PDA

View Full Version : Singapore – Malaysia [8.2014] 8 ngày 8 đêm lang thang nơi xứ người.



Kat_2502
19-08-2014, 16:03
PHẦN 1: Thông tin chung

Để chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa vừa rồi, tôi và thằng bạn từ cấp 3 đã lên kế hoạch và đặt vé máy bay sớm tận 8 tháng trước ngày khởi hành, ra sức rủ rê lôi kéo nhưng không có ai cùng tham gia nữa vì thời gian đi khá dài, cộng thêm thời gian đến ngày đi cũng khá lâu nên chưa thể sắp xếp được. Thế là chỉ có 2 đứa lông bông xách ba lô lên và đi vậy. Kể cũng hơi phiêu lưu do thời gian khá dài, không lường được các rủi ro, tuy nhiên chuyến đi của mình đã diễn ra một cách suôn sẻ. Mình viết bài review này vừa để lưu giữ lại chuyến đi, đồng thời cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn nào có dự định đi Singapore và Malaysia sau này. Các bạn có điều gì chưa rõ thì cứ hỏi, mình sẽ rep sớm nhất có thể.


https://d.f24.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/00/3067975893_1051507421_574_574.jpg


Đầu tiên là một số thông tin tổng quát về chuyến đi của mình vừa rồi:


Hành trình: HCM (8/8) – Sin (9/8) – Malacca (10/8) – Kuala Lumpur (11-12/8) – Singapore (13-14-15-16/8) – HCM (16/8).
Vé máy bay: mình đi Tiger Air dịp khuyến mãi free chiều về, tổng giá vé khứ hồi (chiều về có hành lý ký gửi) là 2 triệu/người.
Di chuyển:

​Ở Singapore thì MRT và Bus. Bọn mình sử dụng app Singapore Maps của StreetDirectory.com để lên tuyến đường, cần bắt line mrt nào, xe buýt nào, dừng ở trạm nào và cả tổng chi phí để đi đến địa điểm đó. Tuy nhiên phần chi phí phải cập nhật thêm, vì chi phí thực cao hơn chi phí app tính. Có lẽ app nó tính theo Singapore citizen/student nên rẻ hơn chi phí thực. Để có thể lấy được chi phí thực để di chuyển đến địa điểm cần đến, bọn mình kết hợp app Singapore Maps và sử dụng các trang trợ giúp của vận tải công cộng Singapore để lên chi phí. Cụ thể:

http://smrt.com.sg/Trains/NetworkMap.aspx Trang này giúp tính chi phí di chuyển bằng MRT. Bạn chọn điểm bắt đầu, điểm kết thúc, trang web sẽ tự tính ra chi phí và tuyến đường mà bạn sẽ đi. Rất hay phải không.
http://www.transitlink.com.sg/eservice/eguide/service_idx.php Trang này hỗ trợ tính chi phí đi bus. Bạn nhập mã số của tuyến xe buýt vào khung Search và Submit. Thông tin tuyến bus sẽ hiện ra. Lưu ý chiều của tuyến xe bus nha, như Việt Nam đó mà, có chiều đi sẽ có chiều về. Bạn phải xác định được chiều mà mình muốn đi, sau đó chọn trạm lên và trạm xuống xe, nhấn Calculate Fare là bạn sẽ ra chi phí di chuyển.


Malaysia thì xe khách + GoKL + tàu lửa (sẽ nói thêm ở phần sau).


Chỗ ngủ:

​Singapore thì mình chọn Rucksack Inn S$22/pax dorm 14 beds, Green Kiwi Backpackers S$20/pax/weekdays S$24/pax/weekend dorm 10 beds, cả 2 đều free breakfast, đặt phòng thông qua Booking.com, được ưu đãi Free cancellation và Pay Later
Malacca mình chọn Tanghouse, đặt phòng trực tiếp với chủ hostel tại địa chỉ www.tanghouse.com.my/ (http://www.tanghouse.com.my/)
Kuala Lumpur thì mình đặt SS City Hotel Kuala Lumpur qua Booking.com. Khách sạn này thì đến lúc cuối mình mới quyết định chọn vì có nhiều vấn đề xảy ra khi mình đặt phòng ở KL bằng ứng dụng HotelQuickly, mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau.


Ăn uống:

​Ở Singapore thì vòi nước uống có ở khắp các địa điểm du lịch, hostel. Các bạn chỉ cần mang theo chai rỗng từ Việt Nam sang nếu muốn tiết kiệm chi phí, vì giá nước suối đóng chai ở Sin mắc vô đối.
Ở Malaysia thì giá nước suối đóng chai khá rẻ, tương đương với Việt Nam. Giá 1 chai 1.5l dao động từ 1.5RM~3RM tuỳ chỗ bán và thương hiệu.
Ăn ở Singapore thì các bạn cứ phang thẳng tới Food Court/Center mà chiến, giá cả dao động từ S$3~S$5 tuỳ món và khối lượng.
Ăn ở Malay thì các bạn có thể dừng chân tại các tiệm cơm Tàu hoặc Ấn theo phong cách tự chọn, muốn ăn món nào gấp món đó rồi sẽ có người tính tiền cho bạn. Giá cả dao động tầm 6RM~8RM cho 1 dĩa cơm đầy ấp với vô số thức ăn.


​Tiền tệ: mình đổi tiền tại quầy thu đổi ngoại tệ của Eximbank trên đường Nguyễn Huệ với tỷ giá qui đổi ngày 8/8 là 6,650 cho MYR và 17,150 cho S$.
Chuẩn bị trước chuyến đi: in Itinerary (Booking Confirmation) của hãng hàng không, Passport, vé tàu lửa, voucher, đặt vé USS.
Sim điện thoại: ở Sin mình sử dụng M1 gói S$5 trong tài khoản có S$6. Ở Malay mình mua sim basic của Hotlink có giá 8.8RM, sau đó kích hoạt và đăng ký gói cước Activ10 để lướt web miễn phí + gọi điện giá rẻ.

Kat_2502
19-08-2014, 16:28
Phần 2: Hồi ức

I. Tối ngày 08/8/2014




Balo tay xách nách mang hành lý, do không đặt hành lý ký gửi chiều đi để tiết kiệm, nên bọn mình phải đắn đo suy nghĩ mang gì và không mang gì, rồi san qua sớt lại hành lý của nhau sao cho đứa nào cũng dưới 10kg hành lý (Tiger Air cho phép 10kg hành lý xách tay). Kết quả là mỗi đứa 2 cái balô với tổng trọng lượng hành lý mỗi đứa có 8kg với đầy đủ nào là quần áo, vệ sinh cá nhân, sịt + lăn đầy đủ =)), mì gói + xúc xích + tô + phô mai…
Chuyến bay của mình khởi hành vào lúc 21h30 giờ Việt Nam, đến Singapore vào lúc 0:15 giờ Sin. Vì cái sở thích muốn trải nghiệm cho biết cái cảm giác ngủ lại ở cái sân bay tốt nhất thế giới là như thế nào, nên em nó đặt vé đi ban đêm luôn.
Đến sân bay 120p trước giờ khởi hành, làm thủ tục, kiểm tra hành lý. Không biết trúng dịp gì mà giờ này khu hải quan và soi chiếu hành lý khá là đông, xếp hàng chờ cũng tầm 20~30p mới xong. Sau 1h40 lơ lửng trên bầu trời thì em nó cũng đã đáp xuống Changi (Tiger Air đáp ở Terminal 2).
Terminal 2 nổi bật với các attractions là Vườn lan, rạp chiếu phim, khu video game,… Nhưng nhóm tạm gác lại để đi tìm chỗ ngủ trước, sáng rồi hãy khám phá sân bay sau. Lưu ý cho các bạn muốn ngủ lại sân bay Changi là không nhập cảnh Singapore nha, cứ ở trong khu Transit hay còn gọi là khu cách ly, không ai đuổi bạn đâu, cứ an tâm. Ban đêm trong sân bay theo mình là không lạnh như nhiều bạn đã review, họ chỉnh nhiệt độ khá vừa và dễ chịu. Bọn mình chọn góc nằm giữa vườn lan và quầy thông tin của Singapore Airlines, chỗ này có khá nhiều người ngủ lại và cũng khá là an toàn.
Về Wifi free tại sân bay Changi. Sân bay Changi mới áp dụng hình thức cung cấp wifi mới để đảm bảo vấn đề an ninh, vì thế các bạn phải lại quầy thông tin (gần vườn lan) để yêu cầu password wifi. Họ sẽ yêu cầu passport của bạn để lưu thông tin, mỗi passport có thể xin nhiều password wifi, mỗi password wifi chỉ dùng được duy nhất cho 1 thiết bị, mỗi password sẽ có hiệu lực cho 8 lần đăng nhập và mỗi lần đăng nhập có hiệu lực 1 tiếng. Như vậy là với mỗi thiết bị bạn sẽ có 8 tiếng truy cập internet miễn phí tại sân bay Changi.

Một số hình ảnh về vườn lan và chỗ ngủ:

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/08/3067978269_311303365_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/11/3067979502_1827974890_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978783_1342385283_574_574.jpg



Gần chỗ bọn mình ngủ có toilet 24/24 sạch sẽ, vòi nước nóng lạnh đầy đủ. Tới đây các bạn có thể hứng nước vào các chai rỗng đã mang theo từ Việt Nam mà uống thoải mái.
Tiện nghi hơn là ngay tại dãy ghế bọn mình ngủ có đầy đủ chỗ cắm sạc, đây là điểm mình vô cùng thích. Có 2 dạng ổ cắm ở khu vực này là ổ cắm 3 chân và cổng usb. Bạn có thể sạc bằng ổ cắm hay cổng usb đều được cả. Rất tiện phải không, đặc biệt là những ai chưa chuẩn bị được đầu chuyển 2 chân thành 3 chân để sử dụng ở Sin. Vừa nằm vừa lướt Fb, lại được cắm sạc điện thoại, máy lạnh nhè nhẹ, dễ chịu mà lại free. Quá là hời rồi. Tuy nhiên, chỗ bọn này chọn có nhược điểm là có 1-2 đoàn khách nói tiếng Trung ồn ào đi ngang, phá bỉnh giấc ngủ. Nếu muốn yên tĩnh hơn thì các bạn nên chọn khu vực trên tầng 2 (khu vực ăn uống, rạp chiếu phim), tuy nhiên sẽ không gần các ổ điện để cắm sạc các thiết bị.

Kat_2502
19-08-2014, 18:35
II. Ngày 09/8/2014 - Quốc khánh Singapore

Sáng: Changi Airport Walk Tour



Ngủ vậy thôi chứ cũng không được bao nhiêu, phần là lạ chỗ, phần là phấn khích khi đến xứ người, thế là em nó vệ sinh cá nhân và bắt đầu khám phá sân bay Changi. Đầu tiên là lòng vòng Terminal 2 với các khu vực rạp chiếu phim, game center, vườn hoa hướng dương. Do còn khá sớm nên trời vẫn chưa sáng, nên ra vườn hướng dương chưa thấy được hết vẻ rực rỡ của nó. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra ở đây hướng dương rất to và đẹp, hoa nào cũng chất lượng cả.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/13/3067980058_303820707_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/13/3067980207_465649144_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/14/3067980276_1981898872_574_574.jpg
.
Sau khi đi hết các khu vui chơi ở Terminal 2, bọn mình bắt Skytrain sang Terminal 3 để thăm thú.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/14/3067980349_976659555_574_574.jpg
.
Terminal 3 nổi bật với thiết kế trần khá là đẹp mắt. Cũng với các tiện ích giải trí như rạp chiếu phim, game center, terminal còn có trò trượt ống khá là thú vị, tuy nhiên khá tiếc là hôm bọn mình đi thì nó đang được bảo trì, chỉ trượt được từ tầng 2 xuống tầng 1, nên bọn mình bỏ qua. Tại terminal 3 còn có khu vườn bướm, nhưng bọn mình vào chỉ thấy lác đác vài con đang đậu trên tường, chắc còn sớm nên bọn nó vẫn còn đang ngủ. Trong vườn còn có 1 cái lồng ấp kén bướm với đủ giai đoạn, bạn nào có sở thích nghiên cứu thì có thể quan sát kỹ hơn.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/14/3067980397_879902351_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/06/3067977785_130340306_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/06/3067977832_1268205704_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/06/3067977876_1796350291_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/06/3067977933_358716923_574_574.jpg
.
Sau một hồi bạc bàn và ngâm cứu thông tin về Terminal 1 thì 2 đứa quyết định bỏ qua terminal 1, về hostel nhận phòng luôn. Để vào downtown thì tại sân bay bạn có thể chọn cách là bằng taxi, bus của sân bay (S$8) hoặc MRT tại terminal 2. Và tất nhiên phượt thủ nhà ta sẽ chọn MRT cho tiết kiệm rồi. Đón skytrain về lại terminal 2, điền tờ khai nhập cảnh và nhập cảnh 1 cách suôn sẻ, không vướng phải khó khăn gì, sau đó bọn mình thẳng tiến tới trạm MRT tại terminal 2. Dựa theo lình trình và kế hoạch đã lên từ trước, bọn mình chọn mua thẻ Ez-link với giá S$12 trong đó có S$5 nonrefundable lệ phí làm thẻ + S$7 khả dụng là lộ phí đi đường. Các bạn lưu ý phải chuẩn bị sẵn tiền lẻ để mua thẻ Ez-link vì quầy ticket counter chỉ nhận đúng số tiền mua thẻ, không thối tiền đâu. Sau khi mua thẻ, bọn mình top-up thêm cho mỗi thẻ là S$30 để sử dụng cho toàn bộ thời gian ở Sin.

.
Hostel cho đêm đầu tiên ở Sin mình chọn là Rucksack Inn, hostel này nằm gần trạm Lavender MRT (EW11) chung line xanh với line Changi Airport. Từ Changi bọn mình lên MRT. Tại trạm MRT Changi có 2 loại tàu, 1 tàu chỉ chạy đến trạm EW4 Tanah Merah sau đó quay lại sân bay Changi, 1 tàu chạy luôn vào thành phố. Ban đầu bọn mình không biết và không quan sát kỹ nên khi tới trạm EW4 leo xuống tính chuyển tàu, xuống rồi mới thấy chỉ có 2 đứa bọn mình leo xuống, ai cũng ngồi yên trên tàu luôn để vào thành phố. Thấy hơi ngờ ngợ rồi, tàu cũng đã chạy, thôi đành chờ tàu tiếp theo để leo lên lại.

.
Xuống trạm Lavender EW11, leo lên mặt đất. Tại đây nhiều chuyện vui xảy ra. Bọn mình bị lạc phương hướng hoàn toàn . Ban đầu ra đúng cửa Exit, bang bang google maps sao tưởng lộn cửa Exit đành leo xuống lại và đi sang cửa exit khác. Đinh ninh đã đúng, 2 đồng chí cứ thế bong bong lội bộ, được hơn 300m lấy maps ra coi lại. OMG, ngược đường cmnr. Thế là cả 2 đành lội bộ ngược lại ngã 4 gần cửa exit chờ đèn để qua đường. Tại đây lại nảy sinh ra 1 cái ngu khác, đó là không biết đèn đường ở đây sử dụng nút ưu tiên cho người đi bộ. Sau 1 hồi đứng chờ dài cổ 3-4 lượt đèn mà vẫn ko thấy đèn dành cho người đi bộ, 2 đứa mới phát điên lên chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có 1 ông cụ đi xe đạp ngang chỉ rằng phải nhấn nút thì đèn mới sáng cho người đi bộ. Rối rít cảm ơn và tự trách tại bản thân ngu chứ ko phải do cái đèn đường nó ngu.

.
Sang đường và thẳng tiến đến hostel. Trên đường đi bộ, bọn mình phát hiện tuyến xe buýt số 133 và 145 đi ngang trạm mrt và hostel của mình. Thế là sau này đỡ phải đi bộ rồi. Bên cạnh đó, tuyến xe buýt 133 còn có 1 lợi thế vô cùng lớn mà mình sẽ nói tới sau.

.
Check-in hostel nhận phòng. Cảm nhận ban đầu của mình về hostel này là không gian lobby khá là thân thiện, cả lễ tân cũng vậy. Phòng ốc, bathroom sạch sẽ. Tuy nhiên bathroom chỉ có 2 phòng, 1 nam và 1 nữ, toilet cũng vậy. Nhưng bọn mình cũng không gặp khó khăn gì vì thời gian sinh hoạt của mình khác với các bạn Tây.

.
Cất hành lý và lên đường đi khám phá Singapore, địa điểm đầu tiên mà bọn mình chọn đó là cầu Handerson Waves. Nhưng có thực mới vực được đạo, gần bên hostel là Lavender Food Center, bọn mình tiến tới chọn cho mỗi đứa 1 món bỏ bụng để tiếp tục hành trình. Bên dưới là món mì thịt bầm với nấm và món laksa. Giá mỗi món là S$3.5. Món mì thì cũng tạm, chỉ nổi bật là nấm ninh với gia vị ăn rất ngon. Còn món Laksa thì ăn giống cà ri lai kiểm của Việt Nam mình, tóm lại là ko ngon.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/07/3067977965_380513012_574_574.jpg
.
Trước khi tới Handerson Waves, bọn mình ghé ngang Bugis Juntion mua sim M1 với giá S$5 cho tài khoản S$6. Lưu ý cho bạn nào mua sim tại sân bay thì chỉ có mệnh giá S$50 nhá. Phí phạm vô cùng. Với gói S$5 bọn mình có thể đăng ký internet gói 1Gb/3days với giá S$5, còn S$1 thì gọi quốc tế về Việt Nam, chỉ có mấy cent/phút. Với lại bọn mình chủ yếu gọi về Việt Nam bằng Zalo hoặc Skype, nên gói cước như vậy là quá đủ để sài rồi.

Kat_2502
19-08-2014, 19:02
Ngày 09/8/2014 (tt)



Tiếp tục chương trình bằng việc bắt mrt và bus 195 tới trạm Handerson Waves. Để lên tới cầu thì 2 đứa phải leo núi thục mạng, ở VN lười bao nhiêu thì sang đấy leo bộ mệt nghĩ bấy nhiêu. Nhưng có nỗ lực thì sẽ có đền đáp. View rất đẹp và cầu rất độc.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/07/3067978014_520179634_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/07/3067978072_381408129_574_574.jpg
.
Thấm mệt nên 2 đứa quyết định đi về Little India chơi. Trên đường đi bộ về mrt thì có đi ngang qua trạm cáp treo, cảnh quang 2 bên đường đi rất đẹp, rất thích hợp cho ai yêu thích thiên nhiên.

.
Khu Little India có một mùi hương rất đặc trưng mà đối với nhiều người thì mùi hương này rất là khó chịu, cả mình cũng vậy. Vào chợ Little India, bọn mình gọi vài món ăn thử xem đồ ăn Ấn nó ra làm sao.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/07/3067978115_1454971187_574_574.jpg
Món cơm chiên gà rang này cũng không mấy đặc sắc, mặt khác còn hơi nồng do sử dụng rất nhiều hương liệu - người Ấn là trùm cuối vụ này. Đĩa này tốn hết S$4.

.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/07/3067978165_890236137_574_574.jpg
Món này giống các quầy đồ chiên ở Sài Gòn đây, có điều toàn bột không là bột. Nhưng họ có cách biến tấu thành món này, món kia khá là lạ mắt và hấp dẫn. Điểm đặc biệt của món này không phải ở các món chiên kia mà là thứ nước chấm có màu cam đỏ kia. Nước chấm dùng kèm có vị ngọt nhẹ được ninh chung với hành và một số hương liệu của họ. Dùng lần đầu thì ngon nhưng lại rất mau ngán, có lẽ do lượng dầu mỡ của đồ chiên cộng với vị ngọt của nước sốt nên mau tạo cảm giác ngấy cho người ăn. Dĩa đồ chiên này ngốn của bọn mình hết S$7.8

.
Lang thang phố tiểu Ấn với những căn nhà đầy sắc màu, những ngôi đền của người Ấn được trang trí bằng vô số bức tượng với hình thù độc đáo, hay những sạp hoa tươi được kết thành những chuỗi dài trắng tươm hay đầy màu sắc, toát lên một hương thơm khá là đậm, tạo cảm giác nồng ngay mũi cho những người bị viêm xoang mãn như tôi. Nông sản ở đây giá vô cùng mắc nếu qui ra tiền Việt, đặt biệt là còn không ngon như nông sản Việt Nam. Thấy mới biết quí nghề nông Việt Nam mình như thế nào.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/07/3067978222_362357679_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/08/3067978310_158529883_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/08/3067978355_686856953_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/08/3067978424_1096330692_574_574.jpg
.
Tại đây, bọn mình phát hiện ra 1 tiệm bán phụ kiện với giá khá sốc. Kính mát giá S$1.9 hoắc S$2.9 1 cái, đồng hồ thì nhiều vô kể với đủ loại kiểu dáng, giá dao động từ S$5.9-S$200 cho 1 cái đồng hồ. Sau 30p quần thảo trong tiệm này thì bọn mình hốt về 3 cái kính mát + 2 đồng hồ với tổng thiệt hại là S$19.5 Cái tiệm mà bọn mình nói tới đây, 136 hay 140 gì đó đường Serangoon.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/08/3067978470_295013043_574_574.jpg
.
Quay trở về hostel nghĩ ngơi tí, trên đường về, bọn mình bắt gặp người dân ở đây cúng rằm tháng bảy với cách trang trí và đồ cúng khá là lạ mắt, và rất sạch sẽ. Họ đốt giấy tiền vàng bạc trong 1 cái rọ hoặc thùng, như vậy bụi than sẽ không bị bay khắp nơi.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/08/3067978520_147413060_574_574.jpg

Kat_2502
19-08-2014, 19:08
Ngày 09/8/2014 (tt)


Đã 16h chiều Singapore, bọn mình rời hostel thẳng tiến đến Vịnh Marina để xem chương trình quốc khánh Singapore. Mình rất nể công tác tổ chức của họ, luôn luôn có nhân viên hướng dẫn đường đi đến từng khu vực riêng biệt (khách mua vé và khách không mua vé), bố trí thông minh, vì thế không hề có tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra chỉ vì giành vị trí tốt. Một số hình ảnh về lễ quốc khánh lần 49 của Singapore.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978554_222996404_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978583_2042759476_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978610_459121274_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978638_1742576394_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978687_367853938_574_574.jpg
.
Cá nhân mình thì thấy ấn tượng về các tiết mục được dàn dựng khá hay, màn trình diễn nhảy dù lạ, màn trình diễn bắn pháo của đại bác khá ấn tượng. Nhưng thích nhất là lúc 5 chiếc tiêm kích siêu thanh phóng qua bầu trời, cái âm thanh ầm ầm mà nó để lại khi đi ngang rất hoành tráng. Còn màn bắn pháo bông theo cảm nhận của mình thì cũng bình thường. Có lẽ xem pháo bông ở Việt Nam riết chai rồi nên giờ thấy pháo bông cũng bình thường không có gì lạ.

.
21h thì chương trình quốc khánh cũng kết thúc, bọn mình tranh thủ về trước để tránh kẹt tàu, nhưng dường như ai cũng có ý nghĩ ấy. Rất hay ở chỗ ban tổ chức chương trình bố trí sẵn các bảng chỉ đường để sang trạm mrt khác vì trạm gần đó đã quá tải. Và thế là tình trạng tắc nghẽn cục bộ cũng không hề xảy ra. Không biết khi nào Việt Nam ta mới học được điều này từ người Sin nhỉ. Sau khi đến trạm Mrt, 2 đứa quyết định ra Geylang ăn cháo ếch cho biết. Theo hướng dẫn của nhiều người đi trước thì bọn mình ra đoạn Lor 11, hỏi chủ quán thì bảo là không có bán cháo!!!! Chả hiểu tại sao. Thế là phải lọ mọ sang Lor 13 thì may quá có quán bán. Giá cả thì vẫn như cũ. Ếch thì theo mình cũng được, không quá đặc sắc lắm. So với tầm giá đó mà về Việt Nam chắc nấu được 1 mẻ chất lượng hơn nhiều
Thố ếch 2 con giá 16 đồng + tô cháo 2 đồng. Tổng thiệt hại là S$18.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978735_1423783940_574_574.jpg
.
Như bao người khác khi ra khu Geylang về đều nhận thấy rõ rệt, đó chính là tiếng eo ẻo của mấy em gái đứng bên vệ đường, hoặc đang ôm eo, đấm bóp cho mấy anh già đang ngồi trong quán. Cảm thấy xấu hổ hơn khi các em/chị/cô ấy lại là người Việt Nam. Haiz có chút đượm buồn.

angle1088
20-08-2014, 10:48
Ngày 09/8/2014 (tt)


Đã 16h chiều Singapore, bọn mình rời hostel thẳng tiến đến Vịnh Marina để xem chương trình quốc khánh Singapore. Mình rất nể công tác tổ chức của họ, luôn luôn có nhân viên hướng dẫn đường đi đến từng khu vực riêng biệt (khách mua vé và khách không mua vé), bố trí thông minh, vì thế không hề có tình trạng chen lấn, xô đẩy diễn ra chỉ vì giành vị trí tốt. Một số hình ảnh về lễ quốc khánh lần 49 của Singapore.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978554_222996404_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978583_2042759476_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978610_459121274_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978638_1742576394_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978687_367853938_574_574.jpg

Cá nhân mình thì thấy ấn tượng về các tiết mục được dàn dựng khá hay, màn trình diễn nhảy dù lạ, màn trình diễn bắn pháo của đại bác khá ấn tượng. Nhưng thích nhất là lúc 5 chiếc tiêm kích siêu thanh phóng qua bầu trời, cái âm thanh ầm ầm mà nó để lại khi đi ngang rất hoành tráng. Còn màn bắn pháo bông theo cảm nhận của mình thì cũng bình thường. Có lẽ xem pháo bông ở Việt Nam riết chai rồi nên giờ thấy pháo bông cũng bình thường không có gì lạ.
.
21h thì chương trình quốc khánh cũng kết thúc, bọn mình tranh thủ về trước để tránh kẹt tàu, nhưng dường như ai cũng có ý nghĩ ấy. Rất hay ở chỗ ban tổ chức chương trình bố trí sẵn các bảng chỉ đường để sang trạm mrt khác vì trạm gần đó đã quá tải. Và thế là tình trạng tắc nghẽn cục bộ cũng không hề xảy ra. Không biết khi nào Việt Nam ta mới học được điều này từ người Sin nhỉ. Sau khi đến trạm Mrt, 2 đứa quyết định ra Geylang ăn cháo ếch cho biết. Theo hướng dẫn của nhiều người đi trước thì bọn mình ra đoạn Lor 11, hỏi chủ quán thì bảo là không có bán cháo!!!! Chả hiểu tại sao. Thế là phải lọ mọ sang Lor 13 thì may quá có quán bán. Giá cả thì vẫn như cũ. Ếch thì theo mình cũng được, không quá đặc sắc lắm. So với tầm giá đó mà về Việt Nam chắc nấu được 1 mẻ chất lượng hơn nhiều
Thố ếch 2 con giá 16 đồng + tô cháo 2 đồng. Tổng thiệt hại là S$18.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/09/3067978735_1423783940_574_574.jpg

Như bao người khác khi ra khu Geylang về đều nhận thấy rõ rệt, đó chính là tiếng eo ẻo của mấy em gái đứng bên vệ đường, hoặc đang ôm eo, đấm bóp cho mấy anh già đang ngồi trong quán. Cảm thấy xấu hổ hơn khi các em/chị/cô ấy lại là người Việt Nam. Haiz có chút đượm buồn.


Ăn quán merci đường Vũ huy tấn có 35k/con thôi, sing quá mắc, định trở lại sing vào dịp tết ăn mà thôi chua xót quá

LittleAnn
20-08-2014, 13:58
Cho mình hỏi khi mình qua Sing thì mình nên mua thẻ Ez-link hay mua thẻ cho Tourist Pass? Vì mình chỉ ở Sing 3 ngày.

Kat_2502
20-08-2014, 16:06
Bạn nên sử dụng thẻ Ez-link cho tiết kiệm hơn. Một ngày bạn rất ít khi đi hết S$8, trong khi chi phí cho thẻ Tourist Pass cho 3 ngày là S$24 chưa tính S$10 deposit tiền thẻ sẽ được trả lại nếu bạn trả lại thẻ đúng thời hạn.
Còn nếu sử dụng Ez-link thì bạn tốn S$12 tiền thẻ + S$10 top-up là đi thoải mái rồi, còn giữ lại được thẻ làm kỷ niệm

Kat_2502
20-08-2014, 16:45
III. Ngày 10/8/2014: Tạm chia tay Singapore. Malacca - phố cổ một chiều cuối tuần.


Ăn sáng vội vã, mình cùng thằng bạn cắp balô check-out, đón xe buýt số 133 (tuyến xe thần thánh) ra bến xe Queen Street Bus Terminal để đón xe sang bến xe Larkin Sentral ở Johor Bahru Malaysia. Tại bến xe Queen Street, bọn mình dùng thẻ Ez-link mua vé hết S$2.5 cho chặng đường từ Queen Street đến Larkin Sentral. Các bạn có thể đi xe của Causeway Link hoặc bus số 950 đều được. Xe sẽ đưa bạn đến hải quan Singapore xuất cảnh, bạn nhớ đem hết hành lý xuống nha. Sau khi xuất cảnh, sẽ có bảng chỉ dẫn hướng đi dành cho các bạn ra đón xe đi tiếp sang cửa khẩu của Malaysia. Nhớ giữ lại vé nha, đừng vò lại rồi quăng mất là phải mua lại vé. Sang Malay tiếp tục mang hết hành lý xuống, vào làm thủ tục nhập cảnh, lấy dấu vân tay. Sau đó theo bảng chỉ dẫn đi xuống bắt xe đi tiếp về Larkin Sentral mà không cần phải tốn chi phí gì thêm. 1 lời khuyên cho bạn là nên đi xe 950 vì xe mới hơn, bảng chỉ dẫn lối ra xe dễ tìm hơn so với causeway link. Đây là lợi thế lớn khi mà bảng chỉ dẫn của Malay tứ lung tung, rối rắm, mịt mờ.

.
Tại bến xe Larkin Sentral, có rất nhiều hãng xe đi tới Malacca. Bạn có thể ra chỗ đậu xe của xe đi Malacca chọn hãng xe trước khi mua vé. Bãi đậu của xe đi Malacca ở phía gần cổng, bên tay trái hướng từ bến xe đi ra ngoài. Giá vé dao động từ 19RM đến 21RM. Bọn mình chọn xe của KKKL giá 20.9RM vì thấy xe mới, có nhà vệ sinh + sang nhất trong đội xe.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/10/3067978889_19125916_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/10/3067978953_866414247_574_574.jpg
.
Xe chạy êm, máy lạnh thổi nhè nhẹ, 2 đứa lăn quay ra ngủ mất tích, lúc tính dậy thì đã gần tới bến xe Malacca Central. Bọn mình tới bến xe lúc 12h45, lang thang trong bến xe tìm xe buýt số 17 để đi vào phố cổ thì gặp chỗ bán sim Hotlink nên bay vào mua luôn. Gói Basic là 8.8RM, anh chủ tiệm kích hoạt luôn cho gói Activ10 để sài Internet miễn phí + gọi điện siêu rẻ. Sau một hồi lòng vòng cũng kiếm ra được bến xe nội tỉnh, đánh nguyên vòng tròn các cửa ra xe thì mới tìm được cửa ra xe bus số 17. Đặc điểm của xe này là toàn dân du lịch như bọn mình đi, ai ai cũng xuống có 1 chỗ là Red Mosque – Heritage City nên bạn cũng không cần lo lắng quá sợ không biết chỗ xuống xe. Và đây là khu phố cổ Malacca.


https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/10/3067979057_1527621530_574_574.jpg
.
Xuống xe, bọn mình đi bộ theo phố Jonker Walk để về Tanghouse nhận phòng. Đánh giá của mình về hostel này khá là tốt. Phòng ốc mới, sạch sẽ, đặc biệt là ở đầu phố Jonker - chợ đêm nhộp nhịp vào cuối tuần của Malacca. Mình đặt 1 phòng twin với giá là 55RM cho 1 đêm ở Malacca. Giá này khá là phù hợp cho 1 nhà nghỉ tiết kiệm như thế này. Ở dưới nhà nghỉ là 1 cửa tiệm, tại đây có bán món chè giống như chè bánh lọt của Việt Nam, có điều cọng bánh nó mỏng hơn và nhỏ hơn, ăn kèm với đậu đen, sữa tươi pha chút cà phê, sầu riêng.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/10/3067979114_1122397257_574_574.jpg
.
Malacca Walk của mình bắt đầu bằng việc tham quan khu vực quảng trường cũ, sau đó đi bộ sang bảo tàng hàng hải trong con tàu đắm cổ đã được trục vớt.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/10/3067979166_1986383866_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/11/3067979243_1190284007_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/11/3067979305_1136434817_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/11/3067979378_163459788_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/40/3068354155_1162356923_574_574.jpg
.
Thảm hoạ hàng không của Malaysia - nỗi đau vẫn còn đó.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/12/3067979609_1508809708_574_574.jpg

Kat_2502
20-08-2014, 16:56
III. Ngày 10/8/2014.Tạm chia tay Singapore. Malacca - phố cổ một chiều cuối tuần. (tt)



Được nhiều người giới thiệu, bọn mình hướng đến quán Capitol Satay tại điểm được đánh dấu trong hình.https://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/49/3068356874_1576300718_574_574.jpg

.
Chưa biết có ngon hay không mà người ta xếp hàng dài như thế này đây, và bọn mình cũng không tránh khỏi cảnh xếp hàng như vậy.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/12/3067979706_231549080_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/12/3067979753_219323262_574_574.jpg
.
Xếp hàng lâu quá, lại thấy có 1 tiệm kà lem lạ lẹ kế quán, thế là bay vào mua vài cây ăn thử, giá mỗi cây từ 1.5RM đến 2RM. Hình tụi nó đây. Mỗi loại mang mỗi vị khác nhau, cây hình tròn của mình có vị chanh dây, nhưng vị hơi nhạt, không quá ấn tượng. Còn cây trắng dài của thằng bạn vị vải, cũng hơi nhạt. Cơ bản là ăn cho vui để đỡ đói và giết thời gian khi xếp hàng chờ đợi.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/30/3068350653_1292606869_574_574.jpg
.

Sau gần 1h xếp hàng thì bọn mình cũng được vào ăn. Thế là lao vào lựa lấy lựa để. Giá cho mỗi que là 1RM, còn dĩa thì tuỳ màu mà có giá riêng.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/13/3067979892_4438929_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/13/3067979959_178826530_574_574.jpg
.
Nước sốt là một hỗn hợp giữa các gia vị và đậu phộng giã nhuyễn. Mỗi bàn sẽ có 1 nồi nước sốt lỏng, sau khi khách vào thì đầu bếp sẽ mang ra 2 muỗng lớn chứa đậu phộng giã nhuyễn + gia vị vào khoấy đều lên. Đợi cho nước sốt sôi thì nhúng các que xiên vào, cho đồ ăn từ các dĩa vào trong nồi và đợi cho chúng chín thì dùng được. Nước sốt ở đây sền sệt, thơm mùi đậu phộng với hương liệu, vị mặn ngọt cay hoà quyện cùng nhau và thấm vào que xiên làm cho món ăn thêm nổi bật. Một gợi ý nhỏ là các bạn có thể múc nước sốt ra dĩa riêng và ăn sốt không thôi để có thể cảm nhận được trọn vẹn mùi vị của nước sốt, hoặc có thể trộn chung với thức ăn trên xiên để thức ăn được thấm đều gia vị hơn.
Một điểm trừ của quán là do bếp ga nằm ngay dưới bàn ăn để đun nóng nồi sốt, hơi nóng từ đó hắt trực tiếp vào chân gây khó chịu cho người ngồi, đặc biệt là những bạn nào có chân hơi dài. Ngoài ra các cạnh của tấm bảo vệ bếp chưa được mài kỹ nên còn bén, hậu quả là mình bị quẹt đứt ngay đầu gối 1 đoạn, nhưng nhẹ thôi.
Mình không nhớ rõ là ăn hết bao nhiêu, hình như 30RM~40RM gì đó cho 2 mạng gồm thức ăn và nước uống. Nếu có dịp đến Malacca thì các bạn nên thử qua địa điểm này.

.

Trở về phố chợ đêm Jonker Walk, đập vào mắt bọn tôi là cảnh tượng náo nhiệt, khác hẳn ngày thường như năm ngoái khi tôi sang đây cũng vào một ngày sang thu. Phố lên đèn đầy màu sắc, dòng người tấp nập ngược xuôi, đây đó các chủ hàng đang chào mời khách bằng những sản phẩm thủ công, hay các món bánh đặc trưng của phố cổ. Dừng chân tại 1 xe nước ép của một ông bác người Malaysia, bác ấy tiếp chuyện rất nhiệt tình và hỏi thăm bọn tôi đến từ đâu. Khi biết chúng tôi đến từ Việt Nam, bác chia sẻ rằng bác ít khi thấy các bạn nam người Việt Nam sang đây, chủ yếu là các bạn nữ và họ thường rất xinh. Bác còn cho chúng tôi biết em của bác có đầu tư sang Việt Nam, tuy nhiên việc hoạt động có đôi chút khó khăn vì nhân công không biết tiếng anh, em của bác phải hướng dẫn bằng cách ra hiệu, cử chỉ tay chân. Em của bác lấy vợ là 1 người Việt Nam và đưa cô ta sang Malaysia để dạy tiếng anh cho cô ta. Lắng nghe chia sẽ của bác, bọn tôi cũng thấy rõ phần nào hạn chế của người Việt Nam trong con mắt của nước bạn. Nâng chút tự tôn lẫn tự hào dân tộc, bọn tôi cũng chia sẽ với bác rằng giới trẻ Việt Nam hiện nay đã nhanh nhạy hơn với thế giới, trình độ tiếng anh của lớp trẻ đã được nâng cao và họ sẵn sàng giao tiếp với thế giới. Có lẽ bọn tôi hơi lạc quan quá mức nhưng theo tôi như vậy là cần thiết để cải thiện góc nhìn của người ngoài về Việt Nam. Thật tiếc khi quên không chụp lại ảnh ông bác, chỉ lo chụp ly nước, nhưng hi vọng rằng sẽ gặp lại bác một ngày không xa khi tôi đặt chân đến phố cổ ven sông này.
2 ly nước ép và sinh tố không đường, nguyên chất từ trái cây tươi của ông bác thân thiện hiếu khách. Giá cho mỗi ly là 4RM.
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/19/16/13/3067980151_1305305717_574_574.jpg

.
Ngày Malacca kết thúc bằng những đôi chân mõi rã rời, bằng những giai điệu hát với nhau tại sân khấu phố cổ, bằng cái bụng no căng với những xiên satay, với ly nước ép của ông bác vui tính, với que kà lem của cụ già ven phố. Malacca cuối tuần đi ngủ khi trời đã về khuya, hàng quán dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, trả lại cái yên tĩnh pha trộn chút cổ kính của một thành phố hơn 600 năm tuổi.
Theo kế hoạch thì tối nay tôi phải đặt phòng thông qua ứng dụng HotelQuickly, sở dĩ tôi sử dụng ứng dụng này là vì nó đang có chương trình tặng $15 credit + giới thiệu cho bạn bè thì được $1. Với số credit tích luỹ tương đối lớn nên tự tin rằng sẽ có 1 đêm thượng lưu tại Kuala Lumpur. Ai ngờ đâu khi sử dụng app để đặt phòng thì bị lỗi tè le, nào là cancel booking của tôi vừa book, nào là chặn tài khoản, bla bla bla. Lúc này đây thì tôi hơi bị hoảng, bởi lẻ đang ở xứ người mà mai thì phải lên Kuala Lumpur rồi, không lẽ phải ngủ gầm cầu hoặc lăn lê vỉa hè???
Always have back-up plan, tôi đã lường trước rủi ro này có thể xảy ra, vì thế trước chuyến đi tôi có tìm qua một số khách sạn tiết kiệm tại Kuala Lumpur ở khu vực Bukit Bintang (downtown của KL) qua trang Booking.com. Cuối cùng bọn tôi chọn khách sạn SS City Hotel Kuala Lumpur với nhiều review khá tốt. Thông qua Booking.com, bọn tôi đặt 1 phòng standard twin với giá 80RM cho 1 đêm, Pay later. Sau khi nhận được Confirmation từ Booking.com, bọn tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn và có thể đắm chìm vào cái tĩnh lặn của màn đêm nơi phố cổ.

Ltbubu
20-08-2014, 20:35
"Kuala Lumpur thì mình đặt SS City Hotel Kuala Lumpur qua Booking.com, lúc này khá là nhiều vấn đề xảy ra mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau".

Mình cũng ở SS City Hotel khi đến Malay và khá tò mò khi không hiểu có vấn đề gì xảy ra với nhóm của bạn :D

Kat_2502
20-08-2014, 22:25
"Kuala Lumpur thì mình đặt SS City Hotel Kuala Lumpur qua Booking.com, lúc này khá là nhiều vấn đề xảy ra mình sẽ nói cụ thể hơn ở phần sau".

Mình cũng ở SS City Hotel khi đến Malay và khá tò mò khi không hiểu có vấn đề gì xảy ra với nhóm của bạn :D
SS CHKL thì ko có vấn đề, vấn đề xảy ra trước đó và SSCHKL là kết quả cuối cùng rồi bạn :)
Mình đã sửa lại để tránh gây hiểu lầm cho mọi người. Cảm ơn bạn keke :)

ctydulichviet
22-08-2014, 15:24
Thèm món trà kéo Malaysia

Kat_2502
22-08-2014, 21:52
Thèm món trà kéo Malaysia
Trà Liptop pha sữa chánh hãng :) Nhìn biểu diễn thì hay nhưng không dám uống =.=! Phải đi quán khác mới dám gọi uống thử.

Kat_2502
22-08-2014, 22:30
III. Ngày 11/8/2014 - Kuala Lumpur nhộn nhịp mùa Mega Sale




Malacca chào tạm biệt chúng tôi bằng một cơn mưa lớn. Thấy rằng thời tiết như thế này thì không tiện bắt bus 17 để quay lại Malacca Sentral, vì thế tôi quyết định gọi 1 chiếc taxi gần đấy. Được nhiều người đi trước cả Tây lẫn Việt mách nước, trước khi lên xe, tôi đã hỏi cước xe từ Tanghouse đến Malacca Sentral. Như các review trước, taxi ở đây không có đồng hồ tính cước như ở Việt Nam. Bác tài có vẻ hiền lành ra giá 20RM cho cuốc taxi. Giá hợp lý cộng với trời đang đổ cơn mưa, vậy là ok đi liền.

.

Tại Malacca Sentral, bọn tôi liền tới khu vực bến xe liên tỉnh (đối diện với bến xe nội tỉnh) và chọn cho mình một hãng xe về Kuala Lumpur. Tại đây có rất nhiều hãng xe cho các bạn lựa chọn, các xe từ Malacca về KL đều có trạm cuối là bến xe Selatan (bến xe mới của KL). Giá đều ngang nhau 12.2RM. Thích hãng nào hay xe nào thì cứ việc lựa theo ý thích của mình.

.

Bến xe Selatan rộng, mới và đẹp cứ như là sân bay vậy. Để vào trung tâm thành phố thì có các lựa chọn là taxi và KTM/LRT. Một góc của bến xe Selatan nhìn từ cầu đi bộ đến trạm KTM/LRT.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/30/3068350702_362625591_574_574.jpg


.
Đây là link tải bản đồ của toàn bộ các tuyến tàu ở KL. Các bạn nên kết hợp sử dụng với Google Maps để xác định mình cần đi tuyến nào nha:

https://drive.google.com/file/d/0BwXqvRujlpdaU2s1Y1U3THJIekE/edit?usp=sharing

.


Việc mua vé đi tàu điện ở KL cũng khá là hiện đại, tại cái ticket machine, việc đầu tiên là lựa chọn ngôn ngữ tiếng anh để mình còn hiểu, chứ không là em máy cứ thế mà phang tiếng Mã cho các bác ngẩn cả người ra. Tiếp theo là chọn trạm lên tàu, rồi đến trạm xuống tàu, chọn số lượng vé. Máy sẽ tự tính chi phí cho chuyến đi của bạn. Thế rồi cứ nhét tiền vô thôi, khi nào đủ thì máy sẽ nhả ra cái thẻ đi tàu như thế này.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/22/22/07/3069253397_1053178324_574_574.jpg
.

Khách sạn SS City Hotel Kuala Lumpur chỉ cách trạm LRT Imbi chừng 100m, vì thế rất thuận tiện khi di chuyển xung quanh thủ đô của bạn Mã. Khi check-in thì bọn tôi mới thấy rằng giá phòng khi đặt trực tiếp với khách sạn chỉ có 70RM đêm cho phòng standard twin, thế là mất toi 10RM cho Booking.com rồi. Nhưng thôi cũng đành, vì nó đảm bảo giữ phòng cho mình nên 10RM cũng không đắt là bao.
Vừa vào phòng là em nó tận hưởng ngay cái giường đệm êm ái liền.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/30/3068350823_347602131_574_574.jpg
.
Nhận xét về khách sạn, phòng khá nhỏ nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu như: tivi, máy lạnh phà phà, chăn ấm nệm êm sạch sẽ, toilet riêng nước nóng lạnh đầy đủ, khăn tắm 3-4 cái to dầy (mặc dù chả khi nào sử dụng cả). Dưới sảnh còn có ly, muỗng, bình đun nước cho bạn nào muốn uống cà phê hay ăn mì gói thoải mái sử dụng, nhưng nhớ rửa sạch sau khi sử dụng. Đánh giá 8.5/10 với tầm giá niêm yết là 70RM. Đặc biệt, khi mình check-in thì tiếp tân có nói rằng khách sạn cũng có chương trình promotion giảm giá đặc biệt cho khách ở từ đêm thứ 2 trở đi. Cụ thể là nếu bọn này ở thêm 1 đêm nữa thì đêm sau giá chỉ có 50RM cho cùng hạng phòng này. Khá là hấp dẫn cho một khách sạn ở vị trí khá tốt đấy chứ.

.

Khi check-in thì đã gần 14h00 theo giờ Malay, 2 đứa cất hành lý, vệ sinh, rửa mặt xong thì cũng đã đói thẫn thờ. Định bụng rằng sẽ ra Mc Donald’s trong Berjaya Times Square làm cái Big Mac Malay xem nó như thế nào, ngờ đâu trên đường đi thì bắt gặp 1 tiệm cơm tàu nhìn khá hấp dẫn. Đã mấy ngày không được ăn cơm, đã vậy toàn là đồ chiên nhiều dầu mỡ ngán tận cổ, nên khi thấy quán cơm với khá nhiều đồ ăn, đặc biệt là rau xanh thì cả hai mắt sáng rỡ và tấp vào liền. Được biết mô hình quán cơm như thế này khá là phổ biến ở Malay, bạn sẽ bới cơm vào dĩa, sau đó tự chọn đồ ăn, khi nào chọn xong đã rồi thì chủ quán sẽ nhìn dĩa cơm của bạn và tính giá tiền. Có lẽ họ có qui định 1 món thịt là bao nhiêu, 1 món rau là bao nhiêu rồi, nhưng tôi có đảo mắt xung quanh tìm thì không thấy. Tuy nhiên các bạn không cần phải lo về vấn đề chặt chém tại đây. Với 2 dĩa cơm đầy ấp với lượng thức ăn rất nhiều như thế này cũng chỉ tiêu tốn của bọn tôi 16RM.

https://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/22/22/12/3069254855_80134332_574_574.jpg
.
Chỗ đánh dấu sao màu cam là quá cơm mà bọn tôi nhắc đến. Còn ngôi sao màu vàng là vị trí của khách sạn, nơi gửi tạm giấc ngủ một đêm tại thủ đô của bạn Mã.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/31/3068350849_500574919_574_574.jpg
.
Với cái bụng no căng, 2 đứa bọn tôi lên đường khám phá KL. Phương tiện di chuyển chính trong khi ở Kuala Lumpur chính là đôi chân vàng và free bus GoKL được tài trợ bởi chính phủ Malaysia. Nói thêm về tuyến free bus GoKL, đây là tuyến xe miễn phí dành cho khách du lịch và người dân địa phương ở KL. Hệ thống gồm 4 tuyến xe chính là 4 màu đỏ, xanh, tím và xanh lá. Trong quá trình tham quan và shopping ở KL thì các bạn sẽ sử dụng line tím và xanh lá thường xuyên nhất, vì các line này có trạm dừng là các địa điểm tham quan và các trung tâm mua sắm lớn nhất KL. Thông tin màu line mà xe đang chạy sẽ được thể hiện trên bảng chữ đèn led trước xe, các bạn nhìn vào đấy và xác định đúng line mình cần đi. Thông tin chi tiết về các line và trạm dừng của free bus GoKL các bạn truy cập vào trang web chính thức http://www.gokl.com.my/getting_around

.

Trên đường tham quan Central Market (thật ra là đi lạc vào chợ mà không hề biết mình đang ở Central Market, mãi lúc về mới biết keke) thì bắt gặp một quầy bánh ống tre – Futu Bambu Tradisi với giá 3RM cho 1 hộp 5 cuốn. Hình thức của bánh khá lạ và đẹp mắt với màu bánh xanh tạo cảm giác thanh mát. Về hương vị thì theo tôi đánh giá thì hơi giống bánh bông lan, nhưng mềm và mịn hơn, thơm mùi lá dứa và không bị khô như bánh bông lan. Các “ống tre” được ngăn bởi “mắt tre” được làm bằng đường nâu trộn lẫn bột bánh trước khi làm chín. Bên ngoài bánh được phủ 1 lớp cơm (cùi) dừa bào mỏng, khi ăn cùng sẽ cảm nhận được vị béo béo của cơm dừa hoà lẫn với vị ngọt của đường nâu, cùng với thịt bánh mềm mịn thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ của lá dứa. Đây là 1 món các bạn nên thử khi đến Central Market. Khá là tiếc khi 2 đứa ham ăn quá nên không chụp cận cảnh từng cuốn bánh được, chỉ còn hình nguyên hộp lúc mua, các bạn xem đỡ keke.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/31/3068350988_1883098241_574_574.jpg
.

Bắt xe bus đến KL Tower thì trời đổ mưa nặng hạt, chạy vội vào trung trâm mua sắm ngay trạm xe bus, tôi cùng thằng bạn chụp vội vài tấm ảnh kỷ niệm về ngọn tháp truyền hình một thời từng là biểu tượng của thủ đô Kuala Lumpur. Nhìn bầu trời lộ rõ vẻ không có chút gì là ưu ái dân du lịch bụi như bọn tôi, thế là 2 đứa quyết định lên lại xe buýt line tím quay về Pavilion để tiếp tục tham quan tháp đôi. Khi chuyến xe dừng lại thả chúng tôi xuống trước cửa trung tâm Pavilion, trời vẫn còn đổ mưa nặng hạt. Chạy vội tìm chỗ trú, sau khi đã yên vị với vị trí nước không văng tới, chúng tôi bắt gặp 1 cặp vợ chồng tây cũng đang trú mưa như bọn tôi. Nhưng dường như họ đang cố gắng băng mưa để sang đường vào Pavilion mà mưa thì vẫn rất nặng hạt. Có vẻ tuyệt vọng, họ tấp vào 1 cửa hàng thời trang gần đó, thấy thế thằng bạn của tôi đề nghị vào luôn, vừa dạo tìm đồ sale vừa giết thời gian khi chờ trú mưa. Sau hơn nữa tiếng dạo quanh 2 đứa cũng ngoi đầu ra khỏi trung tâm thì trời đã tạnh thì khi nào. Băng qua con đường bên hông Pavilion (bên trái khi nhìn trực diện), bọn tôi tiến thẳng đến cầu dành riêng cho khách bộ hành từ Pavilion sang tháp đôi. Rải bước trên con đường sạch sẽ, được lắp máy lạnh mát rượi. Đường bộ hành được bảo vệ với lực lượng giữ gìn trật tự rất tốt để không xảy ra tình trạng chiếm dụng bởi các thành phần ăn mày, xì ke…gây mất mỹ quan. Hơn ¾ chặng đường sẽ có một lối đi lên cho những ai muốn đến KLCC park, tại công viên này bạn sẽ có một tầm nhìn khá là đẹp mắt tới tháp đôi, vị trí khá đẹp để lưu giữ kỷ niệm khi bạn đặt chân lên đất Mã. Chỉ tiết là ngân khố bản thân không có để đầu tư một cái DSRL để chộp hình cho đẹp, nên hình ảnh về chuyến đi được xin xỏ từ cái máy KTS cùi bắp của thằng bạn.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/31/3068351062_442168115_574_574.jpg
.

Mục đích ban đầu khi đến trung tâm Suria KLCC bên dưới tháp đôi của bọn tôi là vào siêu thị Isetan mua Cherry với giá rẻ. Năm ngoái khi sang đây, Cherry từ Mỹ được bán với giá chỉ hơn 200k Việt Nam 1kg, rất ngon và ngọt. Xui thay, bọn tôi lại đi ngay đúng dịp Isetan nó đang trong ngày kỷ niệm nhân viên của nó, nên đóng cửa sạch. Lủi thủi quay lại thì phát hiện còn có 1 siêu thị khác là Cold Storage. Dạo quanh 1 vòng thì thấy giá Cherry ở đây cũng tầm 400k/kg, mắc hơn cả Việt Nam. Vậy thôi đành từ bỏ và chuyển hướng sang mua các loại Xberry là blueberry, rasberry với blackberry với giá thấp hơn tại Việt Nam chút đỉnh.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/31/3068351075_2032588580_574_574.jpg
.
Bonus thêm cái hình cách làm lạnh trái cây trong phòng của bọn này.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/08/20/16/31/3068351119_552833803_574_574.jpg

LittleAnn
23-08-2014, 06:49
Đặt vé qua booking.com có an toàn không ạ?

Kat_2502
23-08-2014, 12:27
Đặt vé qua booking.com có an toàn không ạ?
Đặt khách sạn qua booking.com khá là an tâm đó bạn. Mình khôn gặp khó khăn gì trong quá trình đi chơi khi đặt qua booking.com. Mấy bạn tây cũng đặt qua trang này nhiều lắm

Kat_2502
01-09-2014, 20:57
IV. Ngày 12/8/2014


Quá mệt nên chúng tôi đánh liền một giấc hơn 10h trưa trên chiếc giường mềm mại của khách sạn. Như đã thống nhất với thằng bạn từ trước, hôm nay chúng tôi sẽ lòng vòng các Mall để mua quà về cho người thân, thời gian này Malaysia đang khuyến mãi rất nhiều nên việc chọn một món quà hàng hiệu tầm trung với mức giá hời là hoàn toàn có thể thực hiện được. Check-out khách sạn và không quên gửi nhờ hành lý tại khách sạn, đỡ phải nê theo hàng đống balo mà vừa tiết kiệm được tiền nếu phải gửi hành lý tại KL Sentral, vì đến đêm tàu về Singapore mới chạy lận. Bữa trưa của 2 đứa chỉ “đơn giản” là 2 phần Combo Bigmac với 2 cái Apple Pie. Giá cho phần Combo Bigmac bên Malay nhẹ nhàng hơn nhiều so với giá tại Việt Nam, chỉ có 11.5RM/combo ~ 76k, còn Apple Pie chỉ có 2RM/cái ~ 13k thôi. Còn Starbuck thì nghe thằng bạn so sánh giá thì cũng rẻ hơn ở Việt Nam từ 10-15k/ly tuỳ loại. Bản thân thì chưa bao giờ đi Mcdonalds với Starbuck ở Việt Nam cả, nên đây mới là lần đầu tiên ăn và uống thử 2 hiệu này, vì thế tôi cũng không biết nó có khác Việt Nam về hương vị và giá cả nhiều hay không nữa.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/01/20/44/3073305276_1519114314_574_574.jpg
.

18h00 theo giờ Mã, sau một buổi lội từ Mall này sang Mall khác ở trung tâm Kuala Lumpur, chúng tôi quay trở về khách sạn nhận lại hành lý và không quên nấu vội tô mì tôm dằn bụng trước một chuyến đi dài trên con tàu khởi hành từ Kuala Lumpur về Singapore. Sở dĩ phải nhờ cậy đến mì tôm là vì 2 đứa không còn đến 7RM sau 1 buổi chiều du mục, trong khi đô Sin, Mỹ, đô Việt thì vẫn còn khá nhiều, mà đổi thêm thì lại sử dụng không hết, đem về Việt Nam cũng không làm gì. Thôi đành vậy, mua 2 thẻ đi LRT từ Imbi đến KL Sentral hết 4.6RM, 2 đứa chỉ còn 1.8RM dằn túi. Số tiền còn lại không đủ để mua 1 chai nước suối nửa lít nơi thủ đô KL, nên việc ăn uống no say trước khi tạm biệt Malaysia của chúng tôi đành phải gác lại.

.

Sau gần 1h chờ đợi tại trạm LRT Imbi cho vơi bớt khách, do chúng tôi đi ngay giờ cao điểm của KL nên hệ thống giao thông cả dưới đất lẫn trên cao đều bị quá tải. Chật vật với đống hành lý, cuối cùng chúng tôi cũng đến bến tàu xe KL Sentral. Cứ ngỡ là lại bị lạc đường vì đập vào mắt chúng tôi không phải là cảnh náo nhiệt chen chút của các bến xe thường thấy ở Việt Nam, mà thay vào đó là một trung tâm mua sắm khá mới và rộng lớn. Bay lại hỏi liền chú bảo vệ gần đấy thì xác nhận đây chính là KL Sentral, chúng tôi cũng tiện thể hỏi luôn đường đến cửa ra tàu chạy hướng KL – Singapore. Cửa lên tàu nằm trên tầng 1 của khu trung tâm này, nhưng không hề dễ tìm ra lối nào để lên tàu mà mình cần cả =.=! Loay hoay một hồi + nhờ sự trợ giúp của các nhân viên tại quầy thông tin thì chúng tôi mới tới được khu vực chờ tàu là Gate B. Để đi đến Gate B thì từ quầy Information tại lầu 1, các bạn đi thẳng lên lầu 2 và rẽ trái, đi khoảng 10m thì nhìn sang bên trái sẽ là Gate B.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/01/20/44/3073305413_237156100_574_574.jpg


.

Một số hình ảnh về khoang tàu và giường nằm trên tàu.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/01/20/44/3073305527_1920738395_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/01/20/45/3073305640_1614258881_574_574.jpg
.

Thông tin về tuyến tàu lửa đêm từ KL đến Singapore. Đây là chuyến tàu chạy xuyên 3 nước là Thái – Malay – Sin. Giá vé giường nằm từ KL đến Singapore ở khoang hạng 2 là 40RM cho giường trên và 46RM cho giường dưới. Có 2 hình thức mua vé là mua trực tiếp tại KL Sentral hoặc mua vé online qua trang https://intranet.ktmb.com.my/e-ticket/Booking.aspx . Lời khuyên là các bạn nên book vé trực tiếp qua mạng để nhận e-ticket, rồi in ra, vì có thể chọn được giường ưng ý. Khi chọn giường, nên chọn các giường ở giữa toa để tránh tiếng ồn khi có người ra vào tại 2 đầu toa. Khi lên tàu sẽ có người soát vé, các bạn chỉ việc trình vé điện tử đã in ra cho nhân viên soát vé bấm lỗ là ok yên giấc thôi. Tàu khởi hành vào lúc 22h30 và đến Woodland Singapore vào lúc 7h00 ngày hôm sau. Vì thế mà ta có thể tiết kiệm được 1 đêm nghĩ khách sạn + thời gian khi di chuyển bằng xe khách thông thường. Có 1 bài viết khá chi tiết và rất hay dành cho khách du lịch di chuyển bằng tàu trên khắp thới giới, trong đó có cả Việt Nam, và ở đây cụ thể là di chuyển từ Kuala Lumpur đến Singapore bằng tàu http://www.seat61.com/Malaysia.htm

Windav03
01-09-2014, 22:32
Cho mình hỏi chút với: tàu từ KL Sentral về Singapore có dừng lại & xuống khỏi tàu làm thủ tục xuất nhập cảnh không? Và tàu chạy êm chứ?

Mình cám ơn

Kat_2502
02-09-2014, 10:32
Cho mình hỏi chút với: tàu từ KL Sentral về Singapore có dừng lại & xuống khỏi tàu làm thủ tục xuất nhập cảnh không? Và tàu chạy êm chứ?

Mình cám ơn
Tàu sẽ dừng lại ở 2 chổ là hải quan Malay và Hải quan Singapore để bạn làm thủ tục xuất nhập cảnh. Riêng ở hải quan Singapore là trạm cuối cùng luôn (Woodland Checkpoint). Khi xuống làm thủ tục xuất nhập cảnh thì phải mang hết hành lý xuống để làm thủ tục.
Tàu chạy rất êm, vì mình chưa đi tàu ở Việt Nam bao giờ nên ko so sánh được. Tuy nhiên với 1 người khó ngủ như mình mà mình vẫn ngủ ngon, đến hải quan Malay lúc nào ko hề biết, chỉ khi nhân viên tàu đến đánh thức thì mới hay là tới chố làm thủ tục rồi :)

pinky2510
03-09-2014, 10:40
Mình băn khoăn cái nồi sốt của món satay celup ở Melaka bao lâu nay rồi, bạn giải ngố giùm mình với, là mỗi đợt khách tới ăn thì họ có thay nồi nước sốt khác không, hay là cứ giữ nguyên cái nồi sốt ấy trên bàn, khách nào tới cũng chấm cùng nồi đấy :D

Kat_2502
03-09-2014, 11:14
Mình băn khoăn cái nồi sốt của món satay celup ở Melaka bao lâu nay rồi, bạn giải ngố giùm mình với, là mỗi đợt khách tới ăn thì họ có thay nồi nước sốt khác không, hay là cứ giữ nguyên cái nồi sốt ấy trên bàn, khách nào tới cũng chấm cùng nồi đấy :D
Mỗi nhóm khách là 1 nồi mới bạn à. Cứ khách mới vào là họ sẽ thay một nồi sốt mới cho bạn. Rồi thêm gia vị mới vào luôn. Nên bạn an tâm nha :)

oakoisura
03-09-2014, 16:16
Bạn cho mình hỏi là bạn đi tàu từ KL tới Sing là vô trung tâm của Sing luôn hay chỉ tới cửa khẩu của Sing rồi đi xe bus vào trung tâm của Sing vậy bạn?

Kat_2502
03-09-2014, 16:29
Bạn cho mình hỏi là bạn đi tàu từ KL tới Sing là vô trung tâm của Sing luôn hay chỉ tới cửa khẩu của Sing rồi đi xe bus vào trung tâm của Sing vậy bạn?
Chỉ tới cửa khẩu Woodland của Sin thôi. Bạn phải đi bus vào trung tâm. Tuy nhiên rất tiện vì xe có liên tục.

Kat_2502
04-09-2014, 21:03
IV. Ngày 12/8/2014


Xe lửa tạm dừng tại cửa khẩu Johor Bahru – Malaysia để hành khách làm thủ tục. Được đánh thức bởi tiếng cộc cộc vọng lại từ vách ngăn các giường ngủ bởi nhân viên hãng tàu, chúng tôi vội vàng vơ lấy hành lý và xỏ kịp đôi giầy để nhanh chóng hoà vào dòng người tấp nập từ tất cả các khoang tàu đang rồng rắn xếp hàng để làm thủ tục xuất cảnh Malay. Sau khi hoàn tất thủ tục và soi chiếu hành lý, dòng người lại cứ theo theo chỉ dẫn xuống lại tàu để tiếp tục quãng đường sang cửa khẩu Singapore. Đây là tầm nhìn từ giường ngủ của tôi ra bên ngoài, xa xa đó là những toà nhà tại trung tâm bang Johor – Malay, và đoàn tàu thì đang trên cây cầu nối liền Malay – Sin, chuẩn bị tiến vào cửa khẩu Woodland, nơi nó sẽ tạm nghỉ vài giờ đồng hồ để quay đầu ngược về KL.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/52/3074548473_1873364770_574_574.jpg
.

Ra khỏi cửa khẩu, chúng tôi bắt bus số 950 để đi đến trạm MRT Marsiling NS8, từ đó chúng tôi có thể đi tới trạm MRT Boon Keng NE9, gần với hostel nơi chúng tôi đã đặt chỗ từ trước qua Booking.com. Không gian thân thiện của hostel đã xoá đi 1 phần mỏi mệt của chúng tôi sau những ngày dài lang thang nơi xứ người. Điểm cộng cho hostel Green Kiwi Backpackers là sự thân thiện, sạch sẽ. Chúng tôi có thể thoải mái sử dụng nhà tắm, nhà vệ sinh trước mặc dù chưa đến giờ check-in, cũng như khi đã check-out. Lockers cũng không ngoại lệ, bạn có thể sử dụng locker trước giờ check-in và sau giờ check-out thoải mái, chỉ cần báo cho tiếp tân để họ sắp xếp lockers trước là ok. Một điểm cộng khác cũng cần phải đề cập là khẩu phần ăn sáng miễn phí ở đây khá đầy đủ, ngon và bắt mắt với 1 miếng thanh long, 2 lát dưa hấu, 3 miếng cam, 2 lát bánh mì nướng với bơ + mứt thoải mái lựa chọn hương vị và số lượng. Tất nhiên là không thể thiếu 1 tách trà hoặc cà phê nóng với sữa và đường tuỳ ý thích của mỗi người. Tuy nhiên có 1 điểm trừ là lối lên từ đường lên chỗ để giầy luôn có một mùi vô cùng đặc trưng mà ai cũng biết là mũi gì đấy, tuy nhiên mùi này không bay vào được bên trong hostel mà chỉ vất vưởngở lối lên thôi, cũng không phải khuyết điểm lớn lắm.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/52/3074548574_158441985_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/52/3074548683_935482071_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/52/3074548728_1764859433_574_574.jpg
.

Chuyến thám hiểm Singapore của chúng tôi bắt đầu bằng việc lang thang Botanic Garden, Holland Village. Với Botanic Garden thì đây là 1 địa điểm rất đáng để tham quan, các bạn nên dành thời gian tại đây để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của vô vàn các loài cây đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Nếu thư thả kinh phí thì các bạn có thể vào vườn lan bên trong Botanic Garden với giá vé S$5, tuy không vào nhưng từ ngoài cổng tôi vẫn có thể nhận thấy được rằng bên trong được trang trí khá là đẹp mắt. Holland Village ban ngày thiếu hẳn đi vẻ sôi động và rộn ràng của màn đêm, các con phố ở đây ban ngày khá vắng vẻ. Nhộn nhịp nhất có lẽ là Holland Village Food Center, tuy nhiên sau vài vòng lượn đi lượn lại, với ý nghĩ rằng sẽ kiếm được 1 món nào đó đặc trưng của đất nước Hà Lan tại đây nhưng lại toàn là món Hoa. Một chút thất vọng, chúng tôi trở lại trạm MRT và tiếp tục hành trình bằng việc thẳng tiến đến nhà hát trái sầu chung – Esplanade. Với dự định tìm mua một ít bánh nào đó để chuẩn bị cho ngày mai vào USS, nên chúng tôi luôn chú ý đến các cửa hiệu bánh dọc đường đi và lựa chọn cửa hiệu nào có mức gía hợp lý nhất. Như mèo mù vớ phải cá rán, trung tâm mua sắm bên dưới nhà hát Esplanade vừa khai trương một cửa hiệu bánh và đang trong khung giờ khuyến mãi Buy 1 Get 1 Free và tặng ngay 1 Pizza trị giá S$2.6 cho mỗi hoá đơn. Thế là bữa ăn cho ngày USS của chúng tôi đã được chuẩn bị rất hoành tráng nhưng với mức giá vô cùng hời.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/52/3074548840_1038759642_574_574.jpg
.

Chúng tôi kết thúc ngày dài khám phá các địa điểm nổi tiếng ở Singapore là công viên sư tử biển, cụm trung tâm thương mại – khách sạn – casino Marina Bay Sands, bảo tàng và Gardens by the Bay. Như đã đề cập ở phần thông tin chung, chúng tôi mua vé vào Gardens bằng hình thức Combo Gardens + Flyer tại trang mua sắm trực tuyến của Singapore Qoo10.sg với mức ưu đãi tiết kiệm gần S$16 cho mỗi đứa. Tại lối đi dành cho người đi bộ trên cây cầu nối liền giữa nhà hát Esplanade và công viên sư tử biển, có 1 xe bán bánh mì/bánh xốp kẹp kem giá S$1.5 khá ngon với miếng kem vừa dầy, vừa béo, lại thơm lừng vị trái cây được trộn chung với kem. Vài hình ảnh về xe kem và 1 mếng bánh mì kẹp kem vị sầu riêng béo thơm.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/53/3074548946_2000518893_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/53/3074549029_1541689498_574_574.jpg
.

Sau bữa ăn Korean buffe BBQ được mua bằng voucher tại trang Groupon.sg với giá S$14 cho mỗi phần, chúng tôi dạo bước ngang các gian hàng tại Chinatown nhộn nhịp, tiến thẳng tới trạm MRT về hostel nghĩ ngơi.

https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/53/3074549143_703756612_574_574.jpg
https://d.f18.photo.zdn.vn/upload/original/2014/09/04/20/53/3074549236_682460922_574_574.jpg
.

QuangTrungKing
28-01-2015, 20:14
Cho mình hỏi tuyến tàu KL đi Sin bạn mua vé hạng gì vậy?

Kat_2502
04-02-2015, 22:44
Cho mình hỏi tuyến tàu KL đi Sin bạn mua vé hạng gì vậy?

Hạng 2 giường nằm đó bạn

heo_con2610
06-03-2015, 01:33
Ua sao ko co tiep theo nhi? Dang hóng vi thag 7 nay mih cug co chuyen đi tuong tu

Kat_2502
24-05-2015, 22:56
Ua sao ko co tiep theo nhi? Dang hóng vi thag 7 nay mih cug co chuyen đi tuong tu

Chào heo_con2610, mình rất vui vì bạn đã theo dõi bài viết của mình. Những ngày tiếp theo là mình tham quan USS và đi mua đồ cho gia đình, vì thế không có nhiều điểm mới nào so với các bài viết trước trong forum. Với lại mình cũng khá bận trong thời gian vừa rồi nên không thể hoàn thành bài viết. Bạn có thể tham khảo thêm về kinh nghiệm du ngoại Sin của các bạn trước.
Thân,

maximilian
30-05-2015, 02:08
[B]
Như bao người khác khi ra khu Geylang về đều nhận thấy rõ rệt, đó chính là tiếng eo ẻo của mấy em gái đứng bên vệ đường, hoặc đang ôm eo, đấm bóp cho mấy anh già đang ngồi trong quán. Cảm thấy xấu hổ hơn khi các em/chị/cô ấy lại là người Việt Nam. Haiz có chút đượm buồn.
[/LIST]
Làm gái có gì là xấu đâu , trong nước không đủ kiếm ăn thì họ phải bất chấp nguy hiểm mà lao ra nước ngoài làm thôi , làm gái là bình thường như bao nghề , chỉ có những người bảo thủ và cô chấp mới mở mồm ra là chê bai người ta, xu hướng phát triển của loài người là sẽ hợp pháp hóa nó , nơi nào quyền co người phát triển thì ok sớm, nơi nào còn chà đạp tiếng nói người dân thì còn cấm thế thôi .

johnfhoang
30-05-2015, 20:28
Bạn cho mình hỏi là nếu đi buýt thì có tuyến buýt nào từ Malay sang Sing không bạn? và khi vào nếu mình có vé 1 chiều về SGN thì hải quan có làm khó không?

Kat_2502
31-05-2015, 23:06
Bạn cho mình hỏi là nếu đi buýt thì có tuyến buýt nào từ Malay sang Sing không bạn? và khi vào nếu mình có vé 1 chiều về SGN thì hải quan có làm khó không?
Có xe khách từ Malay sang tới Sin, nhưng giá vé sẽ mắc hơn nhiều so với bạn chỉ tới cửa khẩu rồi đi mrt vào sin.
Còn về vé máy bay thì bạn có vé về SGN thì càng tốt, chứng tỏ bạn sẽ về nước, càng nhập cảnh dễ

Kat_2502
31-05-2015, 23:07
Làm gái có gì là xấu đâu , trong nước không đủ kiếm ăn thì họ phải bất chấp nguy hiểm mà lao ra nước ngoài làm thôi , làm gái là bình thường như bao nghề , chỉ có những người bảo thủ và cô chấp mới mở mồm ra là chê bai người ta, xu hướng phát triển của loài người là sẽ hợp pháp hóa nó , nơi nào quyền co người phát triển thì ok sớm, nơi nào còn chà đạp tiếng nói người dân thì còn cấm thế thôi .
Cảm ơn bạn đã chia sẽ suy nghĩ của bạn. Mình tôn trọng ý kiến của bạn.
Thân.

Xukka
09-08-2015, 14:20
Cho mình hỏi có chuyến xe lửa đêm từ cửa khẩu Sing sang Malay ko bạn nếu có bạn cho mình xin thông tin giờ tàu chạy luôn nhé vì mình định đi tàu đêm từ Sing sang Malay chơi trong ngay ở KL rồi về lại Singg chuyến đêm luôn.thanks bạn