Con nghe nói ở Thạnh Phú giờ vẫn còn đánh bắt hải sản đúng không cô?
- Ừ, đúng rồi. Nhưng chỗ đánh cá ở cách trung tâm huyện Thạnh Phú khoảng 10 km nữa cơ.

Vậy là còn gần 20 km nữa, đi đến nơi vừa xem vừa chơi ít cũng mất nửa tiếng nữa. Nếu đến Thạnh Phú thì ít nhất 4h30 mới ở đấy đi tiếp được. Mà trời lại đang mưa nên em bắt đầu thấy ngại. Nghĩ 1 lúc, em quyết định đi thẳng về Trà Vinh mà không qua Thạnh Phú nữa. Đấy, đi 1 mình nó lợi ở chỗ thích đổi lịch là đổi được ngay, không phải bàn bạc nhiều các bác ạ.

Ggmap, từ chỗ em đến Trà Vinh khoảng 50 km. Trời đang mưa nhỏ. Tiếp tục đi.
Đường đến Trà Vinh qua 1 cái đường đất nhỏ, kiểu đường làng ngày xưa ấy. Hình như ở đây vừa mưa xong nên thỉnh thoảng lại có mấy vũng nước như thế này.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2519.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2521.jpg

Đi, nhưng cũng không quên chụp ảnh :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2522.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2523.jpg

Thỉnh thoảng lại có cái ô tô chạy tour đi qua, mà nó không đi nhanh được. Em vượt qua 2 cái. Cảm giác chạy vượt ô tô nó sướng lắm các bác ạ. Tưởng ô tô mà ngon à, đi đường này cũng thua em hết =))

maingocanh
04-09-2014, 18:07
3h 40.
Nhìn cái bản đồ. Theo nó thì còn 1 đoạn xa nữa em mới đến phà Cổ Chiên, rồi đến Trà Vinh. Chắc khoảng 30 - 35 km nữa thì đến Trà Vinh. Kiểu này có khi lại phải đi trời tối rồi. Nhưng tự nhiên em thấy có 1 cái vạch ngang màu xanh bắt qua sông ở gần vị trí của em hiện tại.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2529.png

Phóng to ra thì nó là một cái bến phà khác các bác ạ. Nhìn thấy thế, em sướng quá, tự nhiên bật cười ở giữa đường luôn. Ngon rồi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2520.png

4h 07.
Cuối cùng em cũng đến bến phà. Về sau gặp Phúc (host của em ở Trà Vinh), em mới biết cái phà này là phà tư nhân, còn phà Cổ Chiên là phà thuộc quản lý của nhà nước, từ đấy sẽ đi đường cửa ngõ vào Trà Vinh. Từ hôm đấy, em bắt đầu tự tìm đường chứ không hoàn toàn chạy theo ggmap nữa. Lúc thấy cái đường rẽ vào, em đang chạy liền bóp cả 2 phanh. Mà cái phanh trước của em trước khi đi được 1 ông anh trong đoàn bóp chặt vào nên nó ăn lắm. Em bóp mà cả người đổ về phía trước, chân đập vào cái khung xe, đau vãi. Mấy anh đang ngồi trong quán nhìn thấy, cười hết cả lên.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2528.jpg

Ngồi đợi phà khoảng 30p.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2527.jpg

4h 51. Lên phà. Cả phà có mỗi em xe đạp.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2532.jpg

5h30, em bắt đầu vào Trà Vinh. Đường ở Trà Vinh vừa ít người, vừa đẹp. Cứ như một mình em một cái đường ấy, lại còn đi cạnh một con sông (em quên mất tên rồi), cảm giác sướng lắm các bác ạ.

https://www.upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2533ncMeX.jpg

https://www.upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2536eNlzM.jpg

5h 48. Thấy một hàng bún nước lèo. Loại bún này em chưa ăn bao giờ. Đến Trà Vinh rồi, cứ nghỉ tí cũng được.

- Chị ơi, cho em 1 bát bún ạ.
- Ăn bún hả, ngồi ghế đi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2539.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2542.jpg

1 bát bún nước lèo nhiều đồ ăn đi kèm thật. Ngoài bát bún còn có 2 miếng chả và một đĩa thịt heo quay. Em nghĩ ăn thế này chắc tối khỏi ăn cơm luôn. Gọi điện hỏi Phúc, Phúc bảo bao giờ đến bưu điện Trà Vinh thì gọi bạn ấy ra đón. Xong, tối nay có chỗ ngủ rồi.

6h 09, em đến bưu điện Trà Vinh.

https://www.upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2543.jpg

jcchau
04-09-2014, 18:23
ok. đang làm theo bạn hướng dẩn. cám ơn bạn.https://farm4.staticflickr.com/3839/15133944621_265062e59e_s.jpg (https://flic.kr/p/p4kqtF)IMG_0053 - Copy (https://flic.kr/p/p4kqtF) by jcchau31 (https://www.flickr.com/people/102441874@N02/), on Flickr

maingocanh
04-09-2014, 18:29
ok. đang làm theo bạn hướng dẩn. cám ơn bạn.https://farm4.staticflickr.com/3839/15133944621_265062e59e_s.jpg (https://flic.kr/p/p4kqtF)IMG_0053 - Copy (https://flic.kr/p/p4kqtF) by jcchau31 (https://www.flickr.com/people/102441874@N02/), on Flickr

Đúng quán điện thoại này rồi bác ạ. Hôm đấy em ngồi ở trong nhà, nói chuyện với chị chủ quán một lúc, biết em đi từ Hà Nội vào chị ấy mời em cốc trà đường luôn :)

maingocanh
04-09-2014, 21:51
NGÀY 2: GẶP THỔ ĐỊA Ở TRÀ VINH (TIẾP VÀ HẾT)

Sau khi đến bưu điện Trà Vinh, em gọi cho Phúc. Đợi 1 lúc thì Phúc đến. Ấn tượng đầu tiên của em, Phúc là một người khá lịch sự và gọn gàng.
Nhà Phúc đang sửa nên Phúc dẫn em về nhà bà ngoại của bạn ấy. Nhà bà ngoại Phúc bán nội thất, rất rộng và đẹp. Thực sự hôm đấy em không thoải mái lắm, vì trước giờ toàn ở những chỗ "bình dân", hôm nay ở một chỗ vừa đẹp vừa lịch sự thế này, hơn nữa nhìn em lúc đấy vừa bẩn vừa lôi thôi nên cũng hơi ngại. Nhưng thấy Phúc nhiệt tình, với cả giờ đi tìm chỗ ngủ khác cũng khó nên em ở lại, dù sao cũng chỉ một đêm thôi.

https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2544.jpg

Tắm bằng cái vòi xịt nước nhỏ xong em mới biết cái bồn này dùng để tắm.

- Ngọc Anh tắm rửa đi rồi đi mình đưa Ngọc Anh đi dạo.
- Ok, đợi mình tí.

- Đây là chợ Trà Vinh, Ngọc Anh ăn tối chưa?
- Lúc chiều mình có ăn bún rồi. Bún nước lèo ấy.
- Ngọc Anh ăn ở đâu thế?
- Mình ăn ở trên đường vào thành phố Trà Vinh.
- Thế à, để mai mình dẫn Ngọc Anh đi ăn bún nước lèo đầy đủ ở đây. Còn bây giờ Ngọc Anh ăn tạm cái gì đi đã.

- Chú ơi, cho con .... Ngọc Anh ăn gì?
- Ở đây có gì hả Phúc?
- Có hủ tiếu, phở, bún,.....
- Cho mình bát phở đi.
- Cho con một bát phở với một cốc trà đá chú ơi.
- Phúc không ăn gì à?
- Mình vừa ăn rồi, với lại tháng này mình đang ăn chay?
- Phúc ăn chay?
- Ừ, chỉ tháng này thôi, mình theo đạo mà.

- Ăn xong rồi, giờ mình đi dạo chút rồi về nhé.
- Ok.

- Ở Trà Vinh có đặc sản gì hả Phúc?
- Đặc sản Trà Vinh thì có bún nước lèo, bún suông, bánh canh Bến Có, dừa sáp. Bây giờ tối rồi, để mai mình dẫn Ngọc Anh đi ăn sau. À, không biết bây giờ còn bán dừa sáp ko? Dừa sáp thịt của nó mềm và dày hơn dừa bình thường, nước cũng ngọt hơn nữa.

Đi một lúc cũng tìm được một quán bán sinh tố dừa sáp chứ không phải dừa sáp các bác ạ. Ăn thịt (cùi) của nó mềm, có cảm giác như ăn cơm ấy.

- Lúc đi vào Trà Vinh, mình thấy mấy cái chùa. Chùa ở đây rộng và đẹp thật.
- Đúng rồi Ngọc Anh. Những chùa đấy đêu của người Khmer đấy. Người Khmer ở Trà Vinh đông thứ 2 trên cả nước, khoảng 30% dân số. Có những huyện như Trà Cú, người Khmer chiếm khoảng 70%. Vì thế nên Trà Vinh vẫn giữ được một số nét văn hóa đặc trưng của người Khmer. Ở Trà Vinh có khoảng 150 ngôi chùa, chùa nào cũng rộng trên dưới 1 hecta. Bây giờ tối rồi, mình chỉ đi qua thôi, để sáng mai Phúc dẫn Ngọc Anh đến mấy ngôi chùa nổi tiếng ở đây.
- Ok.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/04/IMG_2547.jpg

lincole
05-09-2014, 08:40
Sao lại hết hả bác, hết là hết phần ở Trà Vinh thôi chứ nhỉ, còn cả 1 đoạn dài xuống Cà Mau cơ mà

maingocanh
05-09-2014, 09:17
Sao lại hết hả bác, hết là hết phần ở Trà Vinh thôi chứ nhỉ, còn cả 1 đoạn dài xuống Cà Mau cơ mà

Hết ngày thứ 2 thôi bác ạ :D

maingocanh
05-09-2014, 10:36
NGÀY 3: GẶP BỢM NHẬU Ở TIỂU CẦN, TRÀ VINH.

Sáng, em bắt đầu tour du lịch Trà Vinh, với xế kiêm hướng dẫn viên - Phúc.
Đầu tiên, em qua chợ Trà Vinh.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2588.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2557.jpg

Chợ ở đây rộng lắm, chia làm nhiều khu riêng biệt: khu bán đồ ăn; khu bán gia vị; khu bán hải sản; khu bán rau, củ, quả; khu bán thịt và khu bán đồ khô.

Một gian hàng bán mắm. Mắm ở đây thì nhiều bạt ngàn luôn.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2575.jpg

Đây là mắm prohok, còn có tên khác là bò hóc, một loại mắm của người Khmer với nguyên liệu chính là cá nước ngọt.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2574.jpg

Khu đồ tươi, hải sản.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2585.jpg

Mấy con trong chậu đỏ là con ba khía các bác ạ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2578.jpg

Em cứ tưởng mực ở Bến Tre là to lắm rồi, mà mực ở đây còn to hơn. Có con phải bằng cái bắp chân của em.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2586.jpg

Khu bán rau, củ, quả.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2581.jpg

Quả dưa hấu non, ở quê em gọi là dưa chánh, thường bỏ đi, còn ở đây dùng để nấu ăn.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2577.jpg

Loại rau này em quên tên rồi, mà ăn nó giòn giòn và có vị hơi giống rau má.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2580.jpg

maingocanh
05-09-2014, 10:57
Một gian hàng bán đồ khô. Đồ khô ở đây đủ loại luôn, từ cá khô, mực khô đến ... nhiều thứ nữa em không biết =))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2591.jpg

Một gian hàng bán thịt.

https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2589.jpg

Khu ăn uống.

https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2592.jpg

Bánh này là bánh vá. Gọi là vậy vì bánh có hình giống cái vá.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2594.jpg

- Bây giờ, Ngọc Anh sẽ được ăn một bát bún nước lèo đầy đủ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2561.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2562.jpg

1 suất bún nước lèo đầy đủ nó như thế này các bác ạ. Cái bát màu tím là bông súng.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2563.jpg

Còn Phúc thì ăn hủ tiếu chay.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2565.jpg

Em phải cố ăn mãi mới hết. Kiểu này chắc trưa khỏi ăn cơm luôn.

- Rồi, ăn hết luôn ha.
- Dạ, bún ngon mà nhiều đồ ăn kèm quá bác ạ.
- Một suất bún nó thế mà con. Nếu con ăn mỗi bát bún thì chỉ có 10.000 thôi à, ăn thêm đĩa thịt heo thì 10.000 nữa, 2 cái chả với 2 miếng chả tôm cũng thế.

maingocanh
05-09-2014, 12:55
- Phúc , dừng lại chờ mình một tí.
- Chụp hình đúng không?
- Yeah :)

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2598.jpg

Đại học Trà Vinh rộng thật,chắc phải gấp mấy lần trường em :)). Đối diện là 1 trường đại học dành cho người Khmer, cũng rộng không kém.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2600.jpg

https://www.upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2601u9Pwc.jpg

Tiếp, em và Phúc đến một ngôi chùa theo đạo Cao Đài. Cả gia đình Phúc đều theo đạo này.

https://www.upanh.biz/images/2014/09/05/IMG26022WzrA.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2609.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2607.jpg

Chùa có một bệnh xá khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2608.jpg

Một ngôi chùa trên đường.

https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2612.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2613.jpg

maingocanh
06-09-2014, 01:11
Tiếp, em và Phúc đến ao Bà Om.

- Phúc có biết sao lại gọi là ao Bà Om không?
- À, có một điển tích như thế này. Ngày xưa, khi người phụ nữ ở đây vẫn chưa được coi trọng, đàn ông có quyền quyết định hầu hết mọi việc. Một ngày, có một người phụ nữ không chấp nhận cuộc sống như thế, đã đứng lên để thách thức những người đàn ông ở đây cùng đào một cái ao, bên nào làm xong nhanh hơn thì thắng. Nhóm đàn ông đồng ý, và cũng rất chủ quan. Nhóm phụ nữ, biết sức mình không bằng đàn ông nên đã làm ngày đêm, dưới sự lãnh đạo của bà Om. Họ còn dùng một mẹo nữa là đắp đất xung quanh ao cao lên để tạo cảm giác đào được sâu hơn. Sáng hôm sau, nhóm đàn ông chấp nhận thua. Từ đấy ao này có tên là ao Bà Om.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2618.jpg

Xung quanh ao có những gốc cây lộ cả phần rễ trên mặt đất.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2619.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2624.jpg

Vì có thể gây nguy hiểm khi đi ở đây trong trời tối nên chính quyền đã đắp thêm đất vào đất ở đây. Trước đây cái rễ cây này có thể đứng lọt một người cao khoảng 1m6, theo lời Phúc.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2623.jpg

Tranh thủ tự sướng :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2626.jpg

Bên cạnh ao Bà Om có một ngôi chùa. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở Trà Vinh cũng như miền Tây. Phát âm chuẩn của tên chùa rất dài và khó, nên mọi người thường gọi đây là chùa Âng. Hiện chùa còn giữ được một số công trình kiến trúc được xây dựng từ năm 990, và tất cả các kiến trúc điêu khắc, trạm trổ trong chùa đều được thực hiện thủ công.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2627.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2629.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2631.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2637.jpg

Hầu hết các bức tường trong các ngôi chùa của người Khmer đều được trang trí bằng những tấm ảnh kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2638.jpg

maingocanh
06-09-2014, 02:04
Nhà có cái mái màu nâu được xây từ năm 990 các bác ạ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_264661a14.jpg

Tượng sư tử trong chùa Âng. Dạng sư tử này gọi là Singha, xuất phát từ thần thoại Hindu. Nó là một hình tượng tôn giáo ở các nước Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ như Miến Điện, Thái Lan và Campuchia.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2642.jpg

Có 2 kiểu Singha mình biết như hình dưới. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Vũ về ảnh và thông tin trên.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/1536426102024220883832952847992335250429097n.jpg

Bọn em xin được vào cả phòng sư trụ trì.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2649.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2652.jpg

Biển ở bãi gửi xe cũng có tiếng Khmer bên cạnh.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2668.jpg

Đối diện chùa là Bảo tàng văn hóa dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh, mà đúng hôm em đến lại đóng cửa. Thế nên em chỉ chụp được mấy cái ảnh bên ngoài thôi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2659.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2662.jpg

- Bây giở, Phúc sẽ dẫn Ngọc Anh đến chùa Hang. Đây là ngôi chùa có nhiều cò nhất ở Trà Vinh.
- Ok. Mà sao lại gọi là chùa hang hả Phúc?
- Ở Trà Vinh, người ta thường gọi tên đường theo 1 công trình kiến trúc hay địa điểm nổi tiếng ở trên đường ấy chứ không gọi theo tên chính xác. Vi dụ có 5 đường lớn vào chợ, họ sẽ gọi là đường số 1, số 2, số 3, số 4, số 5. Đường số 1 trước có một tiệm bán tương nổi tiếng ở đấy nên gọi là đường tiệm tương. Ngoài ra, còn có ngã ba xương cá, đường chợ lớn,.... Gọi là chùa Hang vì cổng vào chùa giống một cái hang.

Cổng vào chùa Hang.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2693.jpg

Một cổng khác của chùa.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2695.jpg

maingocanh
06-09-2014, 02:21
Bên trong chùa Hang.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2669.jpg

Một bức tường khá lạ ở trong một hồ nước.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2670.jpg

Lúc đầu em còn thấy lạ với các tượng hình đầu rắn như thế này, nhưng rồi em nhìn thấy ở một số chùa khác nữa nên dần dần cũng thấy quen.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2671.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2672.jpg

Một số tác phẩm điêu khắc trong chùa, phần lớn được chính các nhà sư trong chùa làm.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2676.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2684.jpg

Cái rễ cây này sẽ được dùng để tạo nên những tác phẩm điêu khắc như trên.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2678.jpg

- Cò ở đây nhiều nhất thường là buổi sáng, hoặc buổi chiều khi đi kiếm ăn về. Còn bây giờ nó đang đi kiểm ăn nên ở đây ít lắm.
- Không sao, nhìn cái này là mình biết ở đây nhiều cò rồi :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2681.jpg

Đây là một lớp học dành cho người Khmer thì phải, tại em thấy có cái bảng toàn tiếng Khmer.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2685.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2689.jpg

maingocanh
06-09-2014, 03:04
- Rồi, Ngọc Anh thấy chùa ở Trà Vinh thế nào?
- Chùa ở đây đẹp thật, đẹp hơn mấy chùa ở Hà Nội mình từng đến nhiều (mặc dù em mới vào mỗi cái chùa ở trong Đại học Quốc Gia Hà Nội :) )
- Người Khmer có tín ngưỡng tôn giáo rất cao. Cuộc sống của họ có thể chưa được đầy đủ, nhưng họ vẫn thường xuyên đến chùa vào các dịp lễ và tổ chức các dịp lễ tết. Tết của người Khmer cũng hay lắm nhe, có tết Chol Chnam Thmay, tết cổ truyền của người Khmer, được tổ chức vào khoảng tháng 4 dương lịch. Vào ngày này, người Khmer ở cả tỉnh được nghỉ để chuẩn bị và đón Tết. Ngoài ra còn có lễ Ok Om Bok, là lễ cúng trăng. Người Khmer quan niệm rằng thần mặt trăng là người cai quản thời tiết và mùa màng trong năm, nêm lễ này để cầu cho mùa màng được bội thu. Lễ Ok Om Bok được tổ chức vào tháng 10 âm lịch. Vào lễ này, người Khmer mặc trang phục và nhảy các điệu nhảy truyền thống, hay lắm.
- Phúc đã bao giờ tham gia các lễ hội ấy chưa.
- Tuy mình là người Trà Vinh, nhưng mình học ở TP HCM và cũng thỉnh thoảng mới về quê nên chưa có dịp được dự lễ Chol Chnam Thmay và lễ Ok Om Bok. Nhưng mình từng được tham gia một lễ truyền thống khác của người Khmer, đó là lễ tu trả hiếu. Lễ này để chứng tỏ một người con trai đã trở thành một người đàn ông trưởng thành.
- Tức là mình sẽ vào chùa tu hả Phúc?
- Đúng rồi. Người Khmer chủ yếu theo đạo Phật. Đạo Phật có 3 dòng chính: Phật Giáo chính tông (Mật Tông) - những người theo dòng tu này thường ở Tây Tạng và mang một nét gì đấy huyền bí; Đại Thừa (Bắc Tông) - người Kinh thường theo dòng tu này và Tiểu Thừa (Nam Tông) - người Khmer thường theo dòng tu này. Về cơ bản, dòng tu Đại Thừa và Tiểu Thừa không khác nhau nhiều, chỉ khác nhau ở một sô điểm sau:

1. Tiểu thừa (TT) vẫn cho người tu (người Khmer gọi là ông Lục) ăn mặn, không bắt buộc ăn chay như Đại Thừa (ĐT). mỗi ngày các Lục đi khất thực, Phật tử cho gì ăn nấy.
2. Về trang phục, Tiểu Thừa dùng một mảnh vải quấn lại thành bộ đồ trong khi Đại Thừa may hẳn thành một chiếc áo.
3. Tiểu Thừa thờ mỗi phật Thích Ca, Đại Thừa thì thờ nhiều Phật, Bồ Tát khác nhau trong chùa.
4. Kiến trúc chùa, cái này tuy thấy rõ sự khác biệt nhưng không biết diễn đạt thành lời như thế nào vì không am hiểu lắm. (Theo lời Phúc)

Những người tu trả hiếu sẽ tu theo dòng Tiểu Thừa. Sau một thời gian, từ 1 đến 2 năm, họ sẽ thực hiện lễ tu trả hiếu như một phần minh chứng của sự trưởng thành.

Một ngôi chùa ngay trong thành phố Trà Vinh. Ở đây, cứ đi khoảng 2 - 3 km là lại có một chùa.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2700.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2701.jpg

Tượng hình đầu rắn, giống ở chùa Hang.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2702.jpg

Gặp một dãy bánh tráng (bánh đa) đang được phơi. Trước giờ em mới chỉ ăn chứ chưa biết cách làm như thế nào.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2698.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2699.jpg

Còn đây là bánh canh Bến Có. Vì sao lại gọi thế thì như em đã nói ở trên, bánh canh ở đây gần cầu Bến Có. Một bát bánh canh Bến Có có bánh canh và lòng lợn, giống kiểu cháo lòng ở Hà Nội ấy.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2705.jpg

Ăn xong, về nhà Phúc nghỉ ngơi một lúc rồi em tiếp tục lên đường. Lần đầu gặp nhau ở bưu điện Trà Vinh, lúc tiễn cũng ở bưu điện Trà Vinh. Tuy thời gian gặp nhau chưa nhiều, chỉ một buổi tối và một buổi sáng, nhưng Phúc đã giúp em rất nhiều trong thời gian ở đây. Điều này càng làm em cảm thấy những điều được nghe trước khi bắt đầu đi từ TP HCM là đúng: "Người miền Tây rất mến khách".

https://upanh.biz/images/2014/09/06/IMG27185XUFs.jpg

thanhtung722011
06-09-2014, 09:37
ĐỔ MỰC MÁY IN, MÁY FAX TẠI NHÀ : Tây hồ, Đống đa, Cầu giấy, Hai Bà Trưng, Ba đình, Hoàng mai, Long biên LH: 043.9965697 - 0912727870



DỊCH VỤ MÁY VĂN PHÒNG TẠI NƠI SỬ DỤNG

- Kiểm tra sửa chữa cài đặt phần mềm máy in,máy fax.

- http://domucsuachuamayin.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1370&action=edit&message=6&postpost=v2 DO MUC MAY IN BA TRIEU (http://domucsuachuamayin.wordpress.com/wp-admin/post.php?post=1370&action=edit&message=6&postpost=v2) DO MUC MAY IN BA T RIEU các loại: máy samsung,canon,HP,Brother…

- Thay thế linh kiện thiết bị chính hãng.

- Khắc phục mọi lỗi sảy ra trong quá trình in ấn.

- Đổ mực thay giấy,kiểm tra sự cố máy fax các loại.

- Cung cấp máy pho to,máy in,máy fax chính hãng.

- Cung cấp linh kiện thiết bị chính hãng giá cả cạnh tranh,phục vụ tại nhà,cơ quan chỉ trong 30 phút.

Cung cấp và phân phối linh kiện hộp mực : Trống , gạt , trục cao su , trục từ … các nguyên liệu tạo nên 1 hộp mực của máy in , máy photocopy , fax….

- Phân phối các loại hệ thống dẫn mực , bộ tiếp mực cho máy in phun , mực đổ Hàn Quốc , Mỹ…chế tạo thành công hệ thống dẫn mực cho máy in Canon , Brother , Konica…. Chất lượng được bảo hành 06 tháng đến 1 năm.

- Nhận sửa chữa dịch vụ tại chỗ máy in , máy photocopy , máy fax , máy hủy , máy chiếu , máy đếm tiền , máy tính … sửa chữa các loại main mạch , cụm sấy , hộp laser ,catrige , cạc formater…Sau khi nhận thông tin của khách hàng công ty chúng tôi xin hứa sẽ có mặt chậm nhất 30 phút .

- Đổ mực máy in , máy photocopy , máy fax… in phun , in laser , laser màu tại chỗ các quận huyện nội ,ngoại thành thành phố HN với giá cả và chất lượng tốt nhất thị trường hiện nay, Cung cấp các loại chíp hộp mực Samsung , Lexmark ,HP...

Tel : 04.39965697 - Tel /Fax 04.39965697

Hotline kỹ thuật : 0912.727.870 - Hotline kinh doanh :

DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY TÍNH,LAPTOP



-Kiểm tra khắc phục sự cố máy tinh,laptop tại nơi sử dụng:

+ Cài đặt Hệ điều hành theo yêu cầu

+ Cài đặt ứng dụng văn phòng,đồ họa.

+ Khăc phục sự cố do virus gây ra…

+ Vệ sinh,bảo trì bảo dưỡng phần cứng máy tính,laptop.

+ Thay thế nâng cấp các đời máy.

+ Cung cấp linh kiện máy tính,thiết bị mạng tại nơi sử dụng

+ Cung cấp phần mềm ứng dụng và virus có bản quyền mới nhất.

+ Hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng máy tính .!

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY VĂN PHÒNG

HOÀNG LONG

A1 - Vĩnh phúc - Ba Đình - Hà Nội

- 38 A5 lý nam đế. - 203 phố vọng

- 166 Nguyễn Văn cừ - 178 Thái hà

- 193 cầu giấy, - 88 Thái thịnh - 23 Tôn đức thắng

- 67 chùa bộc - 78 Tây hồ - A6 Giảng võ

Phòng điều hành kỹ thuật :
Hotline: 0912727870 (Mr Tuấn)

043.9965697

Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao phong cách làm việc nhiệt tình chuyên nghiệp.phục vụ tại nhà,cơ quan cả trong và ngoài giờ hành chính kể cả T7 và CN.!

maingocanh
06-09-2014, 09:58
Cảm ơn bác thanhtung722011, em không có nhu cầu đổ mực máy in đâu.
Mod xóa dùm em bài quảng cáo của bác ở trên với ạ.

hocon84
06-09-2014, 10:08
bác tới Sài Gòn nên về quận 5, quận 6 ăn các món ăn của người Hoa ngon tuyệt.

maingocanh
06-09-2014, 11:44
bác tới Sài Gòn nên về quận 5, quận 6 ăn các món ăn của người Hoa ngon tuyệt.

Đến TP HCM em lang thang ở quận 7, quận 1 với mấy chỗ không biết tên rồi về nhà bạn chơi thôi. Em có xuống Cần Giờ nữa. Lần sau vào TP HCM em sẽ đi ăn món ăn của người Hoa xem thế nào, cảm ơn bác :)

maingocanh
06-09-2014, 23:31
NGÀY 3: GẶP BỢM NHẬU Ở TIỂU CẦN (TIẾP).

Sau khi tạm biệt Phúc ở bưu điện Trà Vinh, em tiếp tục lên đường. Mục tiêu của em là hôm nay sẽ đến được Sóc Trăng.
Lúc sáng có ghé qua ao bà Om rồi, mà chỉ đi qua thôi nên bây giờ em ghé lại, ngồi chơi một lúc trước khi đi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2729.jpg

Thấy em giơ điện thoại lên chụp, 2 bé gái này chạy mất.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2725.jpg

Trước giờ em chỉ nhìn thấy siro đá bào trong Đô rê mon thôi, bây giờ mới được ăn. Giờ thì em đã biết siro đá bào gồm đá bào được rưới một lớp siro lên trên các bác ạ =))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2730.jpg

Một cảnh trên đường em đi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2733.jpg

4h, trời mưa to, em phải vào một quán nước ngồi nghỉ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2739.jpg

Ngớt mưa, em tiếp tục lên đường. Đang đi thì có một cái xe máy chạy vượt lên trước. Em giật mình.
"Thằng này định làm clgt?"

Thằng đấy quay đầu lại, cười.

- Chào chú.
- Ôi vãi, sao anh lại ở đây?
- Anh đang ngồi uống nước tránh mưa, thấy chú đi qua anh gọi mãi mà không thấy chú quay lại, anh phải phóng đuổi theo. Mà chú đạp gì mà nhanh thế.
- Em đi có để ý gì đâu. Mà gặp anh ở đây bất ngờ vãi.
- Thôi, vào quán nước nào ngồi nghỉ tí đã.

- Chán đạp xe rồi hả anh?
- Ừ.
- Con xe máy này ở đâu thế?
- Anh mua ở An Giang. Anh chạy xuống Cà Mau hôm trước rồi, hôm nay đang về Trà Vinh. Thế giờ chú đi đâu?
- Em vừa ở Trà Vinh hôm qua, giờ đang đi Sóc Trăng.
- Chú đi một mình à, đội của chú đâu.
- Đội em đi xe máy đi trước rồi, giờ em đi một mình thôi. À, anh đến Trà Vinh em giới thiệu cho anh một bạn như hướng dẫn viên du lịch luôn. Hôm qua bạn ấy vừa host em xong.
- Thế à, cho anh số của bạn ấy đi.

- Anh đi từ An Giang đến Cà Mau có gì hay không?
- Có, nhiều chứ. Có lần anh chạy trong rừng U Minh, 2 bên đường không có nhà dân nào luôn. Mà chú sắp vào Sóc Trăng thì vào cái chợ nổi Ngã Năm ấy, hôm trước anh vừa vào đấy xong. Ở đấy chủ yếu là dân ở Sóc Trăng và mấy tỉnh lân cận buôn bán chứ ít khách du lịch lắm. Hôm trước anh vào chợ nổi Cái Răng ở Cần Thơ, nhưng cũng không thấy thích bằng ở Ngã Năm.
- Ok anh. Mà nhìn anh đen vãi.
- Chú cũng thế, có khác gì anh đâu.

4h 41p.
- Thôi, trời sắp tối rồi, em đi tiếp đây, hẹn anh ở Hà Nội.
- Ok, hẹn chú ở Hà Nội.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2746.jpg

Cảm giác gặp người quen ở một nơi xa lạ, trong một hoàn cảnh không ngờ tới, cảm giác nó sướng lắm các bác ạ.

5h 47p, trời vẫn mưa rào. Em đi cả một đoạn dài mới gặp hàng tạp hóa. Đói, em hỏi mua luơng khô mà họ không biết luơng khô là cái gì. Đi mấy hàng đều thế hết. Thế là em đành mua một hộp Chocopie. Ăn tạm một cái, tiếp tục lên đường.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2750.jpg

5h 56p, em đến một khu khá đông dân. Hóa ra ở đây có một cái xí nghiệp sản xuất, đông công nhân nên có chợ đầy đủ.
Em dừng lại mua một cái bánh mỳ, tiện hỏi đường luôn.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2756.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2751.jpg

maingocanh
07-09-2014, 00:44
- Bạn là người nước nào thế? (Lúc này em buộc khăn rằn trên đầu, mặc cả cây đen. Tiện em show luôn bộ quần áo em hay mặc, dù nắng hay mưa)

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2074.jpg

- Em là người Việt Nam mà.
- Ủa, thế à. Hôm trước cũng có mấy ông Tây buộc cái khăn kiểu này đi qua đây.
- Thế ạ. À, từ đây đến Sóc Trăng phải qua 2 cái phà nữa phải không ạ?
- Đúng rồi. Bạn đi Sóc Trăng à. Nhưng một cái phà 6h 30 nghỉ rồi.

Từ đây đến Sóc Trăng khoảng 20 km nữa. Nhìn đồng hồ. 6h15.

- Giờ đi Sóc Trăng không kịp đâu. Bạn thuê cái nhà nghỉ nào mà nghỉ rồi mai đi.
- Gần đây có cái nhà nghỉ nào không ạ?
- Có đấy, ở thị trấn Cầu Quan, cách đây khoảng 3, 4 km.

6h 20. Trời vẫn đang mưa.

- Bạn đi từ đâu vào đây thế?
- Em đi từ Hà Nội vào đây.
- Đi từ Hà Nội vào đây luôn?
- Vâng.

"Mưa mãi không tạnh nhỉ, mưa thế này đi mệt lắm đây."
- Tối nay bạn nghỉ ở đâu? Một anh vào mua hàng hỏi em.
- Em cũng chưa biết.
- Nếu chưa có chỗ nghỉ thì tối nay ở đây với ông này này (chỉ vào anh lúc nãy nói chuyện với em). Nó ở đây có một mình thôi. Ê này, tối nay cho cậu này ở đây với mày cho đõ buồn này.
- Ông nghỉ ở đây với tui cũng được, tui ở đây có một mình thôi.

Ok, tối nay em đã có chỗ ngủ.
Từ lúc bắt đâu xuất phát ở TP HCM đến giờ, ngày nào em cũng gặp những bất ngờ thú vị. Và hôm nay cũng thế.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2757.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/06/IMG_2758.jpg

- Tối nào anh cũng ở đây một mình ạ?
- Ừ, tui trong xe ở đây mà. Tối nào cũng một mình vậy thôi.

- Ông cất đồ của mình vào giường rồi đi tắm đi. Ra đằng sau, có lu nước đấy. Lúc nào ông ra tắm thì bảo tui, tui mở nước cho.
- Thôi, lạnh lắm, hôm nay em không tắm cũng được.
- Không tắm hả. Tui lột đồ ông ra rồi dội nước vào giờ :))

Một mình tắm lộ thiên, phía trước là ruộng, trời tối om. Cảm giác thoải mái và có gì đấy hơi hoang dã các bác ạ.

- Ăn tối chưa, ngồi ăn tối với tui luôn cho vui.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2759.jpg

- Chụp hình hả?
- Vâng.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2760.jpg

Bữa tối của em: một chén cơm gồm cơm nguội, trứng tráng và cá kho. Tất cả đều nguội, hình như được nấu từ trưa thì phải.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2763.jpg

- Ông nhậu được không?
- Nhậu ấy ạ?
- Ừ, uống rượu ấy.
- Cũng ... tạm được ạ.
- Tạm là được rồi. Tối nay nhậu với tui cho vui. Có rượu kia rồi.

- Ông uống được nhiều không?
- Em cũng không biết, tại ít uống nên em có biết đâu.
- Thế làm 3 xị nhé.
- 1 xị là bao nhiêu ạ?
- 1 xị là 250 ml.
3 xị là 750 ml, bằng một nửa chai Cô ca to.

- Ok.

Bữa nhậu đầu tiên của em trong hành trình độc hành. Không phải ở nhà hàng hay khách sạn nào cả, mà ở trong một nhà để xe. Mồi là 5 cái bánh Chocopie em mua chiều nay.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2769.jpg

Chén tự chế bằng cách cắt phần đầu của chai nước.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2774nvfG5.jpg

Cách rót rượu cũng rất chuyên nghiệp :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2775.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2777.jpg

maingocanh
07-09-2014, 16:49
NGÀY 4: LANG THANG Ở SÓC TRĂNG.

Sau bừa nhậu tối qua, em bị say, còn anh Thiện - host thứ 3 của em từ đầu đến giờ vẫn tỉnh như sáo. Hôm qua ông ấy bảo em ngày 3 bữa rượu, mỗi bữa 1 xị, ngày nào cũng thế. Giờ thì em tin rồi.
Tỉnh dậy, buồn nôn mà bụng không có gì để nôn, dạ dày cứ co bóp liên tục. Người nó cứ nao nao, khó chịu lắm các bác ạ. Bác nào từng say rượu rồi chắc biết cảm giác này.
Cố nhấc người ra khỏi giường, ra đằng sau nhà rửa mặt cho tỉnh. Giờ em mới nhìn rõ cái chỗ hôm qua em tắm.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2778.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2779.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2782.jpg

Bữa sáng của em.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2791.jpg

Còn đây là bợm nhậu Trà Vinh, anh ấy đang chuẩn bị bắn thuốc lào bằng cái điếu tự chế từ vỏ chai Sting (cái vỏ chai Sting có màu đen).

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2793967c6.jpg

Ăn xong được một lúc, cái dạ dày của em nó lại bắt đầu dở chứng.
Rồi, vào được bao nhiêu thì ra hết bấy nhiêu :))
Cốc trà đường này mẹ anh Thiện pha cho em.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2796d58e0.jpg

Người em cứ mệt mệt suốt cả buổi sáng, kiểu này không đi được mà cũng chẳng làm gì được. Thôi, sáng nay nghỉ vậy.
Vào quán nước bên cạnh ngồi, em gọi ly nâu đá, mà cà phê ở đây cho nhiều sữa quá, em uống không quen. Thế là lại chuyển sang uống Sting.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/10582846_611073259013678_8009841211229103931_o.jpg

- Nhà anh ở quê cách đây xa không? (Em nhớ tối qua anh ấy kể có nhà ở quê, nhà này anh ấy thuê để trong xe thôi)
- Cũng xa, ở Cầu Quan đó.
- Ở Cầu Quan ạ. Thế tí xuống nhà anh chơi đi. Đằng nào cũng tiện đường em đi Sóc Trăng.
- Ờ, cũng được. Mà ở đó buồn lắm, toàn cây không à.
- Không sao, em thích thế.

Ngồi uống nước đến 11h, em và anh Thiện về nhà anh ấy ở Cầu Quan.
Chụp ảnh với gia đình anh trước khi đi. Lúc nghe bác gái bảo ra chụp ảnh, bác trai thay quần áo, đeo kính rồi mới ra chụp :)).

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2802.jpg

maingocanh
07-09-2014, 17:10
11h 20.
- Uầy, cái chùa này đẹp thế. Vào xem tí rồi về anh ơi.

Chùa Cầu Tre (em nhớ là thế, không biết có đúng không) được phủ lên một àu vàng rực, nổi bật hẳn lên trên đường. Chùa có kiến trúc và các hoa văn, công trình điêu khắc gần như khác hẳn so với những chùa em từng gặp trên đường từ Trà Vinh đến Sóc Trăng.

Làm kiểu ảnh trước khi vào chùa:

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2810.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2815.jpg

Đi vào trong sân.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2819.jpg

Ảnh cụ thể của một cái cột.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2820.jpg

Hôm nay trong chùa rất vắng, mình em một đường, thoải mái thưởng thức cảnh chùa.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2821.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2822.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2826.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2845.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2855.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2856.jpg

maingocanh
07-09-2014, 17:42
Một đoạn trên đường về nhà anh Thiện.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2860.jpg

Đi qua cầu.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2861.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2873.jpg

Đến nhà anh. Giờ em mới biết đây là nhà ông bà ngoại của anh.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2883.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2885.jpg

Nhà ông bà anh rất rộng, có vườn, đủ các loại cây, và ở một nơi có thể gọi là làng. Rửa chân tây, vào nhà chào ông anh xong, em ra thẳng cây nhãn, trèo lên. Đây chính là một trong những nơi em muốn đến, một trong những việc em muốn làm khi đi dọc miền Tây.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2895.jpg

Nhãn ở đây rất mọng nước, vỏ mỏng, cùi không dày lắm do chưa chín hẳn, nhưng ăn rất ngọt và thanh.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2897.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2896.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2898.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2899.jpg

maingocanh
07-09-2014, 22:12
- Còn mấy cây chuối đằng sau nữa, để anh ra xem chín chưa.
- Vâng.

- Toàn buồng xanh thôi, chắc mấy buồng chín bị vặt hết rồi. Thôi, vào ăn cơm đã.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2905.jpg

Ăn xong, bọn em ra vườn sau nhà chơi. Vườn sau nhà ông bà anh còn rộng hơn cả vườn trước.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2920.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2918.jpg

Tiếp tục uống nước dừa.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2908.jpg

Quả này là dừa đ é o, nhỏ hơn dừa bình thường, cầm vừa lòng bàn tay. Uống cũng ngọt, nhưng hơi khé.
https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2917.jpg

Đây là ông bà ngoại anh Thiện.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2923.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2926.jpg

Trời mưa một lúc nên em để xe trong nhà.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2927.jpg

Còn đây là nhân vật tí làm một phát vào chân em khi em vừa đến :))

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2924.jpg

maingocanh
07-09-2014, 23:38
Từ ngày bắt đâu đi đến hôm qua, em may mắn đều xin ngủ nhờ hoặc tìm được host. Nhưng hôm nay không được như thế nữa.

Check ggmap, từ chỗ em đến Sóc Trăng khoảng 30 km nữa. Ok, thế không cần vội.
3h 20, em bắt đầu lên đường.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2951.png

- Từ đây đến phà Cầu Quan có 2 đường, 1 đường là ông đi vòng lại cái đoạn vừa đi vào (khoảng 2km), hoặc là ông đi đò sang bên kia sông, mất 10 phút thôi.
- Thế cho em đi đò đi.

- Vãi, thế này thì em đi kiểu gì?
- Thì cứ đạp xe lên.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2934.jpg

Cái đò (mà em thấy là cái ghe nhỏ thì đúng hơn) chỉ vừa cái xe em để nằm ra, em ngồi một bên nữa. Ngồi trên đò cứ bập bềnh cũng hơi sợ, mà em thì không biết bơi.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2936.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2937.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2938.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2939.jpg

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2944.jpg

- Một ngày chị đi mấy chuyến ạ?
- Cũng tuỳ, nhưng khoảng 5 đến 7 chuyến. Tại đây là quê mà, nên cũng không nhiều người lắm.
- Thế ạ, thế một chuyến chị chở tối đa được bao nhiêu người ạ?
- Một chuyến hả, nhiều nhất là 10 người đó.
- 10 người ấy ạ?
- Ừ, mà người ở đây đều biết bơi cả mà.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2947.jpg

Sang đến bờ bên kia.

https://upanh.biz/images/2014/09/07/IMG2949.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/07/IMG_2950.jpg

maingocanh
09-09-2014, 09:17
NGÀY 4: LANG THANG Ở SÓC TRĂNG (TIẾP)

3h 37, em đến phà Cầu Quan.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2955.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2953.jpg

Em đang đi trên sông :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2957.png

Qua phà Cầu Quan, còn phà Đại Ngãi nữa là em đến địa phận thành phố Sóc Trăng.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2958.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2959.jpg

4h 49, sau khi đã qua 2 cái phà, em gặp cái biển này.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2961.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2964.jpg

- Bao nhiêu tiền 1 xiên hả chú?
- 5000.
- Cho cháu 1 xiên. À, chú cho cháu hỏi từ đây đến thành phố Sóc Trăng còn khoảng bao nhiêu km nữa à?
- Sóc Trăng hả, đi đến cái ngã tư phía trước, rẽ phải. Khoảng 20 km nữa.
- Cháu cảm ơn chú.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2963.jpg

Xiên này có mấy miếng thịt lợn và cổ gà, được tẩm ướp gia vị rồi quay, ăn ngon phết các bác ạ.

Chỗ này ở ngoại thành thành phố Sóc Trăng thì phải. Nhà cửa thưa thớt, một số nhà còn được dựng tạm bằng mấy thanh tre. Hai bên đường trồng lúa, đường trải nhựa, chạy xe êm ru. Chẳng cần lên Hà Giang hay Mù Căng Chải, ở đây em cũng được ngắm lúa chín, mà còn một mình một ruộng, chả phải tranh với ai :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2965.jpg

5h 32, em gặp ngôi chùa đầu tiên ở Sóc Trăng, chùa Săng Ke. Sóc Trăng là tỉnh có nhiều người Khmer nhất cả nước, vì thế chùa ở đây cũng rất nhiều và đa dạng. Giờ cũng còn sớm, chắc còn hơn 10 km nữa là đến thành phố Sóc Trăng, em quyết định vào chùa một lúc rồi đi tiếp. Đằng nào tối nay chả đến nơi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2967.jpg

damynghe2606
09-09-2014, 09:34
Miền tây hii thích quá ạ. Mai mốt có dịp em phải qua đó mới được hi.

maingocanh
09-09-2014, 09:45
Tường bên ngoài của chùa. Các họa tiết trang trí khác với những chùa em từng gặp từ Trà Vinh đến đây.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2969.jpg

Check-in trước khi vào chùa :)

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2972.jpg

Cảnh bên trong chùa.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2975.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2977.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2976.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2984.jpg

Bức tượng đá ngoài cổng này cũng khác so với những ngôi chùa trước em từng gặp.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2978.jpg

- Người nước ngoài đấy.
- Người Việt Nam mà :))

maingocanh
09-09-2014, 10:13
https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2999.jpg

- Cho anh đá với.
- Chú ở đâu đến đây dzợ?
- Chú á? Gọi chú là anh thôi. Anh ở Hà Nội vào đây.
Nghe bọn nó gọi chú, tự nhiên em thấy mình già thế :(

https://www.youtube.com/watch?v=748AZPJWg5A

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_299578405.jpg

- Cẩn thận không ngã đấy. Chờ tí, chú ra giữ cho mà lên.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2996.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2997.jpg

- Chú hỏi này, sắp tới có ngày lễ gì sắp được tổ chức ở đây không?
- Lễ ấy ạ?
- Ừ.
- Có Tết Trung thu. Tết Trung thu ở đây vui lắm chú ạ.
- Thằng này, trung thu còn hơn một tháng nữa mà mày.
- Hơn một tháng nữa thì lâu quá. Chú chỉ ở đây khoảng 1, 2 ngày nữa thôi. Có lễ nào gần hơn không?
- Dạ có, rằm tháng 7 đó chú.
- Rằm tháng 7 à?
- Dạ, hôm đấy có lễ cướp vàng, vui lắm.
- Cướp vàng? Vàng thật á?
- Dạ không, hôm đấy chùa phát gạo với bánh kẹo chú ạ.


https://www.youtube.com/watch?v=5zKnca4W3js

- Chú làm gì thế?
- Chú đang chụp ảnh. Có muốn chụp không, đứng ra đây chú chụp cho.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2990.jpg

- Tay của cháu che hết mặt rồi, chụp lại nào.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_2991.jpg

Bé gái tên là Như, bé trai ngoài cùng bên phải là Toàn. Còn 2 em kia em quên mất tên rồi.

- Thôi, muộn rồi, chú đi đây.
- Chú đi đâu dzợ?
- Chú đi vào thành phố Sóc Trăng.
- Mốt chú có quay lại đây nữa không?
- Chú cũng chưa biết. Tết nhé, Tết chú vào nhớ dẫn chú đi chơi đấy.
- Dạ được. Tết chú vào nhớ lì xì cho cháu nha.
- Ok.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_3014.jpg

maingocanh
10-09-2014, 00:29
6h15. Chụp ảnh với mấy em nhỏ ở chùa Săng Ke xong, em tiêp tục lên đường. Trời bắt đầu tối. Đường vẫn vắng tanh, nhà cửa bên đường vẫn cách nhau thưa thớt. Đi một lúc nữa em cũng đến được thành phố Sóc Trăng. Em bắt đầu nhìn xung quanh để tìm xem có quán cơm nào không. Thường em sẽ xin nghỉ luôn ở quán cơm em ăn nên cũng phải tìm quán nào rộng một tí hoặc có sân cũng được. Lượn lờ một lúc em cũng tìm được một quán.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_3017.jpg

Thức ăn ở miền Tây ngọt hơn ở Hà Nội, nước mắm cũng thế. Em toàn lấy thìa xúc rồi uống luôn.

- Bình thường cô bán đến mấy giờ thì dọn hàng ạ?
- Cũng tùy à, nhưng thường khoảng 10 giờ là cô dọn rồi.
- Cháu đang trên đường đi Cà Mau, tối nay cô cho cháu nghỉ nhờ ở đây được không ạ? Cháu chỉ cần một chỗ để nằm và một chỗ để cái xe của cháu thôi, như chỗ này ạ. Em chỉ vào cái góc sân của quán.
- Cô cũng muốn giúp con, nhưng buổi tối cô để bàn ghế chật kín ở đây rồi. Ở trên kia có nhà nghỉ, con lên thuê mà nghỉ, có mấy chục thôi à.
- Vâng, cháu cảm ơn cô.

7h30.
Vẫn còn sớm, lượn vào vòng thành phố Sóc Trăng rồi tí đi xin tiếp, nếu không được thì lại vào chùa xin, lo gì.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_3021.jpg

Lang thang chán, em vào một quán nước mía ngồi nghỉ. Vửa uống vừa tiếp tục xin nghỉ nhờ. Nhưng cũng không được. Hình như người ở thành phố cẩn thận hơn ở các huyện ngoại thành thì phải.

8h 30.
Thôi, hôm nay vào chùa xin nghỉ nhờ vậy. Đến cái chùa gần chỗ em ăn cơm, đang định vào thì thấy đóng cửa. Bình thường, những chùa em từng nghỉ nhờ trên đường từ Hà Nội vào TP HCM đều đóng cửa lúc 9h, sao ở đây chùa đóng cửa sớm thế nhỉ. Hỏi một bác bên cạnh mới biết ở đây, chùa đóng cửa lúc 6h.

"Hay là giờ quay lại đoạn chiều nay đi qua, chỗ đấy ở ngoại thành, biết đâu dễ xin hơn".
Nghĩ thế, em quay xe, chạy ngược lại đường chiều nay em đi. Nhưng đi được một đoạn, đường tối, thỉnh thoảng có cái xe máy phóng vù cái qua, em lại thấy sợ.
"Đường vừa tối vừa vắng thế này, mình lại đi xe đạp, chẳng may có thằng nào cầm chai dầu đứng đợi trên đường thì bỏ mẹ".
Thế là em lại quay xe, chạy về thành phố.
Em có mang đủ tiền để thuê nhà nghỉ, nhưng em nghĩ cái gì có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, càng có thêm tiền ăn chơi :))

9h10.
Em đi Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng. (Giờ em không nhớ chính xác tên chỗ đấy lắm, chỉ nhớ là một tòa nhà làm việc của thành phố Sóc Trăng)
"Hay cứ vào hỏi xem, được thì tốt, không được thì thôi".

- Bác ơi.
- Bác ơiii.
- Có ai ở đây không ạ?
- Ai đấy? Có việc gì thế? Mãi mới có một bác đi ra.
- Cháu chào bác. Cháu đang trên đường đến Cà Mau, tối nay bác cho cháu nghỉ nhờ ở đây được không ạ?

Bác ấy nhìn em một lúc.
- Bác cũng muốn giúp cháu, nhưng đây là cơ quan nhà nước nên có một số quy định hơi phức tạp nên không thể giúp cháu được. Cháu thông cảm cho bác.
- Dạ vâng, không sao ạ.
- Thế cháu đã có chỗ nghỉ chưa?
- Dạ chưa ạ.
- Cháu thử lên trụ sở công an thành phố xin xem.
- Chỗ đấy cách đây có xa không ạ?
- Không xa đâu. Cháu cứ đi thẳng đường này, khoảng 1 km nữa là đến rồi.
- Vâng, cháu cảm ơn bác.

- Em chào anh.
- Chào em, có việc gì không em?
- Em đang trên đường đến Cà Mau, tối nay anh cho em nghỉ nhờ ở đây được không ạ?
- Cái này anh không quyết định được, phải hỏi ý kiến trưởng phòng.
- Thế ạ. Anh dẫn em đến gặp bác ấy được không ạ?

- Cháu chào bác.
- Có việc gì đấy?
- Cháu đang trên đường đến Cà Mau, tối nay bác cho cháu nghỉ nhờ ở đây được không ạ?
- Không được nhé.
- Không được ạ?
- Ừ, không được.

Kiểu này chắc tối nay phải thuê nhà nghỉ rồi.

- Cậu có chỗ nghỉ chưa?
- Chưa ạ.
- Sao không thuê nhà nghỉ mà ngủ.
- Em chỉ mang đủ tiền đến Cà Mau thôi, giờ không đủ tiền thuê nhà nghỉ anh ạ.
- Thế cậu thử sang bệnh viện thành phố xem.

Ờ nhỉ, sao em lại không nghĩ đến chỗ này nhỉ :))

11h 15.
Em đến bệnh viện thành phố Sóc Trăng. Bệnh viện ở đây rộng, có nhiều ghế lắm. Thế này thoải mái chỗ cho em ngủ rồi :))
Khóa xe vào cái ô tô tải chuyên dùng để chở rác, em vào viện, tìm chỗ để nằm. Giờ nghĩ lại cũng thấy liều, chẳng may sáng hôm sau xe rác đi sớm thì chắc nó cho cái xe của em lên luôn.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_3022.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_3023.jpg

Và đây là chỗ ngủ đêm thứ 4 của em. Phòng đôi, mát như điều hòa, không có muỗi, và nhất là miễn phí.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/09/IMG_3024.jpg

damynghe2606
10-09-2014, 14:17
Thích quá ah ơi hii anh đi đến đâu pót lên đến đó cho mọi người cùng ngắm ở miền tây ạ.

maingocanh
10-09-2014, 16:53
Thích quá ah ơi hii anh đi đến đâu pót lên đến đó cho mọi người cùng ngắm ở miền tây ạ.

Mình về Hà Nội rồi, giờ ngồi viết lại thôi bạn ạ.

maingocanh
11-09-2014, 00:06
NGÀY 5: MẤT NGỦ Ở CÀ MAU.

Sáng hôm sau, ngủ dậy, việc đầu tiên em làm là chạy ra xem cái xe đạp còn không. May quá, nó vẫn ở đây, chưa bị cho lên cái ô tô phục vụ vệ sinh môi trường kia :))

Tối qua, lúc đầu em nằm đây. Nhưng về sau muỗi quá nên em mới khóa xe rồi vào trong khu điều trị nằm.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3027.jpg

Trước khi lên đường, em vòng lại cái chùa ở gần chỗ tối qua ăn cơm. Tối qua, em đi qua có thấy chuùa này nhưng lúc đấy tối quá nên không nhìn thấy gì. Hôm nay em mới được nhìn kỹ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3029.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3032.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3038.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3042.jpg

Xem xong, em bắt đầu lên đường đến Cà Mau. Khoảng 126 km nữa. Ok.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3044.png

Ăn sáng đã. Từ TP HCM vào đây, hầu như bữa nào của em cũng là cơm tấm.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3045.jpg

Ăn xong, trời mưa rào một phát. Em cũng quen với thời tiết ở đây rồi, nắng mưa thất thường lắm. Mà cũng may, từ lúc đi ở Hà Nội đến hôm nay em cũng chưa bị ốm lần nào.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3050.jpg

7h 30. Trời bắt đâu ngớt mưa. Ok, lên đường được rồi.
Đang đi, em nghe thấy tiếng lạch cạch. Nhìn xuống, ra là phanh trước của em tuột khỏi bánh.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3053.jpg

Cũng may gần đấy có chỗ sửa xe, em vào gắn lại cái phanh, xin một ít nhớt tra vào xích, tiện ngồi nghỉ một lúc.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/10/IMG_3054.jpg

Lắp xong phanh, em tiếp tục lên đường. Tất cả hết 5000 VND các bác ạ.

maingocanh
11-09-2014, 00:45
9h 06.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3056.jpg

Độc hành có cái hay là không phải chờ đợi người khác, thích nghỉ thì nghỉ, thích làm gì thì làm. Nhưng thỉnh thoảng, đi một mình giữa trời nắng cũng thấy... hơi buốn. Thôi thì nghĩ ra việc để làm cho đỡ buồn vậy.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3211.jpg

Lâu lắm rồi em mới lại thấy có người bán kem ốc quế kiểu này.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3058.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3059.jpg

Dừng chân hái hoa.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3061.jpg

10h 55.
- Bác ơi, ở đây có lễ hội gì đấy ạ?
- À, chùa đang cũng rằm tháng 7. Còn lễ này là lễ giật vàng.
- Lễ giật vàng ấy ạ? Mà ở đây cúng rằm tháng 7 sớm thế ạ?
- Ừ, ở đây người ta tổ chức rằm tháng 7 sớm hơn trong thành phố.
- Vàng ở đây là vàng thật ạ?
- Không, là gạo với bánh kẹo thôi. Ông đứng trên cổng chùa kia sẽ ném xuống để mọi người nhặt.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3066.jpg

11h 15.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3069.jpg

Trưa, em nằm nghỉ ở một quán cafe võng. Em rất thích mấy quán cafe võng ở miền Tây. Vào gọi một chai nước, hết thì uống trà đá, nằm đến bao giờ cũng được, chỗ nằm thì vừa thoải mái vừa mát.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3070.jpg

2h 51.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3074.jpg

3h10.
Em bắt đầu thấy đói. Cũng phải thôi, từ sáng đến giờ đạp suốt mà mới chỉ ăn mỗi suất cơm lúc sáng. Trưa uống Sting với trà đá thay cơm, nãy giờ đi đái chắc cũng ra hết rồi. Thôi, nghỉ ăn rồi đi tiếp. Đi một mình mà, việc gì phải vội.
- Cô ơi, cho cháu một suất cơm tấm.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3075.jpg

maingocanh
11-09-2014, 01:16
5h 30.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3079.jpg

Còn 25 km nữa thôi, nghỉ tí. Điện thoại gần hết pin, còn cục pin dự phòng thì hết từ chiều.

Tối, em vào một quán net trên đường, vừa để up ảnh lên mediafire cho đỡ chiếm bộ nhớ điện thoại (lúc ấy điện thoại em còn trống mấy trăm Mb thì phải), vừa để sạc cái điện thoại luôn.
Lâu không ngồi net, lúc nào cũng chỉ nhìn cái màn hình điện thoại bé tí. Cảm giác ngồi trước cái màn hình máy tính, tay chạm vào bàn phím như kiểu mình vừa ở bản về, được tiếp cận với văn minh ấy các bác ạ. Em ngồi mãi mà chưa up hết được ảnh lên MF. Ngồi nghịch linh tinh, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã 10h rồi. Kệ đi, có gì tối nay thuê nhà nghỉ ngủ của được. Đằng nào cũng sắp đến Cà Mau rồi.

Khoảng 11h kém 20, em bắt đầu đi tìm nhà nghỉ. Gọi là tìm cho oai chứ lúc chiều đi em đã nhìn thấy một cái rồi. Đến lúc em đứng trước cửa thì nhà nghỉ nó đóng cửa. Mẹ, nhà nghỉ kiểu gì mà đóng cửa sớm thế này.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3094.jpg

Nhìn xung quanh, đường vắng, thỉnh thoảng có cái xe máy chạy qua, mà chạy kiểu phóng nhanh ấy.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3087.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3088.jpg

Em cũng hơi lo, giờ này nhà nào cũng đóng cửa hết rồi, mà gần đây lại không có cái bệnh viện nào. Đi lòng vòng một lúc, em nhìn thấy một cái bến phà vẫn đang bật điện.

- Chú ơi.
- Chú ơiiiiiii.
- Có ai ở đây không ạ?

Gọi mãi mà không thấy ai trả lời, em để xe vào một góc, ngồi lên cái giường sắt , vừa nghỉ, vừa đợi xem có ai ra không.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3084.jpg

Ngồi mãi mà không thấy ai, điện vẫn sáng, thỉnh thoảng vẫn có tiếng xe máy vù vù ngoài đường. Em cố thức, nhưng chỉ được một lúc lại gục xuống. Đằng nào cũng thế, khóa xe vào cái ghế đá rồi nằm nghỉ một lúc. Giờ cũng chẳng tìm được chỗ nào tốt hơn thế này.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3092.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3093.jpg

thinhduyquach
11-09-2014, 01:46
https://upanh.biz/images/2014/09/05/IMG2592.jpg

Bánh này là bánh vá. Gọi là vậy vì bánh có hình giống cái vá.



Chào Ngọc Anh nhé.

Thật ra, tên chính xác của loại bánh này là ''Bánh Cống''. Muốn ăn loại bánh Cống này ngon thì đi về vùng Đại Tâm của Sóc Trăng nhé Ngọc Anh. Thịnh chưa đọc trang 4 đến hết nên không biết Ngọc Anh có đi ngang qua đó không.

Ngọc Anh có biết bài '' Sóc Sờ Bai Sóc Trăng '' không. Trong bài có đoạn viết đoạn viết về Đại Tâm đó, cách TP. Sóc Trăng gần 12km theo QL 1A theo hướng về Bạc Liêu.

Như Thinh đã nói ở trên, gọi tên bánh đó chính xác là bánh Công, nhưng nếu gọi bánh Vá như Ngọc Anh cũng chẳng sai. Vì người miền Tây vốn thấy sao nói dậy. Chứ không trau chuốt từ ngữ hoa mỹ như người Bắc.

Thịnh cũng dân Bến Tre nè, gặp người Bến Tre, đi ngang Bến Tre, ngủ ở quê hương Bến Tre và ăn cơm Bến Tre rồi thì thấy như thế nào(?). :D

Chúc sk nhé.

maingocanh
11-09-2014, 07:12
Chào Ngọc Anh nhé.

Thật ra, tên chính xác của loại bánh này là ''Bánh Cống''. Muốn ăn loại bánh Cống này ngon thì đi về vùng Đại Tâm của Sóc Trăng nhé Ngọc Anh. Thịnh chưa đọc trang 4 đến hết nên không biết Ngọc Anh có đi ngang qua đó không.

Ngọc Anh có biết bài '' Sóc Sờ Bai Sóc Trăng '' không. Trong bài có đoạn viết đoạn viết về Đại Tâm đó, cách TP. Sóc Trăng gần 12km theo QL 1A theo hướng về Bạc Liêu.

Như Thinh đã nói ở trên, gọi tên bánh đó chính xác là bánh Công, nhưng nếu gọi bánh Vá như Ngọc Anh cũng chẳng sai. Vì người miền Tây vốn thấy sao nói dậy. Chứ không trau chuốt từ ngữ hoa mỹ như người Bắc.

Thịnh cũng dân Bến Tre nè, gặp người Bến Tre, đi ngang Bến Tre, ngủ ở quê hương Bến Tre và ăn cơm Bến Tre rồi thì thấy như thế nào(?). :D

Chúc sk nhé.

Em chưa về Đại Tâm, Sóc Trăng. Thực ra sau khi đến Cà Mau, em có quay lại Sóc Trăng 1 lần nữa, nhưng là về Ngã Năm chứ không phải về Đại Tâm. Còn tên bánh vá thì em nghe Phúc, host của em ở Trà Vinh giới thiệu thế nên em biết thế thôi, cảm ơn bác.

Với em, người Bến Tre thân thiện và tốt bụng như hầu hết những người miền Tây em từng gặp. Nếu có dịp về lại Bến Tre, hẹn bác cafe và nhờ bác làm hướng dẫn viên cho em nhé :D

damynghe2606
11-09-2014, 07:40
Buổi sáng chúc anh mạnh khỏe nhé hii .Em luôn theo anh đi keke. Ở miền tây lắm món ăn tên hay thiệt đó. Em ở ngoài bắc nghe nhiều tên lạ lắm hì.

thinhduyquach
11-09-2014, 08:45
Em chưa về Đại Tâm, Sóc Trăng. Thực ra sau khi đến Cà Mau, em có quay lại Sóc Trăng 1 lần nữa, nhưng là về Ngã Năm chứ không phải về Đại Tâm. Còn tên bánh vá thì em nghe Phúc, host của em ở Trà Vinh giới thiệu thế nên em biết thế thôi, cảm ơn bác.

Với em, người Bến Tre thân thiện và tốt bụng như hầu hết những người miền Tây em từng gặp. Nếu có dịp về lại Bến Tre, hẹn bác cafe và nhờ bác làm hướng dẫn viên cho em nhé :D

Homestay ở quê là niềm mở ước của Thịnh bao lâu nay mà. Nếu có dịp về 1 chuyến nhé, Thịnh làm tour đi tham quan dạng Eco cũng chất lượng lắm (miễn phí nhé).
Cũng nhiều khách nước ngoài và các anh/chị/em khắp vùng miền đã lưu trú nhà của Thịnh rồi. Nhưng từ khi bị chính quyền sở tại làm khó dễ thì Thịnh cũng chán, nhưng một khi đã là niềm mơ ước thì phải thực hiện cho bằng được.

Giống như Ngọc Anh vậy. Có phải cuộc đời này đáng sống lắm phải không?. Cuộc sống thật sự không tẻ nhạt như chúng ta nghĩ, mà nó vô cùng thú vị.

Cám ơn Ngọc Anh thật nhiều nhé.
Chúc sk, à, nếu Ngọc Anh rảnh thì có thế tìm đọc bài ''Bên Dòng Sông Hậu'' Ở bài đó Thịnh viết rất nhiều món ăn ở miền Tây, trong 1 chuyến đi thực hiện dự án cho 1 bản đồ thuần Việt.

maingocanh
11-09-2014, 10:38
Homestay ở quê là niềm mở ước của Thịnh bao lâu nay mà. Nếu có dịp về 1 chuyến nhé, Thịnh làm tour đi tham quan dạng Eco cũng chất lượng lắm (miễn phí nhé).
Cũng nhiều khách nước ngoài và các anh/chị/em khắp vùng miền đã lưu trú nhà của Thịnh rồi. Nhưng từ khi bị chính quyền sở tại làm khó dễ thì Thịnh cũng chán, nhưng một khi đã là niềm mơ ước thì phải thực hiện cho bằng được.

Giống như Ngọc Anh vậy. Có phải cuộc đời này đáng sống lắm phải không?. Cuộc sống thật sự không tẻ nhạt như chúng ta nghĩ, mà nó vô cùng thú vị.

Cám ơn Ngọc Anh thật nhiều nhé.
Chúc sk, à, nếu Ngọc Anh rảnh thì có thế tìm đọc bài ''Bên Dòng Sông Hậu'' Ở bài đó Thịnh viết rất nhiều món ăn ở miền Tây, trong 1 chuyến đi thực hiện dự án cho 1 bản đồ thuần Việt.

Vâng, hẹn bác lần tới em về Bến Tre nhé :D

maingocanh
11-09-2014, 23:13
NGÀY 6: CÀ MAU, HERE I AM.

Từ đêm hôm qua đến sáng nay, em cứ vừa ngủ vừa tỉnh. Nằm được một lúc, nghe thấy tiếng xe chạy qua lại tỉnh. Cứ thế đến khoảng 3h 30 thì em tỉnh hẳn.
Trước khi ngủ, em bỏ điện thoại vào túi quần, kéo khóa lên cẩn thận. Đang ngủ, tự nhiên em cảm thấy túi quần em bị kéo xuống một cách từ từ, chậm rãi. Có cái gì đấy đang chuyển động trong túi quần em. Mở mắt ra, em thấy một thanh niên đang ngồi trên cái giường sắt, ngay cạnh em. Em nhìn thẳng vào mắt nó, không nói gì.

- Có việc gì vậy anh?

Em không nói gì. Ngồi dậy, sờ tay vào túi quần. Túi quần bị kéo xuống một đoạn ngắn. Nhìn ra phía ngoài đường, có một thằng nữa đang đứng dựa vào xe máy.
Nhìn xung quanh, không có cái gì có thể dùng để tự vệ được trong trường hợp cần thiết. Chỉ có mấy khúc gỗ ở dưới đất, nhưng hơi mềm.

- Không có gì đâu ngen, tui ngồi đây chờ đò thôi.
- Đừng nghĩ bậy nghen.
- Mày hỏi anh ấy xem bao giờ thì có đò. Có gì mình đi cùng anh ấy luôn.
- Cứ có người đến là đò sang. Anh cứ đứng chờ một lúc nữa đi.

Đứng đấy một lúc nữa, 2 thằng lên xe máy đi. Em nghĩ nếu bây giờ ở lại, bọn nó biết em ở đây một mình rồi, chắc tí nữa sẽ quay lại. Chuẩn bị đồ đạc, tháo cái xích khóa xe ra. Chuẩn bị lên đường.
Đang chuẩn bị buộc cái balo vào xem thì có một bác trai đến, ngồi ở cái ghể cạnh cái giường sắt em nằm. Một lúc nữa thì có thêm một em trai cũng ra. Hình như là người lao động ở khu này.

4h10.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3101.jpg

Có 2 người ở đây, nếu 2 thằng kia quay lại thì cũng có người giúp mình. Nghĩ thế, em ở lại đấy, nhưng không nằm nữa. Cứ ngồi nhìn đường, nhìn sông, nhìn bác trai và em trai kia ngủ. Ngồi nghĩ lại cũng thấy mình liều thật.

5h 11.
Có một chị bán xôi đến, và một vài cô ở bến đò bên kia sang. Nhìn họ, em đoán là người lao động ở gần đây. Mà toàn phụ nữ, lạ thật.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3102.jpg

Em mua 2 gói, một gói để ăn sáng, một gói để trưa ăn. Xôi ở đây giống xôi đỗ đen, nhưng không có đỗ, mà có một ít dừa nạo, một ít đường và 2 cái bánh tráng mỏng lót bên ngoài. Ăn khá ngọt, nhưng nhanh ngán.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3104.jpg

5h 52. Trời sáng rồi, chuẩn bị lên đường nào.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3106.jpg

Sáng sớm, đường ít người, đi vừa thoáng vừa mát. Còn một đoạn ngắn nữa là đến Cà Mau, đích đến cuối cùng trong hành trình lần này rồi. Đến Cà Mau xong mình sẽ làm gì nhỉ? Lang thang tiếp hay bắt xe về TP HCM? Thôi kệ đi, cứ đến Đất Mũi đã, tính sau.

7h 54.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3108.jpg

Em ghé vào một cửa hàng sửa điện thoại, nhờ chị chủ quán xem hộ em 2 cái dây sạc. May mà chỉ hỏng 1 cái, 1 cái vẫn dùng được. Hôm trước hỏi một anh trong đoàn đã đến Cà Mau trước rồi, anh ấy bảo đoàn anh ấy bắt ca nô từ thị trấn Năm Căn ra Đất Mũi. Từ đây lên Năm Căn còn khoảng 50 km nữa. Hỏi chị chủ quán, chị ấy bảo ở đây cũng có ca nô ra Đất Mũi, mà giá cao hơn một tí. Ok, không sao.
Biết em đi từ Hà Nội vào, chị ấy mời em một cốc trà đường và cho em tắm giặt thoải mái. Bây giờ, sau hơn một tháng lang thang, em đã đạt đến trình độ đi vệ sinh + tắm + giặt hết 15 phút các bác ạ :)).
Chụp với cái cột mốc trước khi tiếp tục lên đường.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3109.jpg

8h 32, em có mặt ở bến phà Cà Mau. 9h 15 ca nô mới chạy.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3112.jpg

Rồi em cũng lên được ca nô. Cả cái xe đạp của em nữa :D. Ngồi trên ca nô, chẳng biết làm gì, em lại ngồi nghịch nước.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3119.jpg

maingocanh
12-09-2014, 00:11
Ngồi trên ca nô, em có quen một nhóm 4 người cũng đi xuyên Việt, nhưng các anh chị ấy đi bằng máy bay. Quen thêm bạn bè mới cũng hay, nhưng rồi cũng đến lúc chia tay thôi. Đi một mình, em cũng quen với việc này rồi.

Nghĩ lại, khi bắt đầu ở Hà Nội đi, em cứ nghĩ khi đến TP HCM sẽ cảm thấy rất vui. Ở TP HCM cũng thế, cứ nghĩ lúc đến Cà Mau rồi sẽ thấy rất sướng và tự hào. Nhưng đến TP HCM, em lại chẳng cảm thấy thích hay tự hào gì lắm. Và bây giờ, khi sắp đến Đất Mũi, cực Nam của tổ quốc cũng thế. Hóa ra, niềm vui là khi đi cùng anh em, bạn bè, đồng đội; vui khi cùng vượt qua những con đèo nối tiếp nhau ở Phú Yên, Bình Định; vui khi cùng nhau ăn những bữa cơm, dù không được ngon như ở nhà, thỉnh thoảng còn không đủ cho 15 con người nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười; vui khi 15 thằng cùng nằm ngủ trên một cái bạt; và vui khi được gặp những con người thú vị và tốt bụng trong suốt hành trình.
Em cũng cảm thấy vui khi đã thực hiện được một chuyến đi như thế. Sau này, khi có con, em thích kể lại cho nó nghe trước đây bố nó từng nghịch trong lớp như thế nào, từng trốn học đi chơi ra sao hay từng đạp xe xuyên Việt kiểu gì hơn là kể những thứ kiểu trước bố học giỏi lắm, bố ngoan nhất lớp, bố chưa bao giờ bị ghi số đầu bài,....

Nếu ở Cần Thơ hay Tiền Giang có chợ nổi, thì gần như mọi sinh hoạt của người dân ở đây đều ở trên sông luôn. Ở đây, chắc mọi người sẽ hỏi nhau: "Mày chạy ghe gì?" thay vì hỏi "Mày đi Air Blade hay SH?".

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3124.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3126.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3132.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3139.jpg

12h 10, sau gần 3 tiếng ngồi ca nô, cuối cùng em cũng đến Đất Mũi.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3140.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/11/IMG_3141.jpg

Xuống ca nô, em hỏi đường rồi phi thẳng ra cột mốc luôn. Không thể hãm cái sự sung sướng này lại được các bác ạ.
12h 45, trời nắng vỡ mặt, em đã có mặt ở Cột mốc quốc gia. Không có ai, em đành tự sướng. Mặc dù không chuyên trong khoản này lắm, nhưng nhìn lại, em vẫn thấy nó đẹp hơn cái ảnh em nhờ một chị chụp hộ.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMG_3155.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMG_31584b55c.jpg

Và đây, cột mốc quốc gia, cực nam của Tổ quốc.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/12/IMG_31669c438.jpg

thinhduyquach
12-09-2014, 01:09
Hành trình luôn luôn không phải là đích đến mà những điều bạn vô tình bắt gặp trên cung đường mà bạn đã qua.

Giờ nằm đó, tại đất Bắc. Chắc bạn ngẫm lại và cười thầm đúng không. Cũng có đoạn ứa cả nước mắt nữa đúng không. Đầy kỉ niệm.

damynghe2606
12-09-2014, 07:45
Ngày mới thăm anh hii chúc anh một ngày nữa đi chơi vui vẻ ha .!

chantam
12-09-2014, 09:42
tuyệt quá bạn Mai Ngoc Anh ơi, mình rất thích đi phượt độc hành thế này, hóng tiếp bài của bạn

damynghe2606
12-09-2014, 14:49
tuyệt quá bạn Mai Ngoc Anh ơi, mình rất thích đi phượt độc hành thế này, hóng tiếp bài của bạn

Mình cũng thế ngày nào cũng qua mục này xem hành trình của bạn ý hi thú vị ghê à

maingocanh
14-09-2014, 23:17
Check-in xong, em gọi cho chú Chín. Nhà chú Chín ở ngay gần cổng Công viên văn hoá du lịch Mũi Cà Mau. Em biết chú Chín tối qua, qua sự giới thiệu của một bạn cũng vừa quen tối qua trên facebook. Chả là hôm qua, lúc ngồi up ảnh, em lướt fb thì thấy một bạn post ảnh đi bắt ốc ở Đất Mũi. Em cũng thích mấy trò này nên vào hỏi bạn ấy. Nói chuyện một lúc thì bạn ấy cho em sđt của chú Chín và giới thiệu em với chú luôn. Chú có bảo bạn ấy khi nào em đến Đất Mũi thì điện cho chú ngay, mà em mải chạy ra cột mốc quá, giờ mới điện được cho chú.
Cô chú Chín rời Đất Mũi lên Đồng Nai làm việc được hơn 3 năm rồi, cô chú vừa về đây được mấy ngày thôi. Nhà chú có 2 gian, 1 gian bên trong để nghỉ, gian bên ngoài để tiếp khách và nhậu. Chú kể về nhà được gần 1 tuần mà mới ăn được 2 bữa cơm ở nhà.
- Biết mình về, anh em, chòm xóm mời sang nhậu quá chừng. Ở đây có thể còn nghèo về vật chất, nhưng tình cảm thì không bao giờ nghèo con ạ.
Trưa hôm ấy, chú cũng vừa đi nhậu về, nghe điện thoại của em, chú ra đón em về nhà luôn. Rồi chú dẫn em đi thăm quan rừng đước trong khu bảo tồn sinh thái.
- Chú cứ ngồi đây nghỉ đi, để con tự đi cũng được.
- Mày, kỳ quá. Để con đi một mình thì tao còn mặt mũi nào với bé Phụng nữa. Cái Phụng nó đã dặn đi dặn lại là bạn con ở Hà Nội vào chơi, chú tiếp dùm con. Mà rừng này đường đi loằng ngoằng, khó nhớ lắm nghe. Để con đi một mình thì tí nữa con lạc luôn đó.
Công nhận rừng đước ở đây đường đi loằng ngoằng thật, không có chú dẫn đi chắc em ngủ luôn trong ấy quá.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/14/IMG_3169.jpg

- Ở đây bây giờ còn bắt ba khía không hả chú?
- Còn, nhưng tuỳ vào con nước. Con nước to thì mới đi bắt được. Còn con nước bé thì không có đâu.
- Thế tối nay chú có đi bắt hoặc chú có biết ai đi bắt ba khía không, cho con đi với.
- Tối nay hả? Con nước mùa này bé lắm, chú sợ không có ba khía đâu.

Chú bảo em ở lại nhậu với chú một tối rồi sáng mại đi. Em rất quý cô chú, nhưng chiều hôm ấy, em bắt ca nô, về TP Cà Mau luôn. Có lẽ hẹn chú dịp khác, khi em thực sự cảm thấy thoải mái để ngồi nhậu với cô chú.
Trong khi chờ ca nô, em tranh thủ lang thang một lúc. Lúc ấy chợ cũng tan rồi, chỉ còn một vài hàng bán hoa quả.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/14/IMG_3172.jpg

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/14/IMG_3175.jpg

Ở Đất Mũi, nhìn đâu cũng có thể thấy sông nước, kênh rạch.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/14/IMG_3170.jpg

Đến cực Nam rồi, giờ đi đâu nữa nhỉ. Hôm đấy là 12 âm thì phải. Thế về Sóc Trăng, đi chợ nổi Ngã Năm rồi xem lễ cúng rằm tháng 7 luôn. Ok, quyết định thế đi.
6h 10', em về đến TP Cà Mau. Bây giờ về Sóc Trăng chắc chắn không kịp rồi, thôi về Bạc Liêu chơi rồi mai về Sóc Trăng cũng được. Từ bến xe Cà Mau về Bạc Liêu khoảng 80 km. Lúc ấy trời cũng tối rồi, mà em thì lại lười. Thế là em cho cả người lẫn xe lên ô tô. Lâu lâu cũng phải cho cái xe nghỉ 1 tí.

Xuống bến xe Cà Mau, em điện cho 1 bạn trong đoàn, định xin ngủ nhờ tối nay mà không liên lạc được. Không sao, lại vào bệnh viện ngủ cũng được. Giờ em quen rồi, cứ đến thành phố mà không có người quen thì vào bệnh viện ngủ, còn ở các huyện ngoại thành thì xin ngủ nhờ nhà dân.
Lúc ấy cũng muộn rồi, các quán cơm đóng cửa gần hết, chỉ còn mấy quán đối diện bến xe thành phố Bạc Liêu. Thôi vào ăn tạm vậy. Em vừa ngồi xuống, lấy cái điện thoại ra tìm xem cái bệnh viện thành phố ở chỗ nào thì có tiếng nói ở đằng sau.

- Con ở đâu vào đây dzậy?
- Cháu đi từ Hà Nội vào đây ạ? Chiều nay cháu vừa ở Cà Mau về đây.
- Dzậy hả? Con đi được bao lâu rồi.
- Đến hôm nay là hơn một tháng rồi ạ.

Im lặng một lúc, cô ấy đến chỗ em rồi nói tiếp:
- Cô trả tiền cơm rồi nhé, con ăn rồi nghỉ đi nghe.
Em chưa kịp nói gì, chỉ kịp "ơ" một cái thì cô nói tiếp:
- Con đừng ngại, ước mơ của cô cũng như con, được đi khám phá hết đất nước Việt Nam mình. Chúc con giữ được sức khỏe và hoàn thành hành trình của mình nghe.
- Dạ. Nhà cô ở đâu ạ, có gì tí cháu vào chơi. (Đến giờ nhớ lại, em vẫn thấy lúc đấy bị đơ nên không nghĩ được câu nào khác để nói)
- Nhà cô ở gần đây. Thôi, cô về đây, chào con nghe.
- Dạ, con chào cô.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/14/IMG_3178.jpg

Em vẫn nhớ cảm giác lúc đấy: vừa ngạc nhiên, vừa bất ngờ và cảm động. Đôi khi, sự quan tâm từ một người lạ cũng làm cho mình cảm thấy vui cả ngày các bác ạ.
Ăn xong, em để lại tờ giấy này cho chị chủ quán, nhắn chị nếu cô ấy quay lại thì đưa cho cô ấy dùm em. Không biết bây giờ cô ấy đã nhận được nó chưa. Và không biết, cô ấy đã bắt đầu hành trình của mình chưa?

https://upanh.biz/images/2014/09/14/IMG3180.jpg

Và đây, chỗ ngủ của em ở Bạc Liêu. Vẫn phòng đôi, mát hơn điều hoà, lại không có muỗi, và nhất là miễn phí :))

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/14/IMG_3181.jpg

maingocanh
19-09-2014, 15:50
Dạo này em hơi bận, chưa có thời gian viết tiếp được. Bác nào quan tâm thì vào đây đọc tạm bài về ngày thứ 9 của em, viết từ lúc em vẫn còn lang thang ở miền Tây http://bit.ly/ngaythu9.

viet_luong
21-09-2014, 15:07
đọc mấy bài như vậy mới thấy "sướng ".....

maingocanh
24-09-2014, 23:49
Xong việc rồi, cảm ơn các bác đã giúp. Em sẽ viết tiếp trong thời gian sớm nhất :D

rapper_akon
03-07-2016, 22:55
Lâu rồi ko viết tiếp, đợt này em sẽ viết nốt phần còn lại :)

doun
07-07-2016, 12:18
Loại rau này em quên tên rồi, mà ăn nó giòn giòn và có vị hơi giống rau má.

https://www.upsieutoc.com/images/2014/09/05/IMG_2580.jpg

Ngọn rau lang mà bạn ko biết sao? Bác nào táo bón kinh niên thì cứ rau này mà xơi

maingocanh
03-09-2016, 00:13
Ngọn rau lang mà bạn ko biết sao? Bác nào táo bón kinh niên thì cứ rau này mà xơi

Thế ạ, em không biết thật mà. Thanh niên toàn ăn cơm quán nên ngơ mấy khoản này lắm bác ạ :))

tuan_coi
04-09-2016, 01:05
Chuyến đi của bạn thật thú vị ... rất khâm phục bạn đấy ...

tuan_coi
04-09-2016, 01:11
Thế ạ, em không biết thật mà. Thanh niên toàn ăn cơm quán nên ngơ mấy khoản này lắm bác ạ :))

Hehe ... vợ bác Un là bà lang trĩ nổi tiếng ở Hà thành nên bác ấy rành mấy khoản táo bòn này lắm bạn

maingocanh
04-09-2016, 01:24
Chuyến đi của bạn thật thú vị ... rất khâm phục bạn đấy ...

Cảm ơn bác. Một thời tuổi trẻ của em, dù sao cũng có cái để nhớ :). Em thấy bác chia sẻ nhiều topic trên Phượt cũng hay lắm :D