PDA

View Full Version : Mùa Nước Nổi - Chuyện bây giờ mới kể.



haianh
15-03-2011, 16:42
Chuyện bắt đầu từ sự tò mò tuổi thơ khi nghe những người xung quanh nhà kể chuyện đi làm ruộng ở Đồng Tháp Mười. Rồi sau này, hình ảnh cánh đồng nước bạt ngàn, đầy cỏ năng trong phim “Cánh đồng hoang” lại khoét sâu mong muốn được đến đó một lần.

Trong ký ức tôi, Đồng Tháp Mười là một vùng trũng mênh mông bao la sông nước, bạt ngàn ruộng lúa, ngập đồng sen, súng, đa dạng các loài tôm cá, nhưng cũng nhiều rắn rít; là hình ảnh của những con người chất phác, mộc mạc; là bức tranh thiên nhiên hoang dã làm say đắm lòng người.

Vào một ngày đầu thu năm 2009, qua một người bạn ở Tân An, chúng tôi biết có thể đi Đồng Tháp từ Tân An. Quá đỗi vui mừng, liền rủ rê và thế là chuyến đi nhanh chóng được ấn định.

Dự định đi và về trong ngày nên hẹn đi sớm. Từ Saigon xuống tới nhà cô bạn ở Tân An lúc 7 giờ; vậy mà "cà kê dê ngỗng" mãi đến... gần 1h mới xuất phát.
Trễ quá rồi! Không lẽ không đi? Thôi thì đi được tới đâu hay tới đó vậy!


Lúc đó nào đã biết phượt là gì; vả lại hình ảnh để lâu không có chỗ chứa, đành phải bỏ. Nhiều hình ảnh chộp được trên đường cũng không còn; nhưng đúng như CVN nói càng đọc bài của người khác càng muốn chia sẻ. Dù hình ảnh không còn nhiều nhưng tôi cũng muốn chia sẻ cùng các bạn chuyến đi mà tới bây giờ mỗi khi gặp nhau vẫn còn là một đề tài của chúng tôi.

haianh
15-03-2011, 17:06
QL 62 dẫn chúng tôi càng lúc càng tiến sâu vào vùng đất mơ ước và cũng là khởi đầu cho những chuyến khám phá miền tây sau bao nhiêu năm ấp ủ.

Cô bạn thân từ trong những năm gian khó, người đã giúp chúng tôi biến chuyến đi trong mơ ước thành hiện thực.

https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Friends/31.jpg



Và đây anh chàng thổ đia, người đã dẫn chúng tôi xuyên Đồng Tháp Mười Long An để đến Tam Nông, Đồng Tháp .

https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Friends/30.jpg


Nếu không có cuộc nói chuyện dò đường, nếu không có sự sốt sắng của cô bạn và nếu không có sự nhiệt tình của anh chàng thổ địa thì có lẽ chúng tôi đã không thể thực hiện chuyến đi đó.

duhi
15-03-2011, 17:12
Nụ cười chân chất của người Nam bộ, Chị nhỉ? Gặp lại Chị trên cung đường về với miền sông nước

haianh
15-03-2011, 22:43
Lúc ấy chúng tôi đâu biết đường nào khác để đến QL 62 ngoại trừ trục đường chính – QL 1A. Sau này mới biết từ TP Hồ Chí Minh đến Đồng Tháp Mười theo cung đường này các bạn có vài lựa chọn:

1. Theo QL 1A đến Tân An, vừa đổ dốc cầu Tân An sẽ có một ngã ba, rẽ phải, đó là đầu QL 62,
đường đi Mộc Hóa.

2. Hoặc chạy lên Hóc Môn. Vừa qua khỏi cầu Tham Lương, các bạn rẽ trái vào đường Phạm Văn Hớn,
băng qua QL 1A đến Bà Điểm. Đi thêm một đọan nữa rồi rẽ trái vô đường Nguyễn Văn Bứa để đến
Đức Hòa – Long An. Từ đây theo đường N2 để ra Thạnh Hóa( L.A). Đến đây N2 sẽ gặp QL 62. Bạn
rẽ phải để tiếp tục hành trình.

3. Theo đường Bà Hom đến Đức Hòa và từ đó ra N2.



Cầu Đức Hòa - trên đường N2.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/DSC_0045.jpg




Vệt dầu loang trên sông Vàm Cỏ Đông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55214&d=1300225806





Một con kênh xả phèn.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/DSC_0054.jpg



Con đường dọc bờ kênh với 2 hàng tràm rợp bóng mát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56296&d=1300980239




Thu hoach mía.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55191&d=1300204990

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55190&d=1300204990

haianh
15-03-2011, 23:55
N2 thẳng tắp

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55193&d=1300204990




Đất phèn được cải tạo cho cây trái xum xuê.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55192&d=1300204990



Cho ao đầy vịt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55195&d=1300207939




Cho đồng lúa tốt tươi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55225&d=1300254770




Và cò cũng tụ về kiếm ăn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55205&d=1300207981

haianh
15-03-2011, 23:59
Ra ruộng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55194&d=1300204990


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55197&d=1300207939




Cấy cày vốn nghiệp nông gia

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55206&d=1300207981


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55203&d=1300207981


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55204&d=1300207981


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55215&d=1300226455

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55200&d=1300207939

haianh
16-03-2011, 00:17
Một túp lều tranh hai trái tim vàng và... một bầy vịt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55213&d=1300211226





https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55198&d=1300207939




Phút thư giãn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55196&d=1300207939




Một cánh cò chao liệng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55202&d=1300207981

haianh
16-03-2011, 00:36
Xuồng - phương tiện không thể thiếu với những người miền sông nước.

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/DSC_0075.jpg





Thị trấn Thạnh Hóa bên dòng Vàm Cỏ Tây

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/DSC_0076.jpg





Rẽ phải đi Thạnh Hóa

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/IMG_0591.jpg




Bệnh viện đa khoa Thạnh Hóa ở góc đường

https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/IMG_0592.jpg




Rẽ trái ngay vòng xoay


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55208&d=1300207981



Gặp QL 62

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55210&d=1300210390


https://i1009.photobucket.com/albums/af211/kimanhphoto2/Long%20An/IMG_0593.jpg

haianh
16-03-2011, 12:42
Quốc lộ 62 chạy từ Tân An đến Vĩnh Hưng dài 92,5 km, bắt đầu từ ngã ba giao với quốc lộ 1A, đi qua 5 huyện Đồng Tháp Mười gồm Thủ Thừa, Thạnh Hoá, Tân Thạnh, Mộc Hoá , kết thúc tại cửa khẩu Bình Hiệp - huyện Mộc Hóa và có đoạn cặp kênh 79 qua Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

Đường khá vắng vẻ, lâu lâu có những chuyến xe buýt đi Mộc Hóa, Vĩnh Hưng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55211&d=1300210390




Phong cảnh dọc đường

Cõng em đi chơi. Đâu đó xung quanh ta ngày xưa cũng cảnh này. Ôi nhớ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55220&d=1300254047




Em gái này mua vịt về bán hay nhà sắp có đám giỗ?

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55219&d=1300254047


Nhìn thấy vịt quê cứ nhớ ngày xưa ở nhà hay ăn vịt xiêm, đặc biệt thích món vịt nấu chao má nấu. Giờ nhắm mắt vẫn tưởng tượng được hương vị đậm đà của nó. Từ ngày xa nhà má không còn nấu món đó nữa, cũng không ăn ở đâu nên nghĩ đến cứ thèm. Rồi cả món tiết canh nữa. Eo ôi! Cứ mỗi lần làm vịt thì y như rằng sẽ có món đó; rồi những lần không có má ở nhà, cắt cổ vịt, buông ra, nó chạy ngời ngời dưới mương. Sợ quá! Sợ ăn đòn!!



Một kiểu nhà thường thấy ở vùng Đồng Tháp Mười

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55221&d=1300254047

haianh
16-03-2011, 12:46
Xuôi theo QL 62 và bạn sẽ cặp theo một dòng sông. Không biết có phải là sông Vàm Cỏ Tây? Chúng tôi cứ nghĩ là Vàm Cỏ Tây và cũng rất lấy làm lạ tại sao qua đoạn này lại có màu vàng đục như thế? Và sao lại hẹp đến thế? Hỏi vài người địa phương thì có người nói đó là sông Cái, người thì không biết. Thôi rồi người ta cũng không hơn gì mình! Đành mang quả bí về nhà. Mãi đến bây giờ vẫn còn là một dấu hỏi đối với chúng tôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55222&d=1300254047





Cuộc sống hiền hòa, lặng lẽ trôi qua bên dòng sông lững lờ


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55224&d=1300254047



Ngã tư sông
Bên kia bờ là thị trấn Tân Thạnh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55218&d=1300254047

Rẽ phải tại ngã tư Mỹ Phước Tây (Mỹ Hoà) sẽ gặp TL 837. Nếu tiếp tục rẽ phải sẽ đến Cai Lậy; rẽ trái về Tam Nông, Đồng Tháp.

Khúc cua rẽ phải về Cai Lậy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55223&d=1300254047

haianh
16-03-2011, 12:49
Con đường đất đỏ rộng rãi và khá tốt. Đường vắng hoe, lâu lâu mới thấy một chiếc xe đi ngược chiều hoặc vượt mình. Nhà cửa thưa thớt nhưng cũng có những khu đông đúc.

Cặp theo mé sông là những ngôi nhà sàn khá cao so với mặt đường. Đã vào khu vực Đồng Tháp Mười nhưng cũng chưa thấy gì khác lắm ngoại trừ những vườn tràm ven đường. Con đường ngang qua các xã Hậu Thạnh Đông - Hậu Thạnh Tây - Trường Xuân. Càng đi sâu thì đất đỏ đã được thay bằng đất đen. Đường đất lại bị triều cường và cả những chuyến xe buýt nhanh chóng tạo nên những lỗ, hang trên đường, đặc biệt đoạn qua Hậu Thạnh. Tuy vậy, cảnh vật hai bên đã bù đắp cho sự thiếu thốn này. Thậm chí chúng tôi còn nhìn thấy người ta nhậu trong nhà, và khi thấy chúng tôi nhìn, họ còn rủ chúng tôi vào uống vài ly. Cái tình của người miền tây!


Đồng Tháp Mười Long An

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55229&d=1300255123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55227&d=1300255123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55228&d=1300255123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55231&d=1300255123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55230&d=1300255123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55226&d=1300255123

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55232&d=1300255123

bluish
17-03-2011, 13:27
Sao không tiếp tục vậy chị? Chuyện gì mà ấn tượng đến bây giờ?

haianh
19-03-2011, 10:12
Con kênh ranh giới giữa hai tỉnh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55233&d=1300255210


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55235&d=1300255210


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55236&d=1300255210

haianh
19-03-2011, 10:14
Vượt lên chiếc cầu đầu tiên phía Đồng Tháp.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55234&d=1300255210





Wow! Vừa lên cầu chúng tôi choáng ngợp với quang cảnh trước mắt; bao la, mênh mông, thoáng đãng và ngập tràn nước. Đúng là Đồng Tháp Mười trong tâm trí của tôi.

Trải dài trước mắt là cánh đồng nước mênh mông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55238&d=1300255210


Là đồng sen


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55239&d=1300255210


Là.. không thể tưởng tượng được!

Quá đẹp và quá bao la!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55251&d=1300255276

Hết cảnh đẹp này đến cảnh đẹp khác lần lượt hiện ra làm ta ngỡ ngàng, say đắm!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55253&d=1300255276


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55446&d=1300503830

haianh
19-03-2011, 10:20
Những dòng kênh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55237&d=1300255210


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55248&d=1300255276


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55254&d=1300255290




Những vạt tràm, ruộng năng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55241&d=1300255246


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55242&d=1300255246

haianh
19-03-2011, 10:24
Những ngôi nhà giản đơn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55243&d=1300255246


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55245&d=1300255246


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55246&d=1300255246







https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55244&d=1300255246

haianh
19-03-2011, 10:29
Và con người cũng giản dị, chân chất đến lạ thường.

Bắt cá trên đồng nước nổi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55440&d=1300503830




Hiên ngang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55247&d=1300255276




Liêu xiêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55250&d=1300255276

haianh
19-03-2011, 10:52
Con đường thẳng tắp dẫn chúng tôi đi qua những cánh đồng nước mênh mông; và chúng tôi cứ tròn mắt ra nhìn, miệng luôn xuýt xoa.

Muốn dừng để ghi thật nhiều hình ảnh, nhưng hình như thổ địa là … thổ địa, cứ ra sức mà chạy... làm chúng tôi bở hơi tai...!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55240&d=1300255246

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55451&d=1300506595




Chỉ cách nhau một cây cầu nhưng mọi thứ thật khác; đường bên Tháp Mười đang được nâng cấp, đổ nền cao chót vót để sẵn sàng sống chung với lũ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55252&d=1300255276




Nước mênh mông, nước bao la; cảm giác con người quá bé nhỏ và cũng quá kiên cường!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55443&d=1300503830


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55249&d=1300255276

haianh
19-03-2011, 10:57
Tới cánh đồng sen, chợt nhớ: “Tháp Mười đẹp nhất hoa sen”
Khu vực này chính là huyện Tháp Mười đấy các bạn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55448&d=1300503922




Thấy có một cái chòi và một cặp vợ chồng đang ngồi cột gương sen, chúng tôi dừng lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55449&d=1300503922


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55447&d=1300503922





Mua một ít gương sen. Sen mới hái, mềm mại, ngọt ngào.



Vài năm trở lại đây, cây sen đã chen cây lúa và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, thậm chí cao hơn cây lúa rất nhiều.

Chuyện trò vui vẻ cùng cặp vợ chồng trẻ, từ chuyện thu hoạch sen, bắt cá mùa nước nổi… dần kể sang chuyện làm du lịch của dân Tháp Mười. Nắm bắt nhu cầu của nhiều khách tây và một số dân thị thành, dân ở đây đã biết chèo xuồng chở khách dạo các cánh đồng sen, cho du khách ngắm sen, xem thu hoạch ,chế biến sen và khách còn được thưởng thức trà sen thơm lừng cùng các món ăn dân dã địa phương.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55442&d=1300503830




Sen đẹp, tinh khiết, thanh cao và thơm ngát. Không gian thoáng đãng, con người chân chất, mộc mạc đã giữ chân chúng tôi cả tiếng đồng hồ.


Trên đường đến Tam Nông, trời bỗng nổi gió. Mây đen vần vũ, cây ngã nghiêng, cánh chim xao xác báo hiệu một trận mưa lớn sắp đến, nhưng chúng tôi vẫn cố chạy cho đến nơi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55445&d=1300503830





Chợ Tam Nông

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55444&d=1300503830

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55441&d=1300503830

thanhdung1375
19-03-2011, 11:57
Đẹp quá! Tks Chị nhé. Mình đ miền Tây cũng nhiều nhưng chưa có dịp thấy mùa nước nổi. Hy vọng sẽ xem được thêm những hình ảnh về miền Tây của Chị.

haianh
19-03-2011, 12:55
Biết làm gì hơn ngoài việc quay trở về! Nhưng những cánh đồng nước mênh mông, những dòng sông nước mấp mé bờ, những cánh cò bay lả, những con người đôn hậu, chân chất và những con đường quê… tất cả, tất cả đã thôi thúc chúng tôi quay trở lại. Tất cả như lời hẹn chân tình của một miền quê sông nước bên dòng Cửu Long...!!!

haianh
19-03-2011, 20:59
Hôm đó phải quay về nên cứ luyến tiếc, ấp ủ một chuyến xuyên Đồng Tháp Mười cho thỏa chí.

...Rồi ngày đó cũng đến.

Một tháng sau chúng tôi quyết định dành ra 3 ngày để từ Tam Nông qua Châu Đốc đến Hà Tiên, xuyên tứ giác Long Xuyên về lại Cần Thơ và từ đó xuôi QL 1A về lại Saigon.

Lúc đầu định song hành, nhưng có hai bà chị từ Dalat xuống chơi nên rủ đi cùng.

Đêm trước ngày xuất phát thêm 1 bà chị nữa xuống; vậy là quyết định rủ thêm 1 bà chị nữa ở Saigon cho đủ cặp.

Thế là ngẫu nhiên không định mà thành một nhóm phượt 6 người … 5 nữ mà toàn là nữ… lớn tuổi, trong đó chỉ có một người đã từng ở Long An vài năm! Giờ nghĩ lại thấy đúng là gan.

Hẹn nhau lúc 5h sáng dưới chân cầu Chánh Hưng để xuyên đại lộ Nguyễn Văn Linh ra QL 1A nhưng phải đến gần 6h mới tập trung đầy đủ. Giá mà lúc đó đã biết đường N2 thì có dịp giới thiệu thêm một bộ mặt khác của miền sông nước cùng các bà chị vùng cao.

Dân Tây nguyên không thể nào thích nghi nhanh với giao thông dầy đặc trên QL 1A, đặc biệt hôm đó lại là chủ nhật. Gần 2 tiếng vật lộn trên đường chúng tôi mới đến được Tân An. Không định ghé nhưng cô bạn cứ nằng nặc tiển chân bằng một buổi ăn sáng. Thế là chào hỏi, chuyện trò râm ran gần xa mãi đến 10h chúng tôi mới có thể dứt ra để lại cô bạn đứng bên vệ đường vẫy tay, vẫy tay chào tạm biệt.

Vô tình mà đã xài sang gần nửa ngày! Phải dùng tốc độ để lấy lại khoảng thời gian đó thôi.


Nhưng “muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Đã cẩn thận gọi hỏi đường xá thế nào nhưng các bà chị của tôi đã sớm gặp phải thử thách đầu tiên và cũng là sự kiện nhớ đời.

haianh
19-03-2011, 22:01
Rời QL 62 tại Tân Thạnh rẽ vào TL 837.

Đường không tốt như hôm trước nhưng vẫn chạy được. Vậy mà 5km sau … thật ngỡ ngàng!

Con đường thẳng tắp tháng trước giờ trở thành trận địa.

Sình lầy, trơn trợt… không quen địa hình hai bà chị vẫn chạy được.

Tuy có chậm nhưng dần dần rồi cũng qua được hết đoạn này đến đoạn khác.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55533&d=1300546676




Xế này là xế cao nguyên 5 sao; đi hết tour này có lẽ sẽ được nâng cấp xế 5 sao mọi địa hình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55534&d=1300546676


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55535&d=1300546676


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55536&d=1300546727




Đường càng lúc càng xấu. Lớp đất đỏ đã bị cuốn trôi gần hết trơ lại phần đất đen trơn trợt, đã vậy còn bị xe buýt, xe tải cày nát tạo nên hai lằn rãnh sâu hoắm. Muốn qua được phải chạy trên gờ đất còn sót lại giữa hai bánh xe. Nếu như nước thấp còn nhìn thấy được thì không nói làm gì; sợ nhất là những đoạn nước ngập lênh láng không biêt đâu là hố, đâu là gờ đất.

Chạy qua được một đoạn như vậy, chúng tôi đứng lại hướng dẫn cho hai bà chị chạy theo.

Nhưng… chuyện gì đến cũng đã đến!

Gờ đất vừa trơn, mà có đoạn chỉ còn lại khoảng chừng 30cm cong cong hình mu rùa, nên có chạy đúng đường thì vẫn bị trợt xuống hố. Do vậy, muốn qua được thì phải chạy thật nhanh như lướt trên mặt nước.

Xế về số 1, nhắc nhở ôm giữ thật chặt… rồ ga … chiếc Sirius 110 cc chồm lên lao về phía trước; không may bánh trước chệch đi một chút, tuột xuống hố. Xế hoảng hốt càng siết mạnh ga, chiếc xe chồm lên quay ngược 180 độ, quăng ôm xuống đường, lao thẳng xuống mương nước bên cạnh…. May mà bánh trước cắm chặt vào bụi sậy mọc ngay mé mương; nếu không có nó… thì không biết chuyện gì đã xảy ra.

Ôm - lần đầu phượt miền tây – hồn vía lên mây; ngồi bần thần sau khi được ẳm lên lề đường.
(Bật mí: ôm này vào năm đó đã 58 tuổi rồi đó)


Cả đám chúng tôi cũng hết hồn không biết ôm có sao không? May mà không sao chỉ là ê ẩm cả đôi mông và hồn xiêu phách lạc nên cứ ngồi mãi dưới nước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55537&d=1300546727

mackhai
20-03-2011, 12:24
Những dòng kênh

Những vạt tràm, ruộng năng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55241&d=1300255246


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55242&d=1300255246

Không có ruộng năng đâu, cỏ lát đấy

haianh
20-03-2011, 19:56
Xế tôi vội chạy đến tiếp sức cùng xế 5 sao. Xế này cũng một phen sợ hãi. Còn chúng tôi tất cả đều kinh hoàng trong im lặng. Mãi một lúc sau tôi mới hoàn hồn để kịp ghi vài tấm hình mà sau này chiếu lên màn hình thì mọi người trong nhà ai cũng khiếp đảm, và không hiểu sao chúng tôi lại dám tiếp tục chuyến đi như thế.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55703&d=1300625203




Phải dùng hết sức mới kéo xe lên được.

Lúc này dân địa phương khuyên chúng tôi nên đi đò để qua đoạn khủng khiếp này vì càng đi nước càng ngập sâu. Không lẽ chỉ còn vài cây số nữa mà phải lên đò sao!

Đi tiếp thì cũng ngán vì đường quá trơn trợt, nước lại ngập mênh mông nên không biết chỗ nào là hố, chỗ nào có thể đi được. Ngại là vậy nhưng vẫn cứ an tâm hơn là phải ngồi trên chiếc đò mỏng manh lênh đênh giữa dòng nước. Dân cao nguyên mà! Cả đời chưa đi đò lần nào…




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55704&d=1300625203



Sau khi hội ý tất cả quyết định đi tiếp.

Càng đi đường càng xấu. Nước ngập mênh mông không biết đâu mà lần.

Những chỗ được cắm cây là hố sâu, đối diện với nó cũng là hố sâu; chỉ còn lại một gờ bé xíu ở giữa 2 hố sâu đó là có thể chạy qua được. Nên phải dỡ hành lý, vừa chạy vừa rà chân nhích từng chút một.



Để chắc là đúng phải có một người đi trước dò đường, một người đi sau nắm baga để sẵn sàng tiếp ứng.

Đây là xế thứ hai. Xế này chưa từng chạy đường trường bao giờ nhưng sức khỏe thì không ai bì.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55705&d=1300625203




Ôm này tuy đã có kinh nghiệm sống ở Tân An mấy năm nhưng đến đoạn này vẫn phải dùng đến quyền trợ giúp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55706&d=1300625203




Hoa tiêu

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55707&d=1300625203




Mò mẫm rồi cũng qua được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55708&d=1300625203




Cẩn thận, cố gắng hết sức; vậy mà vẫn bị té thêm một lần nữa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55709&d=1300625203

duhi
21-03-2011, 14:17
Công nhận là Bà Chị làm em ngưỡng mộ quá, nhớ ngày xưa em đi cầu khỉ bị bay xuống mương quá

hualamgi
21-03-2011, 14:21
Wow đẹp thật nha.
Ứớc gì mình cũng đi một chuyến.

haianh
21-03-2011, 14:50
Công nhận là Bà Chị làm em ngưỡng mộ quá, nhớ ngày xưa em đi cầu khỉ bị bay xuống mương quá


Ngày xưa chị đi cầu khỉ cũng bị bay xuống mương hoài; và tới mùa nước nổi, đi học phải quay trở về vì khi vừa đặt chân nhè nhẹ lên cầu thì cây câu trôi ra làm chị cũng bị kéo xuống mương luôn.

changque
21-03-2011, 15:37
Thật ngưỡng mộ chị em phụ nữ nhà ta.

haianh
22-03-2011, 08:54
Wow đẹp thật nha.
Ứớc gì mình cũng đi một chuyến.


Quyết tâm thì sẽ đi được thôi bạn ạ. Chúc bạn sớm đạt được mong ước đó.

duhi
22-03-2011, 11:05
Chưa thấy Chị hồi ức về "tát mương bắt cá" nhỉ, em nghĩ chắc sẽ có ạh

haianh
22-03-2011, 11:15
Chỉ đi ngang thấy người ta tát mương bắt cá thôi, chứ bây giờ mỗi lần về quê là lên ngay làm gì có thời gian mà tát mương.

duhi
23-03-2011, 14:14
Mùi rơm rạ, mùi sình non, mùi tóc cháy, mùi bắp nướng........và nhiều mùi nữa, nhớ ngày xưa quá

haianh
23-03-2011, 23:24
Ừ, còn nhiều mùi lắm; mùi khoai lang lùi tro...

Mùi rơm rạ, mùi sình non, nhớ quá có thể về quê là có ngay.
Mùi bắp nướng, ở Saigon cũng có, nhưng không phải hương vị ngày xưa

Còn mùi tóc cháy, em làm chị nhớ ngày xưa làm gì có điện như bây giờ, toàn học bằng đèn dầu, ngày đi học về còn phải làm vườn, tối mệt quá nằm học, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Hậu quả là cháy tóc, may mà chỉ cháy một chỏm.

duhi
24-03-2011, 08:53
Hihi, tóc cháy là do trưa nắng mà đầu trần chạy long nhong trên đồng ạh

haianh
24-03-2011, 09:17
Đứng lên và tiếp tục.

Tiếp tục bò; và lần sau lại là chúng tôi!

Xe đang đi ngon lành; bỗng… từ trên đỉnh gờ đất bánh xe trợt xuống và ngay lập tức quăng tôi xuống đường; nhanh đến mức không kịp có chút cảm giác sợ hãi đã thấy mình ngồi dưới nước.


Dân địa phương lại xúm quanh, khuyên nhủ. Lại hội ý. Và quyết định lên ghe. 150k cho đoạn đường khoảng 3km. Xem ra mùa nước nổi cũng có dịch vụ ăn theo.



An tọa trên thuyền. Vậy là đã thoát.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56150&d=1300932193




Từng chú ngựa được dắt lên boong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56151&d=1300932193




Thấy có ghe một cặp vợ chồng có con nhỏ cũng lên theo. Dù đã được bao nguyên chuyến nhưng chủ ghe vẫn một mực lấy thêm tiền của cặp vợ chồng kia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56163&d=1300932998

haianh
24-03-2011, 09:41
Xế 5 sao oanh liệt trên đường, nhưng lại sợ hãi với phương tiện đi trên nước này. Nhìn mặt chị ấy căng thẳng, cứ ngồi nép mình, tay ôm chặt chiếc xe không dám nhúc nhích mà mắc cười. Ngay cả ôm của chị ấy và xế kia cũng vậy. Im lặng, căng thẳng và chịu đựng. Mãi sau này ôm của xế 5 sao mới nói chiếc ghe thì nhỏ, rồi lại bao nhiêu là người và xe, nước mênh mông. Sợ, nhưng không dám nói điều không lành. Đúng là rừng nào cọp nấy. Tôi đã từng trải qua cảm giác sợ hãi khi chiếc xe đò cứ từng bước, từng bước chậm chạp bò lên các con đèo, rồi xổ các con dốc; tim thót lại, bụng đánh lô tô, ruột gan rối tơi bời. Đã về tới miền sông nước rồi thì sự oai hùng đó phải dành cho những người miền tây như chúng tôi chứ!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56152&d=1300932193





Thuyền phăng phăng trên mặt nước.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56153&d=1300932193


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56154&d=1300932193




Thu hết can đảm, xế 5 sao đứng lên làm một tấm. Sau này và mãi đến bây giờ, nó vẫn là một trong những tấm ảnh hot nhất khiến bạn bè phải ngưỡng mộ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56155&d=1300932193

haianh
24-03-2011, 09:52
Cây xăng miền sông nước.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56157&d=1300932446




Khó đi là vậy, nhưng cũng có cặp này đi hết con đường.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56158&d=1300932446




Sông vùng nước nổi cũng như đường ở đô thị, nên mọi nhà đều quay ra mặt sông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56159&d=1300932446




Thấy đoàn người, ngựa trên ghe, chắc lạ lắm nên mọi người tụ ra bờ sông, vừa cười vừa chỉ chỏ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56160&d=1300932446




Cặp bến.

Lật đật bước lên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56156&d=1300932193




Và khuôn mặt mừng vui khôn xiết của xế 5 sao.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56164&d=1300935105

haianh
24-03-2011, 09:59
Tiếp tục lên đường.

Con đường đoạn này vẫn đẹp làm sao!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56165&d=1300935343




Cũng như chúng tôi đợt trước, vừa lên khỏi cầu mấy bà chị reo lên, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cánh đồng nước bên Đồng Tháp. Một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ ,đặc biệt với ôm của xế 5 sao, người rất ít đi đây đó; làm tôi cũng phổng mũi tự hào: quê hương tôi đó - miền tây!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56161&d=1300932446


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56162&d=1300932446




Phải ghi hình kỷ niệm thôi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56166&d=1300935428




Thế rồi không ai chịu mất phần.

Đây xế mới toanh.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56168&d=1300935428





Xế 5 sao và ôm cùng sự phụ họa của ôm còn lại.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56167&d=1300935428




Và... 2 ôm "nhỏ nhắn".

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56177&d=1300936080

duhi
24-03-2011, 12:33
"Ngũ Hổ Nữ Tướng' hả Chị, kính phục

haianh
24-03-2011, 12:56
Ngũ Long em à. Hihi!

haianh
24-03-2011, 13:47
Không kiêu sa, lộng lẫy; không hùng vĩ, uy nghiêm, Đồng Tháp Mười đã chinh phục chúng tôi bằng sự mộc mạc, giản dị như chính những con người sống ở nơi đây; nồng hậu, đơn sơ nhưng thắm tình người. Cái chân chất ấy tạo nên sự gần gũi cho du khách dù đó là lần đầu ghé qua.

Cảnh vật quá đẹp và quá mới lạ quyến rũ các bà chị phố núi liên tục dừng lại chiêm nghưỡng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56215&d=1300948965


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56216&d=1300948965


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56217&d=1300948965


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56170&d=1300935428





Mọi người háo hức chụp hình, riêng ôm của xế 5 sao - vẫn hồn xiêu phách lạc sau 2 lần “bắt ếch”, rồi lại một phen khiếp đảm vì ngồi ghe - mệt mỏi ngồi bên vệ đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56176&d=1300935485



Thuyết phục mãi rồi chị cũng đứng lên chụp một tấm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56172&d=1300935428

CMG
24-03-2011, 16:37
Mình đã theo dõi topic từ đầu. Các bạn nữ nhà ta đi ghê quá. Đúng là "ngũ hổ" chứ không phải là "ngữ long" đâu.

diengiadung
25-03-2011, 06:32
Cứ xem bài về miền Tây lại nhớ món gỏi bông điên điển ngày xưa đã măm măm.
Hình như sau này nước lũ càng ngày càng về ít hơn do các đập trên đầu nguồn Cửu Long thì phải.

haianh
25-03-2011, 20:00
@ diengiadung: Chắc bạn nói đúng.

Chuyến đi này thực hiện vào năm 2009. Năm 2010, định làm chuyến nữa vào mùa nước nổi nhưng lũ không về!

duhi
26-03-2011, 09:01
Chà Chị "ấp ủ" 2 năm mới Phọt ra ạh,"Chuyến đi này thực hiện vào năm 2009"

haianh
27-03-2011, 22:30
Nước ở khắp nơi. Chỉ có bờ đê và con đường vừa làm là còn cao hơn nước!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56423&d=1301238933


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56424&d=1301238933


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56425&d=1301238933


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56426&d=1301238933





Giờ cột goal là cầu nhảy, sân banh là hồ bơi của bọn trẻ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56427&d=1301238933

haianh
27-03-2011, 22:32
Nước lũ mênh mông, nhưng mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56428&d=1301238933


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56429&d=1301238933


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56430&d=1301238982

haianh
27-03-2011, 22:40
Sau bữa ăn ở chợ Tam Nông, chúng tôi xuôi 20 km TL 844 để ra QL 30.

Đường nhỏ, nhà nối tiếp nhau hai bên đường.

Vào mùa nuớc nổi thì đường cái trở thành sân chơi của tụi nhỏ, nơi sinh hoạt của người lớn, và chợ… cũng ở ngay trên mặt đường. Vì nhìn xung quanh chỉ có con đường này là cao hơn mặt nước; ngay sau những ngôi nhà có vẻ tạm bợ kia là biển nước mênh mông.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56169&d=1300935428




Đi hết TL 844, rẽ phải qua QL 30 dẫn đến Hồng Ngự.

Nước mênh mông, nước ở mọi nơi. Dưới ráng chiều những cánh đồng nước thật lung linh, quyến rũ.

Lần đầu tiên được hòa mình vào phong cảnh này, mấy bà chị cao nguyên vô cùng thích thú.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56422&d=1301238477


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56431&d=1301238982




Nước mênh mông như vậy, nhưng xem ra còn thấp hơn những năm trước; vẫn còn hơn thước nữa mới mấp mé cầu cảng này.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56432&d=1301238982



Mây, nước hòa quyện… phong cảnh thật hữu tình.

Có lẽ chỉ có ở miền Tây vào mùa nước nổi mới có những cảnh đẹp như vậy!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56433&d=1301238982


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56435&d=1301238982




Chợ Hồng Ngự đây rồi! Vào kiếm chút gì ăn cho đỡ đói thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56436&d=1301238982

haianh
29-03-2011, 01:55
Nắng chiều nghiêng đổ trên dòng sông đỏ nặng phù sa, ánh lên niềm kiêu hãnh của một vùng sông nước trù phú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56780&d=1301338246




Những cánh đồng lúa cò bay thẳng cánh, giờ là biển nước mênh mông!




https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56781&d=1301338246




Đất trời như thay da đổi thịt... thật diệu kỳ vùng đất phương Nam!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56782&d=1301338246




Rồi bỗng chốc cánh đồng biến thành cứ điểm của những vị hảo hán, anh hùng Lương Sơn Bạc!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56783&d=1301338246

langdu75
29-03-2011, 12:28
Đẹp quá! Cám ơn chị nha.

Bê Thui
30-03-2011, 02:33
Công nhận, bái phục 5 chị! Quá dũng cảm để thực hiện 1 chuyến đi như vậy!
Mỗi lần xem hình ảnh về miền Tây, em lại nhớ đến nao lòng.... Àh, mà chị cũng đi vào cuối năm 2009? E cũng đi vào cuối tháng 9/2009, nhưng e đi cung Tiền Giang- Vĩnh Long- Bến Tre- Cần Thơ- Bạc Liêu- Cà Mau- Kiên Giang- Đồng Tháp- Long An.
Bái phục...bái phục....!!!!
Mong chị tiếp tục để tụi e được theo dõi tiếp hành trình của các chị nhé!

haianh
30-03-2011, 08:29
@ Bê Thui: Cảm ơn bạn rất nhiều!

Vậy là mình cùng đi mùa nước nổi năm đó. Năm sau - 2010, lại háo hức chờ đón, nhưng... nước lũ không về!!!

Như bạn thấy đó, giờ đang là mùa khô mà nỗi nhớ mong, khắc khoải dày vò...đến độ mình phải viết về nó mới thấy lòng thư thái.
Mình sẽ rất vui nếu được bạn chia sẻ chuyến đi của bạn nơi đây!

kongfuson
30-03-2011, 10:19
Xin chào chị Haianh, hơi tiếc là chị hụt chuyến đi vừa rồi. Không ngờ ngoài em và anh Barandom còn có người mê ĐTM như chị. Nếu vẫn còn lửa với vùng đất ĐTM thì em xin dẫn đường. Những vùng khác em ko dám chứ riêng vùng ĐTM thì em dám bảo đảm với chị sẽ có 1 cái nhìn khác hẳn về chốn bưng biền. Chúc chị vui.

haianh
31-03-2011, 09:29
Cám ơn nhã ý của em, được người dẫn đường như em để khám phá ĐTM thì còn gì bằng.

haianh
31-03-2011, 22:23
Đến bến phà Hồng Ngự qua thị xã Tân Châu thì trời đã nhá nhem. Sông Mekong khi chảy vào địa phận Việt Nam thì chia làm hai nhánh được gọi là sông Tiền và Sông Hậu; và cũng từ đây nó được gọi chung là sông Cửu Long.

Phà ở đây là phà tư nhân chứ không phải do nhà nước quản lý. Nói là phà cho nó sang chứ đúng ra phải gọi là “trẹt” như bên Đồng Tháp mới đúng. Chỉ khác trẹt bên Đồng Tháp bằng gỗ, còn ở đây bằng sắt.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56175&d=1300935485




Hoàng hôn dần buông bên dòng sông hiền hòa lặng lẽ, êm đềm chảy như cuộc sống bình lặng, thanh thản nơi đây.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=56784&d=1301338246



Qua bên kia bờ đã là Tân Châu, An Giang.


Tôi thật rộn ràng, xúc động khi biết đấy là Tân Châu!

Đã từng biết Tân Châu qua sách vở, đã từng biết một Tân Châu nổi tiếng quê lụa, và giờ đây tôi đang đi trên đất Tân Châu.

Không biết những người khác có nghĩ gì không, riêng tôi mỗi khi đi qua vùng nào mà tôi đã từng được nghe khi còn niên thiếu, lòng tôi cứ ngân nga, rộn ràng bao cảm xúc. Chỉ tiếc rằng chúng tôi chỉ được ngang qua mà chẳng được ngắm gì ngoại trừ công viên dọc bờ sông, vì là đi lần đầu mà trời dần tối đen nên chúng tôi phải đi gấp tới bến phà Châu Giang cho kịp chuyến phà cuối sang Châu Đốc (vì không biết mấy giờ thì hết phà).

Công viên dọc bờ sông Tiền thật đẹp, thật thoáng đãng.

Cũng cố chụp vài tấm ở bờ sông, nhưng máy quá “xịn” nên nhìn ra thế này.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57115&d=1301584950




Đến Châu Đốc đã 8h. Có vài quán ăn dọc theo bờ sông, cũng định vào nhưng nhìn lại mình không giống ai, sình đất đầy người. Thôi thì kiếm chỗ nghỉ trước đã rồi hãy ăn sau cho nó thoải mái. Thế nhưng sau khi tắm rửa xong thì chẳng ai còn muốn đi đâu xa nữa, cái mệt ở đâu ập về, mắt như díp lại và chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc cho đã...

Nằm được một lúc thí cái bụng réo gọi. Tấp qua quán cơm bên đường, ngắm phố phường- người qua kẻ lại ...rồi về phòng thăng lên chí tầng mây.

Bê Thui
01-04-2011, 00:18
@Chị Haianh: Thời gian gần 2 năm tuy khá dài nhưng những kỷ niệm của miền Tây sông nước lúc nào cũng vẫn đầy ắp trong lòng, nên khi được nhìn những tấm hình của chị, đọc lại những kỷ niệm chị vừa trải qua e lại thấy như mới ngày hôm qua đây thôi.....
Chuyến đi của e cũng nhiều cái đáng nhớ, e từ HN vào SG công tác, công việc thì chưa giải quyết xong nhưng trong thâm tâm luôn ấp ủ 1 chuyến miền Tây. Vào đó quen đc 1 bạn người SG cùng tâm đầu ý hợp với mình, 2 ae bàn bạc quyết định ngay trong 1 ngày....hôm sau thu xếp hành lý, 1 chiếc Wave của e mang từ HN vào....thế là lên đường. Trước khi đi cũng chỉ tham khảo trên Phượt này tuyến đường đi, xem nên đi những tỉnh nào tỉnh nào....chứ ko hề đưa ra 1 lịch trình cụ thể, 2 ae cứ tà tà mà đi....đến đâu đẹp thì dừng lại chụp choạch....xong lại lên đường, thích nghỉ ở đâu thì nghỉ, đi chơi lang thang chán ở 1 tỉnh rồi mới lên đường sang tỉnh khác.....E thì ko có khiếu kể chuyện, chỉ thỉnh thoảng nhảy vào bài của người khác thêm nếm dăm câu ba điều để cho bớt nhớ, bớt thèm....hì hì...Mong chị bỏ qua vì xen vào làm loãng topic của chị!
Nhưng đi 2 thằng thanh niên mà nhiều lúc còn oải....vậy mà nhìn Ngũ Hổ Tướng các chị thì thực sự e ngả mũ bái phục!
Chúc chị và các thành viên khác mạnh khỏe để còn tiếp tục có những hành trình đáng nhớ khác, để chúng e lại tiếp tục được ngả mũ bái phục!

haianh
01-04-2011, 08:23
@ Bạn BêThui: Vậy là bạn sướng quá rồi! Từ Hà Nội vào Sàigòn công tác một mình mà mang được xe theo rồi rong ruỗi khắp các tỉnh miền Tây!
Mình ở Sàigòn và đang ấp ủ một chuyến phượt ra Bắc. Rất mong ngày đó được gặp bạn ở thủ đô.
Chúc bạn luôn vui khỏe và phượt thật nhiều!

haianh
01-04-2011, 22:23
Sau giấc ngủ vùi chúng tôi thức dậy lúc 6h. Trả phòng, nai nịt gọn gàng, ăn sáng và lên đường.

Vì là lần đầu tiên đi miền Tây, nên quyết định dạo phố một vòng, chụp ảnh kỷ niệm trước khi hướng về núi Sam.


Công viên dọc bờ sông Hậu



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57224&d=1301671186


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57238&d=1301671311


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57226&d=1301671186


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57227&d=1301671186

haianh
01-04-2011, 22:31
“Ô kìa! Xe gì lạ thế? “

Xế 5 sao và ôm ruột cùng kêu lên. Lần đầu tiên hai chị thấy phương tiện lạ lùng này!!

Thích thú và nhất định phải được ngồi trên xe đó đi một vòng.

Thế là ngoắc một bác. May sao bác ấy là người vui tính và dễ chịu nên muốn chụp kiểu gì cũng chiều.




Một người


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57228&d=1301671186




Hai người


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57239&d=1301671311




Ba người


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57229&d=1301671186





Rồi thì cả năm phụ nữ nhà ta cùng chất lên. Thật vui nhộn! Thật thú vị!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57230&d=1301671186

haianh
01-04-2011, 22:35
Chia tay bác tài tốt bụng, tiến về núi Sam.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57231&d=1301671270



Ghé vào chùa Bà Chúa Xứ xin lộc, rồi thẳng tiến về phía Nhà Bàng.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57232&d=1301671270

haianh
01-04-2011, 22:43
Mấy chiếc xe lội sình ngày hôm qua giờ chạy trên phố phường mới thấy nó như con trâu nước, mình mẩy lấm lem đầy bùn đất. Tìm chỗ tắm cho nó thôi.

Vào một tiệm rửa xe bên đường, nước không có sẵn mà phải đi gánh ở một cái giếng cách đó 200m. Nhưng chủ tiệm rửa rất kỹ, vừa làm vừa chuyện trò. Biết chúng tôi là khách du lịch, nên ông khuyên ở lại đến ngày mai để dự giỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Ông kể rằng, hàng năm vào ngày này, khách thập phương tụ về Rạch Giá rất đông để tham dự ngày giỗ trong 3 ngày 26,27 và 28 tháng 8 âm lịch, để tỏ lòng sung kính đối với vị anh hùng của mình.

Cũng muốn đi tham dự một buổi lễ như vậy, nhưng do quá vội nên đành phải hẹn một dịp khác.

Bê Thui
02-04-2011, 00:00
@Chị Haianh: Cảm ơn chị!
E sẵn sàng welcome các chị!
Ngoài Bắc này thì e cũng đi đc khá nhiều, nhưng toàn là đi oto với cơ quan, thỉnh thoảng cũng vác xe lang thang đc mấy nơi, VD như Hà giang, Bắc Cạn, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên...
Nếu có dịp mời các chị ra HN, phượt cung Tây Bắc, Đông Bắc....núi non hùng vĩ...khác với khung cảnh đồng ruộng thẳng cánh cò bay như miền Tây...Ở đó mình cảm thấy con người thật nhỏ bé trước thiên nhiên và quan trọng nhất là thấy VN mình thật đẹp, đâu kém nước nào đâu!
Hy vọng 1 ngày gần đây nhất được diện kiến "Ngũ Long công chúa" lừng lẫy trên Phượt tại HN!
Chúc các chị mạnh khỏe!

giamathichdocphu
03-04-2011, 09:57
Đẹp quá. Cám ơn bạn đã cho xem "chất" của Đồng Tháp Mười trong mùa nước nổi.

haianh
03-04-2011, 15:16
Chọn con đường dọc kênh Vĩnh Tế để ra Hà Tiên. Con lộ này vừa được trải nhựa phẳng lì uốn lượn theo bờ kênh, dẫn chúng tôi qua những làng quê yên ả, thanh bình.

Cái đẹp không chỉ ở nơi ta đến mà còn ở suốt dọc đường ta đi qua. Cảm xúc càng lúc càng dâng trào, dồn nén…để rồi vỡ òa trước phong cảnh thiên nhiên bao la tươi đẹp của mảnh đất quê cha đất tổ.

Tất cả như gói gọn trong một từ: Ngất ngây!
Phải. Chúng tôi đã ngất ngây…ngất ngây như đang say, khi lần đầu đứng trước cái đẹp của miền Tây hiền hòa, hoang dã.


Kênh Vĩnh Tế! Đây chốn “ đồng không mông quạnh”, nhiều “sơn lam chướng khí” xưa kia. Con kênh lịch sử, con kênh mở đầu cho sự nghiệp giữ nước, tháo chua rửa mặn, xả lũ của vùng đất bưng biền giờ đã tràn bờ không còn phân biệt rõ nữa. Nước ở khắp nơi, nước kéo dài ra tít tận chân trời…mênh mông, bất tận.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57493&d=1301817909


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57472&d=1301817697



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57473&d=1301817697




Quá sướng khi lần đầu chứng kiến mùa nước nổi trên kênh Vĩnh Tế, điều mà trước đây có nằm mơ cũng không thấy.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57501&d=1301818457


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57500&d=1301818457


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57233&d=1301671270


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57234&d=1301671270

haianh
03-04-2011, 15:21
Xa xa, nơi ngọn núi nhô cao là đất Kampuchia, nơi chiếc thuyền chạy là kênh Vĩnh Tế.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57495&d=1301817909




Nước ngập đến chân cây rơm để dành cho trâu rồi!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57496&d=1301817909


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57497&d=1301817909



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57498&d=1301817909

haianh
03-04-2011, 15:32
Cảm xúc dâng trào


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57502&d=1301819416



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57503&d=1301819416



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57236&d=1301671270



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57235&d=1301671270




Bà chị cả không dám leo ra ngoài nên ngồi lại bên vệ đường.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57237&d=1301671270

haianh
03-04-2011, 15:49
Vẫn là nước, nước bao phủ khắp nơi!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57499&d=1301817909




Ruộng ngập nước mênh mông, nên trâu cũng được thảnh thơi rong ruỗi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57504&d=1301819870



Cây cầu đối diện đồn biên phòng .


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57505&d=1301819870


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57519&d=1301820477


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57518&d=1301820461


Giờ thì bạn đã biết vì sao khi ôm của xế 5 sao té chúng tôi đã điếng hồn đứng chết lặng.

nmduc073
03-04-2011, 17:15
Kính phục các chị. Em đang định đi Hà Tiên. Nhưng thấy đường xa và vợ cũng không khoẻ và máu như mình nên chẳng biết nên đi xe ô tô ra đó hay đi xe máy. Thấy mấy chị đi phăm phăm như vậy mà xấu hổ quá. T_T

chanmay
04-04-2011, 11:15
Cực thú vị. Hóng.

mackhai
06-04-2011, 15:34
[QUOTE=haianh;340023]Đến bến phà Hồng Ngự qua thị xã Tân Châu thì trời đã nhá nhem. Sông Mekong khi chảy vào địa phận Việt Nam thì chia làm hai nhánh được gọi là sông Tiền và Sông Hậu; và cũng từ đây nó được gọi chung là sông Cửu Long.

Không phải từ đây được gọi là Cữu Long, mà do 9 cửa đổ ra biển.
Sông Hậu : chảy qua Châu Đốc, Long Xuyên,Cần Thơ, Sóc Trăng đổ ra biển 3 cửa : Định An, Ba Thắc, Tranh đề.
Sông Tiền : chảy qua Tân Châu, Hồng Ngự, Cao Lãnh, Bến tre, Tiền Giang đổ ra biển 6 cửa: Cửa Đại, cửa Tiểu ( Gò Công),Hàm Luông, Cổ chiên, Cung Hầu, Ba Lai (Bến tre, Trà Vinh )

mackhai
06-04-2011, 15:38
[QUOTE=haianh;340023]

Tôi thật rộn ràng, xúc động khi biết đấy là Tân Châu!

Đã từng biết Tân Châu qua sách vở, đã từng biết một Tân Châu nổi tiếng quê lụa,

Nơi đây là quê hương của lụa Tân Châu còn gọi là Lãnh Mỹ A. Có màu đen bóng, được nhượm bằng trái của một loại cây được trồng tại đây. Đó là cây Mặc Nưa, trái tròn tròn cở ngón tay cái như trái táo nhỏ, khi đâm nát cho vào nước có màu đen, Lãnh màu trắng được nhún vào và đem phơi nắng và cứ lập lại như vậy...

mackhai
06-04-2011, 15:46
[QUOTE=haianh;341221]Vẫn là nước, nước bao phủ khắp nơi!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57499&d=1301817909


Đây là cây Thốt Lốt ( trong hình bên trái 2, gần chòi 1 cây ). Cây Đặc trưng của Campuchia và nó là cây đại diện cho vùng Tri Tôn chắc haianh không biết nên không thấy nói gì đến nó.

Bê Thui
07-04-2011, 02:13
Mackhai: Cây Thốt Nốt bạn ah!
Lần về Tân Châu sao mình ko thấy bán lụa ở đâu nhỉ?

Nhật Ân
07-04-2011, 06:38
[QUOTE=haianh;341221]Vẫn là nước, nước bao phủ khắp nơi!



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57499&d=1301817909


Đây là cây Thốt Lốt ( trong hình bên trái 2, gần chòi 1 cây ). Cây Đặc trưng của Campuchia và nó là cây đại diện cho vùng Tri Tôn chắc haianh không biết nên không thấy nói gì đến nó.

Người miền Tây Nam Bộ gọi đây là cây thốt nốt, tuy nhiên vẫn có một số rất ít gọi là cây thốt lốt ( có lẽ xuất phát từ một số người gốc Bắc di cư 1954 hay phát âm sai một số từ có chữ N thành chữ L ( đi Hà Lội mua cái lồi về lấu cơm lếp). Đây chỉ là suy luận của riêng tiểu đệ chứ không thuộc phạm trù kiến thức, nếu có sơ sót xin các sư huynh và sư tỷ ném đá nho nhỏ thôi, để đệ có thời gian cúi xuống cầm dép...bỏ chạy.
Tên gọi thốt nốt có nguồn gốc từ tiếng Khmer là <<th' not>>. Ở thành phố Cần Thơ có địa danh của quận Thốt Nốt. Thốt nốt ở Nam Bộ chỉ là 01 chi của khoảng chừng 10 loài thốt nốt, tất cả đều thuộc họ Cau, có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Châu Phi, Nam Á (Ấn Độ, Srilanka) và Đông Nam Á (Việt Nam, Cambodia, ThaiLand, Malaysia, Indonesia).
Rất nhiều vùng của miền Tây Nam Bộ có trồng thốt nốt, nhưng tập trung nhiều nhất là ở vùng Thất Sơn- An Giang. Ở huyện Bến Cầu thuộc tỉnh Tây Ninh, đoạn gần cửa khẩu Mộc Bài thuộc xã Tiên Thuận và Lợi Thuận trước đây cũng có thốt nốt nhưng hiện nay đệ không rõ ra sao. Cây thốt nốt luôn sừng sững hiên ngang trước phong ba bão tố nhưng cũng rất hào phóng dâng tặng cho cuộc đời này giá trị kinh tế rất lớn, như tấm lòng quảng đại và hào hiệp của người dân Nam Bộ.

mackhai
07-04-2011, 10:48
Mackhai: Cây Thốt Nốt bạn ah!
Lần về Tân Châu sao mình ko thấy bán lụa ở đâu nhỉ?

Bê thui : Đúng bạn ạ! nốt hay lốt gì cũng trúng, dân địa phương gọi lúc vầy lúc khác, rất khó phân biệt. Còn ở tp Cần thơ có một quận gọi Quận Thốt Nốt ( ngày xưa thuộc An Giang) nên người ta hay dùng lốt hơn.
- Ngày xưa khi thời bao cấp lụa TC vẫn còn SX, ngày nay lụa TC không còn được ưa chuộng nữa nên ít thấy. Nếu bạn tinh ý đến vùng Tân châu, những bà lớn tuổi vẫn còn mặc, nó là loại bóng láng như satin, nhưng cứng mình, không rủ tựa như nylon dù, thường màu đen.

haianh
10-04-2011, 21:47
Dần về phía Hà Tiên những cánh đồng nước thưa dần. Thay vào đó là những cánh đồng lúa xanh rì, có lẽ vùng này nằm trong đê bao nên không bị nước đe dọa.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57506&d=1301819870





Phía phải con kênh là cánh đồng rộng ngút tầm mắt, nước dưới kênh xanh rì màu phèn; có lẽ người ta vừa khẩn hoang vùng này.

Từng đống vôi to còn để cặp theo bờ ruộng.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57507&d=1301819870




Con lộ thẳng tắp cặp theo bờ kênh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57508&d=1301819870

haianh
10-04-2011, 21:52
Người ta đang xây một cây cầu bắc qua dòng kênh dẫn vào vùng đất mới.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57509&d=1301819870




Nhiều con kênh nước xanh rì xẻ ngang dọc trên cánh đồng bát ngát.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57510&d=1301819890

haianh
10-04-2011, 21:56
Gần tới Hà Tiên cũng là lúc các em học sinh đi học về.

Đọan này vẫn còn là đường đất có nhiều ổ voi chứa đầy nước của trận mưa chiều qua.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57511&d=1301820096






https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57986&d=1302447243




Vượt qua cây cầu, cảnh vật thay đổi hẳn và không khí cũng nặng mùi của biển.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57512&d=1301820096




Đồng lúa được thay bằng vuông tôm.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57513&d=1301820096



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57517&d=1301820096

haianh
10-04-2011, 22:01
Dân cư dần đông đúc.

Vẫn những vạt dừa nước dọc theo các con kênh,


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57987&d=1302447562




Vẫn những nếp nhà nhỏ, cây dừa trước hiên.



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57514&d=1301820096

haianh
10-04-2011, 22:30
Và kia…là Hà Tiên


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57515&d=1301820096




Trước khi đến Hà Tiên, đã từng nghe và thấy ảnh của chiếc cầu phao độc đáo vượt sông dẫn vào thị xã Hà Tiên; nhưng lúc đến nơi thì cầu phao không còn nữa. Chuyện qua thị xã giờ đi theo con lộ mới tới cây cầu Tô Châu bằng bê tông hoành tráng nằm cách cây cầu cũ độ chừng cây số về phía hạ lưu. QL 80 nối với cửa khẩu Xà Xía qua Campuchia cũng được nắn theo tuyến này.

Cầu phao Hà Tiên (internet)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57993&d=1302449532



Cầu Tô Châu (Internet)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57992&d=1302449532

mackhai
13-04-2011, 07:54
[QUOTE=haianh;345509]

Trước khi đến Hà Tiên, đã từng nghe và thấy ảnh của chiếc cầu phao độc đáo vượt sông dẫn vào thị xã Hà Tiên; nhưng lúc đến nơi thì cầu phao không còn nữa. Chuyện qua thị xã giờ đi theo con lộ mới tới cây cầu Tô Châu bằng bê tông hoành tráng nằm cách cây cầu cũ độ chừng cây số về phía hạ lưu. QL 80 nối với cửa khẩu Xà Xía qua Campuchia cũng được nắn theo tuyến này.

Cầu phao Hà Tiên (internet)


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57993&d=1302449532

Không phải sông đâu. Vượt qua cửa eo biển đấy.
Và nó được thay thế bằng cầu Tô Châu kể từ ngày Bác Dũng về trung ương đấy. Ngày xưa đi qua nó bồng bềnh như đi cầu treo Buôn Đôn vậy, không quen cảm giác rất khó chịu.

haianh
13-04-2011, 23:32
Băng qua cầu, ghé chợ Hà Tiên ăn trưa. Tranh thủ dạo quanh chợ mua ít quà lưu niệm, rồi thẳng tiến đến cửa khẩu Xà Xía.

Cửa khẩu Quốc tế Xà Xía cách thị xã Hà Tiên khoảng 7km, nối Hà Tiên với Lốc, tỉnh Kampot, Cam-pu-chia.


Dừng lại cửa khẩu, làm quen với anh lính biên phòng hỏi thủ tục qua biên giới, nhưng không ai hội đủ tiêu chuẩn vì không có passport. Lúc đó nhìn thấy dân hai bên qua lại rất đông. Thủ tục đơn giản, gần như chẳng có thủ tục gì ngoài việc đóng 2.000 lệ phí qua cửa. Đứng nói chuyện một hồi, thấy anh lính có rất nhiều tiền Campuchia, thấy hay hay , thế là gạ đổi. Đổi được một mớ đồng Ria mới tinh, giờ không còn nhớ rõ tỉ giá, dù khá đắt nhưng lúc đó lấy làm thú vị lắm vì lần đầu tiên thấy tiền Campuchia mà.

Dù bị cấm chụp hình nhưng cũng ráng chụp cho được hình mình với cửa khẩu để về còn khoe với bà con nữa chứ!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57988&d=1302447812



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57989&d=1302447812




Trên đường ra Mũi Nai thấy ngôi chùa K’Me ngay vệ đường, liền vào chiêm ngưỡng và chụp ảnh.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57990&d=1302447812


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57991&d=1302447812

Bê Thui
14-04-2011, 23:06
Bữa e đi đến cửa khẩu Xà Xía thì mưa như trút nước, cũng định bụng làm thủ tục "xuất ngoại" 1 chuyến nhưng thấy bảo bên Cam toàn ruộng đồng, đất đá hoang vu, ít người ở nên lại thôi...Đành ra Mũi Nai ngắm mưa 1 lúc rồi về theo lối An Giang.
Mong bài và ảnh của Chị tiếp!

haianh
02-09-2011, 00:56
Năm nay mới đầu tháng 9 mà mực nước đã ở báo động 2. Hấp dẫn quá, phải lên đường thôi!

NguoiNhaQue66
04-09-2011, 00:20
Trước khi đến Hà Tiên, đã từng nghe và thấy ảnh của chiếc cầu phao độc đáo vượt sông dẫn vào thị xã Hà Tiên; nhưng lúc đến nơi thì cầu phao không còn nữa. Chuyện qua thị xã giờ đi theo con lộ mới tới cây cầu Tô Châu bằng bê tông hoành tráng nằm cách cây cầu cũ độ chừng cây số về phía hạ lưu. QL 80 nối với cửa khẩu Xà Xía qua Campuchia cũng được nắn theo tuyến này.

Cầu phao Hà Tiên (internet)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=57993&d=1302449532


Cây cầu này rất thú vị, đi xe ngang cầu cứ nhún lên nhún xuống như đang đi xuồng vậy...lần cuối cùng mình đi ngang qua cây cầu này là 05/2001.
Thấy bạn viết về Đồng Tháp thú vị quá...tự nhiên cảm thấy ái nái, người Đồng Tháp mà mình chưa khám phá nó bao giờ !

haianh
04-09-2011, 23:00
Cây cầu này rất thú vị, đi xe ngang cầu cứ nhúng lên nhúng xuống như đang đi xuồng vậy...lần cuối cùng mình đi ngang qua cây cầu này là 05/2001.
Thấy bạn viết về Đồng Tháp thú vị quá...tự nhiên cảm thấy ái nái, người Đồng Tháp mà mình chưa khám phá nó bao giờ !



Nước tràn đồng rồi bạn ơi!

Sau 3 ngày rong ruỗi Đồng Tháp Muời, cảm xúc vẫn còn tinh khôi vì vừa về đến nhà. Đọc comment của bạn nên gửi cho bạn tấm hình mới chụp này để gọi là quà tặng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68274&d=1315151971

NguoiNhaQue66
04-09-2011, 23:59
Nước tràn đồng rồi bạn ơi!

Sau 3 ngày rong ruỗi Đồng Tháp Muời, cảm xúc vẫn còn tinh khôi vì vừa về đến nhà. Đọc comment của bạn nên gửi cho bạn tấm hình mới chụp này để gọi là quà tặng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68274&d=1315151971
Cảm ơn bạn nhiều lắm nhe, khi có thời gian rảnh mình sẽ về Đồng Tháp-chính mình sẽ khám phá quê mình (mình quê ở Sa Đéc, Đồng Tháp) !

bad
08-09-2011, 22:31
E đang có kế hoạch cuối tháng 10 đi miền Tây sông nước.
Dự kiến sẽ bay từ HN vào Cần Thơ ngày 27/10 và từ Cần Thơ quay về HN ngày 30/10.
Các anh chị đàng trong gợi ý giúp em một kế hoạch tham quan trong mấy ngày ngắn ngủi này với.
Em cũng đang nghiên cứu các bài viết trên phượt, kết hợp với kinh nghiệm và kế hoạch của các anh các chị nữa thì tuyệt.
Đoàn của em khoảng 10 người, di chuyển bằng xe ô tô. Có một nửa là nữ một nửa là nam, độ tuổi cỡ em là trẻ nhất (Băm tư).
E xin cảm ơn trước.

khang_ton
09-09-2011, 17:22
vui quá hehe tháng 10 e củn làm 1 chuyến đây :D ....

giaphong1106
09-09-2011, 22:18
Mùa nước nổi đẹp lạ, cảnh đơn sơ, con người nhìn thân thiện. Mấy bà chị vẫn teen lắm!:D:D:D
Mỗi gia đình ở đó chắc có nhiều ghe xuồng lắm. Mỗi người một chiếc lướt... sướng hơn xe máy ấy chứ!=))

caucom
12-09-2011, 09:48
Nước tràn đồng rồi bạn ơi!

Sau 3 ngày rong ruỗi Đồng Tháp Muời, cảm xúc vẫn còn tinh khôi vì vừa về đến nhà. Đọc comment của bạn nên gửi cho bạn tấm hình mới chụp này để gọi là quà tặng.




vui quá hehe tháng 10 e củn làm 1 chuyến đây :D ....

Năm nay Đồng Tháp nước lớn, mùa này lũ rất đẹp (lũ càng lớn dân càng có cái ăn, lũ nhỏ không đánh bắt gì được, đồng ruộng cũng không có nước cuốn trôi những phụ phẩm làm năm sau mất mùa) nếu có dự định ngắm lũ thì thời điểm này là đẹp nhất, mấy hôm nay Trung thu nhưng Đồng Tháp trời u ám quá, chứ trăng rằm mùa lũ thì cảnh rất miêng mang. Nhóm mình đã lên 2 chương trình cho 2 chuyến: 1 đi bằng xe đạp xuyên huyện Tháp Mười, 2 đi bằng xe máy ngắm lũ thượng nguồn, men biên giới Sa Rài, qua Tân Hưng Long An


Mùa nước nổi đẹp lạ, cảnh đơn sơ, con người nhìn thân thiện. Mấy bà chị vẫn teen lắm!:D:D:D
Mỗi gia đình ở đó chắc có nhiều ghe xuồng lắm. Mỗi người một chiếc lướt... sướng hơn xe máy ấy chứ!=))

Bây giờ người ta ít sắm xuồng lắm, bởi lộ nông thôn đến được tất cả các xã rồi, nên moị người thường xử dụng xe máy, nhưng cảnh những chiếc xuồng giăng câu lưới tụ về mỗi sáng mai thì rất vẽ đẹp rất chân quê

haianh
12-09-2011, 14:39
Bây giờ người ta ít sắm xuồng lắm, bởi lộ nông thôn đến được tất cả các xã rồi, nên moị người thường xử dụng xe máy, nhưng cảnh những chiếc xuồng giăng câu lưới tụ về mỗi sáng mai thì rất vẽ đẹp rất chân quê

Đúng vậy bạn ạ. Bây giờ có thể xem là thời điểm mùa nước nổi đẹp nhất.

Những tấm hình này vừa được chụp vào 2/9 năm nay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69384&d=1315576438




Còn xuồng, chủ yếu là phương tiện đánh bắt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69391&d=1315576588


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69389&d=1315576588

haianh
13-09-2011, 05:16
Trở lại câu chuyện cũ.
..........

Rời cửa khẩu, chúng tôi đến với Mũi Nai.

Đã từng nghe nói Mũi Nai là một bãi biển đẹp, luôn là điểm đến của các tour du lịch. Thế nhưng, tôi đã khá thất vọng khi đến đây! Có lẽ vì tôi vẫn luôn nghĩ biển xanh, cát trắng.

Bãi biển không rộng, cát có màu nâu đen, biển đục màu phù sa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69689&d=1315864266




Nhưng bù lại biển khá êm đềm và hoang sơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69686&d=1315864266


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69690&d=1315864266


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69688&d=1315864266

haianh
13-09-2011, 08:08
Lưu lại vài tấm hình làm kỷ niệm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69692&d=1315866370


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69691&d=1315866370


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2104.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2106.jpg

haianh
13-09-2011, 15:28
Từ bé tôi đã nghe nhiều về Hà Tiên

“Hà Tiên ơi ,đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời
Hà Tiên ơi ,đây những bông dừa xanh ngát biển khơi”

Và vẫn luôn ao ước một lần đến đây.

Hà Tiên ngày nay không còn đủ thập cảnh nhưng vẫn là một nơi đáng đến ở vùng đất cuối trời Nam này. Thế nhưng tôi lại không thể thăm thú các nơi dù đã đến đây. Đành hẹn một dịp khác cho tour Hà Tiên – Phú Quốc.

Chia tay Hà Tiên, chúng tôi theo QL80 đến cầu 8000, rẽ vào N2 để đến Tri Tôn. Từ đây đến Long Xuyên bằng TL 941.

Đến Long Xuyên trời đã nhá nhem. Vội vàng tìm chỗ ăn và tranh thủ về Cần Thơ để sáng hôm sau có thể đi thăm chợ nổi.

Thế nhưng, kế hoạch cũng vỡ tan vì mấy bà chị không quen rong ruỗi đã không thể dậy sớm sau hai ngày miệt mài trên đường!

Vẫn nuôi hy vọng giới thiệu một trong những nét văn hoá đặc sắc của người dân miền sông nước cùng các bà chị vùng cao, chúng tôi đã theo đường bộ để đến Phong Điền. Đến nơi chỉ còn lác đác vài chiếc thuyền. Đã 7h kém!

Không biết làm gì hơn, đành chụp vài tấm hình kỷ niệm rồi quay về Saigon.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69832&d=1315988660


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2126.jpg





Dẫu có một cảnh bờ sông, nhưng các bà chị cũng thi nhau chụp hình. Dân miền núi mà, vốn rất lạ với sông nước.


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2124.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2129.jpg


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2128.jpg

eagleda
14-09-2011, 11:44
sao không thấy mấy chị chụp hình mấy món ăn miền sông nước nhỉ? theo dõi mãi mà chả thấy...hihihi.

haianh
14-09-2011, 12:24
sao không thấy mấy chị chụp hình mấy món ăn miền sông nước nhỉ? theo dõi mãi mà chả thấy...hihihi.


Đặc sản vùng sông nước đây.

Lẩu cá linh - bông điên điển, chuột chiên. Nhưng hình này được chụp vào dịp 2/9 vừa rồi, còn chuyến trước thì không có vì các bà chị ăn chay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69080&d=1315464061

caucom
14-09-2011, 14:29
Đặc sản vùng sông nước đây.

Lẩu cá linh - bông điên điển, chuột chiên. Nhưng hình này được chụp vào dịp 2/9 vừa rồi, còn chuyến trước thì không có vì các bà chị ăn chay.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69080&d=1315464061

Mùa này Cá Linh hết ngon rồi, Cá Linh lớn theo con nước, đến giờ thì đã lớn hơn ngón tay, nên xương to, ăn lạp xạp, chỉ còn mỗi cách nấu lẩu hay canh chua, ăn tách xương rất cực (Cá Linh ăn nhiều sẽ ngứa, hồi xưa bèo bây giờ là đặt sản cũng ngứa như xưa :D)

Mùa này cá Lòng Tong vừa lớn, đem kho mặn ăn cơm trong cơn mưa chiều bì bỏm thì coi chừng ... lũng đích nồi người ta =))

Thịt chuột nếu có mối trước thì kiếm mấy con chuột Cống Nhum thui xong khìa nước dừa, hay chiên nước mắm thì coi như tiễn anh bia với chị rượu lên đường xuôi chào mát mái luôn, thêm món rắn nướng mọi nữa thì phải hát hơn mấy chục bản vắng, 100 cây vọng cổ đến lúc mặt trời hừng đông, bà con đánh cá ngoài đồng về, sẽ có nhiều cái mà bắn tỉa ì chéo về dụ đồng bọn =))

haianh
14-09-2011, 14:30
Một vài phong cảnh từ Phong Điền về Cần Thơ.

Thấp thoáng con xuồng bé nhỏ mong manh

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69826&d=1315977985


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69825&d=1315977985


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69811&d=1315951630

haianh
14-09-2011, 14:36
Mùa này Cá Linh hết ngon rồi, Cá Linh lớn theo con nước, đến giờ thì đã lớn hơn ngón tay, nên xương to, ăn lạp xạp, chỉ còn mỗi cách nấu lẩu hay canh chua, ăn tách xương rất cực (Cá Linh ăn nhiều sẽ ngứa, hồi xưa bèo bây giờ là đặt sản cũng ngứa như xưa :D)

Mùa này cá Lòng Tong vừa lớn, đem kho mặn ăn cơm trong cơn mưa chiều bì bỏm thì coi chừng ... lũng đích nồi người ta =))

Thịt chuột nếu có mối trước thì kiếm mấy con chuột Cống Nhum thui xong khìa nước dừa, hay chiên nước mắm thì coi như tiễn anh bia với chị rượu lên đường xuôi chào mát mái luôn, thêm món rắn nướng mọi nữa thì phải hát hơn mấy chục bản vắng, 100 cây vọng cổ đến lúc mặt trời hừng đông, bà con đánh cá ngoài đồng về, sẽ có nhiều cái mà bắn tỉa ì chéo về dụ đồng bọn =))



Quá hấp dẫn! Bạn nói như thể bạn là người vùng nước nổi, đúng không bạn?

caucom
14-09-2011, 16:39
Quá hấp dẫn! Bạn nói như thể bạn là người vùng nước nổi, đúng không bạn?

Em dân Đồng Tháp, lại làm cái nghề lang thang trong đồng trong bái nhiều nữa (cung đường chị đi từ Long An qua Hưng Thạnh về Tam Nông đến đoạn đường đá bụi lởm chởm gặp cái thằng bỏ áo vô quần đứng .... lớ ngớ hít bụi nhiều khi lại là em đấy), lên đây thấy nhiều người đi Đồng Tháp qua mấy con đường lởm chởm đang thi công góp ý này nọ thấy cũng vui vui ... chổ nào đường xá ngon lành thì không có phần em nữa rồi, mai mốt đang đứng đường mà gặp hội nào đi đông đông lăm lăm súng ống bắn í chéo búa xua là chặn lại ... mời ly cafe chào hỏi nhau tí cho vui =))

Em ở vùng nước nổi nhiều, năm nào nước lớn cũng có cảm giác rất hào hứng và thân thiện, với tụi em nước nổi đem lại nhiều hơn những gì các nhà khoa học "bày vẽ" ra, đó là quy luật của tự nhiên từ ngàn đời, và thiên nhiên không bao giờ bạc đãi con người, chỉ có con người huỷ hoại thiên nhiên và tự gánh lấy hậu quả.

kongfuson
14-09-2011, 19:11
Hình đẹp nhiều quá , em click like mỏi tay quá nên post ra đây luôn. Mấy tấm anh Hải chụp quả thật rất đẹp. Mà anh Hải ít chụp quá hà. :D

eagleda
14-09-2011, 21:43
chuột chiên cũng ngon, nhưng chuột rôti ngon hơn cả. Ăn với bún, rau sống, khế chua... cứ như thịt gà vậy, nhưng béo, ngọt và thơm! Phải về Cao Lãnh (Đồng Tháp) ăn chuột rôti mới đúng điệu. Kèm theo vài ly beer SG là ngất ngây... hê hê hê

haianh
14-09-2011, 21:54
chuột chiên cũng ngon, nhưng chuột rôti ngon hơn cả. Ăn với bún, rau sống, khế chua... cứ như thịt gà vậy, nhưng béo, ngọt và thơm! Phải về Cao Lãnh (Đồng Tháp) ăn chuột rôti mới đúng điệu. Kèm theo vài ly beer SG là ngất ngây... hê hê hê


Em người Cao Lãnh? Em nói chuột rôti với nước dừa? Nghe thôi đã thèm rồi. Hôm nào có dịp về đó chị phone cho em nhé.

haianh
15-09-2011, 05:26
Em dân Đồng Tháp, lại làm cái nghề lang thang trong đồng trong bái nhiều nữa (cung đường chị đi từ Long An qua Hưng Thạnh về Tam Nông đến đoạn đường đá bụi lởm chởm gặp cái thằng bỏ áo vô quần đứng .... lớ ngớ hít bụi nhiều khi lại là em đấy), lên đây thấy nhiều người đi Đồng Tháp qua mấy con đường lởm chởm đang thi công góp ý này nọ thấy cũng vui vui ... chổ nào đường xá ngon lành thì không có phần em nữa rồi, mai mốt đang đứng đường mà gặp hội nào đi đông đông lăm lăm súng ống bắn í chéo búa xua là chặn lại ... mời ly cafe chào hỏi nhau tí cho vui =))

Em ở vùng nước nổi nhiều, năm nào nước lớn cũng có cảm giác rất hào hứng và thân thiện, với tụi em nước nổi đem lại nhiều hơn những gì các nhà khoa học "bày vẽ" ra, đó là quy luật của tự nhiên từ ngàn đời, và thiên nhiên không bao giờ bạc đãi con người, chỉ có con người huỷ hoại thiên nhiên và tự gánh lấy hậu quả.


Chị cũng là dân miền Tây, cũng rất mê mùa nước nổi, đã đi qua vùng nước lớn vài lần nhưng vẫn chưa thấy đủ. Có lẽ là cảm giác gần gũi của quê hương mà sau bao nhiêu năm bươn chải giữa đất Saigon bao người đã tạm quên, là sự thèm muốn được đi lại, được nhìn ngắm, được chạm tay vào mảnh đất miền Tây thân quen.

Hôm nào có dịp về miền nước lớn chị sẽ phone cho em nhé, để có dịp mời ly cafe chào hỏi nhau tí cho vui!

caucom
15-09-2011, 09:52
chuột chiên cũng ngon, nhưng chuột rôti ngon hơn cả. Ăn với bún, rau sống, khế chua... cứ như thịt gà vậy, nhưng béo, ngọt và thơm! Phải về Cao Lãnh (Đồng Tháp) ăn chuột rôti mới đúng điệu. Kèm theo vài ly beer SG là ngất ngây... hê hê hê

Ồ, có lẽ bạn quen với đô thị và những cầu kỳ rồi, Ông bà ta chế biến món ăn ngon là: Nhất Nướng Nhì Chiên Tam Xào Tứ Luộc, vì món nướng là món giữ được hương vị tự nhiên nhất của thực phẩm, người Miền Tây chân chất, nên cũng không quá cầu kỳ trong chế biến món ăn, nhưng nói như vậy không có nghĩa là các món họ chế biến không ngon, mỗi món đều có độ độc của nó, mình ví dụ thử vài món nhà quê nha:

- Chuột: Sao là nướng là ngon nhất, trong khi có người lại khoái khìa nước dừa, rô ti, chiên nước mắm: Bản chất là chuột đồng chỉ ăn lúa non và đọt cây, nên nó có 1 lớp mở béo nút nít, khi nướng sẽ chảy ra, làm chuột ráo mở ăn giòn, 1 ít béo mà không ngán, vẫn giữ được nguyên vị của thịt chuột (bây giờ ghé Cao Lãnh bạn có thể thưởng thức món chuột quay lu cũng là biến tướng của nướng)

- Cá lóc nướng rơm: Con cá lóc chỉ cần xiên 1 cái cây từ miệng đến đuôi rồi cắm đầu xuống ủ rơm nướng vàng: Tại sao cắm đầu xuống nướng? tại sao lại ngon hơn nướng than: Bởi ông bà mình đã đúc kết rất nhiều năm mới cho ra kiểu nướng này, khi cắm đầu xuống nhớt trong con cá sẽ chảy ra ngoài, đồng thời ngọn rơm lửa cháy đượm sẽ làm thân cá chín trước, còn đầu cá lâu chín hơn đã có than rơm phụ trách, khi tàn rơm thì đầu đuôi chín đều, lấy cái que gạt lớp da cháy xem sẽ là một mùi thơm phức

- Vịt nướng đất sét: Món ăn của mục đồng chăn trâu, chỉ có vịt ngoài đồng nếu nấu nước xôi, nhổ lông thì tới mùa quýt mới được ăn (chưa nói là vịt chưa đủ lớn thì lông măng còn đầy, nhổ xong chắc .... mất bầy vịt luôn quá) thề là bẻ cổ cái cụp, xuống ruộng móc 1 cục đất sét bao con vịt lại đâu đó ngon lành, thảy vô đám rơm châm lửa, trong khi chờ đợi thì đi lùa vịt vào chòi, lửa tàn moi cục đất ra đập cái bốp thì lông và da con vịt nó dính theo cục đất nung luôn, còn lại thịt và rượu với mấy thằng bạn giữ chòi thế là chơi thôi.


Chị cũng là dân miền Tây, cũng rất mê mùa nước nổi, đã đi qua vùng nước lớn vài lần nhưng vẫn chưa thấy đủ. Có lẽ là cảm giác gần gũi của quê hương mà sau bao nhiêu năm bươn chải giữa đất Saigon bao người đã tạm quên, là sự thèm muốn được đi lại, được nhìn ngắm, được chạm tay vào mảnh đất miền Tây thân quen.

Hôm nào có dịp về miền nước lớn chị sẽ phone cho em nhé, để có dịp mời ly cafe chào hỏi nhau tí cho vui!

Rất mong gặp mọi người

haianh
15-09-2011, 14:18
Đối với người dân chín cửa sông như tôi, Cần Thơ vô cùng thân thuộc, thân quen như chính quê hương mình. Vậy mà cảm giác háo hức khi đến Cần Thơ, mảnh đất Tây Đô trù phú, gạo trắng nước trong bên bờ sông Hậu vẫn rộn lên trong tôi.

Cảm giác rất thân quen vì

“Quê hương tôi ai cũng có một dòng sông”.



Háo hức, rộn ràng vì câu ca cứ ngân nga mãi trong tôi:

“Về bến Ninh Kiều thấy nàng đợi người yêu”.


Bến Ninh Kiều., niềm tự hào của người Cần Thơ. Mấy ai đến Tây Đô mà không ghé qua bến Ninh Kiều!

"Cần Thơ có bến Ninh Kiều
Có dòng sông đẹp với nhiều giai nhân".

Bến Ninh Kiều nằm bên hữu ngạn dòng sông Hậu, ngay nơi ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69827&d=1315977985




Đứng ở nơi là niềm tự hào của dân Cần Thơ, ngắm dòng sông Hậu hiền hòa, thơ mộng, tôi đã thấy đó, thật nhiều ghe tàu du lịch “ trên dòng sông thăm thẳm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69823&d=1315977985


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69833&d=1315988660




Vẫn mong ngóng những cô gái Tây Đô “xinh tươi trong chiếc áo bà ba”, nón lá đội nghiêng, miệng tươi cười bơi xuồng đưa khách sang sông; nhưng xem chừng khó có thể thấy giữa miền đất trù phú trong thời hội nhập này!


Bến Ninh Kiều thơ mộng với hàng liễu rũ bên sông.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69824&d=1315977985



Với công viên xanh,sạch.

https://i1004.photobucket.com/albums/af167/namhaphoto/My%20eldest%20sister/IMG_2151.jpg



https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2159.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69908&d=1316070919

haianh
15-09-2011, 16:18
Tọa lạc trên đường Hai Bà Trưng, ngay bên cạnh Bến Ninh Kiều, giữa công viên Ninh Kiều là chợ Cần Thơ.

Chợ xưa có tên là Lục Tỉnh, sau đổi thành chợ Hàng Dương, nay quen gọi là chợ cổ Cần Thơ. Chợ Cần Thơ được xây dựng cùng thời với các ngôi chợ lớn ở Sài Gòn như chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, mặt trước trông ra đường hàng Dừa, mặt sau là dòng sông Hậu. Đến nay, ngôi chợ đã trên trăm tuổi. Đây được xem là ngôi chợ có kiến trúc đẹp nhất vùng ĐBSCL.



https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2173.jpg



https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69834&d=1315988660





Kiến trúc xung quanh chợ cũng khá hài hòa.

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2171.jpg


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69835&d=1315988660


https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2205.jpg

haianh
15-09-2011, 16:36
Vui quá quên cả tuổi tác, quên cả xung quanh mình có những ai!

https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2197.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2201.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2196.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2181.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2190.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2204.jpg


https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2182.jpg

haianh
16-09-2011, 05:11
Rời chợ Cần Thơ, chúng tôi cũng rời mảnh đất ấm tình người này.

Đường phố đẹp, rộng và sạch.

https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2212.jpg



Trên đường ra bến phà đi ngang qua cầu Ninh Kiều.

Đây là Trung tâm Thương mại Cái Khế. Từ đây chạy dài đến nhà hàng Hoa Sứ (về phía bên phải), ngày xưa được gọi là Bãi Cát. Trung tâm ăn uống của Cần Thơ là khu vực này. Khúc sông trước mặt thuộc rạch Cái Khế, sau lưng là cửa rạch đổ ra sông Hậu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69836&d=1315988660




Những con phà sắp đi vào lịch sử.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69837&d=1315988660




Cầu dây văng Cần Thơ, với nhịp chính dài nhất Đông Nam Á, trong những tháng ngày chờ đợi khai trương sứ mệnh lịch sử của mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69838&d=1315988660



Lần đầu tiên các bà chị chụp hình trên phà. Cảm giác như đang đứng trên du thuyền!

https://i1004.photobucket.com/albums/af167/namhaphoto/Half%20Mekong%20delta/50.jpg


https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/vyhoa/Mien%20Tay/IMG_2253.jpg

https://i1205.photobucket.com/albums/bb427/vyhoa/Family/IMG_2252.jpg

thuythu
16-09-2011, 09:41
Mấy chị già mà gân;)=))

haianh
16-09-2011, 11:38
Mấy chị già mà gân;)=))

Bạn nói vậy không đúng rồi. Phải nói tinh thần phượt cao độ mới phải.

haianh
18-09-2011, 11:11
Vĩnh Long, nắng rực rỡ đón chào các bà chị.

https://i979.photobucket.com/albums/ae272/kimanhphoto/Tide-water%20season/2270.jpg



Một góc sông Tiền.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69839&d=1315988709



Nhà hàng nổi

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/3-1.jpg




Vài tấm hình lưu niệm.

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2284.jpg

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2291.jpg


Một cú điện và một bữa ăn nho nhỏ để khao những người vừa trở về từ vùng nước nổi của người bạn thân thiết tại Tân An.

https://i1136.photobucket.com/albums/n482/phuot1/IMG_2295.jpg




Là con dân miền Tây, tôi không lạ gì với sông nước, với cảnh nước tràn bờ. Nhưng nước bạt ngàn, nước mênh mông, không còn biết đâu là bến, đâu là bờ, đâu là đồng ruông, kinh rạch là lần đầu tiên tôi chứng kiến.

Lòng hẹn lòng sẽ trở lại nơi này để có một cái nhìn mới, sâu hơn về vùng bưng biền Đồng Tháp Mười, cánh đồng phèn chua của đất phương Nam.

lambanghieu
25-09-2011, 19:30
Mấy chị hoành tráng quá trời. đi hết chuyến này đến chuyến khác làm em út ngưỡng mộ qua luôn. Miền Tây ơi! Ta kết mi quá!

Hoàng Quý Phi
28-09-2011, 03:05
Trở lại câu chuyện cũ.
..........

Rời cửa khẩu, chúng tôi đến với Mũi Nai.

Đã từng nghe nói Mũi Nai là một bãi biển đẹp, luôn là điểm đến của các tour du lịch. Thế nhưng, tôi đã khá thất vọng khi đến đây! Có lẽ vì tôi vẫn luôn nghĩ biển xanh, cát trắng.

Bãi biển không rộng, cát có màu nâu đen, biển đục màu phù sa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69689&d=1315864266




Nhưng bù lại biển khá êm đềm và hoang sơ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69686&d=1315864266


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69690&d=1315864266


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69688&d=1315864266

Em rất tò mò về vùng biển này , chị chủ có thể kể cho em nghe nhiều hơn về nó được không ? Mai mốt mong sao sẽ có dịp đi 1 chuyến như các chị cho biết đó biết đây , thích miền Tây mùa nước nổi quá , êm đềm và bình dị cái không gian đồng quê........

kenryvo
22-11-2011, 19:49
Cám ơn chị,nhiều hình ảnh và chi tiết thú vị quá
Cho em hỏi nếu em chạy 1 mạch từ SG lúc 5h sáng liệu em có kịp tới cửa khẩu Xà Xía lúc 5h chiều không chị?và nên đi đường nào?Tết này tụi em định phượt Campuchia theo cửa khẩu Xà Xía nên em cần thông tin này
Hơn nữa đầu tháng 12 em có 3 ngày 2 đêm định đi An Giang chơi theo đường N2 đó ,thấy chị post hình Hà Tiên thích quá cũng định sang cho biết nhưng không biết đủ thời gian không nhỉ?Cần Thơ thì hôm bữa em đi rồi nên chắc không ghé giống lộ trình chị đi được
Nếu chị biết điều gì chia sẻ với em nhé,cám ơn chị lần nữa

haianh
25-11-2011, 21:10
@kenryvo:Xuất phát 5h sáng, 5h chiều có mặt ở Xà Xía là thoải mái.

Có 3 ngày, 2 đêm đi An Giang qua ngã N2 thì bạn có thể đi cung đường sau:


Vòng xoay Phú Lâm - TL10 - Đức Hòa - TL 824 - UBND xã Hựu Thạnh - phải - cầu Sông Tra - thẳng - chân cầu Đức Hòa - trái - qua cầu Đức Hòa - N2 - Thạnh Hóa - trái - QL62 - cầu Bến Kè - phải - đường đất - Bến đò Bắc Đông - đi 867 qua Thạnh Mỹ - tt.Mỹ Phước (dân ko biết tt.Mỹ Phước mà họ gọi đây là bùng binh Tân Phước) - rẽ phải ra TL 865 đến Mỹ Phước Tây - TL 847 - Mỹ An - TL 845 - Trường Xuân - TL 844 - Tam Nông - TL 844 - An Long - QL 30 - Hồng Ngự - Theo TL 841 qua phà Tân Châu - Phải, TL954 - TL953 - Phà Châu giang - TX Châu Đốc.

Tới đây có 2 lựa chọn:

1/ Theo Nguyễn Văn Thoại tới chân núi Sam - ra N1 chạy cặp kinh Vĩnh Tế Về Hà Tiên...

2/ Theo QL 91 về Long Xuyên...

Chúc bạn chuyến đi thành công.

kenryvo
27-11-2011, 11:11
Cám ơn chị haianh nhiều,em đã vẽ được lộ trình cho chuyến An Giang rồi.Vậy có lẽ em sẽ xuống Hà Tiên đi tiền trạm luôn

aroma07
29-11-2011, 19:49
Mình không biết rõ bạn ở đâu nhưng qua những khung ảnh bạn chia sẽ đã làm minh thêm yêu quê hương miền tây của mình. Từ thưở nhỏ mình đã quen với cái cảnh lũ tràn đông rồi ngập nhà cũng có, cùng bạn tắm sông tắm đồng nhưng chưa bao giờ mình thấy mùa nước nổi quê mình đẹp đến thế. Cảm ơn bạn nhiều nhé! Chúc bạn luôn khỏe, đẹp và sẽ có nhiều chuyến về miền tây nưa nhé, và nhớ ghé qua An Giang nhé!

AnhsonQ
19-08-2012, 14:19
nhớ nhà quá hic hic !!!! Bác chụp ãnh khá đẹp va chân thực....cố lên ..có dip nào đó đi miền tây..Bác Hú em 1 tiếng nha ..

AnhsonQ
19-08-2012, 14:52
Thang 10 /2012 này có còn mùa nước nỗi ?
Có ai đi ? hãy nhắn tớ đi cùng
Thơ ..cũa Obama hi hi

Cachonsomot
28-08-2012, 17:45
Dập đầu sát đất các chị vì tinh thần không thể tuyệt vời hơn.

khanhkieu82
30-08-2012, 13:07
chả hiểu mấy chị đi đường nào mà xấu quá. em mới từ Hồng Ngự lên mà có thấy đoạn nào như trong hình dâu:D kiểu đó là em quay lại rồi. Đúng là chỉ có Phụ nữ Việt Nam mới can đảm như thể nhỉ(c)

khanhkieu82
30-08-2012, 13:31
hix nhìn mấy chị đi chắc tết này ta cũng đi bằng xe máy một chuyến về Hà tiên với bà xã quá. tuy mới về miền tây nhưng nhìn mấy tấm hình lại thấy nhớ sông nước nũa rồi. :( tết này phải đi Hà Tiên một chuyến

Bê Thui
29-11-2013, 23:13
@ Bạn BêThui: Vậy là bạn sướng quá rồi! Từ Hà Nội vào Sàigòn công tác một mình mà mang được xe theo rồi rong ruỗi khắp các tỉnh miền Tây!
Mình ở Sàigòn và đang ấp ủ một chuyến phượt ra Bắc. Rất mong ngày đó được gặp bạn ở thủ đô.
Chúc bạn luôn vui khỏe và phượt thật nhiều!
Hơn 2 năm rồi ko vào Phuot.com, đọc lại những bài này nhớ quá..... Cảm ơn chị HaiAnh rất nhiều!
Không biết từ đó đến giờ các chị đã có dịp Phượt ra Bắc này chưa vậy?

haianh
30-11-2013, 07:28
Hơn 2 năm rồi ko vào Phuot.com, đọc lại những bài này nhớ quá..... Cảm ơn chị HaiAnh rất nhiều!
Không biết từ đó đến giờ các chị đã có dịp Phượt ra Bắc này chưa vậy?

Chào em, dạo này nhà phượt vắng vẻ quá!

Nếu không có gì thay đổi thì tết này tụi chị sẽ ra Bắc đó. Mong rằng mọi chuyện sẽ như ý.

tamdao012003
09-12-2013, 20:38
Chào em, dạo này nhà phượt vắng vẻ quá!

Nếu không có gì thay đổi thì tết này tụi chị sẽ ra Bắc đó. Mong rằng mọi chuyện sẽ như ý.

Bữa trước vào Sg mấy ngày mà công việc lu bu quá không đi miền tây được, khi nào ra bắc cứ alo trước 1 tuần chị nhé.

luckyphuc
04-02-2014, 21:08
kết chủ thớt
dzể thương quá đi

Ha Sonata
24-02-2014, 21:43
https://min.us/i/Ky2ikECspQtV

nguoilun
11-04-2014, 12:40
Mùa nước nổi thì nhớ đến bông điêng điểng. Lẩu mắm mà có bông điêng điểng thì số 1. :D

nguoilun
11-04-2014, 12:46
http://nld.vcmedia.vn/pHqo0FQNVwtRUPLoUjgogvyOrPS9cc/Image/2013/08/Vao-mua-bong-ien-in_b9987.JPG
http://nld.vcmedia.vn/pHqo0FQNVwtRUPLoUjgogvyOrPS9cc/Image/2013/08/Vao-mua-bong-ien-in_b9987.JPG

Rất là nhớ cái cảnh này, nguyên một bờ cây điêng điểng nở hoa vàng chóe nổi trội trong mùa nước lũ. Bà con đua nhau bứt từng bông điêng điểng về ăn. Bông điêng điểng ăn với lẩu mắm hay canh chua cá linh rất ngon.

Hgd
18-04-2014, 16:41
Có vẻ như chị Haianh và các chị trong nhóm là nhà báo hay sao í? Nên các chị mới dễ tổ chức những chuyến đi phượt thế này.

mikien
03-05-2014, 10:14
Có vẻ như chị Haianh và các chị trong nhóm là nhà báo hay sao í? Nên các chị mới dễ tổ chức những chuyến đi phượt thế này.

Không hẳn vậy đâu, khi nào rảnh mình cũng lái xe rong ruổi khắp các tỉnh miền Tây và ĐTM, chủ yếu là thích đi đây đi đó mà!

mikien
18-05-2014, 21:10
Mình tính hè này lại làm 1 vòng quanh ĐTM, theo chủ pic thì tháng nào đi là đẹp nhất và tháng nào thì giao thông bất tiện nhất? Thanhks a lot!

Oclen
20-05-2014, 15:31
Đẹp quá,chúc các chị thật nhiều sức khỏe & tiếp tục trải nghiệm

kartun
29-05-2014, 03:13
Hành trình của nhóm cô thật đáng ngưỡng mộ, chúc mọi người trong đoàn sức khỏe :)

linhphamnguyen
30-05-2014, 12:31
một chuyến đi dài :3
có vẻ như tác giả chỉ dừng lại để chụp ảnh chớp nhoáng rồi lại cất bước đi
cảm ơn tác giả vì đã chia sẻ.

cdg
19-06-2014, 11:20
Em ngoài HN, chưa từng đi du lịch sông nước miền Nam Bộ, nghe mọi người review mà ham quá trời!

VO_TIENG
30-06-2014, 18:35
Miền Tây của em lúc nào cũng đẹp

VO_TIENG
30-06-2014, 18:43
Miền Tây của em lúc nào cũng đẹp

kstrinh92
12-07-2014, 23:43
công nhận mùa nước lũ là sướng nhất đẹp nhất

mikien
09-08-2014, 11:48
Ko biết giờ này nước về ĐTM chưa chỉ? đang chờ thêm ít bữa cho nước về nhiều lại làm 1 chuyến vòng quanh ĐTM.

minhlam123
11-08-2014, 22:43
Miền tây bao la, đẹp và nhiều tiềm năng nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác được hết, đặc biệt là về nông sản và du lịch. Mong bác nào có ý tường hay đi phượt qua đây cho vài sáng kiến mới để thay da đổi thịt vùng đất này... Mong con người miền tây có ngày vui, nụ cười luôn hạnh phúc

beachviet
15-08-2014, 23:16
Mùa nước nổi lại đến rồi, nhớ ngày xưa nước lên bắt cá , chèo xuồng, bắt chuột . . . nay còn đâu

remimotao
19-08-2014, 12:13
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55202&d=1300207981

bình yên khi nhìn thấy tấm hình này