PDA

View Full Version : [Thái Lan] Hành trình 5 ngày rong ruổi



Sebasrian
19-08-2014, 23:07
Đây là chuyến đi nước ngoài đầu tiên trong đời của mình, còn rất nhiều bỡ ngỡ, nhưng đã kết thúc rất trọn vẹn và rực rỡ. Mình sẽ viết bài này một cách chi tiết nhất có thể để những bạn đi lần đầu như mình có thể tìm được nhiều thông tin nhất, nên có lẽ sẽ hơi dài dòng...
----

Thời gian 5/8/2014 đến 11/08/2014
Phương tiện: máy bay
-Bọn mình book vé máy bay của Air Aisia, đây là hãng hàng không giá rẻ nên chắc sẽ thường có đợt giảm giá, đợt bọn mình đi giá vé là 800k-850k/chặng (đã gồm thuế phí các kiểu) nên khứ hồi sẽ là 1tr6, mình không tính tiền vé máy bay vào tiền sử dụng vì bọn mình book rất lâu trc chuyến đi rồi.
-Air Asia không cân hành lý xách tay, nên cứ vác được bao nhiêu thì cứ vác thôi, 1 người 2-3 túi cũng ok
- Trên máy bay người ta sẽ phát tờ phiếu thông tin đi và đến, sau khi check out người ta sẽ đi 1 tờ, đưa mình tờ còn lại, nhớ giữ cho kĩ vì đi đâu bên Thái, book khách sạn là nó hỏi cái này đó


Địa điểm đến: Koh Samet (Đảo)-Terminal 21- Khaosan - Siam center - chợ Chatuchak

Part 1: Sân bay Dongmuang và đảo Koh Samet (Koh tiếng Thái nghĩa là Đảo)
Để biết thêm về Koh Samet các bạn vào đây tham khảo nhé, bọn mình cũng nhờ thông tin của anh ấy mà biết đến đảo
https://www.facebook.com/notes/thi%E1%BB%87n-nguy%E1%BB%85n/%C4%91i-koh-samed/10150676851046157

Day 1: 5/8/2008-Sân bay Dongmuang-Koh Samet
Bọn mình bay chuyến 21h45 ở Tân Sơn Nhất, đến Dongmuang lúc gần 24h. Vì giờ đó không còn bất cứ phương tiện công cộng nào (trừ taxi mà taxi thì hơi đắt) nên bọn mình ngủ lại sân bay, sáng hôm sau mới đi tiếp.
Ngủ ở sân bay Dongmuang thì dễ lắm, sau khi ra khỏi khu vực lấy hành lý thì cứ kiếm góc nào thích rồi nằm ngủ thôi. Có thể ngủ ở sàn (phải mang áo mưa hay bạt gì đấy trải ở dưới, ban đêm lạnh lắm) hoặc ra ghế nằm ngủ cho đỡ bị lạnh (nhưng hơi đau lưng)

-Về việc ăn sáng tại sân bay, các bạn có thể ăn sáng tại Magic foodpoint ở sân bay, chỗ này hình như nhân viên sân bay hay ăn nên giá ok (tầm 30-60B/món ~ 20-40k) kế bên còn có cửa hàng tiện lợi rất tiện nhé. Để đến đây thì phía trong sân bay đi ra, quẹo phải rồi đi thẳng, đi thẳng mãi luôn tới chỗ người ta để xe hơi mà có mái che, nhìn bên tay phải là thấy

Sáng 6/8 từ sân bay bọn mình di chuyển ra đảo Koh Samet, đây là một hòn đảo ít được biết đến bởi khách du lịch, nên không ồn ào náo nhiệt như pattaya hoặc đắt đỏ như Phuket, nhưng rất đẹp và thân thiện. Để ra được đảo, từ sân bay bắt bus A1 (7h30 sáng là chuyến sớm nhất) đến trạm Mochit để đi BTS (Sky train) ra trạm Ekkamai
-Ra khỏi cổng sân bay là chỗ bắt bus A1 rồi, khỏi phải đi đâu cả, bus A1 giá là 30B/người, lên xe thì nói cô là cần xuống trạm Mochit nhờ cô nhắc giùm, đi chắc tầm 30p ấy
-Sau khi xuống bus thì đi thẳng tới sẽ đến trạm tàu điện trên không (BTS), nhớ hỏi người dân đi đường cho chắc.
-Để mua vé tàu cần tiền xu, trong trạm BTS có rất nhiều chỗ đổi tiền xu cho bạn, đổi xong thì lại máy bán vé để mua, cách mua thì trên máy có ghi step by step, giá vé từ Mochit đến Ekkamai là 47B
-Mỗi lần đến trạm sẽ có thông báo, cũng dễ nghe lắm nên đừng lo. BTS đi tầm 30p sẽ đến trạm Ekkamai
Sau khi đến trạm Ekkamai, bạn đi bộ ra Ekkamai Bus Station gần đó (xuống trạm BTS rồi đi thằng tầm 40 mét) nhớ hỏi người dân cho chắc để khỏi đi nhầm đường nhé!
Vào đó hỏi người ta mua vé xe với vé tàu ra Koh Samet, giá vé xe (không tính vé tàu) là 913B/3người là vé khứ hồi, chạy 4 tiếng sẽ đến bến tàu.

Xe chạy suốt 4 tiếng, lâu lâu dừng lại để đón khách dọc đường, trên xe có cả WC, nó nằm ở cái cầu thang đi xuống ngay giữa xe
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3351_zps175f754d.jpg

Tại bến tàu các bạn nên nghỉ ngơi ăn trưa rồi mới mua vé tàu ra đảo. Bọn mình ăn trưa ngay cái quán tại chỗ xe đậu, giá thức ăn dao động từ 50-60B (30-40k)/phần cơm
Ăn xong thì có thể ghé phía đối diện là chợ, buôn bán đủ thứ, nhưng nhiều nhất chắc là các loại khô, giá là 100B/3 hộp có thể lựa bất cứ loại nào, theo mình thì khô ăn ngon và rất sạch sẽ, vệ sinh, mua lên xe ăn cũng đỡ buồn.
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSC07484_zps2821fe9d.jpg
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSC07490_zps3cfafccf.jpg
100B~70k cho 3 bịch này đó =p~

Để mua vé thuyền ra đảo, bạn cứ đi thẳng vào bến tàu chỗ quầy vé bằng gỗ màu nâu nâu, vé khứ hồi cho 1 người là 100B. Chú ý là lúc bạn mới bước vào sẽ có 1 cô hỏi bạn đi đâu, có chỗ ở chưa, xong cô chỉ lại cái bạn bên trái kêu mua vé tàu ở đây, lại đó thì cái chị ngồi đó kêu mình phải đặt phòng khách sạn trước rồi mới được ra đảo, không thì không cho ra, giá phòng là 1000B/3ng/phòng quạt. Đừng tin nhé, cứ lại bên kia mua thẳng vé tàu ra đảo thôi, lên đảo thì tha hồ tìm khách sạn giá rẻ hơn.
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSC07491_zps6205456f.jpg
Đây là đường vào bến thuyền này

Tàu thì cứ mỗi tiếng sẽ có 1 chuyến, lỡ chuyến thì chờ mòn mỏi luôn, tàu chạy tầm 45p sẽ đến bến cảng. Lưu ý cho những bạn sức khỏe yếu và bị say sóng là lên chuẩn bị mọi thứ trước khi lên tàu. Mình dù chưa bao giờ bị say sóng khi đi tàu nhưng đến nơi mặt vẫn xanh lè xanh lét, quay cuồng chóng mặt =))

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF333_zpsac29b728.jpg
Chân dung 3 người bạn say sóng mòn mỏi =))

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10568841_617126931736396_4177039562753713166_n_zps 2ac20f08.jpg
Bến cảng này xD

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10603740_617126331736456_102038169403415129_n_zps4 42cda24.jpg
Ở đây biển xanh cát trắng và không hề có rác nhé)

Lên bến tàu cứ quẹo trái rồi đi theo một đường thằng sẽ đến cổng vào bãi biển.
Hoặc mấy bạn có thể bắt taxi, giá hình như cũng không đắt, nhưng vì tiêu chí đi cho tới khi không còn có thể nên bọn mình cứ cuốc bộ :3
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSC07508_zps9215b991.jpg

Sebasrian
19-08-2014, 23:09
Trên đường đi bạn sẽ thấy có rất nhiều room for rent, nếu thấy cái nào phù hợp cứ ở nhé, còn nếu kinh phí rộng rãi xíu có thể vào trong bãi biển thuê luôn, giá ở đó là tầm 1800-2000B/phòng/3ng (~1tr4).
Bọn mình thì thuê một phòng ở Runa Runa Guest House ở gần đó (đi bộ 2p là tới biển) giá là 800B/phòng/3ng with private bathroom, phòng rất sạch sẽ, thoải mái, có cả tủ lạnh, TV, cô chủ cũng rất vui vẻ, nhiệt tình, phía trước lại còn có khoảng sân có mấy cái bàn đá để ngồi nghỉ ngơi ăn uống gì đấy. Ở Thái giờ check in ksan là sau 2h trưa và check out trước 12h trưa nhé, nếu đến sớm hơn thì mình không biết phải trả thêm bao nhiêu.


Nó đây
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140806_182246_zps9be78a26.jpg


Về vé vào cổng của bãi biển, nó ghi giá là 40B cho người Thái và 200B cho khách nước ngoài, nhưng bọn mình mua vé rồi thì chẳng thấy ai kiểm vé cả. Cứ xộc vào cũng chả sao, kiểu ai thích mua thì mua không thì thôi ấy, tiền đấy nghe bảo là dùng cho quỹ bảo tồn đảo, hoặc là bọn mình đi vào thời điểm không phải mùa du lịch nên công tác quản lý lỏng lẻo chẳng? Cái này tùy các bạn xem xét nhé.


Buổi tối trên biển có rất nhiều hoạt động, đặc biệt là…múa lửa. Bọn mình ngồi ở Ploy Bar n Pub (đi thằng từ cổng vô biển, quẹo phải) giá từ 50-200B/món, giá cocktail là 230B/bucket đủ cho 3 ng.

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10565182_617127275069695_1435539565190033191_n_zps 2b1f41ab.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140806_194747_zpsf6d3dc68.jpg
Blue Ocean :3


Ngồi ở đó sẽ có live music, sau đó là Fire party.
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140806_203910_zpsfd7d0de3.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140806_205436_zps7aff7fdf.jpg

À dọc bãi biển còn có mấy xe bán pancake (50B/cái) ngon lắm nhé, còn mấy thứ khác trên biển các bạn có thể tự mình khám phá sau.


Sáng hôm sau nếu muốn tham quan một vòng đảo, bạn nên thuê xe máy để đi, giá thuê là 100B/1h/1xe

Đi xe máy bạn có thể tự khám phá mấy bãi đẹp hơn, vắng người hơn quan đảo, đường dốc lên dốc xuống khá nhiều.
Bọn mình thuê 1 xe moto 1 xe tay ga, đồng giá hết nhá
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140807_091921_zps5c707aa5.jpg
100B/h/xe

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140807_094346_zpsc0208455.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140807_094127_zps482ceb33.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/IMG_20140807_100726_zps484bbd3e.jpg
Người dân trên đảo thân thiện dễ thương lắm :3


Ngoài ra người ta còn cho thuê xe này
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSC07500_zps0297d486.jpg

giá thì mình không nhớ nhưng cũng không hơn giá xe máy bao nhiêu, nếu thích cảm giác mạnh mấy bạn cứ thử, mấy anh Tây toàn thuê cái này cơ

Xong thì tầm 10h bọn mình ra lại bến thuyền để về lại đất liền, xong lên xe về lại Ekkamai.

Sebasrian
20-08-2014, 19:36
Part 2: Terminal 21-Phố ăn đêm ở Sukhumvit soi 33

Sau khi trở về từ Koh Samet, bọn mình ở lại khu trạm Ekkamai này 1 đêm để tham quan Terminal 21 và phố ăn đêm
Lưu ý: ở Bangkok, ngoài trừ khu Khaosan (khu phố Tây) ở những chỗ còn lại rất khó để tìm được nhà nghỉ/khách sạn giá dưới 300B/ng/đêm. Vì khu này chủ yếu là mall, trung tâm lớn, nếu có khách sạn thì cũng toàn sao này sao nọ và giá rất đắt. Nên nếu có ý định nghỉ đêm ở đây, các bạn nên book phòng trước, tránh cảnh đi bộ mòn mỏi kiếm khách sạn như bọn mình

Từ Ekkamai Bus Terminal các bạn đi bộ lại trạm BTS Ekkamai đón xe ra trạm asok (hướng Mochit). Có một cổng nối giữa Terminal 21 với Trạm BTS luôn, cứ xuống tàu rồi xuống tầng sẽ thấy.

Terminal 21 thì cũng giống như các shopping mall khác về hình thức kinh doanh, nhưng nó độc đáo ở kiến trúc. Ở mỗi tầng sẽ mô phỏng lại những đặc trưng nổi bậc nhất của 1 nước. Có tất cả 7 tầng các bạn có thể tham quan (tầng 7 là rạp chiếu phim)

Cầu cổng vàng, có tận 2 tầng của Mỹ
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3368_zps9a4eb249.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3360_zps87fe4480.jpg

WC ở tầng Anh
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3356_zps29712810.jpg

Cô lao công nè xD
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3354_zpsf27431ea.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3363_zps13a7a969.jpg


https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/60686_815360491829996_3310214086278364411_n_zps5ba de547.jpg

Hôm bọn mình đi, vừa vào thấy một đám đông khá lớn đứng ở tầng Luân Đôn, tò mò lại xem thì hóa ra là buổi họp fan quảng bá phim Tuổi nổi loạn p2, mà hình như có mỗi nam chính thôi. Mình cũng không chụp hình lại vì không có xem phim này nhưng mấy bạn mình ở VN thì cứ cuồng lên vì ganh tị =))

Tham quan xong rồi thì đón BTS về khu ăn đêm (BTS chạy đến 12h khuya)
Đón BTS về ngay trạm Thong Lo nhé. Từ đó đi tới xíu bên tay trái có đường Sukhumvit soi 33 rồi
Bọn mình ở HI Bangkok International Hostel (từ đầu đường Sukhumvit soi 33 cứ đi thẳng vào tầm 100m, nó nằm bên trái), giá phòng là 350B/ng/đêm phòng dorm 4 giường. Phòng khá sạch sẽ, WC tốt, có sẵn xà phòng, dầu gội, an ninh, view ổn.

Phía trước nhà nghỉ
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10610559_815363105163068_1692803922531860802_n_zps ce18cd12.jpg
Vì đây cũng khá nổi so với dân phượt nên hầu như khách đến toàn là Tây nhé, rất yên tĩnh và dễ chịu (mỗi tội hơi đắt)

Đặt phòng xong tắm rửa xong thì ra khỏi khách sạn là phố ăn đêm rồi, đến đây rồi thì tha hồ nhé. Giá cũng dao động từ 40-60B/món cơm/mì, mấy món ăn vặt khác thì tùy, nhưng một thứ mình thích ở Bangkok là chất lượng đồ ăn chỗ nào cũng ngon. Nếu món chả tôm thì toàn là tôm tươi nhé, ngon lắm chứ không độn như VN mình đâu
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10614190_815361981829847_5176682531080967030_n_zps f30d61ee.jpg

Xôi xoài huyền thoại, mình thấy điểm đặc biệt duy nhất của món này là xoài vô cùng ngon, thanh mát dã man luôn. Còn ngoài ra xôi và những thứ khác không có gì đặc biệt lắm, vậy có hơi đắt so với giá 70B không nhỉ? (50k)
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10599177_815362111829834_7492648869867961435_n_zps 646f7642.jpg

Sebasrian
23-08-2014, 15:13
Part 3: Phố Tàu, Grand Palace

Sáng hôm sau, từ BTS Thong Lo, bọn mình đón BTS đến trạm Asok (trạm chuyển giao với MRT-Tàu điện ngầm)-22B. Rồi từ đó đón MRT (Tàu điện ngầm) đến trạm cuối cùng là trạm Hualamphong (nhớ không lầm là 30B)
Mấy bạn có thể xem bản đồ BTS và MRT ở đây (xanh là BTS-xanh dương là MRT) http://www.rentbangkokcondos.com/wp-content/uploads/2014/01/skytrain_map.jpg
Hoặc có thể lên google search bản đồ BTS, trên trang chủ bạn có thể tìm được tuyến đường, giá tiền và thời gian chạy

Trước khi đi bọn mình tìm đồ ăn sáng đã

Đây là 1 xe bán cafe, lề đường thôi nhưng cafe rất chất lượng và vệ sinh, máy móc chẳng thua gì trong mấy quán cafe, giá hình như là 25-50B hay sao ấy mình chẳng nhớ rõ :-ss
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10559816_815364161829629_4670221549672790694_n_zps 25fd9159.jpg

Mấy chú xe ôm bên Thái ai cũng mặc áo cam cam giống vầy, đội mũ bảo hiểm rất nghiêm chỉnh, mỗi tội mỗi mấy chú đội thôi chứ người ngồi sau không có đội mà mấy chú lại phóng như phim hành động Mỹ ấy ;O; https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10603458_815364151829630_3173308793804415032_n_zps 55e82dce.jpg

Để mua vé MRT thì cứ đi xuống trạm rồi lại mấy vé bán vé này thôi, giống như mua vé BTS, nhưng nếu không có tiền lẻ or ngại tự mua bạn cứ đi thẳng lại quầy bán vé (có cả đổi xu) phía trước rồi nói trạm muốn tới thì ngta bán vé cho lẹ hơn
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/995611_815574861808559_5113363615418499072_n_zps7b a7ae58.jpg

Đây là bên trong tàu điện ngầm
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10570380_815574905141888_6802928433541115112_n_zps 1939d637.jpg

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm thì bạn lại hỏi người dân đường ra phố Tàu (China Town) tầm 300m thôi, nên tụi mình đi bộ, trên đường đi bộ dọc phố tàu thì tụi mình thấy Chùa vàng nên ghé vào tham quan (nó ghi giá vé là 50B hay sao ấy, nhưng bọn mình cứ đi thẳng vào không mua vé cũng chẳng ai hỏi gì, hình như chỉ có mấy người đi theo đoàn mới bị hướng dẫn viên bắt mua vé, phía sau chùa cũng có dịch vụ cho thuê hướng dẫn viên địa phương cho bạn nào thíhc tìm hiểu văn hóa ở đây nhé)
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10636097_815364761829569_7602813918819918555_n_zps c7e77f7a.jpg


https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10626451_815364448496267_6614276825911141767_n_zps 27a41f3d.jpg

Sau khi ra khỏi chùa, bọn mình có hỏi cô hướng dẫn trong chùa là từ đây là Grand Palace (Hoàng cung) xa không thì được biết là rất xa (3km) nên quyết định đi Tuk Tuk ra đó (giá sau khi trả giá thành công là 100B nhưng 2 đứa bạn vẫn kêu mình bị hố)
Vừa bước xuống Tuk Tuk sẽ có 1 chú lại hỏi bạn đi đâu, chú chỉ dẫn rất nhiệt tình, bảo bây giờ Hoàng Cung đóng cửa rồi không đi được, tầm 1h30 nó mới mở cửa lại, sau đó chú giới thiệu kêu mình ra bến thuyền thuê thuyền dạo 1 vòng sông Chao (tầm 1 tiếng) sau đó về đi Hoàng Cung là vừa kịp, chú bảo chú chở ra đó lấy tiền Tuk Tuk 10B thôi, còn giá thuyền là 700B/ng. ĐỪNG TIN NHÉ
Bạn mình đọc về chuyện lừa đảo này rất nhiều nên nhanh chóng từ chối rồi đi, các bạn có thể đi thuyền dọc sông Chao với giá 15B/ng thôi chứ không có cắt cổ 700B đâu nhé

Đây là chân dung ông ý
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10505371_815366105162768_2025124419957522181_n_zps 1cca1bce.jpg

Sau đó bọn mình quyết định về khu Khaosan luôn còn Hoàng Cung mai tính vì đã khá chiều mà Hoàng Cung thì quá rộng để tham quan trong một buổi, bọn mình đi bộ luôn, nhưng các bạn nên bắt Bus nhé, gần đó có mấy quầy Tourist Info, cứ lại hỏi bus về Khaosan, giá bus chỉ có tầm 8-9B thôi

Vì đi bộ nên trên đường đi bọn mình có ghé qua được một số chỗ (nhưng mệt lã người)

Bộ quốc phòng
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/1610808_815367611829284_3164353983891402880_n_zpsd c3e843a.jpg

Vì bọn mình đi đúng dịp sinh nhật Hoàng Hậu, nên có đi ngang cái công viên gì đó siêu to thấy người ta đang duyệt binh vs diễn thử các tiết mục để đêm 12/8 diễn cho Hoàng Hậu xem
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10389489_815367771829268_6721471619924481967_n_zps 4743bdad.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10411030_815367985162580_4858682935864112526_n_zps 8df7d1d7.jpg

Sebasrian
23-08-2014, 15:40
Part 4: Khaosan Rd


Vừa vào đến Khaosan Rd bọn mình đã phát cuồng với không khí náo nhiệt ở đây dù lúc đó là 2-3h chiều
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10629752_815368375162541_8324011552983146972_n_zps 21d518ec.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/1919665_815368695162509_5996264819278416571_n_zpse 8782346.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10534632_815368691829176_9155097153297796915_n_zps 395f2769.jpg
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10599618_815368728495839_6691544244356039022_n_zps 527ebca1.jpg

Bọn mình ở Mom's Guest House, giá phòng là 700B/tripple room
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10632840_815368775162501_4421293522990609290_n_zps 4f251856.jpg

Thuê phòng tắm rửa xong bọn mình lên đường đi ngắm hoàng hôn trên sông Chao

Đây là Padthai-giống hủ tiếu xào khô bên mình, trời mưa lâm râm nên ăn ngon dã man luôn
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10613065_815369398495772_7633164866194010582_n_zps 6694fa5b.jpg

Ra thì thấy anh này mặc áo I <3 VietNam đang đi =)) Chắc mới từ VN qua Thái
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10547483_815369238495788_3101713508607516558_n_zps 92d23f50.jpg

Ở Khaosan rd bạn rất dễ bắt gặp cảnh này, về đêm là còn nhiều nữa, hay ho vô cùng, lúc nào cũng nhạc xập xình
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10368408_815369615162417_6724432350419658912_n_zps 010f14a4.jpg

Để đi thuyền dọc sông Chao thì các bạn ra đầu đường hỏi người dân đường ra bến thuyền Arthit nhé

Đường ra bến thuyền Arthit
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/1908410_815369688495743_5452900334602248839_n_zpsd a5bcab6.jpg

hongmit
23-08-2014, 21:10
Bài viết của bạn quá chi tiết luôn, ít bữa nữa cũng qua đó lần đầu tiên mà chả biết thế nào. Rảnh viết tiếp nha.

Sebasrian
23-08-2014, 21:56
Part 4: Hoàng hôn trên sông Chao

Sau khi ra được bến thuyền Arthit rồi bạn có thể lại quầy vé mua vé hoặc lên thuyền rồi trả sau cũng đc (lúc trên thuyền sẽ có cô đi thu tiền vé, nếu bạn đã mua vé trên kia rồi thì thôi nhé)

Giá thuyền có 2 loại: 40B vs 15B. Loại 40B là loại ưu tiên, khi tàu đến các bạn được ưu tiên lên tàu trước để chọn chỗ ngồi, nếu mua vé 15B thì phải đợi mấy người mua vé 40B lên tàu hết rồi mới được lên, may mắn thì còn chỗ, không thì cứ đứng. Nhưng trạm Arthit là trạm giữa, nên bọn mình mua vé 15B/người (nên mua vé 40B khi ở trạm cuối hoặc trạm đầu thôi, mấy trạm giữa có mua vé 40B cũng không làm gì vì đông nghẹt rồi), thuyền nhà nước, cờ màu cam. Bạn cứ đứng chờ thấy thuyền nào mà đông người, với thấy mấy đứa học sinh, người dân Thái lên thuyền nào thì cứ lên theo họ là đúng rồi nhé

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3447_zps876ff814.jpg

Đây là bến thuyền https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10603279_815370345162344_1560914494148881412_n_zps 51c136ac.jpg

Anh này là người "thả neo" khi thuyền cập bến và "nhổ neo" khi thuyền rời đi
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/1527005_815370691828976_3724128773467689654_n_zps5 f7c4a37.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10460262_815370708495641_5396782591980844322_n_zps 799b2734.jpg

Một số cảnh trên đường thuyền chạy
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10314731_815371288495583_6262564660041305864_n_zps 6ed79853.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/12501_815371241828921_4717603530863577869_n_zps712 4b7eb.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10635870_815371218495590_6483337764506886935_n_zps 6079bf4f.jpg

Lát sau đúng giờ tan tầm thì nó đông như thế này nè
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10269443_815371891828856_9086420190001743722_n_zps 92cacbf1.jpg

Quàng hôn trên sông Chao
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/1604676_815371575162221_8530022714317284948_n_zpsc 5339889.jpg

Bọn mình đi đến trạm cuối cùng luôn (tầm 6h30 chiều) thì đón thuyền quay ngược lại bến Arthit. Lúc mình hỏi thì hình như 7h là chuyến thuyền cuối cùng thì phải. Đi tầm 45p, lênh đênh gió trời lồng lộn

Ngoài thuyền nhà nước thì mình thấy có thuyền tư nhân, trọn gói giá bao nhiêu ấy không nhớ nhưng nếu trong lúc đi muốn ghé chỗ nào tham quan người ta sẽ ghé vào rồi chờ mình ra để chở đi tiếp, nếu bạn có kinh phí rộng rãi thì cứ thử nhé

Sebasrian
23-08-2014, 22:24
Part 5: Khaosan Rd về đêm

Mình nghĩ nơi đáng nhớ trong chuyến đi của tụi mình là khu phố này, nó là phố Tây giống Bùi Viện nhưng "đẳng cấp" hơn nhiều

Từ cách phục vụ, các loại hình phục vụ đến quy mô và quản lý. Mình chỉ sợ ảnh mình chụp này làm Khaosan rd bớt đẹp thôi, phải tự đi tự trải nghiệm mới thấy thú vị như thế nào.

Sau khi lên lại chỗ cũ, bọn mình trên đường ra lại Khaosan rd thì bắt gặp cái công viên lúc chiều đã trở nên lung linh huyền ảo bởi cả đống đèn ở mọi chỗ. Không biết có phải vì sn Hoàng Hậu nó mới như thế không?

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/994471_815372275162151_8980690956771969723_n_zps74 ce59b1.jpg
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10377170_815372405162138_3347425993930978143_n_zps 697826aa.jpg

Trên đường về lai Khaosan rd thì bạn sẽ đi ngang cái đường lót gạch đỏ lúc chiều ấy. Cá nhân mình thấy nó còn hay ho hơn cả Khaosan rd vì chủ yếu là khu ăn uống vui chơi, khaosan rd còn bán cả quần áo nữa nên hơi lộn xộn hơn

Đây là 1 phần ăn của bọn mình trên đường "lót gạch đỏ" đó, 70k và có tới 3 miếng thịt to đùng, khoai là mua thêm nhé, 14k

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10471255_815373958495316_4482102838797029386_n_zps 5637297a.jpg

Ngoài ra thì bọn mình còn kêu thêm nước, đặc biệt ngon là nước dưa hấu, mát cực kì

Ngoài ra có rất nhiều xe tải nhỏ được design thành quầy bar di động như thế này, trông cực cool đồ uống cực ngon nhé, giá thì từ 60-80B/ly cocktail
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10635908_815374615161917_6659923365991193397_n_zps 2b95200d.jpg
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10628066_815374538495258_8358447444498514604_n_zps f7ada424.jpg

À trước khi quẹo vào đường "lát gạch đỏ", kế bên 7eleven có 1 xe bán cơm nếp và thịt xiên ntn, 5B/xiên thịch/nắm cơm-3.5k. Ăn siu ngon, mà sao tầm 8-9h gì ấy mình thấy cô bán hết rồi dẹp quán, ngay sau đó có 1 xe bán đồ nướng khác lại chỗ đó bán, giá đắt hơn tí nhưng ăn cũng ngon

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10629821_815373091828736_7959561270509697079_n_zps 658e502e.jpg

Trên đường tìm ra lại khaosan rd thì bọn mình lạc vào thiên đường này đây
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10390066_815372855162093_264292073868064875_n_zps3 d08280b.jpg

Tại máy ảnh vs tay nghề kém quá nên làm giảm độ lung linh của con đường này chứ tận mắt thấy thì hỡi ôi đã lắm

Về lại khaosan rd thì hỡi ôi đã đông nghịt rồi
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10624921_815375351828510_526795769233366136_n_zps5 fd14565.jpg


Nó bán đủ thứ trên trời dưới đất cái gì cũng có, vẽ Hena tattoo cũng đầy nhé. Đặc biệt là các bar, pub, bày biện sát đường, nhạc xập xình mà k phải nhạc giật đùng đùng chói tai đâu, nhạc nghe rất hay và feel nhé. Ngoài ra còn rất nhiều chỗ chơi acoustic rất chất nữa.
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10576986_815375195161859_6693270436640399881_n_zps 5d8cad19.jpg

Nếu muốn uống bia rồi đi vòng vòng xem thì vào 7eleven ngay đó mua chai bia Singhai có tầm 40B nhé, ra ngoài mua nó thành 80B đấy
Trong lúc đi mấy bạn sẽ thấy có cái đường hẻm nhỏ nhỏ giống trong chợ, rẽ vào rồi đi hết đường các bạn sẽ thấy thiên đường phía bên kia, còn phê hơn bên này
Qua tới Thái rồi ăn thử món này một lần nhé

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10628617_815375465161832_722092045384586070_n_zps6 b74ed03.jpg

Bọn mình mua 100B Mix 3 loại mà 3 đứa ăn k hết, 1 phần vì nhát, 1 phần vì ăn k nổi do nhiều quá. Chắc mua tầm 50B thôi là đủ để ăn thử rồi (nhớ kêu ngta lấy nhiều loại mỗi thứ 1 ít)

Sebasrian
23-08-2014, 23:18
Part 6: Grand Palace và Chợ Pratunam

Sáng hôm sau bọn mình vào Hoàng Cung. Giá vé vào Hoàng Cung là 500B/khách, miễn phí cho công dân Thái
Mà người Thái muốn vào miễn phí thì trình ID (giống CMND), nên hồi ở Khaosan mình thấy người ta bán rất nhiều loại thẻ tùy thân giả (thẻ học sinh, cmnd, bằng lái...mang quốc tịch Thái) có lẽ là để dùng cho những trường hợp tham quan này. Bạn mình thì bỏ 500B vào tham quan, mình thì đón bus về khách sạn để lấy đồ ra chợ Pratunam

Hoàng cung đây, đông nghẹt như thế này, mà đến 70% là người Trung Quốc
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10574249_815377388494973_952661717099431788_n_zps5 41cfc8e.jpg

Bạn mình bảo người TQ ở đây rất mất lịch sự, nói chuyện to tiếng ồn ào, còn chen ngang lúc người ta đang chụp hình mà còn không thèm cúi người xuống hay đi luồng phía sau lưng. Cười nói giỡn hớt rất là ồn ào và vô ý tứ
Trong hoàng cung không cho chụp ảnh, chỉ đc chụp khuôn viên bên ngoài, bạn nào tò mò về HC có thể google ảnh nhé, rộng dã man luôn ý

Ngoài ra, đây là thứ must try ở Thái, nước ép lịu :v Nó ngon dã man rợ kinh khủng khiếp luôn mỗi tội đắt so với mấy thứ nước ép khác ;O; 40B/chai nhỏ (28k)
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10410862_815366508496061_1039998323974300836_n_zps 07d3ecaa.jpg

Lúc mình ra thì mình thấy cảnh mấy anh đang duyệt binh này
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10414495_815380311828014_3315174098548080921_n_zps 2ddbe16c.jpg

Đây là xe đạp cho thuê miễn phí ở Thái, bạn chỉ cần bỏ lại hộ chiếu, cho người ta chụp 1 tấm hình với xe trước khi đi và thế là bon bon lên đường, mở cửa từ 10h sáng - 6h tối là phải trả xe
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10614409_815380458494666_1850518306755217268_n_zps b1eaf0d6.jpg

Nhìn khung cảnh ở ngoài thì nó nằm gần Hoàng Cung, nhưng mình không thuê nên không rõ chính xác nó nằm chỗ nào. Mình sẽ bổ sung về chuyện thuê xe đạp này sau khi viết xong về chuyến đi

Trong lúc bạn mình tham quan hoàng cung thì mình cùng với 1 bạn khác đón xe bus từ Khaosan rd ra siam center mà chính xác là dừng ở trạm chợ Pratunam (Bus số 2, giá 8.5B, xuống hỏi quầy tiếp tân hay người đi đường chỗ đón nhan)
Xuống chợ thì một lần nữa, để tránh cảnh đi bộ mòn mỏi kiếm khách sạn như tụi mình, các bạn nên book phòng trước.
Sau một hồi đi bộ mòn mỏi thì đc một cô tốt bụng chỉ cho 1 cái khách sạn ở đường Phetchabubri soi 33, đường đó cũng nhiều Inn, các bạn cứ đến rồi ở đâu thì tùy nhé. Thật ra trong gần khu chợ chỗ bọn mình đi tìm cũng có, nhưng giá toàn hơn 1500B/phòng 3 ng là rẻ nhất, có chỗ 3000 nữa. Nếu có kinh phí thì đỡ khổ hơn tụi mình :D

Rốt cuộc tụi mình ở Inn33 ở Phetchaburi soi 33 (đầu đường đi vào nhìn bên tay trái) giá phòng là 1000B/phòng/3 người + nước free + extra bed free, phòng đẹp, mới, sạch sẽ, đặc biệt là hình như nó mới mở nên chỉ có 3 đứa mình cả cái Inn nên yên tĩnh dã man. Anh chủ là người Ấn, còn tốt bụng cho mình mượn dtdd để liên lạc. Từ đó ra chợ Pratunam hay mấy cái Siam mất tầm 3p đi bộ thôi

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10505370_815573885141990_6005418732095148854_n_zps 6d3d26fa.jpg

Gần đó (đi thêm 1 tí nữa, cùng bên) có Tourist Info, có gì cứ vào hỏi nhé, phía trước còn đặt 1 thùng chứa nước lạnh miễn phí, cứ đến lấy uống thôi
Tìm được phòng rồi thì đi chợ thôi. Pratunam bán nhiều thứ rất hay ho, các bạn nên dằn lòng lại, chỉ mua những thứ thật sự thích thôi không thì sạch túi đấy
Do ban ngày đi không chụp gì vì mãi mua sắp, đến đêm mới chụp đc vài tấm ở chợ đêm
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10250084_815574558475256_7613305496605894260_n_zps 5fbc2213.jpg

Cái này là đồng hồ nè
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10628441_815574475141931_5522136192805426306_n_zps 402fcec9.jpg

Kem này 80B/cây mà cũng đáng tiền, đẹp dã man mà :3
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10625131_815574535141925_2824413480389602113_n_zps 3c3fd4ff.jpg

Vớ nè, đủ loại, 70k/5 đôi
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10388577_815574598475252_6597301886325630754_n_zps 785688a0.jpg

chicken82
25-08-2014, 10:26
Rất hiếm người Việt qua koh samed nhé. Mình cũng vừa đi xong, kinh nghiệm là ở cái bến đỗ có cái cầu gỗ í ko nên mua vé ở đấy vì đợi rất lâu, cái đấy dành cho dân du lịch nên đủ khách mới đi. Bạn nào đi sau đi lên trên 1 chút là có cái cầu tàu dành cho dân địa phương đi chợ giá vé vẫn thế 50B/chiều. Ở koh hơi buồn tẹo hihi

Sebasrian
26-08-2014, 14:09
Part 7: Chatuchak Weekend market (Chợ trời lớn nhất thế giới)

Hôm sau từ Inn33 ở Phetchaburi soi 33, các bạn đi bộ (ra hẻm quẹo trái) về phía Phetchaburis soi 45, ngay đây phía đối diện là trạm MRT
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/DSCF3711_zps3a9e5408.jpg

Vào bắt MRT ra trạm Chatuchak Part. Các bạn vừa lên khỏi trạm tàu điện ngầm sẽ bắt gặp ngay không khí náo nhiệt của chợ.
Ra trạm MRT quẹo phải, đi thằng sẽ đến Police Station gần đó, vào hỏi thông tin trước khi đi (xin bản đồ). Các chú ở đó thân thiện lắm,còn mời tụi mình trưa về đó nghỉ trưa đỡ mệt rồi đi tiếp.

Chợ chatuchak rất rộng, mình đi từ 1h trưa đến 5h chiều (chỉ ngồi nghỉ 30p) nghĩa là đi bộ suốt 3 tiếng rưỡi mà chỉ quanh quẩn được ở khu quần áo. Ngoài ra nó còn có khu thú cưng, trang sức, đồ gốm, ẩm thực, vintage... rất là nhiều luôn. Giá lại vô cùng mềm (so với ở VN) các bạn nếu có thời gian, hãy dành trọn 1 ngày ở đây để có thể tham quan được hết

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10603667_815579765141402_6641494945413385232_n_zps e1672ccc.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10580178_815577238474988_5038073859929223014_n_zps 38fae087.jpg

Bé này hát để gây quỹ tình thương cho các em nhỏ đấy ;O;
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10494704_815579431808102_6805238119265586282_n_zps 5ced5107.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10561688_815577271808318_5898016592736408827_n_zps a6f183af.jpg

Chuối nhúng sicula, ngon :3
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10635873_815579555141423_686363280716990121_n_zps9 2272e0a.jpg

Khu này mình chưa đi đc, bạn mình đi chụp hình về cho xem mà tiếc hùi hụi :<
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10628253_815576035141775_6684043840790269287_n_zps 16e42dda.jpg

Bạn nào mê đồ gốm thì coi chừng chết ở đây nhan. Có đủ loại từ tao nhã đến cu tè :3
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10613096_815576521808393_7080924265600932492_n_zps 47ffa319.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10626479_815576468475065_3368491068103155603_n_zps a655c2a1.jpg

Bạn mình nói nhỏ giờ nó chưa bao giờ được uống trái dừa ngọt như ở đây (mặc dù tụi mình ở quê hết :v)
https://i46.photobucket.com/albums/f144/Emurafanted/10615571_815575975141781_7152133595222835909_n_zps b0aed6d9.jpg


Từ chợ về sân bay, các bạn chỉ cần ra trạm bus đón bus A1 hoặc 29 để về. Đấy là sân bay Dongmuang, còn sân bay mới thì mình chưa đi nên không biết

LornaTu
05-09-2014, 00:57
Cái anh cắt tóc đường phố đó nổi tiếng lắm lắm đó bạn! Báo chí thế giới đăng tin hoài. Bạn may mắn là chuyến đi gặp nhiều sự kiện hiếm đó!! ^^

Sebasrian
05-09-2014, 22:44
Cái anh cắt tóc đường phố đó nổi tiếng lắm lắm đó bạn! Báo chí thế giới đăng tin hoài. Bạn may mắn là chuyến đi gặp nhiều sự kiện hiếm đó!! ^^


Ô vậy à, mình hoàn toàn không biết anh ấy luôn :-ss
Ừ đi ngay mùa sale lại còn dịp sinh nhật Hoàng Hậu nữa nên thích lắm luôn xD

hocon84
06-09-2014, 10:17
đến Thái Lan một lần mình ấn tượng nhất đó là chùa nhiều nhất ở đất nước này.

duypq
06-09-2014, 13:58
Đi Thái về mới càng thấy tiếc cho Dịch vụ của VN, về cảnh sắc tự nhiên thì Thái không thẻ so sánh với VN nhưng cái cách họ khai thác và phát triển dịch vụ thì thật tuyệt vơi. Chúc mừng bạn có 1 chuyến đi thú vị nhé

tackevodoi
07-09-2014, 00:49
bạn ơi chi phí cả nhóm đi mỗi người hết bao nhiêu vậy bạn? mình định đi phượt bụi thái lan tiết kiệm khoảng 3-4 ngày thì hết bao nhiêu?

Sebasrian
07-09-2014, 02:52
bạn ơi chi phí cả nhóm đi mỗi người hết bao nhiêu vậy bạn? mình định đi phượt bụi thái lan tiết kiệm khoảng 3-4 ngày thì hết bao nhiêu?

Vé máy bay bọn mình đặt vé giá rẻ của Air Asia, khứ hồi tầm 1tr7 (luôn thuế, phí các kiểu)
Chỗ ở và đi lại mình có ghi chi tiết trong bài, trong 5 ngày (đi hôm tối 5/8 về lúc sáng 11/8) bọn mình mỗi đứa xài hết tầm 3tr/người (mình thì 3tr3 do thói quen ăn uống chảnh chó :v)
Cả chuyến đi mình tốn ~5tr~5 ngày (đã tính tiền vé máy bay khứ hồi) Trong đó có 1 ngày ra đảo, nếu bạn không ra đảo sẽ tiết kiệm được nhiều hơn (Mình nghĩ nếu không ra đảo bạn sẽ tiết kiệm được 1tr nữa)

Đấy là giá bọn mình đi 3 người, mình nghĩ nếu đi 1 người bạn sẽ hơi tốn hơn vì tiền chỗ ở sẽ đắt hơn (nhưng không nhiều đâu)
Để tiết kiệm chi phí thì mình khuyên bạn nên đặt phòng khách sạn trước, và đổi baht Thái ở Việt Nam (nếu bạn ở SG thì ra mấy tiệm vàng ở chợ Bến Thành đổi)
-Nếu trong thủ đô Bangkok thì bạn không cần đặt ksan ở khu Khaosan (những chỗ khác thì nên đặt) và ở trên Koh Samet cũng không cần đặt phòng trước. Chỗ ở bạn có thể ở những chỗ bọn mình đã review, đều tốt cả :D

Tiền thì qua đó đổi cũng được nhưng sẽ lỗ hơn nhiều, qua đó bạn thấy mấy cái money exchange, cứ thấy có đổi ngoại tệ VN thì vào xem giá (từ 0.0011 -> 0.0015: nó sẽ ghi mấy số này) số càng cao thì bạn đổi càng lợi nhé (nó sẽ lấy số tiền Việt ban muốn đổi nhân với số đó ra baht Thái bạn đổi được)

Nên đi bus hoặc MRT hoặc BTS, kẹt quá hãy dùng taxi. Đây là sắp xếp các phương tiện công cộng ở Thái theo giá từ thấp đến cao:
Bus - BTS (hoặc MRT cũng ngang nhau) - Xe ôm - Tuk Tuk - Taxi

Tránh đi Tuk Tuk, xe ôm và đặc biệt là Taxi vào giờ tan tầm, kẹt xe chết luôn.

Nếu còn thắc mắc gì bạn cứ hỏi mình sẽ cố giải đáp trong phạm vi có thể :))

tackevodoi
07-09-2014, 10:57
Vé máy bay bọn mình đặt vé giá rẻ của Air Asia, khứ hồi tầm 1tr7 (luôn thuế, phí các kiểu)
Chỗ ở và đi lại mình có ghi chi tiết trong bài, trong 5 ngày (đi hôm tối 5/8 về lúc sáng 11/8) bọn mình mỗi đứa xài hết tầm 3tr/người (mình thì 3tr3 do thói quen ăn uống chảnh chó :v)
Cả chuyến đi mình tốn ~5tr~5 ngày (đã tính tiền vé máy bay khứ hồi) Trong đó có 1 ngày ra đảo, nếu bạn không ra đảo sẽ tiết kiệm được nhiều hơn (Mình nghĩ nếu không ra đảo bạn sẽ tiết kiệm được 1tr nữa)

Đấy là giá bọn mình đi 3 người, mình nghĩ nếu đi 1 người bạn sẽ hơi tốn hơn vì tiền chỗ ở sẽ đắt hơn (nhưng không nhiều đâu)
Để tiết kiệm chi phí thì mình khuyên bạn nên đặt phòng khách sạn trước, và đổi baht Thái ở Việt Nam (nếu bạn ở SG thì ra mấy tiệm vàng ở chợ Bến Thành đổi)
-Nếu trong thủ đô Bangkok thì bạn không cần đặt ksan ở khu Khaosan (những chỗ khác thì nên đặt) và ở trên Koh Samet cũng không cần đặt phòng trước. Chỗ ở bạn có thể ở những chỗ bọn mình đã review, đều tốt cả :D

Tiền thì qua đó đổi cũng được nhưng sẽ lỗ hơn nhiều, qua đó bạn thấy mấy cái money exchange, cứ thấy có đổi ngoại tệ VN thì vào xem giá (từ 0.0011 -> 0.0015: nó sẽ ghi mấy số này) số càng cao thì bạn đổi càng lợi nhé (nó sẽ lấy số tiền Việt ban muốn đổi nhân với số đó ra baht Thái bạn đổi được)

Nên đi bus hoặc MRT hoặc BTS, kẹt quá hãy dùng taxi. Đây là sắp xếp các phương tiện công cộng ở Thái theo giá từ thấp đến cao:
Bus - BTS (hoặc MRT cũng ngang nhau) - Xe ôm - Tuk Tuk - Taxi

Tránh đi Tuk Tuk, xe ôm và đặc biệt là Taxi vào giờ tan tầm, kẹt xe chết luôn.

Nếu còn thắc mắc gì bạn cứ hỏi mình sẽ cố giải đáp trong phạm vi có thể :))
sao các bạn trẻ vậy mà giỏi quá, tự đi phượt mà ko bị bắt chẹt hay lơ ngơ như mình, mình thích đi kiểu tiết kiệm để dành $ mua sắm chợ đêm là chính vì thấy bảo hàng thái rẻ lắm,mình định đi tháng 1.2015 mà chưa có ai,chưa quen ai có kinh nghiệm phượt bụi tiết kiệm như các bạn. nếu các bạn có ý định đi phượt thái hay bạn biết ai có ý định phượt lần nữa vào sang năm thì cho nhập hội với nhé
FB mình : https://www.facebook.com/ngo.canh.904108 sđt 01689246030,mình ở sài gòn

thailan2013
07-09-2014, 21:11
Vô Hoàng cung ghét nhất là gặp mấy thằng trung quốc, ồn ào, mất nết.

Sebasrian
07-09-2014, 22:18
sao các bạn trẻ vậy mà giỏi quá, tự đi phượt mà ko bị bắt chẹt hay lơ ngơ như mình, mình thích đi kiểu tiết kiệm để dành $ mua sắm chợ đêm là chính vì thấy bảo hàng thái rẻ lắm,mình định đi tháng 1.2015 mà chưa có ai,chưa quen ai có kinh nghiệm phượt bụi tiết kiệm như các bạn. nếu các bạn có ý định đi phượt thái hay bạn biết ai có ý định phượt lần nữa vào sang năm thì cho nhập hội với nhé
FB mình : https://www.facebook.com/ngo.canh.904108 sđt 01689246030,mình ở sài gòn

Tại bạn mình nó làm cái đề tài nghiên cứu về Bangkok Thái Lan ở trường, nên trước khi đi nó có hơn 1 năm ngồi nghiên cứu tỉ mẫn Bangkok rồi. Thật ra thì bên Thái chi phí sinh hoạt cũng giống VN thôi, nên chỉ cần tìm được nhà trọ ok là tiết kiệm tốt.
Mình thì nếu có đi nữa sớm nhất cũng phải hè năm sau nên không hẹn bạn được rồi. Nhưng trước khi nhóm bọn mình đi mấy hôm thì có 1 người bạn của mình cũng đi sang Thái 1 mình rồi. Bạn ấy đi cũng không bị bắt chẹt gì, còn cho tụi mình nhiều kinh nghiệm nữa. Nên nếu có kinh phí cứ xông tới đi bạn :3

tackevodoi
08-09-2014, 10:52
Tại bạn mình nó làm cái đề tài nghiên cứu về Bangkok Thái Lan ở trường, nên trước khi đi nó có hơn 1 năm ngồi nghiên cứu tỉ mẫn Bangkok rồi. Thật ra thì bên Thái chi phí sinh hoạt cũng giống VN thôi, nên chỉ cần tìm được nhà trọ ok là tiết kiệm tốt.
Mình thì nếu có đi nữa sớm nhất cũng phải hè năm sau nên không hẹn bạn được rồi. Nhưng trước khi nhóm bọn mình đi mấy hôm thì có 1 người bạn của mình cũng đi sang Thái 1 mình rồi. Bạn ấy đi cũng không bị bắt chẹt gì, còn cho tụi mình nhiều kinh nghiệm nữa. Nên nếu có kinh phí cứ xông tới đi bạn :3

uhu,mình thì toàn đi chơi 1 mình nhưng cũng hay bị mua hớ hay chém đắt,ừm mình gà tồ lắm, nếu ko tìm được bạn nào sang cùng thì đành đi 1 mình, nếu hè sang năm các bạn có đi thì rủ mình đi chung nhé, thấy thái lan đi chơi rẻ mà mình ham hố quá :D

pig4eyes
25-09-2014, 17:59
cho mình hỏi vé máy bay airasia là có gồm hành lý ký gửi gì ko bạn??!!!

Sebasrian
01-10-2014, 21:15
cho mình hỏi vé máy bay airasia là có gồm hành lý ký gửi gì ko bạn??!!!

Chỉ có thuế phí thôi chứ k có hành lý kí gửi nhé. Muốn mua hành lý kí gửi bạn đợi gần tới ngày đi r book thêm cũng đc, hình như là ~300k/20kg ấy