PDA

View Full Version : Hà Giang. Khám phá - Cảm nhận - Trải nghiệm 10 đến 12/4/11



shimi
13-03-2011, 23:41
Lich trinh :
Ngày 1: Tối thứ 7: Ngay 9/4/2011 : Hà nội – Hà Giang19h: các xế có mặt tại bến xe Mỹ Đình để cho xe lên xe oto gửi

21h: Tập trung ở bến xe Mỹ Đình đi xe Khải Huyền (0979.384.384)
...
Ngày 2: CN: Ngay 10/4/2011: Hà Giang –Đèo Bắc Sum - Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh – Dinh vua Mèo – Lũng Cú – Đồng Văn

Chốn chơi ngày: chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ.
Tiếp tục băng đèo, đổ dốc đi Yên Minh, ngắm rừng thông đẹp nhất Việt nam,
Cột cờ Lũng Cú.
Dinh vua Mèo đi vào buổi xế chiều, khi nắng gần tắt, sẽ tăng cảm giác ma quái, quái ma, hơi phê đấy nha.

Nghỉ ăn trưa: Quán ăn Hải Yến - Giờ đổi tên thành quán Minh Hải

Chốn chơi đêm: Cafe Phố Cổ

Chốn Nghỉ đêm: Khách sạn Cao Nguyên đá

Ngày 3: Thứ 2: Ngay 11/4/2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang
Chốn chơi ngày: Chợ Đồng Văn ( chỉ họp vào buổi sang và trưa )
Thăm phố Cổ, Phó Bảng,
Chụp ảnh con đèo tình yêu Mã Pì Lèng, chụp choẹt Nho Quế.

Ăn trưa: Tại Mèo Vạc
Ăn Tối: Tại Hà Giang

Tối leo lên xe oto : Hà Giang - Hà nội
Ngày 4: Thứ 3: Ngày 12/4/2011: 5h về tới Hà nội: chia chân, chia tay, hẹn gặp nhau trên những cung đường mới để cùng khám phá và trải nghiệm.

Tổng tiền dự tính mỗi người là 1.200.000 VND
Xăng xe xế và ôm tự tính
Đồ cá nhân mỗi cá nhân tự trang bị, đoàn chỉ lo những thứ cần thiết dành cho tập thể
Thu đợt 1: ngày 20/3/2011 700.000 VND ( dự tính off đoàn vào ngày này )
Thu đợt 2: ngày 3/4/2011 500.000 VND

Hiện tại đoàn đã có 8 xế và 3 ôm. Đoàn muốn tuyển thêm 5 ôm và 2 đến 3 xe nữaYêu cầu xế có kinh nghiệm làm dẫn đoàn, và đã đi Hà Giang thì quá tốt

Liên hệ:
Minh: 0983 005 356
Lai: 0125 929 6789

lanphuong
14-03-2011, 00:22
đang có chốt là ai roài bác ốp lên cho anh em nào xem, có người quen hay là nợ đời thì còn né chứ!

vnanh_vn
14-03-2011, 01:30
1. Cái thớt thì thêm phần " vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương " cho ACE biết rõ hơn về thời gian đi anh ạ.

2. Phải đính chỉnh chút về thời gian tập trung. Anh em nên tập trung từ lúc gửi xe máy lên oto vì còn đồ đạc kèm theo nữa, mà ôm với xế nên gắn với nhau như xăng với lửa ấy, kô nên xế gửi xe mà ôm mất tích được ^^! Cùng tập trung lúc 19h rồi làm bữa trước khi lên xe là ok ^^!

wagashi1504
14-03-2011, 08:24
Cho mình đăng kí 2 suất ôm nhé ^^
Chưa đi HG bao giờ nên rất mún join cùng đoàn :D

lanphuong
14-03-2011, 08:53
join thì để lại information đi bạn! ko thì pọn mềnh pít liên hệ mần răng?

new_master
14-03-2011, 09:26
1. Cái thớt thì thêm phần " vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương " cho ACE biết rõ hơn về thời gian đi anh ạ.

2. Phải đính chỉnh chút về thời gian tập trung. Anh em nên tập trung từ lúc gửi xe máy lên oto vì còn đồ đạc kèm theo nữa, mà ôm với xế nên gắn với nhau như xăng với lửa ấy, kô nên xế gửi xe mà ôm mất tích được ^^! Cùng tập trung lúc 19h rồi làm bữa trước khi lên xe là ok ^^!

vì mọi anh em phải tập trung trước nên đề nghị tối thứ 6 đề nghị cả nhà ngủ tập thể cái nha

new_master
14-03-2011, 09:29
join thì để lại information đi bạn! ko thì pọn mềnh pít liên hệ mần răng?

đề nghị anh Hải ofline với 2 bạn ấy trước nhé ,ẹc ẹc :)

quynhlala
14-03-2011, 10:14
Cho mình đăng ký 1 suất ôm nhé.Tks u.

vnanh_vn
14-03-2011, 11:10
Tình hình là rất tình hình, chưa làm gì mà đã có ẹc ẹc trong này thế này, thương " tân và tơ " quá =)).

Đề nghị anh em đk để lại " thông tin cụ thể ", có gì cuối tuần nay còn làm vụ " chấm chấm ba chấm "!

new_master
14-03-2011, 12:38
đã có 3 ôm dập dòm rồi nhé,các bác chủ nhật cứ "chấm chấm ba chấm " nhé ,rồi về pm e nhé

bellelove
14-03-2011, 12:48
dập dòm 1 ôm ah. thông tin liên lạc xin phép PM đến leader, không public :D

Lim
14-03-2011, 13:26
Hi anh, đội Lim cũng khá đông chắc ghép đòan thì hơi khó! :D hi vọng gặp bọn anh để giao lưu ^^

Ly A Sang
14-03-2011, 15:41
hình như mình giao lưu với đoàn ở Trường Xuân Quán
chúc chuyyen đi thành công tốt đẹp

vnanh_vn
14-03-2011, 15:51
Cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt. ^^!

Dấm Ớt
14-03-2011, 15:56
@Ly A Sang: A vào đọc lịch trình rồi cho ý kiến giúp đoàn e với nhé ^^
@Cả nhà: Vì tjan kô còn cho phép chém linh tinh nên đề nghị các đồng chí tập trung nghiêm túc, hạn chế spam nhé (ĐB là đchí vnanh_vn, cảnh cáo lần 1 =)))

shimi
14-03-2011, 16:54
Tình hình đã có 4 ôm ( 1 chắc chắn, 3 sẽ xác minh lại ), như vậy là gần đủ số ôm dự kiến
Vẫn còn thiếu xế dẫn đoàn, ai có kinh nghiệm hô to lên cho mình còn biết nhỉ ^^!

vnanh_vn
14-03-2011, 17:01
Tình hình đã có 4 ôm ( 1 chắc chắn, 3 sẽ xác minh lại ), như vậy là gần đủ số ôm dự kiến
Vẫn còn thiếu xế dẫn đoàn, ai có kinh nghiệm hô to lên cho mình còn biết nhỉ ^^!

Theo thông báo của đồng chí Ỉn em, đã có thêm 2 Ôm chắc đến 90%, không biết đã được liệt kê chưa anh? Nếu chưa thì phải tuyển thêm xế đó bác!

quynhlala
14-03-2011, 19:13
Bạn ơi cho mình 1 ôm chắc chắn nhé.

new_master
14-03-2011, 19:14
ẹc ẹc,vì tình hình ôm hơi nhiều nên đề nghị các xế dc lộng hành tý nhé ,

Ly A Sang
14-03-2011, 20:51
Ngày 3: Thứ 2: Ngay 11/4/2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang
Chốn chơi ngày: Chợ Đồng Văn ( chỉ họp vào buổi sang và trưa )
Thăm phố Cổ, Phó Bảng,
Chụp ảnh con đèo tình yêu Mã Pì Lèng, chụp choẹt Nho Quế.

Ăn trưa: Tại Mèo Vạc
Ăn Tối: Tại Hà Giang

Tối leo lên xe oto : Hà Giang - Hà nội

Ngày 4: Thứ 3: Ngày 12/4/2011: 5h về tới Hà nội: chia chân, chia tay, hẹn gặp nhau trên những cung đường mới để cùng khám phá và trải nghiệm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tối ngày 3 mấy gjo đoàn lên oto thế

Cung đường ngày 3 : Đồng Văn _ Lũng cú _ Mã pj Lèng _ Mèo Vac - Bảo Lạc -HG

Khoảng 9h tối mới về tới HG đấy vì cung này là cung đẹp các bạn sắp xếp thời gjan sao cho hợp lý nhất

vnanh_vn
14-03-2011, 21:11
Ngày 3: Thứ 2: Ngay 11/4/2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang
Chốn chơi ngày: Chợ Đồng Văn ( chỉ họp vào buổi sang và trưa )
Thăm phố Cổ, Phó Bảng,
Chụp ảnh con đèo tình yêu Mã Pì Lèng, chụp choẹt Nho Quế.

Ăn trưa: Tại Mèo Vạc
Ăn Tối: Tại Hà Giang

Tối leo lên xe oto : Hà Giang - Hà nội

Ngày 4: Thứ 3: Ngày 12/4/2011: 5h về tới Hà nội: chia chân, chia tay, hẹn gặp nhau trên những cung đường mới để cùng khám phá và trải nghiệm.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Tối ngày 3 mấy gjo đoàn lên oto thế

Cung đường ngày 3 : Đồng Văn _ Lũng cú _ Mã pj Lèng _ Mèo Vac - Bảo Lạc -HG

Khoảng 9h tối mới về tới HG đấy vì cung này là cung đẹp các bạn sắp xếp thời gjan sao cho hợp lý nhất


Vì chưa chốt đoàn nên anh em cũng chưa liên hệ với nhà xe để lấy giờ chính thức bác ạ, có thể càng muộn càng tốt ^^! Cảm ơn bác rất nhiều!

Buoc&buoc2010
14-03-2011, 21:56
Dạo này bâx bịu quá không join cùng đoàn mình được rùi .
Sorry Bác Lai và em Minh nhé hôm trước nói đi cùng nhưng vì N bà bà bận quá không đi được , lưu ý ngày 1 chạy cung tương đối vất nhưng cần chạy thục mạng để đến được Đồng Văn cho sớm . Qua Yên Minh rất nhiều sương mù dày đặc không nên đi trời tối nguy hiểm cho những xế 4 mắt nhé hehe.

Xe Khải Huyền từ Hà Giang vế thường là 21h00 nhưng có khi đoàn mình book trước có thể chờ 21h30 .

Mọi người tranh thủ về Hà Giang sớm ăn bữa lẩu cá Sông Lô ở đó ngon - bổ - rẻ ( vừa vừa ) .

Chúc mọi người chuyến đi thiệt zui ze .Ngồi nhà hóng ảnh.

peace11
14-03-2011, 22:25
(BB)(BB) mình làm chân :ôm zdập zzòm nhé~
mail: [email protected] :D

new_master
14-03-2011, 22:26
(BB)(BB) mình làm chân :ôm zdập zzòm nhé~
mail: [email protected] :D
có gì thì bạn liên hệ với bác Lai nhé 01259296789

shimi
14-03-2011, 22:41
@Bác Ly A Sang: Bác cho em số km cung đường từng ngày được ko
Ngày 2: Thứ 7: Ngay 9/4/2011: Hà Giang –Đèo Bắc Sum - Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh – Dinh vua Mèo – Lũng Cú – Đồng Văn : Bao nhiêu km, đường đi có khó ko, mất nhiều thời gian ko ?

Ngày 3: Thứ CN: Ngay 10/4/2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang : Bao nhiêu km, đường đi có khó ko, mất nhiều thời gian ko ?

Vì anh em trong đoàn vẫn còn thừa 1 ngày, nên nếu cung đường ngày 3 dài và đẹp, bác tư vấn giúp xem nên xẻ thành 2 ngày được ko ? ( Nên ngủ nghỉ ở đâu, ăn uống như nào.....? )

Tks bác

fiu
15-03-2011, 02:10
Ôi thèm được 1 lần chụp được cảnh lúa nửa vàng nửa xanh nhưng nó rơi vào tầm tháng 9-10, đúng cái mùa lũ quét thì biết phải làm sao đây :(
Mùa này thường có gì đặc sắc gỡ gạc lại cái đó hở các bác nhỉ?

pvthanh100
15-03-2011, 02:24
có nghe Lim nói qua về đội của các anh. Chúc chuyến đi của các anh thành công và hy vọng có dịp giao lưu :D 2 đoàn ta sẽ gặp trên đó :)

lanphuong
15-03-2011, 08:50
đề nghị anh Hải ofline với 2 bạn ấy trước nhé ,ẹc ẹc :)

Chú còn thích off với 2 pạn ấy hơn anh lại còn lắm chuyện:D

tong thu huong
15-03-2011, 09:04
Dạo này bâx bịu quá không join cùng đoàn mình được rùi .
Sorry Bác Lai và em Minh nhé hôm trước nói đi cùng nhưng vì N bà bà bận quá không đi được , lưu ý ngày 1 chạy cung tương đối vất nhưng cần chạy thục mạng để đến được Đồng Văn cho sớm . Qua Yên Minh rất nhiều sương mù dày đặc không nên đi trời tối nguy hiểm cho những xế 4 mắt nhé hehe.

Xe Khải Huyền từ Hà Giang vế thường là 21h00 nhưng có khi đoàn mình book trước có thể chờ 21h30 .

Mọi người tranh thủ về Hà Giang sớm ăn bữa lẩu cá Sông Lô ở đó ngon - bổ - rẻ ( vừa vừa ) .

Chúc mọi người chuyến đi thiệt zui ze .Ngồi nhà hóng ảnh.

bác ơi, địa chỉ cái món lẩu cá sông lô nó ở đâu thế ạh?

new_master
15-03-2011, 09:41
Chú còn thích off với 2 pạn ấy hơn anh lại còn lắm chuyện:D
e mà off thì còn off nhiều cái khác nữa cớ chứ ,mà đâu dám vượt mặt các bác đâu nhỉ

emilytears
15-03-2011, 11:03
Có mấy vấn đề như sau:
1. Chợ Đồng Văn họp sáng Cn từ khoảng 5h, đến 10h là vãn rồi. Nên nếu đoàn đến Đồng Văn vào thứ 2 là bị lỡ (NO) nên đẩy lại lịch đi vào tối thứ 6.

2. Vấn đề sương mù hay nắng đẹp là chuyện của thời tiết, gần đến ngày mới biết được cũng không lo lắm. Nếu chỉ chạy theo kia thì đường khá đẹp, chỉ tội lắm cua và dốc cũng hơi cao. Đừng cho wave chiến đi, dễ bị đuối, và Mins thì càng nên cấm :)) Mùa này thì em cũng hổng biết nên Hà Giang ngắm gì :D Cao nguyên đá nắng cháy dữ dội mới hoành tráng Nếu bắt đầu đi vào tối thứ 6 và thứ 3 mới về thì chạy Du Già Mậu Duệ để thưởng thức "con đường tồi tệ" tí =))

3. Gần Hà Giang có chỗ tắm suối nước nóng, bố trí đoàn vào đó tắm cái thì sướng ;). Chiều đi còn khỏe thì chạy xe lên cho xung, chiều về thì gửi xe.

4. Đồng Văn không có nhiều nhà nghỉ, và đợt đó thì thiên hạ lên Hà Giang rất đông, nên bác Lai có ý định nghỉ ở đâu thì gọi điện đặt phòng trước đi.

Đấy là chút kinh nghiệm em có được, chia sẻ cùng các bác. Kinh phí cho chuyến đi nếu chơi sang toàn ô tô thế kia chắc cũng hết khoảng 1,3-1,5M đấy

Buoc&buoc2010
15-03-2011, 11:49
bác ơi, địa chỉ cái món lẩu cá sông lô nó ở đâu thế ạh?

Hì hì mình cũng quên k lấy cái contract của nhà hàng đó , nhưng hình như là Lẩu Sông Lô . Mọi người check lại bên xe Khải Huyền họ dẫn tận nơi đó .

Ăn ở đó nên mặc cả trc nhé . Cá ngon và ngọt , tươi nữa .

Chúc mọi người ngon miệng.

amateur8x
15-03-2011, 11:49
Lich trinh :
.....
Ngày 3: Thứ 2: Ngay 11/4/2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang
Chốn chơi ngày: Chợ Đồng Văn ( chỉ họp vào buổi sang và trưa )
Thăm phố Cổ, Phó Bảng,
Chụp ảnh con đèo tình yêu Mã Pì Lèng, chụp choẹt Nho Quế.

Ăn trưa: Tại Mèo Vạc
Ăn Tối: Tại Hà Giang

Tối leo lên xe oto : Hà Giang - Hà nội
Ngày 4: Thứ 3: Ngày 12/4/2011: 5h về tới Hà nội: chia chân, chia tay, hẹn gặp nhau trên những cung đường mới để cùng khám phá và trải nghiệm.

Tổng tiền dự tính mỗi người là 1.200.000 VND
Xăng xe xế và ôm tự tính
Đồ cá nhân mỗi cá nhân tự trang bị, đoàn chỉ lo những thứ cần thiết dành cho tập thể
Thu đợt 1: ngày 20/3/2011 700.000 VND ( dự tính off đoàn vào ngày này )
Thu đợt 2: ngày 3/4/2011 500.000 VND

Hiện tại đoàn đã có 8 xế và 3 ôm. Đoàn muốn tuyển thêm 5 ôm và 2 đến 3 xe nữaYêu cầu xế có kinh nghiệm làm dẫn đoàn, và đã đi Hà Giang thì quá tốt

Liên hệ:
Minh: 0983 005 356
Lai: 0125 929 6789

Theo mình biết thì Phó Bảng nằm trên đường đi từ Yên Minh đến Đông Văn nên không hiểu ngày 3 bạn định quay lại đường đó làm gì. Bạn nên tận dụng ngày 2 đi Phó Bảng.
Ngày 4: nếu là Đồng Văn - Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang. Đoạn này 190km
Nếu bạn ăn trưa tại Mèo Vạc thì buổi chiều sẽ chạy 170km để đến Thành phố Hà Giang (đường đẹp nhưng cua hơi nhiều, đoạn Bắc Mê - Hà Giang có nhìu đã dăm). Bạn xem có kịp bắt oto về k nhé
Xe Khải Huyền thì mình chưa đi, có xe Bằng Phấn đi cũng oki lắm.
Giá vé ngồi: 100k
Giá vé nằm: 150k
Giá vé xe máy cho lên oto: 200k/xe số
Xe ngồi sẽ xuất phát lúc 20h30 từ Hà Giang
Xe nằm hình như là 22h.
Số điện thoại nhà xe: 0915223171

tymuoi
15-03-2011, 13:02
Mình ở trong Sài Gòn, ngày 08/4 định bay ra HN và đi chơi đâu đó. Mình rất muốn được tham gia với mọi người chuyến đi này. Mình thì chỉ làm Ôm được thôi. Có gì thông tin cho mình biết nhé.
Nick yahoo: nguyenphantymuoi
Đt: 0983850904

vnanh_vn
15-03-2011, 14:47
Mình ở trong Sài Gòn, ngày 08/4 định bay ra HN và đi chơi đâu đó. Mình rất muốn được tham gia với mọi người chuyến đi này. Mình thì chỉ làm Ôm được thôi. Có gì thông tin cho mình biết nhé.
Nick yahoo: nguyenphantymuoi
Đt: 0983850904

Rất hận hạnh được đón tiếp ACE miền Nam ra Bắc.

Butterchick
15-03-2011, 14:55
Mình 1 suất ôm nhé cả nhà.Mình ở Việt Trì nhưng cuối tuần nào cũng vivu hà nội.Achị em sắp xếp lịch ọp vào cuối tuần cho mình tham gia với nhé.
Mình tên Thảo .Sđt 0984259357
:P

new_master
15-03-2011, 15:50
Có mấy vấn đề như sau:
1. Chợ Đồng Văn họp sáng Cn từ khoảng 5h, đến 10h là vãn rồi. Nên nếu đoàn đến Đồng Văn vào thứ 2 là bị lỡ (NO) nên đẩy lại lịch đi vào tối thứ 6.

2. Vấn đề sương mù hay nắng đẹp là chuyện của thời tiết, gần đến ngày mới biết được cũng không lo lắm. Nếu chỉ chạy theo kia thì đường khá đẹp, chỉ tội lắm cua và dốc cũng hơi cao. Đừng cho wave chiến đi, dễ bị đuối, và Mins thì càng nên cấm :)) Mùa này thì em cũng hổng biết nên Hà Giang ngắm gì :D Cao nguyên đá nắng cháy dữ dội mới hoành tráng Nếu bắt đầu đi vào tối thứ 6 và thứ 3 mới về thì chạy Du Già Mậu Duệ để thưởng thức "con đường tồi tệ" tí =))

3. Gần Hà Giang có chỗ tắm suối nước nóng, bố trí đoàn vào đó tắm cái thì sướng ;). Chiều đi còn khỏe thì chạy xe lên cho xung, chiều về thì gửi xe.

4. Đồng Văn không có nhiều nhà nghỉ, và đợt đó thì thiên hạ lên Hà Giang rất đông, nên bác Lai có ý định nghỉ ở đâu thì gọi điện đặt phòng trước đi.

Đấy là chút kinh nghiệm em có được, chia sẻ cùng các bác. Kinh phí cho chuyến đi nếu chơi sang toàn ô tô thế kia chắc cũng hết khoảng 1,3-1,5M đấy

hjchjc,nhà e hoàn cảnh,dc mỗi 2 con xe minsk và wave chiến ,thế này chắc e phải hăng cải mất thôi,

vnanh_vn
15-03-2011, 15:56
Nhiều ôm đăng ký ghê. ^^! Yêu ACE ai đã đăng ký xin chắc chắn dùm cho để cuối tuần còn chốt hạ vì có thể phải tuyển thêm xế =))

new_master
15-03-2011, 16:00
Nhiều ôm đăng ký ghê. ^^! Yêu ACE ai đã đăng ký xin chắc chắn dùm cho để cuối tuần còn chốt hạ vì có thể phải tuyển thêm xế =))
chốt cái j,để anh em nhà xế lộng hành cái chứ,còn cái vụ "chấm chấm ba chấm " ẹc ẹc

kyozin
15-03-2011, 16:44
Có mấy vấn đề như sau:
1. Chợ Đồng Văn họp sáng Cn từ khoảng 5h, đến 10h là vãn rồi. Nên nếu đoàn đến Đồng Văn vào thứ 2 là bị lỡ (NO) nên đẩy lại lịch đi vào tối thứ 6.

2. Vấn đề sương mù hay nắng đẹp là chuyện của thời tiết, gần đến ngày mới biết được cũng không lo lắm. Nếu chỉ chạy theo kia thì đường khá đẹp, chỉ tội lắm cua và dốc cũng hơi cao. Đừng cho wave chiến đi, dễ bị đuối, và Mins thì càng nên cấm :)) Mùa này thì em cũng hổng biết nên Hà Giang ngắm gì :D Cao nguyên đá nắng cháy dữ dội mới hoành tráng Nếu bắt đầu đi vào tối thứ 6 và thứ 3 mới về thì chạy Du Già Mậu Duệ để thưởng thức "con đường tồi tệ" tí =))

3. Gần Hà Giang có chỗ tắm suối nước nóng, bố trí đoàn vào đó tắm cái thì sướng ;). Chiều đi còn khỏe thì chạy xe lên cho xung, chiều về thì gửi xe.

4. Đồng Văn không có nhiều nhà nghỉ, và đợt đó thì thiên hạ lên Hà Giang rất đông, nên bác Lai có ý định nghỉ ở đâu thì gọi điện đặt phòng trước đi.

Đấy là chút kinh nghiệm em có được, chia sẻ cùng các bác. Kinh phí cho chuyến đi nếu chơi sang toàn ô tô thế kia chắc cũng hết khoảng 1,3-1,5M đấy
Tks anh Linh đẹp zai đáng yêu, đề nghị chủ thớt đặc biệt để ý phần wave chiến và minsk:D
Bên cạnh đó mong các bạn xế và ôm đăng ký để lại thông tin liên lạc hoặc leen hệ trực tiếp với chủ thớt Lai kute or em Minh tân tơ nhé ^^. Mong sẽ có 1 chuyến đi đẹp và đáng nhớ với mọi người :X
P/s: HG mùa này là mùa đổ nước thì phải :X

Tuanbeo4488
15-03-2011, 23:09
Dập dòm phát nhỉ ;))

Ly A Sang
16-03-2011, 00:03
@Bác Ly A Sang: Bác cho em số km cung đường từng ngày được ko
Ngày 2: Thứ 7: Ngay 9/4/2011: Hà Giang –Đèo Bắc Sum - Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh – Dinh vua Mèo – Lũng Cú – Đồng Văn : Bao nhiêu km, đường đi có khó ko, mất nhiều thời gian ko ?

Ngày 3: Thứ CN: Ngay 10/4/2011: Đồng Văn – Phó Bảng – Đèo Mã Pì Lèng – Mèo Vạc - Niêm Sơn - Bảo Lạc – Hà Giang : Bao nhiêu km, đường đi có khó ko, mất nhiều thời gian ko ?

Vì anh em trong đoàn vẫn còn thừa 1 ngày, nên nếu cung đường ngày 3 dài và đẹp, bác tư vấn giúp xem nên xẻ thành 2 ngày được ko ? ( Nên ngủ nghỉ ở đâu, ăn uống như nào.....? )

Tks bác

ngày 2...HG...Đồng Văn khoảng 170km tối mới tới Đồng văn
nhà nghj gần cafe Phố cổ gjao lưu với chủ nhà luôn 02193856439
hay nhà nghj...02193856117
ngay 3...Đồng văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Bảo Lâm - Tĩnh Túc - Cao Bằng
nếu đi cung nay khá đẹp nên ngủ Cao Bằng sáng hôm sau về
ngày 4...Cao Bằng - HN

lanphuong
16-03-2011, 02:46
hấp dẫn rồi đây.. keke!

vnanh_vn
16-03-2011, 11:37
ngày 2...HG...Đồng Văn khoảng 170km tối mới tới Đồng văn
nhà nghj gần cafe Phố cổ gjao lưu với chủ nhà luôn 02193856439
hay nhà nghj...02193856117
ngay 3...Đồng văn - Lũng Cú - Mèo Vạc - Bảo Lâm - Tĩnh Túc - Cao Bằng
nếu đi cung nay khá đẹp nên ngủ Cao Bằng sáng hôm sau về
ngày 4...Cao Bằng - HN

Cái này nghe hấp dẫn đây! ^^, cảm ơn bác Lý

Dấm Ớt
16-03-2011, 11:43
Update danh sách đi anh Lai. Kô thì đưa thông tin ôm mới đặt gạch đây e up cho nào ^^ Tình hình là ôm cũ mới nhà mình trộn đều rồi bốc thăm cái nhỉ

lanphuong
16-03-2011, 16:18
:gun:gun Viên xúc xắc may mắn lào..!

shimi
16-03-2011, 16:44
Update danh sách đoàn mình, ai không thấy tên mình bổ xung nhé
Xế/ Ôm ( Chưa fix xế và ôm, sẽ chia cặp sau )
Bác Lân 0913...984/ Vân 0912...227
Lai 0125 929 6789/ Trang 0912...377
Đức 0902...757/ Bạn của Đức
Minh 0983...356/ Quynhlala 0904...239
Ngọc Anh/ Hằng 0914...883
Bạn Zin ( Đức )/ Zin 0902...763
Bạn Hằng ( con trai )/ Bạn Đức 0168 ...226
Hải 0903...714/ Bạn Zin ( con gái )

Các đăng ký dập dòm chưa confirm với mình coi như chưa đăng ký nhé
Cặp của bạn 01639 237 375 ( đăng ký 1 trai/1 gái ) vì đã đủ xế và ôm nên 2 bạn ko thể đăng ký được 2 suất ôm, nếu 2 bạn xế và ôm cho nhau luôn thì đoàn welcome, nếu không thì hẹn các bạn ở các chuyến đi sau vậy.
Bạn của Đức có đăng ký 1 suất ôm nữa, nhưng chưa tìm được thêm xế, nên sẽ treo, sẽ update khi tìm được thế

Lịch trình đang tham khảo thêm ở những người có kinh nghiệm để đưa ra 1 lịch trình hoàn hảo nhất

Ngày xuất phát tối thứ 7 ngày 9/4/2011 lúc 21h tối
Ngày về sáng thứ 4 ngày 13/4/2011 lúc 5h sáng

shimi
16-03-2011, 16:51
Tình hình vẫn còn 2 ôm xinh tươi
Mình tên Thảo
Sđt 0984259357

Nick yahoo: nguyenphantymuoi
Đt: 0983850904

Các xế nhà mình đâu hết rồi, cần tuyển thêm xế, yêu cầu có kinh nghiệm làm dẫn đoàn, đã đi cung Hà Giang thì càng tốt

shimi
16-03-2011, 16:57
Cả nhà mình xem xét có đẩy thời gian đi sớm hơn được không
Thay vì đi vào tối thứ 7 sẽ đi vào tối thứ 6 ngày 8/4. Nếu đi vào tối thứ 6 thì CN ngày 10/4 chúng ta sẽ kịp đi chợ vùng cao của người dân tộc ở Đồng Văn
Sẽ rất thú vị với màu sắc, văn hóa mua bán, trao đổi, các món ăn dân tộc ( có thắng cố ), các sản vật địa phương........

Dấm Ớt
16-03-2011, 18:03
Cả nhà mình xem xét có đẩy thời gian đi sớm hơn được không
Thay vì đi vào tối thứ 7 sẽ đi vào tối thứ 6 ngày 8/4. Nếu đi vào tối thứ 6 thì CN ngày 10/4 chúng ta sẽ kịp đi chợ vùng cao của người dân tộc ở Đồng Văn
Sẽ rất thú vị với màu sắc, văn hóa mua bán, trao đổi, các món ăn dân tộc ( có thắng cố ), các sản vật địa phương........

Thôi bác ơi. Nhà mình toàn người làm công ăn lương, đừng ham hố nhiều thế. Mới cả đây là lần đầu, sẽ đúc kết kinh nghiệm cho những lần sau. Đời còn dài mà ... :)

vnanh_vn
16-03-2011, 18:09
Thôi bác ơi. Nhà mình toàn người làm công ăn lương, đừng ham hố nhiều thế. Mới cả đây là lần đầu, sẽ đúc kết kinh nghiệm cho những lần sau. Đời còn dài mà ... :)

Tình hình là.... cũng lên đi sớm hơn 1 hôm cưng nhẩy ^^!:D

leductam
16-03-2011, 18:38
Mình đăng kí 1 suất ôm

pldc14
16-03-2011, 20:03
Dạ, các bác cho em đăng ký một ôm với nhoé ^^~
Em tên Trang. Email: [email protected]

new_master
16-03-2011, 20:33
Thôi bác ơi. Nhà mình toàn người làm công ăn lương, đừng ham hố nhiều thế. Mới cả đây là lần đầu, sẽ đúc kết kinh nghiệm cho những lần sau. Đời còn dài mà ... :)

tình hình là anh em nhà xế phải lộng hành rồi (ôm nhiều thế này cơ mà ) đi truwocs 1 ngày đê các bác ơi

lanphuong
16-03-2011, 21:15
Đi trước hợp lý đấy các pác à... chi phí thì có cũng chỉ thêm 1 chút nữa, mà anh em lại thấy thoải mái, đỡ mệt mỏi.. xế và ôm lại có thêm thời gian để "hiểu nhau" hơn!

lanphuong
16-03-2011, 21:22
bâu giờ ộp ý các pác nhể?!

Hyung Lee
16-03-2011, 22:58
Em muốn đi nhưng hình như các bác ko tuyển ôm nữa. Vậy sẽ tự làm xế vậy, chỉ lo chưa đi đường dài bao giờ nhỡ mà lạc mất các bác thì nguy to, mà đường đi ko biết có nhiều quả thót tim lắm ko ạ @_@
Thông tin off iếc thế nào loa loa lên cái các bác nhỉ

vodanh_k52
16-03-2011, 23:13
em vote 1 phiếu cho đi tối thứ 6, đang máu đi mà cả ngày thứ 7 ở lại chờ tối đi thì cuồng chân lắm :D. CHo em hỏi tí, cái món Thắng cố ấy tác dụng phụ nó có như Hàu không? hay chi ít là như khoai ấy :)). Nóng trong người

voongsenh
16-03-2011, 23:32
Hé hé...mấy cụ Phọt này hay ghê....đi thì chả thấy, tuyền chém gió thôi...các cụ cẩn trọng ko là bị Mod khóa Topic nhé. Đi Hà giang thì quá nhiều bài và kinh nghiệm của các bạn đi truóc, các bạn nên tập trung theo đúng mục đích và tiêu chí đề ra .
Chúc các bạn có chuyến đi thành công

phieudu
16-03-2011, 23:44
Cung đường lên Hà Giang rất đẹp,các bạn nếu đi được bằng xe máy thì rất thích đấy, có nhiều đoạn đèo show hàng thì vô đối luôn, cung đường rất lãng mạn, không khí trong lành, cảm nhận sống giữa thiên nhiên không gì bằng. Chúc các bạn có chuyến đi zui ze và thật nhiều trải nghiệm thú vị.

new_master
17-03-2011, 09:31
Em muốn đi nhưng hình như các bác ko tuyển ôm nữa. Vậy sẽ tự làm xế vậy, chỉ lo chưa đi đường dài bao giờ nhỡ mà lạc mất các bác thì nguy to, mà đường đi ko biết có nhiều quả thót tim lắm ko ạ @_@
Thông tin off iếc thế nào loa loa lên cái các bác nhỉ

bác có đi thì thông tin cụ thể cho anh Lai đăng kí luôn nhé 01259296789

tong thu huong
17-03-2011, 09:46
các bác cho e đăng ký 1 xuất nhé. ôm hay xế dều đc ạh. thông tin cụ thể :
yahoo: haotigon_87
mobile: 0986819525

new_master
17-03-2011, 09:51
các bác cho e đăng ký 1 xuất nhé. ôm hay xế dều đc ạh. thông tin cụ thể :
yahoo: haotigon_87
mobile: 0986819525

ban liên lạc cụ thể với a lai nhé 01259296789

quynhlala
17-03-2011, 09:54
Tình hình là tớ còn bận ngày thứ 7 nên ko đi sớm lên 1 hôm được nên mong cả nhà giữ nguyên thời gian nhé.hic.Đời còn dài mừ.....

kyozin
17-03-2011, 10:31
Tình hình e thấy nếu nhà mình đi như cung mà bác Lai đưa ra ban đầu có vẻ hơi gấp, sợ mọi người mệt. E nghĩ 1 là mình đẩy nên đi tối thứ 6 2 là về thứ 4. Nhưng theo em mình nên đẩy đi vào thứ 6 và về vào thứ 3. Lúc về e nghĩ nhà mình nên chạy xe về chứ ko đi oto(cái này tùy thời tiết nữa) vì chiều lên mình đi rùi, nếu ko có cơ hội đc ngắm nghía đường đi cũng thấy phí :) Mình off 1 hum thống nhất về thời gian để mọi người phải đi làm thì còn thu xếp và để các bạn biết mặt làm quen tăng tình ôm xế :)
(P/s: Cung đường đi em thấy bên nhà Lim nhìn khá ổn, tụi mình có thể tham khảo và cũng là tạo cơ hội tình cờ gặp nhau giữa núi rừng đông bắc giữa 2 đoàn :D)

vnanh_vn
17-03-2011, 10:59
Bác Lai nên thống nhất được danh sách mời off càng sớm càng tốt, sau khi off mới thống nhất được thời gian và đoàn đi gồm những ai, và tổng chi phí nữa.
Mà nói chung là em ủng hộ đi từ ngày thứ 6 về vào thứ 4 cả 2 chân 2 tay ạ =)).

Dự kiến off vào thứ CN tuần này or thứ hai tuần sau, anh em để ý thời gian nhé ^^!

lanphuong
17-03-2011, 15:00
OF đi a Lai ơi, xem tình hình cụ thể thế nào nào!

kyozin
17-03-2011, 16:01
Off thứ 2 đi:D đâu cũng đc, trừ trường xuân ra anh ạ. (Cn, 2 trong 3 ôm đầu sỏ đều hem có mặt ở Hn)

new_master
17-03-2011, 16:16
Off thứ 2 đi:D đâu cũng đc, trừ trường xuân ra anh ạ. (Cn, 2 trong 3 ôm đầu sỏ đều hem có mặt ở Hn)

of chủ nhật và đề nghị anh em nhà xế lấy tuyen ôm đê(ôm cũ ở nhà nha ):)

lanphuong
17-03-2011, 16:35
ôm đầu sỏ ở đây có thể được hiểu là Zin và Vân à? 2 em đi MANG LẠI HP cho nhau theo cái kiểu pác Lân và pác Lai á keke!

shimi
18-03-2011, 01:31
Thể theo số đông member, mình làm 1 option đi bằng xe máy và đi từ tối thứ 6 ( sẽ là 1 chướng ngại cho những ai phải đi làm ngày thứ 7), mọi người xem thế nào nhé, mình rất ưng cung này:

Ngày 1: Thứ 7 (9-4) Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Phú Thọ - Tuyên Quang (160km)
- 18.00 tập trung
- 18.30 xuất phát theo tuyến Hà Nội - Vĩnh Yên - Việt Trì - Phú Thọ - Tuyên Quang
- 23.00 đến Tuyên Quang
Tìm nhà nghỉ
Ăn tối và chơi đêm ở tx Tuyên Quang
Lưu ý: Đây là ngày đầu tiên, nên lại đi đêm nên mọi người cần hết sức chú ý bám xe nhau.
Mọi người nên mua ít xôi ăn trước cho đỡ đói


Ngày 2: CN (10-4) Tuyên Quang - Hà Giang - Tam Sơn + Quản Bạ (235 km)
- 6h00 thức dậy, chuẩn bị đồ đạc, trả phòng, ăn sáng
- 7h30 lên đường: Tuyên Quang - Tân Quang - TT Việt Quang: 125km
- 11h00 ăn trưa và nghỉ trưa tại TT Việt Quang
- 13h00 Lên đường: TT Việt Quang - Vị Xuyên - Hà Giang - Quản Bạ: 110 km
- 18h00 Kiếm nhà nghỉ ở Quản Bạ
Những ngày này, dân phượt nhà mình lên đó cực đông, ta lên sớm là cơ hội để kiếm được cái nhà nghỉ, he he
Ăn tối, chém gió, nghỉ ngơi tại Quản Bạ


Ngày 3: Thứ 2 (11-4) Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Lũng Cú - Đồng Văn (200km)
Đây là ngày hay nhất của chuyến đi.
- 6.00 thức dậy, ăn sáng, chuẩn bị đồ đạc, trả phòng
- Dạo chơi, chụp ảnh ruộng bậc thang Quản Bạ, cổng trời Quản Bạ, núi đôi Quản Bạ
- 9h00 lên đường, băng đèo, đổ dốc đi Yên Minh (50km)
Gần đến Yên Minh cách vài km, dừng lại ngắm nhìn rừng thông đẹp nhất VN
- 10h30 đến Yên Minh, ăn trưa tại quán ăn Hải Yến
- 12.00 lên đường đi Đồng Văn (125km)
+ 13.00 Đến Phó Bảng - 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang cột mốc gianh giới Việt Trung với những mái nhà lợp ngói âm dương mang đậm dáng dấp của người Hoa
+ 13h30 Rời Phó Bảng qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng và bản của người Mông Trung Quốc. Trên đường đi Đồng Văn đến Sà Phìn, thăm nhà vua Mèo Vương Chí Sình.
+ 14h45 Rời nhà vua Mèo đi Lũng Cú
+ 16h30 Đến Lũng Cú, thăm cột mốc, chụp ảnh, chém gió với các chú bộ đội đồn Biên Phòng
- 19h30 đến Đồng Văn

Nghỉ ngơi ăn tối tại Đồng Văn, đi uống cà phê Phố Cổ
Nhà nghỉ: Khải Hoàn: 019 856 147 - 0982.025.892 Hoàng Ngọc: Mr Na. 019 856 020 - 091 503 5141
Quán ăn: Quán Bà Lan ở ngay bên hông chợ. Quán Nhị Tiến đối diện chợ: 0219 856 217 (đặt trước)'

Một số địa điểm ăn chơi khác nếu có thời gian (mà chắc ứ có)
o Vào bản Thanh Vân mua rượu ngô – bản của người dân tộc Bố Y
o Nghĩa trang Vị Xuyên nơi các chiến sỹ ngã xuống trong chiến tranh biên giới với bọn Tàu Khựa
o Thăm Hang Chui cách TP Hà Giang 7km về phía nam, hang ăn sâu vào lòng núi khoảng 100m, cửa hang hẹp phải lách người mới qua được. Vào trong lòng hang mở rộng, vòm hang cao vút, nhiều nhũ đá rủ xuống đủ mọi hình thù. Đặc biệt hang có nhiều dơi, có dòng suối dâng cao đổ xuống thành thác trông rất đẹp.
- Quản Bạ – Yên Minh 48 km
o Băng đèo đổ dốc về Yên Minh,
o Qua Quản Bạ 11km vào thăm làng văn hóa Quốc Gia Lùng Tám
o Cách Yên Minh 10 km là rừng thông đẹp nhất Việt Nam suốt dọc đường toàn thông là thông
o Nghỉ trưa, ăn trưa tại quán ăn Hải Yến
- Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – Đồng Văn ( nghỉ tối Đồng Văn ) 120km
o Yên Minh – Phố Cáo – Phó Bảng – 1 trong những cửa khẩu chính của Hà Giang chụp ảnh tại cột mốc gianh giới Việt Trung.
o Rời khỏi Phó Bảng. Qua đèo Na Khê, đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh thung lũng + bản của người Mông Trung Quốc! Đến Sà Phìn đến thăm Dinh vua Mèo (Vương Chí Sình) ở Sà Phìn. Đứng ở ngã ba đường (có bảng chỉ dẫn: Đồng Văn : 15km, Lũng Cú: 26 km) nhìn xuống thung lũng sẽ thấy xã Sà Phìn, có Dinh nhà họ Vương ở đó.
o Sà Phìn – Đồng Văn ( nghỉ tối tại Đồng Văn) ăn tối tại Đồng Văn có thể ăn tại nhà hàng Tiến Nhị


Ngày 4: Thứ 3 (12-4) Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Chợ Rã - Ba Bể
- 6.00 dậy đi chợ phiên Đồng Văn ( cái này chỉ off vào CN nên sẽ ko có, tiếc hùi hụi ), dạo phố cổ, leo Đồn Cao
- 9.00 Đồng Văn-Mã Pí Lèng (đứng trên 1 trong tứ đại đỉnh đèo ngắm nhìn dòng Nho Quế) - Mèo Vạc - xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) - Vượt sông Nho Quế tại xã Lý Bôn (Cao Bằng)
- 12.00 Ăn trưa tại Bảo Lạc
- 13.00 Bảo Lạc - xuyên rừng Pia Oắc - Chợ Rã Ba Bể - Hồ Ba Bể. (Đến Bảo lạc có thể đi theo đường khác Bảo Lạc - theo đường tỉnh lộ 256b Sơn hạ - Thị trấn Pác nậm (Bắc cạn) - Thị trấn Chợ Rã Ba bể)
- 19.00 ngủ tại Ba Bể
Nhà nghỉ Suối Mơ, ĐT: 0281.3894049

Ngày 5: Thứ 4 (13-4) Ba Bể - Chợ Đồn - Chợ Chu - Thái Nguyên - Hà Nội (200km)
- 6.00 dậy ăn sáng, chơi Hồ Ba Bể
- 11.00 Chạy về Hà Nội
- 12.00 ăn trưa tại Chợ Đồn
- 13.00 Chợ Đồn - Chợ Chu - Thái Nguyên -" Hà Nội (150km)
- 18.00 về đến Hà Nội
- Nếu còn kinh phí, anh em có thể offline share ảnh luôn tối hôm đó
- 22.00 lên giường đi ngủ, mơ những giấc mơ đẹp

Chốt danh sánh:

Bác Lân 0913...984/ Vân 0912...227. Xe này chốt đoàn
Lai 0125 929 6789/ Trang 0912...377
Đức 0902...757/ Bạn của Đức
Minh 0983...356/ Quynhlala 0904...239
Ngọc Anh/ Hằng 0914...883
Bạn Zin ( Đức )/ Zin 0902...763
Bạn Hằng ( con trai )/ Bạn Đức 0168 ...226
Hải 0903...714/ Bạn Zin ( con gái )
Bác Minh ( 0916…666 )/ unname 0973…213. Xe này dẫn đoàn

Các trường hợp ôm đăng ký sẽ không nhận, nhưng rất mong muôn mọi người cùng đi off nếu có xế sẽ xếp luôn hôm đó

Lịch off Chủ nhật ngày 20/3 tại Caffe Góc ( hay Góc phố 111(Ktt D1), Đặng Văn Ngữ, Q.Đống Đa 04 3572 9961 ‎)
Mọi người mang 1.200.000 VND đóng nhé

vodanh_k52
18-03-2011, 01:59
cái này là đi từ tối thứ 7 và về vào tối thứ 4 mà anh. Chỉ phải nghỉ thứ 4 thôi.

Dấm Ớt
18-03-2011, 02:37
Đề nghị bác chủ thớt phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của chính mình nhé =)) Ai lại câu sau đá câu trc thế kia. Mọi người lưu ý, lịch trình của bác Lai kể trên sẽ thực hiện lùi lại 1 ngày. Tức là chúng ta sẽ xuất phát từ tối thứ sáu (8/04) và có mặt tại HN vào tối thứ 3(12/04). Còn về phương tiện di chuyển vào tối đầu tiên (ô tô hay xe máy) cả đoàn nhà mình sẽ bàn bạc lại và đưa ra quyết định vào buổi off tới ^^

thanhbac
18-03-2011, 08:23
em la member moi day, cho em dang ky 1 suat duoc khong ?

Voi Kute
18-03-2011, 09:57
@ a.Lai: anh treo đầu dê bán thịt chó thế hả. trên vừa viết là lịch trình từ tối t6, xuống dưới đã viết ngay là ngày 1:t7.
Với cả em tưởng bé Trang ấy là bạn của Đức chứ ạ. Ku Đức lại tuyển đc ôm mới nữa sao :s

lanphuong
18-03-2011, 10:06
Tinh thần của bác Lai thế ứ đc, đếch ai lại copy nguyên của đoàn khác xong paste vào đây, chả có chọn lọc j cả. Đi vậy nhỡ đụng hàng thì phền lắm.. hihi! Nhỡ đâu đoàn nhà nó lại có ôm NGON hơn của nhà mềnh, em sợ mấy xế ko chịu nổi nhiệt!

new_master
18-03-2011, 10:08
em la member moi day, cho em dang ky 1 suat duoc khong ?

nếu bạn là xế thì cứ đăng kí với bác lai nhé

vodanh_k52
18-03-2011, 10:22
em lại có ôm mới nữa, đá bà chị sang đi chỗ khác rồi. hehe. Anh Lai check lịch lại cái đi :D. và off cụ thể vào tối chủ nhật mấy h ạ?

kyozin
18-03-2011, 11:29
Vậy chủ nhật cả nhà off dzui ;;) Quán đó là Góc cafe, ở ngay góc từ Hồ đắc di rẽ sang Đặng Văn Ngữ ^^! Ngoài ra e có ý kiến là bác xem lại lịch trình chứ sao lại về vào thứ 4 ạ, để e còn báo cho mấy bạn :( Còn địa điểm off tùy mọi người ở đâu có thể chọn vị trí trung tâm và dễ tìm cho các mem mới có thể tiện đi lại trong tiết trời mưa gió thế này ^^.

nam.aerobk
18-03-2011, 11:37
Lịch đi của mọi người thay đổi chóng mặt quá.

Chúc cả đoàn có chuyến đi an toàn vui, lên đấy không khéo ta lại được gặp nhau đó nhỉ :D

thuy_greeapple
18-03-2011, 13:52
Lịch đi của mọi người thay đổi chóng mặt quá.

Chúc cả đoàn có chuyến đi an toàn vui, lên đấy không khéo ta lại được gặp nhau đó nhỉ :D

Anh Nam cũng ra dịp đó ah, chúc cả nhà đi vui vẻ, mạnh khoẻ

shimi
18-03-2011, 14:47
Lịch trình đó để tham khảo mà.
Chúng ta chốt là tối thứ 3 về, còn ngày đi thì mọi người cho ý kiến là
1. Đi từ tối thứ 6
2. Đi từ sáng hoặc từ chiều thứ 7
3. Đi từ tối thứ 7
Còn đi bằng phương tiện gì, chúng ta chốt đi bằng xe máy về bằng oto ( chiều đi thả dốc nhiều, chiều về lên dốc sẽ mệt và chậm )

lanphuong
18-03-2011, 15:22
Đợt đi Mộc Châu mềnh đã được đi bằng xe máy và về bằng ô tô (?) rồi, nên đợt này thích ngược lại hơn.. hix hix!

Buoc&buoc2010
18-03-2011, 15:47
Hix thấy lịch của bác thay đổi chóng mặt quá . Em nghĩ rằng được nghỉ dài nhưng do lần đầu đi chuyến xa và cung đường mới mẻ mọi người nên tập chung đi cung dễ trước , ăn nghỉ hợp lý , lang thang chơi bời các bản gần đó cho vừa sức lại dễ xử lý tình huồng như gặp mưa hay sương mù quá nhiêù ,
Chứ chạy mỗi ngày 200km hơi oải , hơn nữa nếu gặp thời tiết xấu thì cung lại phải luân chuyển theo .

Như lần trước đoàn em đi , vì cảnh đẹp quá cứ muốn ở đó k đi nuz hihi .Lại gặp mưa phùn hết đoạn đường nên tốc độ chậm rất nhiều.

Chúc mọi người chuyến đi zui ze.

lanphuong
18-03-2011, 15:59
A Lai ơi, em có đứa em(ôm) cũng muốn đi cùng đợt này! Có thể linh động đc ko nhể? E sẽ nhiệt tình connect cho các bác nào có nhu cầu.. hehe!

shimi
18-03-2011, 16:01
Ôi Hải péo ơi nà Hải péo ^^! , chú có vẻ đuối rồi đóa
Chốt lịch trình, mọi người chú ý:
Ngày 1, tối thứ 7 ( 9/4 ), 6h tập trung 6h30 khởi hành: Hà Nội - Tuyên Quang 160km ngủ tại Tuyên Quang
Ngày 2, CN ( 10/4 ) buổi sáng: Tuyên Quang - Hà Giang 150km, ăn trưa tại Hà Giang, buổi chiều Hà Giang - Quảng Bạ 60k, theo đường 4C, tối ngut tại Quảng Bạ.
Ngày 3, thứ 2 (11/4 ) buổi sáng : Quảng Bạ - Đồng Văn 80km theo đường 4C, ăn trưa tại Đồng Văn, buổi chiều Đồng Văn - Lũng Cú 26 km, quay về Đồng Văn - Mèo Vạc 40km theo đường 4C, tối ngủ tại Mèo Vạc
Ngày 4, thứ 3 ( 12/4 ) Mèo Vạc - Hà Giang 60km theo đường 317, rẽ phải ra đường 34 qua Bắc Mê về Hà Giang 110 km, tối lên xe về Hà Nội
Tối CN ngày 20/3 off tại cafe Góc ( Đặng Văn Ngữ ) chốt xem đi từ tối thứ 6 hay tối thứ 7

N2M
18-03-2011, 16:48
Mình xin góp ý về cái lịch trình của nhà mình như sau:

- 3 ngày có quá ít không bạn.

- Dù các bạn đi ô tô cả đi và về nhưng ngày hôm sau mà đi hết cả từ Hà Giang –Đèo Bắc Sum - Quản Bạ - Rừng thông Yên Minh – Dinh vua Mèo – Lũng Cú – Đồng Văn thì m thấy là k thể đi hết được. Riêng đi từ HG về Quản Bạ đã là 50km mà đoạn đg này cực khó đi, vòng cua nhiều nên nguy hiểm k thể đi nhanh như ở đường bằng được. Thêm nữa là đã đến chợ Khuất Tiến thì k thể vào chợ để chơi và vác về cho mình vài lít rượu ngô nức tiếng ở đây đc. Rồi chưa kể thời gian dừng lại chụp ảnh.

- Từ Quản Bạ đi Yên Minh cũng giống như từ HG - QB. Mà đoạn cua ở rừng thông cũng rất nguy hiểm, đoàn mình đi có xe đã bị xòe ở đoạn cua chỗ rừng thông.

- Đoạn đi bắt đầu từ Đồng văn để đi Lũng Cú rồi mới về dinh vua Mèo và về Đồng Văn: trên đg đi có rất nhiều cảnh đẹp: vườn cải bên đường, cột mốc biên giới Việt - Trung... Mình chỉ nói đơn giản thế này, bọn m khởi hành từ Đồng Văn để đi LC là lúc 11h trưa và đặt chân về lại ĐV là lúc gần 7h tối.

- Đoạn ĐV - đèo Mã nếu thời tiết nắng long lanh thì k nói làm gì, còn nếu mưa thì sương cứ gọi là trắng trời, cách nhau 2m k nhìn thấy gì chứ đừng nói gì đến ngắm sông NQ :( mà đoạn đèo này đường hẹp, lại lởm chởm khó đi.

Đó là ý kiến của riêng mình về cung này của các bạn :) m đi ô tô từ HN lên HG chuyến 8h tối và lên tới HG là lúc 3h30 sáng hôm sau và tụ họp với nhà tại HG để đi vậy mà tối mù tối mịt 7, 8h gì đó mới mò về đến ĐV. Hôm sau đi chợ ĐV mất cả buổi sáng, rồi đi LC, dinh vua Mèo cũng tối mịt hôm đó mới về lại ĐV để đi cf phố Cổ. Hôm sau phi như điên từ ĐV đi mã - vạc nhưng bọn mình mở cung sang tận 3 bể, cao bằng nên đi thâu đêm luôn :D Sau chuyến đó cả nhà m chốt hạ là từ sau đi HG tuyệt đối k đi 4 ngày vì cực mệt :( (m bị mất cột mốc okm HG vì cả nhà đi xe máy trc m tối mới mò ô tô sau)

Lưu ý: những thứ nên và k nên mua :D (theo mình)

- Rượu ngô ở chợ khuất tiến và rượu men lá Thanh Vân :x
- Bánh cuốn trứng ở chợ Đồng Văn, ăn rất lạ nhưng chờ lâu vì đông khách :(( nên nếu muốn ăn thì rẽ vào đó trước "đặt cọc" chỗ = 1 ng trong đoàn :))
- Cf phố Cổ: k nên gọi món hoa quả dầm >"< trong quán có đàn ghi-ta nên bác nào muốn trổ tài cứ việc nhưng mà k hiểu đã có bác nào so lại dây cho nó chưa
- Lũng Cú: nếu có măm cơm trưa trên này thì có món thịt gác bếp rất thơm.

Dấm Ớt
18-03-2011, 17:23
Lịch off chốt chính thức:

- Thời gian: 20h tối CN ngày 20/03
- Địa điểm: Cafe Góc - 120 D1 Đặng Văn Ngữ

Cần đc chỉ dẫn chính xác về địa chỉ, các xế ôm mới contact theo số đt : 0125.929.6789 gặp anh Lai

Cả đoàn chú ý::help hôm đó cả đoàn mình sẽ chốt danh sách chính thức và thu tiền để chuẩn bị cho chuyến đi, vì quyền lợi và nghĩa vụ của mình nên đề nghị tất cả mọi người thu xếp mọi công việc để đến tham dự đầy đủ và đúng giờ. Dự kiến 1.200k/1 người

Chúc cả nhà cuối tuần zui zẻ :L

P/s @ Zin và Voi : 2 ôm chuyên nghiệp nhà mình hôm off tới kô đi đc à? Tiếc nhỉ! Vậy mong 2 e, dù kô đến đc trực tiếp nhưng cũng chuyển khoản đến đúng ngày giờ nhé ^^:D

lanphuong
18-03-2011, 17:36
Đúng, theo em không nên tham lam.. vì mình cứ để thời gian thoáng ra 1 chút còn hơn!

Hyung Lee
18-03-2011, 18:00
Hum truoc nhan tin cho bac Lai dang ky ma cha thay nhan nhe lai gi ca hic

new_master
18-03-2011, 18:10
Hum truoc nhan tin cho bac Lai dang ky ma cha thay nhan nhe lai gi ca hic
nhờ bác nhắn tin lại bác lai cái nhé ,

satthudanong
18-03-2011, 23:10
Giờ đăng ký có muộn không ạ..cho e đăng ký 2 suất ôm - xế cùng đoàn mình nhé.

lanphuong
18-03-2011, 23:20
Có bác xế nào đăng ký ko? Đang thừa 1 suất ôm MÁU LỬA!

lanphuong
18-03-2011, 23:23
Hoan nghênh có xế nào tham gia.. Wellcome!

new_master
19-03-2011, 00:00
Giờ đăng ký có muộn không ạ..cho e đăng ký 2 suất ôm - xế cùng đoàn mình nhé.

bác cố gắng liên lạc với bác Lai nhé

new_master
19-03-2011, 00:01
Có bác xế nào đăng ký ko? Đang thừa 1 suất ôm MÁU LỬA!

cho phép e kiểm tra ôm ấy màu lửa thê nào nhé ,ẹc ẹc ,

onjour
19-03-2011, 00:09
Chào cả nhóm,
Cho mình đăng ký một suất ôm nhé! Thanh 0936495086 Rất mong nhận được sms đi off của trưởng nhóm!

new_master
19-03-2011, 12:46
Chào cả nhóm,
Cho mình đăng ký một suất ôm nhé! Thanh 0936495086 Rất mong nhận được sms đi off của trưởng nhóm!

bạn cứ đi off với mọi người cho vui,nếu sắp xếp dc xế thì join cùng đoàn luôn nà

vnanh_vn
19-03-2011, 23:24
Ôi buồn vì người yêu đi buôn với zai.....bỏ mặc mình cô đơn :((! Đã thế mai tuyển ôm mới. Có ai chưa có xế không :((

new_master
19-03-2011, 23:50
Ôi buồn vì người yêu đi buôn với zai.....bỏ mặc mình cô đơn :((! Đã thế mai tuyển ôm mới. Có ai chưa có xế không :((

chào bà chủ tịch,tối mai gặp người đẹp,em minsk chở dc thêm bà chị nữa đấy ,ahahah,nhớ ôm chặt e là dc

tomy
20-03-2011, 00:29
chào bà chủ tịch,tối mai gặp người đẹp,em minsk chở dc thêm bà chị nữa đấy ,ahahah,nhớ ôm chặt e là dc

Spam tí nào. Chú em độ em Minsk chưa mà dám đi chuyến này. Hôm đi chuyến Đêm HN a thấy em nó hơi yếu, sợ lên đèo khó đỡ được. Lo mà đi độc hành đi, chở các chị vào thì nhớ mang theo cả dầu ăn chứ nhớt chạy cho xe không đủ đâu. =))

new_master
20-03-2011, 01:57
Spam tí nào. Chú em độ em Minsk chưa mà dám đi chuyến này. Hôm đi chuyến Đêm HN a thấy em nó hơi yếu, sợ lên đèo khó đỡ được. Lo mà đi độc hành đi, chở các chị vào thì nhớ mang theo cả dầu ăn chứ nhớt chạy cho xe không đủ đâu. =))
thanks a tomy.em no vẫn chạy đều đều a a,mà e chỉ dám chở bà chủ tịch đi công cán ở hà nội và 1 cơ số địa điểm bí mật thôi a à,chứ chuyến này e mà đi minsk chắc mấy bà lại làm thịt e mất,thế a có đi hà giang với đoàn Lim o ạ,à má số dt a bao nhiêu í nhở,thỉnh thoảng a e trà đá chém gió tí nào

onjour
20-03-2011, 11:05
Các bác ơi.
Lịch trình của các bác có sự thay đổi ah. Mình chỉ đọc post lịch trình đầu tiên, thấy hợp lý wá, về sớm vẫn dc nghỉ ngày 12/4 mai di làm là tuyệt. Trưởng nhóm ơi, confirm lịch trình chính thức đi. M` ủng hộ lịch đầu tiên :(

lanphuong
20-03-2011, 11:25
cho phép e kiểm tra ôm ấy màu lửa thê nào nhé ,ẹc ẹc ,

Thoải con gà mái đi chú em.. pé đấy rất thích đi, cơ dưng mà lại ko có xế..

amateur8x
20-03-2011, 13:25
Ôi Hải péo ơi nà Hải péo ^^! , chú có vẻ đuối rồi đóa
Chốt lịch trình, mọi người chú ý:
Ngày 1, tối thứ 7 ( 9/4 ), 6h tập trung 6h30 khởi hành: Hà Nội - Tuyên Quang 160km ngủ tại Tuyên Quang
Ngày 2, CN ( 10/4 ) buổi sáng: Tuyên Quang - Hà Giang 150km, ăn trưa tại Hà Giang, buổi chiều Hà Giang - Quảng Bạ 60k, theo đường 4C, tối ngut tại Quảng Bạ.
Ngày 3, thứ 2 (11/4 ) buổi sáng : Quảng Bạ - Đồng Văn 80km theo đường 4C, ăn trưa tại Đồng Văn, buổi chiều Đồng Văn - Lũng Cú 26 km, quay về Đồng Văn - Mèo Vạc 40km theo đường 4C, tối ngủ tại Mèo Vạc
Ngày 4, thứ 3 ( 12/4 ) Mèo Vạc - Hà Giang 60km theo đường 317, rẽ phải ra đường 34 qua Bắc Mê về Hà Giang 110 km, tối lên xe về Hà Nội
Tối CN ngày 20/3 off tại cafe Góc ( Đặng Văn Ngữ ) chốt xem đi từ tối thứ 6 hay tối thứ 7

Ngày 2. Nếu buổi sáng các bạn đã chạy được 150km theo lịch trình thì buổi chiều chạy từ Hà Giang lên Quản Bạ có 40km thôi thì hơi phí, nên chạy thêm 50km tới Yên Minh rồi nghỉ đêm bạn ah.
Ngày 3. Từ Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn là 46km nhưng nhiều đá dăm, các bạn nên chạy cẩn thận. Từ Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc có 18km. Hôm 20/2, nhà mình chạy từ Đồng Văn - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc lúc 11h30' mà đến tận 16h45' mới tới Mã Pì Lèng (do đá dăm và mất 1ít thời gian làm từ thiện) khi đó có sương mù nên ngắm sông Nho Quế không rõ và không đẹp lắm. Các bạn nên căn thời gian từ 14h - 16h ngắm sông Nho Quế là đẹp.
Tại Mèo Vạc thì có nhiều nhà nghỉ nhưng mình thấy nhà nghỉ Khâu Vai cũng rất chất lượng, giá rẻ, có truyền hình K+, buổi tối còn được anh chủ nhà mời rượu Ngô (240k/1phòng 5người). Quán ăn thì bạn nên nhờ anh chủ nhà nghỉ giới thiệu, quán Long Hải gì đó..ăn ngon mà giá cũng oki. Số điện thoại nhà nghỉ Khâu Vai:0947443207

new_master
20-03-2011, 18:12
Các bác ơi.
Lịch trình của các bác có sự thay đổi ah. Mình chỉ đọc post lịch trình đầu tiên, thấy hợp lý wá, về sớm vẫn dc nghỉ ngày 12/4 mai di làm là tuyệt. Trưởng nhóm ơi, confirm lịch trình chính thức đi. M` ủng hộ lịch đầu tiên :(

tối nay đi of với mọi người cho vui néh bạn,để mọi người sắp xếp luôn í mà

new_master
20-03-2011, 18:13
Thoải con gà mái đi chú em.. pé đấy rất thích đi, cơ dưng mà lại ko có xế..

tình hình này chắc e phải test em minsk mới dc,để xem pé đấy có ngồi trên bình xăng xe e dc o,tối nay cho e test thử luôn í nhé ,kekeke

shimi
21-03-2011, 23:57
Sau khi thống nhất ý kiến mọi người, lịch trình cuối cùng được chốt ( những mem không đi sẽ coi như đồng thuận, nếu có ý kiến gì đề nghị sớm co ý kiến phản hồi ):
Ngày 1, tối thứ 6 ( 8/4 ), 6h tập trung 6h30 khởi hành: Hà Nội - Hà Giang
Ngày 2, thứ 7 ( 9/4 ) buổi sáng: Hà Giang - Đồng Văn. Chạy lên Đồng Văn để kịp chợ Đồng Văn họp buổi sáng CN
Ngày 3, CN (10/4 ) buổi sáng : đi chợ Đồng Văn, buổi chiều lên Lũng Cú, tối quay về ngủ Đồng Văn
Ngày 4, thứ 2 ( 11/4 ) Đồng Văn - Mèo Vạc - Yên Minh, ngủ tại Yên Minh
Ngày 5, thứ 3 ( 12/4 ) Yên Minh - Hà Giang tối lên xe về Hà Nội
@Hằng: em post danh sách các xế và ôm lên để chốt nhé
@all: không có gì thay đổi tối thứ 5 tuần này ( 24/3 ) mọi người off lần cuối tại trà bát bảo Cát Linh ( trời mua sẽ thay đổi địa điểm) lúc 8h30 tối nhé
Gửi mọi người bản đồ Hà Giang để mọi người nắm dõ cung sẽ đi: http://www.google.com.vn/imglanding?imgurl=http://i218.photobucket.com/albums/cc302/bachtra/b9846e61.jpg&imgrefurl=http://blog.yume.vn/xem-blog/ban-do-ha-giang.hagiangdulich.35C70AA9.html&h=705&w=800&sz=384&tbnid=DDcH6CxbgMymSM:&tbnh=126&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dban%2Bdo%2Bha%2Bgiang&zoom=1&q=ban+do+ha+giang&hl=vi&usg=__ZVVfItG4yXKOLuURP_-JVStNJts%3D&sa=X&ei=836HTb2fEM3Qcfy7_ZkD&ved=0CDcQ9QEwBQ

lanphuong
21-03-2011, 23:58
Lịch of lại là thế nào í bác Lai nhể?!

Dấm Ớt
22-03-2011, 11:44
https://C:\Documents and Settings\Ha Chien\My Documents\anh.jpg

Dấm Ớt
22-03-2011, 11:57
Danh sách xế - ôm tính đến ngày CN 20/03


I. XẾ

1. A.Lai (0125.929.6789)
2. Minh kute (new_master) (0983.00.5356) ............................ 700.000
3. Ngọc Anh (vnanh_vn) (094.779.0456) ............................. 1.200.000
4. Đức (vodanh_k52) (0902.266.757) .................................... 700.000
5. Đức (YU) (098.343.2007) ................................................. 500.000
6. Trịnh Hải (0988.112.176) ................................................. 700.000
7. Hải béo (lanphuong) (0903.213.714) ................................. 600.000
8. Minh (Lead) (???)
9. Tong Thu Huong (haotigon_87) (0986.819.525)
10. A. Lân (0913.225.983)
11. xế đặt chỗ (???)
12. ????

II. ÔM

1. Trang (???) .................................................. .................. 700.000
2. Yến (bạn Zin)
3. Dấm ớt (0914.14.08.83) ................................................. 1.200.000
4. Việt (bạn vodanh_k52) .................................................. . 1.200.000
5. Zin (0902.097.763) .................................................. ........ 500.000
6. Vân (0912.927.227)
7. Bạn Hải béo
8. ??
9. Hương 1 .................................................. ....................... 700.000
10. ???
11. Đặt chỗ
12. Hương 2 .................................................. ..................... 700.000

tymuoi
22-03-2011, 14:12
Cho mình hỏi khoảng mấy giờ thì về tới Hà Nội vậy?

Dấm Ớt
22-03-2011, 15:31
Khoảng 5h sáng thứ 4 ngày 13/04 về đến HN bạn ạ. Bạn có tham gia cùng đoàn tour này kô? Để lại thông tin tại đây cho tớ nhé :)


Cho mình hỏi khoảng mấy giờ thì về tới Hà Nội vậy?

Dấm Ớt
22-03-2011, 15:43
Đoàn nhà mình ơi, ai có nhu cầu mua khăn phượt kô? Đăng ký để tớ mua luôn cho nhé. Làm cái khăn phượt đồng phục cho thêm phần hoành tráng ^^ :)

vodanh_k52
22-03-2011, 16:47
Chị Hằng ơi, chị xem lại gium e cái, hom trứoc em đóng hộ chị Trang 700k rồi mà, sao h không thấy danh sách nhỉ

tong thu huong
22-03-2011, 17:41
hix...trong phần đăng ký mình đã ghi thông tin cụ thể rồi mà: Yahoo: haotigon_87 - Đt 0986819525. mình ở HG, là nữ và làm xế hay ôm đều ok

amateur8x
22-03-2011, 17:58
hix...trong phần đăng ký mình đã ghi thông tin cụ thể rồi mà: Yahoo: haotigon_87 - Đt 0986819525. mình ở HG, là nữ và làm xế hay ôm đều ok

Lần này đừng trượt em nhá

Hyung Lee
22-03-2011, 18:32
Khoảng 5h sáng thứ 4 ngày 13/04 về đến HN bạn ạ. Bạn có tham gia cùng đoàn tour này kô? Để lại thông tin tại đây cho tớ nhé :)

Bạn ui cho mình đăng kí ôm đc hem, hum trước đăng kí với bác Lai rồi mà ko thấy hồi âm, Hyung 098-994-8976, thứ 5 cứ đến mang theo tiền nhá, nếu còn chỗ thì nhảy vào ko thì thôi vậy. Bạn cho mình số dđ để liên lạc nữa nhá

pldc14
22-03-2011, 20:56
Danh sách xế - ôm tính đến ngày CN 20/03

[

Dạ thưa, em cũng tên Trang - k hiểu có fải cái tên đầu tiên k ạ?
Và 8: ?? và 10: ??? là ai ạ? Em k đi off buổi trước nên chưa đóng xiền ạ :">
Báo cáo hết! Tks cả nhà.

À quên: thông tin của em Trang Bùi - 012.660.195.30 - [email protected]

Dấm Ớt
22-03-2011, 21:36
Sori e và cả Trang bạn e. Chị up xót :D Chị up bù rồi đấy ^^


Chị Hằng ơi, chị xem lại gium e cái, hom trứoc em đóng hộ chị Trang 700k rồi mà, sao h không thấy danh sách nhỉ

Dấm Ớt
22-03-2011, 21:59
Tớ chỉ đc thông báo là có 1 xế ở Hà Giang nên chưa update đc thông tin của bạn. Bây giờ tớ sẽ bổ sung ngay. Tình hình là đoàn nhà mình đang thiếu xế nên nếu bạn có thể làm xế thì ok và nhớ chuẩn bị ngựa chiến cho thật ngon lành nhé ^^ Sáng thứ 7 ngày 09/04 đoàn mình sẽ có mặt tại tx Hà Giang. Bạn sẽ đón đoàn mình tại bến xe nhé ^^ Mọi thông tin liên quan khác, anh trưởng đoàn sẽ liên lạc cụ thể với bạn sau. Hẹn gặp lại bạn :)


hix...trong phần đăng ký mình đã ghi thông tin cụ thể rồi mà: Yahoo: haotigon_87 - Đt 0986819525. mình ở HG, là nữ và làm xế hay ôm đều ok

tieucan
22-03-2011, 22:14
cho đặt 1 cục gạch các bác nhá

pldc14
22-03-2011, 22:15
Bác ơi, vậy là em có được đi cùng k ạ :-<

onjour
22-03-2011, 22:17
Mình đã đặt cục gạch ôm rồi mà :( Hum off rồi m` ko đi dc, buổi tiếp sẽ đi. Các bạn ơi, cho mình hỏi tối thứ 6, Hà Nội-Hà Giang là đi ô tô hay xe máy?

ody
23-03-2011, 00:31
Ối dời ơi các bác ơi, giờ e mới đọc được cái topic này. Hix, tình hình là nhà em muốn đi HG dịp giỗ Tổ này khủng khiếp mà ko tìm được xế. Cho em hỏi giờ này đăng ký làm ôm có được không các bác? 2 suất nhá? Bà chị em cũng máu me lắm ý.

new_master
23-03-2011, 00:43
hjchjc,tình hính là thiếu xế cho các chị e nà ,âm thịnh dương suy quá ,hjchjc,nếu mọi người có thời gian thì hôm sau đi off cho vui nà,có thêm xế thì quá tốt ,,thêm bạn thêm vui ,

tong thu huong
23-03-2011, 09:19
ok, nếu cả nhà đi xe Bằng Phấn thì mình sẽ bảo họ đưa nđến nhà mình luôn, gần nhà mình có quán ăn sáng cũng ngon, có bánh cuốn trứng luôn, ko cần phải chờ lên Đồng Văn mới đc ăn đâu hehee,......:d

tong thu huong
23-03-2011, 09:26
hihi....lần này thì k thể trượt đc đâu ah, hé hé...chắc như đinh đóng cột luôn bác ah, mà nếu có bị trượt là em sẽ gét nhà Phượt luôn, nhà Phượt mà lên HG là e cho gặp "đinh tặc" đều đều luôn heeeeeee......
Lần này đừng trượt em nhá

minh_corona
23-03-2011, 12:35
Bao giờ nhóm họp đấy hả ban tổ chức ?

Dấm Ớt
23-03-2011, 17:16
Lịch off chốt cuối:

Thời gian: Thứ 5 ngày 24/03
Địa điểm: Cafe Góc - 120 D2 Đặng Văn Ngữ (rút kinh nghiệm sau rất nhiều lần vung tay quá trán, cả nhà mình quán triệt tinh thần Trà ấm number one nhé ^^)


Lưu ý: Có một số vấn đề phát sinh, cần tất cả mọi thành viên của đoàn lưu ý và cho ý kiến vì quyền lợi và nghĩa vụ của chính bản thân mình nên đề nghị tất cả những ai tham gia tour này có mặt đầy đủ. Buổi off trc đã có một số thành viên đóng tiền (có kèm danh sách ở dưới), buổi off ngày mai chúng ta sẽ hoàn tất nốt số tiền còn thiếu, nên đề nghị cả đoàn kiểm tra ví xiền trc khi đi off :)

See everybody soon!!:D




Danh sách xế - ôm tính đến ngày CN 20/03


I. XẾ

1. A.Lai (0125.929.6789)
2. Minh kute (new_master) (0983.00.5356) ............................ 700.000
3. Ngọc Anh (vnanh_vn) (094.779.0456) ............................. 1.200.000
4. Đức (vodanh_k52) (0902.266.757) .................................... 700.000
5. Đức (YU) (098.343.2007) ................................................. 500.000
6. Trịnh Hải (0988.112.176) ................................................. 700.000
7. Hải béo (lanphuong) (0903.213.714) ................................. 600.000
8. Minh (Lead) (???)
9. Tong Thu Huong (haotigon_87) (0986.819.525)
10. A. Lân (0913.225.983)
11. xế đặt chỗ (???)
12. ????

II. ÔM

1. Trang (???) .................................................. .................. 700.000
2. Yến (bạn Zin)
3. Dấm ớt (InEm) (0914.14.08.83) ....................................... 1.200.000
4. Việt (bạn vodanh_k52) .................................................. . 1.200.000
5. Zin (0902.097.763) .................................................. ........ 500.000
6. Vân (0912.927.227)
7. Bạn Hải béo
8. ??
9. Hương 1 .................................................. ....................... 700.000
10. ???
11. Đặt chỗ
12. Hương 2 .................................................. ..................... 700.000

kyozin
24-03-2011, 08:30
Hẹn gặp cả nhà tối nay. Tình hình mưa gió thế này e sẽ qua chiếm chỗ đẹp cho nhà mềnh trc ^^. 8h cho sớm sủa nhá:x

new_master
24-03-2011, 10:26
cho đặt 1 cục gạch các bác nhá


Bác ơi, vậy là em có được đi cùng k ạ :-<


Mình đã đặt cục gạch ôm rồi mà :( Hum off rồi m` ko đi dc, buổi tiếp sẽ đi. Các bạn ơi, cho mình hỏi tối thứ 6, Hà Nội-Hà Giang là đi ô tô hay xe máy?


Ối dời ơi các bác ơi, giờ e mới đọc được cái topic này. Hix, tình hình là nhà em muốn đi HG dịp giỗ Tổ này khủng khiếp mà ko tìm được xế. Cho em hỏi giờ này đăng ký làm ôm có được không các bác? 2 suất nhá? Bà chị em cũng máu me lắm ý.

Tình hình là nhà đang thiếu xế ,nên tối nay có bạn nào đi off dc thì gặp gỡ chém gió với mọi người nà ,nếu sắp xếp dc xế thì càng tốt ,

tong thu huong
24-03-2011, 13:03
tình hình là em ở HG, e ko tham gia off đc, có gì bác Lai alo cho em với nha......

Do Thu Ha
24-03-2011, 14:09
Hi cả nhà, cho mình join một ôm với nhé.
Some infor...
Ha, 0902278009
Mail: [email protected]

shimi
24-03-2011, 15:47
Tình hình đoàn có 2 ôm vì lý do cá nhân không tham gia được như đăng ký, nên các ôm đã đăng ký tối nay cứ đi offline cùng mọi người, hy vọng sẽ sắp xếp xế cho các ôm đã đăng ký
Địa chỉ off: cafe Góc ở Đặng Văn Ngữ 8h30

kyozin
25-03-2011, 13:06
Tình hình là off ẹp xong rùi mà chưa thấy bác Lai chốt đoàn. Chắc do hàu hành :D E mạo phép tổng kết tý vậy.
- 9 xe, 9 xế và hiên đang thiếu 1 ôm( các bạn nào đk ôm hoặc có tinh thần mau mê thì liên hệ bác Lai luôn để chốt và đặt xe nhé)
- Chốt lịch trình đi vào tối thứ 6 và về vào tối thứ 3(như trên) và cả 2 lượt đều đi oto để tận dụng tối đa thời gian có thể.
- Chi phí:
Gửi xe máy theo oto:250k/lượt( 2 lượt,xế ôm chia nhau)
Vé: 175x2= 350k
Bữa sáng: 20x4=80k
Bữa chính: 50x2x4=400k
Ngủ: 70x3=210k
Tổng: 1290k
Xăng xe xế ôm thỏa thuận.
Đã chi 300k cho mua săm lốp + phụ kiên :D
Sau hàng giờ phân tích và tranh luận thì chốt lại: Xế: 1300k, Ôm:1400k( dựa trên mức độ hao tổn về thể chất và tâm sinh lý nên các xế đc ưu tiên :D)
Xe cộ đã liên hệ xong xuôi và hiện tại đang thiếu 1 ôm nên có ôm nào muốn join cùng đoàn thì liên lạc nhanh và khẩn với bác chủ thớt nhá :X
Dear!

Dấm Ớt
25-03-2011, 13:55
Biên bản off chốt
20h ngày 24/03, tại cafe Góc - Đặng Văn Ngữ, với sự hiện diện của rất nhiều thành viên đoàn nhiệt tình, vui tính, thân thiện cùng rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác (mà theo cánh xế hay nói "Chỉ có đàn ông mới đem lại một số thứ (trong đó có hạnh phúc) cho đàn ông" :H) đoàn Hà Giang đã fix chính thức số lượng đoàn là 11xe với 22 thành viên (có kèm danh sách bên dưới).
Buổi off diễn ra trên tinh thần Trà ấm Number one nên đã thu lại đc rất nhiều kết quả mĩ mãn. Sau khi xem xét, lấy ý kiến của tất cả những người có mặt (đại diện cho những người vắng mặt) đoàn nhà mình đã đi đến thống nhất dự toán kinh phí là
XẾ: 1.300k - ÔM: 1.400k
với những chi tiết cụ thể như sau:


Vé xe (2lượt/2): 500/2 = ....................... 250
Vé người (khứ hồi) 175k x 2 = ................ 350
Ăn sáng 20k x 4 = ................................. 80
Ăn chính (trưa + tối) 50k x 2 x 4 = .......... 400
Ngủ 70k x 3 = ...................................... 210
________________________________________

Tổng: .............................................1.290 k

Một số chi phí khác chuẩn bị cho đoàn và phát sinh nếu có



Danh sách xế - ôm


I. XẾ

1. A.Lai (shimi) (0125.929.6789) ........................................ 1.300.000
2. Minh kute (new_master) (0983.00.5356) ............................ 700.000
3. Ngọc Anh (vnanh_vn) (094.779.0456) ............................. 1.300.000
4. Đức (vodanh_k52) (0902.266.757) .................................... 700.000
5. Đức (YU) (098.343.2007) ................................................. 300.000
6. Trịnh Hải (0988.112.176) ............................................... 1.300.000
7. Hải béo (lanphuong) (0903.213.714) ................................. 600.000
8. Minh (Lead) (0916.981.666)
9. A.Lân (0913.225.984)
10. Tuấn béo (hack_love44) (0987.906.274)
11. Đức Huy (ongxabeo) (0915.82.6886) ............................. 1.300.000

II. ÔM

1. Quỳnh Trang (0912.589.377) ............................................. 700.000
2. Yến (094.606.4488) .................................................. ...... 1.400.000
3. Dấm ớt (InEm) (0914.14.08.83) ........................................ 1.400.000
4. Việt (bạn vodanh_k52) .................................................. ... 1.400.000
5. Zin (0902.097.763) .................................................. ........ 1.400.000
6. Lan Hương (Le Beteng) (01688.505.226) ............................ 1.400.000
7. Thu Hương (phibaogiang) (0973.556.213) .......................... 1.400.000
8. Tymuoi (0983.850.904)
9. Hương (Tong thu huong) (0986.819.525)
10. Ngọc (0125.880.5094)
11. Ánh (moonlight0904) (0904.882.900)

emilytears
25-03-2011, 13:57
Úi, hiếm thấy có đội nào lại thiếu ôm đấy. Nắng lên rồi, đi chơi sướng đây ^^

kyozin
25-03-2011, 14:06
Anh Linh đặt 1 suất ôm đi :D Cơ bản là đoàn mình xế ngon quá cơ nên anh Lai nhận hết anh ạ :D

moonlight0904
25-03-2011, 14:10
Mình đăng ký một suất ôm chắc chắn luôn. Contact mình sớm nhé: 0904.88.29.00

punchi
25-03-2011, 14:14
Chào cả nhà. mình thấy đoàn mình thiếu 1 suất ôm. Cho mình đăng ký với. Mình tên Thu, sdt 0936 298 188.
Hy vọng được join cùng cả nhà ^^

kyozin
25-03-2011, 14:38
Các bạn ôm đk có thể contact trực tiếp cho chị Dấm ớt, bác Lai để chắc chắn và đặt vé nhanh nhất có thể. Welcome ^^
(vừa xinh) :D khà khà !

ongxabeo
25-03-2011, 14:47
Cám ơn anh Lai, em Minh và em InEm đã cập nhật tên mình vào danh sách đoàn nhé. Rất tiếc vì biết thông tin muộn nên không kịp offline với cả nhóm. Mình sẽ chủ động hẹn các bác chủ chốt để làm quen và cập nhật thông tin vậy. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. ^^

Pham Duc Huy (ongxabeo)

vnanh_vn
25-03-2011, 15:22
Tình hình là thấy InEm nhà mình vất vả quá ^^, nhấc máy alo liên tùng tục như gà ăn thóc ấy ^^! Thương thương =))

Vì càng ngày số lượng ngựa chiến đi theo xế và ôm càng tăng, mình đưa ra ý kiến là cho chúng lên một chiếc xe riêng để lên cùng đoàn cho vui, cho đỡ lạc em nào trên đường đi và bảo quản cho an toàn hơn ^^! Chi phí cũng giảm đi đáng kể.

Xin anh em cho ý kiến, chị em cho ít tiền lẻ ngồi nét, xin cảm ơn ^^!

kyozin
28-03-2011, 07:53
(wait) đã xong xuôi.... ngóng cổ và dưỡng sức thoai :"> Up cái cho nó xôm tụ :D

Dấm Ớt
28-03-2011, 12:00
SOS :help : Tuyển gấp 1xế join cùng đoàn. Yêu cầu: trẻ, khoẻ, nhiệt tình, đam mê cảm giác khám fá và trải nghiệm những điều thú vị :)


UPDATE MỚI NHẤT:


DANH SÁCH XẾ - ÔM


I. XẾ

1. A.Lai (shimi) (0125.929.6789) ........................................ 1.300.000
2. Minh kute (new_master) (0983.00.5356) ............................ 700.000
3. Ngọc Anh (vnanh_vn) (094.779.0456) ............................. 1.300.000
4. Đức (vodanh_k52) (0902.266.757) .................................... 700.000
5. Đức (YU) (098.343.2007) ................................................ 1.300.000
6. Trịnh Hải (0988.112.176) ............................................... 1.300.000
7. Hải béo (lanphuong) (0903.213.714) ................................. 600.000
8. Minh (Lead) (0916.981.666)
9. ????
10. Tuấn béo (hack_love44) (0987.906.274)
11. Đức Huy (ongxabeo) (0915.82.6886) ............................. 1.300.000

II. ÔM

1. Quỳnh Trang (0912.589.377) ............................................. 700.000
2. Yến (094.606.4488) .................................................. ...... 1.400.000
3. Dấm ớt (InEm) (0914.14.08.83) ........................................ 1.400.000
4. Việt (bạn vodanh_k52) .................................................. ... 1.400.000
5. Zin (0902.097.763) .................................................. ........ 1.400.000
6. Lan Hương (Le Beteng) (01688.505.226) ............................ 1.400.000
7. Thu Hương (phibaogiang) (0973.556.213) .......................... 1.400.000
8. Tymuoi (0983.850.904)
9. Hường (Tong thu huong) (0986.819.525)
10. Ngọc (0125.880.5094) .................................................. ..... 700.000
11. Ánh (moonlight0904) (0904.882.900) ............................... 1.400.000

kyozin
28-03-2011, 14:36
Tức là sao em ko hỉu? Em tưởng nhà mình chốt đủ xế ôm rồi mà? A Lân k đi đc ạ?

vnanh_vn
28-03-2011, 15:03
Tức là sao em ko hỉu? Em tưởng nhà mình chốt đủ xế ôm rồi mà? A Lân k đi đc ạ?

Uh, đúng đấy em ạ! Lại mất đi một niềm vui, buồn ghê!:((NO). Nhưng đó đâu phải tất cả =))! Ta cùng đi nào ^^!

lanphuong
28-03-2011, 15:12
Thế là mình lại phải lĩnh xướng dàn nhạc à? hứt hứt!

vnanh_vn
28-03-2011, 17:24
Còn 12 ngày nữa là lên đường chinh phục các cung đường mới ^^! Mong sớm tìm được một xế mới ^^!

xuxixu
28-03-2011, 19:27
thêm một ôm dc k ạ?:D.

vnanh_vn
28-03-2011, 20:31
thêm một ôm dc k ạ?:D.

Nếu đã có xế rồi thì sẵn sàng cho Join ngay ^^!

UnIn1010
28-03-2011, 20:34
Chào cả nhà. mình thấy đoàn mình thiếu 1 suất ôm. Cho mình đăng ký với. Mình tên Thu, sdt 0936 298 188.
Hy vọng được join cùng cả nhà ^^

Ui, bạn đk một lúc cả 2 topic đi HG cùng đợt giỗ tổ này sao? :|

vnanh_vn
28-03-2011, 20:47
Ui, bạn đk một lúc cả 2 topic đi HG cùng đợt giỗ tổ này sao? :|


Kiểu này là được bên nào là ôm bên đó đây mà, đợt này thiếu xế nghiêm trọng ^^! Âm Thịnh Dương Suy quá ^^!

vnanh_vn
28-03-2011, 21:21
Mình cho thêm ý kiến: Có lẽ vân như dự kiến ban đầu cả nhà ạ, cứ để cho cô bé Hà Giang làm xế còn thì mình tuyển thêm ôm cho chắc ăn hơn, chứ giờ Dương suy quá, tìm cũng khó khắn và thời gian cũng có hạn.

Mong các bác cho mấy cục đá cho thêm phần sôi động ^^!

new_master
28-03-2011, 23:33
Mình cho thêm ý kiến: Có lẽ vân như dự kiến ban đầu cả nhà ạ, cứ để cho cô bé Hà Giang làm xế còn thì mình tuyển thêm ôm cho chắc ăn hơn, chứ giờ Dương suy quá, tìm cũng khó khắn và thời gian cũng có hạn.

Mong các bác cho mấy cục đá cho thêm phần sôi động ^^!

Bây giờ tìm xế thì hơi khó ấy nhỉ,hjcjc,chắc là tuyển ôm mới thôi ,để e đi chíich choác cái bác nhỉ ,

lanphuong
29-03-2011, 11:02
tuyển thêm cũng đc pác à, đông cho vui!

xixon
29-03-2011, 11:32
Mình là dân HG khuyên các bạn chân thành ko nên đi xe Khải Huyền , nhà đó bây giờ mất khách lắm , chửi khách như chém , nên đi xe Hải Vân hoặc Cầu Mè , hay Bằng phấn đều được .Có cả xe sáng lẫn tối
ĐT xe Hải Vân :0912848216
Xe Bằng Phấn : 0917898898
xe Cầu Mè : 0946509479
tất cả đều là xe chất lượng cao giường nằm giá vé nằm 150 ngồi 100.

ongxabeo
29-03-2011, 15:11
Theo em mỗi khi cập nhật lại thông tin thì bác shimi nên sửa ngay ở cái entry đầu tiên ấy, để ai vào xem cũng cập nhật được dễ dàng hơn, chứ thông tin đi từ tối thứ 6 ở trang 13, 14 gì đó thì khó theo dõi lắm. Có gì cập nhật cứ sửa ở entry đầu tiên là tiện nhất. ^^

Lantrailt
29-03-2011, 17:44
Mình là dân HG khuyên các bạn chân thành ko nên đi xe Khải Huyền , nhà đó bây giờ mất khách lắm , chửi khách như chém , nên đi xe Hải Vân hoặc Cầu Mè , hay Bằng phấn đều được .Có cả xe sáng lẫn tối
ĐT xe Hải Vân :0912848216
Xe Bằng Phấn : 0917898898
xe Cầu Mè : 0946509479
tất cả đều là xe chất lượng cao giường nằm giá vé nằm 150 ngồi 100.

Đồng ý ý kiến này! Trc mình đi Bằng Phấn, ok lắm!

yuyu
29-03-2011, 19:18
Yuyu chào bà con nhé :D Lập nick mãi rồi mới vào đây chào mọi người

kyozin
29-03-2011, 19:22
Yuyu chào bà con nhé :D Lập nick mãi rồi mới vào đây chào mọi người

Bạn này là ôm của mềnh :D

yuyu
29-03-2011, 19:34
Hự, xế đánh hơi nhanh vãi :D

xuxixu
29-03-2011, 19:58
oki a. em đang hì hục tìm.:D. sẽ pm a sớm.:D.hi vọng cóa
Nếu đã có xế rồi thì sẵn sàng cho Join ngay ^^!

phibaogiang
29-03-2011, 22:04
anh chi oi con` thieu 1 om ah
?

tong thu huong
30-03-2011, 00:53
hix khổ thân em, vừa mới nhen nhóm có 1 anh xế vậy mà đã chạy mất roài, huuuuuuuu........xế ơi, xế đâu rùi?huuuu.....

Dấm Ớt
31-03-2011, 10:30
Kô e. Thể theo nguyện vọng của ôm thì hiện jờ đoàn mình đang thiếu một xế. Các ôm nhà mình tích cực tìm kiếm đi nào. Cùng lắm thì dùng cả mỹ nhân kế =))

anh chi oi con` thieu 1 om ah
?

(NT) Nói riêng e, đừng cho ai biết nhé. Trường hợp cuối cùng, lên đó chị sẽ bố trí các xế nhà mình thay fiên nhau xế e :)

hix khổ thân em, vừa mới nhen nhóm có 1 anh xế vậy mà đã chạy mất roài, huuuuuuuu........xế ơi, xế đâu rùi?huuuu.....

@a. Shimi: cho cái bài e update mới nhất lên trang đầu đi a. Để ở giữa hay bị trôi bài, mọi người thỉnh thoảng mới vào kô theo dõi đc

Dấm Ớt
31-03-2011, 12:07
@All xế: Tất cả các xế lưu ý. Vì ngày mai fải có câu trả lời chính xác về số lượng xe của đoàn mình sẽ đi tuyến Hà Nội - Hà Giang với chủ nhà xe. Vì tình hình xe cộ liên quan đến cả đoàn nói chung và tài sản của các xế nói riêng nên 20h tối hnay tại trà chanh Ngã Tư Sở, đề nghị các xế có mặt đầy đủ để cho ý kiến về việc gửi xe của đoàn mình từ Hà Nội lên Hà Giang. Những ai kô có mặt sẽ coi như đồng ý với mọi quyết định và sự sắp xếp của đoàn.

@All ôm: vì tinh thần tập thể, đoàn kết, rất mong sự hiện diện của tất cả các ôm cho thêm tình cảm. Khuyến khích những ôm chưa tham gia off với đoàn lần nào, đề nghị sắp xếp thời gian để đến làm quen, giao lưu với cả đoàn nhà mình ^^

ongxabeo
31-03-2011, 12:19
@InEm: em đã nhận được tin nhắn mobile của anh chưa? Anh đang định đề xuất nhà mình tối nay đi hát karaoke nhạc Trịnh (kỷ niệm 10 năm ngày mất của thanh niên này), nhân tiện bàn việc gửi xe luôn thể có được ko? Địa điểm dự kiến ở iSing 124 Xã Đàn (Kim Liên mới). Mọi người nếu đa số oki thì mình sẽ set up nhé. Chúc cả nhà ăn trưa ngon miệng.

ongxabeo
03-04-2011, 00:30
11/04/02 Offline nhóm Hà Giang ở Milano 70 Nguyễn Du

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/IMG_0828.jpg

Từ trái sang phải: Tòng Thị Ngọc, Tòng Thị Ánh, Nông Đức Minh, Nông Đức Hải, Nông Đức Lai
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/IMG_0838.jpg

pham.thanhhuong
03-04-2011, 22:48
A ơi h còn đang kí được không nhỉ. Em hải phòng xa xôi xin một chân ôm. huhuh. có j liên lạc với em email: [email protected].
Yahoo: thanhhuong_1011

Dấm Ớt
04-04-2011, 08:34
Híc híc, đây có fải off đâu, đây là tranh thủ tụ tập, check ôm đấy chứ.

@Minh: làm hàng quá đấy e ạ. Kô bỏ qua cơ hội nào, nhìn cái mặt rất chi là vô duyên ;))


11/04/02 Offline nhóm Hà Giang ở Milano 70 Nguyễn Du

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/IMG_0828.jpg

Từ trái sang phải: Tòng Thị Ngọc, Tòng Thị Ánh, Nông Đức Minh, Nông Đức Hải, Nông Đức Lai
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/IMG_0838.jpg

tong thu huong
04-04-2011, 10:08
hi cả nhà, em đã hoàn thành nhiệm vụ đc giao.
1. Đặt 20 giường xe Bằng Phấn (xuất phát từ bến Giáp Bát lúc 20h30, 20h15 cả nhà có mặt tại bến nhé), đã đặt cọc 50%tiền = 1.700.000VND.
2. Gửi xe máy tại bến 33 Tân Ấp (đối diện nhà máy nước Yên Phụ), 18h00 cả nhà tập trung xe ở đó để họ xếp xe lên nhé

tong thu huong
04-04-2011, 10:45
hix, ko hieu em tay may the nao ma gio ko go dc tieng viet co dau o day nua roi, ai biet chi dum em voi.....

lanphuong
04-04-2011, 10:49
vậy là ai có xe phải mang sang Yên Phụ trước à? còn các đc ôm thì tự giác đến Giáp bát trc à chị?

xixon
06-04-2011, 10:42
sao các bác không đi Mỹ Đình mà lại chạy ra tận giáp bát nhể , thằng bằng phấn nằm ở MỸ Đình cả đống .
Các bác lên đến HG nhớ thưởng thức lẩu chó nhá , do 1 Anh tung của sang làm rất ngon và đặc biệt . Quán đó nằm trên đường đi Cửa Khẩu THanh THuỷ cứ hỏi quán lẩu chó Tung của ở đâu sẽ có người chỉ cho ( không ăn hơi phí )

ikute_net
06-04-2011, 11:39
Cho em đăng kí 2 xe nữa nhé, 2 ôm và 2 xế là dân tình trên Hà Giang đợt này cũng định đi nhưng hơi ít không vui lên muốn nhập đoàn, alo em với nhé 0164 886 9138

ikute_net
06-04-2011, 13:31
Ảnh hà giang (http://forum.hagiangvui.org/forumdisplay.php?f=204&order=desc&page=3)
Tặng các bác topic này tha hồ xem ảnh Hà Rang

vnanh_vn
06-04-2011, 16:58
Có vẻ đông vui ghê ^^! Hy vọng tối nay mọi người đi off đầy đủ!

penblue
06-04-2011, 20:21
Hik hik đọc thông tin muộn quá nhưng rất muốn xin 1 chân ÔM, nếu còn suất cho mình đăng kí nhé.
Nếu được tham gia thì pm cho mình theo YM: hphuongvnn hoặc alo cho mình: 0934465686. Mình tên Phượng

Thanks rất nhiều ^^

ongxabeo
07-04-2011, 00:10
Offline nhóm Hà Giang - Milano 70 Nguyễn Du tối 110406

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/L1140120c.jpg
trầm tư "đợi khách"

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/L1140121c.jpg
nhắn tin gọi bạn

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/L1140136.jpg
chia sẻ những điều cần lưu ý trước khi lên đường

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/L1140130c.jpg
sau đó là đến tiết mục chém gió

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/L1140135.jpg
và chụp ảnh

https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/Travel/110408%20Ha%20Giang%20-%20Lung%20Cu/L1140142c.jpg
show hàng

Chúc cả nhà ngủ ngon.

kyozin
07-04-2011, 08:19
Ảo quá bác ạ :D Chúc cả nhà 1 ngày mới ấm áp :D Nâng cao tinh thần, đuổi mây gọi nắng cho 1 cuối tuần đẹp zời nào ^^

Dấm Ớt
07-04-2011, 15:27
DANH SÁCH XẾ - ÔM CHÍNH THỨC ĐOÀN HÀ GIANG




I. XẾ

1. A.Lai (shimi) ............................................. 1.300.000
2. Minh kute (new_master) ................................ 700.000
3. Ngọc Anh (vnanh_vn) ................................. 1.300.000
4. Đức (vodanh_k52) ..................................... 1.300.000
5. Đức (YU) ................................................. 1.300.000
6. Trịnh Hải .................................................. 1.300.000
7. Hải béo (lanphuong) ................................... 1.300.000
8. A.Minh (Lead) .................................................. .........
9. A.Kiên .................................................. .... 1.300.000
10. Tuấn béo (hack_love44) ............................ 1.300.000
11. Đức Huy (ongxabeo) ................................. 1.300.000

II. ÔM

1. Quỳnh Trang ............................................. 1.400.000
2. Ánh (moonlight0904) ................................... 1.400.000
3. Dấm ớt (InEm) ........................................... 1.400.000
4. Việt (bạn vodanh_k52) ................................ 1.400.000
5. Zin (kyozin) ............................................... 1.400.000
6. Lan Hương (Le Beteng) ................................ 1.400.000
7. Thu Hương (phibaogiang) ............................. 1.400.000
8. Tymuoi .................................................. ....................
9. Hường (Tong thu huong) .............................................
10. Ngọc .................................................. ....... 700.000
11. Yến .................................................. ...... 1.400.000

@Cả đoàn: mọi người nhớ foto CMTND, chuẩn bị đồ đạc cá nhân đầy đủ

@All Xế: các xế nhớ chăm chút cho e xe của mình cẩn thận, mỗi xe lắp tối thiểu 1 gương :D, giấy tờ liên quan gồm : CMTND, bằng lái, đăng ký xe, bảo hiểm xe ... Tất cả các xế tập trung tại 33 Tân Ấp (đối diện nhà máy nước Yên Phụ) lúc 17h30 thứ 6 (08/04) để hoàn tất thủ tục gửi xe cho chuyến đi.

@All Ôm: có 2 địa điểm chính để cho các ôm lựa chọn. Thứ nhất là bx Giáp Bát: 20h tối thứ 6 ngày 08/04 tập trung làm thủ tục lên xe. Thứ 2 là bx Mỹ Đình: 20h30 tối thứ 6 ngày 08/04 sẵn sàng tại bến. Trc khi đi, các ôm chú ý kiểm tra đồ đạc cẩn thận, tránh bỏ sót. Đặc biệt mỗi ôm nhớ mang theo 1mũ bảo hiểm cùng giấy tờ liên quan gồm CMTND.

Hy vọng ngày mai trời lại nắng. Chúc cả đoàn mình giữ gìn sk thật tốt để chuẩn bị cho 1chuyến đi hứa hẹn rất nhiều điều thú vị và zui zẻ ^^ (beer)

(BB) Hẹn gặp lại cả nhà mình vào tối mai!! :L

nhungmeo
07-04-2011, 16:05
Chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ :) Mình cũng định đi Hà Giang đợt này nhưng lại bận đám cưới đứa bạn thân mất rồi :((

CK.8x
07-04-2011, 17:43
Like mạnh! Hi vọng chuyến đi sẽ có nhiều nắng và ít mây mù..

vnanh_vn
07-04-2011, 17:52
Trên kia thiếu ảnh của mình :((, thật là bất công :((

vnanh_vn
08-04-2011, 09:25
Cần tuyển gấp mà chẳng ai đưa cái topic này lên đầu cả, chán kinh dị!

kyozin
08-04-2011, 09:26
(beer) trời đã hửng nắng :X e đã sẵn sàng, mang balo lên cơ quan chỉ chờ hết giờ là "đi làm thủ tục" :D hị hị.

vnanh_vn
08-04-2011, 09:30
(beer) trời đã hửng nắng :X e đã sẵn sàng, mang balo lên cơ quan chỉ chờ hết giờ là "đi làm thủ tục" :D hị hị.

Cô em đã nhận được tin nhắn tối qua chưa? Chán như con rán rồi, em xem tuyển được ôm nào đi trong chiều nay đi!

kyozin
08-04-2011, 09:47
:D con gián chứ anh^^! em cũng đang rêu rao nhưng mà xem chừng hem ổn vì gấp quá :D mà chán j, thiếu 2 ôm thì gộp xe của xế vào cho 2 xế đi với nhau thôi.^^. ko fai là tinh thần các bác là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông ah ;))

vnanh_vn
08-04-2011, 09:50
:D con gián chứ anh^^! em cũng đang rêu rao nhưng mà xem chừng hem ổn vì gấp quá :D mà chán j, thiếu 2 ôm thì gộp xe của xế vào cho 2 xế đi với nhau thôi.^^. ko fai là tinh thần các bác là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho đàn ông ah ;))

Nhưng em ơi, hai người đó là những người đàn ông đích thực đấy, họ chị đem lại thèm khát cho những người đàn ông chưa xác định, còn họ thì sợ hãi khi có người đàn ông ở gần =)).

Em xem liên hệ với Vân xem em nó có đi được không?
Nhưng

kyozin
08-04-2011, 09:55
Nhưng = kí tên hả? =)) Vân đi tây nghệ an rùi anh ạ ^^. Nếu ko có thì mình fải tính là như thế thôi, chốt sớm báo với nhà xe anh ạ.
P/s: 2 ôm đào tẩu là ai? để em xử :|

vnanh_vn
08-04-2011, 10:03
Chắc do vấn đề tế nhị nên các ôm phải cân nhắc ở nhà rồi, không nên xử các em đó ^^! Chỉ trách là sao ko báo sớm!

vnanh_vn
08-04-2011, 11:44
Nắng đẹp rồi mà đoàn vẫn chưa đẹp :((! Buồn quá!

CK.8x
08-04-2011, 12:52
Oh, hôm qua mình cầu 1 phát, hôm nay Nắng luôn! AE chuẩn bị lên đường nào!
(Nắng nhẹ nhẹ, gió thanh thanh như này và cứ mãi thế cho đến HẾT thứ 3 tuần sau nhé!!)

kyozin
08-04-2011, 13:10
Mình phải "trộm vía" cái không thì ..... :(

kyozin
13-04-2011, 10:34
Chuyến đi thành công rực rỡ :D cả nhà về nhà an toàn :X đề nghị bố trí bên box cảm nhận ngay và lun:D

minh_corona
13-04-2011, 14:05
Tối nay đi ăn chè Buôi đi...........

minh_corona
13-04-2011, 14:09
Chưa đi chưa biết Hà Giang,
Đi rồi mới biết vui hơn Hà Thành....

ongxabeo
13-04-2011, 15:27
Cám ơn mọi người đã cho mình những giây phút thực sự vui vẻ, đáng nhớ và có ý nghĩa. Chúc cả nhà offline vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người sau 24/04 tại Hà Nội. ^^

ongxabeo
13-04-2011, 15:28
Béo yêu ở nhà nhé, ông xã đi phượt đây…

(Tặng vợ yêu của anh
thân tặng cho những ai đã có gia đình nhưng vẫn máu đi phượt)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140514.jpg


Hà Nội thân quen, Hà Nội xô bồ,
Hà Nội ngột ngạt…

Cuộc sống bình yên, guồng quay đều đều,
con người ngột ngạt…

Từ trong suy nghĩ, trong những giấc mơ, trong gối êm chăn ấm, anh vẫn nghĩ, có một ngày anh sẽ lại khoác ba lô lên đường… Không phải anh tìm kiếm sự tự do cho bản thân (ngày xưa đi phượt bao nhiêu nơi, anh vẫn đưa em đi cùng đó thôi). Giờ em đang có bầu, hay sau này bận chăm sóc con cái, chắc anh sẽ phải nghĩ cho gia đình và hạn chế đi hơn. Nhưng hạn chế không có nghĩa là anh sẽ ở nhà hẳn mà chỉ đi ít hơn thôi. Anh biết em cũng không cấm anh chuyện đi phượt, nhưng ánh mắt em luôn buồn khi thấy anh lại xếp ba lô để chuẩn bị lên đường, nhất là trước khi đi, anh đang khiến em không vui… Anh đã định ở lại, nhưng nghĩ đến phút cuối rồi mà báo hủy sẽ ảnh hưởng đến đoàn, vậy là anh vẫn quyết định đi. Anh lên đường với một tâm trạng như vậy, nửa muốn ở lại làm tròn bổn phận một người chồng, nửa muốn lên đường để tìm sự cân bằng cho bản thân, tìm sự trải nghiệm trên những cung đường khó khăn, khúc khuỷu, để khi trở về, thêm yêu quý thêm cuộc sống hiện tại… Nhưng (lại nhưng), như từ trước đến giờ, anh biết em vẫn luôn hiểu và ủng hộ quyết định của anh. Vậy là anh lên đường, chập chờn giấc mộng trong lắc lư của chuyến xe đêm và bảng lảng sương phố núi…


Quản Bạ núi cũng có đôi
Tôi nay đi phượt, mồ côi một mình…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140253.jpg


Lộ trình ngày hôm nay của anh sẽ là Hà Giang – Quản Bạ – Yên Minh. Lại những công việc quen thuộc trước những chuyến đi. Kiểm tra xe, đổ xăng, buộc đồ. Bạn đồng hành của anh cũng là một cô bé có nhiều kinh nghiệm đi phượt. Cô bé này sẽ đi cùng anh suốt cuộc hành trình. Hai anh em luôn vui vẻ, thân thiện và tình cảm, nhưng trong thâm tâm, anh luôn mong, người ngồi sau lưng anh… là em.

Đường từ Hà Giang lên Quản Bạ cũng không quá khó đi, tuy có đèo dốc nhưng cũng không quá khó đi. Không khí thật trong lành, không chỉ đem lại sức sống mới và gột rửa sạch những bụi bặm cho buồng phổi mà còn đẩy lùi những lo toan bề bộn trong tâm trí (mặc dù anh chả thấy những lo toan bề bộn đó có gì không hay cả. Được lo toan, được bon chen để đem lại một cuộc sống đầy đủ hơn cho những người mình yêu thương là trách nhiệm và hạnh phúc của một người đàn ông). Trong cuộc hành trình, anh sẽ tạm quên những chuyện đó đi, để sống cho riêng mình một vài ngày. Tự nhiên anh lại nghĩ đến mẹ em, chưa bao giờ dám đi chơi xa quá hai, ba ngày để luôn có mặt ở nhà lo toan, nấu nướng, chăm sóc chồng con. Và mẹ đã làm việc đó gần ba mươi năm. Và mẹ vẫn mỉm cười, vẻ mặt mẹ luôn bình yên khi làm những công việc đó, trong khi anh làm chồng mới 2 năm, 5 tháng, 11 ngày mà đôi khi đã thấy mệt và cần được nghỉ ngơi. Thật xấu hổ.

Trên đường đi anh cũng chụp một vài cảnh mà anh nghĩ là em sẽ thích. Một vài bông hoa dại ven đường, lũ trẻ và những em cún. Những em cún miền sơn cước luôn có bộ lông xù (để bớt lạnh) và mập mạp. Chân em nào cũng béo múp míp. Giá như em ở đây, để có thể sờ vào chân mấy em cún này, chắc em sẽ thích lắm…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140271.jpg


Trên đường đi, anh thấy vui. Khi ăn tối, đánh bài, nói chuyện tếu táo cùng mọi người, anh cũng luôn vui. Đầu óc không nghĩ ngợi gì. Miệng có thể nói những chuyện đùa bậy bạ nhưng tâm phải sáng và ánh mắt cười phải trong veo… Trong đoàn cũng có những cô bé rất xinh và thân thiện, lại hay cười nữa. Anh luôn thưởng thức những con người như vậy. Ngắm nhìn và mỉm cười. Và trong đầu nghĩ đến em. Anh gọi điện cho em nhưng em chưa nhấc máy. Anh biết, khi em đang giận, ngày đầu tiên xa anh, em sẽ chưa nhấc máy đâu. Anh nghĩ trong đầu đến nét mặt và những lời giận dỗi, nhõng nhẽo của em (“không thèm”) khi em đang nằm trên giường, nhìn vào màn hình điện thoại, để chế độ silent và làu bàu với anh… Thôi thì em ngủ ngon…
Người ta đi phượt có đôi
Tôi nay đi phượt, mồ côi một mình…

ongxabeo
13-04-2011, 15:48
Chợ phiên Đồng Văn – Cột cờ Lũng Cú (cực Bắc của Tổ quốc) – miên man đêm phố huyện

Hôm nay sẽ là một ngày của rực rỡ, của sắc màu và cảm xúc. Phiên chợ Đồng Văn với người người nườm nượp, với váy áo tinh tươm, với rượu ngô vừa dịu, vừa nồng, với thắng cố đậm đà… Anh lại lang thang tìm chụp những em cún. Những ánh mắt non nớt đang sợ hãi trước đám đông qua lại. Nếu em cún nhà mình sinh chó con, chắc mình sẽ không bán em nào đi, em nhỉ… Anh tin em dám đổi căn nhà mặt phố để về vùng xa hơn, mua một mảnh đất rộng hơn để có thể nuôi được tất cả những em cún mà em thích…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140376.jpg


Sáng nay anh lại được ngồi thanh thản uống cà phê sáng như bao nhiêu buổi sáng ở Hà Nội. Quán cà phê Phố Cổ trên Đồng Văn khá đẹp. Cà phê thì không ngon. Em có thể sẽ thích cái quán, nhưng sẽ không vào đây để uống cà phê. Anh lại nghĩ đến cà phê Năng phố Hàng Bạc. Giá như anh có thể bê cái quán trên này về Hà Nội, đặt nó vào một góc khuất phố cổ và nhờ bà già chủ quán cà phê Năng pha cho hai vợ chồng mình hai cốc nâu đá nhỉ… Được nhìn bàn tay pha và nét mặt thanh thản của bà già chủ quán cà phê Năng, được ngồi cạnh em (dù hai vợ chồng đôi khi cùng chăm chú đọc báo), thỉnh thoảng nhâm nhi một ngụm cà phê thơm thơm, đăng đắng, ngòn ngọt và lành lạnh… Đó là hạnh phúc.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1150010.jpg


Sau buổi sáng bình yên nơi phố huyện, cả nhóm anh lại chạy lên Cột cờ Lũng Cú, cực Bắc của Tổ quốc, mục đích chính của chuyến đi lần này của anh. Năm nay anh dự định sẽ đi hết bốn cực của Việt Nam, cực Bắc sẽ là điểm đến đầu tiên. Cảm giác đứng trên đỉnh Cột cờ nhìn xuống bên dưới, nhìn ra phía xa thật thích. Thời tiết quá đẹp với nắng vàng óng ả. Nếu em ở đây, liệu vợ chồng mình sẽ lại hôn nhau như hai lần hôn nhau trên đỉnh Fanxipan không nhỉ… Có thể có, có thể không, vì dù sao, đối với anh, nụ hôn ngọt ngào nhất, ấm áp và có cảm giác nhất chắc chắn sẽ không phải là một nụ hôn ở giữa nơi đông người… Nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng mình, ở trong một căn phòng trọ tồi tàn, khi anh còn là một cậu sinh viên nghèo, chắc chắn sẽ luôn là nụ hôn giàu cảm xúc nhất cuộc đời anh. Và em luôn biết, anh chưa bao giờ quên điều đó, cũng như chưa bao giờ quên, hai đứa mình đã lấy ngày đó làm ngày kỷ niệm chúng mình yêu nhau…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140534.jpg


Tối ngày thứ hai trong chuyến hành trình cũng là một buổi tối rất vui. Cả nhóm đi ăn tối và đi hát karaoke. Trong nhóm cũng có nhiều thanh niên vui tính nên không khí rất vui vẻ. Nếu em ở đây, chắc em chỉ ngồi vỗ tay, mỉm cười và hào hứng tạo dáng chụp ảnh cùng các em gái khác. Còn anh chắc vẫn chỉ hát và hò hét, nhảy nhót như bao lần đi karaoke khác… Đêm nay cũng thế. Và sau khi tàn cuộc vui, anh cùng vài người trong nhóm lại đi ăn khuya, đi chơi theo đúng cách vợ chồng mình vẫn đi như thế. Ước gì trên này cũng có quán phở đêm như ở ngã tư Hàng Chiếu, em nhỉ…

Đã sang ngày thứ hai, em vẫn chưa nghe máy. Chắc mai anh sẽ phải dùng tiểu xảo thôi. Anh biết, em cũng thấy nhớ anh rồi mà. Anh sẽ tạo ra một lí do hợp lí, để em có thể nói chuyện với anh với tư cách một người đứng từ trên cao nhìn xuống, như một thiên thần đang phán xét anh. Anh biết, em cũng chỉ cần được khuyên nhủ, răn đe, dặn dò anh vài câu là em sẽ thấy yên tâm, nhẹ nhõm hơn và lại chìm vào trong giấc ngủ để con mình được ngủ yên trong bụng mẹ, để mai em lại dậy sớm đi làm, để lại nhíu mày khi nghĩ đến cảnh chồng đang tíu tít đi chơi, lại “tay cầm bầu rượu nắm nem, mải vui quên hết lời em dặn dò”… uhm, ngày trước cũng có lúc anh như thế, nhưng bây giờ thì không phải đâu em ơi… (rồi, anh sẽ nói thật, bây giờ sẽ hạn chế hơn ^^)

Anh lang thang phiên chợ vùng sơn cước
Men rượu nồng xóa hết những phôi phai
Giờ em đã ngủ ngoan, anh vẫn thức
Bước nhẹ vào đêm, giấu tiếng thở dài…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140741.jpg


Phố cổ Đồng Văn – sông Nho Quế – Đêm bình yên

Ngày thứ ba hành trình khá nhẹ nhàng vì cả đoàn đi thong dong, dành sức cho chặng cuối. Buổi sáng anh đi ăn bánh cuốn. Bánh cuốn Đồng Văn khá ngon. Có bánh cuốn thịt (bánh cuốn chay quấn lại, rắc thịt và hành khô lên trên, chứ không phải bánh cuốn nhân thịt như em thích), bánh cuốn trứng (món này chắc em sẽ thích) ăn với nước dùng nóng. Cũng khá ngon. Anh lại nhớ những ngày vợ chồng mình lang thang đi ăn bao nhiêu là hàng bánh cuốn ở Hà Nội để tìm ra quán nào ngon nhất. Anh sẽ ăn thêm một suất bánh cuốn trứng hộ em, em nhé…

Sông Nho Quế cũng đẹp, nước xanh và bình yên. Chụp ảnh ở đây cũng thích. Buổi tối về đến Yên Minh thì cả đoàn lại đi ăn tối, rồi đi lang thang ăn chè bưởi, rồi về ngủ sớm. Em vẫn chưa chịu nhấc máy di động. Máy bàn thì hỏng mấy hôm nay rồi. Anh vẫn cố gọi. Và cuối cùng em đã nhấc máy. Tin nhắn đêm qua của anh đã có tác dụng, khi anh nhắn cho em là anh bị trẹo chân khi đi từ trên Cột cờ xuống. Mà đây không phải là tiểu xảo đâu nhé, vì chân anh đau thật. Cứ dồn lực xuống chân trái nhiều là anh lại bị đau… Hôm nay chân đỡ hơn nhiều rồi nhưng khi em hỏi anh vẫn phải giả vờ nhăn nhó là chưa khỏi hẳn. Để em thương. Để em bớt giận. Nhưng anh biết, em sẽ chỉ hết giận, và thực sự yên tâm, khi nhìn thấy anh có mặt ở nhà. Anh sắp về với em rồi, em à. Chỉ còn một đêm trên xe nữa thôi. Đêm nay mới là đêm anh thực sự có thể bình yên ngủ ngon. Hôn em ngủ ngon, bà xã béo.

(Không thơ thẩn gì nữa nhá, rách việc, sốt ruột. Đi ngủ đê ^^)


Du Già, con đường đau khổ. Điểm “must-go” của hành trình phượt Hà Giang

Cả đoàn dậy sớm, nai nịt gọn gàng để đi từ Yên Minh qua Du Già quay lại Hà Giang. Với gần 60 km đường rừng núi toàn đá hộc, đá dăm và bùn, tuyến đường này sẽ thực sự là một thử thách với cả đoàn, với anh. Và con đường Du Già, dù một vài đoạn rất ngắn chạy qua các bản đã được làm nhưng vẫn thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó là một trong những con đường khó đi nhất vùng Đông Bắc. Nào là đá hộc lổn nhổn như muốn phá tung bộ giảm xóc, nào đá dăm trơn trượt và bùn lầy khiến bánh xe vượt dốc đảo như xoắn quẩy. Anh không còn tâm trí nghĩ đến việc khác, chỉ tập trung đi đường cho thật vững tay. Thật sự phải cám ơn thời tiết quá đẹp, không mưa. Nếu có mưa, chắc chắn đoàn của anh sẽ không thể về đến Hà Giang kịp chuyến xe về Hà Nội.

Cốc cà phê pha trên đỉnh đồi thật thơm. Chiếc bánh chưng ngon nhất anh từng được ăn, sau khi bỏ lại sau lưng nửa quãng đường vất vả. Cảm giác giống như khi leo Phan khát khô cả cổ mà được chia cho vài múi quýt vậy. Anh cũng chụp được một vài tấm hình vui nhộn “vì môi trường”. Quả này Ngọc Quyên nhìn thấy cũng phải khóc thét.

Nhưng ấn tượng nhất có lẽ là tiếng rao “ai…bánh mì nóng ròn đây” khi gần đi hết chặng Du Già. Một anh bán bánh mì phóng xe qua chỗ bọn anh đang nghỉ chân, thấy “có khách” bèn bật ngay cái loa lên. Giữa rừng già, vừa mệt vừa đói sau khi gần đi hết quãng đường vất vả, tiếng rao “ai…bánh mì nóng ròn đây” thực sự đã chạm vào tận cùng của cảm giác. Cảm giác như mình sắp được về nhà. Chắc cảm giác của nhạc sĩ Phú Quang khi viết nên câu “tôi bồi hồi, khi chạm bóng cửa ô; như ngày xưa, những lần chạm vai gầy áo mẹ” cũng chỉ đến thế… Tiếng rao thực sự làm cả đoàn mừng rỡ, vui sướng, và xúc động.

Và đoạn cuối thì em đã biết. Sau một đêm chập chờn trên tàu, xe về Hà Nội lúc 4h30. Anh bắt taxi về nhà. Ngủ quên trên xe nên cậu taxi đi quá đoạn rẽ. Anh xuống xe đi bộ một đoạn vào nhà mình. Dừng lại dọc đường ăn một bát bún mọc, nhấp một ngụm nước chè. Nghe lại tiếng bán hàng nhỏ nhẹ của cô chủ quán người Hà Nội, thả bước thật chậm để căn giờ mẹ thức dậy để tránh làm mất giấc ngủ của mọi người trong nhà. Ngồi dưới nhà nói chuyện với mẹ, đi tắm và mang đồ mà em đã đi chợ mua sắm cho con, khi không có anh ở bên, lên trên gác. Được nhìn thấy em, được hôn nhẹ lên môi em, được em gục đầu lên vai anh nói nho nhỏ lời trách móc, lại được hôn nhẹ lên môi em, anh biết, mình đã thực sự trở về nhà.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/L1140391.jpg

lanphuong
13-04-2011, 18:51
Chúng tôi đến với Hà Giang trong những ngày cuối cùng của mùa xuân.. Nhưng mây trời nơi đây vẫn còn đủ để mỗi người có thể cảm nhận, rằng Hà Giang trẻ trung và đầy cảm xúc tươi mới. Cảm xúc tươi mới trong từng cung đường hiểm trở, tươi mới trong những đồng bào dân tộc thiểu số ở đây, và tươi mới trong chính cách cảm nhận của mỗi người.
Bỏ lại những khúc cua loằng ngoằng trong đêm, chúng tôi có mặt tại thành phố Hà Giang vào sáng sớm, để một chút sương lạnh từ mãi tận trên núi cao của vùng cực bắc dải đất hình chữ S sà xuống ướt lạnh. Thử thách đầu tiên là dốc Bắc Sum để đến với Quản Bạ, huyện vùng cao phía tây bắc Hà Giang. Quãng đường dài hơn 40km này không quá quanh co, nhiều nếp gấp và cũng không nhiều sương mù cho nên chúng tôi đã có mặt trên cổng trời Quản Bạ khá sớm. Núi đôi đã hiện ra đằng xa như "đôi gò bồng đảo" của cô tiên nữ xinh đẹp, một sắc đẹp mê hồn mà có lẽ nàng vì trót nặng tình với một người trần gian mà đã buộc phải nhường lại cho thiên nhiên nơi đây theo lời nguyền nghiệt ngã của định mệnh. Khi thị trấn Tam Sơn và những nhành hoa ban trắng muốt nơi đây đã dần xa, chúng tôi bước vào chặng thứ hai từ Quản Bạ tới Yên Minh, tiếp tục vượt qua những dãy núi trùng điệp, những dải đường nhỏ và hẹp như dải yếm của người thiếu nữ, cả đoàn có mặt tại thị trấn của vùng đông bắc Hà Giang vào lúc 2h chiều sau quãng đường 50km tiếp theo. Thị trấn Yên Minh nghe như cái tên của nó đã thấy bình yên và trong sáng. Bữa trưa muộn màng nhưng cũng giúp cho mọi người có đủ năng lượng để tiếp tục chặng cuối cùng của ngày đầu tiên, đi Mèo Vạc. Vẫn là những khúc cua quanh co, những dải lụa vắt ngang qua núi, chúng tôi tới Mèo Vạc khi trời đã tối hẳn. Một hành trình không quá nặng nhưng cũng không nhẹ kết thúc trong thịt chó và rượu ngô tại thị trấn vùng biên giới này. Nhân vật chính của ngày đầu tiên có lẽ là cô bạn đến từ Hồ Chí Minh, một cú ngã đau trong đúng ngày sinh nhật, cho nên mỗi câu hát trong bài hát "Happy birthday Ty Muoi" chắc chắc sẽ làm cô nhớ rất lâu. Hai chiếu đánh bài cũng giải tán rất nhanh để các thành viên về nghỉ ngơi chuẩn bị cho chặng đường thứ hai lên Đồng Văn vào sáng hôm sau.
Vượt qua đỉnh đèo Mã Pí huyền thoại trong màn sương dày đặc với quãng đường 20km để đến với Đồng Văn, chắc hẳn trong mỗi người đều có những cảm xúc khó tả, một chút lo lắng khi trời quá mù sương, một chút háo hức chinh phục một trong 4 con đèo khó nhất của miền bắc, xen lẫn một chút hoài nghi về "lời đồn thổi" dành cho cung đèo này. Nhưng trên hết là cảm giác hạnh phúc và hãnh diện vì đã chinh phục được đỉnh đèo này, tuy rằng, nếu trời bớt mờ sương hơn, thì có thể cảm giác đó còn mạnh mẽ hơn nữa. Cả đoàn sẽ quay lại Mã Pí ngày hôm sau nhưng giờ đã là thời gian dành cho Đồng Văn. Phiên chợ của người Mông ở miền biên thùy này cũng sôi động như bao phiên chợ khác ở khắp đất nước Việt Nam này, một anh chàng chăn qua chăn lại con lợn rừng chính hiệu nhà nuôi của mình, một cô gái bán những cái tủ gỗ hết sức tiện dụng, vài chị bán xôi ngũ sắc để ăn lẫn với món thắng cố của bác gái bán bên cạnh, đằng xa là mấy em gái bán khăn đội đầu đang ríu rít với anh chàng bán rau cải hoa vàng… Tất cả những điểm nhấn trong bức tranh muôn màu của chợ phiên Đồng Văn được tác giả trịnh trọng quan sát từ tầng 2 cua cà phê phố cổ. Một quán cà phê hết sức độc đáo của thị trấn này. Độc đáo không bởi chất lượng cà phê, mà bởi vẻ cổ kính và không khí trầm lắng của quán, mặc dù chỉ cách đó chừng chục mét, đám thanh niên HMông đang hết sức phấn khích với những chú chim họa mi đang được rao bán.

lanphuong
13-04-2011, 19:08
Cột cờ Lũng Cú là điểm đến tiếp theo của chúng tôi. Ai cũng hãnh diện khi trèo được hơn 500 bậc cầu thang để lên với cột mốc số 0, đỉnh phía bắc của đất nước. Gió rất to nhưng không thể nào thổi bay được nhiệt huyết thanh niên. Ai cũng muốn có cho mình một bức ảnh kỷ niệm với nơi này. Hẳn ai cũng rất thích thú với việc đứng trên cột cờ nhìn ra xung quanh.. Và mọi người có lẽ còn muốn ở lại lâu hơn nếu như không sợ trời tối.. Chúng tôi ghé chân qua nhà Sình nghỉ ngơi một chút trước khi trở lại Đồng Văn và để xem thực chất cuộc sống trước kia của Y ra sao. Và hưởng thủ không khí yên tĩnh của buổi sáng biên thùy này tại quán cà phê hôm trước. Một cảm giác thật thanh thản và không gian quá bình yên.
Một sự tò mò thôi thúc khi cô bạn người bản địa khuyên chúng tôi nên quay lại Mã Pí và xuống Nho Quế. Thực sự nhìn dòng sông từ trên đỉnh núi như vạt váy của người con gái HMông nơi đây. Có đứng từ trên đỉnh Mã Pí nhìn xuống dòng Nho mới hiểu được cái cảm giác của bao nhiêu tay chơi đã phải thốt lên khi đứng trước cảnh trời nơi đây. "Leo xuống" dòng Nho cũng rất thú vị, nhưng có lẽ thú vị nhất là hình ảnh người thanh niên dân tộc ở đây ngủ say, có lẽ là vì say rượu, mà chúng tôi đã bắt gặp dọc đường. Một chút khâm phục anh nằm bên bờ vực lúc chúng tôi đến và nằm nguyên ở vị trí đó lúc chúng tôi trở lại, thậm chí "đá văng" còn không biết gì. Những em thơ luôn miệng "hello", "pé lô" hay "bai bai" mỗi khi gặp đoàn chúng tôi cũng là một kỷ niệm mang lại rất nhiều thiện cảm với tất cả mọi người.
Thử thách chỉ thực sự đến trong hành trình Hà Giang với cung đường Yên Minh-Mậu Duệ- Du Già- Bắc Mê- Hà Giang.. Con đường huyền thoại mang tên Du Già là cả một khó khăn thực sự. Cái khó khăn đến không phải ở chỗ đường quá khó đi, mà ở chỗ cái khó là liên tục và dai dẳng, đó là một sự thách đố với sức dẻo dai của mỗi chúng tôi. Có lẽ bất kỳ thành viên nào cũng đều thở phào nhẹ nhõm mỗi khi vượt qua được một con dốc, một bãi đá đang thi công hay một vũng sình lầy không có điểm đầu mà cũng chẳng có điểm cuối. Bất kỳ thành viên nào cũng đều phấn khích trước đồng đội khi vượt qua được những rào cản hữu hình đó, và bất kỳ ai cũng đều thấy tình cảm anh em được thắt chặt hơn sau mỗi con dốc khúc khuỷu đó. Chỉ có một chút lo lắng khi bạn gái đến từ miền nam xa xôi lần thứ hai bị ngã, và sung sướng tột cùng khi bắt gặp anh chàng bán bánh mỳ giữa núi rừng đại ngàn.
Để rồi bỏ lại đằng sau tất cả những khó khăn vất vả, chúng tôi đã hoàn thành chuyến đi, cùng ngồi ăn mừng chiến thắng với những sản vật Hà Giang trong buổi tối trời mưa nhẹ như để cho tâm hồn mỗi chúng tôi tươi mát hơn.. Để rồi chẳng còn ai biết bài hát chúc mừng sinh nhật kia đã được hát lên bao nhiêu lần.. Để rồi cũng chẳng còn biết ai đó đã cười bao nhiêu lần. Để đọng lại trong mỗi người rất nhiều cảm xúc thăng hoa. Cảm ơn Hà Giang vì đã mang lại cho chúng tôi những dư vị mới của cuộc sống, cảm ơn bạn bè, cảm ơn cuộc sống!