PDA

View Full Version : Mưa khói Giang Nam (Thượng Hải, Hàng Châu, An Huy, Vụ Nguyên)



lisadu
24-08-2014, 14:54
Tôi lăn tăn mãi khi định lập topic này, bởi Giang Nam có lẽ đã quá quen thuộc với nhiều bạn ở đây mà cũng chưa đủ bài viết để được post ảnh. Nhưng vì cứ vấn vương mãi với mưa khói tháng 3, với Hoành Thôn xinh đẹp và biển hoa cải dầu Vụ Nguyên nên muốn được chia sẻ với mọi người.

1. Lịch trình (từ 15 đến 24/3/2014)

Day 1: Hà Nội- Thượng Hải
chiều+ tối: Dạo đường Nam Kinh, bến Thượng Hải

Day 2: Thượng Hải- Hàng Châu
Tàu cao tốc (khoảng 1h- giá vé 77,5 tệ)
Công viên Vịnh Thái Tử
Ăn ở Grandma’ house


Day 3: Hàng Châu- Đồn Khê
Tháp Lôi Phong
Đi thuyền trên Tây Hồ, Tô đê, Bạch Đê
Chiều đi Đồn khê (TP Hoàng Sơn)
Nghỉ đêm ở Đồn Khê

Day 4: Đồn Khê- Hoành Thôn
Chiều đi Rừng trúc Mộc Khang (trường quay Thiên Long bát bộ, Võ Lâm ngoại truyện)

Day 5: Hoành Thôn, chiều đi Vụ Nguyên
Lang thang Hoành thôn, chiều thuê xe đi Vụ Nguyên
Tối ở Giang Linh

Day 6: Vụ Nguyên
Thăm quan Vụ nguyên theo cung phía đông: Giang Linh- Hiểu Khởi- Giang Loan- Lý Khang- Vịnh mặt trăng- tối ngủ ở thị trấn

Day 7: Vụ Nguyên
Cung phía bắc: Tư Khê, Diên Thôn
Chiều về Thượng Hải

Day 8: Thượng Hải

Tân Thiên Địa- Đường Tư Nam- Nhà cũ Tôn Trung Sơn

Day 9: Thượng Hải- Chu Trang

Day 10: Sáng mua sắm Thượng Hải
Chiều về nhà

2. Hostel

Ở Thượng Hải: Blue moutain Bund youth hostel (cách đường Nam Kinh 300m); không gọi điện hoặc đặt qua email được. Phải đặt qua hostelworld.com

Ở Hàng Châu: Hangzhou westlake youth hostel (gọi điện đặt)

Ở Đồn Khê: Dunxi Kezhan (gọi điện)

Ở Hoành Thôn: Hongda tingyuan kezhan

Ở Vụ Nguyên: Longyuan kezhan

3. Chi phí

- Vé máy bay khứ hồi khuyến mại của VNA: 5,8 triệu
- Visa: 75USD làm dịch vụ, khoảng 1,6 triệu
- Chi tiêu tại TQ: 2.850 tệ, khoảng 9,8 triệu

=> Tổng cộng: 17,2 triệu

lisadu
24-08-2014, 15:02
Tôi sẽ bắt đầu kể câu chuyện của mình, câu chuyện về tháng 3 Giang Nam, về những mùa hoa và mưa, về những chuyến xe và con đường dài, về những điều đã bỏ lỡ hay tình cờ gặp được. Nhưng Giang Nam với tôi, trước hết là sự trở về.

Phần 1. Thượng Hải

Khách sạn nhỏ bé nằm trên tầng 6 một tòa nhà gần khu trung tâm của Thượng Hải, từ ô cửa sổ mỗi ngày có thể ngắm được bình minh, hoàng hôn và một phần sông Tô Châu. Con phố không có gì đặc biệt, đại diện cho một Thượng Hải rất đỗi bình thường, nhưng cách đó 300m là đường Nam Kinh, đại diện cho những gì phồn hoa, náo nhiệt nhất của Thành phố.

Đường Nam Kinh là phố đi bộ nổi tiếng, tập trung những cửa hàng bán đồ xa xỉ, lúc nào cũng tấp nập kẻ bán người mua, hoặc chẳng mua bán gì người ta cũng đổ về Nam Kinh, để được sống trong bầu không khí trẻ trung và sôi động ấy. Từ đường Nam Kinh có thể rẽ qua Dự Viên và Miếu Thành Hoàng, nơi có khu vườn nổi tiếng của một vị quan thời xưa với những kiến trúc cổ thời phong kiến. Hoặc cũng có thể ghé thăm khu Tân Thiên Địa và đường Tư Nam, một châu Âu thu nhỏ trong lòng Thượng Hải. Những căn nhà xây dựng cách đây cả thế kỷ nằm nép mình bên hàng cây ngô đồng đang mùa trụi lá, khung cảnh ấy mang theo một nỗi hoài niệm không tên.

Đêm… bên sông Hoàng Phố, trên Bến Thượng Hải, gió lạnh như nước. Phía bờ bên kia, Thượng Hải sáng rực lên dưới những ánh đèn liên tục đổi màu từ tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu và những tòa cao ốc. Bên này sông là vùng ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt tỏa ra từ những tòa nhà công sở. Thỉnh thoảng, tiếng chuông báo giờ từ tháp đồng hồ lại ngân lên trong trẻo.

Và khi những ngọn đèn đã tắt, Thành phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nơi đây chứa đựng phần hồn của Thượng Hải, là phần ký ức rõ ràng và chân thật nhất của những ai từng một lần ghé qua.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6401_zpsd0f3e5b7.jpg

lisadu
25-08-2014, 21:05
Vài điều về Thượng Hải

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7645_zps2d2ec9b9.jpg
Bình minh từ cửa sổ phòng ở hostel

- Sân bay Phố Đông:

+ Hãy nhớ là bạn lấy 1 vài tấm bản đồ miễn phí trên đường bắt Taxi hay Metro. Ngoài bản đồ toàn TP, ở đây có rất nhiều bản đồ tour chuyên đề như ẩm thực, bảo tàng, hoa trái… vừa đẹp vừa tiện dụng
+ Nếu đi Metro line 2 về trung tâm Nam Kinh, khoảng vài trạm bạn sẽ thấy mọi người xuống tàu để chuyển sang tàu khác, đừng lo lắng vì thực ra vẫn là line 2 nhưng phải đổi tàu do kích thước đường ray thay đổi

- Ăn uống:

+ Ở TH tương đối đắt, nhất là khu Nam Kinh lộ. Buổi sáng bọn mình hay ghé vào một hàng mì ngay cổng hostel, giá trung bình 8 tệ/bát mì thịt, sườn gì đấy, thêm rau sẽ thêm 1 tệ. Nếu bạn không biết tiếng thì cứ thích ăn gì thì chỉ vào món đó
+ Ngoài ra thì tiện đâu ăn đó, nhìn chung menu đều ghi giá nên có thể cân đối chi phí. Bọn mình đều thuộc hội tò mò nên chỗ nào thấy hàng ăn vặt người ta bu đen bu đỏ hoặc xếp hàng là phải xông vào xếp cùng. Nhờ thế mà được ăn một loại bánh dạng moon cake nhân thịt băm vừa ra lò rất ngon

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7691_zps8a34e4dc.jpg
Một quán ăn Việt ở khu Tân Thiên Địa, đắt kinh!

- Thăm quan:

Khu Tân Thiên Địa, Miếu Thành Hoàng, Dự Viên, Bến Thượng Hải, Nam Kinh Lộ rất nổi tiếng, chắc ai đến cũng đều sẽ đi mấy nơi này. Ngoài ra mình có đi thêm khu biệt thự Tư Nam (Sinan Mansion) với nhà cũ Tôn Trung Sơn (2 chỗ này khá gần nhau).

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7681_zps672b42fa.jpg
Tân Thiên Địa

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7670_zpsf1e043ab.jpg
Ngô đồng

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8601_zpsd354be50.jpg
Nhà cũ Tôn Trung Sơn [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

lisadu
25-08-2014, 21:19
Phần 2. Hàng Châu

Tây Hồ (Hàng Châu), nơi mỗi ngọn cây, nhành liễu đều ẩn chứa một truyền thuyết cổ xưa. Này là tháp Lôi Phong đang giam giữ Bạch Xà, này là Trường Cầu lưu luyến chia ly của Lương Sơn Bá- Chúc Anh Đài. Dù là một buổi sớm tràn ngập sắc xuân trên Tô đê hay một ngày Đoạn cầu tàn tuyết, Tây Hồ bao giờ cũng có dáng vẻ yêu kiều của một cô thiếu nữ đời Đường trong tà áo trắng, cầm chiếc ô đứng trong mùa mưa khói, mênh mang chờ đợi...

Hàng Châu mùa này hoa đang nở rộ, mùa của anh đào và tulip, của những bông mộc lan trắng muốt thanh tao. Chiếc thuyền gỗ nhẹ trôi trên sóng nước Tây Hồ, tiếng mái chèo khua nước êm êm. Thuyền dừng một lúc ở Tam Đàn ấn nguyệt rồi rẽ về phía những hàng liễu rủ trên Tô Đê. Trời cao, mây trắng, lòng người là một mặt hồ phẳng lặng.

Lại một lần chia tay Hàng Châu, mang theo bên mình thêm 1 phần ký ức và rất nhiều kỷ niệm. Không hẹn ước sẽ quay trở lại, bởi thế giới này rộng lớn quá, còn bao nhiêu nơi muốn được ghé qua. Nhưng năm tháng cứ trôi đi, ai biết được có một con đường nào đó sẽ đưa tôi trở lại nơi này.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6467_zps2eb5a4e1.jpg
Lôi Phong tịch chiếu

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6736_zps6a0d6a19.jpg
Hoa cảng quan ngư

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6712_zps005aaecf.jpg
Tam đàn ấn nguyệt

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6693_zpsb4470a54.jpg
Tô đê xuân hiểu

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6581_zps69937f83.jpg
Liễu rủ Tây Hồ

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6641_zps2408af0b.jpg
Bạch đê [cr: Mai Vũ(vutqmai)]

lisadu
25-08-2014, 21:49
Vài điều về Hàng Châu

Mua thẻ điện thoại: Chúng tôi quyết định mua 1 chiếc sim điện thoại Unicom ở cửa ga tàu khi đến Hàng Châu với giá 100 tệ sau khi chị bán hàng quả quyết là gọi được quốc tế và được KM 200 tệ trong tài khoản. Cũng đã cẩn thận gọi vào máy chị ý và liên lạc được. Vấn đề xảy ra là không thể gọi được quốc tế, chỉ nhắn tin được. Gọi tổng đài thì bảo là phải nạp thêm 200 tệ sẽ được kết nối quốc tế và cũng chẳng có vụ KM nào cả. Sẵn có số điện thoại lúc trước gọi thử, tôi đã gọi và dành 10 phút cuộc đời để nói cho chị ta biết tôi thất vọng thế nào vì bị lừa, và chị ta đã làm xấu mặt người TQ ra sao. Chưa hết, ngày hôm sau, tổng đài gọi điện và nói số này được đăng ký bởi một cái tên nào đó lạ hoắc và yêu cầu tôi mang CMND đến đăng ký lại??? Chưa bao giờ gặp tình huống này luôn, đành phải bảo bạn ý là 10 ngày nữa là tôi sẽ không dùng số này nữa đâu nên không đi đăng ký được.

Ăn uống: Ở HC có một hệ thống quán ăn rất nổi tiếng là Grandma’s House (trước đây là Grandma’s kitchen). Sau 4 năm trở lại thì quán này đã nổi tiếng hơn rất, rất nhiều lần. Quy trình để có thể ăn ở đây thế này:

Trước cửa quán có 1 máy lấy số tự động, bạn nhập số người và số điện thoại của mình để lấy số. Nó sẽ cho biết số thứ tự của bạn là bao nhiêu, còn bao nhiêu bàn nữa thì đến lượt bạn và note là trước 15 phút nó sẽ nhắn tin để bạn có đang lang thang ở đâu thì quay lại. Quán sẽ sắp xếp bàn theo số người, bạn có thể đến trước nhưng chưa có bàn phù hợp với số người của bạn thì cứ đợi. Bù lại bạn sẽ được uống nước, ăn bỏng ngô, cà chua bi miễn phí. Hôm đấy chúng tôi phải đợi tầm gần 2h mới đến lượt.

Lời khuyên cho bạn nếu có ý định đến đây: Hãy hỏi KS hoặc Taxi quán Grandma’s kitchen nào (có vẻ) vắng nhất; cố gắng đến vào ngày thường không phải CN như chúng tôi; đến hơi sớm hoặc hơi muộn hơn giờ cao điểm 1 chút. Quán không đắt lắm, có hàng trăm món ăn để chọn. Trên tờ menu sẽ đánh từ 1 đến 5 sao để đánh giá độ hot của món ăn, nếu bạn không biết tiếng thì cũng có thể tích đại vào những món có nhiều sao nhất. Kiểu gì bạn cũng nên chọn món Hongshao Rou (hay còn gọi là Dongbo rou- Thịt kho Tô Đông Pha) có một lớp cá kho xung quanh 1 miếng thịt ba chỉ dày, khá là ngon.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6621_zps15ac8e9c.jpg
Toàn cảnh 1 bữa ở Grandma's house

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6611_zps79098ab0.jpg
Thịt kho Tô Đông Pha

Thăm quan:

Tây Hồ là địa điểm bắt buộc rồi. Xung quanh Tây Hồ có rất nhiều điểm thăm quan như Tô Đê, Bạch Đê, Tây hồ thập cảnh (10 cảnh đẹp Tây Hồ). Bạn ưng chỗ nào thì ghé chỗ đó.

Tháp Lôi Phong: Tháp xây bằng gạch ngày xưa đã đổ, giờ người ta xây 1 tòa tháp mới toàn bằng sắt thép, có cả thang máy để đi lên. Ở tầng dưới cùng vẫn có nền móng tháp cũ trong lồng kính để khách tham quan. Nhìn chung chỗ này không đi thì thiếu, đi thì thừa, lẽ nào đã đến lại không vào? Giá vé là 45 tệ, không giảm cho sinh viên. Trên mỗi tầng sẽ có các bức tranh mô tả chuyện Bạch Xà- Hứa Tiên và từ trên tháp có thể nhìn được toàn bộ Tây Hồ.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6655_zps4319c36f.jpg
Nền cũ Lôi Phong

Công viên Vịnh Thái tử: Tôi cho rằng đây là 1 trong số những nơi rất đáng đến của Hàng Châu, là nơi chuyên chụp ảnh cưới ở đây. Công viên có hồ, có thác, có cối xay gió, mùa xuân có rất nhiều hoa tulip và anh đào, đặc biệt là miễn phí.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6488_zps196b8c24.jpg
Công viên chiều chủ nhật

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6506_zps24e0b1e6.jpg
Hoa mộc lan

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6519_zps4e77f781.jpg
Anh đào

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6551_zpsbe78b5fe.jpg
Tulip

lisadu
26-08-2014, 18:54
Phần 3. An Huy

Đêm trăng Đồn Khê

Vốn dĩ Đồn Khê chỉ là một chặng chuyển xe trên quãng đường từ Hàng Châu đến Hoành Thôn, nhưng vì lỡ đường mà chúng tôi phải ở lại đây 1 đêm. Nơi đây so ra không có quá nhiều điều đặc biệt, chỉ là một khu phố cổ với những căn nhà cũ kỹ nằm san sát nhau bên con đường lát đá, giống như Lệ Giang, Thúc Hà hay Thượng Lý. Có khác chăng chỉ là đêm 17 ấy trăng tròn đến nao lòng, và cả đèn lồng nữa, cứ sáng lên rực rỡ.

Nhưng chẳng bao giờ tôi có thể quên cảm giác ấy, giữa đêm khuya thanh vắng, chúng tôi cùng nhau đuổi theo ánh trăng đang lên cao khi những ngọn đèn dần tắt, đường phố vắng vẻ không bóng người, chỉ có chúng tôi giữa mênh mông là gió. Niềm hạnh phúc ấy, sự phấn chấn ấy lan trong đêm xuân giá lạnh, lại tựa như mang theo thật nhiều hơi ấm. Nơi đây, chúng tôi đã gửi những tấm bưu thiếp cho chính mình, để ghi lại 1 cuộc hành trình, để trân trọng một thời tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6804_zps2a129f87.jpg

Rừng trúc Mộc Khang

Bởi vì từng là trường quay của Ngọa hổ tàng long và Võ Lâm ngoại truyện, rừng trúc Mộc Khang bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường. Con đường từ Hoành Thôn đến Mộc Khang rất đẹp, với những hàng hoa đào xen lẫn mấy vạt hoa cải đầu mùa, dịu dàng như sương khói.

Lá trúc mùa này không xanh ngắt. Những thân trúc thẳng tắp nghiêng mình trong gió, dập dờn như sóng biển. Lẫn trong những tán rừng trúc, giữa lưng chừng núi là một ngôi làng nhỏ yên tĩnh. Những đóa hoa mùa xuân tô điểm thêm vẻ mộc mạc của làng quê. Một bà cụ vác 2 cây trúc đi qua chúng tôi, bước đi nhẹ nhàng thong thả. Cuộc sống bình dị nơi đây cách xa những ồn ào vội vã ngoài kia, tưởng như một chốn đào viên.

Khi chúng tôi phát hiện ra chẳng một ai trong nhóm từng xem trọn vẹn Ngọa hổ tàng long, bỗng nhiên cái lý do để đến nơi đây trở nên thật mơ hồ. Thế nhưng trong buổi chiều tháng ba ấy, bởi vì chúng tôi đã hoàn thành con đường 1 vòng quanh rừng trúc, Mộc Khang đã trở thành một phần không thể thiếu của mùa xuân Giang Nam.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7062_zps80232a67.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

Mưa khói Hoành Thôn

Tôi từng muốn để dành nơi này cho riêng mình, khi quá vui hoặc quá buồn, tôi sẽ đến ngồi bên một mặt hồ nào đó ở Hoành Thôn với cái đầu thật trống. Nhưng cuối cùng tôi lại ở đây với bạn bè mình, bởi vì những điều đẹp đẽ hẳn là nên được sẻ chia.

Hoành Thôn nhỏ bé với những căn nhà tường trắng, ngói xám theo lối kiến trúc Huy Phái điển hình, bao quanh làng là núi. Nơi đây ghi dấu ảnh hưởng của một vị phu nhân họ Uông, người đã cho xây dựng toàn bộ Hoành Thôn với diện mạo như ngày hôm nay. Bà nói, trăng tròn rồi khuyết, hoa nở lại tàn, vì vậy chiếc hồ bán nguyệt trước Từ đường họ Uông là để lưu giữ vẻ đẹp của ánh trăng và hoa xuân.

Đây cũng là ngôi làng của hội họa, bất cứ một góc nào, dù là bên trong một từ đường uy nghi hay trước một ngôi nhà cũ kỹ cũng bắt gặp 1 hoặc rất nhiều khung vẽ. Tôi lách người đi qua những khung tranh ấy, không biết mình có đang tình cờ đi ngang qua một họa sĩ thiên tài hay một bức danh họa nào không.

Buổi trưa khi chuẩn bị rời xa nơi này, tôi gặp được mưa khói, là Yên vũ Giang Nam… Những hạt mưa lắc rắc rơi trên mặt hồ Nguyệt Chiểu, chẳng đủ làm thành gợn sóng.

Cuối cùng tấm bưu thiếp gửi từ Đồn Khê đã tìm thấy tôi. An Huy với tôi mãi mãi là những vệt mưa khói, là sắc hồng thắm hoa đào và vàng tươi hoa cải trong bàn tay tôi, là màu xanh của muôn ngàn lá trúc xôn xao.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7361_zpsded2c25a.jpg
Mưa khói tháng 3...

lisadu
26-08-2014, 20:19
Vài điều về Đồn Khê

Đi lại: Đồn Khê thuộc Thành phố Hoàng Sơn, thường thì đây là trạm dừng chân cho những đoàn đi Hoàng Sơn. Tôi thì không đến đó mà đi Hoành Thôn. Từ Hàng Châu muốn đến Hoành Thôn bắt buộc phải đi 2 chặng:

Chặng 1: Hàng Châu- Đồn Khê dài 3h, xuất phát từ bến xe phía Tây (giá khoảng 89 tệ). Chuyến muộn nhất là 4h30 hàng ngày.
Chặng 2: Đồn Khê- Hoành Thôn mất 1,5h; từ 8:00 đến 16:00 hàng ngày cách mỗi tiếng sẽ có 1 chuyến; giá vé là 17,5 tệ

=> Như vậy muốn đi ngay đến Hoành Thôn trong ngày bạn phải đến Đồn Khê trước 4h chiều, sau đó thì không còn xe và bạn phải nghỉ lại Đồn Khê. Vì hơi cập rập nên chúng tôi đến Đồn Khê hơi muộn và phải nghỉ đêm tại đây

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6872_zpsa41893a8.jpg
Đêm vắng

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6895_zps8a14a0e0.jpg
Bình minh phố cổ

Khách sạn: Vì không có trong lịch trình nên buổi trưa hôm đó tôi đã lên mạng tìm vài hostel ở khu phố cổ Đồn Khê để đặt. Giá cả rất lung tung từ 80-300 tệ/phòng 2 người, tùy bạn lựa chọn. Tự dưng cảm thấy mình đi du lịch mà cứ hơi khổ khổ thế nào, nên cả nhóm quyết định đặt hostel Dunxi kezhan giá 230 tệ/phòng đôi có ăn sáng, tiêu chuẩn chắc tương đương KS 3 sao và khá hài lòng. (lưu ý là nếu đến muộn bạn có thể phải bắt 1 cái xe dù nào đó từ bến xe đến phố cổ Đồn Khê, chúng tôi mất 20 tệ cho chuyến xe này và hôm sau đi taxi quay lại bến xe mất có 5 tệ)

Ăn uống: Chúng tôi quyết định là đã ở sướng rồi cũng cố ăn sướng 1 tý, thế là hỏi ở đây có quán nào ngon không. Tình hình là sau khi hỏi thì được biết ở đây có 2 hàng ăn ngon của cùng 1 chủ, món ăn giống nhau nhưng một hàng rất đắt còn một hàng rẻ hơn. Thắc mắc thì chị ý bảo là chắc phần ăn của một bên ít, một bên nhiều nên giá cả chênh nhau??? Quyết định là chọn hàng rẻ hơn^^ (một trong 2 quán tên là Mỹ thực nhân gia (美食人家) nhưng không nhớ nó là hàng rẻ hay hàng đắt mới buồn). Vào quán này thì dễ rồi, tất cả các món ăn đều được làm thành từng đĩa mô phỏng như thật, có giá tiền và mã số; bạn ưng món nào thì ghi mã số đó vào tờ giấy order là xong. Quán đẹp và khá sang trọng.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6834_zpsdaf8bac4.jpg

Gửi bưu thiếp: Trên đường đi ăn chúng tôi ghé vào 1 cửa hàng bán thiệp, sổ... bạn có thể mua vài tấm thiệp ở đây, ghi địa chỉ và nhờ chị chủ cửa hàng gửi bưu điện về VN. Giá của mỗi tấm thiệp là 2 tệ, thêm phong bì 2 tệ nữa và 7 tệ tiền gửi; vị chi là 11 tệ cho 1 tấm thiệp sẽ đến được tay bạn hay ai đó khoảng 2 tuần sau khi bạn về VN. Bạn cũng có thể đặt dịch vụ gửi theo ngày định trước, tôi thấy họ có những hộc tủ theo năm để dành cho những bức thư "hẹn giờ" đến tận năm 2018.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6802_zps2a79f6f3.jpg
To my youth...

Ngoc Linh Chau
28-08-2014, 15:35
Mình rất thích chuyến đi của bạn. Hiện tại mình cũng plan đi Shanghai-Wuxi-Suzhou-Hangzhou cuối tuần này, bạn cho mình xin thông tin hótel ở Hangzhou với. Thanks bạn lisadu ^^

lisadu
28-08-2014, 18:53
Mình rất thích chuyến đi của bạn. Hiện tại mình cũng plan đi Shanghai-Wuxi-Suzhou-Hangzhou cuối tuần này, bạn cho mình xin thông tin hótel ở Hangzhou với. Thanks bạn lisadu ^^

Mình đến Hàng Châu 2 lần đều ở Hangzhou westlake youth hostel (杭州过客青年旅舍)và cảm thấy khá hài lòng, hostel trong 1 ngõ nhỏ cách Tây Hồ khoảng 50m, đi bộ ra Tô đê, Tháp Lôi Phong và Công viên vịnh thái tử (太子湾公园)đều tiện, nhân viên có thể nói TA. Bạn có thể đặt phòng qua các trang web hoặc gọi điện thoại, chi tiết bạn xem ở website của hostel nhé: http://www.westlakehostel.com/about-en.asp

lisadu
28-08-2014, 19:22
Vài điều về rừng trúc Mộc Khang (木坑竹海)

Trước chuyến đi, tôi có tìm một số điểm tham quan xung quanh Hoành Thôn để lựa chọn là: Tây Đệ (cũng là một làng cổ nổi tiếng cách Hoành Thôn khoảng 30 phút xe), Tháp Xuyên (một trong 3 điểm ngắm mùa thu đẹp nhất Trung Quốc) và rừng trúc Mộc Khang (địa điểm quay Ngọa hổ tàng long, võ lâm ngoại truyện...). Cuối cùng chúng tôi lựa chọn rừng trúc bởi vì kiến trúc nhà cổ Huy Phái chúng tôi sẽ còn gặp rất nhiều ở Hoành Thôn và Vụ Nguyên; lúc ấy lại đang là mùa xuân nên chúng tôi sẽ để dành Tháp Xuyên cho một mùa thu sau này.

Đi lại: Theo thông tin trên mạng thì Mộc Khang cách Hoành Thôn khoảng 4-5km nên tôi hỏi bác chủ nhà trọ là có chuyến xe nào đến đó không. Bác đã nhiệt tình giới thiệu cho tôi 1 bác lái xe và bảo chúng tôi thuê trọn gói xe của bác này 1 buổi chiều, bác sẽ đưa đi, ngồi đợi và đưa về, giá là 60 tệ/xe/4 người. Tôi thấy khá hợp lý và đồng ý, may là thế vì chúng tôi rất hài lòng với bác lái xe này bởi xe mới và bác lái cẩn thận. Hôm sau chúng tôi đã thuê luôn xe của bác chở đi Vụ Nguyên. Note thêm 1 điểm là đường từ Hoành Thôn đến Mộc Khang có vẻ dài hơn 5km rất nhiều, đường đẹp và vắng, hai bên đường là những hàng hoa đào đang nở rộ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy ruộng hoa cải dầu. Chúng tôi đã đề nghị bác lái xe dừng lại để chụp ảnh một lúc.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7080_zps59f8a73b.jpg
Đường từ Hoành thôn đến Mộc Khang [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

Tham quan: Vé vào rừng trúc là 30 tệ/người, SV được giảm 1 nửa. Nhìn chung điểm tham quan này khá vắng, hôm đó chỉ có một vài đoàn của các bác trung niên. Tuy nhiên là hầu như họ sẽ bỏ cuộc khi đi được một đoạn và quay lại đường cũ. Nếu bạn kiên trì đi đến cuối, nghĩa là đi đúng 1 vòng quanh rừng trúc ấy, sẽ có lúc bạn được một mình giữa biển trúc mênh mông. Khác với tưởng tượng và những bức ảnh đánh lừa thị giác trên mạng, lá trúc không xanh ngắt mà hơi úa một chút (cũng có thể mùa ấy nó thế). Trên đường đi bạn sẽ phải đi xuyên qua một ngôi làng vắng vẻ, treo đầy những chiếc chân giò phơi khô đặc sản An Huy, thỉnh thoảng sẽ có 1 mũi tên chỉ cho bạn đường ra. Bởi vì trúc ở đâu cũng như nhau, nên người ta đặt một tấm ảnh rất lớn ở chỗ quay Ngọa hổ tàng long, cảnh mà Lý Mộ Bạch và Mục Kiều Long đấu kiếm trên ngọn trúc ý. Thời gian để đi hết 1 vòng rừng trúc là khoảng 3h đồng hồ.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7044_zps921d04ae.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7014_zps2bc3d8f0.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7051_zps58e743e1.jpg
Điểm quay Ngọa hổ tàng long

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7025_zps58b88410.jpg
Làng giữa rừng trúc [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6877_zps86472de3.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

MrMilan
28-08-2014, 21:50
Hóng hớt thông tin tí, muốn đi Giang Nam mãi mà chưa có dịp đi

vutqmai
28-08-2014, 23:20
Vừa mới đọc lại đến đoạn khách sạn ở Hongcun, chị cho thêm tí ảnh bõ công ông bác nhờ quảng cáo hộ đi =))

lisadu
29-08-2014, 17:57
Về Hoành Thôn

1. Đi lại + vé tham quan :

Như đã nói ở bài trước, từ Đồn Khê bắt đầu từ 8h sáng đến 16h chiều cứ cách 1h lại có 1 chuyến xe đi Hoành Thôn, giá vé là 17,5 tệ, đi hết 1,5h. Đi được khoảng 1h xe dừng ở Tây Đệ và những ai muốn thăm làng cổ này sẽ xuống ở đây. Còn không thì đi tiếp 30 phút nữa là đến Hoành Thôn.

Vé vào Hoành Thôn là 104 tệ, giảm 1 nửa cho SV. Khi mua vé người ta sẽ hỏi bạn có mang hộ chiếu/CMND không và căn dặn đi đâu cũng phải mang theo vé và giấy tờ bởi vì bạn chỉ cần mua vé 1 lần cho suốt thời gian ở đây, mỗi lần đi ra đi vào làng là sẽ có người soát vé.

2. Nhà trọ "Hoành Thôn xinh đẹp"

Ở Hoành Thôn có duy nhất 1 youth hostel mà giá cả trên mạng có vẻ rất đắt. Tôi loay hoay mãi và chọn 1 nhà trọ tên là Hồng Đạt đình viện (宏达庭院). Giá cả ban đầu là 180 tệ/phòng đôi và dự định đặt 2 đêm. Tuy nhiên do lỡ 1 đêm ở Đồn Khê nên tôi có gọi lại và chỉ đặt 1 đêm thôi, đồng thời hỏi bác chủ nhà là có thể giảm giá thêm 1 chút không. Bác vui vẻ đồng ý và chốt giá 160 tệ/phòng. Sau khi cụp máy, tôi nhận được một tin nhắn đại khái thế này: " Mùa xuân ấm áp hoa nở rồi, Hoành thôn xinh đẹp chào đón bạn... Hẹn gặp ngày mai...". Vì thế mà chúng tôi gọi bác là bác "Hoành Thôn xinh đẹp"

Bác này rất nhiệt tình, ra tận cổng làng đón khách và chở mấy cái vali của chúng tôi trên 1 chiếc xe điện bé tí len lỏi khắp ngõ nhỏ Hoành Thôn vì nhà bác ở gần cuối làng. Khi vừa tới, bác lôi cả hội ra chụp ảnh, bắt tạo dáng bên hồ cá, trong đình và giới thiệu đoàn này, khách nọ từng ở đây. Đồng thời luôn miệng nhờ chúng tôi post giới thiệu nhà trọ của bác lên weibo (mạng xã hội TQ mà chả đứa nào dùng). Một vài hình ảnh của cái nhà trọ ấy đây:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6942_zps82156c5d.jpg
Từ ban công phòng trọ

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6744_zps61999906.jpg
Giếng nước trong nhà [cr: Mai Vũ (vtqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7183_zps8aa3aeca.jpg
Một căn nhà trọ khác rộng hơn của bác Hoành thôn xinh đẹp, nếu đoàn nào đông có thể ở bên này

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7196_zpseade126d.jpg

lisadu
29-08-2014, 18:19
3. ăn uống

Nhìn chung ăn uống ở trong Hoành Thôn khá đắt mà không phải là đặc sắc lắm. Bạn nên ăn thử món thịt lợn phơi nắng mà họ gọi là "su-ẩn" cho biết (thường thì họ sẽ thái mỏng xào măng), ngoài ra có 1 món rau cải xào và món cá sông kho. Đến bữa thứ 3 thì chúng tôi phải hết sức cố gắng để diễn tả cho bác đầu bếp làm món rau luộc và trứng rán.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6980_zps4f772b68.jpg
Có mấy lát thịt mỏng dính là Su-ẩn

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6979_zps97b78afd.jpg
Cá sông kho

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6958_zpsccd936bd.jpg
Chúng tôi ghé qua hàng quà vặt của bà cụ này rất nhiều lần...

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6961_zps969d8678.jpg
...Chủ yếu là đế ăn món bánh khoai 5 tệ/2 cái này

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7162_zpsf02e812b.jpg
Đùi vịt gần hồ Nguyệt Chiểu, ăn cũng được

* Lưu ý: Nếu bạn là người thận trọng trong ăn uống, bạn sẽ cảm thấy hơi hãi 1 tý, bởi vì có 1 lạch nước nhỏ chảy qua các ngõ nhỏ, và người ta sẽ rửa rau ở đầu này, giặt quần áo ở đầu kia là chuyện hết sức bình thường. Còn chúng tôi có 1 niềm tin chắc chắn là nhà trọ của mình ở đầu nguồn nên vẫn ok:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_6947_zpsb113db2d.jpg
Bác này đang rửa rau

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7261_zpsc72edf8a.jpg
Còn bác này đang giặt giày, bác ở xa xa không rõ đang làm gì

lisadu
29-08-2014, 18:32
4. Họa sĩ làng quê

Khác với những nơi khác, ở Hoành Thôn chúng tôi gặp nhiều giá vẽ hơn là máy ảnh. Rất nhiều đoàn học sinh được thầy giáo đưa đến đây vẽ thực địa. Một vài tác giả, tác phẩm:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7449_zpsde91d206.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7448_zps8abe0e68.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7120_zpsb0f7a4c8.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)



https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7285_zps9692338a.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7270_zps49a2ff8b.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7309_zps359b4f10.jpg

lisadu
31-08-2014, 11:25
5. Lịch sử & điểm tham quan

Hoành Thôn được bắt đầu xây dựng từ những năm Thiệu Hưng thời Nam Tống (năm 1131 sau công nguyên), tên ban đầu là Hoằng Thôn (弘村), về sau đến đời vua Càn Long nhà Thanh thì đổi thành Hoành Thôn (宏村). Hiện nay trong thôn còn giữ lại được 138 hạng mục kiến trúc đời Minh, Thanh.

Hoành Thôn bắt đầu được biết đến rộng rãi và trở thành điểm tham quan nổi tiếng kể từ sau bộ phim Ngọa hổ tàng long của Lý An. Bạn nào đã xem phim sẽ lập tức nhận ra cảnh mở đầu khi Lý Mộ Bạch phi ngựa qua chiếc cầu bắc qua Nam hồ đầu làng, còn nhà của Du Tú Liên chính là từ đường họ Uông.

Nhắc đến họ Uông, đây là họ lâu đời và chiếm tỷ lệ lớn nhất ở Hoành Thôn (bác chủ nhà trọ của chúng tôi cũng mang họ này). Từ đường họ Uông nằm ngay bên chiếc hồ bán nguyệt giữa làng (gọi là Nguyệt Chiểu), chính giữa từ đường treo 3 bức tranh chân dung lớn của 3 người: Ông tổ họ Uông của toàn TQ, ông tổ họ Uông của toàn An Huy và ông tổ họ Uông của Hoành Thôn. Điểm đặc biệt là phía bên trái 3 bức chân dung này còn có chân dung của 1 người phụ nữ, đó là phu nhân họ Uông đời thứ 76. Bà là người thông thạo phong thủy, địa lý, do đó bà chính là người đã thiết kế toàn bộ kiến trúc của Hoành Thôn.

Một vài hình ảnh Nam Hồ [ảnh: Mai Vũ (vutqmai)]:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7384_zps3b8ad1b8.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7397_zps9cd958e2.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7434_zps00d1e8e4.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7455_zps5075b401.jpg
Cầu Lý Mộ Bạch đây

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7477_zps4d15ca4c.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7495_zps48e269cd.jpg

lisadu
31-08-2014, 11:38
Một vài hình ảnh của Nguyệt Chiểu:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7179_zpsfc9fda15.jpg
Cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7137_zps5fe71bfa.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7150_zpsd28027e6.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7155_zps139991ce.jpg

lisadu
31-08-2014, 11:45
Từ đường họ Uông

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7153_zpsb9416648.jpg
Từ đường ven hồ Nguyệt Chiểu

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7278_zps95321b19.jpg
Uông thị Tông đường

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7280_zps7179f5a6.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7282_zps9f7ef310.jpg
3 ông tổ họ Uông

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7283_zpsbc966c4b.jpg
Uông phu nhân đời thứ 76- Kiến trúc sư của toàn bộ Hoành Thôn

lisadu
31-08-2014, 12:13
6. Kiến trúc Huy Phái

Kiến trúc Huy Phái là một trong những loại hình kiến trúc truyền thống quan trọng nhất của người Hán. "Huy" ở đây không chỉ là An Huy, mà chỉ 6 huyện Huy Châu và đại bộ phận Nghiêm Châu cùng với vùng phụ cận (như An Huy, Giang Tây...). Kiến trúc Huy phái lấy gạch, gỗ, đá làm nguyên liệu, xà gỗ làm trụ; chú trọng vào vật trang trí như các bản điêu khắc gỗ, đá.

Một vài hình ảnh [cr: Mai Vũ (vutqmai)]:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7136_zps48bac52d.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7141_zpse8ef90df.jpg
Sân khấu nhỏ trong thôn

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7151_zps9bf6ef5b.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7163_zps9840063f.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7283_zpsc797dfe4.jpg
Điêu khắc gỗ ở Thừa Chí đường

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7365_zps06f1f61e.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7367_zpsfcce85b4.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7383_zpsb896a8d1.jpg

lisadu
01-09-2014, 14:06
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7059_zpsbc5c98e3.jpg
Đặc sản An Huy

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7220_zps95576db3.jpg
Thừa Chí Đường

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7375_zps5722b40d.jpg
Mưa Giang Nam

lisadu
01-09-2014, 14:15
Phần 4- Vụ Nguyên

Bác lái xe đưa chúng tôi từ Hoành Thôn đến Vụ Nguyên khi đi qua quãng đường xấu đoạn sắp rẽ vào Giang Linh chép miệng: “Ai lại đến cái nơi nát bét này…”. Thế nhưng ngay sau đó, khi hai bên đường là những ruộng hoa cải dầu ngút ngàn, bác lại thốt lên “Thảo nào!”

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7386_zpsc2858b16.jpg

Biển hoa

Cuối tháng 3, hoa cải dầu Vụ Nguyên bắt đầu vào mùa nở rộ. Ngay khi mở cửa sổ căn phòng trọ ở Giang Linh, đập vào tầm mắt tôi là một màu vàng mê mải. Tôi đi giữa biển hoa ấy, để những cánh hoa mỏng manh còn ướt sương chạm vào khuôn mặt, bàn tay, để lòng mình chìm trong mênh mông hoa vàng. Hoàng hôn dần buông, mây chiều la đà quanh sườn núi, đêm Giang Linh thật dịu dàng. Hai bác chủ nhà tốt bụng cho phép chúng tôi sử dụng bếp để nấu ăn, bỗng có cảm giác như được về nhà.

Từ trên một ngọn núi nhìn ra xa mãi, dưới chân tôi là thung lũng cải dầu trải dài vô tận. Hoa trên những thửa ruộng bậc thang, ven những con đường, tràn qua những ngôi nhà quét vôi trắng rồi khuất sau đường chân trời.

Chiều chia tay Vụ Nguyên, trời chưa tắt nắng, bên ngoài cửa xe hoa vàng cứ vương vấn đuổi theo mãi.

Long não nghìn năm

Tôi đến Hiểu Khởi để tiếp tục đi tìm giấc mơ hoa cải, nghe nói có những vạt hoa mờ ảo ở dải đất nằm giữa hạ Hiểu Khởi và thượng Hiểu Khởi. Nhưng tôi không tìm thấy nơi đó, có lẽ bởi vì cải dầu chưa vào chính vụ. Thay vào đấy là một rừng long não cổ thụ, mà nổi bật nhất là cây hương chương nghìn năm nằm lẻ loi bên một chiếc cầu gỗ cổ, giờ đây được xưng tụng là Thần thụ.

Tôi đứng dưới gốc cây, ngước mắt nhìn lên phía ngọn cây ở mãi trên cao kia, nơi những tia sáng dịu dàng của một ngày không có nắng đang xuyên qua kẽ lá. Một đời người so với một đời cây, như gã tí hon đứng trước một người khổng lồ vĩ đại. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, kể từ khi mầm non nhỏ bé ấy lớn lên, trưởng thành, âm thầm chứng kiến những đổi thay của cuộc sống, của triều đại và lịch sử?

Một nghìn năm sau, Thần thụ vẫn ở nơi này, thân vẫn thẳng lá vẫn xanh. Bao nhiêu người sẽ tiếp tục đi vòng quanh gốc cây ấy, treo những tâm nguyện của mình lên vòm lá cao rộng kia, mỗi chiếc lá là một lời ước nguyện.

Những mảnh ký ức

Khi mùa xuân đã qua, tôi ngồi đây và vẽ nên bức tranh Vụ Nguyên trong tưởng tượng của mình bằng những mảnh ký ức mà tôi còn nhớ được.

Là những ruộng bậc thang hoa cải Giang Linh,

Rừng long não cổ thụ ở Hiểu Khởi, từ đường rộng lớn ở Giang Loan,

Những cây cầu bé xinh bắc qua dòng kênh trước cửa mỗi ngôi nhà Lý Khang,

Những bản điêu khắc gỗ tinh xảo ở Tư Khê Diên Thôn,

Là một chiều mưa và một ngày nắng,

Những đóa hoa dại nhỏ xinh tím biếc nở khắp hai bên con đường đi về phía bắc Vụ Nguyên. Tôi không ghi lại được, cũng không biết dùng từ gì để miêu tả màu tím đầy lôi cuốn ấy. Nhưng bằng cách nào đó, những đóa hoa ấy sẽ ở lại với tôi rất lâu, để khi có dịp trở lại, tôi sẽ đi tìm chúng.

Tạm biệt Vụ Nguyên. Nơi đây tôi đã đi qua bao nhiêu mái hiên nhà, đứng giữa bao nhiêu khoảng sân ngập nắng, bước qua bao nhiêu số phận. Chúng tôi vô tình lướt qua nhau như thế, như một duyên phận bé nhỏ mà có lẽ ở một kiếp trước, đã phải lưu luyến nhìn nhau bao lần.

Jalis
03-09-2014, 13:27
Ngồi đọc lại rồi miên man nhớ, nhớ cái lạnh hanh khô của Thượng Hải cuối đông chớm xuân, nhớ Hàng Châu nước chảy thuyền trôi, những ngày rong ruổi giữa rừng hoa, nhớ Đồn Khê đuổi theo ánh trăng đêm 17 qua từng mái nhà cổ, nhớ Tây Đệ chỉ dừng chân vài phút trên đường tới Hoành Thôn mà cũng kịp chạy xuống lưu lại một bức ảnh, nhớ "Hoành Thôn xinh đẹp" mà lia ống kính đi đâu cũng thu lại một trời xuân xanh ngắt trong veo, nhớ Vụ Nguyên những vạt cải vàng ngút ngàn tầm mắt, nhớ Lý Khang chen nhau qua mỗi cây cầu gỗ nhỏ để nhét mình vô khung hình làng cổ trứ danh, ăn được món bánh rán ngon nhất trong cả chuyến đi mà một mẻ bánh thơm phức vừa mới ra lò liền hết sạch, nhớ Chu Trang mơ màng liễu rủ thuyền trôi,... rồi lại quay về nhớ Thượng Hải tiếp.

Chuyến đi để đời mà chắc sẽ không dễ dàng có được lần thứ 2. Mộng Giang Nam, rốt cuộc một giai đoạn ngắn ngủi của tuổi trẻ "rồi cũng sẽ qua" của chúng ta đã được ghi lại như thế đấy.

Yohchan
03-09-2014, 14:05
Mình rất thích chuyến đi này của các bạn. Thích cái cách bạn kể chuyện, gợi lên cho mình rất nhiều cảm xúc. Thích tấm ảnh phố cổ yên tĩnh trong đêm, khiến mình có cảm giác như đang đứng ở nơi ấy, yên lặng sải bước qua từng ngôi nhà cổ, mắt mải miết tìm ánh trăng trên cao.

Hy vọng sau này mình cũng có thể hoàn thành giấc mộng Giang Nam của mình. Được 1 lần ngắm trăng trên phố cổ, và ngắm nhìn bầu trời trong veo của mùa xuân tháng ba.

Ps: Các bạn có thể up thêm vài hình ảnh của Vụ Nguyên được ko? :)

lisadu
03-09-2014, 22:42
Một vài thông tin về Vụ Nguyên

Trong các câu chuyện ngôn tình TQ, thỉnh thoảng lại có một nhân vật nữ tìm đến Vụ Nguyên để hàn gắn trái tim tan vỡ. Trong các top bình chọn cảnh đẹp Trung Hoa, không ít lần hình ảnh của những ruộng hoa cải dầu Vụ Nguyên xuất hiện. Mang theo những tò mò ấy, chúng tôi quyết định tìm đến đây đến một lần.

Vụ Nguyên là một huyện thuộc tỉnh Giang Tây, bao gồm rất nhiều thôn, làng nhỏ. Người ta ước tính để tham quan hết Vụ Nguyên phải mất ít nhất 5 ngày. Mùa du lịch cao điểm là cuối tháng 3, đầu tháng 4, khi những biển hoa cải dầu nở rộ khắp làng quê Vụ Nguyên. Chúng tôi có hỏi bạn lái xe ở đây là trong năm còn mùa cải dầu nào nữa không thì được trả lời tầm tháng 9,10 lại có 1 mùa nữa (tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng lại).

Để thuận tiện cho khách du lịch, người ta chia các điểm du lịch ở Vụ Nguyên theo 3 tuyến bắc, đông, tây. Trong đó tuyến phía đông nổi tiếng và phổ biến nhất, cụ thể như sau:

- Tuyến phía đông: bao gồm Lý Khang (李坑), Uông Khẩu, Giang Loan, Hiểu Khởi, Giang Linh, Khánh Nguyên, Ngũ Long Sơn
- Tuyến phía bắc: bao gồm Lý Khang (理坑, chữ viết khác với thôn Lý Khang phía đông), Ngọa Long cốc, Ling Nham động, cầu Thái Hồng (cầu vồng), Hồng Thôn, Tư Khê, Diên Thôn, núi Văn Công
- Tuyến phía Tây: Nghiêm Điền, hồ Uyên Ương, Trường Khê, Thạch Thành

Trong chuyến đi này chúng tôi đã ghé qua: Giang Linh, Hiểu Khởi, Giang Loan, Lý Khang, vịnh mặt trăng, Tư Khê, Diên Thôn.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/wuyuan_zpsa0a74e5f.jpg
Bản đồ các điểm du lịch Vụ Nguyên

lisadu
03-09-2014, 22:58
Đi lại và vé tham quan

- Đi lại:
+ Đi đến Vụ Nguyên: Chúng tôi đến Vụ Nguyên từ Hoành Thôn. Theo dự định ban đầu chúng tôi sẽ phải đi 3 chặng khác nhau. Đầu tiên là từ Hoành Thôn về bến xe Đồn Khê (17,5 tệ); sau đó chuyển xe từ Đồn Khê đến thị trấn Vụ Nguyên (theo thông tin trên mạng là 175 tệ, giá quá cao và có vẻ không hợp lý lắm nhưng tôi không có cơ hội kiểm chứng). Sau khi đến thị trấn sẽ có rất nhiều chuyến xe đi đến các thôn nhỏ. Tùy vào quãng đường mà tính tiền từ 5-20 tệ (ví dụ đến Lý Khang là 5 tệ, đến Hiểu Khởi và Giang Loan là 11 tệ, đến Giang Linh là 20 tệ). Tuy nhiên, chúng tôi đã thuê riêng xe 7 chỗ của bác tài đi Mộc Khang hôm trước, giá là 400 tệ/4 người và bác chở thẳng từ Hoành Thôn đến nhà trọ ở Giang Linh.

+ Đi lại ở Vụ Nguyên: Giữa các điểm tham quan thường xuyên có xe chạy, giá cả tùy theo quãng đường. Sau khi tính toán, chúng tôi chọn phương án thuê xe một ngày để đi cung phía đông, từ Giang Linh đi ngược về thị trấn (do phải xách theo mấy cái va li nên đi xe bus không tiện), giá là 450 tệ/ngày; ngày thứ 2 đi cung phía bắc chúng tôi chọn xe bus vì vali đã để lại thị trấn để tối về Thượng Hải.

- Vé tham quan: Vé tham quan trọn gói cho 5 ngày ở Vụ Nguyên là 210 tệ (giảm một nửa cho thẻ SV), nếu mua vé lẻ từng điểm là 60 tệ/điểm. Nói là trọn gói nhưng chỉ đi được 14 điểm, một số nơi như Khánh Nguyên, Trường Khê vẫn phải mua vé riêng, tuy nhiên nội các điểm trong vé trọn gói đã đi mãi không hết rồi. Vé tham quan là một thẻ từ giống thẻ ATM, bạn phải lấy dấu vân tay tích hợp trong thẻ. Mỗi lần đến 1 điểm tham quan, bạn phải quẹt thẻ và quẹt vân tay nếu đúng mới được vào, để tránh trường hợp mượn thẻ của nhau. Sau khi mua vé, trong 3h đồng hồ bạn phải kích hoạt nếu không vé sẽ vô hiệu. Trên tấm vé này có hình ảnh của hoa cải dầu Vụ Nguyên và dòng chữ ghi "Làng quê đẹp nhất Trung Quốc"

szz2268
04-09-2014, 20:37
Bài viết và chuyến đi thật tuyệt :)

lisadu
04-09-2014, 22:58
1. Chuyện về Giang Linh

Nếu thật sự muốn đắm chìm trong mùa hoa cải Vụ Nguyên, chắc chắn bạn phải đến Giang Linh, bởi vì nơi đây nổi tiếng với những ruộng bậc thang hoa cải trải dài ngút ngàn. Đây cũng là điểm xa nhất và là khởi đầu cuộc hành trình của chúng tôi. Chuyện về Giang Linh chắc phải bắt đầu từ chuyện đặt nhà trọ.

Vụ Nguyên là một vùng quê, nên việc đặt hostel qua các trang web tương đối phức tạp, nhất là ở một thôn xa như Giang Linh. Vấn đề là cuối tháng 3, đầu tháng 4 là mùa cải dầu nở, giá phòng vừa đắt lại vừa khó đặt, những nhà trọ có địa điểm tốt thường là phải đặt trước cả tháng. Tôi có gọi điện cho 1 vài nơi và được yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của chủ nhà, nếu không họ sẽ không giữ phòng được. Nghe phức tạp và may rủi quá. Thế là lúc ở Hoành Thôn, tôi gọi điện cho Nhà trọ Hoa Điền nhưng ở đây hết chỗ, họ bảo chúng tôi cứ đến và họ sẽ giới thiệu cho một nhà trọ khác gần đấy. Chẳng còn cách nào khác chúng tôi đành lên đường.

Đến Giang Linh vào một buổi chiều lất phất mưa, 2 cha con nhà trọ Hoa Điền dẫn chúng tôi đến nhà trọ Long Nguyên ở trong làng. Nói một cách đơn giản thì thế này, chúng tôi cảm thấy như mình đang bị nhà trọ Hoa Điền "bán khách". Nhưng may mắn làm sao, 2 bác chủ ở Long Nguyên rất chân chất, thật thà. Bác bảo nhà trọ này bác mới xây cuối năm ngoái, hãy còn rất mới, nhiều phòng chưa sử dụng và vẫn thơm mùi gỗ. Điều thú vị là, ngay khi mở cửa số chúng tôi thấy mình đang ở giữa biển hoa cải dầu vàng rực

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7609_zpsaa78b359.jpg
Từ cừa sổ phòng trọ [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

Chiều muộn, chúng tôi lang thang đi ra những ruộng hoa cải xung quanh nhà, ngắm nhìn cuộc sống yên ả của Giang Linh

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7381_zpsc6c86261.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7392_zps8ed0a971.jpg

]https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7708_zps51d6484b.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7715_zps29c0ff8b.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

lisadu
04-09-2014, 23:04
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi không ăn cơm ở nhà trọ Hoa điền như họ mời chào mà quyết định ăn ở "nhà mình". Bác gái dẫn chúng tôi vào bếp để chọn món, thể là mấy đứa mới ướm hỏi rằng: Cháu mua nguyên liệu nhà bác nhưng tự nấu được không? Bác đồng ý và chúng tôi có một bữa ăn kiểu Việt Nam sau mấy ngày toàn dầu mỡ.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7752_zpsdf4102e8.jpg
Xúm quanh bà chị đầu bếp [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7426_zps9e004540.jpg
Thành phẩm là đây

lisadu
04-09-2014, 23:13
Sáng hôm sau, chúng tôi chia tay hai bác chủ nhà để bắt đầu hành trình khám phá Vụ Nguyên. Đầu tiên là mua vé và lên núi ngắm cảnh ruộng bậc thang hoa cải Giang Linh. Người ta chia điểm du lịch này thành 4 khu, từ trên cao đổ xuống để ngắm toàn cảnh thung lũng. Nếu như vào một ngày nắng đẹp, bạn có thể đến sớm để ngắm cảnh bình minh rưc rỡ, nhưng vì mấy hôm ấy thời tiết mưa mù nên chúng tôi không được chiêm ngưỡng khung cảnh ấy. Thật lòng mà nói, tôi chẳng biết miêu tả thế nào về biển hoa cải dầu miên man, thôi thì cứ để những bức ảnh tự kể câu chuyện của chúng:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7428_zpsa835e51d.jpg
Khu ngắm cảnh số 1, ở trên cao nhất

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7798_zps60097caf.jpg
Một khu được quây lại, sắp đặt vài vật trang trí để bạn chụp ảnh, bạn cứ yên tâm vào vì đây là miễn phí (cr: Mai Vũ_vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7890_zpsb5d56d0f.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7919_zpsfbcbf227.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

lisadu
04-09-2014, 23:15
Một số ảnh từ người bạn đồng hành của tôi, Mai Vũ (vutqmai):

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7949_zps96577f5e.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7964_zpsa2457474.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7966_zps7e2ff4b8.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8012_zps0eb019ad.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8016_zps239be1d6.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8034_zpsfe560dd1.jpg

lisadu
04-09-2014, 23:17
Một số ảnh dãy hàng quán xung quanh khu ngắm cảnh từ người bạn đồng hành của tôi, Mai Vũ (vutqmai):

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8038_zpsd00f152f.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8045_zps1cbb5346.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8049_zps5f3180e6.jpg

lisadu
05-09-2014, 18:20
2. Hiểu Khởi

Từ Giang Linh chúng tôi đến Hiểu Khởi. một làng cổ thuộc Vụ Nguyên. Người ta chia làng thành 2 phần là hạ Hiểu Khởi và thượng Hiểu Khởi. Nhiều người cho rằng hiện làng này đã bị thương mại hóa nhiều, không còn giữ lại nét trầm mặc xưa cũ. Nhưng tôi cũng đọc được đâu đó rằng ở dải đất nối giữa hạ Hiểu Khởi và thượng Hiểu Khởi có một cánh đồng cải dầu rất đẹp, vì vậy mà chúng tôi vẫn ghé qua.

Nhưng hóa ra nét đặc sắc của Hiểu Khởi không nằm ở hoa cải mà là những cây long não cổ thụ. Hiện ở Hiểu Khởi còn giữ được 4-50 cây long não có tuổi đời vài trăm năm trở lên. Trong đó có một cây hương chương (một loại long não đặc biệt) lớn nhất, đẹp nhất được gọi là Thần thụ. Tôi thấy người ta cứ đi lòng vòng quanh gốc cây ấy, và tự cho rằng đấy là cách để mọi người cầu ước một điều gì đó. Thế là chúng tôi cũng đi xuôi, đi ngược vài vòng, miệng lẩm nhẩm mấy lời ước nguyện. Sau này khi trở về, tôi có tìm hiểu và được biết có một truyền thuyết thế này: Nếu bạn đi dưới tán lá của Thần Thụ sẽ sống 99 tuổi, đi một vòng quanh gốc cây sẽ sống 130 tuổi. Thế này thì cả hội trường sinh bất lão mất rồi!

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8056_zps230bec01.jpg
Cổng làng [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8082_zpsca3d0086.jpg
Một hàng bán các loại trà [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8083_zpsed3306bb.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8085_zps0d753c08.jpg
Tôi đoán đây là gỗ long não [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8089_zps5a636d44.jpg
Đâu đó giữa làng [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

lisadu
05-09-2014, 18:23
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7507_zpsfc4d345b.jpg
Một ngôi nhà cổ

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7509_zps2b4682ed.jpg
Long não cổ thụ

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7511_zpscb9d320a.jpg
Thần thụ

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7513_zps94207bf3.jpg

lisadu
06-09-2014, 23:03
3. Giang Loan

Giang Loan là làng cổ nổi tiếng nhất Vụ Nguyên, đơn giản là vì nơi đây được lựa chọn làm điểm đến của các tour du lịch. Vì thế, làng được đầu tư nhiều hơn, tôn tạo nhiều hơn nhưng khách cũng đông hơn và nét đặc sắc cũng có phần giảm bớt. Có vẻ như dân phượt không hứng thú lắm với những nơi như thế này. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn 1 điểm đặc trưng nhất, thì ở Giang Loan có một từ đường rất lớn. Chúng tôi gần như choáng ngợp bởi độ hoành tráng của “Tiêu Giang Tông Đường" (Từ đường họ Tiêu) với rất nhiều dầm, xà bằng gỗ lớn và các bản điêu khắc tinh xảo. Ngoài từ đường này, chúng tôi không biết thêm điều gì về Giang Loan nữa.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7518_zpsda68c719.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7520_zps781716d0.jpg
Cổng vào từ đường

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7522_zpsf18d6002.jpg

lisadu
06-09-2014, 23:06
Ảnh của Mai Vũ (vutqmai):

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8132_zpsdea20988.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8133_zps3fa0e138.jpg
Vĩnh Ân đường

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8142_zpsd5021be0.jpg
Gian trong từ đường

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8145_zps61ef8cf2.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8148_zps6945b078.jpg

lisadu
06-09-2014, 23:32
4. Lý Khang

Trước cửa mỗi ngôi nhà ở Lý Khang đều có một cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng kênh chảy dọc làng. Vì thế người ta còn gọi Lý Khang là "Tiểu kiều lưu thủy" (nước chảy qua cầu nhỏ). Trong làng có 1 nhà trọ nổi tiếng là Song Long khách trạm, trước đây Tư Cầm Cao Oa và Triệu Nhã Chi đã từng quay phim ở đấy. Nói vậy nhưng chúng tôi cũng không tìm thấy khách trạm này, chính xác hơn là cũng không chủ tâm tìm. Khi chúng tôi đến Lý Khang được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa, cậu lái xe thì liên tục gọi điện giục giã kêu phải "Nắm chắc thời gian" để về phố huyện cho kịp giờ chúng tôi đã thỏa thuận thuê xe là 6h. Thế nên chúng tôi chỉ có thể đi lòng vòng quanh làng, chẳng kịp tìm thấy chỗ cho thuê bè trúc như dự định ban đầu. Dẫu ngắn ngủi như thế nhưng chúng tôi sẽ vẫn nhớ mãi về Lý Khang, về món bánh ngon lành ăn ở đầu làng, về những cây cầu gỗ con con và những mái nhà cổ lúp xúp phủ màu thời gian.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7535_zps6fcabefb.jpg
Món bánh đặc biệt đây

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1007_zps6acf448a.jpg
cr: Nhimxu99

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1031_zps0343e003.jpg
cr: Nhimxu99

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7542_zps1fe141ff.jpg
Tiểu kiều lưu thủy

lisadu
06-09-2014, 23:37
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7544_zps8c3d8cee.jpg
Chữ "Phúc" cách điệu

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1036_zpsa3cc9c5d.jpg
Lại cầu... (cr: Nhimxu99)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8177_zps8948ea51.jpg
Mái đình [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8186_zps03015581.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8196_zps112f9983.jpg
Những mái nhà cổ [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

lisadu
07-09-2014, 13:53
5. Vịnh Mặt trăng (月亮湾)

Bạn sẽ hiếm khi thấy thông tin về Vịnh mặt trăng trong những hướng dẫn du lịch chính thống về Vụ Nguyên. Nó vốn chỉ là một doi đất hình trăng khuyết nằm giữa đoạn sông trên đường từ Lý Khang về phố huyện Vụ Nguyên. Vài năm trước, một nhiếp ảnh gia nào đó tình cờ chụp được một bức ảnh rất đẹp về nơi này, rồi người ta đặt cho nó cái tên khá mỹ miều là Vịnh Mặt trăng. Thế là nơi này bắt đầu được mọi người biết đến. Đây là bức hình nổi tiếng ấy:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Vinhmattrang_zps7ddcaaa7.jpg

Nếu chỉ đơn giản đi ngang qua, bạn sẽ không bao giờ biết được nó có hình dáng như vậy. Sau này, người ta còn làm các chòi cao ven đường và thu tiền để khách có thể có được góc độ chụp ảnh đẹp nhất. Khi đến đây, trời ảm đạm và mưa bắt đầu nặng hạt. Xung quanh tôi không thấy có chòi chụp ảnh nào. Vì thế, Vịnh Mặt trăng của chúng tôi chỉ có thế này:

Ảnh của tôi:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7552_zps0b48a4ec.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7553_zps07b15351.jpg

Ảnh của Mai Vũ (vutqmai):

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8215_zps899f4f04.jpg

Ảnh của Nhimxu99:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1041_zpsa4f26a47.jpg

Chuyện này đem đến cho tôi một vài suy nghĩ. Dù là mỗi sự vật, sự việc hay mỗi con người, thì ra nhìn từ những góc độ khác nhau, vào những thời điểm khác nhau lại có những cảm giác khác nhau. Ngàn vạn người vẫn đi qua nơi này hàng ngày, vậy mà chỉ có vị nhiếp ảnh gia kia, trong một dịp rất tình cờ mới phát hiện ra vẻ đẹp của nó, âu cũng là duyên số. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ được ngắm nhìn Vịnh Mặt trăng ở góc độ đẹp nhất của nó, thế nhưng bởi vì nó đã xuất hiện trong cuộc hành trình đáng nhớ của tôi, nó sẽ luôn được ghi nhớ.

Yohchan
07-09-2014, 14:24
Mình muốn đi Vụ Nguyên, nên trước đó đã tìm kiếm thông tin du lịch ở vùng này, nhưng khá ít, may mắn sao lại đọc được chia sẻ của bạn, biết thêm được nhiều thông tin, chứ ko thì thảm rồi ( nhất là khi mình lại ko biết tiếng Trung nữa) :D

Thêm nữa, mấy tấm hình các bạn chụp trong chuyến đi đẹp quá, mình thật sự rất thích, các bạn cho mình xin về để làm tài liệu vẽ tranh nhé :)

Cám ơn các bạn 1 lần nữa về những thông tin vô cùng hữu ích này :)

tomato888
07-09-2014, 15:47
Bạn đặt tựa đề rất hay, 4 chữ ngắn ngủi mà đọc qua như cả 1 bức tranh hiện lên trong đầu. Nội dung viết cũng rất đậm chất văn nữa. Like mạnh!!!

Mình ao ước có ngày được đi như các bạn, nhưng mà chưa nói đến các điều kiện khác, chỉ riêng ko biết tiếng Trung đã cảm thấy nản rồi, mà đi tour theo hành trình người khác sắp đặt thì cực kỳ ko thích :)

lisadu
07-09-2014, 19:44
Thêm nữa, mấy tấm hình các bạn chụp trong chuyến đi đẹp quá, mình thật sự rất thích, các bạn cho mình xin về để làm tài liệu vẽ tranh nhé :)

Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi, bạn cứ sử dụng tư liệu tự nhiên, nếu có thể thì chia sẻ với bọn mình tác phẩm của bạn nhé. Mình cũng khẳng định là hình ảnh của bọn mình chưa phản ánh hết vẻ đẹp của Vụ Nguyên đâu :)


Mình ao ước có ngày được đi như các bạn, nhưng mà chưa nói đến các điều kiện khác, chỉ riêng ko biết tiếng Trung đã cảm thấy nản rồi, mà đi tour theo hành trình người khác sắp đặt thì cực kỳ ko thích :)

Đúng là đi TQ không biết tiếng Trung cũng có điểm bất lợi, nhưng mình nghĩ nếu quyết tâm và chuẩn bị cẩn thận thì bạn sẽ đi được thôi.

Linh nhi
07-09-2014, 21:41
Khi đến TQ, người dân có ai hỏi thăm bạn là từ nước nào tới và bạn nói VN ko? Sau một số chuyện gần đây, mình thấy không an toàn cho lắm khi đi TQ, giả sử gặp vấn đề khó khăn dọc đường thì sợ ko có người giúp đỡ. Bởi thế nên mình rất thích khung cảnh Trung Hoa nhưng đành đi HK và Đài Loan để yên tâm hơn vậy.

MrMilan
07-09-2014, 22:18
Khi đến TQ, người dân có ai hỏi thăm bạn là từ nước nào tới và bạn nói VN ko? Sau một số chuyện gần đây, mình thấy không an toàn cho lắm khi đi TQ, giả sử gặp vấn đề khó khăn dọc đường thì sợ ko có người giúp đỡ. Bởi thế nên mình rất thích khung cảnh Trung Hoa nhưng đành đi HK và Đài Loan để yên tâm hơn vậy.

Hic, khi tớ đi TQ thì nhiều người dân TQ có hỏi tớ là người nước nào, khi mình trả lời là người Việt Nam thì đa số họ đều không biết người Việt nam là người ở đâu, một số người dân còn tưởng Việt Nam là một tỉnh thuộc TQ cơ đấy.
Duy nhất có một ông cụ người Miêu ở Phượng Hoàng là biết, còn biết cả Hồ chủ tịch nữa.

lisadu
07-09-2014, 22:23
Mình đi TQ 7 lần, và lần nào cũng có người hỏi mình từ đâu đến, lần nào mình cũng nói là người VN. Rất may là mình thường xuyên gặp người tốt, người ta chỉ đường cho mình, cho mình đi xe mà không lấy tiền, thậm chí 1 bạn hải quan ở sân bay Thành Đô còn dặn mình là đi lại cẩn thận bị lừa. Tất nhiên thỉnh thoảng mình cũng bị lừa thật, mấy chuyện lẻ tẻ như bị mua đồ đắt hay đặt KS rồi mà không có phòng. Nhưng mấy cái đấy là tình hình chung của XH chứ không phải vì mình là người VN. Theo mình thì đại bộ phận người dân ở đâu cũng tốt, và đa phần không quan tâm đến chính trị. Chuyến đi gần nhất của mình là hồi tháng 3, chưa căng thẳng như bây giờ, nên mình chỉ có thể nói là đến tháng 3 năm nay đối với mình mọi chuyện đều ổn :)

lisadu
08-09-2014, 20:42
6. Phố huyện Vụ Nguyên

Phố huyện không phải là điểm tham quan, đó chỉ là khu trung tâm, nơi có bến xe tỏa đi khắp mọi nơi trong huyện và các thành phố khác. Ngẫm ra chuyến này chúng tôi "ăn", "chơi" khá thành công nhưng chuyện "ở" gặp không ít phức tạp. Vốn đã gọi điện đặt trước 1 hostel được đánh giá khá ổn dù giá cả không rẻ, mọi chuyện thỏa thuận ổn cả và chúng tôi cũng đang trên đường sắp đến nơi. Thế nhưng vài phút sau chủ nhà gọi điện lại, bảo chúng tôi chia ra ở 2 nơi vì chỉ còn 1 phòng, mà 2 nơi ấy lại chẳng gần nhau lắm. Sau khi tuôn trào những điều bực mình vì bị thất tín, chủ nhà hứa sẽ sắp xếp. Nhưng tôi ngay lập tức gọi điện cho youth hostel duy nhất ở Vụ Nguyên, mặc cho cậu lái xe cứ chèo kéo sẽ thuê giúp hộ (Thực ra vì vấn đề lòng tin thôi, tôi vẫn ấn tượng xấu vụ bị "bán khách" hôm trước và cả ngày hôm nay phải chịu đựng cậu ta liên tục giục giã). Phải nói đây là youth hostel tệ nhất mà tôi từng ở, phòng ở xập xệ, cũ kỹ. Cửa sổ kẽo kẹt còn không đóng chặt được, bathroom có nước nóng như không. Thế nhưng trong chuyện buồn cũng có cái vui, như chuyện mấy chị em cùng nhau bố trí vali, ghế... chặn cửa sao cho an toàn, kê mấy cái giường sát nhau để ngủ chung, lôi hết đồ ăn vặt còn sót lại ra vừa nhâm nhi vừa buôn chuyện... buổi tối ở hostel tồi tàn cũng vì thế mà bớt đi ảm đạm.

Giới thiệu với các bạn cái youth hostel đấy (ảnh của Nhimxu99):

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1061_zps769eab5e.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1062_zps7ae4f0f7.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1066_zpsca8b2b31.jpg
Nhìn thế nào cũng giống bối cảnh phim kinh dị :(

lisadu
08-09-2014, 20:50
Chúng tôi có 2 quãng thời gian lang thang ở phố huyện Vụ Nguyên. Buổi tối ngày hôm trước lang thang tìm chỗ ăn uống, và chiều ngày hôm sau lang thang đợi chuyến xe quay về Thượng Hải. Tôi vẫn còn nhớ một bác lái taxi đã hỏi sao chúng tôi lại đến nơi này, và tôi bắt đầu huyên thuyên về vẻ đẹp của mùa hoa cải dầu và những ngôi làng cổ. Bác chép miệng bảo chẳng có gì hay ho, chả hiểu sao bọn mày lại tới đây ?!. Phải chăng chúng ta đều như thế, bởi vì đã quá quen thuộc mà không nhận ra vẻ đẹp của nơi mình đang sống, hoặc là thấy nó quá tầm thường?

Đêm Vụ Nguyên [cr: Mai Vũ (vutqmai)]
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8223_zps9a56cb1c.jpg
Chiếc cầu trước hostel

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8224_zpse55852ae.jpg
Những ngọn đèn ven sông

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8241_zps8135e608.jpg
Một hàng ăn đêm

lisadu
08-09-2014, 20:57
Chiều phố Huyện:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8397_zps3486891e.jpg
Một chiếc cầu khá hoành tráng

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1149_zpse653ed76.jpg
2 bên cầu là dãy hành lang có mái che nắng (cr: nhimxu99)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8412_zpsbc966b47.jpg
Trên chòi ngắm cảnh trên cầu [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8418_zpsd9c463d0.jpg
Những khu chung cư hiện đại vẫn mang dáng dấp kiến trúc Huy Phái [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8399_zps249e85c4.jpg
Cuộc sống thường nhật [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1154_zps558a3800.jpg
1 chiếc cầu khác khiêm tốn hơn (cr: nhimxu99)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1158_zps8f223485.jpg
Một hàng quả khô (cr: nhimxu)

lisadu
09-09-2014, 19:04
Bến xe Vụ Nguyên

Ở phố huyện Vụ Nguyên có 2 bến xe, một bến xe đường dài đi các thành phố khác và 1 bến xe để đi lại trong huyện gọi là Bên xe phía bắc cũ (老北站). Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến bến xe đường dài để mua vé chiều muộn về Thượng Hải (quãng đường là 570km, đi khoảng 6 tiếng và giá tiền là 214 tệ/vé có bảo hiểm). Sau đó chúng tôi đi về bến xe phía bắc cũ để bắt xe đi cung phía bắc Vụ Nguyên

Gửi các bạn bảng lịch trình xe đường dài từ Vụ Nguyên để nhỡ ai đó cần:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7563_zpsea8d8cd3.jpg

lisadu
09-09-2014, 19:35
7. Tư Khê, Diên Thôn

Tư Khê, Diên Thôn vốn là 2 thôn nằm sát nhau là thôn Tư Khê và thôn Diên nên được gộp chung là một điểm du lịch. Ở đây nổi tiếng bởi những bản điêu khắc gỗ. Tôi vẫn còn nhớ ngày chúng tôi đến trời nắng đẹp, hai bên đường nở đầy một loài hoa dại màu tím biếc. Tư Khê, Diên thôn vắng vẻ hơn rất nhiều so với cung phía đông hôm trước, quán xá cũng không nhiều. Một vài căn nhà cổ được chọn làm địa điểm thăm quan sẽ luôn mở cửa, trong đó bán những đồ lưu niệm giả cổ. Thường thì những căn nhà ở Vụ Nguyên bao giờ cũng có một khoảng sân nho nhỏ. Người ta sẽ đặt một cái lu đầy nước ở giữa sân, có người nói là do phong thủy, cũng có người bảo đó là cách người ta giữ lại tiền của trong nhà. Tôi còn nhớ có một nhà rất sáng tạo thể này, ở trong lu nước đấy người ta đặt một cái cái bát con con, khách ghé qua có thể thả đồng xu vào lu nước, nếu nó rơi trúng cái bát con trong lu thì sẽ được tặng một món quà. Chúng tôi đã chứng kiến một bạn gái được tặng 1 cái vòng tay nên cũng thi nhau thử vận may, tiếc là chẳng trúng.

Chúng tôi lang thang từ căn nhà này sang căn nhà khác, chạm tay vào những hoa văn khắc gỗ cổ xưa, ngồi vào một chiếc ghế tre đặt trước cửa một ngôi nhà nào đó. Những người già ở đây có thói quen ngồi trước hiên nhà, nhất là vào bữa ăn họ sẽ mang một bát cơm ngồi trước cửa ăn. Thỉnh thoảng chúng tôi nhìn vào một ngõ nhỏ và nhận ra cuối ngõ là vách núi.

Những cây cầu cổ ở Vụ Nguyên hao hao giống chùa cầu ở Hội An, bằng gỗ và có mái che. Chúng tôi đã gặp những cây cầu như thế ở Hiểu Khởi, ở Lý Khang và cả ở Tư Khê, Diên Thôn nữa. Ven làng, những ruộng hoa cải dầu đang vào mùa nở rộ, thình thoảng xen lẫn mấy cây hoa đào, hoa lê, cả một bức tranh mùa xuân rực rỡ sắc màu. Nếu một ngày nào đó tôi có trở lại Vụ Nguyên, tôi có thể sẽ bỏ qua Hiểu Khởi, Giang Loan; có thể không ghé vào Lý Khang nữa, nhưng chắc chắn tôi sẽ quay lại Tư Khê, Diên Thôn, nơi vẫn chưa đánh mất nét thanh thản, bình yên của một làng quê thực sự.

lisadu
09-09-2014, 20:06
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7567_zps767a3eef.jpg
Cổng chào

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8248_zps6516ca6b.jpg
Bàn tính vĩ đại đầu làng [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7579_zps8b0dbf82.jpg
Cầu Thông Tế

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8278_zpsa87d3247.jpg
Phía bên ngoài cầu[cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8322_zps7d54bc79.jpg
Vài người già đánh cờ trên cầu [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

lisadu
09-09-2014, 20:12
Hoa cải

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1134_zps1e9e4bf2.jpg
cr: nhimxu99

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1127_zps054c0e8f.jpg
cr: nhimxu99

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1111_zps0e46bd4c.jpg
cr: nhimxu

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8384_zpsa9fec1be.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8383_zps231565f5.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8382_zps54889d7c.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

lisadu
09-09-2014, 20:15
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7585_zps032f193d.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7620_zpsc178ab16.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7580_zps13dfff78.jpg

lisadu
09-09-2014, 20:21
Bản khắc gỗ cổ

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7594_zpse704a6a5.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7590_zpsd3e98255.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8312_zpsb5208ccd.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8285_zpsdac9c8f0.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8289_zpsae88355b.jpg
cr: Mai Vũ (vutqmai)

lisadu
09-09-2014, 20:25
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8386_zps7c7425a3.jpg
Hoa đào [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1091_zps655edd79.jpg
Hoa lê (cr: nhimxu99)

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8389_zps537a7938.jpg
Trông hoành tráng thế này nhưng thực ra đây là WC [cr: Mai Vũ (vutqmai)]

lisadu
11-09-2014, 20:23
8. Những điều bỏ lỡ

Sau mỗi chuyến đi, tôi nhận ra là mình chưa bao giờ hoàn thành lịch trình đã lập ra ban đầu. Luôn có những điều bỏ lỡ và tiếc nuối, nhưng cũng có vô vàn những điều tình cờ gặp được. Cuộc sống có mất, có được. Chuyến đi lần này cũng thế, có mấy địa điểm mà tôi đã nghĩ là chắc chắn phải ghé qua nhưng rồi vì điều này, điều khác mà không thực hiện được. Tôi sẽ chia sẻ thông tin về những nơi đó, để bạn nào có định đi tham khảo (nguồn ảnh từ internet):

Thôn Khánh Nguyên:

Khánh Nguyên thuộc cung phía đông, cách Giang Linh khoảng 2,7km. Thôn này còn được gọi là "tiểu đào viên", tách biệt với thế giới một thời gian dài. Thôn không thuộc các điểm đến của vé trọn gói mà phải mua vé riêng. Có lẽ vì thế mà thôn này ít khách du lịch ghé đến. Mùa xuân, hoa cải dầu, hoa đào và hoa lê nở cùng một lúc, bao phủ Khánh Nguyên trong "Núi vàng, biển bạc, mây hồng". Chỉ mấy dòng ngắn ngủi như thế, cũng đã khiến tôi yêu Khánh Nguyên từ khi chưa gặp gỡ. Nhưng vì không thuận đường nên tôi tạm thời để lại, hẹn một lần sau sẽ nhất định qua đây.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/qingyuan1_zps0f9563cc.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/qingyuan_zpsc6084c48.jpg

Cầu Thái Hồng (cầu vồng)

Cầu Thái Hồng thuộc cung phía bắc, lẽ ra tôi định sau khi đi xong Tư Khê, Diên Thôn sẽ đi tiếp đến Cầu Thái Hồng ở thị trấn Thanh Hoa. Nhưng đợi mãi không bắt được xe và hỏi mọi người xung quanh là cũng khá xa, sợ rằng không kịp quay lại phố huyện kịp giờ về Thượng Hải. Điểm tham quan này không làm tôi tiếc nuối nhiều lắm, bởi vì như đã từng kể đây là một chiếc cầu gỗ có mái che đặc trưng ở Vụ Nguyên mà chúng tôi đã gặp ở vài nơi. Cầu Thái Hồng đặc biệt hơn một tý bởi vì nó từng xuất hiện trên bộ phim "Sao đỏ lấp lánh" khá nổi ở TQ.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/caihongqiao_zps3d850fc2.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/caihongqiao3_zpsdc9cb4b1.jpg

Nghiêm Điền

Ban đầu, tôi dự định gặp những cây long não cổ thụ ở Nghiêm Điền, một điểm du lịch ở cung phía Tây. Ở Nghiêm Điền có cây long não 1.500 tuổi, trông vĩ đại hơn nhiều so với thần thụ ở Hiểu Khởi. Nhưng vì cung phía Tây còn khó đi hơn cung phía Đông nên chúng tôi đành tiếc nuối bỏ lại nơi này, tự án ủi rằng ít ra mình đã gặp được long não Hiểu Khởi.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/yantian_zpsc8639b3f.jpg

Có một chuyện hay ho thế này. Sau khi ra khỏi Tư Khê, Diên Thôn; không đi được đến cầu Thái Hồng hay Nghiêm Điền nữa, chúng tôi bắt một chiếc xe để quay về phố huyện. Không phải là xe chuyên tuyến, chỉ cần đứng lơ ngơ ven vệ đường là thể nào cũng có vài xe ghé lại hỏi bạn muốn đi đâu, nếu tiện đường họ sẽ đưa bạn đi với giá thỏa thuận. Bạn lái xe đồng ý chở chúng tôi về phố huyện với giá 20 hay 30 tệ/4 người gì đó, tôi không nhớ lắm nhưng không đắt. Trên đường đi, chúng tôi có nói là muốn đi Nghiêm Điền mà không gặp được xe nào, bạn ấy bảo sẽ chở chúng tôi đến rồi về kịp giờ xe chạy, tuy nhiên giá rất đắt và chúng tôi không đồng ý. Trên xe cũng kể chuyện nước mình, nước cậu. Đến bến xe cũ Vụ Nguyên, cậu ấy lại nhất định không lấy tiền, cứ nói là tiện đường đưa một đoạn ý mà. Xúc động lắm mà vẫn tiếc, biết là người tốt thế thì đã nhờ cho dừng lại dọc đường để chụp ảnh rồi! Sau khi lang thang một hồi quanh khu vực bến xe, chúng tôi bắt taxi về hostel, đưa cả namecard của hostel mà chả bác taxi nào biết đường, đã thế mấy cái xe ôm cứ đi theo chèo kéo. Thế nào lại gặp đúng cậu lái xe cho đi nhờ lúc trước, cậu ấy bắt taxi khác, miêu tả đường đi và dặn đưa chúng tôi về đúng nơi. Thật là có duyên quá, trên đường đi thỉnh thoảng tôi cứ gặp những người tử tế như thế, dẫu không biết tên hoặc là lâu rồi sẽ không còn nhớ mặt nữa, nhưng họ sẽ còn xuất hiện mãi trong những câu chuyện của chúng tôi.

Yohchan
12-09-2014, 19:43
Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi, bạn cứ sử dụng tư liệu tự nhiên, nếu có thể thì chia sẻ với bọn mình tác phẩm của bạn nhé. Mình cũng khẳng định là hình ảnh của bọn mình chưa phản ánh hết vẻ đẹp của Vụ Nguyên đâu

Hì hì, cám ơn các bạn. Mình thì vẽ như kiểu truyện tranh ấy, chứ ko phải chỉ là vẽ tranh phong cảnh. Khi nào xong tác phẩm mình sẽ up lên cho các bạn vào xem :D

Theo dự tính, khi đến Vụ Nguyên, mình sẽ đi mua vé từng chặng vào làng, chứ ko mua nguyên cụm. Nhưng để bắt được xe đến đó thì hơi khoai vụ tiếng Trung. Bạn có thể cho mình biết tên tiếng Trung của các làng như Giang Loan, Hiểu Khởi, để mình có thể bắt xe được ko? ><

lisadu
13-09-2014, 17:07
@Yohchan: Gửi bạn tên các điểm du lịch ở Vụ Nguyên

- Tuyến phía đông: bao gồm Lý Khang (李坑), Uông Khẩu (汪口), Giang Loan (江湾), Hiểu Khởi (晓起), Giang Linh (江岭), Khánh Nguyên (庆源), Ngũ Long Sơn (五龙山)
- Tuyến phía bắc: bao gồm Lý Khang (理坑, chữ viết khác với thôn Lý Khang phía đông), Ngọa Long cốc (卧龙谷), Ling Nham động (灵岩洞), cầu Thái Hồng (cầu vồng-彩虹桥), Hồng Thôn (洪村), Tư Khê, Diên Thôn (泗溪延村), núi Văn Công (文公山)
- Tuyến phía Tây: Nghiêm Điền (严田), hồ Uyên Ương (鸳鸯湖), Trường Khê (长溪), Thạch Thành (石城)

lisadu
14-09-2014, 21:47
Phần 5. Chu Trang

Có một ngày tôi đi qua phố cổ Bình Giang ở Tô Châu, trời buông nắng se se lạnh. Từng chùm hoa tử đằng rơi nhẹ trên mái đình nghỉ chân, cuộc sống chầm chậm đi qua những ngôi nhà quét vôi trắng, mái ngói màu mực. Tất cả những thứ đó qua năm tháng trở nên xa xăm, hư ảo. Chỉ là tôi vẫn cứ nhớ…

Tôi vẫn yêu Tô Châu như ngày nào, nhưng lần này chưa phải là lúc để trở lại. Có điều, cô em út trong đoàn lại dành một tình yêu sâu sắc cho nơi này, cho những sợi tơ liễu rủ trên sông nước Giang Nam. Thế là chúng tôi chọn Chu Trang, một làng cổ thuộc Giang Tô, được xây dựng từ đời Bắc Tống hơn 1.000 năm trước, vốn nổi tiếng với danh xưng “Venice phương Đông”.

Tôi đi lang thang giữa thủy trấn ấy vào một ngày chủ nhật náo nhiệt hơn bình thường và tự hỏi, nếu như 30 năm trước, Trần Dật Phi không vì nỗi nhớ quê hương tha thiết mà vẽ bức tranh Song Kiều, liệu giờ này bao nhiêu người biết đến Chu Trang? Cũng như, nếu không có bộ phim “Tháng năm như nước”, phải chăng Ô Trấn vẫn còn chìm trong màn sương mờ ảo yên bình?

Đến Chu Trang, là để ngồi trên một chiếc thuyền gỗ nhỏ xinh, ngắm bức rèm liễu rủ xuống hai bên bờ kênh, lắng tai nghe tiếng hát của những người chèo đò. Nắng rơi trên mặt sông lấp lóa.

Là để đi thật chậm, thật chậm từ căn nhà này sang căn nhà khác. Nhà hình ống sâu hun hút, tưởng như mãi không thể đến được tận cùng.

Là để tìm kiếm và in dấu chân trên những chiếc cầu đá cổ, ngỡ như mình đang bước đi qua những năm tháng xưa cũ, qua những thăng trầm lịch sử.

Có một câu hát cứ lẩn khuất trong tôi thế này “Khi giấc mơ chôn vùi trong mưa khói Giang Nam, trái tim tan vỡ rồi mới hiểu được…”. Trái tim tôi không tan vỡ nơi này, nó chỉ tràn đầy nỗi nhớ. Về những thôn làng nơi tôi đã đi qua, về những chuyến xe, những mái nhà và những mùa hoa đang nở. Tất cả những điều đó sẽ còn mãi, nhắc nhở tôi rằng mình đã từng có một bầu trời tự do.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8934_zpsaf3be44d.jpg
cr: Mai Vũ (vtqmai)

lisadu
16-09-2014, 22:13
Vài điều về Chu Trang:

Đêm hôm trước, khi từ Vụ Nguyên về Thượng Hải đã gần 11h đêm, quả thật là khó bắt taxi và rất mệt. Chúng tôi phải trả 70 tệ cho 1 bạn lái xe đêm ở Thượng Hải để đi quãng đường mà có lẽ ban ngày chỉ khoảng tầm hơn 20 tệ. Bạn này trông cũng tử tế và hay chuyện, nhưng vừa mệt vừa bị chém cái giá quá đắt nên chúng tôi cũng chỉ ậm ừ. Khi biết chúng tôi có ý định đi Chu Trang hôm sau, bạn ý khuyên thế này "Ờ Chu Trang giờ chán lắm, vừa đông vừa đắt. Các bạn đi Ô Trấn đi, đẹp hơn nhiều; nhưng mà nếu được chọn thì tôi sẽ đi Tây Đường???". Đại loại thế. Một đêm mà thay đổi lịch trình kể cũng khó, thế là chúng tôi vẫn quyết đi Chu Trang, dù sao thông tin, lịch trình cũng đã chuẩn bị rồi.

- Đi lại + vé tham quan: Chu Trang cách Thượng Hải khoảng 70km, đi tầm 1h30 phút. Có 2 cách đi là đến bến xe chuyên tuyến ở Sân vận động 8 vạn người hoặc là ra bến xe mua vé. Nếu đi bằng xe chuyên tuyến sẽ mất khoảng 150 tệ cho 2 lượt đi về và vé tham quan; đi đến bến xe thì mất 56 tệ đi 2 chiều +100 tệ tiền vé thăm quan (không giảm cho SV) mà còn phải tự mua vé. Kể ra đi cách 1 có phần dễ chịu hơn, tuy nhiên tôi lại không thể tra được cái bến xe chuyên tuyến đấy ở đâu xung quanh cái SVĐ to đùng ấy. Thế là chọn cách 2.

Đến bến xe mua vé thì chuyến kế tiếp đã đầy, phải đơi chuyến sau. Loay hoay thế nào mà gần 1h trưa chúng tôi mới đến được Chu Trang, cô bán vé ở đây báo cho 1 tin kinh hoàng: Vé về Thượng Hải trong ngày đã bán hết!!!. Chả nhẽ phải vét sạch túi để thuê xe về TH để hôm sau còn lên đường về nước?. Thấy tôi có vẻ hốt hoảng, cô ấy bày cho cách đi đường vòng, đó là đợi đến tầm 5,6h chiều trở lại đây đi chuyến xe chợ về TP Côn Sơn (đó là một chuyến xe đông khủng khiếp, suốt cả cuộc hành trình tôi phải đứng nghiêng và một chân gần như không chạm đất); từ TP Côn Sơn có chuyến xe điện ngầm số 11 (không nhầm là thế) để về Thượng Hải. Chúng tôi phải đi cách này và mất gấp đôi thời gian để trở lại, nhưng loại bỏ mọi điều phiền phức, đó có lẽ là một trải nghiệm hay ho, thú vị.

- Ăn uống: Đến Chu Trang, chắc chắn bạn phải nếm thử món chân giò hầm, hoặc móng giò đặc sản ở đây. Nó gần như một món ăn lai giữa thịt kho tàu và món khâu nhục của Lạng Sơn. Chúng tôi đều rất dễ ăn nên thấy ổn.

- Điểm du lịch: Trong vé vào cửa có khoảng hơn 10 điểm tham quan trong thủy trấn, chủ yếu là mấy ngôi nhà cổ của phú thương ngày xưa. Chúng tôi có rẽ qua nhà họ Thẩm, nhà của họa sĩ Trần Dật Phi, Song Kiều.... Sau đó ngồi thuyền một lúc.

lisadu
16-09-2014, 22:35
Ảnh của Mai Vũ (vutqmai):

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8775_zpsa9ca5370.jpg
Vé vào cổng

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8773_zpsa68e21c6.jpg
Đặc sản Chu Trang

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8818_zps85eb7182.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8805_zps5527c87c.jpg

lisadu
16-09-2014, 22:40
Ảnh của Mai Vũ (vutqmai)


https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8872_zps7eeb7332.jpg
Một gian thư phòng

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8884_zps765023f5.jpg
Bến thuyền

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8887_zpse24d0940.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8923_zps6480f967.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_8936_zpsc50483fe.jpg
Sông nước Giang Nam

lisadu
16-09-2014, 22:43
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7800_zpsfa7e7c01.jpg
Danh họa Trần Dật Phi

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7803_zps6cf18112.jpg
Hoa đào trước sân nhà ông

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7855_zpsb5194478.jpg
Song Kiều

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7826_zps6a1756c9.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7830_zps2c966308.jpg
Cây cầu rìa làng

lisadu
16-09-2014, 22:47
Ảnh của Nhimxu99:

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1465_zpsd010ebed.jpg
Yên tĩnh quá...

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture1445_zpsa6c5351d.jpg
Vườn nhà ai

lisadu
16-09-2014, 23:06
Phần kết

Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tạm đặt một dấu chấm cho câu chuyện tháng 3 của mình, bởi vì mùa thu đã tới rồi. Nhưng tôi sẽ nói vài điều với những người bạn đồng hành của tôi, Nhimxu99, Vutqmai, Jalis, những người thỉnh thoảng vẫn vào đây mà chẳng nói gì nhiều, chỉ like để động viên tinh thần. Có người vì quen biết tôi mà tham gia chuyến đi này, cũng có người vì chuyến đi này mà quen biết nhau, rõ ràng là chúng ta có duyên, bởi cuộc hành trình này vốn dĩ được lập ra cho những người khác (những người vì lí do nào đó mà cuối cùng bỏ cuộc).

Có một mùa xuân và một khoảng ký ức chỉ thuộc về chúng ta. Tôi sẽ nhớ mãi những ngày lang thang trên phố đến nửa đêm, khi tất cả những ngọn đèn bên sông Hoàng Phố đã tắt, hay ánh trăng trên phố cổ Đồn Khê đã lên thật cao. Sẽ nhớ những buổi tối ở làng quê heo hút, kể cho nhau nghe những câu chuyện cười, cùng điểm tin báo lá cải quê nhà. Hoặc cùng nhau chạy hụt hơi cho kịp một chuyến tàu, chia sẻ niềm phấn khích trước một điều đẹp đẽ tình cờ gặp được. Tất cả những thứ đó, qua bao nhiêu năm tháng đi nữa, sẽ mãi ở lại trong tuổi trẻ của chúng ta, với mưa khói, dưới bầu trời tháng ba Giang Nam.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/Picture852_zps9912e207.jpg
Hoa trôi... Ảnh Nhimxu99 chụp khi đang ngồi trên xe

Jalis
17-09-2014, 00:05
Đôi lần em cũng nghĩ, nếu như những ngày xuân đó không phải là 4 người, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn thì sẽ thế nào. Hẹn hò chỉ là một câu nói, có đi được với nhau hay không phải đợi chữ "duyên' trả lời dùm.

Chúng ta sau này, cả 4 người hoặc là chỉ một trong bốn người, hoặc nhiều hơn 4 người, rồi sẽ còn tiếp tục theo đuổi những mùa yêu khác, xuân-hạ-thu-đông, chân trời góc bể. Thế nhưng tháng 3 năm ấy sẽ mãi xào xạc tiếng liễu, mơ màng ánh trăng, để tới khi ta dành một mùa xuân khác trong cuộc đời ở một nơi chốn khác, ta sẽ lại bất chợt nhớ về Giang Nam.

P/s: chị của em thật toẹt vời, giờ thì đã nhớ được hết các địa danh, mỗi lần quên chỉ cần ghé qua đây đọc là kỷ niệm lại ào ạt như lũ về. Rốt cuộc cũng có nơi lưu giữ tất cả dùm chúng ta.

gasman
17-09-2014, 09:28
Mưa khói Giang Nam :) nhớ truyện của Cổ Long, thks chủ top

nhimxu99
17-09-2014, 11:13
Được ngược dòng thời gian trôi lại với những ký ức Giang Nam mưa khói như giải tỏa những bức bối của công việc và thời tiết Hà Nội. Cảm ơn người bạn đồng hành bé nhỏ đã luôn là nơi mình đặt niềm tin và hy vọng vào những chuyến đi thật hấp dẫn, thật đáng nhớ, đáng yêu. Mỗi chuyến đi cùng nhau, những người "to lớn" nhưng chúng tui lại dựa dẫm vào cô gái bé nhỏ đó, luôn tin tưởng và luôn thỏa mãn bởi "dịch vụ" cung cấp vô cùng hợp ý. Kết chuyến này để lại ấp ủ những kế hoạch mới, những chuyến đi mới. Chưa biết đến khi nào trở lại những hành trình cũ nhưng mỗi lần đọc lại topic này chắc chắn là tâm hồn mình sẽ lại được trôi về nơi tháng ba năm ấy đã đi qua. Hẹn gặp lại mùa sau lại cùng nhau ở những vùng đất khác bạn nhé.

Yohchan
18-09-2014, 15:14
Thật sự là thích chuyến đi của các bạn lắm ấy. Hy vọng khi các bạn có kế hoạch đi Trung Quốc thêm lần nữa thì lập topic rủ rê cho mình đu theo với. Mình thích kiến trúc cổ Trung Quốc lắm lắm ><

hoatuongvi
19-09-2014, 21:20
Bài viết của bạn thật nhiều cảm xúc, hình ảnh đẹp và khá đầy đủ. Con phố, những ngôi nhà cổ , mưa Giang Nam khiến tôi nhớ về một thời mê truyện kiếm hiệp mà đến nay vẫn còn. Cảnh nơi rừng trúc, một tiểu viện mà trong Anh Hùng hoan lạc của Cổ Long, chủ nhân toà trang viện đặt những cái tên nghe thật đẹp "Thính Trúc Tiểu Viện", "Thính Trúc Hiên". Hồi ấy, tôi không sao tưởng tượng nỗi cái đẹp của nó cho đến khi đọc bài viết của bạn. Tôi có mơ ước hơi viễn vông được trở về vài trăm năm trước hưởng thức nơi mà người đời gọi là "Mộng Giang Nam". Bài viết của bạn đã biến một phần ước mơ của tôi thành hiện thực, mặc dù chưa được tận mắt hưởng ngoạn mà có lẽ sẽ không có cơ hội nào vì điều kiện kinh tế gia đình. Rất cám ơn bài viết của bạn.

hoatuongvi
19-09-2014, 22:47
MỘNG GiANG NAM
Tình yêu là gì ?
Duyên phận là chi ?
Hà cớ gì gắn kết với nhau nhưng chưa chắc song hành cùng nhau ?
Mưa đến đây đan lại thành sợi, đan lại cả vận mệnh thế gian của chúng ta
Em ở bên anh là duyên phận , vậy sao còn phải chia xa ?
Vẫn cứ nghĩ rằng tình ái cũng như gió mây, tuy sẽ biến đổi nhưng thay đổi thì kg
Tin rằng tình yêu một ngày nào đó, sẽ kéo dài đến vĩnh viễn, khoảnh khắc đó , mọi thứ sẽ đóng băng lại
Vậy sao kg là vĩnh viễn, là mãi mãi ?!
Trở về đây....về lại nơi anh và e bắt đầu tình yêu, bắt đầu duyên phận.Mọi thứ vẫn kg thay đổi, vẫn còn gió,còn mây, còn tình yêu,nhưng duyên phận đã không còn .
Vẫn cứ cho rằng nhân danh tình yêu chết cùng nhau chỉ là chuyện cổ tích .Vẫn mong rằng chuyện cổ tích này sẽ thành sự thật như bao câu chuyện khác...nhưng....kết thúc của câu chuyện này....kg như anh mong muốn....
Giấc mơ đó, tình yêu đó, duyên phận đó bị chôn chặt trong sương khói Giang Nam....
Đau làm sao , nỗi đau chia cắt, đau xót lại càng đau xót.Tình yêu,có muôn phần ngọt ngào, vạn phần đắng cay .Chỉ có những ai đã từng trải qua mới thấu...
Liệu khi sương khói chốn Giang Nam này tan ra, giấc mơ ấy...có còn là giấc mơ không

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mong-Giang-Nam-Dong-Le/IWZEU9UW.html

lisadu
20-09-2014, 10:50
Bài viết của bạn thật nhiều cảm xúc, hình ảnh đẹp và khá đầy đủ. Con phố, những ngôi nhà cổ , mưa Giang Nam khiến tôi nhớ về một thời mê truyện kiếm hiệp mà đến nay vẫn còn. Cảnh nơi rừng trúc, một tiểu viện mà trong Anh Hùng hoan lạc của Cổ Long, chủ nhân toà trang viện đặt những cái tên nghe thật đẹp "Thính Trúc Tiểu Viện", "Thính Trúc Hiên". Hồi ấy, tôi không sao tưởng tượng nỗi cái đẹp của nó cho đến khi đọc bài viết của bạn. Tôi có mơ ước hơi viễn vông được trở về vài trăm năm trước hưởng thức nơi mà người đời gọi là "Mộng Giang Nam". Bài viết của bạn đã biến một phần ước mơ của tôi thành hiện thực, mặc dù chưa được tận mắt hưởng ngoạn mà có lẽ sẽ không có cơ hội nào vì điều kiện kinh tế gia đình. Rất cám ơn bài viết của bạn.

Cảm ơn bạn đã theo dõi, rất vui được chia sẻ với bạn một chút mùa xuân, một chút mưa gió Giang Nam :)

remimotao
22-09-2014, 20:26
https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/IMG_7014_zps2bc3d8f0.jpg
nhìn mấy tấm hình này mà nhớ mấy bộ phim kiếm hiệp có đánh nhau ở rừng trúc gê

duonghai
23-09-2014, 23:16
Giống như đang xem lại truyện"thiên Long Bát Bộ".rất hay!

Doidepda
24-09-2014, 12:11
Cảm ơn bạn có nhiều hình ảnh đẹp, bài viết giàu cảm xúc về Trung Hoa - đất nước với bề dày lịch sử đã để lại nhiều công trình đáng tham quan nghiên cứu. Riêng về con người Trung quốc thì tôi không ưa, họ thường gây ồn ào khó chịu cho người khác

minh3331984
20-02-2016, 13:43
8. Những điều bỏ lỡ

Sau mỗi chuyến đi, tôi nhận ra là mình chưa bao giờ hoàn thành lịch trình đã lập ra ban đầu. Luôn có những điều bỏ lỡ và tiếc nuối, nhưng cũng có vô vàn những điều tình cờ gặp được. Cuộc sống có mất, có được. Chuyến đi lần này cũng thế, có mấy địa điểm mà tôi đã nghĩ là chắc chắn phải ghé qua nhưng rồi vì điều này, điều khác mà không thực hiện được. Tôi sẽ chia sẻ thông tin về những nơi đó, để bạn nào có định đi tham khảo (nguồn ảnh từ internet):

Thôn Khánh Nguyên:

Khánh Nguyên thuộc cung phía đông, cách Giang Linh khoảng 2,7km. Thôn này còn được gọi là "tiểu đào viên", tách biệt với thế giới một thời gian dài. Thôn không thuộc các điểm đến của vé trọn gói mà phải mua vé riêng. Có lẽ vì thế mà thôn này ít khách du lịch ghé đến. Mùa xuân, hoa cải dầu, hoa đào và hoa lê nở cùng một lúc, bao phủ Khánh Nguyên trong "Núi vàng, biển bạc, mây hồng". Chỉ mấy dòng ngắn ngủi như thế, cũng đã khiến tôi yêu Khánh Nguyên từ khi chưa gặp gỡ. Nhưng vì không thuận đường nên tôi tạm thời để lại, hẹn một lần sau sẽ nhất định qua đây.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/qingyuan1_zps0f9563cc.jpg

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/qingyuan_zpsc6084c48.jpg

Cầu Thái Hồng (cầu vồng)

Cầu Thái Hồng thuộc cung phía bắc, lẽ ra tôi định sau khi đi xong Tư Khê, Diên Thôn sẽ đi tiếp đến Cầu Thái Hồng ở thị trấn Thanh Hoa. Nhưng đợi mãi không bắt được xe và hỏi mọi người xung quanh là cũng khá xa, sợ rằng không kịp quay lại phố huyện kịp giờ về Thượng Hải. Điểm tham quan này không làm tôi tiếc nuối nhiều lắm, bởi vì như đã từng kể đây là một chiếc cầu gỗ có mái che đặc trưng ở Vụ Nguyên mà chúng tôi đã gặp ở vài nơi. Cầu Thái Hồng đặc biệt hơn một tý bởi vì nó từng xuất hiện trên bộ phim "Sao đỏ lấp lánh" khá nổi ở TQ.

https://i1273.photobucket.com/albums/y405/lisaduvn/caihongqiao_zps3d850fc2.jpg

.

Đợt này mình sẽ đến đây xem thế nào :)

Ngan_Phung
27-02-2016, 22:23
Cảm ơn bác chủ thớt vì những chia sẻ rất chi tiết và ảnh rất đẹp
Em cũng ấp ủ ý định đi Giang Nam rất lâu rồi mà chưa đi được ; ; Nhân dịp này lên thử hành trình xin sự tư vấn của bác luôn
Em dự định đi đường hàng ko nên sẽ bay đến Thượng Hải, đi Tô Châu, Hàng Châu, Tây Đường và Chu Trang (tạm thời cứ thế đã), dự định 9 ngày
Em muốn hỏi bác mua vé máy bay Hà Nội-Thượng Hải trước bao nhiêu lâu để có vé rẻ, hay bác đợi đợt khuyến mãi ạ?
Em ko biết tiếng TQ, ko biết đi có khó khăn lắm ko bác nhỉ?
Em cám ơn bác trước

lisadu
29-02-2016, 17:45
Cảm ơn bác chủ thớt vì những chia sẻ rất chi tiết và ảnh rất đẹp
Em cũng ấp ủ ý định đi Giang Nam rất lâu rồi mà chưa đi được ; ; Nhân dịp này lên thử hành trình xin sự tư vấn của bác luôn
Em dự định đi đường hàng ko nên sẽ bay đến Thượng Hải, đi Tô Châu, Hàng Châu, Tây Đường và Chu Trang (tạm thời cứ thế đã), dự định 9 ngày
Em muốn hỏi bác mua vé máy bay Hà Nội-Thượng Hải trước bao nhiêu lâu để có vé rẻ, hay bác đợi đợt khuyến mãi ạ?
Em ko biết tiếng TQ, ko biết đi có khó khăn lắm ko bác nhỉ?
Em cám ơn bác trước

Theo tớ thì Giang Nam là vùng đi lại thuận tiện nhất của TQ, tớ mua vé của VNA dịp KM mất tầm 5,8T khứ hồi (mỗi năm có 3,4 đợt giảm giá). 9 ngày khá dài, nếu đi theo lịch trình của bạn thì thoải mái. Ví dụ Thượng Hải thì mất tầm 1,5-2 ngày, Hàng Châu 2 ngày, Tô Châu 1,5 ngày; Tây Đường và Chu Trang mỗi nơi 1 ngày. Bạn có thể kết hợp đi thêm 1 vài nơi nữa. Tây Đường, Chu Trang và Ô Trấn về cơ bản giống nhau, bạn có thể đi cả hoặc chọn 1 trong 3 nơi cũng được. Bạn ko biết tiếng Trung cũng hơi bất tiện 1 tý, lúc mua vé xe hoặc đi taxi, bus, tàu điện... đến các điểm tham quan. Vì vậy bạn phải chuẩn bị thông tin thật kỹ càng, để tránh phải hỏi người đi đường vì ít người TQ biết tiếng Anh.

Ngan_Phung
07-03-2016, 11:28
Theo tớ thì Giang Nam là vùng đi lại thuận tiện nhất của TQ, tớ mua vé của VNA dịp KM mất tầm 5,8T khứ hồi (mỗi năm có 3,4 đợt giảm giá). 9 ngày khá dài, nếu đi theo lịch trình của bạn thì thoải mái. Ví dụ Thượng Hải thì mất tầm 1,5-2 ngày, Hàng Châu 2 ngày, Tô Châu 1,5 ngày; Tây Đường và Chu Trang mỗi nơi 1 ngày. Bạn có thể kết hợp đi thêm 1 vài nơi nữa. Tây Đường, Chu Trang và Ô Trấn về cơ bản giống nhau, bạn có thể đi cả hoặc chọn 1 trong 3 nơi cũng được. Bạn ko biết tiếng Trung cũng hơi bất tiện 1 tý, lúc mua vé xe hoặc đi taxi, bus, tàu điện... đến các điểm tham quan. Vì vậy bạn phải chuẩn bị thông tin thật kỹ càng, để tránh phải hỏi người đi đường vì ít người TQ biết tiếng Anh.

em tra ggl thì thấy tàu với bus có vẻ lòng vòng khó đi ; ; ko biết sang đấy chặn ggl thì tra kiểu gì để đi hả bác?

lisadu
08-03-2016, 15:59
Mấy nơi bạn định đi ko lòng vòng đâu, bạn chọn ở mấy cái youth hostel để nhờ NV biết tiếng Anh trợ giúp. Tớ thường check thông tin ở nhà trc, sang đấy nếu cần thì bạn dùng baidu.com ý, hoặc xem có phần mềm nào để vào gg đc ko. Kiểu chặn FB thì vào bằng VPN ý

Ngan_Phung
11-03-2016, 10:36
Cám ơn bác, khi nào có kế hoạch cụ thể hơn em có thể pm nhờ bác tư vấn về lịch trình với các thứ khác ko ạ?

Linh nhi
15-09-2017, 23:18
Đây là 1 trong những topic mình thích nhất trên phuot. Mình bookmark lại topic này để thỉnh thoảng lại ngồi đọc lại. Kế hoạch đi thì luôn đầy quyết tâm, chỉ là bạn đồng hành không có nên cứ lần lữa mãi. Tiếc nhất là sau đợt thay đổi T&C vừa rồi của photobucket, toàn bộ hình (rất đẹp) của topic đã ra đi hết :( Những người đọc sau sẽ khó lòng cảm nhận được hình ảnh và review của người viết, haizzz

Nivek84
22-11-2017, 09:48
@lisadu: chào bạn, mình vừa từ Vụ Nguyên ngắm mùa thu về. Mình xin bổ sung là tháng 9 & 10 thì người dân nơi đây sẽ trồng hoa cúc, chứ ko phải cải dầu. Hoa cúc phơi khô sẽ được đóng hộp làm trà, cùng với trà xanh của vùng Wolong valley.
Cảm ơn topic của bạn. Một topic hay về vùng Giang Nam😬

duntpt
07-12-2017, 14:17
Trong mình lúc nào cũng canh cánh về Giang Nam, lúc nào cũng mơ có một lần đặt chân lên vùng sông nước này. Đáng tiếc lúc thời gian có nhiều thì lại không có đủ tiền, lúc có đủ tiền thì lại không có thời gian. Và đặc biệt là không có tiếng để tự đi.
Nhìn thread này thích mê, mà giờ hình ảnh không xem được nên ko cảm nhận hết được bài viết của tác giả :((

lisadu
13-03-2018, 16:49
Lúc nào rảnh mình sẽ thử tìm cách up lại ảnh cho Topic, cảm ơn các bạn.

phongvu1987
28-04-2018, 20:36
tiếc vì không xem được ảnh b chụp, nhưng qua b thấy giang nam đẹp, thơ mộng và nhiều cảm xúc

Tieu2510
17-06-2018, 09:44
Topic của chị thật tuyệt, thơ mộng từ hình ảnh đến câu chữ. Cảm ơn chị rất nhiều vì đã chia sẻ. Em cũng muốn 1lần được trải qua hành trình Giang Nam như này lắm luôn, nhưng điểm muốn đến nhất là núi Hoàng Sơn 😁 mà chị đã lướt qua. Đó là 1 trong những giấc mơ TQ của em, bao gồm: leo núi ngắm Hoàng Sơn, cưỡi ngựa trên thảo nguyên MC, ngắm mùa thu Daocheng Yading, thức dậy ở 1 cổ trấn ven sông thơ mộng nào đó. Hahaa nói chung cho em đi chỗ nào TQ em cũng thích nhưng những nơi đó là mong muốn nhất. Em mong sang năm được đi Hoàng Sơn Hàng Châu 1 lần, chỉ là không biết những thông tin trong bài viết của chị sau 4 năm còn như cũ hay không.
Dù sao, 1 lần nữa xin cảm ơn bài viết của chị, cho em được 1 lần trải nghiệm Giang Nam bãng đãng sương khói.