PDA

View Full Version : Tuyển gấp 2 xế phượt với bạn trẻ Nhật đi Tây Nguyên - Nam Trung Bộ (26/8-2/9)



Inrajakha
20-08-2014, 22:59
Chỉ còn tuyển 1 xế cứng (nam nữ ok, vì Nhật ko có bằng lái xe), ưu tiên biết tiếng Nhật sơ sơ nhé.

Nếu có ôm nào biết tiếng Nhật muốn tham gia thì mình sẽ tăng đoàn lên 4 xe luôn. Vì mới chỉ có 1 bạn nữ Nhật trong nhóm.


Chi tiết chương trình như sau:


25/8:


23:30 các bạn Nhật mới đến sân bay TSN


26/8:

Khởi hành tại nhà riêng mình, ở quận Tân Phú

5:00 Dalat (290km)
12:00 Thác Pongour
15:00 Dalat
Chiều chơi Dalat (thổ địa dắt đi chơi)
Có thể Thiền viện Trúc Lâm, đạp vịt, cáp treo?
Dạo chợ Đà lạt
22:00 Ngủ lều dựng cạnh thác Voi

27/8:

5:00 Xuất phát đi Ma Rừng Lữ Quán uống cafe
Chơi Đà Lạt
Thung lũng vàng
Đi Datanla, vé vào cổng là 20K, vé chơi trượt thác là 50k/ người
Ghé uống cafe Phòng trà Song Vy, 22 Nguyễn DU, hát live từ 20:00
Coi múa lửa, rượu cần
23:00 Lên Lang Biang dựng lều


28/8:

Sáng ngắm bình minh Đà Lạt trên đỉnh Lang Biang

06:30 đi Ho Lak (130km)
09:30 Ho Lak, cưỡi voi
14:00 Buon Ma Thuot (50km)
15:30 Buon Ma Thuot, thổ địa dắt đi chơi
17:00 Ea Kar ngủ làng dân tộc, uống rượu cần đúng chất



29/8

6:00 xuất phát Ganh Da Dia – Phu Yen (200km)
12:00 Ganh Da Dia, ăn cơm tự nấu
Chơi Phú Yên chiều tối, ngủ Tuy Hòa nhà thổ địa


30/8
6:00 xuất phát đi Thap Ba – Khanh Hoa (160km)
10:00 Thap Ba
13:00 xuất phát đi My nghiep-Ninh Thuan (110km)
Đi đường vịnh cực đẹp
16:00 tới My nghiep
Chiều dạo phố ăn vặt
20:00 đi Mũi Dinh
Dựng lều bãi biển, cắm trại, nướng thịt, ca hát

31/8

5:00 dậy ngắm bình minh trên hải đăng, cà phê trà bánh
8:00 xuất phát về Mỹ Nghiệp
Loanh quanh Ninh Thuận
Tháp Poklong Girai, làng dệt truyền thống Mỹ Nghiệp, làng gốm Bầu Trúc, Vườn Nho, Đàn cừu
15:00 Đi nhà sàn chị Trang người dân tộc Chăm thăm thú, cùng nhau làm thịt. Thưởng thức món vịt xiêm nướng/ gà nướng lá chuối tại chỗ
17:00 ăn xong
Dạo phố đêm làng người Chăm
Ngủ Mỹ Nghiệp


1/9:
5:00 xuất phát đi làng Chăm ở Bình Thuận (chụp hình đồi bằng lăng tím cực thơ mộng)
6h30 ăn sáng nhà thổ địa
7H30: cafe rồi qua Cổ Thạch, chùa Hang, Bãi đá con chơi, chụp choẹt
12:00 Ăn trưa vườn nhà bạn
14:00 lên tàu ra Đảo Cù Lao Câu tương đối hoang sơ, chơi chiều đảo
dựng lều ngủ đêm tại đảo


2/9:

9:00 ra tới đất liền, xuất phát về Sài Gòn
10:30 Bau Trang (61km), cắm trại, ngủ nghỉ, ăn cơm tự nấu
14:00 xuất phát về SG (245km)
(Đường ven biển: phan thiết- lagi-xuyên mộc-bà rịa-long thành-sg)
21:00 Đến SG

Chi phí (tính cho 1 người)


Xăng xe: Tb mỗi ngày 50k x 8 = 400k

Ăn uống: mỗi ngày 150k x 8 = 1200k

Ngủ nghỉ: đa phần sẽ ngủ lều và ngủ nhà thổ địa, hoàn toàn không ngủ trọ, mình đã có 1 lều 4 và 1 lều 2 cho đoàn 6 người

Tiền vé tham quan này nọ: tùy ý, nhưng dự là khoảng 1tr


Tổng tính dư dả cho 8 ngày phượt Tây Nguyên và Nam Trung Bộ là: 2.5tr mỗi người. (mang 3tr cho chắc túi)



Liên hệ: Kha (0988.955165, 23t) hoặc inbox FB https://www.facebook.com/inrajakha

Chốt: Ảnh thớt với 1 bạn Nhật trong nhóm :D

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t1.0-9/s720x720/10382756_10204487792133471_5640822323044747962_n.j pg

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10441167_10204487776213073_281434626535322666_n.jp g?oh=9cd0b400dde5ef5df95e94f836203cfa&oe=547876B4

https://scontent-a-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10614247_10204487776933091_8691796702858274071_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t1.0-9/10628230_10204487777693110_3195638573398382382_n.j pg

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/v/l/t1.0-9/10612552_10204487778253124_927559658953354023_n.jp g?oh=bd45b5706ed84835164a65e88fea3cfe&oe=5472B5A7

https://scontent-b-hkg.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t1.0-9/13629_10204487778813138_8703676005035055697_n.jpg


https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t1.0-9/10620553_10204487781813213_7514485802684635713_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/t1.0-9/p180x540/10620794_10204487782333226_1893809661806868846_n.j pg

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1.0-9/1174908_10151823552136327_1049345600_n.jpg

ttb
21-08-2014, 01:09
Theo mình biết thì đa số mấy bạn Nhật sợ ngồi xe gắn máy. Đi vậy bạn Việt còn thấy oải (dù đã quen ngồi xe gắn máy) .

Inrajakha
21-08-2014, 06:47
Chi tiết là thế này:
Ngày thứ 1 (26/8): di chuyển khoảng 300km
Ngày 2: du lịch nghỉ dưỡng
Ngày 3: 180km
Ngày 4: 510km (ngày này là đi nhiều nhất)
Ngày 5 - 6 -7: du lịch nghỉ dưỡng
Ngày 8: Về SG khoảng 380km

Hồi xưa mình đi vài chuyến mệt hơn vậy nhiều, có chuyến cả đoàn đi 1 lèo từ Đak Lak về SG, xuyên đêm tới sáng luôn. Hoặc vài lần phải 1-2h sáng mới tới điểm cần đến, khi đến thì phải đẩy xe vượt đồi cát phê lòi ruột (Mũi Dinh, và Cực Đông). Nhiều phượt-er chắc cũng trải qua.
Plan mình đã tính toán để hầu hết các ngày ngủ đúng giờ, đủ giấc rồi. Chuyến này mình đánh giá là nhẹ nhàng.
Riêng về khoản chịu đựng của người Nhật, họ chịu chơi hơn VN nhiều, bạn cứ đi phượt với Nhật thử 1 chuyến. Thật ra được chở xe máy trong SG xe chạy ì xèo thì ai ban đầu cũng sợ. Hehe. 3 bạn này cũng có bằng lái xe máy ở Nhật rồi nên hy vọng ok.

kensu
21-08-2014, 08:28
Mình lớn tuổi quá không biết đi chung với bạn có được không? U40 rồi.

Inrajakha
21-08-2014, 08:29
U40 càng tốt. haha. Mà anh biết tiếng Nhật ko?

kensu
21-08-2014, 09:28
Tiếng Nhật nó biết tui, chứ tui không biết nó mới khổ.

namnhihn
21-08-2014, 12:03
Chả hiểu sao hôm thì chạy hùng hục, mấy hôm thì loanh quanh 1 chỗ làm gì. Tiếng Nhật gặp mấy bạn chỉ cần biết Oishi là đủ rồi.

Inrajakha
21-08-2014, 13:04
Chính xác mấy hôm loanh quanh 1 chỗ là thế này:

https://www.facebook.com/notes/inra-jakha/%C4%91%C3%A3-ch%E1%BB%91t-%C4%91o%C3%A0n-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-kh%C3%A1m-ph%C3%A1-v%C4%83n-h%C3%B3a-ch%C4%83m/10151798446346963

https://www.youtube.com/watch?v=ZVFmXIUCCFA
https://www.youtube.com/watch?v=xWYhGbm5P5A

Còn chạy hùng hục (chỉ có 1 ngày) là bởi vì em nghĩ ai cũng muốn ra Gành đá dĩa - danh lam thắng cảnh độc đáo của thế giới. Từ Gành đá dĩa trên đường đến địa điểm chính là Ninh Thuận thì ghé Tháp Bà biểu tượng Nha Trang cũng ko tệ. Các bạn Nhật đã đến và chơi khắp VN từ Bắc chí Nam 4 lần, nhưng các bạn vẫn luôn muốn thăm Ninh Thuận (đây là lần 5) vì các bạn rất thích chương trình em lên.

À, trên đường về ghé thăm chỗ này luôn, đồi Bằng lăng tím tỉnh Bình Thuận: (ảnh anh trai mới chụp đầu tháng 8)

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/10485417_333366060155668_6805963469887383946_o.jpg

vnmrbs
21-08-2014, 21:17
Giá mà ở HN chạy 2-9 thì ngon, mình join ngay :D

Sion
22-08-2014, 04:26
Bác chủ cho mình 1 gạch nhé. Mình không biết tiếng Nhật :(

Inrajakha
22-08-2014, 06:14
Bác nào tham gia vô FB em inbox nhé: https://www.facebook.com/

Inrajakha
24-08-2014, 17:48
Úp tìm 1 xế cứng. :D

Inrajakha
09-09-2014, 21:48
Chuyến đi đã diễn ra còn...tuyệt hơn kế hoạch nữa. :D

Xin chia sẻ đoạn video tổng kết chuyến đi cho ai muốn tham khảo.

https://www.youtube.com/watch?v=bTRSyCqgmJc&list=UUxr9htG-ZuHthCx69gUlJOg

Còn dưới đây là vài chia sẻ cảm nhận sau chuyến đi:

Từ ngày 26/8-3/9 mình mới vừa trải qua một chuyến phượt xe máy cực kỳ đáng nhớ với các bạn Nhật (và cả VN) nữa. Đoàn 7 người với lộ trình 8 ngày, xuyên qua Lâm Đồng - Đak Lak - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận - Bình Thuận - Đồng Nai.

Chuyến này mình cùng các bạn đã có nhiều khoảnh khắc phải nói là phấn khích tột độ luôn, vd như lúc mới thấy thác Bảy tầng hùng vĩ hiện ra trước tầm mắt, hoặc lúc ngắm mặt trời từ nhỏ xíu le lói dần dần đến làm sáng rực rỡ cả bầu trời lẫn mặt biển ở Mũi Điện, hay lúc cả đám di chuyển trong đêm tối mù mịt lên đỉnh Lang Biang, rồi cảm giác đi trong sương mù bồng bềnh như chốn cổ tích dị thường. ...và còn nhiều lắm lắm. (^_^)

Trước, và trong chuyến đi nhóm cũng đã may mắn nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của nhiều người. Thật ra đa phần người VN mình đều thái độ rất thân thiện, hiếu khách lắm nha. Niềm tin vào người VN của mình do vậy mà hiện nay đang ở mức cao nhất, 10/10! hehe

Qua chuyến đi thế này, các bạn Nhật có thể cảm nhận được rõ nhất hơi thở đời sống con người Việt Nam, những góc tối, những mảng sáng..., những điều không dễ thấy khi du lịch nghỉ dưỡng. Với những chuyến đi như thế này, niềm vui sẽ được cảm thấy xuyên suốt hành trình, bạn hầu như không biết được điều gì sẽ xảy ra sắp tới. Đấy có thể là những bất ngờ thú vị xuất hiện ven đường (chiếc bàn kì diệu ở Đà Lạt, mấy đứa nhóc vẫy tay chào Hế lô! Hế lô!), hay khi lạc đường (đập nước tuyệt vui không tên gần Thung lũng Vàng và Ma Rừng Lữ Quán), hoặc khi đến đích sau bao nhiêu cực nhọc khó khăn, cảm nhận dư vị ngọt ngào của chiến thắng (vd như ăn một bữa no say ngon tuyệt khi bụng đã đói meo, hoặc ngủ liền tù tì 10 tiếng sau cả ngày chạy xe, hehe).

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, bài học mình có thể đúc kết qua chuyến đi này đó là: Tính cách Nhật Bản, Tình người đây đó, và Sự tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất.