PDA

View Full Version : Sài Gòn - Bàu Trắng - Kê Gà (19-20/3/2011) - Phịch & Những người bạn



minhmio
14-03-2011, 11:06
Chào những người bạn,

Nhà Phịch đã trở lại sau chuyến tân niên ở Vĩnh Hy :). Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã hơn một tháng mọi người chưa có dịp 'qua đêm' với nhau. Ai nấy trong lòng đều bứt rứt, khó chịu. Lửa lòng đang âm ỉ, chỉ còn chờ dịp bùng cháy mà thôi.

Thấy bà con nô nức rần rần Kê Gà ngắm trăng ngày rằm, mình cũng ham hố. Ngặt một điều, đoàn đông đã chốt. Định dội một gáo nước lạnh để dập tắt lửa lòng, thế mà, số phận trêu ngươi, Vi ên ít pờ rét thẩy cái tít to đùng: "Trăng tròn nhất 18 năm". Trong lòng thì đắn đo suy nghĩ, ngoài kia đồng bọn hú hí ầm ầm. Thế là...

THOÁT XÁC!

Lai vờ sâu "Phịch & Những người bạn" được lưu diễn tại Sài Gòn - Bàu Trắng - Kê Gà duy nhất vào hai ngày cuối tuần 19 - 20/3/2011.

minhmio
14-03-2011, 11:15
Lịch trình sơ bộ

Thứ bảy, 19.3

- 5.15 am: tập trung tại phà Cát Lái. Phân chia đồ đạc.

- 5.30 am: khởi hành. Ăn sáng trên đường đi. Sáng sớm tranh thủ chạy để không dính - giờ công nhân đi làm ở KCN Nhơn Trạch.

- Cung đường: Phà Cát Lái - 25B - QL51 - TX Bà Rịa - Long Hải - Đèo Nước Ngọt - đường ven biển - QL55 - La Gi - 709 - 712 - Kê Gà - ven biển - TP Phan Thiết - Đồi Dương - Bàu Trắng - QL1 - TP Phan Thiết - ven biển - Kê Gà

- Ăn trưa tại Bàu Trắng (nấu hoặc ăn đồ ăn sẵn).

- Chiều quay về Kê Gà, đi thuyền thúng ra hải đăng

- Tối: cắm trại, tiệc nướng & mì gói xì xụp.

- NGẮM TRĂNG SAO - HÀN HUYÊN TÂM SỰ

Chủ nhật, 20.3

Có thể đi chung lịch trình với đoàn của Tiato hoặc đi những chỗ mới.

Táo Cắn Dở
14-03-2011, 11:16
Hí hí...bên kia chốt đoàn, đang tiếc nuối thì bỗng thấy, lòng chợt rạo rực, cho em đặt nửa cục gạch nhé, chờ kế hoặch nữa thôi...à quên em đăng kí ôm nhé

minhmio
14-03-2011, 11:18
Danh sách

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế)
16. Chị Waterseahp (xế luân phiên)
17. Anh Vít (xế)
18. Nhannhat (ôm)
19. Bíp ơi, Bíp bị đá rồi nha. Sẽ sắp lại cho cậu, hihi.

Thứ tư này Huygeo trả lời chính thức.

Gần chốt danh sách!

Táo Cắn Dở
14-03-2011, 11:19
có lịch trình rồi kà , oánh dấu,đy học cái đã, tối quay lại xem sao^^

Táo Cắn Dở
14-03-2011, 11:20
sặc, mới tung ra cái chuẩn bị chốt đoàn, ặc ặc :><:

minhmio
14-03-2011, 11:21
Lều & Túi ngủ

Hiện đang có 1 lều bốn của anh Salguy, 1 lều đôi + 1 túi ngủ của anh Vít. Sẽ liên hệ mượn lều của bố. Hai lều của bạn ndbaoanh đã cho mượn hết cả rồi.

Mọi người nhớ chuẩn bị áo mưa & áo ấm nhé. Đồ cá nhân chuẩn bị đầy đủ.

Mỗi xe nên có 1 cuộn dây thừng hoặc dây ràng đồ phòng khi cần đến.

Ăn uống - Người phụ trách: Chị Chumbao ^^

- Nước chai nhỏ: mỗi người tự chuẩn bị
- Nước chung, nấu nướng: Bình 20 lít
- Mang theo bếp ga, bếp cồn và nồi chảo.
- Thực đơn: em chưa biết mình ăn gì, nhưng chắc chắn thế nào cũng phải có hải sản nướng. Cộng thêm nồi lẩu hải sản mì gói ăn cho có nước. Có thể thêm một nồi cháo hải sản lai rai chăng???
- Trái cây nhé.
- Bia & Phân khối lớn: sẽ xem xét thêm khoản này. Ai nộp đơn tài trợ phân khối lớn đều được chấp thuận, =)). Tin nóng là chị Sinh tài trợ 1.5 lít rượu đế đảm bảo không cồn.
- Chuẩn bị thùng đá để ướp đồ.

laca
14-03-2011, 11:33
anh đăng kí cho 1 cô bé trên phượt...mà rất ham hố chuyến đi này...bé tên là Yến...Có thể sẽ là ôm của anh

minhmio
14-03-2011, 11:42
Xế ôm

Xe cộ cứ tưởng là ổn, ai dè chưa ổn. Để sắp xếp lại.

Về phần ăn uống

Hiện tại nhà Mio đang còn giữ chén đũa từ đợt đi Vĩnh Hy về, sẽ đếm lại và thông báo sau.

Thực đơn chính gồm: (Anh Chumbao nhắn gửi chị xã giúp em nhé, hỏi xem chị có cao kiến gì không)

Trưa thứ 7 tại Bàu Trắng: chưa biết, đồ ăn sẵn hoặc nấu món gì nhanh gọn lẹ. Hay là làm sushi nhỉ? Cơm nắm & đùi gà ram?

Tối thứ 7 tại Kê Gà

- Thịt nướng xiên
- Hải sản nướng: mực, ốc, cá...
- Lẩu hải sản

Sáng chủ nhật tại Kê Gà: chưa biết, có thể là mì hải sản với nước lẩu tối hôm qua, hí hí

minhmio
14-03-2011, 12:05
Do việc nhà trong tuần này khá bận nên không tổ chức ọp lai. Mọi người có ý kiến gì cứ post lên đây hoặc PM cho Mio. Đa số mọi người đều chắc chắn đi nên tiền nong không cần đóng trước cũng được. Nhà Phịch ứng trước một phần tiền chợ, hehe.

Pisces Ly
14-03-2011, 12:23
Em cũng xin đăng ký 1/2 cục gạch nha chị!

minhmio
14-03-2011, 12:36
@anh chumbao: lần này anh phụ trách đi chợ nhé, mua ngay ở Metro cho tiện. Em sẽ dặn ai đó đi ngang qua nhà anh chở bớt đồ.

minhmio
14-03-2011, 13:02
Quên mất chưa nhắc đến chi phí: ước tính khoảng 300k, thiếu đủ tính tiếp nha.

Depkep
14-03-2011, 13:05
HOT thật! mới í ới cái "gần chốt đoàn".
Bái phục! bái phục !
:-)

minhmio
14-03-2011, 13:29
Vì thời gian cũng gần kề rồi nên mọi người cần chú ý như sau:

- Nhiệm vụ của anh Chumbao lần này khá vất vả: liên hệ Bố lấy lều và phụ chị xã đi chợ.

- Anh Khunglongcoi: confirm lại cho em liền là chị Hương có đi hay không để em sắp xe. Nếu anh đi một mình thì anh chở Bíp nhé.

- Nhannhat đọc tin này xong confirm lại cho Mio có đi hay không nhé.

- Chị Waterseahp nếu mang xe đi thì em ghép cặp chị với Nhannhat để hai chị em luân phiên xế ôm.

- Anh Vít chạy một mình và chở theo đồ đạc, hehe.

chumbao
14-03-2011, 14:24
Anh vừa gọi Bố thì Bố bảo nhà Bố có 3 cái lều. Hoan hô Bố!!! Còn dzụ chuẩn bị thức ăn, nếu chuẩn bị nướng kiểu barbecue như hôm đi Madaguoi thì chắc cần người phụ chuẩn bị từ tối thứ sáu (vì hôm thứ sáu bà xã anh phải lo vụ cắm trại của công ty). Nếu không mình có thể ra đó mang theo bắp, khoai và mua hải sản ở đó nướng luôn cũng được (cá, tôm,mực,....).

victoria
14-03-2011, 14:37
mình rất muốn tham gia chuyến này, nhưng vì không có xế ôm, sao đây?bạn có thể sắp xếp cho mình 1 chỗ được không?

minhmio
14-03-2011, 14:38
@anh chumbao: ở đâu ra 3 cái anh ơi? Chuyến đi Vĩnh Hy về mình có 4 cái. Sau đó em đã lấy về hết 3 lều rồi, chỉ còn lều của bố thôi. Hay là bố mới mua thêm 2 cái???

Vụ chuẩn bị thức ăn sẽ bàn vào hôm đi nhậu vậy, :D.

minhmio
14-03-2011, 14:47
Cập nhật, cập nhật tin đê.

- Anh khunglongcoi được xếp vào nhóm cơ động: có thể đi hoặc không đi do đang phân vân xem có nên để vợ ở nhà một mình mà đi chơi hay không. Một mình một ngựa, nếu đi sẽ chia bớt đồ cho anh í chở.

- Anh Vít và Nhannhat: 1 xe

- Chị Waterseahp và Bip: 1 xe luân phiên chở.

@Victoria: tình hình xế ôm của đoàn mình vừa được thu xếp ổn thỏa xong. Nếu bạn không thu xếp được xế cho mình thì mình cũng chịu thôi, :).

nhoctheki
14-03-2011, 15:44
Hi chị, cho em ké 1 vé nha, xế hay ôm đều được. Ko biết còn slot hok nữa.

minhmio
14-03-2011, 17:27
Danh sách

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế cơ động)
16 - 17. Chị Waterseahp - Bip
18 - 19. Anh Vít - Anh Dương (bạn zai anh Vít =)))
20 - 21. Nhoctheki (Xế) - Nhannhat (ôm) => đang chờ hai bạn confirm lại.

Chốt toàn đoàn!

phamnhatminh0808
14-03-2011, 18:58
Em muốn đăng kí thêm được không ạh. Em là nữ, đi 1 mình thôi, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến đoàn đâu ạh. Cho em đi với được không ạh

brandy
14-03-2011, 21:29
Trời ơi! mới mở hồi trưa giờ đã chốt đoàn rồi. Đành chúc các bạn một chuyến Phượt vui và thú vị nhé.

vycoi
14-03-2011, 21:50
Hông ai ra Cổ Thạch ngắm trăng tròn hả ta??? ngày đó mình về với gia đình không biết có trốn được để adua theo ko. Nếu ok vycoi và Hiền Diệu sẽ nhập đoàn mio nhé.???

lilgurl
14-03-2011, 22:08
Trời ơi vừa đi làm về định đăng kí thì đã chốt đoàn . Mình sẵn sàng đăng kí một vé xế không có pằng lái hic.

phamnhatminh0808
14-03-2011, 22:13
Hức, cho em đi dzới T_T

lilgurl
14-03-2011, 22:29
Chúng mình ức rồi, đúng giờ đấy chúng mình cứ ra đó chúng mình chạy kè kè theo đoàn thôi :(

04hcb
14-03-2011, 23:01
Chúng mình ức rồi, đúng giờ đấy chúng mình cứ ra đó chúng mình chạy kè kè theo đoàn thôi :(

Gọi là đu gió đó
:D
vote bác

nhannhat
14-03-2011, 23:10
Danh sách

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế cơ động)
16 - 17. Chị Waterseahp - Bip
18 - 19. Anh Vít - Anh Dương (bạn zai anh Vít =)))
20 - 21. Nhoctheki (Xế) - Nhannhat (ôm) => đang chờ hai bạn confirm lại.

Chốt toàn đoàn!

Chị Mio ơi, em xin rút nhé. Hôm trước gặp được 1 vài người bạn cũng ngẫu hứng muốn đi, nên xin hẹn gặp lại đoàn mình ở Kê Gà nhé, có gì giao lưu ngắm trăng cùng nhau cho vui nha.
Số của em 0988 487 141
See you soon :)

minhmio
15-03-2011, 09:50
@Vycoi: Vy ơi, đi có 2 ngày thôi à nên không ra Cổ Thạch được. Lần sau thư thư thì đi Cổ Thạch vậy, :D. Nếu Vy và Ms Hiền Diệu rảnh rang thì cứ ra chơi nha.

@Nhannhat: tks bạn đã confirm.

@các bạn đã cồm mên: bạn ơi, đường là của chung, biển là của chung, hải đăng là tài sản quốc gia, nên các bạn có 'đu gió' theo cũng là điều bình thường mà. Xe cộ ngon lành, đồ ăn, nước uống và tiền dằn túi là các bạn đã hoàn toàn có thể đi bất kỳ đâu. Nhớ thêm cái bản đồ nhé. :D.

minhmio
15-03-2011, 09:52
Trời ơi vừa đi làm về định đăng kí thì đã chốt đoàn . Mình sẵn sàng đăng kí một vé xế không có pằng lái hic.

Bạn ơi, đoàn mình đi người nào cũng phải có bằng lái để còn luân phiên chạy xe nhé. Tks bạn.

darkdeath
15-03-2011, 10:08
Chúng mình ức rồi, đúng giờ đấy chúng mình cứ ra đó chúng mình chạy kè kè theo đoàn thôi :(

Tui thik em rồi đấy, tui Vốt cho em.

chumbao
15-03-2011, 10:29
@lilgurl: trừ phi em kiếm được xế có bằng lái còn không thì không nên đi em ạ. Nếu bị CSGT hỏi thăm là nhiều khả năng em sẽ bị giữ cavet hoặc giữ xe, mà như vậy thì cực kì phiền phức đó.

minhmio
15-03-2011, 10:34
Danh sách

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế cơ động)
16 - 17. Chị Waterseahp - Bip
18 - 19. Anh Vít - Anh Dương (bạn zai anh Vít =)))
(2 cặp từ 16 - 19) có thể đổi xế, một xe là một nam một nữ)
20. Nhoctheki (Xế) => đang chờ bạn confirm.

Tình hình là chị Waterseahp đang bệnh, nếu thứ 6 hết bệnh thì mới đi được. Thế nên Bíp em có khả năng bị bơ vơ. Chờ bạn nhoctheki confirm có đi hay không rồi tính tiếp này.

Thêm số, thêm người
21. Anh Brandy
22. Anh Salguy. Đang chờ sự xuất hiện của số 23 là anh Daniel.

Sinh
15-03-2011, 11:26
Kỳ này bận rôn k có nhiều thời gian phụ mọi người, tuy nhiên cũng xin gửi mọi người tham khảo cái số điện thoại của ghe chở ra Hải Đăng Kê Gà để có gì thì alo đặt chỗ trước:
Trung Tâm du lịch lữ hành Hải Đăng
Thuyền Trưởng: LÂM HÒA BẢY
Thôn Khe Gà, Tân Thành, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
ĐT: 0918.729.002 - 0166.88.97682

Ở chỗ này có giữ xe máy đấy, lần trước mình đi chuyển 2 lần ghe và tàu: Từ bờ đi thuyền thúng ra biển 1 đoạn, sang Thuyền du lịch cặp luôn bờ của Hải Đăng, lúc về cũng thía.

minhmio
15-03-2011, 11:59
Tin mới nhất là trời mù và biển động, có thể không ra được hải đăng. Cám ơn anh dang_khoaquan ạ.

minhmio
15-03-2011, 14:47
Chuyến đi này hứa hẹn nhiều bất ngờ đây. Ngày mai anh Chumbao sẽ đưa ra 'cương lĩnh' chạy xe trên đường. Nội dung sẽ được up lên vào buổi tối.

Mọi người phải lưu ý một điều là phải mang theo CMND, ai chạy xe cần có bằng lái xe, cà vẹt xe và bảo hiểm còn hiệu lực (ít nhất) đến ngày 21/03/2011.

Những cá nhân có bệnh cần mang theo thuốc đặc trị của mình.
-------------------------------------------

Phương án ăn trưa ngày thứ bảy sẽ là nhanh gọn: CƠM NẮM & ĐÙI GÀ ROTI. Việc chuẩn bị trăm sự nhờ chị xã của anh Chumbao. Gà được làm tối thứ 6 nên chị Chumbao đang cần sự trợ giúp từ các thành viên khéo tay trong đoàn. Tối thứ 6 em lo đồ đạc hậu cần cho đoàn nên không phụ chị Chumbao được. Có thành viên nào nhà ở gần Quận 2 (cầu Giồng Ông Tố) thì lên tiếng nhé, :D. Cám ơn các tình yêu!

Salguy
15-03-2011, 15:06
"Viên ngọc chưa mài giũa" ơi!
Cho mình 1 vé vớt nhé! Mình tự đi bằng xe máy lúc 17:00 chiều thứ Bảy. Vừa đi vừa ngủ chắc ra tới đó cũng tầm 21:00. Vừa kịp đú đởn.
Trước gà gáy ngày mai sẽ confirm số lượng chính xác và làm thủ tục chuyển nhượng.
Thanh kiều,

minhmio
15-03-2011, 15:15
Anh Salguy,
Em nhận lời bán vé vớt cho anh với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như vé chính thức.
Ký tên & Oánh dấu
"Viên ngọc chưa mài giũa'

Phương Hoàng
15-03-2011, 15:59
Phương án ăn trưa ngày thứ bảy sẽ là nhanh gọn: CƠM NẮM & ĐÙI GÀ ROTI.

Mio ơi, đăng kí 1 phần ăn ké nha!!!! :"> Chạy bên kia, ghé bên này xin ...ăn!!! :">

duhi
15-03-2011, 16:04
Ôi ước gì mình trẻ lại vài tuổi để được cùng phiêu với các bạn. "em đang canh đê" không dám đi đâu hết ah

minhmio
15-03-2011, 16:16
@P/H: gái ơi gái à, cơm đùi gà to to bự bự thơm thiệt là thơm là để ăn buổi trưa á. Mà buổi trưa em không gặp gái đâu, há há há.

@anh duhi: rất mong được chung đường phượt với anh một ngày gần nhất. Anh 'canh đê' vui vẻ nha, hí hí :).

Salguy
15-03-2011, 16:25
Anh Salguy,
Em nhận lời bán vé vớt cho anh với đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ như vé chính thức.
Ký tên & Oánh dấu
"Viên ngọc chưa mài giũa'

Có offline không vậy VNCMG?


Mình đã một lần mò đến đây nhưng chưa được ra hải đăng. Chuyến này phải tìm mọi cách leo được đến cái cột cao cao í.


https://farm3.static.flickr.com/2579/3738637853_af1cb36a30_z.jpg

dara
15-03-2011, 16:41
Mio ơi, đăng kí 1 phần ăn ké nha!!!! :"> Chạy bên kia, ghé bên này xin ...ăn!!! :">

P/H ơi, em "lỡ" xin thì xin luôn hai phần nha, cho chị nữa :D

minhmio
15-03-2011, 17:10
@anh Salguy: 6h tối mai nhà Phịch đến Kỳ Đồng quán 209Bis Nguyễn Văn Thủ Q.1 để mừng sanh nhựt, sẵn tiện off luôn. Tình yêu nào rảnh thì chạy qua hen. Hơi ồn ào tí, :D.

Ma Men
15-03-2011, 18:30
Chị Mio và mọi ng ui, e là mem mới!
Cái zụ (Sài Gòn - Bàu Trắng - Kê Gà (19-20/3/2011)) hấp zẫn e quóa! Chị làm ơn làm phước xem trong đoàn xe ai dư ghế thì cho e đu theo vớiiii! E sao cũng được, cho đi là zui r ạh, thân đến sau như e sẽ cố gắng làm vui lòng mọi ng ^^
Hy vọng là nhóm chưa chốt đoàn và e được vé vớt...Amen!

minhmio
15-03-2011, 18:44
@Ma Men: bạn nói "làm ơn làm phước" mình thấy như già đi cả chục tuổi, hí hí. Hiện giờ xe đang thiếu, nên chưa biết nhận lời bạn thế nào.

Núi và Biển
15-03-2011, 19:49
Trời ơi vừa đi làm về định đăng kí thì đã chốt đoàn . Mình sẵn sàng đăng kí một vé xế không có pằng lái hic.
L/h với a :0932 73 01 01 a Núi.:)

Lần này có một trận động đất kèm theo Sóng thần từ SG ra Mũi HĐ Kê gà!:D

chiphoi
15-03-2011, 21:53
Danh sách

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế)
16. Chị Waterseahp (xế luân phiên)
17. Anh Vít (xế)
18. Nhannhat (ôm)
19. Bíp ơi, Bíp bị đá rồi nha. Sẽ sắp lại cho cậu, hihi.

Thứ tư này Huygeo trả lời chính thức.

Gần chốt danh sách!

Trân Chảo đâu, sao ko đi? sao? sao?
Mio, mình lấy xế chuyến Lo Go cho Bip đi.hí hí...

chiphoi
15-03-2011, 21:56
Hi chị, cho em ké 1 vé nha, xế hay ôm đều được. Ko biết còn slot hok nữa.

Gặp lại bạn cũ..hehe..

chiphoi
15-03-2011, 22:00
Tui thik em rồi đấy, tui Vốt cho em.

Còn tui sẽ kêu cả nhà vốt cho em...haha..
D D cũng ko đi hả? dạo này bận bịu dữ hả em?

trachanh
15-03-2011, 22:02
hi,

Minh cung thuoc nha phich ne. dao nay ban qua khong vo phuot. Vu di choi vui qua ma khong sap xep theo duoc. Tiec ghe.
Thoi thi chuc thanh vien nha phich di choi vui nhe, chup nhieu anh ot dang dan cho coi ke do ghien nha Mio
Than

Tido
15-03-2011, 22:38
Chị thủ thớt cho em vé vớt đăng ký 1 xe với, em tự làm xế luôn (em cũng hay lái xe máy về Phan Thiết nhưng đi theo QL1A). Sẵn tiện dịp này về Phan Thiết chơi, ngắm biển, giải stress. Em tham gia với mọi người tới hết chương trình ngày chủ nhật, khi mọi người lên đường về Sài Gòn thì em về lại Phan Thiết tới thứ 2 vô lại Sài Gòn.

Salguy
15-03-2011, 22:43
@anh Salguy: 6h tối mai nhà Phịch đến Kỳ Đồng quán 209Bis Nguyễn Văn Thủ Q.1 để mừng sanh nhựt, sẵn tiện off luôn. Tình yêu nào rảnh thì chạy qua hen. Hơi ồn ào tí, :D.

Chị Pa,
Tối mai thì Salguy kẹt sô nên không đến offline được. Mà cái Kỳ Đồng quán là Sư Phụ quán mà ta. Nhà Phịch mê Sư Phụ quá đi!
Bác Đa-nhồ cần phơm ô kưa vì đi khách cũng chỉ đến tối thứ Sáu là xả cảng.
(Nghe giang hồ đồn có bạn NX. Sao trong danh sách không thấy NX nhỉ?)

khi3mkp
15-03-2011, 22:47
@Salguy: haha Salguy mê chơi bỏ bạn kìa :p

davidpham
15-03-2011, 23:04
Ặc, topic này toàn mem khủng, rủ thêm lão KhoaiLangThang nữa là đủ bộ á, thêm sis Mơ chạy qua nữa, haizaaaaa, căng như sợi dây đàn
@chi Pa hay VNCMD : Anh Dũng khìn tái xuất đê nè cưng, cái vụ đàn ca múa nhạc có không nhẩy ???
@A Salgal: thằng NX để em dụ giỗ nó nhé

Salguy
16-03-2011, 08:09
@Salguy: haha Salguy mê chơi bỏ bạn kìa :p

Ồ không. Mình đi mài ngọc. =))


Ặc, topic này toàn mem khủng, rủ thêm lão KhoaiLangThang nữa là đủ bộ á, thêm sis Mơ chạy qua nữa, haizaaaaa, căng như sợi dây đàn
@chi Pa hay VNCMD : Anh Dũng khìn tái xuất đê nè cưng, cái vụ đàn ca múa nhạc có không nhẩy ???
@A Salgal: thằng NX để em dụ giỗ nó nhé

Có guitar, có đờn sĩ, có trăng thanh gió mát. Bệnh gì mà cữ nhỉ?
NX chỉ nghe theo con tim thôi. Rủ rê cũng chẳng có tác dụng.

Chị Pa,
Có cần mang thêm gì hỗ trợ không? Nhớ cho mình cái địa điểm để mò cho trúng phóc.
Cám ơn nhà PPTO đã dung túng cho tụi này. :D

waterseahp
16-03-2011, 10:31
Chúng mình ức rồi, đúng giờ đấy chúng mình cứ ra đó chúng mình chạy kè kè theo đoàn thôi :(

Đúng kiểu phuot - vote cho bạn này !

minhmio
16-03-2011, 10:32
Bùm bùm bùm, ai quăng bom đạn nổ tùm lum đây. A nhô, a nhô, topic này mới bị khủng bố tối hôm qua, thứ ba, ngày 15.03.2011. Sau đây là bản tường thuật lại vụ việc hôm qua.

Danh sách: Theo nhóm điều tra cho biết, do ảnh hưởng bởi chất phóng xạ từ vụ nổ lò hạt nhân ở Nhật Bản đã khiến thay đổi mạnh cấu trúc mạch xế ôm, khiến mạch dài ra trông thấy :)). Cụ thể như sau:

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế cơ động)
16 - 17. Chị Waterseahp - Bip
18 - 19. Anh Vít - Anh Dương (bạn zai anh Vít =)))
(2 cặp từ 16 - 19) có thể đổi xế, một xe là một nam một nữ)
20. Nhoctheki (Xế) => đang chờ bạn confirm.
21. Anh Brandy
22 - 23. Bộ đôi Sát Gái - Đa Nhồ
24. phamnhatminh0808: một cô gái kỳ lạ
25. Tido

Tình hình là chị Waterseahp đang bệnh, nếu thứ 6 hết bệnh thì mới đi được. Thế nên Bíp em có khả năng bị bơ vơ. Chờ bạn nhoctheki confirm có đi hay không rồi tính tiếp này.

Bản tin đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.

laca
16-03-2011, 10:48
Ai chà, chuyến này, có anh Sát gái với Đa nhồ...giang hồ...đêm lại dậy....sóng ở phan Thiết đây hihi

Sinh
16-03-2011, 10:51
Nóng quá, Nóng bỏng cả tay. Mới có 1 ngày không lên mà thấy topic nóng kinh.

Mio ơi, kiểu này chai 1.5l +0.5l của chị có khả năng không đủ mất rồi. K lẽ tối thứ 6 mò về nhà xin mẹ hẳn can 5l đi hả trời:)). Tối nay sau buổi off sẽ quyết định nhé.

minhmio
16-03-2011, 10:52
@chiphoi: chị nha, bao lâu không vô, giờ vô oanh tạc topic à. Em trả lời chị một số câu hỏi như sau:
- Trân chảo không đi được do mẹ không cho đi.
- Xế Lò Gò của Bíp không dám xin nghỉ thứ bảy nữa, vì đã nghỉ đợt Lò Gò rồi, hí hí hí.
- DD thì em chịu, chị tự hỏi DD tối nay hen.
- Về nhoctheki: nếu chị có số điện thoại thì liên hệ giúp em xem bạn này có đi hay không để biết đường chuẩn bị.

@Tido: vé vớt thứ ... đã được bán cho bạn. Bạn pm cho mình số điện thoại để tiện liên lạc hen. Bạn theo dõi topic để biết lịch trình chuyến đi nhé.

Summer_Flower44
16-03-2011, 11:00
Ai chà, chuyến này, có anh Sát gái với Đa nhồ...giang hồ...đêm lại dậy....sóng ở phan Thiết đây hihi

Co chi Mo nua nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sorry Mod, ko go duoc dau...:)

mo.suo
16-03-2011, 11:05
theo tình hình thứ 7- cn này 19-20/03 mình tính làm chuyến du lịch ta ba lô ở vũng tàu / long hải,

có gì cho e đu theo làm thành viên dự thính nha
dân mù đường nhưng ham hố đi bụi

laca
16-03-2011, 11:12
Co chi Mo nua nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sorry Mod, ko go duoc dau...:)

Ủa, có chị Mơ nữa hả...zị là nổi sóng....thần lun rồi hihi...

*(Sorry, nói tới sóng thần lúc này là nhạy cảm...mình chỉ có í nói vui...)

Người Xấu
16-03-2011, 11:35
Ặc, topic này toàn mem khủng, rủ thêm lão KhoaiLangThang nữa là đủ bộ á, thêm sis Mơ chạy qua nữa, haizaaaaa, căng như sợi dây đàn
@chi Pa hay VNCMD : Anh Dũng khìn tái xuất đê nè cưng, cái vụ đàn ca múa nhạc có không nhẩy ???
@A Salgal: thằng NX để em dụ giỗ nó nhé
Có guitar, có đờn sĩ, có trăng thanh gió mát. Bệnh gì mà cữ nhỉ?
NX chỉ nghe theo con tim thôi. Rủ rê cũng chẳng có tác dụng.


Em hắt xì liên tục, thì ra là do các anh hoho.

Anh Salguy chơi chữ hả "nghe theo con tim" là sao đây :-?

Trăng thanh gió mát, có chiến hữu và rượu, ngại gì mà không chơi nhỉ ^O^

Người Xấu
16-03-2011, 11:41
theo tình hình thứ 7- cn này 19-20/03 mình tính làm chuyến du lịch ta ba lô ở vũng tàu / long hải,

có gì cho e đu theo làm thành viên dự thính nha
dân mù đường nhưng ham hố đi bụi

@Mio: anh trả lời dùm em tí nhá hehe.

Nếu đã đu theo thì ăn chơi hết mình mới được, còn dự thính thì không được ^^.



Ủa, có chị Mơ nữa hả...zị là nổi sóng....thần lun rồi hihi...

*(Sorry, nói tới sóng thần lúc này là nhạy cảm...mình chỉ có í nói vui...)

Không việc gì phải xoắn!!!

mo.suo
16-03-2011, 11:53
mình ko biết đường ra phà cát lái
có bạn nào xuất phát từ thành phố cho mình đu theo:help

mo.suo
16-03-2011, 12:04
@Mio: anh trả lời dùm em tí nhá hehe.

Nếu đã đu theo thì ăn chơi hết mình mới được, còn dự thính thì không được ^^.




Không việc gì phải xoắn!!!

tiếc là biết đến topic này trễ wah, kế hoạch của m chỉ tới vũng tàu / long hải thôi,
nên chỉ xin vé làm thành viên dự thính đu theo mọi người từ đoạn cát lái ra vũng tàu
có bạn nào biết đg ra cát lái ko, chỉ dẫn giúp nha
trước lạ sau quen , lần sau nếu có dịp , m sẽ ăn chơi hết mình cùng nhóm phịch

minhmio
16-03-2011, 13:53
Ồ không. Mình đi mài ngọc. =))
--------------------
Chị Pa,
Có cần mang thêm gì hỗ trợ không? Nhớ cho mình cái địa điểm để mò cho trúng phóc.
Cám ơn nhà PPTO đã dung túng cho tụi này. :D

=)) đi mài ngọc cơ đấy.
Còn về việc mang đồ hỗ trợ: anh dư biết bọn em thích gì, cần gì rồi nên cứ tự thu xếp mang theo thôi anh nhá. Địa điểm sẽ được bồ câu mang đến thả xuống người anh đúng lúc.

Tido
16-03-2011, 14:14
@Tido: vé vớt thứ ... đã được bán cho bạn. Bạn pm cho mình số điện thoại để tiện liên lạc hen. Bạn theo dõi topic để biết lịch trình chuyến đi nhé.

Cảm ơn chị thủ thớt nhé. Em pm số đt cho chị rồi.

minhmio
16-03-2011, 14:35
HOT NEWS!

Chị Waterseahp nhờ uống nước biển mang vào từ Hải Phòng quê hương yêu dấu mà bệnh tình đã thuyên giảm đến 80%. Chị cố gắng bồi bổ sức khỏe để phục hồi nốt 20% công lực còn lại chị nhé. Yêu chị, muakkkkk!

Danh sách có thể kéo dài thêm 2 số nữa. Người Xấu và Pisces Ly có thể nhảy lên vị trí 26 & 27 của bảng xếp hạng lần này.

Còn về phần tiền đi chuyến này (300k), nếu anh chị em nào sợ tiền nó mọc cánh bay mất thì CK cho em giữ dùm theo số TK: 007 100 570 0405 - Nguyễn Thị Hà Minh - VCB Lê Hồng Phong :D.

minhmio
16-03-2011, 15:42
@Anh Vít: lão Khoái mới liên hệ, bảo sẽ suy nghĩ tiếp, hê hê hê. Rất có khả năng đoàn mình sẽ có thêm một gã rất thích mặc quần đùi áo ba lỗ, :)).

minhmio
16-03-2011, 17:01
Nhoctheki confirm không đi. Số lượng hiện tại là 24 người và 2 bạn (Musuo) đi chung đến Long Hải.

Thêm thông tin về lều bạt cho mọi người nắm, như sau:
- Mio: 1 lều 4
- Chị waterseahp: 1 lều 4 ngủ được 6 người :D.
- Anh Chumbao: 1 lều 4 + 1 võng mùng
- Anh Vít: 1 lều 4 + 1 lều 2 + 1 túi ngủ + 1 võng mùng

Với số lượng lều, võng mùng, túi ngủ thế này thì cơ bản là đáp ứng được nhu cầu cất ba lô, thay đồ, ngả lưng của các tình yêu. Ai có túi ngủ thì tự chuẩn bị nhé.

matthuan
16-03-2011, 18:08
Có cho thêm người không? Mình tình nguyện làm xế, 0903125711, [email protected], lần đầu tiên đi bụi.

phamnhatminh0808
16-03-2011, 18:17
Ya! Sắp có chuyến đi phượt đầu tiên (không 1 mình) roài! Hiện em vẫn còn trong tinh thần 1 mình 1 xe, không biết thằng bạn nó có đi không, nếu nó không đi thì em vẫn cứ đi 1 mình ^^ Hồi hộp quá >.<

chips
16-03-2011, 21:44
T_T cho em đi với được ko ạ? Em biết thông tin muộn.
Xe e cùi cùi sợ ko chạy được đường xa, nhưng mà em chạy được xe :P
YH: diep312
Tel: 0984112056
E rất tha thiết nhiệt liệt được đi cùng ạ.

Người Xấu
16-03-2011, 23:26
Nhoctheki confirm không đi. Số lượng hiện tại là 24 người và 2 bạn (Musuo) đi chung đến Long Hải.

Thêm thông tin về lều bạt cho mọi người nắm, như sau:
- Mio: 1 lều 4
- Chị waterseahp: 1 lều 4 ngủ được 6 người :D.
- Anh Chumbao: 1 lều 4 + 1 võng mùng
- Anh Vít: 1 lều 4 + 1 lều 2 + 1 túi ngủ + 1 võng mùng

Với số lượng lều, võng mùng, túi ngủ thế này thì cơ bản là đáp ứng được nhu cầu cất ba lô, thay đồ, ngả lưng của các tình yêu. Ai có túi ngủ thì tự chuẩn bị nhé.

Vẫn còn thiếu kìa em, thiếu cái quan trọng nhất, dành cho anh Salguy, không có cái đó, anh Salguy đi chuyến này không được

waterseahp
16-03-2011, 23:35
Co chi Mo nua nhe!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sorry Mod, ko go duoc dau...:)

Hứa rồi nhé !

Minhmio ơi em cho cái lộ trình đi có 2 đường đi :
1.Đi Bầu Trắng rồi mới ghé Kê Gà nên có thể đi theo đường QL1A đến Bắc Bình ( ngã ba) quẹo tay phải đến Bầu Trắng . Từ Bầu Trắng đi theo đường biển đến Kê Gà
2.Đi QL 51 - QL55 - qua Lagi - Kê Gà - Bầu trắng .

Chị đi cùng xe với Bip nick trên phuot là gì nhỉ ( để còn liên hệ chứ ) .

Sinh
17-03-2011, 08:51
mình ko biết đường ra phà cát lái
có bạn nào xuất phát từ thành phố cho mình đu theo:help

Sáng thứ 7 (19/03/2011) mọi người đều tự túc ra phà Cát Lái, nếu mo.suo không biết đường muốn đu theo ra phà thì 4h45 có mặt ở chân cầu Thủ Thiêm (bên Bình Thạnh nhé) đi cùng mình. Nếu mọi người ở trong thành phố ai muốn đi chung thì đúng giờ tập trung ở ngay chân cầu chỗ cái bùng binh í. Mình sẽ đợi không quá 4h50 đâu nhé.

Còn nếu có gì thì bạn alo cho mình theo số 0908.67.98.89 - Sinh

@chị Waterseahp: Chúc mừng chị đã khỏi bệnh và đi với tụi em chuyến này.

laca
17-03-2011, 09:02
Mio ơi, anh quên là nhà mình còn ghé Bàu Trắng...mà Bàu Trắng anh chưa đi bao h...huhu...

wall2711
17-03-2011, 10:10
còn vé không chủ thớt ? cho anh xem 2 vé (1 xế, 1 ôm) nếu còn nhé. hi vọng có dịp đi với cả nhà.

waterseahp
17-03-2011, 10:14
Mio ơi, anh quên là nhà mình còn ghé Bàu Trắng...mà Bàu Trắng anh chưa đi bao h...huhu...

Chưa đi thì " nịnh " Minhmio mà đi thôi chứ khóc cái gì .Riêng chị rất vui nếu em đi cùng nhé !

minhmio
17-03-2011, 10:28
Chưa đi thì " nịnh " Minhmio mà đi thôi chứ khóc cái gì .Riêng chị rất vui nếu em đi cùng nhé !

Chị ơi, ý của anh laca là anh í không biết đường đến đó, :D. Kỳ này anh là dẫn đoàn, hehe.

mo.suo
17-03-2011, 10:38
Sáng thứ 7 (19/03/2011) mọi người đều tự túc ra phà Cát Lái, nếu mo.suo không biết đường muốn đu theo ra phà thì 4h45 có mặt ở chân cầu Thủ Thiêm (bên Bình Thạnh nhé) đi cùng mình. Nếu mọi người ở trong thành phố ai muốn đi chung thì đúng giờ tập trung ở ngay chân cầu chỗ cái bùng binh í. Mình sẽ đợi không quá 4h50 đâu nhé.

Còn nếu có gì thì bạn alo cho mình theo số 0908.67.98.89 - Sinh

@chị Waterseahp: Chúc mừng chị đã khỏi bệnh và đi với tụi em chuyến này.

m nghe rõ trả lời
m đã lưu số đth sinh

chumbao
17-03-2011, 10:50
Đường đi từ Bà Rịa:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55299&d=1300333681
Ta sẽ đi theo quốc lộ 55 nha đồng bào!

minhmio
17-03-2011, 10:51
Sau khi tổng hợp một số thông tin từ nhiều nguồn đáng tin cậy, Mio xin thông báo đến các thành viên chuyến đi này như sau:

- Từ La Gi đến Kê Gà: khoảng 20km
- Từ Kê Gà đến TP. Phan Thiết: khoảng 30km
- Từ TP. Phan Thiết đến Bàu Trắng: hơn 50km

Theo nguồn tin từ chị haianh (đi qua Bàu Trắng dịp tết nguyên đán) và chị La Gu Nâu đi Bàu Trắng đầu tháng 3 này thì sen ở Bàu Trắng đang giai đoạn ẩn mình chờ hè tới mới nở đẹp => có thể suy diễn là Bàu Trắng tháng này chỉ có nắng, gió, cát, nước, lá sen úa,...

Do đoàn đông, tốc độ di chuyển sẽ không bằng so với đoàn ít người + trời trưa nắng gắt + gió + cảnh không đẹp nên Mio sẽ hẹn Bàu Trắng lại một dịp khác, hè chẳng hạn.

Lịch trình chúng ta sẽ thay đổi như sau:

Thứ bảy, 19.03

- 5.15 am: Tập trung tại Phà Cát Lái. Phân chia đồ đạc.

- 5.30 am: Xuất phát. Ai tới trễ hơn giờ này sẽ có trách nhiệm tự liên hệ và tự bắt kịp đoàn ở đoạn nào đó Mio không biết. Các tình yêu hãy đến đúng giờ.

- Sáng sớm tranh thủ chạy để không trúng giờ công nhân đi làm ở KCN Nhơn Trạch.

- Ăn sáng trên đường đi.

- Cung đường: Phà Cát Lái - 25B - QL51 - TX Bà Rịa - Long Hải - Đèo Nước Ngọt - đường ven biển - QL55 - La Gi - 709 - 712 - Kê Gà

- Ăn trưa tại La Gi (Cơm thịt kho trứng, tráng miệng trái cây). Đường Lê Lợi ở La Gi có bán rất nhiều đồ ăn vặt, giá rẻ.

- Tấn công một số cứ điểm nổi tiếng ở La Gi.

- Chiều: tiến thẳng Kê Gà, đi thuyền thúng ra hải đăng

- Tối: cắm trại, tiệc nướng & mì gói xì xụp.

- NGẮM TRĂNG SAO - HÀN HUYÊN TÂM SỰ

Chủ nhật, 20.3

Đang hiệu chỉnh.

laca
17-03-2011, 10:57
Vậy là đi thẳng tới Kê Gà luôn hả Mio?

chumbao
17-03-2011, 11:08
Vấn đề đi đường:
Mong các bạn quan tâm đến: https://www.phuot.vn/threads/10990-Tham-kh%E1%BA%A3o-Quy-%C4%90%E1%BB%8Bnh-cho-c%C3%A1c-chuy%E1%BA%BFn-%C4%91i-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-b%E1%BA%B1ng-xe-m%C3%A1y?p=250596#post250596
Và thêm một số chú ý:
- Xuất phát đúng giờ: 5h15 tập trung tại phà Cát Lái (phía Q2), 5h30 sẽ xuất phát.
- Các xế nhớ đổ đầy xăng trước khi tập trung nha.
- Các bạn tự giải quyết nhu cầu vệ sinh trước khi xuất phát để tránh tình trạng đang đi dọc đường phải dừng lại khiến cả đoàn chờ!!! Chạy khoảng 100km ta sẽ nghỉ một lần để đổ xăng (mọi xe cùng đổ tại một nơi), nạp và xả nước :D.
- Các xe luôn bật đèn trong khi chạy, kể cả khi trời sáng nhé.
- Không vượt xe dẫn đoàn (Laca), hạn chế tối đa việc chạy song song giữa 2 xe.
- Đội hình so le: xe sau luôn chạy so le so với xe trước để nếu xe trước có sự cố gì thì xe sau không tông phải.
Các bạn bổ sung thêm dùm mình nhé!

minhmio
17-03-2011, 11:20
- Dấn đoàn: xe anh Laca - ôm là Milktea
- Chốt đoàn: xe anh chumbao
- Lùa bò lạc :D (nếu có): xe Mio - ôm là Chiphoi

(Số điện thoại các thành viên sẽ được pm cho mọi người tiện liên hệ).

Số thành viên tăng chóng mặt, hiện giờ đã xấp xỉ con số 30. Chốt đoàn từ con số 16 mà giờ đã nhảy vọt đến 30, đó là cả một sự dung túng của Mio. Hự hự, bà con đừng ném đá em nhé.

** Các xe cần kiểm tra toàn diện trước khi di nhé. Vì trời nắng nóng, bánh xe có khả năng bùm cao, không nên bơm bánh quá căng và cần chuẩn bị sẵn một ruột xe dự phòng.

Anh chumbao có đồ nghề sửa xe không nhề?

minhmio
17-03-2011, 11:27
Cam Bình, bãi biển du lịch dã ngoại nằm ở vị trí rất thuận lợi - sát quốc lộ 55. Khách từ Thành phố HCM, Vũng Tàu, Phan Thiết…đều thuận đường ghé biển. Không chỉ lợi thế nhờ vị trí, Cam Bình còn là bãi biển mang đậm nét hoang sơ và lãng mạn. Du khách đến đây để hòa nhập với thiên nhiên, thả hồn theo lời ru của gió, đắm mình trong sự mát dịu của biển hoặc có thể ngẩn ngơ khi hoàng hôn rắc đầy trên sóng. Một vẻ đẹp không kiêu sa nhưng quyến rũ. Cam Bình còn có rừng dương vi vu điệu buồn muôn thửa một rừng tràm hoa li ti nở vàng như nắng muộn. Điều lý thú, khách đến đây có thể trải bạt ngồi quây quần cùng gia đình để thưởng thức những món ăn dân dã mà tuyệt vời của biển. Từng chiếc thúng lắc lư cưỡi sóng cập bờ, khách có thể chọn mua nào cá, mực, tôm, ghẹ… để nhờ người chế biến hoặc tự tay mình làm lấy. Sẽ khó lòng quên được món cá khoai nấu phớt hành ngò, cá bò hòm nướng chấm muối tiêu chanh.

Về Đồi Dương - Bình Tân, đây có thể coi là bãi tắm lý tưởng nhất của La Gi. Nó lý tưởng vì nằm sát khu trung tâm thị xã. Sáng sáng, chiều chiều người dân ở quanh vùng có thể đạp xe hoặc thả bộ ra tắm biển. Bãi cát rộng và dài, nước ấm, những đồi dương chập chùng nối tiếp,xa xa là một đảo nhỏ nhấp nhô cùng sóng biển, có tên gọi Hòn Bà. Trên đảo có chùa chiền, có chim muông, cây cối. Người dân ở đây coi Hòn Bà như là biểu tượng của quê hương. Ai về La Gi mà không ghé biển Đồi Dương. Nhiều người xa quê khi trở về vẫn nhắc hoài kỷ niệm tuổi thơ đi đuổi còng gió, bắt chang chang trên bãi cát.

Bãi tắm Đồi Dương đang thu hút nhiều dự án đầu tư và biết đâu trong một tương lai gần thôi người La Gi lại có thêm loại hình du lịch đảo. Đảo Hòn Bà chỉ cách bờ biển 2 km, nếu có được phương tiện đưa người ra tham quan, khám phá đảo sẽ là điều hay biết mấy.

Đến với đập Đá Dựng để tìm về những kỷ niệm xa xưa, nơi có hoa anh đào nở hồng chiều đông, có sư tử đá, có chùa một cột. Thắng cảnh này những tưởng đã trở thành phế tích. Nhưng không, giờ đây Đá Dựng đã và đang từng bước hồi sinh. Một đập tràn vắt ngang sông Dinh tạo nên cảnh quan hấp dẫn. Đêm trăng ở Đá Dựng đẹp đến ngỡ ngàng. răng loang loáng trôi trên dòng nước bạc, xa xa những chiếc xuồng câu rẽ trăng buông lưới. Và rồi mai này, hai bên bờ sông hoa anh đào lại nở, một chiếc cầu mới mọc lên, đường sá được phục hồi. Hy vọng sẽ là điểm dừng chân của du khách.

Xuôi về Tân Tiến, đến với cụm du lịch hồ Núi Đất, ngảnh Tam Tân, dinh Thầy Thím - cụm du lịch nằm cách trung tâm thị xã chừng 10 km. Trong quần thể du lịch thơ mộng này, người ta có thể cảm nhận đầy đủ sự vuốt ve của biển cả, sự u tịch của rừng chiều, sự trầm tư của non xanh nước biếc. Nếu di tích kiến trúc - nghệ thuật dinh Thầy Thím là niềm tin để mỗi hội rằm tháng chín, hàng vạn du khách đổ về lễ hội, thì ngảnh Tam Tân là nơi để họ dừng chân .

Đang có nhiều dự án khai thác du lịch ở ngảnh Tam Tân. Du khách đến đây không những tìm thấy sự tiện nghi đầy đủ của cơ sở hạ tầng,cái chính được rong chơi với cát, được rì rào với dương, được nhấp nhô với sóng - một ngảnh Tam Tân hữu tình và thơ mộng.

Dọc theo cung biển quê hương, tôi chỉ mong sao được mang đến mọi người cái cảm giác dịu dàng hay ít ra chút hoang sơ lãng mạn ở một vùng du lịch còn là tiềm năng và hứa hẹn. Tôi cũng hy vọng, La Gi thị xã mới này sẽ sớm hòa nhập và vươn lên tầm cao bằng tiềm năng và chính sách thu hút đầu tư của chính mình,vậy thôi. “Ai muốn nghỉ mát lên Đà Lạt/Ai muốn hốt bạc về Bình Tuy”. Bình Tuy xưa nay chính là La Gi yêu dấu.

Theo dulich.tuoitre.com.vn

laca
17-03-2011, 11:30
Update lại danh sách đi mio ui...

KHOAILANGTHANG
17-03-2011, 11:30
14h sẽ có câu trả lời chính thức.

minhmio
17-03-2011, 11:32
Vậy là đi thẳng tới Kê Gà luôn hả Mio?

Trưa nghỉ ở La Gi, chiều về Kê Gà anh ơi.
----------------

Anh Chumbao sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng và ăn trưa cho mọi người (30 phần).
Về nước uống, em nhắc lại là mọi người tự chuẩn bị chai nước nhỏ mang theo nhé. Và uống vừa vừa nước thôi, kẻo đi trên đường lại cứ đòi đi ái, hé hé hé.

Sinh
17-03-2011, 11:36
Đường đi từ Bà Rịa:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55299&d=1300333681
Ta sẽ đi theo quốc lộ 55 nha đồng bào!

Anh chumbao ơi, sao mình không đi theo đường ven biển ấy, chạy thẳng ra Lagi luôn. Cung đường ven biển đẹp tuyệt vời, nếu thích có thể dừng lại chụp ảnh ok.

Cung đường: Cát Lái - Bà Rịa - Long Hải - Đường ven biển - Lagi

minhmio
17-03-2011, 11:44
Đính chính: Tiêu chí cung đường lần này: càng bám sát biển càng tốt. Cám ơn chị Sinh!

1 - 2. Mio - Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5 - 6. Anh Laca - Yến
7 - 8. Anh Hoàn - Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi (xế cơ động)
16 - 17. Chị Waterseahp - Bip
18 - 19. Anh Vít - Anh Dương (bạn zai anh Vít )
(2 cặp từ 16 - 19) có thể đổi xế, một xe là một nam một nữ)
20. Anh Brandy
21 - 22. Bộ đôi Sát Gái - Đa Nhồ: khởi hành 5.00 pm thứ bảy từ HCMC, dự kiến có mặt tại Kê Gà lúc 9.00 pm.
23 - 24. phamnhatminh0808 (một cô gái kỳ lạ) - bạn
25. Tido
26 - 27. Người Xấu - Pisces Ly
28 - 29. Chị Mơ và trai nhảy của Mio :D
30. Có thể là anh Khoailangthang chăng???

Từ số 26 đến ôố 30 vẫn chưa có confirm chính thức nha.

Salguy
17-03-2011, 11:44
Em hắt xì liên tục, thì ra là do các anh hoho.

Anh Salguy chơi chữ hả "nghe theo con tim" là sao đây :-?

...

Nói thẳng là dại gái đó em. :D


=)) đi mài ngọc cơ đấy.
Còn về việc mang đồ hỗ trợ: anh dư biết bọn em thích gì, cần gì rồi nên cứ tự thu xếp mang theo thôi anh nhá. Địa điểm sẽ được bồ câu mang đến thả xuống người anh đúng lúc.

Thả sớm dùm anh để còn liệu nhé. Dạo này "kiêng éo" nên không còn tinh tường như xưa.


Vẫn còn thiếu kìa em, thiếu cái quan trọng nhất, dành cho anh Salguy, không có cái đó, anh Salguy đi chuyến này không được

Thiếu cái gì ta? Hồi hộp ghê.


...
- Chiều: tiến thẳng Kê Gà, đi thuyền thúng ra hải đăng

- Tối: cắm trại, tiệc nướng & mì gói xì xụp.

- NGẮM TRĂNG SAO - HÀN HUYÊN TÂM SỰ

Chủ nhật, 20.3

Đang hiệu chỉnh.

Vậy là mình cắm trại bên này chờ trời sáng mới đoàn tụ ở Hải Đăng hả trời?

laca
17-03-2011, 11:53
Nếu chạy đường ven biển..ai bít đường đi cạnh laca, có j support zới nhé...

Sinh
17-03-2011, 12:06
Nếu chạy đường ven biển..ai bít đường đi cạnh laca, có j support zới nhé...

Đường ven biển 1 mạch thẳng tiến, hem có rẽ ngã 3 ngã 4 nào cả ^^

chumbao
17-03-2011, 12:06
Thế thì hôm đó Sinh dẫn luôn đi em. Em chạy ngay sau laca nhé?

Sinh
17-03-2011, 12:08
Á, anh Chum bao bán cái nhanh quá. Em chỉ tư vấn chỉ đường cho anh La ca thoai, còn cái vụ dẫn thì đừng giao trứng cho ác anh ạ. :D

Salguy
17-03-2011, 12:19
Hôm sinh nhật Phượt ở Hồ Cốc, mình cũng chạy xe máy ra lúc 17:00. Định bụng đi tuyến đường ven biển thế mà hỏi dân địa phương họ nói có 1 đường duy nhất thôi. Chạy cắm đầu vì đường vắng teo, hai bên là rừng âm u.
Thật ra trước đây có đi qua tuyến đường này bằng ô tô. Bên tay phải có 1 đầm sen to đùng. Hoa bằng cái thúng nhưng mà đỉa ngợp trời. :D
Chuyến này nhất quyết đi đúng đường.

laca
17-03-2011, 13:08
Đường ven biển 1 mạch thẳng tiến, hem có rẽ ngã 3 ngã 4 nào cả ^^

Bữa đó Sinh chạy sau Laca nha...hehe...

minhmio
17-03-2011, 13:27
Thống nhất là xe chị Sinh chạy sau xe anh Laca để yểm trợ nhé.

KhungLongCoi
17-03-2011, 13:29
mệt ghia. Mình có cái đt cùi bắt được GPS, có luôn cái Viet Map nên khỏi sợ lạc đường nhá. Có gì k0 biết thì bật lên cái, quẹt quẹt vài cái là có đường đi ngay thôi.

minhmio
17-03-2011, 13:37
Cái anh Còi này, có hàng mà diếm nha. Đã thế cho anh Còi chạy sau xe chị Sinh và anh Laca, hớ hớ hớ.

@anh Salguy: lên hải đăng hết chứ. Anh và Đa Nhồ tới trễ thì để em dặn tàu chở qua, hen.

Người Xấu
17-03-2011, 13:41
Nói thẳng là dại gái đó em. :D


Thiếu cái gì ta? Hồi hộp ghê.


1. Dỗi không đi nữa =))
2. Cái gì hả, chuyến này anh đi mài ngọc mà, kiếm theo cái máy mài (đá hoa cương) mới đủ =)).

Sinh
17-03-2011, 13:58
Hôm sinh nhật Phượt ở Hồ Cốc, mình cũng chạy xe máy ra lúc 17:00. Định bụng đi tuyến đường ven biển thế mà hỏi dân địa phương họ nói có 1 đường duy nhất thôi. Chạy cắm đầu vì đường vắng teo, hai bên là rừng âm u.
Thật ra trước đây có đi qua tuyến đường này bằng ô tô. Bên tay phải có 1 đầm sen to đùng. Hoa bằng cái thúng nhưng mà đỉa ngợp trời. :D
Chuyến này nhất quyết đi đúng đường.

Các anh đi sau thì nên đi thẳng 1A từ SG gần hơn. Đường ven biển được cái đẹp nhưng hơi vắng (tuy nhiên nếu đi đường này muộn anh có thể bắn hết ga mà hem sợ HUGO, chỉ sợ lỡ xe hư giữa đường thì khóc tiếng mán luôn thôi).

Nếu các anh đi thì từ ngã ba Bà Rịa (nhìn thấy cái biển chào to oạch í, hỏi đường chạy thẳng ra Long Hải, từ Long Hải cứ cặp theo cái đường ven biển chạy 1 mạch tới Lagi rồi hỏi đường tiếp (đoạn sau em nhớ đường nhưng k nhớ tên ^^)

Sinh
17-03-2011, 14:02
1. Dỗi không đi nữa =))
2. Cái gì hả, chuyến này anh đi mài ngọc mà, kiếm theo cái máy mài (đá hoa cương) mới đủ =)).

Máy mài chi mang vác cho nặng, ra đó lại cúp điện cái rẹt thì khỏi mần ăn chi. Thôi anh Salguy cứ mang theo độ chục hòn đá mài thủ công là đc rồi, kết hợp tậpt hể dục luôn anh ạ :))

minhmio
17-03-2011, 14:05
@all: anh Salguy đi mài ngọc không cần máy mài hoặc đá mài, các vị cứ yên tâm.
@chị Sinh: xe của anh Salguy đã được trang bị tận ... nên không sợ hư dọc đường đâu chị ạ.
@Xấu anh: dỗi à, dở hơi à? Hé hé hé :))

Đang chờ câu trả lời của anh KHOAILANGTHANG. Anh ơi, 14.00 hơn mấy phút rồi đó anh :D.

Salguy
17-03-2011, 14:28
Cám ơn bạn Sinh nhé!
@NX: Vậy là gái dỗi rồi nên NX không đi. :D
@Mio: Vượt biển đêm khuya? Má ơi!
@All: Ngọc này không mài bằng sức được vì sẽ công cốc. Mà cũng không biết có mài được không. Mờ mịt quá!

Mio,
Em vẫn đang giữ cái đèn lều đúng không? Nhớ sạc điện nhé!
Em có giữ cái võng mùng không? Nếu có thì anh không đòi đâu. :-)

waterseahp
17-03-2011, 14:29
Nếu đi cung đường: Cát Lái - Bà Rịa ( ngã ba Bà Rịa ) - QL 44 - Long Hải - Đường ven biển - Lagi
Thì ko đi QL 55 .

Theo ý mình mọi người nên ăn nhẹ ở nhà trước khi đi - sau đó đến ngã ba Bà Rịa ăn bánh canh ( ăn xế ) . Khi đến thị xã La Gi có quán cơm tấm hoặc nhiều quán ăn - cứ quán nào to to đông người trông sạch sẽ là vào thưởng thức ẩm thực địa phương ( ăn trưa ) chứ mang đồ ăn theo vừa mệt cho Chumbao vừa mất công chuyên chở .

Mình đi Lagi - Kê Gà nhiều rồi mà chưa đi Bầu Trắng bao giờ - Nếu ko đi Bầu Trắng thì " bắt đền " Minhmio đó .
Suy nghĩ lại :
- Đi
- Ko đi
- Đi
- Ko đi
...
...

Theo mình bãi biển trước khi lên thuyền đi sang bên hải Đăng Kê Gà ( quẹo tay trái khoảng 100 -200 m ) sạch đẹp - cát trắng dễ bơi ( có nước ngọt tắm lại phục vụ ở ven bờ ) nên tắm ở đây buổi chiều T7 sau đó mới sang Kê Gà .

minhmio
17-03-2011, 14:38
@chị Waterseahp: em hứa sẽ đền cho chị vào dịp khác, cung khác dã man hơn "Bàu Trắng - Cổ Thạch - Mũi Dinh" chị nha. Chị đếm tới cái Không đi rồi phải không, nhớ mở ngoặc ra (cái này không tính) nhé chị.

matthuan
17-03-2011, 14:45
Chủ thớt có thể tổng kềt danh sách lần chót để mọi người đăng ký sau biết có gia nhập được đoàn hay không nhé?

minhmio
17-03-2011, 15:19
Danh sách đã được update ở trang 10. Mio update mới (có thêm deposit) để mọi người tiện theo dõi:

1. Mio: 300
2. Chiphoi: 300
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5. Anh Laca: 300
6. Milktea (Yến)
7. Anh Hoàn: 300
8. Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi: 300
16. Chị Waterseahp
17. Bipbip
18. Anh Vít
19. Anh Dương (bạn anh Vít )
20. Anh Brandy
21 - 22. Salguy - Daniel: 600 (gặp ở Kê Gà)
23 - 24. phamnhatminh0808 - bạn
25. Tido
26 - 27. Người Xấu - Pisces Ly
28 - 29. Anh Khoailangthang - chị Kieubsg (Gặp ở Kê Gà)

laca
17-03-2011, 16:19
Chốt đoàn chưa Mio?

minhmio
17-03-2011, 16:35
** Anh chị Chumbao
- Đặt đồ ăn sáng 30 phần
- Cơm trưa 30 phần (thịt kho trứng)
- 2kg dưa leo, 2 kg cà chua
- Nồi, vỉ nướng, dao thái
- Thùng đá đựng cơm
=> Anh Hoàn và Bíp, chị Tido phụ việc bếp núc với chị Chùm bao

** Chị Sinh
- Nhà tài trợ kỳ 'diệu'
- Đi siêu thị: đã phân công cụ thể qua chat chit nãy giờ

** Mio
- 1 bếp cồn, 1 máng nướng, 1 dao bự
- Chén, tô, dĩa, muỗng, đũa, que xiên
- Gia vị ướp thịt và nấu lẩu
- Đi chợ sớm mua thịt bò, lagim, thùng xốp đá ướp thịt.

Phần đồ nấu lẩu và rau cỏ thì ra La Gi mua vậy.

minhmio
17-03-2011, 16:36
Chốt toàn đoàn

Tư Ếch
17-03-2011, 17:40
Tự dưng nhớ đèn biển mũi Kê Gà . mới vào đã thấy chốt toàn đoàn ...buồn thêm 5 phút

laca
17-03-2011, 18:03
Chắc Mio sẽ có ưu ái cho nhà nhiếp ảnh Tư ếch Mio nhể?

chips
17-03-2011, 23:10
oài mới có 29 người. Cho em chân cuối đi mà T_T
Rất thiết tha và lăn xả các anh chị ơi.

Sinh
18-03-2011, 08:07
Tự dưng nhớ đèn biển mũi Kê Gà . mới vào đã thấy chốt toàn đoàn ...buồn thêm 5 phút

Chào mừng anh Tư Ếch đi cùng, nhưng phần quyết định hem có phải em nên em chỉ chào mừng thui :D

Salguy
18-03-2011, 08:41
Cũng may mục đích là ngắm trăng. Đẹp trời tận ... 12 giờ khuya. :D


https://farm6.static.flickr.com/5132/5535774495_bea15912a6_o.jpg

waterseahp
18-03-2011, 08:55
Đoàn mình đi đông có nên trang bị cờ ko nhỉ ( cờ đỏ sao vàng giống đợt đi Vĩnh Long cuối năm ấy ) - để mọi người nhận ra nhau .
Có 1 số bạn ko biết đường ra phà Cát Lái thật ra đường đi cũng đơn giản :
1. Từ Vòng xoay Hàng Xanh đi thẳng đường Điện Biên Phủ - qua cầu Sài Gòn Gặp Đường Liên tỉnh 25B ( quẹo phải ) - gặp đường Nguyễn Thị Định đi thẳng 1 mạch tới Phà Cát Lái .
2 . Đi từ nhà thờ Đức Bà ra đường Nguyễn Hữu Cảnh ( chính là đường nối dài với Lê Thánh Tôn ) - qua cầu Thủ Thiêm - gặp đường Lương Định Của đi thẳng gặp đg Nguyễn Thị Định Quẹo Phải đi thẳng Nguyễn Thị Định 1 mạch tới Phà Cát Lái .

Mình chỉ biết 2 cách trên thôi .

Sáng mai mình sẽ đi theo cách 1 đến Vòng xoay Hàng Xanh vào khoảng 4h40 bạn nào muốn đi cùng thì chờ ở cây xăng - cạnh vòng xoay nằm trên đường Điện Biên Phủ ( nhớ nhắn tin cho mình ko mình phóng nhanh lắm - số ĐT Minhmio đã cung cấp ):D

KhungLongCoi
18-03-2011, 09:24
Có ai đi ra phà Cát Lái hướng Phú Mỹ Hưng không?

minhmio
18-03-2011, 10:23
Chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị, các tình yêu nhớ hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó nhé.

@chị Waterseahp: chị ơi, không cần cờ đâu chị ạ. Tất cả xe đi trên đường đều mở đèn mà.

Nhắc các tình yêu luôn là đến ngày mai thì xe phải được yêu thương chăm sóc kỹ lưỡng nhá. Gương xe tốt nhất là 2 cái đầy đủ, :D. Chắc trên đường đi không dừng lại chụp hình đâu he, nếu có thay đổi mai dẫn đoàn sẽ thông báo.

TẬP TRUNG ĐÚNG GIỜ GHI TRONG LỊCH TRÌNH.

LƯU SỐ DẪN ĐOÀN (LACA) - CHỐT ĐOÀN (CHUMBAO) - VÀ NGƯỜI ĐANG GIỮ TIỀN CỦA CÁC BẠN (MIO) :)).

chumbao
18-03-2011, 10:46
Thịt đã kho xong, bánh bao đã đặt, tối nay tui phải nấu cơm một mình:(

Sinh
18-03-2011, 11:38
Báo cáo tình hình nhà em:
1. Nhiệm vụ Mio giao đã hoàn thành. Sắp xếp gọn gàng tối nay cho lên xe là ngày mai phắn!!!

2. Hum qua mới đi đại tu cái xe sau 10kkm, hix... thương thay cho cái thân xe ^^

3. Vấn đề này quan trọng nhất: Em vừa trốn việc về nhà ông chú xin đổi tạm 250ml Bàu Đá dư hôm off lấy 1 chai nữa mang theo, thành công :D. Vậy là ngày mai đoàn mình đi sẽ có 2 chai 45% tương đương 3000ml nhé.

minhmio
18-03-2011, 11:50
@chị Sinh: hờ hờ hờ, xe chị mới chạy hơn 10 ngàn cây thôi mà đã "thương thay cho cái thân xe". Chắc em phải nói 8 lần như thế quá chị ạ, :D.

Èo ôi, mới nghe 2 chai 45% mình đã xỉn rồi nhé.

Về cái lẩu hải sản, em đang có ý định thế này: trên đường đi, kiếm cái quán nhậu nào đó, mua 1 bịch nước lèo thôi, rồi mình nêm nếm tiếp và cho đồ ăn, rau của mình vào. Thế là khỏe, khỏi phải hầm xương, mực khô, tôm khô :)). Thế có được không các tình yêu????

babyone
18-03-2011, 12:08
@chị Sinh: hờ hờ hờ, xe chị mới chạy hơn 10 ngàn cây thôi mà đã "thương thay cho cái thân xe". Chắc em phải nói 8 lần như thế quá chị ạ, :D.

Èo ôi, mới nghe 2 chai 45% mình đã xỉn rồi nhé.

Về cái lẩu hải sản, em đang có ý định thế này: trên đường đi, kiếm cái quán nhậu nào đó, mua 1 bịch nước lèo thôi, rồi mình nêm nếm tiếp và cho đồ ăn, rau của mình vào. Thế là khỏe, khỏi phải hầm xương, mực khô, tôm khô :)). Thế có được không các tình yêu????

Chao ôi, mua nước lẩu ở quán mà em MInhmio mong có xương với tôm khô uh??? Làm lẩu hải sản thì ở nhà chị làm thế này: 4-6 người ăn thì 1 gói gia vị lẩu Thái, hoặc 4 viên gia vị lẩu Thái(* số phần), xả cây, xả băm, tỏi, ớt xay, riềng, lá chanh 1 nắm, nấm rơm, me chín ( nấu nhiều em mua bịch nửa kí đi, vừa nêm lấu, vừa làm mắm me chấm mực nướng cũng dc), nước mắm. Phi thơm tỏi băm, ớt xay, xả, chế nước, bỏ xả cây đập dập quấn tròn, nêm gia vị lẩu thái, nấu sôi bùng rồi hạ lửa liu riu, dằm me với nước lẩu bỏ hột, nêm lại gia vị: đường, nước mắm, bột ngọt cho vừa chua mặn ngọt dịu, nấm rơm làm sạch, riềng đập dập, lá chanh vò dập thả vô. Xong nồi nước lẩu. Nói thì lâu chứ làm mau lắm.

minhmio
18-03-2011, 13:12
@anh chumbao: anh ơi, mang theo bếp gas mini nhé. Mình mua 2 bình ga mới toe luôn đi, 20k/bình. Chứ nấu lẩu mà chơi bếp cồn mệt hơi lắm. Anh nhắn anh Quỷ-Lệ nhé: 1 bếp ga mini & 1 bếp cồn. Em khỏi mang bếp.

= = => > > HỦY BẾP GA. Chỉ mang bếp cồn thôi.

Anh Chumbao nếu đã nói với anh Dương rồi thì nói lại giúp em nhé. Cám ơn anh.

Sinh
18-03-2011, 13:36
@chị Sinh: hờ hờ hờ, xe chị mới chạy hơn 10 ngàn cây thôi mà đã "thương thay cho cái thân xe". Chắc em phải nói 8 lần như thế quá chị ạ, :D.

Èo ôi, mới nghe 2 chai 45% mình đã xỉn rồi nhé.

Về cái lẩu hải sản, em đang có ý định thế này: trên đường đi, kiếm cái quán nhậu nào đó, mua 1 bịch nước lèo thôi, rồi mình nêm nếm tiếp và cho đồ ăn, rau của mình vào. Thế là khỏe, khỏi phải hầm xương, mực khô, tôm khô :)). Thế có được không các tình yêu????

Em ơi, xe đời sau nó đểu hơn xe đời trước em ạ. Chị mua phải xe đểu nữa!!!:(

phongtuyet
18-03-2011, 13:42
Em ơi, xe đời sau nó đểu hơn xe đời trước em ạ. Chị mua phải xe đểu nữa!!!:(

Khổ thân em Sinh à mua phải xe lởm thì đi đứng cho cẩn thận nhé kẻo lại........

minhmio
18-03-2011, 13:52
Mai em đi chợ sớm mua sườn bò, ướp nướng giống như trong hình hôm sinh nhật vừa rồi để đền bù cho chị Sinh chỉ được 'tí nước lèo' nhé. Ôi, cả đồ nấu lẩu nữa, nhờ ai được không đây???

minhmio
18-03-2011, 14:01
Cập nhật:

Mẹ anh Khoái mới nhập viện nên anh Khoái cancel chuyến này. Chị Kieubsg làm ôm nên đành ở nhà theo. Mong mọi chuyện sẽ ổn, bác gái mau khỏe lại.

Danh sách vì thế mà ngắn đi một chút.

1. Mio
2. Chiphoi
3 - 4. Vợ chồng anh Chumbao
5. Anh Laca
6. Milktea (Yến)
7. Anh Hoàn
8. Nhung
9 - 10. Chị Sinh và Bạn
11- 14. Anh Dương (Quỷ-Lệ) và những người bạn (2 xe - fixed)
15. Anh Khunglongcoi
16. Chị Waterseahp
17. Bipbip
18. Anh Vít
19. Anh Dương (bạn anh Vít )
20. Anh Brandy
21 - 22. Salguy - Daniel
23 - 24. phamnhatminh0808 - bạn
25. Tido
26 - 27. Người Xấu - Pisces Ly

Thanh-Thao
18-03-2011, 14:32
Chúc Nhà Trời ơi......có 1 chuyến đi thật hoành tráng, thật vui....và thật sướngggggggggg nhá!!!

laca
18-03-2011, 15:21
Post map cho mọi người xem qua...
Tới Bà..mẹ...í lộn...Bà Rịa thì đi zư lày:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55357&d=1300436124

Đi quốc lộ 55 tới gặp Tỉnh lộ 44 B thì quẹo..

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55358&d=1300436124

(Đường này hình như không đi xuống vòng qua Long Hải, )

Đi cung đường ven biển tới Lagi...rùi Kê Gà...kê zịt nhá

(Mọi người góp í kiến nhé)

Sinh
18-03-2011, 15:54
Eo ui, bản đồ của anh La ca khó nhìn quá.

Salguy
18-03-2011, 16:33
Các bạn nào đi từ vòng xoay Hàng Xanh thì theo sơ đồ bên dưới.
Từ vòng xoay, theo đường màu hồng.
- Nếu đi ngã Trần Não thì vừa xuống cầu Sài Gòn rẽ phải theo đường màu xanh dương.
- Nếu đi ngang ngã ba Cát lái thì theo đường màu xanh lá sau đó nhập với đường xanh dương là đến phà Cát Lái.


https://farm6.static.flickr.com/5291/5536424811_66503c2e8f_o.jpg

Nếu chọn đi ngang ngã ba Cát Lái thì các bạn lưu ý. Nhớ ôm theo đường bên phải MÀU TÍM ngay khi qua Metro, nếu không sẽ đi lố đến đường màu cam (xe ô tô). Các anh CSGT chờ ở đó nhé.


https://farm6.static.flickr.com/5136/5536424813_02ae15f558_o.jpg

minhmio
18-03-2011, 17:19
Hẹn gặp các tình yêu ngày mai nhé. Bí bi bi, :).

phamhuuthuan
18-03-2011, 20:10
ủa, hóa ra chị MM đi chuyến này à? Em tưởng chị đi với bên kia chứ, vậy sáng mai cũng xuất phát ở Cát Lái hả chị, iem ko đi được, tiếc quá, chéc sáng mai ra tiễn mọi người vậy

Salguy
18-03-2011, 21:48
Gởi chị Pa,
Tình hình mài ngọc có vẻ không ổn. Thân nhiệt đang cao hơn bình thường. Nếu chiều mai mà đi được thì quả là có phép lạ.
Kính báo.

minhmio
18-03-2011, 22:31
Ngọc đây sẽ mài sao cho đặng
Khi thiếu tay người là San Gai

Anh ơi, ráng phẻ nhanh nhanh nha. Hức hức, mai mình mang bộ hạt dẻ rang quá lửa mà không có ai chộp hình tạo xì căng đan cho chị Pa nữa rồi.

chú cuội
19-03-2011, 00:06
Ui, lẹ dữ vậy!?!?!? mai đi mất tiêu rồi....
Chúc gia đình đi vui vẻ nha.

phamnhatminh0808
20-03-2011, 22:07
Đã đi về, phê quá trời là phê ^^ Cảm ơn mọi người vào 2 ngày qua, chúc mọi người ngủ ngon ^^ À bien tôt!

binhya
21-03-2011, 09:14
Mời các bạn tiếp tục chia sẻ ở box Hồi ức nhé!