PDA

View Full Version : Vịnh Vân Phong - Chinh phục Cực Đông giỗ tổ Hùng Vương (9-12/4/11)



MONTER
16-03-2011, 11:15
Vịnh Vân Phong là một trong những vịnh đẹp nhất thế giới, là một kỳ quan thiên nhiên với khí hậu ôn hoà, bãi biển đẹp, cát mịn, núi đồi hùng vĩ bao quanh.
Em xin phép mượn một số ảnh của người khác để nói lên vẻ đẹp của vịnh Vân Phong.

Không gian thanh bình và thoáng đãng của làng chài, đường vào làng:

https://i722.photobucket.com/albums/ww229/minhhang235/SI852382.jpg
(ảnh của chuonchuonot)


https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dai%20Lanh%202009/VungRo_resize.jpg
Vũng Rô

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dai%20Lanh%202009/DamMon1_resize.jpg
Một góc Đầm Môn.

https://i561.photobucket.com/albums/ss52/laikoo/Dai%20Lanh%202009/XuanDung2_resize.jpg
Một góc Xuân Đừng.
(ảnh bluesky85)

https://photos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs472.snc3/25874_112174828795765_100000097440919_264980_13655 21_n.jpg

https://photos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs452.snc3/25874_112174875462427_100000097440919_264991_38309 3_n.jpg

Điều đặc biệt ở đây là chúng ta có thể đào đất lên khoảng gần 1m thì sẽ gặp được nguồn nước ngọt. Thật là thú vị.
(ảnh của tichuot)

Sau khi tham khảo và hỏi ý kiến kĩ càng, em xin phép được mở toppic.
Lịch trình dự kiến:

Tối thứ 7 (9/4) : 18h30 xe giường nằm sg - phú yên.
Chủ nhật :
- "5h" : chân đèo cổ mả - ngã ba rẽ vô Đầm Môn.
- "6h" : đến Đầm Môn bằng xe ôm. Gởi đồ. Ăn sáng.
- "7h" : xuất phát chinh phục cực đông ( mũi đôi ) bằng đường bộ. Tối cắm trại qua đêm trong rừng ngay sát cực đông.
"Thứ 2 :
- 5h30 : đón bình minh tại cực đông và ăn sáng ngay tại cực Đông.( chúng ta sẽ là những người đón ngày mới sớm nhất vn. )
7h - 12h: lên du thuyền ngay gần Mũi Đôi dạo quanh vịnh Vân Phong bằng thuyền.
12h : về Xuân Đừng trưa, nghỉ ngơi.
13h30 : mang theo thức ăn + rựou vang ( nếu có nhạc càng tốt ), thuê thuyền ra bãi san hô, cởi đồ, mặc áo phao, mang kính lăn và nhảy ùm xuống biển ngắm san hô. Đặc biệt còn có thêm tiết mục [COLOR="RED"]mở quán bar ngay tại giữa biển với rượu vang, trái cây và thức ăn nhẹ.
16h30: dạo bộ từ Xuân Đừng về ks ở Đâm Môn.
19h : ăn tối tại Đầm Môn."
Thứ 3 :

5h : thăm quan hải đăng Đầm Môn.
7h30 : ăn sáng, cà phê.
8h30 - chiều : khám phá những bãi biển và cảnh đẹp của Đầm Môn còn thời gian thì ra thăm đảo Hải Lý.
16h về ks chuẩn bị đồ đạc lên đường.
17h : có mặt ở ngã ba ql 1, ăn tối và chờ xe tới đón.
Sáng sớm thứ 4 có mặt ở SG.

Thời gian off, thứ 3(22/3) lúc 19h30, ngã 4 paster + hàn thuyên.
Danh sách chính thức sẽ dựa trên những ai đặt cọc. Đặt cọc 700k để đặt vé đi và về, mua thức ăn và dụng cụ.
Hoặc chuyển khoản qua số tk : 711A04211622 ngân hàng Vietin bank, chủ thẻ là Phan Thị Mỹ Linh. Gởi xong thì alo Monter: 0909053799.

MONTER
16-03-2011, 11:23
Sau chuyến đi chúng ta có quyền tự hào rằng : mình đã từng đặt chân đến cực đông, đã là người được ngắm bình minh sớm nhất nước, đã từng đến một trong những vịnh đẹp nhất thế giới. Và tha hồ chém gió với những người chưa đi vịnh Vân Phong.:)):))

Danh sách hiện giờ (chốt đoàn ở con số 14):

1+2: Monter.
3. Gấu bông.
4.anhmy.
5.leonguyen.
6.txmai.

Chi phí dự kiến 1,3 triệu. Bao gồm mọi chi phí như:
- Vé xe (sg - phú yên, phú yên - sg)
- Xe ôm đến đầm môn (20km) đi và về.
- Thuê tàu từ mũi đôi về đầm môn, tàu từ đầm môn ra giữa bãi san hô và đến xuân đừng.
- KS tại đầm môn.
- Ăn uống 3 ngày ( đồ ăn tại xuân đừng hợi bị mắc).
. . .

Cảm ơn quycoctu, nếp, denny, tichuot, chuonchuonot, bluesky đã cung cấp thông tin và hình ảnh.

Gau Bong
16-03-2011, 11:59
Trùi ui, chị chưa quăng gạch mà em đổ bê tông luôn rồi hả? Đoàn 12 là đẹp rồi em, đặt bàn ăn hoặc thuê thuyền bè gì cũng vừa. Chốt đoàn 12 người nha

MONTER
16-03-2011, 12:12
Trùi ui, chị chưa quăng gạch mà em đổ bê tông luôn rồi hả? Đoàn 12 là đẹp rồi em, đặt bàn ăn hoặc thuê thuyền bè gì cũng vừa. Chốt đoàn 12 người nha
14 người trừ hao những người rút gạch xuống còn 12 là vừa chị ui, lần trước cũng 14 người đăng kí nhưng đến lúc đi chỉ có 12 thôi.

voicoi_0v
16-03-2011, 12:38
Trời ơi , hấp dẫn chết tui rồi, hichic... Sao mà đi đây chứ ???

MONTER
16-03-2011, 12:52
Một số ảnh về vịnh Vân Phong:
Lặn xuống biển để ngắm san hô:

https://photos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs472.snc3/25874_112174625462452_100000097440919_264933_66051 71_n.jpg

https://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs452.snc3/25874_112174632129118_100000097440919_264934_21498 96_n.jpg
(Ảnh tichuot)

https://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs383.snc3/23449_390360431704_650211704_3858370_4379543_n.jpg

Còn vùng biển này thì ôi thôi, thèm. Cho em khoe tí ảnh.
Biển xanh cát trắng.

https://photos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs363.snc3/23449_390360436704_650211704_3858371_1590061_n.jpg
(Ảnh của dibui1minh)

MONTER
16-03-2011, 13:02
Trời ơi , hấp dẫn chết tui rồi, hichic... Sao mà đi đây chứ ???
Có người muốn đi nhưng lại không được đi, để bọn em đi về rồi "chém gió" cho chị nghe hen.

- Đường bộ đến cực đông tuyệt đẹp với vô số những gềnh đá, từ nhỏ đến lớn đến khổng lồ. Có lúc bạn nhảy chuyền trên những tảng đá lớn, có lúc phải lách mình chui qua những khe đá rất hẹp. Bạn sẽ sững sờ với những vách đá cao hàng chục mét, những tảng đá lớn bằng tòa nhà 2,3 tầng.
- Và cuối cùng là sự trải nghiệm vượt qua chính mình, hành trình dài sẽ làm bạn kiệt sức rất nhanh, cái nắng gắt của miền trung, sự khó khăn của địa hình, lúc lội nước, lúc trèo đá, lúc băng rừng. Khi khát khô cổ không còn một giọt nước, phải tìm hốc nước đầy lăng quăng để uống và còn nhiều thử thách khác nữa. Tất cả những điều đó đủ để bạn tự hào khi đặt chân đến cực đông tổ quốc.
(trích từ quycoctu)
(em mới tìm ra thông tin đã có con đường khác, dễ đi hơn, khoảng 10km, đi từ trưa đến chiều là tới nơi(người có sức khỏe tốt), chúng ta sẽ đi thong thả từ sáng đến chiều vừa đi vừa ngắm cảnh luôn, đồ đạc sẽ được gởi lại, chỉ mang theo thức ăn và lều trại.)


Một số hình ảnh trên đường đến cực đông
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/Bienphong.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Loi%20cam%20on/Cucdong-Loicamon13.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong14.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong16.jpg

Bãi san hô.
https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/Chinh%20phuc%20cu%20dong%209-6-2010/Huong%20dan%20duong%20di/HDcucdong17.jpg

Gà Đen
16-03-2011, 13:29
Cho mình đăng ký 2 suất (2 nữ)

MONTER
16-03-2011, 13:41
Mod ơi! Sửa lại dùm em cái tiêu đề toppic "CƯC ĐÔNG" thành "CỰC ĐÔNG", em bị sai lỗi chính tả.


Cho mình đăng ký 2 suất (2 nữ)

Ok.
Danh sách hiện giờ:

1+2: Monter.
3. Gấu Bông.
4. anhmy.
5. leonguyen.
6. txmai.
7+8 . Gà Đen.

nhoctheki
16-03-2011, 13:59
Đã quá, cho đăng ký trước 1 cục gạch giữ chỗ. Khi nào off rồi chốt sau luôn nha.

muabuon
16-03-2011, 14:25
Cho mình đăng ký với :)
Chi phí của chuyến đi là bao nhiêu vậy bạn

yamahavu
16-03-2011, 15:06
Buồn quá! trùng lịch rồi, ko thể tham gia cùng các bạn...đành đứng vào lề để ngậm ngùi ngắm nhìn thôi!!!:(:(:(

khoadanh
16-03-2011, 15:16
Nhớ Đầm Môm, vịnh Vân Phong quá hihihi nhưng hỏng đi được tiếc quá đê ....đành chờ hình ảnh của bà con vậy .

trungcao
16-03-2011, 16:56
Next time vậy... Nhìn hình "đã" quá... Nhưng hình như, nên có thổ địa mới có thể chu du đc các hòn đảo xung quanh... Chúc mọi ng có chuyến đi thành công nhé...!!! Sure là sẽ đến một ngày ko xa...he he... Xong về nhớ show hàng nhé!!!

MONTER
16-03-2011, 18:27
Buồn quá! trùng lịch rồi, ko thể tham gia cùng các bạn...đành đứng vào lề để ngậm ngùi ngắm nhìn thôi!!!:(:(:(
Thiếu anh yamahavu là một tổn thất lớn cho đoàn, nhưng anh đừng buồn khi nào đi về mọi người sẽ "chém gió" cho anh nghe hỉ.

Danh sách hiện giờ:

1+2: Monter.
3. Gấu Bông.
4. anhmy.
5. leonguyen.
6. txmai.
7+8 . Gà Đen.
9. nhoctheki.
10. muabuon.

@muabuon: chi phí dự kiến là 1,1 triệu, mình đã đăng ở trang 1 rồi đấy.

lethangmu
16-03-2011, 19:17
^_^ cho mình đăng ký cục gạch với nhé...mình ở Vũng Tàu...nên có khi mình ko tham gia ọp ẹp được...Nên có gì mình sẽ chuyển tài khoản cho chủ theard....
Họ và tên: Lê Tiến DŨng
YM: [email protected]
sdt: 0909708965

saobang2011
16-03-2011, 20:56
Tiếc quá, Giỗ Tổ này saobang nhắm Ba Hòn Đầm rồi. Vĩnh Phong ơi, chờ nhé. Chúc các bạn đi vui vẻ. Về nhớ show hàng cho nghía với nhé, thanks trước :)

leonel
16-03-2011, 21:31
Bác chủ ơi, năm ngoài mình đi thì đã có đường bộ từ Đầm Môn qua Sơn Đừng rồi, chạy xe đâu đó ~3km thì phải, tháng 6 năm ngoái nó đã làm đường đẹp lắm rồi, giờ này chắc chạy phăng phăng... thấy bác chủ tính là phải đi thuyền từ Đầm Môn qua nên mới hỏi vậy, mình cũng đang quan tâm tour này hihi..

MONTER
17-03-2011, 02:39
Bác chủ ơi, năm ngoài mình đi thì đã có đường bộ từ Đầm Môn qua Sơn Đừng rồi, chạy xe đâu đó ~3km thì phải, tháng 6 năm ngoái nó đã làm đường đẹp lắm rồi, giờ này chắc chạy phăng phăng... thấy bác chủ tính là phải đi thuyền từ Đầm Môn qua nên mới hỏi vậy, mình cũng đang quan tâm tour này hihi..

Dự tính là thuê thuyền để đi dạo quanh vịnh Vân Phong và ra bãi san hô để ngắm san hô rồi tiện thể ghé qua Sơn Đừng luôn chứ không phải thuê thuyền chỉ để đi Sơn Đừng đâu anh.

@lethangmu : ok, đã ghi bạn vào danh sách.

life_04go
17-03-2011, 08:26
E cũng đang ngắm 1 chuyến cực đông 30/4, nhưng mà chưa có lịch trình nào phù hợp. Rất khoái cái chương trình của bác. Đoàn không quá 20 người thì cho em xin 1 vé nhé! :D

traveladd
17-03-2011, 08:28
bác cho em quăng cụ gạch nhé!! khi nào tổ chức ọp thì pm hoặc alo e với 0904 445 715

Bé Hà
17-03-2011, 09:02
MÌnh sẽ nhập đoàn vào Sáng CN ở Tuy Hòa.
Nếu được cho mình đăng ký 2 chỗ nha.

MONTER
17-03-2011, 10:29
Tạm chốt đoàn nha các bác.

Danh sách hiện giờ:

1+2. Monter.
3+4+5. Gấu Bông.
6. anhmy.
7. leonguyen.
8. voicoi_ov
9. txmai.
10+11 . Gà Đen.
12. nhoctheki.
13. muabuon.
14. lethangmu.
15. life_04go.
16. traveladd.
17+18. Bé Hà.

Bé Hà
17-03-2011, 12:28
Mình nhầm, nhập Đòan tại bãi Môn để đi Cưc Đông.
Không biết có được kg?

MONTER
17-03-2011, 13:33
@ Bé Hà: oki, nhưng không biết bạn đi hết chuyến luôn hay chỉ đi cực đông thôi?

Có một số thứ cần thiết cho chuyến đi (ai có thì pm nha):
1.Bạt để dựng trại.
2.Dây để cột trại.
3.Dao đi rừng.
4.La bàn.(hiện giờ Monter đã có 1 cái nhỏ nhưng cần thêm 1 cái nữa cho chắc ăn)
5.Đèn để chiếu sáng ban đêm.(loại đèn lớn cắm sạc được)
6.Đèn pin.
7. Túi ngủ, lều, võng.
8. Loa USB di động.
Ngoài những dụng chung trên, mỗi cá nhân cần mang theo thêm:
1. 1 con dao thái lan để cạy hào (loại đầu nhọn càng tốt) vì vùng biển này có nhiều hào.
2. Trang phục đầy đủ để tránh cái nắng sa mạc.
3. 1 đôi giày bata hoặc giày để leo núi + 1 dôi dép đi biển
4. Áo phao + kính lặn (để lặn xuống biển ngắm san hô)
5. 2 chai nước 1,5l.
6. 1 cái chăn ( mền, ra) mỏng để phòng trời lạnh.

Trưa ngày 1 sẽ ăn thức ăn tự mang theo, tối ngày 1 sẽ mang theo gạo và thức ăn và nấu ăn giữa rừng. Vị trí chúng ta hạ trai sẽ gần cực đông. Còn những bữa ăn còn lại sẽ ăn ở quán ăn.
Em đang chuẩn bị đi mua vài dụng cụ cá nhân như khăn phượt + áo phao, ai có nhu cầu thì pm em mua giùm luôn nha.

Thời gian off là tối thứ 3 ngày 22/3 lúc 19h30
Tại cafe bệt góc ngã tư: Hàn Thuyên + Paster nha các bác, off sớm để đặt vé sớm vì ngày đi Vân Phong là ngày lễ thường hay hết vé sớm.
Danh sách chính thức sẽ dựa trên những ai đặt cọc. Đặt cọc 700k để đặt vé đi và về, mua thức ăn và dụng cụ.
Hoặc chuyển khoản qua số tk : 711A04211622 ngân hàng Vietin bank, chủ thẻ là Phan Thị Mỹ Linh. Gởi xong thì alo Monter: 0909053799.

lethangmu
17-03-2011, 13:50
^_^ theo danh sách đồ chung thì hiện nay mình có những vật dụng sau:
1. 01 lều cho 03 người
2. 01 túi ngủ.
3. 01 đèn pin.

BachYen
17-03-2011, 15:36
Mình cũng đang rất quan tâm đến tua du lịch này của các bạn và cũng muốn tham gia.Nếu có thể cho mình tham gia vào giờ cuối được không?(Vì mình phải coi xem lịch học có trống không).Mình ở Đà Lạt.

sapleoFan
17-03-2011, 15:39
Cho mình đặt 1 cục gạch nhé, hôm off mình sẽ tham gia. Thanks ban.

pipi123
17-03-2011, 15:59
Cho mình đặt gạch 1 suất nha
[email protected]
Mình ở Nha Trang nên sẽ gặp mọi người tại Đầm Môn nhé

nhockun198x
17-03-2011, 16:50
Đẹp thế hix, tiếc mình ở tận hà nội huhu

Gau Bong
17-03-2011, 17:25
Chị có 2 tấm bạt, đèn sạc mà nhà chị hay dùng lúc cúp điện được không? (cầu trời cho những ngày chỉa đồ ở nhà đi chơi thì bác điện lực đừng cắt điện nhà mình, nếu không chắc mamy cắt đầu mình)

datdat
17-03-2011, 17:30
Cho mình đăng ký một gạch đi nhé.....
0908 386 889

MONTER
17-03-2011, 17:35
Xin lỗi mọi người đã lỡ chốt đoàn mất rồi ạ! Có ai rút gạch thì em sẽ pm các bác.

Hoan hô tinh thần của Gấu Bông và lethangmu.

Gau Bong
17-03-2011, 17:56
Xin lỗi những bạn đăng kí chậm, nhóm mình dự tính khoảng 12 người thôi, nhưng bây giờ con số lên đến 18 rồi, đã vượt quá khả năng tổ chức của tụi mình, sợ không lo được cho các bạn chu đáo. Nếu có người rút, mình sẽ alo các bạn. Chúc mọi người tìm được chuyến đi thích hợp cho ngày lễ này

yamahavu
17-03-2011, 19:08
Vậy là Gấu bỏ Bác yamahavu ra rìa rồi! Chán quá! Hô...............Biến luôn........................

thangquocbr
17-03-2011, 19:15
Nếu nhóm đi khoảng 12 ng thì tới đó sẽ join cùng đoàn tại Phú Yên. được không chủ thớt? báo lại biết với nhé

Xuân Mai
17-03-2011, 21:21
Mai chỉ có loa di động cho ipod thoai. Nếu cần thì cho M biết để đem theo.
Bạn nào có nhu cầu mua đèn pin giống voi còi hem? Đi mua chung với M cho dzui hehe.
Chị nuôi Gấu nhớ chuẩn bị sẵn 1 bộ đồ nghề làm bếp để nuôi quân nha :D

MONTER
17-03-2011, 21:43
Mai chỉ có loa di động cho ipod thoai. Nếu cần thì cho M biết để đem theo.
Bạn nào có nhu cầu mua đèn pin giống voi còi hem? Đi mua chung với M cho dzui hehe.
Chị nuôi Gấu nhớ chuẩn bị sẵn 1 bộ đồ nghề làm bếp để nuôi quân nha :D

Loa di động có jak cắm 3.5li phải không? Nếu vậy thì ok rồi, thế là quán bar giữa biển đã có nhạc sàn,kaka.
Bộ đồ nghề nấu ăn chỉ phải mua thêm vài cái nồi + chảo + chén dĩa nhựa nữa là xong.

leonguyen
17-03-2011, 22:10
Mai chỉ có loa di động cho ipod thoai. Nếu cần thì cho M biết để đem theo.
Bạn nào có nhu cầu mua đèn pin giống voi còi hem? Đi mua chung với M cho dzui hehe.
Chị nuôi Gấu nhớ chuẩn bị sẵn 1 bộ đồ nghề làm bếp để nuôi quân nha :D

Mai đừng mua loại giống của voicoi, thêm mấy chục nữa mua được cây có thể tản và gom ánh sáng luôn keke.

leonguyen
17-03-2011, 22:13
Leo cũng có 1 cái loa di động cho Laptop .

Syringa87
17-03-2011, 23:06
Đành ngóng hình mà ngậm ngùi vậy thoai chứ chả biết sao nữa. Haizzzz

Núi và Biển
18-03-2011, 00:13
Hành trình ra mũi Đôi -cực đông ko dễ dàng, các bạn cần cân nhắc sức khỏe trước khi đi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=54104&d=1298972825

lethangmu
18-03-2011, 00:22
Hành trình ra mũi Đôi -cực đông ko dễ dàng, các bạn cần cân nhắc sức khỏe trước khi đi.

Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng...càng khổ càng nhớ...Chưa chan, bà đen...nhớ hơn nhìu so với FAN

BachYen
18-03-2011, 08:09
Đành để dịp khác vậy.Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ và thành công

voicoi_0v
18-03-2011, 09:04
Vậy là Gấu bỏ Bác yamahavu ra rìa rồi! Chán quá! Hô...............Biến luôn........................
Bác Yamahavu ơi, Gấu xí phần của anh và em sẵn rồi mà, đứng biến mất chứ. Em đã quyết định hủy kế hoạch cá nhân để tham gia chuyến này rồi đó, bác cũng tham gia luôn đi nhé !!!

MONTER
18-03-2011, 09:06
Hành trình ra mũi Đôi -cực đông ko dễ dàng, các bạn cần cân nhắc sức khỏe trước khi đi.


Chẳng đường nào trải bước trên hoa hồng...càng khổ càng nhớ...Chưa chan, bà đen...nhớ hơn nhìu so với FAN

Hai anh đều nói rất đúng!

Chinh phục cực đông là khó khăn nhất trong 4 cực.
Thời gian dự kiến đi thành công, nếu cứ đi đều đặn liên tục (có nghì), sức nam, không gấp thì 7g sáng khởi hành từ Đầm Môn đến 4g sẽ tối Mũi Đôi. Nhờ dặn tàu ghe ra đón chứ không thể nào về kịp cũng như không đủ sức (mình tính theo sức của mình: leo Fan đi về đường Trạm Tôn 2 ngày, leo Apachai 7g sáng thì 1g về lại đồn biên phòng). (quycoctu)
Đã có thêm 2 nhóm nữa chinh phục Mũi Đôi bằng còn đường bộ: 1 nhóm đi cũng đi theo bờ biển nhưng kết hợp với xuyên rừng, băng qua đồi cát. Thời gian đi là từ trưa đến chiều. Nhóm thứ 2 đi theo đường tắt xuyên rừng trong 3h.

Như vậy cánh đi men theo bờ biển và nhảy ghềnh là khó khăn nhất nhưng cũng là cung đường đẹp và đáng để đi nhất.
Chúng ta sẽ đi theo cách này nhưng sẽ kết hợp, nếu như núi đá cao quá hoặc mọi người lượng sức không vượt qua nổi chướng ngại vật thì chúng ta sẽ đi vòng qua chướng ngại vật để ra biển và tiếp tục đi hoặc nếu phần lớn mọi người trong đoàn đều không thể tiếp tục cung đường khó khăn như vậy thì chúng ta sẽ chuyển sang đường khác dễ đi hơn. Quảng đường chỉ 6km - 7km thôi nhưng thời gian đi là từ sáng đến chiều. Chúng ta "phải" đến điểm hạ trại trước 16h để dựng trại và chuẩn bị cơm nước.
Một điều nữa cần phải lưu ý là đã lên đường chinh phục cực Đông thì phải đến cực Đông rồi chúng ta mới quay về, có bỏ cuộc dọc đường cũng không được. Vì:
Chỉ tại Mũi Đôi mới có sóng điện thoại và thuyền chỉ cập bến được gần Mũi Đôi.

voicoi_0v
18-03-2011, 09:18
Voi góp : 1 lều đôi, 1 bạt du lịch đôi. hehehe

Xuân Mai
18-03-2011, 09:21
Mai đừng mua loại giống của voicoi, thêm mấy chục nữa mua được cây có thể tản và gom ánh sáng luôn keke.

Vậy mua loại đó ở đâu? Ra đó nói thế nào để người ta bán đúng loại mình cần mua?

Cám ơn Zời Leo nhìu nhá :D

giotnang
18-03-2011, 12:37
Chị ui, cho em đặt cục gạch nha???

darkangel
18-03-2011, 13:05
hi bạn chủ topic

cho tui đặt 1 vé nhé trong waiting list thế

darkangel
18-03-2011, 13:52
xin chào
nếu còn chỗ thì đặt 1 vé cho 2 người nhé, bác topic nếu còn chỗ thì pm nghe. tks

ndbaoanh
18-03-2011, 14:14
Chinh phục cực đông là khó khăn nhất trong 4 cực.

Gì mà cực dữ vậy chú. Nếu mà cực, chỉ tính trong 4 cực, thì cực Tây A pa chải mới là cực nhất. 3 cực còn lại, nhàn nhàn như nhau à.
Lỡ như ở nhà buồn, hứng hứng đi 1 mình mà gặp đoàn, chắc vui à ^^

deny
18-03-2011, 14:43
Gì mà cực dữ vậy chú. Nếu mà cực, chỉ tính trong 4 cực, thì cực Tây A pa chải mới là cực nhất. 3 cực còn lại, nhàn nhàn như nhau à.
Lỡ như ở nhà buồn, hứng hứng đi 1 mình mà gặp đoàn, chắc vui à ^^Tùy quan điểm, thời điểm đi của mọi người thôi chứ bạn.

Cực Tây khó khăn là vì ở chỗ, nó quá xa khu dân cư và cần xin giấy phép. Phần khác là phải leo núi nên mệt, nhưng còn có đường đi.

Còn các cực còn lại không cần xin giấy phép.

Cực Bắc dễ nhất vì xe chạy tới nơi luôn, nếu tính tới cột mốc 17 thì xe cũng chạy thêm đc khoảng 4km nữa, sau đó leo lên đỉnh cũng nhàn. Chỉ tội là lạnh.

Cực Nam thì tàu đưa tới bến sau đó đi xe ôm tới nơi, có khó là chỉ duy nhất có cách đi tàu từ Cà Mau hay từ Năm Căn.

Cực Đông gần dân, gần nhất so với các cực khác nhưng còn hoang sơ, trời nắng nóng, khó đi chưa có đường và chưa có cột mốc.

Bé Hà
18-03-2011, 15:32
@ Bé Hà: oki, nhưng không biết bạn đi hết chuyến luôn hay chỉ đi cực đông thôi?


2 mình sẽ gặp đoàn ở Bãi Môn đi cực Đông + Xuân Đừng.
Vì sẽ phải về Tuy Hòa vào tối thứ 2.

leonguyen
18-03-2011, 15:59
Vậy mua loại đó ở đâu? Ra đó nói thế nào để người ta bán đúng loại mình cần mua?

Cám ơn Leo nhìu nhá :D


có đưa đường link cho bác Yamaha rồi, mua loại 280k, nhớ trả giá xuống nha , xài 3 cục pin AAA đó, có thể chỉnh ánh sáng được, mà nhỏ gọn nữa. Link nek

http://5giay.vn/showthread.php?t=2312668

Gau Bong
18-03-2011, 16:47
Mấy bạn trong waiting list mà không chịu để lại sdt gì hết zạ?

BachYen
18-03-2011, 18:30
Híc híc thấy mọi người chuẩn bị mà buồn quá.Tháng 3/2010 mình cũng ghé vịnh Vân Phong nhưng do không biết nên đi buổi chiều.Kết quả là không có tàu đi ra đảo.Đành ngậm ngùi tám với mấy chú bộ đội và mấy chú đang sửa ghe gần đó.Mọi người đi nhớ chụp nhiều hình và chia sẻ kinh nghiệm nha.Chúc thành công

MONTER
18-03-2011, 20:39
Thông báo! thông báo!

Theo thông tin em vừa mới cập nhâp do giá xăng tăng lên nên một số dịch vụ và giao thông đã tăng thêm đáng kể nên chi phí dự kiến có sự thay đổi .( vd : vé xe sg - phú yên từ 170k thành 220k ... ) Chi phí dự kiến là 1,3 triệu và đặt cọc trước 700k.


Lịch trình dự kiến cũng có sự thay đổi do phải thêm một số tiết mục và thời gian đi thuyền từ Mũi Đôi về Đầm Môn lâu hơn dự kiến (Mũi Đôi - Đầm Môn : 3h)
Tạm thời em chưa post lịch trình mới, các bác thông cảm.

dantocgoc
19-03-2011, 00:45
Cung đường và lịch trình các bạn lên hay quá, cho mình dập dòm và mong thu xếp công việc đi cùng bạn bè có thể hội tụ với đoàn vào ngày này.

lengkeng1minh
19-03-2011, 06:50
có đưa đường link cho bác Yamaha rồi, mua loại 280k, nhớ trả giá xuống nha , xài 3 cục pin AAA đó, có thể chỉnh ánh sáng được, mà nhỏ gọn nữa.

Cho mình góp ý 1 tí nhé! Cái đèn với giá đó là mắc lắm các bạn à. Bên Trại Sinh chỉ có 200k thôi, có 1 bạn trong diển đàn cũng bán cùng mức giá ấy. Sao các bạn không ủng hộ người nhà nhỉ? Ủng hộ gà nhà còn được ship đến tận nhà luôn.

yamahavu
19-03-2011, 08:34
Anh lengkeng có thể cho xin số ĐT của "gà nhà" đc ko? cần gấp cho đêm nay leo núi Bà Đen ngắm trăng tròn và to nhất trong 18 năm qua. (12h trưa nay khởi hành rồi).

voinuoc
21-03-2011, 11:36
dập dòm, quăng bê tông.
nếu còn chỗ nào trống, mình gia nhập đoàn với nhé!
nick yahoo: voinuoc
sdt: 0165-801-8734

MONTER
21-03-2011, 15:15
Lịch trình trình đã sửa lại rồi ạ, những phần sửa lại được để trong dấu " ... ". Tối mai off lúc 19h30, tại ngã tư PASTER + HÀN THUYÊN, 700K, số đt Monter :0909053799.

MONTER
22-03-2011, 23:51
Cảm ơn mọi người đã đến off, có 11 người đặt cọc và 6 người chuyển khoản, những ai chuyển khoản nhớ ck trước tối thứ 4 nha. Sáng thứ 5 em sẽ mua vé và chốt đoàn dựa trên số người đặt cọc luôn.

leonguyen
23-03-2011, 12:41
Monter ơi, sửa topic lại là chốt đoàn đi keke

lethangmu
23-03-2011, 13:47
Cảm ơn mọi người đã đến off, có 11 người đặt cọc và 6 người chuyển khoản, những ai chuyển khoản nhớ ck trước tối thứ 4 nha. Sáng thứ 5 em sẽ mua vé và chốt đoàn dựa trên số người đặt cọc luôn.

^_^ Đã chuyển khoản cho Bạn nhé...>...< kiếm đc cái ngân hàng Vietin bank ở Vtau công nhận khó phết. Người chuyển khoản là Lê Thị DIễm My nhé

life_04go
23-03-2011, 15:51
Internet Banking cho Monter rồi nhé. Liên ngân hàng nếu k bị lỗi gì chắc sáng mai sẽ nhận đc. ^^

https://lh6.googleusercontent.com/_u2sGg9Mx3I8/TYmzkkKKACI/AAAAAAAAAvo/OvW92R_BIIE/s640/23-Mar-11%203-46-11%20PM.jpg

dangtantai
23-03-2011, 16:06
tiếc thật, tết em đã đi ra NT và mướn xe chạy ra với Vịnh Vân Phong nhưng mà chạy đến chổ trại lính hỏi đường thì nó chỉ 1 con đường đang là chỉ toàn là đá rất khó chạy cuối cùng đánh phải quay đầu chạy về. không biết sao mới ra tới bãi du lịch được có gì cho em biết để có thể lần sau ghé qua, bửa đó làm mất 1 ngày nhưng công nhận Vịnh Vân Phong tuyệt thật bãi biển trong và xanh bãi biển Nha Trang không có kí lô nào đâu. Tiếc 1 điều không tìm được bãi tắm vì xe máy mướn nên cũng không dám bỏ đó. :(

Fanlin
23-03-2011, 16:28
Bạn nói zậy là "sỉ nhục" biển Nha Trang của mình nha! Nhưng thui, để mình đi chuyến nì xong sẽ kiểm chứng lại lời bạn nói sau! Nếu không đúng sự thật sẽ cho bạn ăn đòn tét đít haha

MONTER
23-03-2011, 17:44
Đã nhận tiền chuyển khoản của Gà Đen, lethangmu và chờ ngày mai nhận tiền của life_04go.

Gau Bong
24-03-2011, 09:04
Nhà mình muốn chiêu mộ 3-4 bạn nam nữa, không cần đẹp trai, chỉ cần hot và có sức khỏe. Quăng gạch đi mấy anh trai. Tối mai nhà mình đi mua vé xe nha. Liên hệ Monter hoặc Gấu nha 0907 58 58 83

MONTER
24-03-2011, 13:54
Khi đi chinh phục cực Đông mỗi người phải mang :
- 2 chai nước 1,5.
- 1 bộ quần áo dài tay để sẵn trong ba lô, phòng khi trời ban đêm lạnh và bị ướt đồ.
- 1 áo mưa cánh dơi và 1 áo mưa mỏng cho ba lô.
- 1 mền mỏng hoặc túi ngủ, võng.
(nên có đèn pin, dao thái lan.)

Nữ mang ba lô 4kg, ngoài đồ dùng trên còn thêm 1 ít thức ăn.
Nam mang ba lô 6kg, ngoài đồ dùng trên còn phải mang thêm thức ăn và lều trại.
Ngoài ra mỗi người nên mang theo áo phao, kính lặn, để sau khi đi cực dông có thể lặn san hô.

Những vật dụng cần mua: (ai có thì pm nhé)

- Dao đi rừng.
- Dây cột trại.( chắc là phải mua rồi.)
- 4 tấm bạt lớn để dựng lều ( 2 tấm khổ 2,5x4 m hoặc 3x4m, 2 tấm khổ 3x8m) +2tấm 2,5x3m để chắn gió ( Gấu đã có 2 tấm 2,5x3m)
- 1 la bàn.
- 1 loa di dộng ( txmai, leonguyen.)

Ngoài ra em sẽ mua thêm kem chống muỗi, kem xoa bóp khi trật khớp, mỏi gối, viên sủi tăng lực, bông băng, 10 bộ dây câu.

Còn thiếu thứ gì thì mọi người góp í nhé.


Đoàn mình hiện giờ có 7nam/17 người nên cần phải có một thực đơn hợp lí (vừa nhẹ, vừa đầy đủ.) cho 3 bữa (trưa ngày 1 (ăn nhẹ), tối ngày 1(trọng tâm), sáng ngày 2 (ăn nhẹ)) với trọng lượng thức ăn khoảng 12kg, mọi người góp í cho em cái thực đơn đi ạ!

MONTER
24-03-2011, 14:15
Để chuẩn bị thể lực cho chuyến đi (chỉ cần 1 người đuối sức thì cả đoàn sẽ bị chậm, có thể sẽ không đạt đươc mục tiêu). Nếu không muốn vì một mình mình mà cả đoàn bị chậm, không đạt được mục tiêu thì mỗi người chúng ta nên cố gắng tập luyện thể dục thêm. Có thể tập tại nhà hoặc trong công viên. Một ví dụ cho bài tập ở nhà:
Bạn đặt ra chỉ tiêu mỗi ngày đứng lên ngồi xuống 100 lần(đứng thẳng dậy và ngồi mông cách đất 5cm) để tập luyện cho đôi chân. Ban dầu bạn chưa đủ sức bạn có thể đứng lên ngồi xuống 10c/lần, ngày tập 10 lần. Ngày 2: 11c/lần, ngày 9 lần ... đến lúc bạn có thể đứng lên ngồi xuống 100 lần liên tiếp. Lúc này bạn đã rất khỏe rồi nhưng chưa đủ, cần phải cố găng thêm 1 tí nữa, bạn đeo ba lô 0,5kg vào và đứng lên ngồi xuống được 100 lần là ok, bạn đã thành công, cực Đông và những cảnh đẹp nhất trên cung đường đang chờ đón bạn.

Gau Bong
24-03-2011, 14:57
12 kg thức ăn cho 3 bữa và cho 20 người, chị sợ bị đói bụng quá. Đến lúc đó, hạn chế mang đồ cá nhân, chắc sẽ cân nhắc được. Buổi sáng chủ nhật sẽ ăn sáng ngon, đủ chất, ví dụ như bún, phở gì đó. Trưa mình ăn thức ăn nhanh như bánh mì, chà bông chả lụa, xúc xích, uống sủi hoặc bò húc. Tối thì hoành tráng hơn, chị làm nem nướng cũng khá ngon, ăn nem, thịt nướng và bún, rau sống, chủ yếu nướng nướng cái gì cho nó vui ấy mà. Sáng hôm sau ăn mì tôm, rau và thịt bò. Chị có tham ăn và đòi ăn ngon quá không nhỉ? Tổng số lượng thức ăn chia ra khoảng 1kg/người, đồ cá nhân thì quần áo + túi ngủ khoảng 2kg, mang vác nước và ít đồ linh tinh gì đó. Có khả năng không mọi người?

Gau Bong
24-03-2011, 14:58
Hôm trước leo Bà Đen, balo chị cũng 5kg đó, chưa kể chai Vodka của em

lethangmu
24-03-2011, 14:59
"Đoàn mình hiện giờ có 7nam/19 người nên cần phải có một thực đơn hợp lí (vừa nhẹ, vừa đầy đủ.) cho 3 bữa (trưa ngày 1 (ăn nhẹ), tối ngày 1(trọng tâm), sáng ngày 2 (ăn nhẹ)) với trọng lượng thức ăn khoảng 12kg, mọi người góp í cho em cái thực đơn đi ạ! "

>...< nhìn là thấy 1 tương lại của những con lừa roài....kiểu này...gánh đồ chắc phê lun...Mang ít đồ ăn thui....ăn ít 1-2 bữa hem chết người đc đâu...nhưng mang nhiều là chết thật đó...

Gau Bong
24-03-2011, 16:11
Tùy các bạn hí hí, ai sao tui vậy, tui đang giảm cân, không màng ăn uống gì đâu

04hcb
24-03-2011, 16:45
Nhìn cái avatar, trông Gấu hơi tròn nhỉ, nhưng tròn tròn trông "dĩ" thương

:D

voicoi_0v
24-03-2011, 16:53
nhìn cái avatar, trông gấu hơi tròn nhỉ, nhưng tròn tròn trông "dĩ" thương

:d

hahaha, anh quy có ku à, em đảm bảo là gấu rất dễ thương lại đảm đang nữa, anh quy tham gia chuyến này đi , em giới thiệu cho nhé!! Kekeke...

04hcb
24-03-2011, 16:56
Hiii..hiiii...
Cũng ham hố lém, nhưng đặt gạch bên Côn Đảo rồi.
Chờ tình hình ra sao đã chứ.
Bé Gấu, voi còi biết hay sao thế ta

MONTER
24-03-2011, 18:24
"Đoàn mình hiện giờ có 7nam/19 người nên cần phải có một thực đơn hợp lí (vừa nhẹ, vừa đầy đủ.) cho 3 bữa (trưa ngày 1 (ăn nhẹ), tối ngày 1(trọng tâm), sáng ngày 2 (ăn nhẹ)) với trọng lượng thức ăn khoảng 12kg, mọi người góp í cho em cái thực đơn đi ạ! "

>...< nhìn là thấy 1 tương lại của những con lừa roài....kiểu này...gánh đồ chắc phê lun...Mang ít đồ ăn thui....ăn ít 1-2 bữa hem chết người đc đâu...nhưng mang nhiều là chết thật đó...

Mang nhiều đồ mà không ăn uống đầy đủ mới là chết đó, mình chỉ mang những thức ăn chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng thôi.

Danh sách hiện tại:
1. Monter.
2.Fanlin.
3.Hân.
4.Quỳnh.
5.Gấu.
6.Thủy.
7.Dũng.
8.txmai.
9.leonguyen.
10.voicoi.
11.Nhoctheky.
12.C.Châu.
13+14: Gà Đen.
15.lethangmu.
16.life_04go.(đã chuyển tiền nhưng chưa nhận được)
17. (ẩn tên).
18.Khoa.
19.Cường.
20.Huy.
21.A.Châu.
22.Huongkhvn.

Tổng cộng là 11nam/22 người, 1con số đẹp.

MONTER
24-03-2011, 18:36
12 kg thức ăn cho 3 bữa và cho 20 người, chị sợ bị đói bụng quá. Đến lúc đó, hạn chế mang đồ cá nhân, chắc sẽ cân nhắc được. Buổi sáng chủ nhật sẽ ăn sáng ngon, đủ chất, ví dụ như bún, phở gì đó. Trưa mình ăn thức ăn nhanh như bánh mì, chà bông chả lụa, xúc xích, uống sủi hoặc bò húc. Tối thì hoành tráng hơn, chị làm nem nướng cũng khá ngon, ăn nem, thịt nướng và bún, rau sống, chủ yếu nướng nướng cái gì cho nó vui ấy mà. Sáng hôm sau ăn mì tôm, rau và thịt bò. Chị có tham ăn và đòi ăn ngon quá không nhỉ? Tổng số lượng thức ăn chia ra khoảng 1kg/người, đồ cá nhân thì quần áo + túi ngủ khoảng 2kg, mang vác nước và ít đồ linh tinh gì đó. Có khả năng không mọi người?

Buổi trưa có thể ăn bánh mì xúc xích, chả lụa chà bông, phô mai ...
Chị Gấu ước lượng trọng lượng thức ăn cho buổi tối, tận dụng thêm hải sản mình đánh bắt trong buổi chiều hôm đó luôn. Hồi mình đi suối tiên chỉ 1kg thịt bò+1kg bún+1kg rau = 3kg mà đủ cho 10 người ăn no nê đó.
Đồ dùng cá nhân chỉ có túi ngủ, 1 bộ quần áo mỏng, áo mưa, mình chỉ nên sắp xếp sao cho hơn 0,5kg thôi.
Không nên mang nhiều rau, vì rau chứa khá nhiều nước nên nặng, em sẽ mang theo rong biển phơi khô, chỉ vài lạng là đủ cho 20 người ăn 1 bữa.

@lethangmu: nam chỉ mang khoảng 6kg thôi, đâu có gì là nhiều so với những chuyến leo núi khác.

tatabeo
24-03-2011, 20:07
Nhà mình muốn chiêu mộ 3-4 bạn nam nữa, không cần đẹp trai, chỉ cần hot và có sức khỏe. Quăng gạch đi mấy anh trai. Tối mai nhà mình đi mua vé xe nha. Liên hệ Monter hoặc Gấu nha 0907 58 58 83

Hi ! Các bạn đi xe bus từ SG-PY, mình thấy các bạn xuống xe lúc 5h sáng tại chân đèo Cổ Mã. Mình thấy không hợp lý, nếu các bạn muốn thuê xe ôm chạy vô Đầm Môn thì nên nói bác tài xe bus dừng ở Đại Lãnh nhé. Chỗ đó có khu dân cư, may ra có xe ôm cho 17 người. Chứ dừng ngay đèo Cổ mã là các bạn tự đi bộ hoặc cắm trại ven đường luôn đó. Các bạn tính toán 5h đến Cổ Mã thì phải tính luôn giờ đó cũng chưa có ai ngủ dậy để chạy xe ôm đâu ( không như thành phố ). Nên mình khuyên các bạn cứ dừng xe ở Ga Đại Lãnh nhé, cứ nói vậy,dân tài xế xe khách sẽ biết. Từ đó đi ngược lại đèo Cổ Mã cùng gần thôi, khoảng 2km. Mình ở Nha trang, cần giúp gì thì các bạn cứ nói nhé. Good Luck! Để mai mình hỏi thử xem có chuyến xe nào từ Vạn Giã đi Đầm Môn không nhé. Nếu có thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền xe ôm đó ( từ đèo Cỗ mã QL1 chạy vào đến Đầm Môn cũng khoảng 20km )

MONTER
24-03-2011, 20:20
Đoàn định xuống xe ở ngã ba, ở chỗ đó hay có xe ôm vào sáng sớm, nếu thiếu xe ôm tự điện thoại nhau ra, dự định thuê xe du lịch chở từcổ mả vào Đầm Môn cho tiện. Cảm ơn bạn đã quan tâm giúp đỡ, chờ thông tin nơi bạn.

Bé Hà
24-03-2011, 22:44
@Bé Hà, Khoa: sau khi off không thấy các bạn chuyển tiền hay thông báo gì nên cục gạch của các bạn được chuyển cho người khác.

Vậy là sao ta? Vì có nói L khi nào share tiền đi ở Hòn Đầm thì báo. Hay ghép đoàn đi cực Đông vẫn đóng full tiền?
Vậy là đồng nghĩa quăng 2 mình ra khỏi danh sách? (c)

Bé Hà
24-03-2011, 22:46
Gửi tin nhắn trên Phượt lúc 5.15pm ( Mình nhớ mình có để lại sdt cho Linh ghi lại mà ta -Giá như tốn 500 đ gửi tin nhắn cho mình or báo hôm off luôn thì okie)
10pm đọc được biết mình bị quăng khỏi danh sách.

Bé Hà
24-03-2011, 22:58
Chúc chuyến đi bình an - suôn sẻ

MONTER
24-03-2011, 22:59
Mình đã pm số tiền cho bạn rồi nhưng không thấy bạn có động tĩnh gì cả, trong khi đó những người khác muốn đi nhưng lại không được nằm trong danh sách. Nếu bạn đi thì phải chủ động liên lạc đóng tiền chứ.

Bé Hà
24-03-2011, 23:06
Mình xin nói: mình không trên Phượt 24/24.
Chủ động đóng tiền thì bạn nên hỏi người đi thu tiền lúc off vì khi đó có nói Linh ghi lại SĐT có gì báo.
Mình không là thánh sao biết bạn pm trên phượt mà chủ động. VỚ VẨN

MONTER
24-03-2011, 23:24
Chỉ cần bạn giải thích đàng hoàng một tí thì mình đã đưa bạn vào danh sách lại rồi, có cần phải ăn to nói lớn vậy không? Người ta gọi đó là nét văn hóa ở mỗi người đấy bạn ạ.
Thanks nhiều! Chúc ở nhà vui vẻ!

david_teo726
25-03-2011, 00:21
cho minh tham gia với, sdt 0949 608 357
ya`hu': thien_ho86
dang ki va dong tien ntn zay

Bé Hà
25-03-2011, 08:49
Chỉ cần bạn giải thích đàng hoàng một tí thì mình đã đưa bạn vào danh sách lại rồi, có cần phải ăn to nói lớn vậy không? Người ta gọi đó là nét văn hóa ở mỗi người


Cái gì cũng có lý do của nó.
Như thế nào mới là đàng hoàng? Đăng ký đi tốn tiền chứ có phải XIN.
Trước khi xác nhận điều gì hãy kiểm tra lại rồi hãy xác nhận nha em trai.
P/s: Sorry mọi người vì hôm qua giờ làm phiền topic này.

anhmy
25-03-2011, 13:44
Hi ! Các bạn đi xe bus từ SG-PY, mình thấy các bạn xuống xe lúc 5h sáng tại chân đèo Cổ Mã. Mình thấy không hợp lý, nếu các bạn muốn thuê xe ôm chạy vô Đầm Môn thì nên nói bác tài xe bus dừng ở Đại Lãnh nhé. Chỗ đó có khu dân cư, may ra có xe ôm cho 17 người. Chứ dừng ngay đèo Cổ mã là các bạn tự đi bộ hoặc cắm trại ven đường luôn đó. Các bạn tính toán 5h đến Cổ Mã thì phải tính luôn giờ đó cũng chưa có ai ngủ dậy để chạy xe ôm đâu ( không như thành phố ). Nên mình khuyên các bạn cứ dừng xe ở Ga Đại Lãnh nhé, cứ nói vậy,dân tài xế xe khách sẽ biết. Từ đó đi ngược lại đèo Cổ Mã cùng gần thôi, khoảng 2km. Mình ở Nha trang, cần giúp gì thì các bạn cứ nói nhé. Good Luck! Để mai mình hỏi thử xem có chuyến xe nào từ Vạn Giã đi Đầm Môn không nhé. Nếu có thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền xe ôm đó ( từ đèo Cỗ mã QL1 chạy vào đến Đầm Môn cũng khoảng 20km )

Thanks nhìu nhìu anh tatabeo, nhờ anh giúp đỡ ae trong chuyến đi này và cho xin số đt của anh, để ae trong đoàn liên lạc cho tiện.

tatabeo
27-03-2011, 11:16
Đoàn định xuống xe ở ngã ba, ở chỗ đó hay có xe ôm vào sáng sớm, nếu thiếu xe ôm tự điện thoại nhau ra, dự định thuê xe du lịch chở từcổ mả vào Đầm Môn cho tiện. Cảm ơn bạn đã quan tâm giúp đỡ, chờ thông tin nơi bạn.

Sorry, 2 ngày qua mình phải đưa bạn vào bệnh viện mổ ruột thừa. Hôm nay mới đi làm lại được nên vừa check tin nhắn của các bạn. Nếu bạn thuê xe thì nên có kế hoạc thuê xe từ trước đi. Mình đưa sdt của HTX Vận Tải Vạn Ninh ( Đầm Môn thuộc huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) để các bạn hỏi xem có xe không nhé, mình gọi 2 ngày cuối tuần nhưng không có ai nghe máy: 058 3840895. Mình tên Huấn: 0914 230 858. Cần gì thì liên lạc mình nhé. Nếu ở Vạn Ninh không tìm được xe thuê đi Đầm Môn thì các bạn bắt buộc phải thuê xe từ Nha Trang ra đấy. Giá cũng không đắt lắm.ah, Mình vừa đt được cho nhà xe Đông Đức ( xe bus chạy tuyến NT - Vạn Ninh ) họ nói nếu đi từ thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh đến Đầm Môn số khách khoảng 20 người sẽ là 800k/ 1 chuyến ( vòng về giá của vậy ). Các bạn cứ tính toán xe thử nhé. Đt nhà xe Đông Đức : 058 3551868.

hiddenwave
27-03-2011, 15:20
Chuyến đi này đã đóng sổ rồi fải không? Còn đký đc k vậy? Vì mình là mới biết 4rum này và cũng là Boy định đký tham gia chia sẻ gánh nặng khuân vác với mọi người và sẵn muốn đi theo chụp hình cho nhóm.

pjmaste
27-03-2011, 21:20
Cho hỏi là còn đăng kí được không vậy ? Mình đăng ký 2 suất. Số điện thoại của mình là 0979.869.453. Mình tên Tuấn !
Đã quá ngày of rùi nên bây giờ không biết đóng tiền như thế nào ?

Gau Bong
28-03-2011, 08:41
Có người muốn đi theo để chụp hình cho mình kìa các chị em ơi hí hí...bạn liên hệ Monter đi bạn ơi, tụi mình ủng hộ bạn hết mình

shooterdn
28-03-2011, 14:18
Tình hình là 15h thứ 7, Cường và Châu sẽ đi xe HL từ Đà Nẵng đến ngã 3 dưới chân đèo Cổ Mã. Thời gian dự kiến đến chân đèo lúc .. 23h đêm. Các bạn cho mình hỏi, đoạn này có nhà nghỉ nào ko?

Kau
28-03-2011, 14:25
Tình hình là 15h thứ 7, Cường và Châu sẽ đi xe HL từ Đà Nẵng đến ngã 3 dưới chân đèo Cổ Mã. Thời gian dự kiến đến chân đèo lúc .. 23h đêm. Các bạn cho mình hỏi, đoạn này có nhà nghỉ nào ko?

Theo mình nhà thì có, chứ nhà nghĩ thì không có đâu ạh,
Nhưng nếu bạn xin người ta ngủ nhờ thì chắc cũng là không sao? Tìm mấy quán bán đồ ăn cho xe tải đó bạn. XIn người ta ngồi ngủ tí tại nhà luôn. Riêng mấy người bán cơm cho xe Tải họ cũng tội và nhiệt tình với dân du lịch bụi lắm. (Đừng ghé trạm xe khách nha).

largo
28-03-2011, 14:33
Hôm trước mình có gọi nhưng nghe nói là đoàn chỉ nhận nam, k nhận nữ (mình đi cùng bạn gái) nhưng mình thấy hiện giờ đoàn vẫn nhận thêm người, nếu có thể cho mình join cùng thì hay quá, vì mình rất muốn đi cực Đông vào dịp này. Có j các bạn có thể cân nhắc và tlo72i mình nhé

0902.781.987

TKs

life_04go
28-03-2011, 16:25
Mang nhiều đồ mà không ăn uống đầy đủ mới là chết đó, mình chỉ mang những thức ăn chất lượng, đầy đủ dinh dưỡng thôi.

Danh sách hiện tại:

Tổng cộng là 11nam/22 người, 1con số đẹp.

Đã lên tới 22 người cơ à Monter? :(

@all: Để đảm bảo hành trình những bạn nào sức khỏe k tốt lắm, ưa nhậu lười thể thao (như mình :)) ) nên dành ít nhất 1 tuần trc khi đi để chạy bộ rèn sức nhé.

MONTER
28-03-2011, 16:47
Đã lên tới 22 người cơ à Monter? :(

@all: Để đảm bảo hành trình những bạn nào sức khỏe k tốt lắm, ưa nhậu lười thể thao (như mình :)) ) nên dành ít nhất 1 tuần trc khi đi để chạy bộ rèn sức nhé.

Ủng hộ í kiến này.

Em đã liên hệ đặt phòng ở khách sạn Hải Hà bên Đầm Môn nhưng họ không nhận vì có thể ngày đó sẽ trùng với 1 đoàn việt kiều khác ( biết vậy mình nói mình là việt kiền cho rồi). Dự kiến đoàn mình sẽ nghỉ ngơi tại Xuân Đừng luôn ngủ lều trong khu du lịch có nước ngọt khu vệ sinh, chỗ gởi đồ, đoàn mình thuê thuyền ở chỗ này luôn nên cũng tiện đi lại.

Em đã đặt vé xe cho mọi người rồi, đến chân đèo Cổ Mả chúng ta có 2 phương án để đi vào Xuân Đừng. 1: cho xe giường nằm chạy thẳng vào khu du lịch luôn. 2: Thuê xe 12 chỗ chở mình vào khu du lịch gởi đồ, ăn sáng sau đó chở mình ra bãi cát để chinh phục cực Đông. Hiện tại chưa có thông tin chính thức về giá cả nên tạm thời chưa chọn phương án nào nhưng nghiêng về pa2 hơn. Còn lượt về thì chọn pa1 tiện hơn.

Xe xuất bến 18h thứ 7 ngày 09/4. Mọi người đến sớm 30p nhé.

Về chuyện chinh phục cực Đông, đoàn mình vẫn chọn cung đường khó nhất để chinh phục nhưng chúng ta sẽ thuê thêm poster hoặc cho tàu ra sớm ngay trong chiều hôm đó để chở đồ ăn, nước uống, lều trại cho chúng ta cắm trại qua đêm.

MONTER
28-03-2011, 17:29
Đoàn mình có ai biết chơi ghi ta không nhỉ? Nhà em có cây ghi ta, nếu có ai biết chơi thì em mang theo để tối trong rừng mình đốt lửa trại và giao lưu âm nhạc.

yamahavu
28-03-2011, 19:33
Có người muốn đi theo để chụp hình cho mình kìa các chị em ơi hí hí...bạn liên hệ Monter đi bạn ơi, tụi mình ủng hộ bạn hết mình

Công nhận các mẫu này nhiệt tình ghê!!! chụp chụp chụp, chụp nữa, chụp mãi... chụp quên cả lối về!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Gau Bong
28-03-2011, 19:39
Có vác cái org theo không? Tui tính đắp chăn để dành cho con gái iu nè, thấy ông Monter máu quá, tui cũng liều luôn :) just kidding
Hôm ấy chắc mình chơi trò chơi thui hỉ, mang vác đồ ăn mà còn bị la, huống gì vác cây đàn, mới nghĩ ra mấy trò cũng...ác lắm

MONTER
28-03-2011, 21:08
Vác cây org đi rồi cắm xuống đất cho nó lên điện hả bà Gấu?
Mình có mấy thằng poster mà, phải sử dụng hết công suất chứ, không thì đem lên tàu cho bọn chúng chở ra từ chiều. anhmy có biết chơi ghi ta không nhỉ? Hồi đi Cà Ná thấy anhmy cầm cây ghi ta ngồi một mình đánh khí thế lắm mà ta.

miennanggio
28-03-2011, 21:53
Monter : các bạn có muốn thuê nhà nghỉ không?Mình có biết 1 nhà nghỉ ,có 6 phòng ,đủ cho đoàn mình ở.Giá là 100k 1 phòng.Đây là số phone của nhà nghỉ :0583939041.Và mình có xin được số phoen của nhà xe,mình chưa hỏi giá nếu bạn chưa liên hệ đươc xe thì thử liên hệ thử xem nha!0934704988.Mình nghe nói thời tiết ở đó hiện nay có mưa va gió nhiều lạnh lắm nên mình thuê thuyền hơi khó.Bạn thuê nhà nghỉ thì liên hệ người ta nấu ăn luôn!Giá cả ở đây đắt như TP đó bạn ah!
Chúc cả đoàn có 1 chuyến đi vui vẻ!

MONTER
29-03-2011, 09:55
Em đã liên lạc với nhà nghỉ bên đó rồi, định chuyển tiền ra đặt cọc phòng luôn nhưng người ta không chịu, nói là đến nơi rồi thuê luôn, em đã dặn người ta để phòng lại cho mình và thuê người nấu ăn rồi, chỉ cần trước khi đi gọi lại dặn nữa là ok. Vậy là mình sẽ nghỉ đêm ở Đầm Môn và thuê thuyền, poster bên Xuân Đừng (hình như chỉ bên đó mới có poster thôi) chỉ cần chờ thêm thông tin chính thức bên Xuân Đừng là đưa ra phương án cuối cùng.

Thanks miennanggio nhiều nhiều.

huongkhvn
29-03-2011, 10:49
qua tuần sau nữa là có thể xách ba lô đi rồi, nôn nóng và hồi hộp quá.... Hẹn gặp mọi người tại bến xe nhé.... sẽ là một chuyến đi thú vị lắm đây..^^.

Dr.cugia
29-03-2011, 11:08
Quá tiếc khi chuyến đi này Cú ko tham gia được.Chúc chuyến đi nhà mình thật vui vẻ và đầm ấm nhé.
Tôi iu phượt và phuoters

MONTER
29-03-2011, 12:00
Cugia không đi thì mấy chai vodka và rượu vang ai uống cho em đây, mang về thì nặng mà bỏ đi thì tiếc.

life_04go
29-03-2011, 16:18
Cugia không đi thì mấy chai vodka và rượu vang ai uống cho em đây, mang về thì nặng mà bỏ đi thì tiếc.
Ấy, đừng bỏ đi. Đoàn đến hơn chục nam cơ mừ, cho lo thiếu sợ gì dư! =))

lethangmu
29-03-2011, 21:45
Ấy, đừng bỏ đi. Đoàn đến hơn chục nam cơ mừ, cho lo thiếu sợ gì dư! =))

Chuẩn hem cần chỉnh...mềnh uống thì cũng kô đc nhìu...nhưng chắc 1 chai volka nhỏ thì cũng đc...^_^ rượu vang thì chỉ nhấp môi..thứ đó ko hợp...uống vào là tiêu mất....

MONTER
29-03-2011, 21:47
Rượu vang chỉ mang chơi cho có màu để mở tiệc dưới biển thôi, chứ 16 độ thì uống được gì, chủ yếu là vodka thôi. Gặp được bạn nhậu rồi, ôh dzui quá xá bà con ơi!

lethangmu
29-03-2011, 22:10
Rượu vang chỉ mang chơi cho có màu để mở tiệc dưới biển thôi, chứ 16 độ thì uống được gì, chủ yếu là vodka thôi. Gặp được bạn nhậu rồi, ôh dzui quá xá bà con ơi!

Rượu ngon là pải có bạn hiền...bạn hiền là pải làm liền vài chai

Dr.cugia
01-04-2011, 09:37
hihi,monster uống dữ lắm.theo mon vài chai vodka là bà con lăn quay à

huongkhvn
01-04-2011, 11:33
Haizzzzzzzzza, toàn rượu với chè, thế chị em phụ nữ uống gì ? không lẽ rượu luôn àh, Cocaca la nào....^^

MONTER
01-04-2011, 12:05
Haizzzzzzzzza, toàn rượu với chè, thế chị em phụ nữ uống gì ? không lẽ rượu luôn àh, Cocaca la nào....^^

Ngoài Mũi Đôi có đủ thứ nước nào nước biển, nước suối, nước ... mang rượu vang cho chị em phự nữ uống nhé.

remi
01-04-2011, 12:43
chương trình hay nhỉ, tiếc là ko biết sớm :(

yenphi
01-04-2011, 13:05
Các bạn đi về cho mình học hỏi kinh nghiệm với nhé vì 30/4 mình mới đi

MONTER
02-04-2011, 19:33
Tối t7/9/4 17h30 là có mặt ở cổng chính (có hồ nước) ở bến xe Miền Đông nha, em đã liên lạc xong hết với ngoài đó rồi, lịch trình (ở trang 1)vẫn khôngthay đổi. Đoàn mình sẽ có 2 poster + 1 người dẫn đường.

Những vật dụng như kem chống muỗi, geo xoa bóp trật chân thì em sẽ mua chung. Những thứ chắc chắn không được thiếu là :
- Áo mưa
- Áo phao nếu muốn ngắm san hô.(không có áo phao sẽ không được ngắm san hô cho dù bạn biết bơi.)

trungnalo
03-04-2011, 23:09
Cho tớ 1 chân dự bị nhé.
Yahoo:[email protected]
số fone: 0913906668

lampart2011
04-04-2011, 16:08
Cho mình đăng ký 1 cục gạch
Yahoo: khanhloc2011
Mobile: 0902607844
(Lần đầu tham gia xin chủ thớt hướng dẫn thêm hi hi)

MONTER
05-04-2011, 00:29
Thực đơn cho 3 bữa ăn trong ngày chinh phục Cực Đông gồm có:
- Ăn trưa : bánh mì, xúc xích, chà bông. (10/4)
- Ăn tối : thịt bò nướng (4kg ) + cơm (2kg gạo) + canh rong biển. (10/4)
- Ăn sáng : mì tôm. ( 11/4)

Phân công nhiệm vụ: 11 người nam, mỗi người sẽ phải chuẩn bị 1 cây cọc để cột dây trại. (nếu không có sẽ cho dứng cầm dây thay cọc :LL )

lethangmu
05-04-2011, 10:40
>"< mềnh có 3 cây cọc...Dư mứt 1 cây...hé he hé
P/S: MOTER..mềnh ở Vtau nên đúng t7 mới gặp mọi người được...đồ dạc phân chia thế nào thì đến hum đó mới mang đc nhé...có gì nhờ mọi người mang ra bến xe dùm. Như trc đây mềnh đã thông kê...giờ báo lại lần nữa. Có
01 lều cho 3 người
01 túi ngủ
01 đèn pin
01 loại đèn pin sạc.
01 Sợi dây thừng để chơi kéo co.

MONTER
05-04-2011, 12:15
Ok. Hoan nghênh tinh thần của lethangmu, ai cũng như bạn chắc mình được đi phượt miễn phí quá.

Mình đã đặt lều 6x8m rồi, ngủ lều tập thể, không cần phải mang lều cá nhân nữa, để dành sức kiêng đồ ăn. Dây thừng bao nhiêu mét vậy lethangmu?

Đoàn mình vẫn còn thiếu 2 cái nồi khủng (loại nấu cơm cho 10 người ăn được đấy) ai có thì pm nhé, nếu không sẽ phải mua thêm đó.

Có ai í kiến gì về thực đơn cho ngày chinh phục cực Đông không ạ?

lethangmu
05-04-2011, 15:26
Ok. Hoan nghênh tinh thần của lethangmu, ai cũng như bạn chắc mình được đi phượt miễn phí quá.

Mình đã đặt lều 6x8m rồi, ngủ lều tập thể, không cần phải mang lều cá nhân nữa, để dành sức kiêng đồ ăn. Dây thừng bao nhiêu mét vậy lethangmu?

Đoàn mình vẫn còn thiếu 2 cái nồi khủng (loại nấu cơm cho 10 người ăn được đấy) ai có thì pm nhé, nếu không sẽ phải mua thêm đó.

Có ai í kiến gì về thực đơn cho ngày chinh phục cực Đông không ạ?
Quá khen...Tại mí cái này sắm 1 lần để đi chơi thường xuyên đó mà...
zị là đỡ pải vác cái lều ngủ (nặng hơn 2kg)...>...<...
Dây thừng thì tha hồ dài...20 người kéo là ok...
Về phía Nồi thì đã có liên hệ với 1 chị trên SG, khả năng chắc chắn là sẽ có 1 cái rùi...còn ngày mai chị í sẽ báo lại là có mượn đc cái nồi thứ 2 không...rùi mình sẽ gửi cho monter sdt của chị í để liên hệ mà mượn...

leonguyen
07-04-2011, 13:47
Ủa monter, có lều rồi thì mua mấy cây carbon làm gì nữa, muốn mua thì cứ ra tiệm bán cần câu mua thôi, Leo cũng biết vài chổ . Hôm nay máy hết tiền nên ko nhắn tin trả lời được.

Gà Đen
07-04-2011, 17:23
Vậy là không cần đem theo túi ngủ hả Monter?
Mình có
1 đèn pin sạc ( loại nhỏ)
2 túi ngủ (của mình và bạn )

MONTER
07-04-2011, 22:51
@gà đen: vẫn mang theo túi ngủ để ngủ chứ, lều để chống mưa, gió thôi.
@leo : cây cacbon để làm cột chống lều, không có thì phải mang cây inox dài 1m8 cồng kềnh lắm, hồi chiều mới đi mầy nơi hỏi nhưng không có.

life_04go
08-04-2011, 09:13
@gà đen: vẫn mang theo túi ngủ để ngủ chứ, lều để chống mưa, gió thôi.
@leo : cây cacbon để làm cột chống lều, không có thì phải mang cây inox dài 1m8 cồng kềnh lắm, hồi chiều mới đi mầy nơi hỏi nhưng không có.
Hỏi hoài k có Monter à. Không thì làm cọc tre loại nhỏ, làm gậy chống cho mọi người đi đường, ra đó tận dụng luôn?

langthangdibui
08-04-2011, 13:21
Vậy là mình sẽ nghỉ đêm ở Đầm Môn và thuê thuyền, poster bên Xuân Đừng (hình như chỉ bên đó mới có poster thôi) chỉ cần chờ thêm thông tin chính thức bên Xuân Đừng là đưa ra phương án cuối cùng.


Mình đang hóng chuyến đi của các bạn, 30.4 bọn mình sẽ đi. Có thể Cho mình xin số điện thoại để liên lạc với poter và người dẫn đường của các bạn ? Thanks

MONTER
08-04-2011, 19:09
Hỏi hoài k có Monter à. Không thì làm cọc tre loại nhỏ, làm gậy chống cho mọi người đi đường, ra đó tận dụng luôn?

Mình mới sắm 2 cây inox 1m8 làm cột chống lều rồi, nhà mình có ai gần Thủ Đức không nhỉ?

Dzung_
13-04-2011, 09:52
Chờ chủ nhật, offline chia sẻ hình ;))

lethangmu
13-04-2011, 10:38
Dzung là đại ca nào ta...^_^ tối nay ọp lun rồi nà..hố hố

david_teo726
13-04-2011, 12:25
hen gap chu nhat

leonguyen
13-04-2011, 13:02
Tối nay là off với anh " Xi Phụt " để ăn seafood đó, có bà con nào Join theo không ? Còn hình thì mọi người chắc là chủ nhật .

- Cụ Monter lần này không viết hồi ức nữa hả keke . Khai hỏa đi cho a e bắn phá chứ, ai có hình thì up lên cho vui nha.