PDA

View Full Version : Cá mập



gps
05-06-2008, 00:48
Có lần, cái nick gps của em được diễn nôm thành gặp phân sói. Chuyện này em đã kể trên http://www10.ttvnol.com/forum/f_233/651626/trang-11.ttvn

Còn lần này em xin kể chuyện cá mập. Thực tình thì em cũng chẳng mong gặp mấy con vừa mập, vừa khoẻ, vừa đáng sợ này. Tuy nhiên, đi đêm mãi thì cũng có ngày gặp ma, đi biển hoài thì thế nào cũng gặp cá mập.

Nói chuyện đi biển nghe chơi. Tụi em hay đi làm việc ngoài khơi (offshore), dân trong nghề thường gọi là đi biển. Từ này chỉ phổ biến trong cộng đồng người Việt trong nước. Cuối tuần bọn em hay rủ rê ăn nhậu, bạn bè thì không phân biệt Việt cộng hay Việt kiều, thế mới có lắm chuyện buồn cười, nhất là ngôn ngữ, ông nói gà, bà nói vịt. Một lần nọ sau vài chai bia, một bạn VK hỏi sao thằng A không thấy tới chơi, bạn V+ trả lời rằng nó đang đi biển. Bạn VK cứ ngỡ rằng A đang đi camping, nhưng bạn V+ lại cứ bảo không, nó đang đi biển mà. Bạn VK tròn mắt, nửa đêm nửa hôm thế này, trời nóng như rang thế này thì ra biển làm gì. Thì ra bạn VK cứ tưởng đi biển là đi tắm biển, còn bạn V+ thì muốn nói là đi làm việc offshore. Hê hê, tiếng Việt cũng vui ghê. Trùng hợp một cái là bạn V+ còn đế thêm một câu, giờ này thằng A nó đang ngắm cá mập đỡ buồn, chứ lấy đâu ra mỹ nhân ngư như ngoài bờ biển, cả bọn cười vui vẻ. Không ngờ, sau lần đó em đi biển thì gặp cá mập thật.

Bọn cá mập đúng là thợ săn có nghề, bọn nó bơi vòng quanh đàn cá, theo vòng xoắn ốc, gom các con mồi vào một không gian hẹp chứ không thèm chơi trò rượt bắt.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d45527805.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d455a4bd2.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d4562e309.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d456ababe.jpg

Anh Già
05-06-2008, 01:05
Bác GPS cứ đi thế này thì cũng hay , nhưng đi mãi sao được? Thôi qua Calgary sống đi bác !

gps
05-06-2008, 01:20
Cám ơn bác Anh Già đã rủ rê, em cũng có ý định qua bển, nhưng có lẽ cũng dây dưa thêm vài năm nữa đã trước khi đưa đầu ra đóng thuế thu nhập xứ Gia nã đại. Nếu có qua chắc cung loanh quanh khu Edmonton, nếu may mắn hơn thì được ở Calgary gần bác.

Tiếp tục chuyện cá mập. Lần này em gặp bọn cá mập mạp hơn, xấu xí hơn, khoẻ mạnh hơn nhưng trông có vẻ hiền lành hơn.

Xuất hiện từ xa như mấy chiếc tàu ngầm
https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d7791bd74.jpg

Gần hơn chút xíu
https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d7770d497.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d77ba86ef.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d77b2ab51.jpg

Nghe nói bọn này vô hại, chỉ ăn phiêu sinh vật nhưng em không dại thò chân xuống nước thử đâu.

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d7778bad2.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d77815430.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d778927fd.jpg

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d7799a0e0.jpg

Leo xuống để chụp cho rõ nhưng cũng phải giữ khoảng cách an toàn :)

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d77aa1dab.jpg

Anh Già
05-06-2008, 01:38
Tớ là hay ham rủ rê bác GPS à , nhưng bác lưu ý là sau 4 bó đi làm thì dễ , nhưng di cư hơi khó đấy nhé, nên nhanh nhanh tý đi bác.

Ảnh cá mập của bác độc quá !

netwalker
05-06-2008, 08:09
Chụp từ giàn khoan gì mà không đẹp :) Em mà như bác ra phải ra giàn khoan làm là tậu ngay một bộ DSLR housing với remote để giờ nghỉ, hoặc lúc buồn buộc cái dây vào máy thòng xuống biển rồi ngắm đại dương qua màn hình laptop chụp ảnh chơi, giết thời gian cho đỡ buồn :)

Về chuyện dọn qua Gia Nã Đại em thấy hay hơn là đi sang chỗ bọn Rệp, tuyết lạnh thật nhưng có thể mặc quần áo vô cho ấm chứ nóng quá chẳng lẽ truổng cời hoặc quấn chăn giống bọn Rệp chắc cũng phê và sau mùi mô hôi cũng giống bọn nó lắm :))

gps
05-06-2008, 20:37
Không ngờ mấy tấm ảnh chụp vội mà được nhiều lời cám ơn quá, thừa thắng xông lên em post luôn cái đoạn video. Các bác nhớ giảm volume nhé, hơi ồn.

https://img.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/th_MOV06368.jpg (http://smg.photobucket.com/albums/v335/gpsvn/?action=view&current=MOV06368.flv)

http://www.youtube.com/watch?v=obGu6W-Dp-Y

Em mà có chút tâm hồn nghệ sĩ như các bác thì em cũng ráng đầu tư cái máy ảnh cho nó ngon lành, đằng này em thuộc cái dạng "thực bất tri kỳ vị", chuyện ảnh ọt có thể nói là "chụp bất tri kỳ máy xịn" cho nên máy P&S với em là ngon rồi.

Qui định đi trực thăng ở đây là không được mang máy ảnh, điện thoại, vv... Nếu công việc cần phải dùng máy ảnh thì phải xin permit, trong permit có ghi rõ số series và số registration của cái máy ảnh nên sắm máy xịn cũng như không. :)

Em làm thiết kế nên thời gian lưu lại ngoài giàn cũng ngắn, thường là sáng bay ra chiều bay về chỉ để sờ váy (survey) nên thường phải làm gấp rút cho xong rồi về, mấy khi có thời gian cho ảnh ọt, tiện tay thì làm mấy phát thôi, chứ làm gì có thời gian rỗi để mà giết :)

Chắc em phải nghe lời các bác, xúc tiến vụ Gia Nã Đại quá, bây giờ đã hơn 4 bó rồi thì cũng căng nhể. Mình ngồi trong xe, rồi ngồi trong nhà hay văn phòng thì nóng hay lạnh cũng rứa mà thôi.

r0sy
07-06-2008, 09:50
Bác gps kể tiếp chuyện cá mập đi chứ nhể, em đang hóng :)

gps
07-06-2008, 13:01
Chuyện chỉ có thế thôi bác r0sy ạ. Trừ mấy cái ảnh ọt ra thì chuyện có thể tóm tắt trong bài thơ Con Cá đậm chất văn học dân gian như này.

Con cá trong hang
Con cá ngoi lên

Con cá ngoi lên
Con cá lượn lờ

Con cá lượn lờ
Con cá bơi đi.

Anh Già
07-06-2008, 14:51
Chắc em phải nghe lời các bác, xúc tiến vụ Gia Nã Đại quá, bây giờ đã hơn 4 bó rồi thì cũng căng nhể. Mình ngồi trong xe, rồi ngồi trong nhà hay văn phòng thì nóng hay lạnh cũng rứa mà thôi.

Đúng là bác thì cũng rứa , nhưng mình nghĩ rằng chuyện ăn học và tương lai của lũ trẻ nhà bác cũng quan trọng chứ.

Toet
09-06-2008, 04:39
Anh Già buôn người má mì dụ dỗ hơi bị kinh đấy nhá.
Không tha từ cô Toét trẻ trung phơi phới đến bác gps ngoài 4 bó, chậc chậc.
Hiện tại lại còn tán tỉnh phỉnh phờ hết loạt các em gái từ baxu, r0sy, cô Ong... dụ sản xuất F1.
Tình hình này diễn đàn cần oánh thuế tên má mì quốc tế này mới được, bà con nhỉ?

Bác gps vẫn vẹn nguyên sự hóm hỉnh từ dạo nào. Đọc bài vịnh cá mập của bác, em phì hết các loại đang ngậm trong miệng, ặc ặc.

Anh Già
09-06-2008, 05:03
Hum, anh phải vác thân già ra mua vui cho 4C , chả thấy thưởng gì thì thôi , còn đòi đánh thuế là dư lào? :T :Dam :D

gps
10-06-2008, 01:38
Đúng là bác thì cũng rứa , nhưng mình nghĩ rằng chuyện ăn học và tương lai của lũ trẻ nhà bác cũng quan trọng chứ.

Bác chỉ được cái nói đúng. Thực ra ăn học là một trong những ưu tiên hàng đầu. Những chỗ em đi thì lũ trẻ (số ít) đều học trường private, chương trình international baccalaureate (IB) nên cũng tạm ổn.

Mấy hôm nay ngâm kiếu cái vấn đề nhập cư, em chỉ nhắm vào cái skilled workers & professionals thôi. Với conn đường này thì tuổi từ 21 đến 49 là có điểm cao nhất: 10 điểm. Thế thì 4 bó vẫn còn được xếp vào dạng "ai cũng một thời đẹp trai" (c) :S

Nghỉ hè xong em sẽ phải xúc tiến cái vụ này.

Anh Già
10-06-2008, 01:48
Mấy hôm nay ngâm kiếu cái vấn đề nhập cư, em chỉ nhắm vào cái skilled workers & professionals thôi. .

Em lúc trước cũng là đi theo chương trình này đấy bác , có điều là của Quebec nên phải bi bô tý tiếng Pháp.Bác tiến hành , có gì khúc mắc cứ hỏi , em mà biết sẽ mách tuồng cho bác ngay.

gps
10-06-2008, 01:53
Hic hic, biết có mỗi câu xi vu pờ lê và đếm từ oong tới đít. Nghe bảo nộp đơn xong phải xét duyệt vài năm, trong thời gian nay học lóm từ con ít tiếng Pháp vậy.

Anh Già
10-06-2008, 02:10
Khồng ! Bác đi theo chương trình của tụi Federal thì ko cần tiếng Pháp đâu , tất nhiên có thì sẽ đc thêm điểm , cứ trên 67 điểm là qua thôi.

r0sy
10-06-2008, 23:19
Hờ từ cá mập chuyển sang học hành là sao???

Mở trường cho cá mập???

Kận
11-06-2008, 10:33
Hờ từ cá mập chuyển sang học hành là sao???

Mở trường cho cá mập???

Mở trường cho cá mập con sau này chúng nó về nước còn Phượt chứ, không chăm lo cho chúng nó thì lấy đâu ra F1, F2 của của Phượt hử :)) :)) :))

r0sy
11-06-2008, 11:51
Ơ em đồng í,

Cơ mà các bác chọn trường cho tốt và nên tránh gửi cá mập con ở các trường mẫu giáo Việt Nam kẻo bị bịt băng dính vào miệng, hay liên hoàn tát hay quỳ gối hay bắt bơi 50 vòng mệt đứt hơi

Dạy tiếng Pháp cho cá mập cũng được nhưng tốt nhất để cá mập nói tiếng Việt cho sõi đã

:D

Anh Già
11-06-2008, 14:06
Em sushi đúc quả cá mập làm mẫu đê ! Theo như ở nhà mình là đủ tuổi rồi thì phải? :LL

r0sy
12-06-2008, 11:21
Xời ạ quá đủ í chứ, cơ mà em chưa thích :D

Thích kinh doanh thân xác bạn Anh Già đã :))

gps
21-07-2008, 20:14
Sau khi đi leo núi ở Khau Cọ, em về Nha Trang đi lặn biển. Ngoài Hòn Mun san hô đẹp, và bọn cá thì đủ màu sắc và rất dạn người, bơi chung quanh người lặn.

Lúc về bờ thì lại gặp cá mập.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=100&pictureid=1092

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=100&pictureid=1091

Anh Già
21-07-2008, 23:01
Liệu có phải vây xịn không bác GPS ?

vntuyen
22-07-2008, 16:06
Hôm trước ở nhà mua được 2 con cá nhám rất ngon. Nhưng mà không con nào còn vây cả. Chắc nó đi thế mạng hoặc nhập bọn với mấy con cá của các bác rồi :)

gps
10-04-2012, 01:41
Hôm nay đọc báo VnExpress thấy có tin Cá lạ hơn một tấn sa lưới ngư dân (http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/04/ca-la-hon-mot-tan-sa-luoi-ngu-dan-1/) với tấm hình có chú thích.

https://vnexpress.net/Files/Subject/3b/bd/51/df/ca.jpg
Con cá lạ được ngư Quảng Trị bắt được. Ảnh: Tienphong.vn.


Nhận được tin báo của ngư dân, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đã cử cán bộ đến hiện trường để xác minh. Ông Hoàng Đình Liên, Chi cục trưởng cho biết, do hình dáng cá rất lạ nên chưa xác định được là loài gì.

Con cá này giống con whale shark mà em đã chụp quá chừng (xem trang 1). Nếu vậy, lẽ nào cán bộ lại không biết?

https://www.phuot.vn/imagehosting/1284846d77aa1dab.jpg

nkn1506
12-04-2012, 12:25
Nhìn nước đã quá nhưng ko dám xuồng :)

doi_phieu_du
12-04-2012, 13:22
Bác gps sướng quá , được chứng kiến tận mắt , mà lại là hàng hiếm nữa chứ :( , không biết bao giờ mới được như bác :(

gps
16-04-2012, 02:42
Theo ông Võ Văn Quang, Phòng động vật có xương sống, Viện Hải dương học, con cá trên là cá nhám voi, hay còn gọi là cá mập voi, nhám sứa, tên khoa học của nó là Rhincodon typus Smith. (http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/04/ca-khong-lo-o-quang-tri-la-map-voi/)

Nhà báo lại nghe gà hoá cuốc rồi. Smith là tên người, hổng phải tên cá. Nhà sinh vật học tên (họ) là Smith đã đặt tên khoa học cho cá whale shark là Rhincodon typus vào năm 1828, vì thế người ta viết là Rhincodon typus (Smith, 1828).