PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bali - Hơn cả thiên đường [Tất tần tật]



hisensei
23-08-2014, 23:09
Update: Vì các post mình post theo dạng reply nên không nằm mặt tiền, nên mình có tổng hợp lại link các post cho các bác tiện theo dõi, ở phần cuối của post đầu tiên này nhé các bác.

----------------
Từ khi lên kế hoạch cho chuyến đi, trong khi đang ở Bali, và cả khi đã trở về, mình đều quyết tâm phải viết nhiều về hòn đảo tuyệt vời này. Có người gọi Bali là ” thiên đường du lịch “, có người mệnh danh Bali là ” đảo thần “, nhưng với mình, ở Bali không chỉ là thần thánh, không chỉ là thiên đường…

Mình sẽ viết về chuyến đi 5 ngày ở Bali – tuy không quá dài nhưng phần nào đủ cho mình rất nhiều cảm nhận về những thứ nơi đây, từ chỗ ngủ đêm ở sân bay, cách di chuyển, địa điểm tham quan, văn hóa, con người, đến những chuyện cần phải cảnh giác, lịch trình cho chuyến đi… Bạn nào cần tư vấn, hỏi gì cứ comment ở dứoi, mình sẽ trả lời hết ^^

—–


SƠ QUA VỀ BALI

1. Địa lý:

Đây là một trong khoảng 18.000 hòn đảo ở Indonesia, là một trong 33 tỉnh của nước này. Hàng xóm của Bali là 2 hòn đảo Java và Lombok. Lombok thì theo kiểu đẹp tự nhiên, chưa bị can thiệp bởi bàn tay con người, cũng là một hòn đảo đáng để đặt chân đến, nhất là với những ai thích vẻ đẹp hoang sơ, yên bình.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/Maps-1024x483.png
Đảo Bali nhìn tổng thể


Có thể chia Bali thành 2 khu chính là Ubud và Kuta. Ubud ở trung tâm của đảo, với vẻ đẹp theo kiểu miền quê, với cánh đồng, ruộng bậc thang, người dân sinh sống ngay cạnh những ruộng lúa này, Ubud được coi là Trái tim văn hóa của Bali ; Kuta thì ngược lại với vẻ sầm uất, đường cao tốc, quán bar, phố Tây,cùng đường bờ biển dài hơn 12km. Tất nhiên, bạn nên dành thời gian cho cả 2 nơi này khi đến Bali.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/ubud-2ho-1024x479.png
Ở Ubud để có thể tham quan 2 hồ Beratan và Batur



https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/kuta-sanbay-1024x482.png
Sân bay rất gần khu Kuta.



https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0080-1024x678.jpg
Ấn tượng đầu tiên về Ubud – quá yên bình.



https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0062-1024x678.jpg
Những hình ảnh đầu tiên về Kuta. Đang trên đường từ sân bay Denpasar về Ubud


2. Văn hóa:

Cùng với cảnh sắc, văn hóa là nét hấp dẫn rất riêng của Bali. Đây là mảnh đất của những ngôi đền và lễ hội, từ ngôi đền trong chính mỗi nhà dân, đến những ngôi đền trên hồ, giữa biển, cùng những lễ hội, điệu nhảy đầy sắc màu, âm thanh, truyền thuyết… của người Hindu. Ẩm thực cũng là điều đáng khám phá nơi đây. Có rất nhiều lớp dạy nấu ăn, và cả massage ở Bali, cái này chắc hợp với Tây chứ ko phải Gu của người Việt mình :D. Nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc của người dân Bali chắc chắn cũng sẽ khiến bạn không thể không ấn tượng.



https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0211-1024x678.jpg
Một nghi lễ của người Hindu



3. Khám phá Bali:

Nhờ sự đa dạng trong địa lý và văn hóa nên có rất nhiều hoạt động, địa điểm… cho bạn khi đến Bali. Đầu tiên, tất nhiên đó là những ngôi đền, sau đó là những ngôi làng ở vùng núi, rồi những bãi biển ồn ào tấp nập có, lãng mạn nhẹ nhàng cũng có. Theo đó là những hoạt động, trò chơi như lặn biển hay vượt thác, lướt sóng, … cho mấy bác thích cảm giác mạnh :)). Và nếu bỏ lỡ những khách sạn kiểu ” Balinese style “, những quán Bar top thế giới, những cảnh hoàng hôn trên biển, trên đền, thì hẳn bạn sẽ không khỏi tiếc nuối khi về nhà. Nói chung là có rất nhiều thứ để khám phá tại Bali.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0638-1024x678.jpg
Nghi lễ để được lên đền Tanah Lot


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0761-1024x678.jpg
Một trong 10 Bar trên biển đẹp nhất Thế giới do CNN bình chọn.
—–

Phần 1 mình sẽ viết về lịch trình 5 ngày của mình cũng như những địa điểm đáng tham quan ở Bali để bạn nào đang lên kế hoạch có thể tham khảo, biết khu vực của những điểm đến để tiện lên cung đường.

Post 1: https://www.phuot.vn/threads/163005-Bali-H%C6%A1n-c%E1%BA%A3-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADt?p=1162296#post1162296

Phần 2 là phần dành cho những địa điểm mình đã ( hoặc dự định ) đi với chi tiết như ý nghĩa, hình ảnh, khoảng cách đường đi, giá vé vào cổng,…

Post 2 : https://www.phuot.vn/threads/163005-Bali-H%C6%A1n-c%E1%BA%A3-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADt?p=1165870#post1165870

Post 3: https://www.phuot.vn/threads/163005-Bali-H%C6%A1n-c%E1%BA%A3-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADt?p=1165872#post1165872

Post 4: https://www.phuot.vn/threads/163005-Bali-H%C6%A1n-c%E1%BA%A3-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADt?p=1166918#post1166918

Post 5: https://www.phuot.vn/threads/163005-Bali-H%C6%A1n-c%E1%BA%A3-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADt?p=1166921#post1166921

Post 6: https://www.phuot.vn/threads/163005-Bali-H%C6%A1n-c%E1%BA%A3-thi%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-T%E1%BA%A5t-t%E1%BA%A7n-t%E1%BA%ADt?p=1166925#post1166925

Phần 3 là thông tin chi tiết từ kinh nghiệm của mình về việc: đổi tiền, mua sắm, địa chỉ khách sạn, ăn uống, di chuyển, thuê xe, tài xế, bị lừa, bị giao thông tóm… để những bạn đi sau có chuyến đi hoàn hảo hơn.

—–

hisensei
23-08-2014, 23:12
PHẦN 1: LÊN LỊCH TRÌNH

I. Chọn hãng bay, đường bay:

Vì chưa có chuyến bay thẳng Việt Nam- Bali nên bạn buộc phải bay nối chuyến nhé, thường là ở Kualalumpur, Jarkarta, Bangkok của các hãng Air Asia, Jet Star, Tiger…

Để rẻ nhất thì bạn chọn đường bay : HCM/HN- Kuala- Bali của hãng AA nhé, những tháng 2,5,8,11 thằng này hay có Big Sale, đợt rồi mình đặt tính chưa tới 1tr/ vé. Quá rẻ ^^ AA lại có nhiều chuyến bay trong ngày giữa các chặng này, quá tiện để sắp xếp lịch :).

II. Thời gian:

1. Mùa cao điểm: Tháng 7 và 8.

- Tỉ lệ khách tăng lên từ 50%.

- Nên đặt trước khách sạn, nhà hàng, nhất là những chỗ nổi tiếng ^^

2. Trung bình: Tháng 5, 6 và 9.

- Thời tiết tốt, khô ráo và ít mưa.

- Khách sạn rẻ.

- Thời điểm tốt nhất cho những hoạt động như lặn biển.

3. Mùa thấp điểm: Tháng 1-4, tháng 10 và 11.

- Giá rẻ, từ khách sạn, nhà hàng, cho tới vé máy bay.

- Mùa mưa, tuy nhiên không quá nhiều đâu, nên bạn nào book vé đi đợt này cũng đừng lo nhé.

- Trừ trek núi lửa ra thì còn lại đều ok.

III. Lịch trình cụ thể:

Như đã nói ở trên, bạn nên dành ít nhất 4-5 ngày ở Bali để đi được những địa điểm nổi bật ở đây, và nên chia ra 2 đêm đầu ở Ubud, 2-3 đêm sau ở Kuta rồi về vì Kuta gần sân bay hơn ( xem hình bản đồ cho dễ hình dung nhé ) và để tiết kiệm chi phí ( mình sẽ nói ở phần 3). Với mỗi ngày theo cách chia của mình, bạn sẽ đi ttrung bình 85-90km. Bác nào thuê ô tô thì khỏe re khỏi phải nói, còn đi xe máy cũng oke, thời gian chạy xe hết cùng lắm là 3-4 tiếng, 5-6 tiếng còn lại tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi thì cũng quá thoải mái.

Lưu ý:


Pura có nghĩa là Đền, nên nếu mình viết Pura/ Temple/ Đền thì đều có chung 1 nghĩa nhé.
Danau có nghĩa là hồ, nên Danau/Lake/hồ cũng đều có chung 1 nghĩa.



Ngày 1: Ubud – Đền Gunung Kawi – Đền Tirtha Empul- Kintamani có Danau Batur , ngắm đỉnh núi lửa Batur – Sidemen road ngắm ruộng bậc thang – Đền Besakih (hay còn gọi là Đền Mẹ)- Ubud:


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/ngay1-1024x435.png
110km


Ngày 2: Ubud- Danau Beratan có Pura Ulun Danu – Mas ( làng nghề thủ công ) – Ubud Market- Ubud Palace.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/ngay2-1024x514.png
93km


Ngày 3: Ubud- Kuta- Pura Tanah Lot – Rock Bar- Kuta


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/ngay3-1024x516.png
108km


Ngày 4: Kuta- Công viên Garuda Wisnu Kencana- Pandawa Beach- Pura Ulu Watu- Blue Point Beach – Padang Padang Beach ( nếu chưa ớn biển nhé, haha )- vịnh Jimbaran uống nước hoặc ăn tối – Kuta


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/ngay4-1024x515.png
62km


Ngày 5: Kuta- Water Blow – Kuta ( vì ngày này mình phải trả khách sạn trước 12h để bay về Kualalumpur lúc 17h )


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/ngay5-1024x514.png
25km

Như vậy là trong 5 ngày, với lịch trên thì mình đã đi được:

Những ngôi đền nổi bật nhất ở Bali: Gunung Kawi, Tirtha Empul, Beakih, Ulun Danu, Tanah Lot, Ulu Watu, nếu bác nào muốn đi thêm Taman Ayun thì chèn vào lịch của ngày 2 nhé. Money Forest cũng có thể sắp xếp đi ngày 2 được, bớt thời gian mua sắm lại, hoặc ngày 1.

Bãi biển đẹp và những điểm tham quan, mua sắm như: Pandawa, Blue Point, Padang Padang, Jimbaran; Water Blow, Mas, Ubud Market, GWK Park, Rock Bar,…

Mình chủ yếu đi đền, ngắm cảnh nhé, nên bác nào muốn đi thêm địa điểm nào hoặc hoạt động nào thì mấy bác cứ Google maps hoặc comment mình giúp cho ^_^
Nếu bác nào cần nhiều hình hơn hoặc cần thông tin gấp thì vào blog mình nhé: http://hieplato.com/blog/

hungtcl
24-08-2014, 15:07
đang hóng những tấm ảnh của bạn

angle1088
25-08-2014, 11:52
bài viết này coi bộ dễ hiểu nhỉ

hisensei
25-08-2014, 13:39
bài viết này coi bộ dễ hiểu nhỉ

Cám ơn bác cho em tí động lực, thấy ít reply quá ^_^ Bác cố gắng chờ thêm mấy phần sau nhé :))

hisensei
25-08-2014, 13:40
đang hóng những tấm ảnh của bạn

Được có 10 hình / post nên khó chịu quá bác ạ. Bác hóng hình thì vào link dưới chữ ký em, trong Blog e siêng up hình hơn. Thông tin thì như nhau ^^

angle1088
26-08-2014, 08:55
Đang chờ bạn post tiếp đây, mình cũng sắp đi rồi, nên cũng cần khá nhiều thông tin, rất cám ơn bạn
Mình ở trọn gói bali là 3 ngày 3 đêm, dự là đi những cái đền sau:gunung kawi, besakih, tirha empul, tanah lot,uluwatu,uludanu và ubud market và ubud village thôi, bãi biển thì có thể là jimbaran và kuta.
Bạn có bị tình trạng lừa đảo donation khi quấn xà rông không?

kimkim28
26-08-2014, 10:15
Hóng tiếp các phần tiếp theo của bạn, mình còn dự định bay đến JOG nên nếu bạn có thêm thông tin share giúp mình nhé. Tks

hoangchuong727
26-08-2014, 17:21
Đang hóng thông tin của bạn, mình sắp đi Bali 6 ngày, 30 tháng 8 khởi hành rồi :)

hisensei
27-08-2014, 08:51
Đang chờ bạn post tiếp đây, mình cũng sắp đi rồi, nên cũng cần khá nhiều thông tin, rất cám ơn bạn
Mình ở trọn gói bali là 3 ngày 3 đêm, dự là đi những cái đền sau:gunung kawi, besakih, tirha empul, tanah lot,uluwatu,uludanu và ubud market và ubud village thôi, bãi biển thì có thể là jimbaran và kuta.
Bạn có bị tình trạng lừa đảo donation khi quấn xà rông không?

Tình trạng Donation như bạn nói mình không gặp nhé bạn, tất cả những đền mình đi ( trên list ở Phần 1 ) họ đều cho mình xà rông miễn phí cả ( nếu mình mặc quần lửng ), còn cho cái dây quấn ngang hông ( nếu mình mặc quần dài ), ra về trả lại ở cổng nhé bạn.
Những địa điểm trên thì bạn đọc hết Phần 1 là biết được cung đường đi rồi đúng không? Hình ảnh, thông tin cụ thể thì chờ mình post phần 2 nhé :)

hisensei
27-08-2014, 08:54
Đang hóng thông tin của bạn, mình sắp đi Bali 6 ngày, 30 tháng 8 khởi hành rồi :)

6 ngày là quá đã rồi bạn ơi :)) Tuyệt vời :))
Bạn cần thông tin gì comment ở đây mình giúp luôn cho.

angle1088
27-08-2014, 09:21
Tình trạng Donation như bạn nói mình không gặp nhé bạn, tất cả những đền mình đi ( trên list ở Phần 1 ) họ đều cho mình xà rông miễn phí cả ( nếu mình mặc quần lửng ), còn cho cái dây quấn ngang hông ( nếu mình mặc quần dài ), ra về trả lại ở cổng nhé bạn.
Những địa điểm trên thì bạn đọc hết Phần 1 là biết được cung đường đi rồi đúng không? Hình ảnh, thông tin cụ thể thì chờ mình post phần 2 nhé :)
Những địa điểm bạn liệt kê mình đã nắm, cũng sẽ đi những đền đó chứ Bali vô số đền cũng na ná nhau thì đi mất thời gian lắm, bạn có mua được sản vật gì ở bali ko như trái cây, cafe chồn hay quà lưu niệm gì đó giá cả ra sao mách mình với

hisensei
27-08-2014, 13:20
Những địa điểm bạn liệt kê mình đã nắm, cũng sẽ đi những đền đó chứ Bali vô số đền cũng na ná nhau thì đi mất thời gian lắm, bạn có mua được sản vật gì ở bali ko như trái cây, cafe chồn hay quà lưu niệm gì đó giá cả ra sao mách mình với

Quà lưu niệm bạn cứ vào Ubud Market mà mua nhé, đừng mua ở mấy điểm du lịch, đắt hơn. Mặt hàng đều như nhau hết.
Bạn nhớ là cứ trả giá bằng 30-40% giá người bán đưa ra lúc đầu mới mua nhé :)
Có chỗ bán móc khóa 50K, mình trả 15k Ok đó ;)

hoangchuong727
27-08-2014, 15:13
6 ngày là quá đã rồi bạn ơi :)) Tuyệt vời :))
Bạn cần thông tin gì comment ở đây mình giúp luôn cho.

Hi hiensei, nhờ bạn tư vấn giúp một số vấn đề mình còn lăn tăn
1. Tại Ubud mình dự định thuê xe đạp đi lang thang ngắm cảnh trong vòng 1/2 ngày vì thấy cảnh thiên nhiên quá đẹp không biết có khả thi kg?
2. Tại Kintamani thấy mọi người thường ăn bufet tại quán Sari để ngắm cảnh và có rất nhiều cm chê thức ăn ở đây, kg biết bạn đợt này bạn ghé quán nào.
3. Ayana rock bar đi vào thời điểm nào thì phù hợp?
4. Công viên GWK không biết có gì hấp dẫn kg? mình đang phân vân kg biết có nên đi chỗ này kg.
Cám ơn bạn

hisensei
27-08-2014, 22:39
Hi hiensei, nhờ bạn tư vấn giúp một số vấn đề mình còn lăn tăn
1. Tại Ubud mình dự định thuê xe đạp đi lang thang ngắm cảnh trong vòng 1/2 ngày vì thấy cảnh thiên nhiên quá đẹp không biết có khả thi kg?
2. Tại Kintamani thấy mọi người thường ăn bufet tại quán Sari để ngắm cảnh và có rất nhiều cm chê thức ăn ở đây, kg biết bạn đợt này bạn ghé quán nào.
3. Ayana rock bar đi vào thời điểm nào thì phù hợp?
4. Công viên GWK không biết có gì hấp dẫn kg? mình đang phân vân kg biết có nên đi chỗ này kg.
Cám ơn bạn

1. Vậy là bạn ở Ubud bao nhiêu lâu? Đi xe đạp ở Ubud thì hoàn toàn khả thi nhé.
2. Đúng rồi bạn ạ, buffee ở đây không nên ăn, nếu được thì bạn chỉ trả tiền chỗ ngồi, ngồi ngắm cảnh chụp hình rồi về thôi. Buffee ít món, tính ra khá đắt.
3. Bạn đi càng sớm càng tốt nhé, đến tầm 3h chiều để chọn chỗ ngồi đẹp, tối về Kuta thì nhớ cẩn thận lạc đường, nhớ giữ pin cho điện thoại :D
4. Thực ra đi cũng được không đi cũng được bạn ạ. Vì mình thấy giá vé cũng cao, lại chưa hoàn thiện hẳn. Nếu bạn có tiền + thời gian thì đi cho biết cũng được.

Bạn xem thêm 2 bài viết này của mình nhé, rất chi tiết về những điểm đến đó, từ giá vé vào cổng,....
http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/
http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-2/

tieulong327
27-08-2014, 22:54
Mong chờ đoạn kể về Rock bar của bạn, vì điểm này mình thấy mọi người ai cũng bảo không vào được do xếp hàng rất lâu và giá rất đắt, nhưng mình không biết giá khoảng bn nhỉ, có j cả nhóm vào uống chung 1 ly nước để ngắm cảnh cũng được :D

hisensei
28-08-2014, 00:14
Mong chờ đoạn kể về Rock bar của bạn, vì điểm này mình thấy mọi người ai cũng bảo không vào được do xếp hàng rất lâu và giá rất đắt, nhưng mình không biết giá khoảng bn nhỉ, có j cả nhóm vào uống chung 1 ly nước để ngắm cảnh cũng được :D

Rock Bar bạn xếp hàng tầm 20-30p là xuống được thôi mà, lúc lên thì có 2 đường lận. Đồ uống cũng không phải đắt, 150k VNĐ là mình thấy gọi món được rồi, hôm mình đi 2 ly nước khoảng hơn 400K VNĐ.
Bạn xem thêm link này nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-2/

Mình post lên topic này mà cứ bị lỗi giới hạn 10 ảnh :(, rõ ràng mới add có 5 tấm cũng bảo quá 10 tấm, hic hic :(

thinhduyquach
28-08-2014, 02:17
Kì vậy ta.
Danau là hồ
Còn đền là Candi
Địa đạo là Torowongan
Dinh Độc Lập là : Gedung Merdeka

Cô giáo dạy mình vậy mà ta....Huhuhuhhu. Hoang mang quá.

tieulong327
28-08-2014, 07:49
Rock Bar bạn xếp hàng tầm 20-30p là xuống được thôi mà, lúc lên thì có 2 đường lận. Đồ uống cũng không phải đắt, 150k VNĐ là mình thấy gọi món được rồi, hôm mình đi 2 ly nước khoảng hơn 400K VNĐ.
Bạn xem thêm link này nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-2/

Nếu xếp hàng tầm 20-30p mà xuống được thì cũng đáng công:D. Cho mình hỏi thêm tí, mình không cần đặt bàn trước gì hết đúng không bạn, do mình có đọc 1 số bài viết về Rock Bar, mấy bạn nói muốn có chỗ ngồi thì phải book trước qua mail nên mình không biết thế nào. Thanks bạn :)

hisensei
28-08-2014, 08:18
Kì vậy ta.
Danau là hồ
Còn đền là Candi
Địa đạo là Torowongan
Dinh Độc Lập là : Gedung Merdeka

Cô giáo dạy mình vậy mà ta....Huhuhuhhu. Hoang mang quá.

Hình như của bạn là tiếng Indo, còn của mình là tiếng Bali ý. ^^

hisensei
28-08-2014, 08:19
Nếu xếp hàng tầm 20-30p mà xuống được thì cũng đáng công:D. Cho mình hỏi thêm tí, mình không cần đặt bàn trước gì hết đúng không bạn, do mình có đọc 1 số bài viết về Rock Bar, mấy bạn nói muốn có chỗ ngồi thì phải book trước qua mail nên mình không biết thế nào. Thanks bạn :)

Không cần bạn ạ, có 2 lối đi xuống, 1 là cho khách Resort, bạn nói bạn khách ngoài thì đứng hàng bên trái. Xuống Rock Bar có người dẫn bạn vào bàn. Có những chỗ đẹp thì chỉ có khách của Resort mới được ngồi thôi.

hoangchuong727
28-08-2014, 10:23
1. Vậy là bạn ở Ubud bao nhiêu lâu? Đi xe đạp ở Ubud thì hoàn toàn khả thi nhé.
2. Đúng rồi bạn ạ, buffee ở đây không nên ăn, nếu được thì bạn chỉ trả tiền chỗ ngồi, ngồi ngắm cảnh chụp hình rồi về thôi. Buffee ít món, tính ra khá đắt.
3. Bạn đi càng sớm càng tốt nhé, đến tầm 3h chiều để chọn chỗ ngồi đẹp, tối về Kuta thì nhớ cẩn thận lạc đường, nhớ giữ pin cho điện thoại :D
4. Thực ra đi cũng được không đi cũng được bạn ạ. Vì mình thấy giá vé cũng cao, lại chưa hoàn thiện hẳn. Nếu bạn có tiền + thời gian thì đi cho biết cũng được.

Bạn xem thêm 2 bài viết này của mình nhé, rất chi tiết về những điểm đến đó, từ giá vé vào cổng,....
http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/
http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-2/

Thanks bạn đã trả lời sớm :)

Mình plan o Ubud 2 ngày thôi, nhưng chắc là mình kg đi museum hay đền đài ở ubud mà chương trình là đạp xe đi lòng vòng, ghé quán cafe lotus. Thấy có đi trekking ngắm cảnh rất đẹp nhưng tự lượng sức mình đi không nổi nên chắc đi xe đạp cho khỏe - đi xe máy thì sợ police bắt nhốt :T.

Quán ăn ở Kitamani mình search trên tripadvisor thấy có mấy quán nằm sát dưới hồ được chấm điểm cao hơn về view và thức ăn - để lần này mình thử xem thế nào.

Nghe bạn nói về công viên GWK như vậy chắc mình sẽ không đi chỗ này, mà sẽ dành buổi sáng để đi chèo thuyền vượt thác, sau đó đi quán Ayana rock bar, chắc đi bằng taxi chứ xe máy sợ police bắn :gun

thinhduyquach
28-08-2014, 10:50
Hình như của bạn là tiếng Indo, còn của mình là tiếng Bali ý. ^^

Rất có thể. Vì một quốc giá có hơn 500 dân tộc mà :D. Vùng Jakata và Đông Java đã khác nhau giữa vần a và o rồi.

Ví dụ: Kalau và Kalo đều là nếu.

hisensei
28-08-2014, 13:40
Thanks bạn đã trả lời sớm :)

Mình plan o Ubud 2 ngày thôi, nhưng chắc là mình kg đi museum hay đền đài ở ubud mà chương trình là đạp xe đi lòng vòng, ghé quán cafe lotus. Thấy có đi trekking ngắm cảnh rất đẹp nhưng tự lượng sức mình đi không nổi nên chắc đi xe đạp cho khỏe - đi xe máy thì sợ police bắt nhốt :T.

Quán ăn ở Kitamani mình search trên tripadvisor thấy có mấy quán nằm sát dưới hồ được chấm điểm cao hơn về view và thức ăn - để lần này mình thử xem thế nào.

Nghe bạn nói về công viên GWK như vậy chắc mình sẽ không đi chỗ này, mà sẽ dành buổi sáng để đi chèo thuyền vượt thác, sau đó đi quán Ayana rock bar, chắc đi bằng taxi chứ xe máy sợ police bắn :gun

Hi,
Police không có nhiều đâu bạn ạ, mình gặp duy nhất 1 chốt cảnh sát thôi, mà đó là đường biển, cũng ko cần đi đâu ra đó.
Coffee Lotus ngay Ubud Center thì bạn nhớ đặt trước nhé, hôm rồi mình ghé, họ hỏi có đặt trước chưa, chưa là không được vào. hic hic.
Đi xe đạp ngắm cảnh thì bạn nhớ ghé chỗ ruộng bậc thang nhé, mình có viết về nó rồi đấy ^_^

hoangchuong727
28-08-2014, 14:29
Hi,
Police không có nhiều đâu bạn ạ, mình gặp duy nhất 1 chốt cảnh sát thôi, mà đó là đường biển, cũng ko cần đi đâu ra đó.
Coffee Lotus ngay Ubud Center thì bạn nhớ đặt trước nhé, hôm rồi mình ghé, họ hỏi có đặt trước chưa, chưa là không được vào. hic hic.
Đi xe đạp ngắm cảnh thì bạn nhớ ghé chỗ ruộng bậc thang nhé, mình có viết về nó rồi đấy ^_^

Mình tính sáng đạp xe rồi ghé vô cafe lotus ăn sáng, cafe chút rồi đạp tiếp chắc lúc đó chưa đông nên có cần book trước kg nhỉ? Ruộng bậc thang nằm ở chỗ nào của Ubud vậy bạn? đây là điểm mình đang lăn tăn vì thấy Ubud có những con đường làng rất đẹp mà chưa biết nằm ở chỗ nào :shrug:

TÍM
29-08-2014, 10:59
Xe đạp thuê nửa ngày vẫn bị tính cả ngày, giá ~30.000đ (có khi đắt hơn). Nếu chỉ có 1/2 ngày dạo quanh Ubub mà đi xe đạp thì không ok lắm, xe đạp là dành cho dân có nhiều thời gian, đi lang thang rẽ ngang, rẽ dọc. Bạn hoàn toàn tự tin không sợ Police, nên thuê xe máy, giá 40-50.000đ/ngày, xăng cực rẻ, đổ 10K đi bét nhè.

Cafe Lotus view đẹp, bạn cứ vào chơi, chụp ảnh, không cần cafe, cũng không cần phải ăn sáng vì cái khu vực hồ sen, đường dẫn là vào một khu đền cho du khách tham quan, ko ai bị hạn chế cả.

Giới thiệu với bạn một món ăn sáng cực kỳ thú vị tại chợ UBub, là món cơm babi Guling ( heo sữa quay), trong chợ Ubub, chỉ có duy nhất một hàng bán Babi Guling (đoạn cầu thang xuống tầng dưới cùng của chợ), mua một suất ăn có cả cơm, thịt độ 10-15K, ngồi ngay băng ghế trước cửa hàng ăn sáng, ngắm chợ, vừa ngon, vừa rẻ, vừa hòa nhập cộng đồng.

Ruộng bậc thang Ubud nằm trên đường đi Tegelallang, cách độ 5km, nên đi xe máy vào sáng sớm, vừa vắng người vừa có thể ko phải đóng phí, 5K/khách. Từ Ubud main road, đi đến cuối ngã ba đường thì rẽ trái, cứ đi thẳng tưng là thấy ngay bên đường, chuẩn bị tinh thần vì sẽ không hoành tráng như bạn tưởng đâu nhé :D

Shopping đồ lưu niệm ở làng Tegelallang hay ho hơn là ở chợ Ubub, tất nhiên phải chịu khó tìm tòi trong vô số cửa hàng và mặt hàng, ko easy như đi chợ được.

Nói về đường làng của Ubud thì từ ngã tư chợ Ubub và Ubud Palace, bạn rẽ vào đường Jalan Suweta, đường này nằm vuông góc với Ubub Main Road, ngược hướng với Monkey Forest, cứ chạy xe ngoằng ngoèo về phía cánh đồng, rất nhiều đường làng đẹp chờ bạn, có đường vào làng Petulu, nơi có hàng ngàn con cò cùng sinh sống với con người. Tiếc là ở máy tính mình ko có ảnh để minh họa, có cả đường ra luôn làng Tegelallang. Nên đi xe máy là vì thế.

Nếu bạn đi white water rafting thì có 2 sông để chọn là sông Ubub Ayung với sông Telaga Waja. Telaga Waja thì hay ho hơn, nhưng đi mất thời gian hơn, thường đến 3-4g chiều mới kết thúc, giá book trên balitobali.com là 275K/ khách. Một số agency có thể cung cấp tour với giá rẻ hơn tầm 250K.

Chú thích: Đơn vị tiền tệ là ngàn đồng Indonesia nhé, tỉ giá khoảng 100$ ăn 11.800đ Rupiad

Thực ra đây là topic chia sẻ về Bali của chủ thớt, nên những tư vấn thế này cũng không phải là hợp chỗ :D, xin phép bạn chủ thớt cho tớ ké một chút nhé. Tkss


Mình tính sáng đạp xe rồi ghé vô cafe lotus ăn sáng, cafe chút rồi đạp tiếp chắc lúc đó chưa đông nên có cần book trước kg nhỉ? Ruộng bậc thang nằm ở chỗ nào của Ubud vậy bạn? đây là điểm mình đang lăn tăn vì thấy Ubud có những con đường làng rất đẹp mà chưa biết nằm ở chỗ nào :shrug:

hoangchuong727
29-08-2014, 17:08
Thanks bạn Tím rất nhiều về nhũng thông tin bổ ích, nhưng chắc mình vẫn đi xe đạp thôi vì mục đích mình là đi lang thang, cảm nhận không khí xung quanh và ... Tập thể dục luôn :D

angle1088
30-08-2014, 12:29
Thanks bạn Tím rất nhiều về nhũng thông tin bổ ích, nhưng chắc mình vẫn đi xe đạp thôi vì mục đích mình là đi lang thang, cảm nhận không khí xung quanh và ... Tập thể dục luôn :D

ước gì mình có thời gian như bạn, mình chỉ ở trọn bali tham quan là 3 ngày nên tranh thủ hết chứ không thoải mái tà tà được

hisensei
01-09-2014, 09:29
Thực ra đây là topic chia sẻ về Bali của chủ thớt, nên những tư vấn thế này cũng không phải là hợp chỗ :D, xin phép bạn chủ thớt cho tớ ké một chút nhé. Tkss

Hi, chia sẻ của bạn quá là kỹ luôn rồi, càng tốt cho mọi người chứ sao. Mục đích chính của mình cũng là chia sẻ cùng mọi người mà ^_^

hisensei
01-09-2014, 09:34
Phần 2- NHỮNG ĐIỂM ĐẾN

Ở phần này mình sẽ viết theo lịch trình 5 ngày của mình ở Bali, có điểm đến được, điểm không, vì vài lý do, hồi sau sẽ rõ :)). Những điểm đến sẽ được mình viết chi tiết từ vé vào cổng, đường đi, ý nghĩa của nó… để tiện cho bạn nào cần thông tin, chọn điểm đến, lên kế chi tiêu cho hợp lý nhé ^^

1. Sân bay quốc tế Ngurah Rai:

Đây tất nhiên là điểm đầu tiên mình đặt chân khi vừa đến Bali :D. Sân bay cũng mới được mở rộng quy mô nên khá hoành tráng, có vậy mới đủ để đón tiếp hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm chứ .

- Chắc hẳn nhiều bạn, nhất là những bạn đi theo kiểu phượt, tiết kiệm chi phí sẽ quan tâm tới vấn đề : NGỦ ĐÊM Ở SÂN BAY BALI. Như đợt này mình đến Bali lúc đó đã là 23h nên quyết định ngủ lại luôn ở sân bay, mình nghĩ cứ tới sân bay thể nào cũng có chỗ ngủ nên không tìm hiểu trước. Việc ngủ ở hành lang mình không nói ở đây nhé, vì ngủ hành lang thì bác nào thích góc nào thì cứ tìm 1 góc ưng ý rồi ngủ rồi thôi. Vì nguyên ngày hôm đó và chiều tối hôm trước nữa mình shopping ở Kuala nên khá mệt, thế nên bấm bụng chi ít tiền kiếm quán ăn, cf nào đấy trong sân bay để ngủ cho ngon. Ở sảnh dưới, tầng 1, mình nhớ không nhầm thì có duy nhất 1 quán cf thôi, mấy bác đi sau cứ vào đây ngủ thoải mái nhé, quán tên là: Bangi Kopitiam.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/IMG_20140722_142949-1024x768.jpg
Quán cf ở sân bay Denpasar thích hợp để ngủ đêm.

Đồ ăn đồ uống giá tương đối, tầm 60k VNĐ là có đồ uống ok rồi, mình ngồi 1 lúc lâu tầm nửa tiếng chưa order gì nhân viên cũng không nói gì. Quán chia ra 2 khu là ở ngoài và trong phòng, ở ngoài rất đông vui, nhộn nhịp nhé, chủ yếu là mấy bác Tây, chắc chưa quen múi giờ nên không ngủ được, chuyện trò rôm rả cả đêm; mình thì cứ vào trong phòng máy lạnh ngủ cho sướng. Trong phòng có khoảng 3,4 bàn thôi, mỗi bàn tầm 4 người ngồi, có tivi, remote để gọi phục vụ hẳn hoi, không cần ra khỏi phòng, quá đã :)). Nhưng chỉ có 1 bàn là có 2 ghế dài nhé, còn mấy ghế ở 2 bàn kia không nằm được. Mình nhanh tay xí luôn bàn đấy, thoải mái cho 2 đứa ngủ, mỗi đứa nằm 1 ghế. Thực ra là lúc đó chả có ai trong phòng cả, mình cứ ngờ ngờ sao phòng ngon thế này mà không ai vào ngủ. Hỏi nhân viên cho chắc thì biết được quán làm việc 24h, ngủ thoải mái, đến tầm 3h thì nhân viên cũng ngủ hết :)). Nửa đêm giật mình thức dậy thì thấy có 1 đoàn ngồi bàn bên kia rất gato với chỗ ngủ của bọn mình :)) .



https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0047-1024x576.jpg
Ngủ đêm ở sân bay Denpasar.

Toilet của sân bay cũng ở ngay quán cf luôn, thế nên rất tiện để vệ sinh, đánh răng, giải quyết những chuyện “không vui” ^^.

- ĐỔI TIỀN: Có một quầy đổi tiền ngay tầng 1 của sân bay, tỉ giá rất cao nhé, chứ không phải như nhiều thông tin rằng nên đổi trước ở VN đâu. Nên mấy bác cứ đổi USD trước ở nhà cho gọn, rồi qua đó đổi sang IDR. Mình không biết nên đổi trước luôn IDR ở Eximbank Nguyễn Huệ tỉ giá thấp, lỗ quá chừng, xót hết cả ruột :(.

- Vấn đề tiếp theo ở sân bay Bali mấy bác cần lưu ý là bây giờ THUẾ XUẤT CẢNH đã là 200.000IDR rồi nhé ( theo luật từ tháng 3 năm 2014, híc, bọn Bali, Indo này đều quá các bác nhỉ ), không còn là 150.000 như nhiều thông tin trước đây. Nên mấy bác nhớ để dành 200.000IDR nhé, không lại mất công đi đổi thêm lần nữa.

- CỬA HÀNG MIỄN THUẾ : Em có 1 từ dành cho bác nào có ý định mua ở cửa hàng Duty Free ở sân bay Bali nhé, đó là: “Miễn”. Đúng là miễn luôn các bác ạ, miễn chơi với nó, 1 chai nước hoa Chanel trên web ghi 68$, ở đây bán 120$ ; 1 chai khác giá web là 98$ thì ở đây bán 180$. Em sợ mình nghe nhầm nên đi check thêm mấy hiệu nữa thì tình trạng tương tự. Sợ quá em chạy 1 phát tới cổng lên máy bay luôn ^^

- BỌC VALI: Bạn nào có ý định bọc vali thì để ý thông tin này nhé. Vừa vào đến ga đi thì có quấy bọc vali tuy nhiên giá rất cao nhé, size nhỏ, vừa, lớn lần lượt là 80.000, 100.000, 120.000 IDR. Bạn bỏ qua quầy màu xanh này nhé, đi thẳng khoảng 20m nữa là có ngay quầy khác, quầy này màu vàng, giá rẻ hơn nhiều, chỉ 60.000IDR thôi.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/IMG_20140722_115318-768x1024.jpg
Quầy này đắt, đi tới 1 tí có quầy màu vàng giá rẻ hơn nhiều.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/IMG_20140722_150331-768x1024.jpg
Quầy bọc vali giá rẻ hơn.

- QUẦY HOÀN THUẾ : Có luôn nhé.


- TAXI: Ở Bali chỉ nên đi taxi hiệu Blue Bird, màu xanh dương. Nếu từ sân bay bạn muốn bắt Taxi về Kuta thì giá tầm 50.000 IDR, về Ubud thì 250.000IDR. Không có taxi Blue Bird ở ga đến, nên các bạn lên lầu 3 ( ga đi ) bắt taxi Blue bird vừa chở khách tới rồi đi nhé, nói bác tài bật Meter là ok, giá rẻ rề. Không thì nhờ dịch vụ của Khách sạn, giá thường đắt hơn 50-100K IDR.

Do bị giới hạn 10 ảnh/ post, nên mình post hình tượng trưng thôi ha, bác nào muốn xem thêm hình để biết rõ từng địa điểm thì vào blog mình nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/

hisensei
01-09-2014, 09:42
2. Gunung Kawi :

- Nằm dứoi một thung lũng rất đẹp và kỹ vỹ, với hơn 270 bậc thang. Là một trong những công trình cố nhất và rộng nhất ở Bali, với 10 bia tưởng niệm được khắc vào đá, mỗi bia được xem tương ứng với mỗi thành viên của Hoàng Gia Bali Thế kỷ thứ 11. Theo truyền thuyết, toàn bộ những bia tưởng niệm này được khắc chỉ trong duy nhất 1 đêm, bởi những ngón tay khổng lồ của Kebo Iwa ( thánh này tương tự như Thánh Gióng ở Việt Nam vậy :]] ) .

- Vé: Người lớn/ trẻ em: 15.000/10.000, Sarong: 3.000, giữ xe: 2.000.

- Lối vào Gunung Kawi rất dài, với đủ cảnh sắc từ suối, thác, ruộng bậc thang, người nông dân cho tới cửa hàng bán đồ, cây cầu, ngôi đền…


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0097-710x1024.jpg
Lối vào Gunung Kawi

- NÊN: Đến đây trước 7h30, bạn sẽ không gặp những cửa hàng bán dọc 2 bên đường và sẽ gặp được cảnh hoạt động buổi sáng của người Bali như lễ rửa tội, hay chuẩn bị những đồ làm lễ. Vào buổi sáng sớm như vậy, bạn còn có thể nghe rõ tiếng chim ca, suối reo, quá ư là hữu tình :)).


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0195-678x1024.jpg
Một góc Gunung Kawi

3. Tirtha Empul:

- Vé: Người lớn/ trẻ em: 15.000/ 10.000IDR

- Nổi tiếng nhất ở Tirtha Empul là suối nước được tìm thấy vào năm 962 sau Công Nguyên, được tin là có sức mạnh của thần linh, chảy vào một cái hồ phía trong ngôi đền và được cho dẫn ra một bể nhỏ cho mọi người tắm ở đây, từ khách du lịch cho tới dân địa phương.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_02101-1024x678.jpg
Chuẩn bị làm lễ tại Tirtha Empul

4. Làng Kintamani- Danau Batur

- Nằm trong khu vực Gunung Batur, có núi lửa Batur, hồ Batur. Ở khu vực này các bác có thể tham gia leo núi lửa, mình thì ko dám chơi nên lên Kintamani ngắm đỉnh núi lửa và hồ Batur cho nhẹ nhàng ^^.

- Ở trên này có nhà hàng buffe và chỗ ngồi ngắm cảnh. Giá buffe: 150.000IDR/ người, chỗ ngồi: 30.000IDR/ người. Hôm đi mình quên không hỏi là chỉ ngồi ngắm cảnh, uống nước thôi, không ăn buffe có được không, nhưng mình nghĩ người ta đã chia giá ra như vậy thì chắc là được.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0256-1024x678.jpg
Miệng núi lửa Batur

5. Ruộng bậc thang Jatiluwih:

- Nằm trên đường từ Batur về Ubud.

- Ruộng bậc thang là một trong những hình ảnh biểu tượng của Bali rồi, nên bạn đừng bỏ qua Jatiluwih nhé. Jatiluwih đã được Unesco công nhận là di sản thế giới.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0297-1024x678.jpg
Một góc ruộng bậc thang

6. Pura Besakih

Trong lịch trình của mình có đi Đền Mẫu, tuy nhiên đi đến buổi sáng thì con trai của bác tài bị tai nạn, thế là bác sau khi đi ngắm ruộng bậc thang xong mình đồng ý để bác về.

(Mình sẽ tìm hiểu thông tin và update sau nhé)

7. Danau Beratan – Pura Ulun Danu

- Cách Ubud tầm 2 tiếng chạy xe, đường dễ đi, có nhiều đoạn đường đèo cong cong rất đẹp.

- Trên đường đi có thể ghé Strawberry Hill để uống cf, ngắm toàn cảnh xuống phía Nam Bali, nếu ngày không nhiều sương có thể thấy toàn bộ Kuta. Hoặc dừng chân ở gần Strawberry Hill, bên phía tay trái lúc đi lên hồ Beratan, có một chỗ có mấy bác huấn luyện mấy con vật như cú mèo, trăn… cho du khách chụp hình ( có phí ).

- Vé vào cổng Ulun Danu: Người lớn/ trẻ em: 30.000/ 15.000 IDR, giữ xe máy: 2.000 IDR.

- Đây là ngôi đền quan trọng của những người theo Hinđu giáo- Phật giáo, được xây dựng vào thế kỷ thứ 17 để thờ thần Nước Dewi Danu. Nó nằm trên một hòn đảo nhỏ, nên hoàn toàn cô lập giữa hồ. Chỉ những dịp quan trọng người ta mới mở cửa vào đền. Lễ được tổ chức ở đây để tin rằng toàn bộ Bali sẽ có đủ nước cho việc trồng trọt.

- Nên dành khoảng 2 tiếng để đủ tham quan, chụp hình.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0375-1024x678.jpg
Một góc Pura Ulun Danu

https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/08/DSC_0468-1024x678.jpg

8. Ubud Market

- Không nên mua đồ ở những địa điểm du lịch khác, muốn mua đồ lưu niệm thì về đây mua, giá rẻ hơn rất nhiều.

- Tuy nhiên phải biết trả giá! Bạn cứ trả giá bằng khoảng 35-40% giá ban đầu người bán hàng nói là ok nhé. Cứ trả thoải mái, nếu không được thì đi thôi, ko sao, họ rất vui vẻ. Nhưng trả đc thì nhớ mua nha. Có món đồ mình hỏi ở tiệm đầu tiên giá 40K, mình trả xuống 20K được ngay, nghĩ bụng chắc còn rẻ hơn nữa. Qua tiệm thứ 2 họ nói 50K, mình trả 15k, nhất quyết 15k mới mua, 3 lần thì ngưuời bán ok :)).


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0491-1024x678.jpg
Những quán ăn ở Bali được gọi chung là Warung.

Do bị giới hạn 10 ảnh/ post, nên mình post hình tượng trưng thôi ha, bác nào muốn xem thêm hình để biết rõ từng địa điểm thì vào blog mình nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/

remimotao
01-09-2014, 16:43
https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0761-1024x678.jpg

nhìn trong lành thật

hisensei
01-09-2014, 21:12
https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0761-1024x678.jpg

nhìn trong lành thật

Quá tuyệt luôn í bác ạ :)) Giá cũng không quá cao nữa ^_^

tungnm1505
03-09-2014, 12:18
Không biết các bạn Tây trong tấm ảnh, đang được làm lễ để lên đền Tanah Lot có phải Hinduism không mà lại lên đc đền đó?
Đọc thông tin thì mình thấy phải là người bên đạo Hindu mới đc lên mà?
Anyway, tks bạn thông tin vì sang tháng 4-2015 mình đi Bali.

hisensei
03-09-2014, 16:01
Không biết các bạn Tây trong tấm ảnh, đang được làm lễ để lên đền Tanah Lot có phải Hinduism không mà lại lên đc đền đó?
Đọc thông tin thì mình thấy phải là người bên đạo Hindu mới đc lên mà?
Anyway, tks bạn thông tin vì sang tháng 4-2015 mình đi Bali.

Mình có viết ở Phần 2.2 rồi đó bạn, bạn không vội thì từ từ mình up ở Phượt cũng được :))
Không cần phải là theo đạo Hindu bạn ạ, chỗ này họ cho mình làm lễ, rửa tay, đính hoa, gạo lên tóc với trán, mình donate tùy tâm là được lên đền đó bạn.

hisensei
04-09-2014, 09:20
9. Ubud Palace:

- Đối diện Ubud Market luôn.

- Cung điện Ubud vẫn là nơi ở cho hoàng gia, mỗi tối ở đây đều có tổ chức nhảy truyền thống, khoảng 7h, có thu phí. Ban ngày thì tham quan miễn phí.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0529-1024x678.jpg
Chuẩn bị cho buổi biểu diễn nhảy truyền thống vào buổi tối.

10. Pura Tanah Lot :

- Là một ngôi đền trên biển, được ghé thăm nhiều nhất, chụp hình đẹp khỏi chê, nhất là cảnh hoàng hôn với rất nhiều góc độ.

- Xem hình bản đồ mình viết ở Phần 1 để biết hướng đi nhé.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0574-678x1024.jpg
Lối vào Tanah Lot

- Vé vào cổng: Người lớn/ trẻ em: 30.000/ 15.000 IDR. Giữ xe máy/ ô tô: 2000/ 5000.

- Chắc chắn một điều, các bác đừng bỏ qua Pura Tanah Lot nhé! Vì Tanah Lot là một trong những ngôi đền có ý nghĩa linh thiêng và quan trọng nhất đối với người Bali; và vì vẻ đẹp tự nhiên của nó.

- NÊN: Đến đây vào buổi trưa, tuy nắng 1 tí nhưng lúc này nước thấp, bạn có thể đi vào đền được, chứ vào buổi chiều tối thủy triều lên thì không vào được đền nhé. Có một chỗ họ làm nghi lễ để bạn có thể lên đền : rửa tay, rửa mặt, cài hoa lên tóc và ín mấy hạt gạo lên trán. Chi phí thì tùy tâm ^^. Đền khá rộng, nên dành ít nhất 2 tiếng để tham quan, chụp choẹt.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0620-1024x678.jpg
Mình đi buổi trưa nên nước xuống, dễ dàng vào đền.

- Truyền thuyết kể rằng nếu bạn cùng người yêu đến ngôi đền trước khi cưới, 2 bạn sẽ chia cắt như chính ngôi đền này vậy. Híc, mình không đọc thông tin này trước khi đi :((, giờ đọc xong sợ quá chừng nè :((

11. Rock Bar ở Ayana Resort:

- Là một trong 10 quán Bar bãi biển đẹp nhất Thế giới do tạp chí CNN bình chọn ( đứng thứ 6 ).
http://edition.cnn.com/2013/06/06/travel/worlds-best-beach-bars/

- Chi phí: tối thiểu cỡ 150k VNĐ/ người nếu bạn tiết kiệm, gọi mấy món nhẹ, rẻ rẻ :D. Giữ xe máy miễn phí. Bạn nhớ khóa cổ hay để cố định một chỗ, vì rất nhiều xe, lúc về lại tối, khó tìm.

https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0712-1024x678.jpg
Chỗ này mình chụp vội quá nên ko đẹp như nhìn ở ngoài. híc híc

- NÊN: Đi từ sớm, vì khách rất đông, khoảng 3h chiều có mặt ở AYANA Resort là vừa để xuống sớm có chỗ ngồi đẹp. Lối đi xuống chia ra 2 đường, dành cho khách trong Resort ( được ưu tiên xuống trước ) và khách ở ngoài. Cả resort đều rất đẹp và ngay phía trên lối xếp hàng đi xuống Rock Bar cũng có bãi cỏ, nhìn ra biển rất đẹp, nên thư thả dành nửa tiếng chụp hình ở đây cho lại vốn :)). Lúc xuống sẽ có nhân viên dẫn và đặt bàn cho bạn, nhưng nếu thích chỗ nào khác thì cứ thử đề nghị, nếu không phải khu vực chỉ dành cho khách Resort thì họ cũng cho bạn ngồi ngay.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0843-678x1024.jpg
Mặt trời lặn

Do bị giới hạn 10 ảnh/ post, nên mình post hình tượng trưng thôi ha, bác nào muốn xem thêm hình để biết rõ từng địa điểm thì vào blog mình nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/

hisensei
04-09-2014, 09:24
12. Công viên GWK:

- Nằm ngay trên trục đường chính Ulu Watu road. Là một công viên văn hóa rất lớn với diện tích 240 hécta và tượng Garuda rộng 66m cao 126m ( dự tính :D ) , tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành, có lẻ vì quy mô quá lớn của nó. Nhưng mình nghĩ đây vẫn là một địa điểm đáng tham quan.

- Vé vào cổng: theo cuốn Bali & Lombok của Lovely Planet chỉ là 15K, nhưng theo mình tìm trên web site của nó là 100K lận, nên mình quyết định bỏ qua điểm này, vì hôm trước mình bị Cảnh sát giao thông bắt nên cháy túi luôn rồi :( .

- Website: http://www.gwkbali.com/

13. Pandawa Beach

- Vé vào bãi: 5.000/ người. Giữ xe miễn phí. Đường đi rất dễ với nhiều bảng chỉ dẫn.

- Là một bãi biển ở xa phía Nam của đảo, được tạp chí du lịch Lovely Planet gọi là ” Vẻ đẹp tiềm ẩn “. Trước ở đây là nơi khai thác đá, bây giờ nó đang được chuyển dần thành khu du lịch nên vẫn còn khá vắng vẻ. Khoảng 1km đường dẫn vào bãi rất đẹp với 4 pho tượng các vị thánh Hindu cao 23m vẫn đang hoàn thiện.

- Bãi này cấm bơi nhé các bác. Phía dưới bãi thì có những tiệm đồ ăn và ghế nằm tắm nắng cho thuê. Lúc mình ngồi được 1 lúc thì có bác chủ quán tới, hỏi mình đâu tới, mình trả lời là Việt Nam. Mình hỏi thế cho mình ngồi chụp hình tí free luôn được không, bác ý vui vẻ bắt tay bảo OK, bình thường thì phải trả tiền nhưng vì cùng là người Asian cả nên miễn phí cho mình, còn dặn mình lần sau có đến Bali thì đừng quên bác, bác luôn luôn ở đó :)). Rất vui và thân thiện.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0939-1024x678.jpg
Có bác nào chơi liều bơi thử xem thế nào không? :))

14. Pura Ulu Watu:

- Là ngôi đền được xây dựng trên vách đá ở phía Tây Nam của đảo. Cũng là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất.

- Vé vào cổng: 20.000IDR, giữ xe: 2.000IDR

- Đối với đời sống tâm linh của người dân, đây là một trong những ngôi đền quan trọng dọc bờ biển phía Nam Bali. Vào Thế kỷ thứ 11, một thầy tu người Java có tên Empu Kuturan đã xây một ngôi đền ở đây. Chuỗi những ngôi đền hướng ra biển sau đó được thêm vào là: Tanah Lot, Rambut Siwi and Pura Sakenan bởi một vị tu sĩ người Java khác tên Nirartha. Theo quan niệm thì cứ đứng ở đền này phải thấy được đền kia. Nên những ngôi đền này được xây dựng tạo thành một dải quanh khu vực bờ biển Tây Nam là vì vậy.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_1004-1024x678.jpg
Đền Ulu Watu khá nhỏ so với diện tích nơi đây.

- Chỉ những người theo đạo Hindu mới có thể vào ngôi đền này. Nhưng mình thấy đứng trên nhưng mỏm đá, ngắm sóng biển Ấn Độ Dương vỗ ầm ầm phía dưới là đủ phê rồi :)). Cảnh hoàng hôn ở đây cũng rất đẹp và có tổ chức điệu nhảy Kecak nữa, nên nếu được thì bạn sắp xếp lịch để ở đây hoặc Tanah Lot ngắm hoàng hôn nhé.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0034-1024x678.jpg
Đi từ cổng vào, Ulu Watu nằm phía bên tay phải. Phía bên trái là một đường mòn nhỏ dẫn đến một nơi ngắm toàn cảnh biển rất đẹp. Tiếc là đợt đi này mình mang mỗi len chụp chân dung, góc chụp hẹp quá :(

- Lưu ý: Có 2 lối để lên đền như hình bên dứoi: Một lối lên có thể ngắm biển rất đẹp, một lối thì ngắn hơn- lúc đi xuống nên đi lối này. Lúc mình đến thì ngoài cổng có Wifi miễn phí nữa, đứng nghỉ chân, search đường cho những điểm tiếp theo rồi vọt tiếp ^^

15. Blue Point Beach:

- Là khu vực chủ yếu cho mấy anh Tây lướt sóng, rất đẹp, có những quán ăn trên vách đá, view ra biển, đẹp không kém gì Rock Bar cả, nên nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí thì có thể chọn Blue Point thay cho Rock Bar. Vì ở đây giá rất bình dân nhé, khoảng 30.0oo IDR/ phần đồ ăn thôi.

- Rất gần Ulu Watu, đi xe máy 10 phút là tới.

- Gửi xe: 2.000IDR

https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0151-1024x678.jpg
Lối vào Blue Point Beach, rất thơ mộng

-NÊN: Đi một vòng xuống phía dưới hang đá lối ra bãi biển trước, chụp hình ngắm cảnh rồi quay ngược lên, lúc này bạn đã gặp hết quán ăn ở đây, thấy quán nào view đẹp nhất nãy giờ thì vào.

- Tương tự Blue Point là bãi Padang Padang rất gần đó, cũng dành cho lướt sóng, từ Blue Point về hướng Kuta đi 5 phút là gặp ngay Padang Padang rùi.

Do bị giới hạn 10 ảnh/ post, nên mình post hình tượng trưng thôi ha, bác nào muốn xem thêm hình để biết rõ từng địa điểm thì vào blog mình nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/

hisensei
04-09-2014, 09:31
16. Vịnh Jimbaran:

- Nổi tiếng với bãi biển xanh, cát trắng cùng những dãi dài quán ăn hải sản phía trên bờ. Điểm đến chính ở đây là chợ hải sản, quán ăn bờ biển và ngôi đền Pura Ulun Siwi. Hôm mình đến đây còn gặp mấy cặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới nữa.

- Cứ để xe trên đường, chỗ nhà dân, rồi xuống bãi thôi.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0157-2-1024x678.jpg
Con đường nhỏ dẫn vào bãi Jimbaran, có nét giống với Hội An ở mình.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0230-1024x678.jpg


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0168-1024x678.jpg
Jimbaran còn là một nơi chuyên đóng thuyền.

- Biển Jimbaran nông, nên bạn có thể tắm biển rồi lên ngồi ở những quán ngay trên bãi biển, đồ ăn thức uống đầy đủ. Giá vừa phải chứ không rẻ hay quá đắt. **** tối cũng rất lãng mạn với mỗi bàn được thắp nến và rất đông du khách. Từ Jimbaran về Kuta cũng gần, chỉ khoảng 7km, nên bạn ăn tối xong rồi về Kuta vẫn rất thoải mái, không sợ bị trễ.


https://hieplato.com/blog/wp-content/uploads/2014/07/DSC_0179-1024x678.jpg
Bạn cũng nên dùng bữa tối tại Jimbaran, giá phù hợp và rất lãng mạn.


https://static.squarespace.com/static/50f7dd2fe4b0aa1fce1ffabf/52edafbce4b02c6bcd86ec34/52edafc3e4b0223b0e65b80a/1391308741206/jimbaran_dining_1.jpg
Bữa tối tại Jimbaran. Nguồn: The Bali Bible


17. Water Blow

- Thuộc bãi biển Nusa Dua. Là một hố tự nhiên có sóng mạnh đập vào nên sóng đánh tung tóe lên cao, cao nhất có khi 4,5m. Vì sáng hôm đó mình ngủ quên nên lười không đi Water Blow nữa. Tìm được clip này cho các bác tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=Qf7mj01s-yA

- Bác nào đi Water Blow hay Nusa Dua nhớ xem kỹ phần 3 nhé, có đoạn mình viết cách đi tránh cái đường có nhiều chốt giao thông và rất dễ bị phạt.

Bali được mệnh danh là thiên đường du lịch, tuy nhiên theo mình thì nó còn hơn cả thiên đường. Bởi vì ngoài những vẻ đẹp tự nhiên, vốn có mà thiên nhiên ban tặng thì ở đến đây mình còn được chứng kiến những cảnh đẹp do con người biết tận dụng nữa. Như Blue Point chẳng hạn, thực ra ban đầu nó cũng là tảng đá nhô ra biển thôi, nhưng chỉ cần làm những việc đơn giản như đổ bê tông, xi tăng, xây bậc thang… là hình thành được một nơi rất lý tưởng cho khách du lịch rồi. Còn những Resort, quán Bar như Rock Bar thì khỏi nói cũng biết người ta đầu tư lớn như thế nào rồi.

Do bị giới hạn 10 ảnh/ post, nên mình post hình tượng trưng thôi ha, bác nào muốn xem thêm hình để biết rõ từng địa điểm thì vào blog mình nhé: http://hieplato.com/blog/2014/08/bali-khong-chi-la-thien-duong-phan-2-1/

angle1088
04-09-2014, 17:05
@hisense: xài máy gì và lens gì thế ^^

thinhduyquach
05-09-2014, 19:22
Thấy tiếng Indo ở khắp nơi nhìn thấy ham quá bạn ơi!!!
Không biết c.s bên đó giá cả thế nào, cao bằng Sài Gòn hay cao như Hà Nội hén bạn.

Theo bạn suy nghĩ 1 tháng 2.000.000 RP đủ sống ở vùng Bali không?.

Mình dự đi năm sau qua đó. Đang canh mua vé đây.

P/s: À cho mình hỏi này đừng có cười nha. Mình dẫn khách Indo nó tặng cho mình 1 cái khăn của vùng Bali như thế này. Mình chẳng biết làm gì nên trời mưa mình mắc vào cửa sổ để khỏi tạt mưa. Thấy cũng tiếc.

Bên đó họ bán nhiêu 1 cái vậy bạn ?

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/10645149_1520238424861051_1662071420196631455_n.jp g?oh=b9512f74e47c3d1dd99f35564ca24064&oe=5484A4DE&__gda__=1418080436_129daeb46a068e8e0600c8f47e1ed5c f

pinky2510
06-09-2014, 09:28
Thấy tiếng Indo ở khắp nơi nhìn thấy ham quá bạn ơi!!!
Không biết c.s bên đó giá cả thế nào, cao bằng Sài Gòn hay cao như Hà Nội hén bạn.

Theo bạn suy nghĩ 1 tháng 2.000.000 RP đủ sống ở vùng Bali không?.

Mình dự đi năm sau qua đó. Đang canh mua vé đây.

P/s: À cho mình hỏi này đừng có cười nha. Mình dẫn khách Indo nó tặng cho mình 1 cái khăn của vùng Bali như thế này. Mình chẳng biết làm gì nên trời mưa mình mắc vào cửa sổ để khỏi tạt mưa. Thấy cũng tiếc.

Bên đó họ bán nhiêu 1 cái vậy bạn ?



Mặt bằng chung giá cả ở Indo thấp hơn TPHCM chút xíu, thì chắc là sẽ rẻ hơn ở HN nhỉ.

Ăn cơm foodcourt mỗi bữa hết khoảng 30k IDR, nếu ăn cơm bình dân chắc là sẽ còn rẻ hơn nữa. Đặc biệt là xăng dầu rất rẻ nên chi phí giao thông vận chuyển cũng rẻ theo.

2.000k IDR nếu chỉ để ăn uống tiêu vặt thì chắc là đủ, còn các chi phí chỗ ở xăng xe tham quan thì chắc là phải bù thêm rồi đó.

Cái khăn đó chắc là xà rông quá :D, mà có hề chi, tự bạn đã biến nó thành cái khăn đa chức năng rồi, dùng nó làm gì mà chẳng được.

thinhduyquach
06-09-2014, 12:41
Mặt bằng chung giá cả ở Indo thấp hơn TPHCM chút xíu, thì chắc là sẽ rẻ hơn ở HN nhỉ.

Ăn cơm foodcourt mỗi bữa hết khoảng 30k IDR, nếu ăn cơm bình dân chắc là sẽ còn rẻ hơn nữa. Đặc biệt là xăng dầu rất rẻ nên chi phí giao thông vận chuyển cũng rẻ theo.

2.000k IDR nếu chỉ để ăn uống tiêu vặt thì chắc là đủ, còn các chi phí chỗ ở xăng xe tham quan thì chắc là phải bù thêm rồi đó.

Cái khăn đó chắc là xà rông quá :D, mà có hề chi, tự bạn đã biến nó thành cái khăn đa chức năng rồi, dùng nó làm gì mà chẳng được.

Vì nếu xin được học phần nó cho có bao nhiêu đó thôi.
Còn năm nay không xin được cũng phải đi 1 chuyến để giao lưu ngôn ngữ với người bản địa chứ ở Sài Gòn cả 1 tháng trời gặp được 3 người là tối đa.

Còn dân Mã lay cũng nói tiếng này, nhưng kiểu Sài Gòn- Hà Nội nên chỉ nghe được 80% thôi. Mà người Indo bình dân hơn, thân thiện hơn. Đi nhiều đoàn Mã lay thấy họ khó chịu và không thân thiện bằng. Với lại không nói Malayu mà nói Bhs indo nó cũng ghét mình dữ lắm.

À, mình còn có nón (Topi Udeng) nó giống kiểu agama( tôn giáo) của vùng Bali vậy. Đàn ông nào cũng đội hết. Có cả dép nè, mấy cái miếng làm bằng kulit Kayu ( đồ gỗ) để dán dô cái tủ lạnh nữa, quá trời luôn.

Ai lấy, hôm nào mình gom 1 cục mình tặng cho các bạn. Chứ để cũng không có làm gì hết. Móc chìa khóa wayang nữa, hình này hình kia đẹp lắm.

Duy chỉ mình thích tiền RP thôi, vừa đẹp vừa đổi ra xài được :D Hihi.

hoangchuong727
13-09-2014, 15:08
Về shopping các bạn đừng quên ghé hệ thống siêu thị Krisna - chỉ bán các sản phẩm của Bali - người dân bali cũng đi siêu thị này rất đông, giá thì cực kỳ hạt dẻ nhé, mình mua cái khăn cột đầu ở Gunung Kawi người bán đòi 150k idr trả giá và mya 30k idr, vô đây giá niêm yết có 12k idr thôi. Có tất cả 5 cửa hàng Krisna ở Bali, trong đó 2 cửa hàng ở Kuta, các cửa hàng khác mở cửa đến 10h đêm riêng cửa hàng ở Kuta gần sân bay mở cửa 24/24.

minhminhxinh
13-09-2014, 16:12
Cảm ơn thông tin quá chi tiết của chủ top, hi hi, bài viết hay và thú vị quá ^^

khanhdylan
13-09-2014, 17:06
B cho mình hỏi chút là, khi ở Ubud 2-3 ngày b có thay đổi khách sạn không vì m thấy các điểm đến ở Ubud cách khá xa nhau như thế mỗi ngày đi trung bình 90-100km như bạn nói, có ngày cả đi và về là 200km, liệu như thế có vất vả ko nhỉ? Mà b di chuyển ntn? vì m đi có 2 ng mà chưa có giấy phép lái xe tuy đã biết tái, cũng như ko có = xe máy quốc tế, như m thì di chuyển = giải pháp gì la tốt nhất nếu m muốn đến những điểm như bạn?

hisensei
16-09-2014, 23:32
B cho mình hỏi chút là, khi ở Ubud 2-3 ngày b có thay đổi khách sạn không vì m thấy các điểm đến ở Ubud cách khá xa nhau như thế mỗi ngày đi trung bình 90-100km như bạn nói, có ngày cả đi và về là 200km, liệu như thế có vất vả ko nhỉ? Mà b di chuyển ntn? vì m đi có 2 ng mà chưa có giấy phép lái xe tuy đã biết tái, cũng như ko có = xe máy quốc tế, như m thì di chuyển = giải pháp gì la tốt nhất nếu m muốn đến những điểm như bạn?

Không đâu bạn ơi, những điểm ở Ubud cách nhau khoảng 40-50Km, ngày đó tối đa bạn chạy 100Km thôi hà, đường dễ đi lắm. Còn ngày đi 200KM thực ra là ngày mình di chuyển từ Ubud - Kuta. Di chuyển từ Ubud- Kuta mình mua vé bus đi nhé bạn. Qua Kuta lại thuê tiếp xe khác. Để mình post phần 3 luôn cho bạn hiểu rõ :)

hisensei
16-09-2014, 23:35
B cho mình hỏi chút là, khi ở Ubud 2-3 ngày b có thay đổi khách sạn không vì m thấy các điểm đến ở Ubud cách khá xa nhau như thế mỗi ngày đi trung bình 90-100km như bạn nói, có ngày cả đi và về là 200km, liệu như thế có vất vả ko nhỉ? Mà b di chuyển ntn? vì m đi có 2 ng mà chưa có giấy phép lái xe tuy đã biết tái, cũng như ko có = xe máy quốc tế, như m thì di chuyển = giải pháp gì la tốt nhất nếu m muốn đến những điểm như bạn?

Bạn có thể thuê xe máy nhé bạn, đường đẹp đi xe máy không khó đâu, cảnh lại đẹp nữa, vừa đi vừa chụp hình ok lắm :D

hisensei
05-01-2015, 09:43
Các bác đi về nhớ review cho cả nhà với nhé ^_^

ntkoreanstyle
05-01-2015, 15:33
Bức đầu nhìn yên bình nhi ? cái ảnh tắm ở đó là nghi lễ của người đạo hindu à

dangtaman
16-01-2015, 00:56
Oánh dấu. BAn chủ thớt check inbox nhe. Thanks

Awoan
23-01-2015, 22:50
Bali là bãi biển duy nhất mình muốn quay lại lần thứ hai.
Cám ơn bài của bạn chi mình hồi tưởng lại những kỉ niệm ở đây.

P/s: ở đây có cả dân lừa gạt và dữ như chợ ở vn mình đó nha. Khi mua bán gì nhớ cẩn thận nha các bạn.

duongmin
24-01-2015, 10:34
cám ơn tác giả vì bài viết khá thú vị. Mình chưa đi Indo bao giờ, ko biết ở Bali có biển giống như Whitehaven của Queensland ko? có biển nào mà thủy triều lên xuống làm thay đổi phong cảnh không? Mình thích đi đến những chỗ này :) Đang dự định sẽ đi Bali

hisensei
28-01-2015, 22:55
cám ơn tác giả vì bài viết khá thú vị. Mình chưa đi Indo bao giờ, ko biết ở Bali có biển giống như Whitehaven của Queensland ko? có biển nào mà thủy triều lên xuống làm thay đổi phong cảnh không? Mình thích đi đến những chỗ này :) Đang dự định sẽ đi Bali

Theo mình biết thì không có địa điểm nào như vậy cả bạn ạ.
Chỉ có địa điểm nếu đi lúc thủy triều xuống thì bạn mới vào được đền, lúc thủy triều lên thì chịu :D

angle1088
16-02-2015, 18:37
Sắp đi rồi, không biết qua đó có bị chặt chém không đây

salormoon87
17-02-2015, 08:47
Mình cũng mới đi hồi tháng 7/2014 nên chia sẻ thêm cho mọi người 1 số ít kinh nghiệm để có thêm lựa chọn cho chuyến đi của mình:

- Trong các đền thì mình thấy đền Tanah Lot là đẹp nhất, đền nổi trên biển, nhưng muốn vào đền thì du khách nên đi sớm lúc thủy triều rút, đi trễ thủy triều lên cao thì chỉ chụp ảnh được ở phía noài, mình thấy đến bali thì đền này đáng đi nhất.

- Đền mẹ là đền hoành tráng nhất, hình như là đền lớn nhất luôn, thật ra các đền ở Bali mình thấy cũng na ná nhau, nhưng đền mẹ khá là xa và đường khó đi, vì ở trên núi đường ngoằn nghoèo lắm, đền này thì bắt buộc du khách phải quấn xà rông mới được vào đền.

- Đền uluwatu là đền trên núi, đền này sẽ đẹp hơn nếu đi lúc xế chiều, vì nếu đi trưa thì khá là nắng, lên núi ngắm hoàng hôn là nhất rồi.

- Đi đảo khỉ cũng khá thú vị có điều cẩn thận kẻo bị khỉ cắn >.< tốt nhất là đừng bỏ tay vào túi quần hay túi xách nó tưởng lấy chuối cho nó ăn nó nhảy lên cắn ==!

- Khu Ubud toàn Tây, chợ Ubud đi phải trả giá nữa, nếu không muốn trả giá thì có thể mua quà lưu niệm ở khu Kuta có 1 cửa hàng lưu niệm khá lớn, giá được niêm yết đàng hoàng

- Biển thì mình thấy biển Nusa dua beach khá ok, biển đó thì dọc bờ biền các khu resort nghỉ dưỡng mua gần hết, vào khu Nusa dua beach cứ như vào khu nghỉ dưỡng cao cấp, nó chỉ chừa 1 phần bờ biền nhỏ để khách ở ngoài vào tắm + tham quan

- Bar thì tụi mình có đi Hard Rock thấy nước ở đó pha chế khá là ngon, Bar hát nhạc sống cũng vui nhộn

- Đi nhóm 2 người thì có thể đi xe máy, còn đi 5-6 người thuê o tô đi khá rẻ và khỏe giá chỉ tầm 900-1 triệu/1 xe/10 tiếng/5-6 người mình thích đi những địa điểm nào cứ nói tài xế sẽ sắp xếp các điểm tham quan 1 cách hợp lí nhất rồi chở mình đến

- Tụi mình đi ô tô trên xe vừa đi vừa nói chuyện với tài xế nên vừa biết thêm nhiều thứ, vừa khỏe, nên cả chuyến đi không bị lừa đảo gì cả, vì ảnh sẽ chỉ cho chỗ nào đổi tiền tỉ giá tốt, nhà hàng nào ngon giá phải chăng...thấy trước khi đi mọi người hù Bali lừa đảo cũng nhiều nhưng đi về thì tụi mình lại thấy người Bali rất thân thiện với khách du lịch, giá cả cũng phải chăng (mặc dù đánh thuế hơi cao 1 chút)

Zenny
24-02-2015, 15:39
Bali mọi người nên đi rafting rất tuyệt vời (nếu có cơ hội quay lại Bali nhất định mình sẽ đi lại), trolling fishing cũng rất thú vị

020786
04-03-2015, 00:56
Bạn có thể giới thiệu cho mình 1 số tên khách sạn (rẻ, đẹp) của Ubud và Kuta ko bạn?
Mình có nên mua tour 1 ngày, hay thuê hướng dẫn viên tự phát (thông thường là các bác tài xế như các forum quảng cáo) để đi ko?
Nhóm mình có 2 đứa con gái đi nên hơi cảm thấy run run ....

Ngoài ra, ko thấy bạn đề cập mua sim điện thoại Bali, gắn vào đt SamSung được ko? xài 3G để check bản đồ được ko?
Thanks all

020786
04-03-2015, 00:58
Mình cũng mới đi hồi tháng 7/2014 nên chia sẻ thêm cho mọi người 1 số ít kinh nghiệm để có thêm lựa chọn cho chuyến đi của mình:

- Trong các đền thì mình thấy đền Tanah Lot là đẹp nhất, đền nổi trên biển, nhưng muốn vào đền thì du khách nên đi sớm lúc thủy triều rút, đi trễ thủy triều lên cao thì chỉ chụp ảnh được ở phía noài, mình thấy đến bali thì đền này đáng đi nhất.

- Đền mẹ là đền hoành tráng nhất, hình như là đền lớn nhất luôn, thật ra các đền ở Bali mình thấy cũng na ná nhau, nhưng đền mẹ khá là xa và đường khó đi, vì ở trên núi đường ngoằn nghoèo lắm, đền này thì bắt buộc du khách phải quấn xà rông mới được vào đền.

- Đền uluwatu là đền trên núi, đền này sẽ đẹp hơn nếu đi lúc xế chiều, vì nếu đi trưa thì khá là nắng, lên núi ngắm hoàng hôn là nhất rồi.

- Đi đảo khỉ cũng khá thú vị có điều cẩn thận kẻo bị khỉ cắn >.< tốt nhất là đừng bỏ tay vào túi quần hay túi xách nó tưởng lấy chuối cho nó ăn nó nhảy lên cắn ==!

- Khu Ubud toàn Tây, chợ Ubud đi phải trả giá nữa, nếu không muốn trả giá thì có thể mua quà lưu niệm ở khu Kuta có 1 cửa hàng lưu niệm khá lớn, giá được niêm yết đàng hoàng

- Biển thì mình thấy biển Nusa dua beach khá ok, biển đó thì dọc bờ biền các khu resort nghỉ dưỡng mua gần hết, vào khu Nusa dua beach cứ như vào khu nghỉ dưỡng cao cấp, nó chỉ chừa 1 phần bờ biền nhỏ để khách ở ngoài vào tắm + tham quan

- Bar thì tụi mình có đi Hard Rock thấy nước ở đó pha chế khá là ngon, Bar hát nhạc sống cũng vui nhộn

- Đi nhóm 2 người thì có thể đi xe máy, còn đi 5-6 người thuê o tô đi khá rẻ và khỏe giá chỉ tầm 900-1 triệu/1 xe/10 tiếng/5-6 người mình thích đi những địa điểm nào cứ nói tài xế sẽ sắp xếp các điểm tham quan 1 cách hợp lí nhất rồi chở mình đến

- Tụi mình đi ô tô trên xe vừa đi vừa nói chuyện với tài xế nên vừa biết thêm nhiều thứ, vừa khỏe, nên cả chuyến đi không bị lừa đảo gì cả, vì ảnh sẽ chỉ cho chỗ nào đổi tiền tỉ giá tốt, nhà hàng nào ngon giá phải chăng...thấy trước khi đi mọi người hù Bali lừa đảo cũng nhiều nhưng đi về thì tụi mình lại thấy người Bali rất thân thiện với khách du lịch, giá cả cũng phải chăng (mặc dù đánh thuế hơi cao 1 chút)

nhóm mình 2 đứa con gái thì liệu có chạy xe máy lên đền mẹ được ko? Có khó đi ko? có nguy hiểm ko bạn?
đền Tanah Lot: làm sao biết khi nào có thủy triều nhỉ? đến đó tầm 2h chiều ok ko?

salormoon87
04-03-2015, 17:40
nhóm mình 2 đứa con gái thì liệu có chạy xe máy lên đền mẹ được ko? Có khó đi ko? có nguy hiểm ko bạn?
đền Tanah Lot: làm sao biết khi nào có thủy triều nhỉ? đến đó tầm 2h chiều ok ko?

Đi tanah lot mà 2h chiều thì chắc k vô được đền rồi bạn ơi, mình k nhớ rõ lắm mà hình như là nên đến đó trước 10h hay sao á, trễ chút thì nước dâng lên tới mắt cá, trễ chút nữa thì tới đầu gối, còn 2h chiều thì quá trễ rồi, khi tới Bali bạn có thể hỏi thêm tiếp tân ở ks bạn ở á, còn đền mẹ đi bằng xe máy 2 đứa con gái thì mình thấy cũng nguy hiểm thật, nó cứ như đường lên Đà Lạt á, xa và nhiều đoạn uốn lượn, nhưng được cái xe máy thì k bị kẹt xe, buổi chiều từ đền mẹ về kuta thì phải đi ngang khu ubud nên hay kẹt xe lắm, bạn thử tìm hiểu thêm coi có cai đi xe máy rồi tư vấn coi sao

hisensei
11-03-2015, 12:18
Mình cũng mới đi hồi tháng 7/2014 nên chia sẻ thêm cho mọi người 1 số ít kinh nghiệm để có thêm lựa chọn cho chuyến đi của mình:

- Trong các đền thì mình thấy đền Tanah Lot là đẹp nhất, đền nổi trên biển, nhưng muốn vào đền thì du khách nên đi sớm lúc thủy triều rút, đi trễ thủy triều lên cao thì chỉ chụp ảnh được ở phía noài, mình thấy đến bali thì đền này đáng đi nhất.

- Đền mẹ là đền hoành tráng nhất, hình như là đền lớn nhất luôn, thật ra các đền ở Bali mình thấy cũng na ná nhau, nhưng đền mẹ khá là xa và đường khó đi, vì ở trên núi đường ngoằn nghoèo lắm, đền này thì bắt buộc du khách phải quấn xà rông mới được vào đền.

- Đền uluwatu là đền trên núi, đền này sẽ đẹp hơn nếu đi lúc xế chiều, vì nếu đi trưa thì khá là nắng, lên núi ngắm hoàng hôn là nhất rồi.

- Đi đảo khỉ cũng khá thú vị có điều cẩn thận kẻo bị khỉ cắn >.< tốt nhất là đừng bỏ tay vào túi quần hay túi xách nó tưởng lấy chuối cho nó ăn nó nhảy lên cắn ==!

- Khu Ubud toàn Tây, chợ Ubud đi phải trả giá nữa, nếu không muốn trả giá thì có thể mua quà lưu niệm ở khu Kuta có 1 cửa hàng lưu niệm khá lớn, giá được niêm yết đàng hoàng

- Biển thì mình thấy biển Nusa dua beach khá ok, biển đó thì dọc bờ biền các khu resort nghỉ dưỡng mua gần hết, vào khu Nusa dua beach cứ như vào khu nghỉ dưỡng cao cấp, nó chỉ chừa 1 phần bờ biền nhỏ để khách ở ngoài vào tắm + tham quan

- Bar thì tụi mình có đi Hard Rock thấy nước ở đó pha chế khá là ngon, Bar hát nhạc sống cũng vui nhộn

- Đi nhóm 2 người thì có thể đi xe máy, còn đi 5-6 người thuê o tô đi khá rẻ và khỏe giá chỉ tầm 900-1 triệu/1 xe/10 tiếng/5-6 người mình thích đi những địa điểm nào cứ nói tài xế sẽ sắp xếp các điểm tham quan 1 cách hợp lí nhất rồi chở mình đến

- Tụi mình đi ô tô trên xe vừa đi vừa nói chuyện với tài xế nên vừa biết thêm nhiều thứ, vừa khỏe, nên cả chuyến đi không bị lừa đảo gì cả, vì ảnh sẽ chỉ cho chỗ nào đổi tiền tỉ giá tốt, nhà hàng nào ngon giá phải chăng...thấy trước khi đi mọi người hù Bali lừa đảo cũng nhiều nhưng đi về thì tụi mình lại thấy người Bali rất thân thiện với khách du lịch, giá cả cũng phải chăng (mặc dù đánh thuế hơi cao 1 chút)

Cám ơn bác đã chia sẻ, để mình quote lên cho mọi người nhé ^_^

020786
13-03-2015, 20:01
Đi tanah lot mà 2h chiều thì chắc k vô được đền rồi bạn ơi, mình k nhớ rõ lắm mà hình như là nên đến đó trước 10h hay sao á, trễ chút thì nước dâng lên tới mắt cá, trễ chút nữa thì tới đầu gối, còn 2h chiều thì quá trễ rồi, khi tới Bali bạn có thể hỏi thêm tiếp tân ở ks bạn ở á, còn đền mẹ đi bằng xe máy 2 đứa con gái thì mình thấy cũng nguy hiểm thật, nó cứ như đường lên Đà Lạt á, xa và nhiều đoạn uốn lượn, nhưng được cái xe máy thì k bị kẹt xe, buổi chiều từ đền mẹ về kuta thì phải đi ngang khu ubud nên hay kẹt xe lắm, bạn thử tìm hiểu thêm coi có cai đi xe máy rồi tư vấn coi sao

Thanks bạn nhìu nhé, riêng vụ "Ngoài ra, ko thấy bạn đề cập mua sim điện thoại Bali, gắn vào đt SamSung được ko? xài 3G để check bản đồ được ko?"
Thanks all

hisensei
27-03-2015, 18:37
Thanks bạn nhìu nhé, riêng vụ "Ngoài ra, ko thấy bạn đề cập mua sim điện thoại Bali, gắn vào đt SamSung được ko? xài 3G để check bản đồ được ko?"
Thanks all

Bạn có thể mua sim để xài 3g nhé. Nếu chỉ cần xài 3g, ko cần gọi thì bạn mua sim rồi nói cửa hàng đăng ký gói cước 3g cho, xài thoải mái luôn :D.

kimkim28
03-04-2015, 18:53
Bạn có thể mua sim để xài 3g nhé. Nếu chỉ cần xài 3g, ko cần gọi thì bạn mua sim rồi nói cửa hàng đăng ký gói cước 3g cho, xài thoải mái luôn :D.

Mình inbox cho bạn bị lỗi nên tiện hỏi bạn luôn. Rock bar mình đi đợt 30/04 nên rất sợ đông. Đến lúc 3h còn khả năng mua vé không bạn? Bạn cho mình ý kiến tham khảo về ăn tại samaya resort nhé. Cám ơn bạn nhiều

kevle189
04-04-2015, 01:24
Mình inbox cho bạn bị lỗi nên tiện hỏi bạn luôn. Rock bar mình đi đợt 30/04 nên rất sợ đông. Đến lúc 3h còn khả năng mua vé không bạn? Bạn cho mình ý kiến tham khảo về ăn tại samaya resort nhé. Cám ơn bạn nhiều

Bali có liên quan gì đến VN đâu mà sợ đông ngày 30/4. Mình cũng đến Rock Bar khoảng 3g, xếp hàng chừng 30-45 phút thì được xuống thôi. Vô miễn phí nhưng sẽ tùy vào chỗ ngồi mà có yêu cầu minimum tiền sử dụng. Menu và giá thì có trên website của Rock Bar.

Nếu không thật sự cần internet thì không cần mua sim. Mình load sẵn bản đồ Google Maps vào phone rồi xài thôi. Maps rất chi tiết, bọn mình tự chạy xe máy đi Uluwatu, Padang Beach, New Kuta Beach và Rock Bar bằng các đường tắt và hẻm hóc trong khu dân cư. Rất thú vị và dễ dàng.

kimkim28
06-04-2015, 11:51
ok bạn nghỉ lễ 01/05 thì các bạn Trung Quốc cũng nghỉ mà lúc mình book phòng trên agoda có mấy phòng mình chọn thì cứ book là chỗ vừa mới đc book hết bởi các bạn China nên tiện mình hỏi thôi vì ko đặt online. Tks bạn nhiều

HaThuy_Katie
10-04-2015, 10:27
Bali mọi người nên đi rafting rất tuyệt vời (nếu có cơ hội quay lại Bali nhất định mình sẽ đi lại), trolling fishing cũng rất thú vị

Đúng rồi. đi rafting đã luôn :D. nó hét 80$/ng. Bọn mình trả xuống 250,000rp/ng là tầm 25$/ng. Dịch vụ khá tốt, có xe đưa đón, ăn trưa, nước uống và khăn tắm. Mình chơi Fly Fish ở Nusa Dua beach. tầm 100-150k rp/ng :)
https://scontent-sin.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/1925332_4027087213148_1543752160_n.jpg?oh=4760c603 8e40ffde580b2ed1ee170a14&oe=55B69858

HaThuy_Katie
10-04-2015, 10:31
Bọn mình có ghe qua BAR KUDETA nghe bảo đẹp nhất Bali :D Có chỗ ngồi ngắm ra biển cực kì lãng mạn :D giá cũng ko quá chát. bọn mình order 1 món đồ Nhật vs 2 drinks tầm 60$
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/1979529_4027096813388_436768721_n.jpg?oh=d68abb32d 1c94e2431dcddcf55d34c91&oe=55A60476&__gda__=1437674941_743d63c1e7a4e856736ba28d90053ab 6
https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/v/t1.0-9/1972501_4027097493405_34524939_n.jpg?oh=bf52b42b96 2e5d80637648ff4e447518&oe=55A6F924&__gda__=1436171897_48de614b03637441404ed9bee302d9a 8

hisensei
13-04-2015, 01:25
ok bạn nghỉ lễ 01/05 thì các bạn Trung Quốc cũng nghỉ mà lúc mình book phòng trên agoda có mấy phòng mình chọn thì cứ book là chỗ vừa mới đc book hết bởi các bạn China nên tiện mình hỏi thôi vì ko đặt online. Tks bạn nhiều

Mình có reply bạn rồi nhé, không phải bị lỗi đâu bạn à :D. Do bữa giờ mình không onl nên chưa rep bạn được thôi.

HaThuy_Katie
14-04-2015, 17:13
Sorry nhưng mình đang muốn nhương lại phiếu đặt phòng 4 đêm tại villa 4 sao ở Bali
https://www.phuot.vn/threads/195205-Nh%C6%B0%E1%BB%A3ng-l%E1%BA%A1i-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%E1%BA%B7t-ph%C3%B2ng-4-%C4%91%C3%AAm-5-sao-vilas-t%E1%BA%A1i-Bali?p=1263852#post1263852
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/11156206_10200546316937994_3948409180226311275_n.j pg?oh=ab3928cb07665f4dddb551ba310d67d5&oe=55AD8953&__gda__=1440457662_c89e71d56e020ce7a7e488e4980ea77 0

hisensei
02-05-2015, 22:59
Sorry nhưng mình đang muốn nhương lại phiếu đặt phòng 4 đêm tại villa 4 sao ở Bali
https://www.phuot.vn/threads/195205-Nh%C6%B0%E1%BB%A3ng-l%E1%BA%A1i-phi%E1%BA%BFu-%C4%91%E1%BA%B7t-ph%C3%B2ng-4-%C4%91%C3%AAm-5-sao-vilas-t%E1%BA%A1i-Bali?p=1263852#post1263852
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/11156206_10200546316937994_3948409180226311275_n.j pg?oh=ab3928cb07665f4dddb551ba310d67d5&oe=55AD8953&__gda__=1440457662_c89e71d56e020ce7a7e488e4980ea77 0

Lên cho bạn này cần bán này :D

kiencongtrinh
15-05-2015, 16:56
Chào các bác
Tình hình là tầm ngày 15 tháng 6 tới ngày 22 tháng 6 e có mấy show chụp ảnh cưới ở Bali nhưng mà e chưa đi ở đây bao giờ :D các bác có bác nào đi trước thì cho e 1 số địa điểm đẹp cần phải chụp và thời điểm để chụp được ko ạ :D Em cám ơn trước ạ :D

kimvanchinh
17-05-2015, 21:02
Chào các bác
Tình hình là tầm ngày 15 tháng 6 tới ngày 22 tháng 6 e có mấy show chụp ảnh cưới ở Bali nhưng mà e chưa đi ở đây bao giờ :D các bác có bác nào đi trước thì cho e 1 số địa điểm đẹp cần phải chụp và thời điểm để chụp được ko ạ :D Em cám ơn trước ạ :D

- Bãi biển và phong cảnh, khách sạn ở Nusa due (bình minh), có mỏm đất có chỗ gọi là waterblow sóng biển đánh vòm thành cột nước khá đẹp và kỳ thú của bali
- Vách núi và chùa Uluwatu (chiều)
- Cầu đường cao tốc vượt biển, xe máy được đi theo làn xe máy, có thể dừng 1 số chỗ chụp ảnh, đoạn giữa có thuyền dân tộc màu xanh có gọng 2 bên như con nhện của Indo tôi nghĩ thuê chụp ảnh cưới cũng đẹp
- Hoàng hôn Talah Lot
- 1 ngày đi lên Ubud rồi đi núi lửa Batur (120km) chụp chỗ núi lửa, ghé một số đền khá đẹp. Tại Ubud có cảnh làng nghề mỹ nghệ gỗ và nhà truyền thống khá đẹp.
- Còn nhiều chỗ nữa chịu khó tra cứu các topic trên phuot rồi ban chọn
- Muốn cưỡi voi bảo lái xe trên đường đi Batur cho vào chỗ cưỡi voi cảnh rừng rú khá hoành tráng

Nên ở khách sạn khu Nusa dua sang trọng và chụp ảnh biển rất đẹp.

Thuê xe chạy theo ca rẻ hơn VN mình

Liki
27-05-2015, 17:42
Mình xin phép hỏi bạn chủ thớt và các bạn đã từng đi Bali một số kinh nghiệm và lịch trình hộ vợ chồng mình với. Tình hình là mình đã đặt vé
7/9/15 : HN ( 9:20 ) -> Kuala ( 13:40 )
Kuala ( 20:25 ) -> Bali ( 23 :25 )
12/9/15 : Bali ( 21:20 ) -> Kuala ( 00:20 -13/9 )
13/9/15 : Kuala ( 6:30 ) -> HN (8:50 )
--->>> Có bác nào ở HN có hảo tâm em xin được mời uống cafe để chia sẻ ạ. (beer)
Facebook em : https://www.facebook.com/thanh.long.3990

hisensei
04-06-2015, 08:18
Mình xin phép hỏi bạn chủ thớt và các bạn đã từng đi Bali một số kinh nghiệm và lịch trình hộ vợ chồng mình với. Tình hình là mình đã đặt vé
7/9/15 : HN ( 9:20 ) -> Kuala ( 13:40 )
Kuala ( 20:25 ) -> Bali ( 23 :25 )
12/9/15 : Bali ( 21:20 ) -> Kuala ( 00:20 -13/9 )
13/9/15 : Kuala ( 6:30 ) -> HN (8:50 )
--->>> Có bác nào ở HN có hảo tâm em xin được mời uống cafe để chia sẻ ạ. (beer)
Facebook em : https://www.facebook.com/thanh.long.3990

Bạn chịu khó đọc hết post là ra ngay thông tin mà.
Bạn hỏi cụ thể tí thì mọi người mới biết đường trả lời được.

Chicken_joe
20-06-2015, 15:11
hay quá bạn, mình mới đi Indo nhưng chỉ sumatra

pinocchio6789
23-06-2015, 13:39
Gần 3 chục tuổi rồi giờ mới quyết định đi phượt, vé máy bay cũng chưa biết book. Oánh dấu phát. Cảm ơn cụ thớt

hisensei
29-07-2015, 13:59
Gần 3 chục tuổi rồi giờ mới quyết định đi phượt, vé máy bay cũng chưa biết book. Oánh dấu phát. Cảm ơn cụ thớt

Kaka, chúc bác có chuyến đi như ý nhé ^_^
Cần gì thì post lên để anh em góp ý :))

Liki
02-08-2015, 20:16
Còn không để cho em tiền IDR. Dạo này bận nên ko ghé Phuot.com

ngaymua
29-10-2015, 11:17
mấy bạn chú ý nha, chụp hình cưới ở mấy bãi biển đẹp có thể bị dịnh hỏi tiền chi phí đó. Mình thấy ở Uluwatu nó để cái biển thu tiền chụp hình cưới :p

hisensei
22-02-2016, 00:02
mấy bạn chú ý nha, chụp hình cưới ở mấy bãi biển đẹp có thể bị dịnh hỏi tiền chi phí đó. Mình thấy ở Uluwatu nó để cái biển thu tiền chụp hình cưới :p

Cái này căng nè, cả nhà để ý nhé. Mà bác ngaymua cho demo vài tấm ảnh cưới đi ^_^

hakatadoll0802
24-03-2016, 21:22
Em đang chuẩn bị đi Bali tháng 4 và tìm được bài chị post. cảm ơn you nhìu nhìu.^^

hisensei
24-05-2016, 19:44
Em đang chuẩn bị đi Bali tháng 4 và tìm được bài chị post. cảm ơn you nhìu nhìu.^^

Mình là anh hem phải chị bạn ui :))))