PDA

View Full Version : [Chia sẻ] SG - Mỹ Tho - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau - Cần Thơ



mrtienbc
25-08-2014, 09:12
Gần hết cái hè cuối cùng thời sv, thằng bạn thân sắp du học, rủ nó "10 ngày 1 vòng miền Tây đi không?" - "Thích thì chìu". Vậy thì xách đít lên đi (mình và thằng bạn hay xách đít lên đi lung tung :3).

Hình đang up dần.

Đầu tiên là kế hoạch và tổng kết:

MỤC TIÊU:
_Đi đủ các tỉnh và thành phố miền Tây.
_Đủ 9 cửa biển.
_Ra cột mốc cực Nam.
_Ra mốc biên giới Hà Tiên.
_Hạn chế đi đừong Quốc lộ, thay bằng đường bê tông, mương, ruộng, bla bla...
_Ăn vài món mà Sài Gòn không có(có thể có nhưng hiếm ạ).
_Tiết kiệm hết mức có thể.
_Đi 10 ngày.
_An toàn về tới nhà :D


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140825-00467_zpsce888bac.jpg

KẾT QUẢ:
_Đi thiếu An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp.
_0 cửa biển T_T (lí do mình sẽ nói trong bài)
_Ra được cột móc cực Nam.
_Passport vẫn không có dấu cửa cửa khẩu ở Hà Tiên :(
_Đi được 1 số đoạn đường bê tông, đừong tắt, đường vòng kết quả có kha khá hình đẹp.
_Ăn được bún nước lèo, bún dõi gà, hủ tiếu sa tế Mỹ Tho, hủ tiếu chợ nổi Cái Răng.
_2 thằng hết tầm 3mil cho mọi chi phí (hơn 1 mil so với dự tính)
_Chỉ đi đc 5 ngày.
_Gần như về tới nhà an toàn, mình để lại tí da ngoài Bến Tre T_T

Khúc nào nhiều hình là thằng bạn mình chạy, mình chạy nó làm biếng chụp. Len dính bụi mà không hay, đi chụp cảnh khép khẩu mới thấy bụi, buồn não lòng, ngồi xóa bụi miệt mài.

Do đêm trước khi đi, thằng bạn nói chỉ đi được 5 6 ngày để về lo thủ tục nên đành gạch bớt điểm đến, bớt đường vòng hành xác :s

Ngày 1: Bình Chánh, Sài Gòn -> Tân An, Long An -> Mỹ Tho, Tiền Giang -> Gò Công, Tiền Giang -> Cồn Phụng + Châu Thành, Bến Tre.
(bản đồ)
Bắt đầu hành trình, 2 tô nui mẹ thằng bạn chuẩn bị-quá ngon, xe và đồ đạc đã được chuẩn bị kĩ nhưng thiếu 1 cái quan trọng của mùa mưa - bao nylon. Đây cũng là nguyên nhân dập tan 9 cửa biển trong kế hoạch.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02139_zpsc5031b0c.jpg

Xuôi theo cao tốc Trung Lương, ra Quốc lộ 1 về Tân An, đường hơi xấu, dằn, có CSGT, nên đi đúng luật cho lành.

Dọc đường, đoạn gần tới Tân An

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02140_zpsd50f8a04.jpg


Từ Tân An đi Mỹ Tho 2 thằng quyết định không đi Quốc lộ 1, đi theo đường Châu Thị Kim. Đường bêtông, nhựa, đá, rất đáng đi. Men theo bờ sông, đường đẹp, rất ít chỗ xấu, không chừng ngon hơn đi Quốc lộ 1.
Bản đồ:

Tới Mỹ Tho, nghỉ chút ở Công viên Tết Mậu Thân. Cảnh đẹp, nhiều quán cafe dọc 2 bên. Đồ ăn cũng nhiều. Định đi kiếm hủ tiếu sa tế ăn luôn mà chỉ bán buổi chiều. :(

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02144_zps7484c7d8.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02142_zpscf596c5f.jpg

Tiếp theo là Trại rắn Đồng Tâm. Rắn nhiều, khách ít chắc tại mình đi ngày trong tuần. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Giống giống Sở thú ở Sài Gòn, được cái nhiều rắn hơn. 25k 1 vé, 5k hay 3k (quên rồi) gửi xe.
Bản đồ:


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140825-00470_zps7a791806.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02195_zpseaa2f987.jpg

Từ Trại rắn 2 thằng đi cồn Phụng, dọc đường ghé ăn cơm. Khá nhiều quán dọc đường, kiếm quán nào đông chui vô là ổn. Ăn xong, gọi thổ địa, nói định đi cồn Phụng, nó kêu khỏi mua tour đi cầu Rạch Miễu có đường xuống và phán thêm 1 câu sau khi tới nơi mình mới thấy chuẩn: "Có cái gì đâu, đi chi mậy?".
Bản đồ:


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG_0099_zps8dddaeb6.jpg

Tới cồn Phụng, 5k/vé nghỉ chút, đi chút cho biết ông Đạo Dừa rồi 2 thằng thấy mây đen kéo tới, lật đật gom đồ chạy mưa. đi được chút là mặc áo mưa và mắc mưa từ 2h tới 6h tối. Tạch luôn kế hoạch qua cù lao Thới Sơn. Tới đây là hết chụp hình, chỉ còn chữ :(
Bản đồ:

Cồn Phụng đường trời mưa chạy cũng không quá khó. Quay ngược về Mỹ Tho đi Gò Công rồi ra biển Tân Thành. Mưa như có đưa nào tán vô mặt, phê lắm, tế lắm, tầm nhìn dưới 300m. Tấp vô trú rồi chạy rồi trú. Ra tới Gò Công, mình có bộ quần áo mưa nên hơi ướt, thằng bạn thì gần như là tắm với cái áo mưa cánh dơi. 2 thằng chạy 1 vòng ao Trường Đua rồi tấp lề mua 2 miếng xôi vị, 2 miếng bánh khoai mì nướng. Trời lạnh ăn đồ nóng phê lòi.
Bản đồ:

H có ra biển không hay dìa Mỹ Tho ăn hủ tiếu rồi qua nhà thổ địa? "Dìa, mưa thấy mịe gì đâu mà ra" Chạy ngược về Mỹ Tho, mưa lớn tập 2. Qua khỏi Chợ Gạo mưa lớn tập 3.
Bản đồ:

Dìa tới Mỹ Tho, ra quán Hương ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện trường tiểu học Thủ Khoa Huân, 2 tô hủ tiếu sa tế nạm gân. Ăn cũng ngon, chuẩn cho 2 thằng mắc mưa đang run. 40k/tô hơi cao :( giá tầm 30k là vừa.
Bản đồ:


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140819-00440_zpsa6f532f6.jpg

Ăn xong, mưa còn lâm râm, qua cầu Rạch Miễu, hướng dìa Bến Tre. Gọi thổ địa ra rước. Nhà thổ địa gần Bưu điện Châu Thành. Dìa dọn đồ ra, balo thằng bạn để trước, gần như ướt hết, balo mình cột sau cũng ẩm gần hết. 2 balô đều trùm bao nylon chắc do bao lủng và trùm chưa kỹ :(
Bản đồ:

mrtienbc
25-08-2014, 09:13
Ngày 2: Châu Thành, Bến Tre -> tp Bến Tre -> Mỏ Cày Bắc, Bến Tre -> di tích căn cứ Khu ủy Sài Gòn Gia Định -> tp Trà Vinh -> phà Đại Ngãi.

Sáng dậy giặt đồ, ăn sáng xong thổ địa dẫn đi 1 vòng vườn nhà.


Nắng sáng đẹp cực
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02285_zpsd9facdba.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02290_zps605875fe.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02296_zps7a8df21d.jpg

Xong 3 thằng lên xe đi tp Bến Tre theo QL60.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02360_zps0b81101d.jpg

Tới nhà thổ địa thứ 2, sẵn chờ đồ khô, chiều về lấy rồi đi tiếp. Chào hỏi xong lại theo chân nó vô vườn.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02489_zpsc2b7d948.jpg

Bưởi nhỏ nhưng ngọt cực kì
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02514_zps8dfc8a54.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02495_zps6d901cc8.jpg



Rồi ra khu di tích Căn cứ Ủy Sài Gòn Gia Định. Đi cho biết thôi, cũng không có gì đặc biệt lắm. Mấy cái hầm bằng dừa đắp đất nay đã bê tông hóa ở ngoài vẫn còn đắp đất.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02552_zps4595e059.jpg

Rời nhà thổ địa, dìa lấy đồ, rồi đi tp Trà Vinh. Trời bắt đầu đen đen chuyển mưa. Rút kinh nghiệm, ghé mua bao nylon trùm balo ngay từ lúc còn nắng :))

Lại chẽ ra đi hướng khác, không theo đường Quốc lộ, men theo bờ sông. 1 lựa chọn đúng đắn, dọc bờ sống người dân là xơ dừa rất nhiều, kéo dài 1 đoạn kha khá. Đường cũng đẹp, đáng đi.

Tới phà Cổ Chiên, qua phà chạy thêm tầm 45ph là tới Trà Vinh.

Tháp truyền hình Trà Vinh, công nhận đẹp nhất trong mấy cái đã tận mắt thấy.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02675_zps0e5a8479.jpg

Cơm bụi tiếp, sau đó hỏi cô bán cơm giờ giấc phà Đại Ngãi, cổ nói chạy suốt đêm. Trong khi thằng bạn có nghi vấn: "Phà nào mà chạy suốt đêm?" 2 đứa tiếp tục phi ra bến phà. Đường khá đẹp, có vài chỗ xấu, không đèn đường, đèn xe phải mạnh và ăn đường thì mới có cảm giác an toàn. Có CSGT và bắn tốc độ dù đường rất vắng.


Đoạn này coi như là sáng, có đèn nhà người dân và đèn xe ngược chiều, rất tối, nếu quyết định đi đêm cần đèn pin, đồ sửa xe đầy đủ và đồ để phòng vệ cá nhân
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140820-00444_zps2f75acad.jpg

Trời đầy sao trên đầu. Mà tối quá không dám dừng lại phơi nên đành chụp bằng mắt. Chạy phê lòi ra tới bến phà. Tối thui, cửa khóa. Dò hỏi mấy chú tài xế xe tải mới biết 5h sáng mới có phà. Sao h? Đi ngược lên Cần Thơ hay ngủ bụi sáng đi tiếp? Nhờ anh lái đò bao chỉ ra cafe võng gần đó ngủ.

Muỗi cắn tới tấp, mình mặc quần rộng, dày, dài, khoác áo, có nón nên giảm sát thương, Thằng bạn te tua tới sáng, tội thằng nhỏ không ngủ dc chút nào.

mrtienbc
25-08-2014, 09:13
Ngày 3: Sóc Trăng -> Bạc Liêu -> Cà Mau.

40k cho 2 chai revive và 1 tô mì gói thịt bò và 2 cái võng thì free kem theo nước. Ổn. Lên đường tiếp. Thằng bạn gà gật nên mình chạy vậy.

Qua tổng cộng 2 phà mất tầm 45ph.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02680_zps47e84a14.jpg

Tiếp tục đi Sóc Trăng, đường đẹp, sáng sớm cũng không quá vắng. Sương xuống, lạnh lạnh.

Ghé làm tô bún dõi gà, gần chùa Đất sét, ăn xong đi chùa Đất sét.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02697_zpsed8b2246.jpg

Gửi xe ngay cổng chùa, 5k/xe. Cũng không đặc biệt lắm. Đi cho biết. Sáng sớm nên mình ngại không chụp ở trong.

Rồi ra chùa Dơi, gửi xe đối diện cổng chùa, 5k/xe. Nghe đồn là rộng lắm, nhưng mình thấy ở mức vừa thôi, không rộng. Dơi kêu liên hồi, bay như chim. Chắc trưa tụi nó mới ngủ. Có con heo bự nghe nói là 5 móng, mà mình thấy hình như không phải 5. Kiến trúc chùa đẹp.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02715_zpse6eff7b7.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02737_zpsd269bc7c.jpg

Xong, nghỉ chút, 2 thằng đi Bạc Liêu. Nắng kinh khủng khiếp :s chắc bù cho bữa tắm mưa.

Quyết định không đi QL, chẽ đường đi. Trên đường cũng không đặc biệt lắm, có đoạn khá xấu. Có ngang 1 cái chùa Khmer đang xây, hoàng tráng lắm. Trên đường có qua 1 phà nhỏ.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02805_zps133ae65e.jpg

Tới Bạc Liêu, dạo 1 vòng, chụp choẹt chút rồi ra Cà Mau. Ở Bạc Liêu đang xây dựng nhiều cái bự lắm. Máy tỉnh khác cũng vậy, chắc tết này xong là đẹp.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02888_zpscad560bb.jpg

Nhà công tử Bạc Liêu nay là quán cafe, khách sạn, nhà hàng, bla bla... thôi không ghé vậy.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02897_zpsf754d4b6.jpg

Xuôi theo QL đi Cà Mau, đường đẹp và rất nắng. Nắng quá ghé cafe võng nằm chút, cố gắng quá say nắng thì tới nơi cũng không chơi được gì.

Ra tới Cà Mau hơn 6h chút, trời mưa. Đành kiếm đại chỗ nào ngủ. Khách sạn Cà Mau 300k cho 1 ngày rưỡi :( do phần nắng rồi mưa, phần đth cái nào cũng sắp hết pin, chứ không mưa thì dọc bến xe Cà Mau nhiều nhà nghỉ, chắc giá sẽ mềm hơn.

Tắm rửa, ra đồ, nghỉ chút đi kiếm gì ăn rồi dạo chợ đêm và tp Cà Mau.


đồ.https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02933_zpsa9ed7a0f.jpg

Lòng vòng kiếm được quán bún nước lèo ăn cũng ngon. Ngay góc Phạm Ngọc Hiển, Lý Thái Tôn hoăc Phạm Ngọc Hiển, Nguyễn Trãi thì phải. Đi Phạm Ngọc Hiển, Hướng từ cv Hùng Vương ra Nguyễn Trãi, quẹo phải, tiệm nằm bên phải, gần ngã 4.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02907_zps93f15fbe.jpg

Rồi dạo chợ đêm, cũng giống như nhiều chợ đêm khác thôi. Bên hông cầu Phụng Hiệp, gần cầu thang cho người đi bộ, phía hội quán Hưng Quảng Tự có bán bánh xếp 5k/cái, ngon. Gần đó có quán net, để mai ghé chép hình ra usb.

Dìa ghé cafe gần ks, uống nước, trà chanh ngon. Đây là cafe thông tin du lịch, hỏi mấy anh chị bán nước, anh chị trả lời rất đầy đủ và nhiệt tình. Địa chỉ 28 Phan Ngọc Hiển.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02958_zps0858fa15.jpg

Nước nôi xong xách đít về ngủ, mai đi Năm Căn sớm rồi ra Đất Mũi. Phòng cũng rộng rãi, đủ 2 thằng bày bừa, phơi

mrtienbc
25-08-2014, 09:14
Ngày 4: Năm Căn -> Đất Mũi -> tp Cà Mau -> tp Cần Thơ

Sáng hẹn 5h30 điện thoại reo. 5h30 reo, tắt, ngủ tiếp, 8h30 dậy :)) Tiêu kế hoạch đi sớm. Tranh thủ lên đường, đổ xăng đầy bình, lên đường đi Năm Căn, đường khá đẹp, vài chỗ hơi xấu.

Hơn 10h tới Năm Căn, 2 thằng định dạo 1 vòng chợ thì có cò hỏi thuê vỏ đ Đất Mũi. 500k/2 thằng, lúc đầu tụi mình cũng vẫn còn ý định đi tàu cao tốc, loanh quanh chưa kiếm được bến, trả giá được còn 400k/2 đứa. Thôi thì bấm bụng đi đại, lòng còn tiếc tiếc tiền sắp phải trả. Gần trưa, chưa ăn sáng, 2 thằng được cò vỏ chỉ chỗ mua bánh mì, 6k/ổ, tiệm gì quên mất tên, trên đường từ Cà Mau ra Năm Căn, gần tới đường quẹo vào chợ. Bánh mì ăn cũng được. Thấy gần trưa, nghe nói ngoài Đất Mũi bán đồ mắc, mình quyết định mua cơm hộp mang theo, 25k/hộp cơm thịt lụi, 6k/chai nước, quán cơm gần tiệm bánh mì.

Ra ngồi chờ cho đủ khách ghép vỏ, tranh thủ ăn bánh mì.

Lên vỏ, rồi Đất Mũi thẳng tiến. Đã ngồi trên vỏ, lòng thấy tiếc tiếc cho 200k, xế vỏ đề pa ẹnnnnnnnnnnnnnn. Phê lòi, cảm thấy đáng đồng tiền rồi. Mình tranh thủ ngồi ngay đầu cho dễ chụp. Chụp choẹt liên tục.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02960_zps43d31baa.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02974_zpsac3881cb.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03085_zpsd7c151b9.jpg

Sau 1 tiếng 15ph ra tới Đất Mũi. 10k/vé. Nắng, đói lại. Kiếm chỗ mát ăn cơm cho no và khỏi phải xách vòng vòng. Ở đây có nhà nghỉ Đất Mũi, mà chắc là bỏ hoang lâu rồi, xuống cấp. Nhưng có dãy nhà bên này sạch sẽ đón gió nên rất mát.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140825-00468_zps4e27a42d.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03314_zps8091a0e9.jpg

Ở đây trừ đài quan sát, mốc 0, con tàu ghi tọa độ thì cũng không có gì đặc biệt, có đường dẫn vào rừng đước đi vào cho biết thôi, chứ cũng không có gì.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03352_zps9c34bffe.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03330_zps0053e703.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03320_zps5cc9a7b1.jpg

Nếu thuê vỏ thì đi tầm chiều 5h ở đây có đường dọc theo bờ bao, có gấu thì chắc đã lắm.

Loanh quanh rồi cũng không có gì đặc biệt. Cùng mấy chú ghép vỏ lên vỏ đi tiếp.

Trên đường đi có nhiều chỗ gọi là du lịch cộng đồng. Dạng như là ai có đất, có vốn dọc bờ sông vỏ chạy thì mở ra, có ao nuôi cá, sam, v.v... ghé bắt cân kí rồi nhậu tại chỗ. Có khá nhiều chỗ vậy đoạn gần tới Đất Mũi. Hên là mấy chú ghép vỏ không nhậu, nhậu thì 2 thằng sv chừng nào mới dìa :s

Tiếp tục xuôi về Năm Căn, ghé chợ Đất Mũi, cũng không có gì đặc biệt.

Ghé vựa hải sản, mấy chú mua ít đồ về ghé ngang nhà người quen nhậu lai rai.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03408_zps2ae90ee3.jpg

Người quen mấy chú có vỏ, vậy là 2 thằng, 1 xế, 1 vỏ thằng tiến Năm Căn, cảm giác ngồi lên mép vỏ ở cuối phê lắm.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140822-00456_zps25fc12f8.jpg

Về tới Năm Căn nghỉ chút rồi dìa Cà Mau tắm rửa dọn dẹp cho kịp trả phòng.

Trả phòng xong, định kiếm gì đặc biệt ăn, nhưng thôi, ăn cơm cho lành.

Rồi theo Quốc lộ đi Cần Thơ. Đường đẹp, vài chỗ đang thi công. Qua n cây cầu, thật sự chắc tầm 30 cây cầu lớn nhỏ. Bắt đầu đi khoảng 7h30. Đường đi lâu lâu có xe máy của người dân. Xe tải có vài chiếc, chạy cũng không nhanh lắm, đu theo ké đèn cũng được. 50-60km/h là ổn. Đèn xe nên mạnh và ăn đường để đảm bảo an toàn. Phải có đồ nghề sửa xe và đèn pin để đi h này.

Gần 11h tới Cần Thơ, đi kiếm chỗ ngủ. 11h chợ đêm cũng dẹp gần hết, bến Ninh Kiều cũng vắng, phố xá tắt đèn. Mình tới đây 1 lần hồi cận tết năm ngoái nên cũng không tiếc, chỉ tội thằng bạn :))

Kiếm được Nhà nghỉ Mùa thu, ngay góc Mậu Thân và 3/2. 180k/ngày cho cái phòng 105, cuối dãy có thể coi là chật :s, nước vòi sen yếu, để ngang bụng mới đủ mạnh để tắm cho đã. Và ra đồ, xong thì ngủ.

mrtienbc
25-08-2014, 09:15
Ngày 5: Chợ nổi Cái Răng, Cần Thơ -> Vĩnh Long -> Cầu Mỹ Thuận -> Q1, Sài Gòn -> Bình Chánh, Sài Gòn

Đặt báo thức 5h30, thằng bạn dậy không nổi, mình đành vác đít đi 1 mình. ra tới cầu Cái Răng hơn 6h. Cò hỏi thuê ghe đi chợ nổi, giá 150k/ghe, trả còn 120k/ghe, mình thấy trễ rồi, kì kèo hồi mất tiền mà cũng không còn gì coi, lần trước tới đã lỡ 1 lần rồi :( Lên ghe tầm 5h15 5h30 là vừa vãn chút, nắng đủ để hình đẹp.



https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03662_zps99e7e0bc.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03603_zps7a27a971.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03625_zps40dc31bf.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03608_zpsbc8d4998.jpg



Cũng vãn vãn rồi, nên len vào gần bờ được. Cảnh chợ nổi thì cũng đáng đi cho biết. Làm tô hủ tiếu trên sông, 30k/tô, hơi mắc, 25k là vừa, thịt cũng nhiều, nước lèo hơi mặn dù mình ăn mặn. Cafe đá 10k/li, 1 li mình 1 li khao xế ghe.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03635_zpsa2177c9e.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03638_zpsa4208724.jpg



Lượn 1 vòng cũng không còn gì, thôi thì lên bờ dạo 1 vòng thành phố chắc thằng bạn dậy là vừa.

12h trả phòng, 2 thằng thẳng tiến cầu Cần Thơ, tấp quán cơm dọc đường. Ăn xong mới nhớ quên lấy cmnd, đành phải quay ngược về lấy.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03714_zps7bac23e9.jpg

1 tiếng sau có mặt tại Vĩnh Long. Chụp chút rồi lên đường dìa SG.


https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03832_zps87ca9b49.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03850_zpscadf0315.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03860_zps07aa56c6.jpg

Thẳng tiến cầu Mỹ Thuận. Thẳng tiến Sài Gòn. Đường đẹp, dìa chiều t7 nên đường cũng vắng, 50 60km/h là vừa, nên đi đúng làn để khỏi phiền phức với CSGT.

7h15 có mặt ở nhà thờ Đức Bà rồi quay ngược về Bình Chánh. Thằng bạn vẫn thắc mắc "Tao thấy mày chụp quài mà?"

má lúm
29-08-2014, 12:41
Bác ơi review cho em cái chỗ ăn ngủ với :D

mrtienbc
29-08-2014, 13:48
Bác ơi review cho em cái chỗ ăn ngủ với :D

qua h lu bu quá, nên mình chưa xong

mình ngủ tổng cộng 3 chỗ, ăn thì lung tung, bạn muốn ở đâu?

mrtienbc
29-08-2014, 14:22
Con này từ lúc mình tới, tới lúc dìa nó chỉ 1 tư thế
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02197_zps6f79cb37.jpg

Toàn rắn trên cây, các bạn soi mới thấy nha
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC02230_zps200716fe.jpg

Tại cồn Phụng
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140825-00469_zps290100ea.jpg

Tấp vô trú mưa, thằng bạn ra tắm mưa cho nó xôm
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/IMG-20140819-00438_zps06577fe5.jpg

gps trên đường từ Đất Mi dìa Năm Căn

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03323_zps009d0a77.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03436_zps0478d199.jpg

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03464_zps40b092b6.jpg

Trái cây nhìn rất đã
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03614_zps90d98cf5.jpg

Gặp 1 nhóm chắc cũng là phượt
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03587_zpse59d3dfa.jpg

Cho xe nghỉ chút
https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03876_zps4fd036a4.jpg

Hình con nhiều, mình sẽ up dần

mrtienbc
29-08-2014, 18:16
Thêm hình ở FB mình: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.936050443075294.1073741894.100000110415638&type=1

Thugiang21
08-09-2014, 15:48
Bạn ơi cho tớ hỏi, là từ Trà Vinh sang Sóc Trăng là phải đi phà thì mấy giờ là chuyến cuối bạn có biết k?
Tớ ngoài Hà Nội sắp tới muốn đi Miền Tây một chuyến nên muốn tìm hiểu thông tin , lịch đi của mình có hơi khác của bạn 1 chút, nên có gì mong bạn góp ý cho tớ với.

Ngày 1: tp HCM - Mỹ Tho - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng
- 5h30 xuất phát đi từ tp HCM đến Mỹ Tho ( 70km ) ăn sáng ( một số bạn gợi ý là ăn hủ tiếu chú Bảy, dưng mà mình cũng chưa tham khảo hết )
- Tầm 7h có mặt ở Mỹ Tho thì sẽ tính đến đi tour thăm quan các cồn, em đang cân nhắc là nên mua tour thăm quan ở Mỹ Tho hay ở Bến Tre để đi thăm quan các cồn . Bác nào biết thì chỉ giáo cho em với ạ.
- Tầm 1h từ Bến Tre khởi hành đi Trà Vinh (60km ) :
- Tầm 2h30 sẽ có mặt ở Trà Vinh và em dự đinh đi thăm Ao Bà Om, Chùa Hang, Chùa Âng, Chùa Hang và Chùa Ông, sau đó ăn tối ở Trà Vinh
- Tầm 7h tối từ Trà Vinh khởi hành đi Sóc Trăng ( 67km ) Ở ngoài Bắc tớ đi đường buổi tối thì thường là ngon lành hơn đi ban ngày, nhưng ko biết trong Nam có nhiều thanh niên manh động ko ?
- Tầm 8h30 tối : Check in khách sạn hoặc nhà nghỉ ở Sóc Trăng, nghỉ ngơi thăm thú ( hehe, không biết 9h tối thì Sóc Trăng còn gì để ngó không :3)

Ngày 2: Sóc Trăng - Cần Thơ
- Sáng hôm sau dậy sớm đi ăn bún nước lèo, thăm quan các chùa Kh'leang , chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Chùa Sà Lôn.
- Tầm 1h chiều từ Sóc Trăng khởi hành đi Cần Thơ ( 65km )
- 2h30 chiều tới Cần Thơ check in phòng ks, nghỉ ngơi, chiều thăm quan tp Cần Thơ, mua tour xem nhạc và ăn tối trên sông ( nếu giá cả hợp lý ^^)
Ngày 3: Cần Thơ - Vĩnh Long - TP HCM
- Sáng dậy sớm đi chợ nổi Ninh Kiều , ăn sáng
- Tầm 8h từ Cần Thơ ngược về Vĩnh Long (42 km ) thăm quan cầu Mỹ Thuận
- Tầm 9h Từ Vĩnh Long thong dong về tp Hồ Chí Minh ( 135km ) dự kiến là 12h về đến nơi, đi ăn trưa, sau đó check in phòng ks, nghỉ ngơi, chiều đi chơi tiếp ở khu trung tâm chợ bến Thành ( tớ định thuê ks gần chợ Bến Thành cho tiện đi bộ thăm quan )
Ngày 4: tp HCM - Hà Nội
- Sáng thăm thú ở tp Hồ chí Minh,
- Chiều đi khu du lịch Đại Nam ( tớ thấy mọi người comment là ở đây có vườn thú ngang với vườn thú của Sing nên cũng ham hố .
- Tối lang thang ăn tối, trả xe máy và bắt máy bay về Hà Nội

Rất cám ơn :)

NLC
08-09-2014, 23:27
Ở các tỉnh lẻ thi khoảng 21 - 22giờ là dẹp hết rồi bạn à !!

Thugiang21
09-09-2014, 15:03
Cảm ơn bạn NLC
hehe, đến 21h, 22h là tuyệt vời rồi, vì tầm 7h là tớ từ Trà Vinh nhổ neo đi Sóc Trăng rùi, trong cung này có mỗi đoạn này tớ đi tối thôi nên là cần hỏi han cho chính xác. Hehe, con gái ngủ đường hơi bị nguy hiểm :D :P

mrtienbc
13-09-2014, 16:11
Bạn ơi cho tớ hỏi, là từ Trà Vinh sang Sóc Trăng là phải đi phà thì mấy giờ là chuyến cuối bạn có biết k?
Tớ ngoài Hà Nội sắp tới muốn đi Miền Tây một chuyến nên muốn tìm hiểu thông tin , lịch đi của mình có hơi khác của bạn 1 chút, nên có gì mong bạn góp ý cho tớ với.

Ngày 1: tp HCM - Mỹ Tho - Bến Tre - Trà Vinh - Sóc Trăng
- 5h30 xuất phát đi từ tp HCM đến Mỹ Tho ( 70km ) ăn sáng ( một số bạn gợi ý là ăn hủ tiếu chú Bảy, dưng mà mình cũng chưa tham khảo hết )
- Tầm 7h có mặt ở Mỹ Tho thì sẽ tính đến đi tour thăm quan các cồn, em đang cân nhắc là nên mua tour thăm quan ở Mỹ Tho hay ở Bến Tre để đi thăm quan các cồn . Bác nào biết thì chỉ giáo cho em với ạ.
- Tầm 1h từ Bến Tre khởi hành đi Trà Vinh (60km ) :
- Tầm 2h30 sẽ có mặt ở Trà Vinh và em dự đinh đi thăm Ao Bà Om, Chùa Hang, Chùa Âng, Chùa Hang và Chùa Ông, sau đó ăn tối ở Trà Vinh
- Tầm 7h tối từ Trà Vinh khởi hành đi Sóc Trăng ( 67km ) Ở ngoài Bắc tớ đi đường buổi tối thì thường là ngon lành hơn đi ban ngày, nhưng ko biết trong Nam có nhiều thanh niên manh động ko ?
- Tầm 8h30 tối : Check in khách sạn hoặc nhà nghỉ ở Sóc Trăng, nghỉ ngơi thăm thú ( hehe, không biết 9h tối thì Sóc Trăng còn gì để ngó không :3)

Ngày 2: Sóc Trăng - Cần Thơ
- Sáng hôm sau dậy sớm đi ăn bún nước lèo, thăm quan các chùa Kh'leang , chùa Dơi, Chùa Đất Sét, Chùa Sà Lôn.
- Tầm 1h chiều từ Sóc Trăng khởi hành đi Cần Thơ ( 65km )
- 2h30 chiều tới Cần Thơ check in phòng ks, nghỉ ngơi, chiều thăm quan tp Cần Thơ, mua tour xem nhạc và ăn tối trên sông ( nếu giá cả hợp lý ^^)
Ngày 3: Cần Thơ - Vĩnh Long - TP HCM
- Sáng dậy sớm đi chợ nổi Ninh Kiều , ăn sáng
- Tầm 8h từ Cần Thơ ngược về Vĩnh Long (42 km ) thăm quan cầu Mỹ Thuận
- Tầm 9h Từ Vĩnh Long thong dong về tp Hồ Chí Minh ( 135km ) dự kiến là 12h về đến nơi, đi ăn trưa, sau đó check in phòng ks, nghỉ ngơi, chiều đi chơi tiếp ở khu trung tâm chợ bến Thành ( tớ định thuê ks gần chợ Bến Thành cho tiện đi bộ thăm quan )
Ngày 4: tp HCM - Hà Nội
- Sáng thăm thú ở tp Hồ chí Minh,
- Chiều đi khu du lịch Đại Nam ( tớ thấy mọi người comment là ở đây có vườn thú ngang với vườn thú của Sing nên cũng ham hố .
- Tối lang thang ăn tối, trả xe máy và bắt máy bay về Hà Nội

Rất cám ơn :)

ở Mỹ Tho theo kinh nghiệm mình thì bạn chạy qua khỏi cầu Rạch Miễu, vòng xuống bên phải chân cầu, có bến ghe bán tour, bạn mình dân miền tây nói nó đi hết 300k/ng, tour thì có cồn Phụng và cù lao/cồn Thới Sơn -> sẽ đi ghe, ăn trái cây, xe ngựa, đờn ca tài tử, cồn Phụng thì không có gì đặc biệt ngoài đạo Dừa

kế hoạch của bạn ở Trà Vinh mình thấy hơi nhiều, chắc chắn sẽ không kịp phà qua Sóc Trăng, nếu được bạn ngủ đêm ở Trà Vinh, sáng sớm đi Sóc Trăng, mình cũng 7h30 từ Trà Vinh đi Sóc Trăng, tới bến phà Đại Ngãi thì hết từ lâu, phải ngủ lại cafe võng, sáng sớm 5h mới qua được phà chuyến đầu tiên. phải đi 2 phà mới qua tới Sóc Trăng. Hết phà hình như 7h tối.

Nếu bạn ngủ ở Trà Vinh, tối đi chợ đêm, dạo phố. Sáng tầm 5h bạn khởi hành ra phà Đại Ngãi là vừa, đi sáng sớm có xe tải, người dân chở hàng từ Trà Vinh đi Sóc Trăng, an toàn hơn, đường từ Trà Vinh ra phà Đại Ngãi vắng, không đèn đường, không xấu lắm, mình đi khoảng 8-10h đêm thì thấy cũng có thanh niên "nguy hiểm", xe tải chạy ẩu. Có nam đi cùng thì ổn, nữ không thì nguy hiểm. Nên có phương án phòng thân.

Tới Sóc Trăng bạn đi các chùa thì cũng không mất nhiều thời gian, cũng gần nhau. Rồi qua Cần Thơ tầm chiều là hợp lí, tối ra bến Ninh Kiều, chợ đêm tham quan cho biết-cũng như các chợ đêm khác không đặc biệt., có thêm hẳn 1 con đường bán đồ ăn vặt, được thì bạn thuê ghe dạo 1 vòng ra chân cầu Cần Thơ khoảng 100 150k/ghe.

Sáng bạn muốn đi chợ nổi Cái răng ở Cần Thơ phải đi sớm, 5h30 phải lên ghe thì mới có nhiều cái để coi. Bạn có thể chạy về hứơng cầu Cái Răng, ngay chân cầu có ngã 3, bạn quẹo phải(có bảng hướng dẫn), gọi anh Tâm (lái ghe): 094 499 1971 thương lượng giá cả dạo 1 vòng, mình đi là 120/ghe (1 mình mình) nhiều ngừoi thì giá chắc lên giá hơn. Lúc đi nói ảnh luồn luồn vô chụp hình, coi người ta buôn bán. Được thì bạn ăn sáng trên ghe, có mấy ghe bán bánh mì, hủ tíu đồ. Nếu không ra cầu Cái Răng, sáng bạn ra bến Ninh Kiều ghép ghe với người ta đi cũng được. Giá cũng tầm đó nhưng không làm chủ được.

Từ Cần Thơ qua Vĩnh Long bạn đi hướng cầu Cần Thơ, chụp hình, cũng ngang với cầu Mỹ Thuận, từ Vình Long về SG bạn ngang cầu Mỹ Thuận chụp, có CSGT nên chạy cẩn thận.

Bạn về SG nếu đựoc liên hệ mình, mình làm huứong dẫn viên miễn phí cho bạn, đi tham quan phố xá, ăn uống, cf cóc, v.v...

Ở Đại Nam nếu bạn thích thì đi cho biết, nhớ đem dù, khá là nắng.

lưu ý: từ sân bây bạn đường đi tãi sân bay, kiếm mai linh hoặc vinasun đi cho lành, taxi sân bay cắt cổ hay vòi tiền bo, đi đường dài, nên đi xe không ruột hoặc xe rôụt thì đem đồ vá xe theo, bể bánh mà không có đồ vá đoạn vắng là xác định :3

mr3ntj
15-09-2014, 11:07
các pác đi sướng quá, mình cũng đang định làm 1 tour Độc hành đây ^^

NLC
15-09-2014, 16:21
các pác đi sướng quá, mình cũng đang định làm 1 tour Độc hành đây ^^

Bạn làm tour độc hành ngày nào ? Mình tham gia với được không !

mrtienbc
15-09-2014, 19:33
các pác đi sướng quá, mình cũng đang định làm 1 tour Độc hành đây ^^

chủ nhật này hình như có lễ hội đua bò ở an giang, có anh chị nào đi hông ạ?

Nodadu
16-09-2014, 08:40
Mình cũng muốn lang thang miền Tây mà xem ra khó quá

THS
16-09-2014, 13:57
Originally Posted by mr3ntj
các pác đi sướng quá, mình cũng đang định làm 1 tour Độc hành đây ^^



chủ nhật này hình như có lễ hội đua bò ở an giang, có anh chị nào đi hông ạ?

Có bạn NLC muốn tham gia kìa. mrtienbc mời bạn NLC đi.

mrtienbc
16-09-2014, 21:12
các pác đi sướng quá, mình cũng đang định làm 1 tour Độc hành đây ^^


Bạn làm tour độc hành ngày nào ? Mình tham gia với được không !


Mình cũng muốn lang thang miền Tây mà xem ra khó quá


Originally Posted by mr3ntj
các pác đi sướng quá, mình cũng đang định làm 1 tour Độc hành đây ^^




Có bạn NLC muốn tham gia kìa. mrtienbc mời bạn NLC đi.


có bác nào đi không ạ?

thông tin ở link này: http://www.baoangiang.com.vn/Chuyen-muc-khac/Tin-trong-tinh/Net-moi-trong-Hoi-ua-bo-Bay-Nui.html

nhattao1992
23-09-2014, 09:52
Bạn cho mình hỏi bạn chạy xe gì mà đèn bám đường ghê thế

mrtienbc
17-10-2014, 22:41
Bạn cho mình hỏi bạn chạy xe gì mà đèn bám đường ghê thế

mình đi dream ii, điện máy zin, bóng osram allseason 35w, gắn thêm mạch lọc tụ và cảm, chỉnh chóa hứong xuống đường hơn bình thường bạn

Nhan_Gau
07-12-2014, 10:11
Bạn vui lòng cho mình hỏi:
1/ Cách đi Mũi Cực Nam bằng Tàu Cao Tốc thì mình sẽ có thể ĐI và VỀ trong vòng vài tiếng được không?

2/ Nếu đi bằng vỏ lái thì đối với những người độc hành sẽ phải ghép chung với những người khác cho đủ rồi mới đi pk? Nếu vậy thì đi và về có chủ động được không? Vì mình chỉ định ra chụp hình thăm thú chừng 1 tiếng rồi quay về để tiếp tục hành trình.

Rất mong bạn chia sẽ và cảm ơn bạn.

phuocthinhdl
07-12-2014, 21:05
À, đây là nhóm Hành trình trên những đam mê, đa số là sinh viên năm cuối và có bạn vừa tốt nghiệp trường kiến trúc Đà Nẵng. Các bạn ấy đang đi xuyên Việt với 300k mỗi người, trên hành trình các bạn ấy sẽ vẽ tranh, thư pháp và bán các vật dụng nhỏ để tự trang trải chỉ phí đi lại... Sắp tới đây nhóm sẽ hoàn thành chuyến đi từ Đà Nẵng ra phía Bắc để trọn hành trình xuyên Việt.

https://i1234.photobucket.com/albums/ff414/mrdamtien/DSC03587_zpse59d3dfa.jpg

phamvutung
12-09-2016, 10:39
ở Cà Mau có bác nào biết quán nhậu đặc sản nào không, chỉ em với:D:D:D:D

ducnguyen3011
19-02-2017, 12:33
Lộ trình này đi ô tô có ổn không nhỉ? Mình cũng đang tính thăm thú miền Tây sông nước ... :3

kdtrieuan
23-02-2017, 10:15
rất đẹp đó nha, cảm ơn bạn. Hôm m đi tới long an ghé vào ăn phở mà ngọt quá ăn ko nổi luôn