PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Sượt qua Melbourne-Sydney



tixt_forever
12-03-2011, 22:43
Xin chào các bác.

Em là phượt nữ, một solo traveller, tự nhận là người low tech (sau 1 năm mới học được cách tạo album ạ, híc), nên nay mới có dịp chia sẻ lại những kỷ niệm của chuyến đi Melbourne-Sydney vào mùa xuân (cuối tháng 10) năm ngoái. Đây là những chia sẻ rất phụ nữ, có thể nhẹ nhàng và mang màu sắc chị em, hy vọng các bác thấy những thông tin này phần nào bổ ích cho những chuyến đi sau này.

Chuyến đi của em kéo dài 10 ngày, lúc đầu dự tính qua cả Canberra nhưng sau em quyết định chỉ tới Melbourne và Sydney, để dành những địa danh khác cho những lần sau. Vé em mua của Air Asia mùa khuyến mại có 300$ cho chặng KL-Mel-KL, cộng thêm 30$ chặng HN-KL-HN, và 100$ Mel-Syd-Mel.

Đặt được vé sớm, háo háo hức hức mãi mới đến ngày khởi hành! Visa Úc làm 5 ngày lấy luôn chẳng phỏng vấn gì. Bản đồ, địa danh nghiên cứu trước vài tháng ;-), nghiên cứu tới nỗi khi tới nơi thấy như mình đã từng qua đây rồi, quen với những con phố này rồi!

Sau một ngày lang thang ở KL, ở Tune Hotel tốn thêm gần 30$/đêm, em check in đi Melbourne từ LCCT. Tới phòng chờ (phòng riêng cho chặng bay dài), chú hải quan sân bay cho mọi người qua hết để lên máy bay, riêng mình em bị yêu cầu đứng lại! Nào thì 'sao mày lại đi một mình', 'tao chưa nhìn thấy cái visa thế này bao giờ', 'chờ một chút, tao kiểm tra lại'. Lúc đầu mình mải đọc truyện nên nghĩ, thôi thì ngồi chờ một chút cũng được, còn sớm chán! Đến khi dân tình ra máy bay gần hết, mình khùng quá, làm ầm lên (đanh đá chút xíu cho nó sợ hehe) kêu 'chúng mày mà làm tao trễ chuyến bay thì tự chịu trách nhiệm đấy'. Chả hiểu nó có check được cái visa không, một lúc thì nó trả lại bảo 'thôi mày đi đi'. Vớ vẩn hết sức! Mình transit qua quốc gia của nó thôi mà nó cứ làm như bố tướng! Tuy nhiên lúc đó cũng thấy sao mà người Việt mình đi đâu cũng bị xét nét, nghi ngờ. Cảm thấy hơi buồn...

tixt_forever
12-03-2011, 23:11
Bay Air Asia chặng dài cũng chẳng vấn đề gì, nói chung là ổn. Ăn uống thì em đặt sẵn rồi nên chỉ cần chìa vé ra là lấy đồ ăn thôi. Nói chung đi low cost cũng chả thành vấn đề (vì thế đợt tới em cũng sẽ đi Paris bằng AA). Tới Melbourne lúc nửa đêm nên thủ tục nhập cảnh cũng nhanh chóng. Lấy hành lý xong gần như bác đầu đen nào cũng bị yêu cầu kiểm tra hành lý. Cho đúng thủ tục thôi, chứ thuốc men và mấy hộp mì mua từ KL sau khi đem đi kiểm tra lại được trả về nguyên vẹn. Tâm trạng khi bước ra khỏi sân bay là vô cùng háo hức. Lần đầu đi Úc mà!

Nửa đêm nhưng xe bus về thành phố vẫn cứ đúng giờ mà chạy. Bến xe bus ngay ở chếch bên trái lối ra rất dễ tìm. Trèo lên xe đưa tờ 100$ cho bác tài, bác ấy bảo chịu, chả có tiền to trả cho mày. Lòng vòng mãi mới có một chú bản địa tốt bụng ngồi trên xe đổi tiền cho em để trả tiền một vé return.

Tấm ảnh đầu tiên ở Úc

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55073&d=1300111043


Đường xá lúc đó tối lắm rồi, chả thấy gì hay ho cả. Đi khoảng 20 phút thì về tới thành phố. Bến này gọi là Southern Cross Station, nằm trên phố Spencer.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55074&d=1300111043


Ra khỏi bến xe, trời tối mịt, tĩnh lặng nhưng cảm giác rất an toàn - thực tế thì em cũng tự nhận là em chả sợ cái gì bao giờ ;-)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55075&d=1300111043

Khách sạn em đặt nằm ngay trên con phố này. Xác định đúng hướng rồi, em kéo cái vali xinh xinh của mình dọc phố, hít hà gió Melbourne hơi lành lạnh của mùa xuân. Băng sang đường thì thấy bức tường này, tự nhủ ừ, nó cũng chẳng khác ở nhà mình.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55076&d=1300111043

Đi thêm vài trăm mét em đã thấy xa xa biển khách sạn rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55077&d=1300111043

Em ở Enterprize Hotel. Trực đêm là một bác trai rất rất già, mắt mờ, tay run. Lập bập mãi mới tìm được số phòng của mình. Ở Úc có cái hay là họ tôn trọng những người già sau khi về hưu vẫn muốn làm việc, và họ tạo điều kiện cho những người này. Lúc tới Sydney em cũng gặp một bạn trẻ đang training cho một bác còn già hơn cách đón tiếp khách :D

Em bị cái là ăn vớ vẩn không sao nhưng ngủ phải tử tế, không quen ngủ dorm nên thường tốn kém vụ này. Mặc dù thế, em đã chọn loại phòng vớ vẩn nhất ở đây rồi, nó gọi là courtyard, giá mùa xuân khoảng 70$. Nhìn khu phòng courtyard vào lúc 2h sáng trông nó như thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55078&d=1300111043

tixt_forever
12-03-2011, 23:15
Và đây là phòng ở. Các bác nhớ nhìn cái tranh này nhé, có hẳn một câu chuyện dài về nó trong những ngày tiếp theo đấy ạ...

Nói qua một chút đây là bức vẽ Colourful houses - chả biết nó có tên nào mỹ miều hơn không nhưng nếu hỏi ai về những ngôi nhà nhiều màu sắc ở Brighton beach thì ai cũng biết. Em đã bị ấn tượng về nó từ khi ngồi máy bay AA đọc thấy có một bạn đoạt giải Photo of the month có chụp ảnh ở đây nên quyết chí phải tìm ra bằng được nơi này. Cũng kỳ, em đọc nhiều về Melbourne trước khi đi nhưng không thấy ai nhắc tới nơi này cả.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55079&d=1300111043

Nói chung cũng ổn. Good night Melbourne, hẹn ngày mai!

khi3mkp
13-03-2011, 10:20
@tixt_forever : cảm ơn bạn đã chia sẽ những thông tin về chuyến đi ở Úc, bạn có thể xem lại mấy cái pic được không. Mình không thấy nó load lên trên bài của bạn.

tixt_forever
13-03-2011, 11:21
Cảm ơn bạn. Mình có thử log in như một khách (tức là không có nick) vẫn xem được ảnh như thường. Thú thật là mình rất low tech, đã làm theo chỉ dẫn rồi đấy, không biết vụ ảnh ọt vấn đề mắc ở chỗ nào, xin mọi người chỉ giáo ạ.

tixt_forever
13-03-2011, 12:35
Đang viết tiếp, chẳng biết nó mất tiêu đâu rồi ;-(. Thôi em đành viết lại vậy.

Đêm hôm đó, phần vì chưa hết háo hức, phần vì hệ thống sưởi ở khách sạn không được tốt nên em ngủ không ngon giấc. Sáng ra ăn qua loa rồi vác balô chạy luôn ra đường. Ôi trời, lạnh quá! Thời tiết mùa xuân ở Melbourne (cuối tháng 10) khô ráo và mát mẻ, nhiệt độ quãng 16-18 độ, nhằm khi trời ấm có thể lên tới hai mươi mấy độ. Tuy vậy gió tương đối mạnh nên cảm giác đôi khi thấy rùng mình vì rét. Là em ở Hà Nội cũng quen với khí lạnh rồi, nhưng vì chủ quan nên không mang đủ áo ấm. Hành lý có 2 cái áo len mỏng và 2 cái áo gió, chủ yếu phục vụ mục tiêu stylish chứ không giữ ấm được mấy ;-). Nhiều lúc nghĩ quẩn em đã phải mặc một lúc 2 cái áo gió cho đỡ lạnh ;D

Vừa ra khỏi nhà, nhìn qua bên kia đường là khách sạn The Grand to vật. Tự nhủ thôi thì mình ở khách sạn nhỏ, được cái ở cùng phố với cái The Grand to đùng đoàng kia là hoành tráng rồi hehe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55080&d=1300111425


Đi dọc con phố Spencer xuống theo dốc khoảng 400m thì tới con phố Flinder, chạy dọc với dòng Yarra. Nếu em cứ từ Spencer cắt Flinder mà đâm thẳng sang là tới luôn tổ hợp giải trí Crown Entertainment Complex. Ngay chỗ giao cắt hai phố này là bên xe tram, có một cửa hàng 7/11 ở góc phố, rất thuận tiện. Phía trên dọc theo Flinder street là đường sắt rộng tới 7-8 làn, vì ga Flinder station và Southern Cross station là hai nhà ga chính ở trung tâm Melbourne, cách nhau một quãng ngắn được nối bởi con đường này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55082&d=1300111425



Ngó thấy cái Thủy cung Melbourne Aquarium ngay đó, nhưng vì em sẽ tính sẽ đi Thủy cung ở Sydney và cũng thấy chỗ này sao mà bé nhỏ xinh xinh thế, lại chưa mở cửa nên em cho qua luôn. Đi dọc bờ sông Yarra mà chửa thấy có gì thú vị cả. Lúc nghiên cứu tài liệu thấy có nhiều tour chạy tàu dọc sông, em nghe cũng thấy hay lắm, nhưng mà nhìn cái thực tại thấy sông ở tây gì mà lòng hẹp thế, nước lại đỏ chả khác gì sông Hồng ở nhà em, đâm ra chán hẳn. Nhìn qua bên kia sông là khu South Melbourne với những nhà cao tầng hiện đại.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55081&d=1300111425


Tha thẩn đi dọc lên khu trung tâm, gặp một toán học sinh, nghe lại nghĩ mình đang ở Trung Quốc. Cộng đồng người Hoa ở đâu cũng đông đúc.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55083&d=1300111425

Nhìn qua bên đường xem có gì hay hơn không. Những con phố nhỏ ở đây gợi nhớ tới đường phố ở London.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55084&d=1300111425

Thôi, quyết định không sang bên kia đường, nào thì tiếp tục đi dọc bờ sông, chụp vài kiểu ảnh mặc dù chưa có hứng. Thấy mỗi cái này là lạ. Trông hay hay thôi chứ từng này diện tích ở quê em phải để được gấp đôi số xe đạp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55085&d=1300111425

Lượn tắt qua ga Flinder để sang khu trung tâm. Tức là giao cắt giữa Flinder street với Swanston street.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55086&d=1300111425

Phải nói thêm là hình em chụp mang tính minh họa nhiều hơn là tính nghệ thuật, vì tay nghề non kém mặc dù máy cũng xịn phết. Chung quy chỉ tại low tech ;-)

tixt_forever
13-03-2011, 15:29
Mục đích của em chủ yếu là ghi lại hành trình để chia sẻ thông tin và cảm nhận của cá nhân, còn cụ thể hơn ở những nơi đó có gì các bác google còn nhiều thứ hay hơn những hiểu biết có hạn của em ạ.

Ga Flinder station là ga trung tâm của Melbourne CBD. Tất cả các chuyến tàu đều qua đây, trong khi nếu đi từ Southern Cross station có nhiều khi phải qua Flinder station đổi tàu rồi mới đi tiếp được. Lại nói tới vụ đổi tàu ở Flinder cũng tương đối confusing vì có nhiều line quá, line đi ngược, line đi xuôi, nhiều lúc rồi đâm ra bấn loạn. Bản thân em là người đi nhiều và tương đối tự tin về các chỉ dẫn mà tới Flinder station lần đầu cũng thấy mất tự tin. Tất nhiên chỉ bị lần đầu. Ví dụ như ra khỏi thành phố thì đi tàu từ Southern Cross vô tư, nhưng tàu từ ngoài về thành phố, hầu hết chỉ dừng ở Flinder. Lần đầu không biết em cứ ngồi trên tàu chờ nó đi tiếp về khách sạn, ai dè nó quay đầu trở ra khỏi trung tâm, báo hại em phải mất công đi thêm lượt nữa về. Còn nhiều chuyện liên quan tới tàu xe, em sẽ kể thêm về sau.

Ga Flinder:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55087&d=1300111735


Chếch sang bên kia đường là nhà thờ St. Paul’s Cathedral, trông giống những nhà thờ ở London.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55088&d=1300111735

Phía bên ngoài có dựng tượng của bác Flinder, người đầu tiên làm một vòng tàu thám hiểm quanh lục địa này. Cái tên Australia cũng là do bác này nghĩ ra.
(ơ sao không post được ảnh dọc nhỉ, bác nào dạy em cách với)


Đi thẳng đường Swanston street tiếp theo là qua Town Hall, nơi tổ chức các sự kiện, triển lãm và festival lớn của Melbourne cũng như bang Victoria.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55090&d=1300111735


Giao thông tại Melbourne CDB chủ yếu là tàu điện, xe điện (tram), ôtô, xe đạp và người đi bộ. Thảng lắm mới thấy môtô. Cảnh sát cũng thỉnh thoảng em mới gặp. Cảm giác của em là an toàn. Vậy mà vừa rồi có du học sinh nhà mình bị hại tại đây, nghe cũng hơi choáng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55089&d=1300111735


Ôi hoa đẹp quá. Mà bác bán hàng cũng dễ tính nữa, còn tặng cho em một bông ly (gãy cuống) to đùng ;-). Em được dịp sà vào chụp ảnh lia lịa. Cơ mà hoa ở tây đắt quá, chỉ thưởng qua ảnh thì còn được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55091&d=1300111735

Quan sát hai bên đường cơ man nhiều cửa hàng và hàng ăn quá. Nhất là khu này gần China town nên đồ ăn Á rất nhiều. Gặp toàn các bác người Trung Quốc, xủng xoảng đau hết cả đầu. Có hai vợ chồng gốc Đông Âu, bảo bọn tao cũng có nhiều bạn bè người Việt lắm, rất quý người Việt.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55092&d=1300111735

China Town. Cũng nhỏ thôi (theo cảm nhận của em). Con phố này đầy dãy các hàng ăn, cửa hàng bán đồ lưu niệm và một vài shopping mall do người Trung Quốc mở nên đóng cửa muộn hơn các nơi khác để phục vụ bà con. Đồ ăn Trung Quốc nhiều, giá bình dân hơn các nơi khác. Ngoài ra cũng có đồ ăn Thái, Nhật nữa. Ở đây họ cũng chuộng ăn susi Nhật lắm. Đồ lưu niệm ở China Town thì thấy dân tình hay mua hai thứ là kem cừu (rẻ) và ủng UGG (hàng chất lượng thường, không phải loại xịn), mà giá cũng đã khoảng 100$/đôi rồi.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55093&d=1300111735

homeless man
13-03-2011, 15:49
Nhìn ảnh lại nhớ Melbourne quá. Bạn có đi chợ Vic không? Đến Royal Botanic Garden, Vào Melbourne Crown thử vận may hay đi Melbourne Zoo và Melbourne Goal? Mình có kỷ niệm không quên được ở cái cổng China Town. Tụi thanh niên hay tụ tập uống rượu và đập chai bia trên phố. Buổi tối, đi lại ở Melbourne cũng rất an toàn, chả phải sợ gì.

Chúc mừng bạn có chuyến đi thú vị.

tixt_forever
13-03-2011, 16:08
Tiến thẳng tiếp là tới Thư viện quốc gia.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55094&d=1300112050


Ở đây đang có triển lãm về khu buôn bán kinh doanh xưa ở Melbourne. Tóm lại cái đất nơi em đang đứng xem triển lãm là một phần của phố cổ ngày xưa, thời thịnh vượng của bang Victoria vào thế kỷ 18. Ở đây cũng có biển cấm chụp ảnh nhưng em với một bác tây canh cho nhau để chụp các máy tính tiền cổ này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55095&d=1300112050


Vòng qua cửa bên của thư viện quốc gia, qua một hàng cafeteria đầy phong cách, em nhìn thấy biển đại học RMIT. Nghe nói đến nhiều mà bây giờ mới được mục sở thị đây. Công bằng mà nói thì RMIT không thuộc dạng trường top nhưng được cái nó nằm ngay trong khu đẹp nhất của Melbourne CBD, bao gồm ba mươi mấy cái tòa nhà gần nhau. Tương đối nhiều học sinh châu Á học ở đây, có lẽ vì thế mà thành tích RMIT chẳng lên top được (?). RMIT trông thì lớn nhưng so với các trường đại học ở nước ngoài em thấy cũng nhỏ thôi, và thiếu không gian khuôn viên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55096&d=1300112050


Kế hoạch là phải tới được Old Melbourne Gaol (nhà tù thời xưa) nên em tiếp tục cuốc bộ. Được cái em quen đi bộ nên thấy chẳng vấn đề gì. Sau này nhìn lại quãng đường mình đi sợ đến mức không đi bộ về được nữa ;-). Nói thêm một chút về Old Melbourne Gaol. Trước kia khi hoàng gia Anh tìm thấy lục địa mới này, họ thấy quá tốt để xây nhà tù đem tù nhân đi đày xa tới tận đây vì ở Anh đã hết cả chỗ chứa tù nhân. Nhà tù này ban đầu cũng dành cho mục đích đó. Sau này, vào nửa cuối thế kỷ 18 khi thời kỳ đào vàng ở Úc bùng nổ, kế tiếp sang đầu thế kỷ 19 tội phạm chém giết nhau vì vàng tăng nhanh, Old Melbourne Gaol trở thành nơi giam giữ tội phạm trước khi hành hình.


Hầu hết các bạn tây đã tới Melbourne là tới đây, em không thấy tour ở nhà có mục này thì phải (?). Chả biết cửa vào ở đâu, thấy mỗi cái cửa này mà lại bị đóng vì vừa đón một đoàn rồi, phải chờ đến giờ mới đón thêm khách vào được.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55097&d=1300112050


Đang ngồi thì một bạn phát hiện ra đây là cửa đón đoàn guided tour, còn nếu tự đi thì có cửa cách đó khoảng 100m. Lại nói về tội phạm ở Old Mel Gaol. Đọc một hồi thì thấy cướp giật, chém giết nhau cũng chỉ vì vàng. Thành phần thì đủ loại: dân đào vàng, dân thường, bộ đội cấp thấp với mọi quốc tịch Âu, Á, Phi. Hầu hết ban đầu tội phạm bị đày từ Anh quốc sang thì gốc Âu, còn tội phạm đào vàng chủ yếu là dân lao động gốc Á: Thailand, Philippine, Trung Quốc rất nhiều. Hoàn cảnh xô đẩy cũng nhiều, khi thì do mâu thuẫn, lúc lại do đói quá mà hóa liều.

Đây là quanh cảnh nhà tù, tầng 1 để giam tội phạm nam giới.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55098&d=1300112050


Tầng 2 giam tội phạm nữ giới và một vài trường hợp biệt giam.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55099&d=1300112050


Trông từ bên ngoài nhà tù nhìn cũng không đến nỗi đáng sợ, khác với vẻ lạnh lẽo ở bên trong.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55100&d=1300112323

tixt_forever
13-03-2011, 16:41
Hệ thống xe điện.

Melbourne là thành phố có hệ thống xe điện lớn nhất thế giới, xe điện (tram) giống như một phần không thể thiếu ở Melbourne vậy! Tới Melbourne em cũng thấy lạ với đường ray và cả đường dây chặng chịt dưới đất – trên không. Cảm giác đi xe điện thấy cuộc sống không hề vội vã, cũng thú vị.

Đây là City Circle Tram, màu đỏ, chạy xung quanh khu Melbourne CBD, dừng lại ở những nơi cần dừng, không khác nào hop on, hop off. Và hoàn toàn miễn phí! Em có cái tính thích giảm giá và miễn phí nên tự thừa nhận hơi lạm dụng nguyên lý này ở Melbourne :D. Vả lại, thời gian là của mình, du lịch thì cũng phải từ tốn, chẳng hơi đâu mà vội. Trên xe có hệ thống sưởi rất tốt nên nhiều lúc em chẳng muốn xuống xe. Lên xe ở khu vắng thì may ra còn chỗ ngồi, chứ nếu gặp phải một hai nhóm khách du lịch thì cũng chẳng khác xe bus liên tỉnh là mấy. Được cái vì là xe hop on hop off nên thỉnh thoảng lại có vài người xuống, vài người lên cho thay đổi không khí.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55101&d=1300112323


Đây là Green Tram chạy xiên các phố trong trung tâm và ra các khu vực ngoài. Loại này là loại cổ xưa và hiện vẫn được duy trì.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55102&d=1300112323

Ngoài ra có loại xe điện hiện đại. Hai loại này có thể đi bằng thẻ (dùng chung cho cả tàu điện) hoặc mua vé lẻ ngay trên xe.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55103&d=1300112323

tixt_forever
13-03-2011, 16:45
Nhìn ảnh lại nhớ Melbourne quá. Bạn có đi chợ Vic không? Đến Royal Botanic Garden, Vào Melbourne Crown thử vận may hay đi Melbourne Zoo và Melbourne Goal? Mình có kỷ niệm không quên được ở cái cổng China Town. Tụi thanh niên hay tụ tập uống rượu và đập chai bia trên phố. Buổi tối, đi lại ở Melbourne cũng rất an toàn, chả phải sợ gì.

Chúc mừng bạn có chuyến đi thú vị.

Có ạ, em cũng nhiều thời gian nên tới được mấy nơi này. Thử vậy may thì thử hàng đêm luôn - ôi sao em lại mê gambling cơ chứ :D. Rất mong bác homeless cùng chia sẻ thêm kinh nghiệm và cảm xúc về OZ nhé, em vẫn rất ấn tượng với những kỷ niệm trước và khi tới Melbourne của bác (c)

tixt_forever
14-03-2011, 18:20
Nhân tiện đang nói về gambling và tổ hợp giải trí Crown Entertainment Complex, em xin minh họa bằng vài tấm ảnh.

Giống như cảm nhận của bác Homeless, em cũng thấy ban đêm ở Melbourne mặc dầu không quá đông đúc nhưng cảm giác rất an toàn và thanh bình. Em là nữ nên thích shopping, tuy nhiên các shop ở đây đóng cửa tương đối sớm, tầm 6-7pm. Vài hôm weekend mới mở muộn hơn một chút. Đi bar thì em không quen đi một mình, đâm ra cái anh Crown Entertainment có sòng bạc thì lại 'rất hợp với ý em' :D

Em sinh ra phải cái giờ mà thày bói bảo là 'thích cá cược', đâm ra đâu có sòng bạc là em phải vào cho biết: Las Vegas, Macau, Singapore, rồi đua chó ở London, chơi một tẹo cho biết. Nghe hoàng tráng thế thôi chứ chả bao giờ em tốn quá 10$ một đêm hehe, các bác biết cái trò cho 1 đô vào mà kéo máy được 100 lần chứ ạ, haha, em biết mỗi trò đó. Kéo máy mỏi tay luôn hihi. Chắc các bác cũng buồn cười với trò tính toán rất đàn bà của em nhỉ ;-). Nói thế để các bác đỡ hiểu lầm, em cũng còn lâu mới được như mấy chị ở Long An sang Campuchia kiếm tiền ạ.

Buổi tối nhìn quang cảnh đẹp hơn ban ngày rất nhiều, các bác kiểm chứng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55104&d=1300112323


Có vài người bạn nói qua Crown Entertainment từ 9pm có gas fire trông cũng đẹp, em chẳng nhớ ra nhưng cũng tình cờ thấy họ đốt những ngọn đuốc thỉnh thoảng phụt lửa thế này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55105&d=1300112323


Nhưng cái gì nhiều quá cũng không thích, ví dụ như thế này. Trông thì cũng sáng bừng đấy, nhưng tiếng nổ rất lớn và em thì em cũng chả thấy sướng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55106&d=1300112323


Bên ngoài là các nhà hàng đắt tiền, em chỉ ngó thôi, thấy dân tình ăn mặc đẹp và khung cảnh rất lãng mạn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55107&d=1300112569


Bên trong gồm tổ hợp văn phòng, khách sạn, sòng bạc, khu mua sắm, khu ẩm thực - giá cả phải chăng, rạp chiếu phim, bar, một vài nhà hàng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55108&d=1300112569


Quảng cáo cho Melbourne Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 11, là sự kiện nổi bật ở Melbourne. Rất tiếc là em không có dịp ngắm nhìn các quý bà, quý cô ăn mặc chải chuốt, đội những chiếc mũ điệu đà kiểu rất Anh quốc trong dịp này.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55109&d=1300112569

tixt_forever
14-03-2011, 18:30
Các điểm tham quan trong Melbourne CBD bằng City Circle tram miễn phí (theo thứ tự đi từ Ga Flinder theo chiều kim đồng hồ (theo trí nhớ của em thôi nhé, các bác tra google chắc còn nhiều hơn). Bác cứ tưởng tượng cái circle là 1 hình vuông, và em xuất phát từ giữa cạnh hình vuông đầu tiên, đi về phía tay trái.

- Ngay Flinder station có thể đi bộ theo chiều từ St.Paul’s Cathedral như em đã đi, nếu rẽ ngang dọc là qua mấy phố cổ ngày xưa như Bourke Street, bây giờ là con phố có nhiều shopping malls nổi tiếng (và đắt) như Myer và David Jones. Đi China Town cũng xuống bến này như em đã nói.

- Từ Flinder station nếu đi sang bên kia sông thì có Tòa Eureka Tower, từ trên này có thể ngắm toàn cảnh Melbourne CBD. Nếu bác nào định đi tour dọc sông giống em lúc đầu thì tìm mua vé ở phía mé sông từ ga Flinder.

- Tram qua William street bus stop thì xuống xem Immigration Museum. Chi tiết ở google, thời gian mở cửa cũng muộn, em nhớ là thế.

- King street stop thì đi Melbourne Observation Desk cũng để ngắm cảnh trên cao. Xuống Tổ hợp Crown Entertainment khu sòng bạc và shopping và Thủy cung Mel Aquarium cũng ở đây.

- Spencer street thì đi Ga Southern Cross cũng là điểm dừng của Skybus station từ sân bay về. Qua sông thì thẳng sang Crow Entertainment khu sòng bạc, ăn uống, rạp chiếu phim và bar.

- Đi tiếp sang cạnh thứ hai của hình vuông circle phải 20-25 phút nữa thì mới có chỗ hay, dừng ở Dockland (có xem Circle không qua Dockland nhé) hoặc Waterfront city ngắm thuyền buồm.

- Đi tiếp cạnh thứ ba của circle tới King street hoặc William street tới chợ Queen Victoria market.

- Dừng ở Russel st qua cái nhà tù Melbourne Gaol.

- Tới Carlton Garden để thăm Mebourne Museum, đoạn này cảnh cũng rất đẹp

- Cạnh thứ tư thì dọc đó lần lượt là Tòa nhà quốc hội, Winsor hotel, St Patrick’s Cathedral, Treasury garden và Frizroy garden (có nhà Thuyền trưởng Cook gọi là Captain Cook’s cottage)

- Đi về phần còn lại của cạnh đầu cho tới Flinder station có khu triển lãm National Gallery, đằng sau là khu văn phòng du lịch của tất cả các hãng như AAT Kings, Blue Sight vv.

Là em liệt kê để các bác hình dung thôi, chứ một khi có bản đồ rồi khi các bác đọc còn nhanh hơn cả em. Sau đây là một vài hình ảnh minh họa về Dockland, Waterfront, các bác trai chắc sẽ thích.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55121&d=1300112934


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55123&d=1300112934


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55122&d=1300112934


Ở quảng trường có lèo tèo vài ba thứ bắt chước Walk of fame của Hollywood, có mỗi cô này là em quen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55124&d=1300112934

tixt_forever
14-03-2011, 18:44
Chợ Queen Victoria market. Nó không chỉ là một cái chợ, nó là một phần của lịch sử, văn hóa và di sản của Melbourne ngày xưa và ngày nay. Chợ mở từ sáng sớm tới khoảng 2-3pm thôi, và đóng cửa vào thứ Hai và hình như cả thứ Ba hay thứ Tư thì phải, vì thế bác nào định đi QVM nhớ lưu ý điều này.

Có các khu chính là khu rau quả, khu thịt cá, khu thực phẩm chế biến từ thịt và sữa, khu đồ lưu niệm và đồ dùng. Giá cả em chẳng biết bình luận thế nào, thấy đi tây là đắt rồi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55125&d=1300112934


Chuối tây nhìn to và ngon mà ăn rất chán ;D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55126&d=1300113193


Mấy bạn này rao hàng át hết tiếng nhau, một lúc mà nghe 2-3 bạn cùng lên tiếng rao thì có mà ù tai luôn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55127&d=1300113193


Có tương đối nhiều bạn gốc Á, em nghĩ chủ yếu là từ Trung Quốc, bán hàng rau quả và hải sản

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55128&d=1300113193


Sản phẩm ham và cheese ngon, em phải công nhận. Tuy nhiên nó cũng hơi ớn với cá nhân em (too rich for me)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55130&d=1300113193

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55129&d=1300113193


Đàn ông đi chợ nè, bán hàng cũng là đàn ông luôn, đáng yêu quá đi mất.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55131&d=1300113193

tixt_forever
14-03-2011, 19:56
(tiếp)

Carlton Garden. Đỗ circle tram xuống đây là đoạn cắt giữa đường tram xanh và tram đỏ, khu này quang cảnh rất đẹp.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55110&d=1300112569


Bên cạnh là Melbourne Museum. Kinh nghiệm của em là không nên ăn trưa ở đây, đắt mà khó ăn, lại ít lựa chọn.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55111&d=1300112569


Treasury Garden. Nói thì bảo kém hiểu biết nhưng thực sự thì lúc thấy đàn thiên nga con này, em mới hiểu rõ vì sao nói 'con vịt xấu xí biến thành thiên nga'

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55112&d=1300112569


Nhà của thuyền trưởng Cook trong Fritzroy Garden bên cạnh Treasury Garden. Ngôi nhà này được đem từ Anh về đây và dựng nguyên mẫu, là nhà của bác Cook hồi thơ ấu.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55113&d=1300112569


Mô phỏng vườn nhà bác ấy cũng tuyệt đẹp. Vào mùa xuân nên muôn hoa đua nở, thực sự cảm thấy tinh thần thoải mái. Ở khu vườn Fritzoy này có rất nhiều hoa, em mải mê chụp ảnh tới tận lúc mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55119&d=1300112934

Mưa mùa xuân cũng nhanh tạnh, quãng 30 phút là trời tạnh hẳn. Tuy vậy, mưa cũng rất mau và gió khá lớn, đến nỗi em một tay cầm ô, một tay chụp ảnh nên mất hết mái nhà thờ St. Patrick Cathedral trên đường tránh mưa.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55120&d=1300112934


Em có mang thẻ sinh viên quốc tế (xịn) đi nên vé tham quan được mua với giá ưu đãi, giảm thường 20-30% giá thông thường, ở đây gọi là giá concession price. Thực tế em đi làm chán, đến già sắp không học nổi nữa mới tham gia học MBA, học xong cách đây vài năm rồi nhưng được cái thẻ sinh viên của em không ghi năm tốt nghiệp, mà em trông cũng nhỏ nhắn trẻ trung nữa đâm ra vẫn lọt qua được cửa sinh viên, tính tổng cả một chuyến đi cũng tiết kiệm được vài chục đô chứ chả ít ;D

tixt_forever
14-03-2011, 20:14
Em xin quay lại nói tới bức tranh về những ngôi nhà đầy màu sắc sặc sỡ mà em bị ấn tượng trong tạp chí trên máy bay, tình cờ ở phòng KS lại cũng có một bức tranh về nơi này. Qua lễ tân hỏi, người ta bảo cứ bắt xe tới Brighton Beach nhé, nó ở ngay đó.

Thế là hôm sau em hổ hởi, tự tin tới ga tàu để đi Brighton Beach. Ga Southern Cross tương đối tấp nập và không phức tạp như ga trung tâm.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55132&d=1300113754


Đi Brighton Beach cũng không gần, phải cỡ 20 phút. Lúc đầu tàu còn đông người, càng ra xa vùng ngoại ô thì càng vắng. Tới gần Brighton Beach thì chỉ còn một vài người trên mỗi toa. Phấn chấn lắm, em đứng ra gần cửa để xuống cho lẹ.

Tàu dừng rồi. Ơ, sao mà cái cửa này nó không tự mở ra nhỉ. Ơ, khỉ thật, làm sao mở được ra đây. Ôi giời ơi, tại sao thế, ôi tàu nó lại chạy tiếp rồi, làm sao thế nhỉ????

Thấy em như thế, một bác già mới giải thích: tàu ở đây tiết kiệm điện nên không tự mở ra, mở ra mở vào nhiều có khi dễ hỏng nữa ý chứ. Cho nên mày muốn xuống thì phải từ ấn cái nút ở kia kìa, có cả hướng dẫn đấy.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55133&d=1300113754


Nếu là cửa có tay cầm thì kéo cửa thật mạnh sang bên

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55134&d=1300113754


Tóm lại: em được một bài học hay! Mà em nghĩ điều này đáng để mọi người lưu ý, vì từ bé tới giờ em cũng đi nhiều nơi mà chưa gặp tình huống này bao giờ!


Kể tiếp một chút về vụ lỡ tàu, em phải đi thêm một ga nữa rồi lộn lại ga Brighton Beach. Dù sao thì ga nhà quê Hampton này cũng rất đẹp, hoa nở rực khắp nơi. Mà những ga xa xa như thế này chẳng có kiểm soát gì, ra vào thoải mái như ở nhà. Cơ bản là mình phải tự giác mà thôi.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55135&d=1300113754


Quay lại Brighton Beach ăn trưa xong, em tiếp tục hành trình tới Colourful Houses - hành trình...lạc đường. What a day!

tixt_forever
14-03-2011, 20:30
Chuyện là em hơi bị tự tin quá, nghĩ là cứ qua đường sang phía bờ biển đi rồi sẽ thấy ngay những ngôi nhà đẹp tuyệt vời đó. Lúc này thời tiết rất là đẹp, ấm áp và gió biển dù có lồng lộng nhưng hoàn toàn mát mẻ. Em lại đang quá ư là phấn chấn. Vậy nên, khi nhìn thấy cảnh này ở xa xa, em chắc mẩm luôn là mấy cái nhà trong ảnh chắc hẳn là ở phía đó. Let's go!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55136&d=1300114009


Đường tới đó rất sạch sẽ, cũng có vài khách du lịch nữa. Chả hỏi thêm ai, em cứ thế là thẳng tiến.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55137&d=1300114009


Đúng là hoa cỏ mùa xuân, đẹp quá đi mất.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55138&d=1300114009


Thỉnh thoảng lại có một ghềnh đá, ra chụp ảnh, tự sướng cái đã

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55139&d=1300114009


Ồ, sắp tới nơi rồi kia. Làm thêm mấy kiểu hoa biển nữa nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55140&d=1300114009


Nhiều thuyền buồm thật đấy. Đẹp!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55141&d=1300114009


Ơ, nhưng mà mấy cái nhà colourful đó đâu ý nhỉ, toàn thuyền là thuyền thế này là sao????


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55142&d=1300114009


Tóm lại: em đi nhầm đường mất rồi ;-(

Nói đơn giản là đáng lẽ phải đi ngược về thành phố, tức là từ bờ biển đi phía tay phải thì em lại rẽ trái. Nói phức tạp hơn rằng thì là mà em đã đi bộ một quãng đường dài bằng 2 chặng tàu điện, giống như đi tiếp qua hết ga Hampton rồi còn qua một ga nữa!!! Mệt quá! Chán nữa! Một bác già bảo đợi chút, tẹo tao có xe chở mày sang ga rồi đi tàu về. Thôi cám ơn bác, em đi bộ được. Tưởng là gần hóa ra để đi tới cái ga gần nhất cũng toát hết mồ hôi. Dù sao thì em cũng khoái đi bộ và dọc đường có rất nhiều cảnh đẹp nên cũng đỡ cảm giác thất vọng vì không tới đúng nơi mình muốn tới.

tixt_forever
14-03-2011, 20:50
Hôm bay đi Sydney, em tự nhủ kiểu gì cũng phải quay lại tìm bằng được cái khung cảnh mình đã thấy trong tranh kia. Híc, chả khác nào có anh chàng nhìn thấy bức tranh một em gái xinh đẹp cứ nhất quyết đi tìm cho bằng được ;-)


Sáng sớm em đã lên đường luôn vì trưa phải về ăn rồi ra sân bay. Hôm nay thì biết đường rồi. Rẽ phải chứ gì, dễ ợt ;-)

Đi một quãng đã lại thấy háo hức rồi, sao mình dễ sướng thế không biết ;D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55066&d=1300109841


Xa phết, cũng chẳng gần như em nghĩ. Đi bộ cũng phải 15-20 phút chứ không ít. Hay em hồi hộp quá nên thấy đường xa nhỉ. Ái chà, kia rồi, chính hắn!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55067&d=1300109841


Đây là những chiếc bungalow sát cạnh bờ biển, em chẳng gặp ai ở đây nên không biết là để cho thuê hay sở hữu riêng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55068&d=1300109841


Bãi biển khá vắng, chỉ có vài bà mẹ đưa con ra nghịch cát


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55069&d=1300109841


Cái nhà có hình hoa đại là em nhớ nhất, bạn độc giả của Air Asia đạt giải Photo of the month cũng lấy cảm hứng chủ đạo bằng cái nhà này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55070&d=1300109841


Có tới 4-5 chục cái bungalow với đủ màu sắc, trang trí khác nhau. Bạn nào sở hữu nhà này có tinh thần dân tộc cao quá.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55071&d=1300109841


Làm một bức tự sướng cho đôi Puma nhỏ nhắn

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55072&d=1300109841


Kết luận:
1. Nó đẹp như trong tranh. Nhưng góc chụp đẹp như tranh thì xạo, không có đâu!
2. Từ Brington Beach station đi bộ cũng không gần lắm, nhưng có thể đi bộ tốt. Em nói thế đề phòng các bác trừ thời gian vừa đủ. Lúc quay trở lại ga đi lên phía đường nhựa ở trên ngắm nhà ven biển quá đẹp luôn, em nghĩ toàn đại gia mới có nhà đẹp và sang như vậy.

tixt_forever
14-03-2011, 23:46
Trong thời gian ở Melbourne em tham gia tour Great Ocean Road. Em vốn rất yêu biển nên cảm thấy chạy dọc bờ biển này thật là một kỷ niệm đẹp. Tất nhiên biển ở VN cũng rất đẹp, nhất là đoạn từ Huế, Đà nẵng trở vào, nhưng để có những cung đường như GOR thì khó có trải nghiệm nào bằng. Chẳng có lời nào tả hết được về GOR. Các bác đi rồi chắc cũng có cảm nghĩ như em, còn ai qua Melbourne thì em thực sự highly recommend đi tour GOR ạ.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55146&d=1300120569


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55150&d=1300120569


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55149&d=1300120569


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55148&d=1300120569


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55151&d=1300120569


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55152&d=1300120569


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55147&d=1300120569



Hai bạn trẻ người Đài Loan này là xì tin nhất trong đoàn. Em gặp một vài bạn khác từ Nhật, Hàn Quốc cũng xin visa work&travel đi Úc 6 tháng, đi làm để kiếm tiền rồi lại đi chơi. Kế hoạch phượt của các bạn ấy toàn là Tasminia với lại Perth, rồi ra đảo này đảo nọ, thời gian thì vô biên, đi tới khi nào chán thì về. Sướng thật. Mỗi năm em chỉ có 3 tuần phép, tháng 10 nào cũng đi chơi nhưng 2 tuần là căng lắm rồi. Chỉ mong được trẻ lại như các bạn ấy, và tỉ phú thời gian như các bạn ấy...

TravelBug
15-03-2011, 07:54
Tàu dừng rồi. Ơ, sao mà cái cửa này nó không tự mở ra nhỉ. Ơ, khỉ thật, làm sao mở được ra đây. Ôi giời ơi, tại sao thế, ôi tàu nó lại chạy tiếp rồi, làm sao thế nhỉ????

Thấy em như thế, một bác già mới giải thích: tàu ở đây tiết kiệm điện nên không tự mở ra, mở ra mở vào nhiều có khi dễ hỏng nữa ý chứ. Cho nên mày muốn xuống thì phải từ ấn cái nút ở kia kìa, có cả hướng dẫn đấy.

Xe metro bên Paris cũng thế nhá tixt!

tixt_forever
15-03-2011, 16:54
Dạ, thế hả bác. Cháu cũng ở Paris nhưng có 3 ngày thôi nên cũng không để ý lắm, có lẽ có người xuống trước đã bấm cửa, hoặc là người muốn lên ấn nút bên ngoài rồi. Đợt tới đi Paris cháu sẽ tìm hiểu xem còn gì hay hơn nữa về Paris metro không bác ạ. Chắc còn phải phiền 2 bác già nhiều lắm đấy ạ ;)

tixt_forever
15-03-2011, 20:16
Tóm tắt một vài điều em rút ra từ chuyến đi Melbourne - Sydney

1. Đổi tiền. Đúng là đổi tiền ở nhà tiện lợi và được giá hơn nhiều. Tại Úc, 1US$ chỉ đổi được khoảng 0.95AUD thôi, đôla Mỹ cực kỳ mất giá. Em đổi tiền ở nhà hơi ít nên sang vẫn phải đổi thêm một ít, còn lại cứ thẻ tín dụng mà phang. Bây giờ thì tình hình đổi ngoại tệ ở nhà cũng khó khăn hơn, nhưng nếu ngân hàng cho mua đô Úc mà thủ tục đơn giản thì các bác cứ chủ động mua một ít. Còn nữa, nếu có ít tiền lẻ lúc mới qua thì cũng tiện lắm, như em mua vé xe bus đổi tiền lẻ mãi mới được.

Nếu đổi tiền bên đó thì bạn có thể vào ngân hàng hoặc đổi ở ngoài. Họ làm việc giờ hành chính thôi, và hầu hết có tính thêm phí dịch vụ. Tí giá thì cũng như nhau cả thôi.

2. Đi lại trong thành phố.

Tại Melbourne có tàu điện circle tram chạy lòng vòng quanh thành phố, qua tất cả các điểm dừng du lịch và đi tàu này là hoàn toàn miễn phí! Tàu điện này có màu đỏ đun, khác với tàu điện màu xanh có tính tiền và chạy tới nhiều khu vực xa hơn. Với các loại tàu điện, xe bus phải trả tiền thì họ tính tiền theo vùng (zone), ví dụ khu vực zone 1 cỡ 3.7AUD cho vé 1 chiều và 4.4 AUD cho vé 2 chiều. Những ngôi nhà sơn nhiều màu sắc nổi tiếng ở biển Brighton ở trên, đi tàu điện tới đó vẫn thuộc zone 1 thôi. Tiện nhất là đi từ ga chính ở Flinder station vì mọi tuyến đều qua đây. Đi từ ga South Cross station thì qua Flinder station vẫn phải đổi tàu.
Tại Sydney em ở dài hơn nên mua vé 1 tuần đi tới cả zone 1, 2, 3 giá khoảng 55AUD. Nếu xác định đi nhiều thì mua vé tuần cũng không quá đắt. Sydney CBD cũng không quá lớn và nếu chọn đúng vị trí KS thì hoàn toàn có thể đi bộ được mà không cần di chuyển bằng các phương tiện khác. Ví dụ em ở phố Hunter giáp với George street, thật là may mắn là nó gần như ở tâm với bán kính như nhau tới Nhà hát con sò, Darling habour, khu mua sắm Myer, Queen Victoria Building (QVB), David Jones, rồi The Rock, công viên Hyde Park cùng một loạt danh lam thắng cảnh, bảo tàng, công viên. KS cũng ngay gần ga tàu, nếu tới China town và mấy khu chợ gần đó em mới đi tàu, còn không toàn đi bộ, vừa ngắm phố phường vừa du ngoạn cảnh quan, lại tranh thủ tập thể dục luôn thể ;-). Nếu không quen đi bộ thì có thể chọn đi tàu hay taxi (đắt). Nhưng đi tàu chẳng hạn, cũng không phải lúc nào cũng tới ngay điểm cần tới. Ví dụ đi Darling habour thì từ ga Town Hall đi bộ tới đó còn xa hơn em tự đi bộ từ KS.

Ngoài ra ở Sydney có phà, đi zone 1 như Bách thú Tanronga zoo, đi zone 2 như Manly beach, hay đơn giản chỉ là đi từ Opera house sang Darling habour. Nên đi phà để có những góc chụp rất đẹp cho opera house và habour bridge, là hai biểu tượng cho xứ sở chuột túi. Thông tin này thì Bác già đã cung cấp rất đầy đủ từ trước rồi.

3. Ăn uống
Đồ ăn tại Úc cũng phong phú và dễ ăn, trung bình vừa ăn vừa uống cho một bữa hết từ 10-15AUD, tức là 200k-300k đồng. Cũng đắt. Nếu muốn ăn đầy đủ hơn thì có thể đắt hơn.

Tại Sydney em ở KS City Lodge, có bếp và máy giặt miễn phí. Em có mua gạo và thức ăn về nấu vài bữa, thấy rẻ và đủ chất (vì thèm ăn rau mà ăn hàng thì hơn ít rau). Em đi chợ ở China Town (Paddy market) mua rau muống, lơ xanh, dưa chuột, rau cải, rồi thịt bò, hải sản, nói chung là đủ cả. Thịt gà ở Úc thì rất bở và không ngon chứ thịt bò hay hải sản bên đó thì giá hợp lý mà lại ngon nữa. Tính ra mỗi bữa cũng chỉ mất 5AUD mà cơ bản là có nhiều rau ;-)

Các đồ bơ sữa, kem tươi của họ cũng tuyệt vời, em rất thích.

Kem: Kem cũng cực ngon, giá cũng không đắt. Ví dụ như kem ốc quế có thể là 5AUD nhưng lượng kem phải gấp đôi gấp ba ở nhà, cộng thêm chất lượng bơ sữa và nguyên liệu đặc quánh chứ không nhàn nhạt như kem nhà mình, vì thế tính ra không đắt tẹo nào! Em ăn nhiều kem (hihi) và thấy kem ở khu sòng bạc Crown Entertainment (Melbourne) là ngon nhất, kem ở Darling habour Sydney (cạnh rạp IMAX) là không đáng ăn nhất. Bình dân thì ăn kem Mc Donald rất rẻ, giá 50 cents.

4. Shopping
Em gom mọi lời khuyên từ các diễn đàn để không tốn thời gian mà vẫn shopping thành công, cũng phải cảm ơn mọi người vì nếu không chắc sẽ tốn quá nhiều thời gian bởi số cửa hàng bên đó là bạt ngàn.

Đại đa số đồ bên này là made in China nên không khoái lắm. Vì vậy cũng chỉ có một vài chia sẻ thế này.

Ở Myer, David Jones và QVB toàn đồ hiệu, giá rất đắt. Quần áo thì rất đắt, chỉ đôi chỗ có thể mua được, nhưng phải check kỹ phải là đồ made in OZ hay đồ xịn hãy mua. Mỹ phẩm và nước hoa thì mua được. Hồi em đi họ bắt đầu bán quà giáng sinh, có nhiều hộp quà giá hấp dẫn.

Mua đồ bình dân ở siêu thị Woolworths như kem cừu, kem chống nắng, dầu gội made in oz, kẹo bánh thì giá cả hợp lý nhất, hợp lý hơn Coles mặc dù Coles cũng là siêu thị đáng đi. Ở Melbourne em chẳng mua gì, tới Sydney mình mới đi shopping, và trên đường Goerge st. có cả 2 siêu thị này.

Đồ lưu niệm em mua ở Paddy market, giá rẻ nhất rồi. Một số đồ lưu niệm có cá tính gồm boomerang, tranh họa tiết kiểu thổ dân Úc, những bức họa tiết này rất đẹp, giá khoảng 8-12$, bạn bè em đều thích. Chợ này bán rau (cùng tầng trệt) và thịt bò (tầng 1) hải sản (tầng trệt).

Ủng UGG. Trước khi đi em cứ nghĩ UGG là tên thương hiệu, nhưng không phải. UGG chỉ là cách gọi những chiếc ủng lông cừu hoặc lông đà điểu úc (con Emu), vì thế nếu định mua đồ này thì các bác nên kiểm tra xem đó là hàng made in OZ hay made in China. Giá khoảng 100-150$. Ngoài ủng UGG còn có áo da, đồ da nói chung, đồ len lông cừu rất ấm. Những thứ này đều là đồ đắt tiền cả, nhưng đáng đồng tiền bát gạo.

Hoa quả thì cả ở chợ xanh Paddy (Sydney), Queen Victoria market (Melbourne) hay vào siêu thị đều ngon, trừ quả chuối! Chuối bên đó tương đối xanh nên khó ăn, nói chung là sượng và không nuốt được.

Beer! Cái này đố các bác tìm thấy trong siêu thị. Họ chỉ bán bia ở các điểm đăng ký như nhà hàng, bar, KS.

Tuy nhiên, chợ kiểu gì, shops kiểu gì thì 5-6pm họ đều đóng cửa rồi, trừ một vài shop lớn mở muộn hơn cho dịp cuối tuần và siêu thị thì đóng cửa muộn.

5. Tour
Có thể đặt tour ngay tại KS sau khi đã nghiên cứu một loạt brochure mà KS nào cũng có đầy. Nhưng công ty lớn như Grayline, Great sights, APT, AAT Kings vv.. đều có tour giống nhau, thậm chí nếu ít khách họ còn join luôn thành một đoàn, vì thế nếu chọn một trong mấy công ty này thì cứ nơi nào rẻ hơn mà đặt. Mấy công ty có tên tuổi này đều có văn phòng đặt tại trung tâm. Em đi 2 chuyến, Great Ocean Road và Hunter Valley, chuyến thứ 2 được giảm giá 20%.

Một kinh nghiệm nho nhỏ, các tour này thường giảm giá 40-50% cho last minute offer, nếu tới văn phòng của họ trong 1 tiếng cuối trước giờ đóng cửa cho tour sáng hôm sau. Lưu ý rằng văn phòng du lịch thường chỉ mở cửa tới 4-5pm thôi. Em không phát hiện ra chiêu này của họ nên mặc dù được giảm 20% vẫn không bõ bèn gì (!), tất nhiên nếu các bác chủ động về mặt thời gian thì hoàn toàn có thể có được giá tour vô cùng hấp dẫn. Một chú ý nhỏ nữa là thường các tour không tổ chức vào các ngày thứ Hai đầu tuần, tốt nhất là nên google để chủ động về thông tin trước khi lên kế hoạch đi tour.

6. Giải trí
Bar bên đó rất nhiều, ví dụ ở Sydney chỉ riêng dọc đường Goerge st. và ở khu The Rocks và Darling habour thôi đã không đếm xuể rồi. Đồ ăn uống cũng không quá đắt. Nhạc sống thì hay tuyệt vời. Dân tình đi bar ăn mặc cực chất và lịch sự. Nói chung khoản nhạc nhẽo và gu ăn mặc bên đó làm em rất thích.

Ở Melbourne có sòng bạc Crown entertainment, cái này hình như đi tour cũng hay vào, em có gặp mấy cô chú đi tour trong này.

Phim. Nhiều phim mới, rạp hiện đại nhưng giá tương đối cao. Cứ thử nghĩ bác có muốn bỏ ra hơn 400k đồng để xem một bộ phim không nhé.

Có một vài chia sẻ như vậy, hy vọng sẽ hữu ích với các bác ạ.

TravelBug
16-03-2011, 04:29
Nói thêm về giá cả ở các hiệu cao cấp như Myer, David Jones, QVB : Nếu có bạn nào qua đúng dịp Giáng Sinh, sau ngày boxing day 26 tháng 12 các cửa hàng sẽ đại hạ giá có thể đến 75%. Khi đó là khi mình có thể mua đồ xịn với giá rẻ

tixt_forever
16-03-2011, 22:34
Dạ, cảm ơn bác đã chia sẻ. Bác Già sống ở Sydney nên có nhiều điều chia sẻ rất bổ ích, bản thân cháu đã tham khảo được rất nhiều từ những trang viết của bác. Lúc ở Sydney cháu cũng đã đi tour thử rượu Hunter Valley bác ạ.

Em xin giới thiệu một vài hình ảnh về Hunter Valley. Thung lũng Hunter cùng với thung lũng Yarra là hai khu vực trồng nho và nấu rượu lớn nhất xứ miệt dưới này. Nó nằm gần với thành phố cảng Newcastle và cách Sydney chừng hơn 2 tiếng đi xe, tính tới điểm dừng chân đầu tiên trong tour của em. Thực sự thì em cũng chả hiểu gì về rượu, nhưng chỉ vì tò mò mà take cái tour này. Theo em được biết thì rượu vang Úc cũng không lấy làm xuất sắc, tuy vậy em thấy vẫn rất nhiều khách du lịch muốn tới Hunter Valley để thử rượu.

Vào mùa xuân các ruộng nho xanh mướt cả một vùng Hunter, tạo nên những khoảng xanh vô cùng mát mắt. Em nghĩ nếu được sống ở nơi có phong cảnh hữu tình như thế này thì quả là thích thú.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55282&d=1300287910


Nho mùa xuân vẫn còn rất xanh


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55284&d=1300287910


Tour của em dừng lại ở tất cả là 4 nơi - 3 xưởng rượu và một vườn hoa. Tại mỗi xưởng rượu chúng em đều được đón tiếp nồng hậu ;-)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55285&d=1300287910


Mọi người được mời vào một phòng rộng, có một bạn giới thiệu về cách thưởng rượu thế nào cho chuẩn. Em thì em thấy rất hay nhưng trộm nghĩ chắc các bạn tây phải sành điệu rồi chứ, chả lẽ cũng không biết test rượu thế nào à. Bạn gái này rót khoảng 4-5 loại khác nhau để bọn em thử, mọi người cũng gật gù khiếp lắm. Em thì toàn xin một chút để nhấp môi thôi chứ thấy loại nào mà chả giống loại nào ;D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55283&d=1300287910


Quá giờ ăn trưa rồi mà bọn em vẫn bị tống sang một xưởng khác để nghe thuyết trình về quá trình trồng nho. Ôi giời, chưa hết! Sau đó, lại bị nhốt vào một cái phòng lớn xem phim về quá trình ủ men và nấu rượu. Làm ai cũng đói hoa cả mắt. Hay đó là chiêu của họ nhỉ, vì đến khi ăn trưa em thấy ngon vô cùng. Đồ ăn là các loại salat khác nhau: cá, gà, bò, gì nữa em không nhớ. Và phải uống đúng loại rượu - đại loại là vang đỏ thì khác vang trắng, dùng với thức ăn gì thì tác dụng ra sao. Có hẳn một bản hướng dẫn cho du khách tham khảo nhưng em đọc xong cũng quên luôn.

Bữa trưa tại nhà hàng này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55286&d=1300287910


Điểm dừng cuối với một list rượu với chừng hơn 2 chục loại, họ bảo bác nào uống thử được hết thì xin mời ;D. Đoàn em hình như đến loại thứ 7 - 8 gì đó là đầu hàng luôn. Trong lúc ngồi giao lưu em cũng gặp mấy bác kinh doanh nhà hàng, hiểu biết về rượu nhiều lắm, ngồi nghe cũng thấy thú vị. Có một bác bản địa làm việc ở VN lâu rồi, đâm ra cũng thấy như gặp được người nhà. Hai bạn trẻ người Hà Lan, các cậu ấy đang ở gap year muốn sẽ chọn học về hospitality nên qua đây tìm hiểu thêm về rượu, sau này tốt nghiệp có thể mở nhà hàng. Tóm lại, mọi người rất hứng khởi với buổi dã ngoại này và đều có chung kết luận là:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55287&d=1300287910


Em thì em cũng đồng ý cả hai tay thôi. Nhưng gu của em chỉ dừng lại thế này - kiểu dáng và màu sắc đẹp, nữ tính, mùi vị như sirô, giông giống rượu Highway 4 ở nhà ;D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55288&d=1300287910


Em không có tài tả mấy đồ rượu chè của đàn ông, nhưng em cảm nhận sự thích thú của các bạn, các bác trai trong chuyến tour. Vì thế, nếu các bác đi Sydney thì đừng bỏ qua Hunter Valley tour nhé.

LoanChau
17-03-2011, 10:18
Nếu bạn nào có thời gian thì nên ở lại Hunter Valley 1 đêm, nếu hên thì bạn có thể thấy Kangaroos đang đứng trước cửa phong( tùy KS bạn ở), ngoài thử rượu ra, ở đây, buổi sáng còn có tour kinh khí cầu nửa . Coi mặt trời mọc ,ngắm nhìn những ruộng nho trong sương sớm mờ mờ ảo ảo từ kinh khí cầu , trưa thì đi biển Newcastle ,chiều thì về lại Sydney.

tixt_forever
17-03-2011, 12:07
Cảm ơn bạn. Nếu có thời gian mình cũng muốn tự đi và ở lại 1 đêm tại Hunter Valley. Hoàn toàn có thể đi tàu từ Sydney tới Newcastle, rồi từ N đi H. Mình không biết lái xe nên không chủ động được. Còn nếu đi bus thì mình cũng chưa tìm hiểu kỹ xem có bus tuyến N-H hay không nữa.

LoanChau
17-03-2011, 14:47
Mình nghĩ là có xe bus từ N- H , nếu bạn có book tour và KS thì họ sẽ rước bạn khi có yêu cầu!.
Lần sau bạn có qua thì pm cho mình, nếu mình rảnh thì sẽ chở bạn đi.( rất ham dzui )

tixt_forever
19-03-2011, 00:28
Cảm ơn bạn. Mình cũng mong sớm trở lại đất nước chuột túi này.

Em xin nói một chút về October in Australia.

Tháng 10 là thời điểm đúng mùa xuân ở Úc, khí hậu cũng mát mẻ và nhiệt độ không quá cao. Ở Melbourne khi em tới vào giữa tháng thì dao động khoảng 16-18, có khi 20 độ. Còn ở Sydney thì ấm áp hơn, khoảng chừng (em đoán) 22-24 độ. Mùa xuân là mùa của hoa lá trổ bông, đi tới đâu cũng có hoa nở, rất là đẹp. Em chụp cực nhiều ảnh hoa nhưng không post lên vì thấy cũng không phải cái gì lạ lẫm.

Vào hai tuần đầu tháng 10 thường ở các thành phố tại Úc sẽ có lễ hội hoa, em nghe nói mặc dù thủ đô Canberra cũng nhỏ và chẳng có nhiều điều thú vị, nhưng lễ hội hoa làm cho thành phố thực sự xinh đẹp lên nhiều. Tại Melbourne cũng có lễ hội hoa, có cả ruộng tulip nữa. Nhưng lễ hội thường kết thúc vào ngày 15/10, mà đêm 16/10 em mới tới nơi nên ngày 17 đi ra đường đã không còn gì nữa rồi. Em cũng tiếc vì không có cơ hội này vì mua vé Air Asia rồi nên tiếc tiền không muốn đổi đi sớm hơn. Ngoài ra vào đầu tháng 11, vẫn là mùa xuân, có một sự kiện còn thích thú hơn nữa là Melbourne Cup được tổ chức tại trường đua ngựa ở Melbourne. Em rất muốn một ngày nào đó sẽ quay lại để tham dự sự kiện này, một phần ngắm cách mà người ta thưởng thức các cuộc đua ngựa theo kiểu rất Anh điêng: các bà, các chị đều mặc váy đẹp và đội mũ hoặc là to dùng, hoặc là xinh xinh như một bông hoa to cắm vào đầu, các ông cũng đóng bộ lịch sự nhưng không thú vị bằng. Em đã có cơ hội tận mắt thấy dân London ăn vận kiểu như vậy xếp hàng vào dự buổi tiệc trà với nữ hoàng ở điện Buckingham nên thấy rất là hay. Rất là British.

Tóm lại: đó là hai thứ em không có dịp chứng kiến. Tuy nhiên, như đã nói, hoa vẫn rất nhiều và rất đẹp nên không tiếc. Đi vào 2 tuần cuối tháng 10 cũng có cái hay riêng của nó: Food Festival :D

Thường thì kinh nghiệm của em là: trước khi tới đâu em cũng google xem ở đó có sự kiện hay lễ hội gì vào thời gian mình tới hay không. Chỉ cần gõ (ví du) Events in Australia/Sydney in October 2011 là mọi người có thể tìm thấy đủ thông tin.

Lễ hội ẩm thực vào tháng 10 năm ngoái ở Sydney được tổ chức suốt cả tháng 10, em nhớ là có cả bữa sáng trên cầu Harbour bridge trong một buổi, rồi là lễ hội bia Đức, rồi là nhiều thứ khác. Vào thời gian em ở Sydney thì có Lễ hội ẩm thực quốc tế ở công viên Hyde Park. Thế là kế hoạch được sắp đặt luôn: 2 đêm ở khách sạn Y Hyde Park cách khu vực đó vài phút đi bộ, các đêm còn lại chuyển qua một khách sạn nằm giữa Opera House và Darling Harbour nằm trên phố Hunter Street, ngay gần Goerge Street, bến tàu điện và có thể đi bộ tới mọi nơi.

Bay từ Melbourne sang Sydney cũng nhanh, em đã căn sẵn để chọn chuyến bay vào buổi chiều, vì Lễ hội ẩm thực này tới tối mới mở cửa ;-). Thế nên, sau khi check in và nghỉ ngơi, em ra công viên Hyde Park là vừa xinh thời gian ;D

Công viên này không lớn lắm nhưng khu tổ chức lễ hội ẩm thực thì rất vừa vặn, lớn đủ cho vài nghìn người cùng tham gia! Vừa tới nơi, qua cổng em đã nghe tiếng nhạc ầm ĩ, té ra là sân khấu biểu diễn ca nhạc của các đội tham gia lễ hội nằm ngay sát cổng vào. Nghe kỹ thì thấy họ hát tiếng Việt, ôi vui ghê. Thì ra một đoàn các bà các chị đại diện cho (em không nhớ rõ) Brisbane đang múa theo nhạc Việt. Mọi người hò hét theo rất là vui. Em cũng chen lên đầu hò reo bằng tiếng Việt để nhận đồng hương luôn, nói chung cảm giác lúc đó thấy xúc động ghê cơ.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55422&d=1300468719


Không khí thì đúng là lễ hội. Cảm giác như cả thành phố đang ở đây! Đa số là dân công sở và học sinh, sinh viên. Hôm đó hình như là gần cuối tuần nên rất đông. Ở đây cũng có bàn ghế nhựa để ngồi nhưng đại đa số họ ngồi trên cỏ. Nhiều người không kiếm được chỗ phải ra khỏi khu rào chắn sang ghế đá của các khu vực khác trong công viên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55423&d=1300468719


Bản thân em cũng kiếm một vài món ăn nhẹ, ăn nhiều cũng no. Hôm sau em quay lại xếp hàng mua kem, gần đến lượt thì hết sạch kem! Không khí buổi tối cũng ồn ào, náo nhiệt không kém (có khi còn hơn). Dân tình ăn thì chọn món Á và uống đồ Âu là chủ yếu. Gian hàng dim sum Trung Quốc rất đông khách, có lẽ nhiều người thấy đồ ăn này đủ dinh dưỡng mà không béo.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55424&d=1300468719


Cờ Việt Nam được trưng rất rõ. Tuy vậy, em tìm mấy lượt mà không thể nào tìm thấy gian hàng đồ ăn Việt. Thế mới chán ;-(.

tixt_forever
19-03-2011, 00:45
Như trên em đã kể về khoảnh khắc xúc động lần 1 là khi nhìn thấy các bà các chị người mình đang sống ở Úc biểu diễn một tiết mục rất Việt Nam.

Có 2 lần nữa cũng làm em thấy rất chi là nghẹn ngào.

Một lần là lúc em nhìn thấy cái xe này - cứ ngỡ là mình cưỡi em xe thân yêu của mình từ Hà Nội sang. Không ngờ ở Sydney cũng có người dùng xe Yamaha made in Taiwan giống mình ;D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55434&d=1300469599


Lần thứ 3 là khi chứng kiến (tình cờ nhìn thấy thì đúng hơn) một bạn trai cầu hôn với bạn gái trong công viên Botanical Garden, khúc gần ra Opera House. Bạn trai quỳ xuống và nói Will you marry me, bạn gái xúc động phát khóc và tất nhiên là cô ấy bằng lòng. Ôi trời, xem nhiều phim tình cảm rồi nhưng tự nhiên thấy hai con người bình thường lại lãng mạn thế, em cảm động tí khóc (thật luôn). Mình chẳng dám chụp thời khắc đó, mặc dù có thể giơ máy ảnh lên nhưng em nghĩ vô duyên quá, lỡ họ nhìn thấy lại tụt hết cảm xúc thì kỳ chết :))

Hai bạn ấy ôm nhau một hồi rồi rủ nhau về. Bạn trai hăng máu và vui thế nào, lại bảo bạn gái trèo lên lưng anh cõng (em đoán bạn ấy nói thế vì chỉ xem nhạc hiệu đoán chương trình). Được có chục bước chắc nặng quá, không chịu nổi, lại bảo thôi em xuống đi, thế là dắt tay nhau dung dăng dung dẻ ra về. Gần 5 tháng qua kể từ hôm đó, có lẽ giờ này hai bạn ấy cưới nhau rồi cũng nên.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55433&d=1300469599


Đôi khi, những điều tình cờ ta gặp trên đường phượt mới chính là những khoảnh khắc đáng nhớ nhất...

tixt_forever
20-03-2011, 23:59
Thăm Sydney bằng xe 'căng hải'

Trên trang goaustralia có 3 gợi ý walking tour tự đi bộ tới các điểm du lịch ở trung tâm thành phố, cá nhân em thấy rất hữu ích. Các bác có thể tham khảo ở đây

http://goaustralia.about.com/od/nsws.../rockswalk.htm - Tự khám phá khu The Rock
http://goaustralia.about.com/od/sydn...ydneywalk1.htm - Đi từ bến Circular Quay tới Hyde Park
http://goaustralia.about.com/od/sydn...ydneywalk2.htm - Đi từ Hyde Park tới Darling Harbour

Lúc tìm được thông tin này, em thấy rất thích luôn, bởi vì mình ở KS ngay gần Hyde Park, nên những gì cần làm chỉ là kiếm một cái bản đồ và đánh dấu thứ tự những nơi cần tới, thật là tiện lợi vô cùng. Mặt khác, trang web này cũng cho biết tóm tắt về những nơi cần tới, thông tin đưa ra ngắn gọn và đầy đủ, dường như không cần thêm bớt gì. Cụ thể thế nào thì ta có thể tìm hiểu kỹ khi tới nơi.

Một số hình ảnh nằm trong những ngày du lịch xe 'căng hải' của em:

Công viên Hyde Park. Tại công viên này có Anzac Memorial tưởng niệm các chiến sĩ Úc và New Zealand đã hy sinh trong các cuộc chiến tranh. Em đứng ở bậc phía trên khu tưởng niệm này để chụp một nửa của công viên - nửa kia là nơi tổ chức Lễ hội ẩm thực. Phía xa chính là Sydney Tower, nơi nhìn toàn cảnh thành phố từ một vị trí lý tưởng.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55759&d=1300638822

Nhìn chung các thắng cảnh tại Sydney tương đối gần nhau, cá nhân em nhận xét khu vực Sydney CBD không quá lớn, có thể đi bộ ngắm cảnh được. Tất nhiên là với những người quen đi bộ. Ảnh: một mặt của Nhà thờ St. Mary.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55761&d=1300638822


Một phần của Australian Museum - khu trưng bày này có tên là 'White bananas' với ý nghĩa yellow outside, white inside, nói tới những bạn trẻ người Trung Quốc, mặc dầu là người da vàng nhưng đã mai một phần nhiều nhưng lễ nghi, truyền thống của người TQ, họ suy nghĩ và hành động như một người bản xứ đích thực, và như thế, đã mất đi cái gốc gác của họ. Tác giả của triển lãm này là một người Trung Quốc lớn tuổi đã định cư ở Úc lâu năm, tuy nhiên ở thời của ông ấy thì những gì gọi là truyền thống vẫn được gìn giữ...


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55760&d=1300638822


Triển lãm nghệ thuật bang New South Wales, lối đi tắt từ một bệnh viện, qua công viên để sang

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55762&d=1300638822


Công viên Botanical Garden

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55763&d=1300638967

Quang cảnh nhìn từ Mrs. Macquaries Point. Nghe nói ngồi ở Macquaries Chair nơi phu nhân thống đốc NSW thường ngồi hóng mát, và khi cầu nguyện từ nơi này thì điều ước sẽ thành hiện thực (?).

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55764&d=1300638967


Queen Victoria Building - khu mua sắm lớn bậc nhất xứ này. Trước mặt tòa nhà là tượng nữ hoàng Anh. Em xin lỗi chứ người ta khóa cho bà một tấm vải đo đỏ này trông không được xinh cho lắm. Chỗ này cũng gần Town Hall và có thể đi bộ tới Darling Harbour.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55765&d=1300638967

tixt_forever
21-03-2011, 00:05
Có thể làm gì tại Botanical Garden?

Đầu tiên, tất nhiên là ngắm cảnh, thư giãn. Từ đây nhìn rất rõ hai biểu tượng chính của thành phố là Opera house và Harbour bridge.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55425&d=1300468719


và Tắm nắng

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55427&d=1300468719


và Chụp hình những người tắm nắng :D


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55428&d=1300468719


và Tập thể dục thể thao - chưa có nơi nào lại lãng mạn cho việc rèn luyện sức khỏe như ở đây!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55432&d=1300469599


và Ngủ trưa


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55426&d=1300468719


và Cầu hôn ;-x. Câu chuyện về hai bạn trẻ này đã được kể ở trên.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=55766&d=1300638967

TravelBug
21-03-2011, 06:06
Góp với tixt_forever về Hyde Park

Đúng là Hyde Park có thể kể là tâm điểm để ngắm cảnh. Xe lửa nếu đi từ hướng Tây Nam (các vùng đông người Việt) khi đến trạm Central sẽ bắt đầu chui hầm chứ không chạy ngang trên mặt đất; từ đây xe sẽ chạy quanh thành phố, các trạm chánh sẽ nằm quanh 1 vòng tròn gọi chung tuyến này là City Circle và xe có thể chạy theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại, hướng nào cũng đưa ta trờ lại trạm Central (bởi vậy mới có tên là Central :) ) sau khi qua các trạm: Town Hall, Winyard, Cicular Quay, St James, Museum (hoặc ngược lại) Từ xe lửa xuống trạm St James hoặc Museum là chúng ta đã đứng ngay trong Hyde Park rồi. Và từ Hyde Park ta có thể thấy Center Point một bên, bên kia là nhà thờ chính tòa St Mary:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0590.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0667.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0591.jpg

Công viên Hyde Park là nơi tổ chức nhiều sự kiện vui chơi, văn hóa, triển lãm cho dân Sydney như tixt nêu trên (các bà múa đó sinh hoạt chung hội cao niên với bà Bọ đó! ). Hoặc giản dị hơn, là nơi để gia đình nhàn nhả tản bộ:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0597.jpg

Trong khuôn viên Hyde Park có hồ phun nước tạc tượng Diana nữ thần săn bắn và tượng người nam mà tôi không biết là tượng thần nào:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0586-1.jpg

Hồ này do Archibald (là ông nào?) tặng, tượng do một điêu khắc gia người Pháp khắc để vinh danh sự kết nối giữa hai dân tộc Pháp Úc trong kỳ đệ nhất thế chiến:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0592.jpg

TravelBug
21-03-2011, 06:33
Công viên Hyde Park dài, có con đường chay ngang ngăn đôi công viên, phía bên kia là bảo tàng nước Úc Australian Museum:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0598-Copy.jpg

Hôm chúng tôi đến đó là dẫn hai cháu nội đi xem về Dinosaurs, từ xa nhìn thấy khủng long ló đầu và đuôi ra cửa sổ của viện bảo tàng, tụi nhỏ thích mê tơi:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0600.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0601-1.jpg

Bên trong trưng bày các vật dụng, hình ảnh liên quan đến người thổ dân và các con vật liên quan, đặc trưng của nước Úc:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0606.jpg

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0603.jpg

Dingo, một loại chó hoang bề ngoài nhìn giống chó nhà nhưng hung dữ cắn chết người, như trường hợp thảm tử của em bé Azaria Chamberlain từng làm sôi nổi nước Úc một dạo:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0639.jpg

Có 1 hình ảnh làm chúng tôi suy nghĩ:

https://i992.photobucket.com/albums/af44/HoneyLamb_bucket/Australian%20Museum/DSCN0657.jpg.

Cám ơn tixt_forever về những bài viết, hình ảnh liên quan đến Melbourne .

tixt_forever
21-03-2011, 21:58
Dạ, cháu cảm ơn Bác Già nhiều vì đã bổ sung thêm những thông tin bổ ích về Sydney ạ, cháu ở Sydney có 6 ngày và hầu hết chỉ đi lang thang khắp nơi, trừ một ngày đi Hunter Valley. Đợt nào có vé rẻ cháu lại muốn trở lại nơi này vì vẫn còn nhiều nơi chưa có thời gian khám phá hết được, có lẽ cháu sẽ chọn Sydney và lên trên vùng Brisbane hoặc từ Sydney quay xuống Tasmania ạ. Chưa biết là bao giờ nhưng chắc chắn sẽ còn phải tìm hiểu từ Hai Bác Già đấy ạ ;-)

tixt_forever
21-03-2011, 22:27
Xin visa Úc tại Việt Nam

Em đã có chia sẻ thông tin này ở một topic khác, nay post thêm lên đây để đầy đủ thông tin cho một topic.

Trang web của đại sứ quán có chỉ dẫn rất rõ ràng về các yêu cầu nộp visa. Các bác tham khảo hướng dẫn về visa du lịch (bằng tiếng Việt) tại đây http://www.vietnam.embassy.gov.au/hn...vncheck01.html

Các bác cứ theo chỉ dẫn này mà làm, nếu điều kiện tài chính khá giả và/hoặc đã đi qua mấy cường quốc thì khả năng thành công visa, theo cá nhân em nghĩ, là hoàn toàn có thể. Có 2 cách nộp hồ sơ: hoặc nộp trực tiếp tới ĐSQ, hoặc nộp qua dịch vụ tại văn phòng IOM (Tổ chức di trú quốc tế). Em ở HN, và chọn cách thứ 2 vì đã từng qua ĐSQ có công chuyện, thấy kiểu khám xét ra vào mất tự do, em không thích. Tốn thêm ít tiền mà thoải mái thì vẫn hơn. Mặt khác, các em bên IOM cũng rất lễ phép và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Một số bác hỏi thế tài liệu có phải dịch ra tiếng Anh không?

Theo em hiểu và cũng là những gì em đã làm, thì toàn bộ tài liệu cá nhân như Sơ yếu lý lịch, Sổ tiết kiệm/ Sổ đỏ, Giấy tờ hôn thú, Giấy khai sinh, Giấy tờ thành lập công ty vv. chỉ cần bản sao/công chứng tại phường xã, KHÔNG CẦN dịch tiếng Anh và sau đó công chứng bản dịch. Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để phòng khi họ cần đối chiếu.

Tuy vậy nguyên tắc này chỉ đúng cho những ai nộp hồ sơ từ đầu cầu HN. Trong khi tại SG bắt buộc các bác phải dịch sạch sành sanh mọi thứ sang tiếng Anh. Cách làm không giống nhau này rồi tới một lúc nào đó sẽ phải/bị tiêu chuẩn hóa, nên để tránh tốn công tốn của, tốt nhất là các bác qua IOM hỏi rõ thông tin cập nhật trước khi làm.

Em không nộp Hợp đồng lao động mà nộp 3 thứ liên quan là (i) Xác nhận chức vụ, thu nhập (do sếp ký) (ii) Vào e-banking in ra tiền lương công ty trả trong 3 tháng gần nhất và (iii) Xác nhận của sếp cho nghỉ phép. Mục (i) và (iii) em làm bằng tiếng Anh vì là công ty nước ngoài, nhưng mọi người cũng nói tốt nhất nên làm bằng tiếng Anh.

Ngoài ra: Nộp thêm Travel Itinerary, kèm theo bằng chứng (vé máy bay, xác nhận KS vv)

Có bác nộp cả bảo hiểm: đi xa nên mua bảo hiểm, nguyên tắc này em áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên ĐSQ không yêu cầu nộp bằng chứng này.

Lưu ý thêm:
- Điền Form 48R, trước khi nộp nên copy lại một bản, cộng thêm những giấy tờ đã nộp cũng lưu lại 1 bản, phòng khi có người gọi phỏng vấn, còn biết đường mà trả lời cho chính xác
- Form Details of Relatives bé xíu, đừng lo vì không cần điền quá chi tiết. Ngoài họ tên, ngày sinh đầy đủ thì phần địa chỉ ghi là (ví dụ) HANOI, thế là đủ!
- Nếu đã đi các nước khác thì nên nộp kèm bằng chứng, như các hộ chiếu cũ.

Tạm thời em chỉ nhớ được có vậy thôi à.

hanhlienta
26-05-2011, 16:39
Bạn tixt cho mình hỏi chút. Mình cũng đang plan đi Úc khoảng 9 ngày cuối năm nay.
Dự định ban đầu là sẽ đi Mel, lễ hội hoa ở Floriade và Sydney, nhưng có 1 số băn khoăn như sau:
- Theo lời bạn khuyên nên đi Great Ocean Road, mình cũng cực thích các tấm ảnh chụp phong cảnh trên con đường này. Bạn book tour của công ty nào thế? Giúp mình đường link để mình nghiên cứu nhé vì mình tham khảo một số đường link thì thấy giá cả biến động ghê quá, nên bối rối không biết chọn tour nào. Đồng thời, bạn có thể mô tả giúp mình rõ hơn cái tour này được không? Hành trình này mình chỉ được đi trên đường, thỉnh thoảng dừng tại điểm nào đó chụp ảnh thôi hay có thời gian đi xuống tận các bờ biển không bạn? Như tấm ảnh thứ 5 ở trang 2 mình thấy bạn chụp từ trên cao xuống, có bãi biển thấy lố nhố người thì mình có được xuống tận nơi như vậy không?
- Chắc bạn không tham dự lễ hội hoa ở Floriade, nhưng mình vẫn hỏi ở đây để nếu bạn nào có kinh nghiệm rồi thì trả lời giúp mình xem lễ hội này có thực sự hoành tráng không? Có thể so sánh với lễ hội hoa Keukenhoff ở Hà Lan không?

Cảm ơn các bạn nhiều :).

tixt_forever
27-05-2011, 20:50
Chào bạn, tour Great Ocean Road thì chắc chắn là nên đi đó bạn, họ có tour 1 ngày và 2 ngày. Tour 1 ngày tới được cũng nhiều nơi đẹp lắm, mình nghe nói tour 2 ngày cũng rất tuyệt vời tuy nhiên mình nghĩ 1 ngày cũng đủ đó bạn.


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=62098&d=1306548317


Tour 1 ngày bao gồm:
- Dừng lại uống trà sáng: họ giới thiệu một kiểu uống Trà rất Úc, kèm với ăn bánh quy phết đặc sản Vegemite.
- Dừng lại giữa đường chụp ảnh cũng có 1 nơi chỉ trong 5 phút, rất nhanh. Còn lại có khoảng 4 nơi sẽ dừng chân trong từ 20 đến 40 phút, cộng thêm 1 nơi dừng khoảng 1 tiếng để ăn trưa. Nói chung mình thấy đủ thời gian để chụp ảnh và ngắm cảnh, mặc dù không quá nhiều. Do mình đi một mình nên không tốn quá nhiều thời gian, nếu đi vài ba người thì riêng khoản chờ đợi nhau giải quyết nhu cầu cũng đã mất thêm vài phút rồi, vì thế vụ time management sẽ phải tốt hơn đi một mình.
- Chỗ nào mình chụp hình có người là đều xuống được bạn à, mình lười leo cầu thang nên đôi khi chỉ đứng ở trên ngắm cảnh. Tuy nhiên thời gian không nhiều lắm đâu (mặc dầu họ chờ đủ người mới tiếp tục xuất phát)
- Tại khu 12 vị tông đồ có helicopter tour, bạn có thể mua tour này riêng tại đây, và thời gian bạn xong tour cũng là lúc mọi người khác hết giờ.

Tóm lại: tour 1 ngày tương đối vừa sức với mình, cảnh thì miễn chê.

Mình mua tour của Great sights. Giá so với các công ty lớn khác như AAT Kings, APT và Grayline là rẻ hơn. Thực chất các công ty này bán khách cho nhau, nhất là Grayline và Great sights là một. Đây là các công ty du lịch có uy tín, vì thế bạn cứ tìm giá rẻ nhất trong số này mà mua là được. Giá hồi mình mua (không nhớ rõ) khoảng 100-120AU$, bao gồm cả ăn trưa (đơn giản), và giảm giá 20% cho tour tiếp theo (mình mua tour kế đi Hunter Valley từ Sydney).

Tips:
- Như mình đã viết, nếu mua được giá last minute thì rất rẻ, khoảng 40-50% off, tuy nhiên tour Great Ocean Road rất đông nên bạn cứ check xem sao.
- Rất ít khi tour tổ chức vào thứ Hai, bạn để ý và kiểm tra lịch để không lãng phí thời gian.
- Có thể mua tour ngay tại bất kỳ KS nào bạn đang ở. Bạn không trả tiền cho KS mà trả sau vào ngày đi tour.
- Lên xe nhất định bạn nên tìm chỗ ngồi phía bên trái xe, gần cửa sổ để ngắm cảnh. Nếu xếp hàng sớm thì bạn mới có cơ hội này. Tuy nhiên tất cả là do hên xui, vì các xe đón khách từ KS sẽ tập trung khách ở Trung tâm du lịch, sau đó bạn mới xếp hàng lên xe của từng tour riêng. Nếu có 2 xe mà bạn xếp hàng cuối xe 1, hãy tìm cách ở lại xếp hàng để lên xe 2 đầu tiên, như thế bạn sẽ có cơ hội chọn chỗ đẹp. Còn không sẽ hơi tiếc vì phải xuống xe mới có cơ hội chụp ảnh.
- Nạp đầy pin (tốt nhất là mang nhiều hơn 1 cục pin) và mang nhiều thẻ nhớ, vì cảnh quá đẹp và chắc chắn bạn sẽ chụp cực nhiều ảnh - nhất là Hanhlienta có cái máy ảnh chuẩn + tài chụp ảnh đáng ngưỡng mộ ;D

Lễ hội hoa: mình bị miss nên không biết rõ, cá nhân mình đánh giá Keukenhoff hoành tráng hơn đấy bạn à.

TravelBug
28-05-2011, 05:39
Lễ hội hoa mà hanhlienta nhắc đến không phải ở Sydney mà chính xác là ở Canberra - Tên gọi là Floriad chứ không phải địa danh là Floriad - diễn ra vào đầu tháng 10. Nhỏ thôi và đúng là không bằng ngón chân út của Keukenhoff đâu :) - Chủ yếu là thư giản 1 ngày thôi và kết hợp xem cảnh của Canberra như Quốc hội, War Memorial... Tôi có bài về Floriad hồi tháng 10 vừa rồi; post #47:

https://www.phuot.vn/threads/5591-Những-website-cần-thiết-khi-bạn-du-lịch-Sydney-Cabramatta-đất-cũ-đãi-người-mới/page5

tixt_forever
02-06-2011, 19:35
Xin visa Úc tại Việt Nam

Nhiều bạn hỏi về visa du lịch Úc, Tixt xin tổng hợp lại từ kinh nghiệm của bản thân như thế này.

Trang web của đại sứ quán có chỉ dẫn rất rõ ràng về các yêu cầu nộp visa. Các bạn tham khảo hướng dẫn về visa du lịch (bằng tiếng Việt) tại đây: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/vncheck01.html

Các bạn cứ theo chỉ dẫn này mà làm, nếu điều kiện tài chính khá giả và/hoặc đã đi qua mấy cường quốc thì khả năng thành công visa, theo cá nhân mình nghĩ, là hoàn toàn có thể. Có 2 cách nộp hồ sơ: hoặc nộp trực tiếp tới ĐSQ, hoặc nộp qua dịch vụ tại văn phòng IOM (Tổ chức di trú quốc tế). Mình ở Hà nội, và chọn cách thứ 2 vì đã từng qua ĐSQ có công chuyện, thấy kiểu khám xét ra vào mất tự do, mình không thích. Tốn thêm ít tiền mà thoải mái thì vẫn hơn. Mặt khác, các em bên IOM cũng rất lễ phép và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Cụ thể giấy tờ xin visa du lịch bao gồm:

- Form 48R - Application to visit Australia for tourism or other recreational activities (Mẫu đơn 48R – Đơn xin thị thực du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác tại Úc)
Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/forms_num1.htm.
- Details of Relatives Form - Tờ khai chi tiết về thân nhân, Xem: http://www.vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/relativesform.pdf
- Bốn tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Ảnh chụp không được quá 6 tháng.
- Hộ chiếu đã ký tên. Không chấp nhận Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký tên.
- Details of Relatives Form - Tờ khai chi tiết về thân nhân, Xem: http://www.vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/relativesform.pdf
- Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
- Bằng chứng chứng minh bạn có quyền sử dụng tài chính đủ để chi trả cho thời gian dự kiến ở tại Úc (ví dụ: bằng chứng về thu nhập của bạn ở Việt Nam, bằng chứng về các khoản tiết kiệm gửi ngân hàng, v.v). Bạn phải cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tài chính. Lưu ý là giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng nộp cùng hồ sơ phải được cấp trong vòng 02 tháng (trước ngày nộp hồ sơ).
- Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác
- Nếu đang đi làm thì cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm của bạn, bao gồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơ quan về việc quí vị nghỉ phép.

Một số bạn hỏi thế tài liệu có phải dịch ra tiếng Anh không?

Theo mình hiểu và cũng là những gì mình đã làm, thì toàn bộ tài liệu cá nhân như Sơ yếu lý lịch, Sổ tiết kiệm/ Sổ đỏ, Giấy tờ hôn thú, Giấy khai sinh, Giấy tờ thành lập công ty vv. chỉ cần bản sao/công chứng tại phường xã, KHÔNG CẦN dịch tiếng Anh và sau đó công chứng bản dịch. Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để phòng khi họ cần đối chiếu.

Tuy vậy nguyên tắc này chỉ đúng cho những ai nộp hồ sơ từ đầu cầu Hà Nội. Trong khi tại SG bắt buộc các bạn phải dịch sạch sành sanh mọi thứ sang tiếng Anh. Cách làm không giống nhau này rồi tới một lúc nào đó sẽ phải/bị tiêu chuẩn hóa, nên để tránh tốn công tốn của, tốt nhất là các bạn qua IOM hỏi rõ thông tin cập nhật trước khi làm.

Mình không nộp Hợp đồng lao động mà nộp 3 thứ liên quan là (i) Xác nhận chức vụ, thu nhập (do sếp ký) (ii) Vào e-banking in ra tiền lương công ty trả trong 3 tháng gần nhất và (iii) Xác nhận của sếp cho nghỉ phép. Mục (i) và (iii) mình làm bằng tiếng Anh vì là công ty nước ngoài, nhưng mọi người cũng nói tốt nhất nên làm bằng tiếng Anh.

Ngoài ra: Nộp thêm Travel Itinerary, kèm theo bằng chứng (vé máy bay, xác nhận KS vv)

Có bạn nộp cả bảo hiểm: đi xa nên mua bảo hiểm, nguyên tắc này mình áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên ĐSQ không yêu cầu nộp bằng chứng này.

Lưu ý thêm:
- Điền Form 48R, trước khi nộp nên copy lại một bản, cộng thêm những giấy tờ đã nộp cũng lưu lại 1 bản, phòng khi có người gọi phỏng vấn, còn biết đường mà trả lời cho chính xác
- Form Details of Relatives bé xíu, đừng lo vì không cần điền quá chi tiết. Ngoài họ tên, ngày sinh đầy đủ thì phần địa chỉ ghi là (ví dụ) HANOI, thế là đủ!
- Nếu đã đi các nước khác thì nên nộp kèm bằng chứng, như các hộ chiếu cũ.



Form mẫu:
Xác nhận công việc, thu nhập: làm form đưa sếp ký là ok. Ví dụ:


To Whom It May Concern

LETTER OF CERTIFICATION

This is to certify that Ms. Tixt Nguyen, Passport No. B123456, is now working at Solo Traveller company, with further details as below:

* Current position: Financial Controller
* Gross annual income: x0,000 USD
* Contract dates: indefinite contract

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Solo Traveller
Telephone: +84 4 3456789
Fax: +84 4 3456788

Yours sincerely,
(ký và đóng dấu)
Nguyen Nguyen
General Director
Solo Traveller

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Form Xác nhận của cơ quan cho nghỉ phép:

To Whom It May Concern

LEAVE APPLICATION CONFIRMATION

This is to certify that Ms. Tixt Nguyen, Passport No. B123456, has been accepted to take an annual leave from June 15th to June 30th, 2011.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Solo Traveller
Telephone: +84 4 3456789
Fax: +84 4 3456788


Yours sincerely,
(ký và đóng dấu)
Nguyen Nguyen
General Director
Solo Traveller


Lịch trình nộp ĐSQ (Itinerary), rõ ràng nhưng đơn giản. Cơ bản là nộp kèm càng đầy đủ càng tốt gồm: vé máy bay (mình tương đối tự tin nên luôn mua trước), booking khách sạn và ghi mã code đầy đủ của những giấy tờ này trong lịch trình gửi ĐSQ.

TIXT NGUYEN
Passport No.: B123456

TRAVEL ITINERARY

Date
17/6/2011 Fly Air Asia from KL to Melbourne (paid return ticket) Booking No. xxxxxx (attached)
17/6 – 21/6/2011 Visit Melbourne. Stay at the Enterprize Hotel for 4 nights (Paid - Booking ID yyyyyy attached)
21/6/2011 Fly Tiger Airways from Melbourne to Sydney (paid return ticket). Booking Ref. zzzzzz attached.
21/6 – 27/6/2011 Visit Sydney. Stay at the Y Hyde Part Hotel (2 nights) and the City Lodge (4 nights). Paid bookings attached.
27/6 – 28/6/2011 Fly back to Melbourne, then KL.
29/6/2011 Take a flight back home (Booking confirmation attached)

Chúc các bạn may mắn.

hanh411
17-05-2012, 15:17
@ Bạn tixt cho mình hỏi là bạn đặt Hotel Enterprize tại Melbourne, bạn đặt trên trang nào vậy? Mình search trên booking hoài không thấy. Mà đặt qua trang này http://www.not1night.com.au thì thấy còn rẻ hơn đặt trực tiếp chỉ có khoảng AUD 82/đêm cho phòng Budget Double Hotel Room..Bạn xem hộ mình xem có được không? để mình đặt luôn. Cám ơn bạn.

hanhlienta
17-05-2012, 18:15
Mình đóng góp 1 địa chỉ nhà trọ nữa ở melbourne nhé: Space Hotel, book qua hostelbookers.com, giá phòng Renovated family Ensuite là 142AUD/3 người/đêm. Khu mình ở mới làm lại, rất sạch và đẹp, khu bếp ăn thì rất pro, mà nói chung 2 khách sạn ở úc mình từng ở qua đều có khu bếp tuyệt vời. đi chơi về mệt nấu đồ ăn việt nam hợp khẩu vị ăn ngon mới có sức đi chơi tiếp. Khách sạn không trung tâm lắm, đối diện GAOL, nhưng rất yên tĩnh. Space được review trên tripadvisor tốt hơn Enterprize.

Tới Sydney mình ở Sydney Harbour YHA, cực kết hệ thống YHA ở úc, vị trí cực đẹp, view sân thượng nhìn ra vịnh Sydney, nằm ngay trung tâm The Rocks, tiện lợi đi chơi. Tầng dưới là bảo tàng khai quật nhỏ, ngay nền của nhà trọ này là một di tích khảo cổ thú vị, giá thì cũng hơi cao: dorm 4 người mà giá 47AUD/đêm/người. Nói chung khách sạn ở úc quá đắt :(.

Maimeomun
28-06-2012, 17:35
Thông tin rất hữu ích,cảm ơn bạn Tixt_ forever

Xin visa Úc tại Việt Nam

Nhiều bạn hỏi về visa du lịch Úc, Tixt xin tổng hợp lại từ kinh nghiệm của bản thân như thế này.

Trang web của đại sứ quán có chỉ dẫn rất rõ ràng về các yêu cầu nộp visa. Các bạn tham khảo hướng dẫn về visa du lịch (bằng tiếng Việt) tại đây: http://www.vietnam.embassy.gov.au/hnoivietnamese/vncheck01.html

Các bạn cứ theo chỉ dẫn này mà làm, nếu điều kiện tài chính khá giả và/hoặc đã đi qua mấy cường quốc thì khả năng thành công visa, theo cá nhân mình nghĩ, là hoàn toàn có thể. Có 2 cách nộp hồ sơ: hoặc nộp trực tiếp tới ĐSQ, hoặc nộp qua dịch vụ tại văn phòng IOM (Tổ chức di trú quốc tế). Mình ở Hà nội, và chọn cách thứ 2 vì đã từng qua ĐSQ có công chuyện, thấy kiểu khám xét ra vào mất tự do, mình không thích. Tốn thêm ít tiền mà thoải mái thì vẫn hơn. Mặt khác, các em bên IOM cũng rất lễ phép và thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Cụ thể giấy tờ xin visa du lịch bao gồm:

- Form 48R - Application to visit Australia for tourism or other recreational activities (Mẫu đơn 48R – Đơn xin thị thực du lịch hay thực hiện các hoạt động giải trí khác tại Úc)
Xem: http://www.immi.gov.au/allforms/application-forms/forms_num1.htm.
- Details of Relatives Form - Tờ khai chi tiết về thân nhân, Xem: http://www.vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/relativesform.pdf
- Bốn tấm ảnh cỡ hộ chiếu (4cm x 6cm). Ảnh chụp không được quá 6 tháng.
- Hộ chiếu đã ký tên. Không chấp nhận Hộ chiếu hết hạn hoặc chưa ký tên.
- Details of Relatives Form - Tờ khai chi tiết về thân nhân, Xem: http://www.vietnam.embassy.gov.au/files/hnoi/relativesform.pdf
- Bản sao công chứng tất cả các trang Sổ hộ khẩu hiện tại
- Bản sao công chứng Giấy khai sinh
- Bản gốc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương. Đối với những đương đơn làm việc tại các cơ quan/xí nghiệp của nhà nước thì Sơ yếu lý lịch có thể do cơ quan/xí nghiệp đó chứng nhận. Sơ yếu lý lịch phải được xác nhận không quá 6 tháng.
- Bằng chứng chứng minh bạn có quyền sử dụng tài chính đủ để chi trả cho thời gian dự kiến ở tại Úc (ví dụ: bằng chứng về thu nhập của bạn ở Việt Nam, bằng chứng về các khoản tiết kiệm gửi ngân hàng, v.v). Bạn phải cung cấp bản sao công chứng sổ tiết kiệm và/hoặc các giấy tờ khác về tài chính. Lưu ý là giấy chi tiết tiền gửi ngân hàng nộp cùng hồ sơ phải được cấp trong vòng 02 tháng (trước ngày nộp hồ sơ).
- Bằng chứng về sở hữu nhà cửa, đất đai hoặc các tài sản có giá trị lớn khác
- Nếu đang đi làm thì cung cấp đầy đủ chi tiết về công việc làm của bạn, bao gồm: chức danh, địa chỉ, điện thoại nơi làm việc và một giấy xác nhận của cơ quan về việc quí vị nghỉ phép.

Một số bạn hỏi thế tài liệu có phải dịch ra tiếng Anh không?

Theo mình hiểu và cũng là những gì mình đã làm, thì toàn bộ tài liệu cá nhân như Sơ yếu lý lịch, Sổ tiết kiệm/ Sổ đỏ, Giấy tờ hôn thú, Giấy khai sinh, Giấy tờ thành lập công ty vv. chỉ cần bản sao/công chứng tại phường xã, KHÔNG CẦN dịch tiếng Anh và sau đó công chứng bản dịch. Khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để phòng khi họ cần đối chiếu.

Tuy vậy nguyên tắc này chỉ đúng cho những ai nộp hồ sơ từ đầu cầu Hà Nội. Trong khi tại SG bắt buộc các bạn phải dịch sạch sành sanh mọi thứ sang tiếng Anh. Cách làm không giống nhau này rồi tới một lúc nào đó sẽ phải/bị tiêu chuẩn hóa, nên để tránh tốn công tốn của, tốt nhất là các bạn qua IOM hỏi rõ thông tin cập nhật trước khi làm.

Mình không nộp Hợp đồng lao động mà nộp 3 thứ liên quan là (i) Xác nhận chức vụ, thu nhập (do sếp ký) (ii) Vào e-banking in ra tiền lương công ty trả trong 3 tháng gần nhất và (iii) Xác nhận của sếp cho nghỉ phép. Mục (i) và (iii) mình làm bằng tiếng Anh vì là công ty nước ngoài, nhưng mọi người cũng nói tốt nhất nên làm bằng tiếng Anh.

Ngoài ra: Nộp thêm Travel Itinerary, kèm theo bằng chứng (vé máy bay, xác nhận KS vv)

Có bạn nộp cả bảo hiểm: đi xa nên mua bảo hiểm, nguyên tắc này mình áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên ĐSQ không yêu cầu nộp bằng chứng này.

Lưu ý thêm:
- Điền Form 48R, trước khi nộp nên copy lại một bản, cộng thêm những giấy tờ đã nộp cũng lưu lại 1 bản, phòng khi có người gọi phỏng vấn, còn biết đường mà trả lời cho chính xác
- Form Details of Relatives bé xíu, đừng lo vì không cần điền quá chi tiết. Ngoài họ tên, ngày sinh đầy đủ thì phần địa chỉ ghi là (ví dụ) HANOI, thế là đủ!
- Nếu đã đi các nước khác thì nên nộp kèm bằng chứng, như các hộ chiếu cũ.



Form mẫu:
Xác nhận công việc, thu nhập: làm form đưa sếp ký là ok. Ví dụ:


To Whom It May Concern

LETTER OF CERTIFICATION

This is to certify that Ms. Tixt Nguyen, Passport No. B123456, is now working at Solo Traveller company, with further details as below:

* Current position: Financial Controller
* Gross annual income: x0,000 USD
* Contract dates: indefinite contract

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Solo Traveller
Telephone: +84 4 3456789
Fax: +84 4 3456788

Yours sincerely,
(ký và đóng dấu)
Nguyen Nguyen
General Director
Solo Traveller

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Form Xác nhận của cơ quan cho nghỉ phép:

To Whom It May Concern

LEAVE APPLICATION CONFIRMATION

This is to certify that Ms. Tixt Nguyen, Passport No. B123456, has been accepted to take an annual leave from June 15th to June 30th, 2011.

If you have any further questions, please do not hesitate to contact us.
Solo Traveller
Telephone: +84 4 3456789
Fax: +84 4 3456788


Yours sincerely,
(ký và đóng dấu)
Nguyen Nguyen
General Director
Solo Traveller


Lịch trình nộp ĐSQ (Itinerary), rõ ràng nhưng đơn giản. Cơ bản là nộp kèm càng đầy đủ càng tốt gồm: vé máy bay (mình tương đối tự tin nên luôn mua trước), booking khách sạn và ghi mã code đầy đủ của những giấy tờ này trong lịch trình gửi ĐSQ.

TIXT NGUYEN
Passport No.: B123456

TRAVEL ITINERARY

Date
17/6/2011 Fly Air Asia from KL to Melbourne (paid return ticket) Booking No. xxxxxx (attached)
17/6 – 21/6/2011 Visit Melbourne. Stay at the Enterprize Hotel for 4 nights (Paid - Booking ID yyyyyy attached)
21/6/2011 Fly Tiger Airways from Melbourne to Sydney (paid return ticket). Booking Ref. zzzzzz attached.
21/6 – 27/6/2011 Visit Sydney. Stay at the Y Hyde Part Hotel (2 nights) and the City Lodge (4 nights). Paid bookings attached.
27/6 – 28/6/2011 Fly back to Melbourne, then KL.
29/6/2011 Take a flight back home (Booking confirmation attached)

Chúc các bạn may mắn.

Katie
28-07-2012, 01:45
Ôi đọc bài trải nghiệm của b Tixt mê qá , mình cũng đang hoàn tất hồ sơ , cũng có thể sẽ xuất phát tháng 10 ^^

Chizz
16-08-2012, 16:15
[5. Tour
Có thể đặt tour ngay tại KS sau khi đã nghiên cứu một loạt brochure mà KS nào cũng có đầy. Nhưng công ty lớn như Grayline, Great sights, APT, AAT Kings vv.. đều có tour giống nhau, thậm chí nếu ít khách họ còn join luôn thành một đoàn, vì thế nếu chọn một trong mấy công ty này thì cứ nơi nào rẻ hơn mà đặt. Mấy công ty có tên tuổi này đều có văn phòng đặt tại trung tâm. Em đi 2 chuyến, Great Ocean Road và Hunter Valley, chuyến thứ 2 được giảm giá 20%.

Một kinh nghiệm nho nhỏ, các tour này thường giảm giá 40-50% cho last minute offer, nếu tới văn phòng của họ trong 1 tiếng cuối trước giờ đóng cửa cho tour sáng hôm sau. Lưu ý rằng văn phòng du lịch thường chỉ mở cửa tới 4-5pm thôi. Em không phát hiện ra chiêu này của họ nên mặc dù được giảm 20% vẫn không bõ bèn gì (!), tất nhiên nếu các bác chủ động về mặt thời gian thì hoàn toàn có thể có được giá tour vô cùng hấp dẫn. Một chú ý nhỏ nữa là thường các tour không tổ chức vào các ngày thứ Hai đầu tuần, tốt nhất là nên google để chủ động về thông tin trước khi lên kế hoạch đi tour.

Tixt cho mình hỏi là năm 2010 thì 2 tour trên bạn đi của tour nào ko? giá tour như thế nào? :)

Barbie
20-08-2012, 11:05
Các bạn nào đến Melbourne cần đổi AUD có thể đổi ở đây sẽ không bị charge phí nhé: Travel Money Currency Exchange, 142 Elizabeth Street, hoặc trên đường Swanton St (góc Collins St) đối diện Melbourne Town Hall.

tixt_forever
04-09-2012, 20:44
@Bạn Chizz: ôi lâu quá rồi mình mới vào forum nên không biết bạn đã hỏi. Hồi đi mình có book 2 tours bạn à, là tour đi Great Ocean Road từ Melbourne và tour Hunter Valley từ Sydney. Giá cả bạn check theo thời điểm hiện tại từ website của họ cho cập nhật nhé!

tixt_forever
04-09-2012, 20:49
@bạn Hanh411: chắc giờ bạn cũng đi về rồi nhỉ, mình không lên phượt nên không để ý bạn đã hỏi :">. Thường ks mình đặt ở mấy trang booking.com, agoda.com, với Úc bạn có thể tìm thêm từ trang wotif.com có một vài last minute deals tốt phết đó bạn.

nguyenyensao
12-08-2013, 23:21
Chị tixt ơi, em ngưỡng mộ chị quá! ;)
Năm rồi lên phuot tìm kinh nghiệm đi Hàn, em đã thấy topic của chị. Năm nay len phuot tìm tiếp kinh nghiệm đi Úc, em lại thấy topic này. Năm sau tìm kinh nghiệm đi...., chắc lại tìm thấy tixt'topics:D
Em là nữ, cũng solo traveller, nhưng chỉ solo từ VN thôi, sang đến các nước thì có tour guide hết rồi chứ đi 1 mình chắc hok dám nên một lần nữa, em thật sự ngưỡng mộ chị! :L

duongmin
21-09-2013, 21:54
Mình xin chia sẻ với các bạn những nơi tham quan đẹp và miễn phí, giảm giá cho sinh viên ở Melbourne và Sydney.
Lưu ý: Tất cả các Museum ở Melbourne đều free cho trẻ em và sinh viên
- Melbourne Museum: free cho trẻ em và sinh viên. Giá cho người lớn là $10. có thể bạn sẽ tốn khoảng 4h để đi hết và tham quan bảo tàng. Trong bảo tàng có phim 3D (free) chiếu về sự hình thành Trái Đất, động đất, đá quí,... Nơi này rất nên đi, cách ga Flinders ko xa, đi bằng xe tram được. Đi Melbourne Museum , các bạn cũng có thể tham quan được Royal Exhibition Building (di sản thế giới)
- Immigration Museum: free cho trẻ em và sinh viên. Giá cho người lớn khoảng $10. Bảo tàng rất gần ga Flinders, có thể đi rất nhiều loại tram ( city circle số 35 đi ngang- free tram). Bảo tàng là lịch sử của Melbourne nói riêng và nước Úc nói chung. Vào bảo tàng này, bạn sẽ biết được người Úc rất làm biếng, hehe. Kiến trúc bên trong bảo tàng rất đẹp.vMặc dù độc lập và thành lập CommonWealth từ 1901, nhưng Úc vẫn sài pasport của UK đến năm 1949.
- Scienceworks:free cho trẻ em và sinh viên. Giá cho người lớn khoảng $10. Phải đi xe train mới được, gần khu người Việt Footscray. Nơi này rất vui ( đặc biệt cho trẻ em)
- Victoria State Library: free cho mọi người. Cách ga Flinders khoảng 10 phút đi bộ. Bên trong, kiến trúc rất đẹp. Nơi thường xuyên diễn ra biểu tình, nhưng rất đáng để xem.
- RMIT University: cùng với Melbourne Univ là 2 trường ĐH lâu đời nhất bang (từ thế kỷ 19). Kế bên Victoria State Library, Melbourne Central. Tọa lại ngay trung tâm Melbourne
- The University of Melbourne( còn gọi là Melbourne Univ): trường Đại học số 1 nước Úc, lâu đời thứ 2 ở Úc, lâu đời nhất ở Melbourne. Không gian kiến trúc khá đẹp. Có nhiều tram đi đến đó.
- Tòa nhà quốc hội Victoria: free cho mọi người, có tourguide free luôn. Đây là từng là tòa nhà quốc hội Úc. Kiến trúc bên trong cực đẹp. Khu này gần các tòa nhà của các bộ thuộc bang Victoria. Các bạn có thể xem các đại biểu họp thật luôn. được giới thiệu về hệ thống chính trị của Úc.
- National Gallery of Victoria: free cho mọi người. cách ga Flinders khảong 10 phút đi bộ, có rất nhiều tram đến đó. Đây là Gallery lớn nhất nhì ở Úc.
- Shrine of Remembrance : free cho mọi người. Nơi tượng niệm những người lính Úc. Ở đây có view về city đẹp nhất ở Melbourne. Đậy là ý đồ của chính quyền bang. Shrine có tourguide miễn phí, có bộ sưu tập các loại huy chương, và các cuộc chiến mà Úc tham gia.
Shrine rất gần với National Gallery of Vic, cách ga Flinders 15 phút đi bộ. Rất tiện vì có nhiều tram đi qua.
- Botanic Garden: free cho mọi người. cách Shrine khoảng 1-2 phút đi bộ. Vường Botanic lớn nhất bang, lớn hơn cả Thảo Cầm Viên của Sài Gòn
- Rod Laver Arena: có phí (tầm $12), nơi diễn ra giải Úc mở rộng. Rất đáng để xem, Cách ga Flinders khoảng 10 phút đi bộ.
- Trong CBD của Melbourne có rất nhiều tòa nhà shopping cổ điển, nhà thờ, Casino, dạo chơi ở South Bank
- Toorak và South Yarra: đi train từ Flinders đến đây khoảng 15 phút. Khu này là dân cư giàu có nhất nhì của Úc, toàn là dân Do Thái ở đây. NGười Do Thái ở nhiều nhất là Caulfields.
...
Melbourne cũng nổi tiếng với các bãi biển ( biển khá lạnh mặc dù nắng rất nóng), gần CBD thì có St Kilda, Brighton, Williamstown. Muốn đi xa xa mà đẹp thì có Chelsea, Bon Beach, Carrum, khu Mornington, Port Sea. có thể đi lâu đài ở Werribee (free), Victoria State Rose Garden (free): những nơi này đi và tham quan đều tốn ít nhất 6 tiếng.
Có thể đi Puffing Billy steam train và đi chung với khám phá đỉnh Mt Dandenong.
Bạn có thể dành cả ngày để đi Geelong (thành phố lớn thứ 2 ở Victoria) và Queenscliff: rất đẹp và hoang sơ, rất khác với Melbourne, người dân hiền hơn Melbourne và tốt bụng

Tất cả ở điểm trên, các bạn dùng thẻ Myki để đi phương tiện công cộng rất tiện. sử dụng app hoặc website để route đường cho mình http://ptv.vic.gov.au/ hoặc http://ptv.vic.gov.au/journey/#jpsearch%5Baction%5D=showPlanner

....
Tour đi Great Ocean Road thì nên đi, vì đây là 1 trong 3R vĩ đại của Úc ( The Rock, The Road and The Reef), đi 1 ngày. Nếu đi 2 ngày thì sẽ kèm với đi Phillip Island để xem chim cánh cụt Úc. Hai nơi này là đặc sản của Victoria.
Tour đi Grampians sẽ có thấy núi non, thác, rừng , Kangaroo. Khá đẹp, nên đi. đi trong ngày
Tour đi Wilson: sẽ tham quan núi ,non, biển, chim chóc. Đây là mũi Cà Mau của lục địa Úc. Biển rất đẹp và hoang sơ. đi trong ngày
Tour di Mt Buller: để trượt tuyết. đi trong ngày
Tour đi suối nước nóng ở Mornington: thích hợp cho mùa đông ( tháng 6,7,8)

duongmin
21-09-2013, 22:08
Sydney cũng có nhiều nơi để đi. Có nhiều topic nói về Sydney rồi, mình chỉ bổ sung 1 nơi nên đi.
Darling Habour có 1 cây cầu xoay, cứ 15mins, 30 mins là quay 1 lần, quay 90 độ. Cây cầu đẹp , hoàng tráng và quay hoài ( cầu quay sông Hàn Đà Nẵng không thể nào sánh được). Vịnh này rất đẹp, có bảo tàng Hàng hải (Maritime Museum) rất đáng để coi: gồm tàu chiến, tàu ngầm nguyên tử (tàu thật) (tàu thật), tàu của Jame Cook, tàu vượt biên của Việt Nam, hehehe. Nếu có thẻ sinh viên thì được giảm giá, khoảng $10/người. Có free tourguide ở mỗi con tàu. Tham quan trực thăng thật. CÁc bạn sẽ bất ngờ Hải Quân Hoàng Gia Úc từng là 1 bộ phận về Hải Quân Mỹ.
Giá khách sạn ở CBD của Sydney và Melbourne thì thấp nhất cũng $30/người/đêm. Các bạn có thể giao lưu với phượt thủ quốc tế nếu ở dorm room, tụi nó hiền khô và vui vẻ. Bên Úc, trái cây và sữa rất rẻ, với $5, bạn có thể ăn trái cây và uống sữa ngập mặt luôn vì Úc là nước nông nghiệp mà. Ăn uống thì khoảng $6-$8/meal, ngon, sạch, bổ , rẻ.
Hi vọng các bạn đi phượt sẽ có chuyến đi vui vẻ

doito83
23-09-2013, 16:41
Mình đang làm hồ sơ xin visa đi Úc. Cho mình hỏi qua tới Melbourn thì đi về trung tâm bằng phương tiện gì là rẻ nhất vậy nhỉ...

duongmin
23-09-2013, 16:54
Mình đang làm hồ sơ xin visa đi Úc. Cho mình hỏi qua tới Melbourn thì đi về trung tâm bằng phương tiện gì là rẻ nhất vậy nhỉ...
Nếu hành lý ít và quen sài phương tiện công cộng thì đi shuttle bus về Southern Cross , khoảng $17. Nếu đi theo group khoảng 7-10 người thì đi maxi taxi sẽ rẻ hơn, khoảng $8-$10/người.

minhquy1809
15-12-2013, 22:48
@duongmin: ban cho Minh hoi Ksan o CBD Sydney , Duog link la gi, Minh search ko ra, cam on ban