PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Tối thiểu bao nhiêu tiền để xuyên Việt bằng xe máy???



taro
16-03-2011, 00:30
Alo bro! có bác nào kinh nghiệm xuyên Việt từ Bắc vào Nam thì cho iem hỏi cái:
Tối thiểu bao nhiu xiền thì đủ xuôi Nam từ HN tới SG bằng xe máy trong 20 ngày!! iem vừa từ Đông Bắc về giờ lại thèm xuôi Nam.......:D

thik_di_choi
16-03-2011, 00:47
Chả có kinh nghiệm gì bằng xe máy cả nhưng cứ tính thì ra:
- Xăng: 2500km tính cả tạt té. Xe bình thường 3l/100km vị chi: 75lx20k = 1.5m
- Ăn: 20k sáng + 50k trưa + 50k chiều = 120k/ngay x 20 = 2.4m
- Ngủ:100k/ngày x 20 = 2M
- phát sinh:1M

Như vậy là 6.9M. Có nghĩa là nếu trong túi có 6M là lên đường thôi
Nếu đi 2 người/1xe thì chi phí mỗi người sẽ giảm mạnh với điều kiện share được phòng.

doanhminh87
16-03-2011, 19:06
bạn giống mình quá đi, đang tính y như bạn đấy, đầu tuần sau mình đi, nhưng cũng đang băn khoăn ko biết chừng đó có đủ ko nữa.
Mình định đi tàu từ Hn- Huế( cho xe lên tàu) sau đó đi xm từ Huế - sài gòn. Trong quá trình đi xm còn tạt té linh tinh thăm quan nữa. Rồi về cho xe máy lên tàu về thẳng Hn rồi về hp ( mình ở hp). Tổng thời gian dự kiến là 2 tuần. Nhưng về các địa điểm thì mình chưa rõ nhiều lắm. Bạn có thể cho mình xem lịch trình của bạn như thế nào ko ?

taro
16-03-2011, 21:27
Lịch trình là ko có lịch gì hết!!!:D! Đi từ Hn dọc theo đường Hồ chí minh theo dấu chân bộ đội cụ Hồ. cứ sách balo lên xe mô tô là chạy thôi. đói đâu là ăn, tối đâu là ngủ, thích đâu là vào.:b! Ko đi đêm! Mình nghĩ 10 M là ổn nhất!

tuananh.86
16-03-2011, 21:32
Mùng 3 tết âm lịch mình với bạn mình cũng đi xuyên Việt, nói chung là cũng không tốn kém lắm đâu, 2 người đi xe máy từ Hà Nội vào đến Sài Gòn mất tầm 11tr. Lịch trình của mình : Hà Nội -> Nghệ An( Kỳ Anh)-> Huế->Bình Định->Nha Trang->Đà Lạt-> Phan Thiết->HCM. Bọn mình toàn chi tiền vào ăn uống với tiền phòng ks thôi, ks lúc đó đắt lắm toàn 200k/đêm. Còn mua quà nữa, cũng may cái là xe mình không bị hỏng hóc j, chỉ đổ 1 bình dầu với xăng thôi, chúc bạn may mắn, có j liên lạc mình nhé

doanhminh87
16-03-2011, 23:32
Lịch trình là ko có lịch gì hết!!!:D! Đi từ Hn dọc theo đường Hồ chí minh theo dấu chân bộ đội cụ Hồ. cứ sách balo lên xe mô tô là chạy thôi. đói đâu là ăn, tối đâu là ngủ, thích đâu là vào.:b! Ko đi đêm! Mình nghĩ 10 M là ổn nhất!

biết là phượt thì mang tính ngẫu hứng cao rồi, nhưng lên 1 lịch trình sẽ có ích hơn, phòng trường hợp bỏ qua những chỗ hay ho mà mình chưa kịp tìm hiểu!

doanhminh87
16-03-2011, 23:34
Mùng 3 tết âm lịch mình với bạn mình cũng đi xuyên Việt, nói chung là cũng không tốn kém lắm đâu, 2 người đi xe máy từ Hà Nội vào đến Sài Gòn mất tầm 11tr. Lịch trình của mình : Hà Nội -> Nghệ An( Kỳ Anh)-> Huế->Bình Định->Nha Trang->Đà Lạt-> Phan Thiết->HCM. Bọn mình toàn chi tiền vào ăn uống với tiền phòng ks thôi, ks lúc đó đắt lắm toàn 200k/đêm. Còn mua quà nữa, cũng may cái là xe mình không bị hỏng hóc j, chỉ đổ 1 bình dầu với xăng thôi, chúc bạn may mắn, có j liên lạc mình nhé
2 người mất 11 tr, như vậy 1 người mất hơn 5 tr thôi hả bạn? rẻ nhỉ !? thế sao mà đủ ở ks?

boibun
17-03-2011, 00:44
thế sao mà đủ ở ks

Không đủ ở ks thì ở nhà trọ. Việc gì phải lăn tăn...Quan trọng là đi và nhìn mờ

tuananh.86
17-03-2011, 19:44
2 người mất 11 tr, như vậy 1 người mất hơn 5 tr thôi hả bạn? rẻ nhỉ !? thế sao mà đủ ở ks?

Mình thấy thế là tốn rồi đấy, Kỳ Anh : 250K+ Huế : 180k+ Bình Định : 160k + Nha Trang : 300k + Đà Lạt : 250k + Phan Thiết :200k + SG : 150kx2 dem, vị chi là : 1640k cho cả chuyến đi. Bọn mình chỉ tốn tiền ăn với tiền máy bay khi về thôi. Xăng thì trung bình 1 ngày chạy 2 đến 3 bình, cũng tầm 150k/ngày. Được cái cả 2 đứa rất thích ăn linh tinh, đi đâu là ăn đây, dọc đường cũng ăn nên mới tốn thế, hi hi

vuthanhminh
20-03-2011, 10:38
Nếu tính tối thiểu theo từng người, mối quan hệ thì tớ chỉ mất tiền xăng xe. Vì tớ nhờ được tất.

Với các bạn lần đầu tiên đi, rất khó để kiểm soát các chi phí phát sinh. Tối thiểu các bạn cứ tính mỗi ngày 500k là thoải mái rồi.
Trường hợp các bạn đi thực sự bụi bặm và tiết kiệm thì với hàng ngàn anh em trên này hoàn toàn có thể giúp cho chuyến đi như ý muốn về chi phí. Cái cần là một kế hoạch đi lại của bạn ntn.

BachYen
20-03-2011, 20:53
Lịch trình là ko có lịch gì hết!!!:D! Đi từ Hn dọc theo đường Hồ chí minh theo dấu chân bộ đội cụ Hồ. cứ sách balo lên xe mô tô là chạy thôi. đói đâu là ăn, tối đâu là ngủ, thích đâu là vào.:b! Ko đi đêm! Mình nghĩ 10 M là ổn nhất!Mình cũng nghĩ bạn nên có lịch trình cụ thể.Đi tới đâu,khoảng cách giữa các điểm,sẽ đi tham quan du lịch ở những địa điểm nào?Như vậy bạn sẽ chủ động được thời gian xuất phát,thời gian đi tham quan. không bỏ sót những điểm du lịch nổi tiếng.Mình nghĩ để có một chuyến đi như bạn không phải dễ.Tại sao không tận dụng thời gian đi tham quan những cảnh đẹp của đất nước.Tháng 3/2010 hai vợ chồng mình cũng làm một chuyến Nam-Bắc bằng xe máy.Chi phí khoảng 500k một ngày cho cả hai vợ chồng.Mình toàn ở khách sạn thôi.Bạn có thể tiết kiệm hơn bằng cách ở nhà nghỉ hoặc nhà trọ.Bạn có thể thưởng thức đặc sản của mỗi địa phương ở những quán nhỏ mà dân địa phương hay ăn,vừa rẻ lại vừa ngon.Chúc bạn có một chuyến đi vui vẻ và thành công:)

BachYen
20-03-2011, 20:58
Alo bro! có bác nào kinh nghiệm xuyên Việt từ Bắc vào Nam thì cho iem hỏi cái:
Tối thiểu bao nhiu xiền thì đủ xuôi Nam từ HN tới SG bằng xe máy trong 20 ngày!! iem vừa từ Đông Bắc về giờ lại thèm xuôi Nam.......:DNếu lên Đà Lạt thì alo cho mình nha.Mình sẽ mời bạn một ly sữa dậu nành nóng:)Số điện thoại của mình 0913667769.Mình tên Yến(BB)

Vinh Pham
22-03-2011, 09:03
Mình cũng có ý định thực hiện một chuyến đi xuyên việt, nhưng hiện nay thì chưa thể thực hiện được.Nếu bác nào có đi qua TP.HCM thì liên hệ, mình sẽ làm hướng dẫn viên miễn phí cho các bạn tham quan TP.

tringuyen
28-03-2011, 11:56
Chào các bạn!
Mình đã đi một chuyến từ Lạng Sơn tới Cà Mau. Xuất phát từ Hà Nội và kết thúc tại TPHCM. Thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2010. Tổng chi phí là 6 triệu. Toàn bộ thời gian nghỉ đêm tại nhà trọ. Chi phí cho một đêm là 50K đến 100k. Từ 8h tối hôm nay đến 6h sáng hôm sau. Hầu hết các bến xe tại địa phương đều có nhà trọ gần đó. Mang tư trang càng gọn nhẹ, chuyến đi càng thuận lợi. Chi phí sửa xe dọc đường chưa tính vì mình mang theo phụ tùng, đồ thay thế và tự (một phần) sửa chữa.
Bạn nên tham khảo kỹ những lời khuyên của người đi trước. Thông tin có rất nhiều trên các diễn đàn.
Một số ý kiến riêng của mình:
Lập ra hành trình cụ thể. Trong đó có điểm xuất phát và điểm đến, thời gian di chuyển, chiều dài chặng đường, nơi tham quan trên đường và nơi dừng chân, thời gian ghé thăm. Tham khảo bản đồ trước khi đi, bạn hãy mua cuốn đường bộ Việt Nam để mang theo.
Mang theo đèn pin công suất lớn, 200k nhét sẵn trong cốp xe phòng khi giữa đường hết tiền mà không có ATM để rút. Hai vợ chồng mình đã phải nhịn ăn suốt từ Play Ku đến Buôn Ma Thuột vì hệ thống VCB hôm đó bị tê liệt. Chiều thứ 7 ngân hàng lại không làm việc.
Mang theo can xăng 1 lít dự phòng. Trên đường đi bạn có thể hết xăng dọc đường. Mình phải dắt bộ một đoạn tại Play Kần vì cả tỉnh cúp điện. Mọi chuyện xấu nhất đều có thể xảy ra. Không phải cây xăng nào cũng có máy phát điện.
Hãy cẩn thận tối đa việc ăn uống nếu đi xe máy. Sức khỏe là điều quan trọng nhất. Mình đã phải ở lại Huế 4 đêm vì bị Tào Tháo rượt.
Xe máy là người bạn đồng hành tốt nhất trong chuyến đi. Hãy hiểu biết về hắn đầy đủ nhất với khả năng của bạn. Bạn có thể cố nhịn đói để đi được đến điểm dừng chân nhưng nó lại không thể khi không đủ xăng nhớt.
Mang theo số điện thoại tất cả bạn bè sống và làm việc trên địa bàn mình đi qua. Cộng đồng phượt có mặt khắp mọi nơi và họ sẵn sàng giúp đỡ khi bạn cần. (Hãy nhớ trả ơn họ bằng những bức ảnh, hihi). Lưu vào sổ tay nhé, vì khi điện thoại hết pin bạn sẽ cần đến nó.
Không bao giờ được thức quá 10h tối trừ khi bạn định dừng chân tại đó vài ngày.
Nói không với rượu bia tại các buổi giao lưu. (khó nhất)
Không bao giờ dầm mưa trong chuyến đi dù bạn có sức khỏe tốt đến đâu. Nên có áo mưa bộ.
Đi vỏ không ruột và mang theo đồ tự vá xe, bơm ơi.
Còn nhiều thứ nữa nhưng không nhớ hết. Chúc bạn lên đường may mắn và có hành trình như ý.

optimist
28-03-2011, 15:59
(c)Ao ước làm một chuyến như thế!

dinhquanghuy
29-03-2011, 19:05
bọn em có hai thằng vừa chạy HN - Cà Mau tháng 3 vừa rồi ,khởi hành 15/3 ,về hôm 24/3 .Chinh phục thành công cực Đông - mũi đôi Khánh Hòa và cực Nam - mũi Cà Mau . Đi vào bằng xe máy (đi đường 1a) về bằng máy bay .Tổng thời gian 10 ngày ,đi xe Dream .Về nhà tính ra mỗi thằng hết có 4tr6 (tính cả vé máy bay ăn uống đủ kiểu rồi ) .
Ăn uống cũng đủ cá thịt cả :D đêm cũng nhà nghỉ 1 giường đơn ,phòng đủ điều hòa nóng lạnh .

lakine
03-04-2011, 17:17
Theo tui nghĩ nếu tới đại điểm nào đó có bạn hoặc người quen thì xin ngủ ké, có khi được nhậu miễn phí nữa ấy chứ. Chi phí này sẽ giảm đáng kể. hih i

deny
07-04-2011, 01:51
chi phí tối thiểu tùy từng người, nhưng mà các bạn nên tính luôn vào hết, không thể ỷ lại vào các lời hẹn của bạn bè.. đôi lúc đi về dư giả còn hơn dọc đường hết xiền ^^,

tính tổng thể như các bác trên là ổn rồi, với lại đừng so với người này người khác vì ăn uống và tham quan khác nhau. Ngủ nghỉ cũng khác nhau nốt.

Mình đi 108 ngày với 18tr trong túi, sau khi hoàn thành chuyến đi kiểm tra tổng chi là 25tr (có nghĩa là không mua quà cáp gì cho ai cả và thiếu nợ thêm 7tr)

AMDNHATLINH
08-04-2011, 14:52
Đi 2 người 1 xe wave cùi hồi Tết 2010. Biên Hòa - Hà Nội và ngược lại. 20 NGÀY: đi 5 về 7. Tổng thiệt hại cả hai đứa là 5,5 triệu: Ăn bình thường, không sang lắm, ở 30% các điểm đến là nhà người quen. Xăng cộ ước lượng chỉ khoảng 30% tổng chi phí.

Kế hoạch lên rõ ràng, ngày nào là phải tới đâu, không thì sẽ không lường trước được chi phí phát sinh.
Lộ trình của mình như sau: Biên Hòa - Nha Trang - Quảng Ngãi - Quảng Trị - Vinh - Hà Nội
Vòng về là: Hà Nội - Vinh - Huế - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Nha Trang - Di Linh - Biên Hòa.

Chắc chắn là rẻ nhất trên Phượt.com rồi, hihi!(c)(c)

lamnhatthien
25-06-2011, 22:59
2 tháng nữa tranh thủ có kế hoạch để các bác hướng dẫn, bác nào tới cà mau thì alo e 0983800997 Tài 25t

fastlove376
05-07-2011, 04:00
mình đang định qua tết 2012 xin phép nghỉ 1 tháng rồi làm 1 cuốc xiên Việt xem thế nào nhỉ

ntrongduc
05-07-2011, 22:11
Mình chuẩn bị tầm 12tr cho chuyến đi khởi hành chủ nhật này. Đi tầm 20-21 ngày. Giá cả leo thang bây h ko biết có đủ ko nữa?

NguoiNhaQue66
09-07-2011, 17:03
chi phí tối thiểu tùy từng người, nhưng mà các bạn nên tính luôn vào hết, không thể ỷ lại vào các lời hẹn của bạn bè.. đôi lúc đi về dư giả còn hơn dọc đường hết xiền ^^,

tính tổng thể như các bác trên là ổn rồi, với lại đừng so với người này người khác vì ăn uống và tham quan khác nhau. Ngủ nghỉ cũng khác nhau nốt.

Mình đi 108 ngày với 18tr trong túi, sau khi hoàn thành chuyến đi kiểm tra tổng chi là 25tr (có nghĩa là không mua quà cáp gì cho ai cả và thiếu nợ thêm 7tr)
Khâm phục...xoay sở trên đường ra thêm 7tr (trong khi ngân lượng đem theo đã cạn) !

dangthaison
14-07-2011, 23:22
Tết mh cũng định làm chuyến SG-HN . Tầm 10 ngày , chi phí 10tr hi vọng là đủ :D

MeoPhapSu87
21-07-2011, 13:16
khâm phục mấy bác quá , phải cố gắng làm 1 chuyến cho biết cảm giác đi phượt với anh em

daibangnui
23-07-2011, 11:16
@Chủ thớt(taro) : bác nên cân nhắc cả tiền bảo dưỡng xe nữa nên bảo dưỡng 2 lần trong lúc đi cho ngon:D...đi mấy thành phố lớn mà có anh chị em phượt thì nên giao lưu ^^

hiepluc
31-07-2011, 10:39
Mùng 3 tết âm lịch mình với bạn mình cũng đi xuyên Việt, nói chung là cũng không tốn kém lắm đâu, 2 người đi xe máy từ Hà Nội vào đến Sài Gòn mất tầm 11tr. Lịch trình của mình : Hà Nội -> Nghệ An( Kỳ Anh)-> Huế->Bình Định->Nha Trang->Đà Lạt-> Phan Thiết->HCM. Bọn mình toàn chi tiền vào ăn uống với tiền phòng ks thôi, ks lúc đó đắt lắm toàn 200k/đêm. Còn mua quà nữa, cũng may cái là xe mình không bị hỏng hóc j, chỉ đổ 1 bình dầu với xăng thôi, chúc bạn may mắn, có j liên lạc mình nhé

2 người 11 triệu thì cũng không phải rẻ.
Bọn mình 2 người đi bằng ô tô cũng chỉ hết tầm đó (Trong đó 4 triệu tiền xăng)

nguyenhoangha
31-07-2011, 12:27
Mình nghĩ rằng rất khó để nói hết chính xác vì mỗi người tiêu theo một kiểu, nhưng rẻ nhất sẽ là thế này. Ăn bụi ngày 3 bữa 60k (vào ăn xin nước bỏ bình luôn) ngủ nhờ người quen được thì càng tốt không thì nhà trọ rẻ 60k/1 đêm. Xăng ngày 300km cho xe 110cc hết 7.5 L = 180k. Như vậy là 300k/1 ngày/1 người chưa tính vá xe, cứ 1000km thay nhớt một lần. Nói chung thật tiết kiệm cũng ngày 400k.Đắt nhất là ngủ, nếu chịu được nhà trọ thì sẽ rẻ còn không thì nhà nghỉ máy lạnh 200k là rất tốn.

xucxichdethuong
23-08-2011, 17:05
Các bạn nên trừ hao thêm các khoản tiền vé tham quan, đau ốm, hư xe giữa đường, quà cáp mang về nữa... hihi

xucxichdethuong
23-08-2011, 17:08
Có bí quyết xin phép nghỉ dài ngày ko pác? Ở cty em thì đừng có mơ được nghĩ quá 1 tuần (trừ khi ốm đau, ma chay, cưới hỏi...). Híc... nên em chỉ dám chọn những chuyến "Phượt" gần, khoảng 3-4 ngày là cao.

nguyenhoangha
23-08-2011, 17:42
Các bạn nên trừ hao thêm các khoản tiền vé tham quan, đau ốm, hư xe giữa đường, quà cáp mang về nữa... hihi

Mình đi thì thấy xe như Sirius hay wawe chẳng hỏng gì cả , chỉ thay xăm là hết còn ngày nào có thời gian tham quan thì đỡ xăng chạy trên đường , vậy thôi.Đi XV bộ cũng sắm con xe tối thiểu như mình nói chớ hổng lẽ xe tàu.Nói XV cho lớn lao chứ 4-5000 km là hết chứ mấy.Mình chưa đi XV nhưng cũng đã chơi 6000km lên rừng xuống biển từ Nghệ An vào SG hết 18 ngày bằngh xe si thấy ok , chả sao cả.

Cari09
02-12-2011, 15:28
Tuyệt quá , thấy các bác chuẩn bị và ấp ủ chương trình xuyên Việt mà mình phát thèm . Mình cũng ước ao làm một chuyến như thế ; vậy thì ngay từ giờ mình phải bắt đầu chuẫn bị lên kế hoạch cho chuyến đi thôi . Cám ơn các bác đã thêm lửa cho mình .

Teamin
03-12-2011, 11:42
Đi phượt xuyên Việt theo kinh nghiệm của tụi bạn mình bên du lịch thì cũng ngốn hết 8-9tr chứ không đùa đâu.

PhongDiep
13-12-2011, 03:04
xin mời bác + các bác đi thẳng tới đất Mũi Cà Mau luôn ạ , như vậy coi như trọn ven hơn , tới cà mau em xin mời các bác một chầu Hải Sản + heneken , coi như bồi bổ cho chuyến đi , chổ ở em lo luôn em có chổ miễn phí cho các bác up to 10 người ạ ...( nhà nghỉ 7 sao , thằng bạn làm chủ ) em sẽ có mặt ở cà Mau từ Jan 5 2012 ----Jan 30 (về quê vợ ít ngày ) sau đó em sẽ làm một chuyến từ Mũi cà mau ra Mống cái , Mống đực gì đó ?.... tới biên giới chạm tay vào cái cột mốc 1 cái cho nó đã , xin Email trước để em bỏ hết công việc đồng án tiếp các bác [email protected] home phone 0780 3 821552 em xin hết ạ

DANG_KY_HUY
13-12-2011, 14:40
Lịch trình là ko có lịch gì hết!!!:D! Đi từ Hn dọc theo đường Hồ chí minh theo dấu chân bộ đội cụ Hồ. cứ sách balo lên xe mô tô là chạy thôi. đói đâu là ăn, tối đâu là ngủ, thích đâu là vào.:b! Ko đi đêm! Mình nghĩ 10 M là ổn nhất!
E hèm, chúc mừng bạn có ý tưởng tuyệt vời.....
Nhưng theo thiển ý của mềnh thì có những vấn đề sau mún tham gia cùng bạn!
-Nếu bạn chạy một mềnh trên HCM thì cần những kỹ năng sau:
+Tự vá vá sửa xe..
+Ăn uống có thể kham khổ và thiếu thốn bởi vì có thể bạn có rất nhiều tiền nhưng không thể sử dụng bởi không gặp hàng quán dọc đường.
+Tinh thần "thép" cho những sự việc bất ngờ như tại nạn bởi một lý do vô duyên như con chó hay gì đó...hehe. (Tốc độ trung bình trên HCM là khoảng 70km/h trở lên)
+Khả năng ngủ giữa rừng......(có thể có)
+VÀ chịu được cô đơn bởi có khi đi cả ngày chẳng gặp bóng người nào đấy..........
Chúc bạn có chuyến đi thật đáng nhớ..........(c)

zkidkid
13-12-2011, 15:22
Khoảng 5-8M là đi được rồi ( Hà Nội - HCM ) nhá.
Tết trước e đi HCM - ĐN 2 người mà chỉ hết 2M thôi.

Tết này e đi HCM - Đà Lạt ( hướng ngã 3 dầu dây ( đi đường mới mimosa)) rồi Đà Lạt - NHa Trang ( cung đèo mới Khánh Vĩnh) rồi Nha Trang - Qui Nhơn và cuối cùng là Qui Nhơn - Huế ( hoặc Đà Nẵng ( đường QL 1A hoặc biển)).

E dự trù kinh phí khoảng 3-4M ( cao hơn mấy lần trước chút) để đi chơi luôn. Cho khoảng 1 tuần lễ.

Có điều xe em cũ lắm rồi, wave đời đầu ( thái lan). ko biết còn bò đèo nổi ko nữa :(. Năm trước leo 2 người thì ok, năm nay e đi 1 mình hi vọng ổn cả.

Có bác nào join thì pm e với nhá.

chickenpro
15-12-2011, 17:18
@zkidkid : mấy chiếc wave đời đầu coi vậy mà bền lắm á, mà trước khi bạn chịu khó đem ra cho thợ tinh chỉnh các thứ là ổn rồi. Đi xong về nhớ review lại nha :D

grave mông đẹp
20-12-2011, 10:05
Mùng 3 tết âm lịch mình với bạn mình cũng đi xuyên Việt, nói chung là cũng không tốn kém lắm đâu, 2 người đi xe máy từ Hà Nội vào đến Sài Gòn mất tầm 11tr. Lịch trình của mình : Hà Nội -> Nghệ An( Kỳ Anh)-> Huế->Bình Định->Nha Trang->Đà Lạt-> Phan Thiết->HCM. Bọn mình toàn chi tiền vào ăn uống với tiền phòng ks thôi, ks lúc đó đắt lắm toàn 200k/đêm. Còn mua quà nữa, cũng may cái là xe mình không bị hỏng hóc j, chỉ đổ 1 bình dầu với xăng thôi, chúc bạn may mắn, có j liên lạc mình nhé

Mình cũng muốn bu theo ghê, nhưng mà lại đi ngược từ SG ra mồng 2 tết :D chúc bạn đi zui nhé

Hà Phương
27-12-2011, 14:47
Nhất định phải làm một chuyến trước khi cưới vợ

hoangduy254
28-12-2011, 02:32
Khoảng 5tr một ngừoi là ok rồi, cái chính là dọc đường bạn có thể ở xin được ở chùa hay không? các thầy ở chùa thoải mái lắm. Với lại ở chùa tắm rửa giặt giũ thoải mái hơn ở hotel nhiều. Bạn cũng ở nhà dân cũng cũng được, dân Việt Nam tốt lắm, mấy mẹ mấy cô toàn cho ngủ nhờ thôi, có khi con ăn được bữa ăn có mấy món đặc sản ở vùng đó nữa cũng nên :).
Chúc bạn có một chuyến xuyên việt vui vẻ nhé

minhtrung82
03-01-2012, 12:07
Khoảng 5-8M là đi được rồi ( Hà Nội - HCM ) nhá.
Tết trước e đi HCM - ĐN 2 người mà chỉ hết 2M thôi.

Tết này e đi HCM - Đà Lạt ( hướng ngã 3 dầu dây ( đi đường mới mimosa)) rồi Đà Lạt - NHa Trang ( cung đèo mới Khánh Vĩnh) rồi Nha Trang - Qui Nhơn và cuối cùng là Qui Nhơn - Huế ( hoặc Đà Nẵng ( đường QL 1A hoặc biển)).

E dự trù kinh phí khoảng 3-4M ( cao hơn mấy lần trước chút) để đi chơi luôn. Cho khoảng 1 tuần lễ.

Có điều xe em cũ lắm rồi, wave đời đầu ( thái lan). ko biết còn bò đèo nổi ko nữa :(. Năm trước leo 2 người thì ok, năm nay e đi 1 mình hi vọng ổn cả.

Có bác nào join thì pm e với nhá.


Cho mình hỏi bạn chút là đầu tuần tới mình cũng lên đường từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Bạn chia sẻ vời mình chút là đi cung đường nào hay và đẹp được không ta?

Mình sẽ đi theo hành trình sau: Saigon - Dalat - Nha trang - Qui Nhon - Da nang.

Cảm ơn bạn nhiều

Hunter1111
16-01-2012, 18:12
Bạn ơi mình cũng ở Biên Hoà, dịnh mùng 2 tết này bắt đầu khởi hành ra Đà Nẵng, bạn đi chưa, có điều gì cần lưu ý không bạn, một ngày đi 400 cây thi ok không. Mình đi excỉte thì chắc ổn chứ. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các bạn. Mình cám ơn

duck239
19-01-2012, 02:30
Chuyến p vô miền trung đang lên kế hoạch chưa song thì lại nghĩ đến p HN-CM, xèo p nó ngấm từ từ vô máu như kẻ nghiện, nhưng cai được kekeke,, khoái ăn bờ ngủ bụi
Bao giờ mới có chuyến xuyên việt đây, :shrug:, mai sau cầy kéo, đeo còng số 8 vào rồi thì hết đi đâu xa hichic

Lữ khách
30-01-2012, 16:13
Chả có kinh nghiệm gì bằng xe máy cả nhưng cứ tính thì ra:
- Xăng: 2500km tính cả tạt té. Xe bình thường 3l/100km vị chi: 75lx20k = 1.5m
- Ăn: 20k sáng + 50k trưa + 50k chiều = 120k/ngay x 20 = 2.4m
- Ngủ:100k/ngày x 20 = 2M
- phát sinh:1M

Như vậy là 6.9M. Có nghĩa là nếu trong túi có 6M là lên đường thôi
Nếu đi 2 người/1xe thì chi phí mỗi người sẽ giảm mạnh với điều kiện share được phòng.

Còn tuỳ thời điểm, chỗ dừng chân nữa bác ơi. Phát sinh 1M là ko đủ đâu. Theo em, tối thiểu nhất là mang trong túi 5tr tiền mặt + 5tr trong thẻ ATM.

Đi xuyên Việt mà không có ATM, chỉ "thủ" tiền mặt thôi là nguy hiểm lắm. Có ATM chấp luôn hết cả bọn đầu trộm đuôi cướp, miễn là giữ trong người được cái giấy CMND.

zkidkid
30-01-2012, 17:58
Cho mình hỏi bạn chút là đầu tuần tới mình cũng lên đường từ Sài Gòn ra Đà Nẵng. Bạn chia sẻ vời mình chút là đi cung đường nào hay và đẹp được không ta?

Mình sẽ đi theo hành trình sau: Saigon - Dalat - Nha trang - Qui Nhon - Da nang.

Cảm ơn bạn nhiều

Hi sorry bạn, mình đi về rồi mà ko check mail :D
Ko biết bạn đã đi đến đâu rồi.

Sài Gòn - Đà Lạt thì bạn có thể đi sớm để có thể ghé ở Bảo Lộc tí, tham quan tham dambri ( thác hùng vĩ bậc nhất tây nguyên & có xe trượt cao (hình như nhất) đông nam á).
Đà Lạt thì bạn đi đèo mimosa cho biết. Địa điểm du lịch thì nhiều rồi, bạn có thể google.
Từ Đà Lạt về Nha Trang bạn có thể qua đèo Khánh Vĩnh.
Nha Trang về Qui Nhơn bạn nên đi đường biển Nha Trang, lúc qua đèo cả thì bọc lại Cảng Vũng Rô ( cảng tàu không số) rồi đi đường biển qua Tuy Hòa về Qui Nhơn ( đặc sản biển + gà chỉ + ...).
Qui Nhơn về Đà Nẵng thì cứ bắn thẳng thôi :).

minhtung12
01-02-2012, 13:49
Chào các bạn!!! Mình là thành viên mới, mình cũng xin chia sẻ vài kinh nghiệm đi phược của mình hồi tháng 8/2011 xuyên Việt chỉ có 02 người thôi thời gian đi và về là 22 ngày, mình thì đi phược bằng xe máy(Exciter), Cũng tính đi đương mòn Hồ Chí Minh nhưng khổ nổi là không co cây xăng nhiều và đường khá là vắng chạy vào buôi chiều tối sẽ không an toàn các bạn ak!!!Vì mình đi có 02 người thôi.
Lịch trình của mình như sau:
Chuyến đi:

Sài gòn -> Phan Thiết -> Nha Trang -> Quãng Ngãi -> Đà Nẵng -> Thừa Thiên Huế -> Quãng Trị -> Quảng Bình -> Hà Tĩnh -> Nghệ An -> Thanh Hóa -> Ninh Bình -> Nam Định -> Hải Phòng -> Hạ Long -> Hải Phòng(đi xe kalong vì đường đi Móng Cái khá nguy hiểm nếu đi ít người)-> Móng Cái -> Đông Hưng(trung quốc) -> Hải Phòng -> Hải Dương -> Hà Nội

Chuyến về: thì không có gì thay đổi chỉ bắt đầu từ Quãng Ngãi thì lịch trình thay đổi như sau:
Quãng Ngãi -> Gia lai - kon tum -> Daklak - Buôn mê thuộc -> Đà Lạt -> Đồng Nai -> Sài Gòn

- Từ sài gòn đi và về 2 thằng mình đều ngũ ks( giá 200k-250k/đêm) - ăn thì ăn bụi, bạ đâu ăn đó, cứ thấy chỗ nào đông người ăn và dân bình dân ăn nhiều là vào ăn thôi, có lần ở Phan rang 02 thằng ăn bánh xèo, bánh căng no nê bò càng + 2 lon bò húc giá bèo nhèo 35k =))

- Trung bình mỗi ngày chạy xe máy là 12 tiếng đi từ 8h - 20h không đi quá khuya trừ trường hợp đang ở trên đèo , trung bình đi với vận tốc 60km/h

- Khi đi nên mang theo 2 áo mưa : 1 áo mưa bụi, 1 áo mưa cánh dơi phòng khi trời mưa lớn, vì mình đi ngày mùa mưa mà chỉ bị mắc 2 cơn mưa thôi.mỗi cơn mưa là 4 tiếng = 8 tiếng dầm mưa trong suốt time đi

- Tổng chi phí : 10mil-12mil/người bao gồm tất cả chi phí ăn uống, ks…. Như bạn kia tính là khoảng 6mil là trên giấy tờ thôi vì còn rất nhiều thứ phải chi vdu : hôm mình ở Hà Nội bị tiêu chảy cấp nên phải dưỡng thương 2 hôm, chi phí ăn vặt cái này rất quan trọng vì có vùng miền đâu phải đặc sản là bữa ăn chính mà là ăn vặt như kẹo lạc, nhãn da bò hưng yên, kẹo cu đơ hà tĩnh… Do bạn chưa đi và chưa có kinh nghiệm như bản thân mình cũng đã từng tính như bạn nhưng không đúng đối với thực tế

- Từ SG -> Huế thì danh lam thắng cảnh hay những nét đặc biệt có lẽ ae đã biết khá rõ ràng mình chỉ điểm qua vài nơi mà mình thấy ít nói đến. Quảng Bình thì có café Hoàng Tử, café ngon giá lại rẻ, Nghệ An - Thanh Hóa các bạn nên né những hàng rong tại khu vực này vì nạn chặt chém rất là ghê gớm mình và bạn mình đã bị chém 2 trái dừa ở quán nước mía hết 100k rất là tức tối ở khu vực NGhệ An cách thanh hóa 8km, Ở thanh hóa 1 lần nữa bị chặt 50k hỏi đường, dường o Thanh Hóa tương đối chật hẹp xe lớn lại chạy rât ẩu nên khi đến khu vực này mọi người nên chạy xe cẩn thận nếu không sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng, Ninh Bình thì có dê núi rất ngon giá cũng rất là núi khoảng 45k -100k / 1 món nhưng đáng đồng tiền bát gạo, hoặc các bạn cũng có thể thưởng thức cơm rang dưa bò nổi tiếng của vùng Ninh Bình này. Trên suốt dọc đường đi hầu như tụi mình ăn bụi, cơm đường cháo chợ cứ thấy chỗ nào bình dân đông người là vào ăn thôi.Đến tp móng cái các bạn co thể thưởng thức đặc sản sá sùng nhưng phải ra biển thì mới có sá sùng thật từ móng cái ra đến biển khoảng 15-20km.Vì nghe dân địa phương nói có con giống sá sùng nhưng không phải sá sùng trong nam này mình cũng thấy nhiều chỗ bán nhưng chỉ là giung biển gì đó mình quên mất tên rồi.

- Đó là vài kinh nghiệm chia xẻ với mọi người mình cũng muốn làm tiếp thêm 1 chuyến dài ngày thế nữa nhưng lần nay quy mô hơn và đi nhiều nơi hơn vì lần trước chưa có Exp nên thòi gian chạy xe hơi bị nhiều.

- Và đặc biệt các bác nên sắm cho mìnnh 1 cái dt co hỗ trợ GPS và software bản đồ vì đi trong đêm rất là cần thiết vì người ở tỉnh ngoài có thói quen ngủ sớm nên tầm 21h là ít người để hỏi thăm lắm hoặc là các bạn có thể đi đường đèo!!!

- Rất vui được giao lưu đối với các bạn, Nếu các bạn cần tư vấn thì add nisck giao lưu nhé tony_pham83

Và có vài hình ảnh giao lưu vs mọi người kekek

Chở Hành lý nak

http://nh1.upanh.com/b2.s15.d1/410b6a7b130871e055bb2468f6b972d4_40468991.img0071. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0071/v/4nh4foce3is.htm)


Đà Nẵng Nak

http://nh1.upanh.com/b2.s25.d2/5c231ddf80a8aa8205c4fc852a8b9969_40468931.img0059. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0059/v/anh1ao9u7ws.htm)

Móng cái Nak
http://nh1.upanh.com/b1.s24.d2/6c3a6d75b2d2c20b7755997c818e22b5_40468591.img0047. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0047/v/8nhdaodu4bd.htm)

Đông hưng Nak

http://nh1.upanh.com/b3.s1.d5/f976588d4002f4f0d016398d9b28fb4e_40468611.img0049. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0049/v/9nh9focu3md.htm)

Thắng cảnh tren đường naks

http://nh3.upanh.com/b2.s3.d2/189811b2617c54686f5748209a7cc240_40468583.img0040. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0040/v/fnhc8o1u5zp.htm)

http://nh9.upanh.com/b5.s24.d1/d794c46c1f1e4b577542a82f26f7af52_40468569.img0039. jpg (http://www.upanh.com/upanh_img_0039/v/bnhfeocufzj.htm)

hallo_mummy
04-02-2012, 21:37
Ngày 13 tháng 2 này mình có quả xiên vịt chiều SG - HN (1xeess & 1 ôm)...anh em nào có cung nào trùng ngày thì cho mình ké với nhá

Thu Cao Cao
05-04-2012, 15:19
Em cũng thích đi xuyên việt,đang chạy con xe Wave S110 ko biết có kham nổi quãng đường xuyên Việt ko nữa.

cafe37
05-04-2012, 15:49
Wawe chạy thoải mái bạn à.

Toni Nguyen
19-04-2012, 10:12
nói chung xe càng gọn càng dễ đi, càng dễ sửa chữa. Mình nghĩ wave, dream, sirius, jupiter là những con xe lành nhất để đi phượt đường dài. Vì những con này hình như chỉ đổ xăng, thay nhớt là chạy thoải mái. Vá xe cũng đơn giản.

linhhoncatbui
20-04-2012, 11:00
Không đủ ở ks thì ở nhà trọ. Việc gì phải lăn tăn...Quan trọng là đi và nhìn mờ

Chí lý ! Cái đó quan trọng, quan trọng là làm sao để có cái đó ! hehe

life_04go
21-04-2012, 01:18
Tớ mới đi 1 chuyến hôm trước tết, từ SG tới Sơn La. Đúng 20 ngày luôn. Chi phí thì chẳng ghi rõ lại nhưng bạn cứ fix cho tớ ngân sách 500k / ngày:
- Xăng + Nghỉ: 300k/ngày
- Ăn + Uống: 100k/ ngày
- Phát sinh: 100 k / ngày
Tớ tính trung bình thế, vì cứ hết khoảng 800-1000km thì bác thay nhớt vs kiểm tra xe 1 lần. Các chi phí vé tham quan du lịch, ăn nhậu linh tinh nữa.
Tớ thì tính tổng mất gần 700k/ ngày cơ (hơi sa đọa) :D
(Đây là chi phí dành cho độc hành nhé)

Thông tin chuyến đi của tớ ở đây: http://tuongnd.com

thucnc
27-04-2012, 10:02
Mình thích cái này từ hồi cấp 3, giờ vẫn chưa thực hiện được :(

bao_zero
15-05-2012, 09:42
Hè này iem cũng đang dự định chạy 1 chuyến xuyên ....bác chủ thớt nếu muốn tìm đồng minh thì e xin sẵn sàng....e tên bảo 89.iem để lại sđt cho pác 0972627000....lịch trình là trong tháng 6 lúc nèo iem cũng có thể join

elnino_classico
19-05-2012, 19:54
chắc fai cầm 10chai đi cho yên tâm,nhưng để vài chai tiền mặt thôi,còn bn để trong the,góp y với bro hehe

Cara
20-05-2012, 11:53
hic hic ... mình chỉ có 1 con nouvo cùi 8 tuổi uống xăng ghê quá, lỡ hết xăng dọc đường thì tèo, không dám thực hiện giấc mơ xiên vịt bằng 2 bánh rồi hu hu.

chemiboy
28-05-2012, 15:24
Tớ mới đi 1 chuyến hôm trước tết, từ SG tới Sơn La. Đúng 20 ngày luôn. Chi phí thì chẳng ghi rõ lại nhưng bạn cứ fix cho tớ ngân sách 500k / ngày:
- Xăng + Nghỉ: 300k/ngày
- Ăn + Uống: 100k/ ngày
- Phát sinh: 100 k / ngày
Tớ tính trung bình thế, vì cứ hết khoảng 800-1000km thì bác thay nhớt vs kiểm tra xe 1 lần. Các chi phí vé tham quan du lịch, ăn nhậu linh tinh nữa.
Tớ thì tính tổng mất gần 700k/ ngày cơ (hơi sa đọa) :D
(Đây là chi phí dành cho độc hành nhé)

Thông tin chuyến đi của tớ ở đây: http://tuongnd.com

Đọc sơ qua web của bác, mình thấy chuyến đi của bác thú vị lắm. Nhưng chi phí 700k/ngày mà đi trong 20 ngày như bác đã làm, mình chắc không thể. Có lẽ phải lên kế hoạch từ bi giờ. :D

thanh.nt
30-05-2012, 14:40
Bạn cho mình hỏi, vì mình cũng muốn đi một chuyến như các bạn, xe máy bạn gửi tàu hay xe khách? và gửi cách nào thì đảm bảo hơn?

Chun
30-05-2012, 19:54
Bạn cho mình hỏi, vì mình cũng muốn đi một chuyến như các bạn, xe máy bạn gửi tàu hay xe khách? và gửi cách nào thì đảm bảo hơn?

Gửi xe khách kiểu gì hả bạn, để lên nóc như xe đạp à :P
Mọi người thường gửi lên tàu hỏa bạn à, trước khi gửi bạn nhớ rút hết xăng ra, thế là ok :D

B. Nguyen
04-06-2012, 10:10
atila đi nổi không các bác? có bác nào xuyên nước bằng tay ga chưa?

artoo123
06-06-2012, 16:45
Đang dự định làm chuyến xiên 1/2 Việt : Hà Nội - Đà Nẵng (đi tàu) - Quảng Ngãi - Quy Nhơn - Nha Trang - Phan Thiết - Vũng Tàu - HCM trong 10 ngày (nghỉ phép 1 tuần) vào trung tuần tháng 7.

Bác nào có lịch trùng thì đi cùng cho vui.

Tuấn : 098 3938 007

Thu Cao Cao
07-06-2012, 09:33
Đa số các bác đi từ Bắc vào Nam nhỉ.Em thì trong Nam,muốn đi từ Nam ra Bắc,xong lại xuôi về miền Tây...Mà chưa bik lên lịch như thế nào nữa...Với lại,khoản thời gian để đi chắc có lẽ sẽ chừng 1 tháng,mà em thì khó có thể xin nghỉ nhiều như thế :(

Charlie
08-06-2012, 03:06
Đa số các bác đi từ Bắc vào Nam nhỉ.Em thì trong Nam,muốn đi từ Nam ra Bắc,xong lại xuôi về miền Tây...Mà chưa bik lên lịch như thế nào nữa...Với lại,khoản thời gian để đi chắc có lẽ sẽ chừng 1 tháng,mà em thì khó có thể xin nghỉ nhiều như thế :(

Lộ trình Bạn định đi như thế thì ... quả là khó :)

Bạn có thể chỉnh lại 1 chút thành Khởi hành từ miền Tây, đi lên Saigon rồi ra bắc, như vậy nó thuận đường hơn :)

Còn về thời gian thì vô chừng, tùy bạn sắp xếp thời gian rãnh được bao nhiêu thì mới lên lộ trình được, co dãn lộ trình cho phù hợp với thời gian của bạn thôi :)

Mình cũng phải tính hết gần 4 năm cho chuyến đi xuyên việt sắp tới nè.

Chúc bạn sớm thực hiện được ước mơ của bạn.

tuonglinh
08-06-2012, 15:56
Đa số các bác đi từ Bắc vào Nam nhỉ.Em thì trong Nam,muốn đi từ Nam ra Bắc,xong lại xuôi về miền Tây...Mà chưa bik lên lịch như thế nào nữa...Với lại,khoản thời gian để đi chắc có lẽ sẽ chừng 1 tháng,mà em thì khó có thể xin nghỉ nhiều như thế :(

hì, mình cũng tính đi nè, hì, nhưng chưa biết sao nữa vì không co kinh nghiệm, từ SG ra Vinh thì mình có bạn hết, có thể giúp đỡ khi đến tp của họ, các tỉnh ngoài bắc thì mình không biết nên cũng hơi lăng tăng

baizenvn
08-06-2012, 16:55
hì, mình cũng tính đi nè, hì, nhưng chưa biết sao nữa vì không co kinh nghiệm, từ SG ra Vinh thì mình có bạn hết, có thể giúp đỡ khi đến tp của họ, các tỉnh ngoài bắc thì mình không biết nên cũng hơi lăng tăng

Đã là đi chơi thì không nên nghĩ ngợi nhiều bạn ơi. Lần đầu tiên mình đi Hà Giang cũng từng nghĩ như bạn. Sau 2 chuyến đi mình đã ngủ bờ ngủ bụi rồi :)) Chủ yếu là an toàn khi đi trên đường thôi.