PDA

View Full Version : [ĐÃ CHỐT ĐOÀN] Về miền đá,đi Chợ tình Khau Vai - HG, đến CB – Thác Bản Giốc thơ mộng.(26/4 - 2/5)



Pages : [1] 2

Sonvc
16-03-2011, 10:57
Vì là topic đầu đã bị khóa và có 1 số mong muốn phát sinh tại buổi off lần 1 nên theo tình hình của một số ace muốn tận dụng hết số ngày nghỉ có thể được để vui chơi thoải mái trước khi đi làm trở lại, nên sẽ có lịch trình vui chơi 2 chặng đường như thế này:
-Thời gian 26/4/2011 đến 29/4/2011. (cho chuyến đi về miền đá chơi, xem chợ phong lưu đầy rẫy kẻ thất tình Khau Vai – Mèo Vạc – Hà Giang - Về chợ tình đi tìm người tình).
Với thời gian này là khó khăn vì đi trong tuần nên việc tổ chức cho chuyến đi cần chu đáo và bác nào có thể đi được thì xin tham gia cùng.
Chặng này các mem cùng tham gia, nhưng sẽ có một số thay đổi khi tiếp tục thực hiện chặng 2.
-Thời gian 30/4/2011 đến 2/5/2011.(Cho chuyến đi Cao bằng, dòng Quây Sơn xanh trong, Bản Giốc yêu thương nơi miền biên tổ quốc).
(Thời gian trùng vào những ngày nghỉ lễ, nên chắc chắn là một số ace sẽ muốn tận dụng hết).
Phương tiện chính: Xe máy.
Lịch trình :
Ngày 1 (ngày 26/4 ):Cung đường : Hà Nội (6h sáng )– Phúc Yên – Hương Canh – Vĩnh Yên – Tam Dương – Sơn Dương – Tuyên Quang (120 Km )– Việt Quang – Hà Giang – Quản Bạ (240 Km)
• Hà Nội – Vĩnh Yên (theo đường 23 qua Hàn Thôn - Thương Lệ - Phúc Yên đường 2 đi thẳng Vĩnh Yên) ăn sáng tại Vĩnh Yên.
• Vĩnh Yên – Tuyên Quang (nghỉ ăn trưa tại Tuyên Quang).
• Tuyên Quang – Việt Quang – Vị Xuyên - Hà Giang : 200 km.

Ăn trưa: quán ăn ở km số 9 đường tính từ Tuyên Quang đi Hà Giang, tại đúng km số 9.
Ngày 2 (ngày 27/4 ): Cung đường: Quản Bạ (8h sáng ) - Yên Minh (50km )– Đồng Văn ( 130km) (4h chiều).Tổng cung đường ~ 180km.
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám.
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh.
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất VN suốt dọc đường là thông .
o Nghỉ trưa Yên Minh – Phố Cao – Phó Bảng (1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung ) – Đồng Văn: 130km.
o Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo họ Vương ở Sà Phìn. Sà Phìn – Đồng Văn (ngủ, nghỉ ăn tối tại Đồng Văn).
Ngày 3 (ngày 28/4 ): Cung đường: Đồng Văn – Lũng Cú – Đồng Văn (52 Km) – Mã Pí Lèng – Mèo Vạc (28 km).
- Sáng thức dậy ở Đồng Văn lên đường đi Cột cờ Lũng Cú (26km)
- Quay lại Đồng Văn thăm cao nguyên đá – chạy đèo Mã Pí Lèng – con đèo huyền thoại đẹp nhất Việt Nam đứng trên đỉnh đèo ngắm sông Nho Quế.
Nghỉ trưa ăn trưa tại Mèo Vạc, chiều 3h đi Khau Vai (Mèo Vạc – Khau Vai: 21 km).
Tối ngủ tại Khau Vai để sáng 29/4 đi chợ tình Khau Vai (Chợ phong lưu đầy rẫy kẻ thất tình) tại bản Khau Vai , xã Khau Vai chợ tình có 1 lần duy nhất trong 1 năm.(Chợ bắt đầu từ chiều 26/3 âm lịch và đặc sắc nhất là sáng 27/3 âm lịch khi các anh chị em đi chợ tình “người ơi người ở đừng về…”).
Ngày 4 (chiều ngày 29/4 ):Cung đường: Mèo Vạc - TT.Yên Minh - Hà Giang – Tuyên Quang – Vĩnh Yên – Hà Nội.
(Nếu không về được vào chiều 29 thì ngày 30/4 về cho các ace chỉ thực hiện chuyến đi tại HG, cung đường như thế này các ace xem qua nhé : Mèo Vạc - Khau Vai - Bảo Lâm - Bắc Mê - Hà Giang: 112 km, Hà Giang - Tuyên Quang - Vĩnh Yên - Hà Nội)
Vì là một số các anh chị em tận dụng tối đa được kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên không muốn bỏ qua một số nơi cảnh đẹp ở miền biên tổ quốc này nên tính chạy tiếp:
Cao Bằng – non nước ngàn dặm, Sông Gâm xanh trong, Bản Giốc yêu thương
Xuất phát từ Hà Giang:
Ngày 5 (ngày 30/4)
- Khau Vai - Bảo lâm (chừng 50 km), đường tỉnh lộ, đã có cầu qua tại xã Lý Bôn (cầu Lý Bôn) các bác mình không cần vượt sông bằng bè nữa vì được Đảng, chính phủ, nhà nước quan tâm đã có cầu cho dân.
- Bảo Lâm - Bảo lạc (chừng 30 km), đường tỉnh lộ, để an toàn chỉ nên chạy 40 km/h, đoạn này em khuyến cáo các bác phi từ từ thôi nhé không là bay xuống sông Gâm ngay đó (đoạn dốc Cốc Cai), cái này em không nói láo đâu.
- Bảo Lạc - TX. Cao Bằng (chừng 150 km), đường tỉnh lộ, có qua Nguyên Bình - Tĩnh Túc đường mỏ khó đi. (khó đi vì là cung này hầu hết là các xe khai mỏ nên đường bị băm nát hết, mùa mưa chạy cung này là khó khăn nha các bác).
Ngày 6 (ngày 1/5):
- TX. Cao Bằng – Trùng khánh - Bản Giốc (90 km), Bản Giốc - TX. Cao Bằng (90 km). Đường đẹp vì đã được nâng cấp, mặt đường rộng chừng 6m, nhưng có nhiều cua tay áo, đoạn qua làng Phúc Sen các bác đi từ từ nhé, vì có muốn dừng lại ngắm cái làng làm dao nổi tiếng ở CB thì ngắm, làng Phúc Sen – Quảng Uyên.
Ngày 7 (ngày 2/5):
- Cao Bằng - Bắc Kạn - Hà Nội (287 km - Quốc lộ 3 dễ đi nhưng riêng đoạn từ CB đi Bắc Kạn có 3 cái đèo : Cao Bắc, Đèo Gió, Đèo Giàng các bác có vào cua, hay xuống dốc thì cẩn thận và giảm tốc độ nhé, nhiều loại xe như cái sào chạy lắm : công tê nơ chạy chở hàng và Kmaz chở Quặng Sắt về TN).
Em kính báo các bác xem xét, và quyết định nhé vì hiện giờ có chừng hơn 10 mem sẽ thực hiện cả 2 cung đường này, tính ra là đi gần hết Đông Bắc, chạy cung đường trong 7 ngày (vừa đi vừa nghỉ chơi các bác ạ, không thì không đủ sức lết về đâu)
Chi phí vì hiện nay giá xăng tăng, nhưng em không biết ở HG mọi thứ vật chất đã tăng như thế nào nữa, nên kinh phí dự trù:
Cung Hà Giang : 1triệu.
Tuy nhiên vào ngày cuối tại HG vấn đề chỗ ở sẽ khó khăn vì đây là nơi tổ chức chợ tình, khách du lịch sẽ rất nhiều nên dân du lịch bụi không chắc đã bon chen được với chính quyền sở tại.
Cung CB : 7 trăm.
Theo tinh thần sẽ tiến hành off lần 2 vì lần 1 do điều kiện thời tiết nên có 1 số ace không tham dự được.
Danh sách các thành viên thì vẫn như các bác đã đăng ký từ trước, nhưng do phát sinh thêm chặng 2 nên các bác cho biết là mình sẽ tham gia cung nào và bắt đầu từ đâu nhé (vì chặng 2 một số mem sẽ nhảy vô tại HG mà không tham gia chặng 1)

Sonvc
16-03-2011, 11:13
Các thành viên hiện nay:
Xế:
1. Ly A Sang - 0976.306.661, bê tông. Xuất phát điểm Hà Nội. (Bác chạy cả tour luôn).
2. Q_arc - 0982.458.188. Xuất phát điểm Hà Nội.
3. 9day - 0902.289.794. Xuất phát điểm Hà Nội.
4. langthang. - 0985.987.333. Xuất phát điểm Hà Nội.
5. memories - 0904.721.000. Xuất phát điểm Hà Nội. (Chạy chặng 1 đi HG).
6. Mr.Indefectible - 0902.213.889. Xuất phát điểm Hà Nội.
7. datvn - 0909.816.934. Xuất phát điểm Hà Nội. (Chạy chặng 1 đi HG).
8. nguyen giang nam - 0915.151.624. Xuất phát điểm Hà Nội.
9. lanphuong - 0947.868.737.
10. mrhoangtl - 01688.263.656. (Chạy cả tour)
11. A.Trung (Chạy cả tour).
12. Bác dantocgoc cơ chừng chỉ chạy chặng 1 (vì có lẽ 30/4 về để kịp bắn quả pháo hoa góp vui tại Đà Nẵng).
Ôm:
1. Sáng mùa thu - 0982.585.329. Đã có xế đợi (hay đợi xế nữa nói túm lại đã có địa chỉ gửi). (Hà Nội)
2. tho_ngoc0610 - Hale_thu - 0936.364.522. (Hà Nội). (Chạy cả tour)
3. Trang (tên) - ? - 0945.031.986. (Hà Nội)
4. Tranglik - 0906.224.221. (Hà Nội)
5. taophuongtao - 01668.004.800. (Hà Nội). (Chạy cả tour)
6. sano - 0982.252.424. (Hà Nội). (Chạy chặng 1 đi HG)
7. hadieuanh - 0902.124.698. (Hà Nội)
8. banhbaokhongnhan - 0976.180.962. (Hà Nội)
9. Na... - 0975.870.405.
10. PhượngMim~ - 0979.612.529.
11. Hoài Thư - 01215345.886. (bê tông) (Hiện SG, tháng 4 ra bắc tham gia vụ HG). (Chạy cả tour)
12. phithinguyet - 0982.122.604. (Chạy chặng 1 đi HG)
13. Cặp xế - ôm SG (2 mem). (Bê tông tour HG)
Và các mem xuất phát tại những nơi khác nhau:
1. Bác giantia (Yên Bái). (Chạy cả tour, nhưng chặng 2 cao hơn vì chặng 1 bác đã đi)
2. Sonvc.
Vì do thời tiết nên chỉ có 1 số mem đến tham gia giao lưu được, nên rất mong là off lần 2 sẽ được sự ủng hộ của ông giời.

memories
16-03-2011, 11:34
hix.e tưởng hqua mưa k off nữa lên k đi.srr cả nhà.off lần 2 chắc chắn e sẽ đi.e đăng kí 1 chặng HG thôi nhé!

Hoài Thư
16-03-2011, 12:07
Em đi cả tour nha anh Sơn, rảnh mà. Xế - ôm linh động :)

Ly A Sang
16-03-2011, 22:13
Buổi off trong thời tiết cưc đẹp khó có buổi off nào mình thấy thú vị như vậy

bác datvn chém tan nát buổi off mọi người cứ há hốc mồng mà nghe

tình hình là phải off thêm buổi nữa đê ae gặp nhau làm mấy chén cho tình cảm thêm sâu đậm

Lang Thang
16-03-2011, 22:20
Buổi off trong thời tiết cưc đẹp khó có buổi off nào mình thấy thú vị như vậy

bác datvn chém tan nát buổi off mọi người cứ há hốc mồng mà nghe

tình hình là phải off thêm buổi nữa đê ae gặp nhau làm mấy chén cho tình cảm thêm sâu đậm

Thích nhìn đêm Hà Nội qua đôi kính ướt nhẹp...
Lấp lóa...Lấp lóa...
Mà hôm qua cứ mắt tròn mắt dẹt nghe hai Bác kể chuyện...Hichic...Còn mình như đứa trẻ chỉ mới bi bô...

taophuongtao
16-03-2011, 22:23
Bạn dế hôm qua ngồi nhìn 3 chị bên cạnh bác datvn qua đôi kính ướt nhẹp...mắt cứ lấp lóa... lấp lóa...

Sáng mùa thu
17-03-2011, 09:41
Buổi off trong thời tiết cưc đẹp khó có buổi off nào mình thấy thú vị như vậy

bác datvn chém tan nát buổi off mọi người cứ há hốc mồng mà nghe

tình hình là phải off thêm buổi nữa đê ae gặp nhau làm mấy chén cho tình cảm thêm sâu đậm

Srr hôm đó ko dám đội mưa đi nhưng lần sau nếu có mưa em sẽ đội! Em đồng ý nhất trí rất cao vụ này!

datvn
17-03-2011, 11:16
lần off sau này anh hổng dám chém nữa k thì có người cảm lạnh , nhường lại để Lý A Sang chém vậy nhưng anh đảm bảo Sang mà chém thì gió to k khác gì anh đâu :))
@lang thang , nếu chú mới chỉ nhìn 3 cô bé ngồi cạnh anh qua đôi kính lấp loáng thì lần sau phải uống thêm chút nữa thì mới thật sự thấy huyền diệu

taophuongtao
17-03-2011, 11:26
Cũng chỉ vì huyền diệu bà anh datvn đã uống hết nửa chai đấy, nhìn mấy chị bên trái bác Sáng, mắt long lanh.

taophuongtao
17-03-2011, 11:55
Nhà mình có ai cần trao đổi bình loạn gì thì cứ vô đây chơi với em nhá
https://www.phuot.vn/threads/16256-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh-d%C3%A0nh-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-7-loves

datvn
17-03-2011, 18:33
@ Lý A Sang , buổi off đầu tiên thời tiết tuy k thuận lợi nhưng đúng là lâu lắm rồi mới lại thấy Hà Nội quyến rũ đến vậy , khác hẳn với Hà Nội những thường ngày đầy bộn bề lo toan , đi trên đường vắng bóng người qua lại do ảnh hưởng của thời tiết mưa rét mà cảm giác như lòng mình chùng lại , lượn lờ qua mấy con phố vắng nhìn những xác hoa sưa rụng trắng trên hè phố chợt thấy bình yên đến lạ , buổi off sau có gì thì mong các bạn đông đủ hơn để bàn kỹ hơn cho chuyến đi được thành công !

memories
17-03-2011, 18:53
@ Lý A Sang , buổi off đầu tiên thời tiết tuy k thuận lợi nhưng đúng là lâu lắm rồi mới lại thấy Hà Nội quyến rũ đến vậy , khác hẳn với Hà Nội những thường ngày đầy bộn bề lo toan , đi trên đường vắng bóng người qua lại do ảnh hưởng của thời tiết mưa rét mà cảm giác như lòng mình chùng lại , lượn lờ qua mấy con phố vắng nhìn những xác hoa sưa rụng trắng trên hè phố chợt thấy bình yên đến lạ , buổi off sau có gì thì mong các bạn đông đủ hơn để bàn kỹ hơn cho chuyến đi được thành công !

ối giời,bác giống e thế.chiều e vừa đội mưa đi làm mấy pic về hoa sưa vs HN chiều mưa.lạnh vs rét gần chết

Lang Thang
17-03-2011, 19:30
lần off sau này anh hổng dám chém nữa k thì có người cảm lạnh , nhường lại để Lý A Sang chém vậy nhưng anh đảm bảo Sang mà chém thì gió to k khác gì anh đâu :))
@lang thang , nếu chú mới chỉ nhìn 3 cô bé ngồi cạnh anh qua đôi kính lấp loáng thì lần sau phải uống thêm chút nữa thì mới thật sự thấy huyền diệu
Em đi chết đây...Cái gì lấp lóa..lấp lóa chứ? Haizzz. Cơ mà rượu ngon...Về nhà vẫn cảm thấy trên môi còn vương lại dư vị thơm, ấm dù mưa,dù gió bạt đi nhiều...

Ly A Sang
17-03-2011, 21:56
@ Lý A Sang , buổi off đầu tiên thời tiết tuy k thuận lợi nhưng đúng là lâu lắm rồi mới lại thấy Hà Nội quyến rũ đến vậy , khác hẳn với Hà Nội những thường ngày đầy bộn bề lo toan , đi trên đường vắng bóng người qua lại do ảnh hưởng của thời tiết mưa rét mà cảm giác như lòng mình chùng lại , lượn lờ qua mấy con phố vắng nhìn những xác hoa sưa rụng trắng trên hè phố chợt thấy bình yên đến lạ , buổi off sau có gì thì mong các bạn đông đủ hơn để bàn kỹ hơn cho chuyến đi được thành công !


ối giời,bác giống e thế.chiều e vừa đội mưa đi làm mấy pic về hoa sưa vs HN chiều mưa.lạnh vs rét gần chết


Em đi chết đây...Cái gì lấp lóa..lấp lóa chứ? Haizzz. Cơ mà rượu ngon...Về nhà vẫn cảm thấy trên môi còn vương lại dư vị thơm, ấm dù mưa,dù gió bạt đi nhiều...

nếu mình mà gjoi văn mình sẽ làm bài văn tả cảnh buổi off ngày hôm đó. Ngồi trong túp lều ven Hồ cụ Rùa ngoài trời mưa rơi lại làm mấy chén nữa chứ

Ly A Sang
21-03-2011, 00:30
Mọi người vào chém mạnh lên chứ,,,tình hình là rất tình hình nhé

thể theo nguyện vọng của các thành viên,

Buổi off lần 2,,,,,, 6h30 cao su đến 7h tối T6 ngày 1-4 nhóm mình off Lẩu,,, quán Thảo đen 22 ngõ Hàng Bột,, cạnh Hàng Cháo

mọi người điểm danh nhé để hiểu nhau hơn rùi sắp xếp xế ôm nên rât mong mọi người đi đông đủ

Thông báo này thay cho gjay mời

dantocgoc
21-03-2011, 01:40
Mọi người vào chém mạnh lên chứ,,,tình hình là rất tình hình nhé

thể theo nguyện vọng của các thành viên,

Buổi off lần 2,,,,,, 8h tối T6 ngày 1-4 nhóm mình off Lẩu,,, quán Thảo đen 22 ngõ Hàng Bột,, cạnh Hàng Cháo

mọi người điểm danh nhé để hiểu nhau hơn rùi sắp xếp xế ôm nên rât mong mọi người đi đông đủ

Thông báo này thay cho gjay mời

Chả biết là có xin được cota mà đeo bám không đây, sốt quá... Nhưng tinh thần là không thể bỏ. Nếu đoàn off ( nhậu )tham dự được hay không thì chưa biết, nhưng tớ cứ ủng hộ 100 Nem đặc sản của trại Vịt "cổ vũ" tinh thần cho mọi người đã nhé. Nếu tiếp nhận được thì nhớ Ô LA cho mềng trước kẻo quên.:help:help

ziknop
21-03-2011, 07:23
Cho em đặt nửa viên gạch nhé ^^.Nghe các bác chém là em thấy thích rồi hehe(c) Bữa nào off pm e tham gia với ^^ (beer).

Huy Tân (87) Xế dập dòm ;))
sdt: 01667151411

tho_ngoc0610
21-03-2011, 07:55
nếu mình mà gjoi văn mình sẽ làm bài văn tả cảnh buổi off ngày hôm đó. Ngồi trong túp lều ven Hồ cụ Rùa ngoài trời mưa rơi lại làm mấy chén nữa chứ

Ui mưa và rét vậy mà các Bác vẫn thả hồn bay bổng ,rung rinh như vậy được thì em xin bái phục (c) .
Em hum đấy ấy à, mong mỏi được gặp đồng bọn lắm nhưng rùi nhìn ra trời thấy làn mưa bay quyến rũ quá nổi mà em... em không nỡ chạm vào mưa :D . Thế là em ở nhà nằm cuộn tròn trong trăn ,ăn snack và xem tivi :LL

Hoa Sưa ơ!!!!!! nàng tinh khiết và thơ mộng lắm, nên em muốn được gieo vào nàng chút nắng ...hoặc thấm chút sương mai chứ nhìn em mưa tắm sũng hình hài mong manh của nàng thì em xót xa lắm:(:(
Có bác nào có nhã ý cuối tuần đi ngắm hoa Sưa không nhỉ?(HH)

tho_ngoc0610
21-03-2011, 08:03
Mọi người vào chém mạnh lên chứ,,,tình hình là rất tình hình nhé

thể theo nguyện vọng của các thành viên,

Buổi off lần 2,,,,,, 8h tối T6 ngày 1-4 nhóm mình off Lẩu,,, quán Thảo đen 22 ngõ Hàng Bột,, cạnh Hàng Cháo

mọi người điểm danh nhé để hiểu nhau hơn rùi sắp xếp xế ôm nên rât mong mọi người đi đông đủ

Thông báo này thay cho gjay mời

Em đặt cục gạch , mong thời tiết ủng hộ để có dịp tiếp kiến các Bác nữa. Mà cái vụ Trà đá tùy hứng hum quá dư thía nào các bác tường thuật chút cho anh em hóng hớt tí nhỉ?;)

Chuotbeokhongvui
21-03-2011, 08:52
ôi các bác chốt đoàn nhanh thé :(

datvn
21-03-2011, 09:30
ôi các bác chốt đoàn nhanh thé :(


an tâm đi em chưa chinh thức chốt đoàn đâu vì còn cần thêm xế để đảm bảo là các ôm đăng ký đi đều có xế hết , mọi người đều k muốn một ai vì lý do thiếu xế mà phải ở nhà bỏ lỡ mất chuyến đi đâu em , còn tình hình off buổi sắp tới thì A Lý A Sáng đã post lên rồi đó mọi người xem rồi thu xếp tham gia chém gió cho vui và còn làm quen xế và ôm nữa nhé ,ngày 1-4 này nhớ đây tuy là ngày cá tháng tư nhưng đây là lịch off chính xác k phải đùa các mem đâu , :)
còn tối hôm qua tuy do tuỳ hứng mà a và a sáng alo cho mọi người lên gặp mặt thì cũng vui tung trời luôn , đoàn mình đi đợt này toàn thanh niên sống hoà đồng vui vẻ nên mấy thằng già bọn anh cũng được vui lây chắc phải trẻ ra mấy tuổi ấy chứ , vậy nên cho dù tuổi cao sức yếu cũng cố mà đua theo lớp trẻ vậy :))
tình hình buổi off sau anh sẽ lo phần chất đốt được mang từ Bản Phố , Bắc Hà về để mọi người có tý hưng phấn còn chém (c)

taophuongtao
21-03-2011, 09:34
Hôm qua các anh off kín mà chả kêu em.

Sonvc
21-03-2011, 10:06
...đoàn mình đi đợt này toàn thanh niên sống hoà đồng vui vẻ nên mấy thằng già bọn anh cũng được vui lây chắc phải trẻ ra mấy tuổi ấy chứ , vậy nên cho dù tuổi cao sức yếu cũng cố mà đua theo lớp trẻ vậy :))
tình hình buổi off sau anh sẽ lo phần chất đốt được mang từ Bản Phố , Bắc Hà về để mọi người có tý hưng phấn còn chém (c)
Chắc chắn là thế rùi bác ạ, vui vẻ là chắc rùi, cái chất đốt bác mang từ Bản Phố là của người Bắc Hà đấy, mà họ thì nghĩa nặng tình sâu nên cái này vào người là mặt trời treo ngược cành cây ngay...rượu chưa uống mà lòng ngây ngất....người Bắc Hà như chén rượu nồng say...

ziknop
21-03-2011, 10:27
em là em chỉ thích cái món ngất ngây...và nồng say... kia thôi :-j

datvn
21-03-2011, 11:45
Hôm qua các anh off kín mà chả kêu em.


anh có bảo a Sáng gọi cho mọi người rùi mà , chứ a k có số đt của ai hết chỉ lưu mỗi số của Sáng , sau anh nghe nói là Sáng gửi tin cho tất cả nhưng có một số tin k send được , thôi sorry em vì vụ hôm qua cũng là tuỳ hứng , hẹn em hôm off thứ sáu 1-4 này nhé :)

taophuongtao
21-03-2011, 12:05
Nói thế chứ nếu bác Sáng có gọi thì em cũng chả về được. Tối qua em còn đang lang thang trên Lào Cai cơ, ngày qua chạy Y Tí mà, vừa về đến nơi sáng nay.

Sáng mùa thu
21-03-2011, 13:07
Mọi người vào chém mạnh lên chứ,,,tình hình là rất tình hình nhé

thể theo nguyện vọng của các thành viên,

Buổi off lần 2,,,,,, 8h tối T6 ngày 1-4 nhóm mình off Lẩu,,, quán Thảo đen 22 ngõ Hàng Bột,, cạnh Hàng Cháo

mọi người điểm danh nhé để hiểu nhau hơn rùi sắp xếp xế ôm nên rât mong mọi người đi đông đủ

Thông báo này thay cho gjay mời

Úi, đến 8h tối mới đc ăn cơ à? Thía thì mềnh phải lót dạ trc kẻo đến đó toàn gặp gió to như siêu bão thế thì mềnh bay mất!

phithinguyet
21-03-2011, 18:07
tớ chỉ có thời gian đi được cung Hà Giang.xuất phát ở hà nội.Có xế nào giống tớ không?

memories
21-03-2011, 18:37
tớ chỉ có thời gian đi được cung Hà Giang.xuất phát ở hà nội.Có xế nào giống tớ không?

có 1 xế đây.cũng chỉ chạy 1 cung HG và xuất phát HN:D

datvn
21-03-2011, 19:21
Tuy k thể cùng mọi người chạy hết cả cung đường theo như lịch trình của đoàn đã dự kiến nhưng anh có một chút góp ý nhỏ về cung đường tiếp theo sang Cao Bằng ,
1 ; khi đã sang đến Cao Bằng thì k chỉ nên đi mỗi thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao mà chúng ta nên chuyển hướng đi Hang Bắc Bó ( còn gọi là hang Cốc Bó ) trước rồi theo luôn đường 210 và 211 thẳng sang trùng khánh , rồi vào thác Bản Giốc luôn cho gần và con đường này cảnh cũng rất đẹp có nhiều chỗ y như hình ảnh bên Hà Giang mặc dù đường đang nâng cấp nhưng cũng k khó đi lắm và thực sự đáng để đi
2 ; khi về thì k cần thiết quay về thi xã Cao Bằng làm gì nữa cho tốn time , chúng ta có thể theo đường Thất Khê >Tràng Định về Lạng Sơn luôn cho nhanh , theo tuyến đường này ta vừa tiết kiệm được time vừa được đi nhiều nơi cộng thêm rút ngắn được khá nhiều km đường phải chạy , theo đường Thất Khê về lạng Sơn con đường này cũng chạy dọc theo sông như đường Bảo Lạc ,Bảo Lâm nhưng con đường này hiểm trỏ và cảm giác thì thích hơn nhiều khi độ cao của đường so với sông rất lớn chứ k nằm ngay cạnh sông như dường Bảo Lạc, tiện trước khi về qua Lạng Sơn ta có thể rẽ vào chợ Đông Kinh hay vào cửa khẩu Tân Thanh chơi chợ , thưởng thức đặc sản Lạng Sơn như vịt quay Bắc Kinh , chế Thần ( lơn mán quay lá móc mật món này ngon nhất thì phải vào Mẫu Sơn ăn mới nhât) ong đất lạng sơn , khâu nhục và nhiều món ăn đặc sắc nơi đây, kết thúc hành trình từ lạng sơn về hà nội chạy chậm thì cũng chỉ mất 3h là về đến nhà (c)

Sonvc
21-03-2011, 19:35
Tuy k thể cùng mọi người chạy hết cả cung đường theo như lịch trình của đoàn đã dự kiến nhưng anh có một chút góp ý nhỏ về cung đường tiếp theo sang Cao Bằng ,
1 ; khi đã sang đến Cao Bằng thì k chỉ nên đi mỗi thác Bản Giốc và động Ngườm Ngao mà chúng ta nên chuyển hướng đi Hang Bắc Bó ( còn gọi là hang Cốc Bó ) trước rồi theo luôn đường 210 và 211 thẳng sang trùng khánh , rồi vào thác Bản Giốc luôn cho gần và con đường này cảnh cũng rất đẹp có nhiều chỗ y như hình ảnh bên Hà Giang mặc dù đường đang nâng cấp nhưng cũng k khó đi lắm và thực sự đáng để đi
2 ; khi về thì k cần thiết quay về thi xã Cao Bằng làm gì nữa cho tốn time , chúng ta có thể theo đường Thất Khê >Tràng Định về Lạng Sơn luôn cho nhanh , theo tuyến đường này ta vừa tiết kiệm được time vừa được đi nhiều nơi cộng thêm rút ngắn được khá nhiều km đường phải chạy , theo đường Thất Khê về lạng Sơn con đường này cũng chạy dọc theo sông như đường Bảo Lạc ,Bảo Lâm nhưng con đường này hiểm trỏ và cảm giác thì thích hơn nhiều khi độ cao của đường so với sông rất lớn chứ k nằm ngay cạnh sông như dường Bảo Lạc, tiện trước khi về qua Lạng Sơn ta có thể rẽ vào chợ Đông Kinh hay vào cửa khẩu Tân Thanh chơi chợ , thưởng thức đặc sản Lạng Sơn như vịt quay Bắc Kinh , chế Thần ( lơn mán quay lá móc mật món này ngon nhất thì phải vào Mẫu Sơn ăn mới nhât) ong đất lạng sơn , khâu nhục và nhiều món ăn đặc sắc nơi đây, kết thúc hành trình từ lạng sơn về hà nội chạy chậm thì cũng chỉ mất 3h là về đến nhà (c)

Bác ạ đi Pác Bó rùi về Bản Giốc là chạy đường hơi bị dài đấy, còn qua Thất Khê - Tràng Định - Lạng Sơn thì em không chắc lắm vì có rất nhiều bác muốn đi đánh bắt cá ở Ba Bể nên cái này là tùy các ace đi cung 2 thui.
Còn đây là cái bản đồ đường từ Pác Bó về Bản Giốc: tại Ngã ba (1 đi về cửa khẩu Sóc Giang 1 đi về Pác Bó) các bác nghía qua trước nhé - Quãng đường 90 km khó đi: (khó là khó đoạn Thượng Thôn - Tổng Cọt)
https://farm2.anhso.net/pic/b/110500/3132011164375665/Xuan-Hoa-Ban-Gioc-90km-D210-211.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/3790810/Xuan-Hoa-Ban-Gioc-90km-D210-211/)

taophuongtao
21-03-2011, 20:17
Nghe ý của bác datvn thấy hay rồi đấy. Vote cho phương án 2. Cá không bắt ở 3 bể thì ta về ao nhà bắt cũng không sao.

Sonvc
21-03-2011, 22:27
Nghe ý của bác datvn thấy hay rồi đấy. Vote cho phương án 2. Cá không bắt ở 3 bể thì ta về ao nhà bắt cũng không sao.

Với ý kiến của mem này như vậy thì chính thức đã có 1 mem muốn chạy loạn miền cao rùi đây, đi hết Đông Bắc trong 7 ngày : Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên- Hà, ráng lên nhé, bộ đội VN ngày xưa đánh trận chiến dịch Thu đông năm 47 và Biên Giới 50 cũng chưa có chạy ác như vậy, quả là hiếm gặp.

mrhoangtl
21-03-2011, 23:08
em xin bổ xung thông tin.
tên: Hoàng
xế có xe, xuất phát tại HN. đi cả tour.
sđt:01688263656

ziknop
21-03-2011, 23:34
Em thấy ko nên ôm đồm nhiều wa kẻo đến lúc ko có sức mà lết ây.Vừa đi vừa hưởng thụ chứ đi nhiều wa sức đâu cho lại đc :(

Ly A Sang
21-03-2011, 23:41
Chả biết là có xin được cota mà đeo bám không đây, sốt quá... Nhưng tinh thần là không thể bỏ. Nếu đoàn off ( nhậu )tham dự được hay không thì chưa biết, nhưng tớ cứ ủng hộ 100 Nem đặc sản của trại Vịt "cổ vũ" tinh thần cho mọi người đã nhé. Nếu tiếp nhận được thì nhớ Ô LA cho mềng trước kẻo quên.:help:help

bác thông cảm cho e nhé vì bác ở xa, còn chuyến đi này thế nào bác chẳng có chân xế
e cũng là Vịt mà,,,nếu hôm đó bác rảnh mời bác đi off với nhóm luôn tiện thể "cổ vũ" nem chua đặc sản xứ Thanh


Cho em đặt nửa viên gạch nhé ^^.Nghe các bác chém là em thấy thích rồi hehe(c) Bữa nào off pm e tham gia với ^^ (beer).

Huy Tân (87) Xế dập dòm ;))
sdt: 01667151411

hẹn gặp bạn hôm off nhé bạn,,ban theo dõi topnic thường xuyên để biết đc thông tin


Với ý kiến của mem này như vậy thì chính thức đã có 1 mem muốn chạy loạn miền cao rùi đây, đi hết Đông Bắc trong 7 ngày : Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên- Hà, ráng lên nhé, bộ đội VN ngày xưa đánh trận chiến dịch năm Thu đông 47 và Biên Giới 50 cũng chưa có chạy ác như vậy, quả là hiếm gặp.

Chuẩn luôn nhé tất cả thành viên sẽ đc đi qua những tỉnh, những huyện,những cung đường một thời để nhớ

Lich off lần 2 lam quen các thành viên nên các bạn đến đông đủ nhé vì sau lần off này là buổi chốt danh sách và đặt gạch xây nhà

nữa thôi,,,,,,,,,,,,6h30,, cao su đến,, 7h ngày 1-4 ace tụ tập tại quán Lẩu 22 ngõ Hàng Bột cạnh Hàng Cháo,,,,sdt liên hệ 097 630 6661

oohmygood
22-03-2011, 03:18
Đúng là nhà mới có khác,sóng gió đã nguôi nhưng khi thế thì vẫn bừng bừng cháy(c)
Ây za cứ nghi đến cái chất đốt của bác Đạt mà chỉ muôn off ngay thui(beer)

Sáng mùa thu
22-03-2011, 15:31
Mình muốn nhìn thấy cánh đồng hoa tam giác mạch quá! Mới được nghe kể và nhìn qua ảnh thôi mà đã bị cái vẻ biêng biếc ấy làm cho mình thấy mộng mị và phiêu bồng rồi.
Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn. Khi ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp.

Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Nhiều ngày trôi qua, nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng. Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi.

Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngon không kém gì ngô và gạo. Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa. Khói bếp lại bay lên mỗi chiều. Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên“tam giác mạch”

ziknop
23-03-2011, 00:42
Lên nào lên nào chìm wa chìm wa:gun

Đêm mà ko ngủ đc ... chẹp :(

sano
23-03-2011, 15:56
Chắc e chỉ đi được cung Hà Giang thui ạ, 30-4 e phải về ko mẹ chờ em trông :)) 1-4 off có ace nào ở Lĩnh Nam, Mai Động, Bách Khoa hay đâu đâu gần mấy chỗ đó cho e ôm trước với ạ :((

datvn
24-03-2011, 08:16
Chắc e chỉ đi được cung Hà Giang thui ạ, 30-4 e phải về ko mẹ chờ em trông :)) 1-4 off có ace nào ở Lĩnh Nam, Mai Động, Bách Khoa hay đâu đâu gần mấy chỗ đó cho e ôm trước với ạ :((

anh ở Trần Khát Chân đây cũng về 30-4

hadieuanh
24-03-2011, 14:24
Ủa em tưởng bác Ly A Sang và bác Đạt thông báo buổi off sắp tới trên này chứ ạ???

Cả nhà ơi nếu đoàn mình ko bận thì có khi tiến hành một chuyến đi ngắn ngày nhân dịp Giỗ Tổ để cả đoàn quen nhau cái nhỉ!!!

Chỉ là ý tưởng thế thôi ạ. Các bác cho ý kiến.

dantocgoc
24-03-2011, 14:47
Mọi người vào chém mạnh lên chứ,,,tình hình là rất tình hình nhé

thể theo nguyện vọng của các thành viên,

Buổi off lần 2,,,,,, 6h30 cao su đến 7h tối T6 ngày 1-4 nhóm mình off Lẩu,,, quán Thảo đen 22 ngõ Hàng Bột,, cạnh Hàng Cháo

mọi người điểm danh nhé để hiểu nhau hơn rùi sắp xếp xế ôm nên rât mong mọi người đi đông đủ

Thông báo này thay cho gjay mời

Cố gắng thu xếp ngày 1/4 về HN off với mọi người và tiện thể làm "giấy transit" cho xe oto đi Lào chơi tết té nước luôn.

taophuongtao
24-03-2011, 14:59
Vẫn đang đợi 100 nem của bác dân took.

dantocgoc
24-03-2011, 15:01
Vẫn đang đợi 100 nem của bác dân took.

Ngoài chuyện "ăn" ra cô còn điều gì mong đợi tôi nữa không cô Hóng Hớt Nữ Hiệp?
Ví dụ như: tuyển giúp em xế ôm cao to đẹp zai, hiền lành, dễ sai khiến. Bảo gì làm vậy, đặt đâu ngồi đấy. Đi cùng em tới chân trời góc biển và...../
Hoặc kinh phí viện trợ không hoàn lại. V.V..?:))=))

taophuongtao
24-03-2011, 15:38
Em cũng chỉ mong cái kinh phí viện trợ không hoàn lại thôi. Bác mà giúp em được cái đó em đồng ý đi Lào với bác 1 tháng liền.

datvn
24-03-2011, 19:20
Ủa em tưởng bác Ly A Sang và bác Đạt thông báo buổi off sắp tới trên này chứ ạ???

Cả nhà ơi nếu đoàn mình ko bận thì có khi tiến hành một chuyến đi ngắn ngày nhân dịp Giỗ Tổ để cả đoàn quen nhau cái nhỉ!!!

Chỉ là ý tưởng thế thôi ạ. Các bác cho ý kiến.


ừh , có lẽ vậy cũng hay đó , anh đang có ý định đi Đầm Đa cuối tuần này đây ai đi k?

Sáng mùa thu
24-03-2011, 20:01
ừh , có lẽ vậy cũng hay đó , anh đang có ý định đi Đầm Đa cuối tuần này đây ai đi k?

Đầm Đa ở đâu thế bác? Bgio em mới nghe tên!

taophuongtao
24-03-2011, 20:59
Ơ mà anh định đến đó bắt cá à? tối có được đốt lửa trại không nhỉ? nhà mình ra đó đốt đi.

Chuotbeokhongvui
25-03-2011, 11:13
các bác đi dài ngày quá .. em theo ko duoc roi :(

taophuongtao
25-03-2011, 11:24
Đã mất công đi thì phải đi cho thỏa nỗi niềm bạn ạ.

sano
25-03-2011, 11:54
anh ở Trần Khát Chân đây cũng về 30-4

haha, bác datvn hả, e nghe nói bác chém mưa chém gió ghê lắm, đi cùng bác liệu e có trúng gió ko nhỉ ;))

taophuongtao
25-03-2011, 12:46
Ôi, bác datvn và bác dân took về trước thì còn ai chơi với em nữa đây.

Sinh
25-03-2011, 15:34
Tớ không đi chuyến này nhưng xin phép 1 vé spam hóng hớt để tham khảo cái lịch đi cho tháng 9 nhé.

Sonvc
25-03-2011, 18:43
Mọi người vào chém mạnh lên chứ,,,tình hình là rất tình hình nhé

thể theo nguyện vọng của các thành viên,

Buổi off lần 2,,,,,, 6h30 cao su đến 7h tối T6 ngày 1-4 nhóm mình off Lẩu,,, quán Thảo đen 22 ngõ Hàng Bột,, cạnh Hàng Cháo

mọi người điểm danh nhé để hiểu nhau hơn rùi sắp xếp xế ôm nên rât mong mọi người đi đông đủ

Thông báo này thay cho gjay mời

Các bác vào mỗi người một đao, một búa đi ạ, vào chém gió chém bão đi rùi...cùng nhau " tát cả gió bão, tát luôn sóng thần" nhé..


Cố gắng thu xếp ngày 1/4 về HN off với mọi người và tiện thể làm "giấy transit" cho xe oto đi Lào chơi tết té nước luôn.
Bác cố thu xếp nhé...
@taophuongtao: em ý là em tuyển xế khổ người to để còn ôm vừa vòng tay đó các bác...nên không biết bác nào tiêu chuẩn thế không :D, không những thỏa nỗi niềm mà còn cả mong ước được ôm đá núi nữa cơ đấy...
@ Sinh: bác cứ tham khảo rùi lấy tiêu chuẩn ạ, đoàn em đi lần đầu nên lịch trình có lẽ chưa chu đáo lắm.

Hoài Thư
26-03-2011, 11:40
Hix các bác off giữa tháng 4 đi cho em gái đu đeo theo với :(

Lang Thang
26-03-2011, 15:08
Hix các bác off giữa tháng 4 đi cho em gái đu đeo theo với :(
Vẫn còn off nữa cậu ạ...Lần này cốt để làm quen giữa các mem với nhau...Vì 2 lần off trước nhà mình đi hơi ít...nên chẳng ai biết ai cả.
Cơ mà lần off này lại không đi được...:( Sao không muộn một ngày? Haizzz...

memories
26-03-2011, 22:30
Vẫn còn off nữa cậu ạ...Lần này cốt để làm quen giữa các mem với nhau...Vì 2 lần off trước nhà mình đi hơi ít...nên chẳng ai biết ai cả.Cơ mà lần off này lại không đi được...:( Sao không muộn một ngày? Haizzz...
ủng hộ ý kiến của bác.vì t6 e phải học thêm lên chỉ tới off ẹp 1 tí lại phải về.hix.lùi đc 1 ngày thì đẹp quá

taophuongtao
26-03-2011, 23:05
Chỉ sợ thứ 7, cn là lịch phượt mất rồi, thôi tùy các bác. Chắc tuần sau em đi đâu thì cũng cố chạy về đi off vậy.

Sonvc
29-03-2011, 09:17
Vẫn còn off nữa cậu ạ...Lần này cốt để làm quen giữa các mem với nhau...Vì 2 lần off trước nhà mình đi hơi ít...nên chẳng ai biết ai cả.
Cơ mà lần off này lại không đi được...:( Sao không muộn một ngày? Haizzz...


ủng hộ ý kiến của bác.vì t6 e phải học thêm lên chỉ tới off ẹp 1 tí lại phải về.hix.lùi đc 1 ngày thì đẹp quá

Tình hình là sốt hết cả lên vì off rùi, nhưng thời gian eo hẹp quá các bác nhỉ, nên cố gắng vậy thui để có chuyến đi vui vẻ và để mọi người giao lưu làm quen trước với nhau.

Ly A Sang
29-03-2011, 21:46
Hix các bác off giữa tháng 4 đi cho em gái đu đeo theo với :(


tối 1-4 off chốt danh sách xế ôm ở khu vực Hn,,,cũng như sắp xếp xế ôm,, (trừ những ôm cắp nách),,,,

để chuẩn bi cho chuyến đi dài nên các bạn đến góp ý cũng như mỗi người 1chan 1 tay,,cần gj, mua gj

va đóng tiền nữa nhé,,, các bạn ở xa có thể chuyển tiền sau cũng đươc,,,đặt gạch khoảng 200 k

các bạn nên đi đông đủ vi ko có nhiều buổi off nhug thế này,,,mình sẽ gửi tin sms đến tất cả các thành viên nếu ai ko nhận được thi

gọi lại cho mình sdt,,, 097 630 6661,,,,,nếu có thành viên nào ko đi chuyến này cũng báo lại cho mình nhé

hẹn gạp tại quán lẩu 22 ngõ Hàng Bột cạnh phố Hàng Cháo để các xế làm mấy chến rượu ngô của bác Datvn nhj,,còn các ôm thi

bàn bac cho chuyện hậu cần

Sáng mùa thu
29-03-2011, 22:06
tối 1-4 off chốt danh sách xế ôm ở khu vực Hn,,,cũng như sắp xếp xế ôm,, (trừ những ôm cắp nách),,,,

để chuẩn bi cho chuyến đi dài nên các bạn đến góp ý cũng như mỗi người 1chan 1 tay,,cần gj, mua gj

va đóng tiền nữa nhé,,, các bạn ở xa có thể chuyển tiền sau cũng đươc,,,đặt gạch khoảng 200 k

các bạn nên đi đông đủ vi ko có nhiều buổi off nhug thế này,,,mình sẽ gửi tin sms đến tất cả các thành viên nếu ai ko nhận được thi

gọi lại cho mình sdt,,, 097 630 6661,,,,,nếu có thành viên nào ko đi chuyến này cũng báo lại cho mình nhé

hẹn gạp tại quán lẩu 22 ngõ Hàng Bột cạnh phố Hàng Cháo để các xế làm mấy chến rượu ngô của bác Datvn nhj,,còn các ôm thi

bàn bac cho chuyện hậu cần

Mình xung phong jot rượu ngô cho các xế ná? chuện hậu cần mình hóng thui vì chưa có kinh nghiệm rỳ!

taophuongtao
29-03-2011, 23:47
Xăng tăng rồi các bác ơi, giá của chuyến đi này cũng tăng lên chóng mặt. Mọi người chịu khó nuôi lợn đi nha.

tuột_xích
31-03-2011, 00:59
Hôm qua em có gọi cho bác chủ thớt xin 1 slot " ôm "chót chét tham gia vụ này. Em ao ước ấp ủ đc đi Hà Giang xem chợ tình Khâu Vai lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội đi. Nhìn tên topic [ ĐÃ CHỐT ĐOÀN ] em hơi xót nhưng liều phi vào xem còn bác xế nào k, với lại đc bác chủ thớt động viên "...em nhiệt tình là đc, cứ tới off bốc thăm xế xem sao" . Hy vọng em ko bị bỏ rơi ở nhà vì ôm bị ế . 30/4 năm ngoái em cũng đi Thác Bản Giooc nhưng vẫn muốn đi tiếp, vậy nên em có thể đi "tới bến" kế hoạch.
Tên em: Ngọc Bích
Phone: 0982071988
P/s : Cho em hỏi là buổi off 1/4 ở lẩu 22 ngõ hàng Bột lúc mấy giờ ạ? Để em còn biết xếp hàng bốc thăm. :D

taophuongtao
31-03-2011, 09:55
Hủy bốc thăm rồi bạn ơi, xế ôm tự chọn nhau.
Tình hình là rất tình hình, sao bác Sáng không kêu từ 7h đi nhỉ? 8h còn ăn gì nữa chứ. Hic, xin phép mọi người 9h cháu mới đến.

Sáng mùa thu
31-03-2011, 10:21
Hủy bốc thăm rồi bạn ơi, xế ôm tự chọn nhau.
Tình hình là rất tình hình, sao bác Sáng không kêu từ 7h đi nhỉ? 8h còn ăn gì nữa chứ. Hic, xin phép mọi người 9h cháu mới đến.

Ơ cái cô Tiên này! Bác Sáng nói rõ là 1/4 bắt đầu điểm danh từ lúc 6h30pm đến 7h triển khai "hội nghị" rồi còn rỳ

taophuongtao
31-03-2011, 11:43
Ơ em tưởng 8h, may quá.

Sonvc
31-03-2011, 14:21
...
Chuẩn luôn nhé tất cả thành viên sẽ đc đi qua những tỉnh, những huyện,những cung đường một thời để nhớ

Lich off lần 2 lam quen các thành viên nên các bạn đến đông đủ nhé vì sau lần off này là buổi chốt danh sách và đặt gạch xây nhà

nữa thôi,,,,,,,,,,,,6h30,, cao su đến,, 7h ngày 1-4 ace tụ tập tại quán Lẩu 22 ngõ Hàng Bột cạnh Hàng Cháo,,,,sdt liên hệ 097 630 6661

Tư tưởng đã rất rõ ràng, cac mem đọc kỹ nhé và không hỏi lại nhiều, đừng có lan man nghi ngờ ngày cá tháng 4 gì đó?


tối 1-4 off chốt danh sách xế ôm ở khu vực Hn,,,cũng như sắp xếp xế ôm,, (trừ những ôm cắp nách),,,,

để chuẩn bi cho chuyến đi dài nên các bạn đến góp ý cũng như mỗi người 1chan 1 tay,,cần gj, mua gj

va đóng tiền nữa nhé,,, các bạn ở xa có thể chuyển tiền sau cũng đươc,,,đặt gạch khoảng 200 k

các bạn nên đi đông đủ vi ko có nhiều buổi off nhug thế này,,,mình sẽ gửi tin sms đến tất cả các thành viên nếu ai ko nhận được thi

gọi lại cho mình sdt,,, 097 630 6661,,,,,nếu có thành viên nào ko đi chuyến này cũng báo lại cho mình nhé

hẹn gạp tại quán lẩu 22 ngõ Hàng Bột cạnh phố Hàng Cháo để các xế làm mấy chến rượu ngô của bác Datvn nhj,,còn các ôm thi

bàn bac cho chuyện hậu cần

Off giành riêng cho xế - ôm khu vực Hà Nội, vì khu vực này luôn luôn ôm nhiều hơn xế, nhiều khi là gấp đôi số lượng xế.


Hôm qua em có gọi cho bác chủ thớt xin 1 slot " ôm "chót chét tham gia vụ này. Em ao ước ấp ủ đc đi Hà Giang xem chợ tình Khâu Vai lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội đi. Nhìn tên topic [ ĐÃ CHỐT ĐOÀN ] em hơi xót nhưng liều phi vào xem còn bác xế nào k, với lại đc bác chủ thớt động viên "...em nhiệt tình là đc, cứ tới off bốc thăm xế xem sao" . Hy vọng em ko bị bỏ rơi ở nhà vì ôm bị ế . 30/4 năm ngoái em cũng đi Thác Bản Giooc nhưng vẫn muốn đi tiếp, vậy nên em có thể đi "tới bến" kế hoạch.
Tên em: Ngọc Bích
Phone: 0982071988
P/s : Cho em hỏi là buổi off 1/4 ở lẩu 22 ngõ hàng Bột lúc mấy giờ ạ? Để em còn biết xếp hàng bốc thăm. :D

Bác Sáng tổ chức thì yên tâm là chu đáo, nhưng nếu bốc thăm như vậy thì rõ là 1 xế kèm 2 ôm đó: 1 sau và 1 kắp nách :D


Hủy bốc thăm rồi bạn ơi, xế ôm tự chọn nhau.
Tình hình là rất tình hình, sao bác Sáng không kêu từ 7h đi nhỉ? 8h còn ăn gì nữa chứ. Hic, xin phép mọi người 9h cháu mới đến.

Còn ôm này nghệ danh "vịt lon ton" mời đi theo bác Sáng.
Tình hình của chúng ta thì mem tại Tuyên Quang vì lý do công việc nên khả năng là khó tham gia, mem tại Yên Bái thì vẫn đang giải quyết công việc nên đến lúc đó mới chắc được,... có gì em sẽ thông báo thêm tình hình những nơi khác.
Em xin cung cấp thêm một chút thông tin điều chỉnh về cung đường chạy vào CB ngày 30/4 theo lịch trình là như thế này:


Xuất phát từ Hà Giang:
Ngày 5 (ngày 30/4)
- Khau Vai - Bảo lâm (chừng 50 km), đường tỉnh lộ, đã có cầu qua tại xã Lý Bôn (cầu Lý Bôn) các bác mình không cần vượt sông bằng bè nữa vì được Đảng, chính phủ, nhà nước quan tâm đã có cầu cho dân.
- Bảo Lâm - Bảo lạc (chừng 30 km), đường tỉnh lộ, để an toàn chỉ nên chạy 40 km/h, đoạn này em khuyến cáo các bác phi từ từ thôi nhé không là bay xuống sông Gâm ngay đó (đoạn dốc Cốc Cai), cái này em không nói láo đâu.
- Bảo Lạc - TX. Cao Bằng (chừng 150 km), đường tỉnh lộ, có qua Nguyên Bình - Tĩnh Túc đường mỏ khó đi. (khó đi vì là cung này hầu hết là các xe khai mỏ nên đường bị băm nát hết, mùa mưa chạy cung này là khó khăn nha các bác).

Nếu:
Xuất phát tại Khau Vai thì đi luôn về Đức Hạnh - Cốc Pàng - Thượng Hà - Bảo Lạc. Không cần mất số km để về Bảo lâm.
Xuất phát tại tt. Mèo Vạc thì đi luôn về Bảo Lâm (Nà Poòng), các ace nào chạy cung 2 Cao Bằng thì đi luôn về Bảo Lạc - tx. Cao Bằng luôn, còn ace nào cung 1 thì tại Nà Poòng (Bảo Lâm) đi luôn Bắc Mê về Hà Giang - Hà Nội.
Bản đồ đây các bác xem cho tường tận nhé:
Mèo Vạc - Nà Poòng (Bảo Lâm) (còn Khau Vai - Đức Hạnh - Cốc Pàng - Thượng Hà - Bảo Lạc không thấy có đường trên bản đồ có lẽ chưa cập nhật dữ liệu)
https://farm2.anhso.net/pic/o/110500/3132011164304374/Meo-Vac-Na-Phong-47km-D4B.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/3790808/Meo-Vac-Na-Phong-47km-D4B/)
Nà Poòng (Bảo Lâm) - Bảo Lạc - Cao bằng:
https://farm2.anhso.net/pic/b/110500/3132011164353045/Na-Phong-Cao-Bang-120km-D34.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/3790809/Na-Phong-Cao-Bang-120km-D34/)
Nà Poòng - Hà Giang (cho các ace đi cung 1 Hà giang)
https://farm2.anhso.net/pic/b/110500/3132011176467065/Na-Phong-Ha-Giang-82km.jpg (http://anhso.net/Sonvc/photo/3791026/Na-Phong-Ha-Giang-82km/)
Chúc cho buổi off tại HN diễn ra thành công.

taophuongtao
02-04-2011, 00:06
Đã off xong lần 3, lại đón bão cấp độ cao, lúc về mình vẫn chóng mặt và chạy xe như điên về, đầu óc đơ đơ, suýt đâm phải một con cá đang đi bộ trên đường.
Danh sách đóng tiền: tạm thu 200k
Xế:
1. Toàn (91) - memories
2. Quyền (89) - Q_arc...............................whisky_2006
3. Lâm (89) - Mr. Ind.................................Lex.c0d0n
4. Thành (89) - Mr.no.9.............................mr_no_9
5. Hoàng (89) - Mrhoangtl..........................phamhuyhoang_mc
6. Tân (87) - Zikop....................................just_my_l 11ck
7. Mạnh Quỳnh (76) - Nguyenvantete
Ôm
1. Thu (81) - tho_ngoc0610........................Hale_thu
2. Diệu Anh (87) - hadieuanh
3. Bích (88) - Tuotxich
4. Duyên (88) - Sano.................................bexinh_momong _0710
5. Dương (90) - Banhbaokhongnhan
6. Huệ (80) - Sangmuathu
Do diễn đàn dạo này đang bị lỗi nên để cập nhật thông tin sẽ dùng fb và YH.
Mọi người add nick nhau lại nha. Nick t là lovemonter_tao, fb: tao tao kim
Bác Sáng: vina_sang, fb: ly a sang

Sonvc
02-04-2011, 12:01
Rất đáng hoan nghênh tinh thần của các xế - ôm, các thành viên mới đăng ký tuy còn trẻ nhưng lại nhiệt tình với việc tổ chức chuẩn bị cho chuyến đi của đoàn nên sẽ vẫn được sắp xếp tham gia, việc phân chia cặp xế ôm thì dựa theo việc tham gia từng cung của các mem trong đoàn, nghĩa là những ai đi cung 1 Hà Giang sẽ xếp cặp xế - ôm với nhau khi chặng 1 kêt thúc, cặp nào đi cả tour (cả chặng) sẽ xắp xếp đi cùng nhau chặng 2, nhưng vẫn sẽ khuyến khích việc đổi xế thay ôm trên cả chặng đường nhé, chỉ khi nào kết thúc chặng Hà Giang sẽ cho các xế và ôm chặng 1 về với nhau :D
Các ace cho ý kiến đi nhé chứ không đến lúc không chọn được xế hay ôm ưng ý là mệt lắm đấy :D

sano
02-04-2011, 12:35
E cũng nghĩ nên cho xế ôm tự chọn nhé. A j j hôm qua nhận e làm ôm lúc trà đá ý nhỉ, e nhớ mặt rùi đấy, ko đc đòi ôm khác đâu ;))
Off từ tối qua về mà giờ vẫn còn liêu xiêu vì bão. Àh, nha mình add fb vào cho dễ nha.

ziknop
02-04-2011, 15:19
E cũng nghĩ nên cho xế ôm tự chọn nhé. A j j hôm qua nhận e làm ôm lúc trà đá ý nhỉ, e nhớ mặt rùi đấy, ko đc đòi ôm khác đâu ;))
Off từ tối qua về mà giờ vẫn còn liêu xiêu vì bão. Àh, nha mình add fb vào cho dễ nha.

Có phải e này về sớm 1 chút lúc trà đá ko nhỉ ^^!.Rượu NGÔ của bác Đạt hôm qua ngon wa mắt hoa hoa mất rồi không biết có nhầm không nhỉ @@

sano
02-04-2011, 17:56
Có phải e này về sớm 1 chút lúc trà đá ko nhỉ ^^!.Rượu NGÔ của bác Đạt hôm qua ngon wa mắt hoa hoa mất rồi không biết có nhầm không nhỉ @@

Haizzz, chắc là a nhận 1 lúc vài ôm nên mới ko nhớ chứ j, buồn thế :))
Thuận theo ý của bác datvn thì các ace add fb cho tiện nói chuyện và trao đổi thông tin ạ, link fb của e http://www.facebook.com/DuyenPham710

@bác Ly A Sang, bác Sonvc: E đăng ký thêm 1 suất ôm cho đứa bạn thân đc ko các bác ơi???

datvn
02-04-2011, 18:00
mọi người nên update một chút nhỉ FB của anh là Dat Nguyen

ziknop
02-04-2011, 18:56
Haizzz, chắc là a nhận 1 lúc vài ôm nên mới ko nhớ chứ j, buồn thế :))
Thuận theo ý của bác datvn thì các ace add fb cho tiện nói chuyện và trao đổi thông tin ạ, link fb của e http://www.facebook.com/DuyenPham710

@bác Ly A Sang, bác Sonvc: E đăng ký thêm 1 suất ôm cho đứa bạn thân đc ko các bác ơi???


hjhj khong co ai lun y ^^.an tuong nhatxnen nho co vay thui ma ko biet co fai khong ^^!.( mong mod thong cam minh ol bag dien thoai)

hadieuanh
03-04-2011, 00:56
Thưa các bác, em mới có FB của bác Lý A Sáng thôi. Nhà mình add FB của nhau nhé. Em là Dieu-Anh Ha.

Lịch off tiếp theo là hôm nào bác Sáng nhỉ?

hadieuanh
03-04-2011, 12:00
Thưa cả nhà,

Sau khi cafe sáng chủ nhật đẹp trời với bác Sáng và bác Đạt, em được giao trọng trách thông báo trên topic nhà mình lịch off chốt đoàn sẽ diễn ra vào Chủ Nhật, ngày 17/04/2011 từ 8h tối tại trà đá hầm Kim Liên (gần đường ray tầu hỏa). Thống nhất sẽ chốt xế, ôm ngày hôm đó, đóng một phần tiền ban đầu cho bạn Phương thủ quỹ để chuẩn bị một số đồ chung cho cả đoàn. Sau đó, đoàn ta lại ăn uống, hát hò giao lưu để thắm thiết tình anh em, tiền đề cho chuyến đi tốt đẹp.

Nhiệm vụ 2 anh cả giao em đã hoàn thành.

Em xin hết.

Diệu Anh.

Lang Thang
03-04-2011, 20:59
Face của chị Diệu Anh em không add được...Anh Đạt thì tìm không ra...Hichic.
Face của em cũng là Lang Thang luôn...

Sonvc
03-04-2011, 21:31
Có phải e này về sớm 1 chút lúc trà đá ko nhỉ ^^!.Rượu NGÔ của bác Đạt hôm qua ngon wa mắt hoa hoa mất rồi không biết có nhầm không nhỉ @@

Hơ hơ rượu ngô Bắc Hà được tiếng ngon và say lòng người mà mem này chỉ hoa hoa mắt thui à, đó là hảo tửu đó....



Thuận theo ý của bác datvn thì các ace add fb cho tiện nói chuyện và trao đổi thông tin ạ, link fb của e http://www.facebook.com/DuyenPham710



Xin phép các ace, chủ thớt không có fb nên chỉ theo dõi qua toppic này thui ạ...đời éo le thế chứ lị...
Mà phân xế - ôm thì mọi người nên chuẩn bị chỉ cần hum off bác Sang mở lời là nhào d..z..ô nhận liền ngay nhé :D
Hum off ngày 17/4 mong các mem tại HN đến đông đủ.

ziknop
03-04-2011, 23:21
@ Sonvn Bác ơi hoa mắt là say lắm rùi ý thế nên mới không nhìn rõ được ai ^^.

Thanks bác datvn Lần đầu e được thưởng thức cái món rượu Ngô này...công nhận là muốn thưởng thức thêm nhiều lần nữa bác ạ :))

hadieuanh
04-04-2011, 00:06
Face của chị Diệu Anh em không add được...Anh Đạt thì tìm không ra...Hichic.
Face của em cũng là Lang Thang luôn...

Em ơi facebook của chị em tìm theo tên là: Dieu-Anh Ha hoặc theo email là [email protected] em nhé!!!

Ngoài ra, em có thể tìm bác Ly A Sang cho dễ, rồi từ đó sang chị.

Còn Fb của bác Đạt thì đừng hy vọng gì em ạ, chị ra thấy khoảng mấy chục kết quả gì cơ. Tương tự với tên Lang Thang nên chị chịu, ko thể biết fb của em là cái nào, hì hì.

nguyenvantete
04-04-2011, 11:14
E cũng nghĩ nên cho xế ôm tự chọn nhé. A j j hôm qua nhận e làm ôm lúc trà đá ý nhỉ, e nhớ mặt rùi đấy, ko đc đòi ôm khác đâu ;))
Off từ tối qua về mà giờ vẫn còn liêu xiêu vì bão. Àh, nha mình add fb vào cho dễ nha.

Chắc là anh đấy......không phải Ziknop đâu......ngại quá....

taophuongtao
04-04-2011, 11:19
Ờ mà hôm đó anh Ziknop ngồi cạnh em, ăn cả buổi nên chắc em sano không thấy mặt, cũng không chọn anh ý đâu. Hôm đó em đang mải ăn nên nghe anh Ziknop nói loáng thoáng là cho anh đi độc hành hoặc ôm nam nha, anh bị di ứng... đúng không nhở anh Ziknop?

datvn
04-04-2011, 11:27
nếu k thấy fb của anh thì em tìm theo địa chỉ Ym [email protected] nhé

ziknop
04-04-2011, 12:59
Ờ mà hôm đó anh Ziknop ngồi cạnh em, ăn cả buổi nên chắc em sano không thấy mặt, cũng không chọn anh ý đâu. Hôm đó em đang mải ăn nên nghe anh Ziknop nói loáng thoáng là cho anh đi độc hành hoặc ôm nam nha, anh bị di ứng... đúng không nhở anh Ziknop?

Cơ mà lúc trà đá e Phương về mất rồi.hehe a thi dễ tính mà như nào cũng ok hêt ^^

Sonvc
05-04-2011, 21:27
Chợ tình Khau Vai - đêm về nghe Tiếng đàn môi sau bờ rào đá.
"...Chợ ngày 27 nhưng từ 21, 22 đã lác đác có người, có rượu. Cả năm cúi mặt ngoài nương, cúi mặt vì hạt ngô hạt đậu, về nhà cúi mặt vì con lợn con gà, mãi mới có lúc thảnh thơi. Không bị trẻ con quấn chân nên chợ mọi người tha hồ chơi, tha hồ uống rượu. Đàn ông quên dao, quên nỏ, đàn bà quên chảo cám, quên cái đũa cả, chẳng ai chê cười.
...có tiếng đàn môi cất lên...tiếng đàn cứ gọi mãi, gọi mãi, mà tiếng đàn môi đêm nay cũng có gì khang khác, dài hơn trầm hơn, ngập ngừng hơn, vẫn tràn qua bờ đá vừa dày vừa cao như suối chảy." (Đỗ Bích Thúy)

tuột_xích
06-04-2011, 00:17
Haizzz nghe bác trích dẫn mà em muốn đi luôn quá (LD)
Mà bác cho em hỏi là hôm phiên chợ chính ý, các liền anh liền chị mải mê tận hưởng ngày "độc lập - tự do - hạnh phúc" :GL còn mình thì cứ nhem nhem cái máy ảnh , liếc ngang liếc dọc, lượn lờ quanh chợ chủ ý là chộp những khoảnh khắc đẹp ấy thôi, liệu có bị "đồng bào" ức chế ném đá bỏ bùa ko nhỷ? :kuli
Mà hôm đấy các bác đừng máu rượu ngô với thắng cố bỏ rơi chị em nhé, nhà mình toàn hoa khôi lại bị dắt lên núi thì chít. Nói nhỏ, có ai lên núi với em k? Lên rình đôi (HH) . hĩ hĩ

sano
06-04-2011, 00:21
Chợ tình Khau Vai - đêm về nghe Tiếng đàn môi sau bờ rào đá.
"...Chợ ngày 27 nhưng từ 21, 22 đã lác đác có người, có rượu. Cả năm cúi mặt ngoài nương, cúi mặt vì hạt ngô hạt đậu, về nhà cúi mặt vì con lợn con gà, mãi mới có lúc thảnh thơi. Không bị trẻ con quấn chân nên chợ mọi người tha hồ chơi, tha hồ uống rượu. Đàn ông quên dao, quên nỏ, đàn bà quên chảo cám, quên cái đũa cả, chẳng ai chê cười.
...có tiếng đàn môi cất lên...tiếng đàn cứ gọi mãi, gọi mãi, mà tiếng đàn môi đêm nay cũng có gì khang khác, dài hơn trầm hơn, ngập ngừng hơn, vẫn tràn qua bờ đá vừa dày vừa cao như suối chảy." (Đỗ Bích Thúy)

Hic, mòn mỏi chờ ngày khởi hành cả nhà ạ :))


Chắc là anh đấy......không phải Ziknop đâu......ngại quá....

haha, anh tete là xế độc quyền của chị sangmuathu rùi mà nhỉ :D

Sonvc
06-04-2011, 01:21
Haizzz nghe bác trích dẫn mà em muốn đi luôn quá (LD)
Mà bác cho em hỏi là hôm phiên chợ chính ý, các liền anh liền chị mải mê tận hưởng ngày "độc lập - tự do - hạnh phúc" :GL còn mình thì cứ nhem nhem cái máy ảnh , liếc ngang liếc dọc, lượn lờ quanh chợ chủ ý là chộp những khoảnh khắc đẹp ấy thôi, liệu có bị "đồng bào" ức chế ném đá bỏ bùa ko nhỷ? :kuli
Mà hôm đấy các bác đừng máu rượu ngô với thắng cố bỏ rơi chị em nhé, nhà mình toàn hoa khôi lại bị dắt lên núi thì chít. Nói nhỏ, có ai lên núi với em k? Lên rình đôi (HH) . hĩ hĩ

Chợ tình là tối 26/3 âm lịch, còn hum sau 27 là chợ rượu các bà kon ạ:
"...Ai cũng biết mang rượu đi chợ 27 để người bán người mua uống cùng với nhau. Uống cho say rồi người mua không nhớ trả tiền cũng được, mà nhớ nhưng trong túi chỉ còn vài đồng không đủ mua túi muối, mang ra trả cũng được."...
Mà chụp thì cứ chụp, các anh các chị đồng bào say tình hết rùi ai để ý chứ...Lên núi thì có anh "rà" đây em có đi cùng không? Mà việc gì phải rình...trời thì tối cứ mù mù ấy...ánh trăng cuối tháng mờ quá...không nhìn được rõ mặt...

Lang Thang
06-04-2011, 09:57
Haizzz nghe bác trích dẫn mà em muốn đi luôn quá (LD)
Mà bác cho em hỏi là hôm phiên chợ chính ý, các liền anh liền chị mải mê tận hưởng ngày "độc lập - tự do - hạnh phúc" :GL còn mình thì cứ nhem nhem cái máy ảnh , liếc ngang liếc dọc, lượn lờ quanh chợ chủ ý là chộp những khoảnh khắc đẹp ấy thôi, liệu có bị "đồng bào" ức chế ném đá bỏ bùa ko nhỷ? :kuli
Mà hôm đấy các bác đừng máu rượu ngô với thắng cố bỏ rơi chị em nhé, nhà mình toàn hoa khôi lại bị dắt lên núi thì chít. Nói nhỏ, có ai lên núi với em k? Lên rình đôi (HH) . hĩ hĩ
Chỉ sợ các ôm nhà mình mải mê với mấy anh giai đẹp trên ý mà bỏ lại mấy xế còn vất vưởng say xỉn giữa chợ tình thôi...

Sáng mùa thu
06-04-2011, 18:25
@ Sano: Độc quyền đâu em. Bác Tete vẫn còn free đấy chứ! Chị cũng mới nộp HS thôi đang chờ duyệt mà. hixhix ;)

caoboi
06-04-2011, 18:46
Thèm quá..............!

Sonvc
07-04-2011, 22:06
@ Sano: Độc quyền đâu em. Bác Tete vẫn còn free đấy chứ! Chị cũng mới nộp HS thôi đang chờ duyệt mà. hixhix ;)

Nói vậy chứ bác tete chỉ nhận mỗi cái hồ sơ này thui đấy các ace ạ, không biết chị Sáng mùa thu trói bác tete bằng cái gì mà chắc thế?
Ở chợ tình thì con gái trói con trai lại bằng sợi yêu thương, bằng cái hơi nồng nàn của rượu ngô, bằng tình củm...bằng tiếng đàn môi khiến con trai Mông bao đêm thổn thức....:D

ziknop
07-04-2011, 22:10
Nói vậy chứ bác tete chỉ nhận mỗi cái hồ sơ này thui đấy các ace ạ, không biết chị Sáng mùa thu trói bác tete bằng cái gì mà chắc thế?
Ở chợ tình thì con gái trói con trai lại bằng sợi yêu thương, bằng cái hơi nồng nàn của rượu ngô, bằng tình củm...bằng tiếng đàn môi của con trai Mông mà bao đêm thổn thức....:D
Bác ơi bây h mọi ngươi trói nhau đâu chỉ bằng những cái đó đâu.Đơn gian thôi chỉ băng 1 ánh mắt 1 nụ cười thôi à ^^!.

Du5ik
07-04-2011, 23:36
Em bơ vơ quá, đơn độc quá... :)) Các bác ơi cho em tham gia chuyến này với. Em mún tham gia cung 1 .Em xế đc :).
Có gì Hot các bác pm e với . Em tên Vinh nhé
DĐ: 0987867618
Ym: freeboy24h
Ns: 09/06/1987
Thanks các bác nhìu nhìu $$$$$$$$$$$$$$$$

Tiienchung
08-04-2011, 08:53
Sơn ơi tình hình đi vẫn như thế hả?? lâu ko vô đây coi nên chưa biết lịch trình có thay đổi gì ko nữa.

Sonvc
08-04-2011, 09:28
Sơn ơi tình hình đi vẫn như thế hả?? lâu ko vô đây coi nên chưa biết lịch trình có thay đổi gì ko nữa.

Lịch trình thì vẫn như vậy thui anh, không có gì thay đổi nhiều về thời gian. Mà hum đó anh xuất phát tại HN cùng mọi người nhé, mà ôm SG người HP ra bắc đợi anh rùi đó, mọi người tại HN chuẩn bị off lần cuối ngày 17/4 này, anh có lên HN tham gia được thì lên, rùi ghé qua thăm em Phương luôn đi, em nó bận thi tốt nghiệp nên không làm ôm anh được rùi nên đành nhường cho người khác mà tiếc xót xa ghê đó :D


Em bơ vơ quá, đơn độc quá... :)) Các bác ơi cho em tham gia chuyến này với. Em mún tham gia cung 1 .Em xế đc :).
Có gì Hot các bác pm e với . Em tên Vinh nhé
DĐ: 0987867618
Ym: freeboy24h
Ns: 09/06/1987
Thanks các bác nhìu nhìu $$$$$$$$$$$$$$$$

Rất cám ơn bạn quan tâm đến chuyến đi, nhưng hiện tại nhà mình đã chốt đoàn và chuẩn bị...đi. Hiện giờ có rất nhiều đoàn đi HG vẫn đang tuyển thêm thành viên bạn có thể tham gia cùng những đoàn đó.
Thank.

Elsolitario
08-04-2011, 10:59
Các pác đi chợ tình nhớ cẩn thận, nhớ mang theo thuốc chống muỗi, đồ ăn dự phòng nhá & cũng đừng có háo hức quá mà thất vọng hoàn toàn. Năm ngoái em cũng đi chợ này, người đông nghìn nghịt, toàn xe máy & ô tô của dân dưới xuôi lên thôi, kín cả 1 vùng. Đến 10h đêm thì trời mưa như trút nước. Cả đoàn của em phải ngủ trong trường học Khâu Vai, chỉ mỗi mình em không ngủ được nên nửa đêm chạy 17km về Mèo Vạc ngủ.

Sonvc
08-04-2011, 12:20
@Elsolitario: Cám ơn bác đã chỉ bảo, nhưng đoàn nhà em ngoài chợ tình ra thì còn một số điểm chính khác nữa, chứ không tập trung vào chợ tình nhiều lắm đâu...ví như chạy con đèo mà người ta gọi là "hạnh phúc", ngắm hoa tam giác mạch...
Mọi thứ đều nên cần chuẩn bị chu đáo.

Du5ik
08-04-2011, 13:57
Ặc, bác Lý A Sang ơi sắp xếp cho em mới. Em mún đi. Không đc đi, em chết , em chết =)). để em hầu tửu các bác =))

ziknop
11-04-2011, 18:16
Lên nào con 2 tuần nữa thôi là chúng ta vi vu rôi ^^

Du5ik
12-04-2011, 09:10
Cuối tuần này off như nào đấy các bác?

Sáng mùa thu
12-04-2011, 11:01
Mỗi chuyến đi mình đều có động lực thôi thúc. Sau khi đọc xong cuốn tiểu thuyết "Phải lấy người như anh" (xin lỗi vì ko nhớ tên tác giả) mình đã hăm hở lên Sapa ngay để cố gắng mà tìm hiểu xem cái cảnh và cái tình nơi đó. Chuyến đi này chưa có một động cơ nào thực sự rõ rệt nhưng sao thôi thúc mình đến lạ kỳ. Mong đợi từng ngày để được đi đấy cả nhà ah!!!!

kjcakjcuc
12-04-2011, 14:53
Chúc đoàn mình lên đường bình an và có chuyến đi thật vui vẻ nhé :D

Sonvc
12-04-2011, 22:16
Vậy là cũng sắp đến ngày lên đường, có một số điểm cần các ace tham gia lưu ý và đọc kỹ nhé:
Quy định cho việc đi đường: https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y
Mong các ace em đọc kỹ và tuân thủ. Thank.

nhiepphonghut
13-04-2011, 09:20
Đoàn mình ko biết có thiếu xế ko nhỉ :D xế nào có việc đột xuất thì cho em xin chân thay thế nhé :D kết cung này quá mà h mới đọc được ạ
0949916886

datvn
13-04-2011, 09:43
lịch off cuối cùng để chốt đoàn và đóng tiền đặt gạch lần cuối là ngày 17-4 tức chủ nhật tới , vì lý do tối qua ngồi chém gió với sáng nên có thống nhất lại một số điểm cho chuyến đi được thuận lợi hơn
- hiện nay danh sách xế ôm chưa chốt nên ai có nhu cầu muốn tham gia cùng đoàn thì mời tham gia buổi off cuối cùng của đoàn và đóng tiền đặt gạch lúc 8h tối 17-4 địa điểm tại trà đá vỉa hè ngã tư đường Đại Cồ Việt ,lê Duẩn trên hầm kim liên
- những bạn mới biết thông tin về chuyến đi này vui lòng liên hệ với A Sáng dt 0976306661
- vì trong đoàn có một số người có cv nên k thể đi trọn vẹn cả cung đường như đã lên theo lịch trình nên rất mong mọi người tham gia đông đủ buổi off lần này để còn biết ai đi cả Cao Bằng thác Bản Giốc và những ai về khi kết thúc chợ tình

oohmygod
14-04-2011, 03:21
Sắp đi rồi mà không khi nha mình có ve trầm quá.mong rằng buổi off cuối mọi người sẽ đi đầy đủ để khích lệ tinh thần a e và để chắc chắn được số lượng người và xe cũng như cundduwwongf.mong mọi người cố gắng

datvn
14-04-2011, 10:00
ôi! thế là cũng sắp đến ngày lên đường , hôm qua đi múc được một em rất ngon tuy rằng chưa được như đã định nhưng cũng ok lắm rồi thêm chục chai bia làm lễ ly hôn em nó với chồng cũ đồng thời là lễ cưới rước em nó về với mình , thằng sv chồng cũ của em nó dùng hàng mà k biết giữ chẳng chịu chăm sóc bảo dưỡng em nó gì hết nhìn em nó mà sót xa , vậy cưới em nó về liền tay là đưa em nó đi thẩm mỹ chăm sóc liền , sau một buổi chiều đầu tư em nó lại trông nuột là như vẫn còn gin , đưa em nó về dinh mình thầm thì với em nó rằng ( em về với anh sẽ vất vả hơn nhiều so với chồng cũ của em nhưng anh sẽ đưa em đi chu du trên khắp những nẻo đường tuyệt vời của đất nước ta và còn nhiều nơi nữa mà chúng ta sẽ cùng nhau đi và trải nghiệm anh sẽ đưa em đến những con đường tuyệt đẹp uốn lượn qoanh co theo những sườn núi nhưng con đèo những triền dốc hiểm trở nhưng cũng hùng vĩ mêng mông , những con đường như những đường cong tuyệt đẹp tô vẽ trên mầu xanh của núi rừng như những đường nét tuyệt vời trên khăn áo người thiếu nữ Hơ Mông đã hút hồn bao chàng trai bản mỗi khi đến chợ cộng thêm chén rượu ngô nồng nàn như tình cảm của con người vùng rẻo cao làm mê đắm bước chân người lãng tử)
p/s khuấy động như vậy có được k mọi người , đây là a viết về chiếc xe a mới mua để đi chuyến này đó nhé đừng hiểu nhầm ;) =))

taophuongtao
14-04-2011, 10:34
Xâu ảnh vợ mới đê anh Đạt ơi.

Sonvc
14-04-2011, 11:14
@datvn: chúc mừng bác nhé, vậy là em nó có cơ hội để chu du thiện hạ, mà bác cưới em XHCN hay em nay ở đời nào vậy?
" Chiếc Honda 67 lao vùn vụt trên đường phố Sài Gòn, đằng sau những tiếng súng nổ đì đọp, là tiếng còi hú của Quân cảnh.
Sáu Tâm - Một Chiến sỹ Biệt động Sài Gòn, buông tay lái, nằm ngửa trên yên xe, quay súng bắn trả, rồi quăng người lại cầm lái và mất hút trong đám đông của đường phố...

... Đó là một cảnh trong bộ phim "Biệt động Sài Gòn" mà chiếc HonDa 67 lúc đó có biệt danh “Cánh én trong thành phố”.
Em thì đam mê dòng xe vang bóng một thời (http://www.honda67vn.com/forum/showthread.php?t=100) này nhưng hic chưa có điều kiện để rước em nó về dinh mà chăm chút...
Nhà mình sắp off rùi, các thành viên đã đăng ký cả trước và sau đến tập trung đông đủ nhé.

taophuongtao
14-04-2011, 23:27
Cái ông Du5ik cứ thak tràn lan là sao nhỉ? có thank thì chưa chắc đã có suất đi đâu mờ.

taophuongtao
14-04-2011, 23:28
Đi chết đây.

Du5ik
14-04-2011, 23:29
Cái ông Du5ik cứ thak tràn lan là sao nhỉ? có thank thì chưa chắc đã có suất đi đâu mờ.

Hự, bị nhiễm qua face, mình là liker mà. Áy ơi cho tớ đi mới :">. Tớ xin cơ quan nghỉ làm 4 ngày máu đi lắm oy` đới

taophuongtao
14-04-2011, 23:32
Tớ có là cái chi đâu mà xin, hối lộ tớ đi rồi tớ ở nhà, nhường suất của tớ cho Du5ik nhá.

Du5ik
14-04-2011, 23:32
Tớ xế lấy ôm của bạn làm giề? Hay bạn làm ôm của tớ nhé? ;))

taophuongtao
14-04-2011, 23:34
Tớ với cậu lập 1 cung riêng đi nhớ, 1 xe thôi.

Du5ik
14-04-2011, 23:38
Tớ với cậu lập 1 cung riêng đi nhớ, 1 xe thôi.

Đi riêng á? :-s. Nhưng mà tớ mới vào nghề và còn hơi trẻ tuổi. Đi riêng liệu có sao ko ? :-s :">

taophuongtao
14-04-2011, 23:41
Tớ cũng mới vào nghề mà, đã đi được đâu đâu, lâu nay toàn hóng hớt chứ chả biết gì. Cậu sợ cái gì nhỉ?

Du5ik
14-04-2011, 23:44
:">. Thôi ko đi riêng đâu. Sợ má mắng lắm. Má nói ko đc đi chơi xa vs chỉ 1 người con gái. 2 thì đc =))

taophuongtao
14-04-2011, 23:47
Oạch, thế thôi ở nhà đê, tớ mà hủy vụ này thì nhà này thừa xế roài.

Du5ik
14-04-2011, 23:50
Oạch, thế thôi ở nhà đê, tớ mà hủy vụ này thì nhà này thừa xế roài.

Êy`, đừng ác thế chứ. Uhm, đi riêng thì đi riêng... 2 ng 1 xe nhé. Đi đâu đây? Chân trời hay góc bể? :">

taophuongtao
14-04-2011, 23:53
Êy`, đừng ác thế chứ. Uhm, đi riêng thì đi riêng... 2 ng 1 xe nhé. Đi đâu đây? Chân trời hay góc bể? :">

Vừa kêu muốn đi HG, giờ lại hỏi đi đâu, mà cậu phải xin phép mẹ cơ mà, xin chưa? xin luôn mẹ tớ cho tớ đi với.

Du5ik
14-04-2011, 23:58
Vừa kêu muốn đi HG, giờ lại hỏi đi đâu, mà cậu phải xin phép mẹ cơ mà, xin chưa? xin luôn mẹ tớ cho tớ đi với.

Mình hỏi má rùi. Má nói Ok. Còn má của bạn thì mình chịu thui. he he. Quả nầy mà các bạn ko cho mình đi cùng thì đúng là các bạn ko có quả tym luông. =)). Thui tớ ngủ đây. Hẹn gặp lại bạn sau nhé :-*

taophuongtao
15-04-2011, 00:01
Mình hỏi má rùi. Má nói Ok. Còn má của bạn thì mình chịu thui. he he. Quả nầy mà các bạn ko cho mình đi cùng thì đúng là các bạn ko có quả tym luông. =)). Thui tớ ngủ đây. Hẹn gặp lại bạn sau nhé :-*

Tym thì vẫn có nhưng mà dạo này chuyển nhà vô "tuyệt tình cốc" ở rồi.

tranvan86
15-04-2011, 00:09
Em đăng ký 2 xuất: 1 xế - 1 ôm, hẹn mọi người vào chủ nhật nhé, Vân 0904356149

taophuongtao
15-04-2011, 00:13
Em đăng ký 2 xuất: 1 xế - 1 ôm, hẹn mọi người vào chủ nhật nhé, Vân 0904356149

Hợ, chốt rồi mà.

oohmygod
15-04-2011, 00:22
Em đăng ký 2 xuất: 1 xế - 1 ôm, hẹn mọi người vào chủ nhật nhé, Vân 0904356149
Cái tên này lại mò mẫm từ BA KHAN sang hả(BB)quay về ngay:T.bên ni chốt đoàn rồi nhé,chỉ nhận nhận thêm ôm thôi:LL

Sonvc
15-04-2011, 11:08
Êy`, đừng ác thế chứ. Uhm, đi riêng thì đi riêng... 2 ng 1 xe nhé. Đi đâu đây? Chân trời hay góc bể? :">

Bạn gì này: đừng nhìn cái mặt trên Avatar mà bị lừa nhé, cẩn thận đi cùng mem này người ở lại xe đi về một mình đấy :D, xế là hay bị cắm lại đem đổi lấy rượu ngô bởi cô gái H'Mông Taophuongtao này đấy.


Em đăng ký 2 xuất: 1 xế - 1 ôm, hẹn mọi người vào chủ nhật nhé, Vân 0904356149

Bạn này đăng ký rất nhiều đoàn mà không biết là sẽ đu kiểu gì? người thì có một mà chuyến đi trùng ngày lên khá nhiều?

dtvtk49
15-04-2011, 12:22
Cái tên này lại mò mẫm từ BA KHAN sang hả(BB)quay về ngay:T.bên ni chốt đoàn rồi nhé,chỉ nhận nhận thêm ôm thôi:LL

Like phần này của bạn wá đi thui ...(HH)
@ Chủ thớt ui,
Em đăng ký 1 suất ôm cho chặng 2 nhé !!
HT: Nguyễn Thị Liên
SDT: 01666577925
YH : nguyênthiliênbk26

taophuongtao
15-04-2011, 12:26
Like phần này của bạn wá đi thui ...(HH)
@ Chủ thớt ui,
Em đăng ký 1 suất ôm cho chặng 2 nhé !!
HT: Nguyễn Thị Liên
SDT: 01666577925
YH : nguyênthiliênbk26

Đây là ôm của oohmygod hả?

tranvan86
15-04-2011, 13:15
Ừ, tớ đăng ký hộ bạn tớ, vì bạn ấy là người Pháp mà. Nhưng mà chốt hết rồi còn đâu, đi đc đâu.

Du5ik
15-04-2011, 20:12
Hì à hà. đếm ngược từng ngày =))

taophuongtao
15-04-2011, 20:42
Hì à hà. đếm ngược từng ngày =))

Ai cho đi mà đếm?

Du5ik
15-04-2011, 21:12
Ai cho đi mà đếm?

Hừ, có mà bạn ở nhà ấy, nghỉ đi.. b-( . Bị người khác mách hay bán xế lấy xiền mua rượu nên tính sút tui ở nhà hả? ko đc đâu Bưởi ạ =))

taophuongtao
15-04-2011, 21:14
Hừ, có mà bạn ở nhà ấy, nghỉ đi.. b-( . Bị người khác mách hay bán xế lấy xiền mua rượu nên tính sút tui ở nhà hả? ko đc đâu Bưởi ạ =))

Bưởi ở nhà thì Bòng cũng nghỉ nhá. Đây chỉ là thèm rượu quá mà không có xiền nên cắm xế ở lại thôi.

Du5ik
15-04-2011, 21:19
Bưởi ở nhà thì Bòng cũng nghỉ nhá. Đây chỉ là thèm rượu quá mà không có xiền nên cắm xế ở lại thôi.

Chẳng có ai cấm xế đi một mình cả. Mà ấy thèm rượu lắm hả. Thế hum nào tớ kiếm ít Sán lùng tớ biếu ấy. Mà ấy sinh năm nhiu ? Sao vẫn ko kêu mình bằng anh?

taophuongtao
15-04-2011, 21:21
Hơ, tự dưng lại đi gọi 1 người không quen không biết bằng anh à? mơ đi. Ấy chắc ít tuổi hơn tớ roài.

Du5ik
15-04-2011, 21:27
Tớ hỏi là" Ấy sinh năm nhiu?" :-w

Sonvc
15-04-2011, 21:29
@ Dụik:
@ taophuongtao: Cháu này không đi đã đành lại còn muốn để...người khác chìm xuồng à?
Cảm phiền 2 mem chém gió ít thui, có nhìu chuyện muốn nói riêng thì vô fb mà táng nhé;

taophuongtao
15-04-2011, 21:30
Tớ hỏi là" Ấy sinh năm nhiu?" :-w

89, còn bạn?

Du5ik
15-04-2011, 21:31
Đấy, bạn taophuongtao nhé. Bạn để chủ thớt phải nhắc nhở rùi kia kìa.

taophuongtao
15-04-2011, 21:32
Đấy, bạn taophuongtao nhé. Bạn để chủ thớt phải nhắc nhở rùi kia kìa.

Đâu phải nhắc mình tớ đâu.

Du5ik
15-04-2011, 21:33
Ôi dồi ôi, gọi chú nhanh ko ăn đòn bi h :-w

taophuongtao
15-04-2011, 21:37
Chả dám chơi ở đây nữa, chú có fb hay YH không thì add cháu vào chú cháu mình tâm sự chứ nói ở đây thêm mấy câu nữa lại vô sổ thù oán của mọi người thì chết cháu.
FB: tao tao kim
YH: lovemonter_tao
Nếu không muốn nói nữa thì đừng add.

cuong2204
15-04-2011, 21:44
Hic hic em biết muộn quá o thì chẹp chẹp.Đọc hết 15 trang nghĩ thôi đã thấy ! hic !hu

Du5ik
15-04-2011, 21:47
Chú zà oy`. ko face cũng ko zà hú luông. Chú chỉ có nhà thui. Nao qua chú chơi ;))

taophuongtao
15-04-2011, 21:52
Nhà chú ở mô?

Du5ik
15-04-2011, 22:00
Nhà chú trên Lào Cai :))

taophuongtao
15-04-2011, 22:07
Chỗ mô Lào cai?

Du5ik
15-04-2011, 22:12
Chú ở phường Cốc Lếu , ngay chỗ qua cầu cái tới lun đó. Tối mai chú đi tàu xuống off vs mọi ng ^^

taophuongtao
15-04-2011, 22:17
Chú ở phường Cốc Lếu , ngay chỗ qua cầu cái tới lun đó. Tối mai chú đi tàu xuống off vs mọi ng ^^

Chú đem quà cho cháu nhá.

Du5ik
15-04-2011, 22:20
Chú đem quà cho cháu nhá.

Ô sờ tê! ^^

Du5ik
15-04-2011, 22:37
Pí mật, hì hì ^^. chú ngủ đây. chúc cháu gái ngủ ngon nhé!

waterseahp
16-04-2011, 13:21
Đọc hai chú cháu nói chuyện thấy hay hay . Có gì mà phải nhắc nhở nhỉ ? hay có qui định gì mà mình ko biết ?
Mà tò mò ghê cơ - ko biết "chú" Du5ik sinh năm nào nhỉ ?

Sonvc
16-04-2011, 13:39
Đọc hai chú cháu nói chuyện thấy hay hay . Có gì mà phải nhắc nhở nhỉ ? hay có qui định gì mà mình ko biết ?
Mà tò mò ghê cơ - ko biết "chú" Du5ik sinh năm nào nhỉ ?
Lại tò mò à? Du5ik theo thông tin biết là năm sinh 1987, lovemonter_tao 1989 (ngựa chứng) rất hợp tuổi theo các thầy trong hội "nhìn mặt trời mà không chói lóa" phán, nên mới có đề nghị là có gì mời vô fb táng, ngoài này chừa đất cho các ace khác.
Còn lèm bèm tiếp diễn như cái hồi bên top trước (https://www.phuot.vn/threads/15406-V%E1%BB%81-mi%E1%BB%81n-%C4%91%C3%A1-ch%C6%A1i-xem-Ch%E1%BB%A3-t%C3%ACnh...-Khau-Vai-M%C3%A8o-V%E1%BA%A1c-H%C3%A0-Giang-%2826-29-4-2011%29) là bài bị xóa không hạn chế ngay đó.
Đêm ngày mai nhóm tại HN off rùi nên chắc có cơ hội ngắm siêu mặt trăng lần nữa ngoài trời đây, mặt trăng lần này không to gần bằng lần ngày 19/3 trước nhưng sáng hơn,,, các ace mang theo máy ngắn, máy dài tác nghiệp thử trước khi đi HG nhé.

taophuongtao
16-04-2011, 14:07
Mềnh lên tận Ô Quy Hồ ngắm trăng mà chả có tí cảm giác gì, nói chi là HN. Hé hé, chú Du5ik xì tin thế ớ, hay roài, hẹn chú tối nay nhớ. Nhà này sắp đi nên topic sắp bị đóng cửa roài.

Sáng mùa thu
16-04-2011, 20:44
Cô Tiên này định đóng cửa topic sớm đấy hử?

taophuongtao
16-04-2011, 20:52
Chị đừng nói thế, chỉ là giao lưu làm quen thôi mà.

Sonvc
16-04-2011, 21:08
Cô Tiên này định đóng cửa topic sớm đấy hử?

Em nó là đang bị bố mẹ giam chân bắt lấy chồng và đã sẵn sàng theo chồng bỏ cuộc chơi, nên mong các ace thông cảm cho một số phát ngôn của em nó, mà đi thì top này đóng lại là đúng thui và mở lại hồi ức trong box mới cơ mà.
Nên mới cần giao lưu nhìu như thế và chạy khắp nơi như vậy đó:

Chị đừng nói thế, chỉ là giao lưu làm quen thôi mà.
:D

Panzer
16-04-2011, 21:18
Dời ôi cái cung này thích quá mà mình chậm chân :(

Du5ik
16-04-2011, 21:19
Ngáp ngáp (:| ... Tắm rùi đi ngủ thui. Sáng mai còn chạy xô ăn cưới Bắc Ninh :D . Hẹn gặp mọi ng tối mai ^^

Sonvc
17-04-2011, 10:45
Em bơ vơ quá, đơn độc quá... :)) Các bác ơi cho em tham gia chuyến này với. Em mún tham gia cung 1 .Em xế đc :).
Có gì Hot các bác pm e với . Em tên Vinh nhé
DĐ: 0987867618
Ym: freeboy24h
Ns: 09/06/1987
Thanks các bác nhìu nhìu $$$$$$$$$$$$$$$$

Hic hic em biết muộn quá o thì chẹp chẹp.Đọc hết 15 trang nghĩ thôi đã thấy ! hic !hu

Like phần này của bạn wá đi thui ...(HH)
@ Chủ thớt ui,
Em đăng ký 1 suất ôm cho chặng 2 nhé !!
HT: Nguyễn Thị Liên
SDT: 01666577925
YH : nguyênthiliênbk26

Em đăng ký 2 xuất: 1 xế - 1 ôm, hẹn mọi người vào chủ nhật nhé, Vân 0904356149

Xin thông báo với tất cả các bạn là đoàn nhà mình đã không còn nhận đăng ký, tất cả các bạn có ý định gì gì đó xin đừng vào bàn tán làm loãng chuyến đi nhé.
@taophuongtao: E Phương có lý do riêng nên không tham gia chuyến đi này, nên cấm lèm bèm ở đây.
Xin cám ơn.

sano
17-04-2011, 10:50
Lên dây cót tinh thần cho cả nhà :)) http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/15860/doc-xong-muon--phuot--ngay-.html

"Hôm nay, 17/4, các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mới. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4" ==> Nhà mình cứ chọn những hôm mưa đẹp thế này mà off cho nó dạt dào cảm xúc cơ ;) :))

Sonvc
17-04-2011, 12:36
Buổi off trong thời tiết cưc đẹp khó có buổi off nào mình thấy thú vị như vậy

bác datvn chém tan nát buổi off mọi người cứ há hốc mồng mà nghe

tình hình là phải off thêm buổi nữa đê ae gặp nhau làm mấy chén cho tình cảm thêm sâu đậm
Mà có ai phản đối đâu chứ, có bác còn mong muốn có thêm buổi nữa kìa, lần này thì trời giúp thật rùi;

Thích nhìn đêm Hà Nội qua đôi kính ướt nhẹp...
Lấp lóa...Lấp lóa...
Mà hôm qua cứ mắt tròn mắt dẹt nghe hai Bác kể chuyện...Hichic...Còn mình như đứa trẻ chỉ mới bi bô...
Mà trời mưa à thì như thế này típ vậy...

lần off sau này anh hổng dám chém nữa k thì có người cảm lạnh , nhường lại để Lý A Sang chém vậy nhưng anh đảm bảo Sang mà chém thì gió to k khác gì anh đâu :))
@lang thang , nếu chú mới chỉ nhìn 3 cô bé ngồi cạnh anh qua đôi kính lấp loáng thì lần sau phải uống thêm chút nữa thì mới thật sự thấy huyền diệu
Cả nhà sẵn sàng gió bão hết rùi đấy nhé bác Sáng ơi, cẩn thận không bay hết cả cái nóc hầm Kim Liên đấy.
Mà bác nào giỏi văn vào tả cảnh buổi off này giúp bác Sáng nhé, không bác ấy lại ân hận:

nếu mình mà gjoi văn mình sẽ làm bài văn tả cảnh buổi off ngày hôm đó. Ngồi trong túp lều ven Hồ cụ Rùa ngoài trời mưa rơi lại làm mấy chén nữa chứ
Vậy đấy tinh thần này của các bác cũng đủ thành siêu bão rùi khỏi cần nổi gió...lên.

dvphuong
17-04-2011, 21:53
Buồn nhỉ, chắc phải làm con lô con đề cho đủ tiền đi phượt mới đc T__T

nguyenvantete
17-04-2011, 22:49
Buổi off chốt đoàn tại Hà Nội thành công tốt đep,xế nhìu nên Ôm tha hồ kiu.......................Mong sớm gặp lại mọi người............

sano
17-04-2011, 22:58
Buổi off chốt đoàn tại Hà Nội thành công tốt đep,xế nhìu nên Ôm tha hồ kiu.......................Mong sớm gặp lại mọi người............

Cũng có xế kiêu đấy chứ cả nhà nhỉ :D Đếm ngược nào ... Còn 9 ngày nữa :)) :))

Du5ik
17-04-2011, 23:00
@anh tete: Có phải lần trc a đi Fan ko a? E là em anh Tâm hum trc nc hình như anh ấy nói leo Fan cùng đợt vs anh thì phải :D
@cháu gái: =)) Hum nay nói hơi ít đấy. ^^

datvn
17-04-2011, 23:15
Sau buổi off tối nay đoàn đã chốt xế ôm tuy nhiên vì lý do xế đang thừa nên cần tuyển thêm 2 ôm nữa cho đủ xế ôm
thời gian khởi hành thống nhất là 8h ngày 26 tập trung tại cổng BC 8h30 khởi hành ai đến sau ráng đuổi theo đoàn
các xế và ôm tự lấy số Đt của nhau để liên lạc đưa đón nếu k tự túc tập trung tại điểm hẹn đúng giờ và đầy đủ
thông báo này dành riêng cho nhóm khởi hành từ Hà Nội

taophuongtao
17-04-2011, 23:28
@anh tete: Có phải lần trc a đi Fan ko a? E là em anh Tâm hum trc nc hình như anh ấy nói leo Fan cùng đợt vs anh thì phải :D
@cháu gái: =)) Hum nay nói hơi ít đấy. ^^

Chém nhiều sợ bị trúng gió đấy chú ạ, cháu còn thấy chú chả nói chi cơ.
Ơ mà anh đạt này, xế thừa thì cho ở nhà đi chơi với em đi, có xế nào làm tình nguyện viên không nhỉ?

Sonvc
17-04-2011, 23:34
Buổi off chốt đoàn tại Hà Nội thành công tốt đep,xế nhìu nên Ôm tha hồ kiu.......................Mong sớm gặp lại mọi người............
Chưa chắc đâu bác ạ, xế tuy nhiều nhưng hầu hết là sẽ về sau khi kêt thúc chặng 1 (chặng HG).

Cũng có xế kiêu đấy chứ cả nhà nhỉ :D Đếm ngược nào ... Còn 9 ngày nữa :)) :))
Xế kiêu cũng có lý do cả đấy nhé.

Sau buổi off tối nay đoàn đã chốt xế ôm tuy nhiên vì lý do xế đang thừa nên cần tuyển thêm 2 ôm nữa cho đủ xế ôm
thời gian khởi hành thống nhất là 8h ngày 26 tập trung tại cổng BC 8h30 khởi hành ai đến sau ráng đuổi theo đoàn
các xế và ôm tự lấy số Đt của nhau để liên lạc đưa đón nếu k tự túc tập trung tại điểm hẹn đúng giờ và đầy đủ
thông báo này dành riêng cho nhóm khởi hành từ Hà Nội
Theo tình hình em được biết là tại HN có: 10 xe và 6 ôm (hiện giờ), như thế là có 6 cặp xế - ôm và 4 xe độc hành, nhưng khi kết thúc chặng 1 Hà Giang thì có 3 cặp xế - ôm và 1 xe độc hành quay về, còn 3 xe theo bác Sáng nói là sẽ đón người tại CB để đi chặng 2 như vậy là sẽ có 1 xe độc hành, như thế đâu có thừa ra được, vì chặng đường không dễ đi lắm đâu nên để 1 xế độc hành chạy giữa đoàn có gì còn trợ giúp các xe khác.
Mà nữa là việc xuất phát tại HN còn có thêm cặp thành viên đến từ HP và SG (cặp xế - ôm), nên việc tuyển thêm ôm là không cần nữa đâu các bác ạ. (Phòng luôn cho trường hợp là cặp xế - ôm đó có trục trặc)
Mà việc các bác 8h30 mới khởi hành em nghĩ hơi muộn, các bác có thế thống nhất đi sớm hơn được không? 7h15 là chậm nhất có được không ạ?
Giờ phiền bác Sáng cho cái danh sách để biết những ai đi vào cung 2 thuận lợi cho sắp xếp xế - ôm chứ ạ.

Sonvc
17-04-2011, 23:36
Chém nhiều sợ bị trúng gió đấy chú ạ, cháu còn thấy chú chả nói chi cơ.
Ơ mà anh đạt này, xế thừa thì cho ở nhà đi chơi với em đi, có xế nào làm tình nguyện viên không nhỉ?
Lèm bèm ít thui, liệu chừng mà lo ôn thi tốt nghiệp đi, không ra nổi trường đừng có mơ đi bụi, đừng có ham lên lại chọc gậy bánh xe... tăng.

taophuongtao
17-04-2011, 23:41
Lèm bèm ít thui, liệu chừng mà lo ôn thi tốt nghiệp đi, không ra nổi trường đừng có mơ đi bụi, đừng có ham lên lại chọc gậy bánh xe... tăng.

Ồ ồ, vẫn có người còn chưa ra trường cơ mà.

Sonvc
17-04-2011, 23:46
Ồ ồ, vẫn có người còn chưa ra trường cơ mà.
Thế cơ à, chưa ra trường thì 29/4 đi CB đi, luận văn làm sau để năm sau ra trường một thể nhể....

datvn
17-04-2011, 23:54
@ Sonvc cung đường thống nhất là đi vào 8h30 rồi em àh k cần chạy sớm quá vì ngày đầu tiên chỉ đi có 300km đến HG là nghỉ lại , và đường đi có thể thay đổi đi theo đường Hà Nội >Sơn Tây Trung Hà >Phong Châu Phú thọ >Đoan Hùng Tuyên Quang và hen gặp nhau ăn trưa tai Tuyên Quang luôn thể , có thể k theo đường Sơn Nam , Sơn Dương vì đường đang thi công rất xấu và bụi vậy nên hẹn cả nhà ở TQ

ziknop
18-04-2011, 00:08
Lại sắp đc lên thớt rồi .^^. chờ ngày đi :D

Sonvc
18-04-2011, 00:12
@ Sonvc cung đường thống nhất là đi vào 8h30 rồi em àh k cần chạy sớm quá vì ngày đầu tiên chỉ đi có 300km đến HG là nghỉ lại , và đường đi có thể thay đổi đi theo đường Hà Nội >Sơn Tây Trung Hà >Phong Châu Phú thọ >Đoan Hùng Tuyên Quang và hen gặp nhau ăn trưa tai Tuyên Quang luôn thể , có thể k theo đường Sơn Nam , Sơn Dương vì đường đang thi công rất xấu và bụi vậy nên hẹn cả nhà ở TQ
Các bác đã thống nhất cung đường, em cũng không có ý kiến gì thêm, xem ra em vẫn có nhìu thời gian để chơi nhất :D.
Kế hoạch đã thống nhất nên hum đó các bác cứ như vậy mà triển khai. Hẹn gặp các bác tại Hà Giang.

oohmygod
18-04-2011, 00:54
Like phần này của bạn wá đi thui ...(HH)
@ Chủ thớt ui,
Em đăng ký 1 suất ôm cho chặng 2 nhé !!
HT: Nguyễn Thị Liên
SDT: 01666577925
YH : nguyênthiliênbk26
Like gì mà chẳng thấy "lối hộ" à quên hối lộ gì cả:T

taophuongtao
18-04-2011, 01:14
Like gì mà chẳng thấy "lối hộ" à quên hối lộ gì cả:T

Bắt được quả tang chọc ghẹo ôm nhá, xế này không tốt, đáng đánh đòn.

oohmygod
18-04-2011, 01:29
Bắt được quả tang chọc ghẹo ôm nhá, xế này không tốt, đáng đánh đòn.
Nè hay a bảo cô này bỏ luộn án tốt nghiệp đi chuyến này đi,a đang cần ôm gấp mà chưa tuyển được,cô đi về học thêm năm nữa vừa thêm kiến thức lại dày dặn kinh nghiệm có khi lại được làm lớp trưởng ấy chứ;)

oohmygod
18-04-2011, 02:06
Anh bỏ đoàn ở nhà chơi với em đê, đoàn em chuẩn bị đi mà xế của em không biết múa bụng, em cần tuyển xế mới. Anh biết chiêu đó không?
Bụng a trước 58cm giờ nó yêu con bia ko bỏ được lên 86cm thì múa được không e?
Mà khổ thân a tay lái non đợt này đi sợ không có ôm nhỡ say đèo quá lại bỏ lại tất ca sau lưng thì:((:((...a vẫn còn chưa biết gì mà

Sonvc
18-04-2011, 06:20
@@ For all: tất cả tập trung thảo luận chuẩn bị cho chuyến đi, thành viên nào còn tiếp diễn việc a dua cổ vũ tinh thần mem Taophuongtao thì cũng xin ở lại HN để chém gió luôn cùng em nó, các bác không cần đi HG.
@ taophuongtao: đi ra chỗ khác kiếm chuyện. Còn muốn tuyển người xin mời mở top khác mà nói chuyện. Có gì thắc mắc, cự cãi mời lên TN gặp bác. Những vấn để ngoài lề chuyến đi này phiền tất cả các ace lên fb nói chuyện cho nó riêng tư.
Phiền Mod xóa giúp em những bài trong top này mà nội dung không liên quan đến chuyến đi.

datvn
18-04-2011, 08:18
hôm nay anh sẽ nhắn Diệu A up danh sách thành viên trong đoàn lên và những đôi đã chốt xế ôm , còn việc có tuyển thêm ôm nữa hay k thì sẽ xem ý kiến của leader Lý a Sáng của bên nhóm đi cả 2 cung là HG và Bản Giốc xem sao , còn nhóm đi cung 1 là HG và về vào ngày 30-4 theo đường Cao Bằng > Ba Bể ,Bắc Kạn do anh dẫn đoàn thì hiện nay cũng đã khá ổn định xế ôm rồi ;)

Sonvc
18-04-2011, 08:42
@ datvn nên thế bác ạ, vì tình hình em thấy tuyển thêm ôm mà đi có 1 cung đầu thì lúc về là thiếu xế ngay đấy, vì thừa ra 4 xe độc hành mà khi kết thúc cung 1 chỉ có 1 quay về và 3 đi tiếp cung 2, nếu tuyển thêm ôm thì chắc khi về là cho đi xe khách về mẫt...thế thì mất vui.
Đợi ý kiến bác Sáng nữa thui. (Với phuơng châm tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nên các bác vào cho ý kiến đi ạ).
Ps: Vì đi lần này đoàn đông và đi đến vùng cao tham dự nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc, nên có một số quy tắc nhất định, và có một số thành viên đây là chuyến đi đầu tiên nên cần được biết điều này trước khi có bất cứ hành động gì, phiền tất cả các ace coi qua:
Đi phượt cần đọc ngay (http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/du-lich/15867/di-phuot-can-doc-ngay.html)

Du5ik
18-04-2011, 12:12
hôm nay anh sẽ nhắn Diệu A up danh sách thành viên trong đoàn lên và những đôi đã chốt xế ôm , còn việc có tuyển thêm ôm nữa hay k thì sẽ xem ý kiến của leader Lý a Sáng của bên nhóm đi cả 2 cung là HG và Bản Giốc xem sao , còn nhóm đi cung 1 là HG và về vào ngày 30-4 theo đường Cao Bằng > Ba Bể ,Bắc Kạn do anh dẫn đoàn thì hiện nay cũng đã khá ổn định xế ôm rồi ;)

Bác ơi e và "ko nhân" sẽ về cùng bác khi finish cung 1 bác nhé! Thanks bác :D

Du5ik
19-04-2011, 13:38
Update danh sách đi các bác ơi =((

Sonvc
19-04-2011, 14:02
Update danh sách đi các bác ơi =((

Danh sách các bác tại HN sau buổi off đã có mà phải đợi lâu quá, không biết e Diệu Anh phải xin phép ai nữa đây mà chưa thấy cho lên???
Tình hình những nơi khác đã OK hết và bác Sáng cũng đã biết tình hình rùi.

Lang Thang
19-04-2011, 18:14
@DatVn: Anh Đạt ơi,anh khởi hành cùng đoàn mình hay 27 mới chạy ạ? Hichic...

Du5ik
19-04-2011, 18:19
@DatVn: Anh Đạt ơi,anh khởi hành cùng đoàn mình hay 27 mới chạy ạ? Hichic...

Bác ấy đi cùng mình chứ nhỉ? :|

datvn
19-04-2011, 18:58
@DatVn: Anh Đạt ơi,anh khởi hành cùng đoàn mình hay 27 mới chạy ạ? Hichic...

anh đi cùng đoàn , chỉ có về là sớm hơn mọi người thui , vạy nên những ai về sớm khi kết thúc chặng 1 hành trình của đoàn thì sẽ về cùng anh , mình sẽ chạy cùng đoàn về đến Tĩnh Túc , Cao Bằng rồi chia tay đoàn , chúng ta theo đường 212 >ra đường 279 rồi rẽ vào chợ Rã ,Ba Bể nghỉ home stay một đêm tại bản Pác NGòi hoặc Bản Pác Ngọt , thưởng thức món cá hồ ba bể , sáng hôm sau chơi hồ Ba Bể ( ao Tiên , động Hua Mạ , thác Đầu Đẳng , gò Bà Goá ) rồi chiều sẽ về Hà Nội

Du5ik
19-04-2011, 19:06
anh đi cùng đoàn , chỉ có về là sớm hơn mọi người thui , vạy nên những ai về sớm khi kết thúc chặng 1 hành trình của đoàn thì sẽ về cùng anh , mình sẽ chạy cùng đoàn về đến Tĩnh Túc , Cao Bằng rồi chia tay đoàn , chúng ta theo đường 212 >ra đường 279 rồi rẽ vào chợ Rã ,Ba Bể nghỉ home stay một đêm tại bản Pác NGòi hoặc Bản Pác Ngọt , thưởng thức món cá hồ ba bể , sáng hôm sau chơi hồ Ba Bể ( ao Tiên , động Hua Mạ , thác Đầu Đẳng , gò Bà Goá ) rồi chiều sẽ về Hà Nội

Hay đấy bác ạ ^^

sano
19-04-2011, 19:18
Đoàn mình đi chuyến này rất có thể gặp hoa trẩu các bác nhỉ, còn tam giác mạch thì sao các bác ơi, e mong gặp e nó lắm lắm ý :))

Sonvc
19-04-2011, 19:26
Đoàn mình đi chuyến này rất có thể gặp hoa trẩu các bác nhỉ, còn tam giác mạch thì sao các bác ơi, e mong gặp e nó lắm lắm ý :))
Không những hoa Trẩu mà còn có cả hoa lê (cây mác cọt) và một số loài hoa khác từ trên đường Bảo Lạc đi Tĩnh Túc (Nguyên Bình), nhưng không biết tầm đó đã đúng mùa chưa nữa? hoa tam giác mạch ở CB thì tầm tháng 3 âm là có nhiều rùi, nhưng phần lớn là tập trung nhiều ở các huyện Miền Đông, còn miền Tây chưa có thông tin gì?

Du5ik
19-04-2011, 19:34
Quả túi ngủ đêm như thế nào đây các bác? =((

taophuongtao
19-04-2011, 19:34
Quên mất không dặn mọi người đi mua quà về cho em nhá. (Nhắn lần 1 và cũng là lần cuối).

Sonvc
19-04-2011, 19:44
Quả túi ngủ đêm như thế nào đây các bác? =((
Quên mất, còn điều này nữa theo ý kiến trao đổi với bác Sáng là tại hum phiên chợ tình diễn ra các anh em nam sẽ quây quần đốt lửa và ở ngoài trời thưởng thức đêm gió lạnh miền cao, các chị em sẽ được lo chu đáo hơn về khoản này (cho vào nhà nghỉ khách sạn ở), vậy mọi người nên chuẩn bị túi ngủ hoặc cái gì đó như vải mưa, bạt, lều nói chung là những thứ không thấm nước để chuẩn bị một đêm không ngủ nghe ngoài trời... các anh giai, chị gái Mông tán...nhau.
Có gì sẽ tiếp tục cập nhật thêm.

Quên mất không dặn mọi người đi mua quà về cho em nhá. (Nhắn lần 1 và cũng là lần cuối).
Đã nói ruì, bỏ xừ cái luận văn đi, lên miền cao chơi với bác, có cháu đi thì bác cho đi vào mấy nơi như Khánh Xuân hay Đồng Mu mà ngắm mùa hoa vải, hoa lê...
Còn đòi quà cứ ở nhà mà đợi đấy nhé. (Khi về sẽ nhớ dặn bác Sáng đem cho cháu hẳn một vác trúc sào làm cần ra hồ Gươm bắt cá...:D)

Lang Thang
19-04-2011, 20:50
anh đi cùng đoàn , chỉ có về là sớm hơn mọi người thui , vạy nên những ai về sớm khi kết thúc chặng 1 hành trình của đoàn thì sẽ về cùng anh , mình sẽ chạy cùng đoàn về đến Tĩnh Túc , Cao Bằng rồi chia tay đoàn , chúng ta theo đường 212 >ra đường 279 rồi rẽ vào chợ Rã ,Ba Bể nghỉ home stay một đêm tại bản Pác NGòi hoặc Bản Pác Ngọt , thưởng thức món cá hồ ba bể , sáng hôm sau chơi hồ Ba Bể ( ao Tiên , động Hua Mạ , thác Đầu Đẳng , gò Bà Goá ) rồi chiều sẽ về Hà Nội
Trước em nghe anh bảo chạy sau một ngày...tức là 27 ạ...Hichic...Em lại vướng chút chuyện vào 26...Có khi em đi sau một ngày...

Du5ik
19-04-2011, 22:24
"Chiều nay, 18/4, Trưởng phòng Tham mưu Tổng hợp Cảnh sát giao thông Hà Nội, Trung tá Trần Ngọc Ánh cho VTC News biết, các đường sau đây sẽ có cảnh sát mặc thường phục, bắn tốc độ: Quốc lộ 1 (đoạn Pháp Vân – Cầu Giẽ), Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, các Quốc lộ 5, 6, 32…"
Có cái này mới nè các bác. Khi anh em mình ra khỏi HN cũng nên cảnh giác tí nhỉ

sano
19-04-2011, 22:26
Anh datvn ơi, cung 1 mình về đến HN là hôm nào ạ? 30/4 hay 1/5 hả anh?

Du5ik
19-04-2011, 22:32
hôm nay anh sẽ nhắn Diệu A up danh sách thành viên trong đoàn lên và những đôi đã chốt xế ôm , còn việc có tuyển thêm ôm nữa hay k thì sẽ xem ý kiến của leader Lý a Sáng của bên nhóm đi cả 2 cung là HG và Bản Giốc xem sao , còn nhóm đi cung 1 là HG và về vào ngày 30-4 theo đường Cao Bằng > Ba Bể ,Bắc Kạn do anh dẫn đoàn thì hiện nay cũng đã khá ổn định xế ôm rồi ;)

Theo như cái này thì là 30/4 nè. Cơ mà vẫn chưa chắc. Mình cũng đang mún bik đây :-w

sano
19-04-2011, 22:38
Cơ mà về đến Ba Bể còn homestay 1 đêm nữa đấy :))

taophuongtao
19-04-2011, 22:53
Nói chung là mọi người đề phòng các "anh hùng núp" nhá. Để tiền nộp phạt ý mua quà cho em là được. Mọi người chuẩn bị tinh thần đi, mấy hôm nữa là đi roài đấy.

datvn
19-04-2011, 23:04
Anh datvn ơi, cung 1 mình về đến HN là hôm nào ạ? 30/4 hay 1/5 hả anh?

du5ik :Theo như cái này thì là 30/4 nè. Cơ mà vẫn chưa chắc. Mình cũng đang mún bik đây :-w

@ all nhóm đi HG sẽ về ngày 30-4
lich chính xác
day 1 hà nội >hà Giang
day 2 Hà Giang > cổng trời Quản Bạ ngắm núi đôi> cột cờ Lũng Cú >nhà Vương >đồng văn
day 3 Đồng Văn >Mã Pí Lèng ngắm sông Nho Quế>mèo Vạc >Khâu Vai
day 4 Khâu Vai >mèo Vạc (mua rượu ) >Bảo Lạc >Tĩnh Túc >Ba Bể
day 5 Ba Bể >Hà Nội ( vì ngày cuối chạy ít nên sẽ chơi ở ba bể đến đầu giờ chiều mới về lịc trình là thăm các điểm tham quan trên hồ , tối hôm trước về đến ba bể thì chỉ đủ time để ăn và nghỉ ngơi nên hôm sau mới bắt đầu tham quan , và cuối ngày cuối cùng là để nghỉ ngơi thư giãn cho cả chuyến đi )
vậy muộn nhất là tối 30-4 ta sẽ có mặt tại Hà Nôi

memories
19-04-2011, 23:09
ơ mà mãi vẫn chưa thấy post danh sách đoàn mình nhỉ

hadieuanh
19-04-2011, 23:24
Thưa cả nhà, vì em bận quá nên hôm nay mới viết danh sách đoàn được. Thành thực xin lỗi cả nhà.

Em xin tổng kết từ buổi offline cuối cùng hôm trước như sau:

DANH SÁCH ĐOÀN Hà Nội (Chốt ngày 17/04/2011)

Xế
1. Đạt (1975) – datvn
2. Sáng (1978) – LyASang
3. Đức (1983) – meoden
4. Mạnh Quỳnh (1976) – nguyenvantele
5. Đức (1989) – langthang
6. Nam (1987) – giangnam
7. Tân (1987) – Ziknop
8. Đức Vinh (1987) – Du5ick
9. Hoàng (1989) – mrhoangtl
10. Thành (1989) – Mr.No.9
11. Lâm (1989) – Mr. Indise
12. Toàn (1991) – Memories

Ôm
1. Diệu Anh (1986) – hadieuanh
2. Nga (1988) – thomunmun
3. Thu (1981) – thongoc0610
4. Quyên (1989) – Q.arc
5. Bích (1988) – tuotxich
6. Dương (1990) – banhbaokhongnhan
7. Duyên (1988) – Sano
8. Huệ (1980) – Sangmuathu

Đây là danh sách những bạn đã nộp 200k tiền cho quỹ chung của cả đoàn.

Xin chân thành cảm ơn.

Diệu Anh.

hadieuanh
19-04-2011, 23:42
TỔNG KẾT NỘI DUNG BUỔI OFFLINE CUỐI CÙNG (17/04/2011):

1. Thời gian và địa điểm tập kết: 8h sáng thứ Ba, 26/04/2011, tại cổng Siêu thị BigC trên đường Trần Duy Hưng, 8h30 xuất phát.

2. Yêu cầu trước khi tập kết:
- Các xế đổ đầy bình xăng
- Cả đoàn đã ăn sáng đầy đủ, cafe trà đá xong xuôi.

3. Thông tin liên hệ:
- Chủ topic: Sơn (sonvc) - 094 999 1366
- Chốt đoàn: Sáng (Ly A Sang) - 097 630 6661
- Dẫn đường: Đạt (datvn) - 0909 816 934
- Hậu cần: Diệu Anh (hadieuanh) - 0902 124 698

4. Tài chính: Sáng hôm đó, sau khi tập kết, sắp xếp xế ôm, mỗi thành viên sẽ nộp trước 1 triệu đồng/ người cho chuyến đi. Nếu thiếu thì sẽ nộp thêm sau.

Cả nhà bổ sung nếu em còn bỏ sót ý kiến gì nhé.

Em cảm ơn.

DA.

hadieuanh
19-04-2011, 23:49
DANH SÁCH NHỮNG ĐỒ CẦN THIẾT HẬU CẦN SẼ CHUẨN BỊ CHO CẢ ĐOÀN:

1. Săm xe máy: Anh Sáng cho em biết là cần mua bao nhiêu để em đưa tiền cho anh mua nhé.
2. Găng tay hạt nhựa vàng cho xế: 15 đôi
3. Ủng ni lông cho cả đoàn: 30 đôi
4. Túi ni lông to, bé các loại
5. Thuốc đau bụng, đau đầu, cảm, dị ứng.
6. Urgo, bông băng, salonpas, dầu gió.
7. C sủi, cafe hòa tan, trà gừng.
8. Kẹo cao su, kẹo cafe, kẹo gừng.

Trên đây là tổng hợp ý kiến của các chị em trong đoàn để chuẩn bị cho chuyến đi được đầy đủ, an toàn, tốt đẹp.

Vậy mọi người đóng góp ý kiến giúp em nhé. Đầu tuần em đi mua luôn.

Em cảm ơn cả nhà.

DA.

Sonvc
20-04-2011, 00:33
Hiện giờ đoàn đã có chốt đoàn và dẫn đoàn nên yêu cầu các thành viên tuân thủ quy định đi đường (https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y), không tự ý có những hành động gây nguy hiểm trước hết đến bản thân, sau là bạn đồng hành.
Hiện giờ một số thành viên tại HP và SG cũng đã sẵn sàng cho chuyến đi và đợi ngày khởi hành, HP : 1 cặp xế - ôm, SG : 1 cặp xế - ôm;
Cặp HP: A.Trung (xế) - Hiền (ôm); cặp SG: A.Tuấn (xế) - C.Linh (ôm), cả 2 cặp này sẽ xuất phát cùng đoàn tại HN, mong các ace tại HN giúp đỡ việc liên lạc gặp gỡ và dẫn đường cho các cặp này.
Việc chuẩn bị tư trang hành lý thì thủ quỹ bàn với các ace ở HN rùi tiến hành chuẩn bị, đặt mục tiêu an toàn cho chuyến đi lên trước hết.
Thank for all.

oohmygod
20-04-2011, 00:35
Bác sáng mang đồ sửa chữa nhớ để ý cho e bộ móc lốp chuẩn chút nhé,tránh tình trạng gặp mấy quả lốp mới tanh cứng mà moc lại yếu thì chịu đó,có c lê nhiều cỡ chút phòng máy chú bệnh nặng.hehe.
MÀ diệu anh xem thế nào hôm trước xắp xế ôm rồi sao ko up lên theo cặp luôn cho chuần.

Sonvc
20-04-2011, 00:52
Bác sáng mang đồ sửa chữa nhớ để ý cho e bộ móc lốp chuẩn chút nhé,tránh tình trạng gặp mấy quả lốp mới tanh cứng mà moc lại yếu thì chịu đó,có c lê nhiều cỡ chút phòng máy chú bệnh nặng.hehe.
MÀ diệu anh xem thế nào hôm trước xắp xế ôm rồi sao ko up lên theo cặp luôn cho chuần.
Bác yên tâm khoản này, bác Sáng mà không được thì để em, tanh của bác có là tanh oto đi nữa em cũng cho ra hết, (trừ phi bác chơi lốp máy bay thì em cũng có cách), cờle thì em chơi loại chữ T, chắc bác cũng biết loại này rùi, có vặn bằng hơi thì cũng cho ra được hết.
Vấn đề chốt đoàn thì tất cả các ace yên tâm đi ạ. Còn việc sắp xếp xế ôm cũng không cần quá khắt khe, có thể đổi ôm, đổi lái vì đường xa. Các bác làm xế cũng nên đem xe đi kiểm tra và bảo dưỡng trước khi đi nhé: kiểm tra săm lốp, dầu nhớt, phanh trước, phanh sau, điện đóm...có vấn đề gì đó thì nên thay thế (săm xe, nhớt máy, má phanh) để an toàn trước hết là cho các bác sau là cho cả ôm ngồi sau.
Thank for all.

oohmygod
20-04-2011, 01:59
Còn khoản hậu cần thì e ko đi cung này mới nhưng ko rõ điểm và giá cả ra sao nên mong các bác tìm mấy chỗ có đặc sản cua vung miền để a e thưởng thức mà đạt được tiêu chí ngon-bổ-rẻ thì càng tốt.
Còn khoản nữa là trong quá trình di chuyển e xin mạn phép nhờ bác Đạt chỉ day cho a e 1 vài ám hiệu cơ bản(vì bác đạt đã từng tham gia đội PKL nên rất hiểu) để a e có thể học hỏi và áp dụng sẽ thuận lợi và rất đảm bảo an toàn cho chuyến đi,ví dụ như ám hiệu giảm tốc độ,gặp trướng ngại vật,dừng khẩn cấp,di chuyển hàng 1 hàng 2....cũng đơn giản thôi các bác ạ nhưng hiệu quả lắm mà con đẹp luôn.hehe

taophuongtao
20-04-2011, 08:03
Hehe, mấy cái ám hiệu đó tốt nhất là do ôm sẽ giơ ám hiệu chứ xế nên tập chung vào lái chứ. Ôm của xe dẫn đoàn có trách nhiệm ra kí hiệu cho xế của xe sau biết là đoạn nào xấu, xóc, ổ gà, khúc cua cắt, công an... Các ôm phía sau cứ thế làm theo và xế xe sau thì để ý tay của ôm phía trước là được.

datvn
20-04-2011, 10:29
thôi topic đã làm rất tốt vai trò của nó và cũng cám ơn Sơnvc chủ top đã tạo một sân chơi cho mọi người tham gia , cũng chỉ còn vài ngày nữa là sẽ lên đường anh có chút gọi là thư giãn cho mọi người trước khi ....
những lời răn cho dân phượt
1 , với bản thân phải biết kiềm chế , bình tĩnh ,tự tin và không chim cú
2 ,trên đường đi phải biết nhẫn nhịn nhường đường cho các đồng chí húng nhưng nhất dịnh k chịu thua nó
3 , ôm với xế phải tương thân tương ái ( ôm cho cẩn thận k bay xuống đường đó nhe)
4 với ôm của bạn thì phải yêu như ôm của mình và phải giữ khoảng cách một bàn tay ( đặt đâu cũng đươc )
5 , với ôm của mình thì phải ân cần chu đáo , nếu có lỡ gây hậu quả nghiêm trọng thì nhất định k được bỏ của chạy lấy .....=))

ziknop
20-04-2011, 10:37
Mọi người đọc lại một lần cho chắc nhé :D https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-khảo-Quy-Định-cho-các-chuyến-đi-đường-trường-bằng-xe-máy?p=250596#post250596

dtvtk49
20-04-2011, 15:45
thôi topic đã làm rất tốt vai trò của nó và cũng cám ơn Sơnvc chủ top đã tạo một sân chơi cho mọi người tham gia , cũng chỉ còn vài ngày nữa là sẽ lên đường anh có chút gọi là thư giãn cho mọi người trước khi ....
những lời răn cho dân phượt
1 , với bản thân phải biết kiềm chế , bình tĩnh ,tự tin và không chim cú
2 ,trên đường đi phải biết nhẫn nhịn nhường đường cho các đồng chí húng nhưng nhất dịnh k chịu thua nó
3 , ôm với xế phải tương thân tương ái ( ôm cho cẩn thận k bay xuống đường đó nhe)
4 với ôm của bạn thì phải yêu như ôm của mình và phải giữ khoảng cách một bàn tay ( đặt đâu cũng đươc )
5 , với ôm của mình thì phải ân cần chu đáo , nếu có lỡ gây hậu quả nghiêm trọng thì nhất định k được bỏ của chạy lấy .....=))

Em nghe ai đó còn bảo rằng :
Sau 1 tuần, xế nào có vấn đề gì thì ÔM hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nữa mà ..
< HIK HIK !! Hổng biết là có đúng không các bác ui ?? >>

phanhung131181
20-04-2011, 16:37
Em nghe ai đó còn bảo rằng :
Sau 1 tuần, xế nào có vấn đề gì thì ÔM hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm nữa mà ..
< HIK HIK !! Hổng biết là có đúng không các bác ui ?? >>

hihi, kiểu này chắc a làm xế cho em nha. có gì ôm chịu trách nhiệm đấy

Du5ik
20-04-2011, 17:36
Lần này đi có bác nào mang guitar đi cùng hok hế? Em mê guitar lắm và nghe nói có nhìu bác trong đoàn chơi đc guitar. Mang đi dạy em, em tôn làm sư phụ cả đời lun :-*

taophuongtao
20-04-2011, 17:38
Đem theo guitar lên đó có mà chết ốm, thở không ra hơi nói gì mà trổ tài nữa.

Du5ik
20-04-2011, 17:49
Đem theo guitar lên đó có mà chết ốm, thở không ra hơi nói gì mà trổ tài nữa.

Ác nhân, các bác ơi cứ mang đi nhóe =))

Sonvc
20-04-2011, 17:57
Lần này đi có bác nào mang guitar đi cùng hok hế? Em mê guitar lắm và nghe nói có nhìu bác trong đoàn chơi đc guitar. Mang đi dạy em, em tôn làm sư phụ cả đời lun :-*

Em gì này về cái này trên HG có nhìu cái để học hơn hẳn cả Guita đấy, nhưng không biết có ai mà độ lĩnh ngộ cao thì có thể học được mấy chiêu tán gái của trai Mông là giỏi lắm rùi : khèn Mông và điệu múa khèn Mông, khèn lá, đàn môi... bình thường để học được 1 điệu múa, điệu nhạc mất từ 3 đến 6 tháng...mà chúng ta đi có 7 ngày là gần như không thể, còn việc đi chơi xa thế này mang vác ít thui cho nhàn thân. Chứ có ai đi chơi mà cứ như chuyển nhà thế này có mà chết...
Còn muốn học Guita về HN mà học em Phuơng, rùi đi đâu thì vác em nó theo đi Phượt :D, vừa được nghe, được học, được chỉ bảo tận tình nữa đấy nhé.

Du5ik
20-04-2011, 18:01
Em gì này về cái này trên HG có nhìu cái để học hơn hẳn cả Guita đấy, nhưng không biết có ai mà độ lĩnh ngộ cao thì có thể học được mấy chiêu tán gái của trai Mông là giỏi lắm rùi : khèn Mông và điệu múa khèn Mông, khèn lá, đàn môi... bình thường để học được 1 điệu múa, điệu nhạc mất từ 3 đến 6 tháng...mà chúng ta đi có 7 ngày là gần như không thể, còn việc đi chơi xa thế này mang vác ít thui cho nhàn thân. Chứ có ai đi chơi mà cứ như chuyển nhà thế này có mà chết...
Còn muốn học Guita về HN mà học em Phuơng, rùi đi đâu thì vác em nó theo đi Phượt :D, vừa được nghe, được học, được chỉ bảo tận tình nữa đấy nhé.

Em Phương ác như thú ấy, V xin xỏ dài cả mép mà hắn ko chịu dạy guitar nè. Tại cái sở thích của mình thích guitar quá =((. Quả này đi điều tra xem bác nào bik chơi quyết tâm vác đàn đến tận nhà xin chỉ giáo =))

memories
20-04-2011, 18:37
không khí bắt đầu nóng lên rồi.2 tháng chờ đợi cuối cùng cũng chuẩn bị lên đường:D

Tiienchung
20-04-2011, 19:26
Tình hình đoàn mình đi nhiều. Mình xin có ý kiến là treo cờ ở trước xe máy. Cờ thì mình ủng hộ. Thứ nhất treo cờ nhỏ trước xe mấy chú chó vàng có bắn tốc độ thấy mình treo cờ đi theo đoàn sẽ bỏ qua cho. Thứ 2 là xác định được đoàn xe của mình. Đi như vậy cho hoàng tráng, coi như hướng về tổ quốc và đi tìm cội nguồn dân tộc Việt Nam nhé.

Sonvc
20-04-2011, 19:45
Tình hình đoàn mình đi nhiều. Mình xin có ý kiến là treo cờ ở trước xe máy. Cờ thì mình ủng hộ. Thứ nhất treo cờ nhỏ trước xe mấy chú chó vàng có bắn tốc độ thấy mình treo cờ đi theo đoàn sẽ bỏ qua cho. Thứ 2 là xác định được đoàn xe của mình. Đi như vậy cho hoàng tráng, coi như hướng về tổ quốc và đi tìm cội nguồn dân tộc Việt Nam nhé.
Chít thật, bác Trung này có gì mà phải bức XÚC ghê thế, mong MOD có đọc thấy thì thông cảm nhé, thành viên nhà em lỡ miệng thui chứ không có ý gì, mà anh này CSGT thì mình nên gọi là HUGO chứ ai lại hàm ý thế, hay gọi là đội SBB cũng được (săn bắt...:D) mà trước hết chúng ta cũng nên nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn đường bộ, như thế có gặp CSGT thì họ cũng không có lý gì để phạt chúng ta, những con người gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước (mà có luật giời đi nữa ra đường không cẩn thận chết thì vẫn cứ chết) ;)
Cài này em DA sẽ liên lạc với anh để cùng chuẩn bị (mà số di động A.Trung : 01639456868).
Cám ơn ý kiến của anh.

Du5ik
20-04-2011, 23:16
Hay nhà mình mua áo lưới tập bóng đi. Có 25k/c mặc thì đảm bảo ko lẫn đoàn đi đâu đc ^^

tuột_xích
21-04-2011, 01:34
Em Phương ác như thú ấy, V xin xỏ dài cả mép mà hắn ko chịu dạy guitar nè. Tại cái sở thích của mình thích guitar quá =((. Quả này đi điều tra xem bác nào bik chơi quyết tâm vác đàn đến tận nhà xin chỉ giáo =))

Ý, cho em đi với nhé. Em nhét lợn 1 năm zời mới đủ xiền mua cái đàn guitar. Mua xong về gảy đc mấy nốt đồ rê mi fa son la xong lại treo tưởng để đấy. Vài tuần lại lôi ra lau bụi :( . Tại chưa có động lực học :) .
Haizzzz, mấy hôm nữa là đi rồi. Em đang chuẩn bị đồ mà cứ cho đồ này vào , bỏ cái kia ra, chọn đi chọn lại chọn tái chọn hồi rồi lại bỏ ra chọn lọc sắp xếp lại. Ko biết thế nào cho đủ. Nhưng em nghĩ có đủ nhiệt huyết , dũng khí, có trách nhiệm với bản thân và cả đoàn trong mọi hoàn cảnh thì chuyến đi cũng thành công đc 80% rồi ! Các bác nhỷ? :">

nguyenvantete
21-04-2011, 10:29
Tình hình đoàn mình đi nhiều. Mình xin có ý kiến là treo cờ ở trước xe máy. Cờ thì mình ủng hộ. Thứ nhất treo cờ nhỏ trước xe mấy chú chó vàng có bắn tốc độ thấy mình treo cờ đi theo đoàn sẽ bỏ qua cho. Thứ 2 là xác định được đoàn xe của mình. Đi như vậy cho hoàng tráng, coi như hướng về tổ quốc và đi tìm cội nguồn dân tộc Việt Nam nhé.

Phương án treo cờ cho xe đi đường dài là tương đối hay đấy,Đã có nhiều đoàn áp dụng và rất hiệu quả.Chỉ lưu ý là có treo cờ thì ko nên treo bên tay gương chiếu hậu bên trái sẽ rất khó quan sát phia sau khi xe chạy

nguyenvantete
21-04-2011, 10:32
Hay nhà mình mua áo lưới tập bóng đi. Có 25k/c mặc thì đảm bảo ko lẫn đoàn đi đâu đc ^^

Cái phương án này cũng hay cho những thành viên mới,Đề nghị Leader tại HN cho ý kiến

datvn
21-04-2011, 11:02
thôi thì theo ý kiến chung của mọi người đi vậy , cờ cũng được mà áo cũng ok vậy cho ý kiến thống nhất là cờ hay áo thì mọi người cho biết đi nhé , ý kiến riêng của anh thì là cắm cờ trên đầu xe vào chân gương bên phải vạy nếu cắm cờ thì cần mua một ít chun vòng hay dây nhựa rút để buộc cờ vào gương xe cho khỏi bị bay

Sonvc
21-04-2011, 12:46
Phương án treo cờ cho xe đi đường dài là tương đối hay đấy,Đã có nhiều đoàn áp dụng và rất hiệu quả.Chỉ lưu ý là có treo cờ thì ko nên treo bên tay gương chiếu hậu bên trái sẽ rất khó quan sát phia sau khi xe chạy

Cái phương án này cũng hay cho những thành viên mới,Đề nghị Leader tại HN cho ý kiến

thôi thì theo ý kiến chung của mọi người đi vậy , cờ cũng được mà áo cũng ok vậy cho ý kiến thống nhất là cờ hay áo thì mọi người cho biết đi nhé , ý kiến riêng của anh thì là cắm cờ trên đầu xe vào chân gương bên phải vạy nếu cắm cờ thì cần mua một ít chun vòng hay dây nhựa rút để buộc cờ vào gương xe cho khỏi bị bay

Các bác muốn cờ hay áo cũng được, mà cắm cờ hay mặc áo thì khi đi mang giùm em luôn cái bút dạ nữa nhé, để khi có kết thúc chặng đường nào đấy em còn xin các bác cái chữ ký lên cờ (hay áo làm kỷ niệm, nếu các bác không cho rằng như thế là làm xấu cờ (áo) thì nên vậy), vì đoàn lần này đi sẽ rất vui, em cũng không muốn quên đi nhanh cái kỷ niệm này, mấy khi ace lại tập trung đủ mọi miền thế ạ, các chữ ký sẽ đi kèm với nick phượt của các thành viên ngay dưới...
Cái này e DA hậu cần xem xét liệu sự nhé.

Du5ik
21-04-2011, 14:00
Úi, cái áo em nói là là cái áo lưới dạng như thế này nè.
https://www.thethaohainam.com/webcms/uploads/image/ao%20tap%20bong%20da%20mau%20xanh%20chuoi%20dam.jp g
Không kí gì ddc đâu ạ. Em chỉ thích cái áo này dễ phân biệt đi cách 50m cũng nhìn thấy nhau dễ dàng

nguyenvantete
21-04-2011, 15:48
thôi thì theo ý kiến chung của mọi người đi vậy , cờ cũng được mà áo cũng ok vậy cho ý kiến thống nhất là cờ hay áo thì mọi người cho biết đi nhé , ý kiến riêng của anh thì là cắm cờ trên đầu xe vào chân gương bên phải vạy nếu cắm cờ thì cần mua một ít chun vòng hay dây nhựa rút để buộc cờ vào gương xe cho khỏi bị bay
Vậy theo tete là treo cờ sẽ giản tiện hơn...................

memories
21-04-2011, 16:22
e ủng hộ ý kiến treo cờ.thế trông vừa đơn giản mà cũng đẹp.đi trên đg trông như 1 đoàn đi từ thiện ấy

Du5ik
21-04-2011, 16:59
Ok thui ạ, em thì thế nào cũng thấy hay =)) .

memories
21-04-2011, 17:04
e có thêm ý kiến thế này.cả đoàn mình mỗi người cố gắng có thêm 1 cái áo in hình cờ Vn để khi nào chụp ảnh chung trông sẽ đẹp hơn vs hoành tráng hơn:d

Tiienchung
21-04-2011, 17:59
Cờ mình ủng hộ nhé. Đoàn mình chắc 15 xe nhỉ. Mình mua dư dư 20 cái bé và 1 cái To để khi trèo lên Đỉnh Cột Cờ VN đoàn mình chụp có cờ Tổ Quốc nhé.

memories
21-04-2011, 18:06
cờ to thì treo luôn vào đằng sau xe dẫn cũng đc.thế cho dễ nhận ra xe dẫn

datvn
21-04-2011, 19:10
cờ to thì treo luôn vào đằng sau xe dẫn cũng đc.thế cho dễ nhận ra xe dẫn

anh lạy em cờ to chỉ để chụp khi trèo lên cột cờ lũng cú thui chứ buộc thêm cái cờ đằng sau thì anh nhường em , mà cờ buộc trên đầu xe là đủ rồi áo nữa làm chi cho rắc rối

memories
21-04-2011, 19:25
anh lạy em cờ to chỉ để chụp khi trèo lên cột cờ lũng cú thui chứ buộc thêm cái cờ đằng sau thì anh nhường em , mà cờ buộc trên đầu xe là đủ rồi áo nữa làm chi cho rắc rối

ý e nói là cái cờ to hơn cái tive thôi.chứ mua cờ to thế kia thì cũng phí,có để làm gì đâu a

Du5ik
21-04-2011, 19:26
Vậy làm 1 cái cờ nhỏ phía đằng trc xe thui. Hi vọng là ko gặp trời mưa. nếu dích nc + gió thì nó phật vô mặt chắc rát lắm :-s

Sonvc
21-04-2011, 20:03
Vậy theo tete là treo cờ sẽ giản tiện hơn...................

cờ to thì treo luôn vào đằng sau xe dẫn cũng đc.thế cho dễ nhận ra xe dẫn

anh lạy em cờ to chỉ để chụp khi trèo lên cột cờ lũng cú thui chứ buộc thêm cái cờ đằng sau thì anh nhường em , mà cờ buộc trên đầu xe là đủ rồi áo nữa làm chi cho rắc rối

Vậy làm 1 cái cờ nhỏ phía đằng trc xe thui. Hi vọng là ko gặp trời mưa. nếu dích nc + gió thì nó phật vô mặt chắc rát lắm :-s
....
Các bác thật là...quyết định thế này: cắm cờ nhỏ phía trước bên tay phải xe, vị trí gắn gương chiếu hậu bên phải. Còn cờ to đút túi mang theo đến cột cờ Lũng Cú cả nhà tập trung làm kiểu ảnh, chứ mang cờ to gắn đuôi xe thì lại mang cả cán cờ to như cây tre theo nữa có mà chít, hay để ôm của dẫn buộc cổ cũng không an toàn vì dễ bay mất.
Yêu cầu cờ nhỏ cỡ 10 x 15 (cm), cán cờ dài 10 đến 15 (cm) có vậy thôi, mà mọi người cứ cự cãi mãi, mà có mang cái gì đi nữa kiểu gì thì nó cũng có đủ chữ ký của các thành viên.
Còn vấn đề cờ có bay mất hay không thì các bác cột cho nó chặt vào bằng băng dính hay dây chun cũng OK, phía trên đầu cờ quấn băng dính cho chắc đỡ bị tụt lên và bay mất.

Du5ik
21-04-2011, 20:22
Hic! các bác cứ bàn mãi. 4 ngày nữa kia mà =)))) Mún đi lắm oy` đới =))

h0bby
21-04-2011, 22:48
Em xin tổng kết từ buổi offline cuối cùng hôm trước như sau:

DANH SÁCH ĐOÀN Hà Nội (Chốt ngày 17/04/2011)

Xế
1. Đạt (1975) – datvn
2. Sáng (1978) – LyASang
3. Đức (1983) – meoden
4. Mạnh Quỳnh (1976) – nguyenvantele
5. Đức (1989) – langthang
6. Nam (1987) – giangnam
7. Tân (1987) – Ziknop
8. Đức Vinh (1987) – Du5ick
9. Hoàng (1989) – mrhoangtl
10. Thành (1989) – Mr.No.9
11. Lâm (1989) – Mr. Indise
12. Toàn (1991) – Memories

Ôm
1. Diệu Anh (1986) – hadieuanh
2. Nga (1988) – thomunmun
3. Thu (1981) – thongoc0610
4. Quyên (1989) – Q.arc
5. Bích (1988) – tuotxich
6. Dương (1990) – banhbaokhongnhan
7. Duyên (1988) – Sano
8. Huệ (1980) – Sangmuathu

Đây là danh sách những bạn đã nộp 200k tiền cho quỹ chung của cả đoàn.

Xin chân thành cảm ơn.

Diệu Anh.

Chào các bác,
Em là Cường, hôm 17/4 có ra off cùng các bác HN và xin được join từ Hà Giang (em đi xe khách lên HG). Hôm đó ngồi 1 góc cũng chỉ nói chuyện với vài bác nên vào đây có lời xin gia nhập chính thức, mong các bác ko từ chối :P Tiền quỹ thì bác Lý A Sáng bảo lên HG nộp cũng đc :D À quên, em join đến hết chợ tình Khâu Vai thôi ạ, cám ơn các bác.

Hoa Huong Duong
21-04-2011, 23:17
He he. H0bby cũng gia nhập cùng đoàn với anh Lý A Sáng và Banhbaokhongnhan. Chúc mọi người một chuyến đi vui vẻ!

Ly A Sang
21-04-2011, 23:22
8g tối T7 23-4 off tại hầm Kim Liên
moi nguoi cho y kiến xem con thiếu gj để chuẩn bbj nhé

Du5ik
22-04-2011, 07:28
8g tối T7 23-4 off tại hầm Kim Liên
moi nguoi cho y kiến xem con thiếu gj để chuẩn bbj nhé
Hum ấy đội hậu cần đã nua túi bóng để quần áo chưa ạ?Nếu mua rùi thì mang đi chia lun cho anh em mang về cho vào trc, Không sáng t3 mới chia lại phải lục đồ ra ạ. Cú đưa trc cho cẩn thận cả nhà ạ. :D

Mac
22-04-2011, 09:55
Nhìn thấy cái top này muộn quá, không tham gia với đoàn các bác được nên nhờ chỗ các bác mấy chữ.

Nhân tiện có bác nào cũng muốn đi chợ tình Khâu Vai xuất phát từ HG sáng 28/4 thì cho em tham gia đi cùng hoặc đi cùng em, em dự định đi xe khách từ Giáp Bát lên đấy đêm 27, sáng sớm 28/4 mượn xe máy người quen trên HG chạy thẳng qua đường Lũng Phìn lên Mèo Vạc là chiều muộn vào đến Khâu Vai kịp phiên chợ đêm đấy và sáng hôm sau (đoán thế :D), ăn ngủ chắc không khó khăn quá, em thuộc loại dễ tính nên thế nào cũng được. Sau chợ tình thì cứ tà tà mà lượn núi rừng cho hết mấy ngày nghỉ rồi về.

datvn
22-04-2011, 10:05
Nhìn thấy cái top này muộn quá, không tham gia với đoàn các bác được nên nhờ chỗ các bác mấy chữ.

Nhân tiện có bác nào cũng muốn đi chợ tình Khâu Vai xuất phát từ HG sáng 28/4 thì cho em tham gia đi cùng hoặc đi cùng em, em dự định đi xe khách từ Giáp Bát lên đấy đêm 27, sáng sớm 28/4 mượn xe máy người quen trên HG chạy thẳng qua đường Lũng Phìn lên Mèo Vạc là chiều muộn vào đến Khâu Vai kịp phiên chợ đêm đấy và sáng hôm sau (đoán thế :D), ăn ngủ chắc không khó khăn quá, em thuộc loại dễ tính nên thế nào cũng được. Sau chợ tình thì cứ tà tà mà lượn núi rừng cho hết mấy ngày nghỉ rồi về.

@ em cứ lên đến HG đi vì 27 thì đoàn đã đến Đồng Văn rồi và 28 thì chỉ chạy một đoạn đường ngắn từ đồng văn qua Mã Pí Lèng xuống Mèo Vạc và vào thẳng Khâu Vai luôn vì vậy có gì em cứ lưu số Đt của một ai đó trong đoàn rồi liên lạc sau cũng được , có thể lấy số của a Lý A Sáng , còn về vấn đề ăn ngủ trong đêm chợ tình thì chắc cũng k dễ dàng gì thôi thì cứ ăn bờ ngủ bụi ngắm trăng sao cũng tuyệt mà