PDA

View Full Version : Chinh phục miền cao, vượt thác vượt đèo



Tep
14-08-2014, 12:11
Tháng 7 đón chúng tôi bằng cung đường đầy thử thách: Sài Gòn – Đạ Tẻ – Đà Lạt – Nha Trang. Cung đường này có rất nhiều đèo, nào là đèo Chuối, đèo Lộc Bắc, đèo B40, đèo Phú Hiệp, đèo Prenn, đèo Hòn Giao. Trong số những đèo này, đèo Lộc Bắc và đèo Hòn Giao đều dài trên 30km với độ dốc lớn và nhiều cua gắt sẽ là thử thách khó nhưng đầy hấp dẫn cho nhóm phượt thủ Dew.
Chiều tối ngày thứ nhất, chúng tôi xuất phát từ quận Phú Nhuận. Đoạn đường từ Sài Gòn đến Trảng Bom đi một cách dễ dàng, nhưng từ Trảng Bom đến Tân Phú là thử thách đầu tiên. Đường xấu, ổ gà ổ voi dày đặc, đoạn cuối từ Tân Phú đến hồ Đạ Tôn chúng tôi phải đi trên một con đê ẩm ướt, trơn trượt đầy bùn nhão trong bóng tối, không có đèn đường, chỉ có đèn xe và đèn pin hỗ trợ. Phần thưởng cho chúng tôi là một buổi tối cắm trại bên hồ Đạ Tôn, không gian thoáng đãng và khá lạnh. Cả nhóm ngồi quanh bếp lửa, thưởng thức món gà đồi ngon nổi tiếng ở vùng này. Cảm giác lúc này thật “thỏa khí phách”!

https://farm4.staticflickr.com/3922/14909017211_e7c5657ca6_c.jpg

Ngày thứ hai của hành trình là một ngày vất vả và thú vị. Chúng tôi dậy sớm đón bình minh bên hồ, và phải rất khó khăn mới dứt ra khỏi một cảnh đẹp và hoang sơ như thế để lên đường. Đến thị trấn Đạ Tẻh, chúng tôi đi đến thác Triệu Hải, hay còn gọi là thác Đakala hay Đạ K’la. Đường vào thác rất khó, những cơn mưa mùa hè đã biến cả quãng đường vào thác thành một trận địa để thử thách những kẻ lữ hành. Với tinh thần quyết tâm, những thử thách này mang cho phượt thủ Dew chúng tôi một sự phấn khích lạ thường!
Qua những đoạn có suối, chúng tôi phải hỏi thăm người dân cách vượt suối, phải đi như thế nào, những khó khăn dường như không lường trước được. Có những lúc không có người dân, chúng tôi tay thì cầm gậy dò đường, chân thì mon men nhích từng bước. Cảm giác thật hồi hộp nhưng vô cùng phấn khích. Khi nước thấp, xe chạy thẳng qua suối, nhảy nhót trên từng cục đá ngầm, xe trượt qua trượt lại trong dòng nước chảy xiết. Có đoạn phải xuống đẩy xe, các bạn nam cùng phối hợp để đưa từng chiếc xe qua suối, rồi quay lại dắt các bạn nữ qua suối, cảm giác nắm tay đồng đội cùng đi qua những đoạn khó đi là một cảm giác rất thích thú.


https://farm6.staticflickr.com/5552/14725473678_110893e07c_c.jpg

Và rồi thác Triệu Hải cũng đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Sự hào hứng càng dâng lên khi con đường vào thác lại xanh thế, lại mát thế, dường như bao cực nhọc tan biến hết cùng những giọt nước rơi từ thác bắn lên tan vào không khí. Chúng tôi chia nhau những chai Mountain Dew để thỏa cơn khát, và cũng “thỏa đam mê” mà chúng ta đã bỏ ra cho suốt chặng đường khó khăn!


https://farm6.staticflickr.com/5580/14725429439_0149970ab7_c.jpg


https://farm6.staticflickr.com/5577/14911725112_acd889c4a4_c.jpg

Sau khi khám phá xong thác Triệu Hải, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi vượt đèo Lộc Bắc, con đèo dài hun hút chỉ vừa mới thông xe vài năm nên rất vắng, rồi đến đèo B40, đường đèo xấu như tên đèo vậy, toàn là đá hộc, mà cua thì gắt.
Trong hành trình đi đợt này, hồ Tà Đùng là điểm đến mà cả đoàn ấn tượng nhất, vì sao ư? thứ nhất là cảnh nới đó rất đẹp, thứ hai là hành trình đi rất gian nan và tốn nhiều thời gian. Có lẽ chúng tôi mới đi lần đầu nên chưa rành đường, hay bị lạc, lại đi dưới trời mưa dai dẳng, da diết, mòn mỏi,tưởng chừng như cung đường đã vắt kiệt sức cả nhóm chúng tôi. Nhưng không sao các bạn à, chúng tôi còn có những người dân nhiệt tình, những người bạn đồng hành cùng sát cánh bên nhau. Đó là tinh thần của những phượt thủ Dew đấy các bạn!


https://farm6.staticflickr.com/5557/14725407490_b130a09984_c.jpg

Chúng tôi vượt đèo Prenn để đến Đà Lạt trong mưa, mưa thì tạt vào mặt lạnh buốt, đèo thì quanh co uốn lượn. Đến Đà Lạt, tất cả khó khăn dường như đã được đền bù xứng đáng bằng sự chào đón nhiệt tình của không khí lạnh và đồi núi vùng cao! Ngày thứ ba của hành trình, chúng tôi rời Đà Lạt khi mặt trời còn chưa mọc, đi trong sương sớm, đón bình minh ở đèo Hòn Giao và đổ đèo xuống Khánh Vĩnh. Đèo Hòn Giao dài 33km, là đèo dài nhất phía Nam và có độ dốc rất lớn, với hơn 100 khúc cua. Cảnh trên đường đèo thì đẹp mê hồn, cảm giác choáng ngợp trước sự hùng vĩ của thiên nhiên nhưng không kém phần thử thách. Vượt qua con đèo dài nhất Việt Nam, mang cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thật “thỏa đam mê”


https://farm4.staticflickr.com/3910/14909016361_83cb59cf48_c.jpg

Từ Khánh Vĩnh, chúng tôi đến Nha Trang rồi về Phan Rang, để ngày hôm sau về lại Sài Gòn. Một chuyến đi thật tuyệt, dù có nhiều khó khăn, nhất là những trở ngại phát sinh trong chuyến đi như cơn mưa bất ngờ, những đoạn đường xấu vì sạt lở, những con đèo dài hun hút … nhưng với tinh thần đồng đội và khát khao khám phá, chúng tôi đã hoàn thành cung đường đầy thử thách này. Đây sẽ là một chuyến đi thật ấn tượng và khó quên!

Nokia1202
14-08-2014, 12:27
Chờ tiếp hình của Tep (NT)

Kim Hoa bà bà
14-08-2014, 13:07
https://farm6.staticflickr.com/5557/14725407490_b130a09984_c.jpg

Tiếc cái đoạn này nè...:gun

ThangTD
14-08-2014, 13:45
Sao không lên hình mấy bạn bị xoè em nhỉ

Anh 3 Hưng
14-08-2014, 14:02
Giành nhau!
[IMG]https://farm6.staticflickr.com/5580/14725429439_0149970ab7_c.jpg[IMG]

Anh 3 Hưng
14-08-2014, 14:02
Chia xẻ!
https://farm6.staticflickr.com/5577/14911725112_acd889c4a4_c.jpg

namnhihn
14-08-2014, 14:25
Đèo Khánh Vĩnh, hay Ômega dài nhất miền nam cũng được nhưng ko dài nhất VN nhé (Ô Quy Hồ 51km). Đèo Lộc Bắc cũng dài, hoàng hôn hơi bị phê nhé
https://farm6.staticflickr.com/5587/14727528000_6c2e948926_z.jpg

uyenpham
14-08-2014, 15:24
Chờ những chuyến đi và tấm hình độc ,lạ của tép nhé!!!!!!!

Dustize
14-08-2014, 16:10
phong cách đối đầu thử thách - phong cách của phượt Mountain Dew nè!

namnguyen
14-08-2014, 17:10
Bạn Tep nói đèo dài nhất phía Nam mà. Thông tin này chính xác.

Nokia1202
14-08-2014, 20:49
Đèo Khánh Vĩnh, hay Ômega dài nhất miền nam cũng được nhưng ko dài nhất VN nhé (Ô Quy Hồ 51km). Đèo Lộc Bắc cũng dài, hoàng hôn hơi bị phê nhé

Bạn ấy nói đèo dài nhất phía nam mà anh, anh đọc nhầm ah ;)


Bạn Tep nói đèo dài nhất phía Nam mà. Thông tin này chính xác.
Chính xác anh Nam (c)

hoaibao789
15-08-2014, 09:24
Góp với bạn vài tấm đèo Hòn giao
https://farm4.staticflickr.com/3836/14735422019_fc7efa6763_c.jpg (https://flic.kr/p/os7TAk)hiba111-27 (https://flic.kr/p/os7TAk) by HiBaHouse (https://www.flickr.com/people/95125240@N05/), on Flickr
Du khách tham quan Hòn Giao
https://farm6.staticflickr.com/5564/14735515617_9fb6a99832_c.jpg (https://flic.kr/p/os8nq6)hiba111-29 (https://flic.kr/p/os8nq6) by HiBaHouse (https://www.flickr.com/people/95125240@N05/), on Flickr
Lộc Bắc
https://farm4.staticflickr.com/3861/14735423610_dba159cb45_c.jpg (https://flic.kr/p/os7U4L)hiba111-1-2 (https://flic.kr/p/os7U4L) by HiBaHouse (https://www.flickr.com/people/95125240@N05/), on Flickr

ngaodu118
15-08-2014, 09:59
1 dạng bài PR theo kiểu forum seeding.

huynchunhao
15-08-2014, 10:43
Góp với bạn vài tấm đèo Hòn giao
https://farm4.staticflickr.com/3836/14735422019_fc7efa6763_c.jpg (https://flic.kr/p/os7TAk)hiba111-27 (https://flic.kr/p/os7TAk) by HiBaHouse (https://www.flickr.com/people/95125240@N05/), on Flickr


Mình thích chổ này, đứng trên gác canh lửa, chơi 1 tấm panorama

https://farm4.staticflickr.com/3879/14922634915_dbe3476cb9_b.jpg (https://flic.kr/p/oJEpsT)10355629_675190365863002_191349987053811046 9_o (https://flic.kr/p/oJEpsT) by King Arsenal (https://www.flickr.com/people/97363477@N06/), on Flickr

MrWD40
15-08-2014, 13:14
Pr cho mountain new hả anh hihi
Nhưng công nhận cảnh đẹp.
Anh cho hỏi đoạn Định Quán - Đồng Nai còn làm đường không anh? thanks

namnhihn
15-08-2014, 13:20
Vượt qua con đèo dài nhất Việt Nam, mang cho chúng tôi nhiều trải nghiệm thật “thỏa đam mê”


Chỗ này này

caoxanh516
15-08-2014, 13:32
Bác chủ nói những khúc cua gắt mà e nhìn mấy cái xe tay ga mà xót xe quá :D

ThangTD
18-08-2014, 10:17
Bác chủ nói những khúc cua gắt mà e nhìn mấy cái xe tay ga mà xót xe quá :D lấy đà nhưng vào cua gắt không bắt được tốc độ như ý muốn, hao xăng hao lúa

singom
19-08-2014, 16:00
cung đường quá đẹp!

Dustize
20-08-2014, 11:25
đi đèo, khoái nhất các cua cù chỏ. Chạy thế mới đã khí phách!

Kim Hoa bà bà
21-08-2014, 10:20
Các bạn nhanh tay thiệt nhe, BB chưa kịp lên bài vì bận lu xu bu bây giờ lên thấy mấy bạn chém gió tung trời gây sốt luôn nè.
Cung lên núi&xuống biển ban đầu dự tính đi theo hướng Long Khánh vào Tà Pứa tràn lên Đà Lạt đổ xuống NT rồi về SG…Thế nhưng phút cuối đôi An Mai+Lê Trang lại muốn đi sớm để chụp hình cho đám cưới của mình nên Lead duyệt cho các bạn bẻ cung đi trước 1 đêm để tận hưởng cảm giác mênh mang mơ hồ là mình còn tự do trước khi nói “Yes, I do!” và ghi hình kỷ niệm khi ta với mình dzung dzăng dzung dzẻ cùng các bạn trên con đường uốn lượn của cung hồ Đạ Tôn- Đạ Tẻh- Lộc Bắc-Tà Đùng-Đà Lạt.
Nhóm còn lại vẫn theo lộ trình củ gặp nhóm 1 ở Đà Lạt để tiếp tục đi nốt chặng đường đã định.
Một nhà tài trợ thấy chuyến đi thú vị nên có nhã ý tài trợ quà cho nhóm. Rất cám ơn nhà tài trợ và cám ơn các bạn đã đồng hành cùng BB trên cung đường này. Dư âm chuyến đi khá là đặc biệt vì cho đến hôm nay chúng ta lại vẫn hầu như còn nguyên vẹn đội hình để đi tiếp một cung khác đến Cam Bình thư giản bên ánh lửa trại cùng gió, sóng biển và hải sản vào cuối tuần này. (beer)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_2016.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_2016.jpg.html)

Chúc hai em luôn mãi nắm chặt tay nhau đi trọn con đường đời này nhé.

Kim Hoa bà bà
21-08-2014, 10:42
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00471.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00471.jpg.html)

Đây là xế của BB...Ha ha ha...Chỉ tại xế lần đầu đi theo nhóm và đội hình nên chỉ khoái bức phá khiến cho cả nhóm hì hục chạy theo. Sorry nhé các tình yêu.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00287.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00287.jpg.html)

Khi nhóm 1 đang chuẩn bị ngắm bình minh trên hồ thì dưới này nhóm 2 mới xuất phát trể 10' so với dự kiến vì phải chờ một xe tới trể nhưng rồi vẫn bỏ lại em này vì các bạn chờ lâu sốt ruột, em đu theo tới Long Khánh mới bắt kịp ăn sáng với nhóm.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00309.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00309.jpg.html)

Hắn đây....

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00314.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00314.jpg.html)

Chuẩn bị vào đèo Tà Pứa sau một hồi đi quá lên gần Hàm Thuận Nam...Vì qua ngã rẻ vào Vỏ Đắc xế chạy vèo qua luôn...:))

Kim Hoa bà bà
21-08-2014, 10:50
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00318.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00318.jpg.html)

Những khách đặc biệt cần qua đường, tất cả ngừng lại chờ mấy em này đi qua một cách vui vẻ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00323.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00323.jpg.html)

Chuẩn bị vào đèo Tà Pứa

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00326.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00326.jpg.html)

Xế rất say sưa khi đi đèo thế này và một cảm giác rất phê phê trên nét mặt mọi người vì đã tới một trong những điểm nhấn của cung đường. Nhiếp Phong có hình đoạn này vui lắm nè.

Kim Hoa bà bà
21-08-2014, 11:18
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/9296_10203138805925946_3819347759834552976_n.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/9296_10203138805925946_3819347759834552976_n.jpg.h tml)

Một khoảnh khắc vui vẻ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/10583958_10203138805485935_4303508144028107915_n.j pg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/10583958_10203138805485935_4303508144028107915_n.j pg.html)

Đa sắc màu trong cơn mưa...

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/10527568_10203138806365957_5731093325509744054_n1. jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/10527568_10203138806365957_5731093325509744054_n1. jpg.html)

Ngắm đèo và lại vụt chạy vì cơn mưa ập tới.

Inrajakha
22-08-2014, 05:34
Nhìn hình mọi người mà thấy phấn chấn cho chuyến đi Tây Nguyên sắp tới quá. hihi
Mọi người cho e hỏi là cuối t8 này em đi Đà Lạt thì có điểm nào cần chú ý không? (làm đường, sạt lở, công an bắn tốc độ...). Và thứ nữa là từ SG mình đi đến Đà Lạt cỡ mấy tiếng ạ? (đi đúng tốc độ)

eochanghee
22-08-2014, 06:26
Xe thì cùi mà toàn đi đường đèo . thế mới có đau đầu hok chứ . lặc lè leo đèo mà xót hết cả xe .

Nokia1202
22-08-2014, 07:56
Xe thì cùi mà toàn đi đường đèo . thế mới có đau đầu hok chứ . lặc lè leo đèo mà xót hết cả xe .
Theo bạn thế nào là 1 xe cùi và thế nào là 1 xe vip ???
:))=))

Tep
22-08-2014, 08:24
Xe thì cùi mà toàn đi đường đèo . thế mới có đau đầu hok chứ . lặc lè leo đèo mà xót hết cả xe .

Bữa nào làm chuyến đua thử xem xe nào hơn xe nào bạn nhỉ?
Đi để khoe xe hay đi để trải nghiệm?

khanhphuongbui
22-08-2014, 10:11
Eochanghee: anh Duy nói xe anh hả? thiệt là tội xe anh mà! :v tội cả Yu yake, phải chạy qua chạy lại giữa các xe, mốt đi nhớ lấy 67 chạy nheng hok!
@Tep, Nokia: anh Duy đùa á, ảnh xót xe mà! :v

ThangTD
22-08-2014, 10:17
Xe thì cùi mà toàn đi đường đèo . thế mới có đau đầu hok chứ . lặc lè leo đèo mà xót hết cả xe .
Tội nghiệp Duy vừa leo vừa chèo thêm hai cẳng đẩy xe lên dốc....

singom
22-08-2014, 10:25
mọi người nóng quá, ng ta nói xót xe dùm thôi mà!

Tep
22-08-2014, 11:40
Xe thì cùi mà toàn đi đường đèo . thế mới có đau đầu hok chứ . lặc lè leo đèo mà xót hết cả xe .

Ôi tùi. Xe đẹp quá nên chỉ dám độc hành thôi phải không nhỉ? Hih ih:LL

love_tourism
22-08-2014, 11:49
Hình như ai đi cũng cầm chai Mountain Dew, bí quyết nạp năng lượng trên đường thì phải :))

Kim Hoa bà bà
22-08-2014, 12:02
Nhìn hình mọi người mà thấy phấn chấn cho chuyến đi Tây Nguyên sắp tới quá. hihi
Mọi người cho e hỏi là cuối t8 này em đi Đà Lạt thì có điểm nào cần chú ý không? (làm đường, sạt lở, công an bắn tốc độ...). Và thứ nữa là từ SG mình đi đến Đà Lạt cỡ mấy tiếng ạ? (đi đúng tốc độ)

Hi,
Nếu đi Đà Lạt theo QL20 thì việc đầu tiên bạn nên lưu ý là đi đúng tốc độ cho phép dù đường vắng, SG-Đà Lạt chỉ còn vài đoạn xấu nửa thôi chứ không ngại sạt lở trên đèo vì đường này gặp khi mưa to mấy ngày liền mới ngại vụ này nhé. Chót là bạn đã biết SG-ĐL khoảng 300km và tốc độ có thể chạy mà không ngại bị túm là trung bình 45km/g. Sáng bạn đi chiều tới ĐL thong dong.
Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ và an toàn


Bữa nào làm chuyến đua thử xem xe nào hơn xe nào bạn nhỉ?
Đi để khoe xe hay đi để trải nghiệm?

Wa! Đi và về an toàn cho dù bạn đi xe xịn hay xe cùi bắp là đạt yêu cầu rồi em ơi! Ở VN cho dù xe siêu cấp hơn1.800cc cũng chỉ chạy ở tốc độ tối đa 60 trừ khi bạn là "gốc mông to"! =))

Tep
22-08-2014, 12:04
Hình như ai đi cũng cầm chai Mountain Dew, bí quyết nạp năng lượng trên đường thì phải :))

Chuyện . Lúc khát mà có Mountain Dew thì còn gì bằng :)

Kim Hoa bà bà
22-08-2014, 12:09
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00338.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00338.jpg.html)

Qua đèo thì trời mưa tít mù và nhóm Vespa leo đèo hơi đuối nên chở

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00343.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00343.jpg.html)

Người dân nơi đây thật hiền hòa dể mến, họ sống chan hòa không bon chen nên cho dù xe chở thế này thiên hạ vẫn vui vẻ nhường và đi lại thong dong.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/10487255_10203138807645989_198030644139228450_n.jp g (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/10487255_10203138807645989_198030644139228450_n.jp g.html)

Chúng tôi đã ghé nơi này!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00353.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00353.jpg.html)

Lại đi và trời như trêu chọc, chút nắng chút mưa, vào đèo để lên Bảo Lộc ghé quán cơm niêu nên cứ thế mà đi trong mưa.

Kim Hoa bà bà
22-08-2014, 12:42
Giờ này nhóm 1 đang tới đâu nhỉ?

thienbao11
22-08-2014, 13:24
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00338.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00338.jpg.html)

Qua đèo thì trời mưa tít mù và nhóm Vespa leo đèo hơi đuối nên chở

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00343.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00343.jpg.html)

Người dân nơi đây thật hiền hòa dể mến, họ sống chan hòa không bon chen nên cho dù xe chở thế này thiên hạ vẫn vui vẻ nhường và đi lại thong dong.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/10487255_10203138807645989_198030644139228450_n.jp g (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/10487255_10203138807645989_198030644139228450_n.jp g.html)

Chúng tôi đã ghé nơi này!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00353.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00353.jpg.html)

Lại đi và trời như trêu chọc, chút nắng chút mưa, vào đèo để lên Bảo Lộc ghé quán cơm niêu nên cứ thế mà đi trong mưa.

Hình như cây cầu treo nầy trong đường Tà Pứa - ra ngã ba B'sa bảo lộc !

Tep
22-08-2014, 13:47
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00353.jpg[/URL]

Lại đi và trời như trêu chọc, chút nắng chút mưa, vào đèo để lên Bảo Lộc ghé quán cơm niêu nên cứ thế mà đi trong mưa.

Chú Tạo và anh Nhiếp Phong khoanh tay nhìn như 2 vệ sĩ chào nhau vậy Hi hi =))

Tep
22-08-2014, 13:56
Nhóm 1 đi trong đêm để tới hồ Đạ Tôn ăn tối vì khi đi mỗi người chỉ có một ổ bánh mì và chai nước thôi hà.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_1553.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_1553.jpg.html)

Đi thôi

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_1559.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_1559.jpg.html)

Đường đêm!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_1568.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_1568.jpg.html)

Và rồi cũng tới nơi, ghé mua gà và các thứ để cho buổi nướng

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_1564.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_1564.jpg.html)

Mấy người này ngồi nhìn miếng thịt gà mà sốt ruột tại sao lâu chín thế chứ?

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_1580.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_1580.jpg.html)

Mãi rồi cũng chín

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/IMG_1582.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/IMG_1582.jpg.html)

Và rồi tất cả no nê và đêm nay ngủ ở bên hồ thế này nè

Kim Hoa bà bà
22-08-2014, 14:13
Hình như cây cầu treo nầy trong đường Tà Pứa - ra ngã ba B'sa bảo lộc !

Yes sir! Đúng là đại cao thủ :))

Tep
22-08-2014, 14:24
Vững trãi nhé giữa cuộc đời và vững trãi cả trong những chuyến đi. Nhóm chúng tôi đi và về đều an toàn là nhờ vào tay lái lụa của các xế.

https://farm4.staticflickr.com/3909/14996696055_fd3880b240_z.jpg (https://flic.kr/p/oRcZg6)Vững trãi (https://flic.kr/p/oRcZg6) by thuymoc32 (https://www.flickr.com/people/124758819@N07/), on Flickr

Lên rừng, vượt thác vượt đèo rồi thị lại xuống biển. Nhóm chúng tôi tiếp tục lên đường với những con đường đầy nắng, trời trong xanh của miền trung thân yêu
https://farm6.staticflickr.com/5587/14993625551_c6bf73c85a_z.jpg (https://flic.kr/p/oQWfvn)Tiếp tục hành trình (https://flic.kr/p/oQWfvn) by thuymoc32 (https://www.flickr.com/people/124758819@N07/), on Flickr

Sau những đoạn đường đầy cam go được nhìn đàn cá tung tăng thế này thì mọi mệt nhọc tan biến hết
https://farm4.staticflickr.com/3912/14810172427_58ba5aa12c_z.jpg (https://flic.kr/p/oyJ1ht)Sát cánh bên nhau (https://flic.kr/p/oyJ1ht) by thuymoc32 (https://www.flickr.com/people/124758819@N07/), on Flickr

Phần thưởng là đây. Một sớm bình yên
https://farm6.staticflickr.com/5587/14996696245_576936ed0d_z.jpg (https://flic.kr/p/oRcZjn)Thanh bình (https://flic.kr/p/oRcZjn) by thuymoc32 (https://www.flickr.com/people/124758819@N07/), on Flickr

Một cảnh trên đường đoàn chúng tôi đi qua. Bạn có biết nơi này?
https://farm6.staticflickr.com/5562/14810012859_09ddfe8d27_z.jpg (https://flic.kr/p/oyHbRi)Thảnh thơi (https://flic.kr/p/oyHbRi) by thuymoc32 (https://www.flickr.com/people/124758819@N07/), on Flickr

love_tourism
22-08-2014, 16:08
Nhìn hình thì đúng là chặng này thật thử thách, đúng là phong cách phượt 2.0 của Mountain Dew!

caynhalavuon
22-08-2014, 21:44
Mấy hình trên đẹp quá. Cảm giác thật là Phiêu Du.

Hanni1009
23-08-2014, 08:36
Nhìn ghiền quá đi :'(

Kim Hoa bà bà
26-08-2014, 04:07
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00358.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00358.jpg.html)

Hồ XH trong tôi là thế này, chiều nay mưa lạnh gió rít căm căm ngồi ven đường cùng đồng bọn uống sửa đậu nành nóng và thong thả gậm bắp nướng...Với chúng tôi khoảnh khắc đó thật tuyệt

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00365-1.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00365-1.jpg.html)

Tụ tập hai nhóm lại cùng nhau để đổ đèo Omega, một con đèo mà không ít người muốn tới chỉ để ngắm cảnh núi non trùng điệp và lượn lờ với những khúc ngoặt quanh co thú vị vì đường đèo dài mịt mờ được coi là một trong nhiều ngọn đèo dài nhất miền Nam

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00375.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00375.jpg.html)

Những góc đường luôn làm khách lãng du thấy hưng phấn

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00385.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00385.jpg.html)

Bao lần qua và bao lần ngắm nhìn một chút còn lưu lại gần như trọn vẹn của đặc trưng miền cao nguyên, không vá víu, không loang lỗ vì đơn giản nó chỉ là một ngôi nhà rông thuần túy làm bằng cây và lá không pha trộn với những vật liệu xây dựng hiện đại

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00397.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00397.jpg.html)

Góc nhìn mê hoặc

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00400.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00400.jpg.html)

Những giây phút thư giản

Kim Hoa bà bà
26-08-2014, 04:22
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00409.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00409.jpg.html)

Nhóm Vespa cũng vào đèo thật khí thế nhưng không ai dám bám đuôi vì sợ phải hít khói :))

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00411.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00411.jpg.html)

Ha ha ...Không thích cũng phải hít thôi :help

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00415.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00415.jpg.html)

Nắm níu một chút lại trong ký ức về ngọn đèo mà phải mất bao lần qua đi qua đây tôi mới nhớ nổi tên! :)

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00420.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00420.jpg.html)

Qua gần hết đèo thì hơi kẹt đường vì có một chiếc xe chở phân lá hay đất gì đó lũi lề làm rơi rớt văng vãi đầy đường gây ghẽn mạch, họ đang dọn rác, có lẽ là không có ai bị gì hết vì thấy xe Ambulance vẫn tại vị không khẩn trương

Kim Hoa bà bà
26-08-2014, 04:44
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00427.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00427.jpg.html)

Những khoảnh khắc trên đường đi làm ta nhớ mãi những đồng bọn, có thể họ chỉ chung một chuyến này rồi thôi hay còn nhiều chuyến về sau nửa!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00428.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00428.jpg.html)

Họ thật đáng mến vì có rất nhiều mem thì đây là chuyến đầu tiên đi theo nhóm hay đơn thuần là mới đi lần đầu theo phong cách này

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00429.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00429.jpg.html)

Nhìn họ háo hức lao đi một cách khí thế

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00432.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00432.jpg.html)

Bạn mới qua đây lần đầu hay bao lần rồi? Riêng tôi luôn thấy những góc đường như vầy thật tuyệt

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00435.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00435.jpg.html)

Đường đi bây giờ đẹp rồi nhưng cũng đồng nghĩa là ta không còn nét hoang sơ và cảm giác phiêu phiêu khi phải leo đèo trên con đường còn đầy đá sỏi và chưa nhiều lắm những dấu chân hoang

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00436.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00436.jpg.html)

Một chút nửa thôi là qua Vĩnh Hy rồi.

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00450.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00450.jpg.html)

Leo lên!


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00455.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00455.jpg.html)

Leo xuống

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00439.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00439.jpg.html)

Wa! Mem này thật hưng phấn với những góc đá cheo leo và mọi người đùa vui kêu là "Chàng Sóc"

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00461.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00461.jpg.html)

Tạo dáng!

Kim Hoa bà bà
26-08-2014, 05:33
https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00467.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00467.jpg.html)

Nắng hè như làm thắm thêm màu Phượng Vĩ

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00470.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00470.jpg.html)

Đoạn đường này rất vắng nên đi qua đây chỉ có ta và nó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/1661616_725297037530605_6189524111851770232_n.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/1661616_725297037530605_6189524111851770232_n.jpg. html)

Bon chen chút chơi nè!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00474.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00474.jpg.html)

Tạo dáng cho em nó!

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00473.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00473.jpg.html)

Tới đây xế Hiển đề nghị mọi người bẻ cung không theo ven biển mà quẹo về Lương Sơn-Đại Ninh để ghé thăm một nông trại của bạn, dù sao thì trời cũng đã chiều lắm rồi nên đi đường nào cũng chỉ là đi để về SG thôi ...
Tôi nhớ cảm giác lạnh cóng đến tê tay khi chạy suốt đêm dưới mưa. Wa! lần sau tôi sẽ không khách sáo mà sẽ ôm thật chặt cho đở lạnh! :D

@Xế Hiển...Nơi này thú vị đó nhe, hôm nào nhóm làm một chuyến lên đây ăn chơi nghỉ dưỡng khám phá núi rừng đi.

Kim Hoa bà bà
26-08-2014, 05:41
Cả nhóm vẫn tiếp tục ăn chơi lần 2

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00564.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00564.jpg.html)

Dư âm còn tiếp nối cho chuyến nghỉ dưỡng thư giản cuối tuần ở Cam Bình-Lagi. Nét đặc biệt là hầu như mọi tv nhóm đều có mặt

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00565.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00565.jpg.html)

Ghé chùa "Bún Riêu" Tu Viện Ni Sư Phước Hải

https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00570.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00570.jpg.html)


https://i1198.photobucket.com/albums/aa444/crystalviolet84/SG%20DL%20NT/DSC00571.jpg (http://s1198.photobucket.com/user/crystalviolet84/media/SG%20DL%20NT/DSC00571.jpg.html)


Một đêm nửa laị tụ tập bên nhau trong tiếng cười. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi trên cung đường này, làm sao quên được những tiếng cười và các bạn có biết rằng với tôi các bạn thật đáng yêu?
Tôi sẽ rất nhớ mọi người! :L

laihongvan
26-08-2014, 11:48
Mình từng đến hồ Tà Đùng một lần vào năm ngoái, phong cảnh rất đẹp. Có lẽ nhóm các bạn đến hồ lúc mưa nên không thuê được thuyền đi ngắm cảnh hồ. Cảm giác ngồi trên thuyền đi trên mặt hồ mênh mông, bao quanh là núi, nước xanh ngắt rất thú vị.

vuquang
26-08-2014, 14:50
Thích đoạn vào thác Triệu Hải quá

namnguyen
27-08-2014, 13:58
Góp một ảnh hồ Tà Đùng

https://farm6.staticflickr.com/5559/15047694641_a61f0caee4_c.jpg

Cắm trại trên một trong những hòn đảo đó thì ... tuyệt

Kim Hoa bà bà
28-08-2014, 03:16
Góp một ảnh hồ Tà Đùng

https://farm6.staticflickr.com/5559/15047694641_a61f0caee4_c.jpg

Cắm trại trên một trong những hòn đảo đó thì ... tuyệt

Wa! Hôm nào sẽ làm lại một chuyến qua đêm ở đây để tìm cảm giác mênh mang với gió khi ngủ bên hồ nhe các tình yêu? (beer)